PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ ĐL Trương Minh Thuận



Trương Minh Thuận
19-09-2012, 04:26 PM
TIẾNG VÕNG
Kẽo kẹt trưa hè giọng nỉ non
Rừng hoang sương lạnh võng ru hồn
Đêm, ngày bầu bạn đời anh lính
Sớm, tối êm ru giấc trẻ con
Chiến trận tải thương nào quản ngại
Vinh quy bái tổ vẫn vuông tròn
Ân tình ghi tạc vào bia đá
Vang vọng nghìn đời dạ sắc son.

Bảo Minh Trang
19-09-2012, 06:06 PM
Kỷ niệm


Nhớ về cái thuở tuổi còn non
Tiếng võng đu đưa lắng dịu hồn
Vất vả cuộc đời buồn mắt mẹ
Ngọt ngào giấc ngủ ấm lòng con
Muốn đền nghĩa lớn mơ chưa vẹn
Nguyện đáp ân cao ước chẳng tròn
Để xót xa hoài niềm hối hận
Đượm nhuần tâm khảm một màu son


19-9-2012

Trương Minh Thuận
14-01-2013, 06:26 PM
CẦU RẠCH MIỂU
Về đất BẾN TRE khỏi đợi phà
TRâu vàng kết nhịp tấm lòng ta
Xiên ngang mặt sóng sông giăng võng
Đâm toạc chân mây trụ đỡ đà
Châu_Mỹ bắt tay xây tình bạn
Bắc _Nam nối mạch nước non nhà
Lạc hồng kỳ tích ngời trang sử
Rạng rở huy hoàng đất nở hoa.

Châu_Mỹ: Châu Thành(Bến Tre) và Thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) nơi cầu Rạch Miễu bắc ngang.

Huy Thanh
15-01-2013, 07:54 PM
CẦU RẠCH MIỂU
Về đất BẾN TRE khỏi đợi phà
TRâu vàng kết nhịp tấm lòng ta
Xiên ngang mặt sóng sông giăng võng
Đâm toạc chân mây trụ đỡ đà
Châu_Mỹ bắt tay xây tình bạn
Bắc _Nam nối mạch nước non nhà
Lạc hồng kỳ tích ngời trang sử
Rạng rở huy hoàng đất nở hoa.

Châu_Mỹ: Châu Thành(Bến Tre) và Thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) nơi cầu Rạch Miễu bắc ngang.


MỪNG CẦU RẠCH MIỄU

Cầu mới khánh thành vắng bóng phà
Rực lòng khắp chốn ấm quê ta
Bến Tre hồ hởi vui xây tiếp
Rạch Miễu hân hoan chúc tạo đà
Một thoáng mơ màng đường vạn đất
Ngàn năm hớn hở gạch muôn nhà
Tóc dài phận gái vai mang súng
Mong ước xứ dừa ngát thắm hoa

Huy Thanh
15-01-2013

Trương Minh Thuận
18-01-2013, 08:31 AM
CHÀO XUÂN 2013

Cúc Mai chớm nở sắc vàng pha
Chào đón mùa xuân đến mọi nhà
Hai tám cô dì làm bánh tét
Ba mươi chú thím rước ông bà
Nhành lan uốn lượn người thanh mảnh
Khóm trúc vươn vai dáng điệu đà
Đi lễ đầu năm con khấn nguyện
Muôn người vạn vật đẹp như hoa.

Huy Thanh
20-01-2013, 09:07 AM
CHÀO XUÂN 2013

Cúc Mai chớm nở sắc vàng pha
Chào đón mùa xuân đến mọi nhà
Hai tám cô dì làm bánh tét
Ba mươi chú thím rước ông bà
Nhành lan uốn lượn người thanh mảnh
Khóm trúc vươn vai dáng điệu đà
Đi lễ đầu năm con khấn nguyện
Muôn người vạn vật đẹp như hoa.


MỪNG XUÂN 2013

Mai Đào vàng đỏ sắc không pha
Đón Tết nêu tre dựng trước nhà
Trong bếp tâm tình anh với chị
Ngoài hiên thủ thỉ ông cùng bà
Nghinh tân y lít đừng thêm nữa
Tống cựu ít ly chớ quá đà
Chúc khắp muôn nơi: Vui- Lộc-Phước
Bình an dâng lễ ngắm trăm hoa

Huy Thanh

manhky
20-01-2013, 07:05 PM
CHỜ AI


Mỏi mòn năm tháng ngóng chờ ai
Thấp thỏm bâng khuâng bởi nhớ hoài
Đọc kỹ vần thơ tình lắng đọng
Lần theo ý tứ mộng hồn bay
Nôn nao hẹn ước lòng vương vấn
Xúc động trào dâng dạ đắm say
Một thoáng bồi hồi ôn kỷ niệm
Dạt dào nắng trải buổi chiều phai .

