PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chiều bến mơ



Trang : [1] 2

maihuongqth
30-07-2012, 08:37 PM
BẾN MƠ

Vần thơ lãng đãng bến mơ
Ý chờ câu đợi ngẩn ngơ bóng chiều !

MH - 30-7-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-07-2012, 09:05 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302vnthihuu. jpg

Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

maihuongqth
31-07-2012, 08:24 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302vnthihuu. jpg

Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây


Chân thành cám ơn Bùi Thanh Thanh Khiết - Xin được hy vọng rằng nơi đây luôn là một BẾN MƠ trước cuộc đời !

maihuongqth

maihuongqth
31-07-2012, 08:47 PM
Người đi đếm bước cô liêu
Em về ôm một lời yêu muộn mằn...!

maihuongqth
31-07-2012, 08:51 PM
CHIỀU...!

Anh đi rồi . Chiều bỗng thành mênh mông.
Như hoang vắng . Nắng chẳng nồng ấm nữa .
Anh đi rồi .
Chỉ còn lại mình em giữa đôi bờ nỗi nhớ
Giọt buồn nào ...tan chảy ở trong tim ...!

MH

maihuongqth
31-07-2012, 10:57 PM
MỘT THỜI...

Một thời mê đắm ngọt ngào
Một thời bướm lượn cánh đào ...tơ vương....
Một thời gói nhớ gửi thương
Một thời ...rơi lạnh giọt sương canh dài...

Biết ai còn nhớ đến ai
Cầm bằng một thủa Đào, Mai những ngày..
Chông chênh tình cũ vơi đầy
Ngẩn ngơ bến mới...nỗi này ...ai hay ...?

Nhớ - quên , xin hãy về đây
Tình đời - mượn gió gửi mây - Hỡi Người ...!

MH - 2012

Thu Phong
31-07-2012, 11:38 PM
.


CHIỀU...!

Anh đi rồi . Chiều bỗng thành mênh mông.
Như hoang vắng . Nắng chẳng nồng ấm nữa .
Anh đi rồi .
Chỉ còn lại mình em giữa đôi bờ nỗi nhớ
Giọt buồn nào ...tan chảy ở trong tim ...!

MH

ANH ĐI RỒI

Anh đi rồi
Quên lời hẹn đêm trăng
Thề ước cũ đành trôi vào dỹ vãng
Một mình em trên con đường vắng
Ngu ngơ

Anh đi rồi
Bỏ lại nửa vần thơ
Bài ca lạc giọng
Câu hò năm xưa mãi còn vọng
Câu giận lại câu thương

Anh đi rồi
Mặc cả chiều buông
Hoàng hôn tím hay cầu vồng bảy sắc
Màn sương giăng mắc
Đơn côi

Thu Phong

Chúc maihuong vui nhiều nha

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-08-2012, 12:48 PM
Người đi đếm bước cô liêu
Em về ôm một lời yêu muộn mằn...!




Người đi mộng ảo xa khơi
Còn em năm tháng chơi vơi ...nhớ người

Thanh Thanh Khiết

Họa vui với bạn chút , Chúc hạnh phúc

maihuongqth
01-08-2012, 05:39 PM
Người đi mộng ảo xa khơi
Còn em năm tháng chơi vơi ...nhớ người

Thanh Thanh Khiết

Họa vui với bạn chút , Chúc hạnh phúc

Chân thành cám ơn bạn đã đến thăm Chiều bến mơ . chúc bạn vui - hạnh phúc !

Người đi góc bể chân trời
Đa đoan chi để một người ngóng trông !

MH

maihuongqth
01-08-2012, 05:46 PM
.


ANH ĐI RỒI

Anh đi rồi
Quên lời hẹn đêm trăng
Thề ước cũ đành trôi vào dỹ vãng
Một mình em trên con đường vắng
Ngu ngơ

Anh đi rồi
Bỏ lại nửa vần thơ
Bài ca lạc giọng
Câu hò năm xưa mãi còn vọng
Câu giận lại câu thương

Anh đi rồi
Mặc cả chiều buông
Hoàng hôn tím hay cầu vồng bảy sắc
Màn sương giăng mắc
Đơn côi

Thu Phong

Chúc maihuong vui nhiều nha

Em chân thành cám ơn chị Thu Phong . Chúc chị luôn vui khỏe - hạnh phúc !


ANH ĐI RỒI

Anh đi rồi
Cơn gió giao mùa bối rối
ngơ ngẩn sắc hương
tồi tội
bóng chiều về...!

Anh đi rồi.
Chiều nghiêng cả triền đê
Em lặng lẽ...nghe lòng mình hoang vắng
Giọt đơn côi trong nỗi đời mặn đắng
Hoa cỏ may
xao xác
bước em về...

Anh đi rồi
Chiều ngơ ngác bến mê
Nghe vang vọng lời hẹn thề ngày cũ
Giọt ướt tràn mi...cõi lòng tự nhủ :
Vắng xa rồi....
thương nhớ...nhớ thương ơi...!!!

MH -01-8-2012

maihuongqth
02-08-2012, 02:48 PM
Nỗi đời sao cứ chung chiêng
Vần thơ bỏ lửng...tình em bẽ bàng...!

thusay
02-08-2012, 05:33 PM
Vần thơ đã giở sang trang
Bến sông còn chuyến đò ngang đợi người.

maihuongqth
02-08-2012, 10:37 PM
Vần thơ đã giở sang trang
Bến sông còn chuyến đò ngang đợi người.

Sông sâu sóng cả giữa đời
Thuyền em chậm bến...Người ơi có chờ ?

MH

thusay
02-08-2012, 11:43 PM
Dẫu rằng sóng lớn gió to
Thuyền tình vẫn nối câu thơ làm chèo.

thugiangvu
03-08-2012, 12:52 AM
Sông sâu sóng cả giữa đời
Thuyền em chậm bến...Người ơi có chờ ?

MH


Sông sâu sóng cả giữa đời
Thuyền em chậm bến...Người ơi có chờ ?
MH

Đêm đêm dưới ánh trăng mờ
Anh còn ngóng đợi người thơ trở về

TGV

Vài hàng ghé thăm bạn , chúc cả nhà an vui luôn.

Thugiangvũ

thusay
03-08-2012, 07:35 AM
Thuyền về đậu bến sông mê,
Đinh ninh giữ trọn lời thề trăm năm

Sao Hôm
04-08-2012, 05:05 PM
Sông sâu sóng cả giữa đời
Thuyền em chậm bến...Người ơi có chờ ?
MH

Đêm đêm dưới ánh trăng mờ
Anh còn ngóng đợi người thơ trở về

TGV

Vài hàng ghé thăm bạn , chúc cả nhà an vui luôn.

Thugiangvũ

Trăm năm chờ đợi chẳng nề
Ngại ngùng chi nữa mau về, ơi em !

Sao Hôm

SH góp vui cùng hai bạn, hi,hi !

maihuongqth
05-08-2012, 01:39 PM
Sông sâu sóng cả giữa đời
Thuyền em chậm bến...Người ơi có chờ ?
MH

Đêm đêm dưới ánh trăng mờ
Anh còn ngóng đợi người thơ trở về

TGV

Bến xưa vẫn nặng câu thề
Thuyền tình còn đợi - em về Người ơi !!!

MH

maihuongqth
05-08-2012, 01:54 PM
Sông sâu sóng cả giữa đời
Thuyền em chậm bến...Người ơi có chờ ?
MH


Đêm đêm dưới ánh trăng mờ
Anh còn ngóng đợi người thơ trở về
TGV


Trăm năm chờ đợi chẳng nề
Ngại ngùng chi nữa mau về, ơi em !
Sao Hôm


Thẹn thùng nấp bóng trời đêm
Sao Hôm có thấu tình em đợi chờ...!
MH

maihuongqth
05-08-2012, 03:14 PM
Thuyền về đậu bến sông mê,
Đinh ninh giữ trọn lời thề trăm năm

Lời xưa ngày cũ xa xăm
Muốn chờ - lòng lại băn khoăn...hỡi người !

MH

Nguyên Thoại
05-08-2012, 08:43 PM
MỘT THỜI...

Một thời mê đắm ngọt ngào
Một thời bướm lượn cánh đào ...tơ vương....
Một thời gói nhớ gửi thương
Một thời ...rơi lạnh giọt sương canh dài...

Biết ai còn nhớ đến ai
Cầm bằng một thủa Đào, Mai những ngày..
Chông chênh tình cũ vơi đầy
Ngẩn ngơ bến mới...nỗi này ...ai hay ...?

Nhớ - quên , xin hãy về đây
Tình đời - mượn gió gửi mây - Hỡi Người ...!

MH - 2012


Một ngày...

Một ngày chợt thấy em cười
Một ngày chợt thấy biếng lười về quanh
Một ngày tình ngát hương xanh
Một ngày tình bỗng mong manh lạ kỳ

Ai về ai ở ai đi
Mà trong nỗi nhớ còn ghi lắm điều
Gom vào kỷ niệm chắt chiu
Dẫu cho năm tháng đìu hiu thật là

Nhớ quên – chuyện của người ta
Sầu thương – mây gởi gió à ơi ru... !

05/08/2012
Nguyên Thoại

maihuongqth
06-08-2012, 10:03 PM
Một ngày...

Một ngày chợt thấy em cười
Một ngày chợt thấy biếng lười về quanh
Một ngày tình ngát hương xanh
Một ngày tình bỗng mong manh lạ kỳ

Ai về ai ở ai đi
Mà trong nỗi nhớ còn ghi lắm điều
Gom vào kỷ niệm chắt chiu
Dẫu cho năm tháng đìu hiu thật là

Nhớ quên – chuyện của người ta
Sầu thương – mây gởi gió à ơi ru... !

05/08/2012
Nguyên Thoại

DANG DỞ...

Một ngày dang dở trời thu
Một ngày héo úa lời ru ơi à....
Một ngày còn chỉ mình ta
Một ngày cho cả phôi pha những ngày...!

Còn đâu những đắm cùng say?
Ấm nồng trao gửi nơi đây...hỡi người !?
Còn đâu cánh thắm hoa tươi
Còn đâu hương sắc đầy vơi nỗi niềm !

Nhớ thương thương nhớ muộn phiền
Cho hoang lạnh cả một miền yêu xưa...!!!

06/08/2012 - MH

Nguyên Thoại
07-08-2012, 06:11 AM
DANG DỞ...

Một ngày dang dở trời thu
Một ngày héo úa lời ru ơi à....
Một ngày còn chỉ mình ta
Một ngày cho cả phôi pha những ngày...!

Còn đâu những đắm cùng say?
Ấm nồng trao gửi nơi đây...hỡi người !?
Còn đâu cánh thắm hoa tươi
Còn đâu hương sắc đầy vơi nỗi niềm !

Nhớ thương thương nhớ muộn phiền
Cho hoang lạnh cả một miền yêu xưa...!!!

06/08/2012 - MH


Theo nhau...

Theo con đường nhỏ nắng mưa
Theo giờ tan học sớm trưa cùng về
Theo sắc phượng, theo tiếng ve
Theo từ thuở nón còn che vai hiền

Một hôm tình bỏ ra riêng
Bao nhiêu muộn phiền trút cả cơn mơ
Thân nhau từ ấy đến giờ
Rứa mà gặp mặt ta vờ... chưa quen!

Thương em một phút rối ren
Theo người xứ lạ ta nghèn nghẹn... đưa!

07/08/2012
Nguyên Thoại

maihuongqth
07-08-2012, 11:20 AM
Theo nhau...

Theo con đường nhỏ nắng mưa
Theo giờ tan học sớm trưa cùng về
Theo sắc phượng, theo tiếng ve
Theo từ thuở nón còn che vai hiền

Một hôm tình bỏ ra riêng
Bao nhiêu muộn phiền trút cả cơn mơ
Thân nhau từ ấy đến giờ
Rứa mà gặp mặt ta vờ... chưa quen!

Thương em một phút rối ren
Theo người xứ lạ ta nghèn nghẹn... đưa!

07/08/2012
Nguyên Thoại



THEO ...

Theo ngày đón đón đưa đưa
Theo con phố cũ trăng vừa nghiêng soi
Theo tà áo trắng bồi hồi
Theo vào câu hát ơi hời...diêu bông...!

Giọt sương vừa rớt bên song
Lời thề ai để người mong ngóng người...
Trăng rằm ai xẻ làm đôi
Lẻ đơn gối chiếc...đôi nơi mỗi người...!

Câu thơ dang dở bên đời
Phượng hồng phai sắc...nỗi người...ngày xưa...!

07-8-2012 - MH

Nguyên Thoại
07-08-2012, 07:55 PM
THEO ...

Theo ngày đón đón đưa đưa
Theo con phố cũ trăng vừa nghiêng soi
Theo tà áo trắng bồi hồi
Theo vào câu hát ơi hời...diêu bông...!

Giọt sương vừa rớt bên song
Lời thề ai để người mong ngóng người...
Trăng rằm ai xẻ làm đôi
Lẻ đơn gối chiếc...đôi nơi mỗi người...!

Câu thơ dang dở bên đời
Phượng hồng phai sắc...nỗi người...ngày xưa...!

07-8-2012 - MH


Tìm...

Tìm trong ngày nắng ngày mưa
Tìm trong nỗi nhớ khi chưa biết buồn
Tìm hoa cúc nở bên vườn
Tìm bờ cỏ dại ven đường ta qua

Lâu dần đời bỗng hóa xa
Dẫu kêu ơi ới chỉ da diết lòng
Sầu này biết mấy mà đong
Có chăng chỉ ngọn diêu bông thấu tình

Trúc xinh trúc mọc đầu đình*
Em xinh em bỏ một mình... tôi đau!

07/08/2012
Nguyên Thoại

maihuongqth
09-08-2012, 09:14 PM
Tìm...

Tìm trong ngày nắng ngày mưa
Tìm trong nỗi nhớ khi chưa biết buồn
Tìm hoa cúc nở bên vườn
Tìm bờ cỏ dại ven đường ta qua

Lâu dần đời bỗng hóa xa
Dẫu kêu ơi ới chỉ da diết lòng
Sầu này biết mấy mà đong
Có chăng chỉ ngọn diêu bông thấu tình

Trúc xinh trúc mọc đầu đình*
Em xinh em bỏ một mình... tôi đau!

07/08/2012
Nguyên Thoại


TÌM...

Tìm trong một chút tình đau
Tìm trong ngày tháng có nhau thủa nào
Tìm mờ trăng...lẻ bóng sao
Tìm vào xưa cũ lối nào ta qua...!

Cho dù năm tháng phôi pha
Rêu phong dấu cũ tình ta những ngày...
Những quên quên nhớ vơi đầy
Ngẩn ngơ sắc thắm...hao gầy ngày xanh....

Giấu lòng một chút mong manh
Dại khờ chi để chuyện thành...xưa xa...!

MH

maihuongqth
10-08-2012, 03:12 PM
Em khoâng caàn nhieàu ñeán theá

Em có thể “là” nhiều thế kia ư ?
Là giọt nắng giữa một mùa băng giá
Là dòng nước mát giữa một trưa mùa hạ
Là Hương Mai về lan toả cả mùa xuân…?

“Khoảng trời riêng” trong một thoáng bâng khuâng
Cho em hiểu những điều anh chưa nói…
Cho em hiểu nỗi cách ngăn vời vợi…
Cho mình em ngóng đợi…giữa buồn vui!

Em chẳng cần “Là…” nhiều đến thế anh ơi !
Chỉ một chút thôi - giữa đời thường em muốn được
Xin hãy hiểu điều em từng mong ước:
Là được trốn tìm ...trong góc nhỏ - trái tim anh !

MH

maihuongqth
10-08-2012, 07:59 PM
Chắt chiu từng phút từng giờ
Từng ly dịu ngọt …em chờ đợi anh …!

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-08-2012, 08:50 PM
Chắt chiu từng phút từng giờ
Từng ly dịu ngọt …em chờ đợi anh …!




Xuân về ta bước song hành
Cùng xây lều mộng trên cành duyên tươi...

Thanh Thanh Khiết

TTK Vui với bạn vài câu . chúc an lành hạnh phúc

quocdan
11-08-2012, 11:58 AM
BẾN MƠ

Vần thơ lãng đãng bến mơ
Ý chờ câu đợi ngẩn ngơ bóng chiều !

MH - 30-7-2012


Gửi tác giả " Chiều Bến Mơ".

Anh dựng lều trên Bến Suối Mơ
Bao mùa lá trút úa vàng chờ
Thuyền nan mê mải chân trời lạ
Có nhớ lối về Bến Suối Mơ ?

NQD

maihuongqth
11-08-2012, 03:24 PM
Xuân về ta bước song hành
Cùng xây lều mộng trên cành duyên tươi...

Thanh Thanh Khiết

TTK Vui với bạn vài câu . chúc an lành hạnh phúc


Tình mình duyên ấy tơ trời
Cứ giăng mắc để Ta - Người bên nhau...!

Xin cám ơn Thanh Thanh Khiết ghé thăm - Chúc bạn vui khỏe, hạnh phúc !

MH

maihuongqth
11-08-2012, 03:31 PM
Gửi tác giả " Chiều Bến Mơ".

Anh dựng lều trên Bến Suối Mơ
Bao mùa lá trút úa vàng chờ
Thuyền nan mê mải chân trời lạ
Có nhớ lối về Bến Suối Mơ ?

NQD

Quên làm sao được - hỡi bạn thơ
Man mác chiều buông trên bến mơ
Người đi vẫn nhớ đường xưa cũ
Vẫn khắc khoải lòng...ơi bến mơ !

Chào anh NQD - rất vui vì anh đến thăm Chiều Bến Mơ . Chúc anh vui khỏe và hạnh phúc !

MH

quocdan
12-08-2012, 11:33 AM
Rất vui khi lại gặp MH ( Con gái thành Nam) ở vnthihuu và được đọc những vần thơ ngọt ngào đầy mơ mộng!
Xin gửi một bài vui vui.

LỠ DỞ.

Thu còn thủng thẳng ngoài xa
Lá vàng vội rụng chuồi ra đón chờ
Hạ còn lỡ dở vần thơ
Câu lục lập lờ, câu bát chửa gieo...
?
NQD

maihuongqth
12-08-2012, 04:16 PM
Rất vui khi lại gặp MH ( Con gái thành Nam) ở vnthihuu và được đọc những vần thơ ngọt ngào đầy mơ mộng!
Xin gửi một bài vui vui.

LỠ DỞ.

Thu còn thủng thẳng ngoài xa
Lá vàng vội rụng chuồi ra đón chờ
Hạ còn lỡ dở vần thơ
Câu lục lập lờ, câu bát chửa gieo...
?
NQD
Cám ơn anh NQD với những vần thơ lỡ dở chưa tròn...!

XIN CHỜ...

Hạ còn dang dở lời yêu
Để câu lục bát sớm chiều ngẩn ngơ...
Giao mùa xao xác vườn mơ
Lá còn tiếc nuối...xin chờ...Thu ơi !!!

MH - 12-8-2012

maihuongqth
15-08-2012, 07:58 AM
QUEN VÀ LẠ

Em mới được làm quen
Với một người thật lạ
Giữa ngút ngàn xanh lá
Rừng xanh trời xa xanh

Cái tên cũng thật xanh
Giữa bồng bềnh mây núi
Con đường xanh vời vợi
Lạ và quen chơi vơi ... !

Gặp gỡ rồi chia phôi
Buồn vui thành nỗi nhớ
Một thoáng nhìn bỡ ngỡ
Giữa đôi bờ xôn xao...!

Như là niềm ước ao
Như là điều muốn nói
Như thể là chờ đợi
Một phương trời ...anh ơi !

MH

Sao Hôm
15-08-2012, 03:56 PM
QUEN VÀ LẠ

Em mới được làm quen
Với một người thật lạ
Giữa ngút ngàn xanh lá
Rừng xanh trời xa xanh

Cái tên cũng thật xanh
Giữa bồng bềnh mây núi
Con đường xanh vời vợi
Lạ và quen chơi vơi ... !

Gặp gỡ rồi chia phôi
Buồn vui thành nỗi nhớ
Một thoáng nhìn bỡ ngỡ
Giữa đôi bờ xôn xao...!

Như là niềm ước ao
Như là điều muốn nói
Như thể là chờ đợi
Một phương trời ...anh ơi !

MH


Gần và xa

Trên mạng, anh thật gần
Cứ như hình với bóng
Thơ dìu ta vào mộng
Chung lối dệt ước mơ.

Đón chiều vàng ngu ngơ
Duỗi mình trên thảm cỏ
Ngắm cánh diều bơ vơ
Vệt hoàng hôn ráng đỏ.

Đêm trăng soi mờ tỏ
Bâng khuâng bao nỗi niềm
Tìm ngôi sao phận duyên
Ứng vào em, anh đó.

Rồi cười vang pháo nổ
Vô tư tựa trẻ thơ
Tình yêu - đâu có ngờ
Liều thuốc tiên kì lạ!

Tắt mạng, em rơi ngã
về đời thực trụi trần
Anh nơi đâu xa quá !?
Biết bao giờ gụi gần ???

Sao Hôm

maihuongqth
16-08-2012, 03:18 PM
QUEN VÀ LẠ

Em mới được làm quen
Với một người thật lạ
Giữa ngút ngàn xanh lá
Rừng xanh trời xa xanh

Cái tên cũng thật xanh
Giữa bồng bềnh mây núi
Con đường xanh vời vợi
Lạ và quen chơi vơi ... !

Gặp gỡ rồi chia phôi
Buồn vui thành nỗi nhớ
Một thoáng nhìn bỡ ngỡ
Giữa đôi bờ xôn xao...!

Như là niềm ước ao
Như là điều muốn nói
Như thể là chờ đợi
Một phương trời ...anh ơi !

MH


Gần và xa

Trên mạng, anh thật gần
Cứ như hình với bóng
Thơ dìu ta vào mộng
Chung lối dệt ước mơ.

Đón chiều vàng ngu ngơ
Duỗi mình trên thảm cỏ
Ngắm cánh diều bơ vơ
Vệt hoàng hôn ráng đỏ.

Đêm trăng soi mờ tỏ
Bâng khuâng bao nỗi niềm
Tìm ngôi sao phận duyên
Ứng vào em, anh đó.

Rồi cười vang pháo nổ
Vô tư tựa trẻ thơ
Tình yêu - đâu có ngờ
Liều thuốc tiên kì lạ!

Tắt mạng, em rơi ngã
về đời thực trụi trần
Anh nơi đâu xa quá !?
Biết bao giờ gụi gần ???

Sao Hôm


ẢO VÀ THỰC

Để rồi cứ tần ngần
Để rồi lòng xao xuyến
Ảo mơ - tình lưu luyến
Như gần...như xa xôi...!

Biết khi nào anh ơi
Mơ ảo vào đời thực
Tình yêu không cần lời
Ru lòng ta náo nức...

Ngôi sao nào thao thức
Trong từng đêm ảo huyền
Trái tim nào rạo rực
Ngọt môi lời thề nguyền...!

Mỏng mảnh sợi tơ duyên
Mang về từ cõi ảo
Xin đời đừng giông bão
Cho em vào Cõi Nay !!!

MH - 16-8-2012

maihuongqth
18-08-2012, 05:34 PM
CHIA TAY

Bước đi lòng dạ nao nao
Buồn vui chưa trọn tình hao giấc gầy...
Nỗi niềm nhung nhớ vơi đầy
Vừa vui hội ngộ đã ngày chia phôi !
Trăng rằm sao vỡ làm đôi ?
Người sao lẻ bóng đôi nơi mỗi người...!
Ly sầu uống cạn giữa đời
Cho đầy năm tháng...cho Người...nhớ em...!

8-2012 - MH

Nguyên Thoại
18-08-2012, 06:13 PM
CHIA TAY

Bước đi lòng dạ nao nao
Buồn vui chưa trọn tình hao giấc gầy...
Nỗi niềm nhung nhớ vơi đầy
Vừa vui hội ngộ đã ngày chia phôi !
Trăng rằm sao vỡ làm đôi ?
Người sao lẻ bóng đôi nơi mỗi người...!
Ly sầu uống cạn giữa đời
Cho đầy năm tháng...cho Người...nhớ em...!

8-2012 - MH


Ầu ơ...

