PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đường luật- Thu Phong



Thu Phong
07-08-2012, 03:09 PM
.


http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225

Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/05/2012
Thu Phong

Bài họa 1

TÌNH ẢO

Tình ảo mơ hồ quá biết không?
Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
Trăn trở đắm say mùa khát vọng
Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
Tình ảo mơ hồ quá biết không?

UYÊN ƯƠNG


Bài họa 2

Nhớ quá trời!

Sao người cứ hỏi nhớ hay không?
Trông ngóng trào dâng ngập cõi lòng
Cuối Hạ hoa vàng sương sớm gửi
Đầu Xuân nụ biếc gió chiều hong
Thương yêu cứ mộng ngày cha ẵm
Ước hẹn thường mơ thuở mẹ bồng
Chỉ tại ông trời chưa hẹn số
Sao người cứ hỏi nhớ hay không?

04/08/2012
Nguyên Thoại


Bài họa 3
Mãi đẹp

Dịu dàng dù ảo chứ sao không
Cũng ngập niềm vui tận đáy lòng
Chợt nhớ - duyên nhờ - mây lại ủ
Thoáng buồn - tình cậy - gió về hong
Câu thơ sắc ngọt chiều o bế
Chén rượu nồng thơm tối nựng bồng
Cũng dỗi cũng hờn khi thả chữ
Dịu dàng âu yếm chứ sao không

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012


Bài họa 4

Nơi ấy em về

Nơi ấy em về quạnh lắm không?
Mà sao tôi vẫn xuyến xao lòng
Bờ vai gánh nhẹ còn chưa biết
Ngấn lệ lăn dài có được hong
Nhớ thuở đường quen hoa lá nựng
Thương khi xứ lạ gió mưa bồng
Cha già mẹ yếu thân dành trả
Nơi ấy em về quạnh lắm không?

05/08/2012
Nguyên Thoại



Bài họa 5

Đường về

Đường về cách biệt mấy tầng không
Mây quấn, sương đan giá buốt lòng
Ngọn gió chiều sang như muốn giữ
Khăn người lệ thấm tựa đòi hong
Âm thầm bến cũ niềm mơ gửi
Lặng lẽ tình xưa nỗi nhớ bồng
Ai biết khi nao còn trở lại
Đường về cách biệt mấy tầng không

05/08/2012
Thu Phong


Bài họa 6

Thầm yêu trộm nhớ!

Thầm yêu trộm nhớ anh hay không ?
E ngại cười chê, ấp ủ lòng
Bổi hổi những chiều sương lãng đãng
Nôn nao bao sáng nắng êm hong
Trông chờ run rủi duyên kì ngộ
Ngóng đợi cơ may mộng ẵm bồng
Ao ước một lần thôi thổ lộ:
Thầm yêu trộm nhớ anh hay không?

Sao Hôm


Bài họa 7

YÊU THẦM
---*---
Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?
Ấp e thương vụng giấu trong lòng
Bồi hồi năm tháng chờ trao gửi
Khấp khởi đêm ngày đợi để hong
Tiếng nói nấc lên tình chửa đặng
Lời thơ nghèn nghẹn dạ bềnh bồng
Ước ao có dịp tâm bày tỏ
Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?

5/8/2012
Tuyen45

Bài họa 8

Ân tình

Ân tình đừng để có như không
Gìn giữ đôi tim một tấm lòng
Nối bước thu sang chiều lá đổ
Che dù hạ tới sớm sương hong
Xin câu thắm thiết đừng phai nhạt
Ước nụ nồng say chớ bập bồng
Neo mãi hồn nhiên theo cánh sóng
Ân tình đừng để có như không

07/08/2012
Thu Phong

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-08-2012, 04:54 PM
Thầm yêu trộm nhớ!

Thầm yêu trộm nhớ anh hay không ?
E ngại cười chê, ấp ủ lòng
Bổi hổi những chiều sương lãng đãng
Nôn nao bao sáng nắng êm hong
Trông chờ run rủi duyên kì ngộ
Ngóng đợi cơ may mộng ẵm bồng
Ao ước một lần thôi thổ lộ:
Thầm yêu trộm nhớ anh hay không?

Sao Hôm

Ân tình

Ân tình đừng để có như không
Gìn giữ đôi tim một tấm lòng
Nối bước thu sang chiều lá đổ
Che dù hạ tới sớm sương hong
Xin câu thắm thiết đừng phai nhạt
Ước nụ nồng say chớ bập bồng
Neo mãi hồn nhiên theo cánh sóng
Ân tình đừng để có như không

07/08/2012
Thu Phong

Xin đừng hỏi

Đừng hỏi ân tình có giữ không
Tháng năm âu yếm giữ bên lòng
Nhớ ngày gió tủi câu thơ ấp
Thương lúc mây buồn chén rượu hong
Cúc vẫn còn mơ nơi thế tục
Mai đâu có mộng cảnh tiên bồng
Hoàng hôn mây tím duyên thêm đẹp
Đừng hỏi ân tình có giữ không

Thanh Thanh Khiết
7.8.2012

Thu Phong
08-08-2012, 03:36 PM
.


http://i46.tinypic.com/5nn5gg.jpg



Thu về

Thu về lòng lại thấy rầu thêm
Cánh hạc nơi nao… mỏi mắt tìm
Lụa thắm còn bay trong gió thoảng
Hương nồng đã ngủ dưới chiều im
Người sang bến ấy trăm vui rộn
Ta ở nơi đây vạn nhớ chìm
Níu giấc mơ hồng thêu gối mộng
Chạm cành kỷ niệm lệ tràn tim

08/08/2012
Thu Phong

Nguyên Thoại
08-08-2012, 07:38 PM
.


http://i46.tinypic.com/5nn5gg.jpg



Thu về

Thu về lòng lại thấy rầu thêm
Cánh hạc nơi nao… mỏi mắt tìm
Lụa thắm còn bay trong gió thoảng
Hương nồng đã ngủ dưới chiều im
Người sang bến ấy trăm vui rộn
Ta ở nơi đây vạn nhớ chìm
Níu giấc mơ hồng thêu gối mộng
Chạm cành kỷ niệm lệ tràn tim

08/08/2012
Thu Phong





Đêm gầy...

Có phải thu về để nhớ thêm
Hàng cây hun hút rủ nhau tìm
Trăng khuya trước ngõ rời yên ả
Cỏ nội ven đường hết lặng im
Gió tạt thềm xưa cơn mộng réo
Tình xuôi bến lạ giấc mơ chìm
Ầu ơ rót nhẹ lời xa vắng
Ướt sũng đêm gầy lạnh buốt tim

08/08/2012
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
09-08-2012, 11:44 AM
Ân tình

Ân tình đừng để có như không
Gìn giữ đôi tim một tấm lòng
Nối bước thu sang chiều lá đổ
Che dù hạ tới sớm sương hong
Xin câu thắm thiết đừng phai nhạt
Ước nụ nồng say chớ bập bồng
Neo mãi hồn nhiên theo cánh sóng
Ân tình đừng để có như không

07/08/2012
Thu Phong

Xin đừng hỏi

Đừng hỏi ân tình có giữ không
Tháng năm âu yếm giữ bên lòng
Nhớ ngày gió tủi câu thơ ấp
Thương lúc mây buồn chén rượu hong
Cúc vẫn còn mơ nơi thế tục
Mai đâu có mộng cảnh tiên bồng
Hoàng hôn mây tím duyên thêm đẹp
Đừng hỏi ân tình có giữ không

Thanh Thanh Khiết
7.8.2012

Lỗi nhịp...

Lỡ nhịp cung đàn rối rắm không?
Mà sao thấp thỏm đến nao lòng
Xôn xao điệu lý bao lần gợn
Ướt đẫm câu hò mấy bận hong
Lối đã phai dần màu kỷ niệm
Đời chưa trả hết nợ tang bồng
Nhiều khi muốn hỏi nhưng đành nín
Lỗi nhịp cung đàn rối rắm không?

09/09/2012
Nguyên Thoại

Thu Phong
09-08-2012, 08:09 PM
.

http://laphong.files.wordpress.com/2012/07/2-img_2595.jpg?w=300&h=216

Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

...
Bài họa 9

Vẫn đậm người ơi!

