PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ Buidung



buidung
12-08-2011, 02:23 PM
VỀ QUÊ
Mai anh sẽ đưa em về thăm Huế
Thăm quê hương của những mái tóc thề
Tà áo trắng tung bay chiều lộng gió
Mắt nhung huyền sau vành nón bài thơ
Cho em biết quê hương anh ở ngoài nớ
Chốn tôn nghiêm của vua chúa thuở nào
Cho em biết cầu tràng tiền còn mấy nhịp
Còn giọng hò vương vấn bước chân ai
Dốc Nam Giao tuy rằng không cao lắm,
Nhưng sỏi đá sẽ làm em đau chân,
Em khóc và bảo rằng răng mà anh ác rứa,
Ai bảo em đã trót theo về,
Thì đừng buồn đừng lạ lùng với Huế,
Huế tuy nghèo nhưng người Huế thương em....[/COLOR]

buidung
12-08-2011, 02:33 PM
Thế là anh và em đã chia tay
Thời gian trôi nhanh quá em nhỉ
Không còn những ngày anh và em
Đi trên cánh đồng lúa chín
Gió thổi lồng cuốn theo làn tóc em
Anh nhớ em nhớ nụ cười và ánh mắt
Những hình vỡ tan thành từng mảnh
Một nỗi buồn da diết trong anh
Một cơn gió lạnh thoáng qua
Hiện thực lại trở về với anh
Giờ chỉ còn mình anh
Đứng trên cánh đồng xanh...[/CENTER]

buidung
13-08-2011, 09:32 AM
Rồi mai đây trên đường đời vạn nẻo.
Đường bạn đi đường tôi tôi bước,
Sống lang thang phiêu bạc khắp quê hương.
Xin giữ mãi hình tôi trong lòng bạn.
buidung

buidung
13-08-2011, 09:46 AM
Có ai hỏi quê hương anh ở đâu?
Hỏi chim bằng vẫn lướt gió tung bay,
Hỏi hải âu trải dài trên sóng nước.
Thì đừng hỏi tại sao ta ở nơi đây.
Nơi đây mùa xuân đã trở lại.
Cho anh già trong khoản trống hư vô.
Con chim buồn sỏi cánh kiếp trời mây.
Những buổi chiều khi bầu trời lộng gió.
Thân hao gầy bên tấm lều tre,
Đấy là cuộc sống hiện hữu hôm nay,
Có ai hỏi phố buồn anh không hay.
Hỏi tình người xin trả lời tất cả.
Hỏi cô đơn anh chỉ là anh thôi.
buidung:)

buidung
13-08-2011, 10:07 AM
Nắng chiều nay ôi nắng vàng đẹp quá.
Nắng chiếu vàng chiếu cả khoản trời xanh.
Nắng bâng khuân cho lòng tôi thương nhớ,
Nắng hoe vàng trên mái tóc em yêu....
buidung

Trần Vi Thông
22-08-2011, 12:02 PM
http://cc8.upanh.com/24.287.31392037.s320/hoachaomung6.jpg

@:Bạn buidung
KTV diễn đàn đã gom những bài thơ của bạn về một chủ đề "Trang thơ Buidung" để thơ bạn không bị thất lạc. Những lần đăng bài kế tiếp, bạn hãy xuống dưới bài viết này...Ở đó có sẵn ô soạn thảo bài viết, bạn hãy đăng bài tại đây. Những bài đăng rải rác, khi tìm đọc rất khó cho chúng tôi.
Chúc bạn vui trong Thi hữu.
Trần Vi Thông

buidung
23-08-2011, 10:34 AM
CHỜ NHAU
Em đi trong sáng nay mưa
Đếm từng bước nhỏ mà chưa thấy người
Anh về phố ấy đông vui
Mà quên đưa đón cho người chờ mong

Em đi trong nắng chiều nay
Nhớ người nhớ cả bàn tay nhớ người
Anh về chiều nắng chưa phai
Chờ nhau không thấy cho dài đường đi
Rồi một chiều êm xưa
Ta gặp nhau trong mơ
Trên đồi cao mắt đợi mắt chờ
Khi yêu em trong lòng anh
Âm thầm mang nhiều nỗi đắng cay
Mà vẫn thiết tha trong tình yêu đắm say......