Đêm sầu trăng có về nhen
Mà con phố nhỏ còn len lén chờ
Giấc gầy trĩu giọng ầu ơ
Tình gầy trĩu cả ngày thơ ấu vừa

Tại ngày nắng, tại đêm mưa
Ly sầu rót mãi người chưa kịp người
Bao giờ tình hé môi cười
Cho năm cùng tháng biết nguôi ngoai buồn

18/08/2012
Nguyên Thoại

maihuongqth
19-08-2012, 07:13 AM
Ầu ơ...

Đêm sầu trăng có về nhen
Mà con phố nhỏ còn len lén chờ
Giấc gầy trĩu giọng ầu ơ
Tình gầy trĩu cả ngày thơ ấu vừa

Tại ngày nắng, tại đêm mưa
Ly sầu rót mãi người chưa kịp người
Bao giờ tình hé môi cười
Cho năm cùng tháng biết nguôi ngoai buồn

18/08/2012
Nguyên Thoại

TẠI...

Tại rằng trời đổ mưa tuôn
Để cơn gió cứ rót buồn vào đêm
Để cho tình nhạt sầu hoen
Ly đời nào đắng môi em hỡi người !

Tại ai níu nuối giọt trời
Để con nắng cứ đợi ngoài dặm xa
Chén sầu ta rót cho ta
Đầy vơi ngày cũ nhạt nhòa...hư vô...!

MH - 19-8-2012

thugiangvu
19-08-2012, 07:39 AM
TẠI...

Tại rằng trời đổ mưa tuôn
Để cơn gió cứ rót buồn vào đêm
Để cho tình nhạt sầu hoen
Ly đời nào đắng môi em hỡi người !

Tại ai níu nuối giọt trời
Để con nắng cứ đợi ngoài dặm xa
Chén sầu ta rót cho ta
Đầy vơi ngày cũ nhạt nhòa...hư vô...!

MH - 19-8-2012

Tại ai ,

Chẳng tại em chẳng tại anh
Giây tơ chẳng buộc mỏng manh đứt rời
Nắng còn le lói trên đồi
Heo may gió lộng tím trời mưa giăng

Chiều rơi giọt nhớ bâng khuâng
Cạn ly cay đắng tình không trở về
tiếng nhạn xa tắp sơn khê
Chờ trăng soi bóng lê thê đếm sầu.

Ghé thăm bạn Mai hươngth .
TG xin chào tất cả các bạn nơi đây .
Thân mến Chúc các bạn luôn an vui.
Thugiangvũ

Nguyên Thoại
19-08-2012, 10:46 AM
TẠI...

Tại rằng trời đổ mưa tuôn
Để cơn gió cứ rót buồn vào đêm
Để cho tình nhạt sầu hoen
Ly đời nào đắng môi em hỡi người !

Tại ai níu nuối giọt trời
Để con nắng cứ đợi ngoài dặm xa
Chén sầu ta rót cho ta
Đầy vơi ngày cũ nhạt nhòa...hư vô...!

MH - 19-8-2012


Vì...

Thương bờ biển gọi sóng xô
Thương cành hoa trắng ngẩn ngơ gió chiều
Thương người ta gởi chữ yêu
Mà sao vẫn thấy đìu hiu bến chờ

Cho rằng tình chỉ là mơ
Cho nên Cuội mãi bơ vơ cung Hằng
Cho khuya khoắt một vầng trăng
Một hình một bóng... biết chăng hỡi người!

19/08/2012
Nguyên Thoại

maihuongqth
20-08-2012, 07:42 AM
Tại ai ,

Chẳng tại em chẳng tại anh
Giây tơ chẳng buộc mỏng manh đứt rời
Nắng còn le lói trên đồi
Heo may gió lộng tím trời mưa giăng

Chiều rơi giọt nhớ bâng khuâng
Cạn ly cay đắng tình không trở về
tiếng nhạn xa tắp sơn khê
Chờ trăng soi bóng lê thê đếm sầu.

Ghé thăm bạn Mai hươngth .
TG xin chào tất cả các bạn nơi đây .
Thân mến Chúc các bạn luôn an vui.
Thugiangvũ


Tại ai...?

Giao mùa tê tái hoa lau
Heo may đỏng đảnh đuổi nhau cuối trời
Sắc vàng trút lá lả lơi
Để ai ngơ ngẩn...ai người ngẩn ngơ...!

Tại ai ? chỉ tại vần thơ
Cứ dang dở...cứ lửng lơ giữa đời...!
Trăng soi bóng lẻ một người
Giọt sương rơi lạnh canh dài...sầu mơ...!

20-8-2012 - MH
Xin cám ơn Thugiangvũ đã ghé thăm - chúc vui khỏe !

maihuongqth
20-08-2012, 07:46 AM
Vì...

Thương bờ biển gọi sóng xô
Thương cành hoa trắng ngẩn ngơ gió chiều
Thương người ta gởi chữ yêu
Mà sao vẫn thấy đìu hiu bến chờ

Cho rằng tình chỉ là mơ
Cho nên Cuội mãi bơ vơ cung Hằng
Cho khuya khoắt một vầng trăng
Một hình một bóng... biết chăng hỡi người!
19/08/2012
Nguyên Thoại


LẺ LOI...

Thương thầm trầu chẳng còn tươi
Thương cau lỡ lứa vàng rơi cuối thềm
Thương cô đơn ánh sao đêm
Cánh buồm chậm bến...tình em lỡ làng...!

Cho rằng đời lắm trái ngang
Cho vương sầu tủi võ vàng canh khuya
Cho tình ly biệt cách chia
Người đi khắc khoải...người về lẻ loi..!

20-8-2012 - MH

maihuongqth
20-08-2012, 09:52 PM
Ngày tiếp ngày cứ thế lạnh lùng đi
Cho tiếc nuối buổi xuân thì thủa ấy
Dòng trôi ơi sao vô tình đến vậy
Chẳng quay về cho thắm lại những ngày xanh...!

Thin`
21-08-2012, 12:40 AM
Ngày tiếp ngày cứ thế lạnh lùng đi
Cho tiếc nuối buổi xuân thì thủa ấy
Dòng trôi ơi sao vô tình đến vậy
Chẳng quay về cho thắm lại những ngày xanh...!






Ngày xanh ... còn ký ức thôi !
Để trong mộng tưởng bồi hồi thuở xa ...

:)

maihuongqth
21-08-2012, 10:05 AM
Ngày xanh ... còn ký ức thôi !
Để trong mộng tưởng bồi hồi thuở xa ...

:)



Còn đâu nữa ta với ta
Để mà mộng tưởng...để mà ...vu vơ...!

Nguyên Thoại
21-08-2012, 10:32 AM
LẺ LOI...

Thương thầm trầu chẳng còn tươi
Thương cau lỡ lứa vàng rơi cuối thềm
Thương cô đơn ánh sao đêm
Cánh buồm chậm bến...tình em lỡ làng...!

Cho rằng đời lắm trái ngang
Cho vương sầu tủi võ vàng canh khuya
Cho tình ly biệt cách chia
Người đi khắc khoải...người về lẻ loi..!

20-8-2012 - MH


Chia sầu...

Sầu hong mấy nắng cho vơi
Sầu đong mấy nỗi mây trời xót xa
Sầu riêng một mảnh tình ta
Rồi chia hai đứa để da diết tình

Người ôm bóng, kẻ mơ hình
Người hoàng hôn ngóng kẻ bình minh trông
Người xa xôi níu nhớ mong
Sao chưa níu được phút vòng tay đan !

21/08/2012
Nguyên Thoại

maihuongqth
22-08-2012, 11:17 AM
Chia sầu...

Sầu hong mấy nắng cho vơi
Sầu đong mấy nỗi mây trời xót xa
Sầu riêng một mảnh tình ta
Rồi chia hai đứa để da diết tình

Người ôm bóng, kẻ mơ hình
Người hoàng hôn ngóng kẻ bình minh trông
Người xa xôi níu nhớ mong
Sao chưa níu được phút vòng tay đan !

21/08/2012
Nguyên Thoại


GIỌT SẦU

Sầu chi cho lệ chứa chan
Sầu chi cho nát cho tan những ngày
Sầu cho năm tháng hao gầy
Chơi vơi bóng lẻ...tháng ngày biệt ly...

Người về ôm mối tình si
Người đi khuất bóng trăng khuya sao mờ
Người gối chiếc kẻ bơ vơ
Ly sầu để cạn ngẩn ngơ canh dài...!

MH - 22-8-2012

maihuongqth
23-08-2012, 08:55 AM
DÒNG TRÔI

Người đi – tình đi theo
Có còn đâu mà nhớ
Kiếp này đành đã lỡ
Thôi – xin đừng buồn đau

Xin đừng nhớ về nhau
Xin đừng day dứt nữa
Dù suốt đời - một nửa
Cứ kiếm tìm …lang thang…!

Cuối đường xa … mùa sang
Heo may vàng gọi gió
Tình ơi...thôi đừng nhớ
Dòng trôi ơi…mênh mang….!

MH - 2012

thugiangvu
23-08-2012, 08:11 PM
Chia nhau


Chia cho anh nửa giọt sầu
Nửa cành phượng vĩ nhạt màu hè xưa
thu sang lạnh gió giao mùa
dốc mòn trống vắng rừng thưa nhớ người


bước chân gõ nhịp chơi vơi
tiếng chim lẻ bạn bên trời tương tư
Chiều rơi sương xám âm u
Viết lên một khúc tình thư trao người .


TGV


Thân mến chúc tất cả các bạn luôn an vui.

maihuongqth
24-08-2012, 08:36 AM
Chia nhau


Chia cho anh nửa giọt sầu
Nửa cành phượng vĩ nhạt màu hè xưa
thu sang lạnh gió giao mùa
dốc mòn trống vắng rừng thưa nhớ người


bước chân gõ nhịp chơi vơi
tiếng chim lẻ bạn bên trời tương tư
Chiều rơi sương xám âm u
Viết lên một khúc tình thư trao người .


TGV


Thân mến chúc tất cả các bạn luôn an vui.


Xin cám ơn thugiangvu !


CHIA NỬA

Chia người nửa giọt thu rơi
Nửa xao xác gió cuối trời heo may...!
Giao mùa ngơ ngẩn ngàn mây
Lá vàng sắc lá mê say một mình...

Sầu chi bẻ nửa chữ tình
Chiều nghiêng lối cũ...một mình mình ai...
Giọt khuya rơi lạnh canh dài
Nửa mình lẻ bóng...nửa ngoài dặm xa...!

MH - 24-8-2012

Bạch Hồng Ngọc
24-08-2012, 09:45 AM
Ngày tiếp ngày cứ thế lạnh lùng đi
Cho tiếc nuối buổi xuân thì thủa ấy
Dòng trôi ơi sao vô tình đến vậy
Chẳng quay về cho thắm lại những ngày xanh...!




Nếu như giờ liệu anh có bỏ đi ?
Để ngơ ngẩn cuối chiều mong bên ấy
Hỡi người ơi! sao tình đơn đến vậy
Biền biệt chân trời héo hắt tình xanh...!

maihuongqth
26-08-2012, 09:01 PM
Nếu như giờ liệu anh có bỏ đi ?
Để ngơ ngẩn cuối chiều mong bên ấy
Hỡi người ơi! sao tình đơn đến vậy
Biền biệt chân trời héo hắt tình xanh...!

Chỉ vì ai - sao lại quá vô tình
Cho nắng nhạt mong manh chiều đi vội
Thu trút lá - con đường xưa vời vợi
Đơn côi buồn theo mỗi bước chân đi...!!!

MH - 26-8-2012

NGUYỄN VĂN THÁI
27-08-2012, 07:44 AM
Chỉ vì ai - sao lại quá vô tình
Cho nắng nhạt mong manh chiều đi vội
Thu trút lá - con đường xưa bối rối
Đơn côi buồn theo mỗi bước chân đi...!!!

MH - 26-8-2012


Hỏi vì ai nâng nhịp cánh thiên di
Trăng cuối hạ hay bằng lăng phai tím?
Vọng Nguyệt Cầm nỗi lòng thêm xao xuyến
Đường thu xưa gió lạnh đã loang về?

Nguyễn Văn Thái
27 - 8 - 2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-08-2012, 11:52 PM
Nếu như giờ liệu anh có bỏ đi ?
Để ngơ ngẩn cuối chiều mong bên ấy
Hỡi người ơi! sao tình đơn đến vậy
Biền biệt chân trời héo hắt tình xanh...!

Bạch Hồng Ngọc


Chỉ vì ai - sao lại quá vô tình
Cho nắng nhạt mong manh chiều đi vội
Thu trút lá - con đường xưa bối rối
Đơn côi buồn theo mỗi bước chân đi...!!!

MH - 26-8-2012


Hỏi vì ai nâng nhịp cánh thiên di
Trăng cuối hạ hay bằng lăng phai tím?
Vọng Nguyệt Cầm nỗi lòng thêm xao xuyến
Đường thu xưa gió lạnh đã loang về?

Nguyễn Văn Thái
27 - 8 - 2012



Hỏi vầng trăng sao ai nỡ quên thề
Bao năm xa đến bây giờ tóc bạc
Người xưa ơi đời trải trăm ghềnh thác
Có chi dập vùi bằng ngọn thác tình không?!

Kiền Đức - 27/08/12

maihuongqth
29-08-2012, 08:37 AM
Nếu như giờ liệu anh có bỏ đi ?
Để ngơ ngẩn cuối chiều mong bên ấy
Hỡi người ơi! sao tình đơn đến vậy
Biền biệt chân trời héo hắt tình xanh...!

Bạch Hồng Ngọc


Chỉ vì ai - sao lại quá vô tình
Cho nắng nhạt mong manh chiều đi vội
Thu trút lá - con đường xưa vời vợi
Đơn côi buồn theo mỗi bước chân đi...!!!

MH - 26-8-2012


Hỏi vì ai nâng nhịp cánh thiên di
Trăng cuối hạ hay bằng lăng phai tím?
Vọng Nguyệt Cầm nỗi lòng thêm xao xuyến
Đường thu xưa gió lạnh đã loang về?

Nguyễn Văn Thái
27 - 8 - 2012




Hỏi vầng trăng sao ai nỡ quên thề
Bao năm xa đến bây giờ tóc bạc
Người xưa ơi đời trải trăm ghềnh thác
Có chi dập vùi bằng ngọn thác tình không?!

Kiền Đức - 27/08/12


Vạn nẻo đường đời...một thoáng giữa mênh mông
Chợt dừng lại - bỗng thấy lòng hoang vắng...
Một chút xưa xa trong cõi lòng thầm lặng
Cứ trở về...nhắc nhớ mãi...Người ơi !!!

MH - 29-8-2012

maihuongqth
29-08-2012, 09:03 AM
DÁNG MẸ

Con đã đi thăm thẳm những bến bờ
Trong giấc mơ vẫn mơ về bên mẹ
Ai có thể thấu hiểu lòng con trẻ
Một góc cuộc đời chẳng thể nguôi ngoai...

Hương đồng quê da diết những chiều phai
Tiếng ầu ơ trong đêm dài khuya vắng
Ôi xóm nhỏ phía trời quê thầm lặng
Có mẹ già năm tháng ngóng trông con...

Lòng rưng rưng khi bất chợt hoàng hôn
Gặp dáng Mẹ trong cồn cào thương nhớ...
Ôi quê hương - Biết đến bao giờ nữa
Con được trở về ... một thủa bình yên ... !!!

Tháng 7 - 2012 - MH
BTV.vnthihuu

maihuongqth
30-08-2012, 06:54 PM
NGÀY XƯA...

Ôi ngày xưa... của ngày xưa
Cánh cò chấp chới…
...nôi đưa…
...thủa nào !
Ngọt ngào làn điệu ca dao
Ầu ơ...
bóng mẹ nghiêng vào trong mơ…
Ru con một thủa ấu thơ
Cả trời quê...
...những sớm trưa...
yên bình…
Ôi ngày xưa - thắm ân tình
Đã cho con những ngọt lành...
Mẹ ơi !

MH - 2012
BTV.vnthihuu

maihuongqth
31-08-2012, 12:10 AM
CON NHỚ MẸ RẤT NHIỀU...

Con chẳng muốn khóc đâu mẹ ơi
Giọt nước tràn mi mặn môi cười
Chân bước chẳng đành lòng quay lại
Mẹ già tựa cửa mãi nhìn theo ...

Dáng mẹ trong chiều - nắng liêu xiêu
Nhức nhối lòng con biết bao điều...
Mẹ ơi ! - có hiểu lòng con thế
Góc bể chân trời ... bước phiêu lưu ...

Con lại xa rồi - Mẹ dấu yêu
Con nhớ ... con nhớ mẹ ... rất nhiều
Mỗi bước con đi lòng khắc khoải
Lại sáng lại chiều ... xa mẹ yêu !

Mẹ ơi !
Con nhớ mẹ ... rất nhiều ...!

MH - 2012

maihuongqth
31-08-2012, 11:46 AM
ANH KHÔNG CÓ LỖI...

Bao nhiêu là hò hẹn
Để rồi cứ chờ mong
Một hồi chuông điện thoại
Chìm vào trong hư không …

Như thể là ngóng trông
Như là niềm nhung nhớ
Lại như là… đổ vỡ
Ở trong lòng . Anh ơi !

Bây giờ em hiểu rồi
Những lời anh chưa nói
Anh không hề có lỗi
Khi lòng… thôi nhớ em…!

Em - Là để anh quên
Thoảng như lời của gió
“Đất” chỉ là “Đất ở”
Giữa dòng đời phôi pha…!

Anh – cơn gió thoảng qua
Chút buồn , vui , quên , nhớ
Còn em thì cứ ngỡ
Một thiên đường - Ước mơ…!

Em thôi không làm thơ
Buồn vui còn ai nữa
Thế là thành vô nghĩa
Khi lòng người chia phôi…!

Anh không hề có lỗi
Chỉ mình –mình em thôi !

MH

NGUYỄN VĂN THÁI
31-08-2012, 11:47 AM
Nếu như giờ liệu anh có bỏ đi ?
Để ngơ ngẩn cuối chiều mong bên ấy
Hỡi người ơi! sao tình đơn đến vậy
Biền biệt chân trời héo hắt tình xanh...!

Bạch Hồng Ngọc


Chỉ vì ai - sao lại quá vô tình
Cho nắng nhạt mong manh chiều đi vội
Thu trút lá - con đường xưa vời vợi
Đơn côi buồn theo mỗi bước chân đi...!!!

MH - 26-8-2012


Hỏi vì ai nâng nhịp cánh thiên di
Trăng cuối hạ hay bằng lăng phai tím?
Vọng Nguyệt Cầm nỗi lòng thêm xao xuyến
Đường thu xưa gió lạnh đã loang về?

Nguyễn Văn Thái
27 - 8 - 2012




Hỏi vầng trăng sao ai nỡ quên thề
Bao năm xa đến bây giờ tóc bạc
Người xưa ơi đời trải trăm ghềnh thác
Có chi dập vùi bằng ngọn thác tình không?!

Kiền Đức - 27/08/12


Vạn nẻo đường đời...một thoáng giữa mênh mông
Chợt dừng lại - bỗng thấy lòng hoang vắng...
Một chút xưa xa trong cõi lòng thầm lặng
Cứ trở về...nhắc nhớ mãi...Người ơi !!!

MH - 29-8-2012





Mây vẩn vơ buông rưng rức một góc trời
Từ ấy lạnh buồn mênh mông mùa đông giá
Ai thấu lòng liêu trai đêm trường xứ lạ
Thỉnh câu kinh đỡ nghiêng ngả khúc thơ tình.

Nguyễn Văn Thái
31 - 8 - 2012.

maihuongqth
31-08-2012, 01:07 PM
Nếu như giờ liệu anh có bỏ đi ?
Để ngơ ngẩn cuối chiều mong bên ấy
Hỡi người ơi! sao tình đơn đến vậy
Biền biệt chân trời héo hắt tình xanh...!

Bạch Hồng Ngọc


Chỉ vì ai - sao lại quá vô tình
Cho nắng nhạt mong manh chiều đi vội
Thu trút lá - con đường xưa vời vợi
Đơn côi buồn theo mỗi bước chân đi...!!!

MH - 26-8-2012


Hỏi vì ai nâng nhịp cánh thiên di
Trăng cuối hạ hay bằng lăng phai tím?
Vọng Nguyệt Cầm nỗi lòng thêm xao xuyến
Đường thu xưa gió lạnh đã loang về?

Nguyễn Văn Thái
27 - 8 - 2012




Hỏi vầng trăng sao ai nỡ quên thề
Bao năm xa đến bây giờ tóc bạc
Người xưa ơi đời trải trăm ghềnh thác
Có chi dập vùi bằng ngọn thác tình không?!

Kiền Đức - 27/08/12


Vạn nẻo đường đời...một thoáng giữa mênh mông
Chợt dừng lại - bỗng thấy lòng hoang vắng...
Một chút xưa xa trong cõi lòng thầm lặng
Cứ trở về...nhắc nhớ mãi...Người ơi !!!

MH - 29-8-2012



Mây vẩn vơ buông rưng rức một góc trời
Từ ấy lạnh buồn mênh mông mùa đông giá
Ai thấu lòng liêu trai đêm trường xứ lạ
Thỉnh câu kinh đỡ nghiêng ngả khúc thơ tình.

Nguyễn Văn Thái
31 - 8 - 2012.


Năm canh dài khắc khoải một cõi mình
Trong thinh lặng buốt lòng người viễn xứ
Trời phương Nam - nỗi lòng ai thấu tỏ
Đêm bồn chồn thương nhớ...nhớ thương xưa...

MH - 31-8-2012

NGUYỄN VĂN THÁI
31-08-2012, 04:00 PM
Nếu như giờ liệu anh có bỏ đi ?
Để ngơ ngẩn cuối chiều mong bên ấy
Hỡi người ơi! sao tình đơn đến vậy
Biền biệt chân trời héo hắt tình xanh...!

Bạch Hồng Ngọc


Chỉ vì ai - sao lại quá vô tình
Cho nắng nhạt mong manh chiều đi vội
Thu trút lá - con đường xưa vời vợi
Đơn côi buồn theo mỗi bước chân đi...!!!

MH - 26-8-2012


Hỏi vì ai nâng nhịp cánh thiên di
Trăng cuối hạ hay bằng lăng phai tím?
Vọng Nguyệt Cầm nỗi lòng thêm xao xuyến
Đường thu xưa gió lạnh đã loang về?

Nguyễn Văn Thái
27 - 8 - 2012




Hỏi vầng trăng sao ai nỡ quên thề
Bao năm xa đến bây giờ tóc bạc
Người xưa ơi đời trải trăm ghềnh thác
Có chi dập vùi bằng ngọn thác tình không?!

Kiền Đức - 27/08/12


Vạn nẻo đường đời...một thoáng giữa mênh mông
Chợt dừng lại - bỗng thấy lòng hoang vắng...
Một chút xưa xa trong cõi lòng thầm lặng
Cứ trở về...nhắc nhớ mãi...Người ơi !!!

MH - 29-8-2012



Mây vẩn vơ buông rưng rức một góc trời
Từ ấy lạnh buồn mênh mông mùa đông giá
Ai thấu lòng liêu trai đêm trường xứ lạ
Thỉnh câu kinh đỡ nghiêng ngả khúc thơ tình.

Nguyễn Văn Thái
31 - 8 - 2012.


Năm canh dài khắc khoải một cõi mình
Trong thinh lặng buốt lòng người viễn xứ
Trời phương Nam - nỗi lòng ai thấu tỏ
Đêm bồn chồn thương nhớ...nhớ thương xưa...

MH - 31-8-2012


Ôm mộng tưởng, lướt mướt những chiều mưa
Nợ ba sinh kiếp này đành lỡ hẹn
Rũ bụi hồng cửa thiền xây ước vọng
Hương đại ru. Thần tượng kiếp luân hồi.

Nguyễn Văn Thái
31 - 8 - 2012

maihuongqth
31-08-2012, 05:03 PM
Nếu như giờ liệu anh có bỏ đi ?
Để ngơ ngẩn cuối chiều mong bên ấy
Hỡi người ơi! sao tình đơn đến vậy
Biền biệt chân trời héo hắt tình xanh...!

Bạch Hồng Ngọc


Chỉ vì ai - sao lại quá vô tình
Cho nắng nhạt mong manh chiều đi vội
Thu trút lá - con đường xưa vời vợi
Đơn côi buồn theo mỗi bước chân đi...!!!

