PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mời họa thơ



phamanhoa
02-09-2012, 09:29 AM
@ phamanhoa thân mời các thi hữu họa:

HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG

Ráng pha sắc đỏ nhuộm chân trời,
Sóng vỗ thì thầm cợt gió khơi.
Nước chảy ngàn năm đau cách biệt,
Mây bay vạn cỗ xót chia phôi.
Cồn hoang khắc khoải thương còn đọng,
Bãi vắng ngậm ngùi nhớ chẳng vơi.
Dõi bóng thuyền xa chưa bến đổ,
Người ngồi hiu quạnh ngóng chiều rơi.

phamanhoa

buixuanphuong09
08-09-2012, 02:50 PM
@ phamanhoa thân mời các thi hữu họa:

HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG

Ráng pha sắc đỏ nhuộm chân trời,
Sóng vỗ thì thầm cợt gió khơi.
Nước chảy ngàn năm đau cách biệt,
Mây bay vạn cỗ xót chia phôi.
Cồn hoang khắc khoải thương còn đọng,
Bãi vắng ngậm ngùi nhớ chẳng vơi.
Dõi bóng thuyền xa chưa bến đổ,
Người ngồi hiu quạnh ngóng chiều rơi.

phamanhoa

BÌNH MINH TRÊN SÓNG

Ồ đã hừng đông, sáng rực trời
Con thuyền rẽ sóng lướt trùng khơi
Cánh buồm vương vấn ly cùng biệt!
Ngọn gió mơ màng chia với phôi!
Biển nhớ còn ươm bao ước hẹn
Dòng Tương vẫn cuộn những đầy vơi
Thuyền theo nhịp sóng đi đi mãi
Bến phủ màn Ngâu giọt giọt rơi!

BXP 8/9/12

Hoàng Phan
12-09-2012, 03:32 PM
BÌNH MINH TRÊN BIỂN

Bình minh ửng đỏ một phương trời
Đây đó rộn ràng vượt dặm khơi
Man mác sương mai còn lạnh lẽo
Mặn mòi hương biển chửa phai phôi
Thuyền đi phơi phới buồm căng gió
Tàu chạy bập bềnh con nước vơi
Phía trước trùng dương nhiều thử thách
Quản gì nắng cháy với mưa rơi!
Hoàng Phan
12.9.2012