PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Lầu Mây Và Cánh Chim Chiều



Trang : [1] 2

Trần Vi Thông
29-05-2011, 02:40 PM
http://i202.photobucket.com/albums/aa301/nikon_o1o/Maychim.jpg

Lầu Mây và
Cánh Chim Chiều


Chiều nay sao quá nhiều mây trắng
Hoa nắng trổ đầy trên cõi mơ
Kìa bóng lâu đài mây thoáng hiện
Lũ chim di trú vội quay về

Rực rỡ lầu mây ôi tráng lệ!
Hãy để ta vào giấc ngủ say
Gió ơi thôi chớ hờn ghen nhé
Xin chút bình yên phút cuối ngày

Thế rồi tan mộng...lầu mây đổ
Đã lỡ còn đâu những đợi chờ
Đành chao đôi cánh miền sương gió
Bao nỗi sầu nghiêng bóng ngẩn ngơ

Gió ơi nhắn giúp mây trôi lại
Đừng ngại sương chiều thoáng tịch liêu
Tình ta lạc cánh chim mê mải
Nào biết chân trời nắng đã phai

Chiều nay có một người tình lỡ
Đang thả hồn xa vắng chốn nào
Buồn rung theo cánh diều no gió
Nỗi nhớ chợt bùng lên vút cao.

Vi Thông

Trần Vi Thông
29-05-2011, 02:42 PM
http://api.ning.com/files/QrpFzVNxcV-GPtYu90s9DALp8xGaz-kShWaX0yxtyDI_/kagaya11.jpg

NỢ NGƯỜI BÊN ẤY...
NỬA VẦN THƠ

Nợ người bên ấy nửa vần thơ
Rồi cứ bâng quơ chuyện hẹn hò
Qua sông, lỡ chuyến -đò quên lối!
Hạnh phúc xa dần những ước mơ

Nợ đời, vang tiếng khóc oa oa
Sinh ra đã nợ kiếp nhân hòa
Nợ công nuôi dưỡng, ơn nương tựa
Cây cầu dẫn nhịp bước tôi qua...

Nợ hồn thơ, cấu tứ ngu ngơ
Từng nốt nhạc giai điệu hững hờ
Lời hát mẹ ru bên gối mộng
Dịu dàng thương quá tiếng ầu ơ!

Nợ ngày xưa, áo trắng đơn sơ
Sách vở, thầy cô, tuổi học trò
Nợ mây, những trưa hè che nắng
Nợ gió, buổi chiều phớt hạt mưa

Nợ mùa xuân, ước muốn xa xôi
Ngắm hoa lại ngỡ nét môi cười
Nợ em ánh mắt hồn nhiên quá!
Tựa hồ dòng suối mát bên tôi...

Nợ bình minh, ánh sáng tinh khôi
Vạt nắng lung linh thả cuối trời
Hoàng hôn, nợ cánh diều no gió
Nợ bóng đêm dài nỗi đơn côi

Nợ vầng trăng khuyết, nửa vầng trăng
Lời hứa Cuội xưa dối chị Hằng
Sợ mây, sợ gió, sợ giông tố
Để chuyến đò tình trót dở dang...

Nợ tình, sợ lỡ nghĩa phu thê
Hẹn trăm năm nữa cõi đi về
Mà quán gian trần nơi ở trọ
Vẫn cầm giam suốt cái u mê!

Nợ người, thơ dẫu… nửa vần thôi!
Cớ sao cứ thấy dạ bồi hồi?
Mộng mơ… biến hóa thành chiếc lá
Tìm gót chân người thinh lặng rơi…

Vi Thông
BTV.vnthihuu
(HQ)

Trần Vi Thông
29-05-2011, 02:46 PM
http://vnthuquan.net/anh/lon/NQD/Mot%20phu%20nua%20dep.jpg

MỪNG TUỔI YÊU

Thuở ấy gặp em tết đang mùng
Mùa xuân, ngày hội lối đi chung
Bởi xinh nên khối chàng đeo bám
Em vẫn hồn nhiên nét thẹn thùng!

Thế rồi anh lẽo đẽo theo sau…
Chả biết làm quen bằng cách nào?
Chợt có cơn mưa về rất lạ!
Chiếc dù, cơ hội mới quen nhau…

Hè đến, anh thăm hỏi ghé nhà
Ngượng ngùng, em chẳng hé đầu ra:
-Ông này hay thế? Sao mà vội...
Cứ tưởng như người đã…của ta!

Đợi bóng thu sang nhặt lá vàng
Anh rằng: Cùng gió mới lang thang
Tặng em thay nỗi niềm nhung nhớ!
Lại thấy mắt ai thoáng ngỡ ngàng…

Nhớ ngày anh đến buổi đầu đông
Thương quá người em má ửng hồng!
Kề vai, hai đứa truyền hơi ấm
Em có nghe hồn xao xuyến không?

Vậy mà cũng sắp sửa tròn năm!
Chiều tối ba mươi, anh nghĩ thầm:
Nhất định giao thừa sau lời chúc
Nụ hôn mừng tuổi nhớ nghe em!

Vi Thông
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
29-05-2011, 02:51 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/Hair.jpg?t=1298521992


NỢ…

Phải lòng khóe mắt người dưng
Buồn-vui nào biết đâu chừng ngày sau
Lọt tai lời nói ban đầu
Mới hay người vẫn cần nhau chữ tình!

Tìm nhau để bóng nợ hình
Hẹn trăm năm tiếng ru mình...à ơi!
Nụ cười mượn ghé bờ môi
Trả nhân gian hết...ta-người vô ưu!

Vi Thông

Trần Vi Thông
29-05-2011, 02:53 PM
http://anhphuongart.files.wordpress.com/2009/08/tranhtuong-36.jpg

NỬA...

Nửa đời ngơ ngác tìm nhau
Nửa đen, nửa bạc mái đầu tình nhân
Nửa hân hoan, nửa ngại ngần
Nửa say, nửa tỉnh chưa tàn đam mê

Nửa xưa…đánh mất câu thề
Nửa quên, nửa nhớ, nửa về, nửa đi
Nửa Thiên Đàng, nửa Âm ty
Nửa khôn, nửa dại mấy khi đo lường

Nửa trăm năm giữa vô thường
Nửa ta bối rối lạc đường buồn-vui
Vầng trăng từ thuở chia đôi !
Nửa trôi tiếc nuối, nửa trôi lạnh lùng

Ngày ta về chốn vô cùng
Còn trơ con mắt nửa mừng nửa lo!

Vi Thông
BTV.vnthihuu

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-05-2011, 06:52 PM
quote:

Trích đoạn: vithong



http://files.myopera.com/yeuhanoi/blog/DemBuon02.jpg

TRỞ VỀ

Trở về thăm nỗi nhớ-quên
Chợt nghe buồn khẽ gọi tên ngọt ngào
Đi ra rồi lại quay vào
Chạm nhau hình-bóng câu chào nắng-mưa
Phím đàn dạo khúc hương xưa
Mênh mang gió thoảng vần đưa cung sầu
Trách ai vừa bước qua cầu
Sợi tơ duyên rối hai đầu vấn vương

Nông-sâu lòng chẳng tỏ tường
Đắm say nào biết đo lường đắng cay…

Trở về... thoắt cái trắng tay
Lại nghe nuối tiếc những ngày tháng qua
Bùi ngùi gió cất lời ca
Chốn dương gian ấy mãi là bể dâu
Vui-buồn chẳng trước thì sau
Khổ đau-hạnh phúc kề nhau, thôi đành!
Trở về truy cái ngọn ngành
Trái căn nguyên bói trên cành phù hư
Lục tìm đầu mối ưu tư
Chợt thương vầng trán sầu dư vết hằn.


Vi Thông
(HQ)



Bể dâu

Này đây chốn cũ chưa quên
Dấu yêu còn đọng hương lên ngọt ngào

Niềm thương vừa chạm tay vào
Mây trời dưng bỗng lào xào muốn mưa

Bao nhiêu kỷ niệm từ xưa
Hiện trong ánh mắt gió đưa giọt sầu

Kim ô không đến bắc cầu
Nắng phơi ký ức dãi dầu giây vương

Niềm tin trong dạ tỏ tường
Nhuộm thêm nỗi nhớ mặn dường lệ cay

Biệt ly nhớ buổi chia tay
Trao câu hẹn ước đếm ngày lúc xa

Hay đâu tắt lịm lời ca
Hoàng hôn Trở lại nhạt nhoà bể dâu …!

Thanh Thanh Khiết
2.2.2011

Trần Vi Thông
30-05-2011, 04:17 PM
Cảm ơn TTK ghé thăm và họa thơ...hì

http://wakecounty.files.wordpress.com/2010/06/the_old_guitarist-picasso1.jpeg


Khúc Dư Âm

Chỉ còn vọng chút dư âm
Cớ sao người vẫn lặng thầm hoài mơ
Gầy tay nốt đợi, nốt chờ
Tiếng đàn xa vắng ngẩn ngơ cung sầu
Mây về đâu, gió về đâu?
Để rơi mưa-nắng hai đầu nhớ-quên
Nỗi buồn xao xuyến gợn lên
Nửa rưng khóe mắt, nửa hoen môi cười

Sao người chẳng đến bên người
Kề vai nhau nhắc chuyện thời đã qua
Cõi tình...ta lại ru ta
Tìm trong quên lãng thì ra đợi chờ
Lật trang ký ức bụi mờ
Buồn-vui ngày tháng hững hờ...thế thôi!
Thuyền mê lạc bến sông đời
Ngàn năm sóng vỗ mãi lời ưu tư.

Vi Thông

Trần Vi Thông
30-05-2011, 04:18 PM
http://www.apavietnam.org/imagelibrary/Vu_thongDiepHoaBinh.jpg




TƯƠNG TƯ

Thương mây núi đứng ngàn năm
Nhớ đêm trăng hẹn đến rằm… trăng lên
Xa thuyền, con nước chẳng yên
Hờn ghen, sóng biển cuồng điên xô bờ

Trăm năm tượng đá vẫn chờ
Đời rêu phong kín còn trơ khối sầu
Nửa vầng trăng khuyết về đâu
Giọt sương lỡ giấc gối đầu đơn côi

Niềm vui đem giấu đâu rồi?
Buồn xem mưa rụng, ngỡ trời pháo hoa!
Nhớ người bạc kiếp phong ba
Thương thi hài, đất mở ra, khép vào

Hồn phiêu bạt bến mê nào?
Để tương tư mãi dạt dào thiên thu!

Vi Thông
BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
30-05-2011, 04:19 PM
KIẾP NHÂN SINH

Chẳng ta…
Trái đất vẫn xoay
Không ta…
Trời cũng hết ngày lại đêm
Kiếp này…
Nếu chẳng gặp em
Buồn-vui liệu có nhiều thêm tình cờ?

Trải qua bao chuyện bất ngờ
Buột môi hai tiếng hững hờ: Thế nhân!
Cuộc đời tựa áng phù vân
Cớ sao lại cứ dừng chân đợi chờ?

Xa dần những nỗi niềm mơ
Trăm năm thoáng chốc tan mờ bụi sương
Đến và đi, một con đường
Trước-sau gì cũng trong vòng tử sinh!

