PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường luật Phạm An Hòa



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

phamanhoa
30-08-2012, 08:00 AM
@phamanhoa xin mở hàng trang thơ của mình bằng một bài thơ cho mùa Vu lan,thân mời các thi hữu ứng họa:

MẸ

Mẹ ngồi, tóc trắng phất phơ bay,
Nắng quái xiên khoai,bóng đổ dài.
Nuôi lũ con thơ,bờ ngực nhỏ,
Chăm vuông ruộng cạn,tấm thân gầy.
Mắt nhòa sương xám đong mong nhớ,
Gối mỏi dặm dài cõng đắng cay.
Vắt kiệt yêu thương làm mật ngọt,
Lưng còng năm tháng,mẹ đâu hay.

phamanhoa

Quốc Quyền
30-08-2012, 08:11 AM
http://ne6.upanh.com/b2.s9.d1/a706e54878c94e9fad3d6b0fd4010e17_37400026.vnth4.jp g
Chào mừng hiền huynh Phamanhoa đến với DĐ VNTH. Kính chúc hiền huynh tìm được nhiều niềm vui ở nơi đây!

Quốc Quyền
30-08-2012, 08:33 AM
@phamanhoa xin mở hàng trang thơ của mình bằng một bài thơ cho mùa Vu lan,thân mời các thi hữu ứng họa:

MẸ

Mẹ ngồi, tóc trắng phất phơ bay,
Nắng quái xiên khoai,bóng đổ dài.
Nuôi lũ con thơ,bờ ngực nhỏ,
Chăm vuông ruộng cạn,tấm thân gầy.
Mắt nhòa sương xám đong mong nhớ,
Gối mỏi dặm dài cõng đắng cay.
Vắt kiệt yêu thương làm mật ngọt,
Lưng còng năm tháng,mẹ đâu hay.

phamanhoa

MẸ

Tóc mẹ bạc màu sương khói bay
Nuôi con khôn lớn tháng năm dài
Gió mưa tần tảo thân tiều tụy
Dông tố gian truân dáng guộc gầy
Trọn vẹn gia nương nhiều cực nhọc
Chu toàn bổn phận lắm nồng cay
Lưng còng gối mỏi chưa yên ổn
Tuổi đã cao rồi mẹ có hay!

Quốc Quyền

Nguyên Thoại
30-08-2012, 09:11 AM
@phamanhoa xin mở hàng trang thơ của mình bằng một bài thơ cho mùa Vu lan,thân mời các thi hữu ứng họa:

MẸ

Mẹ ngồi, tóc trắng phất phơ bay,
Nắng quái xiên khoai,bóng đổ dài.
Nuôi lũ con thơ,bờ ngực nhỏ,
Chăm vuông ruộng cạn,tấm thân gầy.
Mắt nhòa sương xám đong mong nhớ,
Gối mỏi dặm dài cõng đắng cay.
Vắt kiệt yêu thương làm mật ngọt,
Lưng còng năm tháng,mẹ đâu hay.

phamanhoa

MẸ

Tóc mẹ bạc màu sương khói bay
Nuôi con khôn lớn tháng năm dài
Gió mưa tần tảo thân tiều tụy
Dông tố gian truân dáng guộc gầy
Trọn vẹn gia nương nhiều cực nhọc
Chu toàn bổn phận lắm nồng cay
Lưng còng gối mỏi chưa yên ổn
Tuổi đã cao rồi mẹ có hay!

Quốc Quyền



Mẹ

Thu về lay nhẹ lá vàng bay
Quạnh vắng từng đêm tiếng thở dài
Ba đã vùi thân miền đất lạ
Mẹ chưa giã bóng mảnh trăng gầy
Lưng ong nắng tẩm sờn vai yếu
Mắt phượng mưa chùi sót giọt cay
Ngấn lệ bao năm còn đọng mãi
Con đàn cháu đống chẳng ai hay

30/08/2012
Nguyên Thoại

nguyenchihiep
30-08-2012, 10:13 AM
Mẹ

Thu về lay nhẹ lá vàng bay
Quạnh vắng từng đêm tiếng thở dài
Ba đã vùi thân miền đất lạ
Mẹ chưa giã bóng mảnh trăng gầy
Lưng ong nắng tẩm sờn vai yếu
Mắt phượng mưa chùi sót giọt cay
Ngấn lệ bao năm còn đọng mãi
Con đàn cháu đống chẳng ai hay

30/08/2012
Nguyên Thoại


Thân họa

Sầu thu
(thuận nghịch độc)

Vương buồn cảnh úa lá vàng bay
Lạnh vắng đêm về lối ngắn dài
Sương bạc tóc người neo bệnh yếu
Bước kềm tay gậy nắn chân gầy
Hương quê lối vọng hồn lưu luyến
Phượng tím hoa xưa nụ đắng cay
Đường cuối vắng nhau đời ngược lối
Thương sầu biển nhớ mộng nào hay

Hay nào mộng nhớ biển sầu thương
Lối ngược đời nhau vắng cuối đường
Cay đắng nụ xưa hoa tím phượng
Luyến lưu hồn vọng lối quê Hương
Gầy chân nắn gậy tay kềm bước
Yếu bệnh neo người tóc bạc sương
Dài ngắn lối về đêm vắng lạnh
Bay vàng lá úa cảnh buồn vương

Vĩnh Lưu ( Đông Hòa NCH )
30.8.2012

Trần Vi Thông
30-08-2012, 11:00 AM
@phamanhoa xin mở hàng trang thơ của mình bằng một bài thơ cho mùa Vu lan,thân mời các thi hữu ứng họa:

MẸ

Mẹ ngồi, tóc trắng phất phơ bay,
Nắng quái xiên khoai,bóng đổ dài.
Nuôi lũ con thơ,bờ ngực nhỏ,
Chăm bờ ruộng cạn,tấm thân gầy.
Mắt nhòa sương xám đong mong nhớ,
Gối mỏi dặm dài cõng đắng cay.
Vắt kiệt yêu thương làm mật ngọt,
Lưng còng năm tháng,mẹ đâu hay.

phamanhoa

Chào đón bạn Phamanhoa đến với VNTH,
chúc bạn tìm được niềm vui xướng họa nơi đây.

VIẾNG MỘ

Nhang trầm gió tỏa khói hương bay
Nghĩa địa hàng dương nắng trải dài
Nhớ Mẹ ngày nao thân ốm yếu
Thương Cha thuở ấy dáng hao gầy
Vu Lan viếng mộ bờ môi đắng
Tháng Bảy thăm người khóe mắt cay
Ân đức sinh thành chưa đáp trả
Sao rèn con cháu những điều hay?

Vi Thông

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-08-2012, 11:19 AM
MẸ

Mẹ ngồi, tóc trắng phất phơ bay,
Nắng quái xiên khoai,bóng đổ dài.
Nuôi lũ con thơ,bờ ngực nhỏ,
Chăm bờ ruộng cạn,tấm thân gầy.
Mắt nhòa sương xám đong mong nhớ,
Gối mỏi dặm dài cõng đắng cay.
Vắt kiệt yêu thương làm mật ngọt,
Lưng còng năm tháng,mẹ đâu hay.

Phamanhoa

Cha & Mẹ

Cha là thi sĩ để hồn bay
Luôn sống lơ mơ - cánh mộng dài
Cơm ngọt tựa nương thân vóc nhỏ
Canh ngon nhờ cậy búp tay gầy
Đôi lần hạ đến ly cam lạnh
Vài bận đông về chén rượu cay
Sống cảnh thanh bần tình ấm áp
Ông tơ buộc chỉ thế mà hay !

Thanh Thanh Khiết
29.8.2012

Lãng Nhân
30-08-2012, 12:50 PM
MẸ


Cha & Mẹ

Cha là thi sĩ để hồn bay
Luôn sống lơ mơ - cánh mộng dài
Cơm ngọt tựa nương thân vóc nhỏ
Canh ngon nhờ cậy búp tay gầy
Đôi lần hạ đến ly cam lạnh
Vài bận đông về chén rượu cay
Sống cảnh thanh bần tình ấm áp
Ông tơ buộc chỉ thế mà hay !

Thanh Thanh Khiết
29.8.2012



6 - NHỦ LÒNG

Âm thầm gót nhỏ lá thu bay
Chiếc bóng chiều hôm nắng trổ dài
Vạt gió ơ hờ rung cánh mỏng
Làn sương tha thiết quyện vai gầy
Buồn-vui ngẫm phận bao niềm đắng
Sướng-khổ suy đời lắm nỗi cay
Giữa cõi nhân gian nhiều hệ lụy
Nhủ lòng quên hết chuyện không hay

Lãng Nhân

phamanhoa
30-08-2012, 03:48 PM
http://ne6.upanh.com/b2.s9.d1/a706e54878c94e9fad3d6b0fd4010e17_37400026.vnth4.jp g
Chào mừng hiền huynh Phamanhoa đến với DĐ VNTH. Kính chúc hiền huynh tìm được nhiều niềm vui ở nơi đây!


Cám ơn Quốc Quyền và cá bạn mới đã niềm nở đón tiêp PAH và có ngay những bài họa với bài thơ trình làng của mình.Tuy nhiên,ở câu 4 của bài xướng "MẸ" của PAH có một sơ xuất,kinh mong các thi hữu sửa giùm:"VUÔNG ruộng..."thay vì"BỜ ruộng..." để tránh lỗi điệp tự ở câu 3.Xin cám ơn.
phamanhoa

vancali96
31-08-2012, 07:31 AM
MẸ

Mẹ ngồi, tóc trắng phất phơ bay,
Nắng quái xiên khoai,bóng đổ dài.
Nuôi lũ con thơ,bờ ngực nhỏ,
Chăm vuông ruộng cạn,tấm thân gầy.
Mắt nhòa sương xám đong mong nhớ,
Gối mỏi dặm dài cõng đắng cay.
Vắt kiệt yêu thương làm mật ngọt,
Lưng còng năm tháng,mẹ đâu hay.

Phamanhoa


Mẹ

Thu về lay nhẹ lá vàng bay
Quạnh vắng từng đêm tiếng thở dài
Ba đã vùi thân miền đất lạ
Mẹ chưa giã bóng mảnh trăng gầy
Lưng ong nắng tẩm sờn vai yếu
Mắt phượng mưa chùi sót giọt cay
Ngấn lệ bao năm còn đọng mãi
Con đàn cháu đống chẳng ai hay

30/08/2012
Nguyên Thoại





VIẾNG MỘ

Nhang trầm gió tỏa khói hương bay
Nghĩa địa hàng dương nắng trải dài
Nhớ Mẹ ngày nao thân ốm yếu
Thương Cha thuở ấy dáng hao gầy
Vu Lan viếng mộ bờ môi đắng
Tháng Bảy thăm người khóe mắt cay
Ân đức sinh thành chưa đáp trả
Sao rèn con cháu những điều hay?

Vi thông


6 - NHỦ LÒNG

Âm thầm gót nhỏ lá thu bay
Chiếc bóng chiều hôm nắng trổ dài
Vạt gió ơ hờ rung cánh mỏng
Làn sương tha thiết quyện vai gầy
Buồn-vui ngẫm phận bao niềm đắng
Sướng-khổ suy đời lắm nỗi cay
Giữa cõi nhân gian nhiều hệ lụy
Nhủ lòng quên hết chuyện không hay

Lãng Nhân

Cha & Mẹ

Cha là thi sĩ để hồn bay
Luôn sống lơ mơ - cánh mộng dài
Cơm ngọt tựa nương thân vóc nhỏ
Canh ngon nhờ cậy búp tay gầy
Đôi lần hạ đến ly cam lạnh
Vài bận đông về chén rượu cay
Sống cảnh thanh bần tình ấm áp
Ông tơ buộc chỉ thế mà hay !

Thanh Thanh Khiết
29.8.2012




Lòng mẹ

Mộng ước con mình xoải cánh bay
Mặc cho cực khổ suốt năm dài
Tay mềm vất vả đời lam lũ
Sức yếu bôn ba dáng hạo gầy
Không quãng mưa dầm khi giá lạnh
Đâu màng nắng nóng hoặc chua cay
Chân cò lặn lội thân mòn mỏi
Tóc đã phai màu mẹ có hay

Vancali 8.30.12

http://i49.tinypic.com/28veoom.jpg

Bùi Thanh Thanh Khiết
31-08-2012, 10:14 AM
Lòng mẹ

Mộng ước con mình xoải cánh bay
Mặc cho cực khổ suốt năm dài
Tay mềm vất vả đời lam lũ
Sức yếu bôn ba dáng hạo gầy
Không quãng mưa dầm khi giá lạnh
Đâu màng nắng nóng hoặc chua cay
Chân cò lặn lội thân mòn mỏi
Tóc đã phai màu mẹ có hay

Vancali 8.30.12

http://i49.tinypic.com/28veoom.jpg[/center][/QUOTE]

- Lòng mẹ

Chắp cánh mong con bổng vút bay
Xả thân đâu kể tháng ngày dài
Mưa phùn ứơt cóng bàn tay yếu
Nắng đổ khô rang tấm vóc gầy
Lúc khó gắng cười chôn lệ mặn
Khi buồn gượng nói dấu dòng cay
Chiều mai hôm sớm “Người” tần tảo
Tóc bạc - bao giờ - mẹ chẳng hay

Thanh Thanh Khiết

tuyen45-ad
31-08-2012, 11:10 AM
Lòng mẹ

Mộng ước con mình xoải cánh bay
Mặc cho cực khổ suốt năm dài
Tay mềm vất vả đời lam lũ
Sức yếu bôn ba dáng hạo gầy
Không quãng mưa dầm khi giá lạnh
Đâu màng nắng nóng hoặc chua cay
Chân cò lặn lội thân mòn mỏi
Tóc đã phai màu mẹ có hay

Vancali 8.30.12

http://i49.tinypic.com/28veoom.jpg[/center]

- Lòng mẹ

Chắp cánh mong con bổng vút bay
Xả thân đâu kể tháng ngày dài
Mưa phùn ứơt cóng bàn tay yếu
Nắng đổ khô rang tấm vóc gầy
Lúc khó gắng cười chôn lệ mặn
Khi buồn gượng nói dấu dòng cay
Chiều mai hôm sớm “Người” tần tảo
Tóc bạc - bao giờ - mẹ chẳng hay

Thanh Thanh Khiết


[/QUOTE]



HÌNH MẸ
---*---
Nhanh thơm con thắp khói vương bay
Giữa buổi hoàng hôn nắng trải dài
Má mẹ nhăn nheo nhiều nét ngoặc
Mắt con in đậm dáng khô gày
Ngày đêm vất vả đời lam lũ
Năm tháng nhọc nhằn lắm đắng cay
Thân vạc tảo tần khuya lại sớm
Mái đầu bạc trắng mẹ chưa hay.

31/8/2012
Tuyen45

lethanhson
01-09-2012, 06:33 AM
Xa


Người xa thu lạnh lòng buồn
Phòng khuya lẻ bóng lệ tuôn giọt sầu
Bắc - Nam ngàn dặm cách nhau
Để hồn trống vắng xót nhau ruột dưa

Lê Thanh Sơn

Bảo Minh Trang
01-09-2012, 07:49 AM
@phamanhoa xin mở hàng trang thơ của mình bằng một bài thơ cho mùa Vu lan,thân mời các thi hữu ứng họa:

MẸ

Mẹ ngồi, tóc trắng phất phơ bay,
Nắng quái xiên khoai,bóng đổ dài.
Nuôi lũ con thơ,bờ ngực nhỏ,
Chăm vuông ruộng cạn,tấm thân gầy.
Mắt nhòa sương xám đong mong nhớ,
Gối mỏi dặm dài cõng đắng cay.
Vắt kiệt yêu thương làm mật ngọt,
Lưng còng năm tháng,mẹ đâu hay.

phamanhoa


http://hinh.vietgiaitri.com/uploads/pic14/VietGiaiTri.Com-205387-1237378969.jpg






Nhớ Cha

Hương trầm nghi ngút khói bay bay
Chạnh nhớ thương cha lệ chảy dài
Vất vả với đời lòng trỉu nặng
Đấu tranh vì trẻ dáng hao gầy
Hi sinh đứng mũi nào than nhọc
Can đảm đưa thân chịu tủi cay
Luôn vẫn kiên cường và nghị lực
Dạy con học được lắm điều hay

BMT

1-9-2012

phamanhoa
01-09-2012, 03:02 PM
DƯ ẢNH

Sương giăng lãng đãng, nhạt trăng gầy,
Lối cũ về qua, nhớ lắt lay.
Vương vất hình xưa,hương nhẹ thoảng,
Phất phơ bóng cũ,áo vờn bay.
Vườn xanh gió lặng, thềm rêu lạnh,
Sông trắng mưa xa, bến nước đầy.
Dư ảnh còn tươi màu kỷ niệm,
Sao người năm cũ đã lòng thay?

phamanhoa

Hoàng Phan
01-09-2012, 04:30 PM
@phamanhoa xin mở hàng trang thơ của mình bằng một bài thơ cho mùa Vu lan,thân mời các thi hữu ứng họa:

MẸ

Mẹ ngồi, tóc trắng phất phơ bay,
Nắng quái xiên khoai,bóng đổ dài.
Nuôi lũ con thơ,bờ ngực nhỏ,
Chăm vuông ruộng cạn,tấm thân gầy.
Mắt nhòa sương xám đong mong nhớ,
Gối mỏi dặm dài cõng đắng cay.
Vắt kiệt yêu thương làm mật ngọt,
Lưng còng năm tháng,mẹ đâu hay.

phamanhoa

VU LAN NHỚ MẸ

Lãng đãng trời chiều mây trắng bay
Lòng con nhớ mẹ lệ tuôn dài
Gian nan gánh nặng qua nghèo khó
Vất vả đường xa trải héo gầy
Nuôi dưỡng đàn con dành sữa ngọt
Chăm lo lũ cháu nếm mùi cay
Vu lan kính cẩn dâng hương khói
Ở tận trời cao mẹ có hay?

Hoàng Phan
1.9.2012

Quốc Quyền
01-09-2012, 06:21 PM
Nỗi lòng

Thu chiều mắt dõi cánh chim bay
Nhớ mẹ bâng khuâng tiếng thở dài
Tháng bảy êm đềm hoa trái nở
Vu lan trầm mặc khói hương gầy
Đôi hàng dư lệ đầy chua xót
Một nén nhang lòng quá nghẹn cay
Lỗi hẹn bao mùa chưa viếng mộ
Buồn này chẳng tỏ chắc Người hay!

Quốc Quyền

Mùa Vu Lan


Trời thu mây trắng dập dìu bay
Tiếng mẹ ru con vọng nẻo dài
Điệu lý ầu ơ nồng giấc trẻ
Câu hò ví dặm cảm trăng gầy
Vòng tay năm tháng truyền hơi ấm
Nước mắt bao mùa rửa vị cay
Nhắn nhủ đời ai còn lỗi đạo!
Mai này tỉnh ngộ ngẫm rồi hay.

01.09.2012
Quốc Quyền

theminh
01-09-2012, 09:30 PM
MẸ

Mẹ ngồi, tóc trắng phất phơ bay,
Nắng quái xiên khoai,bóng đổ dài.
Nuôi lũ con thơ,bờ ngực nhỏ,
Chăm bờ ruộng cạn,tấm thân gầy.
Mắt nhòa sương xám đong mong nhớ,
Gối mỏi dặm dài cõng đắng cay.
Vắt kiệt yêu thương làm mật ngọt,
Lưng còng năm tháng,mẹ đâu hay.

Phamanhoa

Cha & Mẹ

Cha là thi sĩ để hồn bay
Luôn sống lơ mơ - cánh mộng dài
Cơm ngọt tựa nương thân vóc nhỏ
Canh ngon nhờ cậy búp tay gầy
Đôi lần hạ đến ly cam lạnh
Vài bận đông về chén rượu cay
Sống cảnh thanh bần tình ấm áp
Ông tơ buộc chỉ thế mà hay !

Thanh Thanh Khiết
29.8.2012



Lâu quá vẫn chưa quên VN Thi Hữu , nay ghé thăm họa bài "Mẹ" với anh An Hòa , xin chúc quý thi hữu nhiều niềm zui và sáng tác thêm hay . Thân mến

CHA MẸ

Heo may trở lạnh ... lá vàng bay
Gẫm kiếp nhân sinh lệ đổ dài
Xóm vắng chiều buông tia nắng nhạt
Đồng xa nắng cháy lúa ngô gầy
Gánh gồng mẹ trãi niềm chua xót
Xuôi ngược cha tràn nỗi đắng cay
Vất vã nuôi con gầy sự nghiệp
Thân già héo hắt chẳng màng hay

Thệ Minh
1/9/12

Lương Lương Hòa
01-09-2012, 11:10 PM
Nhớ Mẹ
Chiều nhạt khói hương phảng phất bay
Mây vàng nhuộm tím đổ xiên dài
Mẹ nhìn đôi mắt mờ sương bạc
Con nhớ bờ vai ngã nắng gầy
Ơn nặng Mẹ hiền buồn dạ xót
Nghĩa sâu Từ mẫu khóc mi cay
Mẹ ơi, lên chốn miền tiên cảnh
Con cháu trông theo, hỡi có hay !
LLH

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-09-2012, 09:48 PM
Nguyên văn bởi theminh
VỌNG CỐ HƯƠNG

Đất khách bôn ba vạn nẻo đường
Biết bao cay đắng với sầu thương
Bài ca vọng cổ tâm hoài luyến
Sợi khói chiều lam dạ mãi vương
Cõi tạm mơ màng dâu với bể
Thân tằm nhoà nhạt sắc cùng hương
Phồn hoa chen lấn chân mòn mỏi
Chốn cũ quay về lặng gió sương

Thệ Minh (1/9/12)

Dòng đời

Nẻo xa mây cản gió ngăn đường
Đất mẹ nặng lòng mãi nhớ thương
Sáng sớm nhìn trời hàng lệ đọng
Chiều hôm ngó đất giọt buồn vương
Bôn ba xứ lạ phai nhan thắm
Lưu lạc quê người lạt sắc hương
Thấm thoát hoàng hôn nghiêng đổ bóng
Dòng đời dâu bể tóc pha sương

Thanh Thanh Khiết
2.9.2012

Quốc Quyền
03-09-2012, 06:26 AM
@phạmanhoa thân mời các thi hữu họa:

THI SĨ

Thi sĩ ngàn đời đâu có tuổi,
Con tim yêu thương đập không đuối.
Công danh xem nhẹ tợ tro than,
Châu ngọc cầm bằng như đá cuội.
Khắc khoải nhân sinh,khóc cả ngày,
Mỉa mai thế sự,cười nguyên buổi.
Ngông nghênh,tiêu sái với nàng thơ,
Ngạo nghễ buông vần tới phút cuối.

phamanhoa



3 Yêu thơ

Tớ biết yêu thơ hồi mấy tuổi
Ngày nào cũng vậy không hề đuối
Ban trưa mẹ hát nhạc thằng Bờm
Chập tối bà ru bài chú Cuội
Thuở đạn bom rơi khổ vạn lần
Thời binh lửa cháy nghèo bao nỗi
Câu hò, điệu lí vọng theo đời
Nhớ mãi ngàn sau dù phút cuối

Quốc Quyền

Trần Vi Thông
04-09-2012, 09:21 AM
6 -NHẬU

Tiệc mừng Thi Hữu tròn hai tuổi
Tấp rượu, ai ngờ đâu sức đuối!
Mới hết vài ly ghẹo chị Hằng
Vừa xong mấy cốc trêu chàng Cuội
Ham chơi xỉn choét khổ nguyên ngày
Khoái nhậu say kềnh rên cả buổi
Bản mặt khi về ngó đỏ gay
Trong nhà tửu lượng, tui hàng cuối!
:gn23:
Vịt hồng

Lãng Nhân
04-09-2012, 05:28 PM
9 -SINH NHẬT THI HỮU

Thi hữu năm rồi tròn một tuổi
Rượu tây nhậu với… mồi khô đuối!
Mai Mơ thánh thót giọng ca vàng
Trần Vũ phều phào câu hát cuội
Khúc nhạc Thy Lan soạn bốn ngày
Bài thơ Hồng Thoại ngâm ba buổi
Cả nhà tấm tắc cứ khen hay
Vui vẻ bên nhau đầu tới cuối

Đồ Lãng

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-09-2012, 12:05 AM
@phạmanhoa thân mời các thi hữu họa:

THI SĨ

Thi sĩ ngàn đời đâu có tuổi,
Con tim yêu thương đập không đuối.
Công danh xem nhẹ tợ tro than,
Châu ngọc cầm bằng như đá cuội.
Khắc khoải nhân sinh,khóc cả ngày,
Mỉa mai thế sự,cười nguyên buổi.
Ngông nghênh,tiêu sái với nàng thơ,
Ngạo nghễ buông vần tới phút cuối.

phamanhoa



3 Yêu thơ

Tớ biết yêu thơ hồi mấy tuổi
Ngày nào cũng vậy không hề đuối
Ban trưa mẹ hát nhạc thằng Bờm
Chập tối bà ru bài chú Cuội
Thuở đạn bom rơi khổ vạn lần
Thời binh lửa cháy nghèo bao nỗi
Câu hò, điệu lí hoài vang vọng
Nhớ mãi ngàn sau dù phút cuối

Quốc Quyền




http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/216940_267445063367452_636554736_n.jpg




VUI ĐỜI THƠ


Trang trải nỗi lòng, vui với tuổi
Cho thân mỏi mệt không còn đuối
Gian lao trọn kiếp, phận con tằm
Lăn lóc với đời, thân đá cuội
Đôi lúc nghe điều tủi hận tâm
Có khi ấm dạ mừng vui nỗi
Tim mình cứ mãi nhẹ nhàng rung
Yêu cả cõi đời cho đến cuối!



KIỀN ĐỨC - 04/09/12

phamanhoa
06-09-2012, 07:50 AM
SA LƯỚI

@Nhân tin Dương Chí Dũng bị tóm.

Bốc hơi được mấy tháng nay rồi,
Yên chí sang giàu mãi hưởng thôi.
Ụ nát,tàu hư thành bọt biển,
Đô la,vàng khối hóa mây trời.
Xứ người cứ tưởng ung dung sống,
Khám lớn nào hay tức tưởi ngồi.
Thôi nhé,lịch ban thì cứ gỡ.
Bình tâm ngồi đếm tháng ngày trôi.

phamanhoa

:gn23:

Quốc Quyền
06-09-2012, 08:48 AM
SA LƯỚI

@Nhân tin Dương Chí Dũng bị tóm.

Bốc hơi được mấy tháng nay rồi,
Yên chí sang giàu mãi hưởng thôi.
Ụ nát,tàu hư thành bọt biển,
Đô la,vàng khối hóa mây trời.
Xứ người cứ tưởng ung dung sống,
Khám lớn nào hay tức tưởi ngồi.
Thôi nhé,lịch ban thì cứ gở.
Bình tâm ngồi đếm tháng ngày trôi.

phamanhoa

:gn23:


Xộ khám

Chí Dũng gian manh xộ khám rồi
Bao ngày trốn nhủi cũng thừa thôi
Lưới kia bủa kín chui vào đất
Vó nọ giăng quanh chạy khỏi trời
Cửa rộng nhà cao không muốn ở
Phòng hiu ghế lạnh lại ưa ngồi
Đằng sau bóng tối xiềng gông ấy
Mới hiểu tiền tài gió cuốn trôi

Quốc Quyền

Thụy Du
13-09-2012, 05:50 AM
Nguyên văn từ phamanhoa

DƯ ẢNH

Sương giăng lãng đãng, nhạt trăng gầy,
Lối cũ về qua, nhớ lắt lay.
Vương vất hình xưa, hương nhẹ thoảng,
Phất phơ bóng cũ, áo vờn bay.
Vườn xanh gió lặng, thềm rêu lạnh,
Sông trắng mưa xa, bến nước đầy.
Dư ảnh còn tươi màu kỷ niệm,
Sao người năm cũ đã lòng thay ?


phamanhoa



LỐI XƯA

Lỗi bước trăng xưa phủ bóng gầy
Hoàng hôn rơi nhẹ gió buồn lay
Hạ về sương trắng mong manh tỏa
Thu đến lá vàng xáo xác bay
Tình cũ xa vời còn lắng đọng
Nghĩa xưa diệu vợi lúc vơi đầy
Xoay vòng cuộc sống trong nhân thế
Đối mặt bao giờ với đổi thay !

Thụy Du

Thụy Du xin cảm ơn thi hữu phamanhoa đã ghé thăm và gửi tặng bài thơ "Nghe Ai Hát Trong Mùa Vu Lan" thật nhiều ý nghĩa.
Mến chúc thi hữu luôn vui khỏe và nhiều thơ hay.
Quý mến,
Thụy Du

phamanhoa
14-09-2012, 11:11 AM
LỐI XƯA

Lỗi bước trăng xưa phủ bóng gầy
Hoàng hôn rơi nhẹ gió buồn lay
Hạ về sương trắng mong manh tỏa
Thu đến lá vàng xáo xác bay
Tình cũ xa vời còn lắng đọng
Nghĩa xưa diệu vợi lúc vơi đầy
Xoay vòng cuộc sống trong nhân thế
Đối mặt bao giờ với đổi thay !

Thụy Du

Thụy Du xin cảm ơn thi hữu phamanhoa đã ghé thăm và gửi tặng bài thơ "Nghe Ai Hát Trong Mùa Vu Lan" thật nhiều ý nghĩa.
Mến chúc thi hữu luôn vui khỏe và nhiều thơ hay.
Quý mến,
Thụy Du

TÌNH XƯA

Chiều xưa hiu hắt,dáng ai gầy,
Lãng đãng sương giăng,áo nhẹ lay.
Em đúng bên đời,xanh tóc xỏa,
Ta trôi theo gió,trắng mây bay.
Sông chia trăm ngả,thương còn đọng,
Nước dạt ngàn phương,nhớ mãi đầy.
Chốn cũ về qua mưa thấm lạnh,
Lá mùa năm ấy,mấy lần thay?

phamanhoa

@ Cám ơn Thụy Du đã họa thơ.Chúc vui,hát hay và có nhiều thơ hay.

Lãng Nhân
17-09-2012, 12:32 PM
THẢ

Số kiếp nhân sinh đã định rồi
Lo nhiều cũng chỉ thế mà thôi
Xác thân cát bụi trao lòng đất
Hồn phách hư không gửi cõi trời
Bổng lộc đâu màng giương mắt ngó
Lợi danh chẳng hám gác chân ngồi
Thảnh thơi một túi thơ bầu rượu
Thả nỗi vui buồn lãng đãng trôi

Lãng Nhân

vancali96
18-09-2012, 05:24 AM
Quả báo

Được biết quan tham bị trói rồi
Cố tình lo lót cũng đành thôi
Cậy quyền nghĩ sẽ qua tai ách
Dựa thế đừng mong thoát lưới trời
Cứ ngỡ nhà cao khui rượu nhấm
Ngờ đâu ngục tối tréo chân ngồi
Khuyên người tích đức đời an lạc
Hãy sống thanh bần kiếp nổi trôi

Vancali 9.17.12

Lương Lương Hòa
22-09-2012, 08:40 PM
@phạmanhoa thân mời các thi hữu họa:

THI SĨ

Thi sĩ ngàn đời đâu có tuổi,
Con tim yêu thương đập không đuối.
Công danh xem nhẹ tợ tro than,
Châu ngọc cầm bằng như đá cuội.
Khắc khoải nhân sinh,khóc cả ngày,
Mỉa mai thế sự,cười nguyên buổi.
Ngông nghênh,tiêu sái với nàng thơ,
Ngạo nghễ buông vần tới phút cuối.

phamanhoa



3 Yêu thơ

Tớ biết yêu thơ hồi mấy tuổi
Ngày nào cũng vậy không hề đuối
Ban trưa mẹ hát nhạc thằng Bờm
Chập tối bà ru bài chú Cuội
Thuở đạn bom rơi khổ vạn lần
Thời binh lửa cháy nghèo bao nỗi
Câu hò, điệu lí vọng theo đời
Nhớ mãi ngàn sau dù phút cuối

Quốc Quyền

HỎI THU
Hỏi thu vàng chín bao nhiêu tuổi ?
Ngây ngất ru đời say đắm đuối
Bến nước bồi hồi tưởng bóng trăng
Dòng sông lờ lững soi hình Cuội
Gió se hư ảo thoảng ban ngày
Sương phủ thinh không mờ cuối buổi
Thiếu nữ bâng khuâng khoảnh khắc thơ
Thi nhân say chết màu thu cuối
nguyenthilan

Quốc Quyền
23-09-2012, 11:49 PM
VẪN CHƯA GIÀ

Bác còn gân lắm,có đâu già,
Mắt sáng,da săn,đỏ thắm da.
Rượu đế,lít hơn không thấm giọng,
Bia chai,hai két chẳng chi là.
Thể thao,múa võ tha hồ hét,
Văn nghệ,ôm đàn thoả sức la.
Thơ phú lai rai vui xướng hoạ,
Cùng tiên tắm táp,lại lâu già.

phamanhoa


Anh đã già!

Lâu ngày gặp lại thấy anh già
Những đám đồi mồi chiếm hết da
Dáng bộ hom hem trông muốn đã…
Thần kinh chụp giựt ngó thôi là…
Còn đâu sức khỏe mà ha há
Mất hết tầm xuân để lá la
“Ốc vít bù lon” thì rệu rã
Làm ăn chi nữa cái ông già

Quốc Quyền

Trần Vi Thông
24-09-2012, 10:32 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0912_zps77220e6f.jpg

CŨNG MUỐN GIÀ!

Ai nói bảy mươi tuổi đã già?
AN HÒA cơ bắp, thịt căng da
Nhìn sơ cứ ngỡ người chơi tạ
Ngó kỹ dè đâu lực sĩ là
Lắm ả sồn sốn ưa nấn ná
Nhiều nàng trẻ trẻ khoái lân la
Đàn ca chất giọng... giời ơi! Khá
Được cỡ như anh… cũng muốn già!
:gn13:

Vịt hồng

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-09-2012, 02:45 PM
Nguyên văn bởi Quốc Quyền
VẪN CHƯA GIÀ

Bác còn gân lắm,có đâu già,
Mắt sáng,da săn,đỏ thắm da.
Rượu đế,lít hơn không thấm giọng,
Bia chai,hai két chẳng chi là.
Thể thao,múa võ tha hồ hét,
Văn nghệ,ôm đàn thoả sức la.
Thơ phú lai rai vui xướng hoạ,
Cùng tiên tắm táp,lại lâu già.

phamanhoa


Anh đã già!

Lâu ngày gặp lại thấy anh già
Những đám đồi mồi chiếm hết da
Dáng bộ hom hem trông muốn đã…
Thần kinh chụp giựt ngó thôi là…
Còn đâu sức khỏe mà ha há
Mất hết tầm xuân để lá la
“Ốc vít bù lon” thì rệu rã
Làm ăn chi nữa cái ông già

Quốc Quyền
Vậy sao ….

Sáu lăm * Hoà bác đã đâu già
Thích rượu chỉ vì mơ món …da
E ấp - làn môi - tươi chẳng khác…
Bâng Khuâng - ánh mắt - sáng như là…
Ngắm mây nũng nịu em hờn trách
Nhìn gió ngọt ngào bạn dỗi la
Hứng khởi đờn ca nghe tiếng ấm
Vậy sao luôn nghĩ tuổi mình già

Thanh Thanh Khiết
25.9.2012

Lời bác PAH giới thiệu cho TTK hôm SN SLV , VT đấy

Lãng Nhân
24-09-2012, 04:50 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0912_zps77220e6f.jpg

CŨNG MUỐN GIÀ!

Ai nói bảy mươi tuổi đã già?
AN HÒA cơ bắp, thịt căng da
Nhìn sơ cứ ngỡ người chơi tạ
Ngó kỹ dè đâu lực sĩ là
Lắm ả sồn sốn ưa nấn ná
Nhiều nàng trẻ trẻ khoái lân la
Đàn ca chất giọng... giời ơi! Khá
Được cỡ như anh… cũng muốn già!
:gn13:

Vịt hồng





THAN!

