PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bập bẹ thi đường- bạch hồng ngọc



Trang : [1] 2 3 4 5

Bạch Hồng Ngọc
02-08-2011, 10:04 PM
01- MỪNG THI PHẨM "HƯƠNG XUÂN" *

Trăm ngàn suối nhỏ đổ về sông
Tất cả thành công bởi chữ "Đồng"
Tác phẩm hương xuân tình bát ngát
Tâm hồn bạn hữu nghĩa mênh mông
Say sưa xướng họa ươm vườn thắm
Mải miết giao lưu dệt bóng hồng
Ngoảnh lại đầy năm bao vất vả
Ngôi nhà tuyệt diệu thỏa lòng trông

2/8/2011



*Viết chúc mừng nghe tin thi hữu chuẩn bị ra tập thơ đầu tay mang tên HƯƠNG XUÂN

Bạch Hồng Ngọc
04-08-2011, 08:22 AM
02-QUAN THAM

Âu là cán bộ với nhân viên
Tất cả đồng đều lẽ tự nhiên
Có kẻ nhàn vi vui thỏa thích
Bao người đẫy việc khổ triền miên
Hay ngồi các quán chơi cờ bạc
Vẫn hám về quê đánh kiếm tiền
Đúng những câu vè xưa để lại
Quan tham đểu giả khắp vùng miền

4/8/2011

Bạch Hồng Ngọc
04-08-2011, 08:24 AM
03-PHƯƠNG TIỆN

Đều là sử dụng chạy đi thôi
Loại chỉ vài phân thứ ngất trời
Cái ấy cà tàng người khổ đạp
Còn đây bóng bẩy kẻ giàu ngồi
Con nhà vất vả hay từ tốn
Đứa bọn cao sang lướt chán đời
Nghĩ cảnh ngang phè suy bại não
Mà như thế mãi… dạ tơi bời

4/8/2011

Bạch Hồng Ngọc
04-08-2011, 08:42 AM
04-MỘT NGÀY Ở QUÊ

Tỏa ánh bình minh thật dịu dàng
Trời xanh vút thẳm tiếng chim vang
Hương lan phảng phất say mơ mộng
Gió thoảng du dương đắm giấc vàng
Nhộn nhịp làng trên vui tiệc cưới
Tưng bừng xóm dưới tiễn lên đàng
Thôn quê rực sáng ôi huyền diệu
Nắng đã òa rồi dạ xốn xang

04/8/2011

Bạch Hồng Ngọc
04-08-2011, 08:48 AM
05-QUỲNH HOA 1

Bán dạ ngồi xem quả bất ngờ
Hương vờn phảng phất dưới trăng tơ
Duyên say rực sáng ngời giăng mộng
Nghĩa đẹp hồng tươi thỏa chất cờ
Bẽn lẽn thương tình nồng ý tứ
Âm thầm đắm đuối thắm nàng mơ
Bông hường ngắn ngủi nhưng kỳ thú
Đợi ngắm Quỳnh hoa bỗng thẫn thờ

04/8/2011

Bạch Hồng Ngọc
04-08-2011, 08:52 AM
06-QUỲNH HOA 2

Bán dạ hương quỳnh tỏa ngẩn ngơ
Thơm lan phảng phất dưới trăng mờ
Duyên tình lộng lẫy nơi sân vắng
Mộng ước vô vàn cạnh phố thơ
Ấm áp trời thu nào viễn tưởng
Nồng say cảnh sắc quả không ngờ
Qua đêm khép lại hồn trong trắng
Bán dạ hương quỳnh tỏa ngẩn ngơ

04/8/2011

Bạch Hồng Ngọc
04-08-2011, 08:54 AM
07- RƯỢU ĐÊM

Sương rơi ướt lạnh đêm trường vắng
Uống cạn chia ly men xỉn đắng
Bến nhớ duyên ôi thế sự buồn
Sông thương mộng ảo thời cơ nhắng
Đèn trăng thuở trước chẳng say đùa
Bóng nguyệt giờ này không đượm lắng
Lả lướt tìm đâu khúc nhạc tình
Màng mơ bát phổ thiên đường trắng

4/8/2011

Bạch Hồng Ngọc
04-08-2011, 09:02 AM
08-HỎI

Thử hỏi ông trời sống được bao?
Vì đâu suốt tháng dạ cồn cào
Ra đi kháng chiến cầm tay nải
Trở lại quê nhà bỏ khí đao
Thỉnh thoảng buồn rầu mơ trải lạ
Đôi khi nhớ bạn mộng tuôn trào
Tâm tình viết hết lên đây cả
Vọng tiếng ngàn đời đỡ xót xao

Bạch Hồng Ngọc
04-08-2011, 09:11 AM
09-TỰ TRÁCH

Tự trách thân ta thật nực cười
Trên đời lắm chuyện đáng buồn rươi
Thầy kêu lúc học không rèn tốt
Bạn nói khi ôn vẫn thấy lười
Thuở ấy màng mơ còn bỡn cợt
Giờ này mộng đắm lại trêu ngươi
Thôi đừng mổ xẻ thêm trâng tráo
Cái thú ham chơi … đúng dại người

Bạch Hồng Ngọc
04-08-2011, 09:20 AM
10-QUÁN NỔI

Trên hồ sóng nhẹ quán lênh đênh
Gió quyện men nồng thổi hớ hênh
Chị đứng vời trông miền ngất ngưởng
Anh ngồi bến đợi chốn chênh vênh
Kia chàng tỉnh đến chơi đàn nhảy
Đó ả quê về lướt ván nghênh
Dốc chén tâm tình bao rạo rực
Buông rèm nỗi nhớ lại mông mênh

Bạch Hồng Ngọc
05-08-2011, 07:47 AM
11- SUY NGẪM
Giá cả hàng ngày vượt nấc thang
Thương trường đảo lộn lắm hoang mang
Tiền làm được ít tiêu dè xẻn
Vốn liếng không nhiều xài chẳng sang
Sắn độn qua thời dừng mộng tưởng
Ngô vùi tạm bữa bỏ mơ màng
Đêm nằm gác trán tâm suy ngẫm
Biến hoá, giàu nghèo…dạ xốn xang

Bạch Hồng Ngọc
05-08-2011, 10:04 PM
12-CHÓ ỐM

Xem kìa Vện ốm đã vàng da
Cứu chữa mau lên để giữ nhà
Thức ngủ hiên tây làm ổ khóa
Đi nằm trước cửa đuổi tà ma
Nhiều thằng hám của ôm con chó
Lắm kẻ tham gian trộm mái gà
Đúng thế vòng ngoài khi bị diệt
Công tư bất ổn khổ thân già

2011

Bạch Hồng Ngọc
09-08-2011, 09:36 PM
13-THAN
( Ngũ ngôn bát cú)

Tình yêu đã lụi tàn
Số kiếp chẳng nồng nàn
Kẻ tủi hờn đau khổ
Người sầu não lìa tan
Lạc bước đau phiền muộn
Sa chân khổ chứa chan
Thôi đã là duyên phận
Úa tàn chẳng thể than

tuyen45-ad
12-08-2011, 02:56 PM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niên hoa.

Vũ Hoài


BÀI HỌA

BẾN NHỚ
---*---
Dòng Thương Bến Nhớ mấy thời qua
Ngày ấy ra đi vắng biệt nhà
Tay cuốc vườn Nghè mờ bóng mẹ
Đường cày bãi trước tỏ hình cha
Thôn Đình Ngõ Trúc lời em gọi
Nón lá áo dài vẻ thiết tha
Từ đấy ra đi giờ trở lại
Người xưa cảnh cũ lại thăng hoa

12/8/2011.
Tuyen45.

cobengangtang
12-08-2011, 02:57 PM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.

Vũ Hoài


BÀI HỌA

BẾN NHỚ
---*---
Bến nhớ Dòng Thương mấy thuở qua
Chia ni ngày ấy biệt quê nhà
Vườn Nghè tay cuốc mờ thân mẹ
Bãi Trước đường cày tỏ bóng cha
Ngõ Trúc Thôn Đình em vẫy gọi
Áo dài nón lá vẻ thiết tha
Ra đi từ đấy nay về lại
Cảnh cũ người xưa tình kết hoa

12/8/2011.
Tuyen45.

QUÊ MẸ

Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
Trông một ngày về vui nở hoa

cobengangtang
12.8.2011

HƯƠNG THƠ

Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
Nương dâu lên mướt hình e ấp
Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
nguyenthilan

lethutrang
12-08-2011, 04:06 PM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.

Vũ Hoài


BÀI HỌA

BẾN NHỚ
---*---
Bến nhớ Dòng Thương mấy thuở qua
Chia ni ngày ấy biệt quê nhà
Vườn Nghè tay cuốc mờ thân mẹ
Bãi Trước đường cày tỏ bóng cha
Ngõ Trúc Thôn Đình em vẫy gọi
Áo dài nón lá vẻ thiết tha
Ra đi từ đấy nay về lại
Cảnh cũ người xưa tình kết hoa

12/8/2011.
Tuyen45.

QUÊ MẸ

Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
Trông một ngày về vui nở hoa

cobengangtang
12.8.2011

HƯƠNG THƠ

Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
Nương dâu lên mướt hình e ấp
Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
nguyenthilan


QUÊ HƯƠNG

Nắng vàng trải rộng đón mùa qua
Mang sắc tươi tô điểm mái nhà
Mây gói niềm thương mong nhớ mẹ
Gió ươm hoài niệm nỗi thương cha
Trời xanh thẳng thắn gài bao lỗi
Khói biếc quanh co mở thứ tha
Những nẻo đường quê hằn vọng tưởng
Hãy về xuân thắm nở đầy hoa

lethutrang
12/8/2011

caoletrantranquoc
12-08-2011, 04:24 PM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.

Vũ Hoài


BÀI HỌA

BẾN NHỚ
---*---
Bến nhớ Dòng Thương mấy thuở qua
Chia ni ngày ấy biệt quê nhà
Vườn Nghè tay cuốc mờ thân mẹ
Bãi Trước đường cày tỏ bóng cha
Ngõ Trúc Thôn Đình em vẫy gọi
Áo dài nón lá vẻ thiết tha
Ra đi từ đấy nay về lại
Cảnh cũ người xưa tình kết hoa

12/8/2011.
Tuyen45.

QUÊ MẸ

Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
Trông một ngày về vui nở hoa

cobengangtang
12.8.2011

HƯƠNG THƠ

Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
Nương dâu lên mướt hình e ấp
Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
nguyenthilan


QUÊ HƯƠNG

Nắng vàng trải rộng đón mùa qua
Mang sắc tươi tô điểm mái nhà
Mây gói niềm thương mong nhớ mẹ
Gió ươm hoài niệm nỗi thương cha
Trời xanh thẳng thắn gài bao lỗi
Khói biếc quanh co mở thứ tha
Những nẻo đường quê hằn vọng tưởng
Hãy về xuân thắm nở đầy hoa

lethutrang
12/8/2011

BÃO GIÔNG

Gió lùa mưa đổ chảy ngang qua
Ướt đất ngập sâu đến cửa nhà
Giông nổi ầm ì như dỗi mẹ
Bão tuôn ào ạt tựa hờn cha
Đôi khi ngẫu hứng bon chen tội
Có lúc bông đùa xô lấn tha
Vẫn thích tung hoành nơi bốn bể
Chẳng cho chút nắng đậu nhành hoa

clttq
12/8/2011

Bạch Hồng Ngọc
12-08-2011, 07:01 PM
14-HƯƠNG QUÊ

Hương đồng lối xóm mấy thu qua
Lác đác ven non cỡ chục nhà
Khóm trúc vàng hoe vờn nắng rộ
Bờ tre tím biếc vẫy chiều tà
Tình đời khắp nẻo tươi nồng thắm
Bạn hữu muôn nơi sáng đậm đà
Sắc thái hồn quê ngời mộng tưởng
Đường làng choáng ngợp đẹp lòng ta

12/8/2011
Bạch Hồng Ngọc

tuyen45-ad
15-08-2011, 12:52 AM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên Việt Nam Thi Hữu (VNTH) đã ưu ái bỏ thời gian vàng ngọc ra hoạ thơ cùng anh .
Anh cũng xin lỗi Các thành viên VNTH Và bạn đọc Vì trong bài xướng có một lỗi lớn ở câu 8 sai luật bằng trắc
( Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.)
L ý do ch áu g ái anh đánh m áy sai.
Nay xin được đính chính như sau :

“Men tình chan chứa kỷ niên hoa.”
Vậy xin cảm ơn và cũng xin lỗi các bạn
Vũ Hoài .


BÀI X ƯỚNG


LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niên hoa.
Vũ Hoài

BÀI HỌA


BẾN NHỚ
---*---
Dòng Thương Bến Nhớ mấy thời qua
Ngày ấy ra đi vắng biệt nhà
Tay cuốc vườn Nghè mờ bóng mẹ
Đường cày bãi trước tỏ hình cha
Thôn Đình Ngõ Trúc lời em gọi
Nón lá áo dài vẻ thiết tha
Từ đấy ra đi giờ trở lại
Người xưa cảnh cũ lại thăng hoa .

12/8/2011.
Tuyen45.



QUÊ MẸ

Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
Trông một ngày về vui nở hoa

cobengangtang
12.8.2011

HƯƠNG THƠ

Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
Nương dâu lên mướt hình e ấp
Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
nguyenthilan

QUÊ HƯƠNG

Nắng vàng trải rộng đón mùa qua
Mang sắc tươi tô điểm mái nhà
Mây gói niềm thương mong nhớ mẹ
Gió ươm hoài niệm nỗi thương cha
Trời xanh thẳng thắn gài bao lỗi
Khói biếc quanh co mở thứ tha
Những nẻo đường quê hằn vọng tưởng
Hãy về xuân thắm nở đầy hoa

lethutrang
12/8/2011

BÃO GIÔNG

Gió lùa mưa đổ chảy ngang qua
Ướt đất ngập sâu đến cửa nhà
Giông nổi ầm ì như dỗi mẹ
Bão tuôn ào ạt tựa hờn cha
Đôi khi ngẫu hứng bon chen tội
Có lúc bông đùa xô lấn tha
Vẫn thích tung hoành nơi bốn bể
Chẳng cho chút nắng đậu nhành hoa

clttq
12/8/2011


HẬN TRỜI OÁN ĐẤT
---*---
Miền trung lũ lụt đã từng qua
Tang tóc thương đau nước cuốn nhà
Ngơ ngác anh tìm thi thể mẹ
Phạc phờ em kiếm xác thân cha
Hận trời mưa nắng không hòa thuận
Oán đất điên cuồng chẳng vị tha
Trách kẻ tham tiền rừng phá hoại
Đầu nguồn đốt trụi lụi tàn hoa.

13/8/2011.
Tuyen45.

LÃNG DU

Tự hỏi nhiều nơi ta đã qua?
Không sao quên được chốn quê nhà,
Bờ vai nồng ấm bàn tay mẹ,
Tim óc âm vang giọng nói cha.
Lại nhớ nhiều khi người đánh mắng,
Sao thương những lúc kẻ xin tha.
Rưng rưng chùn bước quay nhìn lại,
Chỉ thấy bên đường nở rộ hoa.
Út xe ôm


DÂNG ĐỜI XUÂN SẮC
Vô thường năm tháng cứ dần qua
Ta vẫn an nhiên giữa đất nhà
"Hoà hợp trăm nhà" vui ý Mẹ
"Chẳng cầu, biết đủ" thoả lòng Cha
Xả thù hận khiến lòng thanh thản
Buông phải, hơn nên dạ vị tha
Nắng nhạt chiều tà gom giọt tím
Dâng đời xuân sắc nở muôn hoa.
BXP 14.08.2011.


GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA
---*---
Cuộc đời sóng gió trải bươn qua
Khắp nẻo bôn ba vẫn nhớ nhà
Chốn ấy thầm thì lời phụ mẫu
Nơi này sang sảng vọng tiếng cha
Khuyên con gắng học tu tài đức
Bảo cháu luyện rèn tập thứ tha
Gương sáng người xưa soi đạo lý
Lương tâm thanh thản ắt thăng hoa.

14/8/2011.
Tuyen45.

Tuyên 45 xin lỗi sửa bài BẾN NHỚ (sai luật)

Bạch Hồng Ngọc
15-08-2011, 09:18 PM
15-VÀO HẠ

Phượng tím tràn hương tỏa ngát đời
Xanh chồi lộc biếc ngợp lòng khơi
Hong hanh nắng gội treo tình tứ
Ngớ ngẩn mưa tuôn thả rối bời
Bạn ở phương này say mộng mị
Người về chốn ấy đắm tinh khôi
Xôn Xao nỗi nhớ đầu mùa hạ
Quyện cả hồn ta đến tuyệt vời

Bạch Hồng Ngọc
16-08-2011, 06:01 PM
16-TÌNH SI

Trăng nguồn ngả bóng trải mê say
Bến cũ tình duyên trỗi ánh gầy
Ướp mộng sầu bi treo ngọn liễu
Gieo mầm khắc khoải buộc cành đay
Xuôi chiều nước lặng dòng sông nhớ
Ngược hướng thuyền quen sóng thác vầy
Biết lắm người thương buồn giọt đợi
Muôn đời gửi gắm sợi nồng đây

16/8/2011

vancali96
17-08-2011, 05:44 AM
Mãi đợi





Đã trải bao ngày nặng nghĩa nhau



Tình yêu tựa nắng đâu phai màu



Sông ngăn nỗi nhớ cào lòng xót



Núi cách niềm thương xé dạ đau



Khắc khoải dòng trôi thuyền lướt mãi



Bâng khuâng nước chảy sóng trào lâu



Đêm thanh một bóng khêu đèn ngóng



Ánh mắt vương vương đọng giọt sầu





Bùi Thanh Thanh Khiết

http://i55.tinypic.com/n5hilh.jpg

Đêm sầu

Từ ngày hai đứa phải xa nhau
Nhớ bạn thâu canh phấn nhạt màu
Khiến cảnh u buồn xui dạ xót
Cho lòng quặn thắt khiến hồn đau
Ân tình ấp ủ , ngờ muôn thuở
Bức ảnh tôn thờ , đã bấy lâu
Chiếu lạnh đơn phòng tim lỡ nhịp
Đàn ai thổn thức suốt đêm sầu

Vancali 8.16.11
Xin chào tỷ Ngọc
Chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui hì hì ....

Bạch Hồng Ngọc
21-08-2011, 09:44 PM
17-SẠP HÀNH KHÔ VỈA HÈ

Dựng sạp hành khô chốn vỉa hè
Mưa phùn gió bấc cực thân ghê
Nhiều hôm giá lạnh chân đau nhé
Lắm bữa trời hanh mặt méo nè
Cuộc sống buồn thiu tình mỏi mệt
Đường đời tẻ nhạt dạ cay tê
Người toàn bám bụi mùi hôi hám
Kiếm được vài xu khổ mắt xè

vancali96
22-08-2011, 03:16 AM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=16148#post16148)

Hôm nay thứ sáu cuối tuần rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ...

http://i56.tinypic.com/2eq6ln8.jpg



NIÊM LUẬT CẤT HÒM





Sân chơi Thi Hữu thật là hay



Xướng hoạ cùng nhau lắm nét hài



Mặc Á, mặc Âu, gom tuốt tuột



Vì mình, vì bạn, chẳng riêng ai



Quê nhà nghĩa nặng đừng e ngại



Đất khách tình sâu cứ thử tài



Ta hãy vui chơi cho thoải mái



Xin đem niêm luật cất hòm ngay.





BXP 20.2011




Chảnh chút





Nhà mình thơ phú tất đều hay



Viết những vần thơ rí rỏm hài



Lục bát câu từ đâu kém khách



Đường thi tứ ngữ chẳng thua ai



Trong làng già trẻ đều khen giỏi



Ngoài xóm gái trai nể phục tài



Kẻ sỹ đường xa nay ghé lại



Bình tâm thưởng thức chớ đi ngay





Bùi Thanh Thanh Khiết



20.8.2011

Tuổi trẻ thời nay

Đô thành bọn trẻ lắm trò hay
Tóc nhuộm vàng hoe thật tếu hài
Gái áo lòi lưng , không sợ mẹ
Trai quần thủng ống, chả màng ai
Cùng nhau uống rượu , ta đây bảnh
Tụ họp đua xe , tớ rất tài
Cuộc sống bung thùa đời trác táng
Ai người trách nhiệm ...luật ban ngay !

Vancali 8.19.11


ĐỆ NHẤT LÁO

Thơ tớ mới là đệ nhất hay
Trữ tình,châm biếm đến khôi hài
Bút tre múa ngón vui lòng bạn
Đường luật vung tay khiếp vía ai
Nam Bắc nghe tên đều kính giỏi
Tây Tầu thấy mặt phải e tài
Nhiều bài văn điếu tôi mà viết
Mới đọc đôi dòng họ khóc ngay

Quốc Quyền

TÀI LANH!

Bữa nọ thằng tôi cứ tưởng hay
Ti toe tí tóe bị ăn hài
Đầu mình tím ngắt trông như ngợm
Mặt mũi sưng vù chẳng giống ai
Mấy cậu ùa vô thoi ối dữ
Bao cô xúm lại đá ôi tài
Thất kinh hồn vía xin tha mạng
Ngó trước dòm sau vội biến ngay

Quốc Quyền

SẼ CÓ....

Thơ của kim bằng đọc thấy hay
lúc vui khi lại thấy như hài
Mừng reo mấy chữ không lừa bạn
Kính chúc đôi lời chẳng phỉnh ai
Nhấm nháp chung trà người nói xịn
Nhâm nhi chén rượu kẻ nêu tài
Bài nào xướng họa văn thơ giỏi
Sẽ có ghen hờn để viết ngay

clttq 20.8.2011

NÀNG VAL

Có một cô kia thấy cũng hay
Tên VAN lại thích viết thơ hài
Tâm thanh đức độ hoài thương bạn
Trí tịnh nhân từ mãi nhớ ai
Nàng đợi vẻ vang khi tiến giỏi
Ả chờ vinh hiển lúc thăng tài
Bạn bè kéo tới cùng mừng chúc
Thi Hữu theo mời xướng họa ngay

cobengangtang
20.8.2011

QUYẾT !

Phen này tớ quyết viết cho hay
Nói thật à nghen chớ bảo hài
Phép đối chu toàn y cậu Tú
Vần niêm chững chạc giống thằng Ai
Không thôi kẻ thấp la còn tệ
Kẻo lại người cao mắng chẳng tài
Khổ luyện lâu nay giờ “xuống núi”
Danh vàng dứt khoát lượm liền ngay

Quốc Quyền


SỢ...
Thấy ngộ nên tui cố viết hay
Xin người chớ bảo chuyện bi hài
Hôm không có gió nên lùa chị
Buổi chẳng hề mưa mới đẩy ai
Lo thắt ruột gan từ tốn tệ
Sợ run thân óc chữ hao tài
Thôi đành mấy ý gọi là múa
Thầy giỏi đâu về tớ học ngay
clttq 20.8.2011



MONG...
Một chữ cũng thơ hãy nói hay
Khen chê chút xíu chuyện đâu hài
Khi thì sáng chữ chưa nhờ mẹ
Lúc lại mờ từ chẳng cậy ai
Vững chí gìn lòng dù có dở
Kiên tâm giữ dạ dẫu không tài
Diễn Đàn góp mặt vài câu ý
Mong được thả hồn viết hứng ngay
lethutrang .20.8.2011

SÂN KHẤU
Cuộc đời là một cuốn phim hay
Anh khóc thì tôi sẽ tấu hài
Cô nọ thở than lời thống thiết
Anh kia cười cợt giọng bi ai
Người xem khen ngợi ngời nhan sắc
Khán giả tán dương sáng đức tài
Sân khấu buông màn đèn vụt tắt
Ra về thiên hạ lại quên ngay.
nguyenthilan:confused:




XUÂN PHƯỢNG NÓNG ĐẦU





Thi Hữu nhà mình ai cũng hay



Tinh thần thơ phú nặng khôi hài



Gia đình nhà Táo vui hoà thuận



Cái hội Sơ vơ có kém ai



Côbé, Vanca say xướng hoạ



Quốc Quyền, Thanh Khiết lại thi tài



Út Ôm một cuốc...lên Đèo Cả...



Xuân Phượng nóng đầu bật dậy ngay.





BXP 21.8.2011





Bác Phượng nhà mình !





Bác Phượng nhà mình hoạ rất hay



Vo tròn đủ cả bi cùng hài



Câu thơ không tuổi vui tình bạn



Dòng tứ đầy xuân thắm nghĩa ai



Lắm lúc đầu đau - suy vẫn giỏi



Nhiều khi mắt mỏi - nghĩ càng tài



Có lần đã định buông lơi bút



Nỗi nhớ trào dâng viết lại ngay./





Bùi Thanh Thanh Khiết



21.8.2011

TỶ KHIẾT NÓI
Tỷ khiết nói rằng Bác Phượng hay
Cộng thêm cái tính thích ưa hài
Mưa về gắng sức hòa thơ bạn
Nắng đến nhoài công xướng ý ai
Luẩn quẩn câu từ vì gói tật
Loanh quanh niêm chữ bởi gom tài
Tấm lòng luôn nghĩ về Thi Hữu
Sức khỏe nhớ gìn chớ phí ngay
cobengangtang 21.8.2011


BA THÁNG
Ba tháng sống cùng Thi Hữu hay
Nụ cười tràn ngập tặng cho hài
Hạ ghi nhung nhớ bày vui chị
Đông viết tưởng tơ tỏ thích ai
Tối tối mong đòi thơ phú giỏi
Ngày ngày mơ muốn câu hòa tài
Lòng cầu mọi việc đều như ý
Đêm ngủ vần từ chấp chới ngay
clttq 21/8/2011


THI HỮU VƯỜN THƠ HAY
---*---
Thi Hữu vườn thơ quả thực hay
Hoạ vui bi kịch lại thêm hài
Ngôn từ gom góp gieo vần ý
Lời lẽ chuốt trau sánh bất ai
khắp chốn trong ngoài đều bái phục
Gần xa muôn nẻo tỏ khen tài
Bốn phương khách đến đua tranh đọc
Lưu bút hẹn mai tái ngộ ngay.

21/8/2011.
Tuyen45.


THIÊN HẠ THẤY GHIỀN
Nối bút vào đây ráng khéo hay
Vườn Thơ đã có lắm bài hài
Đôi tay lướt phím tìm bằng hữu
Cặp mắt nhìn hình kiếm bạn ai
Chẳng tưới Diễn Đàn lên kẻ giỏi
Không trồng Đường Luật mọc nhân tài
Bây giờ xướng họa đông vui quá
Thiên hạ thấy ghiền đăng ký ngay
lethutrang 21.8.2011


VƯỜN THƠ

Đọc những bài thơ đượm ý hay
Tôi mơ thấy được những hình hài
Nhìn trăng đáy nước thương tình bạn
Ngắm liễu bên bờ nhớ dáng ai
Ngọn gió chờ đưa lòng quân tử
Con thuyền đợi rước bóng nhân tài
Khu vườn tao ngộ hoài mong đợi
Thi hữu xa gần hãy đến ngay!

Quốc Quyền



DỄ LỠ

Xin tặng cho người câu nói hay
Mùa thu về đến nắng thêu hài
Lá rơi vực thẳm dè trông bạn
Hoa rụng non cao cứ ngắm ai
Lẫn lộn đêm ngày cho yếu thế
Ngang bằng phải trái gửi hèn tài
Thơ xanh bút thảo câu lời ngọt
Nghe đẫm tiếng hời dễ lỡ ngay
clttq 22/8/2011


Xóm đường

Xóm đường xướng họa thật là hay
Dí dỏm lời thơ đọc rất hài
Bác Phượng ra vần hơn hẳn bạn
Huynh Quyền xuất chưởng kém nào ai
Diễn Đàn nổi tiếng người nhân đức
Thi Hữu lừng danh kẻ thực tài
Bốn bể kim bằng duyên hội ngộ
Nghe đồn lãng tử đến tìm ngay

Vancali 8.21.11

Cám ơn quí huynh tỷ vào vui xướng họa với em , em mới đi xa về không ngờ quí huynh tỷ họa quá nhiều bài hay cám ơn cám ơn , chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì ...

Bạch Hồng Ngọc
27-08-2011, 08:43 PM
18-TÂM TƯ

Quả thật trên đời lắm dở hay
Lưu manh dữ tợn quậy từng ngày
Theo thời để liệu còn điều chỉnh
Hiểu thế mà cần phải xử ngay
Chớ có tham lam vơ vét đại
đừng nên lợi dụng cướp ăn dày
Công danh tiến đạt là hơn hết
Giữ trọn thơm lành tiếng đẹp thay

27/8/2011

Bạch Hồng Ngọc
28-08-2011, 12:20 PM
19-CẦU TRE

Cây cầu nhỏ xíu vượt dòng trôi
Đỡ bước chân ai giữa cuộc đời
Tóc trắng vờn lên trời gió lộng
Môi hồng ngó xuống bóng hình côi
Làm ăn khổ sở buồn xa vắng
Kiếm sống gian nan mệt quá rồi
Sóng nước lao đao miền khắc khoải
Sao mà bỡn mãi cảnh trêu ngươi


28/8/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
28-08-2011, 12:42 PM
20-GÁI THÔN QUÊ

Thiếu nữ nhà ai ở cuối làng
Trông kìa sắc sảo lại đoan trang
Hiền tài việc đảm vui lòng mẹ
Tốt đức công chăm thỏa ý chàng
Tóc đội sương phơi trong vất vả
Tay trần nắng cháy giữa cao sang
Tâm hồn điểm sáng tình chân thật
Nét đẹp hồng tươi đã chọn nàng

tuyen45-ad
28-08-2011, 01:26 PM
DIOXIN ( CHẤT ĐỘC DA CAM ) NỖI ĐAU NHÂN LOẠI
KÍNH MỜI HUYNH – HỮU HỌA


“DIOXIN”NỖI ĐAU NHÂN LOẠI
---*---
Chiến tranh bom đạn đã lùi xa
Dấu vết thương đau chẳng thể nhòa
Dị dạng hình hài bao trẻ nhỏ
Quái thai thể xác nhưỡng thân ma
Da cam hủy diệt mầm tiên tổ
Chất độc lụi tàn gốc cội nhà
Nhân loại trần gian rơi nước mắt
Đấu tranh đòi Mỹ gánh cùng ta.

27/8/2011.
Tuyen45.


http://www.chuabuuminh.vn/UserImages/2011/08/04/1/1857550144doi_1_jpg.jpg

Bạch Hồng Ngọc
28-08-2011, 02:14 PM
DIOXIN ( CHẤT ĐỘC DA CAM ) NỖI ĐAU NHÂN LOẠI
KÍNH MỜI HUYNH – HỮU HỌA


“DIOXIN”NỖI ĐAU NHÂN LOẠI
---*---
Chiến tranh bom đạn đã lùi xa
Dấu vết thương đau chẳng thể nhòa
Dị dạng hình hài bao trẻ nhỏ
Quái thai thể xác nhưỡng thân ma
Da cam hủy diệt mầm tiên tổ
Chất độc lụi tàn gốc cội nhà
Nhân loại thế gian rơi nước mắt
Đấu tranh đòi Mỹ gánh cùng ta.

27/8/2011.
Tuyen45.


http://www.chuabuuminh.vn/UserImages/2011/08/04/1/1857550144doi_1_jpg.jpg


21-NỖI ĐAU DA CAM

Đang còn ám ảnh xói lòng ta
Nhiễm độc da cam khổ thật mà
Xót lắm xương còi cong quái dạng
Đau nhiều mặt héo quắt thân ma
Kiên trì kiện tới không khoan nhượng
Quyết trí tranh quyền chẳng thể tha
Biết đến bao giờ vơi nỗi nhục
Cho đời tốt đẹp hết rên la

Bạch Hồng Ngọc
30-08-2011, 10:03 PM
22-NHỚ BA ĐÌNH

Thu về tuyệt đẹp nắng lung linh
Sắc đỏ cờ tung xiết nghĩa tình
Phố cổ vươn mình thêm sáng chói
Đô thành trở dáng quá tươi xinh
Non sông gấm vóc ngàn cung nhạc
Đất giống rồng tiên vạn bóng hình
Lịch sử hào hùng vang tám cõi
Trời nam độc lập nhớ ba đình

Bạch Hồng Ngọc
06-09-2011, 05:38 PM
23-NHA TRANG MÙA THU

Nha Trang biển đẹp áng sương mù
Thẳm phía chân trời tiếng gió ru
Bãi Nhiểu kiêu kỳ duyên lộng lẫy
Hòn Mun tuyệt tác sóng khơi vù
Mây vờn điểm hẹn ngời mong nhớ
Ráng đổ hương chiều ngát mộng du
Cảnh sắc nơi này thiên kiến tạo
Danh lừng thế giới dệt tình thu

06/9/2011

tuyen45-ad
12-09-2011, 10:22 AM
Chào bạn Hồng Ngọc !
Tuyen45 ghé thăm nhà bạn, đọc thơ bạn rất hay, bạn nên hòa nhập cùng mọi người họa thơ cho vui .
Chào bạn
Trước khi ra về Tuyen45 tặng bạn bài thơ đọc tạm nhé .



XƯƠNG CAO LỘC - MÁU TRƯỜNG SA
---*---
Nước Việt non sông đất tỏa hương
Giã tâm phương Bắc, thấu chân tường
Cô Lin máu đổ thù chưa trả
Cao lộc xương tan hận mãi vương
Chém nát bá quyền hưng tổ quốc
Đập tan bành trướng ổn trùng dương
Giang sơn hải phận thề gìn giữ
Biển đảo Trường Sa mãi mến thương

9/9/2011.
Tuyen45.

Bạch Hồng Ngọc
13-09-2011, 08:19 AM
Chào bạn Hồng Ngọc !
Tuyen45 ghé thăm nhà bạn, đọc thơ bạn rất hay, bạn nên hòa nhập cùng mọi người họa thơ cho vui .
Chào bạn
Trước khi ra về Tuyen45 tặng bạn bài thơ đọc tạm nhé .



XƯƠNG CAO LỘC - MÁU TRƯỜNG SA
---*---
Nước Việt non sông đất tỏa hương
Giã tâm phương Bắc, thấu chân tường
Cô Lin máu đổ thù chưa trả
Cao lộc xương tan hận mãi vương
Chém nát bá quyền hưng tổ quốc
Đập tan bành trướng ổn trùng dương
Giang sơn hải phận thề gìn giữ
Biển đảo Trường Sa mãi mến thương

9/9/2011.
Tuyen45.



