PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tập thơ : Ru mãi ngàn sau



nguyenchihiep
21-08-2012, 10:35 AM
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/532102_10150923549951643_1310330255_n.jpg

Nửa đời xa xứ, người lữ khách trở về nơi xưa... đêm đã khuya , bến đò hoang vắng. Lặng lẽ ông lái đò già đưa người ấy về qua lối cũ năm nào của một thời dĩ vãng , nàng đã ra đi không còn trở lại .... những giọt lệ tuôn rơi .. người khóc cho sự lỗi hẹn của thời gian và sự thờ ơ của chính mình . Nước vẫn chảy , sóng vẫn trôi ... cõi hư vô ấy có ai thấu hiểu cho lòng người đang chìm sâu trong đau đớn .....

Để tiếp nối cho tập thơ RU MÃI NGÀN SAU xin gửi đến các bạn một thi phẩm có tựa đề :


Lỗi hẹn

Đêm ngắm sao trời
Bên dòng nước bạc ngậm ngùi khách trông

Đò vượt bến sông
Chở người về xứ vẫn ông lái đò

Tâm hồn chợt nghĩ bâng quơ
Nhớ quê, nhớ bạn, nhớ bờ ruộng xưa

Nhớ em tóc thả gió đùa
Đêm trăng hò hẹn thẹn thùa đón tôi

Ngồi bên dốc đá chơi vơi
Những lời nguyện ước một đời có nhau

Ngờ đâu số phận lao đao
Tôi đi viễn xứ em nào biết đâu !

Đến khi tóc bạc sương đầu
Mới nghe bến cũ đã lâu em chờ

Quay về lúc sáng tinh mơ
Đã hay em đã qua đời mấy hôm

Lệ thấm đẫm lòng
Trách mình lỗi hẹn đã không trở về

Một nén hương thề
Một lời tạ lỗi tái tê cõi lòng ....

Nguyễn Chí Hiệp
14.7.2012

nguyenchihiep
21-08-2012, 07:07 PM
Với một nỗi nhớ mênh mang .... biển đời như dòng thác đổ ... cõi người tựa
ánh phù vân , hôm nay xin gửi lại một thi phẩm mới mang tên

http://yeunhiepanh.net/Uploads/News/1611201010502231.jpg

Đến tận ngàn sau

Xa đến ngàn thu
Ngàn thu vĩnh biệt ngàn thu vắng nàng

Mơ giấc phù vân
Bên đồng cỏ cháy mộ phần chôn em

Đêm này giấc ngủ không yên
Tình ơi , ước nguyện khó quên kiếp này

Ta chìm đến tận cõi say
Em đâu không thấy lệ đầy trái tim

Điên một lần thêm
Cơn mơ ảo ảnh còn nguyên sắc màu

Qua đến ngàn sau
Thời gian có rửa niềm đau kiếp người

Đông Hoà NCH
18.6.2011

nguyenchihiep
22-08-2012, 08:26 AM
Vẫn một nỗi buồn gửi lại … ta miên man trong tiềm thức góp lại từng phút giây đổ vỡ … ngày đã xa … cõi trần gian còn lại những gì …. Phải chăng một niềm đau chôn dấu . Hôm nay xin gửi lại một thi phẩm mới có tựa đề:

http://tn3-2.deviantart.com/fs5/300W/i/2004/330/8/d/one_more_step_by_bittertaste.jpg

Lưu luyến ngày xa

Lưu luyến ngày xa
Ngày xa xa quá còn ta một mình

Cúi đầu lặng thinh
Thinh không như vẽ lại hình dáng em

Vấn vương đôi mắt nhung huyền
Niềm riêng theo đến vô biên nỗi niềm

Nhớ xưa giấc ngủ không yên
Lệ rơi ướt cả màn đêm cả rồi

Sao đã đổi ngôi
Còn nguyên một biển đầy vơi để sầu

Chẳng biết về đâu ...!
Ta đành giữ lại nỗi đau của mình

Đông Hoà NCH
18.6.2011

http://seablogs.zenfs.com/u/ieG8OdyaHxaLmDoNE8JgrrnZc.w-/photo/ap_20110606115929343.jpg