Mạnh Kỷ
20/01/2013

Hansy
22-02-2013, 10:26 PM
TIẾNG VÕNG

Kẽo kẹt trưa hè giọng nỉ non
Rừng hoang sương lạnh võng ru hồn
Đêm, ngày bầu bạn đời anh lính
Sớm, tối êm ru giấc trẻ con
Chiến trận tải thương nào quản ngại
Vinh quy bái tổ vẫn vuông tròn
Ân tình ghi tạc vào bia đá
Vang vọng nghìn đời dạ sắc son.

Trương Minh Thuận

Kỷ niệm

Nhớ về cái thuở tuổi còn non
Tiếng võng đu đưa lắng dịu hồn
Vất vả cuộc đời buồn mắt mẹ
Ngọt ngào giấc ngủ tủi lòng con
Muốn đền nghĩa lớn mơ chưa vẹn
Nguyện đáp ân cao ước chẳng tròn
Để xót xa hoài niềm hối hận
Đượm nhuần tâm khảm một màu son

Bảo Minh Trang
19-9-2012

HOÀI XƯA

Gởi mộng tao phùng giữa nước non
Mây bay gió quyến lặng tâm hồn
Yêu thương luyến dạ hoài nhô nhấp
Kỷ niệm vương đời chút cỏn con
Đôi ngã phân ly thề vỡ vụn
Một mình lẻ bóng nguyện chưa tròn
Bâng khuâng nắng mới lưu tình dạt
Chốn cũ phai tàn tiếc dáng son

HANSY

Huy Thanh
23-02-2013, 05:25 AM
TIẾNG VÕNG

Kẽo kẹt trưa hè giọng nỉ non
Rừng hoang sương lạnh võng ru hồn
Đêm, ngày bầu bạn đời anh lính
Sớm, tối êm ru giấc trẻ con
Chiến trận tải thương nào quản ngại
Vinh quy bái tổ vẫn vuông tròn
Ân tình ghi tạc vào bia đá
Vang vọng nghìn đời dạ sắc son.

Trương Minh Thuận


TẤM LÒNG SON

Thượng tuần nguyệt khuyết gọi trăng non
Cuối nẻo đường mây lặng thả hồn
Cuộc sống nguồn ơn dòng sữa mẹ
Cây đời bể nguyện tấm lòng con
Kim bằng tao ngộ tình luôn thẳng
Tri kỉ tương giao nghĩa mãi tròn
Đứng giữa trần ai thề nguyện ước
Phu thê sâu nặng giữ lòng son

Huy Thanh

phamanhoa
24-02-2013, 05:09 AM
TIẾNG VÕNG
Kẽo kẹt trưa hè giọng nỉ non
Rừng hoang sương lạnh võng ru hồn
Đêm, ngày bầu bạn đời anh lính
Sớm, tối êm ru giấc trẻ con
Chiến trận tải thương nào quản ngại
Vinh quy bái tổ vẫn vuông tròn
Ân tình ghi tạc vào bia đá
Vang vọng nghìn đời dạ sắc son.


VÕNG MẸ


Trưa hè hiu hắt gió nam non,
Kỷ niệm ngày thơ vẫn trĩu hồn.
Tiếng võng dặt dìu gầy dáng mẹ,
Câu ru êm ngọt lớn đời con.
Tình nhà mẹ nguyện luôn lo trọn,
Nợ nước con ơi hãy liệu tròn.
Chiến tuyến đêm nằm nghe tiếng võng,
Con nguyền mãi giữ tấc lòng son.

phamanhoa

Trương Minh Thuận
28-02-2013, 03:12 PM
Trăng

Trăng mãi muôn đời bạn của ta
Trăng đêm soi sáng mái hiên nhà
Trăng thêu nỗi nhớ nơi biên giới
Trăng dệt niềm thương chốn đảo xa
Trăng rải tâm tình vào khúc nhạc
Trăng trào cảm xúc ở thơ ca
Trăng tròn vành vạnh ôm thân cuội
Trăng vẫn trẻ trung chẵng thấy già.

