PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ngọc Biển



Liên Thơ
01-08-2011, 10:43 PM
Biển em
Biển em thì có anh yêu
Khoảng trời quê có cánh diều vi vu
Gió nào như tiếng mẹ ru?
Đưa ta vào giấc mộng thu tuyệt vời
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
01-08-2011, 10:57 PM
BIỂN KHÔNG ANH
Tưởng nhớ mối tình PL-BCH
Không anh biển có còn gì
Một vũng nước đục màu chì xót xa
Anh là anh của ngày qua
Chỉ mình em với bóng hoa héo tàn

Không anh biển chẳng gió lan
Hàng thông đứng lặng bóng tan trời chiều
Dây leo muống biển đăm chiêu
Ngọn vươn xa mãi …những điều em mong

Xa xa thuyền lặng …ván long
Chỉ bèo bọt biển sát cong bờ buồn…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
01-08-2011, 11:00 PM
Ngổn ngang
Đớn đau cái cảnh chia li
Chạnh lòng khi gió vu vi nâng diều
Não nùng lúc đến chợ chiều
Người thương xa cách bao điều ngổn ngang...
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
01-08-2011, 11:01 PM
Người xa tình gần
Muốn thân nhưng chẳng được gần
Người dưng khác họ dần dần rồi xa
Trầu xanh phủ kín tường nhà
Còn buồng cau lẻ mẹ già chưa mua
Xào xạc ngọn lá gió đùa
Vườn cây xơ xác bóng chưa quyện hình
Lỡ duyên em đứng một mình
Không anh em chịu oan tình dèm pha
Đành mong chóng đến tuổi già
Để em gặp được người xa tình gần.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
@BTV.vnthihuu

Liên Thơ
01-08-2011, 11:03 PM
Đôi cánh diều mộng
Biết không đến được cùng nhau
Tình ơi xin cứ trước sau một lời
Vẫn trong tim một bầu trời
Đôi cánh diều mộng một đời lượn chao...
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
01-08-2011, 11:04 PM
Nơi em

Nơi em phong cảnh hữu tình
Muôn đời biển hát gọi mình …mình xa…
Bao giờ trời ngớt phong ba
Thuyền hoa cập bến tình ta thêm gần

Gái phố chăm chỉ, ân cần
Trai phố mạnh mẽ muôn phần tài hoa
Vai núi, ngực biển chan hòa
Hàng thông reo khúc an hòa phố đông

Mặt người rạng ánh mai hồng
Vũ điệu Đà Nẵng sóng lồng bóng hoa
Lời ai muối mặn gừng già
Say mê câu nói người ta thật lòng

Ai về ai có còn mong
Màu xanh tha thiết những nong kén vàng
Nhả tơ ươm nắng thiên đàng
Nơi em điểm hẹn …vững vàng vươn xa…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
01-08-2011, 11:06 PM
Có nhau
Có nhau trong giấc mơ dài
Có nhau môi mắt …hình hài thân thương
Có nhau quấn quýt uyên ương
Có nhau …đâu có …vương vương …giọt buồn…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
01-08-2011, 11:07 PM
Thơm lên sóng mắt
Mắt ngoan hãy nhắm lại nào
Đừng nhìn nhau nữa lệ trào đẫm mi

Mắt yêu xin hãy ngủ đi
Vọng nghìn năm bóng chim di cuối trời

Mắt thương ngóng tít xa vời
Hình hài tàn tạ còn ngời quả tim

Ngoài hiên ngọn gió im lìm
Mắt ơi hãy ngủ cho chìm nỗi đau

Lòng còn đau đáu vì nhau
Bao năm bao tháng nát nhàu mắt trong

Ơi đôi mắt sáng như lòng
Thơm lên sóng mắt sầu đong ngút ngàn…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
@BTV.vnthihuu

Liên Thơ
01-08-2011, 11:10 PM
Khoảng trời khuyết danh
Nhìn đâu cũng thấy người thương
Đi đâu cũng nặng tơ vương tới người
Ăm ắp kỉ niệm một thời
Lòng đau đáu một khoảng trời khuyết danh…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
01-08-2011, 11:12 PM
]Anh về mà xem
Mới đấy đã nửa đời rồi
Thời gian để mặc em ngồi chỗ mong

Ngoài kia sóng vỗ long bong
Nhịp tim phấp phỏng “anh xong việc mà”

Dỗ lòng như mới hôm qua
Nụ cười anh với đóa hoa cận kề

Em nâng tất cả não nề
Giấu vào vạt áo… anh về mà xem…
Lê Minh Liên Thanh Thơ[/SIZE]

Liên Thơ
01-08-2011, 11:18 PM
Miền kí ức
Phố phường nhộn nhịp, người càng đông
Mình em trơ trọi giữa thinh không
Thẫn thờ đi qua miền kí ức
Dập dềnh chiếc lá trên sóng mong…[/I]
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
01-08-2011, 11:20 PM
Ru hời
Thương tặng PL
À ơi ru giấc ngủ say
Ngả vào cánh mộng gió lay trăng ngà
Ngủ đi ơi giấc thật thà
Vờ quên đau khổ xoá nhoà trong tim

À ơi ru đêm im lìm
Võng trời sao đính ta tìm dáng quen
Ngủ thôi thinh lặng gió len
Thổi từng đêm trắng ngày chen lấn vào

À ơi ru giấc mộng đào
Chỉ lời ru với nghẹn ngào lòng ta...
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
01-08-2011, 11:22 PM
Đêm qua
Đêm qua mưa ướt bờ ao
Có đôi chim sẻ bay vào bay ra
Đêm qua trời tối …nhưng mà…
Anh nhìn thấy rõ…
ngọc ngà dáng em!
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
01-08-2011, 11:25 PM
Nhớ quê
Thương tặng chị Loan
Nhớ quay nhớ quắt chuyện đời
Thương ơi thương lắm một trời quê ta…

Bây giờ … nhớ nắng cành na
Trời trong… biển biếc… mãi là dấu yêu…

Thả hồn theo mãi cánh diều
Nhởn nhơ múa lượn vào chiều đồng quê…

Bây giờ…nhớ đàn lợn sề
Nhớ nồi cám cháy mùi khê lửa già

Nhớ bóng mát của cây đa
Ríu ra ríu rít lời ca bạn bè

Nhớ mùa xuân vui hội hè
Nhớ mùa hạ với tiếng ve ngút ngàn

Nhớ đầm sen trắng hương lan
Trên đường quen thuộc trường tan mùa này

Sống trong hồi ức ngày ngày
Đợi giờ xác mỏi hồn bay về nhà…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
01-08-2011, 11:28 PM
Chỉ cần
Thách cưới một trái tim vàng
Một buồng cau bạc, hai hàng ngọc châu
Chỉ mong ân ngãi tình đầu
Chỉ cần khi nói là câu chân thành.
Lê Minh Liên Thanh Thơ

thugiangvu
02-08-2011, 02:24 AM
http://cC2.upanh.com/25.903.33078091.eds0/chaovnthihuu.jpg


Chào bạn Ngọc Biển-Lê Minh Liên đến với Việt Nam Thi hữu
Mong ước được đọc thêm nhiều thơ của bạn .