MH - 26-8-2012


Hỏi vì ai nâng nhịp cánh thiên di
Trăng cuối hạ hay bằng lăng phai tím?
Vọng Nguyệt Cầm nỗi lòng thêm xao xuyến
Đường thu xưa gió lạnh đã loang về?

Nguyễn Văn Thái
27 - 8 - 2012


Hỏi vầng trăng sao ai nỡ quên thề
Bao năm xa đến bây giờ tóc bạc
Người xưa ơi đời trải trăm ghềnh thác
Có chi dập vùi bằng ngọn thác tình không?!

Kiền Đức - 27/08/12


Vạn nẻo đường đời...một thoáng giữa mênh mông
Chợt dừng lại - bỗng thấy lòng hoang vắng...
Một chút xưa xa trong cõi lòng thầm lặng
Cứ trở về...nhắc nhớ mãi...Người ơi !!!

MH - 29-8-2012


Mây vẩn vơ buông rưng rức một góc trời
Từ ấy lạnh buồn mênh mông mùa đông giá
Ai thấu lòng liêu trai đêm trường xứ lạ
Thỉnh câu kinh đỡ nghiêng ngả khúc thơ tình.

Nguyễn Văn Thái
31 - 8 - 2012.


Năm canh dài khắc khoải một cõi mình
Trong thinh lặng buốt lòng người viễn xứ
Trời phương Nam - nỗi lòng ai thấu tỏ
Đêm bồn chồn thương nhớ...nhớ thương xưa...

MH - 31-8-2012


Ôm mộng tưởng, lướt mướt những chiều mưa
Nợ ba sinh kiếp này đành lỡ hẹn
Rũ bụi hồng cửa thiền xây ước vọng
Hương đại ru. Thần tượng kiếp luân hồi.

Nguyễn Văn Thái
31 - 8 - 2012


Người ơi hỡi ! đừng nói chuyện xa xôi
Xin đừng nói kiếp luân hồi...vọng tưởng
Lời đã hứa - giữa đời xây mộng ước
Xin đừng chờ duyên nợ kiếp ba sinh !!!

MH - 31-8-2012

Bạch Hồng Ngọc
31-08-2012, 06:15 PM
Nếu như giờ liệu anh có bỏ đi ?
Để ngơ ngẩn cuối chiều mong bên ấy
Hỡi người ơi! sao tình đơn đến vậy
Biền biệt chân trời héo hắt tình xanh...!

Bạch Hồng Ngọc


Chỉ vì ai - sao lại quá vô tình
Cho nắng nhạt mong manh chiều đi vội
Thu trút lá - con đường xưa vời vợi
Đơn côi buồn theo mỗi bước chân đi...!!!

MH - 26-8-2012


Hỏi vì ai nâng nhịp cánh thiên di
Trăng cuối hạ hay bằng lăng phai tím?
Vọng Nguyệt Cầm nỗi lòng thêm xao xuyến
Đường thu xưa gió lạnh đã loang về?

Nguyễn Văn Thái
27 - 8 - 2012


Hỏi vầng trăng sao ai nỡ quên thề
Bao năm xa đến bây giờ tóc bạc
Người xưa ơi đời trải trăm ghềnh thác
Có chi dập vùi bằng ngọn thác tình không?!

Kiền Đức - 27/08/12


Vạn nẻo đường đời...một thoáng giữa mênh mông
Chợt dừng lại - bỗng thấy lòng hoang vắng...
Một chút xưa xa trong cõi lòng thầm lặng
Cứ trở về...nhắc nhớ mãi...Người ơi !!!

MH - 29-8-2012


Mây vẩn vơ buông rưng rức một góc trời
Từ ấy lạnh buồn mênh mông mùa đông giá
Ai thấu lòng liêu trai đêm trường xứ lạ
Thỉnh câu kinh đỡ nghiêng ngả khúc thơ tình.

Nguyễn Văn Thái
31 - 8 - 2012.


Năm canh dài khắc khoải một cõi mình
Trong thinh lặng buốt lòng người viễn xứ
Trời phương Nam - nỗi lòng ai thấu tỏ
Đêm bồn chồn thương nhớ...nhớ thương xưa...

MH - 31-8-2012


Ôm mộng tưởng, lướt mướt những chiều mưa
Nợ ba sinh kiếp này đành lỡ hẹn
Rũ bụi hồng cửa thiền xây ước vọng
Hương đại ru. Thần tượng kiếp luân hồi.

Nguyễn Văn Thái
31 - 8 - 2012


Người ơi hỡi ! đừng nói chuyện xa xôi
Xin đừng nói kiếp luân hồi...vọng tưởng
Lời đã hứa - giữa đời xây mộng ước
Xin đừng chờ duyên nợ kiếp ba sinh !!!

MH - 31-8-2012

Tôi đến đây ngơ ngẩn sáng bình minh
Chân lẹ bước mắt tình nghiêng suối bạc
Đời nếm trải toàn lạc vào truông thác
Tìm kiếm nơi sa mạc cháy tình say!

31/8/2012
Bạch hồng Ngọc

maihuongqth
31-08-2012, 10:36 PM
Nếu như giờ liệu anh có bỏ đi ?
Để ngơ ngẩn cuối chiều mong bên ấy
Hỡi người ơi! sao tình đơn đến vậy
Biền biệt chân trời héo hắt tình xanh...!

Bạch Hồng Ngọc


Chỉ vì ai - sao lại quá vô tình
Cho nắng nhạt mong manh chiều đi vội
Thu trút lá - con đường xưa vời vợi
Đơn côi buồn theo mỗi bước chân đi...!!!

MH - 26-8-2012


Hỏi vì ai nâng nhịp cánh thiên di
Trăng cuối hạ hay bằng lăng phai tím?
Vọng Nguyệt Cầm nỗi lòng thêm xao xuyến
Đường thu xưa gió lạnh đã loang về?

Nguyễn Văn Thái
27 - 8 - 2012


Hỏi vầng trăng sao ai nỡ quên thề
Bao năm xa đến bây giờ tóc bạc
Người xưa ơi đời trải trăm ghềnh thác
Có chi dập vùi bằng ngọn thác tình không?!

Kiền Đức - 27/08/12


Vạn nẻo đường đời...một thoáng giữa mênh mông
Chợt dừng lại - bỗng thấy lòng hoang vắng...
Một chút xưa xa trong cõi lòng thầm lặng
Cứ trở về...nhắc nhớ mãi...Người ơi !!!

MH - 29-8-2012


Mây vẩn vơ buông rưng rức một góc trời
Từ ấy lạnh buồn mênh mông mùa đông giá
Ai thấu lòng liêu trai đêm trường xứ lạ
Thỉnh câu kinh đỡ nghiêng ngả khúc thơ tình.

Nguyễn Văn Thái
31 - 8 - 2012.


Năm canh dài khắc khoải một cõi mình
Trong thinh lặng buốt lòng người viễn xứ
Trời phương Nam - nỗi lòng ai thấu tỏ
Đêm bồn chồn thương nhớ...nhớ thương xưa...

MH - 31-8-2012


Ôm mộng tưởng, lướt mướt những chiều mưa
Nợ ba sinh kiếp này đành lỡ hẹn
Rũ bụi hồng cửa thiền xây ước vọng
Hương đại ru. Thần tượng kiếp luân hồi.

Nguyễn Văn Thái
31 - 8 - 2012


Người ơi hỡi ! đừng nói chuyện xa xôi
Xin đừng nói kiếp luân hồi...vọng tưởng
Lời đã hứa - giữa đời xây mộng ước
Xin đừng chờ duyên nợ kiếp ba sinh !!!

MH - 31-8-2012


Tôi đến đây ngơ ngẩn sáng bình minh
Chân lẹ bước mắt tình nghiêng suối bạc
Đời nếm trải toàn lạc vào truông thác
Tìm kiếm nơi sa mạc cháy tình say!

31/8/2012
Bạch hồng Ngọc


Gửi hồn mình vào với ngàn mây
Bước phiêu lãng đắm say cùng nắng gió
Để ngơ ngẩn giọt bình minh rực rỡ
Mắt môi cười thắm lại buổi ban sơ...!

MH - 31-8-2012

maihuongqth
01-09-2012, 05:13 PM
Giấu lòng một chút tình si
Để ngơ ngẩn gió cuốn về hư vô...!

lethanhson
01-09-2012, 09:06 PM
Cái buổi gặp người thật đơn sơ
Tình thêm gắn bó đến không ngờ
Thời gian cách trở càng nhung nhớ
Gặp ánh mắt cười trong giấc mơ.

1. 9. 2012
lLê Thanh Sơn

lethanhson
01-09-2012, 09:25 PM
Giấu lòng một chút tình si
Để ngơ ngẩn gió cuốn về hư vô...!



Gửi người một chút mê si
Như con ong tỏ đường đi lối về

Lê Thanh Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
02-09-2012, 09:33 PM
Ôm mộng tưởng, lướt mướt những chiều mưa
Nợ ba sinh kiếp này đành lỡ hẹn
Rũ bụi hồng cửa thiền xây ước vọng
Hương đại ru. Thần tượng kiếp luân hồi.

Nguyễn Văn Thái
31 - 8 - 2012


Người ơi hỡi ! đừng nói chuyện xa xôi
Xin đừng nói kiếp luân hồi...vọng tưởng
Lời đã hứa - giữa đời xây mộng ước
Xin đừng chờ duyên nợ kiếp ba sinh !!!

MH - 31-8-2012


Tôi đến đây ngơ ngẩn sáng bình minh
Chân lẹ bước mắt tình nghiêng suối bạc
Đời nếm trải toàn lạc vào truông thác
Tìm kiếm nơi sa mạc cháy tình say!

31/8/2012
Bạch hồng Ngọc



Gửi hồn mình vào với ngàn mây
Bước phiêu lãng đắm say cùng nắng gió
Để ngơ ngẩn giọt bình minh rực rỡ
Mắt môi cười thắm lại buổi ban sơ...!

MH - 31-8-2012


Chợt tưởng về kỷ niệm cuộc hẹn xưa
Trăng trong sáng say đêm dòng sông lắng
Hương cỏ thơm lời thề xanh nụ hứa
Sương long lanh lấp lánh mắt sao trời.

Nguyễn Văn Thái
2 - 9 - 2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-09-2012, 10:19 PM
(...)

Chợt tưởng về kỷ niệm cuộc hẹn xưa
Trăng trong sáng say đêm dòng sông lắng
Hương cỏ thơm lời thề xanh nụ hứa
Sương long lanh lấp lánh mắt sao trời.

Nguyễn Văn Thái
2 - 9 - 2012

Bàn chân đi chưa mỏi bước xa vời
Ngày nhung nhớ thả hồn theo khói thuốc
Nụ tình xưa chẳng ai ngờ trói buộc
Nợ nhau rồi, hết kiếp trả xong đâu.

KIỀN ĐỨC - 02/09/12

maihuongqth
03-09-2012, 12:36 PM
.....................

Chợt tưởng về kỷ niệm cuộc hẹn xưa
Trăng trong sáng say đêm dòng sông lắng
Hương cỏ thơm lời thề xanh nụ hứa
Sương long lanh lấp lánh mắt sao trời.

Nguyễn Văn Thái
2 - 9 - 2012

Bàn chân đi chưa mỏi bước xa vời
Ngày nhung nhớ thả hồn theo khói thuốc
Nụ tình xưa chẳng ai ngờ trói buộc
Nợ nhau rồi, hết kiếp trả xong đâu.

KIỀN ĐỨC - 02/09/12


Để suốt đời đi mãi...biết về đâu
Giọt sầu giấu vào tận cùng nỗi nhớ
Đời ngang trái giấu chút tình dang dở
Lỡ làng rồi...ai nhớ...nhớ thương ai...!!!

MH - 2-9-2012

maihuongqth
03-09-2012, 01:10 PM
Cái buổi gặp người thật đơn sơ
Tình thêm gắn bó đến không ngờ
Thời gian cách trở càng nhung nhớ
Gặp ánh mắt cười trong giấc mơ.

1. 9. 2012
lLê Thanh Sơn


Tình thơ một chút buổi ban sơ
Như thể ngàn xưa...thật bất ngờ !
Như gặp như quen từ muôn kiếp
Vẹn từ tươi ý - đẹp như mơ !

MH - 3-9-2012

maihuongqth
03-09-2012, 01:21 PM
Giấu lòng một chút tình si
Để ngơ ngẩn gió cuốn về hư vô...!
MH

Gửi người một chút mê si
Như con ong tỏ đường đi lối về

Lê Thanh Sơn


Mong manh một chút hẹn thề
Nhớ thương gọi nhớ thương về ... Người ơi...!

MH

maimo
03-09-2012, 04:49 PM
Mong manh một chút hẹn thề
Nhớ thương gọi nhớ thương về ... Người ơi...!

MH

Dẫu tình còn mãi chơi vơi
"Chiều mơ bến" có đợi người tri âm ???

MM

NGUYỄN VĂN THÁI
03-09-2012, 04:51 PM
.....................

Chợt tưởng về kỷ niệm cuộc hẹn xưa
Trăng trong sáng say đêm dòng sông lắng
Hương cỏ thơm lời thề xanh nụ hứa
Sương long lanh lấp lánh mắt sao trời.

Nguyễn Văn Thái
2 - 9 - 2012

Bàn chân đi chưa mỏi bước xa vời
Ngày nhung nhớ thả hồn theo khói thuốc
Nụ tình xưa chẳng ai ngờ trói buộc
Nợ nhau rồi, hết kiếp trả xong đâu.

KIỀN ĐỨC - 02/09/12


Để suốt đời đi mãi...biết về đâu
Giọt sầu giấu vào tận cùng nỗi nhớ
Đời ngang trái giấu chút tình dang dở
Lỡ làng rồi...ai nhớ...nhớ thương ai...!!!

MH - 2-9-2012



Mảnh tình buồn trăn trở vắt đôi vai
Biệt từ nhau nhàu lòng thời xuân trẻ
Bước chênh chao bẽ bàng đau lặng lẽ
Xác pháo hồng tan tác góc tương tư.

Nguyễn Văn Thái.
3/9/2012

maihuongqth
04-09-2012, 12:35 AM
.....................

Chợt tưởng về kỷ niệm cuộc hẹn xưa
Trăng trong sáng say đêm dòng sông lắng
Hương cỏ thơm lời thề xanh nụ hứa
Sương long lanh lấp lánh mắt sao trời.

Nguyễn Văn Thái
2 - 9 - 2012

Bàn chân đi chưa mỏi bước xa vời
Ngày nhung nhớ thả hồn theo khói thuốc
Nụ tình xưa chẳng ai ngờ trói buộc
Nợ nhau rồi, hết kiếp trả xong đâu.

KIỀN ĐỨC - 02/09/12


Để suốt đời đi mãi...biết về đâu
Giọt sầu giấu vào tận cùng nỗi nhớ
Đời ngang trái giấu chút tình dang dở
Lỡ làng rồi...ai nhớ...nhớ thương ai...!!!

MH - 2-9-2012

Mảnh tình buồn trăn trở vắt đôi vai
Biệt từ nhau nhàu lòng thời xuân trẻ
Bước chênh chao bẽ bàng đau lặng lẽ
Xác pháo hồng tan tác góc tương tư.

Nguyễn Văn Thái.
3/9/2012

Chân bước theo người...để tàn úa cả mùa thu
Tim hóa đá trong ngục tù vĩnh viễn...
Ơi khúc Diêu Bông nhạt nhòa da diết...
Tháng năm dài...ai biết...nỗi lòng ai...!!!

MH - 3-9-2012

maihuongqth
04-09-2012, 12:58 AM
Mong manh một chút hẹn thề
Nhớ thương gọi nhớ thương về ... Người ơi...!
MH

Dẫu tình còn mãi chơi vơi
"Chiều mơ bến" có đợi người tri âm ???
MM

Gửi tình vào với tháng năm
Bến mơ chiều muộn bâng khuâng đợi Người...!
MH

NGUYỄN VĂN THÁI
04-09-2012, 08:59 AM
.....................

Chợt tưởng về kỷ niệm cuộc hẹn xưa
Trăng trong sáng say đêm dòng sông lắng
Hương cỏ thơm lời thề xanh nụ hứa
Sương long lanh lấp lánh mắt sao trời.

Nguyễn Văn Thái
2 - 9 - 2012

Bàn chân đi chưa mỏi bước xa vời
Ngày nhung nhớ thả hồn theo khói thuốc
Nụ tình xưa chẳng ai ngờ trói buộc
Nợ nhau rồi, hết kiếp trả xong đâu.

KIỀN ĐỨC - 02/09/12


Để suốt đời đi mãi...biết về đâu
Giọt sầu giấu vào tận cùng nỗi nhớ
Đời ngang trái giấu chút tình dang dở
Lỡ làng rồi...ai nhớ...nhớ thương ai...!!!

MH - 2-9-2012

Mảnh tình buồn trăn trở vắt đôi vai
Biệt từ nhau nhàu lòng thời xuân trẻ
Bước chênh chao bẽ bàng đau lặng lẽ
Xác pháo hồng tan tác góc tương tư.

Nguyễn Văn Thái.
3/9/2012

Chân bước theo người...để tàn úa cả mùa thu
Tim hóa đá trong ngục tù vĩnh viễn...
Ơi khúc Diêu Bông nhạt nhòa da diết...
Tháng năm dài...ai biết...nỗi lòng ai...!!!

MH - 3-9-2012


Thân viễn xứ mờ mịt tháng năm dài
Vùng thẳm lòng mưa vẫn rơi tầm tã
Lời ru buồn dìu bàn chân nơi lạ
Hồn ngẩn ngơ phiêu lãng cõi xưa tình.

Nguyễn Văn Thái.
4/9/2012

maihuongqth
04-09-2012, 10:04 AM
.....................

Chợt tưởng về kỷ niệm cuộc hẹn xưa
Trăng trong sáng say đêm dòng sông lắng
Hương cỏ thơm lời thề xanh nụ hứa
Sương long lanh lấp lánh mắt sao trời.

Nguyễn Văn Thái
2 - 9 - 2012

Bàn chân đi chưa mỏi bước xa vời
Ngày nhung nhớ thả hồn theo khói thuốc
Nụ tình xưa chẳng ai ngờ trói buộc
Nợ nhau rồi, hết kiếp trả xong đâu.

KIỀN ĐỨC - 02/09/12


Để suốt đời đi mãi...biết về đâu
Giọt sầu giấu vào tận cùng nỗi nhớ
Đời ngang trái giấu chút tình dang dở
Lỡ làng rồi...ai nhớ...nhớ thương ai...!!!

MH - 2-9-2012

Mảnh tình buồn trăn trở vắt đôi vai
Biệt từ nhau nhàu lòng thời xuân trẻ
Bước chênh chao bẽ bàng đau lặng lẽ
Xác pháo hồng tan tác góc tương tư.

Nguyễn Văn Thái.
3/9/2012

Chân bước theo người...để tàn úa cả mùa thu
Tim hóa đá trong ngục tù vĩnh viễn...
Ơi khúc Diêu Bông nhạt nhòa da diết...
Tháng năm dài...ai biết...nỗi lòng ai...!!!

MH - 3-9-2012

Thân viễn xứ mờ mịt tháng năm dài
Vùng thẳm lòng mưa vẫn rơi tầm tã
Lời ru buồn dìu bàn chân nơi lạ
Hồn ngẩn ngơ phiêu lãng cõi xưa tình.

Nguyễn Văn Thái.
4/9/2012


Người ấy đi - để ai ấy một mình
Cứ lặng lẽ chút tình xưa hoang vắng
Dòng đời trôi...trong cõi lòng thầm lặng
Một bóng hình...năm tháng chẳng phôi pha...!

MH - 4-9-2012

NGUYỄN VĂN THÁI
04-09-2012, 10:47 AM
.................................................. ...........................................

Người ấy đi - để ai ấy một mình
Cứ lặng lẽ chút tình xưa hoang vắng
Dòng đời trôi...trong cõi lòng thầm lặng
Một bóng hình...năm tháng chẳng phôi pha...!

MH - 4-9-2012



Thấu tình không, ngậm ngùi phía trời xa
Âm thầm bóng vùi sâu rừng cỏ úa?
Giấc chạnh lòng con chiên về bên chúa
Dĩ vãng rồi…đau đáu phía quê hương.

Nguyễn Văn Thái.
4/9/2012

maihuongqth
04-09-2012, 11:41 AM
.................................................. ...........................................

Người ấy đi - để ai ấy một mình
Cứ lặng lẽ chút tình xưa hoang vắng
Dòng đời trôi...trong cõi lòng thầm lặng
Một bóng hình...năm tháng chẳng phôi pha...!

MH - 4-9-2012


Thấu tình không, ngậm ngùi phía trời xa
Âm thầm bóng vùi sâu rừng cỏ úa?
Giấc chạnh lòng con chiên về bên chúa
Dĩ vãng rồi…đau đáu phía quê hương.

Nguyễn Văn Thái.
4/9/2012


Thăm thẳm dặm trường...mái tóc đã pha sương
Bước hoang hoải cuối đường xa nẻo vắng
Giọt đơn côi trong nỗi đời mặn đắng
Dĩ vãng buồn xao xác úa vàng thu...!

MH - 4-9-2012

maihuongqth
04-09-2012, 10:40 PM
CHỈ MỘT DÒNG SÔNG ẤY

Trái đất này dẫu thế - vạn ngàn năm
Với ngàn vạn núi rừng, hàng trăm dòng sông chẩy…
Nhưng thao thiết suốt đời chỉ một dòng sông ấy
Biển bồn chồn … thương nhớ vậy … sông ơi !

MH

NGUYỄN VĂN THÁI
05-09-2012, 06:16 AM
.................................................. ...........................................

Người ấy đi - để ai ấy một mình
Cứ lặng lẽ chút tình xưa hoang vắng
Dòng đời trôi...trong cõi lòng thầm lặng
Một bóng hình...năm tháng chẳng phôi pha...!

MH - 4-9-2012


Thấu tình không, ngậm ngùi phía trời xa
Âm thầm bóng vùi sâu rừng cỏ úa?
Giấc chạnh lòng con chiên về bên chúa
Dĩ vãng rồi…đau đáu phía quê hương.

Nguyễn Văn Thái.
4/9/2012


Thăm thẳm dặm trường...mái tóc đã pha sương
Bước hoang hoải cuối đường xa nẻo vắng
Giọt đơn côi trong nỗi đời mặn đắng
Dĩ vãng buồn xao xác úa vàng thu...!

MH - 4-9-2012

Dặm đường mây vời vợi chốn xa mù
Ranh gang tấc sống còn chân bì bõm
Xa ngàn xa rừng thiêng con nước lỡm
Gió đìu hìu phơ phất lạnh lưng đồi

Nguyễn Văn Thái.
4/9/2012

maihuongqth
05-09-2012, 08:13 AM
.................................................. ...........................................

Người ấy đi - để ai ấy một mình
Cứ lặng lẽ chút tình xưa hoang vắng
Dòng đời trôi...trong cõi lòng thầm lặng
Một bóng hình...năm tháng chẳng phôi pha...!

MH - 4-9-2012


Thấu tình không, ngậm ngùi phía trời xa
Âm thầm bóng vùi sâu rừng cỏ úa?
Giấc chạnh lòng con chiên về bên chúa
Dĩ vãng rồi…đau đáu phía quê hương.

Nguyễn Văn Thái.
4/9/2012


Thăm thẳm dặm trường...mái tóc đã pha sương
Bước hoang hoải cuối đường xa nẻo vắng
Giọt đơn côi trong nỗi đời mặn đắng
Dĩ vãng buồn xao xác úa vàng thu...!

MH - 4-9-2012

Dặm đường mây vời vợi chốn xa mù
Ranh gang tấc sống còn chân bì bõm
Xa ngàn xa rừng thiêng con nước lỡm
Gió đìu hìu phơ phất lạnh lưng đồi

Nguyễn Văn Thái.
4/9/2012


Ở nơi nào mà buồn thế Người ơi
Heo hút rừng thiêng...mù khơi quạnh vắng...
Gió lạnh lưng đèo vào chiều nhạt nắng
Có chạnh lòng thương nhớ...nhớ thương ai ?