Vi Thông
BTV.vnthihuu
HQ

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-05-2011, 04:52 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/KIPNHNSINH.jpg





Kiếp nhân sinh


Không ta gió vẫn chuyển mùa
Trời cao tính chuyện nắng mưa riêng mình
Dòng đời thương tiếc sinh linh
Bão dâng thác lũ vô tình lắm thay


Công danh sự nghiệp trả vay
Bao phen dở khóc đêm ngày buồn lo
Đoạn trường lặn lội thân cò
Kề vai gánh nặng chẳng so nhọc nhằn


Thân tàn theo bước thời gian
Vụt qua năm tháng rồi dần xuôi tay
Hồn thiêng cưỡi hạc trong mây
Nhìn về dương thế lòng đầy thảnh thơi


Không còn một chút thơm rơi
Cháu con mỗi đứa một nơi phận mình
Lao đao giữa cuộc mưu sinh
Bồng bềnh như cánh lục bình trôi sông


Cuộc đời nhắm mắt là xong
Tháng năm vô nghĩa đâu mong đợi gì
Bình tâm thanh thản ra đi
Nhân sinh một kiếp thôi thì buông trôi


Giầu nghèo cũng thế mà thôi
Bon chen cho lắm cuối rồi bằng không
Gửi lòng vào cõi mênh mông
Ngộ ra để biết mà trông sự đời


Bùi Thanh Thanh Khiết

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-05-2011, 04:56 PM
Cảm ơn TTK ghé thăm và họa thơ...hì

http://wakecounty.files.wordpress.com/2010/06/the_old_guitarist-picasso1.jpeg


Khúc Dư Âm

Chỉ còn vọng chút dư âm
Cớ sao người vẫn lặng thầm hoài mơ
Gầy tay nốt đợi, nốt chờ
Tiếng đàn xa vắng ngẩn ngơ cung sầu
Mây về đâu, gió về đâu?
Để rơi mưa-nắng hai đầu nhớ-quên
Nỗi buồn xao xuyến gợn lên
Nửa rưng khóe mắt, nửa hoen môi cười

Sao người chẳng đến bên người
Kề vai nhau nhắc chuyện thời đã qua
Cõi tình...ta lại ru ta
Tìm trong quên lãng thì ra đợi chờ
Lật trang ký ức bụi mờ
Buồn-vui ngày tháng hững hờ...thế thôi!
Thuyền mê lạc bến sông đời
Ngàn năm sóng vỗ mãi lời ưu tư.

Vi Thông



DƯ ÂM

Bao mùa lá rụng trôi qua
Bấy nhiêu nỗi nhớ nhạt nhoà mắt cay
Trách trời thả gió heo may
Để cho sương lạnh héo gầy trăng thanh
Cũng còn đây chút mong manh
Buồn vui luôn mãi song hành kề bên
Dễ gì xoá được màu quên ?
Sáng trăng vằng vặc càng bền lòng đau !
Nhớ ngày xưa tựa gốc cau
Mắt cười nhìn chiếc lá trầu bói xem
Nói rằng duyên phận của em
Đẹp như cánh phượng vừa têm vôi nồng
Ngây thơ em dậy má hồng
Trăng thu bối rối cây lồng bóng em
Ánh vàng buông trải lụa đêm
Vòng tay anh ngả thân mềm chơi vơi
Thế rồi ngày tháng êm trôi !
Duyên tan mộng lạc xa xôi ngút ngàn
Hạ tàn mở lối thu sang
Người đi có nhớ trăng vàng thu xưa ?

Bùi Thanh Thanh Khiết

Trần Vi Thông
03-06-2011, 03:45 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/nho_bancopy.jpg

KHÚC CUỒNG CA

Mơ ngày nắng bạc trôi mau
Ngóng đêm hun hút mắt sầu hư vô
Đàn trăng vẳng tiếng mơ hồ
Mộng khuya sóng vỗ ru bờ truân chuyên

Vút tình lên đỉnh bình yên
Rung đôi cánh gió, rũ phiền muộn trôi
Điểm trang môi ngọt nụ cười
Níu trăng ngạo nghễ vang lời cuồng ca

Bọt sầu sóng sánh trổ hoa
Rót say đầy chén tình ta ứa tràn
So dây nắn nót phím đàn
Lặng nghe câu hát tần ngần thương thân

Lời ca tặng kiếp thế nhân
Chốn dương gian lắm thăng trầm bể dâu
Thuyền đời lạc bến nơi đâu
Trăm năm nào biết nông sâu cõi tình

Vi Thông
BTV.vnthihuu
Cảm ơn TTK họa thơ. hì...

Trần Vi Thông
03-06-2011, 03:51 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZhrYz7u7LYCJZYB6dvWujDXo75cNvW 7G8Z_6xeIra_-uMXUI&t=1&usg=__SDxHNNpjnEG1w9INH7PeSAQEHFU=

NÀY TRĂNG!

Giọt sầu trong vắt Trăng pha
Ngất ngây cạn chén mừng ta có nàng
Hồn nhiên dăm phút mơ màng
Ngỡ như trăng xuống mình quàng vai nhau

Đón Trăng rượu sẵn một bầu
Uống đi em! mặc cơ cầu thế nhân
Trăng trôi trên đỉnh phù vân
Ta phiêu bạt chốn trần gian lao tù

Hiểu lòng nhau nỗi ưu tư
Giấc mơ hẹn cõi thiên thu tương phùng
Này Trăng! rượu đã đầy chung
Xuống đây em nhé! Ta cùng đắm say!

Vi Thông

Trần Vi Thông
03-06-2011, 03:54 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZhrYz7u7LYCJZYB6dvWujDXo75cNvW 7G8Z_6xeIra_-uMXUI&t=1&usg=__SDxHNNpjnEG1w9INH7PeSAQEHFU=

ĐÊM NẰM MƠ...
VỚI NGUYỆT... TRĂNG HOA!

Mộng du lạc bước giữa vườn khuya
Đợi bóng Trăng lên trải lụa là
Êm ả mặt hồ sương thấp thoáng
Dập dờn rặng liễu gió ngân nga
Mây giăng đỉnh núi màu non ủ
Khói phủ lưng đồi sắc nhạt pha
Nguyệt hỡi! Xuống đây ta đối ẩm
Dìu nhau vũ điệu phút giao hòa!

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfUNlwp1_j20DfuCKUywgBeD8LGdZkC Kz4-C7XYtJIzBwyvio&t=1&usg=__Z_9a19hJZD5hiHP8mQ3ZbsWjXus=

Thế rồi... Trăng ngả ngớn vai ta
Một thoáng xiêm y lộ trắng ngà
Hờn dỗi mây trôi, không ngoái lại
Tị hiềm gió lượn, chẳng nhìn qua
Cụng ly mờ mắt, sương huyền ảo
Cạn chén mềm môi, khói nhập nhòa
Say khướt, kề tai nàng nói nhỏ:
-Tối nay mình gối mộng trăng hoa!

Vi Thông

BTV.vnthihuu
HQ

buixuanphuong09
24-06-2011, 03:47 PM
3- Cảm ơnTrần Vi Thông

Cũng vì cảm mến Vi Thông
Mà sang Thi Hữu hoà dòng thơ vui
Nơi đây mới thật sân chơi
Bình đẳng, vui vẻ, tình người thiết tha
Vi Thông bình dị, chan hoà
Tấm lòng qui tụ đoá hoa cuộc đời
Bạn bè từ khắp muôn nơi
Tìm vào Thi Hữu vui cười cùng nhau
Duyên thơ đã nối nhịp cầu
Hoà chung Mái ấm muôn câu ân tình
Chân trời rạng ánh bình minh!
Dù cho Hắc phá nhưng mình sợ chi?
Vi Thông ơi! Biết nói gì?
Đôi dòng mộc mạc xin ghi tình này.

BXP 24.06.2011

Trần Vi Thông
26-06-2011, 06:17 PM
Cảm ơn anh Xuân Phượng ghé thăm Lầu mây. Chúc anh sức khỏe và niềm vui.
Chúc tình thơ Thi hữu mãi ấm nồng.
Vi Thông

http://files.myopera.com/Lythamhoa1311/blog/thuyenvabien1.jpg (http://files.myopera.com/Lythamhoa1311/blog/thuyenvabien1.jpg)


CĂN NGUYÊN

Nước từ khe đá chảy ra
Suối, sông tới biển phải qua thác ghềnh
Thuyền đời một kiếp lênh đênh
Cuốn theo số phận dập dềnh nổi trôi

Ngỡ ngàng chi nữa tôi ơi!
Bình tâm trở ngược về nơi cội nguồn
Tự nhiên chẳng có nỗi buồn
Tâm tư xao xuyến cũng hồn nảy sinh

Hết đêm dài, tới bình minh
Khởi bao giông tố bởi tình gió-mây
Lá vàng nếu chẳng rụng bay
Mầm xanh đâu trổ, đời cây lụi tàn

Có niềm vui, có bẽ bàng
Vượt qua vất vả an nhàn tấm thân
Đường đi để lại dấu chân
Nợ vay, vay trả thế nhân đời sầu

Làm sao trở ngược từ đầu?
Khi chân lỡ bước bên cầu thời gian!
Cuộc đời vẫn thế phù vân
Tội cho vầng trán nếp nhăn giãi bày

Trăm năm giấc mộng vơi đầy
Nụ hoa hương sắc có ngày tàn phai
Kiếp thuyền đành phải ra khơi
Đã làm con sóng, suốt đời phiêu du

Chuyến hành trình tới thiên thu
Nguồn cơn vạn sự khởi từ căn nguyên

Vi Thông

Trần Vi Thông
26-06-2011, 06:23 PM
http://i287.photobucket.com/albums/ll145/suongsuong_2008/chiecla.gif

Có Lần…

Có lần bất chợt nhìn thấy tôi
Vu vơ ngồi hát bên dòng đời
Hồn nhiên gió bỗng dưng ngừng thổi
Ngại ngùng phiến lá muộn phiền rơi

Có lần bỡ ngỡ nhìn thấy tôi
Bâng khuâng ngồi ngóng cánh chim trời
Lầu mây đã khuất xa vời vợi
Gọi mãi tên ai chẳng trả lời

Có lần nắng giỡn đùa với tôi
Nhẹ rung nỗi nhớ nhung bồi hồi
Tưởng như cánh bướm bay hờn dỗi
Mơ hồ gợi nhắc chuyện xa xôi

Có lần tôi chả nhận ra tôi
Tự nhiên khóc, chợt tự nhiên cười
Xôn xao những ẩn tình tiếc nuối
Vui buồn rẽ nhánh đậu vành môi

Có lần bối rối nhìn dáng tôi
Tà dương chìm khuất sau lưng đồi
Đường xa từng bước chân mệt mỏi
Tìm mãi dương gian một bóng người

Lá vàng bịn rịn tiễn đưa tôi
Lưu luyến cạnh bên chẳng muốn rời
Niềm mơ đợi mãi sao chẳng tới
Phải chăng tình đã quên ta rồi?