Thugiangvũ

Mặc Nhân Sơn
02-08-2011, 10:27 AM
Đến thăm cô giáo Liên Thơ
Đọc từng câu chữ ngẩn ngơ nỗi lòng
Bấy lâu chờ đợi nhớ mong
Mà cô sao mãi lòng vòng nơi đâu
Về đây xây nhịp bắc cầu
Thôi còn xa cách hai đầu sông tương…

Mặc Nhân Sơn

Liên Thơ
02-08-2011, 11:10 AM
Liên Thơ chân thành cảm ơn thugiangvu và Mặc Nhân Sơn đã đến động viên cho" Ngọc Biển". Chúc hai thi hữu khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều nhé

Em và hoa
Hoa đẹp mùa nổi nước dâng
Gợi sắc vàng thắm lâng lâng trong hồn
Nhìn hoa mà dạ bồn chồn
Bao giờ nước rút để thôn rộn ràng

Cánh hoa màu nắng chang chang
Món ăn thơm thảo vị làng quê yêu
Đi xa lại nhớ thật nhiều
Nhớ canh điên điển nhớ chiều bên nhau…

Dẫu gì…lòng vẫn trước sau
Như bông điên điển hao hao giống người
Em như hoa nở thật tươi
Rực vàng trong nắng vui cười đón đưa

Em là những bát canh dưa
Lót lòng những khúc nắng mưa thất thường
Đời nhiều gian khó tai ương
Em – bông điên điển yêu thương mặn mòi…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
02-08-2011, 11:13 AM
Đón em
Đón em một chuyến đò ngang
Đường làng trải thảm rơm vàng như nhung
Lòng em xao xuyến vô cùng
Nghe như hương mật tương phùng ngày vui
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
02-08-2011, 11:18 AM
Tình anh - Tình em
Tình em như sóng dạt dào
Ngàn năm ngực biển cồn cào lời yêu
Ai đi xa có nhớ nhiều
Trăm sông đều vướng biển chiều hoàng hôn.

Bây giờ ai có bồn chồn
Trông về quần đảo nửa hồn yêu thương
Hoàng Sa gió lộng bốn phương
Thơm mùa cá mới đượm hương biển nhà.

Tình anh trầm tĩnh sâu sa
Như doi cát trắng vươn ra biển chiều
Dắt mong về với tình yêu
Đưa em về với bao điều... ta thương.

Đẹp thay mặt biển màu dương
Trắng tinh bờ bãi uyên ương cận kề
Xôn xao giọng biển say mê
Thay lời ta với bộn bề...riêng chung...

Lê Minh LiênThanhThơ
Biển và Quần đảo của Đà Nẵng
những ngày tháng 5 và 6 - 2011 đáng nhớ.
:)

Liên Thơ
02-08-2011, 02:32 PM
Hết duyên
Còn duyên sao chẳng gặp nhau
Hết duyên kết lại tình sau mặn nồng
Trời thương ban tặng hương hồng
Ủ thân ta với hồn không tuổi già…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
02-08-2011, 02:34 PM
Loài hoa thân phận
Muôn mùa bèo vẫn trổ bông
Sắc hoa tím cả dòng sông ước thề
Hoa thân yêu của say mê
Trông hoa em đợi ai về với ai

Xin đừng ví phận một mai
Cánh bèo quê kiểng tình ai với mình
Xin đừng giận mãi người xinh
Có ngày bèo tụ mảng hình trái tim…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Sao Hôm
02-08-2011, 04:33 PM
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1297331004-1-9497a8385b0d08.jpeg

Chúc mừng

Mặc trời rả rích mưa Ngâu
Liên Thơ lặn lội vượt cầu về đây
Bạn bè hội tụ vui thay
Cụng li mừng đón phút giây tương phùng.

Sao Hôm

Mặc Nhân Sơn
02-08-2011, 05:12 PM
Hết duyên

Còn duyên sao chẳng gặp nhau
Hết duyên kết lại tình sau mặn nồng
Trời thương ban tặng hương hồng
Ủ thân ta với hồn không tuổi già…
Lê Minh Liên Thanh Thơ



Tuổi già nhưng tình không già
Vẫn còn say đắm thiết tha mặn nồng
Chẳng cần duyên hết hay không
Nhìn em..anh đã đem lòng thầm yêu..
Hihi.
Mặc Nhân Sơn

Liên Thơ
02-08-2011, 08:10 PM
darkorchid"]Hết duyên

Còn duyên sao chẳng gặp nhau
Hết duyên kết lại tình sau mặn nồng
Trời thương ban tặng hương hồng
Ủ thân ta với hồn không tuổi già…
Lê Minh Liên Thanh Thơ



Tuổi già nhưng tình không già
Vẫn còn say đắm thiết tha mặn nồng
Chẳng cần duyên hết hay không
Nhìn em..anh đã đem lòng thầm yêu..
Hihi.
Mặc Nhân Sơn
Cảm ơn thi hữu đã đến thăm và lưu bút cho "Ngọc Biển".
Thân họa nhé
Khoảng trời hai ta
Khoảng trời em dành cho anh
Xanh trong tươi sáng, ngọt lành biết bao!
Lời yêu như sóng rì rào
Lời thương tựa gió thì thào với hoa

Khoảng trời riêng của hai ta
Ngập tràn nắng ấm, chan hòa tiếng thơ
Em vun anh đắp từng giờ
Anh gìn em giữ ước mơ mỗi ngày…

Hai ta cùng gánh tình này
Nhìn chung một hướng hồn say tuổi hồng
Một mai về với hư không
Bên nhau mái tóc như bông…gió vờn…
Lê Minh LiênThanh Thơ
2/8/2011

Liên Thơ
02-08-2011, 08:22 PM
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1297331004-1-9497a8385b0d08.jpeg

Chúc mừng

Mặc trời rả rích mưa Ngâu
Liên Thơ lặn lội vượt cầu về đây
Bạn bè hội tụ vui thay
Cụng li mừng đón phút giây tương phùng.

Sao Hôm

Sao Hôm dẫn lối mở đường
Tìm về bến hẹn lời thương đợi chờ
Đến đây thi hữu tình thơ
Vui vầy hát khúc nhạc mơ bạn vàng…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
2/8/2011

Liên Thơ
03-08-2011, 07:26 AM
Nghe như…
Canh giờ… xem lịch… đợi nhau
Mong chuông điện thoại ngày sau mãi còn…

Xin đừng để dạ héo hon
Xin đừng bặt tiếng sắt son hẹn hò

Nửa vòng đời, nửa vòng mơ
Nửa vòng xa cách mà chờ mãi nhau

Đợi chuông réo rắt thật mau
Tiếng rung như vọng ngàn sau… kiếp nào

Bây giờ bắc nhịp tương giao
Nghe như tiếng ở cầu ao đêm hè

Nghe như người đứng bờ tre
Nghe như lấp ở cây me trước nhà

Đợi em tí nữa em ra
Hấp ta hấp tấp như là gặp nhau…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-08-2011, 08:23 AM
Nguyên văn bởi Sao Hôm http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=12358#post12358)
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1297331004-1-9497a8385b0d08.jpeg

Chúc mừng

Mặc trời rả rích mưa Ngâu
Liên Thơ lặn lội vượt cầu về đây
Bạn bè hội tụ vui thay
Cụng li mừng đón phút giây tương phùng.

Sao Hôm



Sao Hôm dẫn lối mở đường
Tìm về bến hẹn lời thương đợi chờ
Đến đây thi hữu tình thơ
Vui vầy hát khúc nhạc mơ bạn vàng…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
2/8/2011




Mừng ngày cuối hạ chị sang



Hương sen lại nở mênh mang …lòng người



Vòng tay mở rộng yêu đời



Cho em vui đến hót lời líu lo





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.8.2011

Chị sang em đang bệnh , lại nhiều việc phải làm , chậm đón chị , chị tha lỗi cho em nhé hi...hi...

