PDA

Xem phiên bản đầy đủ : LẶNG LẼ : thơ Vi Thông - mời thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
19-09-2012, 06:54 PM
LẶNG LẼ

Lặng lẽ bên mình chiếc bóng tôi
Loanh quanh mỏi mệt bước chân đời
Buồn thương lá úa sương còn đọng
Tiếc nuối hoa tàn mộng đã rơi
Bến cũ trông chờ ai cuối biển
Thuyền xưa đợi ngóng kẻ phương trời
Nhờ thơ cất giấu niềm tâm sự
Thả nỗi ưu phiền gió cuốn trôi

Vi Thông

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-09-2012, 07:07 PM
1 - Ngắm trăng trôi


Giọt sầu nhuộm trắng tóc xanh tôi
Một mảnh buồm xơ giữa bến đời
Quả mộng vào thì mây để rụng
Hoa duyên đến độ gió làm rơi
Nỗi niềm chôn chặt không kêu đất
Tâm sự vùi sâu chẳng hỏi trời
Ôm bóng canh khuya ngồi lặng lẽ
Ấm trà - ly rượu - ngắm trăng trôi

Thanh Thanh Khiết
19.9.2012

Bạch Hồng Ngọc
19-09-2012, 08:31 PM
2-ÂM THẦM

Người đi biệt tích để lòng tôi
Khắc khoải con tim mỏi dấu đời
Tháng đợi hao gầy lo nắng cháy
Năm chờ mỏi mệt khiếp mưa rơi
Lang thang khắp chốn tìm ven biển
Thất thểu cùng quê kiếm cuối trời
Nỗi khổ nào hơn đời quạnh quẽ
Âm thầm khuất bóng giữa dòng trôi

19/9/2012

Quốc Quyền
20-09-2012, 04:59 AM
3 Một thời đã qua

Nhớ thủa cơ hàn bạn với tôi
Lo toan cuộc sống bỏ quên đời
Ngày đông áo mỏng môi run rẩy
Tháng hạ lòng meo lệ rụng rơi
Bóng lạc đôi phương người góc bể
Hình xa tứ xứ kẻ chân trời
Bao điều ước mộng đành chôn kín
Thả xuống sông hồ quyện nước trôi…

20.09.2012
Quốc Quyền

Lãng Nhân
20-09-2012, 03:52 PM
4 -TỦI

Quạnh quẽ trên đường bóng dáng tôi
Bàn chân thấm mỏi dạo bên đời
Giọt sương nắng sớm âm thầm rụng
Chiếc lá mưa chiều lặng lẽ rơi
Nỗi nhớ dạt dào như gió biển
Niềm thương xao xác tựa mây trời
Vẳng nghe sóng vỗ ru bờ cát
Ngẫm tủi thân mình mộng đã trôi

Lãng Nhân

Quốc Quyền
21-09-2012, 07:51 AM
5 LẶNG LẼ
(y đề)

Một mình,tôi rót rượu mời tôi,
Lặng lẽ nơi đây,nhắp chén đời.
Vị đắng gợi buồn,thương lá rụng,
Mùi cay xui nhớ,xót hoa rơi.
Gió vàng lãng đãng,phai hương đất,
Mây trắng lang thang,nhạt sắc trời.
Hạt bụi lạc loài thương tóc bạc,
Ngậm ngùi ngồi đếm tháng ngày trôi.

phamanhoa

Quốc Quyền
21-09-2012, 07:52 AM
6 Mộng đời

Chôn vào quá khứ cuộc tình tôi
Một thuở yêu nhau ước mộng đời
Cạnh suối chung vai nhìn nước chảy
Bên đường rảo bước ngắm mưa rơi
Giảng đường tượng chúa cầu ơn thánh
Chánh điện đèn nhang khấn nguyện trời
Những ngỡ đôi mình vui chỉ thắm
Ai ngờ gió cuốn giấc mơ trôi

Vancali 9.19.12

Quốc Quyền
21-09-2012, 07:53 AM
7 Em & tôi

Cắt nửa vầng trăng em bảo tôi
Làm con đò nhỏ dạo rong đời
Bên hồ nước lặng nhìn mây quyện
Dưới mái chèo khuya ngắm nguyệt rơi
Bỗng nước thay dòng buồn cánh nhạn
Rồi thuyền đoạn bến lẻ sao trời
Tình tan mộng vỡ theo bong bóng
Bỏ lại thân bèo lặng lẽ trôi