MH - 05-9-2012

maihuongqth
05-09-2012, 10:37 AM
LỠ LÀNG

Tình riêng riêng biết nói sao
Lời yêu để lỡ - mùa xao xác gầy...!?
Một thời như đã đắm say
Mà sao chẳng nói để nay bẽ bàng !
Mái đình xưa, lũy tre làng
Trời quê ngợp ánh trăng vàng...còn đây!
Nay Người tận cuối chân mây
Nỗi niềm ai hiểu ai hay...hỡi Người !
Vành trăng sẻ nửa bên trời
Lời dang dở để giữa đời dở dang...!!!

aoanh - 05-9-2012

maihuongqth
05-09-2012, 03:00 PM
Dặm đường xa bước phiêu diêu
Xin Người dừng tạm cõi Chiều Bến Mơ
Lời trao gửi - Một Ý thơ
Chiều về nhớ mãi Bến Mơ - hỡi Người !

NGUYỄN VĂN THÁI
05-09-2012, 03:52 PM
.................................................. ...........................................

Người ấy đi - để ai ấy một mình
Cứ lặng lẽ chút tình xưa hoang vắng
Dòng đời trôi...trong cõi lòng thầm lặng
Một bóng hình...năm tháng chẳng phôi pha...!

MH - 4-9-2012


Thấu tình không, ngậm ngùi phía trời xa
Âm thầm bóng vùi sâu rừng cỏ úa?
Giấc chạnh lòng con chiên về bên chúa
Dĩ vãng rồi…đau đáu phía quê hương.

Nguyễn Văn Thái.
4/9/2012


Thăm thẳm dặm trường...mái tóc đã pha sương
Bước hoang hoải cuối đường xa nẻo vắng
Giọt đơn côi trong nỗi đời mặn đắng
Dĩ vãng buồn xao xác úa vàng thu...!

MH - 4-9-2012

Dặm đường mây vời vợi chốn xa mù
Ranh gang tấc sống còn chân bì bõm
Xa ngàn xa rừng thiêng con nước lỡm
Gió đìu hìu phơ phất lạnh lưng đồi

Nguyễn Văn Thái.
4/9/2012


Ở nơi nào mà buồn thế Người ơi
Heo hút rừng thiêng...mù khơi quạnh vắng...
Gió lạnh lưng đèo vào chiều nhạt nắng
Có chạnh lòng thương nhớ...nhớ thương ai ?

MH - 05-9-2012

Đã một thời lầm lũi bước xuân phai
Mốc hào quang chập chờn trên đỉnh núi
Từng vạt rừng xuân xác xơ tàn lụi….
Ở góc rừng…cây gẫy…nhớ…nhú chồi xanh!

Nguyễn Văn Thái
5/9/2012

maihuongqth
08-09-2012, 04:20 PM
BIỆT LY

Xe hoa pháo nổ rượu nồng
Chữ tòng...phận gái...theo chồng sang ngang...
Người xưa một chút lỡ làng
Tủi lòng một chút đa mang những ngày...
Đành thôi quên những đắm say
Đành thôi thắm nắng hồng mây...kệ người !
Ngậm ngùi riêng một góc trời
Bước dài bước ngắn quê người chênh vênh...
Biệt ly trời bể mông mênh
Trầu tàn cau héo...thôi đành...Người ơi !!!

MH - 08-9-2012

maihuongqth
08-09-2012, 08:41 PM
NHỚ MÃI THỊNH LONG

Em đến đây - biển chiều nay lộng gió
Trong dạt dào thương nhớ-Thịnh Long ơi
Ngút ngát xa xanh là biển là trời
Là thăm thẳm trùng khơi sóng vỗ...
Như lạ như quen ... bước chân đi bỡ ngỡ...
Một chút rụt rè...ngần ngại... Bến bờ anh !
Như gọi như mời...xanh xanh thắm xanh...
Biệt thự Hương Cau - tình anh - biển biếc
Như tự muôn đời ... như duyên tiền kiếp
Em về tìm "Lỗi hẹn một lời yêu"
Được gặp anh rồi - em vui biết bao nhiêu
Trong dạt dào - tình yêu Thơ- Biển...!
Trong sự xẻ chia - trong tình thân thiết
Trong nồng nàn da diết biển ngàn khơi...!

Ngày mai đây dù góc bể chân trời
Dù xa cách - anh ơi - xin nhớ mãi
Biệt thự Hương Cau ! - Hẹn một ngày gặp lại !
Nay em về - nhớ mãi - Thịnh long ơi !

MH

maihuongqth
08-09-2012, 11:29 PM
BIỂN NHỚ

Biển mãi hát ru - một khúc hát êm đềm
Để anh mãi yêu em bằng tình yêu biển cả
Con sóng vỗ ngàn đời dào dạt quá
Biển dịu dàng - em bỗng hoá ngây thơ...

Ôi biển Thịnh Long ! Thật quá bất ngờ ...!!!

MH
(Thịnh long - Bãi biển thuộc huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định)

maihuongqth
09-09-2012, 07:41 AM
TÌNH AI...!

Biết đã xa rồi - ơi Thịnh Long !
Mà sao da diết mãi trong lòng
Hương Cau vẫn ngọt tình ai đó
Cho Biển vơi đầy - cho nhớ mong...!

MH - 2012

maihuongqth
09-09-2012, 10:01 PM
HẠT VẮNG

Em mang hạt vắng
Thả vào trời đêm
Lắng nghe con tim
Gọi buồn ngày cũ

Tủi sầu vương đủ năm canh
Bóng đơn gối chiếc tình anh hững hờ...!

MH - 9-2012

maihuongqth
10-09-2012, 07:21 AM
MƯA

Ước gì có một cơn mưa
Cho em về với “ ngày xưa” một lần

Ước gì có một phép thần
Làm cơn mưa để một lần bên anh…!

Mơ … là mơ ước mong manh…
Mơ…là mơ …để hoá thành chiêm bao !

Gió mây mãi ở trên cao
Để cơn mưa cứ lạc vào hư vô
Để cho em cứ đợi chờ
Một cơn mưa…Đến bao giờ…Anh ơi !

Ước gì...chỉ một lần thôi !

MH

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-09-2012, 10:11 AM
HẠT VẮNG

Em mang hạt vắng
Thả vào trời đêm
Lắng nghe con tim
Gọi buồn ngày cũ

Tủi sầu vương đủ năm canh
Bóng đơn gối chiếc tình anh hững hờ...!

MH - 9-2012

http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Trang20thuong20huyen-1.jpg

lethanhson
10-09-2012, 12:47 PM
TÌNH AI...!

Biết đã xa rồi - ơi Thịnh Long !
Mà sao da diết mãi trong lòng
Hương Cau vẫn ngọt tình ai đó
Cho Biển vơi đầy - cho nhớ mong...!

MH - 2012


Ta đến


Ta đã đến rồi đất Hạ Long
Sóng cồn dâng nỗi nhớ xanh lòng
Cúc vàng khoe sắc chờ người đó
Biển vẫn cong đầy nỗi nhớ mong .

Lê Thanh Sơn

lethanhson
10-09-2012, 01:13 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Trang20thuong20huyen-1.jpg


Tìm về chốn vắng
Gửi mộng dài đêm
Mây ngàn gió núi
Gợi miền xa xăm
Ngoài trời gió lạnh căm căm
Nghe câu hát cũ gọi thầm lòng theo

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
10-09-2012, 11:02 PM
Tìm về chốn vắng
Gửi mộng dài đêm
Mây ngàn gió núi
Gợi miền xa xăm
Ngoài trời gió lạnh căm căm
Nghe câu hát cũ gọi thầm lòng theo

Lê Thanh Sơn


Một mảnh trăng treo
Đêm buồn gọi nhớ
Lang thang con gió
Tìm về hư vô....!

Vu vơ ngày đợi đêm mơ
Năm canh khắc khoải ai chờ ai mong...!

MH - 10-9-2012

maihuongqth
11-09-2012, 08:22 AM
QUÊ MẸ

Chân bước đi trong nỗi nhớ cồn cào…
Chút nắng gió xôn xao miền quê mẹ…
Một khung cửa sao mà bình yên thế
Suốt cuộc đời con chẳng thể nguôi ngoai …!

MH - Nghĩa Hưng - Nam Định - 8-2012

lethanhson
11-09-2012, 09:43 PM
Một mảnh trăng treo
Đêm buồn gọi nhớ
Lang thang con gió
Tìm về hư vô....!

Vu vơ ngày đợi đêm mơ
Năm canh khắc khoải ai chờ ai mong...!

MH - 10-9-2012



Sầu đông


Người đi khuất nẻo tận đâu
Để cho bạn nhớ ruột sầu sầu đông
Người đi có nhắc ta không
Ngày thăm thẳm nhớ, đêm mông mênh buồn

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
11-09-2012, 11:47 PM
Sầu đông


Người đi khuất nẻo tận đâu
Để cho bạn nhớ ruột sầu sầu đông
Người đi có nhắc ta không
Ngày thăm thẳm nhớ, đêm mông mênh buồn

Lê Thanh Sơn

Chân mây cuối sóng ngọn nguồn
Bước đi nắng dãi mưa tuôn...giữa đời !
Trời Nam cách trở xa xôi
Nhớ thương thương nhớ...đầy vơi nỗi niềm...!

MH - 11-9-2012

lethanhson
12-09-2012, 01:44 AM
Chân mây cuối sóng ngọn nguồn
Bước đi nắng dãi mưa tuôn...giữa đời !
Trời Nam cách trở xa xôi
Nhớ thương thương nhớ...đầy vơi nỗi niềm...!

MH - 11-9-2012



Mơ gặp người


Không gian cách trở ba miền
Nhớ thương đành gửi nỗi niềm vào thơ
Xa xôi chín đợi, mười chờ
Trên trang thơ ảo vẫn mơ gặp người

Lê Thanh Sơn

lethanhson
12-09-2012, 01:58 AM
QUÊ MẸ

Chân bước đi trong nỗi nhớ cồn cào…
Chút nắng gió xôn xao miền quê mẹ…
Một khung cửa sao mà bình yên thế
Suốt cuộc đời con chẳng thể nguôi ngoai …!

MH - Nghĩa Hưng - Nam Định - 8-2012


Về quê


Quê Mẹ ta về trong nhớ thương
Bâng khuâng lưu luyến bước trên đường
Đồng làng lúa chín vàng hoe nắng
No ấm tưng bừng chốn Cố hương.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
12-09-2012, 02:19 AM
MƯA

Ước gì có một cơn mưa
Cho em về với “ ngày xưa” một lần

Ước gì có một phép thần
Làm cơn mưa để một lần bên anh…!

Mơ … là mơ ước mong manh…
Mơ…là mơ …để hoá thành chiêm bao !

Gió mây mãi ở trên cao
Để cơn mưa cứ lạc vào hư vô
Để cho em cứ đợi chờ
Một cơn mưa…Đến bao giờ…Anh ơi !

Ước gì...chỉ một lần thôi !

MH



Mưa miền Trung


Mùa này trời cứ chuyển mưa
Cùng nhau đi dưới trời xưa mấy lần
Cầu vồng đẹp tựa thiên thần
Che chung Ô để được gần bên em
Bây giờ người ở xa xăm
Trong mưa, ngoài nắng chẳng cầm Ô chung
Mưa như trút, mưa tứ tung
Sông dâng nước lụt miền Trung bao lần
Chốn xa em có băn khoăn?

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
12-09-2012, 10:01 AM
Mơ gặp người


Không gian cách trở ba miền
Nhớ thương đành gửi nỗi niềm vào thơ
Xa xôi chín đợi, mười chờ
Trên trang thơ ảo vẫn mơ gặp người

Lê Thanh Sơn


VẤN VƯƠNG...

Dù đi cuối đất cùng trời
Vẫn mơ về một góc đời : Quê hương !
Nỗi niềm chín nhớ mười thương...
Lạ - quen để mãi vấn vương...hỡi Người !!!

Mai Hương - 12-9-2012

maihuongqth
12-09-2012, 10:06 AM
Về quê



Quê Mẹ ta về trong nhớ thương
Bâng khuâng lưu luyến bước trên đường
Đồng làng lúa chín vàng hoe nắng
No ấm tưng bừng chốn Cố hương.

Lê Thanh Sơn


QUÊ HƯƠNG

Một thời thơ ấu bao yêu thương
Dẫu đã cách xa vạn dặm đường
Vẫn ngóng vẫn trông...thương nhớ vậy
Vẫn lòng tha thiết...ơi quê hương !!!

MH - 12-9-2012

maihuongqth
12-09-2012, 10:09 AM
Mưa miền Trung


Mùa này trời cứ chuyển mưa
Cùng nhau đi dưới trời xưa mấy lần
Cầu vồng đẹp tựa thiên thần
Che chung Ô để được gần bên em
Bây giờ người ở xa xăm
Trong mưa, ngoài nắng chẳng cầm Ô chung
Mưa như trút, mưa tứ tung
Sông dâng nước lụt miền Trung bao lần
Chốn xa em cũng băn khoăn!

Lê Thanh Sơn


DỊU DÀNG CƠN MƯA

"Chốn xa em cũng băn khoăn!"
Muốn mà chẳng được về thăm - hỡi Người !
Sao mưa làm lụt đất trời ?
Sao mưa lại để lòng người âu lo ?
Chỉ xin mưa - để chung ô !
Chỉ xin mưa - để người mơ nhớ người...!
Dịu dàng từng giọt mưa rơi
Ngọt ngào năm tháng đầy vơi nỗi niềm...!!!

Mai Hương - 12-9-2012

lethanhson
12-09-2012, 01:18 PM
Xa người


Xa em trăn trở mỗi đêm
Thương người mưa nắng ở miền xa quê
Lâu rồi mà chẳng thấy về
Hay là đất khách say mê cùng người?
Ừ! Thì được vậy cũng vui
Mình ta ở lại cuối trời nhớ thương.

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
12-09-2012, 04:51 PM
Xa người


Xa em trăn trở mỗi đêm
Thương người mưa nắng ở miền xa quê
Lâu rồi mà chẳng thấy về
Hay là đất khách say mê cùng người?
Ừ! Thì được vậy cũng vui
Mình ta ở lại cuối trời nhớ thương.

Lê Thanh Sơn


MỘT MÌNH...

Một mình thui thủi một phương
Chẳng ai nhớ chẳng ai thương...một mình...!
Đường quen đất lạ...gập ghềnh
Sông sâu sóng cả...lênh đênh xứ người
Quê hương thăm thẳm xa vời
Tình ai đau đáu giữa đời...Người ơi !!!

Mai Hương - 12-9-2012

maihuongqth
12-09-2012, 11:41 PM
MỘT THỜI

Quá khứ buồn khắc khoải ngóng trông theo
Dù một thời…đã đi vào dĩ vãng
Dù bụi thời gian đã phủ mờ năm tháng
Mà kỷ niệm nào…mang mãi những tơ vương…

Như thể đã bình yên …ở ngã rẽ một con đường
Như đã quên rồi những yêu thương nhung nhớ…
Nhưng bất chợt …một chiều nao gió trở…
Lại cồn cào …một thủa …dấu yêu xưa…

Một miền nào có cả những cơn mưa…
Có giọt nắng vừa đến từ cổ tích
Tay nắm bàn tay …trong chiều tĩnh mịch
Khóe môi cười…lung linh ngàn mây…

Ôi một thời…một thời đắm say…!

MH – 9-2012

lethanhson
13-09-2012, 05:24 AM
MỘT MÌNH...

Một mình thui thủi một phương
Chẳng ai nhớ chẳng ai thương...một mình...!
Đường quen đất lạ...gập ghềnh
Sông sâu sóng cả...lênh đênh xứ người
Quê hương thăm thẳm xa vời
Tình ai đau đáu giữa đời...Người ơi !!!

Mai Hương - 12-9-2012
[B]

Vì ai[/


Vì ai người lại tha phương
Để giờ hờn dỗi tự thương lấy mình
Đường đời bao bước gập ghềnh
Thuyên trên biển cả lênh đênh quê người
Thời gian thăm thẳm cách vời
Nhớ thương chi để cho đời cách xa?

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
13-09-2012, 10:28 AM
[B]

Vì ai[/


Vì ai người lại tha phương
Để giờ hờn dỗi tự thương lấy mình
Đường đời bao bước gập ghềnh
Thuyên trên biển cả lênh đênh quê người
Thời gian thăm thẳm cách vời
Nhớ thương chi để cho đơi cách xa?

Lê Thanh Sơn
Nỗi niềm riêng một mình ta
Hiểu mình - mình hiểu thôi mà - Người ơi !
Tình đời một gánh chơi vơi
Chiều hôm khuya sớm chèo bơi giữa dòng...
Kiếp này một chút long đong
Để thương nhớ...để ngóng trông ...một mình !

MH 13-9-2012

minhthu
13-09-2012, 10:57 AM
MỘT THỜI

Quá khứ buồn khắc khoải ngóng trông theo
Dù một thời…đã đi vào dĩ vãng
Dù bụi thời gian đã phủ mờ năm tháng
Mà kỷ niệm nào…mang mãi những tơ vương…

Như thể đã bình yên …ở ngã rẽ một con đường
Như đã quên rồi những yêu thương nhung nhớ…
Nhưng bất chợt …một chiều nao gió trở…
Lại cồn cào …một thủa …dấu yêu xưa…

Một miền nào có cả những cơn mưa…
Có giọt nắng vừa đến từ cổ tích
Tay nắm bàn tay …trong chiều tĩnh mịch
Khóe môi cười…lung linh ngàn mây…

Ôi một thời…một thời đắm say…!

MH – 9-2012


Ta thường nhắc đến thời đắm say
Là nhắc lại những dại khờ không tận hưởng
Đến hôm nay gối chùng -hoàng hôn xuống
" Lực bất tòng tâm " vẫn ngơ ngác kiếm tìm

Uống thuốc chưa em -chồng nhắc vợ thành quen
Vợ miên man ...chuyện ngày xưa...yêu dấu !
Vợ giận chồng -ngày lang thang đâu vậy ?
Chồng cũng kiếm tìm lại bạn cũ ...đường xưa

Thế mới biết con tim " đến chết không chừa ! "
Không biết nể người -kể cả khi túng thiếu
Trái tim xui đẩy người : hẹn hò ,chăn chiếu
Khổ ải những tấm thân -chỉ biết vâng lời !

Ai dám nói về già con tim không bối rối ?
-Những đam mê ,khát vọng vẫn không bờ !

*Ghé thăm maihuongqth
minhthu viết miên man một chút.
Chúc bạn vui.
minhthu

lethanhson
13-09-2012, 03:52 PM
Con đường


Con đường rực cánh phượng bay
Chiều nao hai đứa cầm tay nhau về
Cuộc tình trải mấy Sơn khê
Chia tay mới đó lời thề bỏ quên
Gửi lòng ai chút ưu phiền
Nhớ thương nhau để nỗi niềm... xót đau.

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
13-09-2012, 06:05 PM
Con đường


Con đường rực cánh phượng bay
Chiều nao hai đứa cầm tay nhau về
Cuộc tình trải mấy Sơn khê
Chia tay mới đó lời thề bỏ quên
Gửi lòng ai chút ưu phiền
Nhớ thương nhau để nỗi niềm... xót đau.

Lê Thanh Sơn


CÒN MÃI NGÀN SAU...

Ngàn năm còn mãi về sau
Đường xưa lối cũ bên nhau những ngày....
Bao mùa vẫn ấm bàn tay
Vẫn như còn những phút giây ngỡ ngàng...
Thời gian dù đã sang trang
Tình riêng riêng mãi đa mang hỡi Người !!!

MH - 13-9-2012

maihuongqth
13-09-2012, 06:11 PM
Ta thường nhắc đến thời đắm say
Là nhắc lại những dại khờ không tận hưởng
Đến hôm nay gối chùng -hoàng hôn xuống
" Lực bất tòng tâm " vẫn ngơ ngác kiếm tìm

Uống thuốc chưa em -chồng nhắc vợ thành quen
Vợ miên man ...chuyện ngày xưa...yêu dấu !
Vợ giận chồng -ngày lang thang đâu vậy ?
Chồng cũng kiếm tìm lại bạn cũ ...đường xưa

Thế mới biết con tim " đến chết không chừa ! "
Không biết nể người -kể cả khi túng thiếu
Trái tim xui đẩy người : hẹn hò ,chăn chiếu
Khổ ải những tấm thân -chỉ biết vâng lời !

Ai dám nói về già con tim không bối rối ?
-Những đam mê ,khát vọng vẫn không bờ !

*Ghé thăm maihuongqth
minhthu viết miên man một chút.
Chúc bạn vui.
minhthu





Cám ơn anh minhthu đã ghé thăm Chiều bến mơ với những sẻ chia đằm thắm. Chúc anh
luôn vui khỏe !

NGÀN NĂM VẪN NHỚ...

Dẫu chạng vạng cõi chiều vẫn ngơ ngẩn bến mơ
Dẫu biết chẳng thể nào...mà vẫn chờ vẫn đợi
Kí ức xa xôi không gian vời vợi
Gọi ta về một thủa...dấu yêu xưa...!

Chặng đường ta đi qua bao nắng bao mưa
Đời khốn khó qua bao mùa bão tố
Gánh nặng oằn lưng bên chồng bên vợ
Lo, sợ, thiếu, thừa...lo những nay mai....

Con đường ta đi còn lắm chông gai
Đời vẫn thực - cho trái tim nhắc nhớ
Khoảnh khắc bình yên - cõi lòng vương nợ
Chút dại khờ ngơ ngẩn bến xưa ơi...!

Dẫu đã xa xôi...dẫu chỉ một lời
Ngàn năm vậy...giữa đời nhung nhớ...!

MH - 13-9-2012

lethanhson
14-09-2012, 05:21 AM
Ngắm trăng


Ngắm trăng lại nhớ người thương
Sắc vàng hiền dựu còn vương vấn đời
Trăng vành vạnh giữa đỉnh trời
Đi bên em thấy nụ cười thật duyên

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
14-09-2012, 08:14 AM
Ngắm trăng


Ngắm trăng lại nhớ người thương
Sắc vàng hiền dựu còn vương vấn đời
Trăng vành vạnh giữa đỉnh trời
Đi bên em thấy nụ cười thật duyên

Lê Thanh Sơn


TÌNH SI

Mặc đời còn lắm truân chuyên
Trái ngang gỡ bỏ muộn phiền quên đi
Ngọt ngào một mối tình si
Trăng vàng soi bóng Người đi bên Người !!!

MH - 14-9-2012

minhthu
14-09-2012, 09:32 AM
Đời vẫn thực - cho trái tim nhắc nhớ
Khoảnh khắc bình yên - cõi lòng vương nợ
Chút dại khờ ngơ ngẩn bến xưa ơi...!

Dẫu đã xa xôi...dẫu chỉ một lời
Ngàn năm vậy...giữa đời nhung nhớ...!

MH - 13-9-2012
---------------
Được chứng kiến người bạn trai vương nợ
Người yêu xưa đã về cõi vĩnh hằng
Trái tim yêu "vẫn không tha thứ"
Chẳng yêu ai ! - hồn bay lạc xa xăm

Tiếc cho vợ chàng chỉ nhận tiếng tăm:
-Có một người chồng suốt đời yêu quý
Vẫn chung tình - xác thân hoàn mỹ !
Nhưng chỉ xác thân – nghĩa vụ sinh tồn

* Phải thừa nhận MH khá sâu sắc !
Chúc mừng bạn.
minhthu

maihuongqth
14-09-2012, 03:04 PM
MỘT NỬA...

Một ngày nào – một nửa cứ riêng ta
Duyên đã cũ – tình chỉ là ảo mộng
Một ráng chiều dù bỗng dưng cháy bỏng
Vẫn nhạt nhòa…trong tình khúc thương ca…!

Thời gian trôi …con đường đã rất xa
Đã thành lạ…những nhớ thương ngày cũ…
Khoảnh khắc bâng khuâng … cõi lòng tự nhủ
Xa lắm rồi … còn đâu nữa … một nửa ơi !

MH-9-2012

lethanhson
14-09-2012, 10:13 PM
Thu tàn


Thu đã tàn phai trước bể dâu
Thời gian thấm thoát gió pha màu
Người đi đất khách lòng nhung nhớ
Cách trở cho hồn lại xót đau

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
15-09-2012, 05:42 PM
Thu tàn


Thu đã tàn phai trước bể dâu
Thời gian thấm thoát gió pha màu
Người đi đất khách lòng nhung nhớ
Cách trở cho hồn lại xót đau

Lê Thanh Sơn


CUNG SẦU

Thu tàn khuya lạnh với canh thâu
Một khúc tơ vương mãi gọi sầu
Hiu hắt ánh đèn đêm viễn xứ
Nhạt nhòa giọt giọt nát lòng đau...