Vi Thông

Trần Vi Thông
26-06-2011, 06:30 PM
http://i287.photobucket.com/albums/ll145/suongsuong_2008/night.gif

Có Một Chút Heo May

Có một chút heo may
Khẽ lay màu lá úa
Vàng chiều tơ nắng lụa
Hắt hiu sầu chân mây

Lỡ vạt tóc ai bay
Níu chân người thi sĩ
Lạc vào cơn mộng mị
Ngỡ qua miền thiên thai

Nhớ ánh mắt thơ ngây
Môi hồng ai xinh quá
Nụ cười duyên dáng lạ
Lối xưa mình qua đây

Thương chiếc bóng hao gầy
Vẫn theo người đi mãi
Đợi ngày thu trở lại
Lá hát mừng trên cây

Có một chút men cay
Hương nồng thêm nỗi nhớ
Muộn phiền mưa phố nhỏ
Nhắc nhau tình phôi phai

Có người thức đêm nay
Lắng nghe lời ru gió
Buồn lẩn theo hơi thở
Rũ bên vần thơ say

Vi Thông

Trần Vi Thông
01-07-2011, 10:45 AM
http://images.thegioididong.com/Files/2011/03/21/32811/322_Bo-suu-tap-hinh-nen-chu-de--anh-trang-.jpg



Niệm Khúc


Trút muộn phiền từng đêm gió đi hoang
Ru buồn tênh khúc trần tình địa đàng
Ngoài hiên vắng trăng treo sầu lá úa
Khép nhánh gầy hàng cây rũ bâng khuâng

Ngày xưa ấy trôi theo dòng nhịp sống
Giữa mênh mông tình biển sóng vô bờ
Em đã đến cùng tôi bên lối mộng
Chốn Thiên Đường thần thoại lắm ước mơ

Tôi đã hát bài ngợi ca hoan lạc
Những âm ba vượt trăm thác nghìn đèo
Mừng đưa gió rảo quanh vùng hoang mạc
Dẫn mưa về dòng suối mát trong veo

Em có nhớ từng dấu chân đây đó
Mãi bên nhau nằm ôn giấc mơ đời
Chờ nắng sớm sương tan mờ lối cỏ
Hẹn hương chiều lũ bướm lượn rong chơi

Đêm lặng nghe tiếng gió khuya trăn trở
Mắt em sâu thao thức cả tinh cầu
Bờ môi ấm trao nhau làn hơi thở
Bóng trăng già chẳng biết trôi tận đâu

Rồi từ đấy cánh chim trời mê mải
Bỏ trời mây bàng bạc áng tơ sầu
Đường hoang vắng một người thôi ở lại
Những gập ghềnh chia lối rẽ đời nhau

Em giờ đã về bên bến kia sông
Nỗi buồn xô tiếng sóng vỗ vào lòng
Trời trở rét vạt sương đêm thấm lạnh
Khẽ thở dài ru giấc mộng mùa đông.

Vi Thông

Trần Vi Thông
01-07-2011, 11:00 AM
http://i287.photobucket.com/albums/ll145/suongsuong_2008/bl141020078424.jpg

MỘNG TRẦM

Dìu nhau tận cõi vô biên
Tìm trong hư ảo chút tiền kiếp xưa
Phiêu bồng vạt tóc mây đưa
Tưởng như hoa bướm bốn mùa lượn bay

Đêm về rũ giấc mộng say
Nhớ người áo trắng buồn phơi vai gầy
Em đi để lại dấu hài
Buồn ta đứng giữa lạc loài lãng quên

Xa rồi chốn cũ bình yên
Xếp đôi cánh gẫy thần tiên lìa trời
Ngậm ngùi sương khói bên đời
Thương thân lữ khách rã rời gót chân

Khóc - cười hóa kiếp tình nhân
Ngàn con sóng vỗ lấp tràn biển khơi
Vọng khuya gió hát ơi hời
Mừng ta cơn mộng nhớ người thuở xưa

Vi Thông
HX

Trần Vi Thông
02-07-2011, 11:02 AM
http://chimviet.free.fr/27/qycht076/qycht076b.jpg



Khúc Tình Sầu


Em mềm mại như gió
Ta quằn quại như mây
Mình chung tình dang dở
Cho rượu nồng men say

Em cần cơn nắng hạ
Ta thèm hạt mưa sa
Người hong đời băng giá
Ta ươm mầm hương hoa

Tình bay cao nỗi nhớ
Chập chùng từng đêm mưa
Ngậm ngùi thương ánh lửa
Một trời sầu đong đưa

Tình xa như biển cả
Thuyền căng buồm ra khơi
Tình gần như sỏi đá
Người trói đời nhau thôi

Không sợ cơn sóng dữ
Ta rong tình bao la
Nào ngờ cơn mê lú
Cuốn phăng hồn phong ba

Ta ru tình xưa đã
Nay như gần, như xa
Bên hình quen, bóng lạ
Chắt chiu từng phôi pha

Ta yêu nhau vất vả
Đời quá nhiều âu lo
Bây giờ tình biến hoá
Sầu lẩn vào trong mơ

Vi Thông


Họa thơ
(KHÚC TÌNH SẦU )

Chiều sắp tắt
em cần cơn nắng Hạ
Để thành mưa
thấm mát tâm hồn ai...

Trời cuối Thu.
em nghe đời băng giá
Người rong tình
theo biển cả ra khơi

Ánh lửa yêu thương
ánh lửa ngậm ngùi
Ta từng bước
lần dấu chân sỏi đá

Ta không sợ
bởi những cơn sóng lạ
Ta không mê
bởi men rượu nồng cay

Ta không mềm
hay ngần ngại như mây
Tuy vất vả
Đóa vô thường ta cùng hát...

THỦY TIÊN (MM)

Mời các bạn nghe nhạc sĩ Minh Thu phổ nhạc và trình bày


http://www.nhaccuatui.com/m/dtnEuHwKeNjw

Trần Vi Thông
02-07-2011, 11:18 AM
http://farm4.static.flickr.com/3173/2574929879_71fda7ed3f_o.jpg

CHIÊM NGHIỆM
NHỮNG NỖI BUỒN


Có nỗi buồn mỏng tanh như hạt lệ
Có nỗi buồn lớn rộng hơn đại dương
Có đôi khi lại biến hóa khôn lường
Cho ta những “Thú đau thương” rất lạ!

Cứ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã
Lại thêm lần chiêm nghiệm chuyện đời ta
Còn sót gì? Ngoài thác lũ phong ba
Nỗi buồn như cánh buồm qua cơn bão!

Rồi lặng lẽ ăn sâu vào mạch máu
Giọt sầu loang tóc đã nhạt phai màu
Mà cuộc đời như gió thoảng qua mau
Đôi tay mỏi thèm giơ lên vuốt mặt

Đợi đến lúc lũ tình lên cao ngất
Đợt sóng buồn chợt óng mượt như tơ
Cuốn phăng ta dạt giữa những bến bờ
Niềm đau ấy hiển nhiên và rất thật

Mưa chiều nay từng giọt rơi lất phất
Nỗi buồn giờ co rúm vào tim ta
Hạt long lanh dường như muốn vỡ òa
Đành thôi nhé! Ngậm vành môi mím chặt

Cuối chân trời cánh chim chiều xa khuất
Mọng nỗi buồn giọt sương vỡ lao xao
Lũ thùy dương lặng im tiếng rì rào
Như tiếc nuối mộng đời sao quá vội…

Vi Thông

HƯƠNG ĐẦU MÙA

Trần Vi Thông
10-07-2011, 05:15 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/tangoevora7eb.jpg

Dạ Khúc


Hãy lặng yên mà nghe từng câu hát
Đây lời ca ta gửi đến cho người
Em có nghe hồn gió khuya trăn trở
Tiếng ru bờ sóng vỗ tình chơi vơi

Đừng rơi nữa, lá ơi đừng rơi nữa!
Giot sương buồn đã rụng kín nơi nơi
Đêm nay có một vì sao không ngủ
Rơi xuống đời sầu ánh lên lẻ loi

Ta hát mãi bài tình ca muôn thủơ
Ru dòng sông muộn phiền xưa vẫn trôi
Em hãy dựa vào vai ta mà tựa
Trái tim yêu đang loạn nhịp rối bời

Sao lại thế mảnh trăng vàng héo hắt?
Có thấu chăng đây dạ khúc tình ta
Đừng lẩn khuất cuối trời mây u uất
Khúc bi ca vọng suốt đêm nguyệt tà!

Ta sẽ hát cho sầu rưng dấu lệ
Tiếng thở dài run rẩy khắp bờ môi
Em gần thế mà sao tình xa thế?
Bên tầm tay tưởng như tận chân trời!

Tiếng hát ta lồng lộng bay trong gió
Gọi trăng về ghép nốt một vần thơ
Trăng đã vỡ và tình ta đã lỡ
Cố nhân ơi! Buồn cho đến bao giờ?...

Vi Thông

Trần Vi Thông
10-07-2011, 05:32 PM
http://idata.over-blog.com/1/10/83/40/Dominique-TRAN-1/Nuoc-mat.gif

Trái Sầu

Em như dòng suối rong chơi
Phù hoa khát vọng cuốn trôi xa dần
Ta -ghềnh đá núi ngại ngần
Nắng mưa phủ kín bụi trần rong rêu
Âm thầm riêng khối cô liêu
Ưu tư nhận lấy bao điều tơ vương
Tan mơ khép mộng thiên đường
Kề bên chiếc bóng nằm thương phận người!

Trách ai thả gió lưng trời!
Để cho lá úa khóc đời dở dang
Sóng tình dạo khúc mênh mang
Bể dâu câu hát bẽ bàng từ đây
Nhịp sầu cao vút chân mây
Nhạc mưa tí tách lời cây rì rào
Cánh chim vội trú thân vào
Chiều rơi chẳng biết nơi nào buồn hơn!

Trái sầu thôi lỡ chín non
Xòe tay đọng nỗi héo hon đợi chờ
Đêm nằm thao thức ru mơ
Vẳng nghe con sóng xô bờ nhớ thương!

Vi Thông

Trần Vi Thông
10-07-2011, 05:39 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/8965601.jpg

Dấu chân

Một hôm dạo bước theo người
Dấu chân nằm lại ngỡ đời bình yên
Ngậm ngùi sỏi đá kề bên
Cỏ hoang phủ lối người quên nhau rồi

Chỉ còn chiếc lá thu rơi
Bướm hoa hờ hững ru lời mộng mơ
Bờ xa sóng nước lững lờ
Dòng sông bến vắng con đò ngược xuôi

Bỗng thèm như áng mây trôi
Hồn nhiên phiêu lãng bên trời thướt tha
Nghe trùng dương cõi bao la
Thênh thang gió hát lời ca vỗ về

Yêu người dăm phút u mê
Buồn khuya đốm lửa lập lòe đêm mưa
Thôi đành lòng kiếp đong đưa
Vầng trăng cổ tích ngàn xưa dãi dầu

Hương tàn hoa úa phai màu
Sương thu vây kín giọt sầu tim ta
Âm thầm đợi bước chân qua
Buồn vương theo gót tình xa bên đời

Vi Thông

Trần Vi Thông
10-07-2011, 05:43 PM
http://phamngoc.files.wordpress.com/2008/03/moon-by-azkate.jpg

Tự Tình Khúc


Muốn là gió…tự tình tóc em
Ước là mây…trên vùng bình yên
Rồi thèm lãng du như hạt nắng
Mơ hoa ngát hương không ưu phiền

Khúc nhạc thăng trầm phổ hồn thơ
Hòa tấu nhặt khoan nốt đợi chờ
Biển đời với bao chiều bão tố
Ngàn năm những nỗi đau tình cờ

Ngước nhìn cánh chim trời lẻ loi
Chợt thương bóng ai khóc bên đời
Hồn nhiên lá úa chao đầu gió
Xào xạc lượn quanh gót chân người