Bao lần muốn ngỏ một lời yêu
Chỉ ngại công danh chẳng thấy điều
Chữ nghiệp khô cằn tay trắng vỡ
Câu tình ướt đẫm nắng vàng trêu
Người xưa vội vã sầu cơn lắm
Lối cũ loanh quanh chạnh gót nhiều
Đã nhạt phai chưa thời quá vãng
Sao lòng vẫn đậm mỗi đường thêu

02/08/2012
Nguyên Thoại

Bài họa 10

Đường yêu

Trên đời khổ nhất ngã đường yêu
Nào giận, nào thương, ngốc đủ điều
Lúc dạ nôn nao như lửa đốt
Khi hồn vất vưởng tựa ma trêu
Ngày xuân hoa nở ngờ hương lắm
Tháng hạ mây bay ngỡ mộng nhiều
Ai biết chỉ là muôn ảo ảnh
Vô hình mà chết bởi vần thêu

09/08/2012
Thu Phong

;););)

Thu Phong
09-08-2012, 08:21 PM
.


http://laphong.files.wordpress.com/2012/08/2-img_1234.jpg?w=300&h=261


Nhớ mẹ



Đã mấy năm rồi mẹ vẫn đây
Lòng con tan nát kể từ ngày….
Khi đau lại mộng bàn tay ủ
Lúc mệt thì thèm chén cháo xay
Hằng nguyện dâng thêm bình nước sớm
Còn mơ tặng tiếp cuốn kinh dầy
Mong người thanh thản miền tiên giới
Thắp nén hương trầm vạn nhớ bay….



09/08/2012
Thu Phong

Nguyên Thoại
10-08-2012, 10:50 AM
.


http://laphong.files.wordpress.com/2012/08/2-img_1234.jpg?w=300&h=261


Nhớ mẹ



Đã mấy năm rồi mẹ vẫn đây
Lòng con tan nát kể từ ngày….
Khi đau lại mộng bàn tay ủ
Lúc mệt thì thèm chén cháo xay
Hằng nguyện dâng thêm bình nước sớm
Còn mơ tặng tiếp cuốn kinh dầy
Mong người thanh thản miền tiên giới
Thắp nén hương trầm vạn nhớ bay….



09/08/2012
Thu Phong





Khói trời mênh mông

Xa rồi mẹ hỡi kể từ đây
Thương nhớ nào vơi những tháng ngày
Lặng lẽ ngoài hiên trà chẳng rót
Im lìm góc tủ cối ngừng xay
Vào Xuân nặng gánh bờ vai mỏng
Tới Hạ thâu đêm cặp kính dầy
Thu chưa kịp nghỉ trời Đông đã
Nhang trầm thoang thoảng khói trời bay...

10/08/2012
Nguyên Thoại

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-08-2012, 02:48 PM
Nhớ mẹ

Đã mấy năm rồi mẹ vẫn đây
Lòng con tan nát kể từ ngày….
Khi đau lại mộng bàn tay ủ
Lúc mệt thì thèm chén cháo xay
Hằng nguyện dâng thêm bình nước sớm
Còn mơ tặng tiếp cuốn kinh dầy
Mong người thanh thản miền tiên giới
Thắp nén hương trầm vạn nhớ bay….

09/08/2012
Thu Phong

Khói trời mênh mông

Xa rồi mẹ hỡi kể từ đây
Thương nhớ nào vơi những tháng ngày
Lặng lẽ ngoài hiên trà chẳng rót
Im lìm góc tủ cối ngừng xay
Vào Xuân nặng gánh bờ vai mỏng
Tới Hạ thâu đêm cặp kính dầy
Thu chưa kịp nghỉ trời Đông đã
Nhang trầm thoang thoảng khói trời bay...

10/08/2012
Nguyên Thoại

Nhớ mẹ

Xa mẹ niềm đau vẫn nặng đây
Bóng vương thấp thoáng cả đêm ngày
Lưng còng vun vén nồi canh nấu
Tay khẳng chắt chiu hạt gạo xay
Vất vả một đời tâm khổ ngập
Lo toan cả kiếp dạ buồn dầy
Bây giờ tiền bạc nhà không thiếu
Chưa hưởng cùng con đã vội bay

Thanh Thanh Khiềt
10.8.2012

Thu Phong
19-08-2012, 02:37 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/cantho_cauvachonoinhavuon/1IMG_0735-1.jpg?t=1345361619


Bình minh trên sông

Ngọn sóng tràng giang đón nắng trời
Muôn trùng mây gió dạt dào khơi
Bên này chim én đàn đàn lượn
Phía đó màn sương lớp lớp rời
Tiếng thở bình minh chưa nhộn nhịp
Câu hò lãng tử đã chơi vơi
Thuyền ghe xa bến về đâu nhỉ
Chở nặng mưu sinh những phận đời

04/04/2012
Thu Phong

Nguyên Thoại
19-08-2012, 03:24 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/cantho_cauvachonoinhavuon/1IMG_0735-1.jpg?t=1345361619

Bình minh trên sông

Ngọn sóng tràng giang đón nắng trời
Muôn trùng mây gió dạt dào khơi
Bên này chim én đàn đàn lượn
Phía đó màn sương lớp lớp rời
Tiếng thở bình minh chưa nhộn nhịp
Câu hò lãng tử đã chơi vơi
Thuyền ghe xa bến về đâu nhỉ
Chở nặng mưu sinh những phận đời

04/04/2012
Thu Phong


Xoải cánh

Mặt nước hồ nghiêng nhận gió trời
Sương đùa ngọn cỏ nỗi niềm khơi
Ven bờ luyến ái ươm nhành ngọt
Cuối ngõ yêu thương thả nhịp rời
Mấy thuở Xuân kề mơ lối trọn
Bao lần Hạ sánh đố tình vơi
Em à có phải tình yêu đã
Chắp cánh cho ta lượn giữa đời

19/08/2012
Nguyên Thoại

Thu Phong
23-08-2012, 12:14 AM
http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/2img_0464.jpg?w=300&h=225.


Hạ tàn



Sen đã tàn rồi hạ đã qua
Nắng phai nhàn nhạt gió chan hòa
Chiều sang phố đợi… bàn chân vắng
Đêm tới mi chờ… giấc mộng xa
Đám cỏ xanh xao ôm gốc liễu
Sương thu bàng bạc khoác hiên nhà
Đàn chim sửa soạn về nơi ấm
Bỏ lại nơi này chỉ mỗi ta


Thu Phong

Thu Phong
23-08-2012, 12:21 AM
.


http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/bnhyn2copy.png


2.

Bình yên quán cũ khẽ mơ màng
Góc nhỏ rì rầm lối chuyện đan
Lúc đến ngập trời hoa phượng đỏ
Khi đi tràn ngõ ánh trăng vàng
Xôn xao tiếng gió lay thuyền đợi
Náo nức tơ tình dỗ mộng lan
Từng giọt thời gian đong kỷ niệm
Bao thu cũng chẳng nỡ phai tàn

Thu Phong

Thu Phong
24-08-2012, 12:27 AM
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/cantho_cauvachonoinhavuon/1IMG_0735-1.jpg?t=1345361619

Bình minh trên sông

Ngọn sóng tràng giang đón nắng trời
Muôn trùng mây gió dạt dào khơi
Bên này chim én đàn đàn lượn
Phía đó màn sương lớp lớp rời
Tiếng thở bình minh chưa nhộn nhịp
Câu hò lãng tử đã chơi vơi
Thuyền ghe xa bến về đâu nhỉ
Chở nặng mưu sinh những phận đời

04/04/2012
Thu Phong


Xoải cánh

Mặt nước hồ nghiêng nhận gió trời
Sương đùa ngọn cỏ nỗi niềm khơi
Ven bờ luyến ái ươm nhành ngọt
Cuối ngõ yêu thương thả nhịp rời
Mấy thuở Xuân kề mơ lối trọn
Bao lần Hạ sánh đố tình vơi
Em à có phải tình yêu đã
Chắp cánh cho ta lượn giữa đời

19/08/2012
Nguyên Thoại


Từ khi...