24-NON SÔNG VIỆT NAM

Muôn đời Nước Việt thắm yêu thương
Đọng mãi trong ta cả dặm đường
Đảng quyết đồng tâm xây sức mạnh
Dân thề hợp lực xóa tai ương
Niềm tin chiến thắng xanh toàn diện
Lẽ sống trào dâng đỏ tự cường
Đất cổ tiên rồng phồn-thịnh-vượng
Biên thùy hải đảo sáng quê hương

13/9/2011
Bạch Hồng Ngọc cảm ơn Bác tuyen45 đã ghé thăm và để lại bài thơ rất hay

TRẦN THỊ THANH LIÊM
13-09-2011, 08:54 AM
NHỚ BA ĐÌNH

Mùa thu tuyệt đẹp nắng ba đình
Cờ đỏ tung bay, đẹp nghĩa tình
Hà nội biển người vui phấn khởi
Thủ đô bừng sáng đất quê mình
Non sông gấm vóc vầng tươi sáng
Nòi giống rồng tiên dáng đẹp xinh
Lịch sử sang trang vang tám cõi
Việt Nam độc lập mãi thanh bình
CÁCH MẠNG MÙA THU

Ba Đình nắng rọi sáng mùa thu,
Rộn tiếng quân ca thắm sắc cờ.
Xóa kiếp lầm than gần thế kỷ,
Lật nền quân chủ tự ngàn xưa.
Toàn dân nhiệt huyết vì dân tộc,
Chính Đảng tiên phong có Bác Hồ.
Nước mạnh dân giầu do ý chí,
Thắng gian nguy thắng mọi quân thù.
TTTLiem
Web: tiengtrungdainam.com

Bạch Hồng Ngọc
13-09-2011, 01:38 PM
25-LŨ LỤT MIỀN TRUNG

Năm nào cũng thế chẳng hề tha
Lũ lụt triền miên phá nát nhà
Trước ngõ đồng chiêm tàn lụi cả
Sau vườn bãi mía hóa thành ma
Mưa dầm có hiểu làng đau tái
Gió trút còn hay xóm nổi tà
Trở lại tang thương hồn bạt vía
Quê mình nỗi khổ chiếm phần đa


13/9/2011

tuyen45-ad
14-09-2011, 02:57 PM
MỘNG ẢO
---*---
Xào xạc lá thu gợi ý thơ
Chim bay sải cánh núi xa mờ
Bâng khuân giữa chốn đời hiu quạnh
Dạo dực lòng này mộng ảo mơ
Đông đến hoa tàn ong đứng đợi
Xuân về nụ thắm bướm ngồi chờ
Lòng ai trống trải trong hoang tưởng
Bay bổng cái đầu dạ ngác ngơ.

12/9/2011.
Tuyen45.

Bạch Hồng Ngọc
11-10-2011, 07:48 AM
26-ĐỪNG THÔI
Họa thơ Quốc Quyền

Vui cùng bạn hữu đến đây chơi
Chẳng phải ăn thua đúng thế rồi
Lắm lúc niêm sai tình chán nản
Nhiều lần đối dở nghĩa đầy vơi
Tiền nong khấm khá thường lơ đãng
Nhịp sống ngây ngô dễ rối bời
Cái thú đề thơ say xướng họa
Mai này tiến bộ nhớ đừng thôi

10/10/2011

Bạch Hồng Ngọc
11-10-2011, 07:50 AM
27-MUỐN CHƠI

Xướng họa chưa sành cũng muốn chơi
Tinh yêu thắm thiết quả không rời
Đâu như thịt cá phơi đầu chợ
Chẳng giống vàng thau ẩn giữa đời
Kẻ hiểu thì nào nhiều ý kiến
Người gàn lại vẫn lắm điều khơi
Mình còn kém cỏi... ngu ngơ thật
Phải lựa dè xem lúc được mời

11/10/2011

Bạch Hồng Ngọc
11-10-2011, 10:30 AM
28- DUYÊN NỒNG

Nồng duyên bén rễ đặt cơi trầu
Bốn họ sum vầy chúc tụng câu
Tháng đẹp tìm ngày vui chén tửu
Giờ hay sắp xếp sướng hồng cầu
Hôm rày tiến bộ càng mơ tưởng
Thuở trước lăng loàn cứ chạy tâu
Tột đỉnh hương ngời đời sáng mãi
Hai bên thuận chí rạng tâm đầu

11/10/2011

Bạch Hồng Ngọc
11-10-2011, 10:51 AM
MỘNG ẢO
---*---
Xào xạc lá thu gợi ý thơ
Chim bay sải cánh núi xa mờ
Bâng khuân giữa chốn đời hiu quạnh
Dạo dực lòng này mộng ảo mơ
Đông đến hoa tàn ong đứng đợi
Xuân về nụ thắm bướm ngồi chờ
Lòng ai trống trải trong hoang tưởng
Bay bổng cái đầu dạ ngác ngơ.

12/9/2011.
Tuyen45.




Bài họa:
29-VUI LÊN


Chán ghét đâu màng xướng họa thơ
Hồn bay lạc lối thấy mù mờ
Lang thang gặp lắm miền cô quạnh
Bải hoải vương nhiều chốn mộng mơ
Hạ đến nồm nam lòng lắng đọng
Thu sang lá đỏ nghĩa trông chờ
Trong ta nỗi nhớ tràn tâm khảm
Dạo phố hương chiều tắm ngẩn ngơ

11/10/2011

suphagioi
11-10-2011, 12:58 PM
VUI LÊN

Buồn quá nên vào để họa thơ
Hồn đang đi lạc, ý mù mờ
Lâng lâng dăm phút nơi cô quạnh
Xao xuyến vài giây chốn mộng mơ
Đông lụi hắt hiu buồn hết đợi
Xuân sang phấn khởi vui đang chờ
Trong ta hết thảy đầy mơ tưởng
Bát phổ tràn lan bỗng ngẩn ngơ

11/10/2011
bhn

sao ghé lầu thơ
đã buồn sao cứ ghé lầu thơ
nơi đây sương khói mãi mù mờ
vui vẻ bao ông đời trôi nổi
ưu ái nhiều nàng tính mộng mơ
lúc thiếu thường kêu tiền bạc vắng
khi vui vẫn nhớ rượu thơm chờ
chỉ có trăng sao, không của cải
cửa nhà sạch bách vẫn làm ngơ
spg
:gn13:
hihihi, ghé chơi nhà bạn chút nhá

Quốc Quyền
11-10-2011, 04:51 PM
[QUOTE=Quốc Quyền;26034]L
LẮM KIỂU CHƠI
Quốc Quyền

Thơ thì vạn vẻ lắm đường chơi
Luật lệ bày ra quá rõ rồi
Chớ sợ người xem không tỏ lối
Đừng lo bạn đọc chẳng tinh đời
Nghe qua cứ ngỡ rằng đơn giản
Nghĩ lại đâm ra thật rối bời
Nếu thích mời dzô cùng xướng họa
Không thì lướt vội mấy dòng thôi

10.10.2011




BẠN CHƠI

Gặp nhau bạn hữu hãy cùng chơi
Không phải ăn thua đúng thế rồi
Bạn đọc thấy sai xin chỉ lối
Người làm biết lỗi lại vui đời
Việc chơi là nhỏ nên sơ giản
Lý sự xem to lại rối bời
Vui thú đôi bài chơi hú họa
Không hay! chỉ biết thế mà thôi
Bạch Hống Ngọc
10/10/2011


THẤT LỄ
Quốc Quyền

Gia chủ vắng nhà khách ghé chơi
Đôi câu gửi lại thấy vui rồi!
Đường thi bay bổng danh lưu thế
Lục bát du dương tiếng để đời
Nghĩa cử thành chân lòng bối rối
Ân tình sâu đậm dạ bời bời
Vài dòng đáp họa mong vui vẻ
Đã biết nhau rồi cứ đến thôi

11.10.2011

Quốc Quyền
11-10-2011, 05:26 PM
[QUOTE=Quốc Quyền;25250]
KHÔNG THÔI…
Quốc Quyền

Mắc mớ gì đâu ta phải thôi
Ta ưa ta viết để ta chơi
Ta không chỉ mặt người trong chợ
Ta nói bâng quơ chuyện giữa đời
Ta biết cây ngay không sợ tiếng
Ta hay kẻ tật mới lên lời
Ta còn nặng nợ trần gian lắm
Ta chẳng nào nguôi khi bút mời

06.10.2011






MUỐN THÔI...

Thơ họa không sành rất muốn thôi
Nhưng vì vui quá nên ham chơi
Không như rau cỏ đem ra chợ
Chẳng phải vàng thau ẩn dấu đời
Mình hiểu trên đời nhiều ý tiếng
Người hay trần thế lắm điều lời
Biết là kém cỏi... ngu ngơ lắm
Nên vẫn phải dè khi được mời

11/10/2011
(Không hiểu họa thế này có phạm luật không, có gì xin được lượng thứ)


TỰ SỰ
Quốc Quyền

Bao lần nghĩ bụng - thế thì thôi
Bỏ nghiệp làm thơ - bỏ cuộc chơi
Lẫn tránh thi ca cho khỏe xác
Rời xa văn vẽ để yên đời
Ếch nằm giếng loạn thôi khoe tiếng
Sáo đậu vườn hoang hãy kiệm lời!
Cái chữ trên đời sao khổ quá
Không vay mà nợ cứ đưa mời

11.10.2011

Bạch Hồng Ngọc
11-10-2011, 11:01 PM
30- MÊ

Mê lướt on line chắc chắn ghiền
Mê cuồng hoảng loạn hẳn thằng điên
Mê man tạo việc càng thông thái
Mê hoặc cầu ơn sẽ lụy phiền
Mê đánh lô đề hay hứng trượt
Mê quàng gái điếm họa thay phiên
Mê hồn cảm khoái đời vinh hạnh
Mê trọn yêu thương phúc đức liền


11/10/2011
Bạch Hồng Ngọc

thi met
12-10-2011, 10:56 PM
Thích phở bò
Thị mẹt em đây thích phở bò
Mỗi ngày xơi hết mấy tô to
Húng quế thơm thơm giương mắt ếch
Hạt tiêu hắc hắc ngỏng cổ cò
Đến bữa nhiều lần chê lợn nướng
Lỡ buổi lấm phen chán cá kho
Chén đẫy lên giường say giấc điệp
Hàng xóm thường chê khỏe ngáy khò
tm
:gn13:
hihihi, ghé chơi nhà chị nhá, nhà đẹp wa a

Bạch Hồng Ngọc
15-10-2011, 06:41 AM
31-LÃO NGHỆT

Lão Nghệt ham chơi chẳng muốn làm
Đêm ngày chỉ bỡn với ăn tham
Len vườn thượng uyển nhiều người luận
Ngó cửa bàn quan lắm kẻ đàm
Thất thểu muôn nơi cầu chén rượu
Mơ màng khắp chốn đợi lòng cam
Trang đời nhuốm bẩn đầy tai tiếng
Một kiếp dần trôi cứ thế nhàm

15/10/2011

Bạch Hồng Ngọc
26-10-2011, 08:16 AM
32-XE MÁY ĐI BỪA

Xe máy đi bừa ngẫm cũng thương
Lần xuôi vất vả khổ trăm đường
Nhiều hôm đẩy miết không ngần ngại
Lắm bữa chơi hoài lại vấn vương
khắp bản xa gần luôn phải đến
Đầu sông lận đận vẫn am tường
Tiền công chút đỉnh cao nào muốn
Bấm bụng thôi đành kiếm thập phương

26-10-2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
30-10-2011, 01:48 PM
33-NGHĨA TÌNH

Anh đi cách biệt nhớ thương hoài
Giọt lệ bi sầu ngấm ướt vai
Gió thổi vờn tươi xuân sắc nét
Mưa tuôn tắm mát hạ trang đài
Tình này vẫn thắm thề chưa nhạt
Nghĩa ấy còn đầy hẹn chẳng phai
Biết đã bao năm hồn lắng đọng
Đời mang nặng gánh cả trong ngoài

30/10/2011

Khắc Hiền
30-10-2011, 06:18 PM
bạch Hồng Ngọc họa thơ rất hay Hiền Mê thơ Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
02-11-2011, 04:34 PM
34- YÊU
Họa thơ mạnh Kỷ

Sống ở trên đời cứ phải yêu
Dù cho sóng gió nổi trưa chiều
Thuyền chờ nghĩa đẹp lòng thương nhớ
Bến đợi tình say ý mộng điều
Cánh én chao nghiêng dồn trước bãi
Hồn xuân tỏa rộng thả dây diều
Nguồn vui cởi mở thênh thang lối
Dạ mãi kiên cường chẳng nói điêu.

Bạch Hồng Ngọc
02-11-2011, 08:48 PM
35- Khuây

NHỚ

Nhớ tưởng quê nhà nhớ chẳng khuây
Nhớ người, nhớ vật nhớ trăng mây
Nhớ tình đất nước lòng man mác
Nhớ cảnh tha hương dạ đắng cay
Nhớ đến thâm tình sầu trỉu nặng
Nhớ về ơn nghĩa nhớ thêm đầy
Nhớ hoài, nhớ mãi càng thêm nhớ
Nhớ tưởng quê nhà nhớ chẳng khuây…

Như Mai

35-KHUÂY

Khuây khỏa cười xòa sẽ khỏa khuây
Mây mờ đỉnh núi ắt mờ mây
Nhớ thương đẹp mộng giàu thương nhớ
Cay đắng si tình lắm đắng cay
Nghĩa nặng chan hòa mang nặng nghĩa
Đầy vơi quyến luyến, gánh vơi đầy
Nhớ thương quyện lại, quê thương nhớ
Khuây khỏa cười xòa sẽ khỏa khuây


02/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
03-11-2011, 08:17 AM
36-ĐI TU



Muốn đi tu

bạn ơi tôi cũng muốn đi tu
giải thoát đời nay cảnh túng tù
tám tiếng chân tay làm hỳ hục
mười năm chữ nghĩa tối âm u
nhặt nhạnh đút mồm chui thun thút
nghỉ ngơi thay áo bước lù rù
ăn oản ngủ chùa nghe chuông mõ
ấm êm một giấc tưởng ai ru
BTH

MỜI BẠN

Muốn vui mời bạn hãy đi tu
Xa lánh trần gian chốn ngục tù
Đường sáng nhẹ nhàng tâm sáng tỏ
Cảnh chơn giải thoát trí thanh u
An nhiên hưởng thụ xa đời khổ
Thoải mái tự do thoát cảnh rù.
Cơm Phật muối dưa nhưng hạnh phúc
Câu kinh tiếng kệ ngọt lời ru...

Như Mai
7-5-2011

Bài họa:
36-ĐI TU

Qui về cửa phật quyết tâm tu
Rũ bỏ ngay đi những điểm mù
Thiền Viện nơi đây ngời vạn nẻo
Tây Thiên chốn ấy rạng ngàn thu
Mơ đường tục thế thôi ngơ ngẩn
Ướp mộng trần gian xóa tội tù
Dạ sáng a di đà… Tổ Mẫu
An nhàn tận hưởng tiếng lòng ru

03/11/2011
bạch Hồng Ngọc

NhuMai
03-11-2011, 11:54 AM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.

Vũ Hoài


BÀI HỌA

BẾN NHỚ
---*---
Bến nhớ Dòng Thương mấy thuở qua
Chia ni ngày ấy biệt quê nhà
Vườn Nghè tay cuốc mờ thân mẹ
Bãi Trước đường cày tỏ bóng cha
Ngõ Trúc Thôn Đình em vẫy gọi
Áo dài nón lá vẻ thiết tha
Ra đi từ đấy nay về lại
Cảnh cũ người xưa tình kết hoa

12/8/2011.
Tuyen45.

QUÊ MẸ

Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
Trông một ngày về vui nở hoa

cobengangtang
12.8.2011

HƯƠNG THƠ

Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
Nương dâu lên mướt hình e ấp
Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
nguyenthilan


QUÊ HƯƠNG

Nắng vàng trải rộng đón mùa qua
Mang sắc tươi tô điểm mái nhà
Mây gói niềm thương mong nhớ mẹ
Gió ươm hoài niệm nỗi thương cha
Trời xanh thẳng thắn gài bao lỗi
Khói biếc quanh co mở thứ tha
Những nẻo đường quê hằn vọng tưởng
Hãy về xuân thắm nở đầy hoa

lethutrang
12/8/2011


Ơn Cha Mẹ

Tháng ngày thơ ấu đã dần qua
Tuy lớn nhưng sao vẫn nhớ nhà
Ước nguyện tròn đời đền hiếu mẹ
Hoài mong suốt kiếp báo ơn cha
Công dày sâu nặng lòng bi ái
Nghĩa cả cao vời đức vị tha
Xin mãi ghi lòng ân dưỡng dục
Kính dâng phụ mẫu vạn tâm hoa.

Như Mai

2-11-2011

Bạch Hồng Ngọc
03-11-2011, 04:04 PM
37-HƯƠNG ĐỜI


http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi lethutrang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=14678#post14678)

Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.

Vũ Hoài


BÀI HỌA

BẾN NHỚ
---*---
Bến nhớ Dòng Thương mấy thuở qua
Chia ni ngày ấy biệt quê nhà
Vườn Nghè tay cuốc mờ thân mẹ
Bãi Trước đường cày tỏ bóng cha
Ngõ Trúc Thôn Đình em vẫy gọi
Áo dài nón lá vẻ thiết tha
Ra đi từ đấy nay về lại
Cảnh cũ người xưa tình kết hoa

12/8/2011.
Tuyen45.

QUÊ MẸ

Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
Trông một ngày về vui nở hoa

cobengangtang
12.8.2011

HƯƠNG THƠ

Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
Nương dâu lên mướt hình e ấp
Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
nguyenthilan


QUÊ HƯƠNG

Nắng vàng trải rộng đón mùa qua
Mang sắc tươi tô điểm mái nhà
Mây gói niềm thương mong nhớ mẹ
Gió ươm hoài niệm nỗi thương cha
Trời xanh thẳng thắn gài bao lỗi
Khói biếc quanh co mở thứ tha
Những nẻo đường quê hằn vọng tưởng
Hãy về xuân thắm nở đầy hoa

lethutrang
12/8/2011

Ơn Cha Mẹ

Tháng ngày thơ ấu đã dần qua
Tuy lớn nhưng sao vẫn nhớ nhà
Ước nguyện tròn đời đền hiếu mẹ
Hoài mong suốt kiếp báo ơn cha
Công dày sâu nặng lòng bi ái
Nghĩa cả cao vời đức vị tha
Xin mãi ghi lòng ân dưỡng dục
Kính dâng phụ mẫu vạn tâm hoa.

Như Mai

2-11-2011

37-HƯƠNG ĐỜI

Xuân về ấm áp đẩy đông qua
Tới ngõ chờ hay đón cửa nhà
Ruộng lúa mưa vầy đau bóng Mẹ
Nương chè gió thổi khổ lòng Cha
Lên rừng vất vả giàu không đợi
Xuống biển lần hồi đói chẳng tha
Cánh én chao nghiêng tình nghĩa đượm
Hương đời tỏa ngát nhụy tươi hoa

03/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
03-11-2011, 10:52 PM
38-MÃI VANG

THẮM CHỮ VÀNG

Tiếng hò xông trận vẫn âm vang
Dũng Quyết uy nghi thắm chữ vàng
Sử sách bao đời tươi nét bút
Bia lòng muôn thuở đẹp từng trang
Hữu tình nơi ấy mời người đến
Thiện cảm đất này đón bạn sang
Xin gửi vần thơ đầy ngưỡng mộ
Anh hùng áo vải chốn Lam Giang ./.

Mạnh Kỷ
31/10/2011


38-MÃI VANG

Nhịp trống ba mươi* tiếng mãi vang
Nghệ An xô viết rạng danh vàng
Ươm nguồn cách mạng tươi đời mới
Kết giống anh hùng đẹp sử trang
Thuở trước cha ông đầy trí dũng
bây giờ chắt cháu thật hào quang
Vài vần xướng họa trong tâm khảm
Nối nghiệp tông đường quá giỏi giang

03/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
*Trống ba mươi: Tiếng trống xô viết Nghệ tĩnh 1930-1931

Bạch Hồng Ngọc
03-11-2011, 11:19 PM
39-NHỚ XƯA

NHỚ MÁI TRƯỜNG

Kỷ niệm năm nao nhớ mái trường
Tự hào chan chứa nghĩa yêu thương
Lương tâm nghề nghiệp cao tay bút
Nhiệt huyết yêu đời rạng tâm gương
Đạo lý nâng tầm ngời tỏa sáng
Luân thường vang bóng ngát thơm hương
Soi trang giáo án-đoàn quân tiến
Rầm rập bươc đi mọi nẻo đường ./.
Mạnh Kỷ
3/11/2011


39-NHỚ XƯA

Nhớ bước chân xưa rảo tới tường
Mưa lầy vất vả chật niềm thương
Rèn tâm tích đức bền nhân nghĩa
luyện chí tu thân sáng mặt hường
Vượt lắm truân chuyên đời khổ ải
Qua nhiều bĩ cực kiếp dầm sương
Thời gian đã nhuốm màu phai nhạt
Đọng mãi trong ta khắp nẻo đường

03/11/2011
Bạch Hồng Ngọc[/B]

Bạch Hồng Ngọc
04-11-2011, 12:21 PM
40-ƠN CÔNG
Họa bài ơn Cha Mẹ của Như Mai

Ơn Người dưỡng dục bấy năm qua
Thắm thiết tình duyên rạng nghĩa nhà
Một nắng hai sương in bóng Mẹ
Quanh mùa suốt tháng dõi hình Cha
Xuôi ghềnh vượt núi buồn không sợ
Ngược thác băng rừng khổ chẳng tha
Ấm áp hương đời lan tỏa mãi
Tâm này sáng đẹp ngát đài hoa

04/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
04-11-2011, 12:41 PM
41-CẢNH ĐẸP
Họa bài thơ Của Khachien

Tuyệt tác nơi này đẹp cảnh danh
Dòng xuôi thác đổ bọt chia mành
Vòm trời gió lượn vòng mây trắng
Dưới bản sương sà quyện núi xanh
Mặt nước lăn tăn hồ sóng lặng
Hàng cây ủ rũ khỉ đu cành
Rừng già ngả dáng đời thơ mộng
Tạo hóa gieo tình sáng bức tranh

04/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
04-11-2011, 09:35 PM
42- ĐI TU
Họa bài bỡn đời đi tu- thơ Nguyễn Hải

Yêu đời xuống tóc quyết đi tu
Rũ bỏ quên ngay những xứ mù
Phật dạy nhân từ vui trọn kiếp
Tâm phiền hướng đạo sướng ngàn thu
Trong niềm thế tục lo vương vấn
giữa chốn trần gian sợ tội tù
Dạ sáng a di đà… cứu độ
Manh nha thủ ác khác chi cù

04/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
05-11-2011, 03:44 PM
43-KÍNH CHÀO

Buổi họp đầu tiên kính cẩn chào
Chúc toàn chi bộ đẹp lời trao
Ra đi chiến đấu ngời dân tộc
Trở lại chăm lo rạng nghĩa đào
Gắn bó quê nhà say hữu hảo
Sum vầy việc xóm dệt thanh tao
Hôm nay sảng khoái lòng khôn tả
Tuyệt diệu niềm vui mãi tự hào

05/11/2011

Mới chuyển về sinh hoạt Đảng về chi bộ 4.
Buổi họp đầu tiên tại chi bộ 4 - đảng bộ Phường Liên Bảo

Bạch Hồng Ngọc
07-11-2011, 12:54 PM
44-QUẦN THỂ ăngKor

Xiêm Riệp - Ăng Kor thật tuyệt vời
Ngôi nhà tráng lệ… ghé thăm chơi
lưu tâm thuở trước ngời trang sử
Khắc họa ngày nay sáng dấu đời
Dựng nghiệp quang vinh thêu sắc thái
Xây nền vững mạnh dệt tinh khôi
Đền đài tổng thể uy nghi quá
Mãi được danh truyền khắp mọi nơi

24/2/2011

Khắc Hiền
07-11-2011, 02:47 PM
RŨ SẠCH

Chẳng hiểu vì sao lại vấn vương
Để rồi sầu não chốn vô thường
Tháng năm khắc khoải tìm trang nhã
Rũ sạch hết đi chuyện giữa đường


6/11/2011



QUÉT SẠCH

Quét sạch trong đời những tật vương
Vương tình "yêu Quái" chớ coi thường
Thủy chung _nhân nghĩa _ngời sau trước
Không để gương trong _lấm bụi đường ./.

khachien1254720
6/11/2011

manhky
07-11-2011, 06:51 PM
HƯƠNG QUÊ

Thênh thang lối xóm mấy thu qua
Lác đác ven non có mấy nhà
Khóm trúc vàng hoe khoe nắng sớm
Bờ tre xanh thắm trẻ chiều tà
Bạn bè thôn xóm tình nồng thắm
Bằng hữu muôn nơi nghĩa đậm đà
Hương sắc thôn quê ngời mộng tưởng
Bản làng tươi sáng đẹp hồn ta


BH- Ngọc(12/8)


NHỚ QUÊ !

Hình ảnh lên đường thoáng hiện qua
Xa quê biền biệt nhớ muôn nhà
Cây đa đầu ngõ ôm tia nắng
Giếng nước cuối thôn rọi bóng tà
Những buổi hội hè càng gắn bó
Bao lần sum họp mạnh thêm đà
Nôi đời ngan ngát,tình sâu nặng
Gửi gắm vần thơ gọi chút quà !
Mạnh Kỷ
7/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
07-11-2011, 10:16 PM
45-ĐÔNG TỚI

ĐÔNG ĐẾN

Đã nghe xào xạc, gió heo may
Từng đám mây trôi, đến trãi dày
Lành lạnh, chiều buông mưa lất phất
Se se, đêm thả lá bay bay
Nhớ ai thấp thỏm, buồn năm tháng
Thương kẻ trầm tư, nhớ những ngày..
Đông đến, Thu về thêm bối rối
Cây ngàn thổn thức, ngã nghiêng say !
Mạnh Kỷ
7/11/2011

Bài họa:

45-ĐÔNG TỚI

Đã tới đông rồi chẳng mảy may
Buồn thiu ủ rũ lệ rơi dày
Mây giăng vất vưởng chim sà cánh
Gió thổi rì rào lá vút bay
Bải hoải thương đời mơ suốt tháng
Trầm tư nhớ bạn mộng bao ngày
Thu tàn khắc khoải thêm sầu não
Lác đác sương mù ngả dáng say


07/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Khắc Hiền
08-11-2011, 07:48 AM
HƯƠNG QUÊ

Thênh thang lối xóm mấy thu qua
Lác đác ven non có mấy nhà
Khóm trúc vàng hoe khoe nắng sớm
Bờ tre xanh thắm trẻ chiều tà
Bạn bè thôn xóm tình nồng thắm
Bằng hữu muôn nơi nghĩa đậm đà
Hương sắc thôn quê ngời mộng tưởng
Bản làng tươi sáng đẹp hồn ta


BH- Ngọc(12/8)




NHỚ QUÊ !

Hình ảnh lên đường thoáng hiện qua
Xa quê biền biệt nhớ muôn nhà
Cây đa đầu ngõ ôm tia nắng
Giếng nước cuối thôn rọi bóng tà
Những buổi hội hè càng gắn bó
Bao lần sum họp mạnh thêm đà
Nôi đời ngan ngát,tình sâu nặng
Gửi gắm vần thơ gọi chút quà !
Mạnh Kỷ
7/11/2011


CẢNH QUÊ

Đã mấy thu rồi chỉ thoáng qua
Hương Sơn quê mới rạng muôn nhà
Đồi Keo xanh thắm ôm sương sớm
Ruộng lúa vàng ươm trãi nắng tà
Nghĩa nước sắt son càng gắn bó
Tình dân thắm thiết mạnh thêm đà
Hội làng tiếng hát người say đắm
Ví dặm đò đưa mãi thiết tha

khachien1254720
8/11/2011

vancali96
08-11-2011, 10:41 AM
HƯƠNG QUÊ

Thênh thang lối xóm mấy thu qua
Lác đác ven non có mấy nhà
Khóm trúc vàng hoe khoe nắng sớm
Bờ tre xanh thắm trẻ chiều tà
Bạn bè thôn xóm tình nồng thắm
Bằng hữu muôn nơi nghĩa đậm đà
Hương sắc thôn quê ngời mộng tưởng
Bản làng tươi sáng đẹp hồn ta


BH- Ngọc(12/8)




NHỚ QUÊ !

Hình ảnh lên đường thoáng hiện qua
Xa quê biền biệt nhớ muôn nhà
Cây đa đầu ngõ ôm tia nắng
Giếng nước cuối thôn rọi bóng tà
Những buổi hội hè càng gắn bó
Bao lần sum họp mạnh thêm đà
Nôi đời ngan ngát,tình sâu nặng
Gửi gắm vần thơ gọi chút quà !
Mạnh Kỷ
7/11/2011


CẢNH QUÊ

Đã mấy thu rồi chỉ thoáng qua
Hương Sơn quê mới rạng muôn nhà
Đồi Keo xanh thắm ôm sương sớm
Ruộng lúa vàng ươm trãi nắng tà
Nghĩa nước sắt son càng gắn bó
Tình dân thắm thiết mạnh thêm đà
Hội làng tiếng hát người say đắm
Ví dặm đò đưa mãi thiết tha

khachien1254720
8/11/2011


Kỷ niệm quê nhà

Mấy độ xuân rồi én lượn qua
Buồn thân lữ khách sống xa nhà
Thương hoài khóm trúc sương mờ ảo
Nhớ mãi hàng cao nắng xế tà
Đã hết ngày vui cùng rượu đế
Còn đâu bữa tiệc với kỳ đà
Dân quê chât phác lòng nhân hậu
Tánh lại hiền hòa dể thứ tha

Vancali 11.7.11

Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần vui mạnh .

Bạch Hồng Ngọc
16-11-2011, 05:15 AM
46-NHÀ GIÁO VỚI CHỮ TÂM


CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm


46-NHÀ GIÁO VỚI CHỮ TÂM

Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời
Gương vàng rực sáng đẹp lòng soi
Truyền lời nhiệt huyết nhiều hưng cảm
Huấn đạo nhân từ lắm sướng vui
Tạo dựng non sông ươm sắc nghĩa
Vun xây đất nước dệt hương đời
Đây miền sảng khoái ngàn năm rạng
Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời


14/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
16-11-2011, 04:27 PM
47-TỔ ẤM MẦM NON


[COLOR=blue]
[B]ĐIỂM HẸN NGÀY MAI

Kính tặng trường Mầm non Bến Thủy

Mầm non Bến Thủy nặng tình thơ
Điểm hẹn ngày mai đang đợi chờ
Cô mãi say sưa ươm hạt giống
Trò vui chăm chút dệt đường tơ
Tương lai rực rỡ ngàn hoa thắm
Hạnh phúc muôn màu vạn sắc mơ
Ai đến nơi đây lòng vẫn nhớ
Mái trường tỏa bóng đẹp không ngờ ./.
Mạnh Kỷ
15/11/2011


[I]47-TỔ ẤM MẦM NON

Bến thủy ngôi trường rạng ý thơ
Tương lai hứa hẹn thỏa em chờ
Yêu nghề giáo huấn thêu nơ lụa
Mến lớp ươm mầm dệt nét tơ
Suốt tháng niềm vui tràn sắc mộng
Bao mùa tốt đẹp lắm hương mơ
Người ơi cứ đến xin đừng nhỡ
Tổ ấm là đây chẳng bất ngờ

16/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

manhky
16-11-2011, 07:44 PM
[COLOR="blue"]








CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.
Trần Thị Thanh Liêm

Nhà giáo

Ngọn đuốc khai tâm ánh rạng ngời
Gương trong xứng đáng thế nhân soi
Dạy câu bác ái trò lòng sáng
Giảng chữ thương yêu thày dạ vui
Hướng tới tương lai xây mộng đẹp
Giờ đây hiện tại đắp mơ đời
Trái tim giữ lửa trăm năm đỏ
Ngọn đuốc khai tâm mãi rạng ngời


Bùi Thanh Thanh Khiết
14.11.2011


NHÀ GIÁO VỚI CHỮ TÂM

Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời
Tấm gương trong sáng vạn đời soi
Truyền lời tâm huyết lòng hưng phấn
Huấn đạo văn minh dạ sướng vui
Vun đắp non sông đầy sắc đẹp
Giữ gìn quê hương lắm tình đời
Tâm hồn cao quí ngàn năm sáng
Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời

14/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


NGHỀ GIÁO

Nghề giáo vinh quang mãi sáng ngời
Lung linh giọt nắng tựa gương soi
Vừng dương thấp thoáng lòng hoan lạc
Ánh nguyệt long lanh dạ rộn vui
Hạt giống thầy ươm hồng sắc thắm
Cây non trò tưới đẹp xanh đời
Niềm thương nỗi nhớ,bao mơ ước
Nghề giáo vinh quang mãi sáng ngời ./.

Mạnh Kỷ
16/11/2011

manhky
16-11-2011, 08:05 PM
CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm

Nhà giáo

Ngọn đuốc khai tâm ánh rạng ngời
Gương trong xứng đáng thế nhân soi
Dạy câu bác ái trò lòng sáng
Giảng chữ thương yêu thày dạ vui
Hướng tới tương lai xây mộng đẹp
Giờ đây hiện tại đắp mơ đời
Trái tim giữ lửa trăm năm đỏ
Ngọn đuốc khai tâm mãi rạng ngời


Bùi Thanh Thanh Khiết
14.11.2011


NHÀ GIÁO VỚI CHỮ TÂM

Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời
Tấm gương trong sáng vạn đời soi
Truyền lời tâm huyết lòng hưng phấn
Huấn đạo văn minh dạ sướng vui
Vun đắp non sông đầy sắc đẹp
Giữ gìn quê hương lắm tình đời
Tâm hồn cao quí ngàn năm sáng
Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời

14/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

NGHỀ GIÁO

Nghề giáo vinh quang mãi rạng ngời
Long lanh giọt nắng tựa gương soi
Vừng dương thấp thoáng lòng hoan lạc
Ánh nguyệt lung linh dạ rộn vui
Hạt giống Thầy ươm hồng sắc thắm
Cây non trò tưới đẹp xanh đời
Niềm thương,nỗi nhớ,bao mơ ước
Nghề giáo vinh quang mãi rạng ngời ./.
Mạnh Kỷ
16/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
17-11-2011, 10:06 PM
48- ĐÊM

Đêm mùa giá lạnh nhớ tình em
Đêm đợi trăng soi chuyện bậc thềm
Đêm hận duyên nghèo không bến tỏ
Đêm sầu nghĩa cũ chẳng miền êm
Đêm vùi ảo não đau cồn ruột
Đêm xếp trầm tư nghẹn nỗi niềm
Đêm tắm mơ hồ bao kỷ niệm
Đêm buồn quạnh quẽ nối dài thêm

17/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
18-11-2011, 08:57 AM
49-TÌNH XƯA
Họa thơ Mạnh Kỷ

Bao mùa phượng lửa đã trôi qua
Nghĩa nặng trong tôi mãi đẹp mà
Nhớ thuở say sưa ngời ánh ngọc
Thương ngày mải miết sáng đều pha
Tình xưa vẫn đó hồn tươi trẻ
Bến cũ còn đây tuổi mộng già
Cánh sóng dồn lên đời mãn trải
Cùng hòa nhịp sống tỏa trời xa

18/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Duyên An
18-11-2011, 02:37 PM
Nhớ

Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm

Vancali 11.10.11







THƯƠNG!
Quốc Quyền

Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!