Im lặng nghe dòng đời lướt qua
Người dập dìu vui nơi phồn hoa
Ngơ ngẩn giữa trăm nghìn mê lộ
Bỏ lại riêng ta dưới trăng tà

Ngập ngừng tiếng đêm...nhịp bước chân
Lối về...biết tìm đâu người thân
Ngậm ngùi tiễn đưa người khách lạ
Vài chiếc lá khô rơi ngại ngần

Nỗi buồn rũ quanh như sợi tơ
Có người gối đêm ru niềm mơ
Ngỡ giọt sương giận hờn thao thức
Rùng mình đánh rơi nỗi ơ thờ…

Vi Thông

lethutrang
10-07-2011, 06:50 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/tangoevora7eb.jpg

Dạ Khúc


Hãy lặng yên mà nghe từng câu hát
Đây lời ca ta gửi đến cho người
Em có nghe hồn gió khuya trăn trở
Tiếng ru bờ sóng vỗ tình chơi vơi

Đừng rơi nữa, lá ơi đừng rơi nữa!
Giot sương buồn đã rụng kín nơi nơi
Đêm nay có một vì sao không ngủ
Rơi xuống đời sầu ánh lên lẻ loi

Ta hát mãi bài tình ca muôn thủơ
Ru dòng sông muộn phiền xưa vẫn trôi
Em hãy dựa vào vai ta mà tựa
Trái tim yêu đang loạn nhịp rối bời

Sao lại thế mảnh trăng vàng héo hắt?
Có thấu chăng đây dạ khúc tình ta
Đừng lẩn khuất cuối trời mây u uất
Khúc bi ca vọng suốt đêm nguyệt tà!

Ta sẽ hát cho sầu rưng dấu lệ
Tiếng thở dài run rẩy khắp bờ môi
Em gần thế mà sao tình xa thế?
Bên tầm tay tưởng như tận chân trời!

Tiếng hát ta lồng lộng bay trong gió
Gọi trăng về ghép nốt một vần thơ
Trăng đã vỡ và tình ta đã lỡ
Cố nhân ơi! Buồn cho đến bao giờ?...

Vi Thông

http://cC4.upanh.com/24.825.31944853.dXw0/1baogiovebenmong.jpg


BAO GIỜ VỀ BẾN MỘNG

Gió ngưng thổi, mây yên, nghe tiếng hát
Bao lời ca, mờ mịt lại trao người
Biển đời ơi, cánh buồm chưa quay trở
Làm sao tròn, hơi thở mộng, đừng vơi

Mưa đã rơi, còn vẫn mơ mưa nữa
Mát lòng thuyền mong mỏi ở khắp nơi
Thảng ngọt ngào, tim yêu vào, mơ ngủ
Tương tư về, rót gần đủ lẻ loi

Hỡi mây gió, xin cho yêu một thưở
Sóng ầm ào quyến rũ cánh buồm trôi
Muôn trùng ơi, hãy cho thôi nương tựa
Bão nổi rồi, mây gió cũng bời bời

Mùa nào về, hàng dương xua héo hắt
Đón yêu thương, nồng ấm chất lòng ta
Bãi cát dài, mãi u hoài trầm uất
Gợi nao nao, khi ánh nguyệt trở tà

Xin mộng mị, muôn trùng còn đón lệ
Ngày qua ngày, khao khát nóng, viền môi
Cánh buồm xa, sao mãi xa như thế
Và yêu thương, đón dâu bể bên trời ?

Đêm nay biển, êm đềm theo cánh gió
Xua bọt bèo, nối vội vã, lời thơ
Hỏi còn không, khi tình xưa đã lỡ
Buồm thuyền ơi, về bến mộng…bao giờ ?

lethutrang
10/7/2011

Trần Vi Thông
11-07-2011, 11:57 AM
http://files.myopera.com/yeuhanoi/blog/DemBuon02.jpg

LẶNG LẼ PHỐ KHUYA

Lặng lẽ riêng mình góc phố đêm
Đèn khuya chiếc bóng đổ bên thềm
Ngẩn ngơ lá trút niềm tâm sự
Hiu hắt con đường hoang vắng thêm

Nhịp bước lào xào trên lá khô
Vi vu khúc nhạc gió ơ thờ
Vẳng đưa đây đó lời trăn trở
Tiễn gót chân người qua cõi mơ

Trải bóng hai hàng cây đứng yên
Cô đơn mọc nhánh rễ ưu phiền
Nhớ mong từng bước chân qua lại
Xào xạc ru đời chút lãng quên

Dãy phố im lìm như ngủ say
Thương ai sương lạnh thấm vai gầy
Mảnh trăng nghiêng bóng sầu thao thức
Quạnh quẽ lưng trời mây vẫn bay

"Người ấy" bây giờ đang ở đâu?
Bâng khuâng lá úa rụng trên đầu
Nhắc nhau chuyện cũ thôi hoài niệm
Nghiệm cõi nhân tình bao nỗi đau!

Tận cuối trời xa ai ngóng trông
Có nghe đêm gió về chạnh lòng
Đời đã không tròn câu ước mộng
Đành thôi giữ lại chút hương nồng!

Viện Y dược học dân tộc 2004
Vi Thông
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
11-07-2011, 12:23 PM
http://media.imuzik.com.vn/Resources/Data/1news/2009/thang7/musicstory/ngay27_7/heaven.jpg



MỘNG DU


Trèo lên thăm đỉnh non ngàn
Ngắm đêm trăng mộng mây ngần ngại trôi
Một vì sao bỗng đổi ngôi
Lạc nhau chẳng biết tìm nơi chốn nào

Thôi đành gối giấc chiêm bao!
Lặng nghe tình sóng dạt dào biển khơi
Dìu nhau gió thốc quanh đồi
Bờ xa cát trắng ngủ vùi dấu chân

Mấy lần, lối rẽ...phân vân
Tình nhân vai áo bạc thân muộn phiền
Đây rồi! nơi trú bình yên
Cánh chim bạt gió lạc miền trăng sao

Nguyệt cầm tấu khúc xôn xao
Mảnh trăng cổ tích nghiêng chao giữa trời
Gợi từng nỗi nhớ tê ngời
Chuyện mây chuyện gió, chuyện thời xa xưa

Biển tình quẫy sóng đong đưa
Hàng cây thả bóng lưa thưa tiễn người
Rì rào lá hát ru lời
Mừng ai những bước chân đời lãng du.

Vi Thông

Trần Vi Thông
11-07-2011, 01:48 PM
http://i393.photobucket.com/albums/pp14/dangphuong_01/amazing_fire_art_13.jpg



NẾP NHĂN


Từ giã đường xa bước ngại ngần
Ta về, lá úa rụng đầy sân
Ra đi thuở ấy hạ đơm nắng
Chẳng biết thu qua, đã mấy lần!

Vai áo phong sương nhuốm bụi trần
Ngậm ngùi phiêu bạt kiếp tình nhân
Đánh rơi nửa mảnh đời xa khuất
Ôi kỷ niệm xưa dấu ái ân!

Chiếc bóng hoàng hôn đã thật gần
Lần qua nguồn cội, tới căn nguyên
Bỗng nhiên lạc giữa thềm hoang vắng
Chiếc áo cô đơn mãi nhập thân!

Tạo hóa thờ ơ đã định phần
Cuộc đời nhân thế! Cõi phù vân
Bánh xe lăn mãi cùng năm tháng
Vạn nỗi ưu phiền vướng gót chân!

Hương sắc thời gian cũng vội tàn
Ai người giữ được mãi thời xuân
Buồn vui cất giấu thương vầng trán
Hãy đếm giùm ta những nếp nhăn!

Vi Thông

Vân Nhi
11-07-2011, 04:16 PM
Trần Vi Thông đã viết:

Dạ Khúc


Hãy lặng yên mà nghe từng câu hát
Đây lời ca ta gửi đến cho người
Em có nghe hồn gió khuya trăn trở
Tiếng ru bờ sóng vỗ tình chơi vơi

Đừng rơi nữa, lá ơi đừng rơi nữa!
Giot sương buồn đã rụng kín nơi nơi
Đêm nay có một vì sao không ngủ
Rơi xuống đời sầu ánh lên lẻ loi

Ta hát mãi bài tình ca muôn thủơ
Ru dòng sông muộn phiền xưa vẫn trôi
Em hãy dựa vào vai ta mà tựa
Trái tim yêu đang loạn nhịp rối bời

Sao lại thế mảnh trăng vàng héo hắt?
Có thấu chăng đây dạ khúc tình ta
Đừng lẩn khuất cuối trời mây u uất
Khúc bi ca vọng suốt đêm nguyệt tà!

Ta sẽ hát cho sầu rưng dấu lệ
Tiếng thở dài run rẩy khắp bờ môi
Em gần thế mà sao tình xa thế?
Bên tầm tay tưởng như tận chân trời!

Tiếng hát ta lồng lộng bay trong gió
Gọi trăng về ghép nốt một vần thơ
Trăng đã vỡ và tình ta đã lỡ
Cố nhân ơi! Buồn cho đến bao giờ?...

Vi ThôngTRỞ MÌNH...

Đêm có dài mãi không, như cổ tích?
Em nơi đây, anh xa tận nơi nào
Lá trở mình gọi gió về xôn xao
Một vì sao, rơi xuống đời lạc lối.

Em lặng uống từng lời thơ, bối rối
Thuở bên nhau,trăng ghi dấu câu thề
Lạc nhau rồi, hồn còn đẫm cơn mê
Làn tóc rối còn vương dài âm hưởng...

Vọng bờ xa đắm hoài trong mộng tưởng
Vết mơ hoang , mưa bụi xóa nhạt nhoà
Lối mòn nào anh đã bước chân qua
Có còn không, cỏ nép mình bỡ ngỡ

Nghe thoảng như, tràn loang màu hơi thở
Cố nhân ơi ! xin mượn một bờ vai
Trái tim yêu còn in dấu gót hài
Bạc thời gian sao lòng còn nhức nhối ?

@BTV.vnthihuu

Anh Vi Thông: hôm nay VN mới đến được với thơ của anh...
Thật lòng VN thấy tiếc, vì mình đã không biết sớm hơn.
VN hoạ thơ anh,nhưng sao nghe nao núng quá.
Xin anh xuề xoà cho nhé.
Thanks alot!