Từ khi cách biệt nửa phương trời
Mộng ước đêm ngày lặng lẽ khơi
Gió thổi lá rơi niềm nhớ gọi
Mây bay sương phủ giấc mơ rời
Hoa trà mấy vụ hương còn đậm
Cội liễu bao ngày tóc chẳng vơi
Này anh có lẽ duyên chưa tận
Nên áng thơ chao giữa cuộc đời

24/08/2012
Thu Phong

Bạch Hồng Ngọc
25-08-2012, 12:25 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/cantho_cauvachonoinhavuon/1IMG_0735-1.jpg?t=1345361619


Bình minh trên sông

Ngọn sóng tràng giang đón nắng trời
Muôn trùng mây gió dạt dào khơi
Bên này chim én đàn đàn lượn
Phía đó màn sương lớp lớp rời
Tiếng thở bình minh chưa nhộn nhịp
Câu hò lãng tử đã chơi vơi
Thuyền ghe xa bến về đâu nhỉ
Chở nặng mưu sinh những phận đời

04/04/2012
Thu Phong








SÁNG TRÊN BIỂN ĐẢO

Mây hồng lấp lửng phía chân trời
Mặt nước bồng bềnh đẹp biển khơi
Đảo đá vươn mình chèn sóng vỗ
Hàng cây tỏa bóng ép mây rời
Vầng dương chiếu xuống tầng không lửng


Cánh sóng vờn lên mặt đá vơi



Nét đẹp tiên nhiên đầy mộng mị
Dệt thêu sắc thái điểm tô đời


25/8/2012
Bạch Hồng Ngọc
Ghé thăm và họa vui cùng Thu Phong

Thu Phong
04-09-2012, 10:57 AM
Nỗi lòng

Thu chiều mắt dõi cánh chim bay
Nhớ mẹ bâng khuâng tiếng thở dài
Tháng bảy êm đềm hoa trái nở
Vu lan trầm mặc khói hương gầy
Đôi hàng dư lệ đầy chua xót
Một nén nhang lòng quá nghẹn cay
Lỗi hẹn bao mùa chưa viếng mộ
Buồn này chẳng tỏ chắc Người hay!

30.08.2012
Quốc Quyền

Lời dặn

Nhìn trời mải miết áng mây bay
Não nuột tình thâm cách trở dài
Tháng hạ mưa rơi thương áo lạnh
Ngày xuân sương mắc nhớ thân gầy
Đôi bàn tay mẹ cho nhân đức
Một tấm tình cha gạt đắng cay
Di ảnh nhìn con rưng tiếng dặn
Ghi lòng nhớ mãi những lời hay

04/09/2012
Thu Phong

Thu Phong
06-09-2012, 10:59 PM
.


http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/CANH%20THU/lathujpg.jpg

Chiếc lá thu phai

Chiếc lá xoay tròn chiếc lá rơi
Đã thu bỗng chốc đã thu rồi
Thềm hoang gió lặng thềm hoang chớm…
Gác vắng sương tràn gác vắng hơi…
Cúi mặt trông đèn cúi mặt nhớ
Tựa song ngóng bạn tựa song vời
Bao giờ sẽ lại... bao giờ nhỉ
Dốc chén tiêu sầu dốc chén vui

06/09/2012
Thu Phong

Quốc Quyền
07-09-2012, 07:15 AM
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/CANH%20THU/lathujpg.jpg

Chiếc lá thu phai

Chiếc lá xoay tròn chiếc lá rơi
Đã thu bỗng chốc đã thu rồi
Thềm hoang gió lặng thềm hoang chớm…
Gác vắng sương tràn gác vắng hơi…
Cúi mặt trông đèn cúi mặt nhớ
Tựa song ngóng bạn tựa song vời
Bao giờ sẽ lại... bao giờ nhỉ
Dốc chén tiêu sầu dốc chén vui

06/09/2012
Thu Phong



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CopyofIMG_1029-1.jpg

Giọt lệ tình phai

Giọt lệ lăn dài giọt lệ rơi
Ướt mi em đã ướt mi rồi
Khóc gì tình phụ khóc gì nữa
Hận để lòng đau hận để thôi
Duyên mới đang chờ duyên mới đến
Chuyện xưa hãy bỏ chuyện xưa vời
Đừng mong trở lại đừng mong nhé!
Sẽ thấy thu về sẽ thấy vui.

Quốc Quyền

nguyenchihiep
07-09-2012, 09:10 AM
SÁNG TRÊN BIỂN ĐẢO

Mây hồng lấp lửng phía chân trời
Mặt nước bồng bềnh đẹp biển khơi
Đảo đá vươn mình chèn sóng vỗ
Hàng cây tỏa bóng ép mây rời
Vầng dương chiếu xuống tầng không lửng


Cánh sóng vờn lên mặt đá vơi



Nét đẹp tiên nhiên đầy mộng mị
Dệt thêu sắc thái điểm tô đời


25/8/2012
Bạch Hồng Ngọc
Ghé thăm và họa vui cùng Thu Phong



Bài Họa


Nỗi buồn đêm mùa thu

Tàn thu cảnh trắng điểm sao trời
Khuyết nửa trăng sầu đọng giếng khơi
Lan sắc ẩn mờ sương dạo đến
Ái tình mơ vọng phút xa rời
Đàn vương vấn mãi đêm thầm lặng
Nước hững hờ xa sóng nhẹ vơi
Sang chậm gió khuya thềm vắng lạnh
Vàng thu cảnh muộn gửi theo đời

Vĩnh Lưu
07.8.2012

Bảo Minh Trang
07-09-2012, 01:27 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/cantho_cauvachonoinhavuon/1IMG_0735-1.jpg?t=1345361619

Bình minh trên sông

Ngọn sóng tràng giang đón nắng trời
Muôn trùng mây gió dạt dào khơi
Bên này chim én đàn đàn lượn
Phía đó màn sương lớp lớp rời
Tiếng thở bình minh chưa nhộn nhịp
Câu hò lãng tử đã chơi vơi
Thuyền ghe xa bến về đâu nhỉ
Chở nặng mưu sinh những phận đời

04/04/2012
Thu Phong


Xoải cánh

Mặt nước hồ nghiêng nhận gió trời
Sương đùa ngọn cỏ nỗi niềm khơi
Ven bờ luyến ái ươm nhành ngọt
Cuối ngõ yêu thương thả nhịp rời
Mấy thuở Xuân kề mơ lối trọn
Bao lần Hạ sánh đố tình vơi
Em à có phải tình yêu đã
Chắp cánh cho ta lượn giữa đời

19/08/2012
Nguyên Thoại


Từ khi...

Từ khi cách biệt nửa phương trời
Mộng ước đêm ngày lặng lẽ khơi
Gió thổi lá rơi niềm nhớ gọi
Mây bay sương phủ giấc mơ rời
Hoa trà mấy vụ hương còn đậm
Cội liễu bao ngày tóc chẳng vơi
Này anh có lẽ duyên chưa tận
Nên áng thơ chao giữa cuộc đời

24/08/2012
Thu Phong





Đẹp duyên đời

Bình minh buổi sáng trải giăng trời
Ánh sáng diệu kỳ phủ biển khơi
Giọt nắng lung linh chưa muốn thức
Màn sương lóng lánh vội xa rời
Tâm như xao xuyến màu thương đọng
Lòng thấy ngọt ngào nỗi nhớ vơi
Hy vọng dạt dào trong cuộc sống
Sắc mơ đằm thắm đẹp duyên đời.


BMT

7-9-2012

phamanhoa
07-09-2012, 03:31 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/CANH%20THU/lathujpg.jpg

Chiếc lá thu phai

Chiếc lá xoay tròn chiếc lá rơi
Đã thu bỗng chốc đã thu rồi
Thềm hoang gió lặng thềm hoang chớm…
Gác vắng sương tràn gác vắng hơi…
Cúi mặt trông đèn cúi mặt nhớ
Tựa song ngóng bạn tựa song vời
Bao giờ sẽ lại... bao giờ nhỉ
Dốc chén tiêu sầu dốc chén vui

06/09/2012
Thu Phong



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CopyofIMG_1029-1.jpg

Giọt lệ tình phai

Giọt lệ lăn dài giọt lệ rơi
Ướt mi em đã ướt mi rồi
Khóc gì tình phụ khóc gì nữa
Hận để lòng đau hận để thôi
Duyên mới đang chờ duyên mới đến
Chuyện xưa hãy bỏ chuyện xưa vời
Đừng mong trở lại đừng mong nhé!
Sẽ thấy thu về sẽ thấy vui.