13.11.11





Buồn





Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em



Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm



Buồn kẻ ra đi lòng mãi động



Buồn người ở lại dạ không êm



Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh



Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im



Buồn bởi trong tim như rỉ máu



Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.11.2011

Chúc Van vui





XA

Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm

DA





Nhớ





Nhớ thủa ban đầu anh gặp em



Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm



Nhớ câu hài hước lời nghe ấm



Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm



Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn



Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im



Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo



Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm





Bùi Thanh Thanh Khiết



15.11.2011





Mong

Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!

Quốc Quyền 15.11.11




Chờ






Chờ phút tương phùng anh với em



Chờ nhìn trăng sáng trải quanh thềm



Chờ trao nỗi nhớ nơi tay ấm



Chờ gửi niềm thương trong mắt êm



Chờ khúc Tỳ Bà reo gió lộng



Chờ cung Đàn Nguyệt réo mây im



Chờ cho trời giận đưa giông bão



Chờ mãi trăm năm vẫn đợi thêm





Bùi Thanh Thanh Khiết



16.11.2011








MƯA

Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm

DA




LẠNH
Quốc Quyền

Lạnh buốt đêm dài bởi thiếu em
Lạnh đèn khuya vắng hắt hiu thềm
Lạnh cơn gió thổi đùa vai lẻ
Lạnh tiếng đàn ngân rớt giọt êm
Lạnh mảnh trăng vàng bên suối vọng
Lạnh bờ môi tái góc phòng im
Lạnh từng hơi thở nghe mồn một
Lạnh giữa canh trường cô quạnh thêm

16.11.11





GIÓ
---*---
Gió lộng vờn bay mái tóc em
Gió lay cây bưởi lá rơi thềm
Gió chao cành sữa hoa tàn rụng
Gió vuốt bờ vai má mát êm
Gió thổi qua hiên xô cánh cửa
Gió lùa phòng khách tiếng cười im
Gió chào em gái nghe tình tứ
Gió hứa hẹn thề phấn chấn thêm…

17/11/2011
Tuyen45


ĐÊM
Đêm mùa đông lạnh lại vắng em
Đêm chẳng có trăng rọi xuống thềm
Đêm buốt thấu xương tìm chốn ấm
Đêm sầu thắt dạ chọn miềm êm
Đêm chôn sầu não nơi xa vắng
Đêm mở yêu thương cõi lặng im
Đêm đến bên em bao kỷ niệm
Đêm rơi sương lạnh nỗi buồn thêm
17/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Nhớ

Yêu phút ban đầu hẹn gặp em
Yêu vầng trăng mộng sáng bên thềm
Yêu lời biển cả hòa môi ngọt
Yêu tiếng chuông chùa thoảng gió êm
Yêu ánh mắt nhìn lòng thổn thức
Yêu vòng tay cuộn sóng vờn im
Yêu hoài kỷ niệm đêm huyền diệu
Yêu hết đời này nhớ mãi thêm

Vancali 11.17.11



Mãi mãi





Yêu anh xao xuyến cả hồn em



Yêu lúc bên nhau nguyệt rọi thềm



Yêu đắm chìm trong đôi mắt dịu



Yêu say lịm giữa bờ môi êm



Yêu giờ tranh luận lời sôi nổi



Yêu phút giận hờn tiếng lặng im



Yêu với niềm tin tình sáng đẹp



Yêu nhiều yêu mãi - mãi yêu thêm





Bùi Thanh Thanh Khiết



18.11.2011












TÌNH
Quốc Quyền

Tình này vô nghĩa nếu không em
Tình đẹp như trăng dạo bậc thềm
Tình dẫn người ta vào mộng đẹp
Tình đưa nhân loại đến bờ êm
Tình như biển lớn khi ào ạt
Tình tựa sóng hiền lúc lặng im
Tình cũng đôi lần vương khổ lụy
Tình say muốn hết lại cuồng thêm

18.11.11









Lá chao phiến mỏng chạm vai em
Lá héo buồn hiu ngủ dưới thềm
Lá rụng mưa dìu thu tím ngát
Lá thưa gió chở nắng vàng êm
Lá chìm đáy nước tìm trăng lạc
Lá nổi gương hồ đợi sóng im
Lá nhớ thương thời treo lục diệp
Lá tàn gọi đất chất sầu thêm

DA

tuyen45-ad
18-11-2011, 06:27 PM
Nhớ

Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm

Vancali 11.10.11







THƯƠNG!
Quốc Quyền

Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!

13.11.11





Buồn





Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em



Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm



Buồn kẻ ra đi lòng mãi động



Buồn người ở lại dạ không êm



Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh



Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im



Buồn bởi trong tim như rỉ máu



Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.11.2011

Chúc Van vui





XA

Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm

DA





Nhớ





Nhớ thủa ban đầu anh gặp em



Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm



Nhớ câu hài hước lời nghe ấm



Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm



Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn



Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im



Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo



Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm





Bùi Thanh Thanh Khiết



15.11.2011





Mong

Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!

Quốc Quyền 15.11.11




Chờ






Chờ phút tương phùng anh với em



Chờ nhìn trăng sáng trải quanh thềm



Chờ trao nỗi nhớ nơi tay ấm



Chờ gửi niềm thương trong mắt êm



Chờ khúc Tỳ Bà reo gió lộng



Chờ cung Đàn Nguyệt réo mây im



Chờ cho trời giận đưa giông bão



Chờ mãi trăm năm vẫn đợi thêm





Bùi Thanh Thanh Khiết



16.11.2011








MƯA

Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm

DA




LẠNH
Quốc Quyền

Lạnh buốt đêm dài bởi thiếu em
Lạnh đèn khuya vắng hắt hiu thềm
Lạnh cơn gió thổi đùa vai lẻ
Lạnh tiếng đàn ngân rớt giọt êm
Lạnh mảnh trăng vàng bên suối vọng
Lạnh bờ môi tái góc phòng im
Lạnh từng hơi thở nghe mồn một
Lạnh giữa canh trường cô quạnh thêm

16.11.11





GIÓ
---*---
Gió lộng vờn bay mái tóc em
Gió lay cây bưởi lá rơi thềm
Gió chao cành sữa hoa tàn rụng
Gió vuốt bờ vai má mát êm
Gió thổi qua hiên xô cánh cửa
Gió lùa phòng khách tiếng cười im
Gió chào em gái nghe tình tứ
Gió hứa hẹn thề phấn chấn thêm…

17/11/2011
Tuyen45


ĐÊM
Đêm mùa đông lạnh lại vắng em
Đêm chẳng có trăng rọi xuống thềm
Đêm buốt thấu xương tìm chốn ấm
Đêm sầu thắt dạ chọn miềm êm
Đêm chôn sầu não nơi xa vắng
Đêm mở yêu thương cõi lặng im
Đêm đến bên em bao kỷ niệm
Đêm rơi sương lạnh nỗi buồn thêm
17/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Nhớ

Yêu phút ban đầu hẹn gặp em
Yêu vầng trăng mộng sáng bên thềm
Yêu lời biển cả hòa môi ngọt
Yêu tiếng chuông chùa thoảng gió êm
Yêu ánh mắt nhìn lòng thổn thức
Yêu vòng tay cuộn sóng vờn im
Yêu hoài kỷ niệm đêm huyền diệu
Yêu hết đời này nhớ mãi thêm

Vancali 11.17.11



Mãi mãi





Yêu anh xao xuyến cả hồn em



Yêu lúc bên nhau nguyệt rọi thềm



Yêu đắm chìm trong đôi mắt dịu



Yêu say lịm giữa bờ môi êm



Yêu giờ tranh luận lời sôi nổi



Yêu phút giận hờn tiếng lặng im



Yêu với niềm tin tình sáng đẹp



Yêu nhiều yêu mãi - mãi yêu thêm





Bùi Thanh Thanh Khiết



18.11.2011












TÌNH
Quốc Quyền

Tình này vô nghĩa nếu không em
Tình đẹp như trăng dạo bậc thềm
Tình dẫn người ta vào mộng đẹp
Tình đưa nhân loại đến bờ êm
Tình như biển lớn khi ào ạt
Tình tựa sóng hiền lúc lặng im
Tình cũng đôi lần vương khổ lụy
Tình say muốn hết lại cuồng thêm

18.11.11









Lá chao phiến mỏng chạm vai em
Lá héo buồn hiu ngủ dưới thềm
Lá rụng mưa dìu thu tím ngát
Lá thưa gió chở nắng vàng êm
Lá chìm đáy nước tìm trăng lạc
Lá nổi gương hồ đợi sóng im
Lá nhớ thương thời treo lục diệp
Lá tàn gọi đất chất sầu thêm

DA



NHỚ
---*---
Nhớ đêm thu ấy tiễn chào em
Nhớ nguyệt lung linh sáng góc thềm
Nhớ búp tay măng, chân trắng muốt
Nhớ hương bồ kết tóc mềm êm
Nhớ ngày đông lạnh ngồi hò hẹn
Nhớ lúc xuân về đứng lặng im…
Nhớ mái trường xưa thời tuổi ngọc
Nhớ đường đi học ước dài thêm…

18/11/2011
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
18-11-2011, 07:06 PM
50-QUÊN
Họa thơ Tuyen45

Quên rồi thuở ấy mãi xa em
Quên bóng hình ai đứng bậc thềm
Quên tiếng thề xưa đầu ngõ mộng
Quên lời hẹn cũ giữa vòng êm
Quên bao kỷ niệm miền lưu luyến
Quên hết tâm tình cõi lịm im
Quên cả duyên ngời trong khốn đốn
Quên mà lại nhớ khổ nhiều thêm

18/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
19-11-2011, 06:42 AM
51-NHỚ LẠI

Nhớ lại ngày xưa thuở tới trường
Vâng lời dạy bảo lắm yêu thương
Trong thời vất vả không so đặng
Biết mấy gian nan chẳng thể lường
Đến lớp chăm nghe ngời trí tuệ
Về nhà luyện tập sáng văn chương
Nhiều năm cách trở đầy mong đợi
Bạn học thầy cô với giảng đường

19.11.2011

Bạch Hồng Ngọc
19-11-2011, 02:02 PM
52-NHỚ HẸN


Nhạt phai

Chiều nay ghé lại mảnh vườn xưa
Cỏ lấp đường trơn gió rợp đùa
Cảnh vắng cây trơ cành trụi lá
Rêu mờ đất fủ giậu hoa thưa
Người đi tách biệt duyên hai lối
Kẻ ở còn vương nợ mấy mùa
Một kiếp chân tình nào dễ gặp
Sao đành rũ mộng sớm phai chưa
CSL (Đông Tà) 18/01/2007

52-NHỚ HẸN
Họa thơ CSL (Đông Tà)

Cũng đã quay về với hẹn xưa
Làng ven đất bụi cứ trêu đùa
Đò ngang thuở ấy còn người đợi
Suối dọc giờ này chẳng bóng thưa
Nỗi nhớ ra đi ngàn lối mộng
Niềm vui trở lại một đôi mùa
Trời ơi có biết ai hờ hững
Thật quá lâu rồi bạn hiểu chưa

19/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
20-11-2011, 07:22 AM
53-NGẮM CẢNH

TRĂNG RƠI ĐÁY BIỂN

Biển biếc lung linh đến tuyệt vời
Mảnh trăng,ai vụng lỡ làm rơi,
Nước ngâm,muối mặn gương càng sáng
Sóng giữ,cuồng phong mặt cứ tươi,
Ai khéo vớt lên,ngời Nguệt Quế
Kẻ khôn treo lững giữa vòm trời,
Mây bay,gió thoảng lưng chừng núi
Lấp lánh Hằng Nga nét rạng ngời.

TTL (Không biết nên tặng ai)


53-NGẮM CẢNH

Một mảnh trăng treo cảnh vợi vời
Vương cành chiếu xuống mụn tình rơi
Sương mờ rọi bóng lung linh đẹp
Bọt trắng xô bờ sóng sánh tươi
Xướng họa đường thi bên cửa sổ
Giao lưu lục bát cuối chân trời
Giơ tay níu lại đêm trường vắng
Để đáy hồ kia mãi rạng ngời

20/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
20-11-2011, 12:12 PM
54-TRỞ LẠI CHỐN XƯA

Trở lại quê hương lắm bất ngờ
Cô Thầy giáo cũ đẹp trang thơ
Đầy vơi nghĩa nặng càng say bến
Thắm đượm tình sâu cứ quyện bờ
Tiếng sáo còn ngân xây cõi mộng
Gam đờn vẫn vọng gợi duyên mơ
Bao ngày lắng đọng miền xao xuyến
Gặp bạn năm xưa...thỏa đợi chờ

20/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
21-11-2011, 02:41 PM
55-CÀNH


TÌNH
Quốc Quyền

Tình này vô nghĩa nếu không em
Tình đẹp như trăng dạo bậc thềm
Tình dẫn người ta vào mộng đẹp
Tình đưa nhân loại đến bờ êm
Tình như biển lớn khi ào ạt
Tình tựa sóng hiền lúc lặng im
Tình cũng đôi lần vương khổ lụy
Tình say muốn hết lại cuồng thêm

18.11.11










Lá chao phiến mỏng chạm vai em
Lá héo buồn hiu ngủ dưới thềm
Lá rụng mưa dìu thu tím ngát
Lá thưa gió chở nắng vàng êm
Lá chìm đáy nước tìm trăng lạc
Lá nổi gương hồ đợi sóng im
Lá nhớ thương thời treo lục diệp
Lá tàn gọi đất chất sầu thêm

DA



NHỚ
---*---
Nhớ đêm thu ấy tiễn chào em
Nhớ nguyệt lung linh sáng góc thềm
Nhớ búp tay măng, chân trắng muốt
Nhớ hương bồ kết tóc mềm êm
Nhớ ngày đông lạnh ngồi hò hẹn
Nhớ lúc xuân về đứng lặng im…
Nhớ mái trường xưa thời tuổi ngọc
Nhớ đường đi học ước dài thêm…

18/11/2011
Tuyen45



Hoa!!!



Hoa thả niềm vui trong mắt em



Hoa soi gương nguyệt bóng in thềm



Hoa hồng sắc đỏ khơi nồng ấm



Hoa cúc màu vàng gợi dịu êm



Hoa huệ thanh cao yêu sóng lặng



Hoa lan quý phái mộng dòng im



Hoa dâng vẻ đẹp cho thi sỹ



Hoa kết duyên thơ hương ngát thêm



Bùi Thanh Thanh Khiết



21.11.2011


55-CÀNH

Cành buồn vợi vợi biết rằng em
Cành uốn qua sân chạm bậc thềm
Cành rũ bờ ao tình mộng mị
Cành vờn trước ngõ nghĩa nồng êm
Cành khô giữa nắng lòng hờn tủi
Cành gãy trong mưa dạ lặng tìm
Cành thấp xòe hoa hồn đẹp mãi
Cành tràn nhựa sống rạng đời thêm

21/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
21-11-2011, 02:42 PM
56-MÃI HẠNH VINH


MỪNG CÁC NHÀ GIÁO

Khuôn vàng thước ngọc mãi tôn vinh
Đuốc sáng soi đường thắm nghĩa tình
Chất xám trồng người bao lớp lớp
Nhân tài ươm mộng khắp nơi nơi
Vinh quang Tổ Quốc bừng chân lý
Hạnh phúc quê hương rạng bóng hình
Đồng nghiệp nâng ly mừng Ngày mới
Đẹp hoa thắm nhụy đượm hương tình

Vũ Duệ - Thái Sơn


MÃI QUANG VINH

Cuộc đời nhà giáo, mãi quang vinh
Trong sáng, hồn nhiên, trọn chữ tình
Trí tuệ dẫn đường, khắp mọi nẻo
Nhân tài khởi xướng, đến muôn nơi
Lung linh ánh ngọc, ngời tươi thắm
Thấp thoáng vì sao, sáng rực hình
Ai đã từng qua, đường nghiệp giáo
Chắc lòng rộn rã, đượm thâm tình ./.
Mạnh Kỷ
21/11/2011

56-MÃI HẠNH VINH

Sự nghiệp trồng người quá hạnh vinh
Đời luôn thắm mãi nghĩa tâm tình
Ươm mầm dẫn lối đầy phương đẹp
Tạo giống đưa nguồn ngập chốn xinh
Tỏa sắc tương lai ngời bạn hữu
Tràn hương lẽ sống rạng bên mình
Văn minh bậc nhất nghề gieo chữ
Giữ vững niềm tin bóng với hình

21/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
21-11-2011, 05:15 PM
57-XUÂN ĐẾN



Nguyên văn bởi daonamxuong
XUÂN NGẠI

Xuân thảo câu từ trót ngác ngơ
Trời chiều man mác dệt hồn thơ
Vừa trông cánh gió vào đan lỡ
Đã thấy áng mây đến kết hờ
Giấc mộng chưa cho đâu thể lấy
Niềm mơ chẳng trả ngại còn vơ
Biết rằng trăng sáng nhưng là ảo
Nên mãi chưa quen dấu vết mờ

daonamxuong 10/11/2011

NIỀM RIÊNG

Lần đầu gặp bạn cứ lơ ngơ
Đến lúc xa nhau lại thẩn thơ
Ôm nặng niềm thương cơn mộng hão
Khát khao nỗi nhớ cớ mong hờ
Còn chưa ngỏ ý - sao thân thiết?
Đã tưởng hiểu lòng! - hoá nhận vơ!
Lỡ dở duyên tình đau xót dạ
Niềm riêng đau đáu chẳng phai mờ.

BXP 12.11.2011

57-XUÂN ĐẾN

Xuân đến rồi sao lại ngẩn ngơ
Đông tàn cuối ngõ đẹp tình thơ
Gió lùa kẽ vách bao lam lũ
Sương rớt bên thềm lắm hững hờ
Khách đến mang theo tình hữu hảo
Người đi để lại nghĩa bơ vơ
Nắng nồng xuân mới xua miền ảo
Đẹp nét hồng tươi xóa điểm mờ

21/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

http://vnthihuu.net/upload/file/sig.gif

Bạch Hồng Ngọc
21-11-2011, 07:35 PM
58-Hoa QUỲNH

Hoa Quỳnh Dưới Trăng!

Đêm khuya vằng vặc dải sông Ngân
Quỳnh chúm môi khoe nụ trắng ngần
Cánh đẹp thêm duyên hình bích ngọc
Đài xinh trổ lộc dáng thanh vân
Mùi thơm quyến rũ hương êm dịu
Cảnh sắc mơ màng nét thực chân
Yên ả Trăng- Trời- đêm tĩnh mịch
Hoa- Người giao kết ...ý tương thân!

Như Mai
18-9-2011

58-Hoa QUỲNH
(Cảm tác tặng Như Mai)

Hoa quỳnh nở rộ sáng đêm trăng
Trắng muốt lừng thơm bán dạ rằng:
Trước ngõ cành Dao còn ngóng đợi
Đầu hè Cúc nụ vẫn tìm chăng
Bồi hồi quyến luyến đầy trang mộng
Thổn thức màng mơ đón chị Hằng
Suốt cả năm canh hồn lắng đọng
Hương tình bát ngát cảnh thiên thăng

21/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
21-11-2011, 07:56 PM
59-MẤY NGÀY




than rằng ế
một ngày, một ngày, lại một ngày
có ai lấy tớ, tớ ưng ngay
chân cẳng gày gò cùng mắt háy
đầu tóc xác xơ với mặt dày
gà cồ cộc đuôi không biết gáy
trâu tơ còi xác chẳng quen cày
được bữa trời mưa nằm lại ngáy
đi học chưa xong, chữ giả thày
spg


59-MẤY NGÀY

Mới biết về em được mấy ngày
Ai ngờ thoắt cái lại mê ngay
Đêm ngồi ngóng đợi lo thờ thẫn
Tháng mộng chờ mong sợ khổ dày
Tới hạ lang thang sờn tóc gáy
Qua thu lững thững nắm chuôi cày
Vài ba bữa đã hồn day ngáy
Mặc kệ trời cao với mẹ thày

21/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
21-11-2011, 08:26 PM
60-KẾT BẠN


BẠN THƠ






Đến với diễn đàn gặp bạn thơ




Giao lưu hòa mạng mãi mong chờ




Bên nhau học hỏi cùng vui thú




Thổ lộ tâm tình thỏa ước mơ




Xướng họa vần gieo thêm thắm đượm




Trao nhau tứ trãi chẳng thờ ơ




Sân chơi trí tuệ lòng thanh thản





Kết nối chân thành không vẫn vơ





khachien1254720



[CENTER]
17/10/2011





60-KẾT BẠN

Ta cùng kết nối đẹp duyên thơ
Xướng họa nồng say thỏa đợi chờ
Mấy tháng giao lưu ngàn ý mộng
Bao ngày học hỏi vạn lần mơ
Tình sâu khắc cốt không ư hự
Nghĩa nặng ghi tâm chẳng ậm ờ
Điểm hẹn con tim ngời sắc đỏ
Sum vầy bạn hữu hết bơ vơ

21/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

tuyen45-ad
21-11-2011, 08:33 PM
TÌNH
Quốc Quyền

Tình này vô nghĩa nếu không em
Tình đẹp như trăng dạo bậc thềm
Tình dẫn người ta vào mộng đẹp
Tình đưa nhân loại đến bờ êm
Tình như biển lớn khi ào ạt
Tình tựa sóng hiền lúc lặng im
Tình cũng đôi lần vương khổ lụy
Tình say muốn hết lại cuồng thêm

18.11.11










Lá chao phiến mỏng chạm vai em
Lá héo buồn hiu ngủ dưới thềm
Lá rụng mưa dìu thu tím ngát
Lá thưa gió chở nắng vàng êm
Lá chìm đáy nước tìm trăng lạc
Lá nổi gương hồ đợi sóng im
Lá nhớ thương thời treo lục diệp
Lá tàn gọi đất chất sầu thêm

DA



NHỚ
---*---
Nhớ đêm thu ấy tiễn chào em
Nhớ nguyệt lung linh sáng góc thềm
Nhớ búp tay măng, chân trắng muốt
Nhớ hương bồ kết tóc mềm êm
Nhớ ngày đông lạnh ngồi hò hẹn
Nhớ lúc xuân về đứng lặng im…
Nhớ mái trường xưa thời tuổi ngọc
Nhớ đường đi học ước dài thêm…

18/11/2011
Tuyen45



Hoa!!!



Hoa thả niềm vui trong mắt em



Hoa soi gương nguyệt bóng in thềm



Hoa hồng sắc đỏ khơi nồng ấm



Hoa cúc màu vàng gợi dịu êm



Hoa huệ thanh cao yêu sóng lặng



Hoa lan quý phái mộng dòng im



Hoa dâng vẻ đẹp cho thi sỹ



Hoa kết duyên thơ hương ngát thêm



Bùi Thanh Thanh Khiết



21.11.2011




CÀNH



Cành cao vợi vợi biết rằng em



Cành uốn bên sân chạm bậc thềm



Cành rũ bờ ao tình mộng mị



Cành nghiêng vườn trước nghĩa thêm êm



Cành khô trước nắng lòng hờn tủi



Cành gãy trong mưa dạ lặng im



Cành thấp tỏa dáng hồn đẹp mãi



Cành tràn nhựa sống đẹp đời thêm



21/11/2011



Bạch Hồng Ngọc





NGẮM
---*---
Ngắm sợi tóc vương quện má em
Ngắm vầng mặt nguyệt chếch ngang thềm
Ngắm môi hồng đỏ cười duyên dáng
Ngắm gót chân trần bước nhẹ êm
Ngắm mắt đen huyền như hạt ngọc
Ngắm eo vòng đáy nét đường im
Ngắm người vợ đảm ta thương mến
Ngắm cả cuộc đời, muốn ngắm thêm.

21/11/2011
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
21-11-2011, 11:06 PM
NGẮM
---*---
Ngắm sợi tóc vương quện má em
Ngắm vầng mặt nguyệt chếch ngang thềm
Ngắm môi hồng đỏ cười duyên dáng
Ngắm gót chân trần bước nhẹ êm
Ngắm mắt đen huyền như hạt ngọc
Ngắm eo vòng đáy nét đường im
Ngắm người vợ đảm ta thương mến
Ngắm cả cuộc đời, muốn ngắm thêm.

21/11/2011
Tuyen45



61-ĐỢI


Đợi chờ mắt ướt nặng tình em
Đợi cả trong mơ ngủ trước thềm
Đợi ngợp bờ mi nồng chốn ấm
Đợi tràn giọt lệ sáng miền êm
Đợi bao nỗi nhớ nhìn trăng mộng
Đợi mấy niềm yêu ngắm nắng mềm
Đợi hết mùa ngâu chìm ảo tưởng
Đợi mầm vọng ước đẹp lòng thêm


21/11/2011

Khắc Hiền
22-11-2011, 06:06 AM
http://nf2.upanh.com/b4.s22.d3/5f532f1aef9e80be8ab8ba8f645964bd_38168632.daoyen2. bmp

Đảo Yến
Sương mờ đảo rộng mấy hôm nay
Sóng vỗ xô bờ nước mặn bay
Hải yến về đây xây tổ ấm
Đất lành chim đậu mãi thêm đầy
Khắc Hiền
22/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
22-11-2011, 10:37 AM
http://nf2.upanh.com/b4.s22.d3/5f532f1aef9e80be8ab8ba8f645964bd_38168632.daoyen2. bmp

Đảo Yến
Sương mờ đảo rộng mấy hôm nay
Sóng vỗ xô bờ nước mặn bay
Hải yến về đây xây tổ ấm
Đất lành chim đậu mãi thêm đầy
Khắc Hiền
22/11/2011



TỔ YẾN

Tổ Yến giăng đầy đẹp sáng nay
Từng đàn xây tổ ngổn ngang bay
Nơi đây sóng nước đêm ngày vỗ
Đảo biển bình yên Yến đóng đầy

22/11/2011

daonamxuong
22-11-2011, 03:41 PM
Nguyên văn bởi daonamxuong
XUÂN NGẠI

Xuân thảo câu từ trót ngác ngơ
Trời chiều man mác dệt hồn thơ
Vừa trông cánh gió vào đan lỡ
Đã thấy áng mây đến kết hờ
Giấc mộng chưa cho đâu thể lấy
Niềm mơ chẳng trả ngại còn vơ
Biết rằng trăng sáng nhưng là ảo
Nên mãi chưa quen dấu vết mờ

daonamxuong 10/11/2011

NIỀM RIÊNG

Lần đầu gặp bạn cứ lơ ngơ
Đến lúc xa nhau lại thẩn thơ
Ôm nặng niềm thương cơn mộng hão
Khát khao nỗi nhớ cớ mong hờ
Còn chưa ngỏ ý - sao thân thiết?
Đã tưởng hiểu lòng! - hoá nhận vơ!
Lỡ dở duyên tình đau xót dạ
Niềm riêng đau đáu chẳng phai mờ.

BXP 12.11.2011


XUÂN ĐẾN

Xuân đến rồi sao lại ngẩn ngơ
Đông tàn cuối ngõ đẹp tình thơ
Gió lùa kẽ vách bao lam lũ
Sương rớt bên thềm lắm hững hờ
Khách đến mang theo tình hữu hảo
Người đi để lại nghĩa bơ vơ
Nắng nồng xuân mới xua miền ảo
Đẹp nét hồng tươi xóa điểm mờ

21/11/2011Bạch Hồng Ngọc


XIN LỖI ...

Mến thầm nhưng dạ lại làm ngơ
Bởi ngại luật vần chẳng kết thơ
Hèn kém văn chương nên giả bộ
Vụng về xướng họa mới ơ hờ
Khách thăm mắc cở vờ quên béng
Người hỏi thẹn thùng phải lãng vơ
Câu chữ chưa tròn xin thứ lỗi
Loay hoay học lại mấy nơi mờ ....

daonamxuong 22/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
23-11-2011, 07:59 AM
Nguyên văn bởi daonamxuong
XUÂN NGẠI

Xuân thảo câu từ trót ngác ngơ
Trời chiều man mác dệt hồn thơ
Vừa trông cánh gió vào đan lỡ
Đã thấy áng mây đến kết hờ
Giấc mộng chưa cho đâu thể lấy
Niềm mơ chẳng trả ngại còn vơ
Biết rằng trăng sáng nhưng là ảo
Nên mãi chưa quen dấu vết mờ

daonamxuong 10/11/2011

NIỀM RIÊNG

Lần đầu gặp bạn cứ lơ ngơ
Đến lúc xa nhau lại thẩn thơ
Ôm nặng niềm thương cơn mộng hão
Khát khao nỗi nhớ cớ mong hờ
Còn chưa ngỏ ý - sao thân thiết?
Đã tưởng hiểu lòng! - hoá nhận vơ!
Lỡ dở duyên tình đau xót dạ
Niềm riêng đau đáu chẳng phai mờ.

BXP 12.11.2011

XUÂN ĐẾN

Xuân đến rồi sao lại ngẩn ngơ
Đông tàn cuối ngõ đẹp tình thơ
Gió lùa kẽ vách bao lam lũ
Sương rớt bên thềm lắm hững hờ
Khách đến mang theo tình hữu hảo
Người đi để lại nghĩa bơ vơ
Nắng nồng xuân mới xua miền ảo
Đẹp nét hồng tươi xóa điểm mờ

21/11/2011Bạch Hồng Ngọc


XIN LỖI ...

Mến thầm nhưng dạ lại làm ngơ
Bởi ngại luật vần chẳng kết thơ
Hèn kém văn chương nên giả bộ
Vụng về xướng họa mới ơ hờ
Khách thăm mắc cở vờ quên béng
Người hỏi thẹn thùng phải lãng vơ
Câu chữ chưa tròn xin thứ lỗi
Loay hoay học lại mấy nơi mờ ....

daonamxuong 22/11/2011



62-TỰ TÌNH...

Gió gọi ta về chốn ngớ ngơ
Đi tìm ảo mộng viết thành thơ
Cho dù bão táp đâu hề sợ
Mặc vậy sương sa chẳng thể hờ
Lực kiệt đường cùng hồn lẩn thẩn
Thân tàn lối dại tính vu vơ
Sum vầy xướng họa tình nhân thế
Bởi trái tim say hết mịt mờ

23/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
23-11-2011, 08:26 AM
63-NẮNG 3


Nguyên văn bởi TTK
NẮNG

Nắng trải lòng ra vui đón em
Nắng mang hơi ấm rắc quanh thềm
Nắng chiều bỏng rát ong bay rộn
Nắng sáng khoan hoà bướm lượn êm
Nắng rõi qua song mây muốn tản
Nắng len kẽ đá gió nghe im
Nắng đi chẳng nhạt dù đông lạnh
Nắng chiếu hồn ta luôn sáng thêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.11.2011


NẮNG

Nắng hồng sắc ấm ở bên em
Nắng rủ cành tre bóng ngả thềm
Nắng cháy niềm thương làn tóc xoã
Nắng tràn hạnh phúc gót chân êm
Nắng ươm sợi nghĩa mây ngừng chuyển
Nắng ủ giọt tình gió đứng im
Nắng thắp lửa yêu hồn dậy sóng
Nắng hoà môi mọng ngất ngây thêm
BXP 19.11.2011



63-NẮNG 3

Nắng nồng mới đến ở trong em
Nắng trải miền mơ xuống bậc thềm
Nắng tỏa đồng quê hòa xứ mộng
Nắng vờn ngõ xóm quyện chiều êm
Nắng chia hiếu thuận ươm thương nhớ
Nắng xóa căm hờn hết lặng im
Nắng hẹn tình sang tròn đạo lý
Nắng tràn nghĩa đẹp kéo dài thêm

23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
http://vnthihuu.net/upload/file/sig.gif

Bạch Hồng Ngọc
23-11-2011, 08:58 AM
64-HUYNH ĐỆ


BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011




Thăm Nhà
Khắc Hiền hữu ý đến thăm nhà
Mạnh Kỷ mở lòng hãy thứ tha
Chẳng riệu vì yêu người bạn quý
Không trà bỡi nhớ khách phương xa
Mong tình tri kỷ thêm bền vững
Muốn nghĩa tri âm vững mạnh đà
Gặp hội tao đàn vui xướng họa
Yêu thơ xích lại đệ huynh ta .
khachien1254720
22/11/2011



64-HUYNH ĐỆ

Muốn đến thăm nhau chửa biết nhà
Đôi lần lỗi hẹn được huynh tha
Không màng vất vả mà chùn trí
Chẳng sợ đông người với ngại xa
Nghĩa nặng bao la đương tiếp bước
Tình sâu vượt trội vẫn đang đà
Còn nhiều những buổi sum vầy đó
Thắm đượm chân thành khóa chặt ta
23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
23-11-2011, 12:14 PM
65-HOA ...ĐỜI

http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=32413#post32413)

MÔI HOA

Thôi buồn chớm nở đóa môi hoa
Mở cửa vườn yêu đợi bướm xa
Tỏa ngát hương tình khoe cánh mỏng
Chiều rơi nắng lụa xuống hiên nhà

Lay rèm gió đệm khúc xuân ca
Cổ tích ru êm nét ngọc ngà
Giấc ngủ mơ màng thơm gối mộng
Ưu tư gửi lại ánh trăng già


Hoa ..xuân

Nắng ấm trải vàng rạng rỡ hoa
Mênh mông trời rộng đường còn xa…
Bình minh tắm mộng trong muôn sắc
Náo nức chờ trông rộn khắp nhà
Cung đàn bổng vút tiếng hoan ca
Vẻ đẹp tiên sa nhuộm ánh ngà
Xao xuyến xuyên qua miền khát vọng
Niềm vui rạng rỡ mắt huyên già
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.11.2011


65-HOA ...ĐỜI

Nắng mới xuân hồng đẹp cánh hoa
Hương vờn phảng phất quyện đưa xa
Bao la tím biếc ngời trong ngõ
Bát ngát vàng tươi rạng mọi nhà
Tết đến mang theo tình gió lộng
Đông tan để lại ánh trăng ngà
Xoay vần tạo hóa đời say mãi
Cuộc sống hân hoan ước tuổi già


23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
23-11-2011, 01:52 PM
65- ĐƯỜNG

http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi NhuMai http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=32512#post32512)

KỶ NIỆM HỌC TRÒ

Một sáng mùa đông 1966 , lớp Đệ Tứ P2 :
- Lạnh quá hả chúng mầy?
- Dạ lạnh teo bu gi thầy ơi!
.......................................
Thằng nào vừa nói đó ? lên đây!
........Bốp..!......1 tát tay............
-Thưa thầy em nói chớ không phải thằng Á ạ !
- Vậy thì cái tát nầy là của thằng L chứ không phải của thằng Á nghe.............