21.09.2012
Quốc Quyền

tuyen45-ad
21-09-2012, 09:20 AM
LẶNG LẼ
---*---
(Y ĐỀ)
Rộng dài đất nước mỏi chân tôi
Phố thị dọc ngang khắp chợ đời
Gió núi xạc xào tàu lá rụng
Mưa ngàn rả rích hạt châu rơi
Dòng thương sóng vỗ vào đêm vắng
Bến đợi mây giăng kín mặt trời
Cuộc sống cơ hàn đầy khốn khó
Tuổi xuân lặng lẽ cứ thầm trôi.

21/9/12012
Tuyen45

Sao Hôm
21-09-2012, 06:11 PM
9 - Lạc lõng

Giữa đám người đông lạc lõng tôi
Đôc hành thui thủi bước men đời
Chơi vơi sóng nước con thuyền đậu
Lơ lửng tầng không chiếc lá rơi
Lấp mộng duyên ưa sâu đáy biển
Vùi mơ phận đẹp cuối chân trời
Thân cò lận đận đêm thanh vắng
Cô quạnh cam lòng năm tháng trôi.

Sao Hôm

Lương Lương Hòa
21-09-2012, 07:20 PM
10 - Thơ
Ai làm chi khổ cái thân tôi ?
Dan díu tình thơ giữa cuộc đời
Con nước chiều thu nhìn lá rụng
Đám bèo cuối hạ đếm mưa rơi
Lả lơi, bướm rũ về lòng đất
Le lói, tà dương khuất cuối trời
Thêu dáng quỳnh hương vào bóng tối
Màn đêm thoang thoảng dịu êm trôi.
nguyenthilan

Hoàng Phan
23-09-2012, 07:37 AM
CÔ ĐƠN

Ai người hiểu hết nỗi lòng tôi
Hình bóng cô đơn giữa cuộc đời
Đêm vắng bồi hồi nghe lá rụng
Ngày buồn thơ thẩn nhặt hoa rơi
Vẩn vơ hồn quyện theo mây gió
Mệt mỏi mắt hoa trước biển trời
Lầm lũi một mình trong giá lạnh
Thời gian mòn mỏi cứ dần trôi.
Hoàng Phan

phamanhoa
23-09-2012, 10:02 AM
12 - NGHIỆT NGÃ

Lặng lẽ,tôi ngồi đối bóng tôi,
Chuông xa ngân lạnh vọng bên đời.
Chiều buông,khắc khoải thềm hoa rụng,
Nắng đổ,ngậm ngùi ngõ lá rơi.
Mưa gió bao phen trôi góc biển,
Bão giông mấy độ dạt chân trời.
Quạnh hiu nghe tiếng thiên thu gọi,
Nghiệt ngã,thời gian lạnh lẽo trôi.

phamanhoa

Ngọc Châu
24-09-2012, 11:13 AM
Ngọc Châu lâu mới vào thăm anh Vi Thông, xin mạo muội rủ bạn bè cùng tham gia họa lại thi sĩ như sau:
Bài xướng 1:
LẶNG LẼ

Lặng lẽ bên mình chiếc bóng tôi
Loanh quanh mỏi mệt bước chân đời
Buồn thương lá úa sương còn đọng
Tiếc nuối hoa tàn mộng đã rơi
Bến cũ trông chờ ai cuối biển
Thuyền xưa đợi ngóng kẻ phương trời
Nhờ thơ cất giấu niềm tâm sự
Thả nỗi ưu phiền gió cuốn trôi
Vi Thông
Bài xướng 2 :
MỘT MÌNH

Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xơ xác hàng cây rẽ nhánh gầy
Gió đến hững hờ gieo khúc mộng
Mưa về quấn quýt rải cung say
Vùi quên đã có ly trà đậm
Gợi nhớ đây còn chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Khung trời kỷ niệm biết ai hay
Vi Thông
Các bài họa:

Nguyên Xuân (Đại Học Sư phạm Đà Nẵng) xin được gửi một bài họa với anh TVT:
KHÔNG ĐỀ