MH - 15-9-2012

lethanhson
15-09-2012, 08:34 PM
MỘT NỬA...

Một ngày nào – một nửa cứ riêng ta
Duyên đã cũ – tình chỉ là ảo mộng
Một ráng chiều dù bỗng dưng cháy bỏng
Vẫn nhạt nhòa…trong tình khúc thương ca…!

Thời gian trôi …con đường đã rất xa
Đã thành lạ…những nhớ thương ngày cũ…
Khoảnh khắc bâng khuâng … cõi lòng tự nhủ
Xa lắm rồi … còn đâu nữa … một nửa ơi !

MH-9-2012


Nửa


Đi tìm một nửa của riêng tôi
Thăm thẳm chân mây tận cuối trời
Mối tình trắc trở bao năm tháng
Có hợp duyên không tận cuối đời.

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
15-09-2012, 08:53 PM
Nửa

Đi tìm một nửa của riêng tôi
Thăm thẳm chân mây tận cuối trời
Mối tình trắc trở bao năm tháng
Có hợp duyên không tận cuối đời.

Lê Thanh Sơn


NGƯỜI ƠI HÃY VỀ

Một nửa nơi nào một nửa ơi !
Ta tìm khắp nẻo bốn phương trời
Hợp duyên - Người hỡi - về đây nhé
Cho thắm xanh trầu - cau sắc tươi !

MH - 15-9-2012

lethanhson
15-09-2012, 08:58 PM
mùa hoa


Mối tình xưa cũ đã chia xa
Khắc mãi trong lòng nỗi xót xa
Chẳng lẽ thời gian lành lại được
Có chăng khi gặp lại mùa hoa

Lê Thanh sơn

maihuongqth
15-09-2012, 09:12 PM
mùa hoa


Mối tình xưa cũ đã chia xa
Khắc mãi trong lòng nỗi xót xa
Chẳng lẽ thời gian lành lại được
Có chăng khi gặp lại mùa hoa

Lê Thanh sơn


VẪN ĐỢI VẪN CHỜ

Vẫn giữ trong lòng - vẫn thiết tha
Vẫn chờ vẫn đợi một mùa hoa
Lòng người chẳng đổi theo năm tháng
Nghĩa cũ tình xưa chẳng xóa nhòa...!

MH - 15-9-2012

lethanhson
15-09-2012, 09:22 PM
Tình thu


Tình thu một khúc ảo mờ
Trao trên trang nét vẫn mơ gặp người
Cuộc sống giờ quá xa xôi
Tình hờ duyên thắm thật vui thật nồng

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
15-09-2012, 09:33 PM
Tình thu


Tình thu một khúc ảo mờ
Trao trên trang nét vẫn mơ gặp người
Cuộc sống giờ quá xa xôi
Tình hờ duyên thắm thật vui thật nồng

Lê Thanh Sơn

TÌNH THƠ MẠNG ẢO

Ảo tình - vẫn nhớ vẫn mong
Sáng trưa chiều tối chờ trông gặp Người
Vào trang net - cứ bồi hồi
Tình - Thơ mạng ảo giữa đời thật vui !

MH

lethanhson
16-09-2012, 08:55 AM
Gặp người


Mong sao có lúc gặp người
Sau trang thơ gửi nói cười thỏa thuê
Ước ao giữ trọn lời thề
Đời vui sớm tối đi về có nhau

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
16-09-2012, 07:00 PM
NỖI NIỀM

Bão vùi, gió dập, nắng, mưa...
Sông sâu sóng cả…bến xưa đâu còn !
Lênh đênh một mảnh thuyền con
Cuối trời thăm thẳm ngọn nguồn xa xôi…
Phận mình – kiếp ấy - anh ơi
Em đâu có dám trách trời gần xa…!
Nỗi niềm mình - với mình ta
Thoáng thôi - khoảnh khắc xót xa chạnh lòng…!

MH –9-2012

maihuongqth
16-09-2012, 07:12 PM
Gặp người


Mong sao có lúc gặp người
Sau trang thơ gửi nói cười thỏa thuê
Ước ao giữ trọn lời thề
Đời vui sớm tối đi về có nhau

Lê Thanh Sơn


Một lời - sau trước trước sau
Ngàn năm cũng chẳng quên đâu hỡi Người !
Dẫu còn cách biệt phương trời
Mong ngày hội ngộ thỏa lời hẹn xưa !

MH - 16-9-2012

lethanhson
16-09-2012, 07:49 PM
Đò dọc


Đò dọc anh chèo đến bến mơ
Qua bao núi thẳm với sông mờ
Vượt bao ghềnh thác lòng mong mỏi
Để được gặp em nẻo suối Mơ

Lê Thanh Sơn

lethanhson
16-09-2012, 08:46 PM
NỖI NIỀM

Bão vùi, gió dập, nắng, mưa...
Sông sâu sóng cả…bến xưa đâu còn !
Lênh đênh một mảnh thuyền con
Cuối trời thăm thẳm ngọn nguồn xa xôi…
Phận mình – kiếp ấy - anh ơi
Em đâu có dám trách trời gần xa…!
Nỗi niềm mình - với mình ta
Thoáng thôi - khoảnh khắc xót xa chạnh lòng…!

MH –9-2012


Đời buồn


Trời còn sớm nắng chiều mưa
Cho dù lụt lớn bến xưa vẫn còn
Thuyền ai thấp thoáng đầu non
Chân mây mặt nước thác nguồn đầy vơi
Thương mình số kiếp thiệt thòi
Trách chi thân phận cho trời thêm xa
Nỗi niềm chỉ biết riềng ta
Thôi đừng cả nghĩ xót xa thêm buồn

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
16-09-2012, 09:07 PM
Đò dọc


Đò dọc anh chèo đến bến mơ
Qua bao núi thẳm với sông mờ
Vượt bao ghềnh thác lòng mong mỏi
Để được gặp em nẻo suối Mơ

Lê Thanh Sơn


HỘI NGỘ

Dạo gót khách thơ đến bến mơ
Mênh mang trăng thắm với sao mờ
Luyênh loang sóng nước con đò mộng
Xao xuyến vườn thơ - ơi bến mơ !

MH - 16-9-2012

lethanhson
16-09-2012, 09:13 PM
Gặp em


Hạnh phúc gặp em giữa cuộc đời
Mát huyền má lúm đến là tươi
Heo may tóc thả trôi trong gió
Ngan ngát hương bay cả đất trời

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
16-09-2012, 09:34 PM
Đời buồn


Trời còn sớm nắng chiều mưa
Cho dù lụt lớn bến xưa vẫn còn
Thuyền ai thấp thoáng đầu non
Chân mây mặt nước thác nguồn đầy vơi
Thương mình số kiếp thiệt thòi
Trách chi thân phận cho trời thêm xa
Nỗi niềm chỉ biết riềng ta
Thôi đừng cả nghĩ xót xa thêm buồn

Lê Thanh Sơn


BUỒN VUI...

Nỗi đời nắng cháy mưa tuôn
Nghĩ quanh quẩn những vui buồn thế thôi...
Số mình phận đã định rồi
Em đâu có dám trách trời gần xa...!
Cuộc đời một gánh riêng ta
Dẫu là mặn đắng xót xa...vẫn cười !
Vẫn lòng vui sống giữa đời
Để tình thơ với tình người đẹp hơn !!!

MH - 16-9-2012

maihuongqth
16-09-2012, 10:03 PM
Gặp em


Hạnh phúc gặp em giữa cuộc đời
Mát huyền má lúm đến là tươi
Heo may tóc thả trôi trong gió
Ngan ngát hương bay cả đất trời

Lê Thanh Sơn


CHIỀU MUỘN...

Em nào có được thế anh ơi
Cánh thắm phai tàn kiếp nổi trôi
Gió bụi đường đời vương áo bạc
Thu tàn chiều muộn lá vàng rơi...!

MH - 16-9-2012

lethanhson
17-09-2012, 05:45 AM
Chiều tàn

Chiều muộn,chiều tàn nương bóng nhau
Cho dù vục thẳm với sông sâu
Cùng nhau chèo lái theo dòng mới
Để được thêm vui bớt tủi sầu

Lê Thanh Sơn

Bạch Hồng Ngọc
17-09-2012, 07:38 PM
CHIỀU MUỘN...

Em nào có được thế anh ơi
Cánh thắm phai tàn kiếp nổi trôi
Gió bụi đường đời vương áo bạc
Thu tàn chiều muộn lá vàng rơi...!

MH - 16-9-2012


THỜI GIAN VÀ NỖI NHỚ

Thu về nối nhớ diết da ơi
Chẳng thể thời gian cứ ngừng trôi
Thắm thoắt thoi đưa đời được mấy?
Bần thần đếm lá cuối thu rơi

17/9/2012
BHN

lethanhson
18-09-2012, 08:36 AM
Lá diêu bông

(
(Tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Cầm)

Làm chi có lá diêu bông
Em từ chối khéo nên không nhận lời
Để ta lận đận một đời
Mênh mông góc bể chân trời tìm em
Giờ đây lỡ mối tơ duyên
Không còn bến đậu con thuyền lênh đênh
Câu thơ viết gửi cho mình
Mà sao vẫn đọng nặng tình riêng ai ?
Tóc sương, má hóp, thân gầy
Dáng thi nhân vẫn chân mây cuối trời
Muôn năm sau nhớ thương người
Hồn thơ Kinh Bắc bời bời sông ơi!

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
21-09-2012, 09:20 PM
THỜI GIAN VÀ NỖI NHỚ

Thu về nối nhớ diết da ơi
Chẳng thể thời gian cứ ngừng trôi
Thắm thoắt thoi đưa đời được mấy?
Bần thần đếm lá cuối thu rơi

17/9/2012
BHN


Nhớ quên quên nhớ nhớ thương ơi
Kỷ niệm hao gầy năm tháng trôi
Đò cũ dòng xưa chiều bến vắng
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn hạt mưa rơi...!!!

MH - 21-9-2012

maihuongqth
21-09-2012, 09:24 PM
Lá diêu bông

(
(Tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Cầm)

Làm chi có lá diêu bông
Em từ chối khéo nên không nhận lời
Để ta lận đận một đời
Mênh mông góc bể chân trời tìm em
Giờ đây lỡ mối tơ duyên
Không còn bến đậu con thuyền lênh đênh
Câu thơ viết gửi cho mình
Mà sao vẫn đọng nặng tình riêng ai ?
Tóc sương, má hóp, thân gầy
Dáng thi nhân vẫn chân mây cuối trời
Muôn năm sau nhớ thương người
Hồn thơ Kinh Bắc bời bời sông trôi.

Lê Thanh Sơn



DIÊU BÔNG

"Làm chi có lá diêu bông
Em từ chối khéo nên không nhận lời"

Xin đừng nói thế Người ơi
Nỡ lòng chi để những lời xót xa !
Lỡ làng duyên phận hai ta
Đứt tơ rối chỉ héo hoa nát cành
Lòng đau theo một chữ Đành
Bẽ bàng riêng để một mình mình thôi
Theo dòng con nước đầy vơi
Chân mây cuối sóng đôi nơi mỗi người
Tìm nhau góc bể chân trời
Giọt sầu đong đếm...ơi hời Diêu Bông...!

MH - 21-9-2012

lethanhson
22-09-2012, 03:16 AM
Bến vắng


Hoa phượng khô
ngọn cỏ sương.
Tiếng con dế hát
đêm trường ngu ngơ.
Bến mơ
đò vắng người chờ.
Sóng đan như sợi
vương tơ nhói lòng.
Vật vờ
gió thổi qua đăng.
Khách thơ sông vắng
trào dâng nỗi niềm...

Lê Thanh Sơn

lethanhson
22-09-2012, 03:36 AM
DIÊU BÔNG

"Làm chi có lá diêu bông
Em từ chối khéo nên không nhận lời"

Xin đừng nói thế Người ơi
Nỡ lòng chi để những lời xót xa !
Lỡ làng duyên phận hai ta
Đứt tơ rối chỉ héo hoa nát cành
Lòng đau theo một chữ Đành
Bẽ bàng riêng để một mình mình thôi
Theo dòng con nước đầy vơi
Chân mây cuối sóng đôi nơi mỗi người
Tìm nhau góc bể chân trời
Giọt sầu đong đếm...ơi hời Diêu Bông...!

MH - 21-9-2012


Vẫn mong


Biết là thế lòng vẫn trông
Người thơ giờ đã sang sông xa rồi
Nhớ nhau biền biệt phương trời
Chia xa chi để hoa rơi rụng cành
Thôi đừng nhắc lại chữ đành
Thương nhau tha thiết ta mình có nhau
Giờ đây ngày thẳm. đêm thâu
Trên trang thơ vẫn trao nhau mặn nồng!

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
22-09-2012, 09:00 AM
Bến vắng


Hoa phượng khô
ngọn cỏ sương.
Tiếng con dế hát
đêm trường ngu ngơ.
Bến mơ
đò vắng người chờ.
Sóng đan như sợi
vương tơ nhói lòng.
Vật vờ
gió thổi qua đăng.
Khách thơ sông vắng
trào dâng nỗi niềm...

Lê Thanh Sơn



BẾN MƠ...

Đêm mơ
một khúc ảo huyền
Cô liêu đếm bước
trăng huyền mờ soi...
Lời thề
vẫn ngọt trên môi
Mà xa xôi quá
cuối trời...
Bến Mơ...!

MH - 22-9-2012

maihuongqth
22-09-2012, 09:04 AM
Vẫn mong


Biết là thế lòng vẫn trông
Người thơ giờ đã sang sông xa rồi
Nhớ nhau biền biệt phương trời
Chia xa chi để hoa rơi rụng cành
Thôi đừng nhắc lại chữ đành
Thương nhau tha thiết ta mình có nhau
Giờ đây ngày thẳm. đêm thâu
Trên trang thơ vẫn trao nhau mặn nồng!

Lê Thanh Sơn


DẪU LÀ...

Dẫu rằng...vẫn một bến sông
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn mong...một người !
Vần thơ để ngỏ bên trời
Tơ vương giăng mắc cho người...nhớ ta !
Dẫu rằng xa vẫn chẳng xa
Gói thương gửi nhớ...dẫu là...Người ơi !!!

MH - 22-9-2012

lethanhson
22-09-2012, 01:50 PM
BẾN MƠ...

Đêm mơ
một khúc ảo huyền
Cô liêu đếm bước
trăng huyền mờ soi...
Lời thề
vẫn ngọt trên môi
Mà xa xôi quá
cuối trời...
Bến Mơ...!

MH - 22-9-2012


Thuyền mơ


Ước mơ
Chèo lái con thuyền
Qua miền cô tĩnh
Trăng huyền sáng soi
Giữ lời thề
Lòng thật vui
Vượt muôn ghềnh thác
Tới rồi... bến Mơ.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
22-09-2012, 02:04 PM
Gửi niềm thương


Con thuyền xa nhớ bến sông
Một người xa nhớ vẫn trông gặp người
Vầng trăng khuyết sáng bên trời
Tình thương vương vấn giữa người với ta
Biết rồi sông núi cách xa
Gửi niềm thương nhớ riêng ta tới người.

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
22-09-2012, 05:57 PM
Gửi niềm thương


Con thuyền xa nhớ bến sông
Một người xa nhớ vẫn trông gặp người
Vầng trăng khuyết sáng bên trời
Tình thương vương vấn giữa người với ta
Biết rồi sông núi cách xa
Gửi niềm thương nhớ riêng ta tới người.

Lê Thanh Sơn



TIẾNG VỌNG...

Nghe không gian vọng những lời
Như thương gọi nhớ như người gọi ta...
Tiếng đò vọng bến sông xa
Giữa thăm thẳm giữa thiết tha mặn nồng
Dẫu là xa cách núi sông
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn mong gặp Người !

MH - 22-9-2012

maihuongqth
22-09-2012, 09:10 PM
GỬI VỀ EM...

Chợt thấy lòng như xao xuyến bâng khuâng
Như sắc Thu sang mênh mang thật lạ...
Vần thơ ai thắm màu xanh xanh lá
Ngọt cung trầm rộn rã khúc tơ vương...!

Ai chờ ta ở phía cuối con đường
Mơ hay thực...sương giăng giăng mờ ảo...
Những vần thơ có buồn, vui, giông bão
Vẫn ngọt ngào làm xao động con tim...

Những vần thơ chân thật gửi về em
Tràn nguyện ước thắm hương nguyền da diết
Một tấm lòng trong gửi trao tha thiết
Chia sẻ nỗi niềm ...em biết lắm anh ơi...!

Giữa mênh mang thăm thẳm đất trời
Niềm vui sống trào dâng náo nức
Dẫu dòng đời có khi trong khi đục
Vẫn đầy tràn hạnh phúc với yêu tin...!!!

MH - 22-9-2012

lethanhson
22-09-2012, 09:39 PM
Chia tay


Chia tay bên bến sông trôi
Những lời nguyễn ước, những lời thề non
Trăm năm tình mãi mãi còn
Em tha thiết nhớ, anh mòn mỏi trông
Khuya về sóng vỗ bên lòng
Nhớ thương chi để mênh mông nỗi buồn.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
30-09-2012, 01:56 PM
Gửi mộng


Trăm năm gửi mộng tình hờ
Buông neo gác mái ngóng chờ suối mơ
Người theo dòng nước xa mờ
Tìm kim đáy biển bao giờ gặp nhau

Lê Thanh Sơn

quanlenh
30-09-2012, 05:17 PM
Gửi mộng


Trăm năm gửi mộng tình hờ
Buông neo gác mái ngóng chờ suối mơ
Người theo dòng nước xa mờ
Tìm kim đáy biển bao giờ gặp nhau

Lê Thanh Sơn


Tình hờ nỡ mộng trăm năm
Phong ba ghềnh thác êm dầm được chăng
Tình trôi biền biệt mây ngàn
Phí hoài bến đợi giấc loan não nùng ...

maihuongqth
30-09-2012, 05:30 PM
Gửi mộng


Trăm năm gửi mộng tình hờ
Buông neo gác mái ngóng chờ suối mơ
Người theo dòng nước xa mờ
Tìm kim đáy biển bao giờ gặp nhau

Lê Thanh Sơn



BẾN MƠ...

Lênh đênh dòng cạn sông sâu
Luyênh loang sương lạnh ngàn lau bãi bồi...
Buồm ai thấp thoáng xa vời
Bến Mơ vẫn đợi...Người ơi nhớ về !

MH 30-9-2012

lethanhson
30-09-2012, 05:43 PM
Thác bạc cầu mây (Sa Pa)


Hoàng hôn buông xuống vương màu tóc
Gió lạnh se se thả bóng chiều
Tôi gửi hồn thơ theo thác bạc
Cầu mây nghiêng bóng ngỏ lời yêu

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
30-09-2012, 06:04 PM
Chia tay


Chia tay bên bến sông trôi
Những lời nguyễn ước, những lời thề non
Trăm năm tình mãi mãi còn
Em tha thiết nhớ, anh mòn mỏi trông
Khuya về sóng vỗ bên lòng
Nhớ thương chi để mênh mông nỗi buồn.

Lê Thanh Sơn


TÌNH EM...

Xin đừng buồn để sầu tuôn
Xin đừng buồn để héo mòn ngày xanh...!
Dẫu là thề hẹn mong manh
Vẫn lòng mang nặng tình anh những ngày....!
Chông chênh bến cũ vơi đầy
Chút tình em...nhớ thương này...Người ơi !

MH - 30-9-2012

lethanhson
30-09-2012, 06:17 PM
Người đi


Người đi tím tái cả chiều
Đến sau ta ngỏ lời yêu muộn mằn
Kiếp người ở tạm nhân gian
Hồn tôi gửi mộng ngàn năm Thiên Đường
Ở đi sao quá vội vàng
Trăm năm còn mãi âm vang tiếng lòng

Lê Thanh Sơn

lethanhson
30-09-2012, 06:35 PM
GỬI VỀ EM...

Chợt thấy lòng như xao xuyến bâng khuâng
Như sắc Thu sang mênh mang thật lạ...
Vần thơ ai thắm màu xanh xanh lá
Ngọt cung trầm rộn rã khúc tơ vương...!

Ai chờ ta ở phía cuối con đường
Mơ hay thực...sương giăng giăng mờ ảo...
Những vần thơ có buồn, vui, giông bão
Vẫn ngọt ngào làm xao động con tim...

Những vần thơ chân thật gửi về em
Tràn nguyện ước thắm hương nguyền da diết
Một tấm lòng trong gửi trao tha thiết
Chia sẻ nỗi niềm ...em biết lắm anh ơi...!

Giữa mênh mang thăm thẳm đất trời
Niềm vui sống trào dâng náo nức
Dẫu dòng đời có khi trong khi đục
Vẫn đầy tràn hạnh phúc với yêu tin...!!!

MH - 22-9-2012


Thu tàn


Nơi xa giá lạnh thương em
Gió khuya lay lắt nghiêng rèm vào thăm
Mưa thu lạnh chỗ ai nằm
Xa xăm tiếng suối âm thầm lời ru
Sườn non sương quện mây mù
Thuyền ra biển cả gió đu cánh buồm
Tàu xa sóng vỗ chập chờn
Bước chân trên cát nghe hồn dựu êm
Vàng thu hoa cúc trước thềm
Ráng hồng rực rỡ mơ tìm chốn xưa
Biển đời bao trận gió mưa
Ngoài hiên thu giọt sương vừa nhẽ buông
Nỗi niềm rối lại mung lung
Hoa cau rụng trắng nghe lòng chơi vơi
Đường đi muôn nẻo ngược xuôi
Thu tàn đông đến xa người buồn tênh

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
30-09-2012, 06:46 PM
Thác bạc cầu mây (Sa Pa)


Hoàng hôn buông xuống vương màu tóc
Gió lạnh se se thả bóng chiều
Tôi gửi hồn thơ theo thác bạc
Cầu mây nghiêng bóng ngỏ lời yêu

Lê Thanh Sơn


LỜI YÊU...!

Dặm trường sương tuyết pha màu tóc
Bóng ngả liêu xiêu nhạt nắng chiều
Lỡ dở vần thơ...tình chẳng trọn
Có còn đâu nữa một lời yêu !?

MH - 30-9-2012

maihuongqth
30-09-2012, 07:08 PM
Người đi


Người đi tím tái cả chiều
Đến sau ta gửi lời yêu muộn mằn
Kiếp người ở tạm nhân gian
Hồn tôi gửi mộng ngàn năm Thiên Đường
Ở đi sao quá vội vàng
Trăm năm còn mãi âm vang tiếng lòng

Lê Thanh Sơn


NGUYỆN ƯỚC

Thu tàn chiều muộn sầu đông
Tình thôi xin gửi vào trong ước thề
Trần gian ơi một cõi về
Ba sinh duyên nợ lời thề còn kia !
Ở - đi dẫu có cách chia
Kiếp sau nguyện ước...ta về bên nhau !

MH - 30-9-2012

lethanhson
30-09-2012, 08:27 PM
Một chút tình riêng


Lênh đênh kiếp sống xa nhà
Sống nơi đất khách vẫn là bơ vơ
Đã yêu, yêu đến ngẩn ngơ
Đã thương, thương đến bạc phơ mái đầu
Tàn đêm mà đã ngủ đâu
Nghiêng bên gối mộng thấm bao chuyện đời
Khi buồn tôi muốn hát cười
Khi vui tôi khóc với người tri âm
Trải bao năm tháng thăng trầm
Còn riêng một chút tình câm gửi người!

Lê Thanh sơn

maihuongqth
01-10-2012, 11:34 AM
Một chút tình riêng


Lênh đênh kiếp sống xa nhà
Sống nơi đất khách vẫn là bơ vơ
Đã yêu, yêu đến ngẩn ngơ
Đã thương, thương đến bạc phơ mái đầu
Tàn đêm mà đã ngủ đâu
Nghiêng bên gối mộng thấm bao chuyện đời
Khi buồn tôi muốn hát cười
Khi vui tôi khóc với người tri âm
Trải bao năm tháng thăng trầm
Còn riêng một chút tình câm gửi người!

Lê Thanh sơn


LÃNG ĐÃNG DÒNG TRÔI

Bơ vơ đất khách giữa đời
Lênh đênh một kiếp quê người xa xăm
Lời yêu còn với ngàn năm
Nỗi niềm riêng gửi tri âm một người !
Chắt chiu một chút mặn mòi
Chia thương sẻ nhớ giọt đời buồn vui...
Âm thầm lãng đãng dòng trôi
Chiều phai nắng nhạt...không nguôi ...hỡi Người !