Quốc Quyền



PHÚT CUỐI CÒN NHAU

Nước mắt nghẹn ngào nước mắt rơi,
Biệt ly nay đã biệt ly rồi,
Người thương khắc khoải người thương bóng,
Kẻ nhớ đoạn đoài kẻ nhớ hơi.
Đường vắng đìu hiu đường vắng vẻ,
Chốn xa quạnh quẽ chốn xa vời.
Chia tay nếu phải chia tay mãi,
Phút cuối xin là phút cuối vui.

phamanhoa

Thu Phong
10-09-2012, 02:40 PM
.
http://1.bp.blogspot.com/-21jEkz0GA8g/T7G2CwSnqeI/AAAAAAAAA4Q/lFX2axecQqU/s320/Dem+2.jpg


Bài Họa

Nỗi buồn đêm mùa thu

Tàn thu cảnh trắng điểm sao trời
Khuyết nửa trăng sầu đọng giếng khơi
Lan sắc ẩn mờ sương dạo đến
Ái tình mơ vọng phút xa rời
Đàn vương vấn mãi đêm thầm lặng
Nước hững hờ xa sóng nhẹ vơi
Sang chậm gió khuya thềm vắng lạnh
Vàng thu cảnh muộn gửi theo đời

Vĩnh Lưu

07.8.2012

Bài họa

Tàn thu

Tàn canh gió lạnh buốt mây trời
Ước mộng xưa vùi lại mãi khơi
Lan vội níu cành đan bóng lẻ
Cúc nhanh tràn ngõ kết hương rời
Đàn buông thuở ấy lời thưa trọn
Sáo trỗi hôm này tiếng dạ vơi
Sang lối chạnh lòng xao xuyến ngập
Vàng thu úa lá quạnh hiu đời

10/09/2012
Thu Phong

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-09-2012, 06:48 PM
Chiếc lá thu phai

Chiếc lá xoay tròn chiếc lá rơi
Đã thu bỗng chốc đã thu rồi
Thềm hoang gió lặng thềm hoang chớm…
Gác vắng sương tràn gác vắng hơi…
Cúi mặt trông đèn cúi mặt nhớ
Tựa song ngóng bạn tựa song vời
Bao giờ sẽ lại... bao giờ nhỉ
Dốc chén tiêu sầu dốc chén vui

06/09/2012

Bình minh

Sương rơi lấp lánh hạt sương rơi
Bởi nắng vừa lên bởi nắng rồi
Vọng tiếng chim kêu trời vọng tiếng
Im hơi gió lặng đất im hơi
Hồn mơ đắm đuối hồn mơ lịm
Cánh mộng đam mê cánh mộng vời
Đẹp quá hôm nay ngày đẹp quá
Niềm vui nhân bội những niềm vui

Thanh Thanh Khiết
10.9.2012
TTK hoạ vui với TP chút nè

Thu Phong
10-09-2012, 08:16 PM
Chiếc lá thu phai

Chiếc lá xoay tròn chiếc lá rơi
Đã thu bỗng chốc đã thu rồi
Thềm hoang gió lặng thềm hoang chớm…
Gác vắng sương tràn gác vắng hơi…
Cúi mặt trông đèn cúi mặt nhớ
Tựa song ngóng bạn tựa song vời
Bao giờ sẽ lại... bao giờ nhỉ
Dốc chén tiêu sầu dốc chén vui

06/09/2012

Bình minh

Sương rơi lấp lánh hạt sương rơi
Bởi nắng vừa lên bởi nắng rồi
Vọng tiếng chim kêu trời vọng tiếng
Im hơi gió lặng đất im hơi
Hồn mơ đắm đuối hồn mơ lịm
Cánh mộng đam mê cánh mộng vời
Đẹp quá hôm nay ngày đẹp quá
Niềm vui nhân bội những niềm vui

Thanh Thanh Khiết
10.9.2012
TTK hoạ vui với TP chút nè


Thì TP cũng viết vui thôi mà, chúc bạn luôn vui và dồi dào thi hứng nha.
Khả năng viết của bạn thật đáng nể.

vancali96
11-09-2012, 08:46 AM
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/CANH%20THU/lathujpg.jpg

Chiếc lá thu phai

Chiếc lá xoay tròn chiếc lá rơi
Đã thu bỗng chốc đã thu rồi
Thềm hoang gió lặng thềm hoang chớm…
Gác vắng sương tràn gác vắng hơi…
Cúi mặt trông đèn cúi mặt nhớ
Tựa song ngóng bạn tựa song vời
Bao giờ sẽ lại... bao giờ nhỉ
Dốc chén tiêu sầu dốc chén vui

06/09/2012
Thu Phong



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CopyofIMG_1029-1.jpg

Giọt lệ tình phai

Giọt lệ lăn dài giọt lệ rơi
Ướt mi em đã ướt mi rồi
Khóc gì tình phụ khóc gì nữa
Hận để lòng đau hận để thôi
Duyên mới đang chờ duyên mới đến
Chuyện xưa hãy bỏ chuyện xưa vời
Đừng mong trở lại đừng mong nhé!
Sẽ thấy thu về sẽ thấy vui.

Quốc Quyền


PHÚT CUỐI CÒN NHAU

Nước mắt nghẹn ngào nước mắt rơi,
Biệt ly nay đã biệt ly rồi,
Người thương khắc khoải người thương bóng,
Kẻ nhớ đoạn đoài kẻ nhớ hơi.
Đường vắng đìu hiu đường vắng vẻ,
Chốn xa quạnh quẽ chốn xa vời.
Chia tay nếu phải chia tay mãi,
Phút cuối xin là phút cuối vui.

phamanhoa

http://i48.tinypic.com/33y5hm8.jpg

Quốc Quyền
11-09-2012, 09:26 AM
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/CANH%20THU/lathujpg.jpg

Chiếc lá thu phai

Chiếc lá xoay tròn chiếc lá rơi
Đã thu bỗng chốc đã thu rồi
Thềm hoang gió lặng thềm hoang chớm…
Gác vắng sương tràn gác vắng hơi…
Cúi mặt trông đèn cúi mặt nhớ
Tựa song ngóng bạn tựa song vời
Bao giờ sẽ lại... bao giờ nhỉ
Dốc chén tiêu sầu dốc chén vui

06/09/2012
Thu Phong



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CopyofIMG_1029-1.jpg

Giọt lệ tình phai

Giọt lệ lăn dài giọt lệ rơi
Ướt mi em đã ướt mi rồi
Khóc gì tình phụ khóc gì nữa
Hận để lòng đau hận để thôi
Duyên mới đang chờ duyên mới đến
Chuyện xưa hãy bỏ chuyện xưa vời
Đừng mong trở lại đừng mong nhé!
Sẽ thấy thu về sẽ thấy vui.

Quốc Quyền


PHÚT CUỐI CÒN NHAU

Nước mắt nghẹn ngào nước mắt rơi,
Biệt ly nay đã biệt ly rồi,
Người thương khắc khoải người thương bóng,
Kẻ nhớ đoạn đoài kẻ nhớ hơi.
Đường vắng đìu hiu đường vắng vẻ,
Chốn xa quạnh quẽ chốn xa vời.
Chia tay nếu phải chia tay mãi,
Phút cuối xin là phút cuối vui.

phamanhoa

http://i48.tinypic.com/33y5hm8.jpg


Mưa buồn

Mưa vẫn rơi đều mưa vẫn rơi
Con tim buốt giá con tim rồi
Người đi chốn ấy người đi mãi
Ta ở nơi này ta ở thôi
Gác vắng não nề gác vắng lạnh
Đường khuya khắc khoải đường khuya vời
Đàn buông tích tịch đàn buông tiếng
Hỡi kẻ đau lòng, hỡi kẻ vui!

Quốc Quyền

minhthu
11-09-2012, 10:36 AM
Bình minh trên sông

Ngọn sóng tràng giang đón nắng trời
Muôn trùng mây gió dạt dào khơi
Bên này chim én đàn đàn lượn
Phía đó màn sương lớp lớp rời





Tiếng thở bình minh chưa nhộn nhịp
Câu hò lãng tử đã chơi vơi
Thuyền ghe xa bến về đâu nhỉ
Chở nặng mưu sinh những phận đời

04/04/2012
Thu Phong
--------------------------------------





Gặp lại thu phong buổi đẹp trời



Sài gòn mưa đã hết mù khơi



Trang thơ Thi Hữu thêm vui vẻ




Nét nhạc ngày xưa hết rã rời



Nào hãy đàn lên đêm khuấy động




Khéo ru khúc tấu …nhịp chơi vơi



Bến nhạc sẽ còn vui nữa nhỉ



Thuyền bạn tình ta trải nốt đời



minhthu





MỪNG GẶP THU PHONG TRANG THIHUU




minhthu

Thu Phong
19-09-2012, 09:36 PM
.
Cám ơn các anh chị và các bạn Bùi ThanhThanh Khiết, Vancali, Quốc quyền, phamanhoa, nguyenchihiep.... và đặc biệt là anh Minh Thu đã ghé thăm và tặng thơ hay. TP rất cảm kích chúc tất cả các anh chị và các bạn luôn vui khỏe và dồi dào thi hứng nha.