Trần Vi Thông
14-07-2011, 05:26 PM
Cảm ơn các bạn Hoa Dại, Mjnh Trjết, Nguyên Hoàng...
tới thăm Lầu Mây và gửi lại những bài thơ họa rất hay.
Chúc các bạn nhiều niềm vui trong tình Thi hữu.
Vi Thông



http://hongquang.vnweblogs.com/gallery/5619/v%E1%BB%9Bi%20tr%C4%83ng.jpg



MỘT MÌNH DƯỚI TRĂNG


Ngẩn ngơ dưới mảnh trăng tà
Nhớ xưa người đã cùng ta cuộc tình
Sương buồn một thoáng lung linh
Mộng khuya thao thức trở mình đánh rơi
Trôi về đâu hỡi gió ơi!
Thuyền xa bến vắng giờ nơi chốn nào?
Tủi thân cát trắng rì rào
Chờ cơn sóng vỗ cuộn vào biển khơi
Đêm nằm nghe gió chơi vơi
Buồn chưng kẽ lá khóc lời canh thâu
Ánh trăng ngày cũ phai màu
Ngàn năm treo mãi nỗi sầu lửng lơ

Vi Thông

Trần Vi Thông
14-07-2011, 05:43 PM
http://10steps.sg/wp-content/uploads/photo60/18.jpg

TÔI VẼ


Tôi vẽ trần gian chuyện cuộc đời
Cánh buồm phiêu bạt chốn xa khơi
Bởi bao giông tố thuyền chao đảo
Ngơ ngác dạt trôi giữa biển trời

Tôi vẽ nhân tình trong trí tôi
Người xưa giờ đã cách xa rồi
Thì thôi chấm phá vài ba nét
Để thấy kề bên có bóng người

Tôi vẽ hoàng hôn lúc chuyển màu
Mây trời bàng bạc nỗi niềm đau
Có người lữ khách lê chân mỏi
Lối rẽ bên đời đứng thật lâu

Tôi vẽ mùa thu tím quạnh hiu
Vàng hoe dăm chiếc lá tiêu điều
Ngẩn ngơ rơi xuống niềm tâm sự
Màu sắc thay tôi nói thật nhiều

Tôi vẽ nhưng hồn thả tận đâu
Lao xao hoa nắng rụng trên đầu
Phải chăng muốn chiếu thêm hy vọng
Mảng khối trong tranh khỏi tối sầu

Tôi vẽ niềm vui đang lộng gió
Cánh diều cao vút cõi trời mơ
Dường như gói trọn thương và nhớ
Vọng tới xa xôi nỗi ngóng chờ

Nét cọ đôi khi cũng thẫn thờ
Vì đời đâu mãi đẹp như thơ
Gửi hết vào tranh bao sắc độ
Vui, buồn tôi những nét ngu ngơ

Vi Thông

Trần Vi Thông
14-07-2011, 05:48 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/Each_Night____by_Ezaka.jpg

ẢO MỘNG


Từ em gẫy cánh thiên thần
Sa cơ giáng hạ nẻo trần náu thân
Thăng trầm nhận kiếp tình nhân
Giấu đôi cánh mỏi gót chân ngại ngần

Từ ta lạc chốn phù vân
Loài chim di trú đợi xuân quay về
Đắm chìm bao nỗi u mê
Nửa đêm thao thức não nề thấy ta

Tạ từ cơn mộng bước ra
Chợt nghe bão táp mưa sa lấp vùi
Thôi đành hư ảo mà vui
Mặc cho nhân thế ngậm ngùi đổi thay

Trầm mình thoảng khói hương bay
Áo phong sương phủ vai gầy trần gian
Ngẩn ngơ gió hát non ngàn
Thương con chim mộng khuất dần nẻo mây

Ta về nhắp chén men cay
Chút tình tri ngộ đợi ngày ghé thăm
Sao người lại quá xa xăm
Bò ta lỡ hẹn ngàn năm câu thề

Vi Thông

TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-07-2011, 05:59 PM
q=tbn:ANd9GcQD3NCklJ1KvZEJCgqtAs7wiVrXp9W_jxGFeTUn jw0yN4zzjW0gYQ
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=329569
H Vi Thông kính,
M lề mề quá, đến giờ mới sang Lầu Mây thăm H dc. M cứ băn khoăn ko hiểu song thân H đặt tên cho H có ý nghĩa là hoa tường vi kiều diễm yếu mềm hay là hoa thông kiên trinh, hiên ngang, hùng dũng:
"...Ta mơ ước giữa ngàn cơn gió lạnh,
Làm cây tùng cây bách đứng hiên ngang (tùng, bách thuộc họ cây thông).
Hạt giống tốt tươi ta sẽ nẩy mầm,
Bất cứ nơi nào đảng cần gieo ta xuống,..."
Vậy nên M mang cả hai nàng hoa sang tặng cho H. Chúc cho H mãi mãi đẹp như cây thông H nhé!

[B][I]Trần Thị Thanh Liêm
Web: tiengtrungdainam.com

Nguyên Hoang
14-07-2011, 06:00 PM
http://media.imuzik.com.vn/Resources/Data/1news/2009/thang7/musicstory/ngay27_7/heaven.jpg


MỘNG DU


Trèo lên thăm đỉnh non ngàn
Ngắm đêm trăng mộng mây ngần ngại trôi
Một vì sao bỗng đổi ngôi
Lạc nhau chẳng biết tìm nơi chốn nào

Thôi đành gối giấc chiêm bao!
Lặng nghe tình sóng dạt dào biển khơi
Dìu nhau gió thốc quanh đồi
Bờ xa cát trắng ngủ vùi dấu chân

Mấy lần, lối rẽ...phân vân
Tình nhân vai áo bạc thân muộn phiền
Đây rồi! nơi trú bình yên
Cánh chim bạt gió lạc miền trăng sao

Nguyệt cầm tấu khúc xôn xao
Mảnh trăng cổ tích nghiêng chao giữa trời
Gợi từng nỗi nhớ tê ngời
Chuyện mây chuyện gió, chuyện thời xa xưa

Biển tình quẫy sóng đong đưa
Hàng cây thả bóng lưa thưa tiễn người
Rì rào lá hát ru lời
Mừng ai những bước chân đời lãng du.

Vi Thông



Chào bạn TVT, thăm và để lại ít câu thơ cảm tác, chúc trường thọ..
Xin ghé vào đây, chẳng hững hờ.
Gọi là tri kỷ đổi trao thơ.
Ta về mãi nhớ, đàn thi hữu.
Nơi đó cuồng nhân, dáng đẫn đờ!
NH/11


PHIẾN MỎNG TÌNH ĐỜI.

Ngậm ngùi
nhìn bóng mây ngàn.
Bay theo năm tháng,
võ vàng lặng trôi.
Sâm Thương,
từng buổi đổi ngôi.
Mù sương trên đỉnh,
chẳng vơi tình nào!


Ngồi đây buồn đến vây bao!
Cuốn hồn mang giấu, nơi vùng viễn khơi.
Mai về con nắng ngủ đồi,
Chờ ai ngang bước, nhắn lời thật chân.

Bước dài trong cõi, phù vân!
Đời ban thậm tệ, mãi giăng lụy phiền.
Trói thân trầm cảm, lặng yên.
Nhìn đêm xao xác, tọa thiền ngắm sao.

Chuỗi sầu hằn
nếp xanh xao!
Cơn mơ hóa kiếp,
phủ bao lưng trời.
Tầng mây
rực ánh sáng ngời.
Cổ xa mầu nhiệm,
chuyển dời nguyện xưa.

Ngày xanh chao giấc thoi đưa!
Thiều quang lặng lẽ, trao mưa dỗ người.
Câu thương luyến ái cạn lời,
Bước rời nhân thế, trả đời phiêu du.

(Giữa trời VI vút THÔNG reo.
TRẦN gian ràn rụa, lưng đèo lệ tuôn)

nguyênHoang
2011

TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-07-2011, 06:09 PM
q=tbn:ANd9GcQD3NCklJ1KvZEJCgqtAs7wiVrXp9W_jxGFeTUn jw0yN4zzjW0gYQ
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=329569
H Vi Thông kính,
M lề mề quá, đến giờ mới sang Lầu Mây thăm H dc. M cứ băn khoăn ko hiểu song thân H đặt tên cho H có ý nghĩa là hoa tường vi kiều diễm yếu mềm hay là hoa thông kiên trinh, hiên ngang, hùng dũng:
"...Ta mơ ước giữa ngàn cơn gió lạnh,
Làm cây tùng cây bách đứng hiên ngang (tùng, bách thuộc họ cây thông).
Hạt giống tốt tươi ta sẽ nẩy mầm,
Bất cứ nơi nào đảng cần gieo ta xuống,..."
Vậy nên M mang cả hai nàng hoa sang tặng cho H. Chúc cho H mãi mãi đẹp như cây thông H nhé!
Sau đây M xin phép H gửi cả mấy bài thơ vào, chẳng xứng với lầu thơ của H đâu, nhưng ko có mộc mạc cỏ cây sao tôn dc tùng bách phải ko H. M dây cà ra dây mùng tơi rồi, H chịu khó lướt qua H nhé!

Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM
SỢ AI

Tôi không dám hát chung,
Cứ thấy đèn xanh đỏ.
Phải chuồn xa chỗ đó,
Vì sợ chuyện lung tung.

Cả đời dạy chữ đúng,
Giữ chẳng tiếng tai gì.
Sáu mươi tuổi lại đi,
Vào những nơi mê lộ?

Hiện nay nhiều cái “hot”,
Cơ chế thị trường mình.
Cửa nào cũng mở tung,
Có lọc sàng là được!

Nói xuôi rồi nói ngược,
Sao cứ lòng bâng khuâng.
Nửa thì muốn, nửa không,
Nửa lại lo, không dám.

Hát rao kê* nhạy cảm,
Nên thế nào đây anh,
Bỏ vui thế chẳng đành?
Chỉ sợ mình, không dám.
……………………………………
* karaoke
Thanh Liêm

ĐỪNG ÔM…MÃI “MÍC CỜ RÔ”!

“Kara…” cứ việc! miễn đừng ôm…
Mãi “míc cờ rô”, kẻo…mỏi mồm!
Ngại vắng thì nên kêu Hải Yến
Cần đông hãy nhớ gọi Sao Hôm
Mái Mơ chỉ thích môn…“xì phé”
Thanh Khiết vốn mê món…“tổ tôm”
Hợp xướng bài ca tình bạn hữu
Thanh Liêm chớ sợ, chả ai dòm (ngó đâu!)

Rảnh chút chạy qua ghẹo M Thanh Liêm nè.
Vịt hồng

CỨ VIỆC ÔM ...

“ Kara…” đã hát cứ việc ôm…
Mỏi tay còn hơn phải mỏi mồm
Phương Bắc giọng hay mời Hải Yến
Nhật Quỳnh tay giỏi gọi sao hôm
Bích Duyên chỉ thích xem tam cúc
Thanh Khiết chắc xướng ngó tổ tôm
Bắc hợp hát hay cầm mãi míc
Vịt Hồng tay dẻo cứ việc ôm …
Bích Duyên

ÔM… “MÍC CỜ RÔ”?

"Ka ra…" xướng họa chớ mà ôm…
Mãi “míc cờ rô”, hát mỏi mồm!
Vịt dẻo tay dancing với Yến
Mơ thanh giọng xướng họa cùng Hôm

Bích Duyên chúa thích môn…“xì phé”
Thanh Khiết có mê món…“tổ tôm”? (xin bạn Thanh Khiết lên tiếng nhé!)
Quấn quýt bên nhau tình bạn hữu
Vi Thông có sợ “quái chiều hôm”?
Hì hì…..

M Thanh Liêm tập họa, nếu có gì thất lễ rất mong H & quý thi hữu bỏ qua cho. Rất vui vì Bích Duyên đã nhanh tay họa giúp. Xin kính mời quý vị tiền bối & thi hữu cùng tham gia cho TL được học tập nhé!
Trân trọng!
Trần Thị Thanh Liêm
Web: tiengtrungdainam.com

TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-07-2011, 06:36 PM
H Vi Thông quý mến!
Hi! M lại sang thăm H đây. Nhân dịp vnthihuu.net chuẩn bị in sách Hương Xuân, M xin tặng H cùng BBT sách Hương Xuân (HX)< HX mà muội tự gọi là “xuân” tức “thiều quang”, là ánh sáng đẹp dùng để chỉ “ngày mùa xuân” ấy> bài thơ nhỏ sau, M rất mong được H góp ý cho M với.
Trân trọng!