TRẦN THỊ THANH LIÊM
28-02-2013, 04:20 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290


CHÚC BẠN TÌM THẤY NIỀM VUI KHI ĐẾN VỚI MÁI ẤM WWW.VNTHIHUU.NET!

T/M BĐ VNTH KVMB

TRẦN THỊ THANH LIÊM

Trương Minh Thuận
01-03-2013, 05:36 PM
Giữ vẹn câu tòng
Thơ đường rèn luyện phải lâu dài
Ấm áp tình người vỡ mộng ai
Mỗi độ yêu hoa vui hát mãi
Bao lần ghét cỏ khóc than hoài
Thề nguyền Mai Trúc luôn ghi tạc
Hẹn ước cao trầu chẵng dám say
Mẹ góa con côi đành phải chịu
Câu tòng giữ vẹn mới người ngay.

Trương Minh Thuận
03-06-2013, 01:42 PM
NHẬN HUY HIỆU ĐẢNG


KÍNH TẶNG MẸ



Mấy chục xuân qua một chặng đường
Dãi dầu chiếu đất nếm mùi sương
Tưởng chừng ngày ấy theo chân Bác
Nào ngỡ bây giờ nhận Đảng Chương
Lúc trẻ tận trung vì đất nước
Về già vẹn hiếu với quê hương
Muôn đời con cháu luôn ghi nhớ
Truyền thống gia đình học tấm gương.

19/05/2013.

Huy Thanh
03-06-2013, 08:12 PM
NHẬN HUY HIỆU ĐẢNG


KÍNH TẶNG MẸ

Mấy chục xuân qua một chặng đường
Dãi dầu chiếu đất nếm mùi sương
Tưởng chừng ngày ấy theo chân Bác
Nào ngỡ bây giờ nhận Đảng Chương
Lúc trẻ tận trung vì đất nước
Về già vẹn hiếu với quê hương
Muôn đời con cháu luôn ghi nhớ
Truyền thống gia đình học tấm gương.

19/05/2013.


MÙA THU NĂM ẤY

Cuối thu năm ấy tiễn lên đường
Lá rụng vàng sân khói phủ sương
Một thuở trường kì theo kháng chiến
Nửa đời ngắn ngủi nhận huân chương
Tự do phố thị luôn tươi thắm
Độc lập làng quê mãi ngát hương
Đoàn kết ba non thành chín núi
Cháu con học tập sáng soi gương

Huy Thanh

vancali96
04-06-2013, 07:38 AM
Trăng

Trăng mãi muôn đời bạn của ta
Trăng đêm soi sáng mái hiên nhà
Trăng thêu nỗi nhớ nơi biên giới
Trăng dệt niềm thương chốn đảo xa
Trăng rải tâm tình vào khúc nhạc
Trăng trào cảm xúc ở thơ ca
Trăng tròn vành vạnh ôm thân cuội
Trăng vẫn trẻ trung chẵng thấy già.

Trương Minh Thuận

Xin họa làm quen vói bạn

Mưa

Mưa đầy kỷ niệm của đôi ta
Mưa đến tin yêu khắp mọi nhà
Mưa bụi u sầu người ở lại
Mưa phùn gợi nhớ bạn đi xa
Mưa làm thi sĩ ru hồn mộng
Mưa khiến cung đàn dạo khúc ca
Mưa nắng hai mùa bông lúa trổ
Mưa xuân rực rỡ cội tre già

Vancali 6.3.13

http://s7.postimg.org/tt13epa63/Mua_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-06-2013, 10:07 AM
Trăng

Trăng mãi muôn đời bạn của ta
Trăng đêm soi sáng mái hiên nhà
Trăng thêu nỗi nhớ nơi biên giới
Trăng dệt niềm thương chốn đảo xa
Trăng rải tâm tình vào khúc nhạc
Trăng trào cảm xúc ở thơ ca
Trăng tròn vành vạnh ôm thân cuội
Trăng vẫn trẻ trung chẵng thấy già.

