PDA

Xem phiên bản đầy đủ : TRĂNG XƯA - thơ Thụy Du mời Thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
22-08-2012, 06:18 PM
TRĂNG XƯA

Đời đâu còn nữa bóng trăng ngà
Mờ nẻo ân tình hai chúng ta
Ào ạt cơn mưa đầu hạ đến
Sẽ sàng giọt nắng giữa thu qua
Tình yêu một thuở còn lưu luyến
Duyên kiếp trăm năm chợt xót xa
Tiếc nuối làm chi mà đắng lệ ?
Đời đâu còn nữa bóng trăng ngà...

Thụy Du

Huy Thanh
22-08-2012, 07:55 PM
DUYÊN KIẾP

(Họa Trăng xưa của THỤY DU)


Phận số nổi trôi thẹn vóc ngà
Lỡ làng duyên kiếp khổ đời ta
Má hồng một thuở chân trời mở
Phận bạc mười hai bến nước qua
Sáu khắc miên man ôm kỉ niệm
Năm canh mòn mõi bởi chia xa
Cao xanh tan tác sầu ly biệt
Phận số nổi trôi thẹn vóc ngà

HUY THANH

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-08-2012, 09:49 PM
2 - Bạn tôi

Nhan sắc nào thua ánh ngọc ngà
Vậy mà đầy ải …hỡi người ta !
Lời thương - tắt hẳn - bốn mùa trở
Câu nhớ - lịm dần - năm tháng qua
Dạ xót bơ vơ nơi đất lạ
Lòng đau lạc lõng chốn trời xa
Ông Tơ bà Nguyệt sao đùa khéo
Nhan sắc nào thua ánh ngọc ngà

Thanh Thanh Khiết
22.8.2012

buixuanphuong09
23-08-2012, 08:29 AM
3- KHẮC KHOẢI HỒN THU





Khắc khoải hồn Thu dưới nguyệt ngà



Canh khuya đối ẩm ... Cuội cùng ta!



Câu thơ hoạ vận mừng Thu đến



Bài phú gieo vần tiễn Hạ qua



Nhớ cánh chim trời bay dặm thẳm



Thương chân tuấn mã bước đường xa



Đêm nay Ta-Cuội cùng nâng chén



Khắc khoải hồn Thu dưới nguyệt ngà!





BXP 23.8.2012

manhky
23-08-2012, 09:01 PM
4 - ÁNH NGÀ


Hãy vững lòng tin có ánh ngà
Mây mù đâu phủ được tình ta
Sương giăng ,nắng trải không hề nản
Gió giật ,lũ tràn cứ vượt qua
Dẫu có một thời vương vấn ấy
Hay còn cái lúc phải lìa xa
Người ơi chấp nhận đừng rơi lệ
Bởi mãi trong tâm có ánh ngà .

Mạnh Kỷ
23/08/2012

Sao Hôm
25-08-2012, 03:00 PM
5 - Chứng nhân

Mãi mãi còn đây ánh nguyệt ngà
Chứng nhân " tình sử " của đôi ta
Xốn xang vườn quả chờ người đến
Hồi hộp thềm hoa đợi bóng qua
Soi tỏ nụ hôn nồng thắm thiết
Khắc in giọt lệ buồn chia xa
Thương yêu, hờn giận bao chìm nổi
Mãi mãi còn đây ánh nguyệt ngà.

Sao Hôm

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-08-2012, 07:55 AM
6 - Duyên thầm

Mẹ sinh vóc dáng chẳng như ngà
Bởi vậy nhìn người cũng biết ta
Khen chút - thì thầm - không tính đến
Chê nhiều - ồn ã - vẫn cho qua
Câu thơ gửi tiếng khi gió cận
Chén rượu trao lời lúc mây xa
Mãi để duyên chìm nơi lòng rộng
Dạ ai thấu hiểu trọng hơn ngà

Thanh Thanh Khiết
26.8.2012

Bạch Hồng Ngọc
28-08-2012, 02:34 PM
7- BỞI TRẮNG NGÀ

Nhớ bóng hình xưa bởi trắng ngà
Lâu rồi ngự ở trái tim ta
Xuân về quyến luyến mong lưu lại
Hạ đến nồng nàn chẳng muốn qua
Thở trước hơi nghèo mơ chẳng dám
Bây giờ tạm ổn mộng còn xa
Duyên tình có lẽ trời không đổi
Nhớ bóng hình xưa bởi trắng ngà

28/8/2012
Bạch Hồng Ngọc