Cưới trẻ, ông đâu lượng sức già
Mới vừa sáu tháng -tọp xương-da
Chẳng suy trái-phải, vui làm quá!
Không tính thiệt-hơn, khổ đến là!
Vài chuyện buồn qua, môi chửa há
Dăm điều sướng lại, miệng nào la
Giờ đây mới biết mình mang họa
Chán nản ngồi than cái phận già…

Đồ Lãng

Quốc Quyền
28-09-2012, 12:41 AM
http://i47.tinypic.com/auxpc9.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/auxpc9.jpg


Thi sĩ

Thi sĩ xưa nay trẻ đến già
Tâm hồn lãng mạn lắm à da
Nhìn mây trắng lượn thơ như đã
Ngắm khói vàng bay tứ muốn là
Cuộc sống thăng trầm kia nọ biết
Đường duyên lận đận mấy hề la
Vô tư ngọn bút lời thương gởi
Bởi vậy cho nên họ ít già

Quốc Quyền

Quốc Quyền
28-09-2012, 08:45 AM
THI SĨ...DỎM.

Viết lách ti toe để dưỡng già,
Những mong sáng trí,bớt nhăn da.
Bỗng dưng khoác lác,xưng tên ấy...,
Bất chơt khoe khoang,vỗ ngực là...
Vỏ vẻ vài câu,gân cổ hét,
Tập tành mấy chữ,ngoác mồm la.
Gom thơ cân ký đem đi bán,
Chẳng đủ mua bia đãi bạn già.

phamanhoa


Tự bạch…

Trót lỡ yêu anh thi sĩ già
Cái nghèo đeo bám miết trên da
Bao năm thơ thẩn tiền đâu tá
Trọn kiếp văn chương bạc cũng là
Phóng khoáng tâm tư đời xả láng
Hào hoa cách sống bạn bao la
Cô nào mơ mộng chàng thi sĩ
Khổ đến liền tay chẳng đợi già

28.09.2012
Quốc Quyền

Quốc Quyền
28-09-2012, 09:31 AM
Tự bạch…

Trót lỡ yêu anh thi sĩ già
Cái nghèo đeo bám miết trên da
Bao năm thơ thẩn tiền đâu tá
Trọn kiếp văn chương bạc cũng là
Phóng khoáng tâm tư đời xả láng
Hào hoa cách sống bạn bao la
Cô nào mơ mộng chàng thi sĩ
Khổ đến liền tay chẳng đợi già

28.09.2012
Quốc Quyền

TỰ NGUYỆN

Yêu mãi mình anh, thi sĩ già,
Yêu từ trong ruột tới ngoài da.
Yêu khi tên tuổi chưa gì cả,
Yêu đến thanh danh tạm gọi là.
Yêu cảnh đói nghèo,không khóc lóc,
Yêu đời lận đận,chẳng kêu la.
Yêu giành,yêu giật,yêu điên dại,
Yêu đến trăm năm bạc tóc già.

phamanhoa


Tự hứa

Sợ đám nhà thơ trẻ lẫn già
Sợ mà đến nỗi sỡn gai da
Sợ từ buổi gặp đầu tiên ấy
Sợ tới ngày đi phút cuối là
Sợ cảnh ghen tuông tình chụp giựt
Sợ màn rượt đuổi vợ kêu la
Sợ nhiều sợ quá sợ lo lắm!
Sợ bạc tóc mai mặt chóng già...

Quốc Quyền

vancali96
28-09-2012, 09:37 AM
http://i47.tinypic.com/auxpc9.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/auxpc9.jpg


Thi sĩ

Thi sĩ xưa nay trẻ đến già
Tâm hồn lãng mạn lắm à da
Nhìn mây trắng lượn thơ như đã
Ngắm khói vàng bay tứ muốn là
Cuộc sống thăng trầm kia nọ biết
Đường duyên lận đận mấy hề la
Vô tư ngọn bút lời thương gởi
Bởi vậy cho nên họ ít già

Quốc Quyền

THI SĨ...DỎM.

Viết lách ti toe để dưỡng già,
Những mong sáng trí,đở nhăn da.
Bỗng dưng khoác lác,xưng tên ấy...,
Bất chơt khoe khoang,vỗ ngực là...
Vỏ vẻ vài câu,gân cổ hét,
Tập tành mấy chữ,ngoác mồm la.
Gom thơ cân ký đem đi bán,
Chẳng đủ mua bia đải bạn già.

phamanhoa

Thú văn chương

Cái thú văn chương mấy thuở già
Thơ tình rạo rực khiến hồng da
Yêu đời lãng mạn thời kêu ấy …
Mến bạn phong lưu ấy gọi là …
Nét chữ tao đàn mơ tiếp cận
Nhịp cầu thi hữu thích lân la
Vào trang mạng ảo lòng khoan khoái
Cái thú văn chương mấy thuở già

Vancali 9.25.12

http://i49.tinypic.com/2itlj4k.jpg

vancali96
03-10-2012, 08:22 AM
.
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/Lake-Louise-Exotic-Beauty-of-Ice-Mountain.jpg

Cho C ngày lên núi

Lên núi

Lòng buồn lên núi định đi tu
Mấy tiếng chạy xe khói mịt mù
Vách đá kề đường cao lởm chởm
Rừng chò cạnh suối tối âm u
Hồ xanh nước lặng um tùm cỏ
Tuyết trắng mây im lấp lóa dù
Chuông mõ xa đưa từ tịnh cốc
Lạnh lùng ảo não... lại hồi cư


24/10/2011
. Thu Phong

Ở nhà
(họa vui)

Bưa đời cũng muốn kiếm chùa tu
Tại nỗi tình si chửa xóa mù
Nợ trốn bao năm còn thấy chủ
Duyên cào mấy lớp vẫn thòi u
Đường xa vạn dặm gồng vai dẫu
Núi thẳm nghìn truông rảo bước dù
Vợ níu tay rồi... thôi ở lại
Phen này chắc được phút an cư

02/10/2012
Nguyên Thoại


.
Bài họa 2 (họa vui)

Ở nhà

Ở nhà kiếm đại mấy chai tu
Cơm áo tiền nong kệ rối mù
Kia thống nước to… chờ bước chị
Đây nùi tã bẩn… đợi tay u
Vì trời dẫn dắt thôi thì… vẫn
Bởi đất ấp iu chẳng lẽ… dù
Một gánh tang bồng bao lượt oải
Nhưng trầu cau nối cấm di cư

02/10/2011
Thu Phong


Ở CHÙA

Ở chùa chưa chắc đã thanh tu,
Xuống tóc quy y,mắt cứ mù.
Đọc vạn thời kinh lòng vẫn ám,
Khua ngàn tiếng mõ dạ còn u.
"Thiện nam" rủ nhậu,toan bù khú,
"Tín nữ" đưa duyên,muốn nhảy dù.
Thân chốn thiền môn,tâm cõi tục,
Ngàn đời địa ngục sẽ..."an cư".

phamanhoa

http://i48.tinypic.com/34gshaf.jpg

vancali96
06-10-2012, 09:26 AM
Tình si

Câu thề dạo ấy bậu đành ngơ
Trách sáo qua sông bỏ lại bờ
Đã hết đồi thông cùng nghĩa bạn
Qua rồi phố biển với tình thơ
Trăng ngà chốn cũ hoài thương nhớ
Má phấn người xưa mãi đợi chờ
Pháo nổ vu qui lòng quặn thắt
Đường chiều rảo bước lấy gì mơ

Vancali 10.4.12


http://i50.tinypic.com/142vf3r.jpg

TÌNH BUỒN

Bậu bỏ đi rồi,qua ngẩn ngơ,
Thuyền quay hướng khác,lạnh đôi bờ.
Còn đây mưa trắng mù sông nhớ,
Vẫn đó trăng vàng nhạt bến thơ.
Quạnh quẽ đường xưa xanh gió đợi,
Hắt hiu chốn cũ bạc mây chờ.
Chân quen về giữa hoàng hôn vắng,
Hương cũ phôi pha, thương nẻo mơ.

phamanhoa



http://i45.tinypic.com/fkxkpx.jpg

phamanhoa
08-10-2012, 03:32 PM
Tình si

Câu thề dạo ấy bậu đành ngơ
Trách sáo qua sông bỏ lại bờ
Đã hết đồi thông cùng nghĩa bạn
Qua rồi phố biển với tình thơ
Trăng ngà chốn cũ hoài thương nhớ
Má phấn người xưa mãi đợi chờ
Pháo nổ vu qui lòng quặn thắt
Đường chiều rảo bước lấy gì mơ

Vancali 10.4.12


http://i50.tinypic.com/142vf3r.jpg

TÌNH BUỒN

Bậu bỏ đi rồi,qua ngẩn ngơ,
Thuyền quay hướng khác,lạnh đôi bờ.
Còn đây mưa trắng mù sông nhớ,
Vẫn đó trăng vàng nhạt bến thơ.
Quạnh quẽ đường xưa xanh gió đợi,
Hắt hiu chốn cũ bạc mây chờ.
Chân quen về giữa hoàng hôn vắng,
Hương cũ phôi pha, thương nẻo mơ.

phamanhoa



http://i45.tinypic.com/fkxkpx.jpg



SUỐI MƠ
(y dề)

Mấy chú nai vàng đứng ngẩn ngơ,
Suối tuôn róc rách,nước ru bờ.
Trăng thanh vằng vặc xanh trời thẩm,
Mây trắng vật vờ nhạt nẻo thơ.
Hoa lá ngây tình thao thức đợi,
Núi đồi trở giấc khát khao chờ.
Nửa đêm nghe tiếng rừng thiêng gọi,
Nguồn cội quay về đẫm giấc mơ.

phamanhoa

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-10-2012, 08:30 PM
BÂNG KHUÂNG

Bóng dáng hoàng hôn đã thật gần
Đâu rồi sức bật tuổi thanh xuân
Tương lai phía trước trôi hờ hững
Quá khứ đằng sau níu ngại ngần
Mấy cuộc yêu đương người mộng ảo
Bao lần khổ lụy kẻ tình chân
Đành thôi gửi hết niềm tâm sự
Xướng họa vui đời kiếp lãng nhân

Lãng Nhân

BĂN KHOĂN

Trăm năm một cuộc đã xoay gần,
Tóc ngã màu rồi,bạc tuổi xuân.
Trai trẻ ngày nao,lòng hớn hở,
Tuổi vàng một thuở,dạ trong ngần.
Chiều buông lạnh lẽo,chùng hư vọng,
Bóng xế đìu hiu,mỏi bước chân.
Xót phận phù du,đời gió nổi.
Tình nào lưu lại tặng tha nhân?

phamanhoa


12 - Tết

Nắng đưa hơi ấm tết kề gần
Rạng rỡ bầu trời thắm nét xuân
Kia những cụm hồng hoa đỏ thắm
Đây bao khóm trúc lá xanh ngần
Cúc vàng khoe sắc người dừng bước
Mai trắng khơi hương kẻ niú chân
Naó nức đồng quê cùng phố thị
Nhà nhà nhộn nhịp đón thân nhân

Thanh Thanh Khiết
8.10.2012

Huy Thanh
08-10-2012, 10:00 PM
BÂNG KHUÂNG

Bóng dáng hoàng hôn đã thật gần
Đâu rồi sức bật tuổi thanh xuân
Tương lai phía trước trôi hờ hững
Quá khứ đằng sau níu ngại ngần
Mấy cuộc yêu đương người mộng ảo
Bao lần khổ lụy kẻ tình chân
Đành thôi gửi hết niềm tâm sự
Xướng họa vui đời kiếp lãng nhân

Lãng Nhân

BĂN KHOĂN

Trăm năm một cuộc đã xoay gần,
Tóc ngã màu rồi,bạc tuổi xuân.
Trai trẻ ngày nao,lòng hớn hở,
Tuổi vàng một thuở,dạ trong ngần.
Chiều buông lạnh lẽo,chùng hư vọng,
Bóng xế đìu hiu,mỏi bước chân.
Xót phận phù du,đời gió nổi.
Tình nào lưu lại tặng tha nhân?

phamanhoa


12 - Tết

Nắng đưa hơi ấm tết kề gần
Rạng rỡ bầu trời thắm nét xuân
Kia những cụm hồng hoa đỏ thắm
Đây bao khóm trúc lá xanh ngần
Cúc vàng khoe sắc người dừng bước
Mai trắng khơi hương kẻ niú chân
Naó nức đồng quê cùng phố thị
Nhà nhà nhộn nhịp đón thân nhân

Thanh Thanh Khiết
8.10.2012


NHÀN NHÃ

Tuyết lạnh rơi rơi đông đến gần
Vài ba tháng nữa sẽ sang xuân
Rêu phong làng cũ nhìn xanh biếc
Hoa sữa phố xưa ngắm trắng ngần
Lãng tử ngẩn ngơ đành chậm bước
Khách du nhàn nhã lại nhanh chân
Trăm năm một kiếp vui đời tạm
Tạo hóa phúc lành cho thế nhân

HUY THANH
08-10-2012

Huy Thanh
10-10-2012, 03:25 PM
Tình si

Câu thề dạo ấy bậu đành ngơ
Trách sáo qua sông bỏ lại bờ
Đã hết đồi thông cùng nghĩa bạn
Qua rồi phố biển với tình thơ
Trăng ngà chốn cũ hoài thương nhớ
Má phấn người xưa mãi đợi chờ
Pháo nổ vu qui lòng quặn thắt
Đường chiều rảo bước lấy gì mơ

Vancali 10.4.12


TÌNH BUỒN

Bậu bỏ đi rồi,qua ngẩn ngơ,
Thuyền quay hướng khác,lạnh đôi bờ.
Còn đây mưa trắng mù sông nhớ,
Vẫn đó trăng vàng nhạt bến thơ.
Quạnh quẽ đường xưa xanh gió đợi,
Hắt hiu chốn cũ bạc mây chờ.
Chân quen về giữa hoàng hôn vắng,
Hương cũ phôi pha, thương nẻo mơ.

phamanhoa


XƯỚNG & HỌA

Ai kia xướng đó nỡ làm ngơ
Thuyền đậu bên sông sóng vỗ bờ
Luật đối đã xong bèn hạ bút
Niêm vần chưa thạo sao thành thơ
Nhủ thầm vững bút không mong đợi
Đáp khẽ non tay nên muốn chờ
Chập chững ý từ lòng thổn thức
Dệt xong bài họa ngỡ đang mơ

HUY THANH
10-10-2012

phamanhoa
18-10-2012, 02:01 AM
TÌNH XƯA

Em về giặt áo cũ năm xưa,
Lá rung buồn vai,nhớ cũng vừa.
Tiều tụy ngoài sân bờ giậu úa,
Xanh xao cuối ngõ tiếng gà trưa.
Ngậm ngùi lụa ố phai năm tháng
Chua xót xuân thì tủi gió mưa.
Kỷ niệm còn phơi chiều nắng muộn,
Tình xanh theo sóng đã xa đưa.

phamanhoa

nguyenchihiep
19-10-2012, 09:38 AM
SUỐI MƠ

(y dề)

Mấy chú nai vàng đứng ngẩn ngơ,
Suối tuôn róc rách,nước ru bờ.
Trăng thanh vằng vặc xanh trời thẩm,
Mây trắng vật vờ nhạt nẻo thơ.
Hoa lá ngây tình thao thức đợi,
Núi đồi trở giấc khát khao chờ.
Nửa đêm nghe tiếng rừng thiêng gọi,
Nguồn cội quay về đẫm giấc mơ.

phamanhoa


-----------

BÂNG KHUÂNG

Bóng dáng hoàng hôn đã thật gần
Đâu rồi sức bật tuổi thanh xuân
Tương lai phía trước trôi hờ hững
Quá khứ đằng sau níu ngại ngần
Mấy cuộc yêu đương người mộng ảo
Bao lần khổ lụy kẻ tình chân
Đành thôi gửi hết niềm tâm sự
Xướng họa vui đời kiếp lãng nhân

Lãng Nhân

BĂN KHOĂN

Trăm năm một cuộc đã xoay gần,
Tóc ngã màu rồi,bạc tuổi xuân.
Trai trẻ ngày nao,lòng hớn hở,
Tuổi vàng một thuở,dạ trong ngần.
Chiều buông lạnh lẽo,chùng hư vọng,
Bóng xế đìu hiu,mỏi bước chân.
Xót phận phù du,đời gió nổi.
Tình nào lưu lại tặng tha nhân?

phamanhoa


12 - Tết

Nắng đưa hơi ấm tết kề gần
Rạng rỡ bầu trời thắm nét xuân
Kia những cụm hồng hoa đỏ thắm
Đây bao khóm trúc lá xanh ngần
Cúc vàng khoe sắc người dừng bước
Mai trắng khơi hương kẻ niú chân
Naó nức đồng quê cùng phố thị
Nhà nhà nhộn nhịp đón thân nhân

Thanh Thanh Khiết
8.10.2012


NHÀN NHÃ

Tuyết lạnh rơi rơi đông đến gần
Vài ba tháng nữa sẽ sang xuân
Rêu phong làng cũ nhìn xanh biếc
Hoa sữa phố xưa ngắm trắng ngần
Lãng tử ngẩn ngơ đành chậm bước
Khách du nhàn nhã lại nhanh chân
Trăm năm một kiếp vui đời tạm
Tạo hóa phúc lành cho thế nhân

HUY THANH
08-10-2012

-----------


TÌNH XƯA

Em về giặt áo cũ năm xưa,
Lá rung buồn vai,nhớ cũng vừa.
Tiều tụy ngoài sân bờ giậu úa,
Xanh xao cuối ngõ tiếng gà trưa.
Ngậm ngùi lụa ố phai năm tháng
Chua xót xuân thì tủi gió mưa.
Kỷ niệm còn phơi chiều nắng muộn,
Tình xanh theo sóng đã xa đưa.

phamanhoa


Bài Họa

Gần Nơi Cảnh Phật
( thuận nghịch độc)

Đưa đẩy gió thu lá ngẩn ngơ
Mỏi mòn chân bước dõi xa bờ
Mưa đầy phố cũ tình vương vấn
Gió lạnh sương khuya bước thẩn thơ
Trưa muộn lối về tôi mãi đợi
Tối quanh đường vắng bến trông chờ
Vừa lơi giấc ngủ đêm say mộng
Xưa nhớ lại tìm phút gửi mơ

Nhân thế cảnh buồn nhớ chuyện xưa
Đắm chìm tâm ảo mộng thôi vừa
Chân kinh mõ tụng hồn qua giấc
Thiện ý lời khuyên mãi đến trưa
Ngần trắng cánh sen hồ ngọc thủy
Nhạt mờ đài thượng cảnh trời mưa
Xuân thu hạ mất quên ngày tháng
Gần lại bến duyên Phật đón đưa

Mơ thấy lại xưa cảnh đến gần
Mãi buồn ai đợi lối tìm xuân
Chờ qua giấc mộng tình vương vấn
Đợi mãi đêm đông tuyết trắng ngần
Thơ mộng bến về đêm muộn tối
Phật Đài tâm vọng bước quen chân
Bờ tranh phủ cỏ vàng sương muối
Ngơ ngẩn phút quên chuyện thế nhân

Vĩnh Lưu
18.10.2012

Trần Vi Thông
19-10-2012, 12:15 PM
TÌNH XƯA

Em về giặt áo cũ năm xưa,
Lá rung buồn vai,nhớ cũng vừa.
Tiều tụy ngoài sân bờ giậu úa,
Xanh xao cuối ngõ tiếng gà trưa.
Ngậm ngùi lụa ố phai năm tháng
Chua xót xuân thì tủi gió mưa.
Kỷ niệm còn phơi chiều nắng muộn,
Tình xanh theo sóng đã xa đưa.

phamanhoa





1- HOÀI NIỆM

Một bữa quay về lại chốn xưa
Nhớ thương biết tả mấy cho vừa
Đường quê gió trải làn sương sớm
Lối cũ mây bồng vạt nắng trưa
Dõi mắt trời xa trông cánh nhạn
Nghiêng lòng biển cạn ngóng cơn mưa
Dòng sông kỷ niệm giờ trôi mãi
Tiếc nuối nghe hồn ngọn sóng đưa

Vi Thông

vancali96
20-10-2012, 07:55 AM
http://i46.tinypic.com/zt87y0.jpg

HẠT NỔ

Diệu võ giương oai chỉ bấy nhiêu,
Trông vào,thiên hạ biết dân liều.
Văn chương cóc tía mà hay ngạo,
Chữ nghĩa gà què lại quá kiêu.
Vỗ ngực huênh hoang khoe lắm chuyện,
Xưng tên láo khoét bịa bao điều.
Thùng to bụng rỗng nên kêu lớn,
Xác nổ tan tành được có nhiêu!

phamanhoa

http://i46.tinypic.com/jskbr9.jpg

phamanhoa
21-10-2012, 05:52 AM
http://i46.tinypic.com/zt87y0.jpg

HẠT NỔ

Diệu võ giương oai chỉ mấy chiêu,
Trông vào,thiên hạ biết dân liều.
Văn chương cóc tía mà hay ngạo,
Chữ nghĩa gà què lại quá kiêu.
Vỗ ngực huênh hoang khoe lắm chuyện,
Xưng tên láo khoét bịa bao điều.
Thùng to bụng rỗng nên kêu lớn,
Xác nổ tan tành được có nhiêu!

phamanhoa

http://i46.tinypic.com/jskbr9.jpg



CẬU ẤM CÔ CHIÊU

Rượu tây như suối rót ra chiêu,
Xế hộp ngông nghênh cứ lái liều.
Nay cặp sao này,trơ trẻn ngạo,
Mai kè đào nọ,tráo trơ kiêu.
Sáng chơi rì-dzọt ngông nhiều kiểu,
Tối quậy dan-cing ngạo lắm điều.
Bố mẹ quan to thân sướng nhỉ,
Trong đầu chữ nghĩa có bao nhiêu?

phamanhoa

phamanhoa
23-10-2012, 07:45 AM
Hôm nay sáng chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi nè

http://i48.tinypic.com/2dqkqx5.jpg


BÚT CÙN

Thi hứng vừa dâng,bút lại cùn,
Nhũn nhùn như thể cọng dây thun.
Tình đang lai láng,ngòi khô mực,
Ý mới trào tuôn,nét cạn rùn.
Tiếc thuở hung hăng ngàn chữ múa,
Nhớ thời ngạo nghễ vạn câu vung.
Giấy ơi, thôi cố thương giùm bút,
Viết lách đâu ai dám gọi hùn.

phamanhoa

Quốc Quyền
26-10-2012, 07:05 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_1290.jpg
Gửi anh tấm hình kỉ niệm lần gặp mặt đầu tiên của anh em mình.
Phạm An Hòa, Hương Trâm, Út Xe Ôm và Quốc Quyền

NỐI MÃI TÌNH BẰNG HỮU

Ly rượu nồng hương quá bạn ơi!
Thắm tình tri kỉ khiến môi cười.
Vài lời chưa thoả lòng vương vấn,
Bữa tiệc vừa xong dạ ngậm ngùi.
Mạng ảo kết thân người vạn nẻo.
Vần thơ tỏ dạ khách muôn nơi.
Một đời đâu dễ bao lần nhỉ!
Xin cảm ơn mong mãi nối lời.

Nhatthuy

TÌNH VĂN NGHĨA BÚT

Gặp đây mừng quá bạn thơ ơi!
Tay ấm tìm nhau,rộn tiếng cười.
Cách trở sông dài thôi nhớ quặn,
Chia ngăn đồng rộng hết thương ngùi.
Câu thơ thắm nghĩa bay ngàn chốn,
Vế đối tươi duyên vượt vạn nơi.
Rượu uống mềm môi say ngất ngưởng,
Ra về,không nói cũng nên lời.

phamanhoa


Chén rượu tao phùng

Cùng nhau nhắp chén bạn mình ơi!
Kết nối duyên thơ thắm nụ cười
Mạng ảo bao ngày lòng ngóng đợi
Tình chân mấy dịp dạ bùi ngùi
Quan sang cách trở dù muôn dặm
Nghiệp bút quay về đã một nơi
Thỏa thích lâu nay điều khát vọng
Nâng ly uống cạn rượu thay lời

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_1284.jpg
Phạm An Hòa và Út Xe Ôm

vancali96
26-10-2012, 08:03 AM
TÌNH XƯA

Em về giặt áo cũ năm xưa,
Lá rụng buồn vai,nhớ cũng vừa.
Tiều tụy ngoài sân bờ giậu úa,
Xanh xao cuối ngõ tiếng gà trưa.
Ngậm ngùi lụa ố phai năm tháng
Chua xót xuân thì tủi gió mưa.
Kỷ niệm còn phơi chiều nắng muộn,
Tình xanh theo sóng đã xa đưa.

phamanhoa



1- HOÀI NIỆM

Một bữa quay về lại chốn xưa
Nhớ thương biết tả mấy cho vừa
Đường quê gió trải làn sương sớm
Lối cũ mây bồng vạt nắng trưa
Dõi mắt trời xa trông cánh nhạn
Nghiêng lòng biển cạn ngóng cơn mưa
Dòng sông kỷ niệm giờ trôi mãi
Tiếc nuối nghe hồn ngọn sóng đưa

Vi Thông

Ảnh xưa

Lưu bút vô tình gặp ảnh xưa
Trào dâng kỷ niệm nhớ cho vừa
Đâu màu phượng vĩ màng sương sớm
Vắng tiếng ve sầu lớp học trưa
Hết buổi che dù khi nắng hạ
Qua ngày đội nón lúc trời mưa
Ôi dòng mực tím lời thân ái
Nét chữ hôm nào bạn mến đưa

Vancali 10.25.12


http://i49.tinypic.com/2nirzau.jpg

phamanhoa
27-10-2012, 06:28 AM
CHỐN XƯA

Quay gót về đây thăm chốn xưa,
Bao năm ly cách,nhớ sao vừa.
Cầu tre mẹ bước mờ sương sớm,
Ngõ trúc em về chang nắng trưa.
Bến cũ mỏi mòn,xanh gió nổi,
Đò xưa biền biệt,trắng sông mưa.
Chân quen bước nhẹ qua vườn cũ,
Thương mãi âm buồn nhịp võng đưa.

phamanhoa

vancali96
27-10-2012, 08:36 AM
NGUYỆN LÒNG

Tuổi Mậu Dần, cầm tinh mãnh hổ
Cuộc đời nếm trải bao giông tố
Gừng cay, muối mặn lắm gian truân
"Đo cáy, đếm hành" nhiều nỗi khổ
Sáu chục năm đồng ruộng khát khao
Bẩy tư thọ diễn đàn tương ngộ
Eazy biết mấy thân thương
Còn sức khỏe thì còn phải cố.

BXP 20.10.12

Đạo Chân Thừa

Giới gìn luật giữ lòng không hổ
Dương tuệ đuốc qua miền bão tố
Vọng niệm tiêu trừ xa não phiền
Chấp mê tận diệt xua ưu khổ
Thấu đường Tứ Đế gốc quang minh
Khai cửa Chân Thừa nguồn giác ngộ
Viên mãn đạo lành trí sáng thông
Bồ đề Vô Thượng nguyền kiên cố.

BMT
22-10-2012

Chuyện làng tôi

Nổi tiếng trong làng ông Tám hổ
Chơi bài giỏi nhất môn xì tố
Khi thua cú rũ nói vơi buồn
Lúc thắng tươi cười kêu hết khổ
Vợ bịnh khôn màng tánh quái chiêu
Con đau mặc kệ người hơi ngộ
La cà quán cóc đợi gầy sòng
Sát phạt thâu canh mà vẫn cố

Vancali 10.23.12

http://i50.tinypic.com/mh69up.jpg


CHUYỆN DÂN TÔI

Dân mình sao vẫn hay hùng hổ,
Khiếu kiện lăng nhăng,rồi khiếu tố?
Nhức óc,quan to bảo rõ buồn,
Đau đầu, xếp lớn kêu ôi khổ.
Lo toan không chịu,quả là kỳ,
Chăm sóc chẳng màng,thế mới ngộ.
Có khó gì đâu hiểu chẳng ra,
Gần dân,lãnh đạo cần nên cố.

phamanhoa


Tố tụng

Nghĩ lại ngày xưa lòng xấu hổ
Trù ai chỉ việc đem ra tố
Tại người giàu có với ngày vui
Khiến kẻ nghèo xơ cùng nỗi khổ
Thất học vô danh ấy lẽ thường
Cướng quyền lắm của đâu gì ngộ
Chuyện đời trâu cột ghét trâu ăn
Bởi vậy trần gian nhiều sự cố

Vancali 10.26.12

http://i47.tinypic.com/34439tv.jpg

phamanhoa
27-10-2012, 03:31 PM
NGUYỆN LÒNG

Tuổi Mậu Dần, cầm tinh mãnh hổ
Cuộc đời nếm trải bao giông tố
Gừng cay, muối mặn lắm gian truân
"Đo cáy, đếm hành" nhiều nỗi khổ
Sáu chục năm đồng ruộng khát khao
Bẩy tư thọ diễn đàn tương ngộ
Eazy biết mấy thân thương
Còn sức khỏe thì còn phải cố.

BXP 20.10.12

Đạo Chân Thừa

Giới gìn luật giữ lòng không hổ
Dương tuệ đuốc qua miền bão tố
Vọng niệm tiêu trừ xa não phiền
Chấp mê tận diệt xua ưu khổ
Thấu đường Tứ Đế gốc quang minh
Khai cửa Chân Thừa nguồn giác ngộ
Viên mãn đạo lành trí sáng thông
Bồ đề Vô Thượng nguyền kiên cố.

BMT
22-10-2012

Chuyện làng tôi

Nổi tiếng trong làng ông Tám hổ
Chơi bài giỏi nhất môn xì tố
Khi thua cú rũ nói vơi buồn
Lúc thắng tươi cười kêu hết khổ
Vợ bịnh khôn màng tánh quái chiêu
Con đau mặc kệ người hơi ngộ
La cà quán cóc đợi gầy sòng
Sát phạt thâu canh mà vẫn cố

Vancali 10.23.12

http://i50.tinypic.com/mh69up.jpg


CHUYỆN DÂN TÔI

Dân mình sao vẫn hay hùng hổ,
Khiếu kiện lăng nhăng,rồi khiếu tố?
Nhức óc,quan to bảo rõ buồn,
Đau đầu, xếp lớn kêu ôi khổ.
Lo toan không chịu,quả là kỳ,
Chăm sóc chẳng màng,thế mới ngộ.
Có khó gì đâu hiểu chẳng ra,
Gần dân,lãnh đạo cần nên cố.

phamanhoa


Tố tụng

Nghĩ lại ngày xưa lòng xấu hổ
Trù ai chỉ việc đem ra tố
Tại người giàu có với ngày vui
Khiến kẻ nghèo xơ cùng nỗi khổ
Thất học vô danh ấy lẽ thường
Cướng quyền lắm của đâu gì ngộ
Chuyện đời trâu cột ghét trâu ăn
Bởi vậy trần gian nhiều sự cố

Vancali 10.26.12

http://i47.tinypic.com/34439tv.jpg






TÀ ĐẠO

Cáo cầy lại thích mượn oai hổ,
Xảo quyệt,hết vu rồi lại tố.
Bịa chuyện,kẻ ngay mấy đận oan,
Đặt điều,người tốt bao phen khổ.
Luân thường đạo lý cứ xem thường,
Nghiệp quả luân hồi không chịu ngộ.
Ngậm máu phun người,ác tật quen,
Cải tà quy chánh sao chưa cố?

phamanhoa

vancali96
27-10-2012, 11:10 PM
NGUYỆN LÒNG

Tuổi Mậu Dần, cầm tinh mãnh hổ
Cuộc đời nếm trải bao giông tố
Gừng cay, muối mặn lắm gian truân
"Đo cáy, đếm hành" nhiều nỗi khổ
Sáu chục năm đồng ruộng khát khao
Bẩy tư thọ diễn đàn tương ngộ
Eazy biết mấy thân thương
Còn sức khỏe thì còn phải cố.

BXP 20.10.12

Đạo Chân Thừa

Giới gìn luật giữ lòng không hổ
Dương tuệ đuốc qua miền bão tố
Vọng niệm tiêu trừ xa não phiền
Chấp mê tận diệt xua ưu khổ
Thấu đường Tứ Đế gốc quang minh
Khai cửa Chân Thừa nguồn giác ngộ
Viên mãn đạo lành trí sáng thông
Bồ đề Vô Thượng nguyền kiên cố.

BMT
22-10-2012

Chuyện làng tôi

Nổi tiếng trong làng ông Tám hổ
Chơi bài giỏi nhất môn xì tố
Khi thua cú rũ nói vơi buồn
Lúc thắng tươi cười kêu hết khổ
Vợ bịnh khôn màng tánh quái chiêu
Con đau mặc kệ người hơi ngộ
La cà quán cóc đợi gầy sòng
Sát phạt thâu canh mà vẫn cố

Vancali 10.23.12

http://i50.tinypic.com/mh69up.jpg


CHUYỆN DÂN TÔI

Dân mình sao vẫn hay hùng hổ,
Khiếu kiện lăng nhăng,rồi khiếu tố?
Nhức óc,quan to bảo rõ buồn,
Đau đầu, xếp lớn kêu ôi khổ.
Lo toan không chịu,quả là kỳ,
Chăm sóc chẳng màng,thế mới ngộ.
Có khó gì đâu hiểu chẳng ra,
Gần dân,lãnh đạo cần nên cố.

phamanhoa


Tố tụng

Nghĩ lại ngày xưa lòng xấu hổ
Trù ai chỉ việc đem ra tố
Tại người giàu có với ngày vui
Khiến kẻ nghèo xơ cùng nỗi khổ
Thất học vô danh ấy lẽ thường
Cướng quyền lắm của đâu gì ngộ
Chuyện đời trâu cột ghét trâu ăn
Bởi vậy trần gian nhiều sự cố

Vancali 10.26.12

http://i47.tinypic.com/34439tv.jpg



TÀ ĐẠO

Cáo cầy lại thích mượn oai hổ,
Xảo quyệt,hết vu rồi lại tố.
Bịa chuyện,kẻ ngay mấy đận oan,
Đặt điều,người tốt bao phen khổ.
Luân thường đạo lý cứ xem thường,
Nghiệp quả luân hồi không chịu ngộ.
Ngậm máu phun người,ác tật quen,
Cải tà quy chánh sao chưa cố?

phamanhoa


http://i49.tinypic.com/21ajok2.jpg

phamanhoa
29-10-2012, 09:59 AM
NGUYỆN LÒNG

Tuổi Mậu Dần, cầm tinh mãnh hổ
Cuộc đời nếm trải bao giông tố
Gừng cay, muối mặn lắm gian truân
"Đo cáy, đếm hành" nhiều nỗi khổ
Sáu chục năm đồng ruộng khát khao
Bẩy tư thọ diễn đàn tương ngộ
Eazy biết mấy thân thương
Còn sức khỏe thì còn phải cố.

BXP 20.10.12

Đạo Chân Thừa

Giới gìn luật giữ lòng không hổ
Dương tuệ đuốc qua miền bão tố
Vọng niệm tiêu trừ xa não phiền
Chấp mê tận diệt xua ưu khổ
Thấu đường Tứ Đế gốc quang minh
Khai cửa Chân Thừa nguồn giác ngộ
Viên mãn đạo lành trí sáng thông
Bồ đề Vô Thượng nguyền kiên cố.

