PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trăng côi



Hoàng Minh Vũ
10-09-2012, 03:33 PM
PHÒNG TRỌ

Mấy năm em ở giảng đường
Luôn đăng ký trọ, rất thường trong anh
Mấy năm đại học trôi nhanh
Em trả phòng trọ nỡ đành sao em
Tôi giờ trống vắng trái tim
Nắng mưa ủ dột biết tìm em đâu.

Hoàng Minh Vũ

Hoàng Minh Vũ
10-09-2012, 03:53 PM
KHÚC GỌI MƯA

Hạt mưa còn ngủ trong mây
Mưa ơi có biết nơi này khát khô
Nửa mùa nắng hạn bơ vơ
Nửa đời mắc cạn xác xơ kiếm tìm
Mưa ơi có phải là em
Ta hoài lầm lẫn khát thèm cơn mưa.

Hoàng Minh Vũ

TRẦN THỊ THANH LIÊM
10-09-2012, 05:27 PM
http://www.phucthanh.vn/Portals/0/FTD_C10-3437_Flower_Basket_Arrangement.jpg




CHÀO MỪNG THI HỮU HOÀNG MINH VŨ!


CHÚC QUÝ THI HỮU VUI VỚI NIỀM VUI THI HỮU!


TRẦN THỊ THANH LIÊM CHÚC MỪNG QUÝ THÀNH VIÊN!

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-09-2012, 05:35 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302vnthihuu. jpg

Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui ở nơi đây

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-09-2012, 06:21 PM
NẮNG KHƠI

Tình thơ ai dệt nắng khơi trong
Đằm thắm hương thu tỏ tấm lòng
Ngàn dặm đường chim tìm nghĩa đẹp
Thuyền thơ chở mộng lịm dòng sông.

Nguyễn Văn Thái.
10/9/2012

Mới vào diễn đàn. Xin chào tất cả các chú, bác, anh, chị, thi hữu. Vũ xin mạo muội họa lại đôi dòng

Khơi thơ bạn hữu đã dòng trong
Chữ nghĩa buồn vui tỏ tấm lòng
Cao khiết ý tình như rượu mới
Như trăm nguồn suối đổ về sông.

Hoàng Minh Vũ (kính)

Chung một dòng

Thơ hoà ánh nguyệt giấc mơ trong
Ý hợp đồng tâm mãi đẹp lòng
Bốn biển trao lời câu xướng hoạ
Tựa như vạn nhánh - một dòng sông

Thanh Thanh Khiết
10.9.2012

Chúc bạn HMV luôn vui

Hoàng Minh Vũ
10-09-2012, 08:42 PM
GỌI ĐIỆN

Lâu rồi chẳng gặp được em
Thôi đành nhấc máy gọi tên vậy mà
Ngôn từ nhờ sóng chuyển qua
Nghe như ngọn gió trong ta chuyển mùa

Hoàng Minh Vũ

Hoàng Minh Vũ
11-09-2012, 11:41 AM
VÔ TƯ

Vô tư đến, vô tư đi
Chạm ly một cái có gì để vui
Anh về trăn trở với đời
Tôi về giữ lấy mồ côi phận mình
Gặp nhau chạm vỡ ly tình
Trở về cát bụi chúng mình gần nhau.

Hoàng Minh Vũ

Hoàng Minh Vũ
14-09-2012, 11:09 AM
SOI GƯƠNG

Không thần mà cũng chẳng tiên
Là người phàm tục lụy phiền nhau thôi
Thần thánh anh, trần trụi tôi
Trong tôi lẫn lộn, giữa người và con.


Hoàng Minh Vũ

Hoàng Minh Vũ
15-09-2012, 07:52 AM
SOI GƯƠNG 2

Thương vay khóc mướn cười giùm
Trái tim rách nát ta đùm bọc nhau
Cho tròn cái thú thương đau
Hay ngoài hoang tưởng dìu nhau - thiên đàng

Hoàng Minh Vũ