Đùa cợt :”Thầy ơi gió lạnh teo !”
Sẵn buồn nên giận tát bay vèo
Quít làm , cam chịu quà lưu niệm
Năm chất tuổi chồng chuyện xách theo
Nhớ bạn hồi ôn về ký ức
Xót tình tan hợp tựa mây bèo
Mấy mươi năm ngỡ hôm qua ấy
Ngày cũ hồn xưa vương vấn đeo.

Cao Linh Tử
28/6/2011



XƯA KỶ NIỆM

hiu quạnh tao đàn cảnh vắng teo
vườn không nhà trống gió đưa vèo
bài thơ chưa họa răng màng nhện
chất ngất sầu vương bám mãi theo
cố với tay về xưa kỷ niệm
cần câu thuyền nhỏ với ao bèo
chiều buông mây trắng diều căng gió
sướng thả hồn bay khổ chẳng đeo

Nguyễn Hoàn
30/6/2011

CUỘC ĐỜI

Cuộc đời sao lắm cảnh buồn teo!
Ngày tháng thoáng nhanh một cái vèo.
Danh vọng thế quyền khôn dứt bỏ
Vinh hoa phú quí khó đem theo!
Nhân sinh sướng khổ bao cơn mộng?
Thế sự buồn vui mấy cảnh bèo?
Ai đắm, ai mê, ai tỉnh giác?
Nỗi buồn muôn thuở mãi còn đeo!

Như Mai

1-7-2011


65- ĐƯỜNG
Có những con đường bị tóp teo
Đua xe quá trớn chúng lao vèo
Về làng ước vận điều may tới
Đến phố cầu trời rủi khỏi theo
Mẹo nọ bày ra nghe phát ngán
Mưu kia vực dậy thấy lèo nhèo
Làm sao để biết rồi còn liệu
Họa ẩn trên đầu khổ bám đeo


23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

daonamxuong
23-11-2011, 03:01 PM
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011


TÌNH BẠN

Bước chân đường đột đến thăm nhà
Lỗi ... phải ... Có gì xin thứ tha
Mạnh Kỷ tình chân bày dạ trước
Nam Xương duyên thiệt tỏ lòng xa
Cùng buông thả chữ cho thêm khéo
Chung trải phơi thơ thật điệu đà
Kết hợp luật niêm trang điểm đẹp
Mai hoài kỷ niệm sống lòng ta ...

daonamxuong 22/11/2011

THĂM NHÀ

Khắc Hiền hữu ý đến thăm nhà
Mạnh Kỷ mở lòng hãy thứ tha
Chẳng rượu vì yêu người bạn quý
Không trà bởi nhớ khách phương xa
Mong tình tri kỷ thêm bền vững
Muốn nghĩa tri âm vững mạnh đà
Gặp hội thi đàn vui xướng họa
Yêu thơ xích lại đệ huynh ta .
Khắc Hiền 1254720
23/11/2011

HUYNH ĐỆ

Muốn đến thăm nhau chữa biết nhà
Đôi lần lỗi hẹn xin huynh tha
Không vì xe ít mà chùn bước
Chẳng phải đường xa lại ngại xa
Nghĩa nặng đỉnh cao còn vững chãi
Tình sâu vượt trội vẫn đang đà
Còn nhiều cơ hội bên nhau lắm
Huynh đệ chân tình khóa chặt ta .
23/11/2011

THẮM TÌNH TA

Cứ vào đất Nghệ hỏi thăm nhà
Điện thoại dẫn đường...chẳng phải tha !
Xe buýt rẻ tiền đi mọi nẻo
Tắc xi miễn phí đón từ xa
Thi nhân ôm mộng vui chan chứa
Thơ phú thả hồn thật đượm đà
Bạn hữu nghĩ gì gần với ngái
Chiếu thơ cùng rượu thắm tình ta .
Mạnh Kỷ
23/11/2011


MỜI BẠN

Câu nệ làm chi chuyện kiếm nhà
Trái tim dẫn lối chẳng lần tha
Trời Nam nắng ấm suy thì ngắn
Đất Nghệ mưa dầm nghĩ cũng xa
Mê nghĩa kim bằng tâm cố gắng
Cảm tình bè bạn trí thêm đà
Đêm trăng ngắm cảnh mời buông ý
Hòa đối thi từ vui với ta

daonamxuong 23/11/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-11-2011, 04:12 PM
guyên văn bởi buixuanphuong09 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=32306#post32306)
Nguyên văn bởi TTK
NẮNG

Nắng trải lòng ra vui đón em
Nắng mang hơi ấm rắc quanh thềm
Nắng chiều bỏng rát ong bay rộn
Nắng sáng khoan hoà bướm lượn êm
Nắng rõi qua song mây muốn tản
Nắng len kẽ đá gió nghe im
Nắng đi chẳng nhạt dù đông lạnh
Nắng chiếu hồn ta luôn sáng thêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.11.2011


NẮNG

Nắng hồng sắc ấm ở bên em
Nắng rủ cành tre bóng ngả thềm
Nắng cháy niềm thương làn tóc xoã
Nắng tràn hạnh phúc gót chân êm
Nắng ươm sợi nghĩa mây ngừng chuyển
Nắng ủ giọt tình gió đứng im
Nắng thắp lửa yêu hồn dậy sóng
Nắng hoà môi mọng ngất ngây thêm
BXP 19.11.2011


NẮNG 3

Nắng nồng xuân mới đến trong em
Nắng trải mộng mơ xuống bậc thềm
Nắng tỏa đồng quê hòa xứ đẹp
Nắng xuyên ngõ xóm lẫn miền êm
Nắng chia hòa thuận dài thương nhớ
Nắng xóa hờn căm mãi lặng im
Nắng hẹn xuân sang tròn đạo lý
Nắng ôm tình đẹp kéo dài thêm

23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Gió nổi

Gió nổi bụi bay trong mắt em
Gió lùa lá rụng rắc quanh thềm
Gió đem mây đến trời luôn động
Gió gửi mưa về đất chẳng êm
Gió tiễn hè đi đời mãi vọng
Gió mời xuân lại phận chưa im
Gió đông chẳng xót người cô quạnh
Gió réo vô tư cảnh xót thêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
23.11.2011

Bạch Hồng Ngọc
23-11-2011, 06:30 PM
67-SẼ THĂM

http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=32536#post32536)
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011


TÌNH BẠN

Bước chân đường đột đến thăm nhà
Lỗi ... phải ... Có gì xin thứ tha
Mạnh Kỷ tình chân bày dạ trước
Nam Xương duyên thiệt tỏ lòng xa
Cùng buông thả chữ cho thêm khéo
Chung trải phơi thơ thật điệu đà
Kết hợp luật niêm trang điểm đẹp
Mai hoài kỷ niệm sống lòng ta ...

daonamxuong 22/11/2011

THĂM NHÀ

Khắc Hiền hữu ý đến thăm nhà
Mạnh Kỷ mở lòng hãy thứ tha
Chẳng rượu vì yêu người bạn quý
Không trà bởi nhớ khách phương xa
Mong tình tri kỷ thêm bền vững
Muốn nghĩa tri âm vững mạnh đà
Gặp hội thi đàn vui xướng họa
Yêu thơ xích lại đệ huynh ta .
Khắc Hiền 1254720
23/11/2011

HUYNH ĐỆ

Muốn đến thăm nhau chửa biết nhà
Đôi lần lỗi hẹn được huynh tha
Không màng vất vả mà chùn trí
Chẳng sợ đông người với ngại xa
Nghĩa nặng bao la đương tiếp bước
Tình sâu vượt trội vẫn đang đà
Còn nhiều những buổi sum vầy đó
Thắm đượm chân thành khóa chặt ta

23/11/2011

THẮM TÌNH TA

Cứ vào đất Nghệ hỏi thăm nhà
Điện thoại dẫn đường...chẳng phải tha !
Xe buýt rẻ tiền đi mọi nẻo
Tắc xi miễn phí đón từ xa
Thi nhân ôm mộng vui chan chứa
Thơ phú thả hồn thật đượm đà
Bạn hữu nghĩ gì gần với ngái
Chiếu thơ cùng rượu thắm tình ta .
Mạnh Kỷ
23/11/2011



MỜI BẠN

Câu nệ làm chi chuyện kiếm nhà
Trái tim dẫn lối chẳng lần tha
Trời Nam nắng ấm suy thì ngắn
Đất Nghệ mưa dầm nghĩ cũng xa
Mê nghĩa kim bằng tâm cố gắng
Cảm tình bè bạn trí thêm đà
Đêm trăng ngắm cảnh mời buông ý
Hòa đối thi từ vui với ta

daonamxuong 23/11/2011

67-SẼ THĂM

Đã hứa lo chi chuyện đến nhà
Cho dù bận việc cũng không tha
Huynh mời thắm thiết đâu câu nệ
Đệ cảm chân tình chẳng ngại xa
Dốc đứng đèo cao thêm mến trọng
Dầm mưa giãi nắng vượt theo đà
Đời vui vạn nẻo lòng sung sướng
Thỏa nguyện mong chờ bạn quý ta


23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

tuyen45-ad
24-11-2011, 12:37 AM
TÌNH QUÊ
---*---
Bao năm rồi nhỉ..? được thăm quê
Bạn cũ người xưa đợi đón về
Ngày ấy ra đi trong giá lạnh
Giờ này gặp lại giữa trưa hè
Mừng mừng tay nắm lời chào hỏi
Tủi tủi môi kề má áp kê
Trỗi dậy trong lòng bao kỷ niệm
Buồn vui lắng đọng đậm tình quê

23/11/2011
Tuyen45

Khắc Hiền
24-11-2011, 07:53 AM
XA quê

Xuân về hoa nở đất thơm hương
Giã biệt quê nhà bao mến thương
Dưới bóng trăng thề câu nguyện ước
Bên bờ suối hẹn lệ còn vương
Tình ta chan chứa theo năm tháng
Nghĩa bạn trào dâng thấm nẽo đường
Núi cách sông ngăn nào cản dạ
Nhớ ai da diết suốt canh trường .
khachien1254720
24/11/2011

Duyên An
24-11-2011, 09:15 AM
NHỚ
---*---
Nhớ đêm thu ấy tiễn chào em
Nhớ nguyệt lung linh sáng góc thềm
Nhớ búp tay măng, chân trắng muốt
Nhớ hương bồ kết tóc mềm êm
Nhớ ngày đông lạnh ngồi hò hẹn
Nhớ lúc xuân về đứng lặng im…
Nhớ mái trường xưa thời tuổi ngọc
Nhớ đường đi học ước dài thêm…

18/11/2011
Tuyen45

Hoa!!!
Hoa thả niềm vui trong mắt em
Hoa soi gương nguyệt bóng in thềm
Hoa hồng sắc đỏ khơi nồng ấm
Hoa cúc màu vàng gợi dịu êm
Hoa huệ thanh cao yêu sóng lặng
Hoa lan quý phái mộng dòng im
Hoa dâng vẻ đẹp cho thi sỹ
Hoa kết duyên thơ hương ngát thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.11.2011

CÀNH
Cành cao vợi vợi biết rằng em
Cành uốn bên sân chạm bậc thềm
Cành rũ bờ ao tình mộng mị
Cành nghiêng vườn trước nghĩa thêm êm
Cành khô trước nắng lòng hờn tủi
Cành gãy trong mưa dạ lặng im
Cành thấp tỏa dáng hồn đẹp mãi
Cành tràn nhựa sống đẹp đời thêm
21/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

NGẮM
---*---
Ngắm sợi tóc vương quện má em
Ngắm vầng mặt nguyệt chếch ngang thềm
Ngắm môi hồng đỏ cười duyên dáng
Ngắm gót chân trần bước nhẹ êm
Ngắm mắt đen huyền như hạt ngọc
Ngắm eo vòng đáy nét đường im
Ngắm người vợ đảm ta thương mến
Ngắm cả cuộc đời, muốn ngắm thêm.

21/11/2011
Tuyen45

CHỈ LÀ

Chỉ là giây phút được bên em
Chỉ thoảng như cơn gió lạc thềm
Chỉ giọt sương mờ treo lá biếc
Chỉ lời đông muộn lướt cành êm
Chỉ vương vấn thuở miên man nhớ
Chỉ dặc dìu trong lặng lẽ im
Chỉ chất sầu dâng con sóng lạ
Chỉ làm vụn nát khối tình thêm

DA

Duyên An
24-11-2011, 09:23 AM
Nguyên văn bởi DA
MƯA

Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm

DA

MƯA

Mưa rớt lạnh lùng bởi thiếu em
Mưa giăng màn bụi ướt khuôn thềm
Mưa ươm nỗi nhớ ngày đoàn tụ
Mưa ủ niềm thương phút ấm êm
Mưa gợi hồn mơ khi gối chiếc
Mưa khơi cảnh mộng lúc giường im
Mưa mờ ảo ảnh dòng tương cuộn
Mưa thắp lửa tim rực rỡ thêm.

BXP 19.11.2011




NẮNG

Nắng trải lòng ra vui đón em
Nắng mang hơi ấm rắc quanh thềm
Nắng chiều bỏng rát ong bay rộn
Nắng sáng khoan hoà bướm lượn êm
Nắng rõi qua song mây muốn tản
Nắng len kẽ đá gió nghe im
Nắng đi chẳng nhạt dù đông lạnh
Nắng chiếu hồn ta luôn sáng thêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.11.2011


NẮNG

Nắng hồng sắc ấm ở bên em
Nắng rủ cành tre bóng ngả thềm
Nắng cháy niềm thương làn tóc xoã
Nắng tràn hạnh phúc gót chân êm
Nắng ươm sợi nghĩa mây ngừng chuyển
Nắng ủ giọt tình gió đứng im
Nắng thắp lửa yêu hồn dậy sóng
Nắng hoà môi mọng ngất ngây thêm
BXP 19.11.2011


NẮNG 3

Nắng nồng xuân mới đến trong em
Nắng trải mộng mơ xuống bậc thềm
Nắng tỏa đồng quê hòa xứ đẹp
Nắng xuyên ngõ xóm lẫn miền êm
Nắng chia hòa thuận dài thương nhớ
Nắng xóa hờn căm mãi lặng im
Nắng hẹn xuân sang tròn đạo lý
Nắng ôm tình đẹp kéo dài thêm

23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc



Gió nổi

Gió nổi bụi bay trong mắt em
Gió lùa lá rụng rắc quanh thềm
Gió đem mây đến trời luôn động
Gió gửi mưa về đất chẳng êm
Gió tiễn hè đi đời mãi vọng
Gió mời xuân lại phận chưa im
Gió đông chẳng xót người cô quạnh
Gió réo vô tư cảnh xót thêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
23.11.2011





LẠNH

Lạnh lẽo đông về lặng lẽ em
Lạnh khung cửa mở rét nghiêng thềm
Lạnh đôi mắt biếc phai màu nhớ
Lạnh trái tim gầy nhạt giấc êm
Lạnh cõi tình hoang thôi kiếp đợi
Lạnh làn tóc xõa rối đời im
Lạnh vai héo hắt sầu cô độc
Lạnh nẻo dương trần giá buốt thêm

DA

Bạch Hồng Ngọc
24-11-2011, 12:31 PM
68-CŨNG CHỈ...


Nguyên văn bởi DA
MƯA

Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm

DA

MƯA

Mưa rớt lạnh lùng bởi thiếu em
Mưa giăng màn bụi ướt khuôn thềm
Mưa ươm nỗi nhớ ngày đoàn tụ
Mưa ủ niềm thương phút ấm êm
Mưa gợi hồn mơ khi gối chiếc
Mưa khơi cảnh mộng lúc giường im
Mưa mờ ảo ảnh dòng tương cuộn
Mưa thắp lửa tim rực rỡ thêm.

BXP 19.11.2011




NẮNG

Nắng trải lòng ra vui đón em
Nắng mang hơi ấm rắc quanh thềm
Nắng chiều bỏng rát ong bay rộn
Nắng sáng khoan hoà bướm lượn êm
Nắng rõi qua song mây muốn tản
Nắng len kẽ đá gió nghe im
Nắng đi chẳng nhạt dù đông lạnh
Nắng chiếu hồn ta luôn sáng thêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.11.2011


NẮNG

Nắng hồng sắc ấm ở bên em
Nắng rủ cành tre bóng ngả thềm
Nắng cháy niềm thương làn tóc xoã
Nắng tràn hạnh phúc gót chân êm
Nắng ươm sợi nghĩa mây ngừng chuyển
Nắng ủ giọt tình gió đứng im
Nắng thắp lửa yêu hồn dậy sóng
Nắng hoà môi mọng ngất ngây thêm
BXP 19.11.2011


NẮNG 3

Nắng nồng mới đến ở trong em
Nắng trải miền mơ xuống bậc thềm
Nắng tỏa đồng quê hòa xứ mộng
Nắng vờn ngõ xóm quyện chiều êm
Nắng chia hiếu thuận ươm thương nhớ
Nắng xóa căm hờn hết lặng im
Nắng hẹn tình sang tròn đạo lý
Nắng tràn nghĩa đẹp kéo dài thêm

23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc



Gió nổi

Gió nổi bụi bay trong mắt em
Gió lùa lá rụng rắc quanh thềm
Gió đem mây đến trời luôn động
Gió gửi mưa về đất chẳng êm
Gió tiễn hè đi đời mãi vọng
Gió mời xuân lại phận chưa im
Gió đông chẳng xót người cô quạnh
Gió réo vô tư cảnh xót thêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
23.11.2011





LẠNH

Lạnh lẽo đông về lặng lẽ em
Lạnh khung cửa mở rét nghiêng thềm
Lạnh đôi mắt biếc phai màu nhớ
Lạnh trái tim gầy nhạt giấc êm
Lạnh cõi tình hoang thôi kiếp đợi
Lạnh làn tóc xõa rối đời im
Lạnh vai héo hắt sầu cô độc
Lạnh nẻo dương trần giá buốt thêm

DA





68-CŨNG CHỈ...

Cũng bởi duyên tình chẳng hợp em
Cũng lo hẹn ước khó êm đềm
Cũng đôi mắt ấy tươi xanh lại
Cũng một tâm này sáng đẹp thêm
Cũng nặng lòng say chờ trước ngõ
Cũng do bạn nhớ đợi bên thềm
Cũng cùng điểm tới miền trang nhã
Cũng mãn đời rồi xóa mộng đêm

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
24-11-2011, 12:58 PM
69- PHẢI BIẾT


Nguyên văn bởi Sao Hôm http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=32621#post32621)
Tình đầu

Mấy ai trọn vẹn mối duyên đầu
Bởi lẽ, cuộc đời vốn bể dâu
Phúc - họa chênh chao gieo phận tủi
Rủi - may rệu rã gặt ưu sầu
Chất chồng buồn khổ, tình vơi cạn
Tích tụ đau thương, hận khoét sâu
Hạnh phúc mong manh, tay - vuột khỏi
Ngác ngơ rơi lệ, tiệt mong cầu.

Sao Hôm


Khổ đau

Cả đời chả có mối tình đầu
Duyên phận kệ Trời chốn bể dâu
Hôn thú buộc chồng gom nghĩa vợ
Đàn con trói hận nuốt buồn sầu
Hồn thơ mơ mộng mong người ảo
Thân xác ê chề đợi thác sâu
Tiền kiếp kiếp này sang kiếp khác
Khổ đau nhang khói chắp tay cầu

Kim Nguyên


69-PHẢI BIẾT

Vướng chút tình si rối cả đầu
Mơ hoài thắm thiết được gì đâu
Lời yêu có thể khuyên trăng lặn
Lẽ sống không dưng ngậm chữ sầu
Thuở trước nào hay câu đậm nhạt
Bây giờ mới biết kiểu nông sâu
Theo dòng lệ chảy đời sao đặng
Phải lọc mà chơi với thỉnh cầu

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
24-11-2011, 01:32 PM
70-TRỞ LẠI


XA quê

Xuân về hoa nở đất thơm hương
Giã biệt quê nhà bao mến thương
Dưới bóng trăng thề câu nguyện ước
Bên bờ suối hẹn lệ còn vương
Tình ta chan chứa theo năm tháng
Nghĩa bạn trào dâng thấm nẽo đường
Núi cách sông ngăn nào cản dạ
Nhớ ai da diết suốt canh trường .
khachien1254720
24/11/2011

NHỚ QUÊ !

Sen nở, nhụy vàng, ngan ngát hương
Một miền quê mẹ, ấm thân thương
Bao năm biền biệt, lòng nhung nhớ
Một thuở xa vời, dạ vấn vương
Kỷ niệm trào dâng, hòa với sóng
Thời gian lắng đọng, dõi theo đường
Nỗi niềm xa cách, tình chan chứa
Xúc động, bâng khuâng, suốt dặm trường
Mạnh Kỷ
24/11/2011


70-TRỞ LẠI

Ngắm cảnh quê nhà bát ngát hương
Rơm mùa nắng trải nỗi xa thương
Ra đi nhớ mãi câu thề hẹn
Trở lại say hoài nghĩa vấn vương
Cuộc sống trôi dần theo sóng cuộn
Tình yêu chạy suốt dệt bao đường
Trong ta lắng đọng niềm vui lớn
Vẫn đó thân quen tiếng trống trường


24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Khắc Hiền
24-11-2011, 02:17 PM
Nối nhịp cầu thơ

Hồng Ngọc Mạnh Kỷ bạn mến thương
Lời thơ xướng họa ý am tường
Khắc Hiền vui lắm dang tay đón
Nối nhip cầu thơ mọi nẻo đường .


Hiền chân thành cảm ơn 2 bạn đã ghé thăm và họa thơ của Hiền

24/1/2011

Khắc Hiền
24-11-2011, 06:46 PM
Nối nhịp cầu thơ

Hồng Ngọc Mạnh Kỷ bạn mến thương
Lời thơ xướng họa ý am tường
Khắc Hiền vui lắm dang tay đón
Nối nhip cầu thơ mọi nẻo đường .


Hiền chân thành cảm ơn 2 bạn đã ghé thăm và họa thơ của Hiền

24/1/2011



CẦU THƠ !

Thi huynh ,thi hữu,bạn thân thương
Xướng họa cùng nhau mới tỏ tường
Hội tụ ngày ngày vui rạo rực
Cầu thơ nối nhịp ,bước qua đường .
Mạnh Kỷ
24/11/2011[/B]



Tao Đàn
Cầu thơ nối nhịp bến sông thương
Thi hữu hôm nay ý tận tường
Mặc khách tao nhân vui xướng họa
Tao đàn tỏa sáng áng thi đường
khachien1254720
24/11/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-11-2011, 07:31 PM
Nguyên văn bởi Sao Hôm

Tình đầu

Mấy ai trọn vẹn mối duyên đầu
Bởi lẽ, cuộc đời vốn bể dâu
Phúc - họa chênh chao gieo phận tủi
Rủi - may rệu rã gặt ưu sầu
Chất chồng buồn khổ, tình vơi cạn
Tích tụ đau thương, hận khoét sâu
Hạnh phúc mong manh, tay - vuột khỏi
Ngác ngơ rơi lệ, tiệt mong cầu.

Sao Hôm




Khổ đau

Cả đời chả có mối tình đầu
Duyên phận kệ Trời chốn bể dâu
Hôn thú buộc chồng gom nghĩa vợ
Đàn con trói hận nuốt buồn sầu
Hồn thơ mơ mộng mong người ảo
Thân xác ê chề đợi thác sâu
Tiền kiếp kiếp này sang kiếp khác
Khổ đau nhang khói chắp tay cầu

Kim Nguyên

PHẢI BIẾT

Vướng chút tình si rối cả đầu
Biết rằng than thở được gì đâu
Khi yêu quên hết lời trăng gió
Nay sống mới hay ngậm nuốt sầu
Ngày trước phớt lờ câu đậm nhạt
Bây giờ mới biết chữ nông sâu
Sống theo gió mới ... đời sao đặng
Phải biết lọc chơi với thỉnh cầu

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


MỐI TÌNH ĐẦU
---*---
Trắng trong tinh khiết mối tình đầu
Cuộc sống trường đời kiếp bể dâu
May rủi phận duyên đâu tính được
Mệnh trời phúc họa phú hay sầu
Bần hàn nghèo khổ thương yêu cạn
Tỷ phú sang hèn oán hận sâu
Tâm đức vơi dần tình đổ vỡ
Buồn đau sắm lễ để đi cầu.

24/11/1011
Tuyen45




Lỗi nhịp





Vô tư náo nức giấc yêu đầu



Đâu biết dòng đời là biển dâu



Kẻ mộng công danh mây thả lệ



Người mơ sự nghiệp gió gieo sầu



Cho nên ý nguyện trôi sông rộng



Bởi vậy tâm thành đắm vực sâu



Cuộc sống chênh chao lòng nuốt tủi



Duyên xưa lỗi nhịp nghĩ cơ cầu





Bùi Thanh Thanh Khiết



24.11.2011

Khắc Hiền
24-11-2011, 08:26 PM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011


Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011


ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
Mời người một chuyến bao lưu luyến
Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc



BỨC HỌA DANH

Đất Nghệ muôn màu bức họa danh
Biển trời non nước,tựa như tranh
Địa linh, nhân kiệt,ngời trang sử
Điểm hẹn tương lai vẫn tốt lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011

ĐIỂM HẸN

Quê hương Xứ Nghệ rạng lam danh
Biển biếc non ngàn thắm tựa tranh
Dũng Quyết,Sao Va đây điểm hẹn
Cửa Lò tắm mát nước trong lành
khachien1254720
24/11/2011

Khắc Hiền
24-11-2011, 08:40 PM
BẠN TỐT
Bạn quý đi rồi tiếc thuở nao
Bạn về luôn nhớ bánh ai trao
Bạn ôn chuyện cũ niềm thương lắng
Bạn gọi tình xưa nỗi nhớ trào
Bạn vắng khi vui không thích đãi
Bạn xa lúc hội chẳng chờ khao
Bạn thân để lại bao vương vấn
Bạn tốt giúp mình vượt dốc cao
khachien1254720
24/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
24-11-2011, 11:23 PM
71-ĐIẾU CÀY

Thân tròn miệng bé rốn lồi ra
Ngó thấy liền yêu cảm khoái mà
Lúc nói khò khè nghe chán lạ
Khi cười ục ặc điệu hay ta
Bao lần gặp gỡ tình cao cả
Mấy lượt chờ mong dạ đậm đà
Nhớ quyện hồn mơ đời cập bến
Thân tròn miệng bé rốn lồi ra

19/4/2011

http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=771

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2011, 08:34 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi khachien1254720 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=32717#post32717)


AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011

Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011

76-ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
Mời người một chuyến bao lưu luyến
Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


BỨC HỌA DANH

Đất Nghệ muôn màu bức họa danh
Biển trời non nước,tựa như tranh
Địa linh, nhân kiệt,ngời trang sử
Điểm hẹn tương lai vẫn tốt lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011
ĐIỂM HẸN

Quê hương Xứ Nghệ rạng lam danh
Biển biếc non ngàn thắm tựa tranh
Dũng Quyết,Sao Va đây điểm hẹn
Cửa Lò tắm mát nước trong lành
khachien1254720
24/11/2011


XỨ NGHỆ QUÊ TÔI

Quê tôi Xứ Nghệ đẹp lừng danh
Nét đẹp tự nhiên tựa thảm tranh
Cửa ngõ miền trung thành phố đỏ
Con cháu rồng tiên hưởng mát lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


XỨ NGHỆ NỔI DANH


Xứ Nghệ càng ngày càng nổi danh
Làng sen quê Bác đẹp bao tranh
Trời thu tươi mát tình ngời sáng
Điệu ví ngân nga đượm tiếng lành

25/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2011, 08:45 AM
72- ĐU XUÂN 1

Sáu cột tre già chụm ngất trời
Tết về thôn xóm thỏa sức chơi
Trai tài khéo nhún vờn xuân đẹp
Gái đảm bay cao vút rạng ngời
Non nước hồng tươi lan khắp chốn
Hương đời nồng ấm tỏa muôn nơi
Chơi đu khoái chí hồn thơ sáng
Xuân đến thái lai rộn tiếng cười

25/11/2011

Khắc Hiền
25-11-2011, 11:05 AM
http://nf5.upanh.com/b2.s10.d3/be4df1d545b82505acf818aa4682cdaa_38279365.choidu.b mp




CHƠI ĐU
Bốn cột tre ngà nối đất trời
Vui xuân trai gái thả hồn bơi
Trai gò chân đạp tung theo gió
Gái uốn lưng xoay tít tận trời
"Biển biếc"vô tình toan mở cánh
"Gò đồi" bỏ mặc thả chơi vơi
Đường đua cộng sự hồn bay bỗng
Khoái chí chơi đu nắc nẻ cười
Khachien1254720
25/11/2011

Sao Hôm
25-11-2011, 11:25 AM
Tình đầu

Mấy ai trọn vẹn mối duyên đầu
Bởi lẽ, cuộc đời vốn bể dâu
Phúc - họa chênh chao gieo phận tủi
Rủi - may rệu rã gặt ưu sầu
Chất chồng buồn khổ, tình vơi cạn
Tích tụ đau thương, hận khoét sâu
Hạnh phúc mong manh, tay - vuột khỏi
Ngác ngơ rơi lệ, tiệt mong cầu.

Sao Hôm




Khổ đau

Cả đời chả có mối tình đầu
Duyên phận kệ Trời chốn bể dâu
Hôn thú buộc chồng gom nghĩa vợ
Đàn con trói hận nuốt buồn sầu
Hồn thơ mơ mộng mong người ảo
Thân xác ê chề đợi thác sâu
Tiền kiếp kiếp này sang kiếp khác
Khổ đau nhang khói chắp tay cầu

Kim Nguyên

PHẢI BIẾT

Vướng chút tình si rối cả đầu
Biết rằng than thở được gì đâu
Khi yêu quên hết lời trăng gió
Nay sống mới hay ngậm nuốt sầu
Ngày trước phớt lờ câu đậm nhạt
Bây giờ mới biết chữ nông sâu
Sống theo gió mới ... đời sao đặng
Phải biết lọc chơi với thỉnh cầu

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


MỐI TÌNH ĐẦU
---*---
Trắng trong tinh khiết mối tình đầu
Cuộc sống trường đời kiếp bể dâu
May rủi phận duyên đâu tính được
Mệnh trời phúc họa phú hay sầu
Bần hàn nghèo khổ thương yêu cạn
Tỷ phú sang hèn oán hận sâu
Tâm đức vơi dần tình đổ vỡ
Buồn đau sắm lễ để đi cầu.

24/11/1011
Tuyen45





Lỗi nhịp





Vô tư náo nức giấc yêu đầu



Đâu biết dòng đời là biển dâu



Kẻ mộng công danh mây thả lệ



Người mơ sự nghiệp gió gieo sầu



Cho nên ý nguyện trôi sông rộng



Bởi vậy tâm thành đắm vực sâu



Cuộc sống chênh chao lòng nuốt tủi



Duyên xưa lỗi nhịp nghĩ cơ cầu





Bùi Thanh Thanh Khiết



24.11.2011

Duyên yêu

Duyên yêu đâu kể cuối hay đầu
Hạnh phúc xanh rờn mướt lá dâu
Của cải sơ sài nào thấy khổ
Tiền nong ít ỏi cũng không sầu
Con tim hòa nhịp tình nồng thắm
Tấc dạ tương đồng nghĩa đậm sâu
Phải lứa vừa đôi - đời mãn nguyện
Giàu sang phú quý chẳng xin cầu.

Sao Hôm

Khắc Hiền
25-11-2011, 12:13 PM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011


Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011

ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
Mời người một chuyến bao lưu luyến
Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc



BỨC HỌA DANH

Đất Nghệ muôn màu bức họa danh
Biển trời non nước,tựa như tranh
Địa linh, nhân kiệt,ngời trang sử
Điểm hẹn tương lai vẫn tốt lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011

ĐIỂM HẸN

Quê hương Xứ Nghệ rạng lam danh
Biển biếc non ngàn thắm tựa tranh
Dũng Quyết,Sao Va đây điểm hẹn
Cửa Lò tắm mát nước trong lành
khachien1254720
24/11/2011


XỨ NGHỆ QUÊ TÔI

Quê tôi Xứ Nghệ đẹp lừng danh
Nét đẹp tự nhiên tựa thảm tranh
Cửa ngõ miền trung thành phố đỏ
Con cháu rồng tiên hưởng mát lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc



XỨ NGHỆ NỔI DANH

Xứ Nghệ càng ngày càng nổi danh
Làng sen quê Bác đẹp bao tranh
Trời thu tươi mát tình ngời sáng
Điệu ví ngân nga đượm tiếng lành

25/11/2011


Bạn không bao giờ sai.