BMT
22-10-2012

Chuyện làng tôi

Nổi tiếng trong làng ông Tám hổ
Chơi bài giỏi nhất môn xì tố
Khi thua cú rũ nói vơi buồn
Lúc thắng tươi cười kêu hết khổ
Vợ bịnh khôn màng tánh quái chiêu
Con đau mặc kệ người hơi ngộ
La cà quán cóc đợi gầy sòng
Sát phạt thâu canh mà vẫn cố

Vancali 10.23.12

http://i50.tinypic.com/mh69up.jpg


CHUYỆN DÂN TÔI

Dân mình sao vẫn hay hùng hổ,
Khiếu kiện lăng nhăng,rồi khiếu tố?
Nhức óc,quan to bảo rõ buồn,
Đau đầu, xếp lớn kêu ôi khổ.
Lo toan không chịu,quả là kỳ,
Chăm sóc chẳng màng,thế mới ngộ.
Có khó gì đâu hiểu chẳng ra,
Gần dân,lãnh đạo cần nên cố.

phamanhoa


Tố tụng

Nghĩ lại ngày xưa lòng xấu hổ
Trù ai chỉ việc đem ra tố
Tại người giàu có với ngày vui
Khiến kẻ nghèo xơ cùng nỗi khổ
Thất học vô danh ấy lẽ thường
Cướng quyền lắm của đâu gì ngộ
Chuyện đời trâu cột ghét trâu ăn
Bởi vậy trần gian nhiều sự cố

Vancali 10.26.12

http://i47.tinypic.com/34439tv.jpg



TÀ ĐẠO

Cáo cầy lại thích mượn oai hổ,
Xảo quyệt,hết vu rồi lại tố.
Bịa chuyện,kẻ ngay mấy đận oan,
Đặt điều,người tốt bao phen khổ.
Luân thường đạo lý cứ xem thường,
Nghiệp quả luân hồi không chịu ngộ.
Ngậm máu phun người,ác tật quen,
Cải tà quy chánh sao chưa cố?

phamanhoa


http://i49.tinypic.com/21ajok2.jpg


CHÁNH ĐẠO

Hào kiệt bao đời danh chẳng hổ,
Lao thân nam tử vào giông tố.
Phò nguy,diệt ác lúc nguy nàn,
Tế khổn,trợ oan cơn thống khổ.
Cởi áo giang hồ vui ẩn thân,
Rửa tay gói kiếm an chân ngộ.
Hậu sinh nghiêm cần học tiền nhân,
Chánh đạo dù nhiêu khê phải cố.

phamanhoa

[/QUOTE]

phamanhoa
03-11-2012, 05:37 AM
THU TÀN

Xao xác vườn xưa lá chết rơi,
Mưa thu giăng mắc,lạnh bên trời.
Nắng vàng gọi bướm lìa hoa úa,
Gió nhẹ đưa thuyền xuôi nước trôi.
Chiều muộn quạnh hiu buồn tóc trắng,
Đêm tàn khắc khoải tủi da mồi.
Trăng soi lãng đãng đường sương nhạt,
Bước nhỏ âm thầm,nhớ chẳng vơi.

phamanhoa

vancali96
03-11-2012, 07:32 AM
CẢI TIẾN

Trăm năm ngắn ngủi,tội chi già,
Cải tiến lên đời,giữ nét hoa.
Cắt xén điệu đàng,dao kéo múa,
Xăm tô nghệ thuật,cọ màu pha.
Bơm phồng chảy xệ,không thành có,
Căng kéo nhăn nheo,bảy hóa ba.
Cứ mãi xuân thì, tươi dáng ngọc,
Dù răng đã rụng,mắt phai nhòa.

phamanhoa

Hoàn đồng

Mỹ viện làm tan hết nét già
Thân nhìn trẻ đẹp ngát hồng hoa
Căng da xóa mất hình cằn cỗi
Nhuộm tóc khôn còn nét bạc pha
Mặc sức tung hoành đêm đủ bảy
Tha hồ bay nhảy sáng đều ba
Hoàn đồng cải lão tròn mơ ước
Bỏ cảnh đêm khuya mắt lệ nhòa

Vancali 96

http://i45.tinypic.com/91mb6e.jpg

Thụy Du
05-11-2012, 06:44 AM
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/water_zps36a3800e.gif

TÌNH XƯA

Em về giặt áo cũ năm xưa,
Lá rụng buồn vai, nhớ cũng vừa.
Tiều tụy ngoài sân bờ giậu úa,
Xanh xao cuối ngõ tiếng gà trưa.
Ngậm ngùi lụa ố phai năm tháng
Chua xót xuân thì tủi gió mưa.
Kỷ niệm còn phơi chiều nắng muộn,
Tình xanh theo sóng đã xa đưa.

phamanhoa

TÌNH BUỒN

Kỷ niệm qua rồi năm tháng xưa
Lòng còn thương nhớ mấy cho vừa
Trăng non quạnh quẽ đầu mây sớm
Gió lặng âu sầu cuối nắng trưa
Tình ái dãi dầu ngàn bão tố
Nợ duyên chìm đắm vạn giông mưa
Cuối cùng đành rã thành sương khói
Mang nỗi thăng trầm phận đẩy đưa

Thụy Du

http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/22102011235214371_zps454f82b6.gif

vancali96
10-11-2012, 09:53 AM
Mè nheo

Giả bộ lôi mền ý để cho …
Về đêm mất ngủ dậy bày trò
Khi vờ kéo gối mong người thức
Lúc lại xoay mình hết cảnh co
Chỉ thấy im lìm yên tiếng đợi
Nào nghe nhúc nhích lóng tai dò
Thạch sùng chắc lưỡi chừng an ùi
Lộp độp mưa dầm lúc mỗi to

Vancali 11.2.12

http://i48.tinypic.com/351cpz9.jpg


VÔ DUYÊN!

Thương chồng khó ngủ muốn đền cho…
Khều mãi, ổng kêu: Khéo vẽ trò!
Hờ hững vườn tình chăn khép mở
Ơ thờ lối mộng gối vờn co
Rầu ghê “thứ quỷ” không thèm mó
Chán quá “đồ ma” chẳng thích dò
Đã vậy cha này sao cắc cớ
Xoay mình trở giấc ngáy càng to
:gn18:
Vô duyên quá! Vancali nhỉ? Hehe

Đồ Lãng




VẼ ĐƯỜNG CHO HƯƠU NHẢY

Yên lòng để tớ chỉ giúp cho
Đảm bảo thành công với chút trò :
Giả bộ thở than người ở khó
Vờ làm rên rỉ bụng ôm co
Xoa dầu khắp chỗ - chồng thời mó
Đấm bóp mọi nơi - vợ cứ dò
Lửa bén mồi rơm thì ắt có
Phừng phừng một trận cháy bao to !
HỒNG THOẠI







Đề tài này vui nhẩy? Cho Vịt hồng tham gia với!
:gn6::gn13:



CHUYỆN KHÓ NÓI…



Có những đêm nằm muốn gạ cho…

Ngại ông “sơ múi” chẳng ra trò

Tủi thân giuờng chiếu thôi sờ mó

Hờn dỗi chăn mền khỏi kéo co

Động thánh buồn thiu chờ hé ngỏ


Vườn tiên chán ngắt đợi thăm dò

Niềm riêng thú thật e rằng khó

“Chuyện ấy” ai mà dám nói to



Vịt hồng
:gn9:



Lầm

Theo lời thi hữu đã bày cho
Đợi lúc canh khuya biểu diễn trò
Bóp bụng bần thần tay máy mó
Ôm đầu uể oải dáng quằng co
Vườn đào hờ hững chờ trăng ló
Lối mộng bâng khuâng đợi bước dò
Thế độc vô tình không kẻ ngó
Cờ đà cạn nước chiếu lầm to

Vancali 11.4.12

http://i46.tinypic.com/nwlu6h.jpg



KHỔ TO

Xin mãi mà ai chẳng chịu cho,
Có khi tại đó chẳng ra trò,
Hom hem,lẩy bẩy đôi chân yếu,
Gầy guộc,run run cặp gối co.
Hào hễnh giọng khàn khi miệng nói,
Phì phò thở gấp lúc tay dò.
Mày mò máy mó càng thêm khó,
Mắt ngó,đầu vò khổ hóa to!

phamanhoa


Đoán bệnh

Bệnh tìm bác sĩ khám dùm cho
Vừa mới vào trong chịu lắm trò
Hả họng xoa đầu run đứng ngó
Soi đèn vạch mắt sợ nằm co
Xăn quần ngắm nghía tay sờ mó
Vén áo săm soi “ống” đặt dò
Bữa trước dầm mưa nên trúng gió
Vậy mà ổng nói phổi sưng to

Vancali 11.9.12

http://i47.tinypic.com/2cf39g.jpg

phamanhoa
11-11-2012, 06:24 PM
Khá nhiều điều nhảm nhí rẻ tiền lẫn dối trá đang diễn ra hằng ngày nơi lĩnh vực sân khấu phổ thông hiện nay khiến ít ai còn quan tâm tới nó. Chính vì vậy, sự kiện nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) tổ chức bán đấu giá cho mục đích từ thiện chai rượu có giá vốn 4 triệu đồng VN, kèm theo lời hứa " khuyến mãi" thêm một nụ hôn từ chính mình
“ Phản cảm hình ảnh sư thầy bị “khóa môi” trên sân khấu” của tác giả Minh Mẫn, đăng trên Kienthuc.vn.com:


Hôn khuyến mãi

Lạc quyên gây quỹ mới gần đây
Khán giả năm châu thấy cảnh này
“Pháp Định” hôn môi ôm nghệ sĩ
“Vĩnh Hưng” khóa miệng nựng sư thầy
Lấy tiền bá tánh làm điều gở
Mua rượu hư danh dựng tiếng đầy
Mạt pháp trần gian đời tội lỗi
Hồng chung cành báo…kiếp lưu đày

Vancali 11.10.12


http://i46.tinypic.com/dpedn5.jpg


HÔN CỨU ĐỘ

Niết bàn,lạc cảnh đúng là đây,
Trần thế làm sao có chuyện này.
Tu sĩ hôn môi chàng nghệ sĩ,
Ca nhân ôm gáy bậc sư thầy.
Nồng nàn ánh mắt, từ bi mãn,
Thắm thiết vòng tay, phúc lạc đầy.
Cứu độ chúng sinh sa bể khổ,
Đạo đời đâu nệ xác thân đày.

phamanhoa

vancali96
11-11-2012, 10:03 PM
Khá nhiều điều nhảm nhí rẻ tiền lẫn dối trá đang diễn ra hằng ngày nơi lĩnh vực sân khấu phổ thông hiện nay khiến ít ai còn quan tâm tới nó. Chính vì vậy, sự kiện nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) tổ chức bán đấu giá cho mục đích từ thiện chai rượu có giá vốn 4 triệu đồng VN, kèm theo lời hứa " khuyến mãi" thêm một nụ hôn từ chính mình
“ Phản cảm hình ảnh sư thầy bị “khóa môi” trên sân khấu” của tác giả Minh Mẫn, đăng trên Kienthuc.vn.com:


Hôn khuyến mãi

Lạc quyên gây quỹ mới gần đây
Khán giả năm châu thấy cảnh này
“Pháp Định” hôn môi ôm nghệ sĩ
“Vĩnh Hưng” khóa miệng nựng sư thầy
Lấy tiền bá tánh làm điều gở
Mua rượu hư danh dựng tiếng đầy
Mạt pháp trần gian đời tội lỗi
Hồng chung cành báo…kiếp lưu đày

Vancali 11.10.12

http://i47.tinypic.com/2q2n538.jpg

HÔN CỨU ĐỘ

Niết bàn,lạc cảnh đúng là đây,
Trần thế làm sao có chuyện này.
Tu sĩ hôn môi chàng nghệ sĩ,
Ca nhân ôm gáy bậc sư thầy.
Nồng nàn ánh mắt, từ bi mãn,
Thắm thiết vòng tay, phúc lạc đầy.
Cứu độ chúng sinh sa bể khổ,
Đạo đời đâu nệ xác thân đày.

phamanhoa


Cám ơn bài họa của huynh Phamnhoa , em rất thích cập đối của huynh thật là tuyệt và đại đối , chúc huynh chủ nhật (CA) vui mạnh .

Nghiệp dĩ

Họ Đàm thêm nổi tiếng từ đây
Vì có ai gan dựng cảnh này
Men rượu điều răng nơi cửa Phật
Vành môi cấm kỵ ở thân thầy
Bởi ham khuyến mãi và danh ảo
Lại bỏ thiền môn với túi đầy
Bốn triệu tranh nhau giành đấu giá
Làm sư Pháp Định tội đi đày

Vancali 11.10.12

http://i45.tinypic.com/rbyv4k.jpg

phamanhoa
12-11-2012, 05:48 AM
Khá nhiều điều nhảm nhí rẻ tiền lẫn dối trá đang diễn ra hằng ngày nơi lĩnh vực sân khấu phổ thông hiện nay khiến ít ai còn quan tâm tới nó. Chính vì vậy, sự kiện nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) tổ chức bán đấu giá cho mục đích từ thiện chai rượu có giá vốn 4 triệu đồng VN, kèm theo lời hứa " khuyến mãi" thêm một nụ hôn từ chính mình
“ Phản cảm hình ảnh sư thầy bị “khóa môi” trên sân khấu” của tác giả Minh Mẫn, đăng trên Kienthuc.vn.com:


Hôn khuyến mãi

Lạc quyên gây quỹ mới gần đây
Khán giả năm châu thấy cảnh này
“Pháp Định” hôn môi ôm nghệ sĩ
“Vĩnh Hưng” khóa miệng nựng sư thầy
Lấy tiền bá tánh làm điều gở
Mua rượu hư danh dựng tiếng đầy
Mạt pháp trần gian đời tội lỗi
Hồng chung cành báo…kiếp lưu đày

Vancali 11.10.12

http://i47.tinypic.com/2q2n538.jpg

HÔN CỨU ĐỘ

Niết bàn,lạc cảnh đúng là đây,
Trần thế làm sao có chuyện này.
Tu sĩ hôn môi chàng nghệ sĩ,
Ca nhân ôm gáy bậc sư thầy.
Nồng nàn ánh mắt, từ bi mãn,
Thắm thiết vòng tay, phúc lạc đầy.
Cứu độ chúng sinh sa bể khổ,
Đạo đời đâu nệ xác thân đày.

phamanhoa


Cám ơn bài họa của huynh Phamnhoa , em rất thích cập đối của huynh thật là tuyệt và đại đối , chúc huynh chủ nhật (CA) vui mạnh .

Nghiệp dĩ

Họ Đàm thêm nổi tiếng từ đây
Vì có ai gan dựng cảnh này
Men rượu điều răng nơi cửa Phật
Vành môi cấm kỵ ở thân thầy
Bởi ham khuyến mãi và danh ảo
Lại bỏ thiền môn với túi đầy
Bốn triệu tranh nhau giành đấu giá
Làm sư Pháp Định tội đi đày

Vancali 11.10.12

http://i45.tinypic.com/rbyv4k.jpg



MẠT PHÁP

Cồ Đàm chánh pháp mạt rồi đây,
Chân đạo làm sao có chuyện này.
Giới tửu,tì kheo mua bán rượu,
Trừng dâm,ca sĩ "khóa môi" thầy.
Nhân danh nghệ thuật,thu gom khá,
Đội lốt chân tu,kiếm chác đầy.
Kẻ chốn thiền môn,người cõi tục,
Ôm nhau cùng đến chốn lưu đày.

phamanhoa

tuyen45-ad
12-11-2012, 08:09 AM
MẠT PHÁP

Cồ Đàm chánh pháp mạt rồi đây,
Chân đạo làm sao có chuyện này.
Giới tửu,tì kheo mua bán rượu,
Trừng dâm,ca sĩ "khóa môi" thầy.
Nhân danh nghệ thuật,thu gom khá,
Đội lốt chân tu,kiếm chác đầy.
Kẻ chốn thiền môn,người cõi tục,
Ôm nhau cùng đến chốn lưu đày.

phamanhoa




MẶT MO
---*---
Đàm...Hưng đã có mặt mo đây
Thật giả ai tường được chuyện này
Lợi dụng cửa thiền ngươi đánh quả
Lấy danh phật tổ khổ sư thày
Đồng tiền từ thiện mà không thiện
Chai rượu nhẫn tâm nghiệp chướng đầy
Sĩ hão bao người đua trả giá
Từ bi cửa phật, tội tù đầy.

11/11/2012
Tuyen45

vancali96
12-11-2012, 09:02 AM
Khá nhiều điều nhảm nhí rẻ tiền lẫn dối trá đang diễn ra hằng ngày nơi lĩnh vực sân khấu phổ thông hiện nay khiến ít ai còn quan tâm tới nó. Chính vì vậy, sự kiện nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) tổ chức bán đấu giá cho mục đích từ thiện chai rượu có giá vốn 4 triệu đồng VN, kèm theo lời hứa " khuyến mãi" thêm một nụ hôn từ chính mình
“ Phản cảm hình ảnh sư thầy bị “khóa môi” trên sân khấu” của tác giả Minh Mẫn, đăng trên Kienthuc.vn.com:


Hôn khuyến mãi

Lạc quyên gây quỹ mới gần đây
Khán giả năm châu thấy cảnh này
“Pháp Định” hôn môi ôm nghệ sĩ
“Vĩnh Hưng” khóa miệng nựng sư thầy
Lấy tiền bá tánh làm điều gở
Mua rượu hư danh dựng tiếng đầy
Mạt pháp trần gian đời tội lỗi
Hồng chung cành báo…kiếp lưu đày

Vancali 11.10.12

http://i47.tinypic.com/2q2n538.jpg

HÔN CỨU ĐỘ

Niết bàn,lạc cảnh đúng là đây,
Trần thế làm sao có chuyện này.
Tu sĩ hôn môi chàng nghệ sĩ,
Ca nhân ôm gáy bậc sư thầy.
Nồng nàn ánh mắt, từ bi mãn,
Thắm thiết vòng tay, phúc lạc đầy.
Cứu độ chúng sinh sa bể khổ,
Đạo đời đâu nệ xác thân đày.

phamanhoa


Cám ơn bài họa của huynh Phamnhoa , em rất thích cập đối của huynh thật là tuyệt và đại đối , chúc huynh chủ nhật (CA) vui mạnh .

Nghiệp dĩ

Họ Đàm thêm nổi tiếng từ đây
Vì có ai gan dựng cảnh này
Men rượu điều răng nơi cửa Phật
Vành môi cấm kỵ ở thân thầy
Bởi ham khuyến mãi và danh ảo
Lại bỏ thiền môn với túi đầy
Bốn triệu tranh nhau giành đấu giá
Làm sư Pháp Định tội đi đày

Vancali 11.10.12

http://i45.tinypic.com/rbyv4k.jpg

MẠT PHÁP

Cồ Đàm chánh pháp mạt rồi đây,
Chân đạo làm sao có chuyện này.
Giới tửu,tì kheo mua bán rượu,
Trừng dâm,ca sĩ "khóa môi" thầy.
Nhân danh nghệ thuật,thu gom khá,
Đội lốt chân tu,kiếm chác đầy.
Kẻ chốn thiền môn,người cõi tục,
Ôm nhau cùng đến chốn lưu đày.

phamanhoa


MẶT MO
---*---
Đàm...Hưng đã có mặt mo đây
Thật giả ai tường được chuyện này
Lợi dụng cửa thiền ngươi đánh quả
Lấy danh phật tổ khổ sư thày
Đồng tiền từ thiện mà không thiện
Chai rượu nhẫn tâm nghiệp chướng đầy
Sĩ hão bao người đua trả giá
Từ bi cửa phật, tội tù đầy.

11/11/2012
Tuyen45


Đạo đời

Đạo hữu thương buồn chuyện mới đây
Tỳ kheo Pháp Định vị sư này
Được phần đấu rượu đau lòng Phật
Khuyến mãi hôn môi hổ mặt thầy
Trợ giúp tha nhân tiền kiếm đủ
Cưu mang nghệ sĩ túi tham đầy
Thiền môn nghiệp dĩ đời ô trọc
Ngọa quỹ dầu sôi bát quái đày

Vancali 11.11.12

http://i45.tinypic.com/21ezus.jpg

phamanhoa
12-11-2012, 05:36 PM
Khá nhiều điều nhảm nhí rẻ tiền lẫn dối trá đang diễn ra hằng ngày nơi lĩnh vực sân khấu phổ thông hiện nay khiến ít ai còn quan tâm tới nó. Chính vì vậy, sự kiện nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) tổ chức bán đấu giá cho mục đích từ thiện chai rượu có giá vốn 4 triệu đồng VN, kèm theo lời hứa " khuyến mãi" thêm một nụ hôn từ chính mình
“ Phản cảm hình ảnh sư thầy bị “khóa môi” trên sân khấu” của tác giả Minh Mẫn, đăng trên Kienthuc.vn.com:


Hôn khuyến mãi

Lạc quyên gây quỹ mới gần đây
Khán giả năm châu thấy cảnh này
“Pháp Định” hôn môi ôm nghệ sĩ
“Vĩnh Hưng” khóa miệng nựng sư thầy
Lấy tiền bá tánh làm điều gở
Mua rượu hư danh dựng tiếng đầy
Mạt pháp trần gian đời tội lỗi
Hồng chung cành báo…kiếp lưu đày

Vancali 11.10.12

http://i47.tinypic.com/2q2n538.jpg

HÔN CỨU ĐỘ

Niết bàn,lạc cảnh đúng là đây,
Trần thế làm sao có chuyện này.
Tu sĩ hôn môi chàng nghệ sĩ,
Ca nhân ôm gáy bậc sư thầy.
Nồng nàn ánh mắt, từ bi mãn,
Thắm thiết vòng tay, phúc lạc đầy.
Cứu độ chúng sinh sa bể khổ,
Đạo đời đâu nệ xác thân đày.

phamanhoa


Cám ơn bài họa của huynh Phamnhoa , em rất thích cập đối của huynh thật là tuyệt và đại đối , chúc huynh chủ nhật (CA) vui mạnh .

Nghiệp dĩ

Họ Đàm thêm nổi tiếng từ đây
Vì có ai gan dựng cảnh này
Men rượu điều răng nơi cửa Phật
Vành môi cấm kỵ ở thân thầy
Bởi ham khuyến mãi và danh ảo
Lại bỏ thiền môn với túi đầy
Bốn triệu tranh nhau giành đấu giá
Làm sư Pháp Định tội đi đày

Vancali 11.10.12

http://i45.tinypic.com/rbyv4k.jpg

MẠT PHÁP

Cồ Đàm chánh pháp mạt rồi đây,
Chân đạo làm sao có chuyện này.
Giới tửu,tì kheo mua bán rượu,
Trừng dâm,ca sĩ "khóa môi" thầy.
Nhân danh nghệ thuật,thu gom khá,
Đội lốt chân tu,kiếm chác đầy.
Kẻ chốn thiền môn,người cõi tục,
Ôm nhau cùng đến chốn lưu đày.

phamanhoa


MẶT MO
---*---
Đàm...Hưng đã có mặt mo đây
Thật giả ai tường được chuyện này
Lợi dụng cửa thiền ngươi đánh quả
Lấy danh phật tổ khổ sư thày
Đồng tiền từ thiện mà không thiện
Chai rượu nhẫn tâm nghiệp chướng đầy
Sĩ hão bao người đua trả giá
Từ bi cửa phật, tội tù đầy.

11/11/2012
Tuyen45



Đạo đời

Đạo hữu thương buồn chuyện mới đây
Tỳ kheo Pháp Định vị sư này
Được phần đấu rượu đau lòng Phật
Khuyến mãi hôn môi hổ mặt thầy
Trợ giúp tha nhân tiền kiếm đủ
Cưu mang nghệ sĩ túi tham đầy
Thiền môn nghiệp dĩ đời ô trọc
Ngọa quỹ dầu sôi bát quái đày

Vancali 11.11.12

http://i45.tinypic.com/21ezus.jpg


THANH TU

Dư luận ồn ào,vang đó đây,
Xấu xa lan khắp thế gian này.
Tỳ kheo mua rượu,nhơ tâm đạo,
Ca sĩ hôn môi,bẩn mặt thầy.
Giới cấm già lam tuân chẳng nhặt,
Thanh quy cửa Phật giữ chưa đầy.
Từ bi cũng phải cần thanh tịnh,
Ô uế thiền môn,địa ngục đày.

phamanhoa

vancali96
12-11-2012, 08:10 PM
Khá nhiều điều nhảm nhí rẻ tiền lẫn dối trá đang diễn ra hằng ngày nơi lĩnh vực sân khấu phổ thông hiện nay khiến ít ai còn quan tâm tới nó. Chính vì vậy, sự kiện nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) tổ chức bán đấu giá cho mục đích từ thiện chai rượu có giá vốn 4 triệu đồng VN, kèm theo lời hứa " khuyến mãi" thêm một nụ hôn từ chính mình
“ Phản cảm hình ảnh sư thầy bị “khóa môi” trên sân khấu” của tác giả Minh Mẫn, đăng trên Kienthuc.vn.com:


Hôn khuyến mãi

Lạc quyên gây quỹ mới gần đây
Khán giả năm châu thấy cảnh này
“Pháp Định” hôn môi ôm nghệ sĩ
“Vĩnh Hưng” khóa miệng nựng sư thầy
Lấy tiền bá tánh làm điều gở
Mua rượu hư danh dựng tiếng đầy
Mạt pháp trần gian đời tội lỗi
Hồng chung cành báo…kiếp lưu đày

Vancali 11.10.12

http://i47.tinypic.com/2q2n538.jpg

HÔN CỨU ĐỘ

Niết bàn,lạc cảnh đúng là đây,
Trần thế làm sao có chuyện này.
Tu sĩ hôn môi chàng nghệ sĩ,
Ca nhân ôm gáy bậc sư thầy.
Nồng nàn ánh mắt, từ bi mãn,
Thắm thiết vòng tay, phúc lạc đầy.
Cứu độ chúng sinh sa bể khổ,
Đạo đời đâu nệ xác thân đày.

phamanhoa


Cám ơn bài họa của huynh Phamnhoa , em rất thích cập đối của huynh thật là tuyệt và đại đối , chúc huynh chủ nhật (CA) vui mạnh .

Nghiệp dĩ

Họ Đàm thêm nổi tiếng từ đây
Vì có ai gan dựng cảnh này
Men rượu điều răng nơi cửa Phật
Vành môi cấm kỵ ở thân thầy
Bởi ham khuyến mãi và danh ảo
Lại bỏ thiền môn với túi đầy
Bốn triệu tranh nhau giành đấu giá
Làm sư Pháp Định tội đi đày

Vancali 11.10.12

http://i45.tinypic.com/rbyv4k.jpg

MẠT PHÁP

Cồ Đàm chánh pháp mạt rồi đây,
Chân đạo làm sao có chuyện này.
Giới tửu,tì kheo mua bán rượu,
Trừng dâm,ca sĩ "khóa môi" thầy.
Nhân danh nghệ thuật,thu gom khá,
Đội lốt chân tu,kiếm chác đầy.
Kẻ chốn thiền môn,người cõi tục,
Ôm nhau cùng đến chốn lưu đày.

phamanhoa


MẶT MO
---*---
Đàm...Hưng đã có mặt mo đây
Thật giả ai tường được chuyện này
Lợi dụng cửa thiền ngươi đánh quả
Lấy danh phật tổ khổ sư thày
Đồng tiền từ thiện mà không thiện
Chai rượu nhẫn tâm nghiệp chướng đầy
Sĩ hão bao người đua trả giá
Từ bi cửa phật, tội tù đầy.

11/11/2012
Tuyen45


Đạo đời

Đạo hữu thương buồn chuyện mới đây
Tỳ kheo Pháp Định vị sư này
Được phần đấu rượu đau lòng Phật
Khuyến mãi hôn môi hổ mặt thầy
Trợ giúp tha nhân tiền kiếm đủ
Cưu mang nghệ sĩ túi tham đầy
Thiền môn nghiệp dĩ đời ô trọc
Ngọa quỹ dầu sôi bát quái đày

Vancali 11.11.12

http://i45.tinypic.com/21ezus.jpg


THANH TU

Dư luận ồn ào,vang đó đây,
Xấu xa lan khắp thế gian này.
Tỳ kheo mua rượu,nhơ tâm đạo,
Ca sĩ hôn môi,bẩn mặt thầy.
Giới cấm già lam tuân chẳng nhặt,
Thanh quy cửa Phật giữ chưa đầy.
Từ bi cũng phải cần thanh tịnh,
Ô uế thiền môn,địa ngục đày.

phamanhoa

http://i49.tinypic.com/2uhaeee.jpg

phamanhoa
13-11-2012, 08:16 PM
Khá nhiều điều nhảm nhí rẻ tiền lẫn dối trá đang diễn ra hằng ngày nơi lĩnh vực sân khấu phổ thông hiện nay khiến ít ai còn quan tâm tới nó. Chính vì vậy, sự kiện nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) tổ chức bán đấu giá cho mục đích từ thiện chai rượu có giá vốn 4 triệu đồng VN, kèm theo lời hứa " khuyến mãi" thêm một nụ hôn từ chính mình
“ Phản cảm hình ảnh sư thầy bị “khóa môi” trên sân khấu” của tác giả Minh Mẫn, đăng trên Kienthuc.vn.com:


Hôn khuyến mãi

Lạc quyên gây quỹ mới gần đây
Khán giả năm châu thấy cảnh này
“Pháp Định” hôn môi ôm nghệ sĩ
“Vĩnh Hưng” khóa miệng nựng sư thầy
Lấy tiền bá tánh làm điều gở
Mua rượu hư danh dựng tiếng đầy
Mạt pháp trần gian đời tội lỗi
Hồng chung cành báo…kiếp lưu đày

Vancali 11.10.12

http://i47.tinypic.com/2q2n538.jpg

HÔN CỨU ĐỘ

Niết bàn,lạc cảnh đúng là đây,
Trần thế làm sao có chuyện này.
Tu sĩ hôn môi chàng nghệ sĩ,
Ca nhân ôm gáy bậc sư thầy.
Nồng nàn ánh mắt, từ bi mãn,
Thắm thiết vòng tay, phúc lạc đầy.
Cứu độ chúng sinh sa bể khổ,
Đạo đời đâu nệ xác thân đày.

phamanhoa


Cám ơn bài họa của huynh Phamnhoa , em rất thích cập đối của huynh thật là tuyệt và đại đối , chúc huynh chủ nhật (CA) vui mạnh .

Nghiệp dĩ

Họ Đàm thêm nổi tiếng từ đây
Vì có ai gan dựng cảnh này
Men rượu điều răng nơi cửa Phật
Vành môi cấm kỵ ở thân thầy
Bởi ham khuyến mãi và danh ảo
Lại bỏ thiền môn với túi đầy
Bốn triệu tranh nhau giành đấu giá
Làm sư Pháp Định tội đi đày

Vancali 11.10.12

http://i45.tinypic.com/rbyv4k.jpg

MẠT PHÁP

Cồ Đàm chánh pháp mạt rồi đây,
Chân đạo làm sao có chuyện này.
Giới tửu,tì kheo mua bán rượu,
Trừng dâm,ca sĩ "khóa môi" thầy.
Nhân danh nghệ thuật,thu gom khá,
Đội lốt chân tu,kiếm chác đầy.
Kẻ chốn thiền môn,người cõi tục,
Ôm nhau cùng đến chốn lưu đày.

phamanhoa


MẶT MO
---*---
Đàm...Hưng đã có mặt mo đây
Thật giả ai tường được chuyện này
Lợi dụng cửa thiền ngươi đánh quả
Lấy danh phật tổ khổ sư thày
Đồng tiền từ thiện mà không thiện
Chai rượu nhẫn tâm nghiệp chướng đầy
Sĩ hão bao người đua trả giá
Từ bi cửa phật, tội tù đầy.

11/11/2012
Tuyen45



Đạo đời

Đạo hữu thương buồn chuyện mới đây
Tỳ kheo Pháp Định vị sư này
Được phần đấu rượu đau lòng Phật
Khuyến mãi hôn môi hổ mặt thầy
Trợ giúp tha nhân tiền kiếm đủ
Cưu mang nghệ sĩ túi tham đầy
Thiền môn nghiệp dĩ đời ô trọc
Ngọa quỹ dầu sôi bát quái đày

Vancali 11.11.12

http://i45.tinypic.com/21ezus.jpg


THANH TU

Dư luận ồn ào,vang đó đây,
Xấu xa lan khắp thế gian này.
Tỳ kheo mua rượu,nhơ tâm đạo,
Ca sĩ hôn môi,bẩn mặt thầy.
Giới cấm già lam tuân chẳng nhặt,
Thanh quy cửa Phật giữ chưa đầy.
Từ bi cũng phải cần thanh tịnh,
Ô uế thiền môn,địa ngục đày.

phamanhoa

http://i49.tinypic.com/2uhaeee.jpg




VÔ MINH

Muốn xa khổ ải thế gian này,
Lìa đoạn trầm luân chốn đọa đày.
Ác nghiệp vô minh sao mãi nặng,
Thiện duyên giác ngộ vẫn chưa đầy.
Muối dưa mà trí xa duyên ấy,
Kinh kệ nhưng tâm vướng lụy đây.
Hành giả còn ham mê rượu quý,
Thì sao lớn mật dám xưng Thầy???

phamanhoa

vancali96
14-11-2012, 09:11 AM
Khá nhiều điều nhảm nhí rẻ tiền lẫn dối trá đang diễn ra hằng ngày nơi lĩnh vực sân khấu phổ thông hiện nay khiến ít ai còn quan tâm tới nó. Chính vì vậy, sự kiện nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) tổ chức bán đấu giá cho mục đích từ thiện chai rượu có giá vốn 4 triệu đồng VN, kèm theo lời hứa " khuyến mãi" thêm một nụ hôn từ chính mình
“ Phản cảm hình ảnh sư thầy bị “khóa môi” trên sân khấu” của tác giả Minh Mẫn, đăng trên Kienthuc.vn.com:


Hôn khuyến mãi

Lạc quyên gây quỹ mới gần đây
Khán giả năm châu thấy cảnh này
“Pháp Định” hôn môi ôm nghệ sĩ
“Vĩnh Hưng” khóa miệng nựng sư thầy
Lấy tiền bá tánh làm điều gở
Mua rượu hư danh dựng tiếng đầy
Mạt pháp trần gian đời tội lỗi
Hồng chung cành báo…kiếp lưu đày

Vancali 11.10.12

http://i47.tinypic.com/2q2n538.jpg

HÔN CỨU ĐỘ

Niết bàn,lạc cảnh đúng là đây,
Trần thế làm sao có chuyện này.
Tu sĩ hôn môi chàng nghệ sĩ,
Ca nhân ôm gáy bậc sư thầy.
Nồng nàn ánh mắt, từ bi mãn,
Thắm thiết vòng tay, phúc lạc đầy.
Cứu độ chúng sinh sa bể khổ,
Đạo đời đâu nệ xác thân đày.

phamanhoa


Cám ơn bài họa của huynh Phamnhoa , em rất thích cập đối của huynh thật là tuyệt và đại đối , chúc huynh chủ nhật (CA) vui mạnh .

Nghiệp dĩ

Họ Đàm thêm nổi tiếng từ đây
Vì có ai gan dựng cảnh này
Men rượu điều răng nơi cửa Phật
Vành môi cấm kỵ ở thân thầy
Bởi ham khuyến mãi và danh ảo
Lại bỏ thiền môn với túi đầy
Bốn triệu tranh nhau giành đấu giá
Làm sư Pháp Định tội đi đày

Vancali 11.10.12

http://i45.tinypic.com/rbyv4k.jpg

MẠT PHÁP

Cồ Đàm chánh pháp mạt rồi đây,
Chân đạo làm sao có chuyện này.
Giới tửu,tì kheo mua bán rượu,
Trừng dâm,ca sĩ "khóa môi" thầy.
Nhân danh nghệ thuật,thu gom khá,
Đội lốt chân tu,kiếm chác đầy.
Kẻ chốn thiền môn,người cõi tục,
Ôm nhau cùng đến chốn lưu đày.

phamanhoa


MẶT MO
---*---
Đàm...Hưng đã có mặt mo đây
Thật giả ai tường được chuyện này
Lợi dụng cửa thiền ngươi đánh quả
Lấy danh phật tổ khổ sư thày
Đồng tiền từ thiện mà không thiện
Chai rượu nhẫn tâm nghiệp chướng đầy
Sĩ hão bao người đua trả giá
Từ bi cửa phật, tội tù đầy.

11/11/2012
Tuyen45


Đạo đời

Đạo hữu thương buồn chuyện mới đây
Tỳ kheo Pháp Định vị sư này
Được phần đấu rượu đau lòng Phật
Khuyến mãi hôn môi hổ mặt thầy
Trợ giúp tha nhân tiền kiếm đủ
Cưu mang nghệ sĩ túi tham đầy
Thiền môn nghiệp dĩ đời ô trọc
Ngọa quỹ dầu sôi bát quái đày

Vancali 11.11.12

http://i45.tinypic.com/21ezus.jpg


THANH TU

Dư luận ồn ào,vang đó đây,
Xấu xa lan khắp thế gian này.
Tỳ kheo mua rượu,nhơ tâm đạo,
Ca sĩ hôn môi,bẩn mặt thầy.
Giới cấm già lam tuân chẳng nhặt,
Thanh quy cửa Phật giữ chưa đầy.
Từ bi cũng phải cần thanh tịnh,
Ô uế thiền môn,địa ngục đày.

phamanhoa

http://i49.tinypic.com/2uhaeee.jpg



VÔ MINH

Muốn xa khổ ải thế gian này,
Lìa đoạn trầm luân chốn đọa đày.
Ác nghiệp vô minh sao mãi nặng,
Thiện duyên giác ngộ vẫn chưa đầy.
Muối dưa mà trí xa duyên ấy,
Kinh kệ nhưng tâm vướng lụy đây.
Hành giả còn ham mê rượu quý,
Thì sao lớn mật dám xưng Thầy???

phamanhoa

Cám ơn huynh Phamanhoa đã vui xướng họa với em cho em nhũng bài họa dí dỏm vui hay , chúc huynh luôn vui mạnh .