MH - 30-9-2012

lethanhson
01-10-2012, 01:34 PM
Mãn nguyễn


Đời được gặp em mãn nguyễn rồi
Sẻ chia hạnh phúc lẫn buồn vui
Thiên duyên hòa quện từ muôn kiếp
Nguyện ước bên nhau dạ chẳng rời

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
01-10-2012, 11:26 PM
CÓ THỂ MỘT NGÀY...

Có thể
Một ngày nào chẳng còn nữa : Em - Anh
Thời gian cuốn hôm nay thành quá khứ
Chẳng còn nữa ... chỉ còn quên và nhớ...
Bởi có điều gì là không thể xảy ra đâu !

Có thể là hôm nay ta có nhau
Và có thể ... ngày mai thôi ...là nỗi đau ly biệt ... !
Anh ơi anh - em biết - đó là điều rất thật
Bởi có gì là không thể xảy ra đâu !

Hãy đừng buồn - kể cả khi ta chẳng còn nhau
Hãy lưu giữ những dấu yêu của một thời ta ... yêu dấu ... !
Trong trái tim đau một nỗi niềm đau đáu
Và...chẳng bao giờ ta quên nhau đâu anh !

MH - 2012

lethanhson
02-10-2012, 07:27 AM
Gặp tri ân


Được gặp nhau rồi thật hay mơ
Dòng thơ tuôn chảy đến không ngờ
Tình thâm nghĩa thắm tràn sông núi
Muốn được bên nhau thỏa đợi chờ

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
02-10-2012, 08:31 AM
Gặp tri ân

Được gặp nhau rồi thật hay mơ
Dòng thơ tuôn chảy đến không ngờ
Tình thâm nghĩa thắm tràn sông núi
Muốn được bên nhau thỏa đợi chờ

Lê Thanh Sơn



NGHĨA BẠN TÌNH THƠ

Tri âm gặp gỡ - đã từng mơ
Bỗng chốc hôm nay - thật bất ngờ !
Nghĩa bạn vần thơ tình thắm thiết
Ngày vui hội ngộ - thỏa mong chờ !

MH - 2-10-2012

lethanhson
02-10-2012, 12:45 PM
CÓ THỂ MỘT NGÀY...

Có thể
Một ngày nào chẳng còn nữa : Em - Anh
Thời gian cuốn hôm nay thành quá khứ
Chẳng còn nữa ... chỉ còn quên và nhớ...
Bởi có điều gì là không thể xảy ra đâu !

Có thể là hôm nay ta có nhau
Và có thể ... ngày mai thôi ...là nỗi đau ly biệt ..
Bởi có gì là không thể xảy ra đâu ! . !
Anh ơi anh - em biết - đó là điều rất thật

Hãy đừng buồn - kể cả khi ta chẳng còn nhau
Hãy lưu giữ những dấu yêu của một thời ta ... yêu dấu ... !
Trong trái tim đau một nỗi niềm đau đáu
Và...chẳng bao giờ ta quên nhau đâu anh !

MH - 2012



Tự nguyện

Tự nguyện ta mình đến với nhau
Cho dù vực thẳm với sông sâu
Không gì ngăn cản con tim được
Dẫu biết yêu là rất khổ đau.

Vẫn vơ nghĩ đến chuyện tương lai
Chẳng dám đi chung quãng đường dài
Đời em đã có nơi yên ấm
Không thể cùng anh mộng ước hoài

Được gặp nhau rồi thỏa ước ao
Trần gian chẳng có được mấy ai
Đường đời phía trước tùy em chọn
Đừng để duyên nồng sớm nhạt phai...

Lê Thanh Sơn

lethanhson
02-10-2012, 12:59 PM
Xa em


Xa em cuộc sống cô đơn
Với đời anh thấy không còn nghĩa chi
Thời gian chầm chậm trôi đi
Bao nhiêu thương nhớ dồn về phía em
Những gì cứ ngỡ Thiên Duyên
Giờ đây tất cả trôi chìm phía xa
Phút giây đầm ấm đậm đà
Còn chi đâu nửa đã qua cuối chiều
Đừng buồn sầu nữa em yêu!

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
04-10-2012, 10:26 PM
Xa em


Xa em cuộc sống cô đơn
Với đời anh thấy không còn nghĩa chi
Thời gian chầm chậm trôi đi
Bao nhiêu thương nhớ dồn về phía em
Những gì cứ ngỡ Thiên Duyên
Giờ đây tất cả trôi chìm phía xa
Phút giây đầm ấm đậm đà
Còn chi đâu nửa đã qua cuối chiều
Đừng buồn sầu nữa em yêu!

Lê Thanh Sơn



THU RƠI...

"Đừng buồn sầu nữa em yêu!"
Gửi vào thương nhớ bao nhiêu nỗi niềm
Người đi đi với muộn phiền
Người về về với một miền xa xưa...
Còn đâu sớm đón chiều đưa
Vui buồn hờn dỗi nắng mưa những ngày...
Còn đâu hoa thắm hương say
Nhạt nhòa bóng lẻ hôm nay hỡi Người !
Liêu xiêu bóng đổ cuối trời
Chiều vàng lá đỏ thu rơi lối mòn...!

MH - 04-10-2012

lethanhson
05-10-2012, 05:21 AM
Bóng đổ


Xa em giắc ngủ chẳng ngon
Nhớ thương, thương nhớ chập chờn hằng đêm
Cách xa day dứt nỗi niềm
Ngóng chờ tin lại đi tìm bến mơ
Bến đâu có thực mà chờ
Gặp trong mộng ảo, vương tơ chi người?
Là diêu bông kiếm một thời
Để hôm nay tận cuối đời đơn côi
Liêu xiêu bóng đổ chiều rồi
Vẫn mơ mộng ước gặp người tri âm!

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
06-10-2012, 03:21 PM
Bóng đổ


Xa em giắc ngủ chẳng ngon
Nhớ thương, thương nhớ chập chờn hằng đêm
Cách xa day dứt nỗi niềm
Ngóng chờ tin lại đi tìm bến mơ
Bến đâu có thực mà chờ
Gặp trong mộng ảo, vương tơ chi người?
Là diêu bông kiếm một thời
Để hôm nay tận cuối đời đơn côi
Liêu xiêu bóng đổ chiều rồi
Vẫn mơ mộng ước gặp người tri âm!

Lê Thanh Sơn


BẾN MƠ...

Đường đời bao bước thăng trầm
Gần xa...luôn vẫn âm thầm bến Mơ...
Một trời xưa với bây giờ
Diêu Bông mộng ảo...ai chờ đợi ai...!
Dâu tằm xanh cả nắng mai
Để vương tơ rối cho ai nhớ Người...!
Chập chùng bóng đổ cuối trời
Chiều buông sương lạnh...ai vời vợi xa....

MH - 06-10-2012

quanlenh
06-10-2012, 03:53 PM
Bóng đổ


Xa em giắc ngủ chẳng ngon
Nhớ thương, thương nhớ chập chờn hằng đêm
Cách xa day dứt nỗi niềm
Ngóng chờ tin lại đi tìm bến mơ
Bến đâu có thực mà chờ
Gặp trong mộng ảo, vương tơ chi người?
Là diêu bông kiếm một thời
Để hôm nay tận cuối đời đơn côi
Liêu xiêu bóng đổ chiều rồi
Vẫn mơ mộng ước gặp người tri âm!

Lê Thanh Sơn

HOÀNG HÔN

Hoàng hôn đến với cuộc đời
Ánh hồng nhạt thắm chân trời tây phương
Nặng lòng bao nỗi nhớ thương
Biệt ly đôi nẻo dặm trường hoàng hôn ...
Ngỡ là nhớ lá Diêu bông
Bến mơ cõi mộng mênh mông nỗi niềm
Nợ đời chi để xa em ...?

Chợt nghe tỉnh mộng - qua đêm - Em về !

maihuongqth
08-10-2012, 01:33 PM
HOÀNG HÔN

Hoàng hôn đến với cuộc đời
Ánh hồng nhạt thắm chân trời tây phương
Nặng lòng bao nỗi nhớ thương
Biệt ly đôi nẻo dặm trường hoàng hôn ...
Ngỡ là nhớ lá Diêu bông
Bến mơ cõi mộng mênh mông nỗi niềm
Nợ đời chi để xa em ...?

Chợt nghe tỉnh mộng - qua đêm - Em về !



TÌNH SI...

Biệt ly đi ở ở đi
Diêu Bông gói trọn tình si những ngày...
Để rồi cách biệt chân mây
Để rồi năm tháng hao gầy ngày xanh...
Cõi ngoài sương tuyết lênh đênh
Tình trong ảo mộng mong manh bến chờ...
Lỡ làng chi một vần thơ
Để hoàng hôn mãi ngẩn ngơ bóng chiều...!

MH - 08-10-2012

lethanhson
08-10-2012, 02:19 PM
BẾN MƠ...

Đường đời bao bước thăng trầm
Gần xa...luôn vẫn âm thầm bến Mơ...
Một trời xưa với bây giờ
Diêu Bông mộng ảo...ai chờ đợi ai...!
Dâu tằm xanh cả nắng mai
Để vương tơ rối cho ai nhớ Người...!
Chập chùng bóng đổ cuối trời
Chiều buông sương lạnh...ai vời vợi xa....

MH - 06-10-2012


Chiều buông


Chiều buông sương lạnh người xa
Bên sông mây phủ nhạt nhòa bóng đêm
Ước mong có một ngọn đèn
Đưa người vạn lý qua miền xa xôi
Để lòng bớt lạnh lẻ loi
Vương chi tơ rối cho đời xót xa
Ngọt ngào một giấc mơ hoa
Cánh buồm đỏ thắm lòng ta mãi chờ...

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
08-10-2012, 05:35 PM
Chiều buông


Chiều buông sương lạnh người xa
Bên sông mây phủ nhạt nhòa bóng đêm
Ước mong có một ngọn đèn
Đưa người vạn lý qua miền xa xôi
Để lòng bớt lạnh lẻ loi
Vương chi tơ rối cho đời xót xa
Ngọt ngào một giấc mơ hoa
Cánh buồm đỏ thắm lòng ta mãi chờ...

Lê Thanh Sơn


ẢO HUYỀN...

Để ai ra ngẩn vào ngơ
Vin mây tựa gió đề thơ tặng người...
Xôn xao Thu rớt bên trời
Heo may gọi...lá vàng rơi...lá vàng...
Đò chiều đợi khách sang ngang
Lạc dòng...ai để dở dang bến chờ...
Chòng chành một cánh buồm thơ
Ngàn năm mãi một giấc mơ...ảo huyền...!!!

MH - 08-10-2012

maihuongqth
08-10-2012, 08:08 PM
THÁNG MƯỜI

(Tặng người sinh nhật tháng Mười )

Tháng Mười - Ơi Tháng Mười
Ngọt ngào mùa quả trái

Cánh đồng làng đã trải
Màu vàng tươi mênh mông
Rộn ràng mùa gieo trồng
Đến được ngày hái quả ... !

Tháng Mười ơi vui quá
Bao nhiêu là ngóng trông
Bao khát vọng chờ mong
Trong sẻ - chia , cho - nhận ...!

Bao nhiêu là suy ngẫm
Trên bước đường ta qua
Kể chi tuổi Trẻ - Già
Vẫn thiết tha vui sống ...!

Dù tháng ngày dài ngắn
Dù cuộc đời bể dâu
Có gì đáng kể đâu
Vẫn cười vui thanh thản ...!

Vui với bè với bạn
Với gia đình cháu con
Với nghĩa tình sắt son
Thuỷ chung cùng năm tháng ...!

Ôi niềm vui trong sáng
Rạng rỡ ... Tháng Mười ơi
Mùa trái quả cho đời
Ngọt ngào tươi vui quá ... !

MH

thugiangvu
08-10-2012, 08:17 PM
Chiều buông


Chiều buông sương lạnh người xa
Bên sông mây phủ nhạt nhòa bóng đêm
Ước mong có một ngọn đèn
Đưa người vạn lý qua miền xa xôi
Để lòng bớt lạnh lẻ loi
Vương chi tơ rối cho đời xót xa
Ngọt ngào một giấc mơ hoa
Cánh buồm đỏ thắm lòng ta mãi chờ...

Lê Thanh Sơn


ẢO HUYỀN...

Để ai ra ngẩn vào ngơ
Vin mây tựa gió đề thơ tặng người...
Xôn xao Thu rớt bên trời
Heo may gọi...lá vàng rơi...lá vàng...
Đò chiều đợi khách sang ngang
Lạc dòng...ai để dở dang bến chờ...
Chòng chành một cánh buồm thơ
Ngàn năm mãi một giấc mơ...ảo huyền...!!!

MH - 08-10-2012

Lá rơi cành có ưu phiền
Tiếc thay một cánh chim uyên lạc bày !?
Thu về gió lạnh ai hay
Thuyền nan một chiếc chiều nay bão lòng
Mặt nước cuốn vẫn theo dòng
Cơn giông sóng bủa bềnh bồng vỡ tan
Quỳnh đơn chưa nở đã tàn
Cho em gửi mỗi muộn màng người ơi !


Thugiangvũ

maihuongqth
08-10-2012, 08:53 PM
Chiều buông

Chiều buông sương lạnh người xa
Bên sông mây phủ nhạt nhòa bóng đêm
Ước mong có một ngọn đèn
Đưa người vạn lý qua miền xa xôi
Để lòng bớt lạnh lẻ loi
Vương chi tơ rối cho đời xót xa
Ngọt ngào một giấc mơ hoa
Cánh buồm đỏ thắm lòng ta mãi chờ...

Lê Thanh Sơn
................................................

ẢO HUYỀN...

Để ai ra ngẩn vào ngơ
Vin mây tựa gió đề thơ tặng người...
Xôn xao Thu rớt bên trời
Heo may gọi...lá vàng rơi...lá vàng...
Đò chiều đợi khách sang ngang
Lạc dòng...ai để dở dang bến chờ...
Chòng chành một cánh buồm thơ
Ngàn năm mãi một giấc mơ...ảo huyền...!!!

MH - 08-10-2012.
.................................................. ............

Lá rơi cành có ưu phiền
Tiếc thay một cánh chim uyên lạc bày !?
Thu về gió lạnh ai hay
Thuyền nan một chiếc chiều nay bão lòng
Mặt nước cuốn vẫn theo dòng
Cơn giông sóng bủa bềnh bồng vỡ tan
Quỳnh đơn chưa nở đã tàn
Cho em gửi mỗi muộn màng người ơi !

Thugiangvũ
.................................................. ......

Bão bùng sóng gió tả tơi
Bến xưa vẫn đợi - Người ơi nhớ về
Dẫu đời còn lắm nhiêu khê
Trái ngang gỡ bỏ ta về bên nhau
Cho đời vơi bớt đớn đau
Muộn màng chắp lại một câu thơ tình
Đêm tàn đêm - gọi bình minh
Lá tàn rơi để tươi xinh lộc chồi !!!

MH - 08-10-2012

lethanhson
08-10-2012, 08:54 PM
ẢO HUYỀN...

Để ai ra ngẩn vào ngơ
Vin mây tựa gió đề thơ tặng người...
Xôn xao Thu rớt bên trời
Heo may gọi...lá vàng rơi...lá vàng...
Đò chiều đợi khách sang ngang
Lạc dòng...ai để dở dang bến chờ...
Chòng chành một cánh buồm thơ
Ngàn năm mãi một giấc mơ...ảo huyền...!!!

MH - 08-10-2012


Lỡ đò


Qua sông chỉ một bến thuyền
Đưa người lữ khách qua miền ảo mơ
Bến khuya trăng nhạt sao mờ
Lòng đau sóng vỗ đợi chờ quá giang
Dòng sông mùa lụt mênh mang
Sóng to vực xoáy dở dang chyến đò
Bến sông xưa, lỗi hẹn hò
Người đưa bến khác lỡ đò... sông ơi!

Lê Thanh Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
08-10-2012, 09:53 PM
................................................

ẢO HUYỀN...

Để ai ra ngẩn vào ngơ
Vin mây tựa gió đề thơ tặng người...
Xôn xao Thu rớt bên trời
Heo may gọi...lá vàng rơi...lá vàng...
Đò chiều đợi khách sang ngang
Lạc dòng...ai để dở dang bến chờ...
Chòng chành một cánh buồm thơ
Ngàn năm mãi một giấc mơ...ảo huyền...!!!

MH - 08-10-2012.
.................................................. ............

Lá rơi cành có ưu phiền
Tiếc thay một cánh chim uyên lạc bày !?
Thu về gió lạnh ai hay
Thuyền nan một chiếc chiều nay bão lòng
Mặt nước cuốn vẫn theo dòng
Cơn giông sóng bủa bềnh bồng vỡ tan
Quỳnh đơn chưa nở đã tàn
Cho em gửi mỗi muộn màng người ơi !

Thugiangvũ
.................................................. ......

Tình ai mới nửa xuân đời
Bơ vơ lẻ bóng rối bời lối thu?
Chòng chành?…bất chợt lời ru!
Xuân thì còn thức? kiếp tu đã thiền?
Vân vi dạ khóc u phiền!
Một lòng sung - vả thấu niềm tri âm
Dẫu rằng tình nghĩa Thương Sâm
Còn vần thơ lạc vịn cầm dòng trôi.

Nguyễn Văn Thái
8 - 10 - 2012

lethanhson
09-10-2012, 05:12 AM
Bến xưa


Bến xưa đâu có mà mơ
Gợi nguồn cảm hứng tình thơ dạt dào
Qua sông ảo sóng lao xao
Thơm hương rừng thắm ngọt ngào suối mơ
Người đi chẳng hẹn đợi chờ
Thôi đành gác mộng tình hờ trăm năm.

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
09-10-2012, 08:40 AM
................................................

ẢO HUYỀN...

Để ai ra ngẩn vào ngơ
Vin mây tựa gió đề thơ tặng người...
Xôn xao Thu rớt bên trời
Heo may gọi...lá vàng rơi...lá vàng...
Đò chiều đợi khách sang ngang
Lạc dòng...nỡ để dở dang bến chờ...
Chòng chành một cánh buồm thơ
Ngàn năm mãi một giấc mơ...ảo huyền...!!!

MH - 08-10-2012.
.................................................. ............

Lá rơi cành có ưu phiền
Tiếc thay một cánh chim uyên lạc bày !?
Thu về gió lạnh ai hay
Thuyền nan một chiếc chiều nay bão lòng
Mặt nước cuốn vẫn theo dòng
Cơn giông sóng bủa bềnh bồng vỡ tan
Quỳnh đơn chưa nở đã tàn
Cho em gửi mỗi muộn màng người ơi !

Thugiangvũ
.................................................. ......

Tình ai mới nửa xuân đời
Bơ vơ lẻ bóng rối bời lối thu?
Chòng chành?…bất chợt lời ru!
Xuân thì còn thức? kiếp tu đã thiền?
Vân vi dạ khóc u phiền!
Một lòng sung - vả thấu niềm tri âm
Dẫu rằng tình nghĩa Thương Sâm
Còn vần thơ lạc vịn cầm dòng trôi.

Nguyễn Văn Thái
8 - 10 - 2012



Vần thơ ai lạc bên trời
Thấu lòng ai giữa cõi đời hoang vu...
Muộn màng tình gửi lời ru
Cho ngày xanh nhuộm nắng thu úa vàng...
Ngậm ngùi một chút đa mang
Đắng cay với những trái ngang kiếp người...!
Bẽ bàng gửi khóe môi cười
U sầu giấu tận cuối trời...à ơi....

MH - 09-10-2012

maihuongqth
09-10-2012, 08:43 AM
Bến xưa


Bến xưa đâu có mà mơ
Gợi nguồn cảm hứng tình thơ dạt dào
Qua sông ảo sóng lao xao
Thơm hương rừng thắm ngọt ngào suối mơ
Người đi chẳng hẹn đợi chờ
Thôi đành gác mộng tình hờ trăm năm.

Lê Thanh Sơn


BẾN MƠ...

Bến Mơ mờ ảo xa xăm
Vẫn đau đáu những tháng năm ngóng chờ...
Dẫu rằng là thực...là mơ...
Vẫn chìm vẫn nổi...câu thơ chưa tròn...
Hẹn thề cuối bể đầu non
Hững hờ chi để héo mòn tình xa...!

MH - 09-10-2012

lethanhson
09-10-2012, 09:24 AM
Gửi mộng


Bến mơ tươi đẹp như hoa
Tình trong đời thực xót xa đau lòng
Cách ngăn chỉ một dòng sông
Ngày thăm thẳm nhớ đêm mênh mông chờ
Biết đâu tình thực mà mơ
Vin mây tựa gió câu thơ thả buồn
Thề chi bể bạc, xanh non
Qua trăm năm mộng có tròn tình ai?

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
09-10-2012, 04:04 PM
Gửi mộng


Bến mơ tươi đẹp như hoa
Tình trong đời thực xót xa đau lòng
Cách ngăn chỉ một dòng sông
Ngày thăm thẳm nhớ đêm mênh mông chờ
Biết đâu tình thực mà mơ
Vin mây tựa gió câu thơ thả buồn
Thề chi bể bạc, xanh non
Qua trăm năm mộng có tròn tình ai?

Lê Thanh Sơn


NGUYỆN ƯỚC

Một lời đâu dám đơn sai
Mơ tròn nguyện ước cùng ai trùng phùng
Mượn câu thơ gửi tấc lòng
Lênh đênh buồm mộng gửi dòng sông mơ...
Xin đừng mây gió vu vơ
Xin đừng bước lạc bến xưa hỡi người...!
Trăm năm vẫn đợi giữa đời
Ngàn năm vẫn nhớ một lời hẹn xưa...

MH - 09-10-2012

quanlenh
09-10-2012, 04:32 PM
Gửi mộng


Bến mơ tươi đẹp như hoa
Tình trong đời thực xót xa đau lòng
Cách ngăn chỉ một dòng sông
Ngày thăm thẳm nhớ đêm mênh mông chờ
Biết đâu tình thực mà mơ
Vin mây tựa gió câu thơ thả buồn
Thề chi bể bạc, xanh non
Qua trăm năm mộng có tròn tình ai?

Lê Thanh Sơn



NGUYỆN ƯỚC

Một lời đâu dám đơn sai
Mơ tròn nguyện ước cùng ai trùng phùng
Mượn câu thơ gửi tấc lòng
Lênh đênh buồm mộng gửi dòng sông mơ...
Xin đừng mây gió vu vơ
Xin đừng bước lạc bến xưa hỡi người...!
Trăm năm vẫn đợi giữa đời
Ngàn năm vẫn nhớ một lời hẹn xưa...

MH - 09-10-2012


Bến mơ ngỡ đón thuyền mơ
Theo dòng tình mộng xuôi bờ lãng du
Nghe trong sâu thẳm giấc mơ
Bạc đầu Ô Thước, nhịp cầu Ngân Giang
Tiếng mơ như nguyện thề trăng
Trăm năm nguyện đợi ngàn năm nguyện chờ
Nặng tình chi rứa Bến mơ
Để người ôm mộng trông chờ tình nhân ...

lethanhson
09-10-2012, 05:03 PM
NGUYỆN ƯỚC

Một lời đâu dám đơn sai
Mơ tròn nguyện ước cùng ai trùng phùng
Mượn câu thơ gửi tấc lòng
Lênh đênh buồm mộng gửi dòng sông mơ...
Xin đừng mây gió vu vơ
Xin đừng bước lạc bến xưa hỡi người...!
Trăm năm vẫn đợi giữa đời
Ngàn năm vẫn nhớ một lời hẹn xưa...

MH - 09-10-2012


Nặng lòng


Thuyền tình về đã quá trưa
Vượt qua giông tố nắng mưa bão bùng
Vẫn trân trọng giữ tấm lòng
Nhớ thương ta lại xuôi dòng sông mơ
Vẫn mang trĩu nặng tình thơ
Bến quê còn đợi người xưa mãi chờ
Niền vui quá đỗi bất ngờ
Thỏa lời nguyễn ước người-thơ đã về!