Liên Thơ
04-08-2011, 07:18 AM
Nguyên văn bởi Sao Hôm http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=12358#post12358)
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1297331004-1-9497a8385b0d08.jpeg

Chúc mừng

Mặc trời rả rích mưa Ngâu
Liên Thơ lặn lội vượt cầu về đây
Bạn bè hội tụ vui thay
Cụng li mừng đón phút giây tương phùng.

Sao Hôm



Sao Hôm dẫn lối mở đường
Tìm về bến hẹn lời thương đợi chờ
Đến đây thi hữu tình thơ
Vui vầy hát khúc nhạc mơ bạn vàng…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
2/8/2011




Mừng ngày cuối hạ chị sang



Hương sen lại nở mênh mang …lòng người



Vòng tay mở rộng yêu đời



Cho em vui đến hót lời líu lo





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.8.2011

Chị sang em đang bệnh , lại nhiều việc phải làm , chậm đón chị , chị tha lỗi cho em nhé hi...hi...


:)
Thân thương nét mặt rạng ngời
Em cùng tôi đến một trời mến thương
Về đây thi hữu muôn phương
Xẻ chia những nỗi niềm đương dâng trào
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Cảm ơn Thanh Thanh Khiết trong sáng và vui tươi; đằm thắm và ngọt lành đã luôn song hành cùng Liên Thơ nhé.
Chúc em khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều nhé.
Thân ái

Liên Thơ
04-08-2011, 07:21 AM
Qua mùa giông gió

Mấy ngày mưa bão gió giông
Nước dâng ngập lối người không thể về
Hàng cây ngã rạp não nề
Nụ hoa khép lại hương thề xót xa
Tay nâng tay chống cành sà
Tháp cây, bọc trái …để mà ủ hương
Người thương ơi hỡi người thương
Qua mùa giông gió muôn phương nắng hồng
Từ trong gian khó mà trông
Mùa hương thắm đượm ấm nồng thôn quê
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
04-08-2011, 07:24 AM
Cầu
Cầu cho tình thắm duyên lành
Mong hoa hạnh phúc trên cành tỏa hương
Cầu trời ủ nắng trái thương
Ngọt ngào chín mọng màu hường má em
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
04-08-2011, 07:28 AM
Nỗi niềm em…
Anh yêu, em ở nơi này
Trong tim anh đấy đắm say tình nồng
Xác thân dù gửi Biển Đông
Hồn thơ vương vấn trên đồng quê ta
Nắng …mưa …trưa …sớm em ca
Tình yêu đất nước, yêu ta với mình
Yêu vầng trăng sáng đẹp xinh
Đường làng hoa rải in hình dấu yêu
Trang thơ nâng mãi cánh diều
Nỗi niềm yêu nhớ màu điều thủy chung
Anh xem son sắt như nhung
Gói tình ta với tận cùng thiêng liêng
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-08-2011, 07:49 AM
http://vnthihuu.net/images/icons/icon11.png Ngọc Biển

http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=12513#post12513)

Nguyên văn bởi Sao Hôm http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=12358#post12358)
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1297331004-1-9497a8385b0d08.jpeg

Chúc mừng

Mặc trời rả rích mưa Ngâu
Liên Thơ lặn lội vượt cầu về đây
Bạn bè hội tụ vui thay
Cụng li mừng đón phút giây tương phùng.

Sao Hôm



Sao Hôm dẫn lối mở đường
Tìm về bến hẹn lời thương đợi chờ
Đến đây thi hữu tình thơ
Vui vầy hát khúc nhạc mơ bạn vàng…

Lê Minh Liên Thanh Thơ
2/8/2011




Mừng ngày cuối hạ chị sang



Hương sen lại nở mênh mang …lòng người



Vòng tay mở rộng yêu đời



Cho em vui đến hót lời líu lo





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.8.2011



Chị sang em đang bệnh , lại nhiều việc phải làm , chậm đón chị , chị tha lỗi cho em nhé hi...hi...






:)
Thân thương nét mặt rạng ngời
Em cùng tôi đến một trời mến thương
Về đây thi hữu muôn phương
Xẻ chia những nỗi niềm đương dâng trào

Lê Minh Liên Thanh Thơ

Cảm ơn Thanh Thanh Khiết trong sáng và vui tươi; đằm thắm và ngọt lành đã luôn song hành cùng Liên Thơ nhé.
Chúc em khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều nhé.
Thân ái




Gặp lại





Đầu thu nắng vẫn tươi ngời



Câu thơ quấn quýt một trời thân thương





Bao ngày trôi nổi tha phương



Niềm vui gặp lại giọt vương muốn trào !





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011

Liên Thơ
04-08-2011, 10:26 PM
Mùa lũ, em về...
Anh về quê sống cảnh nghèo
Ba gian nhà lá heo heo gió đồng
Đến mùa nước lụt mênh mông
Trắng trời nước bạc như không còn gì

Ước chi em đến trúng thì
Lục bình anh vớt dâng vì tình ta
Nấu canh điên điển bưng ra
Bốc hơi phưng phức thơm xa xóm làng
Đãi em tình thắm nghĩa vàng
Đãi em một tấm tình chàng chân quê

Em về phố thị bộn bề
Vấn vương cảnh với tình quê đậm đà
Bóng tre bóng trúc la đà
Bóng em quyện với quê nhà của anh
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
04-08-2011, 10:28 PM
Ru mình
Thương tặng Minh Đức
Thương ôi một khúc tự tình
Ru mình yên giấc dỗ hình nằm ngay
Ngoài kia mặc kệ gió lay
Khép đôi mắt mỏi… mê say lịm dần
Ngày mai …trời đất xoay vần
Kiếp tằm hóa cánh chim bằng …trời xanh…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
04-08-2011, 10:32 PM
Hình như
Ghe lui để lại dấu đằm
Người yêu xa vắng dấu nằm còn đây
Ca dao
Hình như gió mát trăng rằm
Hình như sóng lớn dấu đằm ghe lui
Hình như trời đất khiến xui
Song song đôi bóng cười vui bến vàng

Hình như trên bãi dâu làng
Anh về …cả xóm ngỡ ngàng nhìn em
Anh về lúc trời nhá nhem
Sáng bừng ngõ vắng người xem đông dày

Hình như tay nắm bàn tay
Mắt nhìn tận mắt mê say em cười
Vẫn còn e ấp màu tươi
Em - cô thôn nữ đôi mươi thưở nào

Bây giờ má thắm hoa đào
Môi hồng là bởi ngọt ngào phấn son
Giữ trong tim tiếng cười giòn
Thời gian lưu lại có mòn niềm yêu?

Trời quê nâng bổng cánh diều
Vi vu gió hát bao điều em mong
Sắc vàng của nắng ong ong
Trắng như hạt nước ai đong hạn về

Bao ngày bao tháng bộn bề
Ngày ham công việc đêm về ngủ say
Sáng ra sực nhớ ngày này
Câu thơ em lại như bay đến người…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
05-08-2011, 03:16 PM
Loài hoa thân phận
Muôn mùa bèo vẫn trổ bông
Sắc hoa tím cả dòng sông ước thề
Hoa thân yêu của say mê
Trông hoa em đợi ai về với ai

Xin đừng ví phận một mai
Cánh bèo quê kiểng tình ai với mình
Xin đừng giận mãi người xinh
Có ngày bèo tụ mảng hình trái tim…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
05-08-2011, 03:17 PM
Kiếp nào
Kiếp nào thì vẫn thương nhau
Quả tim chung nhịp trước sau một lòng
Rằng xa xăm …phải ngược dòng
Kiếp nào rẽ sóng buồm dong về nguồn
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
05-08-2011, 03:20 PM
Biết mà…
Gửi T
Biết mà …từ buổi chia li
Trái tim vẫn vẹn tình si một đời
Tấm thâm bầm dập tả tơi
Sông yêu ăm ắp chẳng vơi mấy hồi

Biết mà …người vẫn còn ngồi
Bên bờ cách trở chẳng bồi đắp chi
Làm sao trở lại xuân thì
Làm sao lấy lại ngày đi không về?