Lãng Nhân
14-11-2012, 02:55 PM
ĐẠI HỌA


Đầu trọc,râu dài chẳng giống ai,
Nghênh ngang xuống phố muốn khoe tài,
Thấy em ngực khủng lòng u tối,
Trông ả chân dài dạ đắm say.
Đạo lý thánh hiền đem bỏ biển,
Tam qui ngũ giới để ngoài tai.
Tu hành siêu thoát qua bờ giác,
Đâu sướng bằng hôn môi kiểu Tây!!!

phamanhoa

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0911.jpg

PHẠM AN HÒA
:gn23:
An Hòa chẳng rõ ổng là ai?
Xướng-họa, ca ngâm, quả thực tài!
Vớ vẩn câu vần nhiều ả khoái
Mập mờ ý tứ khối bà say
Giả nai cứ việc bồ rờ gáy
Đúng cọp tha hồ vợ bẹo tai
Thắc mắc? cười ruồi xong, đáp lại:
-Tớ giờ theo học mốt người Tây!
(PHỤ NỮ = SỐ MỘT)
:gn13:
Đồ Lãng

Bạch Hồng Ngọc
14-11-2012, 07:11 PM
1284

BÁC AN HÒA

Ngắm bác An Hòa quả đẹp trai
Tai to trán rộng dáng anh tài
Thơ ca bát ngát không thua bạn
Nghĩa cử tràn trề chẳng kém ai
Ngắm ảnh đây rồi bao sắc sảo
Nhìn hình vẫn đó lắm khôi hài
Sơ qua mấy điểm làm sao hết
Cuộc sống tình đời thật khó phai
14/11/2012
Bạch Hống Ngọc

phamanhoa
15-11-2012, 07:17 AM
ĐẠI HỌA


Đầu trọc,râu dài chẳng giống ai,
Nghênh ngang xuống phố muốn khoe tài,
Thấy em ngực khủng lòng u tối,
Trông ả chân dài dạ đắm say.
Đạo lý thánh hiền đem bỏ biển,
Tam qui ngũ giới để ngoài tai.
Tu hành siêu thoát qua bờ giác,
Đâu sướng bằng hôn môi kiểu Tây!!!

phamanhoa

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0911.jpg

PHẠM AN HÒA
:gn23:
An Hòa chẳng rõ ổng là ai?
Xướng-họa, ca ngâm, quả thực tài!
Vớ vẩn câu vần nhiều ả khoái
Mập mờ ý tứ khối bà say
Giả nai cứ việc bồ rờ gáy
Đúng cọp tha hồ vợ bẹo tai
Thắc mắc? cười ruồi xong, đáp lại:
-Tớ giờ theo học mốt người Tây!
(PHỤ NỮ = SỐ MỘT)
:gn13:
Đồ Lãng



ĐẠI LÃN

Ngẫm lại quả mình chẳng giống ai,
Tài hèn mà lại thích khoe tài.
Vần gieo mấy chữ,ra thơ cóc,
Rượu nhấp vài ly,hóa gả say.
Nhà dột cột xiêu, vờ kém mắt,
Vợ kêu con khóc, giả ù tai.
Đêm nằm cứ tưởng ta thi bá,
Mơ giải No-bel tận xứ Tây!

phamanhoa


@ phamanhoa xin cám ơn các thi hữu Vancali,Lãng Nhân,Bạch Hồng Ngọc,Quản Lệnh... đã có thơ xướng họa vui,tạo không khí hưng phấn trên topic của mình

vancali96
15-11-2012, 08:08 AM
Gái thời đại

Ra đường mấy ả diện ghê chưa
Bóp hiệu trăm “ đô” giá có thừa
Mặc áo ôm người cho gió thổi
Đi giày bó gối để người ưa
Môi son lãng mạn vầng trăng gọi
Mắt biếc đa tình gối mộng đưa
Nhúng nhảy tan-go hòa nhịp bước
Ru hồn lãng tử lúc trời mưa

Vancali 11.13.12

http://i48.tinypic.com/w7ykxz.jpg

HOA ĐƯỜNG PHỐ

Hở trên trống dưới,thấy mê chưa!
Mắt liếc dao cau,bén có thừa.
Mông nẩy ra sau,nhiều kẻ thích,
Ngực vươn về trước,lắm người ưa.
Đùi non mơn mởn đong đưa gọi,
Da trắng phau phau đõng đãnh đưa.
Quân tử ngẩn ngơ giương mắt ngó,
Tiền vung cửa sổ,rớt như mưa!

phamanhoa

http://i48.tinypic.com/261jakg.jpg

vancali96
15-11-2012, 08:43 AM
ĐẠI HỌA


Đầu trọc,râu dài chẳng giống ai,
Nghênh ngang xuống phố muốn khoe tài,
Thấy em ngực khủng lòng u tối,
Trông ả chân dài dạ đắm say.
Đạo lý thánh hiền đem bỏ biển,
Tam qui ngũ giới để ngoài tai.
Tu hành siêu thoát qua bờ giác,
Đâu sướng bằng hôn môi kiểu Tây!!!

phamanhoa

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0911.jpg

PHẠM AN HÒA
:gn23:
An Hòa chẳng rõ ổng là ai?
Xướng-họa, ca ngâm, quả thực tài!
Vớ vẩn câu vần nhiều ả khoái
Mập mờ ý tứ khối bà say
Giả nai cứ việc bồ rờ gáy
Đúng cọp tha hồ vợ bẹo tai
Thắc mắc? cười ruồi xong, đáp lại:
-Tớ giờ theo học mốt người Tây!
(PHỤ NỮ = SỐ MỘT)
:gn13:
Đồ Lãng

http://i46.tinypic.com/33fahle.jpg

Bạch Hồng Ngọc
15-11-2012, 01:07 PM
ĐẠI HỌA


Đầu trọc,râu dài chẳng giống ai,
Nghênh ngang xuống phố muốn khoe tài,
Thấy em ngực khủng lòng u tối,
Trông ả chân dài dạ đắm say.
Đạo lý thánh hiền đem bỏ biển,
Tam qui ngũ giới để ngoài tai.
Tu hành siêu thoát qua bờ giác,
Đâu sướng bằng hôn môi kiểu Tây!!!

phamanhoa

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0911.jpg

PHẠM AN HÒA
:gn23:
An Hòa chẳng rõ ổng là ai?
Xướng-họa, ca ngâm, quả thực tài!
Vớ vẩn câu vần nhiều ả khoái
Mập mờ ý tứ khối bà say
Giả nai cứ việc bồ rờ gáy
Đúng cọp tha hồ vợ bẹo tai
Thắc mắc? cười ruồi xong, đáp lại:
-Tớ giờ theo học mốt người Tây!
(PHỤ NỮ = SỐ MỘT)
:gn13:
Đồ Lãng

http://i46.tinypic.com/33fahle.jpg

ĐÁNG KHEN

Phan Mỗ xưa nay chửa ghét ai
Tu nhân tích đức quả đa tài
Thôn quê túc trí nhiều trai quí
Giữa phố cao mưu lắm gái say
Tuổi trẻ xông pha không mệt mỏi
Về già mẫu mực chẳng ong tai
Giàu lòng nhẫn nhịn tươi đường sống
Đáng được Bà nhà thưởng rượi tây

15/11/2012
Bạch Hồng Ngọc

Trần Vi Thông
15-11-2012, 02:46 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/33fahle.jpg

MẮC CỞ

Luôn mồm khiêm tốn: Chửa bằng ai?
Thật sự HÒA AN lắm biệt tài!
Thơ nhạc giao lưu nhiều bạn khoái
Đàn ca xướng họa ứa người say
Khi buồn gác cẳng ngồi mò “ái” (hehe)
Lúc hứng xoa cằm đứng ngoáy tai
Cụ Lãng khen xong, chừng thấy ngại
Rượu mời cao cấp đúng hàng tây!

Vô ghẹo tiếp anh Hòa nè…
* vì theo Đồ Lãng thơ nhất vận nên...ái, ái! Anh đừng rượt nhé! hehe
:gn25::gn23::gn13:
Vịt hồng

phamanhoa
15-11-2012, 07:05 PM
Gái thời đại

Ra đường mấy ả diện ghê chưa
Bóp hiệu trăm “ đô” giá có thừa
Mặc áo ôm người cho gió thổi
Đi giày bó gối để người ưa
Môi son lãng mạn vầng trăng gọi
Mắt biếc đa tình gối mộng đưa
Nhúng nhảy tan-go hòa nhịp bước
Ru hồn lãng tử lúc trời mưa

Vancali 11.13.12

http://i48.tinypic.com/w7ykxz.jpg

HOA ĐƯỜNG PHỐ

Hở trên trống dưới,thấy mê chưa!
Mắt liếc dao cau,bén có thừa.
Mông nẩy ra sau,nhiều kẻ thích,
Ngực vươn về trước,lắm người ưa.
Đùi non mơn mởn đong đưa gọi,
Da trắng phau phau đõng đãnh đưa.
Quân tử ngẩn ngơ giương mắt ngó,
Tiền vung cửa sổ,rớt như mưa!

phamanhoa

http://i48.tinypic.com/261jakg.jpg







THẤT KIỂU

Váy ngắn chân dài thỏa dạ chưa?
Mang theo chiếc nón bị hơi thừa.
Che sau kín mít không người thích,
Chắn trước tù mù khó kẻ ưa.
Nếu đội nghiêng nghiêng đầu sẽ rối,
Còn che e ấp mắt sao đưa?
Đêm trăng hư ảo càng nên bỏ,
Nón chỉ cần khi lỡ mắc mưa...

phamanhoa

Bạch Hồng Ngọc
15-11-2012, 07:25 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/33fahle.jpg

MẮC CỞ

Luôn mồm khiêm tốn: Chửa bằng ai?
Thật sự HÒA AN lắm biệt tài!
Thơ nhạc giao lưu nhiều bạn khoái
Đàn ca xướng họa ứa người say
Khi buồn gác cẳng ngồi mò “ái” (hehe)
Lúc hứng xoa cằm đứng ngoáy tai
Cụ Lãng khen xong, chừng thấy ngại
Rượu mời cao cấp đúng hàng tây!

Vô ghẹo tiếp anh Hòa nè…
* vì theo Đồ Lãng thơ nhất vận nên...ái, ái! Anh đừng rượt nhé! hehe
:gn25::gn23::gn13:
Vịt hồng

ĐOÁN MÒ

Nói thật Hòa An chẳng giống ai
Hồn thơ lai láng hẳn dư tài
Môi cười trìu mến tràn nồng thắm
Mắt liếc đưa tình ngập đắm say
Bạn hữu châm ngòi còn dễ chịu
Thi nhân cạnh khóe ‎‎khó vào tai
Trông chừng tướng mạo hiền ra mặt
Chắc chắn tin rằng ghét của tây

15/11/2012
Bạch Hồng Ngọc

phamanhoa
16-11-2012, 06:01 AM
ĐẠI HỌA


Đầu trọc,râu dài chẳng giống ai,
Nghênh ngang xuống phố muốn khoe tài,
Thấy em ngực khủng lòng u tối,
Trông ả chân dài dạ đắm say.
Đạo lý thánh hiền đem bỏ biển,
Tam qui ngũ giới để ngoài tai.
Tu hành siêu thoát qua bờ giác,
Đâu sướng bằng hôn môi kiểu Tây!!!

phamanhoa

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0911.jpg

PHẠM AN HÒA
:gn23:
An Hòa chẳng rõ ổng là ai?
Xướng-họa, ca ngâm, quả thực tài!
Vớ vẩn câu vần nhiều ả khoái
Mập mờ ý tứ khối bà say
Giả nai cứ việc bồ rờ gáy
Đúng cọp tha hồ vợ bẹo tai
Thắc mắc? cười ruồi xong, đáp lại:
-Tớ giờ theo học mốt người Tây!
(PHỤ NỮ = SỐ MỘT)
:gn13:
Đồ Lãng

http://i46.tinypic.com/33fahle.jpg



ĐOÁN MÒ
[y đề]

Mình nhìn,cũng chẳng biết hình ai,
Sư lại còn râu,ấy mới tài.
Mắt liếc đưa tình:tâm chửa định!
Miệng cười tán tỉnh:dạ còn say!
Mõ chuông mới thấy thì hoa mắt,
Kinh kệ vừa nghe đã nhức tai.
Nghèo rớt mồng tơi,thân ốm đói,
Ở ăn lại cứ học đòi Tây.

phamanhoa

vancali96
16-11-2012, 09:17 AM
ĐẠI HỌA


Đầu trọc,râu dài chẳng giống ai,
Nghênh ngang xuống phố muốn khoe tài,
Thấy em ngực khủng lòng u tối,
Trông ả chân dài dạ đắm say.
Đạo lý thánh hiền đem bỏ biển,
Tam qui ngũ giới để ngoài tai.
Tu hành siêu thoát qua bờ giác,
Đâu sướng bằng hôn môi kiểu Tây!!!

phamanhoa

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0911.jpg

PHẠM AN HÒA
:gn23:
An Hòa chẳng rõ ổng là ai?
Xướng-họa, ca ngâm, quả thực tài!
Vớ vẩn câu vần nhiều ả khoái
Mập mờ ý tứ khối bà say
Giả nai cứ việc bồ rờ gáy
Đúng cọp tha hồ vợ bẹo tai
Thắc mắc? cười ruồi xong, đáp lại:
-Tớ giờ theo học mốt người Tây!
(PHỤ NỮ = SỐ MỘT)
:gn13:
Đồ Lãng

http://i46.tinypic.com/33fahle.jpg



ĐOÁN MÒ
[y đề]

Mình nhìn,cũng chẳng biết hình ai,
Sư lại còn râu,ấy mới tài.
Mắt liếc đưa tình:tâm chửa định!
Miệng cười tán tỉnh:dạ còn say!
Mõ chuông mới thấy thì hoa mắt,
Kinh kệ vừa nghe đã nhức tai.
Nghèo rớt mồng tơi,thân ốm đói,
Ở ăn lại cứ học đòi Tây.

phamanhoa

http://i46.tinypic.com/1z4efid.jpg

HỒNG THOẠI
16-11-2012, 10:52 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0911.jpg




BÓI
Nhìn hình tớ chẳng biết là ai
Có thể phê ngay : Bậc đại tài
Miệng rộng giàu sang - nhìn thật kết !
Trán dồ trí thức - ngó mà say !
Hào hoa lúc trẻ - không mang tiếng
Phong nhã về già - chẳng để tai
Tướng mạo là dân chơi thứ thiệt
Ngài này chắc khoái món ... me Tây ?!
( Hihi... Trêu bác Hòa tý cho vui nhà vui cửa nghe ! )
HỒNG THOẠI

Trần Vũ
16-11-2012, 11:16 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0911.jpg




BÓI
Nhìn hình tớ chẳng biết là ai
Có thể phê ngay : Bậc đại tài
Miệng rộng giàu sang - nhìn thật kết !
Trán dồ trí thức - ngó mà say !
Hào hoa lúc trẻ - không mang tiếng
Phong nhã về già - chẳng để tai
Tướng mạo là dân chơi thứ thiệt
Ngài này chắc khoái món ... me Tây ?!
( Hihi... Trêu bác Hòa tý cho vui nhà vui cửa nghe ! )


HỒNG THOẠI



Hèhè... mọi người ghẹo anh Hòa vui nhẩy? Trần Vũ nhào vô ghẹo ké! hèhè


:gn23:


DỌA CHỒNG


Chồng mình lắm lúc tưởng chồng ai?
Cái khoản lăng nhăng, ổng rõ tài
Bạn ghé hàng tuần nhanh nhẩu xỉn
Bồ về mỗi tháng cuống cuồng say
Vợ con động tới buồn nhăn mũi
Cháu chắt chêm vào ghét bợp tai
Nói mãi nào nghe tui quá oải
Kỳ này sang Pháp lấy chồng Tây!


Trần Vũ

Bạch Hồng Ngọc
16-11-2012, 11:47 AM
ĐẠI HỌA


Đầu trọc,râu dài chẳng giống ai,
Nghênh ngang xuống phố muốn khoe tài,
Thấy em ngực khủng lòng u tối,
Trông ả chân dài dạ đắm say.
Đạo lý thánh hiền đem bỏ biển,
Tam qui ngũ giới để ngoài tai.
Tu hành siêu thoát qua bờ giác,
Đâu sướng bằng hôn môi kiểu Tây!!!

phamanhoa

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0911.jpg

PHẠM AN HÒA
:gn23:
An Hòa chẳng rõ ổng là ai?
Xướng-họa, ca ngâm, quả thực tài!
Vớ vẩn câu vần nhiều ả khoái
Mập mờ ý tứ khối bà say
Giả nai cứ việc bồ rờ gáy
Đúng cọp tha hồ vợ bẹo tai
Thắc mắc? cười ruồi xong, đáp lại:
-Tớ giờ theo học mốt người Tây!
(PHỤ NỮ = SỐ MỘT)
:gn13:
Đồ Lãng

http://i46.tinypic.com/33fahle.jpg



ĐOÁN MÒ
[y đề]

Mình nhìn,cũng chẳng biết hình ai,
Sư lại còn râu,ấy mới tài.
Mắt liếc đưa tình:tâm chửa định!
Miệng cười tán tỉnh:dạ còn say!
Mõ chuông mới thấy thì hoa mắt,
Kinh kệ vừa nghe đã nhức tai.
Nghèo rớt mồng tơi,thân ốm đói,
Ở ăn lại cứ học đòi Tây.

phamanhoa

http://i46.tinypic.com/1z4efid.jpg



AI VẬY?

Xem hình quả thật giống người tây
Trán bóng phương phi bởi lớn tai
Rượi đế hai bình da chửa tái
Cà phê một cốc dạ chưa say
Tính tình hào phóng người hiền thục
Tố chất hiền nhân bậc đại tài
Ngắm mãi rồi đem ra để sánh
Nhưng mà chẳng biết đó là ai

16/11/2012
Bạch Hồng Ngọc

phamanhoa
16-11-2012, 03:33 PM
Mộng du

Sắc lá ươm vàng buổi chớm thu
Người nơi xứ lạ chốn sương mù
Quê nhà nhớ mãi dòng sông hẹn
Đất khách thương hoài nhịp võng ru
Dẫu biết đời này bao tội lỗi
Hẹn rằng kiếp tới sẽ hoàn tu
Cũng gì chữ hiếu thân lưu lạc
Hạnh phúc xa vời giấc mộng du

Vancali 96


http://i47.tinypic.com/23th5s9.jpg



LÃNG DU

Buồm giương,biển gọi tiếng ngàn thu,
Bát ngát trùng dương sóng mịt mù.
Gió nổi trời cao,xanh tiếng hát,
Thuyền xuôi nước cả,ngọt câu ru.
Bờ xa chẳng ngại đời vô định,
Bến lạ nào e kiếp vụng tu.
Bạc áo phong sương,thân viễn xứ,
Vẫn hoài mơ mãi bước phiêu du.

phamanhoa

phamanhoa
16-11-2012, 04:16 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0911.jpg




BÓI
Nhìn hình tớ chẳng biết là ai
Có thể phê ngay : Bậc đại tài
Miệng rộng giàu sang - nhìn thật kết !
Trán dồ trí thức - ngó mà say !
Hào hoa lúc trẻ - không mang tiếng
Phong nhã về già - chẳng để tai
Tướng mạo là dân chơi thứ thiệt
Ngài này chắc khoái món ... me Tây ?!
( Hihi... Trêu bác Hòa tý cho vui nhà vui cửa nghe ! )
HỒNG THOẠI



BÓI KIỂU TÂY

Thầy bói nào đây,chẳng giống ai!
Trông hình phán ẩu, thật vô tài.
Trán dồ bướng bỉnh:ham ngang ngược.
Miệng rộng phàm ăn:thích tỉnh say.
Mấy ả chân dài đều biết tiếng,
Nhiều nàng váy ngắn vẫn nghe tai,
Hào hoa,trí thức rồi phong nhã...
Thầy nổ kiểu này,gạt được... Tây!

[Hi hi,thi hữu Hồng Thọai nên xách mu rùa qua Tây mà hành nghề nhé!]

phamanhoa

vancali96
17-11-2012, 08:16 AM
Mộng du

Sắc lá ươm vàng buổi chớm thu
Người nơi xứ lạ chốn sương mù
Quê nhà nhớ mãi dòng sông hẹn
Đất khách thương hoài nhịp võng ru
Dẫu biết đời này bao tội lỗi
Hẹn rằng kiếp tới sẽ hoàn tu
Cũng gì chữ hiếu thân lưu lạc
Hạnh phúc xa vời giấc mộng du

Vancali 96


http://i47.tinypic.com/23th5s9.jpg


LÃNG DU

Buồm giương,biển gọi tiếng ngàn thu,
Bát ngát trùng dương sóng mịt mù.
Gió nổi trời xa,xanh tiếng hát,
Thuyền xuôi nước cả,ngọt câu ru.
Bờ xa chẳng ngại đời vô định,
Bến lạ nào e kiếp vụng tu.
Bạc áo phong sương,thân viễn xứ,
Vẫn hoài mơ mãi bước phiêu du.

phamanhoa

Phù du

Lá vàng vẫy gọi bóng nàng thu
Ghé lại dương gian lắm bụi mù
Thấy cảnh êm đềm sương khói tỏa
Nghe lời dịu ngọt võng con ru
Sông Hương muôn thuở duyên trần tục
Thiên Mụ bao đời kiếp thiện tu
Để trái tim yêu còn rúng động
Hương tình gió thoảng cánh phù du

Vancali 11.16.12

http://i50.tinypic.com/2hghg9f.jpg

vancali96
18-11-2012, 02:12 AM
Lãng nhân
(Gởi tặng huynh Phamanhoa)

Bao người đẹp lão bởi nhờ râu
Tánh vẫn phong lưu dẫu bạc đầu
Hái ánh trăng vàng đan gối lẻ
Đem làn khói trắng dệt tình sâu
Xa ngày tuổi ngọc nên lòng héo
Vắng bóng em yêu khiến mặt sầu
Múa gậy vườn hoa đời lãng tử
Cho dù năm tháng có về đâu

Vancali 11.17.12

http://i50.tinypic.com/8yhjs2.jpg

vancali96
18-11-2012, 07:09 AM
Hôm sáng thứ bảy em xin dán lên bài cũ cho quí huynh tỷ xem vui nè , chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui .

Thân gái

Vui buồn tâm sự về thân gái
Giá lạnh ngày đông ôi thật hãi
Sợ bướm phong lưu tuổi ngọc kề
Lo chàng lãng tử tình yêu hái
Tìm trăng dỗ mộng ngại chê cười
Lấy cảnh ru hồn e thất bại
Thi hữu tao đàn kiếp mối mai
Vừa lòng Nguyệt Lão đây xin bái

Vancali96

http://i47.tinypic.com/saxr8j.jpg


MÊ GÁI

Nam nhi mấy kẻ không mê gái,
Sứt trán bưu đầu chưa biết hãi.
Má thắm môi hồng vẫn thích bê,
Hoa đồng cỏ nội còn ham hái.
Văn chương cự phách bao người thua .
Võ nghệ siêu quần khối kẻ bại.
Cưa ải mỹ nhân mà vượt qua,
Thì đây dập đầu kính trăm bái.

phamanhoa

Xin bái

Nhiều phen dũng tướng thua vì gái
Ấy vậy anh hào nào sợ hãi
Có dip ra oai lẹ cẳng dành
Thừa cơ vận sức nhanh tay hái
Ham làn má phấn muốn thành công
Mất mảnh cơ đồ mua thảm bại
Sử sách muôn đời vẫn khắc ghi
Còn người giẫm phải đành xin bái

Vancali 11.17.12

http://i49.tinypic.com/2ztf2hy.jpg

phamanhoa
18-11-2012, 07:13 AM
Lãng nhân
(Gởi tặng huynh Phamanhoa)

Bao người đẹp lão bởi nhờ râu
Tánh vẫn phong lưu dẫu bạc đầu
Hái ánh trăng vàng đan gối lẻ
Đem làn khói trắng dệt tình sâu
Xa ngày tuổi ngọc nên lòng héo
Vắng bóng em yêu khiến mặt sầu
Múa gậy vườn hoa đời lãng tử
Cho dù năm tháng có về đâu

Vancali 11.17.12

http://i50.tinypic.com/8yhjs2.jpg




TỰ BẠCH

May mắn trời cho được tí râu,
Lại đi lấy sạch tóc trên đầu.
Thây cha phận hẩm duyên còn cạn,
Mặc xác thân hèn phúc chẳng sâu.
Tự tại đương đầu bao khổ nạn,
Ung dung đối mặt những đau sầu.
Tháng ngày còn lại thong dong bước,
Chẳng nệ đường đời đưa đến đâu.

phamanhoa

Bạch Hồng Ngọc
18-11-2012, 08:06 AM
Lãng nhân
(Gởi tặng huynh Phamanhoa)

Bao người đẹp lão bởi nhờ râu
Tánh vẫn phong lưu dẫu bạc đầu
Hái ánh trăng vàng đan gối lẻ
Đem làn khói trắng dệt tình sâu
Xa ngày tuổi ngọc nên lòng héo
Vắng bóng em yêu khiến mặt sầu
Múa gậy vườn hoa đời lãng tử
Cho dù năm tháng có về đâu

Vancali 11.17.12

http://i50.tinypic.com/8yhjs2.jpg


LÃNG TỬ NHƯ RÀY SẼ ĐẾN ĐÂU?

Bạo miệng nên rằng Lão bạc râu
Thâm thơ cứ thế hết đen đầu
Đôi câu để lại tình bay kiệt
Mấy tứ lưu truyền nghĩa vùi sâu
Hết thảy thương yêu, khô mỹ mãn
Đâu còn quí trọng, ngập âu sầu
Vườn đào lắm chốn… Ôi! huyền diệu
Lãng tử như rày sẽ đến đâu ?

18/11/2012

phamanhoa
18-11-2012, 06:39 PM
Hôm sáng thứ bảy em xin dán lên bài cũ cho quí huynh tỷ xem vui nè , chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui .

Thân gái

Vui buồn tâm sự về thân gái
Giá lạnh ngày đông ôi thật hãi
Sợ bướm phong lưu tuổi ngọc kề
Lo chàng lãng tử tình yêu hái
Tìm trăng dỗ mộng ngại chê cười
Lấy cảnh ru hồn e thất bại
Thi hữu tao đàn kiếp mối mai
Vừa lòng Nguyệt Lão đây xin bái

Vancali96

http://i47.tinypic.com/saxr8j.jpg


MÊ GÁI

Nam nhi mấy kẻ không mê gái,
Sứt trán bưu đầu chưa biết hãi.
Má thắm môi hồng vẫn thích bê,
Hoa đồng cỏ nội còn ham hái.
Văn chương cự phách bao người thua .
Võ nghệ siêu quần khối kẻ bại.
Cưa ải mỹ nhân mà vượt qua,
Thì đây dập đầu kính trăm bái.

phamanhoa

Xin bái

Nhiều phen dũng tướng thua vì gái
Ấy vậy anh hào nào sợ hãi
Có dip ra oai lẹ cẳng dành
Thừa cơ vận sức nhanh tay hái
Ham làn má phấn muốn thành công
Mất mảnh cơ đồ mua thảm bại
Sử sách muôn đời vẫn khắc ghi
Còn người giẫm phải đành xin bái

Vancali 11.17.12

http://i49.tinypic.com/2ztf2hy.jpg


PHẬN GÁI

Gió bụi đã vương vào phận gái,
Long đong lận đận xin đừng hãi.
Đài Loan già khú vẫn ham bê,
Hàn Quốc lặc lìa còn muốn hái.
Đất khách dâu hiền chớ để thua,
Xứ người vợ trẻ đừng cam bại.
Mai đây về lại chốn quê nhà,
Rủng rỉnh đô la bao kẻ bái.

phamanhoa

vancali96
18-11-2012, 10:39 PM
:gn14::gn20:

CÓ VỢ THƠ!

Xui xẻo cha nào có… “vợ thơ”!!!
Ăn rồi thoả sức bả… ngồi mơ
Nhìn anh thi sĩ lòng mê mẩn
Ngó kẻ ăn mày trí ngẩn ngơ
Những chuyện tào lao thì đắm đuối
Bao điều chín chắn lại ơ hờ
Ngày đêm xướng-họa hồn nhiên lắm
Bỏ mặc con, chồng, khoái bá vơ!
:gn19::gn10:
Hehe! Ghẹo xong zọt gấp!

Đồ Lãng

Chờ chờ huynh Lãng ơi , cho em nói xong rồi hẳn đi .......
:gn15:

http://i48.tinypic.com/j8cgv5.jpg


VAN CÀ RI
:gn6:
VAN này vốn giỏi –món Đường thơ
Chả trách sao nàng khoái mộng mơ
Bá láp nhiều anh… chê, chẳng rớ
Tầm phào lắm kẻ… ghét, làm ngơ
Ông Đồ vớ vẩn… đùa nên hớ
Cụ Lãng lôi thôi… giỡn phải hờ
Người sống độc thân không vướng nợ
Rảnh vào xướng-họa tám vu vơ
:gn9:
Vịt hồng

CHÁN THƠ

Chồng em dỡ chứng tập làm thơ,
Mặt mũi lờ đờ giống ngủ mơ.
Mắt ngó trời xa đầu lớ ngớ,
Hồn bay xứ lạ óc lơ ngơ.
Đêm nằm lẫm bẫm hồn lơ láo,
Ngày đứng lâm nhâm phách hững hờ.
Thi sĩ kiểu này, ôi chết khiếp,
Chị em nào thích cứ mà vơ.

phamanhoa

http://i47.tinypic.com/211t4r9.jpg

vancali96
19-11-2012, 04:41 AM
Hôm sáng thứ bảy em xin dán lên bài cũ cho quí huynh tỷ xem vui nè , chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui .

Thân gái

Vui buồn tâm sự về thân gái
Giá lạnh ngày đông ôi thật hãi
Sợ bướm phong lưu tuổi ngọc kề
Lo chàng lãng tử tình yêu hái
Tìm trăng dỗ mộng ngại chê cười
Lấy cảnh ru hồn e thất bại
Thi hữu tao đàn kiếp mối mai
Vừa lòng Nguyệt Lão đây xin bái

Vancali96

http://i47.tinypic.com/saxr8j.jpg


MÊ GÁI

Nam nhi mấy kẻ không mê gái,
Sứt trán bưu đầu chưa biết hãi.
Má thắm môi hồng vẫn thích bê,
Hoa đồng cỏ nội còn ham hái.
Văn chương cự phách bao người thua .
Võ nghệ siêu quần khối kẻ bại.
Cưa ải mỹ nhân mà vượt qua,
Thì đây dập đầu kính trăm bái.

phamanhoa

Xin bái

Nhiều phen dũng tướng thua vì gái
Ấy vậy anh hào nào sợ hãi
Có dip ra oai lẹ cẳng dành
Thừa cơ vận sức nhanh tay hái
Ham làn má phấn muốn thành công
Mất mảnh cơ đồ mua thảm bại
Sử sách muôn đời vẫn khắc ghi
Còn người giẫm phải đành xin bái

Vancali 11.17.12

http://i49.tinypic.com/2ztf2hy.jpg


PHẬN GÁI

Gió bụi đã vương vào phận gái,
Long đong lận đận xin đừng hãi.
Đài Loan già khú vẫn ham bê,
Hàn Quốc lặc lìa còn muốn hái.
Đất khách dâu hiền chớ để thua,
Xứ người vợ trẻ đừng cam bại.
Mai đây về lại chốn quê nhà,
Rủng rỉnh đô la bao kẻ bái.

phamanhoa

http://i47.tinypic.com/lfm2s.jpg

phamanhoa
19-11-2012, 05:52 AM
Hôm sáng thứ bảy em xin dán lên bài cũ cho quí huynh tỷ xem vui nè , chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui .

Thân gái

Vui buồn tâm sự về thân gái
Giá lạnh ngày đông ôi thật hãi
Sợ bướm phong lưu tuổi ngọc kề
Lo chàng lãng tử tình yêu hái
Tìm trăng dỗ mộng ngại chê cười
Lấy cảnh ru hồn e thất bại
Thi hữu tao đàn kiếp mối mai
Vừa lòng Nguyệt Lão đây xin bái

Vancali96

http://i47.tinypic.com/saxr8j.jpg


MÊ GÁI

Nam nhi mấy kẻ không mê gái,
Sứt trán bưu đầu chưa biết hãi.
Má thắm môi hồng vẫn thích bê,
Hoa đồng cỏ nội còn ham hái.
Văn chương cự phách bao người thua .
Võ nghệ siêu quần khối kẻ bại.
Cưa ải mỹ nhân mà vượt qua,
Thì đây dập đầu kính trăm bái.

phamanhoa

Xin bái

Nhiều phen dũng tướng thua vì gái
Ấy vậy anh hào nào sợ hãi
Có dip ra oai lẹ cẳng dành
Thừa cơ vận sức nhanh tay hái
Ham làn má phấn muốn thành công
Mất mảnh cơ đồ mua thảm bại
Sử sách muôn đời vẫn khắc ghi
Còn người giẫm phải đành xin bái

Vancali 11.17.12

http://i49.tinypic.com/2ztf2hy.jpg


PHẬN GÁI

Gió bụi đã vương vào phận gái,
Long đong lận đận xin đừng hãi.
Đài Loan già khú vẫn ham bê,
Hàn Quốc lặc lìa còn muốn hái.
Đất khách dâu hiền chớ để thua,
Xứ người vợ trẻ đừng cam bại.
Mai đây về lại chốn quê nhà,
Rủng rỉnh đô la bao kẻ bái.

phamanhoa

http://i47.tinypic.com/lfm2s.jpg




PHÁI ĐẸP
[y đề]

Phái đẹp đâu nề trai hoặc gái,
Xinh người xấu tính trông mà hãi.
Chanh chua đanh đá, mấy ai nhìn?
Trốn chúa lộn chồng, bao kẻ hái?
Tào Thị nhe nanh,quân tử kinh,
Kim Liên liếc mắt,nam nhi bại.
Trung thần nghĩa sĩ đẹp bao đời,
Tiết liệt nữ nhi ai chẳng bái !

phamanhoa

phamanhoa
19-11-2012, 06:46 AM
:gn14::gn20:

CÓ VỢ THƠ!

Xui xẻo cha nào có… “vợ thơ”!!!
Ăn rồi thoả sức bả… ngồi mơ
Nhìn anh thi sĩ lòng mê mẩn
Ngó kẻ ăn mày trí ngẩn ngơ
Những chuyện tào lao thì đắm đuối
Bao điều chín chắn lại ơ hờ
Ngày đêm xướng-họa hồn nhiên lắm
Bỏ mặc con, chồng, khoái bá vơ!
:gn19::gn10:
Hehe! Ghẹo xong zọt gấp!