Thu Phong
19-09-2012, 10:07 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/chieclacuoi_zpsbd8ff55c.jpg


Thế là…


Thế là chiếc lá cuối vừa rơi
Duyên nợ từ nay chấm hết rồi
Trả lại mầu xanh ươm lối mới
Mang cùng sắc úa ủ mơ vơi
Ngắm trăng duỗi gối nghe trăng kể
Ôm cỏ ngả lưng níu cỏ cười
Đã nhủ câu đời thanh thản bước
Sân si nào bận gót chân dời

19/09/2012
Thu Phong

Thu Phong
23-09-2012, 09:00 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/CANH%20THU/tranh%20tho/thucopy.jpg

Thu...

Cảnh sắc mùa thu thật dịu dàng
Mặt hồ sóng gợn khẽ khàng loang
Lục bình mấy vạt khoe hoa tím
Thúy liễu dăm cây xõa tóc vàng
Gió thổi êm đềm mây lững thững
Sương sà bảng lảng nước mênh mang
Dường như trong cõi thanh bình ấy
Rũ sạch hồn ta những bụi đàng

07/09/2010
.Thu Phong

vancali96
24-09-2012, 03:00 AM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/chieclacuoi_zpsbd8ff55c.jpg


Thế là…


Thế là chiếc lá cuối vừa rơi
Duyên nợ từ nay chấm hết rồi
Trả lại mầu xanh ươm lối mới
Mang cùng sắc úa ủ mơ vơi
Ngắm trăng duỗi gối nghe trăng kể
Ôm cỏ ngả lưng níu cỏ cười
Đã nhủ câu đời thanh thản bước
Sân si nào bận gót chân dời

19/09/2012
Thu Phong

Tựu trường

Ngọn gió thu về lá nhẹ rơi
Còn đâu nắng hạ sắp qua rồi
Bao ngày cách mặt buồn khôn cạn
Ba tháng xa thầy nhớ mấy vơi
Phượng đỏ chờ ai tươi sắc thắm
Đầu xanh đón bạn nở môi cười
Sân trường rộn rã khoe tà áo
Gặp lại mừng rơn bước khó dời

Vancali 9.23.12

http://i50.tinypic.com/53n0hi.jpg

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-09-2012, 08:04 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/chieclacuoi_zpsbd8ff55c.jpg


Thế là…


Thế là chiếc lá cuối vừa rơi
Duyên nợ từ nay chấm hết rồi
Trả lại mầu xanh ươm lối mới
Mang cùng sắc úa ủ mơ vơi
Ngắm trăng duỗi gối nghe trăng kể
Ôm cỏ ngả lưng níu cỏ cười
Đã nhủ câu đời thanh thản bước
Sân si nào bận gót chân dời

19/09/2012
Thu Phong

Tựu trường

Ngọn gió thu về lá nhẹ rơi
Còn đâu nắng hạ sắp qua rồi
Bao ngày cách mặt buồn khôn cạn
Ba tháng xa thầy nhớ mấy vơi
Phượng đỏ chờ ai tươi sắc thắm
Đầu xanh đón bạn nở môi cười
Sân trường rộn rã khoe tà áo
Gặp lại mừng rơn bước khó dời

Vancali 9.23.12

http://i50.tinypic.com/53n0hi.jpg

Thu buồn

Mắt buồn ngắm cảnh lá thu rơi
Bao tháng chia xa khắc khoải rồi
Thổn thức nhìn mây lòng nặng trĩu
Bùi ngùi ngóng gió nỗi đầy vơi
Chiều hôm mãi đợi nghe lời nói
Sáng sớm còn mong thấy tiếng cười
Có phải thuyền mơ miền ảo vọng
Cho nên nấn ná bước chưa dời

Thanh Thanh Khiết
24.9.2012

Trần Vi Thông
24-09-2012, 09:44 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/chieclacuoi_zpsbd8ff55c.jpg


Thế là…


Thế là chiếc lá cuối vừa rơi
Duyên nợ từ nay chấm hết rồi
Trả lại mầu xanh ươm lối mới
Mang cùng sắc úa ủ mơ vơi
Ngắm trăng duỗi gối nghe trăng kể
Ôm cỏ ngả lưng níu cỏ cười
Đã nhủ câu đời thanh thản bước
Sân si nào bận gót chân dời

19/09/2012
Thu Phong


3 -VẪN NHỚ

Nhặt lá thu vàng gió đánh rơi
Lật trang ký ức thuở xa rồi
Tìm bao kỷ niệm còn hay mất
Kiểm những vui buồn có hoặc vơi
Vẫn nhớ môi hồng thanh tiếng nhạc
Nào quên mắt biếc ngọt câu cười
Chiều nay xếp lại dòng lưu bút
Nhiều nỗi thân thương chẳng muốn dời

Vi Thông

Thụy Du
28-09-2012, 12:35 PM
Thế là…

Thế là chiếc lá cuối vừa rơi
Duyên nợ từ nay chấm hết rồi
Trả lại mầu xanh ươm lối mới
Mang cùng sắc úa ủ mơ vơi
Ngắm trăng duỗi gối nghe trăng kể
Ôm cỏ ngả lưng níu cỏ cười
Đã nhủ câu đời thanh thản bước
Sân si nào bận gót chân dời

19/09/2012
Thu Phong
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/6c8e17e1.gif

DẠ KHÚC MÙA THU

Trăng sáng vườn hoang phủ bóng mờ
Trời thu trải rộng thắm lời thơ
Hoa đưa trước gió tình còn lả
Lá rụng thâu đêm mộng đã trơ
Số kiếp mỏi mòn qua vạn bến
Duyên phần cằn cổi lắng đôi bờ
Trăm năm lạc lõng trong hoài niệm
Bóng ngã theo chiều nhớ vẩn vơ

Thụy Du

Thụy Du xin cảm ơn Thu Phong ghé nhà thăm.
Mến chúc Thu Phong luôn vui và nhiều thơ hay nhé !

http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/97009b6a.jpg

Thu Phong
01-10-2012, 11:58 PM
.
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/Lake-Louise-Exotic-Beauty-of-Ice-Mountain.jpg

Cho C ngày lên núi

Lên núi

Lòng buồn lên núi định đi tu
Mấy tiếng chạy xe khói mịt mù
Vách đá kề đường cao lởm chởm
Rừng chò cạnh suối tối âm u
Hồ xanh nước lặng um tùm cỏ
Tuyết trắng mây im lấp lóa dù
Chuông mõ xa đưa từ tịnh cốc
Lạnh lùng ảo não... lại hồi cư


24/10/2011
. Thu Phong

Nguyên Thoại
02-10-2012, 02:01 PM
.
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/Lake-Louise-Exotic-Beauty-of-Ice-Mountain.jpg

Cho C ngày lên núi

Lên núi

Lòng buồn lên núi định đi tu
Mấy tiếng chạy xe khói mịt mù
Vách đá kề đường cao lởm chởm
Rừng chò cạnh suối tối âm u
Hồ xanh nước lặng um tùm cỏ
Tuyết trắng mây im lấp lóa dù
Chuông mõ xa đưa từ tịnh cốc
Lạnh lùng ảo não... lại hồi cư


24/10/2011
. Thu Phong


Ở nhà
(họa vui)

Bưa đời cũng muốn kiếm chùa tu
Tại nỗi tình si chửa xóa mù
Nợ trốn bao năm còn thấy chủ
Duyên cào mấy lớp vẫn thòi u
Đường xa vạn dặm gồng vai dẫu
Núi thẳm nghìn truông rảo bước dù
Vợ níu tay rồi... thôi ở lại
Phen này chắc được phút an cư

02/10/2012
Nguyên Thoại

Thu Phong
02-10-2012, 03:40 PM
.
Bài họa 2 (họa vui)