Trương Minh Thuận

http://s7.postimg.org/tt13epa63/Mua_copy.jpg


NẮNG



Nắng hồng mở lối đón đưa ta
Nắng chói xiên ngang ấm mọi nhà
Nắng tỏa chan hòa nơi khuất vắng
Nắng soi rạng rỡ chỗ gần xa
Nắng hòa cung bậc vào câu hát
Nắng mở nhịp vần với điệu ca
Nắng rọi niềm tin người chán nản
Nắng đùa vui vẻ mẹ cha già


KIỀN ĐỨC - 04/06/13

Trương Minh Thuận
24-06-2013, 02:58 PM
KHÔNG ĐỀ

(Kính tặng các cô bác cao tuổi diễn đàn vnthihuu.net)


Tóc điểm màu sương răng đã mòn
Việc nhà đã phó mặc dâu con
Sớm hôm Xướng Họa cùng thi hữu
Chăm bón vườn thơ được vẹn tròn.

Tran Xuan Sinh
24-06-2013, 05:28 PM
KHÔNG ĐỀ


(Kính tặng các cô bác cao tuổi diễn đàn vnthihuu.net)


Tóc điểm màu sương răng đã mòn
Việc nhà đã phó mặc dâu con
Sớm hôm Xướng Họa cùng thi hữu
Chăm bón vườn thơ được vẹn tròn.


TUỔI GIÀ

Tuổi già tai điếc, trí không mòn
Lẩm cẩm chút thôi, có cháu con
Gắng sức làm thơ cho đỡ trét (stress – căng thẳng)
Bón chăm cuộc sống được vuông tròn.

TXS
24/06/2013

manhky
24-06-2013, 05:37 PM
KHÔNG ĐỀ

(Kính tặng các cô bác cao tuổi diễn đàn vnthihuu.net)


Tóc điểm màu sương răng đã mòn
Việc nhà đã phó mặc dâu con
Sớm hôm Xướng Họa cùng thi hữu
Chăm bón vườn thơ được vẹn tròn.



THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT


Thơ Đường đất Việt chẳng hao mòn
Dốc núi gập ghềnh chuyện cỏn con
Sát cánh cùng nhau thêu đệt mộng
Cho hồn thi phú sảng gương tròn .

Mạnh Kỷ
24/06/2013

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-06-2013, 05:45 PM
KHÔNG ĐỀ

Tóc điểm màu sương răng đã mòn
Việc nhà đã phó mặc dâu con
Sớm hôm Xướng Họa cùng thi hữu
Chăm bón vườn thơ được vẹn tròn.

TUỔI GIÀ

Tuổi già tai điếc, trí không mòn
Lẩm cẩm chút thôi, có cháu con
Gắng sức làm thơ cho đỡ trét (stress – căng thẳng)
Bón chăm cuộc sống được vuông tròn.

TXS
24/06/2013

KHÔNG GIÀ


Đời trải bấy lâu cũng mỏi mòn
Vui chung lũ cháu với đàn con
Thơ thẩn đôi vần thăm bạn hữu
Vẫn mong tuổi lão sẽ luôn tròn.


KIỀN ĐỨC - 24/06/13

Huy Thanh
26-06-2013, 08:15 AM
THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT


Thơ Đường đất Việt chẳng hao mòn
Dốc núi gập ghềnh chuyện cỏn con
Sát cánh cùng nhau thêu đệt mộng
Cho hồn thi phú sảng gương tròn .

Mạnh Kỷ
24/06/2013


HỌC MÃI

Lực bất tòng tâm sức mỏi mòn
Vẫn cần học mãi để khuyên con
Lối về quê cũ đường thanh vắng
Mong gặp người xưa trái đất tròn

Huy Thanh

Trương Minh Thuận
24-02-2014, 09:24 AM
NHẮN BÁC

Bến Tre nhắn bác hãy về chơi
Nghe sóng Hàm Luông vỗ giữa đời
Chợ Lách dừa ru day dứt tiếng
Ba Tri biển gọi xốn xang lời
Trên cầu Rạch Miễu hoàng hôn đổ
Dưới bến Hàm Long giọt nắng rơi
Phú Lễ rượu nồng lưu luyến khách
Trúc Giang xanh lắm mắt em cười.

......Trung 39.....

MỜI BẠN GHÉ CHƠI

Bến Tre nhắn chị ghé sang chơi
Chợ Lách quê tôi đã đổi đời
Phú Phụng còn âm vang tiếng hát
Ba tri vẫn đọng giọng em cười
Cái Mơn Xoài ổi không người hái
Sơn Định Dừa khô để rụng rơi
Rạch Miễu xây cầu chờ đợi khách
Mõ cày nhiều cá chẳng gian lời

.....LEHONG.....