Lặng lẽ còn đây chỉ một tôi
Nhỡ gây con sóng đẩy xô đời
Vừa làm nước cuộn trăng thu vỡ
Lại đẩy gió lùa chén ngọc rơi!
Đã hẹn non xanh đi khắp chốn
Còn thề nước bạc đến cùng trời...
Giá mà bếp lửa còn than bỏng
Hạnh phúc ngọt ngào chẳng tuột trôi.
NX


Ngọc Châu quậy một tí"

ỒN ÀO

Hãy thả ưu phiền theo nước trôi
Trải lòng cùng gió bốn phương trời
Tình xưa đã trót duyên vừa rụng
Nghĩa cũ thôi đành phận sắp rơi
Thuyền hỡi hãy tìm nơi bến mới
Cho bờ ngày ấy lại vui đời
Lặng thinh mãi thế làm chi nhỉ
Nhốn nháo đi cùng với nhóm tôi
Ngọc Châu

ĐÂU PHẢI MỘT MÌNH

Chẳng phải hỏi người có biết HAY…
Món ngon đã sẵn cứ đưa CAY
Thôi nào cứ rót cho đầy cốc
Mặc kệ tình ai tỉnh với SAY
Đông đến cúc vàng phô nụ béo
Xuân sang đào thắm tỏa cành GẦY
Bạn bè xúm xít ai hờ hững
Rượu hãy tràn môi tay níu mây
Ngọc Châu

Đặng Quang Long (Phú Thọ) xin đăng hai bài họa:
LƯU GIỮ

(Họa LẶNG LẼ của Vi Thông)

Em về thả bước nhẹ bên tôi
Khúc khuỷu đường xa đã nửa đời
Chặng cuối thu trao vàng lá rụng
Đêm dài gió cuốn trắng mưa rơi
Tha hương bốn bể chờ đau đất
Nguyệt quế năm canh đợi buốt trời
Nỗi nhớ nhờ thơ giùm gói hộ
Kẻo mà kỷ niệm cứ dần trôi.
22-9-2012
Đặng Quang Long

CÔ ĐƠN

Dao cùn bởi lửa kém non tôi
Kẻ yếu nằm co nép góc đời
Tốt việc mềm tâm còn bỏ mất
Ngay tình rối dạ cũng buông rơi
Thuyền cô lực mỏng buồn chân sóng
Nhạn lẻ thân đơn nhợt mé trời
Mỏi gối đường xa mong gặp bạn
May còn níu lại chút tình trôi.

22-9-2012
ĐQL

Vũ Giang (Hồ chí Minh city) tham gia họa cùng ĐTQM và anh Trần Vi Thông hai bài họa:
LẶNG LẼ
Hoạ thơ thi sĩ Vi Thông
.Bóng vẫn âm thầm dõi bước tôi
Buồn vui chia sẻ ở trên đời
Hoa cười với gió còn tươi mãi
Lá gọi mây ngàn chửa muốn rơi
Giữa Hạ, đùa vui cùng sợi nắng
Chiều Đông, giỡn cợt với mây trời
Vần thơ chiều muộn ta buông thả
Gửi áng mây hồng “Lặng Lẽ” trôi.

MỘT MÌNH
Hoạ thơ thi sĩ Vi Thông

Chiều buồn thơ thẩn bước cùng mây
Ngắm ngọn heo may cũng héo gầy
Chén rượu cho lòng mình chất ngất
Cuộc cờ để dạ bạn say say
Cuộc đời lắm lúc bao sầu muộn
Thời thế nhiều khi lắm đắng cay
Buông bỏ ưu phiền không chấp nữa
Để lòng thanh thản thấy hay hay .
Vũ Giang

Nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn các bạn thơ, bạn đọc đã nhiệt tình tham gia chung vui họa hai bài thơ xướng của nhà thơ Trần Vi Thông, mà dịch giả Ngọc Châu, vì yêu mến trang ĐTQM đã gửi đến giao lưu. NT xin có hai bài họa thay cho lời chào mừng và lời cảm ơn toàn thể quí vị:

"ĐÔN THƯ QUÊ MẸ" - CẢM XÚC!
(Thủ nhất thanh)

Thơ về - nhộn nhịp "bến bờ tôi"!
Thơ thắm hồn quê, ấm nỗi đời!
Thơ dịu - nắng lan, vàng hạt...rải!
Thơ êm - mưa thấm, nhẹ làn...rơi!
Thơ đằm vần chữ, mênh mông...đất!
Thơ vút ngôn từ, bát ngát...trời!
Thơ đẹp tình đời, lưu luyến bạn!
Thơ - bâng khuâng mến...cánh buồm...trôi!