Đồ Lãng

Chờ chờ huynh Lãng ơi , cho em nói xong rồi hẳn đi .......
:gn15:

http://i48.tinypic.com/j8cgv5.jpg


VAN CÀ RI
:gn6:
VAN này vốn giỏi –món Đường thơ
Chả trách sao nàng khoái mộng mơ
Bá láp nhiều anh… chê, chẳng rớ
Tầm phào lắm kẻ… ghét, làm ngơ
Ông Đồ vớ vẩn… đùa nên hớ
Cụ Lãng lôi thôi… giỡn phải hờ
Người sống độc thân không vướng nợ
Rảnh vào xướng-họa tám vu vơ
:gn9:
Vịt hồng

CHÁN THƠ

Chồng em dỡ chứng tập làm thơ,
Mặt mũi lờ đờ giống ngủ mơ.
Mắt ngó trời xa đầu lớ ngớ,
Hồn bay xứ lạ óc lơ ngơ.
Đêm nằm lẫm bẫm hồn lơ láo,
Ngày đứng lâm nhâm phách hững hờ.
Thi sĩ kiểu này, ôi chết khiếp,
Chị em nào thích cứ mà vơ.

phamanhoa

http://i47.tinypic.com/211t4r9.jpg



GHÉT THƠ

Cô vợ nhà mình cũng thích thơ,
Cứ theo vần điệu thả hồn mơ.
Rác đùn ngõ trước còn lơ ngớ,
Bếp lạnh nhà sau vẫn ngẩn ngơ.
Ngày nắng oi nồng luôn cáu kỉnh,
Đêm mưa lạnh lẽo mãi ơ hờ,
Than thân trách phận trời sao thấu,
Chỉ biết lầm bầm chửi bá vơ.

phamanhoa

Trần Vũ
19-11-2012, 09:26 AM
:gn16:

RAO BÁN THƠ

Buồn tình mở quán bán hàng -Thơ
Đắt khách, Cu Đồ thỏa sức mơ
Rao tới rao lui, mồm ú ớ
Đi qua đi lại, mắt ngu ngơ
Nhiều cô ái ngại thương rờ mó
Lắm bác thờ ơ ghét liếc hờ
-Hạ giá! Nhào vô thôi, mấy mợ...
Ba đồng một mớ, cứ vào vơ!
:gn1:
Trần Vũ

vancali96
19-11-2012, 09:34 AM
Hôm sáng thứ bảy em xin dán lên bài cũ cho quí huynh tỷ xem vui nè , chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui .

Thân gái

Vui buồn tâm sự về thân gái
Giá lạnh ngày đông ôi thật hãi
Sợ bướm phong lưu tuổi ngọc kề
Lo chàng lãng tử tình yêu hái
Tìm trăng dỗ mộng ngại chê cười
Lấy cảnh ru hồn e thất bại
Thi hữu tao đàn kiếp mối mai
Vừa lòng Nguyệt Lão đây xin bái

Vancali96

http://i47.tinypic.com/saxr8j.jpg


MÊ GÁI

Nam nhi mấy kẻ không mê gái,
Sứt trán bưu đầu chưa biết hãi.
Má thắm môi hồng vẫn thích bê,
Hoa đồng cỏ nội còn ham hái.
Văn chương cự phách bao người thua .
Võ nghệ siêu quần khối kẻ bại.
Cưa ải mỹ nhân mà vượt qua,
Thì đây dập đầu kính trăm bái.

phamanhoa

Xin bái

Nhiều phen dũng tướng thua vì gái
Ấy vậy anh hào nào sợ hãi
Có dip ra oai lẹ cẳng dành
Thừa cơ vận sức nhanh tay hái
Ham làn má phấn muốn thành công
Mất mảnh cơ đồ mua thảm bại
Sử sách muôn đời vẫn khắc ghi
Còn người giẫm phải đành xin bái

Vancali 11.17.12

http://i49.tinypic.com/2ztf2hy.jpg


PHẬN GÁI

Gió bụi đã vương vào phận gái,
Long đong lận đận xin đừng hãi.
Đài Loan già khú vẫn ham bê,
Hàn Quốc lặc lìa còn muốn hái.
Đất khách dâu hiền chớ để thua,
Xứ người vợ trẻ đừng cam bại.
Mai đây về lại chốn quê nhà,
Rủng rỉnh đô la bao kẻ bái.

phamanhoa

http://i47.tinypic.com/lfm2s.jpg


PHÁI ĐẸP
[y đề]

Phái đẹp đâu nề trai hoặc gái,
Xinh người xấu tính trông mà hãi.
Chanh chua đanh đá, mấy ai nhìn?
Trốn chúa lộn chồng, bao kẻ hái?
Tào Thị nhe nanh,quân tử kinh,
Kim Liên liếc mắt,nam nhi bại.
Trung thần nghĩa sĩ đẹp bao đời,
Tiết liệt nữ nhi ai chẳng bái !

phamanhoa

http://i49.tinypic.com/2e24fo3.jpg

phamanhoa
19-11-2012, 12:40 PM
Hôm sáng thứ bảy em xin dán lên bài cũ cho quí huynh tỷ xem vui nè , chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui .

Thân gái

Vui buồn tâm sự về thân gái
Giá lạnh ngày đông ôi thật hãi
Sợ bướm phong lưu tuổi ngọc kề
Lo chàng lãng tử tình yêu hái
Tìm trăng dỗ mộng ngại chê cười
Lấy cảnh ru hồn e thất bại
Thi hữu tao đàn kiếp mối mai
Vừa lòng Nguyệt Lão đây xin bái

Vancali96

http://i47.tinypic.com/saxr8j.jpg


MÊ GÁI

Nam nhi mấy kẻ không mê gái,
Sứt trán bưu đầu chưa biết hãi.
Má thắm môi hồng vẫn thích bê,
Hoa đồng cỏ nội còn ham hái.
Văn chương cự phách bao người thua .
Võ nghệ siêu quần khối kẻ bại.
Cưa ải mỹ nhân mà vượt qua,
Thì đây dập đầu kính trăm bái.

phamanhoa

Xin bái

Nhiều phen dũng tướng thua vì gái
Ấy vậy anh hào nào sợ hãi
Có dip ra oai lẹ cẳng dành
Thừa cơ vận sức nhanh tay hái
Ham làn má phấn muốn thành công
Mất mảnh cơ đồ mua thảm bại
Sử sách muôn đời vẫn khắc ghi
Còn người giẫm phải đành xin bái

Vancali 11.17.12

http://i49.tinypic.com/2ztf2hy.jpg


PHẬN GÁI

Gió bụi đã vương vào phận gái,
Long đong lận đận xin đừng hãi.
Đài Loan già khú vẫn ham bê,
Hàn Quốc lặc lìa còn muốn hái.
Đất khách dâu hiền chớ để thua,
Xứ người vợ trẻ đừng cam bại.
Mai đây về lại chốn quê nhà,
Rủng rỉnh đô la bao kẻ bái.

phamanhoa

http://i47.tinypic.com/lfm2s.jpg


PHÁI ĐẸP
[y đề]

Phái đẹp đâu nề trai hoặc gái,
Xinh người xấu tính trông mà hãi.
Chanh chua đanh đá, mấy ai nhìn?
Trốn chúa lộn chồng, bao kẻ hái?
Tào Thị nhe nanh,quân tử kinh,
Kim Liên liếc mắt,nam nhi bại.
Trung thần nghĩa sĩ đẹp bao đời,
Tiết liệt nữ nhi ai chẳng bái !

phamanhoa

http://i49.tinypic.com/2e24fo3.jpg
SỢ GÁI

Thượng Đế quyền năng sáng tạo gái,
Địa đàng cho ở không gì hãi.
Quanh năm no đủ món ngon ăn,
Một sớm dại khờ trái cấm hái.
Từ ấy đất trời lắm nạn tai,
Đến nay nhân loại thêm đồi bại.
Chiến tranh dịch bệnh cứ triền miên,
Nên thấy chị em thì sụp bái.

phamanhoa

vancali96
20-11-2012, 08:48 AM
Lãng nhân
(Gởi tặng huynh Phamanhoa)

Bao người đẹp lão bởi nhờ râu
Tánh vẫn phong lưu dẫu bạc đầu
Hái ánh trăng vàng đan gối lẻ
Đem làn khói trắng dệt tình sâu
Xa ngày tuổi ngọc nên lòng héo
Vắng bóng em yêu khiến mặt sầu
Múa gậy vườn hoa đời lãng tử
Cho dù năm tháng có về đâu

Vancali 11.17.12

http://i50.tinypic.com/8yhjs2.jpg



TỰ BẠCH

May mắn trời cho được tí râu,
Lại đi lấy sạch tóc trên đầu.
Thây cha phận hẩm duyên còn cạn,
Mặc xác thân hèn phúc chẳng sâu.
Tự tại đương đầu bao khổ nạn,
Ung dung đối mặt những đau sầu.
Tháng ngày còn lại thong dong bước,
Chẳng nệ đường đời đưa đến đâu.

phamanhoa


LÃNG TỬ NHƯ RÀY SẼ ĐẾN ĐÂU?

Bạo miệng nên rằng Lão bạc râu
Thâm thơ cứ thế hết đen đầu
Đôi câu để lại tình bay kiệt
Mấy tứ lưu truyền nghĩa vùi sâu
Hết thảy thương yêu, khô mỹ mãn
Đâu còn quí trọng, ngập âu sầu
Vườn đào lắm chốn… Ôi! huyền diệu
Lãng tử như rày sẽ đến đâu ?

Bạch Hồng Ngọc
18/11/2012


Đấng mày râu

Khi buồn vãng chuyện đấng mày râu
Nói đến mèn ơi buốt cả đầu
Bạn rủ đi liền hình mất hút
Cơm chờ nguội ngắt mắt quần sâu
Xưa kia ấp ủ cung đàn ấm
Giờ lại buông lơi chiếc bóng sầu
Trăng mật qua rồi thời tuổi ngọc
Cuộc tình đoạn kết biết lường đâu

Vancali 11.19.12

http://i47.tinypic.com/317gjsj.jpg

Bạch Hồng Ngọc
20-11-2012, 12:38 PM
RÂU RIA

Buồn phiền bởi miệng mọc dày râu
Trắng muốt như băng giống mái đầu
Lắm lúc bơ phờ ngồi ngõ vắng
Đôi khi lẩn thẩn đứng rừng sâu
Bia hơi cuộn xoắn nhưng mặc kệ
Tiệc mặn xồm xoàm lộ nét sầu
Cuộc sống muôn màu đầy thú vị
Dù không hoặc có khác chi đâu

20/11/2012

Trần Vi Thông
20-11-2012, 04:14 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0912-1.jpg

KHỔ GÌ ĐÂU!
(Thân tặng Thi sĩ Phạm An Hòa)

Hiên nhà bó gối, chốc rờ râu
Thất nghiệp, nhìn ông, vợ lắc đầu
Bốn bữa không tiền môi tái nhợt
Ba ngày thiếu rượu mắt trầm sâu
Than thân mấy tiếng, càng thêm tủi
Trách phận vài câu, khó giảm sầu
Thuở ấy mê thơ, đành trót dại
Lấy chồng thi sĩ – Khổ gì đâu!
:gn23::gn10:
Vịt hồng

phamanhoa
20-11-2012, 07:09 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0912-1.jpg

KHỔ GÌ ĐÂU!
(Thân tặng Thi sĩ Phạm An Hòa)

Hiên nhà bó gối, chốc rờ râu
Thất nghiệp, nhìn ông, vợ lắc đầu
Bốn bữa không tiền môi tái nhợt
Ba ngày thiếu rượu mắt trầm sâu
Than thân mấy tiếng, càng thêm tủi
Trách phận vài câu, khó giảm sầu
Thuở ấy mê thơ, đành trót dại
Lấy chồng thi sĩ – Khổ gì đâu!
:gn23::gn10:
Vịt hồng

BẬY GÌ ĐÂU !

Phàm ăn,thịt mỡ bám đầy râu,
Tục uống,rượu xui mụ cả đầu.
Láo toét,mồm loa thòi dốt nặng,
Ba hoa,mép giãi lộ ngu sâu.
Võ công mách qué,trông mà tủi,
Văn nghiệp ba que,thấy đã sầu.
Mở miệng:đòi kinh bang tế thế,
Suốt đời ăn hại,bậy gì đâu!

phamanhoa

vancali96
21-11-2012, 09:03 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0912-1.jpg

KHỔ GÌ ĐÂU!

Hiên nhà bó gối, chốc rờ râu
Thất nghiệp, nhìn ông, vợ lắc đầu
Bốn bữa không tiền môi tái nhợt
Ba ngày thiếu rượu mắt trầm sâu
Than thân mấy tiếng, càng thêm tủi
Trách phận vài câu, khó giảm sầu
Thuở ấy mê thơ, đành trót dại
Lấy chồng thi sĩ – Khổ gì đâu!
:gn23::gn10:
Vịt hồng

http://i48.tinypic.com/4lsgpk.jpg

HỒNG THOẠI
21-11-2012, 09:17 AM
SƯỚNG GÌ ĐÂU !
Hôm rồi sếp Phạm muốn chăm râu
Tiện thể ngoáy tai với gội đầu
Chủ tiệm tươi cười ra đón khách
Mấy nàng hí hửng kéo vào sâu
Mân mê lỗ nhĩ - ông quên héo
Sờ soạng hàm ria - cụ tiệt sầu
Tạm biệt ra về hoài tấm tắc
Tay nghề điêu luyện - Sướng gì đâu !
HỒNG THOẠI

Trần Vi Thông
21-11-2012, 11:47 AM
CÒN ĐÂU!

Suốt ngày chải chuốt tóc rồi râu!
Thất nghiệp sao ông dám ngẩng đầu?
Cờ bạc sa vào, ra chẳng thoát
Rượu chè lấn tới, ngập càng sâu
Nhìn lên trách phận ngàn câu oán
Ngó xuống thương thân vạn tiếng sầu
Tờ giấy ly hôn đành ký vội
Nghĩa tình xưa ấy có còn đâu!

Vi Thông

Lãng Nhân
21-11-2012, 04:32 PM
TỘI NHÀ THƠ :gn2:

Buồn tình vỗ trán lại vò râu
Khổ quá, mê thơ –mệt cái đầu!
Vần xướng ngôn từ mong vắt cạn
Câu hòa chữ nghĩa muốn đào sâu
Nhìn quanh, ngó quẩn -nom bi đát
Lượn tới, xoay lui -thấy thảm sầu
Vợ chán: Chồng ơi! Tui xuống ngoại
Đói, mò ra quán –Có tiền đâu?!
:gn18::gn5:

Đồ Lãng (híc híc)

Bạch Hồng Ngọc
21-11-2012, 07:03 PM
CÒN ĐÂU!

Suốt ngày chải chuốt tóc rồi râu!
Thất nghiệp sao ông dám ngẩng đầu?
Cờ bạc sa vào, ra chẳng thoát
Rượu chè lấn tới, ngập càng sâu
Nhìn lên trách phận ngàn câu oán
Ngó xuống thương thân vạn tiếng sầu
Tờ giấy ly hôn đành ký vội
Nghĩa tình xưa ấy có còn đâu!

Vi Thông
CÓ PHẢI VÌ RÂU?

Sướng quá nhàn cư nỏ cạo râu
Mà ra quán xá gội luôn đầu
Đôi câu tán tỉnh tình dai dẳng
Mấy lượt trêu đùa nghĩa lún sâu
Bữa trước êm ru vui bất tận
Hôm qua bại lộ lặng ôm sầu
Nên đời mặn nhạt do mình cả
Để vuột đi rồi kiếm vợ đâu?

21/11/2012

phamanhoa
22-11-2012, 04:47 AM
CÓ PHẢI VÌ RÂU?

Sướng quá nhàn cư nỏ cạo râu
Mà ra quán xá gội luôn đầu
Đôi câu tán tỉnh tình dai dẳng
Mấy lượt trêu đùa nghĩa lún sâu
Bữa trước êm ru vui bất tận
Hôm qua bại lộ lặng ôm sầu
Nên đời mặn nhạt do mình cả
Để vuột đi rồi kiếm vợ đâu?

21/11/2012

KHỔ NHÀ THƠ

Vợ quát vài câu đã xuội râu,
Thơ bay đâu mất,trống trơn đầu.
Lơ ngơ,bảy vía rơi đồng cạn,
Ngớ ngẩn,ba hồn rớt giếng sâu.
Bếp núc lau chùi,lòng tức tưởi,
Cửa nhà quét dọn,dạ u sầu.
Bà ơi,thương lấy chồng thi sĩ,
Đày mãi,làm thơ có được đâu!

phamanhoa

vancali96
22-11-2012, 10:38 PM
Hôm nay là ngày lễ tạ ơn của( USA) em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi nè .
http://i46.tinypic.com/2ef6n2c.jpg

Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thỏa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 11.22.12


http://i46.tinypic.com/2wgbp8k.jpg

Bạch Hồng Ngọc
23-11-2012, 06:34 AM
http://i46.tinypic.com/2wgbp8k.jpg
[/QUOTE]
RẢNH RỖI

Hưu rồi rảnh rỗi tha hồ chơi
Giãn não vui tươi thoải mái lời
Buổi sáng năm giờ đi thể dục
Đêm về bảy rưỡi đến xông hơi
Rau xanh tự túc say miền sống
Thịt cá tăng gia đẹp cuộc đời
Bạn hữu gần xa năng điện hỏi
Còn hè tắm biển khoái thi bơi

23/11/2012

phamanhoa
23-11-2012, 06:49 AM
Hôm nay là ngày lễ tạ ơn của( USA) em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi nè .
http://i46.tinypic.com/2ef6n2c.jpg

Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thỏa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 11.22.12


http://i46.tinypic.com/2wgbp8k.jpg

THƠ TẶNG ĐỜI

Xướng họa bên nhau thú vui chơi
Thơ ca mọt kiếp chẳng sinh lời
Đêm khuya cảm tác làm vài hịch
Cảnh vắng suy tư viết mấy hơi
Học bạn đôi câu say đắm í
Theo thầy mấy tứ mộng mơ đời
Trời cho sức khỏe ta thừa hưởng
Tiếng vọng ngàn thu... tiếp tục bơi

22/11/2012Bạch Hồng Ngọc


http://i47.tinypic.com/dq62k6.jpg


HẾT HƠI

Lưng đau,gối mỏi,lấy gì chơi?
Dẫu chẳng hơn thua chuyện lỗ lời.
Ngựa mới lên yên đà khụy vó,
Người vừa ra sức đã xì hơi.
Cơm ngon đứng ngóng:Mồ cha kiếp!
Phở béo ngồi trông:Bỏ mẹ đời!
Đất cứ làm ngơ,trời cóc ngó,
Tìm đâu ra lực để mà bơi?

phamanhoa

phamanhoa
23-11-2012, 07:17 AM
Hôm nay là ngày lễ tạ ơn của( USA) em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi nè .
http://i46.tinypic.com/2ef6n2c.jpg

Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thỏa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 11.22.12


http://i46.tinypic.com/2wgbp8k.jpg
TRÁCH TRỜI

Người ta suốt kiếp mãi rong chơi,
Chuyện tớ vừa buôn đã nghẹn lời.
Quán rượu lỡ vào thì bỏ mạng,
Phòng trà trót đến sẽ tàn hơi.
Cơm nhà yên phận may còn sống,
Phở chợ tòm tem ắt hết đời.
Kinh kệ ngày đêm luôn khấn nguyện,
Mà sao bể khổ vẫn còn bơi?

phamanhoa

Bạch Hồng Ngọc
23-11-2012, 07:32 AM
TRÁCH TRỜI

Người ta suốt kiếp mãi rong chơi,
Chuyện tớ vừa buôn đã nghẹn lời.
Quán rượu lỡ vào thì bỏ mạng,
Phòng trà trót đến sẽ tàn hơi.
Cơm nhà yên phận may còn sống,
Phở chợ tòm tem ắt hết đời.
Kinh kệ ngày đêm luôn khấn nguyện,
Mà sao bể khổ vẫn còn bơi?

phamanhoa
NGÁN ĐỜI

Về già chẳng có phút đi chơi
Bỏ việc lân la Vợ tế lời
Tối mịt ngoài đồng đâu được nghỉ
Mưa dầm giữa núi… chả còn hơi
Nhiều khi vất vả, gian nan sống
Lắm lúc buồn phiền, khỏi thiết đời
Thế giới bao la nào biết đến
Ao tù nước đọng… khổ đau bơi

23/11/2012
Bạch hồng Ngọc

vancali96
23-11-2012, 08:20 AM
Hôm nay là ngày lễ tạ ơn của( USA) em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi nè .
http://i46.tinypic.com/2ef6n2c.jpg

Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thỏa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 11.22.12


http://i46.tinypic.com/2wgbp8k.jpg

THƠ TẶNG ĐỜI

Xướng họa bên nhau thú vui chơi
Thơ ca mọt kiếp chẳng sinh lời
Đêm khuya cảm tác làm vài hịch
Cảnh vắng suy tư viết mấy hơi
Học bạn đôi câu say đắm í
Theo thầy mấy tứ mộng mơ đời
Trời cho sức khỏe ta thừa hưởng
Tiếng vọng ngàn thu... tiếp tục bơi

22/11/2012Bạch Hồng Ngọc


TRÁCH TRỜI

Người ta suốt kiếp mãi rong chơi,
Chuyện tớ vừa buôn đã nghẹn lời.
Quán rượu lỡ vào thì bỏ mạng,
Phòng trà trót đến sẽ tàn hơi.
Cơm nhà yên phận may còn sống,
Phở chợ tòm tem ắt hết đời.
Kinh kệ ngày đêm luôn khấn nguyện,
Mà sao bể khổ vẫn còn bơi?

phamanhoa



http://i47.tinypic.com/dq62k6.jpg


HẾT HƠi
Lưng đau,gối mỏi, lấy gì chơi?
Dẫu chẳng hơn thua chuyện lỗ lời.
Ngựa mới lên yên đà khụy vó,
Người vừa ra sức đã xì hơi.
Cơm ngon đứng ngóng:Mồ cha kiếp!
Phở béo ngồi trông:Bỏ mẹ đời!
Đất cứ làm ngơ,trời cóc ngó,
Tìm đâu ra lực để mà bơi?

phamanhoa

THƠ TẶNG ĐỜI

Xướng họa bên nhau thú vui chơi
Thơ ca mọt kiếp chẳng sinh lời
Đêm khuya cảm tác làm vài hịch
Cảnh vắng suy tư viết mấy hơi
Học bạn đôi câu say đắm í
Theo thầy mấy tứ mộng mơ đời
Trời cho sức khỏe ta thừa hưởng
Tiếng vọng ngàn thu... tiếp tục bơi

22/11/2012

http://i46.tinypic.com/2ushdp5.jpg

phamanhoa
23-11-2012, 09:39 AM
Hôm nay là ngày lễ tạ ơn của( USA) em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi nè .
http://i46.tinypic.com/2ef6n2c.jpg

Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thỏa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 11.22.12


http://i46.tinypic.com/2wgbp8k.jpg

THƠ TẶNG ĐỜI

Xướng họa bên nhau thú vui chơi
Thơ ca mọt kiếp chẳng sinh lời
Đêm khuya cảm tác làm vài hịch
Cảnh vắng suy tư viết mấy hơi
Học bạn đôi câu say đắm í
Theo thầy mấy tứ mộng mơ đời
Trời cho sức khỏe ta thừa hưởng
Tiếng vọng ngàn thu... tiếp tục bơi

22/11/2012Bạch Hồng Ngọc


TRÁCH TRỜI

Người ta suốt kiếp mãi rong chơi,
Chuyện tớ vừa buôn đã nghẹn lời.
Quán rượu lỡ vào thì bỏ mạng,
Phòng trà trót đến sẽ tàn hơi.
Cơm nhà yên phận may còn sống,
Phở chợ tòm tem ắt hết đời.
Kinh kệ ngày đêm luôn khấn nguyện,
Mà sao bể khổ vẫn còn bơi?

phamanhoa



http://i47.tinypic.com/dq62k6.jpg


HẾT HƠi
Lưng đau,gối mỏi, lấy gì chơi?
Dẫu chẳng hơn thua chuyện lỗ lời.
Ngựa mới lên yên đà khụy vó,
Người vừa ra sức đã xì hơi.
Cơm ngon đứng ngóng:Mồ cha kiếp!
Phở béo ngồi trông:Bỏ mẹ đời!
Đất cứ làm ngơ,trời cóc ngó,
Tìm đâu ra lực để mà bơi?

phamanhoa

THƠ TẶNG ĐỜI

Xướng họa bên nhau thú vui chơi
Thơ ca mọt kiếp chẳng sinh lời
Đêm khuya cảm tác làm vài hịch
Cảnh vắng suy tư viết mấy hơi
Học bạn đôi câu say đắm í
Theo thầy mấy tứ mộng mơ đời
Trời cho sức khỏe ta thừa hưởng
Tiếng vọng ngàn thu... tiếp tục bơi

22/11/2012

http://i46.tinypic.com/2ushdp5.jpg




CÙNG CHƠI

Xướng họa,cùng nhau dự cuộc chơi,
Chọn vần,lựa ý để buông lời.
Câu thơ bay bổng,văn liền mạch,
Vế đối tuôn trào,ý trọn hơi.
Cay đắng mùi đời,còn thích sống,
Ngọt ngào vị sống,cứ yêu đời.
Ghét người mê đắm cơn tham ác,
Thương kẻ trầm luân vẫn mãi bơi.

phamanhoa

vancali96
23-11-2012, 10:34 AM
Hôm nay là ngày lễ tạ ơn của( USA) em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi nè .
http://i46.tinypic.com/2ef6n2c.jpg

Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thỏa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 11.22.12


http://i46.tinypic.com/2wgbp8k.jpg

THƠ TẶNG ĐỜI

Xướng họa bên nhau thú vui chơi
Thơ ca mọt kiếp chẳng sinh lời
Đêm khuya cảm tác làm vài hịch
Cảnh vắng suy tư viết mấy hơi
Học bạn đôi câu say đắm í
Theo thầy mấy tứ mộng mơ đời
Trời cho sức khỏe ta thừa hưởng
Tiếng vọng ngàn thu... tiếp tục bơi

22/11/2012Bạch Hồng Ngọc


TRÁCH TRỜI

Người ta suốt kiếp mãi rong chơi,
Chuyện tớ vừa buôn đã nghẹn lời.
Quán rượu lỡ vào thì bỏ mạng,
Phòng trà trót đến sẽ tàn hơi.
Cơm nhà yên phận may còn sống,
Phở chợ tòm tem ắt hết đời.
Kinh kệ ngày đêm luôn khấn nguyện,
Mà sao bể khổ vẫn còn bơi?

phamanhoa



http://i47.tinypic.com/dq62k6.jpg


HẾT HƠi
Lưng đau,gối mỏi, lấy gì chơi?
Dẫu chẳng hơn thua chuyện lỗ lời.
Ngựa mới lên yên đà khụy vó,
Người vừa ra sức đã xì hơi.
Cơm ngon đứng ngóng:Mồ cha kiếp!
Phở béo ngồi trông:Bỏ mẹ đời!
Đất cứ làm ngơ,trời cóc ngó,
Tìm đâu ra lực để mà bơi?

phamanhoa

THƠ TẶNG ĐỜI

Xướng họa bên nhau thú vui chơi
Thơ ca mọt kiếp chẳng sinh lời
Đêm khuya cảm tác làm vài hịch
Cảnh vắng suy tư viết mấy hơi
Học bạn đôi câu say đắm í
Theo thầy mấy tứ mộng mơ đời
Trời cho sức khỏe ta thừa hưởng
Tiếng vọng ngàn thu... tiếp tục bơi

22/11/2012

http://i46.tinypic.com/2ushdp5.jpg



CÙNG CHƠI

Xướng họa,cùng nhau dự cuộc chơi,
Chọn vần,lựa ý để buông lời.
Câu thơ bay bổng,văn liền mạch,
Vế đối tuôn trào,ý trọn hơi.
Cay đắng mùi đời,còn thích sống,
Ngọt ngào vị sống,cứ yêu đời.
Ghét người mê đắm cơn tham ác,
Thương kẻ trầm luân vẫn mãi bơi.

phamanhoa

http://i48.tinypic.com/27xj9dd.jpg

phamanhoa
23-11-2012, 11:30 AM
Hôm nay là ngày lễ tạ ơn của( USA) em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi nè .
http://i46.tinypic.com/2ef6n2c.jpg

Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thỏa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 11.22.12


http://i46.tinypic.com/2wgbp8k.jpg

THƠ TẶNG ĐỜI

Xướng họa bên nhau thú vui chơi
Thơ ca mọt kiếp chẳng sinh lời
Đêm khuya cảm tác làm vài hịch
Cảnh vắng suy tư viết mấy hơi
Học bạn đôi câu say đắm í
Theo thầy mấy tứ mộng mơ đời
Trời cho sức khỏe ta thừa hưởng
Tiếng vọng ngàn thu... tiếp tục bơi

22/11/2012Bạch Hồng Ngọc


TRÁCH TRỜI

Người ta suốt kiếp mãi rong chơi,
Chuyện tớ vừa buôn đã nghẹn lời.
Quán rượu lỡ vào thì bỏ mạng,
Phòng trà trót đến sẽ tàn hơi.
Cơm nhà yên phận may còn sống,
Phở chợ tòm tem ắt hết đời.
Kinh kệ ngày đêm luôn khấn nguyện,
Mà sao bể khổ vẫn còn bơi?

phamanhoa



http://i47.tinypic.com/dq62k6.jpg


HẾT HƠi
Lưng đau,gối mỏi, lấy gì chơi?
Dẫu chẳng hơn thua chuyện lỗ lời.
Ngựa mới lên yên đà khụy vó,
Người vừa ra sức đã xì hơi.
Cơm ngon đứng ngóng:Mồ cha kiếp!
Phở béo ngồi trông:Bỏ mẹ đời!
Đất cứ làm ngơ,trời cóc ngó,
Tìm đâu ra lực để mà bơi?

phamanhoa

THƠ TẶNG ĐỜI

Xướng họa bên nhau thú vui chơi
Thơ ca mọt kiếp chẳng sinh lời
Đêm khuya cảm tác làm vài hịch
Cảnh vắng suy tư viết mấy hơi
Học bạn đôi câu say đắm í
Theo thầy mấy tứ mộng mơ đời
Trời cho sức khỏe ta thừa hưởng
Tiếng vọng ngàn thu... tiếp tục bơi

22/11/2012

http://i46.tinypic.com/2ushdp5.jpg



CÙNG CHƠI

Xướng họa,cùng nhau dự cuộc chơi,
Chọn vần,lựa ý để buông lời.
Câu thơ bay bổng,văn liền mạch,
Vế đối tuôn trào,ý trọn hơi.
Cay đắng mùi đời,còn thích sống,
Ngọt ngào vị sống,cứ yêu đời.
Ghét người mê đắm cơn tham ác,
Thương kẻ trầm luân vẫn mãi bơi.

phamanhoa

http://i48.tinypic.com/27xj9dd.jpg



GÁNH ĐƯỜNG
(Thân tặng Vancali)

Thơ túi rượu bầu đã đủ chơi,
Đường thùng,thiệt hết nói ra lời.
Trời Nam,ngày đứng thương mòn ruột,
Đất Mỹ,đêm nằm nhớ đứt hơi.
Lúc rảnh buông vần cười sự thế,
Khi nhàn gieo đối cợt gương đời.
Những chiều nghe gió nồm nam gọi,
Dạ nhớ quê nhà cứ muốn bơi...

phamanhoa

Bạch Hồng Ngọc
23-11-2012, 12:05 PM
GÁNH ĐƯỜNG
(Thân tặng Vancali)

Thơ túi rượu bầu đã đủ chơi,
Đường thùng,thiệt hết nói ra lời.
Trời Nam,ngày đứng thương mòn ruột,
Đất Mỹ,đêm nằm nhớ đứt hơi.
Lúc rảnh buông vần cười sự thế,
Khi nhàn gieo đối cợt gương đời.
Những chiều nghe gió nồm nam gọi,
Dạ nhớ quê nhà cứ muốn bơi...

phamanhoa


KHỔ NỖI BAO CHÀNG

Dáng đẹp như rày quả chịu chơi
Tin đồn thứ thiệt chẳng sai lời
Ra đi khắp chốn khi sung sức
Trở lại làng quê lúc hết hơi
Cuộc sống tươi màu ngời tuyệt diệu
Tình người thắm đượm sáng tâm đời
Bao nhiêu sắc nét em vơ hết
Khổ nỗi bao chàng khoái rủ bơi

23/11/2012

1298

vancali96
23-11-2012, 08:10 PM
Hôm nay sáng thứ sáu (CA) em xin dán lên bài thơ cũ tặng quí huynh xem vui nè .

http://img600.imageshack.us/img600/52/2i8dp9c.jpg

vancali96
24-11-2012, 09:13 AM
Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem nè

http://i45.tinypic.com/az8hzs.jpg

phamanhoa
24-11-2012, 02:21 PM
Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem nè

http://i45.tinypic.com/az8hzs.jpg



YÊU HOÀI

Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu,
Đâu nệ đời nghiêng,xế bóng chiều.
Gối mỏi dặm dài chưa thiếu sức,
Chân chùng dốc thẳm vẫn thừa kiêu.
Hoa thơm trời biếu nào đâu ít,
Trái ngọt đời dâng hãy cứ nhiều.
Báu vật trần gian không cạn kiệt,
Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu.

phamanhoa

vancali96
24-11-2012, 09:43 PM
Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem nè

http://i45.tinypic.com/az8hzs.jpg


YÊU HOÀI

Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu,
Đâu nệ đời nghiêng,xế bóng chiều.
Gối mỏi dặm dài chưa thiếu sức,
Chân chùng dốc thẳm vẫn thừa kiêu.
Hoa thơm trời biếu nào đâu ít,
Trái ngọt đời dâng hãy cứ nhiều.
Báu vật trần gian không cạn kiệt,
Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu.

phamanhoa

http://i45.tinypic.com/30k6kwg.jpg

phamanhoa
25-11-2012, 05:11 AM
Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem nè

http://i45.tinypic.com/az8hzs.jpg


YÊU HOÀI

Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu,
Đâu nệ đời nghiêng,xế bóng chiều.
Gối mỏi dặm dài chưa thiếu sức,
Chân chùng dốc thẳm vẫn thừa kiêu.
Hoa thơm trời biếu nào đâu ít,
Trái ngọt đời dâng hãy cứ nhiều.
Báu vật trần gian không cạn kiệt,
Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu.

phamanhoa

http://i45.tinypic.com/30k6kwg.jpg




CỨ YÊU

Chẳng bị bỏ bùa cũng cứ yêu,
Thẫn thờ buổi sáng,ngẩn ngơ chiều.
Đắm say ánh mắt dăm em chảnh,
Mê mệt nụ cười mấy ả kiêu.
Trộm nhớ thâu đêm, còn chẳng đủ,
Thầm thương suốt sáng, vẫn chưa nhiều.
Đa tình bệnh ấy vương vào vận,
Chẳng bị bỏ bùa cũng cứ yêu.

phamanhoa

vancali96
25-11-2012, 08:37 AM
Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem nè

http://i45.tinypic.com/az8hzs.jpg


YÊU HOÀI

Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu,
Đâu nệ đời nghiêng,xế bóng chiều.
Gối mỏi dặm dài chưa thiếu sức,
Chân chùng dốc thẳm vẫn thừa kiêu.
Hoa thơm trời biếu nào đâu ít,
Trái ngọt đời dâng hãy cứ nhiều.
Báu vật trần gian không cạn kiệt,
Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu.

phamanhoa

http://i45.tinypic.com/30k6kwg.jpg


CỨ YÊU

Chẳng bị bỏ bùa cũng cứ yêu,
Thẫn thờ buổi sáng,ngẩn ngơ chiều.
Đắm say ánh mắt dăm em chảnh,
Mê mệt nụ cười mấy ả kiêu.
Trộm nhớ thâu đêm, còn chẳng đủ,
Thầm thương suốt sáng, vẫn chưa nhiều.
Đa tình bệnh ấy vương vào vận,
Chẳng bị bỏ bùa cũng cứ yêu.

phamanhoa

http://i49.tinypic.com/358oq40.jpg

phamanhoa
25-11-2012, 01:17 PM
Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem nè

http://i45.tinypic.com/az8hzs.jpg


YÊU HOÀI

Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu,
Đâu nệ đời nghiêng,xế bóng chiều.
Gối mỏi dặm dài chưa thiếu sức,
Chân chùng dốc thẳm vẫn thừa kiêu.
Hoa thơm trời biếu nào đâu ít,
Trái ngọt đời dâng hãy cứ nhiều.
Báu vật trần gian không cạn kiệt,
Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu.

phamanhoa

http://i45.tinypic.com/30k6kwg.jpg


CỨ YÊU

Chẳng bị bỏ bùa cũng cứ yêu,
Thẫn thờ buổi sáng,ngẩn ngơ chiều.
Đắm say ánh mắt dăm em chảnh,
Mê mệt nụ cười mấy ả kiêu.
Trộm nhớ thâu đêm, còn chẳng đủ,
Thầm thương suốt sáng, vẫn chưa nhiều.
Đa tình bệnh ấy vương vào vận,
Chẳng bị bỏ bùa cũng cứ yêu.

phamanhoa

http://i49.tinypic.com/358oq40.jpg



VỜ YÊU

Đưa tình liếc mắt giả vờ yêu,
Muốn kiếm nhiều đô phải cố chiều.
Tỷ phú:đẩy đưa vào vai lẳng,
Đại gia:ngúng nguẩy đóng trò kiêu.
Tuồng thương,chớ thiếu môi cười thắm,
Tích nhớ,đừng quên nước mắt nhiều.
Kịch bản thành công nhờ ái ố,
Đưa tình liếc mắt giả vờ yêu.


phamanhoa

vancali96
25-11-2012, 09:51 PM
Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem nè

http://i45.tinypic.com/az8hzs.jpg


YÊU HOÀI

Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu,
Đâu nệ đời nghiêng,xế bóng chiều.
Gối mỏi dặm dài chưa thiếu sức,
Chân chùng dốc thẳm vẫn thừa kiêu.
Hoa thơm trời biếu nào đâu ít,
Trái ngọt đời dâng hãy cứ nhiều.
Báu vật trần gian không cạn kiệt,
Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu.

phamanhoa

http://i45.tinypic.com/30k6kwg.jpg


CỨ YÊU

Chẳng bị bỏ bùa cũng cứ yêu,
Thẫn thờ buổi sáng,ngẩn ngơ chiều.
Đắm say ánh mắt dăm em chảnh,
Mê mệt nụ cười mấy ả kiêu.
Trộm nhớ thâu đêm, còn chẳng đủ,
Thầm thương suốt sáng, vẫn chưa nhiều.
Đa tình bệnh ấy vương vào vận,
Chẳng bị bỏ bùa cũng cứ yêu.

phamanhoa

http://i49.tinypic.com/358oq40.jpg


VỜ YÊU

Đưa tình liếc mắt giả vờ yêu,
Muốn kiếm nhiều đô phải cố chiều.
Tỷ phú:đẩy đưa vào vai lẳng,
Đại gia:ngúng nguẩy đóng trò kiêu.
Tuồng thương,chớ thiếu môi cười thắm,
Tích nhớ,đừng quên nước mắt nhiều.
Kịch bản thành công nhờ ái ố,
Đưa tình liếc mắt giả vờ yêu.


phamanhoa

http://i47.tinypic.com/2z6go7r.jpg



Cảm ơn huynh Phamanhoa đã bỏ thời gian vàng ngọc vui chơi xướng họa với em, bài họa của huynh nhanh hay nên em chạy theo hụt hơi luôn nhưng vui, chúc huynh luôn vui mạnh .

phamanhoa
26-11-2012, 06:10 AM
Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem nè

http://i45.tinypic.com/az8hzs.jpg


YÊU HOÀI

Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu,
Đâu nệ đời nghiêng,xế bóng chiều.
Gối mỏi dặm dài chưa thiếu sức,
Chân chùng dốc thẳm vẫn thừa kiêu.
Hoa thơm trời biếu nào đâu ít,
Trái ngọt đời dâng hãy cứ nhiều.
Báu vật trần gian không cạn kiệt,
Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu.

phamanhoa

http://i45.tinypic.com/30k6kwg.jpg


CỨ YÊU

Chẳng bị bỏ bùa cũng cứ yêu,
Thẫn thờ buổi sáng,ngẩn ngơ chiều.
Đắm say ánh mắt dăm em chảnh,
Mê mệt nụ cười mấy ả kiêu.
Trộm nhớ thâu đêm, còn chẳng đủ,
Thầm thương suốt sáng, vẫn chưa nhiều.
Đa tình bệnh ấy vương vào vận,
Chẳng bị bỏ bùa cũng cứ yêu.

phamanhoa

http://i49.tinypic.com/358oq40.jpg


VỜ YÊU

Đưa tình liếc mắt giả vờ yêu,
Muốn kiếm nhiều đô phải cố chiều.
Tỷ phú:đẩy đưa vào vai lẳng,
Đại gia:ngúng nguẩy đóng trò kiêu.
Tuồng thương,chớ thiếu môi cười thắm,
Tích nhớ,đừng quên nước mắt nhiều.
Kịch bản thành công nhờ ái ố,
Đưa tình liếc mắt giả vờ yêu.


phamanhoa

http://i47.tinypic.com/2z6go7r.jpg



Cảm ơn huynh Phamanhoa đã bỏ thời gian vàng ngọc vui chơi xướng họa với em, bài họa của huynh nhanh hay nên em chạy theo hụt hơi luôn nhưng vui, chúc huynh luôn vui mạnh .