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
09-10-2012, 09:07 PM
Nặng lòng


Thuyền tình về đã quá trưa
Vượt qua giông tố nắng mưa bão bùng
Vẫn trân trọng giữ tấm lòng
Nhớ thương ta lại xuôi dòng sông mơ
Vẫn mang trĩu nặng tình thơ
Bến quê còn đợi người xưa mãi chờ
Niền vui quá đỗi bất ngờ
Thỏa lời nguyễn ước người-thơ đã về!

Lê Thanh Sơn




Âm vang một khúc tình thề
Đẹp duyên kỳ ngộ Thuyền về Bến Mơ !

MH

maihuongqth
09-10-2012, 09:11 PM
Bến mơ ngỡ đón thuyền mơ
Theo dòng tình mộng xuôi bờ lãng du
Nghe trong sâu thẳm giấc mơ
Bạc đầu Ô Thước, nhịp cầu Ngân Giang
Tiếng mơ như nguyện thề trăng
Trăm năm nguyện đợi ngàn năm nguyện chờ
Nặng tình chi rứa Bến mơ
Để người ôm mộng trông chờ tình nhân ...



Duyên thơ gặp gỡ một lần
Tình thơ tri kỷ tri âm một người
Những mong hội ngộ giữa đời
Trao thương gửi nhớ...đẹp lời hẹn xưa
Bao giờ cho đến bây giờ
Bến Mơ mãi đợi mãi chờ Thuyền Mơ...!

MH - 09-10-2012

lethanhson
09-10-2012, 09:22 PM
Đồng Vọng


Dặm trường mây núi phiêu linh
Chiều buông sương phủ một mình bến Mơ
Tri âm đồng vọng tiếng thơ
Xa xăm cách nẻo ai chờ đợi ai.
Chỉ nghe tiếng suối vọng hoài
Tiếng lòng thao thiết riêng ai ngậm ngùi.?

Lê Thanh Sơn

Hoàng Tuấn
10-10-2012, 11:16 AM
Vườn cau ngày ấy...
Tặng M.H

Thu sắp tản rồi, em vẫn ở nơii xa
Sao chẳng đến thăm vườn cau ngày ấy?
Anh nhớ em... buổi chiều nào cũng vậy
Cứ thẫn thờ ... mảnh sân nhỏ dạo quanh

Khóm cau này bỗng rung nhẹ... đùa anh
Như thầm nhắc : mấy lần em đứng đó
Dáng nghiêng nghiêng, nụ cười tươi rạng rỡ
Trong nắng chiều... vàng sắc lá, đung đưa...

Nhớ đêm nào thao thức, ngắm trăng khuya
Thấp thỏm, mong chờ... người bạn thơ "Lỡ hẹn..."
Em ơi em! Biết bao giờ trọn vẹn
Cho chúng mình gần gũi với nhau hơn?

Vườn cau xưa, nay quạnh vắng... Thu buồn
Thả vào gió tiếng xạc xào... thương nhớ...
Cánh võng đung đưa, bóng hình em còn đó...
Bài thơ tình dang dở... Đợi trao em!

10 - 10 - 2012
Hoàng Tuấn

lethanhson
11-10-2012, 06:18 AM
Gửi em


Tứ hay đọc mãi sáng thêm ra
Gửi mộng trong hồn đẹp sắc hoa
Thơ đếm từng dòng đi mọi nẻo
Bốn phương thi hữu đón hòa ca

Lê Thanh Sơn

lethanhson
11-10-2012, 06:23 AM
Âm vang một khúc tình thề
Đẹp duyên kỳ ngộ Thuyền về Bến Mơ !

MH


Thỏa lòng bao tháng năm chờ
Người thơ về với bến mơ một nhà!

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
11-10-2012, 03:04 PM
Vườn cau ngày ấy...
Tặng M.H

Thu sắp tản rồi, em vẫn ở nơii xa
Sao chẳng đến thăm vườn cau ngày ấy?
Anh nhớ em... buổi chiều nào cũng vậy
Cứ thẫn thờ ... mảnh sân nhỏ dạo quanh

Khóm cau này bỗng rung nhẹ... đùa anh
Như thầm nhắc : mấy lần em đứng đó
Dáng nghiêng nghiêng, nụ cười tươi rạng rỡ
Trong nắng chiều... vàng sắc lá, đung đưa...

Nhớ đêm nào thao thức, ngắm trăng khuya
Thấp thỏm, mong chờ... người bạn thơ "Lỡ hẹn..."
Em ơi em! Biết bao giờ trọn vẹn
Cho chúng mình gần gũi với nhau hơn?

Vườn cau xưa, nay quạnh vắng... Thu buồn
Thả vào gió tiếng xạc xào... thương nhớ...
Cánh võng đung đưa, bóng hình em còn đó...
Bài thơ tình dang dở... Đợi trao em!

10 - 10 - 2012
Hoàng Tuấn



TIẾNG LÒNG EM

Thoang thoảng hương cau thơm ngát cả trời đêm...
Nghe trong gió lời thầm thì của Biển
Chốn trời xa anh nào đâu hay biết
Kỷ niệm nào da diết mãi trong em...!

Con đường quê như thể đã thân quen
Một chiều ấy đưa em vào nỗi nhớ
Vui hội ngộ
bao bạn thơ
nét môi cười rạng rỡ
Hoàng hôn vàng...chan chứa tình thân !

Hàng cau nghiêng bóng chiều đổ ngợp sân
Trong rộn rã
lạ quen...
Vui một lần gặp gỡ
Bạn và thơ...những tấm lòng rộng mở
Để bây giờ nhớ mãi...nhớ...anh ơi !

Biển xôn xao vời vợi phía chân trời
Em lặng lẽ một mình nơi xa vắng...
Gửi vào gió tiếng lòng rung thầm lặng
Chút hương đời giăng mắc...nhớ khôn nguôi...!

MH - 11-10-2012

Hoàng Tuấn
12-10-2012, 12:11 PM
TIẾNG LÒNG EM

Thoang thoảng hương cau thơm ngát cả trời đêm...
Nghe trong gió lời thầm thì của Biển
Chốn trời xa anh nào đâu hay biết
Kỷ niệm nào da diết mãi trong em...!

Con đường quê như thể đã thân quen
Một chiều ấy đưa em vào nỗi nhớ
Vui hội ngộ
bao bạn thơ
nét môi cười rạng rỡ
Hoàng hôn vàng...chan chứa tình thân !

Hàng cau nghiêng bóng chiều đổ ngợp sân
Trong rộn rã
lạ quen...
Vui một lần gặp gỡ
Bạn và thơ...những tấm lòng rộng mở
Để bây giờ nhớ mãi...nhớ...anh ơi !

Biển xôn xao vời vợi phía chân trời
Em lặng lẽ một mình nơi xa vắng...
Gửi vào gió tiếng lòng rung thầm lặng
Chút hương đời giăng mắc...nhớ khôn nguôi...!

MH - 11-10-2012




Em đi rồi



Em đi rồi

Còn phảng phất đâu đây

Trên những hàng cây

một chút hương đọng lại...


Em đi rồi

Căn phòng kia trống trải

Chút tình nồng

hơi ấm vẫn còn lưu...


Em đi rồi

Giọng nói chẳng mang theo

Thanh bổng, thanh trầm

Hồn thơ anh níu giữ...


Em đi rồi

Còn ai ngồi tâm sự

Mảnh sân chiều

Chiếc võng mắc... chờ ai?


12 – 10 – 2012

Hoàng Tuấn

quanlenh
12-10-2012, 03:27 PM
TIẾNG LÒNG EM

...
Biển xôn xao vời vợi phía chân trời
Em lặng lẽ một mình nơi xa vắng...
Gửi vào gió tiếng lòng rung thầm lặng
Chút hương đời giăng mắc...nhớ khôn nguôi...!

MH - 11-10-2012

Chút hương đời giăng mắc phía không nhau
Nghe rung cảm dẫu lòng như thầm lặng
Dẫu ký ức chìm sâu vào hoang vắng
Dẫu biển đời vời vợi xôn xao .

lethanhson
13-10-2012, 06:34 AM
TIẾNG LÒNG EM

Thoang thoảng hương cau thơm ngát cả trời đêm...
Nghe trong gió lời thầm thì của Biển
Chốn trời xa anh nào đâu hay biết
Kỷ niệm nào da diết mãi trong em...!

Con đường quê như thể đã thân quen
Một chiều ấy đưa em vào nỗi nhớ
Vui hội ngộ
bao bạn thơ
nét môi cười rạng rỡ
Hoàng hôn vàng...chan chứa tình thân !

Hàng cau nghiêng bóng chiều đổ ngợp sân
Trong rộn rã
lạ quen...
Vui một lần gặp gỡ
Bạn và thơ...những tấm lòng rộng mở
Để bây giờ nhớ mãi...nhớ...anh ơi !

Biển xôn xao vời vợi phía chân trời
Em lặng lẽ một mình nơi xa vắng...
Gửi vào gió tiếng lòng rung thầm lặng
Chút hương đời giăng mắc...nhớ khôn nguôi...!

MH - 11-10-2012


Lẻ bóng


Chao nghiêng chiếc lá cuối mùa
Tiếng thu xào xạc lòng vừa nhớ ai
Xa người ta vẫn ngóng hoài
Mưa ngâu sùi sụt thêm dài nỗi đau
Rừng chiều vắng, nỗi âu sầu
Hoa trôi trên sóng dưới cầu phiêu diêu
Dặm trừơng lẻ bóng cô liêu
Tiếng chim gọi bạn cuối chiều buồn tênh

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
16-10-2012, 05:25 PM
Gửi em


Tứ hay đọc mãi sáng thêm ra
Gửi mộng trong hồn đẹp sắc hoa
Thơ đếm từng dòng đi mọi nẻo
Bốn phương thi hữu đón hòa ca

Lê Thanh Sơn


Tình Thơ vui đón bạn gần xa
Bốn bể về đây một mái nhà
Tay nắm bàn tay xây mộng ước
Tươi vần đẹp ý - Thơ hòa ca !

MH - 16-10-2012

maihuongqth
16-10-2012, 05:28 PM
Chút hương đời giăng mắc phía không nhau
Nghe rung cảm dẫu lòng như thầm lặng
Dẫu ký ức chìm sâu vào hoang vắng
Dẫu biển đời vời vợi xôn xao .

Mùa gọi mùa...thương nhớ đến nôn nao
Kỷ niệm mãi gọi vào miền xa vắng
Thăm thẳm dòng trôi...góc đời hoang lặng
Mênh mông buồn...vạt nắng cũng đơn côi...

MH

maihuongqth
16-10-2012, 05:31 PM
Em đi rồi



Em đi rồi

Còn phảng phất đâu đây

Trên những hàng cây

một chút hương đọng lại...


Em đi rồi

Căn phòng kia trống trải

Chút tình nồng

hơi ấm vẫn còn lưu...


Em đi rồi

Giọng nói chẳng mang theo

Thanh bổng, thanh trầm

Hồn thơ anh níu giữ...


Em đi rồi

Còn ai ngồi tâm sự

Mảnh sân chiều

Chiếc võng mắc... chờ ai?


12 – 10 – 2012

Hoàng Tuấn





EM SẼ VỀ

Em sẽ về
Cho xanh thắm ban mai
Hương cau ngọt
Mênh mang chiều biển biếc

Em sẽ về
trong chiều dâng tha thiết
Gió nồng nàn níu bước viễn du...

Em sẽ về
trong tím biếc chiều thu
Ai đợi ai...
qua cả mùa nhung nhớ

Em sẽ về
dẫu đời còn cách trở
Xin hãy chờ anh nhé
...Đợi chờ em !

MH - 16-10-2012

Huy Thanh
16-10-2012, 07:21 PM
EM

Tôi quen người con gái
Tóc thề xỏa ngang vai
Tâm tư thường trầm mặc
Mắt buồn mơ mây trôi

Một chiều thu hái hoa
Dưới rặng liễu la đà
Bên nhau nàng không nói
Mơ màng nhìn chốn xa

Thế rồi mấy thu qua
Bóng dáng chỉ mình ta
Dưới trăng mờ thổn thức
Vì em đã đi xa

Hôm nay viết bài thơ
Nhắn người em gái ấy
Nói rằng thu đã qua
Mà tôi vẫn mong chờ


HUY THANH
16-10-2012

maihuongqth
16-10-2012, 09:44 PM
Lẻ bóng


Chao nghiêng chiếc lá cuối mùa
Tiếng thu xào xạc lòng vừa nhớ ai
Xa người ta vẫn ngóng hoài
Mưa ngâu sùi sụt thêm dài nỗi đau
Rừng chiều vắng, nỗi âu sầu
Hoa trôi trên sóng dưới cầu phiêu diêu
Dặm trừơng lẻ bóng cô liêu
Tiếng chim gọi bạn cuối chiều buồn tênh

Lê Thanh Sơn



MỘT MÌNH...

Cánh buồm con sóng lênh đênh
Chông chênh thuyền mộng mông mênh bến bờ...
Tím chiều cánh Nhạn bơ vơ
Luyênh loang sóng nước xa mờ hoàng hôn...
Gió chiều xao xác cô thôn
Liêu xiêu bóng lẻ lối mòn đường xưa....
Vì ai nên gió nên mưa
Vì ai ai để sớm trưa một mình...!

MH - 16-10-2012

maihuongqth
16-10-2012, 09:49 PM
EM

Tôi quen người con gái
Tóc thề xỏa ngang vai
Tâm tư thường trầm mặc
Mắt buồn mơ mây trôi

Một chiều thu hái hoa
Dưới rặng liễu la đà
Bên nhau nàng không nói
Mơ màng nhìn chốn xa

Thế rồi mấy thu qua
Bóng dáng chỉ mình ta
Dưới trăng mờ thổn thức
Vì em đã đi xa

Hôm nay viết bài thơ
Nhắn người em gái ấy
Nói rằng thu đã qua
Mà tôi vẫn mong chờ


HUY THANH
16-10-2012


CÓ MỘT NGÀY...

Có một ngày nào đó
Em sẽ về bên anh ....
Như hương trái ngọt lành
Như một miền xanh mát ...

Dâng đầy tràn cơn khát
Của những tháng ngày xa
Tình như thật ... như mơ ...
Trong đợi chờ khát vọng...

Lại đầy tràn giấc mộng
Ngọt ngào dấu yêu xưa
Lặng thầm giọt giọt mưa
dịu dàng bờ môi khát ...

Trái tim dù bỏng rát
Lại dào dạt yêu tin
Trong tha thiết tình em
Trong êm đềm tan chảy ...

Ngàn năm còn rực cháy
Ngàn năm còn đắm say
Ngàn xưa về một ngày
Nồng nàn và say đắm...

MH - 16-10-2012

lethanhson
16-10-2012, 10:17 PM
Cuối thu


Giọt thu ti tách trước hiên
Heo may trở gió nỗi niềm riêng tây
Người xa ở cuối chân mây
Tuyết sương giá lạnh đêm ngày nhớ thương
Vì ai chia cách Uyên - Ương?
Để cho đêm thẳm ngày trường xót xa
Chuyển mùa nhạt nhụy tàn hoa
Đàn chim tránh rét bay qua cuối trời
Dập dìu con sóng chơi vơi
Thuyền ai thấp thoáng chân trời xa xăm
Chớm đông trời rét căm căm
Ngồi bên đống lửa nồng nàn nhớ ai?

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
17-10-2012, 12:03 PM
TRÔI DẠT

Theo dòng trôi dạt về đâu
Lòng riêng riêng vẫn nhớ nhau ngậm ngùi….
Nổi trôi khắp bốn phương trời
Trong tâm tưởng một bóng người …nơi đâu
Lục Bình tím mãi ngàn sau
Kiếp đời trôi dạt bể dâu khó dừng
Sông sâu sóng cả trập trùng
Bến xưa dòng cũ...xin đừng quên nhau…!!!

MH - 2012

lethanhson
17-10-2012, 09:03 PM
Tình yêu diệu kỳ


Em đến không gặp anh
Biết là em buồn lắm
Chùm hoa em gửi tặng
Như lời chào tươi xanh.

Anh lặng lẽ tìm quanh
Dấu chân nào trên cát
Anh e ấp giữ giành
Một tình yêu chân thật!

Mai đi đâu? Về đâu?
Niềm thương nhớ chìm sâu
Ngập tràn trong tâm tưởng
Sương mái đầu trao nhau.

Nơi em đến anh đi
Nơi em đi anh đến
Suốt đời ta tìm kiếm
Một tình yêu diệu kỳ!

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
17-10-2012, 11:26 PM
ĐƯỜNG XƯA EM ĐI

Gặp gỡ rồi phân ly
Đường đời chia bao ngả
Thời gian đi vội vã
Lá úa...mùa thu tàn...

Lối xưa ngợp lá vàng
Em đi trong chiều vắng
Lắng nghe từ cõi lặng
Thầm thì...lời yêu xưa...

Giọt nắng vàng đong đưa
Lọt qua từng kẽ lá
Như tìm quen...tìm nhớ...
Xôn xao bờ vai xa...!

Như thể...ta bên ta...?!
Ấm bàn tay cứ ngỡ...?!
Giật mình...chiều vụn vỡ...
Tím nát hoàng hôn xưa...!

MH - 16-10-2012

lethanhson
18-10-2012, 05:27 AM
TRÔI DẠT

Theo dòng trôi dạt về đâu
Lòng riêng riêng vẫn nhớ nhau ngậm ngùi….
Nổi trôi khắp bốn phương trời
Trong tâm tưởng một bóng người …nơi đâu
Lục Bình tím mãi ngàn sau
Kiếp đời trôi dạt bể dâu khó dừng
Sông sâu sóng cả trập trùng
Bến xưa dòng cũ...xin đừng quên nhau…!!!

MH - 2012


Chắc gì


Chắc gì trong khoảng mai sau
Bớt cô liêu, bớt đớn đau hỡi đời
Kiếm tìm khắp nẻo xa xôi
Vẫn khao khát gặp được người thân yêu
Bây giờ trời đã quá chiều
Chỉ mong manh mảnh tình yêu muộn mằn
Con thuyền thấp thoáng xa xăm
Ngàn năm mộng ước còn nằm chân mây.

Lê Thanh Sơn

Hoàng Tuấn
22-10-2012, 08:07 PM
EM SẼ VỀ

Em sẽ về
Cho xanh thắm ban mai
Hương cau ngọt
Mênh mang chiều biển biếc

Em sẽ về
trong chiều dâng tha thiết
Gió nồng nàn níu bước viễn du...

Em sẽ về
trong tím biếc chiều thu
Ai đợi ai...
qua cả mùa nhung nhớ

Em sẽ về
dẫu đời còn cách trở
Xin hãy chờ anh nhé
...Đợi chờ em !

MH - 16-10-2012

Về đây... em!
Gửi MH

Một năm rồi! Em trở lại nơi đây
Vườn cau nhỏ ... hương bay ngào ngạt đón
Những búp non vươn dài xanh mơn mởn
Đua nhau xòe như những cặp môi xinh .

Nắng vàng thu nhuộm sắc lá lung linh
Hòa tiếng sóng, gió trùng khơi dào dạt
Được gặp em sau bao ngày khao khát
Anh thấy mình... bỗng khuấy động con tim.

Chút hồn thơ từ lâu lắm lặng im
Giờ thức dậy dâng trào như sóng biển
Từng chữ, từng câu... theo nhau ùa đến
Nặng nỗi niềm thương mến gửi trao em.

Vầng trăng khuya chênh chếch rọi đầu thềm
Khe khẽ nhắc chúng mình thêm gắn bó
Em ơi em về đây nghe sóng vỗ
Thả hồn say với tình biển - trăng – thơ.

Về đây... em! Thanh thản thỏa lòng mơ
Quên tất cả thăng trầm trong cuộc sống
Đi bên nhau ngắm biển xanh, gió lộng
Ngắm mặt trời đỏ lựng lúc bình minh

Về đây.. em! Gửi lại chút hương tình!

21 – 10 – 2012, TP

Hoàng Tuấn
22-10-2012, 08:17 PM
Vương nỗi nhớ
@ Mai Hương

Về Thịnh Long! Anh lại thấy bâng khuâng
Cứ ngơ ngẩn quanh sân
nhìn khóm cau quen thuộc
Bởi nơi ấy mấy lần rồi... tháng trước
Có Em cười, tha thướt đứng làm duyên.

Dẫu đi xa, hình dáng vẫn như nguyên
In đậm nét bóng em chiều gió lộng
Cánh võng đung đưa, thả hồn thơ bay bổng
Nắng thu vàng vương nỗi nhớ trong nhau.

Em đi rồi... Hương gửi lại vườn cau
Để anh mãi những đêm thâu thèm khát
Đi bên nhau sóng tình dâng ào ạt
Tay trong tay, ngắm biển biếc... hoàng hôn.

Em ơi em! Đêm lạnh vắng - Thu buồn
Biển vang vọng, năm canh trường thao thức
Anh nhớ em... muốn gọi tên từng phút
Cánh võng trao tình, vườn cau nhỏ... chờ em!

22 – 10 – 2012, TP

maihuongqth
25-10-2012, 12:52 PM
Vương nỗi nhớ
@ Mai Hương

Về Thịnh Long! Anh lại thấy bâng khuâng
Cứ ngơ ngẩn quanh sân
nhìn khóm cau quen thuộc
Bởi nơi ấy mấy lần rồi... tháng trước
Có Em cười, tha thướt đứng làm duyên.

Dẫu đi xa, hình dáng vẫn như nguyên
In đậm nét bóng em chiều gió lộng
Cánh võng đung đưa, thả hồn thơ bay bổng
Nắng thu vàng vương nỗi nhớ trong nhau.

Em đi rồi... Hương gửi lại vườn cau
Để anh mãi những đêm thâu thèm khát
Đi bên nhau sóng tình dâng ào ạt
Tay trong tay, ngắm biển biếc... hoàng hôn.

Em ơi em! Đêm lạnh vắng - Thu buồn
Biển vang vọng, năm canh trường thao thức
Anh nhớ em... muốn gọi tên từng phút
Cánh võng trao tình, vườn cau nhỏ... chờ em!

22 – 10 – 2012, TP

BIỂN RU…

Dẫu xa rồi – kỷ niệm chẳng thể quên
Gió lộng chiều quê xôn xao biển biếc
Sóng gọi sóng…vỗ ru bờ da diết
Bãi cát nào còn in dấu chân xưa…

Dìu dịu vàng…giọt nắng cũ đong đưa
Cứ gợi mãi trong em…mùa xa vắng…
Thịnh Long ơi nhớ thương nào thầm lặng
Dĩ vãng nào…xôn xao Hương Cau…

Chẳng thể bao giờ ta quên được nhau
Đêm Biển lung linh… sắc màu huyền ảo…
Cát níu giữ bước chân người đi dạo
Sóng dạt dào…vời vợi…Biển – Trăng – Thơ …!

Cánh võng nào cứ hiển hiện trong mơ
Bến bờ nào gọi về con sóng cũ…
Mênh mang quá…mà nghe như…thiếu, đủ…
Tình Biển ru…thương nhớ…đợi em về…!

MH – 24-10-2012

maihuongqth
25-10-2012, 02:24 PM
THÁNG MƯỜI

Tặng Tháng Mười - sinh nhật anh Tuấn Phong

Lại một lần
một lần nữa
Tháng Mười ơi
Thu lại chín
trời cao xanh vời vợi
Thoang thoảng heo may
cánh đồng làng thay áo mới
Nét môi cười
rộn rã mùa vui....!

Lại tháng Mười
Tháng mười nữa anh ơi
Trang sách mở
Cuốn sổ đời tươi rói
Mừng anh nhé - trời trao thêm tuổi mới
Thắm thiết hương đời dào dạt bản hòa ca...!

Vẫn còn rất dài - con đường phía trước ta
Vẫn đi, đến
mùa qua mùa
tiếp nối...
Xin thong thả
bước chân đi đừng vội
Để mùa về
da diết...
Tháng Mười ơi !!!

MH - Tháng Mười - 2012

maihuongqth
25-10-2012, 08:24 PM
LỜI THỀ BẾN MÊ…

Tỉnh mơ mơ tỉnh bến mê
Ngổn ngang tơ rối lời thề bỏ quên
Tàn đêm…chút lửa ai nhen
Ấm nồng có đủ bừng lên sắc hồng ?
Ủ chồi trong áo mùa đông
Đợi chờ…Xuân có về không hỡi Nguời ?!