TÌNH QUÊ

Đất Bến kính mời bạn ghé chơi
Hàm Luông sóng gợn ấm trang đời
Mỏ Cày kẻ đến lòng rơi lệ
Chợ lách người đi dạ nghẹn lời
Viếng mộ thi nhân trào cảm xúc
Thăm đền nữ tướng giọt châu rơi
Chung tay góp sức vui xây dựng
Cuộc sống đẹp tươi những nụ cười.

Chú thích

Mộ Thi nhân :Mộ cụ Đồ Chiểu ở Ba Tri.
Đền nữ tướng:Đền thờ Bà Nguyễn Thị Định Huyện Giồng Trôm.

Trương Minh Thuận

Trương Minh Thuận
24-02-2014, 09:26 AM
Cây Dừa

Dừa Xanh sừng sững giữa trời
Mang thân Mình hiến cho đời thủy chung.

Dừa bao nhiêu tuổi bóng dừa ơi
Dáng đứng hiên ngang giữa đất trời
Nước ngọt mát lòng người xứ Bến
Cơm ngon no dạ khách muôn nơi
kim bằng tao ngộ còn chưa tỏ
Tri kỉ tâm giao lại nghẹn lời
Theo bước đoàn quân ra với Bác
Đơm hoa kết quả kính dâng người.
7/02/2014

Chú thích
Xứ Bến : Bến Tre.

Trương Minh Thuận
04-03-2014, 09:49 AM
Tự Răn mình


Điều lệ năm nay rất khác thường
Ba bài có một chọn vần "ương"
Thừa từ thiếu tứ còn e ấp
Sai luật chọi vần mãi vấn vương
Thi cử trau dồi thêm kiến thức
Ước mong lĩnh hội chút văn chương
Phen này không đổ đừng lùi bước
Tuổi trẻ gian nan mỗi chặng đường.
03/03/2014

bài này viết để răn mình,không nên nhút nhát mà mạnh dạn thi thơ đường luật do vnthihuu.net tổ chức.

Trương Minh Thuận
04-03-2014, 12:46 PM
NGỐ NGƠ

Non nước ngập tràn những thác mơ
Trào dâng hạnh phúc giữa đôi bờ
Núi cao rừng ngát mênh mông biển
Đất rộng trăng đầy ấm áp thơ
Tình nghĩa bao năm lòng vẫn ngóng
Yêu thương vạn kiếp dạ luôn chờ
Tri âm hãy đến cùng ta nhỉ
Chớ để cho mình cứ ngố ngơ

Hoàng Giao

Phiến đá sầu

Sáo diều thánh thót lượn đồi mơ
Biển hẹn buồn hiu bóng rọi bờ
Tiếng gió êm đềm khơi ngọn cỏ
Mây chiều bảng lảng dậy nguồn thơ
Thuyền đi dạo ấy còn thương nhớ
Bến ở hôm nay vẫn mộng chờ
Phiến đá u sầu lên tiếng gọi
Sao hồn lãng tử nỡ hoài ngơ

Vancali 3.3.14
NHỮNG NGÀY MƠ

Xuân về nhớ lại những ngày mơ
Đẩy mái chèo khua sóng vỗ bờ
Giỡn gió ru tình say bóng nguyệt
Đùa mây ngóng bạn đắm hồn thơ
Hình xưa vẫn mộng êm đềm đợi
Ảnh cũ hoài trông lặng lẽ chờ
Viễn xứ xa vời không trở bước
Trào dâng bão táp khiến ngu ngơ.

Huy Thanh
4-03-2014

THUYỀN TÌNH

Tình đến sao mình tưởng giấc mơ
Thuyền ai rẽ sóng dạt vào bờ
Đưa hương theo gió hòa câu hát
Gửi sắc vào mây dệt ý thơ
Năm tháng thương ai mà ngóng đợi
Đêm ngày nhớ bạn mãi mong chờ
Người xưa cảnh cũ giờ không thấy
Xa vắng trong lòng cứ ngẫn ngơ.
04/03/2014

MINH THUẬN

nguyenxuan
04-03-2014, 03:47 PM
Tự Răn mình


Điều lệ năm nay rất khác thường
Ba bài có một chọn vần "ương"
Thừa từ thiếu tứ còn e ấp
Sai luật chọi vần mãi vấn vương
Thi cử trao dồi thêm kiến thức
Ước mong lĩnh hội chút văn chương
Phen này không đổ đừng lùi bước
Tuổi trẻ gian nan mỗi chặng đường.
03/03/2014

bài này viết để răn mình,không nên nhút nhát mà mạnh dạn thi thơ đường luật do vnthihuu.net tổ chức.