nguyenchihiep
25-08-2012, 07:25 PM
Nợ tình

Ta nợ tình em
nợ làm sao trả nợ thêm lút đầu

ta nợ đời nhau
nợ đầy hương phấn thuở nào có đôi

nợ vẫn còn thôi
biển tình dâng ngập ướt rồi nét mi

nợ vẫn khắc ghi
thành trang tình sử biệt ly tháng ngày

rượu uống ta say
men cay làm gối mộng này trả ai

tỉnh giấc u hoài
người không thấy nữa vẫn đây nỗi niềm

sương lạnh ướt mềm
nghe hồn đã lạc tận miền lãng du

Đông Hòa NCH
26.7.2011

nguyenchihiep
26-08-2012, 11:13 PM
Mùa xuân trở lại ! Đêm nay tôi ngồi đây để lắng nghe những phút giây cuối cùng ... ngoài kia hơi lạnh vẫn còn , không lâu nữa thời khắc năm mới sẽ đến . Gói ghém kỷ niệm 30 năm ... Thấy trái tim hình như còn đó một mối tình xa vắng . Nỗi thiết tha lớn dậy .. trong lòng thêm một lần đau xót ....

Phương trời xa ai thấu tình tôi …..

http://files.myopera.com/V%C5%A9%20Phong/albums/446369/6bae3559bb975fdd.jpg (http://files.myopera.com/V%C5%A9%20Phong/albums/446369/6bae3559bb975fdd.jpg)

Mùa xuân còn nhau

Mùa xuân nắng mai vàng trước cửa
Ngồi thương nhớ về miền xa xôi
Tình ơi , đời xa nhau mấy ngả
Biết bao giờ sẽ lại cùng vui

Mùa xuân ảnh tình nhân trước mặt
Ngồi bên kỷ niệm của ngày xưa
Nhìn theo nét môi son tươi thắm
Tình ơi , thương biết mấy cho vừa

Ta yêu em mùa xuân ngày ấy
Cõi đời này không có chứng nhân
Cõi đời này tình không hề dứt
Bao năm qua vẫn nhớ đến nàng

Mùa xuân giấc mơ tìm trở lại
Hình như em nhìn ta mỉm cười
Đôi mắt thêm một lần tha thiết
Vạn ngày cũng chưa thể phai phôi

Đông Hòa NCH
31.12.2010

nguyenchihiep
18-09-2012, 11:55 AM
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/60273_279109245533837_1189389063_n.jpg

Đêm đã khuya , cuối con đường mòn xa xăm ấy là nỗi nhớ vô bờ . Tôi lại thấy em trong miền hoang tưởng , nửa giấc mơ thầm lặng trôi qua theo từng hạt mưa trần thế …. Thời gian thấm thoát đã mười năm tôi vẫn cùng em sống trong mộng mị … Chút thôi một tiếng yêu đương , chút thôi một lời từ tạ .. thấm đẫm linh hồn với nước mắt và những lời gọi khô khan …

“Hỡi em , ta vẫn yêu em như ngày xưa trong một nỗi nhớ vô biên”

Thương mối tình xa

Một tối đi xa
Cuối đường mưa gió nhạt nhòa phố xưa

Ngọn cỏ gió đùa
Nước trôi bong bóng như vừa cuốn chân

Tâm hồn một thoáng bâng khuâng
Nhớ người tri kỷ mười năm tôi chờ

Nửa vùng tâm thức bơ vơ
Trái tim khô máu ơ hờ nỗi thương

Tình rơi tận cõi vô thường
Phải chăng giọt lệ chẳng nhường nhịn tôi

Phải chăng giấc mộng xa rồi
Chỉ còn mãnh vỡ một đời tiếc hoa

Lạc lối đời ta
Trong lòng chợt muốn thiết tha trở về

Thương mối duyên quê
Ngàn sau giấc mộng lê thê biển sầu ....

Vĩnh Lưu
18.9.2012