SỢ YÊU

Vì nghe mẹ dạy chớ nên yêu,
Em sợ đàn ông quá chuộng chiều.
Nhụy rữa,chàng Juan*trơ mặt đểu,
Hoa tàn,gả Sở* lộ hình kiêu.
Đường tình cỏ mượt, dê không ít.
Nẻo ái hoa thơm, cáo cũng nhiều.
Nay đã ba mươi còn gối lẻ,
Vì nghe mẹ dạy chớ nên yêu.

phamanhoa

*Don Juan và Sở Khanh,hai nhân vật chuyên lừa phụ nữ trong văn học đông, tây.

@ VANCALI thân mến,mình cũng rất thích họa thơ với bạn và cũng rất thich những tranh vẽ cartoon mà bạn dùng làm nền cho các bài thơ cuả bạn.Nếu có thể bạn sưu tập các tranh loại đó và dùng chúng làm nền cho nhửng bài thơ dí dỏm thì thật tuyệt.

Bạch Hồng Ngọc
26-11-2012, 08:40 AM
SỢ YÊU

Vì nghe mẹ dạy chớ nên yêu,
Em sợ đàn ông quá chuộng chiều.
Nhụy rữa,chàng Juan*trơ mặt đểu,
Hoa tàn,gả Sở* lộ hình kiêu.
Đường tình cỏ mượt, dê không ít.
Nẻo ái hoa thơm, cáo cũng nhiều.
Nay đã ba mươi còn gối lẻ,
Vì nghe mẹ dạy chớ nên yêu.

phamanhoa

433-TRÓT YÊU

Kể chuyện ngày xưa dại: Trót yêu
Sa đà sảng khoái sáng qua chiều
Về nhà rượu thuốc đâu thèm uống
Xuống phố bia hơi quá thích kiêu
Tán tỉnh vài cô: Còn muốn nữa
Yêu nhầm mấy ả: Vẫn chưa nhiều
Kề vai, áp má, quàng tay cổ…
Kể chuyện ngày xưa dại: Trót yêu

26/11/2012
Bạch Hồng Ngọc

vancali96
26-11-2012, 09:11 AM
Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem nè

http://i45.tinypic.com/az8hzs.jpg


YÊU HOÀI

Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu,
Đâu nệ đời nghiêng,xế bóng chiều.
Gối mỏi dặm dài chưa thiếu sức,
Chân chùng dốc thẳm vẫn thừa kiêu.
Hoa thơm trời biếu nào đâu ít,
Trái ngọt đời dâng hãy cứ nhiều.
Báu vật trần gian không cạn kiệt,
Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu.

phamanhoa

http://i45.tinypic.com/30k6kwg.jpg


CỨ YÊU

Chẳng bị bỏ bùa cũng cứ yêu,
Thẫn thờ buổi sáng,ngẩn ngơ chiều.
Đắm say ánh mắt dăm em chảnh,
Mê mệt nụ cười mấy ả kiêu.
Trộm nhớ thâu đêm, còn chẳng đủ,
Thầm thương suốt sáng, vẫn chưa nhiều.
Đa tình bệnh ấy vương vào vận,
Chẳng bị bỏ bùa cũng cứ yêu.

phamanhoa

http://i49.tinypic.com/358oq40.jpg


VỜ YÊU

Đưa tình liếc mắt giả vờ yêu,
Muốn kiếm nhiều đô phải cố chiều.
Tỷ phú:đẩy đưa vào vai lẳng,
Đại gia:ngúng nguẩy đóng trò kiêu.
Tuồng thương,chớ thiếu môi cười thắm,
Tích nhớ,đừng quên nước mắt nhiều.
Kịch bản thành công nhờ ái ố,
Đưa tình liếc mắt giả vờ yêu.


phamanhoa

http://i47.tinypic.com/2z6go7r.jpg

SỢ YÊU

Vì nghe mẹ dạy chớ nên yêu,
Em sợ đàn ông quá chuộng chiều.
Nhụy rữa,chàng Juan*trơ mặt đểu,
Hoa tàn,gả Sở* lộ hình kiêu.
Đường tình cỏ mượt, dê không ít.
Nẻo ái hoa thơm, cáo cũng nhiều.
Nay đã ba mươi còn gối lẻ,
Vì nghe mẹ dạy chớ nên yêu.

phamanhoa

*Don Juan và Sở Khanh,hai nhân vật chuyên lừa phụ nữ trong văn học đông, tây.

[B][COLOR=purple]TRÓT YÊU

Kể chuyện ngày xưa dại: Trót yêu
Sa đà sảng khoái sáng qua chiều
Về nhà rượu thuốc đâu thèm uống
Xuống phố bia hơi quá thích kiêu
Tán tỉnh vài cô: Còn muốn nữa
Yêu nhầm mấy ả: Vẫn chưa nhiều
Kề vai, áp má, quàng tay cổ…
Kể chuyện ngày xưa dại: Trót yêu

26/11/2012
Bạch Hồng Ngọc

http://i50.tinypic.com/20f87qp.jpg

Hôm nay là cuối tuần nên em cao hứng họa nhiều cùng hai huynh , mai em lại đi làm (ngày em làm mười tiếng ) nên có họa chậm mong hai huynh thông cảm cho nhen , chúc chư huynh luôn an vui , em rất thích tư cách hành thơ của hai huynh , tao nhã lịch sư và không coi thường phái nữ như những nick nam khác , đúng là người trí thức làm thơ có khác , chúc hai huynh luôn an vui .

HỒNG THOẠI
26-11-2012, 11:24 AM
[QUOTE=phamanhoa;86378]
YÊU HOÀI

Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu,
Đâu nệ đời nghiêng,xế bóng chiều.
Gối mỏi dặm dài chưa thiếu sức,
Chân chùng dốc thẳm vẫn thừa kiêu.
Hoa thơm trời biếu nào đâu ít,
Trái ngọt đời dâng hãy cứ nhiều.
Báu vật trần gian không cạn kiệt,
Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu.

phamanhoa



XIN ĐỪNG NHẮC ĐẾN
( Hoán vận )

Xin đừng nhắc đến chuyện tình yêu
Hành hạ thân em đã quá nhiều
Đứng nhớ ngồi thương... Ôi, đủ kiểu !
Ra ngơ vào ngẩn... sáng qua chiều
Nàng này ngắn cẳng thì ưa điệu
Ả nọ dài chân lại khoái kiêu
Khổ sở trăm bề vì phái yếu
Xin đừng nhắc đến chuyện tình yêu
HỒNG THOẠI

phamanhoa
26-11-2012, 04:37 PM
http://i50.tinypic.com/20f87qp.jpg

Hôm nay là cuối tuần nên em cao hứng họa nhiều cùng hai huynh , mai em lại đi làm (ngày em làm mười tiếng ) nên có họa chậm mong hai huynh thông cảm cho nhen , chúc chư huynh luôn an vui , em rất thích tư cách hành thơ của hai huynh , tao nhã lịch sư và không coi thường phái nữ như những nick nam khác , đúng là người trí thức làm thơ có khác , chúc hai huynh luôn an vui .

CHỚ YÊU

Chớ thấy người yêu,lại muốn yêu,
Vương vào thêm khổ lụy trăm chiều.
Có khi ôm hận vì non phép,
Đôi lúc bẽ bàng bởi quá kiêu.
Bể ái mênh mông,hoan lạc ít,
Rừng ân bát ngát,đắng cay nhiều.
Đường tình đâu chỉ toàn hoa thắm.
Chớ thấy người yêu,lại muốn yêu.

phamanhoa

vancali96
27-11-2012, 08:33 AM
Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem nè

http://i45.tinypic.com/az8hzs.jpg


YÊU HOÀI

Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu,
Đâu nệ đời nghiêng,xế bóng chiều.
Gối mỏi dặm dài chưa thiếu sức,
Chân chùng dốc thẳm vẫn thừa kiêu.
Hoa thơm trời biếu nào đâu ít,
Trái ngọt đời dâng hãy cứ nhiều.
Báu vật trần gian không cạn kiệt,
Da mồi tóc bạc vẫn còn yêu.

phamanhoa

http://i45.tinypic.com/30k6kwg.jpg


CỨ YÊU

Chẳng bị bỏ bùa cũng cứ yêu,
Thẫn thờ buổi sáng,ngẩn ngơ chiều.
Đắm say ánh mắt dăm em chảnh,
Mê mệt nụ cười mấy ả kiêu.
Trộm nhớ thâu đêm, còn chẳng đủ,
Thầm thương suốt sáng, vẫn chưa nhiều.
Đa tình bệnh ấy vương vào vận,
Chẳng bị bỏ bùa cũng cứ yêu.

phamanhoa

http://i49.tinypic.com/358oq40.jpg


VỜ YÊU

Đưa tình liếc mắt giả vờ yêu,
Muốn kiếm nhiều đô phải cố chiều.
Tỷ phú:đẩy đưa vào vai lẳng,
Đại gia:ngúng nguẩy đóng trò kiêu.
Tuồng thương,chớ thiếu môi cười thắm,
Tích nhớ,đừng quên nước mắt nhiều.
Kịch bản thành công nhờ ái ố,
Đưa tình liếc mắt giả vờ yêu.


phamanhoa

http://i47.tinypic.com/2z6go7r.jpg

SỢ YÊU

Vì nghe mẹ dạy chớ nên yêu,
Em sợ đàn ông quá chuộng chiều.
Nhụy rữa,chàng Juan*trơ mặt đểu,
Hoa tàn,gả Sở* lộ hình kiêu.
Đường tình cỏ mượt, dê không ít.
Nẻo ái hoa thơm, cáo cũng nhiều.
Nay đã ba mươi còn gối lẻ,
Vì nghe mẹ dạy chớ nên yêu.

phamanhoa

*Don Juan và Sở Khanh,hai nhân vật chuyên lừa phụ nữ trong văn học đông, tây.

[B][COLOR=purple]TRÓT YÊU

Kể chuyện ngày xưa dại: Trót yêu
Sa đà sảng khoái sáng qua chiều
Về nhà rượu thuốc đâu thèm uống
Xuống phố bia hơi quá thích kiêu
Tán tỉnh vài cô: Còn muốn nữa
Yêu nhầm mấy ả: Vẫn chưa nhiều
Kề vai, áp má, quàng tay cổ…
Kể chuyện ngày xưa dại: Trót yêu

26/11/2012
Bạch Hồng Ngọc

http://i50.tinypic.com/20f87qp.jpg



[/CENTER]



[/SIZE]
CHỚ YÊU

Chớ thấy người yêu,lại muốn yêu,
Vương vào thêm khổ lụy trăm chiều.
Có khi ôm hận vì non phép,
Đôi lúc bẽ bàng bởi quá kiêu.
Bể ái mênh mông,hoan lạc ít,
Rừng ân bát ngát,đắng cay nhiều.
Đường tình đâu chỉ toàn hoa thắm.
Chớ thấy người yêu,lại muốn yêu.

phamanhoa

http://i50.tinypic.com/2iucg08.jpg

phamanhoa
27-11-2012, 07:01 PM
http://i50.tinypic.com/20f87qp.jpg



[/CENTER]



[/SIZE]
CHỚ YÊU

Chớ thấy người yêu,lại muốn yêu,
Vương vào thêm khổ lụy trăm chiều.
Có khi ôm hận vì non phép,
Đôi lúc bẽ bàng bởi quá kiêu.
Bể ái mênh mông,hoan lạc ít,
Rừng ân bát ngát,đắng cay nhiều.
Đường tình đâu chỉ toàn hoa thắm.
Chớ thấy người yêu,lại muốn yêu.

phamanhoa

http://i50.tinypic.com/2iucg08.jpg




BỆNH YÊU

Tương tư,bệnh ấy bởi do yêu,
Sáng nhớ,đêm thương,khắc khoải chiều.
Không uống trông vời đôi mắt chảnh,
Bỏ ăn nghe thoáng nụ cười kiêu.
Ngày mưa mòn mỏi trông chưa đủ,
Tháng nắng bâng khuâng ngóng mãi nhiều.
Gầy guộc,xác xơ thân ốm đói.
Tương tư,bệnh ấy bởi do yêu.

phamanhoa

vancali96
28-11-2012, 08:21 AM
Thân tặng huynh Phamanhoa , chúc hunh luôn vui mạnh .
http://i49.tinypic.com/10e3h8i.jpg

Lương Lương Hòa
28-11-2012, 05:30 PM
CON YÊU
Cánh cò vỗ giấc gọi “Con yêu!”
Cái ngủ cho ngoan ngọt nắng chiều
Kẽo kẹt tre ru lời nũng nịu
Ầu ...ơ... mẹ hát giọng mơ kiêu
Đong đưa gió mát xoa đời thiếu
Ấp ủ lòng thơm dưỡng mộng nhiều
Mắt bão chưa tan, sông đã hiểu
Cánh diều bay bổng bởi thương yêu.
LLH

phamanhoa
29-11-2012, 02:04 AM
CON YÊU
Cánh cò vỗ giấc gọi “Con yêu!”
Cái ngủ cho ngoan ngọt nắng chiều
Kẽo kẹt tre ru lời nũng nịu
Ầu ...ơ... mẹ hát giọng mơ kiêu
Đong đưa gió mát xoa đời thiếu
Ấp ủ lòng thơm dưỡng mộng nhiều
Mắt bão chưa tan, sông đã hiểu
Cánh diều bay bổng bởi thương yêu.
LLH


CHIỀU CA DAO

Kẽo kẹt,ầu ơ...con dấu yêu,
Võng đưa diù dặt,giấc ngoan chiều.
Nắng vàng cuối ngõ ươm màu dịu,
Hoa thắm đầu hè khoe sắc kiêu.
Tháng hạ oi nồng cơm mãi thiếu,
Ngày đông lạnh lẽo áo chưa nhiều.
Bếp hồng lửa ấm thơm chăn chiếu,
Vang mãi bên đời tiếng mẹ yêu.

phạmanhoa

phamanhoa
29-11-2012, 02:43 AM
Thân tặng huynh Phamanhoa , chúc huynh luôn vui mạnh .
http://i49.tinypic.com/10e3h8i.jpg



MƯỢN CHỮ TIÊU SẦU

Ngông nghênh múa bút muốn khoe tài,
Chữ nghĩa ngô nghê chẳng giống ai.
Ý tứ vụng về xem đã bực,
Thi từ thô thiển đọc mà cay.
Anh hùng bốn biển không ai phục,
Nhân sĩ năm châu chẳng kẻ say.
Rách việc,ti toe làm cóc tía,
Lò mò lên mạng thả thơ bay...

phamanhoa

vancali96
29-11-2012, 08:37 AM
Hôm nay thứ tư pay day lòng vui lém , em xin đổi đề tài , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Tình ế

Đến rằm cúng hạn sao còn ế
Hỏng biết nhờ ai tìm vấn kế
Ước muốn bình thường lại khó khăn
Cầu mong giản dị nhưng nào dễ
Hay là chuộc ngãi để người yêu
Hoặc giã sên bùa cho kẻ bế
Đã mấy mùa thu sống lạc loài
Bạn càng gạn hỏi càng quê sệ

Vancali 11.28.12


http://i49.tinypic.com/vg0goy.jpg

phamanhoa
29-11-2012, 02:16 PM
Hôm nay thứ tư pay day lòng vui lém , em xin đổi đề tài , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Tình ế

Đến rằm cúng hạn sao còn ế
Hỏng biết nhờ ai tìm vấn kế
Ước muốn bình thường lại khó khăn
Cầu mong giản dị nhưng nào dễ
Hay là chuộc ngãi để người yêu
Hoặc giã sên bùa cho kẻ bế
Đã mấy mùa thu sống lạc loài
Bạn càng gạn hỏi càng quê sệ

Vancali 11.28.12


http://i49.tinypic.com/vg0goy.jpg


DUYÊN Ế

Tam thập tròm trèm mà vẫn ế,
Đi chùa xem bói mong tìm kế.
Thầy khuyên cao số phải chờ lâu,
Thánh phán lỡ duyên đâu tính dễ.
Thắp thỏm mong hoài chẳng kẻ sờ,
Bồn chồn đợi mãi không người bế.
Đông về,lạnh lẽo cảnh phòng không,
Hốt hoảng nhìn trán nhăn,má xệ.

phamanhoa

vancali96
30-11-2012, 09:02 AM
http://i47.tinypic.com/23mn3o0.jpg

phamanhoa
01-12-2012, 06:40 AM
THẦN MƯU


Bái Thánh,lạy Thần hoài vẫn ế,
Đến đây nghe kỹ,thầy bày kế.
Thời trang đo lựa,ấy chuyện thường,
Mỹ viện cắt bơm,ồ quá dễ!
Mắt mũi lên đời,vận sẽ thông,
Ngực mông nâng cấp,thời thôi bế.
Xe hoa đến rước,nhớ ơn thầy,
Bồi dưỡng cho nhiều,đừng xập xệ !


phamanhoa

vancali96
01-12-2012, 08:38 AM
http://i46.tinypic.com/23w1doi.jpg

phamanhoa
01-12-2012, 02:46 PM
http://i46.tinypic.com/23w1doi.jpg





CHẮC Ế



Đẹp người,đừng tưởng không bị ế,
Khéo lắm,may ra làm vợ kế.
Má đánh mốc meo trông khó ưa,
Môi tô lòe loẹt nhìn không dễ.
Xông vào tiểu chủ cứ đòi hôn,
Sà tới đại gia xin được bế.
Bán vốn trời cho kiếm mớ tiền,
Đâu màng chuốc lấy đời quê xệ

phamanhoa

Trần Vi Thông
01-12-2012, 06:34 PM
THẦM MƠ THI SĨ PHẠM AN HÒA

http://vnthihuu.net/image.php?u=16457&dateline=1346718138 (http://vnthihuu.net/member.php?16457-phamanhoa)


Lắm của lo gì ê sắc -ế!
Thời nay khối bọn mê thừa kế
Vài tên lãng tử bám đâu thèm
Mấy kẻ đa tình đeo chẳng dễ
Rửng mỡ chờ ông lớn cặp kè
Thừa hơi đợi trẻ trai o bế
Thầm mơ thi sĩ… Phạm An Hòa
Gặp lão chê -Gìa! Van ngó xệ

Vịt hồng
:gn23::gn9:
Ghẹo 2 Đường sĩ xong dọt gấp! hehe

Bạch Hồng Ngọc
01-12-2012, 08:51 PM
ĐỜI THÊM SỆ

Nam nhi cũng khổ khi tình ế
Mặc sức tung ra bao quỉ kế
Kém bạn thua bầu rất khó khăn
Nhà nghèo đất ít càng không dễ
Về quê chẳng chọn vẫn đơn côi
Đến phố tìm bừa thêm tắc bế
Mới biết thiên thời đỏ với đen
Buồn thiu ngõ vắng đời thêm sệ

01/12/2012
Bạch Hồng Ngọc

phamanhoa
02-12-2012, 01:53 AM
THẦM MƠ THI SĨ PHẠM AN HÒA

http://vnthihuu.net/image.php?u=16457&dateline=1346718138 (http://vnthihuu.net/member.php?16457-phamanhoa)


Lắm của lo gì ê sắc -ế!
Thời nay khối bọn mê thừa kế
Vài tên lãng tử bám đâu thèm
Mấy kẻ đa tình đeo chẳng dễ
Rửng mỡ chờ ông lớn cặp kè
Thừa hơi đợi trẻ trai o bế
Thầm mơ thi sĩ… Phạm An Hòa
Gặp lão chê -Gìa! Van ngó xệ

Vịt hồng
:gn23::gn9:
Ghẹo 2 Đường sĩ xong dọt gấp! hehe


[/QUOTE]


VỠ MỘNG

An Hòa dỡ chứng,bỗng lo ế,
Vất vả,bôn ba tìm vợ kế.
Sen ngó thơm tho cặp khó ghê,
Đào tơ hơ hớ gần không dễ.
Lỡ thời cau mặt chẳng cho bồng,
Gái góa bĩu môi không để bế.
Tỉnh ngộ quay về với mụ nhà,
Ao ta lại tắm, dù hơi xệ.

phamanhoa

vancali96
02-12-2012, 07:48 AM
http://i45.tinypic.com/1zx4mfr.jpg

phamanhoa
02-12-2012, 08:36 AM
QUÊ XỆ

Vợ lớn bỏ rồi,tưởng chẳng ế,
Giờ thì lại tới phiên bà kế.
Tình xưa êm ái nhớ khôn nguôi,
Nghĩa cũ ngọt ngào quên chẳng dễ.
Vò võ suốt ngày chẳng kẻ ôm,
Chèo queo nguyên tối không ai bế.
Mò vào Thư Quán toan bày trò,
Gặp gã Cali càng bị xệ.

phamanhoa

Bạch Hồng Ngọc
02-12-2012, 09:31 AM
QUÊ XỆ

Vợ lớn bỏ rồi,tưởng chẳng ế,
Giờ thì lại tới phiên bà kế.
Tình xưa êm ái nhớ khôn nguôi,
Nghĩa cũ ngọt ngào quên chẳng dễ.
Vò võ suốt ngày chẳng kẻ ôm,
Chèo queo nguyên tối không ai bế.
Mò vào Thư Quán toan bày trò,
Gặp gã Cali càng bị xệ.

phamanhoa




NÀO AI LẠI MUỐN

Nào ai lại muốn tình ôi ế
Với chẳng tìm ra nguồn quái kế
Tức chết ngồi nhìn lắm kẻ hay
Buồn đau đứng ngắm bao người dễ
Xuân về ảo tưởng nắm trơn suôn
Hạ đến đâu ngờ ôm cục bế
Khấn phật cầu trời giảm khó khăn
Cho đời thất thểu thôi bê sệ

02/12/2012
Bạch Hồng Ngọc

vancali96
02-12-2012, 09:54 AM
http://i47.tinypic.com/23mn3o0.jpg

TÌNH SẬP SỆ

Bà nguyệt xe tơ mà vẫn ế
Nhờ thầy cúng tế tìm cao kế
May chăng sáu tháng có người thương
Nếu muốn vài ngày không phải dễ
Cậy bạn tìm gần lắm lúc buồn
Cầu trời kiếm khắp nhiều khi bế
Trên đời phận hẩm chẳng ai hay
Vấp phải duyên ôi, tình sập sệ

29/11/2012
Bạch Hồng Ngọc


THẦN MƯU



Bái Thánh,lạy Thần hoài vẫn ế,
Đến đây nghe kỹ,thầy bày kế.
Thời trang đo lựa,ấy chuyện thường,
Mỹ viện cắt bơm,ồ quá dễ!
Mắt mũi lên đời,vận sẽ thông,
Ngực mông nâng cấp,thời thôi bế.
Xe hoa đến rước,nhớ ơn thầy,
Bồi dưỡng cho nhiều,đừng xập xệ !


phamanhoa


http://i46.tinypic.com/23w1doi.jpg



CHẮC Ế



Đẹp người,đừng tưởng không bị ế,
Khéo lắm,may ra làm vợ kế.
Má đánh mốc meo trông khó ưa,
Môi tô lòe loẹt nhìn không dễ.
Xông vào tiểu chủ cứ đòi hôn,
Sà tới đại gia xin được bế.
Bán vốn trời cho kiếm mớ tiền,
Đâu màng chuốc lấy đời quê xệ.

phamanhoa
CẦU MONG[/SIZE]

Cầu nơi cửa Thánh mà còn ế
Thỉnh bái thiên đình tìm mọi kế
Kiếm chốn nâng mông tốt rất hay
Tìm nơi bơm ngực chuẩn càng dễ
Son môi sửa mắt sẽ nhiều cơ
Uốn tóc cà răng thôi hết bế
Toại nguyện ghi ơn nhớ mọi điều
Mong sao cuộc sống không hề sệ

01.12.2012





THẦM MƠ THI SĨ PHẠM AN HÒA

http://vnthihuu.net/image.php?u=16457&dateline=1346718138 (http://vnthihuu.net/member.php?16457-phamanhoa)


Lắm của lo gì ê sắc -ế!
Thời nay khối bọn mê thừa kế
Vài tên lãng tử bám đâu thèm
Mấy kẻ đa tình đeo chẳng dễ
Rửng mỡ chờ ông lớn cặp kè
Thừa hơi đợi trẻ trai o bế
Thầm mơ thi sĩ… Phạm An Hòa
Gặp lão chê -Gìa! Van ngó xệ

Vịt hồng
:gn23::gn9:
Ghẹo 2 Đường sĩ xong dọt gấp! hehe




VỠ MỘNG

An Hòa dỡ chứng,bỗng lo ế,
Vất vả,bôn ba tìm vợ kế.
Sen ngó thơm tho cặp khó ghê,
Đào tơ hơ hớ gần không dễ.
Lỡ thời cau mặt chẳng cho bồng,
Gái góa bĩu môi không để bế.
Tỉnh ngộ quay về với mụ nhà,
Ao ta lại tắm, dù hơi xệ.

phamanhoa


http://i45.tinypic.com/1zx4mfr.jpg


QUÊ XỆ

Vợ lớn bỏ rồi,tưởng chẳng ế,
Giờ thì lại tới phiên bà kế.
Tình xưa êm ái nhớ khôn nguôi,
Nghĩa cũ ngọt ngào quên chẳng dễ.
Vò võ suốt ngày chẳng kẻ ôm,
Chèo queo nguyên tối không ai bế.
Mò vào Thư Quán toan bày trò,
Gặp gã Cali càng bị xệ.

phamanhoa

NÀO AI LẠI MUỐN

Nào ai lại muốn tình ôi ế
Với chẳng tìm ra nguồn quái kế
Tức chết ngồi nhìn lắm kẻ hay
Buồn đau đứng ngắm bao người dễ
Xuân về ảo tưởng nắm trơn suôn
Hạ đến đâu ngờ ôm cục bế
Khấn phật cầu trời giảm khó khăn
Cho đời thất thểu thôi bê sệ

02/12/2012
Bạch Hồng Ngọc
[/SIZE]

http://i46.tinypic.com/2ymjcqw.jpg

phamanhoa
02-12-2012, 05:35 PM
THƠ Ế

Cứ tưởng thơ hay không bị ế,
Nên đem rao bán không cần kế.
Ai ngờ dự định mãi không thành,
Nào biết chương trình đâu phải dễ.
Bứt tóc than thân vận chửa thông.
Vò đầu trách phận thời còn bế.
Vợ đau con đói chẳng tiền lo,
Thi sĩ kiểu này,ôi quá xệ !!!

phamanhoa

Bạch Hồng Ngọc
03-12-2012, 12:41 PM
THƠ Ế

Cứ tưởng thơ hay không bị ế,
Nên đem rao bán không cần kế.
Ai ngờ dự định mãi không thành,
Nào biết chương trình đâu phải dễ.
Bứt tóc than thân vận chửa thông.
Vò đầu trách phận thời còn bế.
Vợ đau con đói chẳng tiền lo,
Thi sĩ kiểu này,ôi quá xệ !!!

phamanhoa

MI MẮT SỆ

Chợ búa bao ngày hàng hóa ế
Thầy mo đến cúng cho cao kế
Người phô khấn vái chuẩn càng hay
Kẻ bảo cầu xin tốt sẽ dễ
Thánh chúa phù lai vẫn chửa thông
Thần thiêng bảo trợ sao còn bế
Hèn chi cuộc sống trần gian khổ
Có lẽ dài lâu mi mắt sệ

03/11/2012

phamanhoa
03-12-2012, 03:54 PM
Ai ....

Ai thích đem đàn khảy tứng tưng
Ai mê nhan sắc tặng lan rừng
Ai kêu bằng hữu này a mứng
Ai gọi nhân tình hởi cục cưng
Ai gặp cây non lòng muốn bứng
Ai trông gái đẹp dạ vui mừng
Ai gieo vận khó người chưng hửng
Ai thấy hoa quỳnh vội vã bưng !

Vancali 96

http://i56.tinypic.com/2s0ocol.jpg



TA !

Ta ôm đàn gỗ gãy tưng tưng,
Ta hát ồm ôm dậy cả rừng.
Ta cợt mấy nàng hay dỡ chứng.
Ta cười dăm ả thích đòi cưng.
Ta trông hồng thắm tay ham bứng,
Ta ngửi lan thơm dạ lại mừng.
Ta đợi nguyên đêm,chờ sáng hững,
Ta mong ai đến,với tay bưng...

phamanhoa

vancali96
04-12-2012, 08:35 AM
http://i47.tinypic.com/2u7375w.jpg

phamanhoa
04-12-2012, 01:29 PM
MỘNG




Mộng được em nhìn dạ đã tưng,
Mộng nghe giọng hát tiếng chim rừng.
Mộng đời hai đứa người khen xứng,
Mộng kiếp đôi ta ai cũng cưng.
Mộng sáng cùng chờ không trở chứng,
Mộng chiều chung đợi mãi vui mừng.
Mộng không thấy cảnh mình ên đứng,
Mộng chẳng tình hồng kẻ khác bưng...


phamanhoa

vancali96
05-12-2012, 08:27 AM
http://i50.tinypic.com/2hnq0yu.jpg

phamanhoa
05-12-2012, 11:08 AM
http://i50.tinypic.com/2hnq0yu.jpg



THƯƠNG

Thương em, tim cứ nhảy tưng tưng,
Thương vượt trùng dương đến núi rừng,
Thương má tươi hồng nhìn muốn nựng,
Thương môi mọng đỏ ngắm thêm cưng.
Thương mi nhỏ lệ xui tay hứng,
Thương tóc vờn bay khiến mặt mừng.
Thương lúc thất tình tim muốn chững,
Thương ngày ai trót bị người bưng.

phamanhoa

phamanhoa
06-12-2012, 07:21 AM
CẢNH BÁO

Biển đảo quê hương lại nỗi sóng,
Giặc Tàu ngang ngược thấy mà nóng.
Thiên triều mục nát, dạ còn mơ,
Bành trương hết thời, lòng vẫn mộng.
Vạn Kiếp nước xanh,máu thấm hồng,
Đống Đa gò trọc,xương phơi đống,
Gương xưa còn đó,cứ mà trông,
Bạo liệt tăng nhanh,tàn cũng chóng !

phamanhoa

phamanhoa
06-12-2012, 07:30 AM
MÂY VIỄN XỨ

Xa xôi thoắt đã mấy năm trường,
Khắc khoải đêm ngày nỗi nhớ thương.
Đất khách bộn bề cơm áo nợ,
Quê nhà đoài đoạn rốn nhau vương.
Trông mây tháng hạ sầu luân lạc,
Nghe gió ngày thu vọng cố hương.
Khói sóng hoàng hôn,sầu chất ngất,
Bến xưa chìm khuất cõi mù sương.

phamanhoa

vancali96
06-12-2012, 10:12 AM
MÂY VIỄN XỨ

Xa xôi thoắt đã mấy năm trường,
Khắc khoải đêm ngày nỗi nhớ thương.
Đất khách bộn bề cơm áo nợ,
Quê nhà đoài đoạn rốn nhau vương.
Trông mây tháng hạ sầu luân lạc,
Nghe gió ngày thu vọng cố hương.
Khói sóng hoàng hôn,sầu chất ngất,
Bến xưa chìm khuất cõi mù sương.

phamanhoa

Thuyền viễn xứ

Cuộc sống truân chuyên lắm đoạn trường
Đêm dài khắc khoải dáng người thương
Quê nhà nhớ bạn bờ môi lạt
Đất khách thương mình ngấn lệ vương
Đã mấy thu về mơ cố quốc
Bao lần hạ đến mộng hoài hương
Con thuyền viễn xứ còn rong ruổi
Mỏi cánh chim bằng chốn khói sương

Vancali 12.5.12

Bùi Bắc Hợp
06-12-2012, 12:30 PM
Xuân Viễn Xứ


Đêm nằm thổn thức mấy canh trường


Bởi nhẽ xa nhà vạn nỗi thương


Viễn xứ xuân về lòng luyến nhớ


Quê nhà tết đến dạ tơ vương


Tình người thủa ấy luôn bừng sắc


Nghĩa bạn bây giờ mãi ngát hương


Kí ức mờ dần trong quá khứ


Bình minh đã dậy nắng tan sương


Bùi Bắc Hợp

Lãng Nhân
06-12-2012, 02:47 PM
TÌNH VIỄN XỨ

Nằm nghe gió lộng giữa đêm trường
Gợi nỗi riêng mình những luyến thương
Hận kiếp tha phương tình chẳng trọn
Sầu đời viễn xứ nghĩa còn vương
Thầm mong đất mẹ ngày khơi sắc
Lặng ngóng quê nhà phút tỏa hương
Rộn bước chân xa người trở lại
Vui lời đoàn tụ mắt mờ sương

Đồ Lãng

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-12-2012, 06:44 PM
MÂY VIỄN XỨ

Xa xôi thoắt đã mấy năm trường,
Khắc khoải đêm ngày nỗi nhớ thương.
Đất khách bộn bề cơm áo nợ,
Quê nhà đoài đoạn rốn nhau vương.
Trông mây tháng hạ sầu luân lạc,
Nghe gió ngày thu vọng cố hương.
Khói sóng hoàng hôn,sầu chất ngất,
Bến xưa chìm khuất cõi mù sương.