Biết mà …mà biết những gì
Câu thơ bật máu cũng vì …người yêu…
Biết mà …tình như cánh diều
Đứt dây theo gió những chiều sập mưa

Biết mà…mà biết hay chưa
Từ nay chẳng thể đò đưa chờ người
Miệng xinh tắt lịm nụ cười…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
06-08-2011, 10:45 AM
Hững hờ…
Chỉ vì một chút hững hờ
Bờ sông mãi lở, người chờ bỏ đi…

Mây trôi lững thững màu chì
Nước sông ngầu đục ầm ì gọi giông

Để rồi từ ấy…
nhớ không?
Đến bao giờ nữa nhọc công kiếm tìm

Phố vui lòng vẫn im lìm…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
06-08-2011, 10:50 AM
Em mong…
Em mong làm chút tơ vàng
Dệt nên áo đẹp cho chàng mặc chơi

Em mong làm hạt mưa rơi
Xanh vườn cây trái cơ ngơi của mình

Em mong là một chiếc bình
Giữ hương giữ sắc giữ tình không phai

Em mong là giọt sương mai
Gọi ngày mới đến lâu đài tình yêu…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
06-08-2011, 10:51 AM
Nỗi niềm…
Chia tay hết nợ duyên rồi
Từ nay hết đứng hết ngồi chờ anh
Gió sao gió thổi loanh quanh
Người xa khác họ… mong manh nỗi niềm …
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
06-08-2011, 10:59 AM
Sum vầỳ
Mong ngày chủ nhật sum vầy
Ước cho mái lá đong đầy niềm vui
Cảnh nghèo cơ cực lui hui
Kiếm cơm xa xứ ngày lui mất ngày
Mơ ước có là tầm tay
Ngày mai sum họp một ngày thật lâu?
Gia đình vui thỏa bên nhau
Tình thân ái ấy trước sau thắm nồng…
Này chồng...này vợ...còn không?
Này là cha mẹ...bông hồng cho nhau
Con thơ cười nói lao xao
Gia đình đông đủ, vui nào vui hơn?
Lê Minh Liên Thanh Thơ

maimo
06-08-2011, 11:23 AM
Nỗi niềm…
Chia tay hết nợ duyên rồi
Từ nay hết đứng hết ngồi chờ anh
Gió sao gió thổi loanh quanh
Người xa khác họ… mong manh nỗi niềm …
Lê Minh Liên Thanh Thơ



Duyên nghiệp đã hết rồi
Nợ nhau chỉ thế thôi
Đường trần như cõi tạm !
Tình nào ... chẵng phai phôi

Mừng Chị đã sang vườn thơ TH,
MM (Thuy Tiên đấy hi hi )xin chia sẻ với chị nhé

Sao Hôm
07-08-2011, 06:53 AM
Em mong…
Em mong làm chút tơ vàng
Dệt nên áo đẹp cho chàng mặc chơi

Em mong làm hạt mưa rơi
Xanh vườn cây trái cơ ngơi của mình

Em mong là một chiếc bình
Giữ hương giữ sắc giữ tình không phai

Em mong là giọt sương mai
Gọi ngày mới đến lâu đài tình yêu…
Lê Minh Liên Thanh Thơ


Anh mong

Anh mong làm đốm lửa hồng
Sưởi em ấm áp ngày đông băng hàn

Anh mong làm gió đông nam
Quạt em mát mẻ hạ sang oi nồng

Anh là dìu dịu trăng trong
Ru em chìm giấc mơ mòng đêm thu

Anh là muôn sắc hương hoa
Gom dành em cất làm quà xuân tươi.

Yêu em mộc mạc thế thôi
Bốn mùa yên ả, êm trôi em à.

Sao Hôm

Mặc Nhân Sơn
08-08-2011, 11:28 AM
Nỗi niềm…

Chia tay hết nợ duyên rồi
Từ nay hết đứng hết ngồi chờ anh
Gió sao gió thổi loanh quanh
Người xa khác họ… mong manh nỗi niềm …
Lê Minh Liên Thanh Thơ



Cớ sao vội nói chia tay
Lời chưa kịp tỏ... để ai đau lòng
Nỗi niềm... em có biết không ?
Nợ duyên trời định...nhớ mong đêm ngày...
hihi...

Mặc Nhân Sơn

Liên Thơ
08-08-2011, 08:50 PM
Nỗi niềm…

Chia tay hết nợ duyên rồi
Từ nay hết đứng hết ngồi chờ anh
Gió sao gió thổi loanh quanh
Người xa khác họ… mong manh nỗi niềm …
Lê Minh Liên Thanh Thơ



Cớ sao vội nói chia tay
Lời chưa kịp tỏ... để ai đau lòng
Nỗi niềm... em có biết không ?
Nợ duyên trời định...nhớ mong đêm ngày...
hihi...

Mặc Nhân Sơn

Duyên hẩm gắn với nợ hiu
Còn gì đâu nữa mà tiu nghỉu buồn
Nhớ mong như dòng nước tuôn
Thương em hãy tỏ ngọn nguồn tâm can
(Cho xem trái tim chì nhé hehe)
Lê Minh Liên Thanh Thơ
8/8/2011

Liên Thơ
08-08-2011, 08:56 PM
Tôi tìm lại
Yêu nhau say đắm nên mê
Tỉnh ra mới biết kẻ chê người cười
Ca dao

Tôi tìm lại bóng thời gian
Tiếng chim gọi bạn tỏa lan khắp phòng…

Tôi tìm lại con đường vòng
Nghe xa xót chuyện lạt lòng vì thương…

Tôi tìm lại chút nắng hường
Để lưu trong mắt đã vương màu chiều…

Tôi tìm lại những cánh diều
Để hồn trú ngụ sau nhiều đắng cay…

Tôi tìm lại hương mê say
Vẫn đau…đau đấy…ô hay…bẽ bàng…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-08-2011, 09:22 PM
Cầu
Cầu cho tình thắm duyên lành
Mong hoa hạnh phúc trên cành tỏa hương
Cầu trời ủ nắng trái thương
Ngọt ngào chín mọng màu hường má em
Lê Minh Liên Thanh Thơ




Cầu





Cầu cho tình mãi an lành



Như hoa mở cánh trên cành ngát hương



In trong ánh mắt người thương



Niềm vui rọi sáng nhật thường hồn em





Bùi Thanh Thanh Khiết



8.8.2011


Chúc chị vui

Liên Thơ
08-08-2011, 10:35 PM
Em mong…
Em mong làm chút tơ vàng
Dệt nên áo đẹp cho chàng mặc chơi

Em mong làm hạt mưa rơi
Xanh vườn cây trái cơ ngơi của mình

Em mong là một chiếc bình
Giữ hương giữ sắc giữ tình không phai

Em mong là giọt sương mai
Gọi ngày mới đến lâu đài tình yêu…
Lê Minh Liên Thanh Thơ


Anh mong

Anh mong làm đốm lửa hồng
Sưởi em ấm áp ngày đông băng hàn

Anh mong làm gió đông nam
Quạt em mát mẻ hạ sang oi nồng

Anh là dìu dịu trăng trong
Ru em chìm giấc mơ mòng đêm thu

Anh là muôn sắc hương hoa
Gom dành em cất làm quà xuân tươi.