BHN


RẠNG NGỜI XỨ NGHỆ

Đây rồi Xứ Nghệ rạng ngời danh
Sông núi con người càng tuyệt tranh
Mời bạn trở về nơi chiến tuyến
Truông Bồn máu lửa ... đã ngon lành

25/11/2011


CÂU HÒ XỨ NGHỆ

Câu hò Xứ Nghệ mãi vang danh
Tiếng hát Làng Sen dệt bức tranh
Ví dặm em ca ngời xứ sỡ
Đò đưa anh hát ngọt hương lành
khachien1254720
25/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2011, 01:04 PM
73- ĐU XUÂN

Mấy cọc tre ngà cắm chơi vơi
Gái trai mải miết rủ nhau vời
Tay cầm chắc nịch khom người nhún
Chân đạp vững vàng ưỡn ngực phơi
Nắng sớm tràn ươm trời sáng đẹp
Mưa xuân phảng phất đất tươi ngời
Quê nhà rộn rã chào năm mới
Khởi sắc an bình nét thảnh thơi

(12-2010)

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2011, 02:45 PM
74-BIẾT 1

Biết rằng nỏ thiếu chỗ ta chơi
Biết lựa miền say chốn diệu vời
Biết tỏ duyên tình xua ảo não
Biết tường chính nghĩa tránh đầy vơi
Biết đâu cái tốt mà ôm mộng
Biết rõ nguy cơ để thủ đời
Biết trước không cần chi phải sợ
Biết nhiều hiểu rộng sướng muôn nơi


25/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2011, 02:47 PM
75-BIẾT 2

Biết đến bao giờ khổ cút đi
Biết sao tránh trước để cười hì
Biết chơi chẳng sợ ôm trôi nổi
Biết tính không cần nghĩ biệt li
Biết giỡn nhân tình tràn hậu họa
Biết lo thái thế ngập phôi chì
Biết cao, hiểu rộng duyên trang nhã
Biết rõ người đời chả mấy khi

25/11/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
26-11-2011, 08:16 AM
Nguyên văn bởi DA
MƯA

Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm

DA

MƯA

Mưa rớt lạnh lùng bởi thiếu em
Mưa giăng màn bụi ướt khuôn thềm
Mưa ươm nỗi nhớ ngày đoàn tụ
Mưa ủ niềm thương phút ấm êm
Mưa gợi hồn mơ khi gối chiếc
Mưa khơi cảnh mộng lúc giường im
Mưa mờ ảo ảnh dòng tương cuộn
Mưa thắp lửa tim rực rỡ thêm.

BXP 19.11.2011




NẮNG

Nắng trải lòng ra vui đón em
Nắng mang hơi ấm rắc quanh thềm
Nắng chiều bỏng rát ong bay rộn
Nắng sáng khoan hoà bướm lượn êm
Nắng rõi qua song mây muốn tản
Nắng len kẽ đá gió nghe im
Nắng đi chẳng nhạt dù đông lạnh
Nắng chiếu hồn ta luôn sáng thêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.11.2011


NẮNG

Nắng hồng sắc ấm ở bên em
Nắng rủ cành tre bóng ngả thềm
Nắng cháy niềm thương làn tóc xoã
Nắng tràn hạnh phúc gót chân êm
Nắng ươm sợi nghĩa mây ngừng chuyển
Nắng ủ giọt tình gió đứng im
Nắng thắp lửa yêu hồn dậy sóng
Nắng hoà môi mọng ngất ngây thêm
BXP 19.11.2011


NẮNG 3

Nắng nồng xuân mới đến trong em
Nắng trải mộng mơ xuống bậc thềm
Nắng tỏa đồng quê hòa xứ đẹp
Nắng xuyên ngõ xóm lẫn miền êm
Nắng chia hòa thuận dài thương nhớ
Nắng xóa hờn căm mãi lặng im
Nắng hẹn xuân sang tròn đạo lý
Nắng ôm tình đẹp kéo dài thêm

23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc



Gió nổi

Gió nổi bụi bay trong mắt em
Gió lùa lá rụng rắc quanh thềm
Gió đem mây đến trời luôn động
Gió gửi mưa về đất chẳng êm
Gió tiễn hè đi đời mãi vọng
Gió mời xuân lại phận chưa im
Gió đông chẳng xót người cô quạnh
Gió réo vô tư cảnh xót thêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
23.11.2011





LẠNH

Lạnh lẽo đông về lặng lẽ em
Lạnh khung cửa mở rét nghiêng thềm
Lạnh đôi mắt biếc phai màu nhớ
Lạnh trái tim gầy nhạt giấc êm
Lạnh cõi tình hoang thôi kiếp đợi
Lạnh làn tóc xõa rối đời im
Lạnh vai héo hắt sầu cô độc
Lạnh nẻo dương trần giá buốt thêm

DA




Ấm





Ấm khi ngắm nguyệt thức cùng em



Ấm cả vầng trăng rọi sáng thềm



Ấm má hồng đào màu sáng dịu



Ấm môi hây đỏ sắc tươi êm



Ấm lòng gửi nhớ mây di tản



Ấm dạ trao thương gió lặng im



Ấm giữ lửa yêu tình mãi đẹp



Ấm mang xuân đến lại duyên thêm





Bùi Thanh Thanh Khiết



26.11.2011

Bạch Hồng Ngọc
26-11-2011, 08:23 AM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=739

NGẮM CÂY

Vào rừng bắt gặp một thân cây
Khắc khổ còng queo dáng đứng gầy
Chẳng biết bây giờ bao tuổi lẻ
Mang hình nặng trĩu chốn trời tây

26/11/2011

Khắc Hiền
26-11-2011, 09:21 AM
http://inlinethumb43.webshots.com/49258/2243010140061153358S600x600Q85.jpg


TÌNH MÂU TỬ
Tình mậu tử đời đời không cạn
Dang cánh mềm che chở đàn con
Còn trời,còn nước,còn non
ẤP iu tình Mẹ để con vuông tròn .
Khắc Hiền
26/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
26-11-2011, 09:54 AM
76 -ÊM

Êm dịu tâm hồn tựa có Em
Êm tay mát dạ buổi bên thềm
Êm bờ mắt ấy lân la đợi
Êm tấm lòng này gắn bó thêm
Êm cả dòng chờ thời mộng biếc
Êm ru khoảng nhớ thuở môi mềm
Êm kìm nhịp sóng cơn hung dữ
Êm hết trang đời ngủ ấm đêm

26/11/2011

Khắc Hiền
26-11-2011, 10:33 AM
http://images.yume.vn/photo/pictures/20090925/duonglieu01qt/origin/epiphyllum-oxypetalum-animation-4056271253875613.gif




HOA QUỲNH
Bông Quỳnh càng ngắm lại càng xinh
Đứng sát cành dao ẩn dấu tình
Trăng thích mặc trăng đùa... lặng lẽ
Gió vờn kệ gói hỏi...làm thinh
Hương thơm nhè nhẹ không khoe nhụy
Sắc đẹp lung linh chẳng cậy mình
Xao xuyến bao người mê mẩn ngắm
Phong nàng vương miện môt đời trinh .
PTLD

khachien125420
26/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
26-11-2011, 06:14 PM
77-QUỲNH HOA 1

Bán dạ hương quỳnh tỏa ngẩn ngơ
Thơm lan phảng phất dưới trăng mờ
Duyên tình lộng lẫy nơi sân vắng
Mộng ước vô vàn cạnh phố thơ
Ấm áp trời thu nào viễn tưởng
Nồng say cảnh sắc quả không ngờ
Qua đêm khép lại hồn trong trắng
Bán dạ hương quỳnh tỏa ngẩn ngơ

04/8/2011

tuyen45-ad
26-11-2011, 09:43 PM
Tình đầu

Mấy ai trọn vẹn mối duyên đầu
Bởi lẽ, cuộc đời vốn bể dâu
Phúc - họa chênh chao gieo phận tủi
Rủi - may rệu rã gặt ưu sầu
Chất chồng buồn khổ, tình vơi cạn
Tích tụ đau thương, hận khoét sâu
Hạnh phúc mong manh, tay - vuột khỏi
Ngác ngơ rơi lệ, tiệt mong cầu.

Sao Hôm




Khổ đau

Cả đời chả có mối tình đầu
Duyên phận kệ Trời chốn bể dâu
Hôn thú buộc chồng gom nghĩa vợ
Đàn con trói hận nuốt buồn sầu
Hồn thơ mơ mộng mong người ảo
Thân xác ê chề đợi thác sâu
Tiền kiếp kiếp này sang kiếp khác
Khổ đau nhang khói chắp tay cầu

Kim Nguyên

PHẢI BIẾT

Vướng chút tình si rối cả đầu
Biết rằng than thở được gì đâu
Khi yêu quên hết lời trăng gió
Nay sống mới hay ngậm nuốt sầu
Ngày trước phớt lờ câu đậm nhạt
Bây giờ mới biết chữ nông sâu
Sống theo gió mới ... đời sao đặng
Phải biết lọc chơi với thỉnh cầu

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


MỐI TÌNH ĐẦU
---*---
Trắng trong tinh khiết mối tình đầu
Cuộc sống trường đời kiếp bể dâu
May rủi phận duyên đâu tính được
Mệnh trời phúc họa phú hay sầu
Bần hàn nghèo khổ thương yêu cạn
Tỷ phú sang hèn oán hận sâu
Tâm đức vơi dần tình đổ vỡ
Buồn đau sắm lễ để đi cầu.

24/11/1011
Tuyen45





Lỗi nhịp





Vô tư náo nức giấc yêu đầu



Đâu biết dòng đời là biển dâu



Kẻ mộng công danh mây thả lệ



Người mơ sự nghiệp gió gieo sầu



Cho nên ý nguyện trôi sông rộng



Bởi vậy tâm thành đắm vực sâu



Cuộc sống chênh chao lòng nuốt tủi



Duyên xưa lỗi nhịp nghĩ cơ cầu





Bùi Thanh Thanh Khiết



24.11.2011

Duyên yêu

Duyên yêu đâu kể cuối hay đầu
Hạnh phúc xanh rờn mướt lá dâu
Của cải sơ sài nào thấy khổ
Tiền nong ít ỏi cũng không sầu
Con tim hòa nhịp tình nồng thắm
Tấc dạ tương đồng nghĩa đậm sâu
Phải lứa vừa đôi - đời mãn nguyện
Giàu sang phú quý chẳng xin cầu.

Sao Hôm






TRẮC TRỞ
---*---
Trắc trở tơ duyên rối loạn đầu
Hẹn thề kỷ niệm đổ vườn dâu
Ngày đêm trăn trở không ăn ngủ
Sớm tối trầm u chẳng vợi sầu
Chất chứa giận hờn lòng oán trách
Đắp bồi thương nhớ dạ ghi sâu
Nghĩa tình vơi cạn hồn ngơ ngác
Thân xác bơ phờ đoạn tuyệt cầu.

26/11/2011
Tuyen45

Khắc Hiền
27-11-2011, 12:58 PM
BIỂN BỜ
Biển cả rộng bao la
Thuyền anh càng nhỏ bé
Đung đưa như chiếc lá
Sóng đẩy thuyền vươn xa

Bờ em cát trắng phau
Sóng xanh biếc một màu
Có khi hờn dữ dội
Nhưng mãi luôn bên nhau

khachien1254720
27/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
27-11-2011, 01:10 PM
78-MỘT MẢNH ĐỜI

Chìm cơn bão tố mảnh đời già
Khốn khó bao giờ mới vượt qua?
Mắt mẹ buồn thay trong vạn nẻo
Hồn con khắc khoải giữa muôn nhà
Mưa vầy chẳng sợ rơi vào trẻ
Nắng cháy không màng rọi trúng ta
Kiến tạo xoay vần sao mãi thế?
Người kia bất hạnh khổ theo đà

27/11/2011
Bạch Hồng Ngọc



http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/ngheo1.jpg

( cụ bà mù 94 tuổi đã hơn nửa thế kỷ nuôi người con 54t bị bãi não liệt gường !)

http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/ngheo2.jpg

Bạch Hồng Ngọc
28-11-2011, 07:59 AM
79-VỘI VÀNG

Nhắn cô họ Diệp
(Nhớ Diệp Y Như)

Trời đã ban cho người bạn vàng
Hay đâu lạc mất ngày đông sang
Thơ ngâm với gió, buồn thê thảm
Rượu uống cùng mây, hận bẽ bàng
Dáng Nguyệt tìm về, Oanh hót lớn
Hình người kiếm đến, Nhạn kêu vang
Hỡi cô họ Diệp... xa xôi ấy!
Rằng đất phương Nam nhắn nhủ nàng ./.
Nguyễn Hải (SG 11/2011)




79- VỘI VÀNG


Thuở ấy chia tay thật vội vàng
Hay vì mộng quá chốn giàu sang
Đang treo ngọn gió trên cành liễu
Lại buộc dòng châu dưới gốc bàng
Nghĩa nhạt trời sầu mưa xối xả
Tình mòn suối hận nắng đùa vang
Thời gian quạnh quẽ nào ai tưởng
Đến ngắm vườn xưa gặp chính nàng

28/11/2011

Khắc Hiền
28-11-2011, 04:19 PM
http://nf5.upanh.com/b6.s21.d2/0bae638caeaccccc22e1399aa393154a_38367355.hoaphung .bmp


DUYÊN THƠ
Nguyện với lòng say một sắc hoa
Duyên thơ cầu nối thắm tình ta
Nguồn trong tuơi mát như dòng sữa
Gặp gió sương phơi chẳng nhạt nhòa
Khắc Hiền
28/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
28-11-2011, 04:49 PM
80-VU VƠ CUỐI THU
Họa thơ Nguyễn Hải

Tình thu cuối vụ lá hoe vàng
Mấy bận sương mù rải rác sang
Cúc nở đầu hiên tươi tán điệp
Hoa rơi trước ngõ cỗi cành bàng
Thuyền đi thuở ấy nghiêng trời lộng
Bến đợi thời giờ ngã đất vang
Sáo trúc ngân nga diều gió quyện
Kìa ai thấp thoáng cạnh nhà nàng

28/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
28-11-2011, 05:00 PM
http://nf5.upanh.com/b6.s21.d2/0bae638caeaccccc22e1399aa393154a_38367355.hoaphung .bmp


DUYÊN THƠ
Nguyện với lòng say một sắc hoa
Duyên thơ cầu nối thắm tình ta
Nguồn trong tuơi mát như dòng sữa
Gặp gió sương phơi chẳng nhạt nhòa
Khắc Hiền
28/11/2011


TÌNH DUYÊN

Thắm đượn tình đời với sắc hoa
Lương duyên nối nhịp đẹp đời ta
Tỏa lan hương dịu ngời xuân đẹp
Bão dập mưa vùi chẳng xóa nhòa

28/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Khắc Hiền
28-11-2011, 09:55 PM
http://nf1.upanh.com/b3.s21.d3/7cc4cf1323cb852526fa6448c27d64bd_38382131.cautho.b mp



CẦU THƠ
Nối nhịp cầu thơ thắm nghĩa tình
Tâm hồn đẹp tựa ánh bình minh
Bên nhau có phải duyên kỳ ngộ
Mà khắc trong tim một bóng hình
Khắc Hiền
28/11/2011

tuyen45-ad
28-11-2011, 10:32 PM
Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết

Tình đầu

Mấy ai trọn vẹn mối duyên đầu
Bởi lẽ, cuộc đời vốn bể dâu
Phúc - họa chênh chao gieo phận tủi
Rủi - may rệu rã gặt ưu sầu
Chất chồng buồn khổ, tình vơi cạn
Tích tụ đau thương, hận khoét sâu
Hạnh phúc mong manh, tay - vuột khỏi
Ngác ngơ rơi lệ, tiệt mong cầu.

Sao Hôm




Khổ đau

Cả đời chả có mối tình đầu
Duyên phận kệ Trời chốn bể dâu
Hôn thú buộc chồng gom nghĩa vợ
Đàn con trói hận nuốt buồn sầu
Hồn thơ mơ mộng mong người ảo
Thân xác ê chề đợi thác sâu
Tiền kiếp kiếp này sang kiếp khác
Khổ đau nhang khói chắp tay cầu

Kim Nguyên



PHẢI BIẾT

Vướng chút tình si rối cả đầu
Biết rằng than thở được gì đâu
Khi yêu quên hết lời trăng gió
Nay sống mới hay ngậm nuốt sầu
Ngày trước phớt lờ câu đậm nhạt
Bây giờ mới biết chữ nông sâu
Sống theo gió mới ... đời sao đặng
Phải biết lọc chơi với thỉnh cầu

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


MỐI TÌNH ĐẦU
---*---
Trắng trong tinh khiết mối tình đầu
Cuộc sống trường đời kiếp bể dâu
May rủi phận duyên đâu tính được
Mệnh trời phúc họa phú hay sầu
Bần hàn nghèo khổ thương yêu cạn
Tỷ phú sang hèn oán hận sâu
Tâm đức vơi dần tình đổ vỡ
Buồn đau sắm lễ để đi cầu.

24/11/1011
Tuyen45



Lỗi nhịp

Vô tư náo nức giấc yêu đầu
Đâu biết dòng đời là biển dâu
Kẻ mộng công danh mây thả lệ
Người mơ sự nghiệp gió gieo sầu
Cho nên ý nguyện trôi sông rộng
Bởi vậy tâm thành đắm vực sâu
Cuộc sống chênh chao lòng nuốt tủi
Duyên xưa lỗi nhịp nghĩ cơ cầu

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.11.2011

Duyên yêu

Duyên yêu đâu kể cuối hay đầu
Hạnh phúc xanh rờn mướt lá dâu
Của cải sơ sài nào thấy khổ
Tiền nong ít ỏi cũng không sầu
Con tim hòa nhịp tình nồng thắm
Tấc dạ tương đồng nghĩa đậm sâu
Phải lứa vừa đôi - đời mãn nguyện
Giàu sang phú quý chẳng xin cầu.

Sao Hôm


TRẮC TRỞ
---*---
Trắc trở tơ duyên rối loạn đầu
Hẹn thề kỷ niệm đổ vườn dâu
Ngày đêm trăn trở không ăn ngủ
Sớm tối trầm u chẳng vợi sầu
Chất chứa giận hờn lòng oán trách
Đắp bồi thương nhớ dạ ghi sâu
Nghĩa tình vơi cạn hồn ngơ ngác
Thân xác bơ phờ đoạn tuyệt cầu.

26/11/2011
Tuyen45


TÔI MẢI TÌM TÔI

Mải miết tìm quên đến bạc đầu
Non già bãi cạn hóa thềm dâu
Thu gom kỉ niệm mòn duyên bạc
Cất giữ niềm tin đọng kiếp sầu
Một cuộn phim dài đo dạ thẳm
Trăm dòng thế sự nén tim sâu
Nhân sinh nhẫm lại còn bao lúc
Khắc khoải chồn chân giữa nhịp cầu

DA


CHẲNG PHẢI CẦU
---*---
Đẹp nhất tình yêu lúc khởi đầu
Bồn chồn đón đợi phút làm dâu
Lầu sang tiền bạc chưa là sướng
Lều vịt cơm niêu chẳng chút sầu
Nghèo khó yêu thương duyên thắm đậm
Túng bần tình cảm nghĩa bền sâu
Gia đình êm ấm vui như tết
Hạnh phúc dài lâu chẳng phải cầu

28/11/2011
Tuyen45

binhnguyen_em
29-11-2011, 12:02 AM
QUYNH



Sương động cành giao Quỳnh chớm nở
Gió ngắm quỳnh hoa gió ngẩn ngơ
Dáng ngọc môi mềm trong vườn vắng
Thi sĩ lén xem hổn hển thơ
Mộng ước duyên Quỳnh thêm thi vị
Quân tử ấm lòng đẹp tình thơ
Dáng ngọc trong ngần ôi kỳ diệu
Quỳnh khép môi mềm dạ ngẩn ngơ

binhnguyen_em

HỒ BÌNH

28/11/2011

Khắc Hiền
29-11-2011, 10:45 AM
CHỮ TÂM
Chữ tâm rạng rỡ nét hồng tươi
Tỏa sáng soi chung mọi lớp người
Có phải cành nhân đơm quả phúc
Cho đời xanh thắm mãi ai ơi .
khachien 12654720
29/11/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-11-2011, 08:53 PM
Nguyên văn bởi Duyên An http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=33248#post33248)
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011



BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA



ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc




Nắng đợi





Nắng đi nắng đến nắng không phai



Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài



Lá thắm chờ mây người có hiểu ?



Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?



Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh



Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài



Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến



Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !





Bùi Thanh Thanh Khiết




29.11.2011

Bạch Hồng Ngọc
30-11-2011, 06:38 AM
81-NHỚ THU



Nguyên văn bởi Duyên An http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=33248#post33248)
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011



BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA



ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc




Nắng đợi





Nắng đi nắng đến nắng không phai



Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài



Lá thắm chờ mây người có hiểu ?



Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?



Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh



Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài



Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến



Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !





Bùi Thanh Thanh Khiết




29.11.2011






81-NHỚ THU

Thu tàn giọt nhớ vẫn không phai
Mộng ước niềm yêu mãi kéo dài
Xóm ngọc xuân qua nhiều ngõ tẻ
Đồng vàng Hạ đến lắm bi ai
Đường thêu biển biếc đâu còn gợn
Nét dệt rừng xanh nhuốm sắc hài
Xáo trộn tình thương lòng bải hoải
Mơ màng trở lại thấy hơi cay

30/11/2011

tuyen45-ad
30-11-2011, 11:47 AM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
Nguyên văn bởi Duyên An

BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011


NHỚ THU

Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay

30/11/2011
BHN



CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

30/11/2011
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
30-11-2011, 01:19 PM
82-RƯỢU XUÂN


Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
Nguyên văn bởi Duyên An

BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011


NHỚ THU

Thu tàn giọt nhớ vẫn không phai
Mộng ước niềm yêu mãi kéo dài
Xóm ngọc xuân qua nhiều ngõ tẻ
Đồng vàng Hạ đến lắm bi ai
Đường thêu biển biếc đâu còn gợn
Nét dệt rừng xanh nhuốm sắc hài
Xáo trộn tình thương lòng bải hoải
Mơ màng trở lại thấy hơi cay

30/11/2011
BHN



CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

30/11/2011
Tuyen45




82-RƯỢU XUÂN

Xuân về đẹp nét cánh đào phai
Nửa tháng trôi qua ngắm sắc dài
Rạo rực trong lòng không thể tả
Mơ màng hũ rượu biết thương ai
Trời cao thấu hiểu tình nhân thế
Đất rộng còn hay chuyện tưởng hài
Cuộc sống quanh ta đời mãi vậy
Nên cùng chạm chén hưởng nồng cay

30/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-11-2011, 06:55 PM
Nguyên văn bởi Duyên An

BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011


NHỚ THU

Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay

30/11/2011
BHN



CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

30/11/2011
Tuyen45




Nhớ mãi





Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai



Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài



Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?




Tắm nước sông xanh sót lại ai ?



Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh



Thương mình mãi mộng ấp hình hài



Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát



Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay





Bùi Thanh Thanh Khiết



30.11.2011

Bạch Hồng Ngọc
30-11-2011, 07:49 PM
83-KẺ ẨN DANH

Nói thẳng ra ngay sợ cái gì
làm nhiều việc bậy chẳng là chi
Quay cuồng đảo lộn nơi thư giãn
Chết lặng mơ màng chốn họa thi
Đất rộng nào hay tên chụp mũ
Trời cao vẫn biết kẻ chu chì
Thời gian lộ hẳn người hai mặt
Lắm kiểu danh vời lại ẩn đi

30/11/2011

thi met
01-12-2011, 01:25 PM
Vô đề
Người ta du lịch khắp đông tây
Ví cứ vơi vơi lại đổ đầy
Tết đến dung dăng đi sắm áo
Xuân về thong thả đến xem cây
Xe máy, ô tô đua chạy khỏe
Thịt gà, cá gỏi múc chan đầy
Nhan sắc sửa sang thêm lắm vẻ
Mua thêm mảnh đất, mộ cùng xây
TM

:gn8:
ghé thăm nhà bạn tý

tuyen45-ad
02-12-2011, 07:04 AM
GIÓ
---*---
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân
Gió tung tà áo trắng ngang thân
Gió lùa rừng Trúc hoa tươi sắc
Gió quẩn biển Đông cát bụi trần
Gió thổi sóng xô vào bến vắng
Gió đem hồn nước đến lòng nhân
Gió vờn mái tóc ngang vai óng
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân.

1/12/2011
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
02-12-2011, 08:57 AM
GIÓ
---*---
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân
Gió tung tà áo trắng ngang thân
Gió lùa rừng Trúc hoa tươi sắc
Gió quẩn biển Đông cát bụi trần
Gió thổi sóng xô vào bến vắng
Gió đem hồn nước đến lòng nhân
Gió vờn mái tóc ngang vai óng
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân.

1/12/2011
Tuyen45


84-MƯA

Mưa đổ lâu dài khóa chặt chân
Mưa đầy ngập nước khổ người thân
Mưa nhiều Huệ Cúc tan tành lụi
Mưa lắm Đào Mai trụi lủi trần
Mưa quẩn dòng lam đau khúc ruột
Mưa vờn Xứ Nghệ xót lòng nhân
Mưa còn quậy phá bao giờ nữa
Mưa mãi thương hoài khốn đốn Dân

02/11/2011

buixuanphuong09
02-12-2011, 09:36 AM
Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc
XUÂN ĐẾN

Xuân đến rồi sao lại ngẩn ngơ
Đông tàn cuối ngõ đẹp tình thơ
Gió lùa kẽ vách bao lam lũ
Sương rớt bên thềm lắm hững hờ
Khách đến mang theo tình hữu hảo
Người đi để lại nghĩa bơ vơ
Nắng nồng xuân mới xua miền ảo
Đẹp nét hồng tươi xóa điểm mờ

21/11/2011Bạch Hồng Ngọc

XUÂN NHỚ

Nhớ về Xuân ấy cứ ngu ngơ
Những phút bên em dậy ý thơ
Rạo rực con tim tràn khát vọng
Nồng nàn đôi mắt chẳng ơ hờ
"Tình trong như đã"...còn ngần ngại
"Ý ngỏ hiểu ngầm"...chẳng dám vơ
Trong trắng tình em em hiến trọn
Dẫu rằng lỡ dở chẳng phai mờ.

BXP 1.12.2011
Chết ngộp vì hoa nên đáp hoạ chậm, thông cảm nhé!

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-12-2011, 08:43 AM
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011


NHỚ THU

Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay

30/11/2011
BHN



CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

30/11/2011
Tuyen45





Nhớ mãi





Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai



Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài



Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?



Tắm nước sông xanh sót lại ai ?



Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh



Thương mình mãi mộng ấp hình hài



Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát



Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay



Bùi Thanh Thanh Khiết



30.11.2011




DĨ VÃNG

Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay

DA





Hương phai

Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay

Vancali 12.1.1





Chờ mãi





Tiếng hẹn câu thề chẳng có phai



Dù tình cách biệt tháng ngày dài



Vườn mai vắng lặng chim kêu bạn



Ngõ trúc hoang vu bướm gọi ai



Gạn chắt niềm thương - cây khắc chữ



Đong đầy nỗi nhớ - đất in hài



Con tim thổn thức trong chờ đợi



Lã chã bao mùa nuốt giọt cay





Bùi Thanh Thanh Khiết



2.12.2011

Bạch Hồng Ngọc
03-12-2011, 01:20 PM
85-CHỜ XUÂN

Cành tầm hé đợi mảnh tình phai
Tuổi biếc non xanh kéo mãi dài
Tết đến trong thôn ngời nghĩa cử
Xuân về trước ngõ sáng duyên ai
Đường làng tấp nập tươi màu áo
Lối xóm thênh thang đẹp gót hài
Một chút hương đời say mến lạ
Tâm hồn rạo rực tắm men cay

03/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
03-12-2011, 09:56 PM
86- MƯA
( Họa bài Sóng của tác giả Yên Nhi)

Mưa khơi mắt ướt ngập hai thùng
Mưa nhỏ sương vờn dạ xót lung
Mưa dội tâm can buồn trọn kiếp
Mưa rơi đáy khổ nát khôn cùng
Mưa nhòa giọt đắng tình say bỏ
Mưa xóa danh tròn nghĩa nặng bung
Mưa xuống trần gian khô ảo tưởng
Mưa chen giữa nắng sáng tươi vùng


03/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
04-12-2011, 10:09 PM
88-GIÓ
( Họa bài mộng của tác giả Yên Nhi)

Gió mải lung lay đánh vỡ bình
Gió vờn giấc điệp nụ hôn xinh
Gió lùa vách hở xô miền mộng
Gió đẩy rèm thưa lộ bóng hình
Gió cuộn nương dâu chiều rã nắng
Gió quần bãi mía sáng u minh
Gió đùa giỡn mãi đời thêm khổ
Gió cứ nằm im đẹp nghĩa tình


03/12/2011

tuyen45-ad
04-12-2011, 10:10 PM
VỢ TÔI
---*---
O gái vợ tôi nết lại xinh
Đường eo sắc nét ngả nghiêng tình
Bao chàng công tử ngồi nhòm ngó
Lắm kẻ si tình đứng lặng tim
Trước tấm thân ngà dương tỏa sáng
Sau vầng mặt nguyệt trán thông minh
Ngực đời căng búp khoe duyên thắm
Ánh mắt long lanh ngọc Bảo Linh.

4/12/2011
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
04-12-2011, 10:28 PM
87- BÀ XÃ

Bà xã tôi đây sống thật mình
Hiền lành tốt nết dáng người xinh
Anh em hết mực sang miền nghĩa
Bạn hữu thương yêu đẹp chữ tình
Gọn ghẽ trong nhà thường rất sạch
Chu toàn việc xóm lại càng tinh
Hương đời ngát tỏa lòng nhân ái
Bà xã tôi đây sống thật mình

4/12/2011

vancali96
05-12-2011, 12:54 AM
VỢ TÔI
---*---
O gái vợ tôi nết lại xinh
Đường eo sắc nét ngả nghiêng tình
Bao chàng công tử ngồi nhòm ngó
Lắm kẻ si tình đứng lặng tim
Trước tấm thân ngà dương tỏa sáng
Sau vầng mặt nguyệt trán thông minh
Ngực đời căng búp khoe duyên thắm
Ánh mắt long lanh ngọc Bảo Linh.

4/12/2011
Tuyen45



BÀ XÃ

Vợ tôi vừa đẹp lại vừa xinh
Tốt nết, vô tư, chẳng dại tình
Nhiều kẻ ghét ghen đau cửa miệng
Lắm người kính nể sướng con tim
Việc nhà chu tất ngời thanh lịch
Việc xóm tận tình tỏ nét minh
Đôi mắt tinh tường tóc điểm bạc
Nhìn đời thấu suốt đẹp lung linh

04/12/2011
Bạch Hồng Ngọc


Tiếng phong linh !

Cô hàng quán nước thật là xinh
Áo lụa Hà-Đông nét hữu tình
Mắt biếc đong đưa tê tái dạ
Môi hồng chúm chím rụng rời tim
Tao nhân ngả bút đầy nguyên cớ
Nghệ sĩ buông đàn đủ chứng minh
Cất giọng oanh vàng êm nốt nhạc
Ru hồn lãng tử ...tiếng phong linh

Vancali 12.4.1

Bạch Hồng Ngọc
05-12-2011, 07:56 AM
89-VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc quê mình thật mến thương
Tình yêu rộng mở sáng bông hường
Tây Thiên bạn đợi ngời non nước
Đại lải người về ngát sắc hương
Xưởng máy niềm tin đầy khắp nẻo
Công ty phấn khởi đẹp muôn đường
Bao nhiêu ý tưởng xây đời mới
Vĩnh Phúc quê mình thật mến thương
05/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
05-12-2011, 08:30 AM
90-BỨC TRANH CUỘC SỐNG



Không thể


Muốn gởi hư không một cõi phiền
Mở lòng chờ đón giấc mơ tiên
Cây khô mưa xuống đơm chồi mới
Cảnh vắng xuân qua dậy ánh huyền
Chỉ tiếc an vui luôn ngắn ngủi
Mà thường đau khổ lại triền miên
Giữa dòng chèo chống tay rời rã
Cố níu niềm tin giữ vững thuyền

Bạch Nga 18.01.07 (Trúc Giang)


Bài Họa: Bức Tranh Trừu Tượng

Nếu như thanh thản chẳng ưu phiền
Hạ giới đâu nào khác cõi tiên
Mở cửa nắng lùa hương diệu mới
Ra sân trăng chiếu ánh mơ huyền
Chung quanh rộn rã chờ tươi thắm
Khắp chốn chan hòa mộng viễn miên
Trở lại đâu đây miền lạc phúc
Mờ xa... hai chấm... một con thuyền

NhàQuê

Bài họa:



90-BỨC TRANH CUỘC SỐNG

Công tâm thẳng thắn đỡ âu phiền
Phải trái chân tình hợp nước tiên
Cởi mở cho lòng ngời sắc mới
Vô tư để dạ đẹp vân huyền
Hiền lành vạn thuở không tai họa
Giản dị muôn đời chẳng hổ miên
Điểm đến bên nhau miền hữu hảo
Kề vai hiệp lực quyết chèo thuyền

05/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
(Ghé thăm Bác và xin mạn phép họa vui)

Bạch Hồng Ngọc
05-12-2011, 09:20 AM
91-TAO GHÉT

Nguyên văn bởi NhàQuê http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=33810#post33810)

Cũng Quan

Hồi trước có Xuân thiệt éo sèo
Chiến tranh rách nát lại thêm nghèo
Kiếm thầy thử vận cầu linh quẻ
Lật sách xem thời ứng chặt queo
Lính ngoắc xụi lơ buông dạy học
Khoác tay bỏ trốn chắc tù meo
Thôi đành vác súng cho tròn nghĩa
Bụng dạ ngán khan vẫn phải theo

NhàQuê


91-TAO GHÉT

Làm Tao chán ghét tính bèo sèo
Đúng thế cho không kiếp mãi nghèo
Thuở trước buồn vì hay mắc cỡ
Thời giờ khổ bởi cứ chèo queo
Quanh năm bảy bữa cau mày mặt
Suốt tháng dăm lần đói bụng meo
Cuộc sống tha phương ghen quá dữ
Như rày... vẫn cố bám xin theo

05/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
05-12-2011, 11:54 AM
88-Ả TRƯỚC

VỢ TÔI

O gái vợ tôi nết lại xinh
Đường eo sắc nét ngả nghiêng tình
Bao chàng công tử ngồi nhòm ngó
Lắm kẻ si tình đứng lặng tim
Trước tấm thân ngà dương tỏa sáng
Sau vầng mặt nguyệt trán thông minh
Ngực đời căng búp khoe duyên thắm
Ánh mắt long lanh ngọc Bảo Linh.

4/12/2011
Tuyen45

Tiếng phong linh !