QUÊ MẸ THÂN THƯƠNG!

Trời xanh - bảng lảng, nhẹ làn mây...
Vườn biếc, lao xao ngọn trúc gầy...
Chị cả - khúc dân ca, đuối đắm!
Anh hai - câu hát ghẹo, mê say!
Tình cha giữ trọn, con tim...ngọt!
Nghĩa mẹ đong đầy, sống mũi...cay!
Quê quí dấu yêu, đằm thắm vậy...
Thiết tha, thương mến, hỡi ai hay!

NT

Bùi Nguyệt ở xa xôi cũng xin góp một bài họa với nhà thơ Vi Thông:
GỬI BẠN
Họa bài "Lặng lẽ"

Nỗi niềm tâm sự chẳng riêng tôi
Ảo ảnh làm chi cái sự đời
Sáng sáng hãy nhìn làn nứớc chảy
Chiều chiều cứ ngắm vạt sương rơi
Tâm hồn phơi phới hòa hương gió
Thi tứ lung linh quyện sắc trời
Lặng ngắm gam màu trong cuộc sống
Vui buồn xướng họa sẽ dần trôi!
Bùi Nguyêt
(Chemnitz, CHLB Đức)
THU LẠNH
Họa bài "Một mình"

Nhòa nhạt nắng vàng vắt áng mây
Hàng cây thấp thoáng bóng vai gầy
Mỏi mòn chân bước buồn thu lạnh
Hờ hững mắt nhìn ngán cảnh say
Hương vị nhân tình bao mặn chát
Men đời thế thái lắm chua cay
Trời Tây đất khách đầm sương tuyết
Chia sẻ đôi vần bạn có hay?
Bùi Nguyệt
(Chemnitz, CHLB Đức)

Diên Minh (làng Đôn Thư xin họa)

NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI”
(sắc thái)

Mái tóc nâu bồng tựa áng mây…
Tay vàng khói thuốc, dáng hao gầy…
Người nơi biển biếc lòng nhung nhớ…
Tôi tận trời xanh dạ đắm say!...
Bến mộng lỡ làng, hoen mắt đỏ
Thuyền tình thăm thẳm, tím mi cay…
Môi hồng khẽ nhắc tên yêu dấu…
Đêm trắng thở dài…ai có hay?!
DM

MÊ NHẠC
(Thủ nhất thanh)

Nhạc vàng êm dịu tựa làn mây…
Nhạc Trịnh mộng mơ với dáng gầy…
Nhạc trẻ du dương…tình quyến rũ…
Nhạc xuân rộn rã… tết mê say!
Nhạc Jazz vặn nhỏ kẻo tai nhức
Nhạc Rock hét to chắc họng…cay!
Nhạc cổ luyến lay…ngân ngọt lịm...
Nhạc chờ, tiền phải đóng…nào hay!
DM

Tư Rớt xin họa:

Bài họa : NGẪM ĐỜI

“Hết cơm hết gạo hết ông tôi”
Cay đắng làm sao cái sự đời !
Vì chữ lợi danh - tình bạn rụng
Bởi lòng đố kị - chính tâm rơi
Buồn thiu y hệt ngày gần đất
Bức bối giống như buổi động trời
Biết nóng lạnh – đưa tay nhúng nước
Công đâu ngồi ngắm cánh bèo trôi



Họa bài “Một mình”
Bài họa: TỰ SỰ

Cho hồn bay bổng chín tầng mây
Chẳng kể chi chi béo với gầy
Thả hứng bổng bềnh cầm bút lộng
Nhập tâm chắc nịch ủ men say
Đẹp đời phải có màu chân thiện
Vừa miệng cần thêm vị ngọt cay
Người tốt là người đầy đức độ
Cộng vào nhân ái lại càng hay