Chúc bạn may mắn nhé

HỒNG THOẠI
06-03-2014, 06:18 AM
Tự Răn mình


Điều lệ năm nay rất khác thường
Ba bài có một chọn vần "ương"
Thừa từ thiếu tứ còn e ấp
Sai luật chọi vần mãi vấn vương
Thi cử trau dồi thêm kiến thức
Ước mong lĩnh hội chút văn chương
Phen này không đổ đừng lùi bước
Tuổi trẻ gian nan mỗi chặng đường.
03/03/2014

bài này viết để răn mình,không nên nhút nhát mà mạnh dạn thi thơ đường luật do vnthihuu.net tổ chức.


NGẨNG MẶT
Đề thi hóc búa, hổng xem thường
Biết vậy nhưng mà tớ vẫn ương
Nhủ dạ : Bền gan dù trí vướng
Khuyên lòng : Chắc mật dẫu hồn vương
Lờ đi dịp nọ, hờn cho tướng...
Bỏ lỡ phen này, thẹn với chương...
Nhất quyết đua tài hầu lãnh tượng
Cũng mong ngẩng mặt lúc ra đường.
HỒNG THOẠI 06.3.14

Trương Minh Thuận
06-03-2014, 06:41 PM
Ghẹo Cô bán Cau


Hỏi cau ai bán tiếng nghe rao
Tốt vóc mà trong biết thế nào
Giấu để trong buồng e đóng đục
Bày ra trước mắt thấy ngon dao
Muốn mua nên phải coi từ vú
Có bán xin cho thử chút mào
Chuốt ngót của mình cho dám chắc
Biết lòng biết mặt xỉa tiền trao.


Đỗ Thanh Tân


Chỉ Sợ Không Tiền
(họa)


Nhà nọ bán cau cất tiếng rao
Lên cây hái xuống vừa buông dao
Chẻ ra đã biết mùi thơm phức
Chưa nếm chẵng hay vị thế nào
Hàng bán ai mà cho thử vú
Thuận mua mới được tới xem mào
Cau ngon lắm kẻ đang dòm ngó
Chỉ sợ không tiền mang đến trao.


06/03/2014


Trương Minh Thuận


2246

Trương Minh Thuận
08-03-2014, 07:38 PM
Ngợi Ca Phụ Nữ

Kính tặng giới nữ nhân 8/3

Phụ Nữ Việt Nam đáng ngợi ca
Đắp xây hạnh phúc đến muôn nhà
Vợ hiền năm tháng nuôi con cái
Dâu thảo đêm ngày hiếu mẹ cha
Vất vả hiểm nguy nào quản ngại
Khó khăn gian khổ vẫn xông pha
Tháng ba mồng tám xin dành tặng
Tấm thiệp chúc mừng với đóa hoa.


08/03/2014

Trương Minh Thuận
20-03-2014, 07:22 PM
NHỚ

Nhớ khi phượng nở thắm sân trường
Nhớ mỗi trưa hè ngóng bạn thương
Nhớ bảng đen tuyền treo trước lớp
Nhớ cây gạo đỏ mọc bên đường
Nhớ chiều hạ mãi cài hoa vướng
Nhớ buổi đông còn nhặt lá vương
Nhớ những dòng thơ màu mực tím
Nhớ thầy mái tóc điểm thêm sương
18/3/2014/
MIMOSA
họa bài Yêu
của a Ntd Hoa Viên , xin cám ơn anh !

MONG
(Họa bài NHỚ của MIMOSA)

Mong ước về thăm lại mái trường
Mong chờ em đến ngỏ lời thương
Mong tà áo ngọc hoài xao xuyến
Mong cánh phượng hồng mãi vấn vương
Mong lá đừng rơi bên cửa sổ
Mong hoa chớ rụng góc ven đường
Mong dòng thơ dệt vào lưu bút
Mong gặp cô thầy tóc điểm sương
20/03/2014
Minh Thuận

Trương Minh Thuận
20-03-2014, 07:58 PM
THĂM QUÊ NGOẠI

THANH BÌNH QƯỚI THIỆN nắng chiều buông
Chiếu Lác tung tăng mọi nẻo đường
Hương bưởi đầu mùa thêu nỗi nhớ
Vị xoài cuối vụ dệt niềm thương
Người xưa vắng bóng lòng buồn thảm
Cảnh cũ mờ xa dạ đoạn trường
Giọt lệ lăn dài trên khóe mắt
Tâm hồn trĩu nặng khối sầu vương.