Ở nhà

Ở nhà kiếm đại mấy chai tu
Cơm áo tiền nong kệ rối mù
Kia thống nước to… chờ bước chị
Đây nùi tã bẩn… đợi tay u
Vì trời dẫn dắt thôi thì… vẫn
Bởi đất ấp iu chẳng lẽ… dù
Một gánh tang bồng bao lượt oải
Nhưng trầu cau nối cấm di cư

02/10/2011
Thu Phong

phamanhoa
03-10-2012, 07:28 AM
Ở CHÙA

Ở chùa chưa chắc đã thanh tu,
Xuống tóc quy y,mắt cứ mù.
Đọc vạn thời kinh lòng vẫn ám,
Khua ngàn tiếng mõ dạ còn u.
"Thiện nam" rủ nhậu,toan bù khú,
"Tín nữ" đưa duyên,muốn nhảy dù.
Thân chốn thiền môn,tâm cõi tục,
Ngàn đời địa ngục sẽ..."an cư".

phamanhoa

vancali96
03-10-2012, 08:18 AM
.
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/Lake-Louise-Exotic-Beauty-of-Ice-Mountain.jpg

Cho C ngày lên núi

Lên núi

Lòng buồn lên núi định đi tu
Mấy tiếng chạy xe khói mịt mù
Vách đá kề đường cao lởm chởm
Rừng chò cạnh suối tối âm u
Hồ xanh nước lặng um tùm cỏ
Tuyết trắng mây im lấp lóa dù
Chuông mõ xa đưa từ tịnh cốc
Lạnh lùng ảo não... lại hồi cư


24/10/2011
. Thu Phong

Ở nhà
(họa vui)

Bưa đời cũng muốn kiếm chùa tu
Tại nỗi tình si chửa xóa mù
Nợ trốn bao năm còn thấy chủ
Duyên cào mấy lớp vẫn thòi u
Đường xa vạn dặm gồng vai dẫu
Núi thẳm nghìn truông rảo bước dù
Vợ níu tay rồi... thôi ở lại
Phen này chắc được phút an cư

02/10/2012
Nguyên Thoại


.
Bài họa 2 (họa vui)

Ở nhà

Ở nhà kiếm đại mấy chai tu
Cơm áo tiền nong kệ rối mù
Kia thống nước to… chờ bước chị
Đây nùi tã bẩn… đợi tay u
Vì trời dẫn dắt thôi thì… vẫn
Bởi đất ấp iu chẳng lẽ… dù
Một gánh tang bồng bao lượt oải
Nhưng trầu cau nối cấm di cư

02/10/2011
Thu Phong


Ở CHÙA

Ở chùa chưa chắc đã thanh tu,
Xuống tóc quy y,mắt cứ mù.
Đọc vạn thời kinh lòng vẫn ám,
Khua ngàn tiếng mõ dạ còn u.
"Thiện nam" rủ nhậu,toan bù khú,
"Tín nữ" đưa duyên,muốn nhảy dù.
Thân chốn thiền môn,tâm cõi tục,
Ngàn đời địa ngục sẽ..."an cư".

phamanhoa

http://i48.tinypic.com/34gshaf.jpg

Thu Phong
10-10-2012, 01:00 PM
.

.


Thỏ Ngọc

Thỏ Ngọc ra đời một sớm mai
Trời thu Huế nhẹ nắng nghiêng dài
Môi thơm vú mẹ êm đềm giấc
Má nựng tay bà tập tễnh vai
Đợi nhá mi ngoan tròn mộng gởi
Chờ nghe tóc mượt thắm hoa cài
Từng đêm nhịp võng ân tình rót
Ngọt tiếng ơi à mấy thuở phai

03/09/2012
Nguyên Thoại



Mèo con

Lảnh lót em cười với nắng mai
Mắt đen e ấp rợp mi dài
Hương thơm sữa mẹ vương trên má
Sắc trắng tóc bà đậu xuống vai
Sớm lại tròn ngày câu hát gửi
Đêm về trọn buổi tiếng ru cài
Gom từng niềm ước trao thềm mộng
Nâng bước chân hồng chẳng nhạt phai

10/10/2012
Thu Phong

Chúc mừng gia đình bạn nhé, chúc bé hay ăn chóng lớn ha.

http://img.spicecomments.com/flowers/00173.gif

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-10-2012, 05:33 PM
Ảo ảnh
(Hoạ Thu của TTH)

Ngọn gió thu vàng trải khắp đây
Khung trời diễm lệ ủ hàng cây
Bâng khuâng bướm trắng tìm hoa đậu
Lãng đãng mây hồng cỡi gió bay
Tiếng sáo du dương hòa mộng huyễn
Cung đàn réo rắt họa tình say
Tao nhân phẩy bút đưa hồn dệt
Vạn sắc vờn tan ảo ảnh đầy

Vancali 10.12.12


Tình aỏ

Tình aỏ mà lòng nặng nhớ dây
Như người cần nắng để nuôi cây
Canh khuya thả tứ cơn mơ lượn
Nưả tối trao từ cánh mộng bay
Tưởng tượng tay ngà thiêm thiếp lịm
Mơ màng ánh mắt lả lơi say
Aỏ tình - thương thật – hồn ngơ ngác
Khi mất tin nhau giọt cũng đầy

Thanh Thanh Khiết
14.10.2012

http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/DECOR.gif

Thu Phong
15-10-2012, 09:41 PM
.


http://laphong.files.wordpress.com/2011/11/than1.jpg?w=500&h=619

Than…

Mỗi khắc thêm xa lối cũ rồi
Nhìn về nơi ấy nhớ không thôi
Này con ngõ nhỏ cành hoa đợi
Nọ ánh trăng thanh ngọn sóng mời
Đất bắc niềm mong chồng tựa núi
Trời nam câu ước chất như đồi
Bờ vui có nhạt mầu năm tháng
Mà tiếng than dài đến đứt hơi

17/11/2011
Thu Phong

nguyenchihiep
18-10-2012, 06:17 PM
.



Mèo con

.






Lảnh lót em cười với nắng mai


Mắt đen e ấp rợp mi dài


Hương thơm sữa mẹ vương trên má


Sắc trắng tóc bà đậu xuống vai


Sớm lại tròn ngày câu hát gửi


Đêm về trọn buổi tiếng ru cài


Gom từng niềm ước trao thềm mộng


Nâng bước chân hồng chẳng nhạt phai



10/10/2012


Thu Phong



Chúc mừng gia đình bạn nhé, chúc bé hay ăn chóng lớn ha.

http://img.spicecomments.com/flowers/00173.gif




http://laphong.files.wordpress.com/2011/11/than1.jpg?w=500&h=619

Than…

Mỗi khắc thêm xa lối cũ rồi
Nhìn về nơi ấy nhớ không thôi
Này con ngõ nhỏ cành hoa đợi
Nọ ánh trăng thanh ngọn sóng mời
Đất bắc niềm mong chồng tựa núi
Trời nam câu ước chất như đồi
Bờ vui có nhạt mầu năm tháng
Mà tiếng than dài đến đứt hơi

17/11/2011
Thu Phong





Viếng mộ ngày thu
(thuận nghịch độc)

Hơi trắng bóng mờ lạnh sớm mai
Khuất xa đường cũ lối thêm dài
Đồi trông ngắm cảnh mơ đầy dạ
Mộ viếng thăm em xót nặng vai
Mời đón giấc thu hồn liễu đọng
Lại neo tay gậy bước chân cài
Thôi còn nhớ vọng lời yêu dấu
Rồi mãi giữ buồn chuyện khó phai

Vĩnh Lưu
17.10.2012

Thu Phong
28-10-2012, 05:53 PM
.

Tháng mười

Tháng mười e ấp ánh trăng lay
Sáu bẩy mùa thôi rộng rãi ngày
Hải thịnh còn vui con sóng hát
Hà thành vẫn rộn cánh diều bay
Nâng ly nhận rượu tình quê ấm
Mở túi trao thơ nghĩa bạn đầy
Náo nức cùng thu muôn cánh mộng
“Đi vào nỗi nhớ” mãi mê say

Thu Phong


DÕI BÓNG THU TÀN
(Họa bài THÁNG MƯỜI của Thu Phong)

Dõi bóng thu tàn, gió lắt lay
Tháng mười, thương nhớ đợi bao ngày
Tình em biển rộng, hồn mơ vẫy
Nghĩa bạn non cao, cõi mộng bay
Mỗi chén trà thơm - mừng tuổi mơi!
Từng ly rượu mạnh - chúc xuân đầy!
Gánh đôi Lục - Bát trời trao tặng
Khao khát hương đời vẫn đắm say.