Yêu em mộc mạc thế thôi
Bốn mùa yên ả, êm trôi em à.

Sao Hôm


Sao Hôm thân mến có “Em mong” và có “Anh mong” thật tuyệt diệu…Cảm tác từ “bốn mùa” của thi hữu, Liên Thơ thân họa nhé
Bốn mùa yêu thương

Bốn mùa yêu nhớ an lành
Anh mong em đợi …để dành cho nhau
Niềm yêu …yêu đến mai sau
Cho nhau sắc thắm, hương cau vị nồng
Mãi thương… thương đến hư không
Muôn đời muôn kiếp nở bông tình đầu
Xin đừng để dạ em sầu
Xin đừng lỗi hẹn thành câu tạ từ…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
8/8/2011

Liên Thơ
09-08-2011, 09:15 AM
h Thanh Khiết;13809]

Cầu





Cầu cho tình mãi an lành



Như hoa mở cánh trên cành ngát hương



In trong ánh mắt người thương



Niềm vui rọi sáng nhật thường hồn em





Bùi Thanh Thanh Khiết



8.8.2011


Chúc chị vui


TTK ơi có lẽ do lòng thành cầu nguyện mãi nên trời thương đã cho đôi trẻ kết duyên rồi đấy nên chị em mình chẳng thể phụ họa với họ mong gì thêm nữa rồi.
Cảm ơn TTK đã góp lời nhé.
Thân họa này
Chuyện hai ta
Quê mình vui cảnh thái bình
Hai ta yên cảnh bóng hình quyện nhau
Đã qua rồi những khổ đau
Thỏa lòng nguyện ước trước sau …chung tình
Niềm vui như ánh bình minh
Tỏa ngàn tia sáng lung linh diệu kì

Sông êm cất tiếng thầm thì
Như lời em nhủ cũng vì yêu anh
Có lời em dòng nước lành
Có tình em đó non xanh nõn nà
Hồn ta mãi mãi không già
Trắng trong như giọt sương sa đêm đầu
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 8/8/2011


[SIZE="5"]

Liên Thơ
11-08-2011, 07:41 AM
Gọi anh
Dã tràng se cát biển Đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì
Ca dao

Ngàn năm câu chuyện duyên tình
Bài ca biển hát ru mình em thôi
Lang thang trên dải cát bồi
Dấu xưa biển lấp còn đôi dã tràng
Em lướt trên sóng nhẹ nhàng
Hồn bay đến tận thiên đàng gọi anh…

Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
11-08-2011, 07:43 AM
[CENTER]Cò vàng
Cò về ngự bến sông tương
Hai vai trĩu nặng tình thương mẹ thầy
Cò về ngự bến sông nầy
Một mình lặn lội cõng bầy con thơ
Qua mùa nước nổi sóng to
Qua mùa hạn hán cháy tro ruộng đồng
Bây giờ trên bến mênh mông
Vẫn câu hò cũ ru không thành lời
Chỉ đôi mắt chẳng chịu rời
Dõi vào muôn nẻo thương đời cò con…
Chỉ đôi cánh chẳng chịu mòn
Vẫn dìu dắt cháu lên non bảng vàng
Xưa cò quanh quẩn xóm làng
Nay đưa con cháu lên đàng thênh thang
Gió nâng đôi cánh cò vàng
Bồng lai tiên cảnh nhẹ nhàng lượn chao…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
9/8/2011
Mùng 10/7 Tân Mão

Liên Thơ
11-08-2011, 07:46 AM
Nhớ ngày nao…
Trường Sơn sừng sững dáng rồng
Ngàn năm trang sử màu hồng không phai
Nghiêng nghiêng một bóng trang đài
Ơi người con gái mảnh mai chân trần…

Nửa đêm thức giấc phân vân
Dáng em tạc dạ …có phần cho anh?
Thôi thì thương nhớ màu xanh
Trường Sơn dáng núi ấp vành trăng xưa…

Một mình anh với cơn mưa
Một mình anh nhớ những trưa gió Lào
Quân đi …nhịp bước ầm ào
Đêm nay nhẹ lướt ngọt ngào gót tiên…
Lê Minh LiênThanh Thơ

Mặc Nhân Sơn
11-08-2011, 06:03 PM
Những dòng thơ

Thơ anh viết để tặng người
Bây giờ chép lại vui cười cho em
Em nâng dòng chữ mực lem
Ngỡ như nước mắt chị xem khóc ròng

Thương người một kiếp long đong
Em không nỡ trách …bẻ cong nỗi buồn
Tình yêu dào dạt dòng tuôn
Cứ xuôi về phía ngọn nguồn xa xăm

Thơ người còn lại bao lăm
Khổ đau vắt kiệt…đăm đăm tình sầu
Bây giờ vượt sóng qua cầu
Lấy câu thơ cũ xây lầu ước mơ

Em nâng niu những dòng thơ
Làm con đường sáng đợi chờ sóng đôi.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
11/8/2011



THƠ CŨ TƯƠI MÀU

Bài thơ anh viết từ lâu
Nhớ về dĩ vãng…khi sầu lên ngôi
Chìm vào kỷ niệm xa xôi
Nghe lòng quặn thắt bồi hồi xót xa.

Thời gian lặng lẽ trôi qua
Niềm đau thân phận…phôi pha ít nhiều
Giờ đây tìm được tin yêu
Nhờ em khơi lại bao điều ước mơ.

Nồng nàn qua những lời thơ
Không còn chua xót vật vờ khổ đau
Mái tóc bổng trở xanh màu
Men tình ngây ngất… có nhau trong đời…

Mặc Nhân Sơn

Liên Thơ
12-08-2011, 12:46 PM
FONT="Times New Roman"][COLOR="blue"]

Thơ cũ tươi màu
Bài thơ anh viết từ lâu
Nhớ về dĩ vãng…khi sầu lên ngôi
Chìm vào kỷ niệm xa xôi
Nghe lòng day dứt bồi hồi xót xa.

Thời gian lặng lẽ trôi qua
Niềm đau thân phận…phôi pha ít nhiều
Giờ đây tìm được tin yêu
Nhờ em khơi lại bao điều ước mơ.