SÁCH HƯƠNG XUÂN

Mừng ngày ra sách HƯƠNG XUÂN,
Đẹp sao Quản trị chuyên cần ngày đêm.
Biên tập tuyển chọn rất nghiêm,
Từng trang, từng chữ, luận, niêm, tứ, vần,…
Từng bài mỹ cảm, thiện, chân,…
Công lao thi hữu xa gần làm nên.
Có duyên, có luật, có nền
Vần thơ chắp cánh vững bền bay xa.
Công trình trí tuệ mở ra,
Gạn khơi, bồi dưỡng, thăng hoa nhân tài.
Cho hôm nay, cho ngày mai
Bước đường tiến bộ rộng dài ngàn sau.
Dẫu còn ấu trĩ đôi câu,
Chuyên tâm ta sửa cho nhau trưởng thành.
HƯƠNG XUÂN rồi sẽ thành danh,
Nhờ Ban biên tập chị anh giúp nhiều.
Tỏ lòng trân trọng mến yêu,
Mấy lời mộc mạc tri thiều quang* ân.

(hoặc: Mấy lời mộc mạc đôi điều tri ân).

........................
* Ngày xuân = ánh sáng đẹp = hương xuân (lời tác giả)

Thanh Liêm
Web: tiengtrungdainam.com

Vân Nhi
15-07-2011, 01:53 PM
http://10steps.sg/wp-content/uploads/photo60/18.jpg

TÔI VẼ


Tôi vẽ trần gian chuyện cuộc đời
Cánh buồm phiêu bạt chốn xa khơi
Bởi bao giông tố thuyền chao đảo
Ngơ ngác dạt trôi giữa biển trời

Tôi vẽ nhân tình trong trí tôi
Người xưa giờ đã cách xa rồi
Thì thôi chấm phá vài ba nét
Để thấy kề bên có bóng người

Tôi vẽ hoàng hôn lúc chuyển màu
Mây trời bàng bạc nỗi niềm đau
Có người lữ khách lê chân mỏi
Lối rẽ bên đời đứng thật lâu

Tôi vẽ mùa thu tím quạnh hiu
Vàng hoe dăm chiếc lá tiêu điều
Ngẩn ngơ rơi xuống niềm tâm sự
Màu sắc thay tôi nói thật nhiều

Tôi vẽ nhưng hồn thả tận đâu
Lao xao hoa nắng rụng trên đầu
Phải chăng muốn chiếu thêm hy vọng
Mảng khối trong tranh khỏi tối sầu

Tôi vẽ niềm vui đang lộng gió
Cánh diều cao vút cõi trời mơ
Dường như gói trọn thương và nhớ
Vọng tới xa xôi nỗi ngóng chờ

Nét cọ đôi khi cũng thẫn thờ
Vì đời đâu mãi đẹp như thơ
Gửi hết vào tranh bao sắc độ
Vui, buồn tôi những nét ngu ngơ

Vi Thông

Tuyệt quá ! VN rất thích bài thơ này, nhưng khuya quá rồi ,không dám thức đêm nữa.
VN xin nối đôi hàng vậy :

Tôi vẽ, vẽ hoài nét vu vơ
Dư âm còn vọng nẻo xa mờ
Giọt guita buồn loang khúc dạo
Để hồn phiêu lãng hoài thẩn thơ

Đêm trắng đêm, dài trắng giấc mơ
Cạn dòng lệ mực, vẫn hững hờ
Nguyệch ngoạc đôi đường quên, và nhớ...
Một đời vẽ mãi nét ngu ngơ !

lethutrang
16-07-2011, 04:15 PM
http://10steps.sg/wp-content/uploads/photo60/18.jpg

TÔI VẼ


Tôi vẽ trần gian chuyện cuộc đời
Cánh buồm phiêu bạt chốn xa khơi
Bởi bao giông tố thuyền chao đảo
Ngơ ngác dạt trôi giữa biển trời

Tôi vẽ nhân tình trong trí tôi
Người xưa giờ đã cách xa rồi
Thì thôi chấm phá vài ba nét
Để thấy kề bên có bóng người

Tôi vẽ hoàng hôn lúc chuyển màu
Mây trời bàng bạc nỗi niềm đau
Có người lữ khách lê chân mỏi
Lối rẽ bên đời đứng thật lâu

Tôi vẽ mùa thu tím quạnh hiu
Vàng hoe dăm chiếc lá tiêu điều
Ngẩn ngơ rơi xuống niềm tâm sự
Màu sắc thay tôi nói thật nhiều

Tôi vẽ nhưng hồn thả tận đâu
Lao xao hoa nắng rụng trên đầu
Phải chăng muốn chiếu thêm hy vọng
Mảng khối trong tranh khỏi tối sầu

Tôi vẽ niềm vui đang lộng gió
Cánh diều cao vút cõi trời mơ
Dường như gói trọn thương và nhớ
Vọng tới xa xôi nỗi ngóng chờ

Nét cọ đôi khi cũng thẫn thờ
Vì đời đâu mãi đẹp như thơ
Gửi hết vào tranh bao sắc độ
Vui, buồn tôi những nét ngu ngơ

Vi Thông



NHỜ VẼ ...

Hãy vẽ giùm tôi một cảnh đời
Cha hiền lam lũ biển lòng khơi
Quanh năm vất vả lo cơm áo
Đồng ruộng phơi lưng giữa nắng trời

Vẽ giúp vai gầy dáng mẹ tôi
Ngược xuôi tất tả đã quen rồi
Lưng còng, tóc bạc theo năm tháng
Chăm sóc đàn con xót dạ người

Hãy điểm giùm thêm chút sắc màu
Gánh hàng khuya sớm chẳng nề đau
Chị tôi đâu quản bao mòn mỏi
Giúp đỡ Mẹ Cha bớt dãi dầu

Vẽ chiếc cầu tre nắng hắt hiu
Em thoăn thoắt bước mộng bao điều
Cổng trường rộng đón em theo học
Mơ ước ngày sau bớt khổ nhiều

Nét vẽ yên bình nào khó đâu
Tình yêu gắn kết mối duyên đầu
Gia đình trên dưới luôn hòa thuận
Hợp cảnh thiên nhiên chẳng gợn sầu

Cứ thả hồn say theo ngọn gió
Thiên đường dẫn lối rợp trời mơ
Chị em, cha mẹ vui sum hợp
Sắc thắm tô lên ước mộng chờ

Hãy xóa tan đi nét thẩn thờ
Cuộc đời vẫn đẹp tựa vần thơ
Đường đi phía trước dù gian khổ
Hạnh Phúc đong đầy vẽ chẳng ngơ

Lethutrang
16/7/2011
@BTV.vnthihuu
Em cũng đồng ý với quan Điểm của Chị VN: Bài thơ của Huynh Vi Thông QUÁ TUYỆT.

thugiangvu
18-07-2011, 06:25 AM
http://cC6.upanh.com/25.119.32272795.bA0/vicamvithongcopy.jpg






Bài này cũng hay lắm nè các huynh Tỷ ơi !.........buồn ơi là buồn ....
ai mà được diễm phúc đến như vậy nhỉ !???????


TGV

Trần Vi Thông
22-07-2011, 06:22 PM
Rất cảm ơn các bạn Thanh Liêm, Hoa Dại, lethutrang...
tới thăm và gửi những vần thơ họa, những đồng cảm với Lầu Mây...
Cảm ơn Thu Giang Vũ đã sưu tầm và ghép tranh thơ CUNG ĐÀN XƯA...
Lầu mây đã hết hoang vắng.Hì hì...

http://files.myopera.com/nhuly/blog/lm143.jpg

Ơn Em

Ơn em suối tóc ngoan hiền
Để tôi gởi nỗi muộn phiền cuốn trôi
Ơn trời hạt nắng tinh khôi
Tặng em ánh mắt vành môi ấm nồng
Đợi cho sóng nước xuôi dòng
Tôi -con thuyền nhớ bến sông quay về
Ơn ai giữ vẹn câu thề
Xa xôi cách trở chẳng hề đổi thay
Rộn mừng áo lụa tung bay
Ơn thêm ngọn gió chiều nay dạt dào
Mộng tình dẫn lối ta vào
Cõi chiêm bao ấy ngọt ngào đắm say
Con đường xưa lại đan tay
Sẻ chia hạnh phúc đắng cay chẳng rời
Dìu nhau đi suốt cuộc đời
Trên môi thắm mãi nụ cười hồn nhiên

Ơn trời tôi đã bình yên
Ơn em biết lấy chi đền tình ơi!

Vi Thông
BTV.vnthihuu
HƯƠNG XƯA

Trần Vi Thông
22-07-2011, 06:31 PM
http://time4friends.net/blogs/chuthong/files/2010/03/yem-dao.jpg

TRỞ VỀ

Trở về thăm nỗi nhớ-quên
Chợt nghe buồn khẽ gọi tên ngọt ngào
Đi ra rồi lại quay vào
Chạm nhau hình-bóng câu chào nắng-mưa
Phím đàn dạo khúc hương xưa
Mênh mang gió thoảng vần đưa cung sầu
Trách ai vừa bước qua cầu
Sợi tơ duyên rối hai đầu vấn vương

Nông-sâu lòng chẳng tỏ tường
Đắm say nào biết đo lường đắng cay…

Trở về... thoắt cái trắng tay
Lại nghe nuối tiếc những ngày tháng qua
Bùi ngùi gió cất lời ca
Chốn dương gian ấy mãi là bể dâu
Vui-buồn chẳng trước thì sau
Khổ đau-hạnh phúc kề nhau, thôi đành!
Trở về truy cái ngọn ngành
Trái căn nguyên bói trên cành phù hư
Lục tìm đầu mối ưu tư
Chợt thương vầng trán sầu dư vết hằn.

Vi Thông

lethutrang
22-07-2011, 08:39 PM
http://time4friends.net/blogs/chuthong/files/2010/03/yem-dao.jpg

TRỞ VỀ

Trở về thăm nỗi nhớ-quên
Chợt nghe buồn khẽ gọi tên ngọt ngào
Đi ra rồi lại quay vào
Chạm nhau hình-bóng câu chào nắng-mưa
Phím đàn dạo khúc hương xưa
Mênh mang gió thoảng vần đưa cung sầu
Trách ai vừa bước qua cầu
Sợi tơ duyên rối hai đầu vấn vương

Nông-sâu lòng chẳng tỏ tường
Đắm say nào biết đo lường đắng cay…

Trở về... thoắt cái trắng tay
Lại nghe nuối tiếc những ngày tháng qua
Bùi ngùi gió cất lời ca
Chốn dương gian ấy mãi là bể dâu
Vui-buồn chẳng trước thì sau
Khổ đau-hạnh phúc kề nhau, thôi đành!
Trở về truy cái ngọn ngành
Trái căn nguyên bói trên cành phù hư
Lục tìm đầu mối ưu tư
Chợt thương vầng trán sầu dư vết hằn.