Cô hàng quán nước thật là xinh
Áo lụa Hà-Đông nét hữu tình
Mắt biếc đong đưa tê tái dạ
Môi hồng chúm chím rụng rời tim
Tao nhân ngả bút đầy nguyên cớ
Nghệ sĩ buông đàn đủ chứng minh
Cất giọng oanh vàng êm nốt nhạc
Ru hồn lãng tử ...tiếng phong linh
Vancali 12.4.1



88-Ả TRƯỚC

Ả trước ưa nhìn nét rực xinh
Môi son trát phấn mắt đa tình
Người vào tán tỉnh đau vàng mặt
Kẻ đến nhì nhèo sợ điếng tim
Váy ngắn hài cao không biết chọn
Quần dài guốc nhọn chẳng hay minh
Ngày đêm luẩn quẩn trong làng xóm
Nếu vậy duyên thành hỏi có linh

05/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

tuyen45-ad
05-12-2011, 11:22 PM
THƠ MỜI HOẠ


LẠI KÉN CHỒNG

Em gái Thành Đông lại kén chồng
Mấy năm chọn bạn...giữ phòng không
Cúc thơm chiều nắng thường mơ mộng
Nhụy thắm trăng khuya...đợi bạn lòng
Phong độ đàng hoàng ...yêu nhất mực
Tính tình nhân ái...sức tương đồng
Biết bao xuân đã đi qua ngõ
Quân tử xa gần có cảm thông...

Xuân Hồng


http://hovanthien39.vnweblogs.com/gallery/3257/89969-Cogaiquanhohoz2.jpg


BÀI HOẠ


ƯỚM HỎI

Anh đây đủ chuẩn để làm chồng
Ướm hỏi Xuân Hồng có dám không ?
Phong độ xuềnh xoàng ưa giản dị
Lửa tình ấm áp mến mềm lòng
Vẫn quen ân ái câu thơ cổ
Còn thích ngao du chốn ngoại đồng
Sông cạn nước vào bao mới đủ
Triều dâng lắm lối mới hanh thông…!
20-11-2011
Hồ Văn Thiện
[/LEFT]


NGỎ LỜI
---*---
Xuân Hồng quảng cáo kén tìm chồng
Phủ Lạng ngỏ lời có nhận không ..?
Quắc thước thân hình tình bốc lửa
Tráng cường bảnh lão cháy tơ lòng
Ngày đêm đèn sách viêm màng túi
Năm tháng văn thơ ví cạn đồng
Nay tuổi thất tuần duyên đứt đoạn
Muốn chung chăn gối chắc em thông.

5/12/2011
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
06-12-2011, 07:36 AM
89-TRĂN TRỞ



LẠI KÉN CHỒNG

Em gái Thành Đông lại kén chồng
Mấy năm chọn bạn...giữ phòng không
Cúc thơm chiều nắng thường mơ mộng
Nhụy thắm trăng khuya...đợi bạn lòng
Phong độ đàng hoàng ...yêu nhất mực
Tính tình nhân ái...sức tương đồng
Biết bao xuân đã đi qua ngõ
Quân tử xa gần có cảm thông...

Xuân Hồng


http://hovanthien39.vnweblogs.com/gallery/3257/89969-Cogaiquanhohoz2.jpg


BÀI HOẠ


ƯỚM HỎI

Anh đây đủ chuẩn để làm chồng
Ướm hỏi Xuân Hồng có dám không ?
Phong độ xuềnh xoàng ưa giản dị
Lửa tình ấm áp mến mềm lòng
Vẫn quen ân ái câu thơ cổ
Còn thích ngao du chốn ngoại đồng
Sông cạn nước vào bao mới đủ
Triều dâng lắm lối mới hanh thông…!
20-11-2011
Hồ Văn Thiện
[/LEFT]


NGỞ LỜI
---*---
Xuân Hồng quảng cáo kén tìm chồng
Phủ Lạng ngỏ lời có nhận không ..?
Quắc thước thân hình tình bốc lửa
Tráng cường bảnh lão cháy tơ lòng
Ngày đêm đèn sách viêm màng túi
Năm tháng văn thơ ví cạn đồng
Nay tuổi thất tuần duyên đứt đoạn
Muốn chung chăn gối chắc em thông.

5/12/2011
Tuyen45





89-TRĂN TRỞ


Các bạn cùng trang đã lấy chồng
Em thì quá lứa đứng ngồi không
Nương dâu nắng cháy đâu hề sợ
Ruộng lúa sương sa chẳng nản lòng
Cả buổi ơ hờ buồn khóe mắt
Quanh năm ứ hự tủi trên đồng
Qua đầu thập tứ nào còn trẻ
Khắc khoải âu sầu nhịp đắng thông


06/12/2011

vancali96
06-12-2011, 09:20 AM
THƠ MỜI HOẠ


LẠI KÉN CHỒNG

Em gái Thành Đông lại kén chồng
Mấy năm chọn bạn...giữ phòng không
Cúc thơm chiều nắng thường mơ mộng
Nhụy thắm trăng khuya...đợi bạn lòng
Phong độ đàng hoàng ...yêu nhất mực
Tính tình nhân ái...sức tương đồng
Biết bao xuân đã đi qua ngõ
Quân tử xa gần có cảm thông...

Xuân Hồng


http://hovanthien39.vnweblogs.com/gallery/3257/89969-Cogaiquanhohoz2.jpg


BÀI HOẠ


ƯỚM HỎI

Anh đây đủ chuẩn để làm chồng
Ướm hỏi Xuân Hồng có dám không ?
Phong độ xuềnh xoàng ưa giản dị
Lửa tình ấm áp mến mềm lòng
Vẫn quen ân ái câu thơ cổ
Còn thích ngao du chốn ngoại đồng
Sông cạn nước vào bao mới đủ
Triều dâng lắm lối mới hanh thông…!
20-11-2011
Hồ Văn Thiện
[/LEFT]


NGỞ LỜI
---*---
Xuân Hồng quảng cáo kén tìm chồng
Phủ Lạng ngỏ lời có nhận không ..?
Quắc thước thân hình tình bốc lửa
Tráng cường bảnh lão cháy tơ lòng
Ngày đêm đèn sách viêm màng túi
Năm tháng văn thơ ví cạn đồng
Nay tuổi thất tuần duyên đứt đoạn
Muốn chung chăn gối chắc em thông.

5/12/2011
Tuyen45



TRĂN TRỞ

Các bạn cùng trang đã lấy chồng
Em đây thì quá lứa nên không
Nương dâu nắng cháy không hề sợ
Ruộng lúa rét căm chẳng nản lòng
Năm tháng lững lờ buồn khóe mắt
Ngày đếm hờ hững tủi tâm lòng
Đã qua đầu tứ không còn trẻ
Nỗi buồn trăn trở.... ai cảm thông
06/12/2011
Bạch Hồng Ngọc


Cầu Học

Còn trẻ mơ chi chuyện vợ chồng
Lắm chàng tơ tưởng vẫn rằng không
Tâm hồn trong sáng chưa mong nợ
Trí tánh thảnh thơi chẳng vướng lòng
Quân tử mấy người chung ý hợp?
Trượng phu bao kẻ vẹn tâm đồng?
Tháng ngày chăm chỉ lo cầu học
Kiến thức vun trồng mới sáng thông.

Như Mai

6-12-2011


Tuổi Dần

Chẳng hiểu vì sao phải muộn chồng
Canh dần hứng chịu cảnh nằm không
Thân côi gác vắng đau ngàn mối
Gối chiếc đêm thâu khóc ngập lòng
Bới tóc mơ tình hong trước ngõ
Làm thơ kén bạn trải ra đồng
Cầu mong Nguyệt-Lão se duyên thắm
Để tuổi em còn được hạnh thông

Vancali 12.5.11

Bạch Hồng Ngọc
07-12-2011, 07:48 AM
90-DUYÊN EM


LẠI KÉN CHỒNG

Em gái Thành Đông lại kén chồng
Mấy năm chọn bạn...giữ phòng không
Cúc thơm chiều nắng thường mơ mộng
Nhụy thắm trăng khuya...đợi bạn lòng
Phong độ đàng hoàng ...yêu nhất mực
Tính tình nhân ái...sức tương đồng
Biết bao xuân đã đi qua ngõ
Quân tử xa gần có cảm thông...

Xuân Hồng




BÀI HOẠ


ƯỚM HỎI

Anh đây đủ chuẩn để làm chồng
Ướm hỏi Xuân Hồng có dám không ?
Phong độ xuềnh xoàng ưa giản dị
Lửa tình ấm áp mến mềm lòng
Vẫn quen ân ái câu thơ cổ
Còn thích ngao du chốn ngoại đồng
Sông cạn nước vào bao mới đủ
Triều dâng lắm lối mới hanh thông…!
20-11-2011
Hồ Văn Thiện



NGỞ LỜI

Xuân Hồng quảng cáo kén tìm chồng
Phủ Lạng ngỏ lời có nhận không ..?
Quắc thước thân hình tình bốc lửa
Tráng cường bảnh lão cháy tơ lòng
Ngày đêm đèn sách viêm màng túi
Năm tháng văn thơ ví cạn đồng
Nay tuổi thất tuần duyên đứt đoạn
Muốn chung chăn gối chắc em thông.

5/12/2011
Tuyen45



Cầu Học

Còn trẻ mơ chi chuyện vợ chồng
Lắm chàng tơ tưởng vẫn rằng không
Tâm hồn trong sáng chưa mong nợ
Trí tánh thảnh thơi chẳng vướng lòng
Quân tử mấy người chung ý hợp?
Trượng phu bao kẻ vẹn tâm đồng?
Tháng ngày chăm chỉ lo cầu học
Kiến thức vun trồng mới sáng thông.

Như Mai

6-12-2011

Tuổi Dần

Chẳng hiểu vì sao phải muộn chồng
Canh dần hứng chịu cảnh nằm không
Thân côi gác vắng đau ngàn mối
Gối chiếc đêm thâu khóc ngập lòng
Bới tóc mơ tình hong trước ngõ
Làm thơ kén bạn trải ra đồng
Cầu mong Nguyệt-Lão se duyên thắm
Để tuổi em còn được hạnh thông

Vancali 12.5.11


90-DUYÊN EM

Có phải duyên em khó lấy chồng
Nên tình nửa mảnh cũng là không
Đâu người dẫn mối buồn xo quặn
Chẳng kẻ làm mai khổ xót lồng
Cuộc sống lang thang dồn cuối ngõ
Mùi hương lảng bảng trải ngoài đồng
Mong sao thoát khỏi vòng ngang trái
Mộng được trên đời chút tỏ thông.

07/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
07-12-2011, 06:28 PM
92-ĐẾN TRÀ GIANG
( Họa bài Đêm Lam Giang của Mạnh Kỷ)

Đây rồi điểm hẹn chốn Trà Giang
Nước biếc trời xanh tỏa nắng vàng
Đẹp tiếng hò khoan vang Hải Đảo
Hay lời vọng cổ tới Lan Xang*
Vòng quanh bát ngát tươi hoa quả
Dạo phố tưng bừng rạng ánh trăng
Một chuyến hân hoan đầy tuyệt diệu
Đây rồi điểm hẹn chốn Trà Giang

07/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
*Lan Xang: Đất nước triệu voi

Bạch Hồng Ngọc
08-12-2011, 08:20 AM
93-LEO THÁC

Thác đứng trèo leo mỏi gối bò
Nên hồn chới với vía hơi lo
Chân trần phía dưới luồn vài kiểu
Mắt hướng miền trên bám đủ trò
Ngó xuống ơ hờ đầu mấy cậu
Quay chiều ứ hự váy bao o
Trời cao lấp lửng ôi huyền diệu
Lắm bận ôm quàng họa tẽn tò

07/12/2011

NhuMai
08-12-2011, 08:24 AM
http://www.sieuthihoa.com.vn/Upload/y_nghia_cac_loai_hoa/Y-nghia-hoa-Cat-Tuong/295919373_7f8042dc17.jpg


Ý Nghĩa Hoa Cát Tường

Điềm may mắn đến mọi nhà
Tuy không rực rỡ kiêu sa như hồng
Nét duyên quí phái trắng trong
Là hoa nổi tiếng Á Đông ưa dùng.

Như Mai

12-9-2011






CÁT TƯỜNG

Cát Tường vừa đẹp lại vừa xinh
Hé nở lung linh đượm nghĩa tình
Cánh điểm tím viền ngời nét diệu
Hương lan dịu tỏa sớm bình minh

08/12/2011



Hoa Cát Tường

Tươi tắn dịu dàng nét lịch xinh
Trắng thanh pha tím quyện ân tình
Ngọt ngào thắm đượm màu thương nhớ
Duyên dáng diễm kiều tỏa sắc minh.

Như Mai

8-12-2011

Bạch Hồng Ngọc
08-12-2011, 12:53 PM
Hoa Cát Tường

Tươi tắn dịu dàng nét lịch xinh
Trắng thanh pha tím quyện ân tình
Ngọt ngào thắm đượm màu thương nhớ
Duyên dáng diễm kiều tỏa sắc minh.

Như Mai

8-12-2011



NGẮM HOA CÁT TƯỜNG

Chưa nhìn đã thấy bóng hoa xinh
Cánh mỏng ấp e dấu ẩn tình
Chất chứa hồn quê ngàn sắc đẹp
Đường viền tím dáng tiết thanh minh

08/12/2011

tuyen45-ad
08-12-2011, 01:20 PM
THƠ MỜI HOẠ


LẠI KÉN CHỒNG

Em gái Thành Đông lại kén chồng
Mấy năm chọn bạn...giữ phòng không
Cúc thơm chiều nắng thường mơ mộng
Nhụy thắm trăng khuya...đợi bạn lòng
Phong độ đàng hoàng ...yêu nhất mực
Tính tình nhân ái...sức tương đồng
Biết bao xuân đã đi qua ngõ
Quân tử xa gần có cảm thông...

Xuân Hồng


http://hovanthien39.vnweblogs.com/gallery/3257/89969-Cogaiquanhohoz2.jpg


BÀI HOẠ


ƯỚM HỎI

Anh đây đủ chuẩn để làm chồng
Ướm hỏi Xuân Hồng có dám không ?
Phong độ xuềnh xoàng ưa giản dị
Lửa tình ấm áp mến mềm lòng
Vẫn quen ân ái câu thơ cổ
Còn thích ngao du chốn ngoại đồng
Sông cạn nước vào bao mới đủ
Triều dâng lắm lối mới hanh thông…!
20-11-2011
Hồ Văn Thiện
[/LEFT]


NGỎ LỜI
---*---
Xuân Hồng quảng cáo kén tìm chồng
Phủ Lạng ngỏ lời có nhận không ..?
Quắc thước thân hình tình bốc lửa
Tráng cường bảnh lão cháy tơ lòng
Ngày đêm đèn sách viêm màng túi
Năm tháng văn thơ ví cạn đồng
Nay tuổi thất tuần duyên đứt đoạn
Muốn chung chăn gối chắc em thông.

5/12/2011
Tuyen45


TRĂN TRỞ

Các bạn cùng trang đã lấy chồng
Em đây thì quá lứa nên không
Nương dâu nắng cháy không hề sợ
Ruộng lúa rét căm chẳng nản lòng
Năm tháng lững lờ buồn khóe mắt
Ngày đếm hờ hững tủi tâm lòng
Đã qua đầu tứ không còn trẻ
Nỗi buồn trăn trở.... ai cảm thông
06/12/2011
Bạch Hồng Ngọc


Cầu Học

Còn trẻ mơ chi chuyện vợ chồng
Lắm chàng tơ tưởng vẫn rằng không
Tâm hồn trong sáng chưa mong nợ
Trí tánh thảnh thơi chẳng vướng lòng
Quân tử mấy người chung ý hợp?
Trượng phu bao kẻ vẹn tâm đồng?
Tháng ngày chăm chỉ lo cầu học
Kiến thức vun trồng mới sáng thông.

Như Mai

6-12-2011

Tuổi Dần

Chẳng hiểu vì sao phải muộn chồng
Canh dần hứng chịu cảnh nằm không
Thân côi gác vắng đau ngàn mối
Gối chiếc đêm thâu khóc ngập lòng
Bới tóc mơ tình hong trước ngõ
Làm thơ kén bạn trải ra đồng
Cầu mong Nguyệt-Lão se duyên thắm
Để tuổi em còn được hạnh thông

Vancali 12.5.11


TÌM ...!

Con nhà khá giả, sợ chi chồng
Mai mốt dần dà,có được không ?
Nhan sắc một thời, vui thỏa mãn
Tiền nong muôn thuở,tạm bằng lòng
Thời gian lắng đọng, buồn man mác
Năm tháng trôi đi,tủi phận đồng
Tuổi tác ngày càng thêm nặng trĩu
Tìm người há dễ! ai còn thông !
Mạnh Kỷ
06/12/2011


07/12/2011

DUYÊN EM
Có phải duyên em khó lấy chồng
Lương duyên nửa mảnh cũng là không
Không người giới thiệu buồn xo dạ
Chẳng kẻ làm mai xót rạn lòng
Tối tối lang thang nhòm cuối ngõ
Ngày ngày lúi húi lủi ngoài đồng
Ước nguyện ông tơ ban lộc biếc
Cho em có được chút hanh thông.

07/12/2011




TÌNH THIU
---*---
Thật bụng em đây muốn lấy chồng
Bao năm kén mãi vẫn phòng không
Cứ mơ kiếm được con ông lớn
Trật khấc đâu ngờ nát nẫu lòng
Thoáng chốc xuân thì tàn trước ngõ
Tức thời hoa héo úa ngoài đồng
Trớ trêu nay muốn trời chưa thuận
Phận hẩm tình thiu chẳng lối thông

7/12/2011
Tuyen45

daonamxuong
08-12-2011, 04:53 PM
SẦU TÌNH

Ta đi tìm em, biết nơi đâu
Ánh mắt thâm sâu, bởi nuốt sầu
Khắp chốn phố đông, không mỏi bước
Muôn nơi rừng hẻo, chẳng quay đầu
Ngày này ước vọng, sao vời vợi
Tháng tháng chờ mong lại thẳm sâu
Nắng trách, mưa hờn, tình trắc trở
Thuyền buồn, bến vắng, ngập mưa ngâu

08/12/2011
Bạch Hồng Ngọc


http://ng9.upanh.com/b4.s20.d3/ba07d3aec4ef0fc7ea9c841cb789e9dd_38710869.phudu.jp g


PHÙ DU

Cuộc đời trôi nổi biết tìm đâu
Sẽ chỉ gợn lên một nỗi sầu
Quyến luyến gợi niềm đau tận dạ
Vấn vương khơi nỗi xót trong đầu
Nghĩa tình dù ngập đành cho cạn
Duyên nợ dẫu nhiều phải xóa sâu
Số kiếp bọt bèo không lối rẻ
Xuôi dòng con nước với hồn ngâu

daonamxuong 8/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
08-12-2011, 08:36 PM
http://ng9.upanh.com/b4.s20.d3/ba07d3aec4ef0fc7ea9c841cb789e9dd_38710869.phudu.jp g


PHÙ DU

Cuộc đời trôi nổi biết tìm đâu
Sẽ chỉ gợn lên một nỗi sầu
Quyến luyến gợi niềm đau tận dạ
Vấn vương khơi nỗi xót trong đầu
Nghĩa tình dù ngập đành cho cạn
Duyên nợ dẫu nhiều phải xóa sâu
Số kiếp bọt bèo không lối rẻ
Xuôi dòng con nước với hồn ngâu

daonamxuong 8/12/2011




94-TRÁCH

Hôm về bả hỏi Ổng nằm đâu
Đã bấy lần qua cứ nuốt sầu
Thuở trước nào đi nên sướng dạ
Ngày nay lại lủi hoá bù đầu
Lương duyên vẫn thắm đừng chê cạn
Số kiếp còn hồng khoả lấp sâu
Chớ để đời trôi vô hướng chữa
Như thuyền chẳng lái khổ lòng ngâu

08/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

caoletrantranquoc
09-12-2011, 11:09 AM
http://ng9.upanh.com/b4.s20.d3/ba07d3aec4ef0fc7ea9c841cb789e9dd_38710869.phudu.jp g


PHÙ DU

Cuộc đời trôi nổi biết tìm đâu
Sẽ chỉ gợn lên một nỗi sầu
Quyến luyến gợi niềm đau tận dạ
Vấn vương khơi nỗi xót trong đầu
Nghĩa tình dù ngập đành cho cạn
Duyên nợ dẫu nhiều phải xóa sâu
Số kiếp bọt bèo không lối rẻ
Xuôi dòng con nước với hồn ngâu

daonamxuong 8/12/2011

TRÁCH

Hôm nay bà hỏi: Ổng đi đâu
Khuya lắc mới về, tôi nuốt sầu
Thuở trước không đi nên sướng dạ
Bây giờ lủi lắm hoá bù đầu
Lương duyên trời định đừng nông cạn
Số kiếp nam tào nhớ khắc sâu
Đừng để cho đời vô hướng rẻ
Như thuyền không bến khổ lòng ngâu

08/12/2011
Bạch Hồng Ngọc



NGAO DU

Thắc mắc làm gì chuyện ở đâu
Tìm trăng kiếm nắng giải khuây sầu
Mai đi ngắm ảnh mòn con mắt
Mốt đến xem tranh nhẹ cái đầu
Ham thích mùa xuân hoài thật rộng
Khoái đùa tiết hạ mãi còn sâu
Danh lam thắng cảnh đầy ra đó
Lại mộng được nhìn giọt lệ ngâu

clttq 9/12/2011

tuyen45-ad
10-12-2011, 12:05 AM
http://ng9.upanh.com/b4.s20.d3/ba07d3aec4ef0fc7ea9c841cb789e9dd_38710869.phudu.jp g


PHÙ DU

Cuộc đời trôi nổi biết tìm đâu
Sẽ chỉ gợn lên một nỗi sầu
Quyến luyến gợi niềm đau tận dạ
Vấn vương khơi nỗi xót trong đầu
Nghĩa tình dù ngập đành cho cạn
Duyên nợ dẫu nhiều phải xóa sâu
Số kiếp bọt bèo không lối rẻ
Xuôi dòng con nước với hồn ngâu

daonamxuong 8/12/2011

TRÁCH

Hôm nay bà hỏi: Ổng đi đâu
Khuya lắc mới về, tôi nuốt sầu
Thuở trước không đi nên sướng dạ
Bây giờ lủi lắm hoá bù đầu
Lương duyên trời định đừng nông cạn
Số kiếp nam tào nhớ khắc sâu
Đừng để cho đời vô hướng rẻ
Như thuyền không bến khổ lòng ngâu

08/12/2011
Bạch Hồng Ngọc



NGAO DU

Thắc mắc làm gì chuyện ở đâu
Tìm trăng kiếm nắng giải khuây sầu
Mai đi ngắm ảnh mòn con mắt
Mốt đến xem tranh nhẹ cái đầu
Ham thích mùa xuân hoài thật rộng
Khoái đùa tiết hạ mãi còn sâu
Danh lam thắng cảnh đầy ra đó
Lại mộng được nhìn giọt lệ ngâu

clttq 9/12/2011





SẦU
---*---
Bão nổi thuyền tình sóng dạt đâu ?
Mang theo kỷ niệm gói duyên sầu
Đêm ngày trăn trở ngồi ôm hận
Năm tháng ưu phiền nặng trĩu đầu
Lửa bén phòng the chưa ấm chỗ
Nước tràn bể ái nhấn bùn sâu
Hoa tươi gió dập tàn hương nhụy
Dòng lệ tuôn trào lã chã ngâu .

9/12/2011
Tuyen45

tuyen45-ad
11-12-2011, 03:28 PM
THƠ MỜI HOẠ


BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.

11/12/2011
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
12-12-2011, 06:28 PM
THƠ MỜI HOẠ


BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.

11/12/2011
Tuyen45

112-HỌC VÀ THI

Vẫn có tình trạng gian lận thi
Bao nhiêu qui chế chẳng là gì
Nhà trường giảng dạy thì căn bản
Sỹ tử học hành chưa chuẩn y
Thuở trước học thêm còn dấu kín
Bây giờ bồi dưỡng lại lờ đi
Bao che nguy biện đời là vậy
Muôn thuở vẫn là câu chuyện thi

12/12/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-12-2011, 09:12 PM
THƠ MỜI HOẠ


BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.

11/12/2011
Tuyen45

ĐƯỜNG THI

Mãi say xướng họa, với Đường Thi
Thước ngọc,khuôn vàng,có khác gì
Muôn thuở uyên thâm, đều giữ trọn
Bao đời di sản, vẫn nguyên y
Luật niêm chặt chẽ,luôn hòa nhập
Vần ý nghiêm minh,mãi bước đi
Năm tháng sắc màu như gấm dệt
Cho tình sâu lắng, với Đường Thi .

Mạnh Kỷ

11/12/2011

http://i44.tinypic.com/10hvn77.jpg




HỌC VÀ THI

Vẫn có tình trạng gian lận thi
Bao nhiêu qui chế chẳng là gì
Nhà trường giảng dạy thì căn bản
Sỹ tử học hành chưa chuẩn y
Thuở trước học thêm còn dấu kín
Bây giờ bồi dưỡng lại lờ đi
Bao che nguy biện đời là vậy
Muôn thuở vẫn là câu chuyện thi

12/12/2011




Mùa thi





Thu về rộn rã với mùa thi



Mãi mãi bao năm chẳng đổi gì



Biển mắc kêu ôn nguyên vẹn đấy



Giấy chăng mời luyện vẫn còn y



Mây vờn thả biếc quanh đường đến



Nắng trải gieo vàng khắp lối đi



Khát vọng niềm tin ươm dệt mộng



Tương lai gửi trọn một mùa thi





Bùi Thanh Thanh Khiết



12.12.2011

vancali96
13-12-2011, 08:18 AM
THƠ MỜI HOẠ


BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.

11/12/2011
Tuyen45

ĐƯỜNG THI

Mãi say xướng họa, với Đường Thi
Thước ngọc,khuôn vàng,có khác gì
Muôn thuở uyên thâm, đều giữ trọn
Bao đời di sản, vẫn nguyên y
Luật niêm chặt chẽ,luôn hòa nhập
Vần ý nghiêm minh,mãi bước đi
Năm tháng sắc màu như gấm dệt
Cho tình sâu lắng, với Đường Thi .

Mạnh Kỷ
11/12/2011

http://i44.tinypic.com/10hvn77.jpg




Mùa thi





Thu về rộn rã với mùa thi



Mãi mãi bao năm chẳng đổi gì



Biển mắc kêu ôn nguyên vẹn đấy



Giấy chăng mời luyện vẫn còn y



Mây vờn thả biếc quanh đường đến



Nắng trải gieo vàng khắp lối đi



Khát vọng niềm tin ươm dệt mộng



Tương lai gửi trọn một mùa thi





Bùi Thanh Thanh Khiết



12.12.2011

Em xin sửa bài Trường Thi vì sai luật , xin lỗi quí huynh tỷ .

tuyen45-ad
13-12-2011, 11:51 PM
THƠ MỜI HOẠ


NHÂN QUẢ
---*---
Buôn bán chợ giời lãi mấy đồng ?
Ăn thừa để của suốt đời không ..?
Bán tranh giành khách còn lừa lọc
Mua cướp tuồn hàng tháo chạy vòng
Gặp vận giàu sang vênh mặt sĩ
Lỡ thời vỡ nợ núp trong phòng
Đồng tiền đen bạc lương tâm cạn
Nhân quả giống gieo khắc đáy lòng.

13/12/2011
Tuyen45


_____________________________

Bạch Hồng Ngọc
15-12-2011, 07:30 AM
95-LƯƠNG HƯU



THƠ MỜI HOẠ


NHÂN QUẢ
---*---
Buôn bán chợ giời lãi mấy đồng ?
Ăn thừa để của suốt đời không ..?
Bán tranh giành khách còn lừa lọc
Mua cướp tuồn hàng tháo chạy vòng
Gặp vận giàu sang vênh mặt sĩ
Lỡ thời vỡ nợ núp trong phòng
Đồng tiền đen bạc lương tâm cạn
Nhân quả giống gieo khắc đáy lòng.

13/12/2011
Tuyen45


_____________________________


95-LƯƠNG HƯU


Lương hưu tiết kiệm mấy trăm đồng
Liệu có dư thừa chút đỉnh không?
Cưới hỏi, ma chay nào tránh được
Thăm nhau, giỗ chạp vẫn quay vòng
Ngày ngày hạ tiện tiêu dùng đủ
Tháng tháng đành chia để dự phòng
Cuộc sống hay là tiền nó bạc
Ra đi phải chịu cảnh đau lòng

15/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

tuyen45-ad
15-12-2011, 09:47 AM
THƠ MỜI HOẠ


BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.

11/12/2011
Tuyen45






HỌC VÀ THI

Vẫn có tình trạng gian lận thi
Bao nhiêu qui chế chẳng là gì
Nhà trường giảng dạy thì căn bản
Sỹ tử học hành chưa chuẩn y
Thuở trước học thêm còn dấu kín
Bây giờ bồi dưỡng lại lờ đi
Bao che nguy biện đời là vậy
Muôn thuở vẫn là câu chuyện thi

12/12/2011






ĐƯỜNG THI

Mãi say xướng họa, với Đường Thi
Thước ngọc,khuôn vàng,có khác gì
Muôn thuở uyên thâm, đều giữ trọn
Bao đời di sản, vẫn nguyên y
Luật niêm chặt chẽ,luôn hòa nhập
Vần ý nghiêm minh,mãi bước đi
Năm tháng sắc màu như gấm dệt
Cho tình sâu lắng, với Đường Thi .

Mạnh Kỷ
11/12/2011


TRƯỜNG THI

Thất ngôn bát cú...luật Trường Thi
Bác học Đường Thơ thật khó gì
Khổ độc không vào,lòng cố giữ
Mạ đề chớ vướng,dạ làm y
Bình đầu giống loại nên dừng bước
Thượng vĩ cùng từ phải tránh đi
Bằng trắc hài hòa thêm nhịp điệu
Thất ngôn bát cú...luật Trường Thi
Vancali 96

MÙA THI

Thu về rộn rã với mùa thi
Mãi mãi bao năm chẳng đổi gi
Biển mắc kêu ôn nguyên vẹn đấy
Giấy chăng mời luyện vẫn còn y
Mây vờn thả biếc quanh đường đến
Nắng trải gieo vàng khắp lối đi
Khát vọng niềm tin ươm dệt mộng
Tương lai gửi trọn một mùa thi

Bùi thanh thanh Khiết
12/12/2011

CÓ KHOA THI

Thơ Đường sắp sửa có khoa thi
Không luyện,lười ôn có ích gì
Lý thuyết mấy câu cần sáng tạo
Thực hành vài tứ tránh sao y
Khóa đầu có lẽ nhôn nhao chạy
Tiếp đến chắc rằng bình tĩnh đi
Theo học một thời lòng phấn chấn
Phen này chắc chắn có khoa thi .

Mạnh Kỷ
13/12/2011

Thi thơ

Tết kề ta hẹn hãy cùng thi
Đường luật chơi vui chớ ngại gì
Xướng hoạ tìm từ cần đối chỉnh
Gieo vần kiếm chữ phải niêm y
Tâm tình đằm thắm tôi trao lại
Ý tứ thanh tao bạn gửi đi !
Chúc tụng - mừng xuân - trông cảnh đẹp
Trải lòng phóng bút hãy cùng thi

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.12.2011


Trăng

Trăng gieo cảm hứng để làm thi
Tự cổ chí kim có bớt gì
Lộng lẫy ánh vàng nào đổi nét
Rạng ngời sắc ngọc vẫn như y
Phút qua ngày lại không già khác
Tháng đến năm về chẳng trẻ đi
Bền vững muôn đời cùng tuế nguyệt
Cho người yêu mến học làm thi.

Như Mai


ĐUA
---*---
Đua đến đấu trường ngó cuộc thi
Đua tranh danh hão hỏi thêm gì..?
Đua tiền đoạt ghế giành quyền chức
Đua mẹo khéo lừa được chuẩn y
Đua giấu thói hư khoe vật chất
Đua be tật xấu rộng đường đi
Đua mua bằng cấp chờ cơ hội
Đua đến đấu trường ngó cuộc thi

14/12/2011
Tuyen45

tuyen45-ad
15-12-2011, 05:16 PM
THƠ MỜI HOẠ


NHÂN QUẢ
---*---
Buôn bán chợ giời lãi mấy đồng ?
Ăn thừa để của suốt đời không ..?
Bán tranh giành khách còn lừa lọc
Mua cướp tuồn hàng tháo chạy vòng
Gặp vận giàu sang vênh mặt sĩ
Lỡ thời vỡ nợ núp trong phòng
Đồng tiền đen bạc lương tâm cạn
Nhân quả giống gieo khắc đáy lòng.

13/12/2011
Tuyen45



SUY NGẪM !

Bát điên,thất đảo, bởi hơi đồng !
Ma lực bạc tiền,có mạnh không ?
Chúng đến thị trường,không dạo thẳng
Lẻn vào công sở,chẳng đi vòng
Nhiều người lao động,bươn dầm dãi
Lắm kẻ ngồi không,đóng kín phòng !
Chớ nghĩ:Lương tâm là món nợ !
Đừng mong:Của nả xé tan lòng !

Mạnh Kỷ
14/12/2011



Thói gian !

Đồng xu xấp ngửa ấy tiền đồng
Tráo trở duyên đời tội lỗi không?
Nhẫn mạ cho vàng khen tấm tắc
Đồ xi bảo quí nói quanh vòng
Có tiền vểnh mặt người cao cả
Được thế lên chưng kẻ trưởng phòng
Giở thói ma lanh lừa bạn hữu
Bầu cua "cá cọp" thuộc nằm lòng

Vancali 12.13.11



KÊU GỌI!

Xả lũ miền Trung ngập trắng đồng
Gọi trời sao thấu có buồn không?
Bão vô liên tiếp ăn xoay trở
Giông tới triền miên đói lượn vòng
Đầy tớ chẳng lo sau chống đỡ?
Chủ nhân đâu tính trước đề phòng!
Kẹt rồi nghĩ cách thôi kêu gọi:
Giúp đỡ bà con rộng tấm lòng!