Nồng nàn qua những lời thơ
Không còn chua xót vật vờ khổ đau
Mái tóc bỗng trở xanh màu
Men tình say đắm… có nhau trong đời…
Mặc Nhân Sơn
Hương thơ
Mực phai anh lại tô màu
Thơ xưa em đã thuộc làu từng chương
Chỉ vì lòng đã nặng thương
Cầu không tay vịn em thường lại qua

Ai xui biết đến cửa nhà
Ai xui biết đến mẹ cha họ hàng
Để cho nắng dệt đường làng
Để cho mưa tưới nhẹ nhàng hàng cau

Để hương thơ mãi ngàn sau…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
12/8/2011

[/C[/FONT]OLOR]

Liên Thơ
12-08-2011, 12:51 PM
Cơn mê vẫn còn
Thương tặng Minh Đức
Sẽ không gặp lại nhau đâu
Đường trần chân đất còn lâu mới về
Em còn gánh nặng lời thề
Một trăm năm nữa cơn mê vẫn còn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
12-08-2011, 12:53 PM
Không lời
Thương tặng Minh Đức
Muốn vui chỉ được nửa giờ
Muốn yên thì phải tạm vờ lãng quên

Làm sao không xót rủi hên
Làm sao mắt được nhìn lên thượng nguồn

Làm sao tâm sáng luôn luôn
Để khinh bạc hết nỗi buồn nhân gian
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
12-08-2011, 12:55 PM
Chợt ngẫm[/B]
Thương tặng Minh Đức
Một mình em trơ trọi giữa đời
Bao công việc buồn vui không sẻ cũng nhau nữa
Cắn chặt môi em giấu buồn cô thế
Nén tiếng thở dài…ôi…giấc mơ vui…
Bờ sông quê bên lở nhớ bên bồi
Vầng trăng khuyết cứ mòn về một phía
Cánh võng đung đưa xoay nghiêng một nửa
Bình minh về em ngại cảnh hoàng hôn
Bình minh về em lại nhớ nhiều hơn
Nên cuộc sống cứ dày lên ước vọng
Lòng cứ nặng ân tình không trả bớt
Cố gắng hoài em chẳng dám nghỉ chân
Phấn đấu nhiều lòng chẳng gợn phân vân
Ơi cuộc sống với tiếng chim ban sớm…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Mặc Nhân Sơn
12-08-2011, 02:50 PM
Cơn mê vẫn còn
-Thương tặng Minh Đức

Sẽ không gặp lại nhau đâu
Đường trần chân đất còn lâu mới về
Em còn gánh nặng lời thề
Một trăm năm nữa cơn mê vẫn còn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ


VẪN NHỚ

Thả hồn bay bổng trên cao
Cơn mê chợt tỉnh…hãy mau quay về
Chờ em trên bến sông quê
Đa tình...vẫn nhớ lời thề trăm năm...
hihihi...

Mặc Nhân Sơn

Liên Thơ
13-08-2011, 07:42 PM
Sắc riêng
Tiếng mưa nức nở đêm đông
Gió oằn bờ vắng, đò không chòng chành
Chơ vơ mạn ván long đanh
Ì oạp tiếng vỗ quẩn quanh bến nghèo

Một mai đỡ cảnh gieo neo
Sóng vui vỗ nhịp tiếng reo rộn ràng
Sóng quê đưa khách sang ngang
Đón người xa xứ xênh xang trở về
Lập lòe đốm lửa triền đê
Dáng cây gạo đỏ bóng quê ngời ngời
Sắc riêng yêu dấu bạn ơi
Cháy lên hi vọng phía trời xa xăm...
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
13-08-2011, 07:43 PM
Thăng hoa

Đã từng gặp ở chợ tình
Đã từng duyên phận chúng mình với nhau
Đã từng quấn quýt trầu cau
Đã từng rồng rắn trước sau một đàn…

Thế mà em dám rẽ ngang
Khi em gặp được nhịp vàng tim yêu
Người cười kẻ nói bao điều
Nghĩa xưa mắc lỗi hồn diều thăng hoa.
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
13-08-2011, 07:44 PM
Đi câu
Đi câu chẳng thấy cá đâu
Bờ sông chao động bóng cầu rung rinh
Hình như ẩn bóng cô mình
Trong bờ gương nước lung linh…cô cười

miendong75
13-08-2011, 11:28 PM
Đi câu
Đi câu chẳng thấy cá đâu
Bờ sông chao động bóng cầu rung rinh
Hình như ẩn bóng cô mình
Trong bờ gương nước lung linh…cô cười





MƯỢN CỚ

Đi câu nào muốn cá đâu
Chỉ là cái cớ bên cầu cùng em
Ước em cô bé Lọ lem
Anh là Hoàng tử rước em về nhà

PMĐ

Liên Thơ
14-08-2011, 08:32 PM
MƯỢN CỚ

Đi câu nào muốn cá đâu
Chỉ là cái cớ bên cầu cùng em
Ước em cô bé Lọ lem
Anh là Hoàng tử rước em về nhà

PMĐ

Cảm ơn thi hữu đã ghé thăm và lưu bút cho “Ngọc Biển”.
Cảm tác từ “bên cầu” của thi hữu , Liên Thơ xin họa nhé
Thác lũ
Chờ ai, em đứng chân cầu
Ngắm dòng nước chảy dạ sầu như dưa
Chờ ai… ai đến hay chưa
Soi hình xuống nước bóng vừa nhòa tan
Tự nhiên nước mắt chảy lan
Thành dòng thác lũ cuốn tràn tim em…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14/8/2011

Liên Thơ
14-08-2011, 08:54 PM
VẪN NHỚ

Thả hồn bay bổng trên cao
Cơn mê chợt tỉnh…hãy mau quay về
Chờ em trên bến sông quê
Đa tình...vẫn nhớ lời thề trăm năm... hihihi...
Mặc Nhân Sơn
Liên Thơ cảm ơn thi hữu đã ghé thăm và lưu bút cho “Ngọc Biển” nhé
Buộc lại
Ai còn rong ruổi đường xa
Ai còn cầu nguyện người ta nhớ mình
Bao giờ tim bớt xập xình
Để em buộc lại dây tình oan khiên?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14/8/2011

Liên Thơ
14-08-2011, 08:57 PM
Thăm mẹ
Anh ơi mẹ của bọn mình
Có vui có khoẻ như tình ta mong?

Mùa này trời cứ ong ong
Mẹ ăn ngủ ít dáng cong vách nhà

Em lo mẹ trái chín già
Nhỡ khi mẹ mỏi quả sà gốc cây

Trông trời ngó đất nhìn mây
Biết là thời tiết mai đây nắng nhiều

Em làm cơn gió biển chiều
Gửi về bên mẹ bao điều chứa chan
Gió mơn nam khúc nhạc lan
Tấm lòng thơm thảo dâu ngoan vắng nhà…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Thái Bình Thi Hữu
14-08-2011, 10:07 PM
THÀI LÀI





Ừ thì thấp ngọn kém duyên



Chẳng mang hoa lá ra phiền dối ai.



Một đêm gái phải hơi trai
Màu lên...ví với thài lài đấy thôi.


TBTH

Mặc Nhân Sơn
15-08-2011, 01:51 PM
Thăm mẹ

Anh ơi mẹ của bọn mình
Có vui có khoẻ như tình ta mong?

Mùa này trời cứ ong ong
Mẹ ăn ngủ ít dáng cong vách nhà

Em lo mẹ trái chín già
Nhỡ khi mẹ mỏi quả sà gốc cây

Trông trời ngó đất nhìn mây
Biết là thời tiết mai đây nắng nhiều

Em làm cơn gió biển chiều
Gửi về bên mẹ bao điều chứa chan
Gió mơn nam khúc nhạc lan
Tấm lòng thơm thảo dâu ngoan vắng nhà…

Lê Minh Liên Thanh Thơ




Mẹ già như chuối chín cây
Chờ nàng dâu thảo…héo gầy xác thân

Bởi em do dự ngại ngần
Than mây khóc gió...tình gần tình xa

Chẳng chịu theo anh về nhà
Chung tay phụng dưỡng mẹ già báo ân

Hoa cau rụng trắng đầy sân
Giàn trầu xơ xác...lòng bâng khuâng sầu.

Em còn tận mãi nơi đâu
Bao giờ mẹ gặp cô dâu ngoan hiền...