Phamanhoa

Thuỷ chung

Mãi gánh trên vai nỗi đoạn trường
Trở về quê mẹ với yêu thương
Tiếng thề thủa ấy duyên còn ủ
Câu hẹn hôm nào mộng mãi vương
Lưu lạc bao mùa hoa lạt sắc
Tha phương những tháng nụ phai hương
Người xưa đứng đợi nhìn xa xót…
Tóc đã phai màu trắng tựa sương

Thanh Thanh Khiết
6.12.2012

Huy Thanh
06-12-2012, 08:24 PM
MƠ VIỄN XỨ
(Họa Mây viễn xứ)

Ước sao chìm đắm giấc miên trường
Lặng lẽ quên đi khỏi nhớ thương
Viễn xứ lạc loài con sóng lạ
Quê nhà khắc khoải bến sông vương
Tình xưa nắng hạ luôn lan tỏa
Nghĩa cũ mưa thu vẫn ngát hương
Phố vắng vì em mơ đất khách
Đông tàn xuân đến chẳng sa sương

Huy Thanh
06-12-2012

phamanhoa
07-12-2012, 06:03 AM
CẢNH BÁO

Biển đảo quê hương lại nỗi sóng,
Giặc Tàu ngang ngược thấy mà nóng.
Thiên triều mục nát, dạ còn mơ,
Bành trương hết thời, lòng vẫn mộng.
Vạn Kiếp nước xanh,máu thấm hồng,
Đống Đa gò trọc,xương phơi đống,
Gương xưa còn đó,cứ mà trông,
Bạo liệt tăng nhanh,tàn cũng chóng !

phamanhoa

Nhân tin tàu hải giám của Tàu lại ngang ngược xâm lấn lảnh hải của ta.

Lãng Nhân
07-12-2012, 04:00 PM
CẢNH BÁO

Biển đảo quê hương lại nỗi sóng,
Giặc Tàu ngang ngược thấy mà nóng.
Thiên triều mục nát, dạ còn mơ,
Bành trương hết thời, lòng vẫn mộng.
Vạn Kiếp nước xanh,máu thấm hồng,
Đống Đa gò trọc,xương phơi đống,
Gương xưa còn đó,cứ mà trông,
Bạo liệt tăng nhanh,tàn cũng chóng !

phamanhoa

Nhân tin tàu hải giám của Tàu lại ngang ngược xâm lấn lảnh hải của ta.


THÔI ĐỪNG NÓNG!

Lái giỏi, con thuyền đâu ngại sóng
An Hòa -hạ hỏa, thôi đừng nóng!
Xâm lăng Tàu khựa sẽ tan mơ
Bành trướng Trung Hoa rồi vỡ mộng
Vạn Kiếp thây ma chất mấy gò
Chi Lăng xác giặc phơi vài đống
Ngày xưa, sử sách vẫn còn ghi
Bạo ngược, hung hăng càng đổ chóng!

Can anh đấy! Gớm! Tên là An Hòa mà tánh nóng ghê! Hề hề

Đồ Lãng

phamanhoa
07-12-2012, 04:49 PM
THÔI ĐỪNG NÓNG!

Lái giỏi, con thuyền đâu ngại sóng
An Hòa -hạ hỏa, thôi đừng nóng!
Xâm lăng Tàu khựa sẽ tan mơ
Bành trướng Trung Hoa rồi vỡ mộng
Vạn Kiếp thây ma chất mấy gò
Chi Lăng xác giặc phơi vài đống
Ngày xưa, sử sách vẫn còn ghi
Bạo ngược, hung hăng càng đổ chóng!

Can anh đấy! Gớm! Tên là An Hòa mà tánh nóng ghê! Hề hề

Đồ Lãng


SAO CHẲNG NÓNG?

Biển êm trời lặng,chúng khua sóng,
Giòng giống Rồng Tiên ai chẳng nóng?
Hải giám hung hăng tợ chó ngao,
Thủy quân hùng hỗ như bò mộng.
Vây thuyền đánh cá cướp bao lần,
Cắt cáp viễn thông gom mấy đống
Đồ Lãng lừng khừng cứ nhẫn nha,
An Hòa mong chúng chết cho chóng.

phamanhoa

phamanhoa
07-12-2012, 06:00 PM
LƯỠI KHÔNG XƯƠNG
---*---

Cái lưỡi xưa nay vẫn thiếu xương
Cứ luôn lươn nẹo lách nhiều đường
Thay đen sảo trá bà còn ghét
Đổi trắng lộn sòng mẹ chẳng thương
Bởi vậy láng giềng không kẻ thích
Cho nên hành xóm sợ người ương
Bạn bè xa lánh còn cô lập
Huynh đệ quay lưng chuyện lẽ thường.

5/12/2012
Tuyen45


http://i47.tinypic.com/2eanfkl.jpg



LƯỠI BÒ
[y đề]

Lưỡi bò,lưỡi rắn,lưỡi không xương,
Ngang ngược,quanh co đủ mọi đường.
Diệu võ mèo què không kẻ thích,
Giương oai chó ốm đếch người thương.
Mồm loa khạc nhảm hơi gà thối,
Mép giải phun càn vị cóc ương.
Sử sách ngàn đời còn chép rõ,
Son hà Nam quốc chớ xem thường.

phamanhoa

tuyen45-ad
07-12-2012, 11:56 PM
LƯỠI BÒ
[y đề]

Lưỡi bò,lưỡi rắn,lưỡi không xương,
Ngang ngược,quanh co đủ mọi đường.
Diệu võ mèo què không kẻ thích,
Giương oai chó ốm đếch người thương.
Mồm loa khạc nhảm hơi gà thối,
Mép giải phun càn vị cóc ương.
Sử sách ngàn đời còn chép rõ,
Son hà Nam quốc chớ xem thường.

phamanhoa





LƯỠI BÒ
---*---
Vạn Kiếp Bạch Đằng núi trắng xương
Chi Lăng cửa ải xác đầy đường
Bá quyền Phương Bắc ôm đầu máu
Bành trướng Chi Na những tổn thương
Bài học nhớ đời ngươi chẳng thuộc
Sách đen đã dạy kẻ tai ương
Lưỡi bò liếm vẽ đường chín khúc
Hải đảo biển Đông có phải thường.

7/12/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-12-2012, 07:57 AM
http://i47.tinypic.com/2eanfkl.jpg


LƯỠI BÒ
[y đề]

Lưỡi bò,lưỡi rắn,lưỡi không xương,
Ngang ngược,quanh co đủ mọi đường.
Diệu võ mèo què không kẻ thích,
Giương oai chó ốm đếch người thương.
Mồm loa khạc nhảm hơi gà thối,
Mép giải phun càn vị cóc ương.
Sử sách ngàn đời còn chép rõ,
Son hà Nam quốc chớ xem thường.

phamanhoa

LƯỠI BÒ
---*---
Vạn Kiếp Bạch Đằng núi trắng xương
Chi Lăng cửa ải xác đầy đường
Bá quyền Phương Bắc ôm đầu máu
Bành trướng Chi Na những tổn thương
Bài học nhớ đời ngươi chẳng thuộc
Sách đen đã dạy kẻ tai ương
Lưỡi bò liếm vẽ đường chín khúc
Hải đảo biển Đông có phải thường.

7/12/2012
Tuyen45



LƯỠI LOÀI BÒ


Lè lưỡi cho dài, liếm phải xương
Phải xương đồng bọn rắc trên đường
Trên đường xâm lược xưa nghẽn lối
Nghẽn lối ngang tàng trước thảm thương
Trước thảm đã đành cam uất hận
Hận cam còn cố tạo tai ương
Tai ương nhận mãi bao triều đại
Triều đại (*) này toan liếm nhục thường!!!

(*) "Triều đại Trung Nam Hải!"

KIỀN ĐỨC - 08/12/12

vancali96
08-12-2012, 08:57 AM
CẢNH BÁO

Biển đảo quê hương lại nỗi sóng,
Giặc Tàu ngang ngược thấy mà nóng.
Thiên triều mục nát, dạ còn mơ,
Bành trương hết thời, lòng vẫn mộng.
Vạn Kiếp nước xanh,máu thấm hồng,
Đống Đa gò trọc,xương phơi đống,
Gương xưa còn đó,cứ mà trông,
Bạo liệt tăng nhanh,tàn cũng chóng !

phamanhoa

Nhân tin tàu hải giám của Tàu lại ngang ngược xâm lấn lảnh hải của ta.




http://i46.tinypic.com/rh3kop.jpg

Trần Vi Thông
08-12-2012, 01:20 PM
COI CHỪNG TIÊU CHÓNG !

Đất bằng sao tự nhiên dâng sóng ?
Cũng bởi đang AN ( HÒA ) thì trở nóng !
Hận kẻ láng giềng vẫn ủ mong ...
Thù thằng lối xóm đang ôm mộng ...
Mặt nhăn, miệng méo, mắt lòi tròng
Răng cạp, tay run, râu vón đống
Huyết áp lên, liền chửi ... trống không :
- Cha mày ! Đừng để tao tiêu chóng !

HỒNG THOẠI

:gn23:

SẦU ĐỜI
(mượn vần họa vui)

Cái tội An Hòa ham lướt sóng*…
Thua rồi tới bạn: Cần vay nóng!
Qua kỳ, chẳng trả, Thoại hoài mong
Tới tháng, không đưa, Hồng vẫn mộng
Đợi lắm chùn chân, nợ xếp vòng
Trông nhiều mỏi cổ, lời gom đống
Thôi đừng hỏi gã: Có rầu không?
Hũ rượu mua về… vơi thật chóng!
:gn6::gn9:
(* chơi cổ phiếu)
Vịt hồng

vancali96
08-12-2012, 09:48 PM
Hôm nay sáng thứ bảy em xin dán lên bài cũ cho quí huynh tỷ xem vui nè

Giỡn nhột
(Họa hanh phúc gia đình QA)

Hai cọp ai gan để một nhà
Tan tành chén bát ngủ đường nha
Đa thê dạo ấy qua rồi nhá
Mẫu hệ thời nay phải biết nà
Sắm sửa mua xoàn phần của mẹ
Đi làm kiếm bạc để cho cha
Vợ kêu ngoan ngoãn yên gia thất
Chồng giỏi bà cưng thật đấy mà

Vancali96

http://i45.tinypic.com/1rero6.jpg

phamanhoa
09-12-2012, 10:50 AM
Hôm nay sáng thứ bảy em xin dán lên bài cũ cho quí huynh tỷ xem vui nè

Giỡn nhột
(Họa hanh phúc gia đình QA)

Hai cọp ai gan để một nhà
Tan tành chén bát ngủ đường nha
Đa thê dạo ấy qua rồi nhá
Mẫu hệ thời nay phải biết nà
Sắm sửa mua xoàn phần của mẹ
Đi làm kiếm bạc để cho cha
Vợ kêu ngoan ngoãn yên gia thất
Chồng giỏi bà cưng thật đấy mà

Vancali96

http://i45.tinypic.com/1rero6.jpg



CẢNH TIÊN

Khẩu hiệu ai đem dán trước nhà,
Một chồng hai vợ sướng à nha!
Cô em mới cáu nhìn mơn mởn,
Bà chị lâu năm cũng nuột nà.
Êm ấm trong ngoài đâu mệt mẹ,
Thuận hòa trên dưới chẳng phiền cha.
Xướng tùy giữ phận cùng nhau hưởng,
Chốn ấy thần tiên, rõ quá mà.

phamanhoa

Trần Vi Thông
09-12-2012, 11:37 AM
:gn23:

DẠY MÁNH

Người khôn phải “mánh” kẻo tan nhà
Lối xóm chê là mất điểm nha
Váy cộc, chân dài, khoan mộng nhá
Môi son, má phấn, bớt mê nà
Khi cần ỏn ẻn–Trình thưa Mạ
Lúc muốn e dè -Kính bẩm Cha
Vắng mặt tha hồ ta… quậy phá
Bà con chẳng biết –Cháu ngoan mà!

:gn6::gn10:

Vịt hồng

tuyen45-ad
09-12-2012, 04:49 PM
CẢNH BÁO

Biển đảo quê hương lại nỗi sóng,
Giặc Tàu ngang ngược thấy mà nóng.
Thiên triều mục nát, dạ còn mơ,
Bành trương hết thời, lòng vẫn mộng.
Vạn Kiếp nước xanh,máu thấm hồng,
Đống Đa gò trọc,xương phơi đống,
Gương xưa còn đó,cứ mà trông,
Bạo liệt tăng nhanh,tàn cũng chóng !

phamanhoa

Nhân tin tàu hải giám của Tàu lại ngang ngược xâm lấn lảnh hải của ta.


http://i46.tinypic.com/rh3kop.jpg





BÀNH TRƯỚNG
---*---
Hải đảo biển Đông dồn dập sóng
Trung hoa bành trướng đầu ta nóng
Người Tàu ngỗ ngược đến cuồng ngông
Phương Bắc điên khùng nuôi ảo mộng
Vạn kiếp đầu rơi có nhớ không ?
Chi Lăng máu đổ xương nhiều đống
Đen ngòm trang sử vạn đời trông
Đường liếm lưỡi bò từ bỏ chóng.

9/12/2012
Tuyen45

vancali96
09-12-2012, 11:47 PM
CẢNH TIÊN

Khẩu hiệu ai đem dán trước nhà,
Một chồng hai vợ sướng à nha!
Cô em mới cáu nhìn mơn mởn,
Bà chị lâu năm cũng nuột nà.
Êm ấm trong ngoài đâu mệt mẹ,
Thuận hòa trên dưới chẳng phiền cha.
Xướng tùy giữ phận cùng nhau hưởng,
Chốn ấy thần tiên, rõ quá mà.

phamanhoa

CÓ THẬT CHĂNG ?

Có thật chồng vui, "hạnh phúc" nhà
Khi "hai con vợ" ở cùng nha ?
Xem chừng kẻ thấy chưa tu sửa
Có thể người coi phải nấn nà
Tiền lắm sẻ chia, hay biết mấy !
Sức đâu chiều chuộng, úi chui cha !
Nhắn nhe thi hữu đừng ham nhé
Vi phạm hôn nhân, sẽ khổ mà.

Trần Xuân Sinh

http://i49.tinypic.com/2822a6o.jpg

phamanhoa
10-12-2012, 01:12 AM
CẢNH TIÊN

Khẩu hiệu ai đem dán trước nhà,
Một chồng hai vợ sướng à nha!
Cô em mới cáu nhìn mơn mởn,
Bà chị lâu năm cũng nuột nà.
Êm ấm trong ngoài đâu mệt mẹ,
Thuận hòa trên dưới chẳng phiền cha.
Xướng tùy giữ phận cùng nhau hưởng,
Chốn ấy thần tiên, rõ quá mà.

phamanhoa

CÓ THẬT CHĂNG ?

Có thật chồng vui, "hạnh phúc" nhà
Khi "hai con vợ" ở cùng nha ?
Xem chừng kẻ thấy chưa tu sửa
Có thể người coi phải nấn nà
Tiền lắm sẻ chia, hay biết mấy !
Sức đâu chiều chuộng, úi chui cha !
Nhắn nhe thi hữu đừng ham nhé
Vi phạm hôn nhân, sẽ khổ mà.

Trần Xuân Sinh

http://i49.tinypic.com/2822a6o.jpg




NON BỒNG

Một chàng hai thiếp quả vui nhà,
Phu xướng phụ tùy khoái lắm nha.
Bà lớn cưng chiều:cơm nóng nhá !
Phòng nhì o bế:rượu ngon nà !
Hai đào trổi giọng, vui như tết,
Một kép vỗ đàn, sướng quá cha.
Tiên cảnh,đào nguyên đâu sánh được,
Làm theo khẩu hiệu đúng thôi mà !

phamanhoa

vancali96
10-12-2012, 08:19 AM
http://i49.tinypic.com/2822a6o.jpg


NON BỒNG

Một chàng hai thiếp quả vui nhà,
Phu xướng phụ tùy khoái lắm nha.
Bà lớn cưng chiều:cơm nóng nhá !
Phòng nhì o bế:rượu ngon nà !
Hai đào trổi giọng, vui như tết,
Một kép vỗ đàn, sướng quá cha.
Tiên cảnh,đào nguyên đâu sánh được,
Làm theo khẩu hiệu đúng thôi mà !

phamanhoa

http://i48.tinypic.com/imik3s.jpg

phamanhoa
11-12-2012, 02:08 PM
http://i49.tinypic.com/2822a6o.jpg


NON BỒNG

Một chàng hai thiếp quả vui nhà,
Phu xướng phụ tùy khoái lắm nha.
Bà lớn cưng chiều:cơm nóng nhá !
Phòng nhì o bế:rượu ngon nà !
Hai đào trổi giọng, vui như tết,
Một kép vỗ đàn, sướng quá cha.
Tiên cảnh,đào nguyên đâu sánh được,
Làm theo khẩu hiệu đúng thôi mà !

phamanhoa

http://i48.tinypic.com/imik3s.jpg



CÁM ƠN

Lớn bé cùng nhau ở một nhà,
Đời vui như tết,sướng à nha.
Xum xoe bà chị,chờ trưa nhé,
Õng ẹo cô em,đợi tối nà!
Sáng ghé non tiên,vui bỏ mẹ,
Chiều thăm lạc cảnh,sướng hơn cha.
Cám ơn ai đã dày công nghĩ,
Khẩu hiệu nêu ra,đúng quá mà !

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-12-2012, 05:11 PM
Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



CẢNH BÁO

Biển đảo quê hương lại nỗi sóng,
Giặc Tàu ngang ngược thấy mà nóng.
Thiên triều mục nát, dạ còn mơ,
Bành trương hết thời, lòng vẫn mộng.
Vạn Kiếp nước xanh,máu thấm hồng,
Đống Đa gò trọc,xương phơi đống,
Gương xưa còn đó,cứ mà trông,
Bạo liệt tăng nhanh,tàn cũng chóng !

phamanhoa

Nhân tin tàu hải giám của Tàu lại ngang ngược xâm lấn lảnh hải của ta.








CHƯA CHẾT, CHƯA CHỪA


Tâm địa thất thường nên thích sóng
Bày trò ngang ngược trêu người nóng
Gian tham vạn thủa chẳng vơi lòng
Xâm lược bao đời chưa vỡ mộng
Lấn đất tranh trời vơ cả biển
Phơi xương bỏ xác gom từng đống
Bá quyền ảo mộng mấy đời qua
Bạo phát bạo tàn: bay chết chóng!



KIỀN ĐỨC - 12/12/12

phamanhoa
12-12-2012, 07:51 PM
CHƯA CHẾT, CHƯA CHỪA


Tâm địa thất thường nên thích sóng
Bày trò ngang ngược trêu người nóng
Gian tham vạn thủa chẳng vơi lòng
Xâm lược bao đời chưa vỡ mộng
Lấn đất tranh trời vơ cả biển
Phơi xương bỏ xác gom từng đống
Bá quyền ảo mộng mấy đời qua
Bạo phát bạo tàn: bay chết chóng!



KIỀN ĐỨC - 12/12/12



CHẲNG CHỪA,CHO CHẾT

Cho chết lũ người hay tạo sóng,
Chẳng chừa cố tật chọc người nóng.
Bá quyền hư vọng vẫn huyền mơ,
Bành trướng tâm tà còn ảo mộng.
Máu thắm biên cương đỏ mấy dòng,
Xương phơi quan ải trắng bao đống?
Sử vàng muôn thuở vẫn ghi rành,
Sẽ bại,không chầy thì cũng chóng !

phamanhoa

vancali96
13-12-2012, 08:02 AM
CÁM ƠN

Lớn bé cùng nhau ở một nhà,
Đời vui như tết,sướng à nha.
Xum xoe bà chị,chờ trưa nhé,
Õng ẹo cô em,đợi tối nà!
Sáng ghé non tiên,vui bỏ mẹ,
Chiều thăm lạc cảnh,sướng hơn cha.
Cám ơn ai đã dày công nghĩ,
Khẩu hiệu nêu ra,đúng quá mà !

phamanhoa


Hôm qua bên em hong vào mạng được buồn năm phút .

Oan khiên

Tự dưng rước kẻ lạ vào nhà
Chia sẻ ân tình tội lắm nha
Bởi tại lòng tham quên lý lẽ
Vì ham sắc đẹp khổ thân nà
Làm cho vợ muốn về thăm ngoại
Để phải con đành khóc nhớ cha
Xuất giá tòng phu lòng ngậm đắng
Trời cao có thấu hiểu đâu mà

Vancali 12.12.12

http://i48.tinypic.com/20k3ok0.jpg

vancali96
13-12-2012, 09:39 AM
AI NGỜ


Dám hẹn Bà Già, tưởng đẹp trai
Vênh râu đến quán vượt đường dài
Ngỡ chừng vui vẻ qua chiều tối
Mong được tưng bừng đến sáng mai
Vốn máu dê xồm quen tánh khỉ
Thêm tài dóc tổ tán người 'nai'
Nào hay đâu vợ theo sau sẵn
Chưa gặp đã sầu: bị xách tai!

KIỀN ĐỨC - 12/12/12

http://i48.tinypic.com/mw2xyr.jpg

phamanhoa
13-12-2012, 03:42 PM
http://i48.tinypic.com/mw2xyr.jpg





XÍ TRAI.

Ai vẽ Hòa tôi thật xí trai,
Đầu vồ,trán hói,tóc xoăn dài.
Râu ria lởm chởm bia chiều tối,
Mắt mũi lờ đờ rượu sớm mai.
Răng cỏ vẹo xiêu chờ thịt chó,
Miệng mồm méo mó đợi gân nai.
Cổ loi vì ngóng người kêu nhậu,
Sáng đứng,chiều ngồi cứ vểnh tai!

phamanhoa

vancali96
16-12-2012, 06:29 AM
Noel 2012

Trằng xóa con đường phủ tuyết rơi
Hòa trong gió lạnh cả bầu trời
Đèn hoa sáng rực soi muôn lối
Nhạc thánh vang lừng báo khắp nơi
Vạn vật chờ mong người giáng thế
Trần gian đón nhận chúa chào đời
Noel hạnh-phúc mừng trăm họ
Vạn phước hồng ân chúc mấy lời

Vancali 12.14.12

http://oi50.tinypic.com/ff916h.jpg

phamanhoa
18-12-2012, 07:09 AM
NHỚ…

Cái nghiệp đeo rồi... cố phải vui!
Nhỡ “iu” làm tới… ngốc sao lùi?
Nhiều bà - rách việc, cha này xúi
Lắm mợ - tan nhà, gã ấy xui
“Cẩn thận Hà Đông”, chờn hãy lủi
“Coi chừng cọp dữ”, ngại thôi lui
Khi cần phóng khoáng, mình chơi bụi
Muốn nhậu thêm bè… nhớ gọi tui!

Vần “cui” tử vận đổi nhé! hè hè
Đồ Lãng



Nhớ tui

Xóm đường xướng họa thật là vui
Dẫu có ra sao chả bước lùi
Gặp phải thông vần cho tháng rủi
Va nhầm tử vận nói ngày xui
Nom người tế nhị lưng chào cúi
Thấy kẻ ngang tang mặt thối lui
Hội ngộ tao đàn thơ nặng túi
Kim bằng họp bạn chớ quên tui

Vancali 12.16.12

http://i48.tinypic.com/1sef76.jpg



CÓ TUI

Ngồi ngẫm làm thơ thiệt cũng vui,
Phom phom tiến thẳng,cớ chi lùi?
Buông vần thoát tục không lo rủi,
Hạ đối tiêu dao chẳng sợ xui.
Thách thức bạo quyền đừng cổ cúi,
Đương đầu nghịch cảnh chớ chân lui.
Suốt đời chẳng lúc tiền đầy túi,
Nhưng giữa bạn bè luôn có tui.

phamanhoa

vancali96
18-12-2012, 08:45 AM
CÓ TUI

Ngồi ngẫm làm thơ thiệt cũng vui,
Phom phom tiến thẳng,cớ chi lùi?
Buông vần thoát tục không lo rủi,
Hạ đối tiêu dao chẳng sợ xui.
Thách thức bạo quyền đừng cổ cúi,
Đương đầu nghịch cảnh chớ chân lui.
Suốt đời chẳng lúc tiền đầy túi,
Nhưng giữa bạn bè luôn có tui.

phamanhoa

http://i49.tinypic.com/dp72me.jpg

Lãng Nhân
18-12-2012, 09:17 AM
:gn9:

TỰ TRẤN AN

Dẫu biết trên đời lắm thú vui...
Nhiều khi muốn tới, phải de lùi!
Người khôn đúng hướng, làm sao rủi?
Kẻ dại sai đường, chẳng lẽ xui?
Việc khó không kham, tìm cách -lủi
Điều phiền chớ nhận, kiếm bài -lui
Làm trai đứng thẳng đâu luồn cúi
Giải quyết trong-ngoài? Vẫn mãi tui!

Vịt hồng



:gn10:

HẸN NHAU

Đã tới nơi này, cứ việc vui!
Cùng nhau xướng họa quyết không lùi
Đường thi nối vận đâu cần xúi
Lục bát theo vần chả muốn xui
Tết đến giao lưu, này chớ lủi!
Xuân về hội ngộ, ấy đừng lui!
Mồi thơ góp rượu, sao mà tủi?
Nếu vợ càm ràm, nhớ méc tui!


Đồ Lãng
(xúi bẩy-xui khiến)

:gn23:

vancali96
18-12-2012, 09:29 AM
http://i589.photobucket.com/albums/ss332/ltth-mntctn/Decorated%20images/gif/holidaysseasons/gifs-noel-annee-joyeux-noel-big.gif


DIỄN ĐÀN THI HỮU
MỪNG NOEL - 2012



Mỗi độ Noel sắp tới ngày
Diễn đàn, hoa tuyết lại tung bay
Tao nhân khởi xướng vần thơ đẹp
Mặc khách giao hòa nốt nhạc hay
Chữ mến, thân trao người chốn ấy
Lời thương, quý tặng khách nơi này
Cùng nhau thắt chặt tình Thi hữu
Trọn nghĩa kim bằng thỏa đắm say

Vi Thông


http://i46.tinypic.com/i558q1.jpg

phamanhoa
18-12-2012, 11:05 AM
http://i49.tinypic.com/dp72me.jpg

[/QUOTE]


KHOAI LÙI

Áo vải,quần bô vẫn cứ vui,
Quanh năm dầu chỉ đớp khoai lùi,
Câu thơ bay bỗng,thây cha rủi,
Vế đối thăng hoa,mặc mẹ xui.
Nẻo đạo thênh thang sao lại lủi,
Đường đời rộng bước cớ chi lui?
Lòng vui cho dẫu không tiền túi,
Hạnh phúc muôn đời đến với tui.

phamanhoa

Trần Vi Thông
18-12-2012, 01:53 PM
:gn9:

TỰ TRẤN AN

Dẫu biết trên đời lắm thú vui...
Nhiều khi muốn tới, phải de lùi!
Người khôn đúng hướng, làm sao rủi?
Kẻ dại sai đường, chẳng lẽ xui?
Việc khó không kham, tìm cách -lủi
Điều phiền chớ nhận, kiếm bài -lui
Làm trai đứng thẳng đâu luồn cúi
Giải quyết trong-ngoài? Vẫn mãi tui!

:gn23:

Vịt hồng



:gn10:

HẸN NHAU

Đã tới nơi này, cứ việc vui!
Cùng nhau xướng họa quyết không lùi
Đường thi nối vận đâu cần xúi
Lục bát theo vần chả muốn xui
Tết đến giao lưu, này chớ lủi!
Xuân về hội ngộ, ấy đừng lui!
Mồi thơ góp rượu, sao mà tủi?
Nếu vợ càm ràm, nhớ méc tui!


Đồ Lãng
(xúi bẩy-xui khiến)


:gn23:


http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/PAH_zps22d3afb4.jpg

ĐỔ THỪA!

Cái tật An Hòa khoái nhậu vui
Đã chơi phải tới, chẳng cho lùi
Hôm qua xỉn choét, hình như –Rủi!
Bữa đó say kềnh, có lẽ -Xui!
Bạn hú một câu, nhanh chóng -lủi
Vợ hò hai tiếng, vội vàng –lui
Về nhà bả hỏi: -Cha nào xúi?
Cặp mắt xanh lè, ổng đổ tui!

(hic híc)
Vịt hồng

:gn6::gn2:

Lãng Nhân
18-12-2012, 08:43 PM
:gn6:

PHẠM AN HÒA CHƠI HỤI

Nhậu với An Hòa cũng rất vui
Bia hơi, rượu chuối chẳng chê –lùi
Nhiều khi hết bạc, buồn kêu: Rủi!
Lắm lúc không tiền, chán nói: Xui!
Thấy bạn vô thăm, vào bếp -lủi
Nghe bồ tới kiếm, rúc phòng –lui
Giờ đây bỗng thấy… chàng chơi hụi
Giải thích: mai này sẽ đãi... tui!

:gn9:

Đồ Lãng

phamanhoa
19-12-2012, 05:33 AM
:gn6:

PHẠM AN HÒA CHƠI HỤI

Nhậu với An Hòa cũng rất vui
Bia hơi, rượu chuối chẳng chê –lùi
Nhiều khi hết bạc, buồn kêu: Rủi!
Lắm lúc không tiền, chán nói: Xui!
Thấy bạn vô thăm, vào bếp -lủi
Nghe bồ tới kiếm, rúc phòng –lui
Giờ đây bỗng thấy… chàng chơi hụi
Giải thích: mai nàysẽ đãi... tui!

:gn9:

Đồ Lãng


ĐỒ LÃNG CHƠI KỲ

Đồ Lãng chơi kỳ nên mất vui,
Nhậu đang ngon trớn bỗng hô lùi.
Miệng kêu ỏm tỏi:-coi chừng rủi !
Tay khoác lia chia:-sợ bị xui !
Bè bạn tẽn tò tìm chốn lủi,
Chị em ngơ ngác kiếm đường lui.
Về nhà tức tối rên hùi hụi,
Mai mốt đi chơi chớ rủ tui !

phamanhoa

vancali96
19-12-2012, 09:11 AM
ĐỒ LÃNG CHƠI KỲ

Đồ Lãng chơi kỳ nên mất vui,
Nhậu đang ngon trớn bỗng hô lùi.
Miệng kêu ỏm tỏi:-coi chừng rủi !
Tay khoác lia chia:-sợ bị xui !
Bè bạn tẽn tò tìm chốn lủi,
Chị em ngơ ngác kiếm đường lui.
Về nhà tức tối rên hùi hụi,
Mai mốt đi chơi chớ rủ tui !

phamanhoa


http://i50.tinypic.com/1zwddsj.jpg

HỒNG THOẠI
19-12-2012, 10:30 AM
CUỘC CỜ
Hai ngài bày cuộc thật là vui
Cờ tướng đố ai thấy lại lùi ?
Bác Phạm thua xe - đâu phải rủi
Ông Đồ mất pháo - chẳng do xui
Kỳ phùng tấn chốt, bên kia lủi
Địch thủ hồi voi, phía nọ lui
Bại thắng đều cùng gom sở hụi
Khi nào đi nhậu chớ quên tui !
HỒNG THOẠI

phamanhoa
19-12-2012, 02:16 PM
http://i50.tinypic.com/1zwddsj.jpg





TRÁCH PHẬN

Chồng em lớn tật,rất ham vui,
Rì-zọt,bia ôm chẳng chịu lùi.
Lắm lúc cạn tiền,than vận rủi,
Nhiều khi rổng bóp,bảo ham vui.
Nợ vây tứ phiá ôm đầu lủi,
Tình chực quanh nhà chổng đít chui.
Bia rượu xúm nhau moi sạch túi,
Lấy chồng say xỉn khổ thân tui.

phamanhoa

vancali96
20-12-2012, 08:38 AM
http://i46.tinypic.com/727y1x.jpg

vancali96
21-12-2012, 09:03 AM
Xin mời quí huynh tỷ họa thêm nhị tam tứ khoái với em cứ gieo vần mới , chúc quí huynh tỷ tiền Noel vui mạnh .


Nhất khoái

Nhất khoái là ăn đấy bạn hiền
No lòng mới tính số đề biên
Bầu ngư tráng thận tình hưng phấn
Hải yến cường gân dạ bớt phiền
Nhác thấy hoa hồng mơ nhập điện
Thoạt nhìn phở tái mộng du tiên
Cau trầu hữu tục đầu câu chuyện
Thiếu món này thời bụt mấy thiên

Vancali 12.20.12


http://i46.tinypic.com/30t1mjb.jpg

phamanhoa
21-12-2012, 06:44 PM
Xin mời quí huynh tỷ họa thêm nhị tam tứ khoái với em cứ gieo vần mới , chúc quí huynh tỷ tiền Noel vui mạnh .