Thanh Bình, Quới Thiện: Xã Thanh Bình, Quới Thiện Huyện Vũng Liêm Tỉnh Vĩnh Long.

Trương Minh Thuận
21-03-2014, 03:45 PM
Dừa

Dừa giàu sức sống chốn quê ta
Dừa bạn tri âm của trẻ già
Dừa rải niềm thương vào khúc nhạc
Dừa trào nỗi nhớ ở thơ ca
Dừa đi thẳng lối chào dân tộc
Dừa đứng ngay hàng đón khách xa
Dừa đọng trong tim bao ký ức
Dừa mang hạnh phúc tặng muôn nhà.

2252

vancali96
22-03-2014, 09:55 AM
Dừa

Dừa giàu sức sống chốn quê ta
Dừa bạn tri âm của trẻ già
Dừa rải niềm thương vào khúc nhạc
Dừa trào nỗi nhớ ở thơ ca
Dừa đi thẳng lối chào dân tộc
Dừa đứng ngay hàng đón khách xa
Dừa đọng trong tim bao ký ức
Dừa mang hạnh phúc tặng muôn nhà.

2252

Lúa

Lúa trổ đầy đồng mát dạ ta
Lúa đem sự sống trẻ như già
Lúa vàng hớn hở vang câu hát
Lúa chín vui mừng lộng tiếng ca
Lúa đến thị thành mong bạn cũ
Lúa về thôn xóm nhớ người xa
Lúa nguồn lương thực đời no ấm
Lúa trúng tiền vô … đẹp cửa nhà

Vancali 3.20.14

http://s29.postimg.org/qx0fat7af/Lua_copy.jpg

Trương Minh Thuận
28-03-2014, 07:43 PM
Lúa

Lúa trổ đầy đồng mát dạ ta
Lúa đem sự sống trẻ như già
Lúa vàng hớn hở vang câu hát
Lúa chín vui mừng lộng tiếng ca
Lúa đến thị thành mong bạn cũ
Lúa về thôn xóm nhớ người xa
Lúa nguồn lương thực đời no ấm
Lúa trúng tiền vô … đẹp cửa nhà

Vancali 3.20.14

http://s29.postimg.org/qx0fat7af/Lua_copy.jpg


Khoai

(Họa bài Lúa của Chị Vancali96)

Khoai nhiều kỷ niệm của hai ta
Khoai thắm mồ hôi trẻ với già
Khoai gửi tâm tình vào ý nhạc
Khoai hòa cảm nhận ở lời ca
Khoai đầy nỗi nhớ mong người cũ
Khoai thỏa miền chờ đón bạn xa
Khoai biếu cho đời hương vị ngọt
Khoai mang ấm cúng đến bao nhà.
28/03/2014
Minh Thuận

Trương Minh Thuận
30-03-2014, 09:00 PM
DÁNG ĐỢI

Ba đảo quê dừa xanh bóng thơ
Vươn tay gọi gió tắm sương mờ
Ong vàng ướp mật tươm câu hát
Bướm trắng gợi tình quyện ý thơ
Bãi mía anh trồng xây ước nguyện
Nương trầu em tưới dệt duyên tơ
Phù sa bồi lỡ đôi bờ hẹn
Cách mấy sông sâu vẫn đợi chờ.
Võ Thị Nhật Lệ _Bình Đại_Bến Tre

Nối sợi Tơ Hồng
(họa Thơ Võ Thị Nhật Lệ)

Rừng dừa đất mẹ đậm hồn thơ
Dõi mắt trông ai khói phủ mờ
Vị bưởi đầu mùa đầy nỗi nhớ
Hương xoài cuối vụ thỏa niềm mơ
Chỉ hồng lá thắm bao người đợi
Pháo đỏ trầu xanh mấy kẻ chờ
Ngắm giọt phù sa thề hẹn ước
Trai tài gái sắc nối dây tơ.
30/03/2014
Minh Thuận

Đổi vần thơ thành vần mơ
Lý do: trùng vận đồng nghĩa.