Vịt hồng
Họa theo: tin tức mình...
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...r%E1%BB%9F-tay



LƯƠNG HƯU

Lương hưu ba cọc với ba đồng
Liệu có dư thừa chút đỉnh không?
Cưới hỏi, ma chay không tránh được
Tân gia, sinh nhật chẳng lòng vòng
Ngày ngày chiu chắt tiêu dè xẻn
Tháng tháng chia ra để dự phòng
Tiền bạc đúng là tiền nó " bạc"
Ra đi cam chịu nén đau lòng

15/12/2011
Bạch Hồng Ngọc



MẬT BÀN
---*---
Bán quan mua ghế kiếm bao đồng ?
Tủ két đầy vàng hỏi sợ không ..?
Chức lớn vơ tiền buôn …động sản
Quyền cao chiếm đất đổi quay vòng
Diễn đàn hô lớn trừ tiêu cực
Hậu sảnh nói ngầm thế thủ phòng
Bịt miệng tranh tra bằng ngoại tệ
Mật bàn chuyện kín tạc sâu lòng

13/12/2011
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
20-12-2011, 10:19 PM
96-ĐẾN VƯỜN THƠ

Mộng đã tìm vào được chốn thơ
Nguồn say ý tưởng vẫn đang chờ
Xoay vần xướng họa chân tình đắm
Chọn tứ đưa tài thỏa nghĩa mơ
Gió thả về xuôi càng quyến luyến
Mây đem kéo ngược chẳng bơ phờ
Người ơi hãy đến tha hồ trải
Giữ trọn hương đời đẹp sáng tơ



09/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
21-12-2011, 01:42 PM
97-CÂY THÔNG NOEL

Thông là biểu tượng thật siêu linh
Có một không hai tỏa ngát tình
Hạch phúc đong đầy ngời lịch thiệp
Hương đời xếp ngập rạng văn minh
Muôn nơi hứng khởi càng tươi sáng
khắp chốn tưng bừng quá đẹp xinh
Thế giới NO EL quà gửi tặng
Trên toàn trẻ nhỏ cả hành tinh

21/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
25-12-2011, 11:05 PM
98-CHỜ NGÀY GẶP MẶT

Vui mừng Thi Hữu sắp tròn năm
Thảo mái bên nhau chén rượi tằm
Bạn ở muôn phương chờ tiếng gọi
Người còn khắp chốn đợi hồi âm
Mong ngày gặp mặt đầy thân thiết
Đến buổi giao lưu bấy thắm đằm
Ngoảnh lại bao nhiêu lần trắc trở
Sang xuân hẹn nhé đúng hôm rằm


25/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

tuyen45-ad
27-12-2011, 11:45 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg


TỐNG CỰU NGHINH TÂN
---*---
Tống Mèo Bảo thủ đón tân Rồng
Khắp chốn Táo đi báo chiến công
Tân Mão năm qua bao nẻo tắc
Nhâm Thìn xuân đến cống khai thông
Leo thang vật giá dân lành khổ
Tụt dộc đồng tiền loạn tứ tung
Năm mới tết này lời gửi chúc
Bình an đất nước sống yên lòng

27/12/2011
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
28-12-2011, 08:06 AM
99-ĐÓN NHÂM THÌN

Mừng vui phấn khởi đón năm rồng
Xóa hết tâm buồn Để lập công
Sức bật Quê hương giàu vạn thuở
Hào quang Tổ quốc đẹp thành đồng
An lòng dựng nghiệp tươi đời mới
Hợp lực xây đường vững núi sông
Nắm chặt tay nhau cùng tiến bước
Ngời danh rạng rỡ điểm tô hồng

28/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
28-12-2011, 08:37 AM
101-THAN VỚI THI CA

Dài ngày luyện cách trộn đường nha
Bập bẹ rằng xem chẳng nuột nà
Nỏ thạo gieo vần bao kẻ xỏ
không sành chỉnh đối có người la
Nhiều hôm mãi chán tin rồi hỏng
Lắm bữa còn mong ước tạo đà
Thẳng thắn soi mình đâu dám ngỏ
Nên đành khép nép với thi ca


28/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
28-12-2011, 12:56 PM
102-THÁNG CỦ MẬT

Đây rồi tháng "Củ mật" người ơi
Đẫy bọn lưu manh nó lộng trời
Kế lập cao siêu sơ chúng cuỗm
Mưu bày kín kẽ hở là xơi
Tăng cường quản lý đừng phô của
Xiết chặt phòng gian nhắc nhở lời
Cuộc sống bây giờ ô hợp nhiễu
Nên rằng cẩn thận khỏi đầy vơi

28/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
29-12-2011, 08:35 AM
103-THUỞ ẤY

Thuở ấy ngồi chờ ướt đẫm mưa
Trời thu sót lại mụn sao thừa
Người đi mọi chốn cơn đau mãi
Kẻ ở trong làng khổ nỗi chưa
Suốt tháng cầu mong đầy nghĩa cũ
Bao năm thấp thỏm đợi tình vừa...
Thời gian chảy miết rồi xoa dịu
Thấm thoắt cho là giấc ngủ trưa


29/12/2011

tuyen45-ad
29-12-2011, 02:05 PM
THƠ MỜI HỌA

http://center.livevn.com/attachments/2010/10/2733956_2010100811260115H2m.jpg

VẪN ĐỢI RỒNG
---*---
Mèo vàng tro bếp nhuộm đen lông
Xuân đến trông mong thế võ rồng
Dự án chớ tham treo lủng lẳng
Công trình đừng để nợ lung tung
Biển Đông bành trướng vung gươm dọa
Biên giới bá quyền đá vẹo hông
Rửa hận non sông người vẫn đợi
Rồng bay phun lửa kiếm đao thông

28 12/ 2011
Tuyen45



_____________________________

NhuMai
30-12-2011, 07:03 PM
ĐÓN NHÂM THÌN

Tiễn Mèo gian tế đón tiên Rồng
Hết khổ bao người làm hưởng công
Tân Mão qua đi yên xã tắc
Nhâm Thìn tiến tới tốt điều thông
Xóa đi trì trệ kìm đường tiến
Đổi mới tiên phong thỏa sức tung
Xuân đến muôn nơi vui hạnh phúc
An bình khang thái phấn hưng lòng

28/12/2011




Đón Xuân

Tân Mão qua đi để đón Rồng
Ngưỡng cầu năm mới đại thành công
Bình yên hạnh phúc đời an ổn
Thoài mái nhẹ nhàng kiếp thạnh thông
Giàu có tâm hồn không bó buộc
Nghèo hèn trí óc chẳng lung tung
Vẫn cùng vui đón mùa xuân mới
Sáng rực niềm tin vạn tấm lòng

Như Mai

30-12-2011

Khắc Hiền
31-12-2011, 07:58 AM
MẾN DUYÊN THƠ
Nâng cánh buồm thơ,cập bến thơ
Tâm hồn trong sáng,áng văn thơ
Hồn nhiên tính cách vui tình bạn
Thoải mái tinh thần đẹp nghĩa thơ
Ấm áp làng quê ,say tiếng hát
Mặn mà khối phố ,mến duyên thơ
Diễn đàn để lại bao tình cảm
Mặc khách tao nhân rạng tứ thơ ,
khachien1254720
31/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
31-12-2011, 08:51 AM
Đón Xuân

Tân Mão qua đi để đón Rồng
Ngưỡng cầu năm mới đại thành công
Bình yên hạnh phúc đời an ổn
Thoài mái nhẹ nhàng kiếp thạnh thông
Giàu có tâm hồn không bó buộc
Nghèo hèn trí óc chẳng lung tung
Vẫn cùng vui đón mùa xuân mới
Sáng rực niềm tin vạn tấm lòng

Như Mai

30-12-2011



100-ĐÓN NĂM RỒNG

Mừng vui phấn khởi đón năm rồng
Xóa hết buồn rầu... Để lập công
Kiến thiết Quê hương giàu tỏ dặm
Tô phần đất nước đẹp ngời thông
Kề vai vững dạ chăm đời tiến
Sát cánh chu toàn mặc sức tung
Nắm chặt tay nhau thề tiếp bước
Tương lai thắp sáng chữ đồng lòng

31/12/2011

Trần Vi Thông
31-12-2011, 10:50 AM
HẾT NĂM

Tận tháng cùng năm chọc Vịt Hồng
Đầu năm khởi xướng rạng tiên rồng
Thơ vui tị húy xin đừng giận
Họa đại kiêng khem chớ lộn lồng
Vẫn biết nơi này đâu có ít
Mà rằng chốn nọ vẫn còn đông
Cùng năm Ngọc chúc muôn lời đẹp
Tất cả thành công bởi Vịt Hồng

30/12/2011

Bạch Hồng Ngọc Kính chúc đại sư huynh năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và an bình


NẮNG MAI HỒNG

Thân thương mừng đón ánh mai hồng
Năm mới bình yên lượn cánh rồng
Vượt thoát lo âu đời cá chậu
Trải qua buồn chán kiếp chim lồng
Xuân sang lời chúc vang trời bắc
Tết đến câu chào rộn biển đông
Sinh nhật hẹn nhau ngày hội ngộ
Xênh xang đi giữa nắng mai hông

Không dám nhận “đại sư huynh” đâu ạ! Chúng la chung mái nhà Thi hữu mà…hì… Năm mới chúc bạn Bạch Hồng Ngọc an vui, mạnh khỏe hạnh phúc và nhất là: thơ ca lai lang mãi…hì

Vịt hồng

Bạch Hồng Ngọc
31-12-2011, 07:43 PM
104-CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Xuân về mọi nẻo ngọc cành mai
Lộc biếc non tơ sáng sắc đài
Thắm đượm tình đời hòa hạnh phúc
Nồng say cuộc sống phủ tương lai
Toàn dân gắng sức tô màu mới
Cả nước chung lòng dựng ánh mai
Một thoáng xuân về say đến lạ
Tình đời đẹp mãi cảnh thiên thai

31/12/2011

Khắc Hiền
31-12-2011, 09:17 PM
THẮM SẮC XUÂN
Xuân của đất trời ,xuân thắm xuân
Xuân đời thi hữu ngái như gần
Vấn vương câu chữ thêm bồi chí
Hòa nhập văn chương sáng chữ tâm
Sảng khoái tâm hồn vui bất tận
Thanh nhàn sức sống đẹp vô ngần
Thi đàn rộng mở mang thời đại
Đổi mới từng ngày rộn bước chân
khachien1254720
1/1/2012

tuyen45-ad
31-12-2011, 10:59 PM
http://khuyenmaiso.vn/uploads/deals/12846/mark_5b06b0090b086baad75a24d8c45c31d8.jpg


CHÚC MỪNG NĂM MỚI
---*---
Chúc bạn xuân về trẻ khỏe nhiều
Bạc tiền đầy túi thả phanh tiêu
Vinh hoa phúc lộc người người mến
Con cháu đông vui những sớm chiều.

31/12/2011
Tuyen45



http://farm6.static.flickr.com/5058/5400463981_c902f08821.jpg

Khắc Hiền
01-01-2012, 09:15 PM
THƠ
Thơ chờ - thơ đón cảnh xuân sang
Thơ đợi -thơ mong mai thắm vàng
Thơ quý - thơ yêu miền đất Việt
Thơ say - thơ mến chốn đài trang
Thơ tình - thơ nghĩa lời chan chứa
Thơ thiếp - thơ chàng tứ dội vang
Thơ mộng - thơ mơ niềm khát vọng
Thơ ca - thơ xướng dạ hoài mang
khachien1254720
1-1-2012

Bạch Hồng Ngọc
01-01-2012, 09:51 PM
THƠ
Thơ chờ - thơ đón cảnh xuân sang
Thơ đợi -thơ mong mai thắm vàng
Thơ quý - thơ yêu miền đất Việt
Thơ say - thơ mến chốn đài trang
Thơ tình - thơ nghĩa lời chan chứa
Thơ thiếp - thơ chàng tứ dội vang
Thơ mộng - thơ mơ niềm khát vọng
Thơ ca - thơ xướng dạ hoài mang
khachien1254720
1-1-2012



105-THƠ 1

Thơ chào Bạn hữu đã năng sang
Thơ đón hân hoan điểm nhụy vàng
Thơ đến muôn nơi mời xướng họa
Thơ vào mọi nẻo gọi tìm trang
Thơ hài cuộc sống duyên thông cảm
Thơ kết hương đời nghĩa rộn vang
Thơ xóa buồn rầu đang rộng mở
Thơ tình quyến luyến lại đeo mang

01/2012

Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
01-01-2012, 10:11 PM
106-THƠ 2


THƠ
Thơ chờ - thơ đón cảnh xuân sang
Thơ đợi -thơ mong mai thắm vàng
Thơ quý - thơ yêu miền đất Việt
Thơ say - thơ mến chốn đài trang
Thơ tình - thơ nghĩa lời chan chứa
Thơ thiếp - thơ chàng tứ dội vang
Thơ mộng - thơ mơ niềm khát vọng
Thơ ca - thơ xướng dạ hoài mang
khachien1254720
1-1-2012




105-THƠ 1

Thơ chào Bạn hữu đã năng sang
Thơ đón hân hoan điểm nhụy vàng
Thơ đến muôn nơi mời xướng họa
Thơ vào mọi nẻo gọi tìm trang
Thơ hài cuộc sống duyên thông cảm
Thơ kết hương đời nghĩa rộn vang
Thơ xóa buồn rầu đang rộng mở
Thơ tình quyến luyến lại đeo mang

01/2012

Bạch Hồng Ngọc


106-THƠ 2

Thơ cài ý tứ quả giàu sang
Thơ muốn tu nhân đẹp sắc vàng
Thơ thả muôn nơi tràn sáng lạng
Thơ vờn mọi chốn ngập hồng trang
Thơ mơ nghĩa thắm lời bay bổng
Thơ mộng tình nồng tiếng rộn vang
Thơ lột tâm can nhiều kẻ xấu
Thơ ngời lý trí thỏa đa mang


01/2012

Bạch Hồng Ngọc
02-01-2012, 08:16 AM
107-THƠ 3

THƠ XUÂN

Thơ chúc xuân sang, đẹp mọi nhà
Thơ mừng non nước, nở tươi hoa
Thơ trao ý ngọc, về muôn nẻo
Thơ gửi lời vàng, đến chốn xa
Thơ ước tình yêu, đầy hạnh phúc
Thơ mong đôi lứa, mãi hài hòa
Thơ gieo mầm sống, cho hy vọng
Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca .

Mạnh Kỷ
01/01/2011


107-THƠ 3

Thơ đón hân hoan sáng cả nhà
Thơ vờn tết tới rạng trời hoa
Thơ xen nhịp bước đi cùng nẻo
Thơ trãi hương đời đến cuối xa
Thơ viết mầm non đầy diệu vợi
Thơ trao nhựa sống thật hiền hòa
Thơ cài nghĩa trọn tươi muôn hướng
Thơ mộng tâm hồn đẹp tiếng ca


2/01/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
02-01-2012, 01:54 PM
108-THƠ 4
THƠ XUÂN

Thơ chúc xuân sang, đẹp mọi nhà
Thơ mừng non nước, nở tươi hoa
Thơ trao ý ngọc, về muôn nẻo
Thơ gửi lời vàng, đến chốn xa
Thơ ước tình yêu, đầy hạnh phúc
Thơ mong đôi lứa, mãi hài hòa
Thơ gieo mầm sống, cho hy vọng
Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca

Mạnh Kỷ
01/01/2011

108-THƠ 4

Thơ mang phúc lộc đến muôn nhà
Thơ xiết tâm tình bát ngát hoa
Thơ hát tươi cười vui bến mộng
Thơ bừng rạng rỡ với người xa
Thơ trừ khốn khổ cho binh biến
Thơ cộng bình an để dị hòa
Thơ dục nguồn say dài vạn nẻo
Thơ lồng ấm áp rộn ràng ca

01/2012
Bạch Hồng Ngọc

manhky
02-01-2012, 02:54 PM
THƠ XUÂN

Thơ chúc xuân sang, đẹp mọi nhà
Thơ mừng non nước, nở tươi hoa
Thơ trao ý ngọc, về muôn nẻo
Thơ gửi lời vàng, đến chốn xa
Thơ ước tình yêu, đầy hạnh phúc
Thơ mong đôi lứa, mãi hài hòa
Thơ gieo mầm sống, cho hy vọng
Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca .

Mạnh Kỷ
01/01/2011


THƠ 3

Thơ tới hân hoan sáng cả nhà
Thơ cùng xuân mới rạng trời hoa
Thơ hòa nhịp sống đi cùng nẻo
Thơ trãi tương lai đến cuối xa
Thơ viết mầm non đầy diệu vợi
Thơ trao nhựa sống thật hiền hòa
Thơ đem tình nghĩa đi muôn nẻo
Thơ thả tâm hồn đẹp tiếng ca

01/2012
Bạch Hồng Ngọc


THƠ 4

Thơ mang phúc lộc đến muôn nhà
Thơ hóa tình ta bát ngát hoa
Thơ xạo ngu ngơ bao kẻ lạ
Thơ cười vui vẻ với người xa
Thơ trừ buồn tủi cho binh biến
Thơ cộng yêu thương để dị hòa
Thơ dục tình say, say vạn nẻo
Thơ lồng ấm áp rộn ràng ca

01/2012
Bạch Hồng Ngọc


THƠ 5

Thơ rộn ràng vui đến mọi nhà
Thơ tình ngan ngát đượm muôn hoa
Thơ hồn lai láng nơi bờ lạ
Thơ mộng mơ màng khắp nẻo xa
Thơ nhớ lòng ai nông hoặc cạn
Thơ quên dạ bạn nóng hay hòa
Thơ đón Xuân về trong nỗi nhớ
Thơ buồn man mác sóng hoan ca .

Mạnh Kỷ
02/01/2011

Trần Vũ
02-01-2012, 02:56 PM
THƠ 6

Thơ góp niềm vui tới vạn nhà
Thơ cùng hòa quyện tựa trăm hoa
Thơ mong chóng đến ngày xum họp
Thơ ước lâu về phút cách xa
Thơ chẳng cầu danh không thắng bại
Thơ đâu chuộng tước mãi an hòa
Thơ là tiếng nói từ sâu thẳm
Thơ vẫn rộn ràng những điệu ca

Trần Vũ

manhky
02-01-2012, 03:55 PM
THƠ XUÂN

Thơ chúc xuân sang, đẹp mọi nhà
Thơ mừng non nước, nở tươi hoa
Thơ trao ý ngọc, về muôn nẻo
Thơ gửi lời vàng, đến chốn xa
Thơ ước tình yêu, đầy hạnh phúc
Thơ mong đôi lứa, mãi hài hòa
Thơ gieo mầm sống, cho hy vọng
Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca .

Mạnh Kỷ
01/01/2011


THƠ 3

Thơ tới hân hoan sáng cả nhà
Thơ cùng xuân mới rạng trời hoa
Thơ hòa nhịp sống đi cùng nẻo
Thơ trãi tương lai đến cuối xa
Thơ viết mầm non đầy diệu vợi
Thơ trao nhựa sống thật hiền hòa
Thơ đem tình nghĩa đi muôn nẻo
Thơ thả tâm hồn đẹp tiếng ca

01/2012
Bạch Hồng Ngọc


THƠ 4

Thơ mang phúc lộc đến muôn nhà
Thơ hóa tình ta bát ngát hoa
Thơ xạo ngu ngơ bao kẻ lạ
Thơ cười vui vẻ với người xa
Thơ trừ buồn tủi cho binh biến
Thơ cộng yêu thương để dị hòa
Thơ dục tình say, say vạn nẻo
Thơ lồng ấm áp rộn ràng ca

01/2012
Bạch Hồng Ngọc


THƠ 5

Thơ rộn ràng vui đến mọi nhà
Thơ tình ngan ngát đượm muôn hoa
Thơ hồn lai láng nơi bờ lạ
Thơ mộng mơ màng khắp nẻo xa
Thơ nhớ lòng ai nông hoặc cạn
Thơ quên dạ bạn nóng hay hòa
Thơ đón Xuân về trong nỗi nhớ
Thơ buồn man mác nhịp hoan ca .

Mạnh Kỷ
02/01/2011


THƠ 6



Thơ góp niềm vui tới vạn nhà

Thơ cùng hòa quyện tựa trăm hoa

Thơ mong chóng đến ngày xum họp

Thơ ước lâu về phút cách xa

Thơ chẳng cầu danh không thắng bại

Thơ đâu chuộng tước mãi an hòa

Thơ là tiếng nói từ sâu thẳm

Thơ vẫn rộn ràng những điệu ca



Trần Vũ



THƠ 7

Thơ Xuân dào dạt đến nhà nhà
Thơ đẹp tâm hồn tựa sắc hoa
Thơ đón Tết về nơi bản xứ
Thơ chào năm mới tới ngàn xa
Thơ yêu tình cảm vui chan chứa
Thơ dệt nhớ thương,an,lạc,hòa
Thơ trọng nghĩa tình sao trọn vẹn
Thơ nguồn sức sống bản tình ca .

Mạnh Kỷ
02/01/2011

Khắc Hiền
02-01-2012, 10:51 PM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,thi đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc giàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
ngàn hoa đua nở lòng phơi phới
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012

NhuMai
03-01-2012, 07:44 AM
THƠ

Thơ chờ - thơ đón cảnh xuân sang
Thơ đợi -thơ mong mai thắm vàng
Thơ quý - thơ yêu miền đất Việt
Thơ say - thơ mến chốn đài trang
Thơ tình - thơ nghĩa lời chan chứa
Thơ thiếp - thơ chàng tứ dội vang
Thơ mộng - thơ mơ niềm khát vọng
Thơ ca - thơ xướng dạ hoài mang
khachien1254720
1-1-2012

THƠ 1

Thơ chào- Bạn hữu đã năng sang
Thơ đón- hân hoan thắm nghĩa vàng
Thơ đến- muôn nơi mời xướng họa
Thơ vào- mọi nẻo gọi sang trang
Thơ hài - thoải mái tình tươi thắm
Thơ kết - mê li nghĩa mãi vang
Thơ xóa - buồn rầu đời rộng mở
Thơ tình - xáo xuyến lại đeo mang

01/2012
Bạch Hồng Ngọc



THƠ 2

Thơ mang- ý tứ thật giàu sang
Thơ muốn- luôn luôn đẹp sắc vàng
Thơ thả- mơ say cho lộng lẫy
Thơ bay- mộng đẹp để hoàng trang
Thơ mơ- nghĩa thắm lời bay bổng
Thơ mộng- tình nồng tiếng rộn vang
Thơ xoáy- tâm can bao kẻ xấu
Thơ hồng- lý trí đẹp đa mang

01/2012
Bạch Hồng Ngọc




Hương Thơ

Thơ cười quyến rũ đón xuân sang
Thơ điểm nhành mai rộ sắc vàng
Thơ ngợi khen hoài trai tuấn kiệt
Thơ ca tụng mãi gái đài trang
Thơ lưu bao kiếp danh còn chấn
Thơ để nhiều đời tiếng vẫn vang
Thơ ngọt vị say đầy nỗi nhớ
Thơ nồng hương thắm ý mênh mang!

Như Mai

3-1-2011

Bạch Hồng Ngọc
04-01-2012, 05:01 PM
Hương Thơ

Thơ cười quyến rũ đón xuân sang
Thơ điểm nhành mai rộ sắc vàng
Thơ ngợi khen hoài trai tuấn kiệt
Thơ ca tụng mãi gái đài trang
Thơ lưu bao kiếp danh còn chấn
Thơ để nhiều đời tiếng vẫn vang
Thơ ngọt vị say đầy nỗi nhớ
Thơ nồng hương thắm ý mênh mang!

Như Mai

3-1-2011



109-HƯƠNG THƠ 1

Thơ cùng đón tết mới giàu sang
Thơ gợi non sông rực rỡ vàng
Thơ đẹp tình ta hồng mắt ấy
Thơ ngời nghĩa bạn ngát từng trang
Thơ cài sáng sủa mơ màng động
Thơ mở hài hòa đắm tiếng vang
Thơ quyện hồn xuân ngàn tuyệt tác
Thơ đời cuộc sống tỏa mênh mang

04/01/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
05-01-2012, 08:58 AM
110-XUÂN QUÊ HƯƠNG

Hương nồng quyện ánh nắng đầu xuân
Một thoáng trong lòng bát ngát xuân
Nhớ lắm người xưa tươi sắc hạ
Thương nhiều bạn cũ sáng tình xuân
Mai Đào nở rộ thêu lời ước
Cúc Huệ khoe đài dệt tứ xuân
Vạn thuở hồn quê xao xuyến lạ
Nay về thắm thiết đẹp ngàn xuân

01/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-01-2012, 09:39 AM
* Trời rét lắm rồi- Giữ gìn sức khỏe Chị nhé
Kính chúc Chị mạnh khỏe, hạnh phúc vạn sự an bình

_ Cám ơn em đã quan tâm đến chị:):):)
BHN cho phép TTK đấy nhé




XUÂN QUÊ HƯƠNG

Hương quê quyện ánh nắng nồng xuân
Một thoáng trong ta bát ngát xuân
Nhớ lắm người xưa tươi sắc hạ
Thương nhiều bạn cũ sáng tình xuân
Mai Đào nở rộ thêu lời đẹp
Cúc Huệ khoe đài dệt tứ xuân
Một thuở xa quê xao xuyến lạ
Nay về thắm thiết đẹp ngàn xuân



BHN
01/2012





Xuân





Thoáng chốc mà nay lại sắp xuân



Đời người gói trọn được bao xuân



Lên mười tung tẩy mừng năm mới



Bốn chục âm thầm lo tháng xuân



Tết đến bao lần thêm tóc trắng



Xuân đi mỗi bận nhạt thời xuân



Mai đào đón nắng luôn tươi rói



Chỉ có tuổi trời đứng đếm xuân





Bùi Thanh Thanh Khiết

tuyen45-ad
05-01-2012, 01:11 PM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,thi đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc giàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
ngàn hoa đua nở lòng phơi phới
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012




HÔI TỤ ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Chúc bác chúc cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.

5/1/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
05-01-2012, 08:36 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg

ĐÓN RỒNG VÀNG

MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào hạnh phúc đời no ấm
MỚI đến thanh bình sống vẻ vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng

khachien1254720

05/01/2012

vancali96
06-01-2012, 10:49 AM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg

ĐÓN RỒNG VÀNG

MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào đổi mới càng no ấm
MỚI đến hòa nhập đã vọng vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng

khachien1254720

05/01/2012




MỪNG XUÂN

Đất nước mừng Xuân rạng rỡ sang
Mở trang lịch sử sáng đàng hoàng
Tưng bừng mở hội thơ ngân mãi
Náo nức ra quân nhạc vọng vang
Nẻo đến tương lai ngời chiếu rạng
Đường đi tới bến rực hào quang
Diễn đàn thi hữu luôn hòa nhập
Hạnh phúc chờ ta đã rõ ràng.

Mạnh Kỷ
05/01/2011





CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN BÌNH THỊNH PHÁT

CHÚC cho năm mới được khang trang
MỪNG đón quê ta đẹp rộn ràng
NĂM đến muôn nơi tràn khí thế
MỚI về khắp nẻo lại đàng hoàng
AN toàn thực phẩm đừng lơ đãng
BÌNH ổn thị trường chớ phá ngang
THỊNH Vượng gia phong đầy lộc biếc
PHÁT tài phát lộc lại càng sang

01/2012
Bạch Hồng Ngọc


XUÂN MỚI
Mừng đón xuân vui sắp bước sang
Chúc nhà nhà phúc lộc trang hoàng
Năm cười tài đức thêm tươi sáng
Năm rộn công danh đắc vẻ vang
An lạc tâm bình đời rực rỡ
Khang hòa thế mạnh nước vinh quang
Thịnh hào già trẻ cùng chung sức
Vượng khí xưa nay mãi rỡ ràng.
nguyenthilan

Chúc Tết !

Chúc bạn thơ đường chữ đẹp sang
Mừng cho đôi lứa mộng huy hoàng
Huynh đầy tài lộc lời thơ vọng
Tỷ đượm xuân tình giọng hát vang
Bình dị tâm hồn luôn sáng suốt
An lành cuộc sống mãi vinh quang
Hồng ân thượng đế đầy may mắn
Phát triển doanh thương...khéo buộc ràng

Vancali 1.5.12

Bạch Hồng Ngọc
06-01-2012, 11:21 AM
111-VUI MỪNG

Vui mừng bạn hữu ghé chân sang
Đón tết năm nay đẹp rỡ ràng
Điểm mãn tưng bừng say hứa hẹn
Đong thừa rộn rã thỏa đồn vang
Tâm bình ngóng đợi ngời danh thắm
Dạ ấm chờ mong lộng nghĩa vàng
Hạnh phúc thơm hương đường tiến mạnh
Đa tài trí dũng lối thênh thang

01/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
06-01-2012, 02:42 PM
112- GIÃ BIỆT

Đã nói là không lại cứ chờ
Nên đời ngớ ngẩn rối tình mơ
Tương lai tưởng dễ ôm sầu mộng
Hạnh phúc còn cay hóa điểm mờ
Lắm lúc kêu than nào thấu nỗi
Nhiều lần khấn vái chẳng vương tơ
Bơ vơ lạc lối hờn chi nữa
Giã biệt rồi đây dạ thẫn thờ

Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
06-01-2012, 03:24 PM
113- MỪNG THI HỮU TRÒN NĂM

Năm Rồng hứa hẹn bản tình ca
Mới đó tròn năm quả thật là
Bạn Hữu muôn nơi dâng nhựa sống
Đồng môn mọi nẻo rõ thiết tha
Xuân sang chúc phúc ngời nồng thắm
Tết đến cầu mong tỏa đậm đà
Thi Hữu bên nhau ta vững bước
Ngôi nhà hạnh phúc nghĩa vang xa


01/2012

tuyen45-ad
06-01-2012, 04:18 PM
Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,tao đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc giàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Ngàn hoa đua nở tình ngan ngát
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012


http://www.gdtd.vn/dataimages/201003/original/images321140_IMG_0119.jpg


HÔI TỤ ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Chúc bác chúc cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.

5/1/2012
Tuyen45


HẸN GẶP NHAU

Mỗi độ xuân về hẹn gặp nhau
Bắc-Nam dẫu cách trở hai đầu
Mừng em lực bút còn sung mãn
Chúc bác nguồn thơ vẫn mạnh giàu
Họa xướng mình ghi tâm nghĩa rộng
Giao lưu bạn khắc cốt tình sâu
Vòng tay Thi hữu đầy thân ái
Giã biệt khi về quyến luyến lâu

Vi Thông


Duyên hội ngộ

Quây quần bạn hữu phút kề nhau
Trống nhạc rùm beng đến nhức đầu
Rộn rã người mừng mau tiến chức
Xôn xao kẻ chúc được sang giàu
Huynh mong Tết đến tình lai láng
Tỷ thích Xuân về nghĩa đậm sâu
Bốn bể Tao Đàn duyên hội ngộ
Nhâm-Thìn kết bạn ước dài lâu

Vancali 1.5.12

Chúc quí huynh tỷ ngay an vui.


ĐẦU XUÂN GẶP MẶT
---*---
Tết đến xuân về gặp mặt nhau
Bạn xưa ý hợp vẫn tâm đầu
Chúc anh sức mạnh dư cường tráng
Mừng chị sắc tài lực khỏe giàu
Tiếng hát du dươg tình mãi đậm
Lời thơ ấm nghĩa tứ hồn sâu
Trong tay nắm chặt lòng lưu luyến
Tiễn biệt chào mời bịn rịn lâu.

6/12/2011
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
06-01-2012, 08:17 PM
Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,tao đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc giàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Ngàn hoa đua nở tình ngan ngát
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012


http://www.gdtd.vn/dataimages/201003/original/images321140_IMG_0119.jpg


HÔI TỤ ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Chúc bác chúc cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.

5/1/2012
Tuyen45


HẸN GẶP NHAU

Mỗi độ xuân về hẹn gặp nhau
Bắc-Nam dẫu cách trở hai đầu
Mừng em lực bút còn sung mãn
Chúc bác nguồn thơ vẫn mạnh giàu
Họa xướng mình ghi tâm nghĩa rộng
Giao lưu bạn khắc cốt tình sâu
Vòng tay Thi hữu đầy thân ái
Giã biệt khi về quyến luyến lâu

Vi Thông


Duyên hội ngộ

Quây quần bạn hữu phút kề nhau
Trống nhạc rùm beng đến nhức đầu
Rộn rã người mừng mau tiến chức
Xôn xao kẻ chúc được sang giàu
Huynh mong Tết đến tình lai láng
Tỷ thích Xuân về nghĩa đậm sâu
Bốn bể Tao Đàn duyên hội ngộ
Nhâm-Thìn kết bạn ước dài lâu

Vancali 1.5.12

Chúc quí huynh tỷ ngay an vui.


ĐẦU XUÂN GẶP MẶT
---*---
Tết đến xuân về gặp mặt nhau
Bạn xưa ý hợp vẫn tâm đầu
Chúc anh sức mạnh dư cường tráng
Mừng chị sắc tài lực khỏe giàu
Tiếng hát du dươg tình mãi đậm
Lời thơ ấm nghĩa tứ hồn sâu
Trong tay nắm chặt lòng lưu luyến
Tiễn biệt chào mời bịn rịn lâu.

6/12/2011
Tuyen45





114-ĐÓN TẾT

Xuân về khắp nẻo rộn cùng nhau
Mọi chuyến vui chơi lại bắt đầu
Kẻ đói ăn tiêu đều chạy loạn
Người sang sắm của cứ khoe giàu
Quê hương đổi mới tình ken chặt
Đất nước xây nền nghĩa thấm sâu
Tất cả đồng tâm lo cuộc sống
Muôn đời thỏa mãn đặng dài lâu

01/2012

Bạch Hồng Ngọc
07-01-2012, 06:57 AM
115-ĐỜI

Chớp giật cành khua lóe lỏe lòe
Mưa vầy khắp nẻo toé toè toe
Trên rừng lũ thú doe dòe dọe
Mặt ruộng loài cua gọe góe gòe
Lặn lội muôn nơi nhoe nhỏe nhóe
Phiêu bồng mọi chốn hỏe hòe hoe
Đời vui mãn cuộc xoe xòe xỏe
Chớ để nay mai ngỏe ngóe ngòe

01/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-01-2012, 08:52 AM
Mời hoạ thơ Vĩ tam thanh

Mời hoạ thơ Vĩ tam thanh

Tôi tập làm thể thơ Vĩ tam thanh, nó còn nhiều gò ghép nhưng cứ mạnh dạn mời các bạn hoạ vui. Chúng ta cùng tập làm cho vui, chủ yếu là "vĩ tam thanh", không cần theo vần oe.

XUÂN

Một đốm hừng đông loé loẻ loè
Tiếng gà vang rộn té tè te
Cành cao chim hót von von vót
Thảm cỏ bướm chao nhoé nhoẻ nhoè
Tết vẫn còn vương be bét bét
Xuân đang tươi nụ hoẻ hoè hoe
Nắng hồng nhẹ toả hưng hưng hửng
Khốn nỗi chân ta qué quẻ què!