Mặc Nhân Sơn

Liên Thơ
15-08-2011, 06:32 PM
THÀI LÀI





Ừ thì thấp ngọn kém duyên



Chẳng mang hoa lá ra phiền dối ai.




Một đêm gái phải hơi trai
Màu lên...ví với thài lài đấy thôi.


TBTH





Liên Thơ trân trọng cảm ơn Thái Bình Thi Hữu đã đến thăm “Ngọc Biển” và lưu bút bài thơ tứ tuyệt rất sâu sắc với hình ảnh rau thài lài gợi nhớ câu ca xưa của quê ngoại miền Bắc.
Thân họa cùng thi hữu nhé
Thia lia
Trầu xanh bén với cau tươi
Thắm duyên mơn mởn miệng cười như hoa
Thia lia quen ở chậu nhà
Em quen ở với anh mà …anh yêu
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15/8/2011

Liên Thơ
15-08-2011, 06:41 PM
Thăm mẹ

Anh ơi mẹ của bọn mình
Có vui có khoẻ như tình ta mong?

Mùa này trời cứ ong ong
Mẹ ăn ngủ ít dáng cong vách nhà

Em lo mẹ trái chín già
Nhỡ khi mẹ mỏi quả sà gốc cây

Trông trời ngó đất nhìn mây
Biết là thời tiết mai đây nắng nhiều

Em làm cơn gió biển chiều
Gửi về bên mẹ bao điều chứa chan
Gió mơn nam khúc nhạc lan
Tấm lòng thơm thảo dâu ngoan vắng nhà…

Lê Minh Liên Thanh Thơ


Bao giờ

Mẹ già như chuối chín cây
Chờ nàng dâu thảo…héo gầy xác thân

Bởi em do dự ngại ngần
Than mây khóc gió...tình gần tình xa

Chẳng chịu theo anh về nhà
Chung tay phụng dưỡng mẹ già báo ân

Hoa cau rụng trắng đầy sân
Giàn trầu xơ xác...lòng bâng khuâng sầu.

Em còn tận mãi nơi đâu
Bao giờ mẹ gặp cô dâu ngoan hiền...

Mặc Nhân Sơn
Cảm ơn Mặc Nhân Sơn với bài họa tiếp lời cho “Thăm mẹ “của Liên Thơ.
Hình ảnh đẹp dung dị mà luôn gợi xúc động trong lòng bạn đọc là hoa cau trắng với giàn trầu xanh ở làng quê nào của nông thôn Việt Nam cũng có. Nói về duyên trầu cau là đề tài muôn đời của cuộc sống và thi ca.
Cảm tác từ hình ảnh dễ thương đó Liên Thơ vui họa cùng thi hữu nhé
Về thăm
Hoa cau rụng xuống giàn trầu
Anh không đưa đón em sầu lắm thay

Mẹ già mong ngóng đêm ngày
Thằng Hai cưới được đám này thật may

Thế mà anh mải mê say
Mấy nàng õng ẹo…mặt dày phấn son

Mẹ buồn lòng dạ héo hon
Bao giờ đón được dâu con ngoan hiền

Đêm ngày than vãn ưu phiền
Tóc mây chân hạc em liền về thăm…
(Xin thề "Cá trê chui ống" hihi)
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15/8/2011

Liên Thơ
15-08-2011, 07:03 PM
Quote Nguyên văn bởi Thái Bình Thi Hữu Xem bài viết
MƯA NGÂU

Vui hay tủi nước mắt ngâu
Mỗi năm đôi lứa gặp nhau một lần
Cầu Ô Thước bến Sông Ngân
Vượt qua mình để một lần được yêu.

TBTH
Mưa ngâu
Mưa như người yêu khóc dỗi
Mưa như lời trăn trối lúc ra đi
Mưa như tiếng lòng thầm thì
Trời gửi đất ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
18-08-2011, 09:14 PM
Dấu yêu
Lá bàng xanh mướt hè ơi
Lòng tôi theo cánh chim trời bay đi
Nắng vàng cát trắng cố ghì
Bàn chân ai với bước đi lỡ làng
Dấu yêu lưu lại nhẹ nhàng
Mà lòng tôi mãi bàng hoàng nhớ thương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Mặc Nhân Sơn
18-08-2011, 09:20 PM
RU TÌNH

Ru nhau say giấc mộng lành
Đò mơ tách bến… chỉ dành đôi ta

Sông dài biển rộng bao la
Trời xanh mây trắng lánh xa muộn phiền

Đi tìm giây phút bình yên
Lênh đênh trên sóng thả thuyền nhẹ trôi

Trong mơ mình đã nên đôi
Quên hết ngày tháng đứng ngồi nhớ mong

Ru em trọn giấc say nồng
Nụ cười rạng rỡ trong vòng tay anh...

Mặc Nhân Sơn

Liên Thơ
30-08-2011, 03:59 PM
Áo lụa qua cầu

Ai mang áo lụa qua cầu
Để thơ anh viết những câu thật buồn
Ngày nào trời đổ mưa tuôn
Mây mù giăng kín phía nguồn Hàn Giang
Chàng trai xứ Quảng ngỡ ngàng
Nhìn áo lụa trắng nhẹ nhàng lướt qua…
Huế yêu Huế của tình ca
Lòng anh nhớ mãi người ta qua cầu…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
31-08-2011, 01:01 PM
RU TÌNH

Ru nhau say giấc mộng lành
Đò mơ tách bến… chỉ dành đôi ta

Sông dài biển rộng bao la
Trời xanh mây trắng lánh xa muộn phiền

Đi tìm giây phút bình yên
Lênh đênh trên sóng thả thuyền nhẹ trôi

Trong mơ mình đã nên đôi
Quên hết ngày tháng đứng ngồi nhớ mong

Ru em trọn giấc say nồng
Nụ cười rạng rỡ trong vòng tay anh...

Mặc Nhân Sơn

Liên Thơ chân thành cảm ơn thi hữu đã dành cho "Ngọc biển" bài thơ rất dễ thương.
Thân họa cùng thi hữu nhé
TỪ LỜI RU

Người ru em ngủ giấc lành
Chim đua tiếng hót trên cành đính sao
Hòa theo ngọn gió ngọt ngào
Đưa hương trái chín tình trao ấm nồng.

Người đưa em đến vườn hồng
Ấp hồn thơ bỗng nghe lòng bình yên
Tay người gối nặng ưu phiền
Để em say giấc mộng tiên cõi trần...

Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
22-09-2011, 09:58 PM
Tin ơi...
Sáng ra đã nhận tin vàng
Cả ngày cứ ngóng ra đàng cái quan
Nghe như chim khách hân hoan
Báo tin có bạn hiền ngoan đến nhà
Thế mà...đêm đã la đà
Đợi bình minh nữa …mắt nhòa …tin ơi…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-09-2011, 10:31 PM
Tin ơi...




Sáng ra đã nhận tin vàng
Cả ngày cứ ngóng ra đàng cái quan
Nghe như chim khách hân hoan
Báo tin có bạn hiền ngoan đến nhà
Thế mà...đêm đã la đà
Đợi bình minh nữa …mắt nhòa …tin ơi…

Lê Minh Liên Thanh Thơ






Báo tin mừng





Sáng nay chim đậu nóc nhà



Báo rằng có khách đường xa sẽ về



Hoa may trắng tóc chân đê



Đã ghim vào áo lời thề năm xưa



Bây giờ trời đã tạnh mưa



Cỏ xanh trở lại mừng đưa rước người



Chập chờn hoa nắng chơi vơi



Buồng cau trước cửa tròn rồi …đợi duyên!