Tuấn Phong

(Mượn vần)
Thu tàn

Lại một thu tàn nỗi nhớ lay
Mười lăm năm ấy với bao ngày
Sớm chờ mây rạng vui chân bước
Chiều lượn xe về rộn áo bay
Giờ ngóng sông Tương tìm bóng cũ
Nay mong Cầu Thước gợi tình đầy
Vừa xuân náo nức muôn đường mộng
Đã tới mùa vàng muộn lối say

Thu Phong

vancali96
29-10-2012, 12:19 AM
Tháng mười

Tháng mười e ấp ánh trăng lay
Sáu bẩy mùa thôi rộng rãi ngày
Hải thịnh còn vui con sóng hát
Hà thành vẫn rộn cánh diều bay
Nâng ly nhận rượu tình quê ấm
Mở túi trao thơ nghĩa bạn đầy
Náo nức cùng thu muôn cánh mộng
“Đi vào nỗi nhớ” mãi mê say

Thu Phong


DÕI BÓNG THU TÀN
(Họa bài THÁNG MƯỜI của Thu Phong)

Dõi bóng thu tàn, gió lắt lay
Tháng mười, thương nhớ đợi bao ngày
Tình em biển rộng, hồn mơ vẫy
Nghĩa bạn non cao, cõi mộng bay
Mỗi chén trà thơm - mừng tuổi mơi!
Từng ly rượu mạnh - chúc xuân đầy!
Gánh đôi Lục - Bát trời trao tặng
Khao khát hương đời vẫn đắm say.

Tuấn Phong

(Mượn vần)
Thu tàn

Lại một thu tàn nỗi nhớ lay
Mười lăm năm ấy với bao ngày
Sớm chờ mây rạng vui chân bước
Chiều lượn xe về rộn áo bay
Giờ ngóng sông Tương tìm bóng cũ
Nay mong Cầu Thước gợi tình đầy
Vừa xuân náo nức muôn đường mộng
Đã tới mùa vàng muộn lối say

Thu Phong

Hương xưa

Giao mùa gió thổi lá vàng lay
Thệ ước tình yêu ấp ủ ngày
Đón cảnh thu sầu đan mộng gởi
Nương làn nắng nhạt rũ hồn bay
Thương đời đất khách dư âm cạn
Nhớ bạn quê hương kỷ niệm đầy
Hạ tiễn bao lần tim khắc khoải
Mơ về cố quốc chạnh lòng say

Vancali 10.28.12

http://i50.tinypic.com/2ufrntw.jpg

vancali96
29-10-2012, 08:40 AM
http://laphong.files.wordpress.com/2011/11/than1.jpg?w=500&h=619

Than…

Mỗi khắc thêm xa lối cũ rồi
Nhìn về nơi ấy nhớ không thôi
Này con ngõ nhỏ cành hoa đợi
Nọ ánh trăng thanh ngọn sóng mời
Đất bắc niềm mong chồng tựa núi
Trời nam câu ước chất như đồi
Bờ vui có nhạt mầu năm tháng
Mà tiếng than dài đến đứt hơi

17/11/2011
Thu Phong


Kỷ niệm

Thời gian vụt chốc mấy năm rồi
Xa lũy tre làng dĩ vãng thôi
Yêu ánh trăng vàng câu hát gọi
Thương cây cầu khỉ bước chân mời
Đâu ngày hái ổi leo cành lá
Hết buổi đu dây chạy đỉnh đồi
Nhớ buổi trưa hè vui sóng nước
Chơi sình lặn trốn muốn mòn hơi

Vancali 10.28.12

http://i50.tinypic.com/1zptqpc.jpg

tuyen45-ad
30-10-2012, 08:01 PM
Tháng mười

Tháng mười e ấp ánh trăng lay
Sáu bẩy mùa thôi rộng rãi ngày
Hải thịnh còn vui con sóng hát
Hà thành vẫn rộn cánh diều bay
Nâng ly nhận rượu tình quê ấm
Mở túi trao thơ nghĩa bạn đầy
Náo nức cùng thu muôn cánh mộng
“Đi vào nỗi nhớ” mãi mê say

Thu Phong


DÕI BÓNG THU TÀN
(Họa bài THÁNG MƯỜI của Thu Phong)

Dõi bóng thu tàn, gió lắt lay
Tháng mười, thương nhớ đợi bao ngày
Tình em biển rộng, hồn mơ vẫy
Nghĩa bạn non cao, cõi mộng bay
Mỗi chén trà thơm - mừng tuổi mơi!
Từng ly rượu mạnh - chúc xuân đầy!
Gánh đôi Lục - Bát trời trao tặng
Khao khát hương đời vẫn đắm say.

Tuấn Phong

(Mượn vần)
Thu tàn

Lại một thu tàn nỗi nhớ lay
Mười lăm năm ấy với bao ngày
Sớm chờ mây rạng vui chân bước
Chiều lượn xe về rộn áo bay
Giờ ngóng sông Tương tìm bóng cũ
Nay mong Cầu Thước gợi tình đầy
Vừa xuân náo nức muôn đường mộng
Đã tới mùa vàng muộn lối say

Thu Phong

Hương xưa

Giao mùa gió thổi lá vàng lay
Thệ ước tình yêu ấp ủ ngày
Đón cảnh thu sầu đan mộng gởi
Nương làn nắng nhạt rũ hồn bay
Thương đời đất khách dư âm cạn
Nhớ bạn quê hương kỷ niệm đầy
Hạ tiễn bao lần tim khắc khoải
Mơ về cố quốc chạnh lòng say

Vancali 10.28.12

http://i50.tinypic.com/2ufrntw.jpg




DUYÊN XƯA
---*---
Cành liễu ven hồ sóng nhẹ lay
Duyên xưa phảng phất suốt đêm ngày
Bên tai lời hẹn nghe êm dịu
Trong dạ câu thề gió thoảng bay
Nhớ mãi hình ai sầu nhỏ giọt
Mong hoài người ấy lệ đong đầy
Thu về mấy độ qua rồi nhỉ ?
Bóng nguyệt men tình ngất ngưởng say.

30/10/2012
Tuyen45

vancali96
31-10-2012, 07:49 AM
http://i50.tinypic.com/2ufrntw.jpg


DUYÊN XƯA
---*---
Cành liễu ven hồ sóng nhẹ lay
Duyên xưa phảng phất suốt đêm ngày
Bên tai lời hẹn nghe êm dịu
Trong dạ câu thề gió thoảng bay
Nhớ mãi hình ai sầu nhỏ giọt
Mong hoài người ấy lệ đong đầy
Thu về mấy độ qua rồi nhỉ ?
Bóng nguyệt men tình ngất ngưởng say.

30/10/2012
Tuyen45




Nắng say

Gió thổi cây rừng dáng lắt lay
Vào thu cảnh sắc đổi từng ngày
Ru đời lãng tử hồn cô đọng
Dạo bước giang hồ mộng thoáng bay
Nghệ sĩ buông đàn âm vẩn đục
Tao nhân phẩy bút ý vung đầy
Dừng chân lữ khách lòng xao xuyến
Bảng lảng mây trời hạt nắng say

Vancali 10.30.12

http://i50.tinypic.com/zkipf5.jpg

Thu Phong
31-10-2012, 05:32 PM
Tháng mười

Tháng mười e ấp ánh trăng lay
Sáu bẩy mùa thôi rộng rãi ngày
Hải thịnh còn vui con sóng hát
Hà thành vẫn rộn cánh diều bay
Nâng ly nhận rượu tình quê ấm
Mở túi trao thơ nghĩa bạn đầy
Náo nức cùng thu muôn cánh mộng
“Đi vào nỗi nhớ” mãi mê say

Thu Phong

..............



DUYÊN XƯA
---*---
Cành liễu ven hồ sóng nhẹ lay
Duyên xưa phảng phất suốt đêm ngày
Bên tai lời hẹn nghe êm dịu
Trong dạ câu thề gió thoảng bay
Nhớ mãi hình ai sầu nhỏ giọt
Mong hoài người ấy lệ đong đầy
Thu về mấy độ qua rồi nhỉ ?
Bóng nguyệt men tình ngất ngưởng say.