Vi Thông






http://cC9.upanh.com/25.370.32530948.HfI0/1quaytim.jpg

QUAY TÌM

Quay tìm về với nhớ-quên
Tìm trong tiềm thức cạnh bên lúc nào
Tìm niềm khoắc khoải gọi chào
Đẩy xua hình-bóng, theo vào nắng-mưa

Duyên từng thao thức yêu xưa
Tình từng lây lất vì mưa thấm sầu
Lỡ rơi giọt mộng trên cầu
Hong phơi màu nhớ gọi sầu dửng dưng

Buồn-vui khi chạm vô chừng
Tháng năm phai nhạt với từng sâu cay
Chạm tìm khi nắm bàn tay
Nghe hồn trở dậy đến bày tình qua

Tin yêu trong trẻo câu ca
Cùng hòa khúc nhạc ngọc ngà bể dâu
Rót thêm mộng tưởng trước-sau
Trao mây, gửi gió niềm đau cũng đành

Ai ơi, khi rõ ngọn nghành
Phù du là kiếp đời dành tình hư
Bão giông khi nổi tâm tư
Sẽ gào thét gọi bóng dư tặng người

lethutrang
22/7/2011

Trần Vi Thông
27-07-2011, 12:54 PM
Hì...cảm ơn Lethutrang ghé thăm...hì
nguồn thơ M thật lai láng...hì...

http://i15.photobucket.com/albums/a375/saulong/0-436-1.jpg

VỌNG MƠ


Từ ta giũ áo phong trần
Vẫn con trăng cũ đôi lần ghé thăm
Trách người thuở ấy xa xăm
Hụt tay đánh mất ngàn năm câu thề
Ngậm tăm đi mãi chẳng về...
Lạc nhau giữa chốn bộn bề nhân gian...

Thôi đành xuôi kiếp phong vân
Tứ thân mưa nắng xoay vần gót mê
Mộng khuya một thoáng ê chề
Tưởng xưa ta vẫn vai kề bên vai
Ngại ngần ru khúc tình say
Điệu cuồng ca nối nhịp xoay bàng hoàng
Trăng chia đôi mảnh ngỡ ngàng
Nhòe trang giấy trắng võ vàng câu thơ...

Xuân về lộc biếc non tơ
Có con sâu nhỏ cuộn đo cuộc tình
Bỗng đâu...gió thốc thình lình
Tan mơ, tiếc nuối...rùng mình buông xuôi
Nỗi buồn lặng tiếng im hơi
Cớ sao biển nỡ lòng khơi sóng sầu...

Vi Thông

Trần Vi Thông
27-07-2011, 01:14 PM
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/nmdyzrxlnpuib.jpg

Chén Ly Bôi

Em ơi hãy uống cùng tôi nhé!
Thật say lần cuối đêm chia tay
Sao em cứ mãi nhìn tôi thế?
Ánh mắt ẩn sâu nỗi u hoài!

Tôi nghiêng chén đợi xin em rót
Chớ để lệ rơi chén rượu đầy
Ly tình chưa thấm môi hương mật
Ly nghĩa sao nồng men đắng cay?

Dẫu còn trơ chút tình cặn đáy
Hãy lắc cho đều mọi đổi thay
Cạn đi! Kẻo lỡ sầu vương lại
Trầm lắng bờ môi tiếng thở dài

Dư âm hạnh phúc buổi sum vầy
Đã là quá khứ thôi giờ đây...
Ngất ngây buồn bám theo ta mãi
Ôi dấu yêu xưa những tháng ngày!

Mời em ngồi nán thêm chút nữa
Bên nhau còn mấy phút vui này
Rồi mai xa cách đời đôi ngã
Ai sẽ dìu ta những bước say?

Chào nhau bối rối câu từ giã
Ngoài hiên mưa đã tạnh lâu rồi
Thì thôi, thêm chiếc hôn lần cuối
Cho tròn tiếc nuối giọt ly bôi

Tiếng ai chạm cốc nghe buồn quá!
Như tiếng đời tan vỡ bất ngờ
Từ đây hai đứa thành xa lạ
Chỉ biết tìm nhau trong giấc mơ.

Vi Thông

lethutrang
27-07-2011, 02:40 PM
Hì...cảm ơn Lethutrang ghé thăm...hì
nguồn thơ M thật lai láng...hì...

http://i15.photobucket.com/albums/a375/saulong/0-436-1.jpg


VỌNG MƠ


Từ ta giũ áo phong trần
Vẫn con trăng cũ đôi lần ghé thăm
Trách người thuở ấy xa xăm
Hụt tay đánh mất ngàn năm câu thề
Ngậm tăm đi mãi chẳng về...
Lạc nhau giữa chốn bộn bề nhân gian...

Thôi đành xuôi kiếp phong vân
Tứ thân mưa nắng xoay vần gót mê
Mộng khuya một thoáng ê chề
Tưởng xưa ta vẫn vai kề bên vai
Ngại ngần ru khúc tình say
Điệu cuồng ca nối nhịp xoay bàng hoàng
Trăng chia đôi mảnh ngỡ ngàng
Nhòe trang giấy trắng võ vàng câu thơ...

Xuân về lộc biếc non tơ
Có con sâu nhỏ cuộn đo cuộc tình
Bỗng đâu...gió thốc thình lình
Tan mơ, tiếc nuối...rùng mình buông xuôi
Nỗi buồn lặng tiếng im hơi
Cớ sao biển nỡ lòng khơi sóng sầu...

Vi Thông


http://cC4.upanh.com/25.615.32781913.xt90/1hontho.jpg

HỒN THƠ

Từ ngày xa lánh nhân trần
Đêm cùng trăng gió tìm phần vấn thăm
Dấu hằn từng đã lần xăm
Chợt nghe đau xót lúc thăm ước thề
Đời cho một cõi đi về
Nơi đâu điểm tựa trọn bề trần gian?

Vào thơ trao gửi lằn vân
Văn chương chắp vá bao lần họa mê
Câu từ buồn bã ê chề
Ai xui phận số lại về trên tay
Đêm nay trăng đã nhuốm say
Hòa cùng liễu rũ thêu ngay giấc hoàng
Niềm mơ đứng nép bên làng
Chỉ còn ký ức dệt ngàn ý thơ

Xin về nấn níu sợi tơ
Điểm tô nhan sắc kết mơ tặng tình
Xin đừng mưa gió thình lình
Lạnh lùng hờ hững xua mình trôi xuôi
Trời cho ưu ái làn hơi
Mộng xây đắp lại làm nơi gửi sầu

lethutrang
27/7/2011

Trần Vi Thông
28-07-2011, 01:20 PM
Cảm ơn nhé Lethutrang. Rất vui khi M đến họa thơ.
M họa thơ nhanh nhất diễn đàn Thi hữu đấy.
chúc vui! hì...

http://www.gtl.com.vn/upload/iblock/dfb/510158303_0d477278c2.jpg



TỰ SỰ
(để trả lời một câu hỏi)

Có những điều…dường như sắp đặt
Rất tình cờ giữa cuộc trần ai
Tưởng vu vơ, bỗng nhiên là thật
Ngậm kín môi, dằn tiếng thở dài

Có những điều lòng không muốn nói
Phải quên thôi! nhớ để làm chi?
Chôn niềm đau chớ nên đào xới
Tâm sự đi, buồn đến…tức thì

Có bao điều…vốn quen thinh lặng
Bởi thở than thì cũng vậy thôi!
Buồn gởi áng mây trời phiêu lãng
Rồi ngân vang giọng hát ru đờì

Có những điều…người ơi, chớ hỏi!
Chuyện dương gian…tạo hóa an bài
Xin làm gió rong chơi ngày mới
Bay khắp trời mặc những đổi thay!

Vi Thông

lethutrang
28-07-2011, 03:13 PM
Cảm ơn nhé Lethutrang. Rất vui khi M đến họa thơ.
M họa thơ nhanh nhất diễn đàn Thi hữu đấy.
chúc vui! hì...

http://www.gtl.com.vn/upload/iblock/dfb/510158303_0d477278c2.jpg



TỰ SỰ
(để trả lời một câu hỏi)

Có những điều…dường như sắp đặt
Rất tình cờ giữa cuộc trần ai
Tưởng vu vơ, bỗng nhiên là thật
Ngậm kín môi, dằn tiếng thở dài

Có những điều lòng không muốn nói
Phải quên thôi! nhớ để làm chi?
Chôn niềm đau chớ nên đào xới
Tâm sự đi, buồn đến…tức thì

Có bao điều…vốn quen thinh lặng
Bởi thở than thì cũng vậy thôi!
Buồn gởi áng mây trời phiêu lãng
Rồi ngân vang giọng hát ru đờì

Có những điều…người ơi, chớ hỏi!
Chuyện dương gian…tạo hóa an bài
Xin làm gió rong chơi ngày mới
Bay khắp trời mặc những đổi thay!

Vi Thông


http://cC3.upanh.com/25.671.32839182.w1w0/1loimuonhoi.jpg

LỜI MUỐN HỎI

Tôi muốn hỏi… một điều đã đặt
Xa nhau rồi, còn biết tìm ai
Chữ tình chung là sai hay thật
Sao đáy lòng đau xót trượt dài

Tôi muốn hỏi…dù không tiếng nói
Ta chia ly tại lỗi lầm chi ?
Tin yêu này đem ra cày xới
Có muộn khi xuân chẳng gọi thì ?

Tôi muốn hỏi… tâm hồn vắng lặng
Có nghe gì ? Nhớ ? Khóc ? Hay thôi ?
Ngước nhìn gì ? Tin yêu xao lãng
Và nợ duyên xa mãi kiếp đời

Tôi muốn hỏi… Nhưng rồi chẳng hỏi
Học anh xong, thôi chớ trao bài
Đời cho tôi một trang màu mới
Dẫu xót lòng tôi chẳng thể thay

lethutrang
28/7/2011

thanh ha
05-08-2011, 10:10 AM
http://images.yume.vn/blog/200912/14/14485591260780329.jpg

SINH NHẬT BUỒN

Gửi về ai
Một đoá vô thường
Tuy muộn màng
Nhưng vẫn là tất cả
Mưa tháng bảy
lá thu rơi nhiều quá
Thương cho người
Một số kiếp điêu linh
Ngọn nến hắt hiu
Soi dõi bước hành trình
Buồn hiu hắt
Những vần thơ sầu rụng
Đời cuối thu
Bão giông làm dậy sóng
Cho niềm đau dấu mặt
Giấc cô miên
Gửi hồn thơ
Che dấu nỗi ưu phiền
XIN CHIA SẺ
Sinh nhật BUỒN ,mùa báo hiếu

Thanh Ha

Vân Nhi
09-08-2011, 02:55 AM
KHÁT....