MH – 25-10-2012

lethanhson
25-10-2012, 09:10 PM
LỜI THỀ BẾN MÊ…

Tỉnh mơ mơ tỉnh bến mê
Ngổn ngang tơ rối lời thề bỏ quên
Tàn đêm…chút lửa ai nhen
Ấm nồng có đủ bừng lên sắc hồng ?
Ủ chồi trong áo mùa đông
Đợi chờ…Xuân có về không hỡi Nguời ?!

MH – 25-10-2012


Tình si


Ngậm ngùi một khúc tình si
Ở thì cũng ngại, bước đi không đành
Yêu người chẳng thể làm thinh
Chiều tà gió lạnh một mình bến mê
Chia tay đã cạn lời thề
Bởi lòng giăng mắc hồn quê đậm đà
Người đi xa biền biệt xa
Nhớ thương chẳng để cho ta vợi buồn!

Lê Thanh Sơn

Cường Giang
25-10-2012, 09:26 PM
LỜI THỀ BẾN MÊ…

Tỉnh mơ mơ tỉnh bến mê
Ngổn ngang tơ rối lời thề bỏ quên
Tàn đêm…chút lửa ai nhen
Ấm nồng có đủ bừng lên sắc hồng ?
Ủ chồi trong áo mùa đông
Đợi chờ…Xuân có về không hỡi Nguời ?!

MH – 25-10-2012

TÌNH NỒNG


Xin em chớ bỏ bùa mê
Để anh còn nhớ hẹn thề kẻo quên.
Lửa nồng anh nhóm em nhen
Đêm dài ấm cả mắt đen môi hồng.
Tình ta không có mùa đông
Nàng xuân đỏ mặt nhìn trông…hai người!

C.G 25/10/2012

quanlenh
25-10-2012, 10:25 PM
LỜI THỀ BẾN MÊ…

Tỉnh mơ mơ tỉnh bến mê
Ngổn ngang tơ rối lời thề bỏ quên
Tàn đêm…chút lửa ai nhen
Ấm nồng có đủ bừng lên sắc hồng ?
Ủ chồi trong áo mùa đông
Đợi chờ…Xuân có về không hỡi Nguời ?!

MH – 25-10-2012

TÌNH ... MÊ

Lời thề non bể trong mê
Tỉnh ra ngơ ngác, đường về bỏ quên
Cuộc tình người mộng xa quen
Nào hay gian dối phủ lên sắc hồng
Lạnh lùng băng tuyết mùa đông
Không bằng giá lạnh cõi lòng ... tình mơ

maihuongqth
26-10-2012, 11:15 AM
Tình si



Ngậm ngùi một khúc tình si
Ở thì cũng ngại, bước đi không đành
Yêu người chẳng thể làm thinh
Chiều tà gió lạnh một mình bến mê
Chia tay đã cạn lời thề
Bởi lòng giăng mắc hồn quê đậm đà
Người đi xa biền biệt xa
Nhớ thương chẳng để cho ta vợi buồn!

Lê Thanh Sơn



NGƯỜI DƯNG…

Bước đi mỗi bước...sầu tuôn….
Dặm dài cách trở...giọt buồn rưng rưng…
Ở đi đi ở ngập ngừng
Lời thề còn đó người dưng có chờ ?
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn bến Mơ
Luyênh loang sương giá mịt mờ trời xa…!

MH - 26-10-2012

maihuongqth
26-10-2012, 11:18 AM
TÌNH NỒNG


Xin em chớ bỏ bùa mê
Để anh còn nhớ hẹn thề kẻo quên.
Lửa nồng anh nhóm em nhen
Đêm dài ấm cả mắt đen môi hồng.
Tình ta không có mùa đông
Nàng xuân đỏ mặt nhìn trông…hai người!

C.G 25/10/2012

MÙA VUI

Bao giờ cho hết tháng Mười
Mùa Thu khép cửa gọi mời Đông sang
Để tình ai khỏi lỡ làng
Để ai nhóm lửa đón nàng Xuân tươi
Hẹn thề - xin nhớ Người ơi
Ấm nồng nhen nhóm mùa vui sắc hồng…!

MH – 26-10-2012

maihuongqth
26-10-2012, 11:21 AM
TÌNH ... MÊ

Lời thề non bể trong mê
Tỉnh ra ngơ ngác, đường về bỏ quên
Cuộc tình người mộng xa quen
Nào hay gian dối phủ lên sắc hồng
Lạnh lùng băng tuyết mùa đông
Không bằng giá lạnh cõi lòng ... tình mơ

NGÀY MAI

Trời ơi – đừng có vẩn vơ
Đừng ngơ ngác giữa bến mơ hỡi Người !
Sợ chi băng giá giữa đời ?
Có lòng tin – chẳng sợ lời dối gian .
Dẫu nay gió dập bão tràn
Ngày mai nắng đẹp tuyết tan xuân về !

MH – 26-10-2012

Huy Thanh
26-10-2012, 03:22 PM
Không anh

Em chẳng bao giờ nghĩ có anh
Con tim réo gọi thôi thì…đành
Thuyền trăng ghé bến miền hư ảo
Phó mặc sông buồn cạn nước nhanh

Thanh Thanh Khiết


CÓ ANH

Em cám ơn trời may được anh
Nếu không duyên nợ biết sao...đành
Thanh mai trúc mã tình tri kỉ
Xe ngựa đầu làng vội đón nhanh

HUY THANH
26-10-2012

maihuongqth
27-10-2012, 01:19 PM
BẾN MƠ…

Tình đời như giấc chiêm bao
Men nồng say...dắt ta vào… bến mơ
Ngẩn ngơ về với ngày xưa
Ai chờ ai đợi…đón đưa ai về…!

Thoảng như trong gió xa nghe
Trăng quê lời cũ hẹn thề bâng khuâng…
Biết ai còn nhớ ai không
Để ai bóng lẻ sầu đong những ngày…!

Ta về với một đêm nay
Ly đời chưa cạn mà say…hỡi Người !
Tơ vương giăng mắc bên trời
Nhớ thương thương nhớ một thời…bến mơ…!

MH – 10-2012

lethanhson
27-10-2012, 04:11 PM
Bến mơ đâu có


Bến Mơ đâu có mà mơ
Thuyền ta ngược nẻo đợi chờ quá trưa
Ngẩn người trước mối tình xưa
Bao năm mong mãi vẫn chưa thấy về
Thầm thì trong gió vẳng nghe
Hẹn non nguyện nước lời thề mênh mông
Bao lần trở lại bến sông
Neo thuyền chống đợi mà không thấy người
Trăm năm sau nước non hời!
May ra gặp lại bóng người thầm yêu?

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
28-10-2012, 10:06 AM
MƠ & THỰC

Bến Mơ chỉ thấy trong mơ
Thuyền nan rẻ sóng trông chờ trời mưa

Đường quê lối cũ lạ chưa
Tháng năm du lãng hẹn xưa quay về

Lắng nghe trong gió tư bề
Thì thầm tâm sự ước thề núi sông

Trên thuyền sóng nước bềnh bồng
Lung linh trong nắng bóng hồng từ xa

Ấm lòng người ở quan hà
Thướt tha dáng ngọc đúng là em yêu


HUY THANH
28-10-2012

maihuongqth
28-10-2012, 09:43 PM
@ bài thơ Bến mơ đâu có
@ bài thơ MƠ & THỰC

DẪU LÀ…

Cuộc đời có được bao nhiêu
Phút giây trìu mến…lời yêu nồng nàn…!
Nỗi đời gió táp mưa chan
Đắng cay mặn nhạt dối gian kiếp người…
Bến mơ - một cõi cuối trời
Chút bình yên để cho đời ảo mơ…!
Để hy vọng – để đợi chờ
Để mong tới một bến bờ yên vui…
Bến mơ mơ mãi người ơi
Dẫu là…mà vẫn chẳng nguôi nỗi niềm…!

MH – 28-10-2012

maihuongqth
01-11-2012, 08:28 AM
Người đã đi xa – xa lắm rồi
Lời yêu xưa cũ đắng bờ môi
Hồng phai sắc nhạt…còn đâu nữa
Lá úa tàn Thu…một kiếp người…!

Huy Thanh
01-11-2012, 09:31 AM
.......
Tơ vương giăng mắc bên trời
Nhớ thương thương nhớ một thời…bến mơ…!

MH – 10-2012


MƠ BẾN

Bến Mơ là bến đợi chờ
Thuyền ta mơ bến hồn thơ đong đầy

Ngẩn ngơ bóng lẻ đêm nay
Tỉnh cơn ảo mộng gió lay bến nào


HUY THANH
01-11-2012

lethanhson
01-11-2012, 10:36 AM
@ bài thơ Bến mơ đâu có
@ bài thơ MƠ & THỰC

DẪU LÀ…

Cuộc đời có được bao nhiêu
Phút giây trìu mến…lời yêu nồng nàn…!
Nỗi đời gió táp mưa chan
Đắng cay mặn nhạt dối gian kiếp người…
Bến mơ - một cõi cuối trời
Chút bình yên để cho đời ảo mơ…!
Để hy vọng – để đợi chờ
Để mong tới một bến bờ yên vui…
Bến mơ mơ mãi người ơi
Dẫu là…mà vẫn chẳng nguôi nỗi niềm…!

MH – 28-10-2012


Bến mơ...dẫu là


Mưa đêm thức dậy nỗi niềm
Trải đời dâu bể... bình yên cõi người!
Bến Mơ đâu có cuối trời
Lòng ta hoang hoải ơi người chốn xa
Em đi gió lạnh sương sa
Thương người mưa ướt lệ nhòa bến sông
Đêm buông sóng cuộn mênh mông
Con thuyền lẻ chiếc nỗi lòng cô đơn
Đêm thâm, ngày thẳm đi tìm
Bao giờ tát cạn nỗi niềm ngôi ngoai
Bến Mơ trong, đục sông trôi
Đắng cay sầu muộn cả trời nhớ mong
Thuyền giờ chắc đã sang sông
Mỏi mòn chờ đợi vẫn không gặp ngươi...
Vui , buồn lặng lẽ sông ơi!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
02-11-2012, 09:19 AM
Cảm thương


Mến đời,yêu thơ thiết tha
Gặp tình duyên lặng bước qua đời mình
Đắm chìm trong kiếp mưu sinh
Chữ nhân nghĩa giữ, chữ tình gửi trao
Cảm thương cho kiếp má đào
Cởi ra rồi lại buộc vào xót thương!

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
03-11-2012, 09:15 PM
.......
Tơ vương giăng mắc bên trời
Nhớ thương thương nhớ một thời…bến mơ…!

MH – 10-2012


MƠ BẾN

Bến Mơ là bến đợi chờ
Thuyền ta mơ bến hồn thơ đong đầy

Ngẩn ngơ bóng lẻ đêm nay
Tỉnh cơn ảo mộng gió lay bến nào

HUY THANH
01-11-2012


BẾN MƠ…

Bóng chiều con sóng lao xao
Tím hoàng hôn tím ...nôn nao bến chờ…

Bến Mơ mơ mãi đêm mơ
Chiêm bao hoài mộng…ngẩn ngơ canh dài…

MH – 03-11-2012

maihuongqth
03-11-2012, 09:17 PM
Cảm thương



Mến đời,yêu thơ thiết tha
Gặp tình duyên lặng bước qua đời mình
Đắm chìm trong kiếp mưu sinh
Chữ nhân nghĩa giữ, chữ tình gửi trao
Cảm thương cho kiếp má đào
Cởi ra rồi lại buộc vào xót thương!

Lê Thanh Sơn


BUỒN VUI

Hồng nhan nhuốm bụi dặm trường
Mái đầu gội trắng tuyết sương xứ người…!
Lênh đênh chìm nổi giữa đời
Bơ vơ bốn cõi…ơi Người tri âm !
Một lời thương cảm từ tâm
Buồn vui đong cả tháng năm…hỡi Người !

MH – 03-11-2012

lethanhson
03-11-2012, 10:12 PM
Người đã đi xa – xa lắm rồi
Lời yêu xưa cũ đắng bờ môi môi
Hồng phai sắc nhạt…còn đâu nữa
Lá úa tàn Thu…một kiếp người…!


Ngày về đã quá xa xôi
Ngược bao ghềnh thác mồ hôi mặn nồng
Người đi cho nhạt sắc hồng
Tàn phai xuân biếc vẫn mong gặp người!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
03-11-2012, 10:22 PM
Tơ vương


Quỳnh Hương khuya nở sớm tàn
Còn dài hơn kiếp hồng nhan giữa đời
Trải bao sóng gió dập vùi
Nhớ thương người ở chân trời xa xăm
Duyên thơ nặng khúc tri âm
Buồn vui số phận bao năm tháng chờ
Hồn ai neo lại bến Mơ
Ngàn trùng cách trở vương tơ đợi người!

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
03-11-2012, 11:08 PM
Tơ vương



Quỳnh Hương khuya nở sớm tàn
Còn dài hơn kiếp hồng nhan giữa đời
Trải bao sóng gió dập vùi
Nhớ thương người ở chân trời xa xăm
Duyên thơ nặng khúc tri âm
Buồn vui số phận bao năm tháng chờ
Hồn ai neo lại bến Mơ
Ngàn trùng cách trở vương tơ đợi người!

Lê Thanh Sơn



Có còn đâu nữa Người ơi
Xuân tàn chiều muộn cuối trời hắt hưu…
Thời gian còn được bao nhiêu ?
Dại khờ lỡ cả mùa yêu…Thôi đành !
Đa đoan chi một chữ tình
Đa mang chi để cho mình…tơ vương
Tháng năm nhuộm trắng gió sương
Biết lòng còn nhớ còn thương… xin chờ !

MH – 03-11-2012

lethanhson
04-11-2012, 12:13 AM
Ngẫm ngùi


Xa rồi ngày mộng đêm mơ
Bao lần hò hẹn vẫn chưa gặp người
Tình đời nặng lắm ai ơi!
Biệt ly lẻ bóng một đời nhớ thương
Tơ lòng dẫu đứt còn vương
Nỗi niềm san sẻ tuyết sương càng dày
Xa người ruột thắt mắt cay
Bên trang thơ gửi hết ngày sang đêm
Mái hiên sưong đọng ướt thềm
Ngẫm ngùi chia sẻ nỗi niềm tương tư!

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
07-11-2012, 10:50 PM
NỖI NIỀM…

“Vui , buồn lặng lẽ sông ơi!”
Tháng năm biền biệt dòng trôi theo dòng…
Nỗi niềm ai hiểu cho không
Trời Nam bể Bắc mênh mông bến bờ…!
Chòng chành một cánh buồm Thơ
Bồng bềnh chân sóng bơ vơ cuối trời !
Bến xưa lỡ đã xa rồi
Nổi chìm dòng cũ một thời…Nhớ - Quên…!
Bóng hình giữ ở trong tim
Buồn vui gói trọn tình em những ngày…!

MH – 07-11-2012
BTV.vnthihuu

lethanhson
07-11-2012, 11:40 PM
NỖI NIỀM…

“Vui , buồn lặng lẽ sông ơi!”
Tháng năm biền biệt dòng trôi theo dòng…
Nỗi niềm ai hiểu cho không
Trời Nam bể Bắc mênh mông bến bờ…!
Chòng chành một cánh buồm Thơ
Bồng bềnh chân sóng bơ vơ cuối trời !
Bến xưa lỡ đã xa rồi
Nổi chìm dòng cũ một thời…Nhớ - Quên…!
Bóng hình giữ ở trong tim
Buồn vui gói trọn tình em những ngày…!

MH – 07-11-2012


Ngẫm đời


Ngẫm đời sao lắm đắng cay
Người đi bóng cuốn mỗi ngày thêm xa
Thuyền qua gió táp mưa sa
Buồm ai thấp thoáng nhập nhòa giữa khơi
Biết người giờ quá xa xôi
Hương gây mùi nhớ một thời nào quên
Ta đi về phía không em
Biết sao san sẻ nỗi niềm đầy vơi
Qua bao ghềnh thác cuộc đời
Nhớ thương cầm giữ vẫn rơi...
lệ lòng...

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
08-11-2012, 08:14 PM
HỒN THƠ

Hồn thơ tiềm ẩn trong người
Nội tâm lay tỉnh sáng ngời phát ra

Ngoại cảnh hiện hữu quanh ta
Khuấy động tiềm thức ý sa bút chờ

Ngàn sương lặng gió mây mờ
Đêm khuya thanh vắng vần thơ trổi thầm

Một mình dạo khúc ca ngâm
Nỗi buồn vơi bớt nốt trầm người ơi!


HUY THANH
08-11-2012

maihuongqth
09-11-2012, 08:47 AM
"………………………..
Một mình dạo khúc ca ngâm
Nỗi buồn vơi bớt nốt trầm người ơi!”
……………………………………
Mênh mông mây gió trăng trời
Khúc tình ca - nỗi lòng người…vào thơ !

nangphuongnam
09-11-2012, 03:56 PM
TÌNH THƠ

Buồn vui cho dạ xốn xang
Tình – Thơ vấn vít đa mang kiếp người…
Cám ơn ai gửi nụ cười
Một lời thấu hiểu - đã người tri âm
Kể gì vạn nẻo xa xăm
Vần thơ bắc nhịp đồng tâm cùng người !!!

09-11-2012

maihuongqth
09-11-2012, 07:26 PM
DÒNG TRÔI ƠI DÒNG TRÔI

Dòng trôi nặng u sầu
Muộn phiền cùng vách đá
Gửi tình về Biển lạ
Ơi đại ngàn ... xa xanh...

Lời thề hẹn mong manh
Trong dòng đời cuộn chảy
Để lòng thương nhớ vậy
Suốt kiếp này ... Biển ơi

Vẫn rằng - theo dòng trôi
Hẹn thề tan vào gió
Ai còn...ai nhớ nữa
Mà sao lòng đa mang ...!

Một chút tình trái ngang
Cho mùa vàng thay lá
Quẩn quanh cùng vách đá
Muộn phiền ...ơi dòng trôi ...!

MH - 2012

lethanhson
09-11-2012, 11:01 PM
Nặng tình thơ


Nặng tình thơ lắm người ơi!
Thắm tình thi hữu không rời chân nhau
Thương người viết chẳng nên câu
Lời trao trên sóng qua cầu gió bay
Ước gì thức trọn đêm nay
Trao bao nghĩa thắm tình dày trong nhau

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
10-11-2012, 04:44 AM
Nặng tình thơ


Nặng tình thơ lắm người ơi!
Thắm tình thi hữu không rời chân nhau
Thương người viết chẳng nên câu
Lời trao trên sóng qua cầu gió bay
Ước gì thức trọn đêm nay
Trao bao nghĩa thắm tình dày trong nhau

Lê Thanh Sơn


LỜI RU CỦA MẸ
Tiếng ru êm nhẹ à ơi
Là tình sâu lắng bao đời trao nhau
Khuyên răn dạy bảo từng câu
Cho con chắp cánh muôn màu tung bay
Lời ru của mẹ hôm nay
Làm nên nhân cách cao dày mai sau
Hà Đức Cơ

maihuongqth
10-11-2012, 08:25 AM
[Q Nguyên văn bởi lethanhson http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=84505#post84505)
Nặng tình thơ


Nặng tình thơ lắm người ơi!
Thắm tình thi hữu không rời chân nhau
Thương người viết chẳng nên câu
Lời trao trên sóng qua cầu gió bay
Ước gì thức trọn đêm nay
Trao bao nghĩa thắm tình dày trong nhau

Lê Thanh Sơn


.........................

LỜI RU CỦA MẸ

Tiếng ru êm nhẹ à ơi
Là tình sâu lắng bao đời trao nhau
Khuyên răn dạy bảo từng câu
Cho con chắp cánh muôn màu tung bay
Lời ru của mẹ hôm nay
Làm nên nhân cách cao dày mai sau
Hà Đức Cơ
.................................



TÌNH MẸ

Dù có đi đâu – về đâu
Lời ru của mẹ ngàn sau vẫn còn
Khi con gối mỏi chân chồn
Có tình của mẹ nâng con giữa đời
Ngàn năm một giọng ru hời
Cứ theo con suốt một đời Mẹ ơi !

MH – 10-11-2012

quanlenh
10-11-2012, 09:09 AM
Nguyên văn bởi lethanhson http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=84505#post84505)
Nặng tình thơ


Nặng tình thơ lắm người ơi!
Thắm tình thi hữu không rời chân nhau
Thương người viết chẳng nên câu
Lời trao trên sóng qua cầu gió bay
Ước gì thức trọn đêm nay
Trao bao nghĩa thắm tình dày trong nhau

Lê Thanh Sơn


.........................

LỜI RU CỦA MẸ

Tiếng ru êm nhẹ à ơi
Là tình sâu lắng bao đời trao nhau
Khuyên răn dạy bảo từng câu
Cho con chắp cánh muôn màu tung bay
Lời ru của mẹ hôm nay
Làm nên nhân cách cao dày mai sau
Hà Đức Cơ
.................................



TÌNH MẸ

Dù có đi đâu – về đâu
Lời ru của mẹ ngàn sau vẫn còn
Khi con gối mỏi chân chồn
Có tình của mẹ nâng con giữa đời
Ngàn năm một giọng ru hời
Cứ theo con suốt một đời Mẹ ơi !

MH – 10-11-2012


CÂU THƠ ĐẦU ĐỜI

Ai mà biết tự bao giờ
Lời ru mẹ mớm câu thơ đầu đời
Con cò bay lả ... À ơi,
Những ngày thơ ấu, một trời đung đưa
Vành nôi, tay mẹ sớm trưa
Lời ru chứa đựng trang thơ cuộc đời
Mai sau khôn lớn nên người
Lời ru hát mãi ngàn đời tiếng thơ.

lethanhson
10-11-2012, 08:38 PM
Nỗi nhớ


Xa nhau nỗi nhớ hai đầu
Mỗi người mỗi ngã dạ sầu mắt cay
Ngày về chưa thể hẹn ngay
Gần thương xa nhớ mong ngày gặp nhau
Chia tay trên bến dưới cầu
Qua bao thử thách thấm mầu quan san

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
24-12-2012, 04:35 PM
MÙA XA…

Xa khuất mờ chân mây
Luyênh loang chiều nhạt nắng
Bước ai vào nẻo vắng
Buồn trôi nơi xa xôi…

Ngọn gió nào đơn côi
Lang thang miền quên - nhớ…
Chạm dòng đời…lỡ dở
Níu nuối mùa Thu qua…

Chỉ còn ta với ta
Gom về từng hạt vắng
Trong hoang tàn cõi lặng
Ủ chồi mùa vui xa…

MH - 24-12-2012

maihuongqth
25-12-2012, 08:26 AM
MIỀN LẶNG GIÓ

Cứ đi tìm mãi giữa đời
Một miền lặng gió , một nơi yên bình…
Cứ ngơ ngẩn cứ lênh đênh
Chân trời vời vợi…lặng thinh non ngàn…
Hỏi đâu một chốn bình an ?
Để vơi để bớt đa đoan…hỡi người !

Mai Hương - 2012

maihuongqth
25-12-2012, 08:22 PM
GIÁNG SINH AN LÀNH HẠNH PHÚC

Lòng tràn đầy nguyện ước
Đất trời sáng lung linh
Sắc đèn màu long lanh
Phố phường đông vui quá !

Như quen và như lạ
Mùa noel năm nay
Tấp nập và mê say
Giữa thiên đàng – trần thế !

Chúc an lành bạn nhé
Mạnh khỏe và tươi vui
Giáng sinh rộn tiếng cười
Trong ngập tràn hạnh phúc !

MH – 25-12-2012

maihuongqth
26-12-2012, 01:55 PM
TIẾNG VỌNG...

Có phải chăng thủa ấy ... của ngày xưa
Có một người ngóng chờ trên bến vắng ?
Có phải chăng ... đôi mắt nào thầm lặng
Cứ dõi nhìn ... về phía vắng - chiều phai ... ?

Sông nước nhạt nhòa...chẳng nghe được tiếng ai
Đò đi mãi vào cõi chiều hoang hoải ...
Mang theo cả nỗi ngậm ngùi khắc khoải
Của những tháng ngày chờ đợi mãi ... Người ơi!

Giá như là ... dù chỉ ... một thoáng thôi
Nghe được tiếng vọng gọi đò ... ngày xưa ấy
Thì ...Người hỡi - cuộc đời đâu phải vậy
Thì bây giờ ... có thể đấy ...
Người ơi !!!

( Tháng năm dài ... sông nước vô tình trôi
Tiếng gọi đò ... vọng mãi ... bến xưa ơi ! )

MH - 2012