PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tình yêu Lãng Mạn - Nguyễn Chí Hiệp



nguyenchihiep
05-09-2012, 04:15 PM
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/c0.0.403.403/p403x403/539138_274987389279356_1606697699_n.jpg

Ngủ Lại

Ngủ lại trong giấc mơ vô thức
Đêm này sẽ chết có phải chăng ?
Hay là mây đến xua hồn phách
Ngược dòng ngày tháng rũ mộ xanh

Quá khứ là bến nào đây nhỉ ?
Trái tim thôi đập, nhịp đã quên
Có ai đến khóc hay than thở
Hay chỉ là ta tự khóc mình ...

Lặng lẽ thời gian cũng sẽ qua
Lối cũ chẳng còn dáng thướt tha
Em thôi đến nữa, không đến nữa
Đến nữa mà chi để xót xa ....

Ngủ lại giữa màn đêm u tối
Mỏ chuông ai tụng mãi canh thâu
Lời ai oán vẳng trong tiềm thức
Ngấm nỗi lòng nhau vạn nỗi sầu ...

Nguyễn Chí Hiệp
05.9.2012

nguyenchihiep
17-09-2012, 08:59 AM
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/577038_278777355567026_254662327_n.jpg


Lệ Lòng

Lòng em vẫn còn dư hạt lệ
Thế nhưng có tặng ai bao giờ
Ngày đến khói sương mờ dĩ vãng
Nỗi nhớ về qua trong bơ vơ

Ta đứng trên đỉnh trời mênh mang
Nhặt vào từng giọt của thời gian
Mà nghe trái tim mình rung động
Thương nào xin gửi lại cho nàng

Lòng em vẫn còn giấc mơ xưa
Nguyên sơ một nỗi nhớ vô bờ
Ngày mới đến ngày qua đi mất
Còn gì không tháng năm hững hờ

Ta bước trên lối mòn khuya vắng
Nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn
Hỡi tình ơi , có hay ta khóc
Mắt nhòa trong giấc mơ phiêu bồng

Vĩnh Lưu
17.9.2012

nguyenchihiep
18-09-2012, 10:31 PM
http://files.myopera.com/xuanhau88/albums/573370/15.jpg

Sẽ như loài chim

Ta sẽ như loài chim
Bay về trời biển rộng
Ngắm bạt ngàn sóng vỗ
Mà nghe thiết tha lòng

Tung cánh vùng mênh mông
Hòa bình đêm vẫy gọi
Giọt nước mắt vô tội
Rơi trên nẻo đường về

Ta sẽ qua ngàn mây
Ngắm cung đường thành phố
Gầy guộc trơ nấm mộ
Người chiến sỹ vô danh

Những ước mơ về nguồn
Thấy mẹ Ngồi đang khóc
Thương những người nằm xuống
Chưa một lần vinh danh

Ta vào cõi thiên thu
Đợi một ngày mới đến
Nghe tiếng kêu muôn thuở
Vọng về từ Việt Nam

Vĩnh Lưu
18.9.2012

nguyenchihiep
12-10-2012, 12:13 PM
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/c53.0.403.403/p403x403/483042_287328384711923_2084199170_n.jpg

Giấc mơ hoài niệm

Tôi mơ về một dòng sông
Chảy về miền thương cõi nhớ
Trôi cánh lục bình duyên nợ
Biết tìm nơi nào trú chân ....

Ước thấy dáng hoa mùa xuân
Nở trên miền xưa kỷ niệm
Mịt mù quê hương chinh chiến
Hấp hối hơi thở mẹ quê .....

Nơi đâu ngã cuối đường đê
Em đi trong chiều hoang mục
Một thoáng mơ hồ cảm xúc
Niềm đau giây phút quay cuồng

Chợt muốn sẽ thêm một lần
Lắng nghe mùa thu lá đổ
Hạt ngọc đời quanh nấm mộ
Đã thôi xót thương kiếp người

Tôi mơ giấc mơ Việt Nam
Bình yên trong ngày tháng muộn
Tìm nhau về nơi ước vọng
Không còn khói lửa điêu linh

Vĩnh Lưu
11.10.2012

nguyenchihiep
22-10-2012, 07:04 PM
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/285608_291010261010402_699460122_n.jpg

Ngủ đi con

Ngủ đi con quên cuộc đời này
Ngoài kia khói lửa đạn bay
Tiếng đại bác gầm trên núi
Tiếng người than van đâu đây

Ngủ đi con qua đêm nay
Đôi bờ chiến tuyến máu đầy
Mùa hạnh phúc chưa thể đến
Vùng thanh bình chẳng còn ai ...

Ngủ đi con, hãy say ngủ
Ngoài kia quê hương tang tóc
Hạt từ bi thay lời khóc
Chôn xác người mộ huyệt sâu

Ngủ đi con giữa Việt Nam
Vết thương cày trên đồng ruộng
Mẹ khóc cho hồn sông núi
Lổ loang vết cát tâm linh ....

Vĩnh Lưu
22.10.2012

-----

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/311232_291002267677868_2045862010_n.jpg

Buồn xưa

Buồn trông ngàn ánh sao trời
Nhớ người nơi ấy hồn rơi mộng sầu

Hình như trời đã tan mầu
Mình em giữa cõi buồn đau tháng ngày

Canh khuya một nỗi đắng cay
Vườn thu lệ kín chân mày đọng mưa

Về đông bước thả tìm xưa
Vô tri sỏi đá như vừa cuộn xa

Biệt ly để lại phôi pha
Nhớ thương có phải gửi ta để dành

Trăm năm lỡ mối duyên đành
Người ơi còn có nhớ vành khăn hoa

Cầm tay nửa mảnh lụa là
Mùi thơm còn đó xót xa nơi này ….

Vĩnh Lưu
22.10.2012

nguyenchihiep
27-10-2012, 03:46 PM
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/317832_292760874168674_1520909976_n.jpg

Buồn rơi về đâu

Buồn rơi nửa giấc mơ về
Em thấy trong miền nhớ ghi
Tình say giọt mềm môi đắng
Người ơi, ta vừa cuồng si

Bàn tay mười ngón xuân nồng
Lưu luyến trong lòng nỗi mong
Ngọt thơm nụ hôn đắm đuối
Tình ơi, giấc mộng còn không ?

Ngày tìm thấy em ngàn xưa
Hương thời gian nào mê mãi
Hương của gió mùa thu ấy
Mênh mang lá vàng dưới chân

Hòa vào tiếng hát lạc vần
Ôi , bến bờ em xa vắng
Giọt nước mắt bỗng nhạt đắng
Trái tim khô khốc niềm đau

Bàn tay gầy héo vẫy đời
Tiếng gọi tên em trên môi
Lời trần tình như đã muộn
Mùa thu xót thương đầy vơi

Buồn rơi nửa khúc u hoài
Em đã tan vào cơn say
Gọi tên lời như đã nghẹn
Tình ơi, tháng ngày chưa phai

Vĩnh Lưu
27.10.2012