30/10/2012
Tuyen45



Nắng say

Gió thổi cây rừng dáng lắt lay
Vào thu cảnh sắc đổi từng ngày
Ru đời lãng tử hồn cô đọng
Dạo bước giang hồ mộng thoáng bay
Nghệ sĩ buông đàn âm vẩn đục
Tao nhân phẩy bút ý vung đầy
Dừng chân lữ khách lòng xao xuyến
Bảng lảng mây trời hạt nắng say

Vancali 10.30.12


Cuối tháng mười rồi

Cuối tháng mười rồi nắng nhẹ lay
Heo may se sắt thổi từng ngày
Đây hương cau thả lời thơ ước
Đó cánh võng đùa tiếng hát bay
Ngoài bến triều lên khăn gió lộng
Bên thềm hoa rụng áo sương đầy
Xôn xao sóng nhắc từng câu hẹn
Hũ rượu còn chờ một bữa say

31/10/2012
Thu Phong

Huy Thanh
01-11-2012, 02:59 PM
Thế là…

Thế là chiếc lá cuối vừa rơi
Duyên nợ từ nay chấm hết rồi
Trả lại mầu xanh ươm lối mới
Mang cùng sắc úa ủ mơ vơi
Ngắm trăng duỗi gối nghe trăng kể
Ôm cỏ ngả lưng níu cỏ cười
Đã nhủ câu đời thanh thản bước
Sân si nào bận gót chân dời

19/09/2012
Thu Phong


THỦY CHUNG

Sương thu lất phất nhẹ nhàng rơi
Lá rụng heo may cũng đã rồi
Khóa cổng chia tay rơi nước mắt
Mở lòng đón bạn rót trà vơi
Lỡ làng hạ đến ngăn mi lệ
Mơ mộng đông sang mĩm miệng cười
Tình đợi nồng nàn lòng chẳng đổi
Trông chờ xuân muộn chứ không dời

HUY THANH
01-11-2012

Thu Phong
14-11-2012, 10:08 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/CANH%20THU/tranh%20tho/tonsutrongdao.jpg

Tôn sư trọng đạo

Bụi phấn hôm nào rớt xuống tay
Giờ đang vương trắng tóc mai thầy
Bao năm chữ luyện gân còn chắc
Mấy thuở tâm rèn trí vẫn hay
Việc nghĩa lo toan còng dáng mỏi
Lòng nhân vun đắp trĩu vai gầy
Tôn sư kính chúc người luôn mạnh
Trọng đạo trò nguyền đức gắng xây

Thu Phong

Thu Phong
21-11-2012, 09:52 AM
.
Họa bài buồn treo ngọn lá của phuongnhiaodai

http://vnthihuu.net/showthread.php?7827-quot-BU%E1%BB%92N-TREO-NG%E1%BB%8CN-L%C3%81-quot-Th%C6%A1-phuongnhiaodai-M%E1%BB%9Di-g%C3%B3p-h%E1%BB%8Da

Lưu luyến

Hanh hao ngọn cỏ xót xa vàng
Đông hỡi chi mà đã vội sang
Mới thấy xuân đầu khoe ý đẹp
Đã nghe thu cuối đổ sương tràn
Mơ hồng chưa thốt tình mơ dệt
Mộng tím còn dìu đóa mộng mang
Cánh nhạn biệt tăm mùa cứ đến
Bâng khuâng muôn nỗi ngẩn ngơ đàn

18/11/2012
Thu Phong

phamanhoa
22-11-2012, 07:36 AM
.
Họa bài buồn treo ngọn lá của phuongnhiaodai

http://vnthihuu.net/showthread.php?7827-quot-BU%E1%BB%92N-TREO-NG%E1%BB%8CN-L%C3%81-quot-Th%C6%A1-phuongnhiaodai-M%E1%BB%9Di-g%C3%B3p-h%E1%BB%8Da

Lưu luyến

Hanh hao ngọn cỏ xót xa vàng
Đông hỡi chi mà đã vội sang
Mới thấy xuân đầu khoe ý đẹp
Đã nghe thu cuối đổ sương tràn
Mơ hồng chưa thốt tình mơ dệt
Mộng tím còn dìu đóa mộng mang
Cánh nhạn biệt tăm mùa cứ đến
Bâng khuâng muôn nỗi ngẩn ngơ đàn

18/11/2012
Thu Phong


KHÔNG ĐỀ

Gầy guộc cành khô,chiếc lá vàng,
Một mình cô lẻ đón mùa sang.
Quắt queo xác lạnh hương còn đọng,
Héo úa hồn khô sắc vẫn tràn.
Đông khẽ khàng đi,buồn quạnh quẽ,
Xuân thầm lặng đến,nhớ mênh mang.
An nhiên theo gió rơi thầm lặng,
Khi những mầm xanh trổi nhịp đàn...

phamanhoa

Thu Phong
09-01-2013, 07:33 PM
.







Chào năm mới 2013

Năm cũ mang đi vận cũ rồi
Chào mừng xuân mới sắp sang thôi
Thênh thang lối thẳng công danh tiến
Rộng rãi đường to sự nghiệp vời
Thơ thả đầy trời mong bớt đuối
Nhạc bay khắp chốn ước thêm tươi
Không còn đói khổ lo cơm bữa
Hạnh phúc bình an khắp mọi người

09/01/2013
Thu phong

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-01-2013, 08:40 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/DSC_2140_zps1071229a.jpg

Thu Phong
13-01-2013, 05:31 PM
.
Cám ơn bạn Thanh Thanh Khiết rất nhiều, chúc bạn nhiều niềm vui và luôn may mắn.

Xuân về trên tán lá xanh
Xôn xao ngọn gió lanh canh gọi người
Xem kìa giọt nắng vừa khơi
Ngọt ngào ấm áp tuyệt vời gieo thơ

Thu Phong

Thu Phong
19-01-2013, 08:56 AM
.


Kỷ niệm chiến thắng B52

Những pháo đài bay… kế chất chồng
Khoe rằng sắp tới sẽ mừng công
Phố phường đổ nát thành gạch đỏ
Đồng ruộng tan hoang nhuộm máu hồng
Đâu biết trên trời giăng lưới đạn
Nào ngờ dưới đất mọc hầm chông
Quay đầu định chạy, chuồn không thoát
Xâm lược Việt Nam chớ có hòng

12/2012
Thu phong

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-01-2013, 12:00 PM
Thế là…


Thế là chiếc lá cuối vừa rơi
Duyên nợ từ nay chấm hết rồi
Trả lại mầu xanh ươm lối mới
Mang cùng sắc úa ủ mơ vơi
Ngắm trăng duỗi gối nghe trăng kể
Ôm cỏ ngả lưng níu cỏ cười
Đã nhủ câu đời thanh thản bước
Sân si nào bận gót chân dời

19/09/2012
Thu Phong

Xuân về

Xuân về nắng trải tuyết ngưng rơi
Nụ cúc vừa bung đã nở rồi
Ríu rít quần kê đùa ngả ngớn
Im lìm hạc lập đứng chơi vơi
Đồng quê rộn rã hòa câu hát
Phố thị xôn xao trộn giọng cười
Mặc khách tao nhân chờ gặp gỡ
Câu thơ chen rươu khó mà dời

Thanh Thanh Khiêt
27.1.2013

Hansy
05-02-2013, 05:43 PM
Thế là…


Thế là chiếc lá cuối vừa rơi
Duyên nợ từ nay chấm hết rồi
Trả lại mầu xanh ươm lối mới
Mang cùng sắc úa ủ mơ vơi
Ngắm trăng duỗi gối nghe trăng kể
Ôm cỏ ngả lưng níu cỏ cười
Đã nhủ câu đời thanh thản bước
Sân si nào bận gót chân dời

19/09/2012
Thu Phong

MỪNG CHÚA XUÂN

Nắng mới ươm vàng rải phiến rơi
Chúa Xuân lại đến thế gian rồi
Mênh mang gió đất phơi mơ thắm
Bảng lảng mây trời trải mộng vơi
Lóng lánh mơ huyền môi bậu hát
Lung linh ảo diệu mắt em cười
Hòa ca lồng lộng ngàn ươm biếc
Trời đất thay da cảnh sắc dời

Trời đất thay da cảnh sắc dời
Niềm tin mang đến vạn môi cười
Đào mai hé nụ khơi hương dậy
Cúc thọ khoe tình đuổi giá vơi
Chén rượu nồng cay thôi bận nữa
Chung trà thơm ngát nhẹ lo rồi
Gieo vần hạ tứ mời thi hữu
Nắng mới ươm vàng rải phiến rơi

HANSY