BXP 6.1.2012


ĐỜI

Gió dật chớp khua lóe lỏe lòe
Nước rơi khắp chốn té tè te
Trên rừng muông thú ton ton tót
Dưới biển cua tôm nhóe nhoẻ nhòe
Lặn lội muôn nơi hun hún hủn
Lang thang mọi nẻo hỏe hòe hoe
Đời vui thoải mái hưng hưng hứng
Đừng để mai sau qué quẻ que

01/2012
Bạch Hồng Ngọc

Khắc Hiền
07-01-2012, 11:55 AM
LỜI THƠ THI HỮU
Lời thơ thi hữu ngát văn chương
Vườn hạnh xum xuê với thể Đường
Tứ tuyệt vần gieo luôn đượm sắc
Thất ngôn nhạc lượn tỏa thơm hương
Vui lòng bè bạn từ muôn nẻo
Vừa ý anh em khắp mọi phương
Điểm hẹn diễn đàn vui hội ngộ
Sông ngăn núi cách vẫn thầm thương
khachien1254720
7/1/2012

tuyen45-ad
11-01-2012, 01:36 PM
KÍNH GỬI CÁC BẠN THƠ
---*---
Trên mạng hiện nay xuất hiên một số tác giả làm thơ đường luật
phá luật có hai thể Tuyen45 gặp sau đây :

- Thể luật bằng : Của bác Lê Trường Hưởng


XUÂN VỀ

Xuân về náo nức chốn Rồng lên

Nghìn năm lời Chiếu(*) vẫn vang rền

Non sông gấm vóc càng tươi đẹp

Biển trời vàng bạc thắm xanh thêm

Nhà nhà sung túc chờ Xuân đến

Người người vơi bớt tiễn ưu phiền

Nhâm Thìn mang lại niềm vui mới

Nàng Thơ hớn hở muốn xe duyên.


L.T.H.


- Bài họa đối vần trắc của chanhrhum:


TẾT ĐẾN


Tết đến hoa đèn lại rực lên
Đâu đó vang xa tiếng trống rền
Trời biển yên vui - sung sướng quá!
Đất nước thanh bình - hạnh phúc thêm
Hy vọng tương lai càng tốt đẹp
Mộng ước mai sau hết muộn phiền
Rồng vút lên cao mây gió lộng
Phơi phới niềm tin đời thắm duyên.


chanhrhum



Tuyen45 và một số tác giả cũng tham gia góp vui.
Đọc những bài thơ phá luật này vè cung bậc Tuyen45 cũng thấy vẫn êm tai.
Vậy mời các bạn tham khảo và cho nhận xét .
Cảm ơn nhiều



Sau đây là những bài họa vừa đúng luật vừa phá luật
mời các bạn đọc và có cảm hứng mời tham gia




Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

XUÂN LỠ HẸN

Hà Thành Rồng đã lại bay lên
Lời CHIẾU DỜI ĐÔ vẫn mãi rền
Hoàn Kiếm êm đềm phô dáng cổ
Ba Đình sừng sững rọi uy thêm
Cờ hoa rực rỡ tha hồ ngắm
Phố xá bình yên chẳng chút phiền
Đón tết quê nhà nay lỡ hẹn
Tri âm tri kỷ đợi chờ duyên

Ngô Quốc Lộc

Bài họa vần bằng của Lương Tuyền:

THƠ XUÂN

Giao thừa vạn vật sáng bừng lên
Hồi chuông kinh sử mãi ngân rền
Sớm xuân chim múa tô xuân đượm
Chiều xuân gió thoảng ý xuân thêm
Tiết xuân thi vị luôn xuân ấm
Sắc xuân nồng đượm hết xuân phiền
Can chi mái tóc sương phù phiếm
Bạn thơ hòa hợp xe tơ duyên

Lương Tuyền

Bài họa của Hà Đình Chung:

XUÂN MỚI


Nhâm Thìn mệnh vượng khí thăng lên
Chiếu chỉ ngàn năm tựa sấm rền ...
Hà Nội xuân về xanh đẹp mãi
Thủ đô Tết đến sáng tươi thêm
Kẻ mong thịnh vượng tăng lộc đến
Người ước yên vui bớt nỗi phiền
Năm mới niềm tin hy vọng mới
Thăng long rạng rỡ lại càng duyên

Hà Đình Chung



Bài họa của Thi Sĩ Gàn:

CHỚ

Chẵn chẳng ưa ra lẻ cứ lên
Xuân buồn xóc đĩa bạc thua rền
Quăng tiền hí hửng tươi hồn lắm
Mở bát cồn cào rách chiếu thêm
Phỏm phéc đồng màu quay thấy mệt
Lèo tôm chắn đóm cạ nghe phiền
Chi tầm bát sách thì tung tẩy
Cửu vạn vô tình đứng mỉm duyên

thisigan

Cuối cùng một người rất chặt chẽ nghiêm túc về niêm luật như cây Đa
Đường Luật Hồ Văn Thiện cũng "phá cách" cho vui...là chính:

Mơ năm rồng

Xuân về muôn nơi rồng bay lên
Non sông nghìn lời ca vang rền
Bầu trời bừng cầu vồng màu tươi
Lùm cây bung chồi xanh non thêm
Nơi nơi nằm mơ chờ niềm vui
Người ngừoi cầu mong xua buồn phiền
Năm Thìn mừng nhau nhiều lời hay
Truyền hình thôi tung tin vô duyên
7-1-2012
Hiền Văn Thộ

Bài họa đối vần trắc của Trương Lan Anh:

XUÂN ĐẾN

Xuân đến Mai đào nở rực lên
Khắp chốn pháo hoa lại nổ rền
Phường phố tưng bừng người tấp nập
Thôn xóm vui tươi cảnh đẹp thêm
No ấm lại về càng hạnh phúc
Đói khổ đi rồi hết muộn phiền
Đất nước như rồng theo cánh gió
Đời đẹp lòng người vui thắm duyên

Trương Lan Anh

Hai bài họa một đúng niêm luật, một phá cách của tuyen45:

TẾT ĐẾN
---*---
(1)
Tết về Rồng lượn thế vươn lên
Lời hịch thiên thu trống điểm rền
Sông núi nước Nam tươi sắc lá
Đất trời Đại Việt đỏ hồng thêm
Thôn thôn tấp lập chào năm mới
Phố phố trầm u tống tiễn phiền
Cầu nguyện Nhâm Thìn nhiều đổi mới
Đất trời hòa hợp kết tơ duyên.

7/1/2012
Tuyen45


TẾT ĐẾN
---*---
(2)
Tết về Rồng lượn thế vươn lên
Thiên thu lời hịch trống chiêng rền
Nước Nam sông núi tươi màu lá
Đất trời Đại Việt đỏ hồng thêm
Thôn thôn nhộn nhịp chào Năm mới
Phường phường tất bật tống u phiền
Nhâm Thìn cầu nguyện nhiều thay đổi
Đất trời hòa hợp kết tơ duyên

7/1/2012
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
16-01-2012, 10:05 PM
116-XUÂN
(Họa)
Tỏa nắng muôn nơi rợp bóng hồng
Quê nhà bát ngát ngút xanh trong
Xem làng hội mở bâng khuâng dạ
Ngắm cảnh đài trang thắm thiết lòng
Khí tiết hương xuân nhiều kẻ đợi
Tình đời sắc tết lắm người trông
Trăm ngàn xuyến động khi mùa đến
Nét đẹp thiên thu họa ít dòng

1/2012

Khắc Hiền
22-01-2012, 05:50 PM
http://thuanan.net/wp-content/uploads/2010/02/hoa17.jpg



CHÚC TẾT BẠCH HỒNG NGỌC


Ngày xuân hạnh phúc bình an đến
Năm mới vinh hoa phú quý về
Điều gì không muốn bay đi hết
Để lại quanh năm sự tốt lành
khachien1254720
22.1.2012

Bạch Hồng Ngọc
22-01-2012, 08:56 PM
http://thuanan.net/wp-content/uploads/2010/02/hoa17.jpg



CHÚC TẾT BẠCH HỒNG NGỌC



Ngày xuân hạnh phúc bình an đến
Năm mới vinh hoa phú quý về
Điều gì không muốn bay đi hết
Để lại quanh năm sự tốt lành
khachien1254720
22.1.2012



CẢM ƠN

Xuân sang anh gửi tặng cành đào
Với mấy vần thơ đẹp ngàn sao
Em cảm ơn Anh, nhiều nhiều lắm
Tình thêm thắm thiết, thật tự hào

22/1/2012

Em cảm ơn anh Khắc Hiền nhiều, Kính chúc Đại gia đình Anh mạnh khỏe,đón tết vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự an bình.

Bạch Hồng Ngọc
22-01-2012, 10:01 PM
117- CUNG CHÚC TÂN XUÂN

CUNG kính dâng hương đón chúa rồng
CHÚC mừng thẳng tiến lắm hanh thông
TÂN trang phú quý ngời thôn bản
XUÂN mới hào hoa đẹp bóng lồng
VẠN việc lem nhem đâu có nữa
SỰ đời phức tạp lại bằng không
NHƯ hồn mãi trẻ đầy phong thái
Ý nguyện tâm tình thỏa ước mong

30 tết Nhâm thìn

manhky
22-01-2012, 10:10 PM
CHÚC TẾT BÁC


Đón xuân vui khỏe trẻ không già
Phúc lộc cùng nhau đến tận nhà
Vài lời chúc Bác đầu năm mới
Vạn sự an khang phúc đậm đà

30 tết Nhâm thìn
Bạch Hồng Ngọc


CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Cảm ơn Hồng Ngọc bạn đồng hương
Tình nghĩa thi nhân bước dặm trường
Năm mới chúc mừng toàn gia đạo
Lộc nhiều,phúc lắm,sáng tâm gương .

Mạnh Kỷ
22/01/2012

Bạch Hồng Ngọc
23-01-2012, 02:04 AM
118-THƠ MỪNG XUÂN

Nhâm thìn bước tới rộn ràng xuân
Thoáng đạt muôn nơi đẹp tuyệt trần
Hải đảo lung linh hình dáng sóng
Biên cương rực rỡ cánh hoa ngàn
Hương quê ấm áp câu hò vọng
Sắc tết an bình giọng sáo ngân
Tổ quốc sang giàu ngời ý Đảng
Con đường đổi mới hợp lòng dân

01-01-Nhâm thìn

Khắc Hiền
23-01-2012, 06:42 PM
GIAO THỪA

NHÂM THÌN 2012


Giao thừa thời khắc đón Rồng sang
Hoa pháo mừng Xuân thật rỡ ràng
Xứ Nghệ lời ca vang Phố Đỏ
Thành Vinh tiếng hát vọng Lam Giang
Quê hương phát triển đời no ấm
Đất nước thanh bình sống vẻ vang
Sắc đẹp Đào Mai tô cảnh tết
Nhâm Thìn rộn rã tiếp hành trang
khachien1254720
Giao thừa Nhâm Thìn 2012

Bạch Hồng Ngọc
23-01-2012, 10:33 PM
119 -NHÂM THÌN

Nắng mới xuân sang mở nụ hồng
Hương đời xuyến động dấu vào trong
Ân tình bát ngát nồng tâm khảm
Mộng ái nôn nao sáng tấm lòng
Thắm thiết duyên xưa còn ngóng đợi
Hoang tàn lũng đoạn hết ngồi trông
Ì không chuyển biến gây tai họa
Nét bút chao nghiêng thảo ít dòng

Mồng một tết
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
26-01-2012, 08:12 PM
120-XUÂN SANG




http://img3.dailyinfo.vn/archive/images/content/2011/01/21/shares/082139_hoa%20dao.jpg


CHÀO XUÂN MỚI

[QUOTE=Hansy;38683]


Tết đến bên thềm Phước Lộc sang


Sắc trời rộn rã biết bao làng


Non sông đượm ngọt dù gian khó


Tổ quốc hào hùng dẫu lắm mang


Hoa thắm trong làn sương ánh bạc


Lòng vui giữa sợi nắng tươi vàng


Mùa Xuân như thể đời con gái


Trăm họ xôn xao đón tiếp nàng


HANSY

http://thuyngakhanhhoa.files.wordpress.com/2009/07/hoa-mai-vang.jpg


120-XUÂN SANG

Vui mừng phấn khởi đón xuân sang
Nhộn nhịp muôn nơi đẹp bản làng
Phố núi tình lan ngời sắc trải
Quê nhà nghĩa tỏa sáng hồn mang
Đào mai hé nụ tươi đời sống
Cúc huệ đua hương thắm mộng vàng
Tết thỏa tưng bừng bao đổi mới
Nồng say hứa hẹn ngát lòng nàng

26/1/2012
Bạch Hồng Ngọc

Hansy
26-01-2012, 11:00 PM
XUÂN SANG

Mừng vui phấn khởi đón xuân sang
Nhộn nhịp muôn nơi ...phố, bản làng
Phố núi hương lan ngời mộng đẹp
Đồng quê tỏa sắc đẹp mênh mang
Đào mai mở nụ tươi đời mới
Cúc huệ đua hương thắm mộng vàng
Tết đến quê hương bao đổi mới
Xuân về hứa hẹn đẹp tình nàng

26/1/2012
Bạch Hồng Ngọc



XUÂN HẸN

Đã hẹn nhau rồi nắng mới sang
Nồng hương tình ước giữa thôn làng
Cành đào đỏ thắm say sưa mộng
Khóm cúc vàng mơ lúy túy mang
Một thuở hạ chờ phai nắng lửa
Bao lần xuân đến lở trăng vàng
Người ơi lời hứa đừng quên nhé
Để kẻ tình si được có nàng

HANSY

tuyen45-ad
27-01-2012, 09:52 AM
http://sonla.gov.vn/upload/579cdce1877a42b58ced915df766e348.jpg



NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

26/1/2012
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-01-2012, 02:55 PM
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Xin kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!

Bạch Hồng Ngọc
31-01-2012, 06:16 PM
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Mạng Web nhà tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Xin kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!

121 - MỪNG SINH NHẬT

Vui mừng THI HỮU đã tròn niên
Tỏa ngát thương yêu đẹp khắp miền
Rạng rỡ lời ca tình mãn thỏa
Chân thành tiếng hát nghĩa đâu riêng
Con tim thắm thiết nào vương sỹ
Khối óc nồng nàn chẳng mất duyên
Mới đó đầy năm nhiều phấn khởi
Ngày sinh nhật xóa hết câu nguyền

31/1/2012

Bạch Hồng Ngọc
01-02-2012, 10:35 AM
122- TÌNH TA

Bao niềm ước vọng đã trôi qua
Cái nghĩa trong tôi mãi đậm đà
Thuở ấy bên nhau say mọi việc
Bây giờ cách trở đắm tình ta
Duyên xưa vẫn đó hòa cung bậc
Bến cũ còn đây quyện tuổi già
Cuộc sống chân thành tươi sức trẻ
Vui cùng tiếng nhạc khải hoàn ca


Ngày 6 tháng giêng âm lịch (mừng thọ đồng đội tuổi 70)

Sao Hôm
01-02-2012, 12:06 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=39365#post39365)

MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Mạng Web nhà tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!


MỪNG SINH NHẬT

Mừng vui THI HỮU đã tròn niên
Tiếng tỏa muôn nơi rạng mọi miền
Thắm thiết thơ ca tình toại mãn
Chân tình xướng họa nghĩa đâu riêng
Con tim nồng cháy không khoe sỹ
Khối óc đắm say chẳng mất duyên
Mới đó tròn năm đầy phấn khởi
Nhân ngày sinh nhật "Hóa lời nguyền"*

31/1/1012
Bạch Hồng Ngọc

"Hóa lời nguyền"* Hóa giải lời nguyền rủa của những kẻ muốn phá hoại diễn đàn nà

Thi Hữu Diễn Đàn

Chúc mừng Thi Hữu tuổi tròn niên
Sum họp Thi nhân khắp mọi miền
Xướng họa rộn ràng cùng góp sức
Giao lưu sôi nổi chẳng chia riêng
Tứ thơ phong phú giàu nhân nghĩa
Con chữ dối dào lắm nét duyên
Sung sức Diễn Đàn dù rất trẻ
Quây quần kỉ niệm toại mong nguyền.

Sao Hôm





http://vnthihuu.net/clear.gif (http://vnthihuu.net/editpost.php?do=editpost&p=39430)

tuyen45-ad
02-02-2012, 07:41 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=39365#post39365)

MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Mạng Web nhà tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!


MỪNG SINH NHẬT

Mừng vui THI HỮU đã tròn niên
Tiếng tỏa muôn nơi rạng mọi miền
Thắm thiết thơ ca tình toại mãn
Chân tình xướng họa nghĩa đâu riêng
Con tim nồng cháy không khoe sỹ
Khối óc đắm say chẳng mất duyên
Mới đó tròn năm đầy phấn khởi
Nhân ngày sinh nhật "Hóa lời nguyền"*

31/1/1012
Bạch Hồng Ngọc

"Hóa lời nguyền"* Hóa giải lời nguyền rủa của những kẻ muốn phá hoại diễn đàn nà

Thi Hữu Diễn Đàn

Chúc mừng Thi Hữu tuổi tròn niên
Sum họp Thi nhân khắp mọi miền
Xướng họa rộn ràng cùng góp sức
Giao lưu sôi nổi chẳng chia riêng
Tứ thơ phong phú giàu nhân nghĩa
Con chữ dối dào lắm nét duyên
Sung sức Diễn Đàn dù rất trẻ
Quây quần kỉ niệm toại mong nguyền.

Sao Hôm




http://vnthihuu.net/clear.gif (http://vnthihuu.net/editpost.php?do=editpost&p=39430)




CHÚC MỪNG SINH VN THI HỮU
---*---
Thi Hữu diễn đàn mới một niên
Hương xuân tỏa ngát khắp từng miền
Vòng tay kết nối tình thi sĩ
Ánh mắt bắc cầu nghĩa bạn riêng
Bốn biển năm châu về hội tụ
Ba miền đất nước chắp tơ duyên
Muội huynh chung sức xây nhà mới
Tay nắm trong tay ước hẹn nguyền

1/2/2012
tuyen45

Khắc Hiền
02-02-2012, 09:42 AM
MỪNG SINH NHẬT

Mừng vui THI HỮU đã tròn niên
Tiếng tỏa muôn nơi rạng mọi miền
Thắm thiết thơ ca tình toại mãn
Chân tình xướng họa nghĩa đâu riêng
Con tim nồng cháy không khoe sỹ
Khối óc đắm say chẳng mất duyên
Mới đó tròn năm đầy phấn khởi
Nhân ngày sinh nhật "Hóa lời nguyền"*

31/1/1012

"Hóa lời nguyền"* Hóa giải lời nguyền rủa của những kẻ muốn phá hoại diễn đàn này



THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT


Thú chơi Đường luật đã bao niên
Xướng họa thơ ca nối mọi miền
Trang web tao đàn đà bắc nhịp
Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
Huynh Muội ento trong chốc lát
Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền

khachien1254720
2.2.2012

NhuMai
02-02-2012, 10:46 PM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM
Rất cảm ơn quý thi hữu gần xa đã vui lòng tới góp họa. Thanh Liêm xin thành thực xin lỗi quý thi hữu đã sửa lại mấy chữ trong bài xướng như sau:
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối lương duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Xin kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!

1.
MỘT NHÀ BẠN THƠ
Việt Nam Thi Hữu thọ trường niên
Nức tiếng vang danh khắp mọi miền
Lục Bát đậm đà câu ý thắm
Đường Thi đượm ngát khối tình riêng
Chung tay xây dựng nên thành tích
Góp sức tâm đầu tạo nghiệp duyên
Bão tố phong ba nào cản nổi
Tương lai thẳng tiến phỉ tâm nguyền
HANSY
]2. MỪNG SINH NHẬT
Mừng vui THI HỮU đã tròn niên
Tiếng tỏa muôn nơi rạng mọi miền
Thắm thiết thơ ca tình toại mãn
Chân tình xướng họa nghĩa đâu riêng
Con tim nồng cháy không khoe sỹ
Khối óc đắm say chẳng mất duyên
Mới đó tròn năm đầy phấn khởi
Nhân ngày sinh nhật "Hóa lời nguyền"*
31/1/1012
BẠCH HỒNG NGỌC[/B]
3. MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Thôi nôi Thi Hữu trọn nguyên niên
Hội tụ tình thân khắp mọi miền
Bạn ở Miền Nam mừng hớn hở
Tôi nơi đất Bắc cũng vui riêng
Sang hèn lên mạng nào phân biệt
Nông - Trí nơi này cũng hợp duyên
Bình đẳng, thân thương tình bạn hữu
Cầu thơ giao hảo thoả câu nguyền.
BXP 1.2.2012
4.
Mừng trang web Diễn đàn Việt Nam thi hữu
sinh nhật một tuổi
Xuân về mừng báo lại tròn niên
Bè bạn gần xa khắp mọi miền
Hội tụ văn chương chung một khối
Giao lưu thơ phú chẳng hề riêng
Hương thơm trang web tươi màu báo
Vị ngọt thi ca thắm sắc duyên
Tết đến nguyên tiêu đầy một tuổi
Tao đàn nhộn nhịp ước ao nguyền
khachien1254720
31.1.2012

5.
CHÚC MỪNG VNTHIHUU.NET TRÒN NIÊN
Quốc Quyền
Mừng ngày trang Web tuổi tròn niên
Bạn hỡi! gần xa khắp mọi miền.
Hội tụ tình thân vơi nỗi nhớ,
Sum vầy nghĩa thắm thỏa niềm riêng.
Hương xuân tô đẹp bao ngòi bút
Thi hữu xây tròn một chữ duyên
Mặc khách, tao nhân cùng hội ngộ
Bên nhau giữ trọn mãi lời nguyền!
31.01.2012
6.
MỪNG SINH NHẬT TRÒN NĂM
Diễn đàn thi hữu đẹp chung niên
Hội tụ thi nhân khắp mọi miền
Nối nhịp văn chương đều trọn vẹn
Bắc cầu thi phú chẳng hề riêng
Ước mơ chắp cánh bên bờ mộng
Hoài bão tiếp vần đến bến duyên
Sinh nhật tròn năm đầy hứa hẹn
Niềm vui sau trước thỏa lời nguyền
Mạnh Kỷ
31/01/2012
7.
Thi Hữu Diễn Đàn
Chúc mừng Thi Hữu tuổi tròn niên
Sum họp Thi nhân khắp mọi miền
Xướng họa rộn ràng cùng góp sức
Giao lưu sôi nổi chẳng chia riêng
Tứ thơ phong phú giàu nhân nghĩa
Con chữ dối dào lắm nét duyên
Sung sức Diễn Đàn dù rất trẻ
Quây quần kỉ niệm toại mong nguyền.
Sao Hôm
8.
TRÒN NIÊN

Tuổi đời thắm thoát đã tròn niên
Xiết chặt vòng tay khắp xứ, miền
Mạng ảo tuy xa mà nối kết
Bạn bè chỉ một chẳng chung riêng
Trang thơ lả lướt chen lời mộng
Thi hữu êm đềm đọng chữ duyên
Hội ngộ xuân chờ mơ bóng nguyệt
Nguyên tiêu thưởng lãm thỏa tâm nguyền
DA
9.
CHÚC MỪNG
Nâng ly hội ngộ chúc tròn niên
Ngào ngạt Hương Xuân khắp mọi miền
Cánh én đưa tin vui trọn vẹn
Lời ca gởi ý thỏa tình riêng
Đối thơ hòa bút là câu hạnh
Tương kiến tri âm ấy chữ duyên
Vạn nẻo mưu sinh xây cuộc sống
Thăng hoa giây phút kết giao nguyền.
nguyenthilan
10.
MỪNG SINH NHẬT

Thi Hữu dẫu rằng được mấy niên
Cũng là nối kết biết bao miền
Bởi văn chương đã khơi chung ngõ
Vì luật đường đang mở lối riêng
Ham họa muội huynh vương nét nợ
Thích hòa tỷ đệ vướng đường duyên
Hôm nay kỷ niệm năm tròn chẵn
Sinh nhật vui thơ ước trọn nguyền
clttq
11.
CHÚC MỪNG SINH VN THI HỮU
---*---
Thi Hữu diễn đàn mới một niên
Hương xuân tỏa ngát khắp từng miền
Vòng tay kết nối tình thi sĩ
Ánh mắt bắc cầu nghĩa bạn riêng
Bốn biển năm châu về hội tụ
Ba miền đất nước chắp tơ duyên
Muội huynh chung sức xây nhà mới
Tay nắm trong tay ước hẹn nguyền
1/2/2012
tuyen45
12.

THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT
Thú chơi Đường luật đã bao niên
Xướng họa thơ ca nối mọi miền
Trang web tao đàn đà bắc nhịp
Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
Huynh Muội ento trong chốc lát
Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền
khachien1254720
2.2.2012

13.
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I (2)

Mừng web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Văn nhân, thi sĩ đều đoàn tụ
Mạng ảo, vườn thơ chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm lắm nhân duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
TTTL

14. DUYÊN TÌNH THI HỮU

Thi Hữu duyên thơ đã vẹn niên
Tình thân lan toả khắp bao miền
Thi nhân hoà bút hoà câu hoạ
Bè bạn mỗi người mỗi nét riêng
Sướng, khổ, vui, đau là bởi Nghiệp
Hợp, ly, gần, cách cũng do duyên
Nghiệp duyên dan díu cầu thơ nối
Xướng hoạ tình thơ thoả ước nguyền.

BXP 2.2.2012



Chúc Mừng Sinh Nhật Diễn Đàn Thi Hữu

Trang thơ Thi Hữu đúng tròn niên
Hội tụ danh nhân khắp các miền
Đoàn kết vui vầy không tách biệt
Đồng tâm hòa hợp chẳng chung riêng
Trí luôn trong sáng tươi màu thắm
Tình mãi thiết thân rạng nét duyên
Xây dựng Diễn Đàn thêm lớn mạnh
Tiếng tăm vang dội đẹp mong nguyền.

Như Mai

2-2-2012

Khắc Hiền
03-02-2012, 09:44 PM
HƯƠNG XUÂN


Bát ngát hương xuân tỏa khắp nhà
Lưng trời én liệng rộn ràng ca
Người ưa trẩy hội xem non nước
Kẻ thích vãn chùa ngắm sắc hoa
Phố thị chuyển mình dang cánh rộng
Làng quê thay dáng vượt tầm xa
Gái trai mơ ước tình duyên đẹp
Vườn hạnh xum xuê thỏa ý già

khachien1254720
3.2.2012

Hansy
04-02-2012, 09:45 PM
VÀO HẠ

Phượng tím sắc hương tỏa ngát đời
Chồi non xanh biếc cả đất trời
Hong hanh tia nắng treo tình tứ
Lóng lánh sợi mưa thả rối bời
kẻ ở lại đây say mộng mị
Người đi nơi ấy đắm tình khôi
Hạ ơi, xao xuyến hương mùa hạ
Ngào ngạt hồn ta đến tuyệt vời

Bạch Hồng Ngọc


PHƯỢNG BUỒN

Nắng về phượng thắm rộn xao đời
Rợp sắc đỏ tươi kín cả trời
Hạ đến chia ly lòng thổn thức
Ve ran tạm biệt dạ tơi bời
Mùa sang nào biết tình quên lãng
Khóa mới dễ còn mộng tinh khôi
Màu máu con tim sao đắng đót
Trường ơi kỷ niệm cứ xa vời

HANSY

tuyen45-ad
06-02-2012, 07:54 AM
THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---

Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống đánh
Đắp bồi ngôn ngữ tựa chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
07-02-2012, 11:44 AM
RỒNG ĐẾN


Rồng đến quê ta rộn tiếng cười
Rừng xanh biển biếc ruộng vườn tươi
Giữ gìn sông núi nguyên bờ cõi
Bảo vệ đất trời vẹn đảo khơi
Trái chín ngon lành dâng khắp chốn
Hoa thơm ngào ngạt tỏa muôn nơi
Xuân về mang lại nhiều hơi ấm
Phúc,Lộc, Thọ, Khang quyện thắm đời

khachien1254720
7.2.2012

Khắc Hiền
10-02-2012, 02:01 PM
Hôm nay 10.2.2012 (19 tháng giêng Nhâm Thìn )

Hội văn học nghệ thuật Thành Phố VINH
Hội thơ đường luật unesco Hồng Lam tổ chúc giao lưu thơ NGUYÊN TIÊU
Tại đền thờ vua Quang TRUNG tại đỉnh Quyết Sơn thành phố vinh




NGÀY HỘI NGUYÊN TIÊU

Rồng về tô đẹp vạn màu xuân
Nhớ Bác muôn phương dệt thắm vần
Ngày hội nguyên tiêu trên núi Quyết
lam Giang ẩn hiện bóng hoàng vân
khachien1254720


http://ni9.upanh.com/b2.s13.d3/332d506fd0e426549036ba370b602e05_40768139.anhonghi enongky.bmp

ảnh trên
KHẮC HIỀN và MẠNH KỶ trong ngày hội

Bạch Hồng Ngọc
10-02-2012, 02:11 PM
Hôm nay 10.2.2012 (19 tháng giêng Nhâm Thìn )


Hội văn học nghệ thuật Thành Phố VINH
Hội thơ đường luật unesco Hồng Lam tổ chúc giao lưu thơ NGUYÊN TIÊU
Tại đền thờ vua Quang TRUNG tại đỉnh Quyết Sơn thành phố vinh





NGÀY HỘI NGUYÊN TIÊU


Rồng về tô đẹp vạn màu xuân
Nhớ Bác muôn phương dệt thắm vần
Ngày hội nguyên tiêu trên núi Quyết
lam Giang ẩn hiện bóng hoàng vân
khachien1254720



http://ni9.upanh.com/b2.s13.d3/332d506fd0e426549036ba370b602e05_40768139.anhonghi enongky.bmp

ảnh trên
KHẮC HIỀN và MẠNH KỶ trong ngày hội




Họa ẢNH

Hội thơ Thành phố buổi đầu xuân
Xiết chặt tay nhau để hợp vần
Núi Quyết hồn thiêng ngời sắc tỏa
Sông Lam cuộn sóng đẹp hồng vân

10/2/2012

manhky
10-02-2012, 03:01 PM
Họa:

Hội thơ Thành phố buổi đầu xuân
Xiết chặt tay nhau để hợp vần
Núi Quyết hồn thiêng ngời sắc tỏa
Sông Lam cuộn sóng đẹp hồng vân

10/2/2012



HỘI NGỘ NGUYÊN TIÊU


Đất trời phố Đỏ vọng thơ Xuân
Hội ngộ Nguyên Tiêu hướng nhịp vần
Thắm đượm hồn thơ ngời sắc mới
Nhâm Thìn sán lạn nổi phong vân

Mạnh Kỷ 10/02/2012

Khắc Hiền
10-02-2012, 05:24 PM
http://ni3.upanh.com/b3.s25.d1/ee1c6dc7e17392db331970eafe42c3db_40775953.img2206. jpg
Ảnh : khắc Hiền tự chụp



MỜI CÁC BẠN LẨY KIỀU

Bốn câu thơ của Nguyễn du



Ngày Xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa


Mạnh Kỷ mời họa




DÂNG CÀNH HOA THƠ


Đời người thoắt tựa bóng thoi
Đam mê thi phú dẫu ngoài mấy mươi
Hồn thơ bay vút lâng trời
Thăm đền Nguyễn Huệ dâng vài lẵng hoa

khachien1254720
10.2.2012


MÙA XUÂN


Mùa xuân thắm thoắt con thoi
Tuổi xuân nay đã vượt ngoài bảy mươi
Nắng xuân sưởi ấm đất trời
Cành xuân trước ngõ điểm vài nụ hoa

Ngô Sỹ LONG
10.2.2012

Khắc Hiền
10-02-2012, 07:53 PM
http://www.youtube.com/watch?v=EpS1VlNQ4Fw

Mời quý thi hữu thưởng thức bài thơ: Nỗi Nhớ Sông Thương của Khắc Hiền qua giọng ngâm của của Nghệ sỹ Hồng Loát.

Bạch Hồng Ngọc
10-02-2012, 08:56 PM
http://ni3.upanh.com/b3.s25.d1/ee1c6dc7e17392db331970eafe42c3db_40775953.img2206. jpg
Ảnh : khắc Hiền tự chụp



MỜI CÁC BẠN LẨY KIỀU


Bốn câu thơ của Nguyễn du



Ngày Xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa


Mạnh Kỷ mời họa





DÂNG CÀNH HOA THƠ



Đời người thoắt tựa bóng thoi
Đam mê thi phú dẫu ngoài mấy mươi
Hồn thơ bay vút lâng trời
Thăm đền Nguyễn Huệ dâng vài lẵng hoa

khachien1254720
10.2.2012



MÙA XUÂN



Mùa xuân thắm thoắt con thoi
Tuổi xuân nay đã vượt ngoài bảy mươi
Nắng xuân sưởi ấm đất trời
Cành xuân trước ngõ điểm vài nụ hoa

Ngô Sỹ LONG
10.2.2012



TRỞ LẠI

Thời gian thấm thoắt đưa thoi
Quay đi ngoảnh lại đã ngoài năm mươi
Dầm mưa giãi nắng lộng trời
Nay về quê cũ, chăm vài vườn hoa

10/2/2012
Bạch Hồng Ngọc

manhky
12-02-2012, 11:27 AM
VỀ ĐẤT NGHỆ...!

Thơ vui



Đường về đất Nghệ khá lôi thôi
Đi đứng quanh co mỏi lại ngồi
Trên xuống "Cửa Rào"khôn lối tiến
Dưới lên "Cổng Chốt khó đường lui
Ngoài vô "Cầu Cấm"ngăn chân bước
Trong đến "Lam Giang"lại cắt đôi
Đành phải lên bè xuôi Cửa Hội
Dùng cơm ăn với cá không đuôi .!


Mạnh Kỷ
12/02 2012

Bạch Hồng Ngọc
13-02-2012, 09:29 AM
123- MỜI BẠN VỀ ĐẤT NGHỆ

Mời về đất Nghệ một lần thôi
Sẽ thỏa lòng mơ khỏi ngẩn ngồi
Cổng Chốt không cài then bạn hỏi?
Cửa Rào nỏ kín lắm thuyền trôi
Đi qua cầu Cấm mà đâu sợ
Trở lại Lam giăng chẳng muốn rời
Cửa hội chờ mong đây bến nhớ
Làng sen quý mến gợi muôn đời

14/2/2012

Khắc Hiền
13-02-2012, 02:27 PM
GIEO BÚT


Mão qua rạo rực đón Thìn sang
Gieo bút ngày xuân gửi mấy hàng
Chúc bạn xướng hay nhiều tứ ngọc
Mong người họa giỏi lắm câu vàng
Lời thanh để lại bao say đắm
Ý nhã còn lưu phút ngỡ ngàng
Thi hữu ba miền tình thắm thiết
Thơ đường đất Việt rạng muôn trang

khachien1254720
13.2.2012