TÚ RỚT Trần Đình Thư

Nguyễn Đức Pha (Yên Bái) xin họa cùng anh Vi Thông:

LẶNG LẼ
( Họa Y đề của Vi Thông )
Chiều thu bóng chếch dáng hình tôi
Bươn trải quanh năm đã trọn đời
Ngắm Nguyệt đêm thâu tàn ánh xế
Nhìn Mây hối tiếc mộng lòng rơi
Nhà xưa vẫn đó người vắng bóng
Ngõ cũ còn đây kẻ cuối trời
Thấp thỏm trong ta như vẫn đợi
Ưu phiền bao nỗi gió lùa trôi
Nguyễn Đức Pha
(Yên Bái)

Người làng Đôn Thư xin họa:
LÒNG MẸ!

Hoàng hôn - khói tỏa, ngỡ màu mây!
Thấp thoáng nhà ai, dáng mẹ gầy...
Canh ngọt - chiều con, càng vội vã;
Cơm ngon - nuông cháu, vẫn hăng say.
Một đời tình nghĩa, qua gian khó;
Hai tiếng tận tâm, vượt đắng cay!...
Trẻ dại - bao giờ khôn, thấu hiểu...
Thiêng liêng - "hiền mẫu", tượng đài...hay!

NÓI KHOÁC CHƠI!
(Toán thị)
(Thơ đùa vui)

Thiên hạ - đứng đầu chỉ một tôi!
Tài năng siêu hạng, nhất trần đời...
Thơ hay - trăm tập, trơn tru...chảy;
Văn "cực" - triệu trang, róc rách...rơi.
Trí tuệ sâu xa...năm hướng biển;
Tâm hồn bay bổng...chín tầng trời.
Mươi ngày vài cuốn, tha hồ bán...
Bạn đọc - muôn lòng mê mẩn...trôi!

NT

Trần Vi Thông
24-09-2012, 12:12 PM
@:Chào anh Ngọc Châu.
Vi Thông vô cùng xúc động khi đón nhận những thân tình của anh và bạn bè dành cho.
Cảm ơn anh thật nhiều, cảm ơn BBT website ĐÔN THƯ QUÊ MẸ, và các thi hữu đã góp thơ họa cùng Vi Thông.
Xin kính chúc anh và mọi người nhiều niềm vui hạnh phúc, hy vọng con đường thi ca sẽ kết nối chúng ta mãi bên nhau.
Trân trọng
Trần Vi Thông

nguyenchihiep
24-09-2012, 07:59 PM
13 - Chuyện đời

Trôi nổi lệ lòng biển đắng cay
Trước mơ vùng khuyết bóng soi mây
Trời mù cảnh vắng thu đầy lạnh
Trí loạn đêm cuồng rượu mãi say
Rơi chợt mộng xa tình giấc ảo
Đắm mê hồn nặng bước chân gầy
Đời quen trót khổ ngày qua bữa
Tôi vẫn giữ lòng chuyện dỡ hay

Hay dỡ chuyện lòng giữ vẫn tôi
Bữa qua ngày khổ trót quen đời
Gầy chân bước nặng hồn mê đắm
Ảo giấc tình xa mộng chợt rơi
Say mãi rượu cuồng đêm loạn trí
Lạnh đầy thu vắng cảnh mù trời
Mây soi bóng khuyết vùng mơ trước
Cay đắng biển lòng lệ nổi trôi

Vĩnh Lưu
23.9.2012



Họa với anh Vi Thông một bài nhé
Chúc vui vẻ
Thân ái

thi met
27-09-2012, 08:12 PM
14 - CHƠI

nào chuyện người ta, lại chuyện tôi
cũng rượu cũng bia, sống ở đời
lúc bỏ giữa đường, cơ mà được
khi tưởng vào tay, ấy thế rơi
sướng khổ đừng nhìn vào anh bạn
hên xui xin hỏi lại ông trời
một chén êm xuôi, làm chén nữa
ngoài ra nước chảy với bèo trôi

tm

ghé thăm các bác tí teo nhá

xuandong
15-10-2012, 08:34 PM
LẶNG LẼ

Lặng lẽ bên mình chiếc bóng tôi
Loanh quanh mỏi mệt bước chân đời
Buồn thương lá úa sương còn đọng
Tiếc nuối hoa tàn mộng đã rơi
Bến cũ trông chờ ai cuối biển
Thuyền xưa đợi ngóng kẻ phương trời
Nhờ thơ cất giấu niềm tâm sự
Thả nỗi ưu phiền gió cuốn trôi