buidung
23-08-2011, 10:42 AM
RƯỢU ĐẦY
Kết nghĩa rừng ơi không thiếu rượu
Kết nghĩa rừng ơi chung thủy nhé.........

buidung
23-08-2011, 01:47 PM
MƠ ƯỚC VÌ NHAU
Em là bến sông xanh
Cho mỗi chiều hồng, anh nghiêng bóng
Em là bếp lửa hồng
Thắp nụ cười sáng giữa tim ta

Em là cánh mây xa
Giữa hồn anh vạt nắng
Em là tiếng ru con
Cho mỗi ngày đời, thêm ấm cúng

Em là tiếng cười dòn
Cho nhọc nhằn rét mướt trôi xa
Em là khúc tình ca
Cho hồn anh ca hát......

Tùng Lâm
06-09-2011, 09:45 PM
Bùi Dũng, là một chàng trai gốc Huế. Ở anh là một sự hòa hợp chất ngọt ngào chân thật của Huế và Buôn mê, Hùng vỹ một đại ngàn, thật thà, hiền lành như cây lúa trên nương.
"Kết nghĩa rừng ơi không thiếu rượu"
Biển Bạc non xanh mãi mặn nồng,
Ngàn xanh biển biếc, đất Lạc hồng,
"Kết nghĩa" Biển - Rừng "chung thủy nhé..."
BMT-6/9/2011-T.L

buidung
14-09-2011, 03:41 PM
Cảm ơn Anh TÙNG LÂM rất nhiều, Chúc Anh khỏe và thành công trong công việc cũng như việc sáng tác thi ca để hòa mình trong thi hữu Việt nam.

buixuanphuong09
15-09-2011, 08:44 AM
Nguyên văn bởi buidung


Nắng chiều





Nắng chiều nay ôi nắng vàng đẹp quá.
Nắng chiếu vàng chiếu cả khoản trời xanh.
Nắng bâng khuân cho lòng tôi thương nhớ,
Nắng hoe vàng trên mái tóc em yêu....
buidung





Nắng chiều





Nắng tự thuở hồng hoang rực rỡ


Nắng au vàng hong thảm lá Thu rơi


Nắng chắt chiu từng giọt nhớ khôn nguôi


Nắng đốt cháy mọi khoảng trời cách biệt.





BXP 15.9.2011


Cảm ơn Buidung đã động viên, dạo này sức khoẻ tôi thất thường quá, không còn đến các trang hoạ thơ sôi nổi như trước, chỉ gắng đáp hoạ những bạn thơ đến thăm.

buidung
07-10-2011, 02:06 PM
VÕNG TÌNH
Ru nhau bao lần rồi
Ra mình làm ngọn gió
Mang theo từng giọng nhớ
Giọng thương nơi tình em

Ru nhau qua hồn mình
Giữa sông đời cuộn trôi
Nuôi ước mơ nhỏ nhoi
Ca hát cho tình vui

Ru nhau từng tia nắng
Ru nhau từng hạt mưa
Chia nhau từng hơi ấm
Cho nhau một trời mơ.

buidung
07-10-2011, 02:15 PM
VÕNG TÌNH
Ru nhau bao lần rồi
Ra mình làm ngọn gió
Mang theo từng giọng nhớ
Giọng thương nơi tình em
Ru nhau qua hồn mình
Giữa sông đời cuộn trôi
Nuôi ước mơ nhỏ nhoi
Ca hát cho tình vui
Ru nhau từng tia nắng
Ru nhau từng hạt mưa
Chia nhau từng hơi ấm
Cho nhau một trời mơ.

Duyên An
11-10-2011, 10:25 AM
NHỚ ANH
Chiều nay ngồi một mình
Một ly cafe một ly rượu nồng
Lẫn lộn nhớ đến anh
Buidung

******

NHỚ EM
Hôm qua hai đứa mình
Hai trái tim ủ kín men nồng
Bỗng anh nghĩ về em
DA

buidung
15-10-2011, 08:52 AM
NHỚ ANH ( Tặng A TÙNG LÂM yêu đấu)
Chiều nay ngồi một mình
Một ly cafe một ly rượu nồng
Lẫn lộn nhớ đến anh
Buidung