Trương Minh Thuận
03-04-2014, 08:10 PM
NHỊP Sống Mới

Đổ giọt mồ hôi tưới ruộng đồng
Gió hòa mưa thuận đáp đền công
Bao mùa trái ngọt trào thương nhớ
Mấy vụ cây lành thỏa đợi mong
Khắp nẻo vui mừng vì ấm dạ
Muôn nơi phấn khởi được no lòng
làng quê đổi mới vui như hội
Xây dựng tương lai rực ánh hồng.

Trương Minh Thuận
03-04-2014, 08:25 PM
Hà tiện


Sang giàu bốn bữa khó thì hai
Đắp đổi quanh năm suốt tháng dài
Dặn vợ có xào đừng nướng cá
Răn mình ít gạo bỏ nhiều khoai
Bao lần thiếu bạc thề không mượn
Mấy độ cạn tiền quyết chẳng vay
Tiết kiệm để dành khi đói khổ
Sống đời hà tiện kẻo phiền ai.

Trương Minh Thuận
28-04-2014, 06:25 PM
Quê Tôi Mỏ Cày

Khúc nhạc dành riêng tặng Mỏ Cày
Sang phà ước hẹn lắm điều hay
Dòng sông lịch sử cầu in bóng
Phố thị đông vui đẹp mỗi ngày.

Lịch sử lưu danh xứ Mỏ Cày
Anh hùng bất khuất tự hào thay
Hầm chông kỷ niệm còn in dấu
Chiến trận ngày xưa đẫm gót giày.

Nhớ mãi trong tôi xứ Mỏ Cày
Bao người nắm chặt những bàn tay
Chung lòng góp sức cùng xây dựng
Cuộc sống thanh bình lắm đổi thay.

Trương Minh Thuận
07-05-2014, 08:26 PM
LẤY VỢ BẾN TRE

Yêu em nghĩ mãi nhớ sao vừa
Mới gặp như là biết tự xưa
Lời nói ngọt ngào thơm vị bưởi
Màu da trắng trẻo đậm hương dừa
Cấy cày chẳng ngại ngày mưa bão
Nấu nướng đâu nề buổi sớm trưa
Tháng Chạp anh nhờ cha mẹ đến
Cau trầu sính lễ vén màn thưa,
07/05/2014

Lương Tú
08-05-2014, 09:39 AM
LẤY VỢ BẾN TRE

Yêu em nghĩ mãi nhớ sao vừa
Mới gặp như là biết tự xưa
Lời nói ngọt ngào thơm vị bưởi
Màu da trắng trẻo đậm hương dừa
Cấy cày chẳng ngại ngày mưa bão
Nấu nướng đâu nề buổi sớm trưa
Tháng Chạp anh nhờ cha mẹ đến
Cau trầu sính lễ vén màn thưa,
07/05/2014

YÊU NÀNG.

Gặp mặt rồi xa mến chẳng vừa
Thương người đẹp nết dáng ong xưa
Môi cười ý ngỏ nồng hương lúa
Miệng nói duyên trao mát nước dừa
Tóc xõa rung rinh vờn nắng sớm
Chân dồn quấn quýt dạo đường trưa
Chờ mong tháng tốt sang ăn hỏi
Sính lễ cau trầu tới dạm thưa.

Lương Tú

hoanggiao
10-05-2014, 07:55 PM
HOA HỒNG


Thi Đường tỏa sáng khắp non sông
Rạng rỡ , thanh cao ,mãi ngát nồng
Họa xướng , lời trao tình vẫn đượm
Ngàn năm thắm sắc tựa hoa hồng.

Mạnh Kỷ
09/05/2014


DƯỚI MÁI NHÀ CHUNG

Sống mãi thơ đường với núi sông
Lưu danh triết lý tỏa thơm nồng
Cùng nhau xướng họa tình khăng khít
Dưới mái nhà chung đẹp cánh hồng.
12/05/2014

Mái nhà chung: Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

SẮC HỒNG

Thi hữu đăng đàn tựa biển sông
Trăm hoa đua nở vạn hương nồng
Gom vào thơ phú đôi bờ đẹp
Tụ đến văn chương một sắc hồng

HG

HỒNG THOẠI
25-05-2014, 03:35 PM
Thể theo yêu cầu của chính TG Trương Minh Thuận, chủ đề này đã bị khóa.