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.9.2011




Em sang thăm chị , Đâu năm học chắc chị bận lắm . Chúc chị vui

Liên Thơ
24-09-2011, 05:29 PM
Có lòng
Thân tặng thi hữu tình thâm
Có lòng thì hãy chờ thơ
Còn người dở, dại người chờ mà chi
Cả đời mang nặng chữ vì
Một mai nhắm mắt vẫn thì thanh tân!

Có lòng xin chớ phân vân
Mỗi khi gió thoảng theo vần thơ sang
Lòng em như ánh trăng vàng
Tiếng cười vui vẻ giống hàng thông reo

Có lòng đừng trốn em theo
Có tình thì cố mà đèo em đi (hihi)
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23/9/2011

Liên Thơ
24-09-2011, 05:36 PM
Tin ơi...




Sáng ra đã nhận tin vàng
Cả ngày cứ ngóng ra đàng cái quan
Nghe như chim khách hân hoan
Báo tin có bạn hiền ngoan đến nhà
Thế mà...đêm đã la đà
Đợi bình minh nữa …mắt nhòa …tin ơi…

Lê Minh Liên Thanh Thơ






Báo tin mừng





Sáng nay chim đậu nóc nhà



Báo rằng có khách đường xa sẽ về



Hoa may trắng tóc chân đê



Đã ghim vào áo lời thề năm xưa



Bây giờ trời đã tạnh mưa



Cỏ xanh trở lại mừng đưa rước người



Chập chờn hoa nắng chơi vơi



Buồng cau trước cửa tròn rồi …đợi duyên!





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.9.2011




Em sang thăm chị , Đâu năm học chắc chị bận lắm . Chúc chị vui







Cảm tác từ hai từ cuối bài "đợi duyên" của Thanh Thanh Khiết, Liên Thơ thân họa nhé:(
Sợi tơ vương
Từng ngày nhớ, từng đêm trông
Từng…từng …tháng đợi mà không thấy người
Người ơi…người hỡi …người ời…
Đường xa …vạn dặm …trắng trời khói sương…

Mỏng manh là sợi tơ vương…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Liên Thơ
26-09-2011, 04:00 AM
;) Liên Thơ thân ái gửi lời tri ân đến Ban điều hành web vnthihuu.net và các thi hữu luôn ưu ái nhớ và đón đọc tâm tình của Liên Thơ dù là thơ của mình không hay :)
Kính chúc các bạn khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều nhé
Đêm không ngủ

Đêm nay sao trời không mưa?
Ầm ì như thể sắp đưa bão vào
Sao nghe lòng dạ cồn cào?
Bão hoành lũ dọc lật nhào …chắt chiu
Nước dâng…trôi nổi…tiêu điều…
Lũ quét, cuốn tuốt công cày sớm hôm
Nghe trong tiếng rít gió hờn
Tiếng chàng Trọng Thủy lúc cơn thất tình
Tích xưa * xem lại một mình
Kém tài thua phận …thôi tình trôi xuôi…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng 26/9/2011
Đêm Đà Nẵng trong lúc đợi cơn bão số 4
(Sự tích Mị Nương – Trọng Thủy)

Sao Hôm
26-09-2011, 05:12 PM
Dấu yêu
Lá bàng xanh mướt hè ơi
Lòng tôi theo cánh chim trời bay đi
Nắng vàng cát trắng cố ghì
Bàn chân ai với bước đi lỡ làng
Dấu yêu lưu lại nhẹ nhàng
Mà lòng tôi mãi bàng hoàng nhớ thương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ



Hương chanh

Hè, em theo cánh chim hoang
Tìm chân trời lạ, phũ phàng tình anh
Góc vườn còn đó gốc chanh
Ta từng hò hẹn đêm thanh tự tình
Hương chanh quấn quýt quanh mình
Lời yêu thêm ngọt, mắt nhìn thêm say
Thu về, em lạc trời mây
Để anh đơn lẻ bên cây úa vàng

Sao Hôm

Liên Thơ
14-10-2011, 10:01 PM
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Hương chanh

Hè, em theo cánh chim hoang
Tìm chân trời lạ, phũ phàng tình anh
Góc vườn còn đó gốc chanh
Ta từng hò hẹn đêm thanh tự tình
Hương chanh quấn quýt quanh mình
Lời yêu thêm ngọt, mắt nhìn thêm say
Thu về, em lạc trời mây
Để anh đơn lẻ bên cây úa vàng

Cảm tác từ hai câu cuối bài thơ thật dễ thương của Sao Hôm, Liên Thơ thân họa nhé
Thu về…
Thu về em lạc vào anh
Để duyên vàng thắm yên lành tình ta
Đã qua giông tố mưa sa
Chỉ còn nắng ấm tiếng ca chan hòa
Sợi thương em dệt áo hoa
Đi cùng anh để mơ xa thêm gần
Bên cây vòm lá xanh xanh
Hai mái đầu bạc ánh thành vừng dương
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14/10/2011


Sao Hôm
[/QUOTE]

Liên Thơ
11-12-2011, 08:01 PM
Ai làm?
Ai làm cho rã buồng cau
Cho vườn trầu héo cho đau lòng này
Ai làm cho gió lắt lay
Cho thuyền tách bến xa ngày đoàn viên?
Hỏi ai ai đã tham tiền
Ham mê danh vọng để phiền cho ai
Lê Minh Liên Thanh Thơ
11/12/2011

Liên Thơ
14-12-2011, 09:51 PM
Nơi anh
Về thăm quê của người thương
Càng ơn sông nước quê hương đắp bồi
Vun cho đất thấp thành đồi
Nuôi cho cây trái đâm chồi trổ bông
Thầm thì tiếng lá màu đông
Gọi mùa trái chín xuân hồng thắm tươi
Cho ai rạng rỡ nụ cười
Cho mắt ai đậu sao trời long lanh
Cho ngân nga tiếng ngọt lành
Cho lời ước hẹn tròn vành ánh trăng

Ơn đất, quê của bằng lăng
Riêng sắc hoa tím, đường giăng ánh chiều
Hoàng hôn gợi nghĩ bao điều
Là bao thơ mộng …mĩ miều quê ta
Chỉ riêng duy nhất màu hoa
Không nơi đâu đẹp như là nơi anh.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14/12/2011

791

Liên Thơ
19-01-2012, 11:49 PM
Lời cầu nguyện đầu năm

Người ơi, năm mới an lành
Người ơi, năm mới thắm cành nở hoa
Bao thương, bao nhớ tình ta
Đời đời nốt nhạc lời ca trữ tình
Kiếp sau lại bóng quyện hình
Kiếp sau lại đón bình minh một nhà
Để khi bóng ngả chiều tà
Đón hoàng hôn tím như là ban mai…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng đầu tuần, 2/1/2012

Liên Thơ
31-01-2012, 10:09 PM
Tâm tình của gió

Rằng tôi cơn gió lỗi mùa
Chạnh lòng mang những thiệt thua kiếp đày
Xin đừng quên tháng đoạn ngày
Lang thang tìm kiếm nơi này mượt êm
Tôi tìm khúc hát vào đêm
Để cho giấc điệp ngọt mềm gối nhung
Để mai hát khúc tương phùng
Ngàn chùm pháo nở một vùng dấu yêu.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Mùng 9 tết Nhâm Thìn
Ngày cuối cùng của tháng 1/2012