Vi Thông

TA LÀ

Có phải cuộc đời đã chán tôi?
Hôm nay ngày mốt cũng xong đời
Thương thay kiếp phận luôn luôn nát
Tiếc hộ duyên phần mãi mãi rơi
Chân bước tâm hồn vùi dưới đất
Tình xa lòng dạ vút lên trời
Ừ nhỉ! Ta là ma bóng quế ...
Ở giữa nhân trần mặc gió trôi

xd

Nắng Xuân
07-07-2013, 02:56 PM
VÁ LẠI TÌNH ĐỜI
(Họa LẶNG LẼ, thơ Trần Vi Thông)

Lặng lẽ kiên trì bác nhủ tôi
Ngàn cơn bão nổi xác xơ đời
Nhà tranh giỏi chống dù dông tạt
Ngõ mảnh siêng gồng mặc lá rơi
Bãi rộng sân dài hoang hoải đất
Tường xiêu mái lũng ngả nghiêng trời
Duyên tình ruỗng nát tìm khâu lại
Gạt những ưu phiền sảng khoái trôi.

Nắng Xuân

donguyenxuan31@iahoo.com
17-07-2013, 04:13 PM
MONG CHỜ
(họa thơ Vi Thông)

Khắc khoải mong chờ bạn tới tôi
Cùng vui xướng họa tứ thơ đời
Hòa chung canh hát người ngâm ngợi
Sẻ những ngọt bùi chớ đánh rơi
Lối cũ bao năm mình vẫn đợi
Đường xưa bạn tới tự chân trời
Thơ như có cánh bay tìm lại
Những cái nhân tình để gió trôi.

17 - 7 -2013
N - X - Đ

HuyenLam
17-07-2013, 07:22 PM
Sự Đời

Giữa chốn trần gian một bóng tôi
Ngồi im lặng lẽ ngó tình đời
Bon chen lấn lướt tìm của rớt
Nhốn nháo tranh giành kiếm cái rơi
Khoác loác mồm loa không nể đất
Ba hoa mép dãi chẳng kiên trời
Nhìn xem thế sự lòng ngao ngán
Nhắm mắt ru mình mặc nước trôi.

HL

Tran Xuan Sinh
17-07-2013, 07:52 PM
VÁ LẠI TÌNH ĐỜI
(Họa LẶNG LẼ, thơ Trần Vi Thông)

Lặng lẽ kiên trì bác nhủ tôi
Ngàn cơn bão nổi xác xơ đời
Nhà tranh giỏi chống dù dông tạt
Ngõ mảnh siêng gồng mặc lá rơi
Bãi rộng sân dài hoang hoải đất
Tường xiêu mái lũng ngả nghiêng trời
Duyên tình ruỗng nát tìm khâu lại
Gạt những ưu phiền sảng khoái trôi.



Nắng Xuân


CÁI TÔI

Hãy để mờ đi chuyện cái tôi
Vì chưng cuộc sống tỏa muôn đời
Bao tình ấp ủ trao lời gọi
Mỗi tuổi che nhờ tránh lệ rơi
Lối rẽ hoài nghe từng chuyện nhỏ
Đường đi dõi bước ánh sao trời
Chan hòa bạn hữu cùng tâm mở
Gột rửa cho mình nước mãi trôi.

TXS
17/07/2013

nguyenxuan
22-07-2013, 02:03 PM
KHÔNG ĐỀ

Lặng lẽ bây giờ chỉ một tôi
Nhỡ gây con sóng đẩy xô đời
Vừa làm nước cuộn trăng thu vỡ
Lại đẩy gió lùa chén ngọc rơi
Đã hẹn non xanh về góc bể
Còn mong nước bạc đến ven trời...
Giá mà bếp lửa còn than bỏng
Hạnh phúc ngọt ngào chẳng tuột trôi.

Nguyên Xuân
9/2012