Nhất khoái

Nhất khoái là ăn đấy bạn hiền
No lòng mới tính số đề biên
Bầu ngư tráng thận tình hưng phấn
Hải yến cường gân dạ bớt phiền
Nhác thấy hoa hồng mơ nhập điện
Thoạt nhìn phở tái mộng du tiên
Cau trầu hữu tục đầu câu chuyện
Thiếu món này thời bụt mấy thiên

Vancali 12.20.12


http://i46.tinypic.com/30t1mjb.jpg


NHẤT ĐỘC

Thơm ngon,chớ tưởng thức ăn hiền,
Độc địa vô cùng,sách đã biên.
Nướng tạo ung thư,thân hóa khổ,
Xào gây mỡ máu,xác thêm phiền.
Tiểu đường dẫn lối vô nhà xác,
Tai biến đưa đường đến cõi tiên.
Thanh đạm củ rau là thượng sách,
Người xưa ghi chép đã nhiều thiên.

phamanhoa

vancali96
21-12-2012, 10:30 PM
Ông gì ơi

Nè cái ông gì đó ấy ơi
Cho đây hỏi nhỏ bấy nhiêu lời
Sao hoài bẹo dáng nhìn e thẹn
Cứ mãi theo chân thấy mắc cười
Sáng đợi trên đường cùng bánh ngọt
Trưa chờ trước cổng với hoa tươi
Muốn cho bé mập ma thèm ngó
Để mặc trai làng giễu cợt chơi

Vancali 12.20.12

http://i50.tinypic.com/9lj4ie.jpg

phamanhoa
22-12-2012, 05:54 AM
Ông gì ơi

Nè cái ông gì đó ấy ơi
Cho đây hỏi nhỏ bấy nhiêu lời
Sao hoài bẹo dáng nhìn e thẹn
Cứ mãi theo chân thấy mắc cười
Sáng đợi trên đường cùng bánh ngọt
Trưa chờ trước cổng với hoa tươi
Muốn cho bé mập ma thèm ngó
Để mặc trai làng giễu cợt chơi

Vancali 12.20.12

http://i50.tinypic.com/9lj4ie.jpg



EM GÌ ƠI

Em gi,em gỉ,em gì ơi,
Dừng bước cho anh tỏ mấy lời.
Xin hết thẹn thùng đưa mắt liếc,
Mong thôi e ấp nhoẻn môi cười.
Hoa xuân mai sẽ thôi xanh mượt,
Trái chín rồi thì hết ngọt tươi.
Anh vẫn ngu ngơ dài cổ ngóng,
Sao em còn mãi thích rong chơi?

phamanhoa

vancali96
22-12-2012, 06:04 AM
http://i46.tinypic.com/30t1mjb.jpg



NHẤT ĐỘC

Thơm ngon,chớ tưởng thức ăn hiền,
Độc địa vô cùng,sách đã biên.
Nướng tạo ung thư,thân hóa khổ,
Xào gây mỡ máu,xác thêm phiền.
Tiểu đường dẫn lối vô nhà xác,
Tai biến đưa đường đến cõi tiên.
Thanh đạm củ rau là thượng sách,
Người xưa ghi chép đã nhiều thiên.

phamanhoa


Nhị khoái

Nhị Khoái là đêm giấc điệp hiền
Cuộc đời sảng khoái đẹp vô biên
Tối nằm thoải mái không vương vấn
Sáng dậy tiêu tan hết muộn phiền
Nét mặt hồng hào như ánh nguyệt
Tâm hồn vui vẻ tựa nàng tiên
Ai mà mất ngủ người cau có
Sắc vóc u sầu mộng khó thiên

Vancali 12.21.12

http://i47.tinypic.com/riautg.jpg

phamanhoa
22-12-2012, 06:26 AM
http://i46.tinypic.com/727y1x.jpg





TỰ SỰ

Đời dẫu cơ cầu,vẫn cứ vui,
Gian nan thì tiến,chớ nên lùi.
Thời đi,thanh thản mùi thương tủi,
Vận đến,thong dong vị ngọt bùi.
Đối mặt cơ hàn đừng té chúi,
Đương đâu nguy khốn chớ bò chui.
Tiền nong lúc rổng,khi đầy túi,
Giữa chốn bạn bè vẫn có tui.

phamanhoa

vancali96
22-12-2012, 08:20 AM
http://i50.tinypic.com/9lj4ie.jpg


EM GÌ ƠI

Em gi,em gỉ,em gì ơi,
Dừng bước cho anh tỏ mấy lời.
Xin hết thẹn thùng đưa mắt liếc,
Mong thôi e ấp nhoẻn môi cười.
Hoa xuân mai sẽ thôi xanh mượt,
Tái chín rồi thì hết ngọt tươi.
Anh vẫn ngu ngơ dài cổ ngóng,
Sao em còn mãi thích rong chơi?

phamanhoa

Tình đầu

Gọi gió um xùm vậy bậu ơi
Chuyện chi hệ trọng chả nên lời
Xanh lè mày mặt đâu thành tiếng
Lặp bặp tay chân chỉ mỉm cười
Đợi cổng mong nhìn đôi mắt ngọc
Chặn đường cốt tặng cánh hồng tươi
Sao không ngỏ ý khi tình trỗi
Để bến xa thuyền bỏ cuộc chơi

Vancali 12.21.12

http://i49.tinypic.com/2ajc26t.jpg

phamanhoa
23-12-2012, 05:33 AM
Nhị khoái

Nhị Khoái là đêm giấc điệp hiền
Cuộc đời sảng khoái đẹp vô biên
Tối nằm thoải mái không vương vấn
Sáng dậy tiêu tan hết muộn phiền
Nét mặt hồng hào như ánh nguyệt
Tâm hồn vui vẻ tựa nàng tiên
Ai mà mất ngủ người cau có
Sắc vóc u sầu mộng khó thiên

Vancali 12.21.12

http://i47.tinypic.com/riautg.jpg



NHỊ ĐỘC

Ăn no ngủ kỷ chẳng ra hiền,
Tác hại lâu dài, sách đã biên.
Ngày ngáy pho pho trông phát chán,
Đêm mơ ú ớ thấy thêm phiền.
Lên cân, tục tử đâu thành thánh,
Lớn bụng,phàm phu khó hóa tiên.
Rèn luyện thân tâm là bảo pháp,
Thức khuya dậy sớm quý ngàn thiên.

phamanhoa

phamanhoa
23-12-2012, 06:03 AM
Tình đầu

Gọi gió um xùm vậy bậu ơi
Chuyện chi hệ trọng chả nên lời
Xanh lè mày mặt đâu thành tiếng
Lặp bặp tay chân chỉ mỉm cười
Đợi cổng mong nhìn đôi mắt ngọc
Chặn đường cốt tặng cánh hồng tươi
Sao không ngỏ ý khi tình trỗi
Để bến xa thuyền bỏ cuộc chơi

Vancali 12.21.12

http://i49.tinypic.com/2ajc26t.jpg



TÌNH ĐẦU
(y đề)

Gọi khàn cả giọng đấy em ơi,
Sao nở làm ngơ chẳng trả lời.
Cứ mãi đành hanh làm mặt lạnh,
Lại còn đỏng đảnh nhếch môi cười.
Thơ xanh chưa gởi hương đà nhạt,
Hoa thắm chờ trao sắc hết tươi.
Ngơ ngẩn bên đường anh đứng đợi.
Hững hờ ai cứ mãi đùa chơi...

phamanhoa

vancali96
23-12-2012, 06:58 AM
http://i47.tinypic.com/riautg.jpg


NHỊ ĐỘC

Ăn no ngủ kỷ chẳng ra hiền,
Tác hại lâu dài, sách đã biên.
Ngày ngáy pho pho trông phát chán,
Đêm mơ ú ớ thấy thêm phiền.
Lên cân, tục tử đâu thành thánh,
Lớn bụng,phàm phu khó hóa tiên.
Rèn luyện thân tâm là bảo pháp,
Thức khuya dậy sớm quý ngàn thiên.

phamanhoa


http://i46.tinypic.com/2zxo9k4.jpg

vancali96
23-12-2012, 08:59 AM
http://i49.tinypic.com/2ajc26t.jpg

TÌNH ĐẦU
(y đề)

Gọi khàn cả giọng đấy em ơi,
Sao nở làm ngơ chẳng trả lời.
Cứ mãi đành hanh làm mặt lạnh,
Lại còn đỏng đảnh nhếch môi cười.
Thơ xanh chưa gởi hương đà nhạt,
Hoa thắm chờ trao sắc hết tươi.
Ngơ ngẩn bên đường anh đứng đợi.
Hững hờ ai cứ mãi đùa chơi...

phamanhoa



Cảm ơn huynh An Hòa bỏ thời gian quí báu vui xướng họa với em , chúc huynh cùng gia quyến mùa Giáng Sinh vui mạnh nhiếu mai mắn .

http://i46.tinypic.com/1z70s4h.jpg

phamanhoa
23-12-2012, 03:28 PM
http://i46.tinypic.com/2zxo9k4.jpg



TAM ĐỘC

Sắc dục xưa nay chẳng lúc hiền,
Sa đà quá độ sẽ ra biên.
Lạc lòng một phút ôm trường hận
Nhẹ dạ vài giây gánh khổ phiền.
Bể ái phải đâu miền cực lạc,
Rừng ân chưa hẳn chốn non tiên.
Bướm chê ong chán hoa tàn rữa,
Khổ não một đời gánh mấy thiên.

phamanhoa

vancali96
24-12-2012, 07:59 AM
@ Thân chúc VANCALI và quý quyến một mùa Giáng sinh nhiều hạnh phúc
phamanhoa



http://i48.tinypic.com/izsu0w.jpg

phamanhoa
24-12-2012, 01:18 PM
http://i48.tinypic.com/izsu0w.jpg


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Năm mới gần qua,chúc mấy lời,
Nơi xa lạnh lẽo vẫn tươi đời.
Bạc tiền rủng rỉnh xuân muôn chốn,
Sức khỏe dồi dào tết khắp nơi.
Xướng họa đơm hoa thơm lệch đất,
Giao lưu kết quả ngọt nghiêng trời.
Cùng nhau vui đón mùa xuân mới,
Gọi gió mùa sang tiễn tuyết rơi.

phamanhoa

vancali96
25-12-2012, 06:14 AM
http://i48.tinypic.com/izsu0w.jpg

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Năm mới gần qua,chúc mấy lời,
Nơi xa lạnh lẽo vẫn tươi đời.
Bạc tiền rủng rỉnh xuân muôn chốn,
Sức khỏe dồi dào tết khắp nơi.
Xướng họa đơm hoa thơm lệch đất,
Giao lưu kết quả ngọt nghiêng trời.
Cùng nhau vui đón mùa xuân mới,
Gọi gió mùa sang tiễn tuyết rơi.

phamanhoa

http://i50.tinypic.com/xbftjr.jpg

phamanhoa
25-12-2012, 07:36 AM
http://i50.tinypic.com/xbftjr.jpg


THƯ GỞI NGƯỜI XA XỨ

Theo gió đông sang gởi mấy lời,
Trao người lận đận mãi bên đời.
Nước xô,bèo dạt về muôn nẻo,
Sóng cuốn, rong trôi lạc vạn nơi.
Lãng tử đớn đau thân bụi đất,
Giang hồ cay đắng phận mây trời.
Về đây nhóm bếp hồng quê cũ,
Sưởi ấm tình nồng trót đánh rơi.

phamanhoa

vancali96
25-12-2012, 10:01 AM
http://i50.tinypic.com/xbftjr.jpg

THƯ GỞI NGƯỜI XA XỨ

Theo gió đông sang gởi mấy lời,
Trao người lận đận mãi bên đời.
Nước xô,bèo dạt về muôn nẻo,
Sóng cuốn, rong trôi lạc vạn nơi.
Lãng tử đớn đau thân bụi đất,
Giang hồ cay đắng phận mây trời.
Về đây nhóm bếp hồng quê cũ,
Sưởi ấm tình nồng trót đánh rơi.

phamanhoa

http://i49.tinypic.com/28vg3kl.jpg

phamanhoa
26-12-2012, 06:28 AM
Hôm nay ngày Giáng Sinh, em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem kiếp nghèo cho tréo cẳng ngỗng vui nè .

Kiếp nghèo

Bao ngày kết bạn chả người theo
Gác vắng cô đơn tủi kiếp nghèo
Trách số đen thui đành mạng héo
Hờn đời bạc trắng khiên duyên teo
Nhìn hoa hoa úa cành cây ẻo
Đón bướm bướm bay ngọn gió vèo
Chuốc rượu vơi sầu quên phận hẻo
Xóm đường xướng họa gắn lòng theo

Vancali 12.25.12


http://i45.tinypic.com/n5ndqs.jpg



VUI NGHÈO

Túi rỗng nhưng mà lắm kẻ theo,
Không tiền chưa hẳn đã ra nghèo.
Sáng xơi cơm hẩm mồm không héo,
Chiều đớp khoai sùng bụng chẳng teo.
Trà nhạt nhấp hoài nào chết ẻo,
Rượu suông chiêu mãi khó toi vèo.
Câu thơ tiêu sái,đời đâu hẻo,
Bồ bịch vài em cứ bám đeo.

phamanhoa

vancali96
27-12-2012, 06:53 AM
http://i45.tinypic.com/n5ndqs.jpg


VUI NGHÈO

Túi rỗng nhưng mà lắm kẻ theo,
Không tiền chưa hẳn đã ra nghèo.
Sáng xơi cơm hẩm mồm không héo,
Chiều đớp khoai sùng bụng chẳng teo.
Trà nhạt nhấp hoài nào chết ẻo,
Rượu suông chiêu mãi khó toi vèo.
Câu thơ tiêu sái,đời đâu hẻo,
Bồ bịch vài em cứ bám đeo.

phamanhoa

http://i48.tinypic.com/17v11u.jpg

Lãng Nhân
27-12-2012, 10:33 AM
:gn13:


ỚN NGHÈO!

Van Cà khởi xướng… muốn hòa theo
Nhắc đến vần “eo” .... ớn chữ “nghèo” !
Ngại bữa không tiền ăn miệng méo
E ngày hết gạo đói mồm teo
Nhà thơ ốm yếu nhìn mau ẻo
Kẻ sĩ gầy nhom ngó chóng vèo
Đã vậy! Bông đùa ưa lắt léo
Sao mà lạ thế? Khối bà đeo…
:gn10:

Đồ Lãng

vancali96
27-12-2012, 12:31 PM
http://i45.tinypic.com/n5ndqs.jpg

VUI NGHÈO

Túi rỗng nhưng mà lắm kẻ theo,
Không tiền chưa hẳn đã ra nghèo.
Sáng xơi cơm hẩm mồm không héo,
Chiều đớp khoai sùng bụng chẳng teo.
Trà nhạt nhấp hoài nào chết ẻo,
Rượu suông chiêu mãi khó toi vèo.
Câu thơ tiêu sái,đời đâu hẻo,
Bồ bịch vài em cứ bám đeo.

phamanhoa

http://i48.tinypic.com/17v11u.jpg
:gn13:

ỚN NGHÈO!

Van Cà khởi xướng… muốn hòa theo
Nhắc đến vần “eo” .... ớn chữ “nghèo” !
Ngại bữa không tiền ăn miệng méo
E ngày hết gạo đói mồm teo
Nhà thơ ốm yếu nhìn mau ẻo
Kẻ sĩ gầy nhom ngó chóng vèo
Đã vậy! Bông đùa ưa lắt léo
Sao mà lạ thế? Khối bà đeo…
:gn10:

Đồ Lãng


http://i46.tinypic.com/2cdcs39.jpg

phamanhoa
27-12-2012, 02:34 PM
:gn13:


ỚN NGHÈO!

Van Cà khởi xướng… muốn hòa theo
Nhắc đến vần “eo” .... ớn chữ “nghèo” !
Ngại bữa không tiền ăn miệng méo
E ngày hết gạo đói mồm teo
Nhà thơ ốm yếu nhìn mau ẻo
Kẻ sĩ gầy nhom ngó chóng vèo
Đã vậy! Bông đùa ưa lắt léo
Sao mà lạ thế? Khối bà đeo…
:gn10:

Đồ Lãng




MẮNG NGHÈO

Cớ sao mi cứ mãi đu theo,
Lởn vởn quanh ta cái số nghèo.
Suốt kiếp làm thân quần túi héo,
Cả đời cam phận bóp phơi teo.
Cơm rau mãi đớp người xanh ẻo,
Khoai sắn luôn xơi bụng xẹp vèo.
Bồ bịch bỏ đi đời hóa hẻo,
Bạn bè xa lánh sợ mình đeo!

phamanhoa

phamanhoa
27-12-2012, 03:10 PM
http://i46.tinypic.com/2cdcs39.jpg
[/QUOTE]

TÌNH ĐEO

Quất ngựa truy phong,bị đuổi theo,
Phen này tổ trát cái thân nghèo.
Phùng mang,thục nữ mồm to réo,
Xanh mặt,anh hùng phách lạc teo.
Cứ tưởng nhanh chân không thế kéo,
Nào hay chậm bước lại rơi vèo.
Sa cơ thất thểu đi cà trẹo,
Hốc hác cuộc đời phận đá đeo.

phamanhoa



[/QUOTE]

tuyen45-ad
27-12-2012, 11:41 PM
http://i46.tinypic.com/2cdcs39.jpg


TÌNH ĐEO

Quất ngựa truy phong,bị đuổi theo,
Phen này tổ trát cái thân nghèo.
Phùng mang,thục nữ mồm to réo,
Xanh mặt,anh hùng phách lạc teo.
Cứ tưởng nhanh chân không thế kéo,
Nào hay chậm bước lại sa vèo.
Sa cơ thất thểu đi cà trẹo,
Hốc hác cuộc đời phận đá đeo.

phamanhoa



[/QUOTE][/QUOTE]



KẸT VẬN TỪ EO
---*---
Bài xướng Van mời muốn họa theo
Chữ eo đã ngán lại từ nghèo
Văn chương kẹt vận đôi môi héo
Câu tứ cạn vần cái miệng teo
Tố nữ chân giày đi õng ẹo
Giai nhân tay bút múa bay vèo
Đường thi lắt léo lời tròn méo
Lục bát mượt mà nghĩa bám đeo.

27/12/2012
Tuyen45

Trần Vi Thông
28-12-2012, 07:52 PM
KHỔ THÂN TUI!

Cái tội đua đòi khoái chạy theo
A dua xướng-họa mới ra nghèo
Cơm ăn thiếu bữa người khô héo
Áo mặc chưa dày xác ốm teo
Chán cảnh trong nhà đi bước ẻo
Mừng khi tới quán phóng bay vèo
Vào thơ ớn vợ ghen trì kéo
Xuống phố đâu ngờ? Nợ nó đeo!
:gn19:
Vịt hồng

vancali96
29-12-2012, 09:34 AM
KHỔ THÂN TUI!

Cái tội đua đòi khoái chạy theo
A dua xướng-họa mới ra nghèo
Cơm ăn thiếu bữa người khô héo
Áo mặc chưa dày xác ốm teo
Chán cảnh trong nhà đi bước ẻo
Mừng khi tới quán phóng bay vèo
Vào thơ ớn vợ ghen trì kéo
Xuống phố đâu ngờ? Nợ nó đeo!
:gn19:
Vịt hồng

http://i50.tinypic.com/2uo6w7a.jpg

phamanhoa
29-12-2012, 04:47 PM
KHỔ THÂN TUI!

Cái tội đua đòi khoái chạy theo
A dua xướng-họa mới ra nghèo
Cơm ăn thiếu bữa người khô héo
Áo mặc chưa dày xác ốm teo
Chán cảnh trong nhà đi bước ẻo
Mừng khi tới quán phóng bay vèo
Vào thơ ớn vợ ghen trì kéo
Xuống phố đâu ngờ? Nợ nó đeo!
:gn19:
Vịt hồng


ĐÁNG ĐỜI TUI

Trông người xướng họa,học đòi theo.
Chẳng chịu làm ăn mới bị nghèo.
Sáng đứng chọn vần thây bụng héo,
Chiều ngồi buông đối mặc người teo.
Vợ đau thuốc thiếu người xanh ẽo,
Con đói tiền không gạo sạch vèo
Thấp thỏm phập phồng lo nợ kéo,
Mộng vàng thi sĩ vẫn ham đeo

phamanhoa

phamanhoa
30-12-2012, 06:26 AM
Mừng húm

Ta người quái đản xướng vần lum
Độc vận chêm vào thối dậy um
Chịu tiếng thị phi dân cả cúm
Nghe lời đàm tiếu thứ cà nhum
Giang hồ xẻo mũi xin ai úm
Lãng tử cào da lạy kẻ đùm
Thoát nạn keo này ôi mừng húm
Từ nay hứa bỏ tật lùm sùm

Van cà 12.29.12

http://i45.tinypic.com/2m2jarn.jpg



KHÚM NÚM

Bí vần nên gieo bậy tùm lum,
May quá!Thơ ai chưa thúi um.
Thanh điệu làn khàn như lủ cúm,
Câu vần lởm chởm tợ bầy nhum.
Văn đàn chớ phải nơi đàn đúm,
Thi viện nào đâu chốn túm đùm.
Vợ quát,về nhà lo lúm húm,
Quét sân rửa chén,hết um sùm.

phamanhoa

vancali96
30-12-2012, 10:13 AM
http://s2.postimage.org/r9z4frvyx/Chuc_tet_an_hoa_copy.jpg

phamanhoa
30-12-2012, 12:20 PM
http://s2.postimage.org/r9z4frvyx/Chuc_tet_an_hoa_copy.jpg



CHÚC TẾT... TÂY

Tây U ăn tết sớm rồi đây,
Lạnh lẽo trời xa tuyết phủ đầy.
Lão Mỹ xênh xang tiền chật túi,
Mụ Đầm rủng rỉnh bạc đấy tay.
Xứ người cô lẻ đâu ai tỏ,
Đất khách đơn côi chẳng kẻ bày.
Chúc bạn Ca-li quên nỗi nhớ,
Quê nhà hồn gởi cánh chim bay.

phamanhoa

vancali96
30-12-2012, 02:02 PM
Xuân Tết

Năm về cánh én lượn vườn xuân
Mới lạ tưng bừng cảnh sắc xuân
Chúc bạn tao đàn vui khí Tết
Mừng người lữ khách rạng hồn Xuân
Huynh tươi nét mặt như ngày Tết
Tỷ đẹp thân hình tựa nắng xuân
Tài chánh dồi dào ba bữa Tết
Lộc trời chiếu cố suốt mùa Xuân

Vancali 12.29.12


http://s14.postimage.org/6g5kijjdt/Xuan_tet_4444.jpg

vancali96
30-12-2012, 11:09 PM
http://s2.postimage.org/r9z4frvyx/Chuc_tet_an_hoa_copy.jpg

http://i48.tinypic.com/6yihx2.jpg



:gn13:


@ Van Cà Ri:

“Chúc bác Lãng Nhân phúc lộc đầy”
“Chúc bạn An Hòa phúc lộc đầy”
:gn13:

Aha, tổn thọ mất Van cà ri ơi!
Anh Phạm An Hòa đã “thất thập cổ lai hy” rồi! Mà Van gọi"bạn"...
Đồ Lãng “tơ” hơi ảnh nhiều, được gọi "bác"… hahaha
:gn9:

VAN CÀ… TẾU TÁO GHÊ!


Rõ thật Van Cà… tếu táo đây!
Đồ Nhân “tuổi sáu chục” chưa đầy
Vào thơ lượng sức còn non cẳng
Tới phú so mình vẫn yếu tay
Lục bát, niêm vần không thấu tỏ
Đường thi, luật tứ dám đâu bày
Người thương: -Ngó ổng... sao mà tội!
Kẻ ghét: -Cha này...“thổi cái bay”!!!

Đồ Lãng

:gn8:

http://s1.postimage.org/7cetjriv3/Tai_hinh_copy.jpg

phamanhoa
31-12-2012, 06:27 AM
http://s1.postimage.org/7cetjriv3/Tai_hinh_copy.jpg

[/CENTER]



CỨ THEO HÌNH !

Xưng hô theo ảnh đúng rồi đây.
Lớn nhỏ trông qua nét hiện đầy.
Đồ Lãng hom hem khăn áo thụng,
An Hòa phong độ nón quần tây.
Đó già đây trẻ hình in tỏ,
Kẻ cổ người tân ảnh lộ bày.
Ta bạn tình thân huynh đệ gọi,
Lão Đồ cổ lổ sẽ xa bay!

phamanhoa

vancali96
31-12-2012, 10:06 AM
http://s1.postimage.org/7cetjriv3/Tai_hinh_copy.jpg


CỨ THEO HÌNH !

Xưng hô theo ảnh đúng rồi đây.
Lớn nhỏ trông qua nét hiện đầy.
Đồ Lãng hom hem khăn áo thụng,
An Hòa phong độ nón quần tây.
Đó già đây trẻ hình in tỏ,
Kẻ cổ người tân ảnh lộ bày.
Ta bạn tình thân huynh đệ gọi,
Lão Đồ cổ lổ sẽ xa bay!

phamanhoa

“Hey” You

Huynh Đồ bớt giận cánh dừng bay
Mọi lỗi do em chuyện đã bày
Phong tục quê nhà chưa thấm ý
Trưởng thành đất khách rặc theo Tây
Gặp già gọi bạn cung lòng trỗi
Thấy trẻ xưng tôi bát nước đấy
Vậy phải kêu “you” nào phật ý
Còn gì lãng mạn xóm đường đây

Vancali 12.30.12

http://s1.postimage.org/b1z5mm2j3/Hey_you_copy.jpg

Lãng Nhân
31-12-2012, 11:26 AM
:gn13:

CHÚC TẾT

Bạn hỡi! Xuân về tớ chúc đây:
Đời vui xướng-họa ấm no đầy
Sung tiền tậu xế coi hàng Nhật
Lắm của mua nhà nhắm kiểu Tây
Ngắn váy không dòm em hé ngỏ
Dài chân chẳng ngó ả phô bày
Chồng ngoan cỡ đó yên lòng vợ
Bả ghét coi chừng… một phát –bay…!

Đồ Lãng

vancali96
01-01-2013, 08:25 AM
https://lh5.googleusercontent.com/-JxI2xJgvyUw/UOG1OnjtPWI/AAAAAAAABhs/nSNIQLeSxws/w640-h374-p-k/CH%25C3%259AC%2BM%25E1%25BB%25AANG%2BN%25C4%2582M% 2BM%25E1%25BB%259AI.jpg



NĂM MỚI CHÚC AN LÀNH
HẠNH PHÚC



Năm 2013 Vancali 96 xin kính chúc quí huyh tỷ một năm mới an khang thịnh vượng , tài lộc dồi dào

Tết tha hương

Tuổi ngọc hôm nào chấp cánh bay
Dư âm giờ chỉ tháng năm đầy
Ngoài đường rộn rã đàn lân múa
Trước ngõ tưng bừng tiếng pháo vui
Nhớ bạn quê nhà tin mất tiệt
Thương mình đất khách rượu tìm say
Thời gian vụt chốc vào quên lãng
Lại nửa giao thừa sắp tới đây

Vancali 12.31.12


http://s13.postimage.org/nfvxwi2o7/Tet_tha_huong.jpg

tuyen45-ad
01-01-2013, 02:47 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-JxI2xJgvyUw/UOG1OnjtPWI/AAAAAAAABhs/nSNIQLeSxws/w640-h374-p-k/CH%25C3%259AC%2BM%25E1%25BB%25AANG%2BN%25C4%2582M% 2BM%25E1%25BB%259AI.jpg



NĂM MỚI CHÚC AN LÀNH
HẠNH PHÚC



Năm 2013 Vancali 96 xin kính chúc quí huyh tỷ một năm mới an khang thịnh vượng , tài lộc dồi dào

Tết tha hương

Tuổi ngọc hôm nào chấp cánh bay
Dư âm giờ chỉ tháng năm đầy
Ngoài đường rộn rã đàn lân múa
Trước ngõ tưng bừng tiếng pháo vui
Nhớ bạn quê nhà tin mất tiệt
Thương mình đất khách rượu tìm say
Thời gian vụt chốc vào quên lãng
Lại nửa giao thừa sắp tới đây

Vancali 12.31.12


http://s13.postimage.org/nfvxwi2o7/Tet_tha_huong.jpg



XUÂN ĐẤT MẸ
---*---
Hồn thi tuổi hạc cánh vươn bay
Huynh đệ tình thơ nghĩa mãi đầy
Tết đến quây quần người chúc tụng
Xuân về hội tụ kẻ chia vui
Thương ai ở gửi nơi trời lạ
Nhớ bạn sống nhờ giữa đất say
Mỗi mùa xuân tới hoài trông “ Mẹ”
Giây phút giao thừa sắp đến đây.

1/1/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
01-01-2013, 02:52 PM
Xuân Tết

Năm về cánh én lượn vườn xuân
Mới lạ tưng bừng cảnh sắc xuân
Chúc bạn tao đàn vui khí Tết
Mừng người lữ khách rạng hồn Xuân
Huynh tươi nét mặt như ngày Tết
Tỷ đẹp thân hình tựa nắng xuân
Tài chánh dồi dào ba bữa Tết
Lộc trời chiếu cố suốt mùa Xuân

Vancali 12.29.12

http://s14.postimage.org/6g5kijjdt/Xuan_tet_4444.jpg



XUÂN MỚI CHÚC MỪNG
THI HỮU LỘC TÀI
---*---
Xuân sang đào bích rợp trời xuân
Mới thấy mai vàng hé nụ xuân
Chúc muội xa gần cười đón tết
Mừng huynh khắp chốn hát chào xuân
Thi nhân thơ họa vui như tết
Hữu đệ lời bình đẹp tựa xuân
Lộc thánh trời ban hơn lọc tết
Tài cao nở rộ sánh hoa xuân.

30/12/2012
Tuyen45

phamanhoa
02-01-2013, 06:58 AM
XUÂN QUÊ HƯƠNG

Hoa tươi ,lộc biếc,bướm vàng bay,
Lũ lượt người đi trẩy hội đầy.
Náo nức,đàn em chờ lộc mới,
Rộn ràng,thiếu nữ đợi tin vui.
Mẹ cầu phúc lộc,bày hoa thắm.
Cha nguyện no lành,rót rượu say.
Trừ tịch,hương đèn nghi ngút khói,
Xuân về,năm mới đến rồi đây.

phamanhoa

vancali96
02-01-2013, 09:54 AM
Chúc Tết

Đấu năm dương lịch đến muôn người
Thân chúc An Hoà mộng thắm tươi
Lạc nghiệp thanh nhàn tươi má đỏ
An cư thoải mái rạng môi cười
Thất ngôn hội ngộ tha hồ múa
Lục bát kim bằng mặc sức chơi
Cuộc sống gia đình đầy hạnh phúc
Đường thơ xướng họa ngát hương trời

Vancali 1.1.13

http://s1.postimage.org/rbnhk0p5r/Chuc_tet_hunh_an_hoa_copy.jpg

tuyen45-ad
02-01-2013, 10:14 PM
Chúc Tết

Đấu năm dương lịch đến muôn người
Thân chúc An Hoà mộng thắm tươi
Lạc nghiệp thanh nhàn tươi má đỏ
An cư thoải mái rạng môi cười
Thất ngôn hội ngộ tha hồ múa
Lục bát kim bằng mặc sức chơi
Cuộc sống gia đình đầy hạnh phúc
Đường thơ xướng họa ngát hương trời

Vancali 1.1.13

http://s1.postimage.org/rbnhk0p5r/Chuc_tet_hunh_an_hoa_copy.jpg



MỪNG XUÂN
---*---
Tân xuân ban phước đến từng người
Quý chúc An Hòa khỏe trẻ tươi
Sự nghiệp thịnh cường lòng sảng khoái
Công danh toại nguyện miệng luôn cười
Tiễn Thìn tửu chúc lời thơ vịnh
Đón Tỵ rượu mời hát múa chơi
Chồng vợ thuận hòa vui hưởng lộc
Gia đình hạnh phúc tạ ơn trời

2/1/2013
Tuyen45

phamanhoa
03-01-2013, 06:09 AM
http://s1.postimage.org/rbnhk0p5r/Chuc_tet_hunh_an_hoa_copy.jpg


CHÚC XUÂN

Đón xuân lạnh lẽo chốn quê người,
Chúc bạn CALI cố gượng vui.
Không bánh chưng xanh, tràng pháo nổ,
Chẳng quần áo mới,trẻ thơ cười.
Quê nhà trót lỡ quên thề hẹn,
Đất khách cam đành bỏ cuộc chơi.
Quên lảng phận buồn nơi xứ lạ,
Mơ về cố xứ,ngóng mây trời.

phamanhoa

phamanhoa
03-01-2013, 06:56 AM
[QUOTE=tuyen45-ad;90644]
MỪNG XUÂN
---*---
Tân xuân ban phước đến từng người
Quý chúc An Hòa khỏe trẻ tươi
Sự nghiệp thịnh cường lòng sảng khoái
Công danh toại nguyện miệng luôn cười
Tiễn Thìn tửu chúc lời thơ vịnh
Đón Tỵ rượu mời hát múa chơi
Chồng vợ thuận hòa vui hưởng lộc
Gia đình hạnh phúc tạ ơn trời

2/1/2013
Tuyen45

CHÚC XUÂN

Xuân đã về đây với mọi người,
Chúc huynh Đăng Tuyển mãi đời vui.
Công danh bay bổng ngản câu hát,
Gia đạo thênh thang vạn tiếng cười.
Rượu quý lai rai, câu xướng họa,
Trà ngon nhấm nháp, ván cờ chơi.
Mai vàng đào thắm đua nhau nở,
Già trẻ cùng nhau hưởng lộc trời.

phamanhoa

tuyen45-ad
03-01-2013, 09:18 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-kAZKGYDwcWc/UOPKKf_CCWI/AAAAAAAABoM/SkUxIOOq-t8/w497-h373/photo.jpg



[QUOTE=tuyen45-ad;90644]
MỪNG XUÂN
---*---
Tân xuân ban phước đến từng người
Quý chúc An Hòa khỏe trẻ tươi
Sự nghiệp thịnh cường lòng sảng khoái
Công danh toại nguyện miệng luôn cười
Tiễn Thìn tửu chúc lời thơ vịnh
Đón Tỵ rượu mời hát múa chơi
Chồng vợ thuận hòa vui hưởng lộc
Gia đình hạnh phúc tạ ơn trời

2/1/2013
Tuyen45

CHÚC XUÂN

Xuân đã về đây với mọi người,
Chúc huynh Đăng Tuyển mãi đời vui.
Công danh bay bổng ngản câu hát,
Gia đạo thênh thang vạn tiếng cười.
Rượu quý lai rai, câu xướng họa,
Trà ngon nhấm nháp, ván cờ chơi.
Mai vàng đào thắm đua nhau nở,
Già trẻ cùng nhau hưởng lộc trời.

phamanhoa



Tuyen45 xin lỗi sửa lái câu 1 từ : "từng"

vancali96
03-01-2013, 09:43 AM
Hôm nay hết tết Tây rùi , nghĩ mệt vài bửa rùi làm thơ Tết Việt Nam tiếp , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .


Thi gàn

Đã mấy mùa xuân còn lẻ gối
Bao ngày bóng chiếc đâu người tội
Tướng thời ụt ịt với thân to
Mặt lại ngây ngô cùng tóc rối
Ca dở ham đàn nốt thật sai
Thơ cùn khoái viết câu đầy lỗi
Xóm đường giao hữu họa tùm lum
Khắp chốn chen vào mong tiếng nổi

Vancali 1.2.13


http://s1.postimage.org/ewjaqzrcf/thi_gan_copy.jpg

Trần Vi Thông
03-01-2013, 12:32 PM
TỰ THÁN

Tối ngủ sầu đời ôm chiếc gối
Riêng mình một cõi -nom mà tội!
Trêu người thả vội chữ lôi thôi
Giỡn bạn gieo bừa câu rắc rối
Bởi ngốc nên dù muốn sửa sai
Vì khờ lại cứ thêm làm lỗi
Bây giờ chẳng dám nghĩ tào lao
Ngại lúc về già đi hết nổi
:gn19:

Vịt hồng

tuyen45-ad
03-01-2013, 04:59 PM
TỰ THÁN

Tối ngủ sầu đời ôm chiếc gối
Riêng mình một cõi -nom mà tội!
Trêu người thả vội chữ lôi thôi
Giỡn bạn gieo bừa câu rắc rối
Bởi ngốc nên dù muốn sửa sai
Vì khờ lại cứ thêm làm lỗi
Bây giờ chẳng dám nghĩ tào lao
Ngại lúc về già đi hết nổi
:gn19:

Vịt hồng





THỞ THAN
---*---
Xuân về lẻ bóng nằm ôm gối
Đơn chiếc phòng không nhìn thấy tội
Sớm tối cơm niêu cảnh cút côi
Tháng năm nước lọ đầu thêm rối
Duyên xưa hẹn lỡ cũng lâu rồi
Bạn cũ sai thề nay biết lỗi
Đã để cho đời tuột dốc trôi
Như thuyền mất lái lênh đênh nổi.

3/1/2013
Tuyen45

phamanhoa
03-01-2013, 05:06 PM
TỰ THÁN

Tối ngủ sầu đời ôm chiếc gối
Riêng mình một cõi -nom mà tội!
Trêu người thả vội chữ lôi thôi
Giỡn bạn gieo bừa câu rắc rối
Bởi ngốc nên dù muốn sửa sai
Vì khờ lại cứ thêm làm lỗi
Bây giờ chẳng dám nghĩ tào lao
Ngại lúc về già đi hết nổi
:gn19:

Vịt hồng





TÌNH TỘI

Suốt ngày tiu nghỉu ngồi ôm gối,
Mặt mũi xanh xao nhìn quá tội.
Em bỏ đi rồi nghĩa cũ phai,
Ta ngồi ngóng mãi tình xưa rối.
Câu thơ thuở ấy hóa vần sai,
Khúc hát ngày nao thành nhịp lỗi.
Rượu đắng tì tì nốc suốt đêm,
Hình hài mới biến ra nông nổi.

phamanhoa

Lãng Nhân
03-01-2013, 06:14 PM
:gn25::gn23::gn20:


AI CHỊU NỔI?


Thấy Phạm An Hòa ngồi bó gối…
Rờ râu, gãi tóc –Giời ơi tội!
Không tiền chắc vậy mới phân vân?
Thiếu rượu xem chừng đang bối rối!
Hoặc giả... gieo vần trót lỡ sai…?
Hay là... thả tứ ưa lầm lỗi…!
Thôi thì rủ lão nhậu coi sao?
Tới quán đâu ngờ! -Ai chịu nổi?


Đồ Lãng
:gn13:

vancali96
04-01-2013, 08:00 AM
:gn25::gn23::gn20:


AI CHỊU NỔI?


Thấy Phạm An Hòa ngồi bó gối…
Rờ râu, gãi tóc –Giời ơi tội!
Không tiền chắc vậy mới phân vân?
Thiếu rượu xem chừng đang bối rối!
Hoặc giả... gieo vần trót lỡ sai…?
Hay là... thả tứ ưa lầm lỗi…!
Thôi thì rủ lão nhậu coi sao?
Tới quán đâu ngờ! -Ai chịu nổi?


Đồ Lãng
:gn13:
http://s9.postimage.org/mt3blovdb/Trach_minh_copy.jpg