Loạng choạng,
lần tìm...
trong hư ảo

tri kỉ đâu ???
chỉ thấy chập chờn

khát...
cháy bỏng...
hồn ơi !
nghe chao đảo...

rượu...không say,
say....
tri kỉ, tri âm !

thugiangvu
09-08-2011, 09:11 AM
http://cC8.upanh.com/26.196.33404487.MhR0/tvthongphotoshop.jpg


Hôm nay con mắt bị nhòa (chắc sắp toét) tìm nhà ông huyện mãi ... ........thấy bóng chị Mái mơ nhà em rùi em mới dám vào , rõ ......già quá lẩn thẩn .......
đã vậy lại còn quá tải nên gọi xe xích lô thì tội nghiệp nguời phu xe .....đành chạy xe lô ca chân , vừa vác bức tranh nặng quá .......bây giờ lại đau lưng .....chị Maimơ ơi , chị biết thầy lang băm ....chữa bệnh mắt , ...thì chị nhắn giúp em với ..........
Chúc cả nhà ta an vui . may mắn.
TGV

Trần Vi Thông
16-08-2011, 06:44 PM
Cảm ơn các bạn ghé nhà,hì. Lại khất nợ nữa...hì

http://files.myopera.com/giotsuongbaylen/albums/809292/thumbs/6.jpg_thumb.jpg

VÔ TÌNH CA

Nắng ở trên cao
Chợt sà xuống thấp
Ngọt trao màu mắt
Sóng tình nghiêng chao

Con suối lao xao
Uốn chảy rì rào
Lượn qua khe đá
Dạt dào âm ba

Đôi bướm mơ hoa
Nghiêng cánh la đà
Mừng thu lá úa
Võ vàng chiều qua

Vạt gió lang thang
Sợi tóc mây bồng
Vụt trôi xa mãi
Cuối trời mênh mang

Hạt mưa loanh quanh
Ập tới rất nhanh
Ướt hồn thơ lạnh
Mắt buồn long lanh

Giọt sương rung rinh
Cơn gió vô tình
Thả rơi lối mộng
Ánh sầu lung linh

Tiếng hát bay xa
Vẳng trong chiều tà
Đàn ai tấu khúc
Nỗi niềm riêng ta

Vi Thông

Trần Vi Thông
16-08-2011, 07:01 PM
http://kythuatvien.vn/forum/uploads/images/2011/khoai_nuong/2011/1/22/kythuatvien_Attachments_1d728efe4f8386ab298_440822 2011291004243ee5fc3ead865_21f0874155d0b2af336fcc3d cd761f4f.jpg

XIN MỘT LẦN
QUAY LẠI

Tình xanh như dòng suối
Mãi đợi mưa trên ngàn
Trời hành cơn nắng hạn
Đã cạn nguồn yêu thương

Chỉ còn trơ nỗi buồn
Vu vơ niềm tiếc nuối
Chỉ còn nghe bối rối
Khi đời vuột mất nhau

Hạnh phúc và nỗi đau
Cho nụ cười, nước mắt
Cả hai luôn góp mặt
Đùa vui thân phận người

Tôi chợt nhận ra tôi
Từng bước chân thấm mỏi
Buông lời kinh sám hối
Bỗng mơ về bình yên

Gã tử tù hồn nhiên
Được tha vùng ngục tối
Tên tội đồ lầm lũi
Đi tìm lại chính mình

Vi Thông

Trần Vi Thông
18-08-2011, 01:27 PM
http://files.myopera.com/AFK-BMT/blog/Mua%20thang%20bay.jpg

Lời Thú Tội Chân Thành


Thơ tôi đấy! chẳng qua toàn góp nhặt
Chuyện đời xưa…viết thay tiếng thở dài
Niềm cảm hoài bao số phận trần ai
Tải vơi bớt ưu tư vài trang giấy

Để những lúc bâng khuâng ngồi xếp lại
Đếm chuyện đời hằn sâu dưới nếp nhăn
Rồi ngậm ngùi tiếc nuối quãng thời gian
Đàn rung nốt chuỗi thăng trầm sau cuối

Mặc thơ tôi ! buồn như lời sám hối
Chút dư âm tình xưa lỡ gieo vần
Em cứ đọc qua loa đừng ngấn lệ
Chớ để lòng, mai mốt lại tủi thân

Nỗi niềm riêng đều dối trá trăm phần
Thói điêu ngoa hóa ra toàn xảo biện
Em ngây thơ trái tim hiền thánh thiện
Trót dại khờ bố thí chút thiên ân

Bởi từ lâu lang bạt giữa gian trần
Tôi vẫn sống có đâu cần phép lạ
Cõi nhân gian bước chân đời hối hả
Đã xa dần ơn cứu độ chúng sinh!

Vi Thông

Trần Vi Thông
18-08-2011, 01:34 PM
http://i282.photobucket.com/albums/kk259/nguyenvanquoc/caydan2.jpg

Vần Thơ Tôi

Vần thơ tôi lạc mất bóng thần linh
Chúa-Phật xưa ẩn mình trong sách vở
Ngọn nến khuya dáng hình tôi mờ tỏ
Rụng chân tường buồn loang lổ rêu phong

Bài thơ đêm viết vội dưới ánh trăng
Ôm gốc đa, chú Cuội ngóng chị Hằng
Chuyện tình ấy ngàn năm rồi có lẽ
Gẫm phận mình giọt sương quá mong manh

Vần thơ yêu -giấc mộng ghép chưa thành
Nằm lăn lóc chẳng ai thèm ngó tới
Lũ nhện giăng bẫy tình giuơng mắt đợi
Dòng mực xanh dường bối rối phai màu

Nhịp thơ lần tiễn người xuống huyệt sâu
Tiếng ai khóc ngỡ hồn ma than thở
Thắp nén nhang đắp bồi thêm nấm mộ
Vành khăn tang nhờ quấn hộ lên đầu

Lời thơ tôi buồn như tiếng kinh cầu
Nốt nhạc trầm rời rạc giữa đêm thâu
Em cứ ngồi lắng nghe đừng ái ngại
Quán dương gian đàn ngân khúc thương sầu.

Vi Thông

Vân Nhi
19-08-2011, 11:34 AM
BIỂN XA.......

Biển xa,xa mãi cuối chân mây
Hoài ngóng trông ai đếm tháng ngày
Thuở ấy tay trong tay ước hẹn
Lâu đài trên cát,dã tràng xây

Sóng cất lời than u oán thay
Rong rêu níu kéo nỗi vơi đầy
Hoàng hôn buông ướt chiều lơi lả
Biển mãi ru hoài điệu khúc say...

Anh Vi Thông :hôm nay tâm trạng VN bất ổn, viết vơ vẩn vài hàng.....
Chúc anh khỏe và vui nhiều !

Sông Hậu
23-08-2011, 11:28 AM
Thông ơi, hôm nay làm thơ dí dỏm cho vui nha!

THÔNG

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgq1nn5Op5MV42PI3_TYTHApU9WZV02 1WIMU2MZvy2eKMDl2ImJQ

Thông thương
từ độ thông đường
chưa thông cảm có Ai thương không nào ?

Thông gia
mở rộng cửa vào
Chị sui Ta gởi má đào mới thông.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPsKxX22Jf-Q43bwf8k5uuJmZ_s2u2edmMw1AC2-fYxL8_PKFynQ

Sài Gòn – 23/08/2011 – Sông Hậu.

Trần Vi Thông
23-08-2011, 01:05 PM
Thông ơi, hôm nay làm thơ dí dỏm cho vui nha!

THÔNG

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgq1nn5Op5MV42PI3_TYTHApU9WZV02 1WIMU2MZvy2eKMDl2ImJQ

Thông thương
từ độ thông đường
chưa thông cảm có Ai thương không nào ?

Thông gia
mở rộng cửa vào
Chị sui Ta gởi má đào mới thông.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPsKxX22Jf-Q43bwf8k5uuJmZ_s2u2edmMw1AC2-fYxL8_PKFynQ

Sài Gòn – 23/08/2011 – Sông Hậu.




Đêm nằm
một đống...chổng mông!
Bao người mơ mộng... vịt hồng vẫn không!
Đợi lời...
thông cảm-cảm thông?
Còn chưa lên tiếng,còn trông...còn chờ!

vịt hồng
Hì, cảm ơn Sông Trà, Sông Hậu ghé chơi...hì.

thugiangvu
23-08-2011, 01:13 PM
Đêm nằm

một đống...chổng mông!
Bao người mơ mộng... vịt hồng vẫn không!
Đợi lời...
thông cảm-cảm thông?
Còn chưa lên tiếng,còn trông...còn chờ!


vịt hồng
Hì, cảm ơn Sông Trà, Sông Hậu ghé chơi...hì.


Có ThuGiang ghé nữa mà Vịt hồng chưa chào.hu hu ...hic hic

Vân Nhi
23-08-2011, 06:43 PM
Có ThuGiang ghé nữa mà Vịt hồng chưa chào.hu hu ...hic hic

Cả VN nữa cũng chẳng được chào. Thu giang à, ở đây không hiếu khách, mình....chuồn thôi.........huhu.....

Trần Vi Thông
23-08-2011, 07:08 PM
BIỂN XA.......

Biển xa,xa mãi cuối chân mây
Hoài ngóng trông ai đếm tháng ngày
Thuở ấy tay trong tay ước hẹn
Lâu đài trên cát,dã tràng xây

Sóng cất lời than u oán thay
Rong rêu níu kéo nỗi vơi đầy
Hoàng hôn buông ướt chiều lơi lả
Biển mãi ru hoài điệu khúc say...

Anh Vi Thông :hôm nay tâm trạng VN bất ổn, viết vơ vẩn vài hàng.....
Chúc anh khỏe và vui nhiều !
Hai người cách biệt cõi trời mây
Trăng khuyết bên tôi, em nắng ngày
Nào dám đổi trao câu hứa hẹn
Mộng đời trên cát...cách nào xây?

Hãy cố yêu đời dẫu đổi thay!
Vực sâu sầu tủi lấp cho đầy
Vần thơ cất giấu lời than thở
Ta sẽ ru tình cõi mộng say

Hì hì... ấy chết! sao mà vội vàng thế kia?
vịt bận quá, nên sơ sót ấy mà! xin các cô nương thông "củm"
họa vài hàng thơ thẩn...đừng đừng nhé! hì hì...

Vân Nhi
24-08-2011, 11:21 AM
LẶNG....


Tôi muốn mượn một bờ vai
Để kể lể,để tâm tình và để khóc
Xung quanh tôi tất cả đều trống rỗng
Đêm tối mịt mù mưa giăng ngập lối đi

Cả cuộc đời tôi cho đi mà không chờ đền đáp
Bởi cao vời nên suốt kiếp cô đơn
Mãi dõi tìm một hình bóng vấn vương
Dang tay với,với hoài mà chẳng tới

Tôi vẫn đi bên lề hạnh phúc
Kiếp tha hương không tìm được lối về
Bước độc hành lưu lạc chốn hoang mê
Không hiện tại,không tương lai,cũng chẳng còn dĩ vãng

Trần Vi Thông
24-08-2011, 01:45 PM
LẶNG....


Tôi muốn mượn một bờ vai
Để kể lể,để tâm tình và để khóc
Xung quanh tôi tất cả đều trống rỗng
Đêm tối mịt mù mưa giăng ngập lối đi

Cả cuộc đời tôi cho đi mà không chờ đền đáp
Bởi cao vời nên suốt kiếp cô đơn
Mãi dõi tìm một hình bóng vấn vương
Dang tay với,với hoài mà chẳng tới

Tôi vẫn đi bên lề hạnh phúc
Kiếp tha hương không tìm được lối về
Bước độc hành lưu lạc chốn hoang mê
Không hiện tại,không tương lai,cũng chẳng còn dĩ vãng




Mơ đi em, vùng trời riêng phẳng lặng
Cõi bình yên tìm phương thuốc nhiệm màu
Bởi nỗi buồn, con người mới cần nhau
Bờ vai ấm tin yêu làm điểm tựa

Dù hôm nay giấc mơ không còn nữa
Nỗi ê chề đốt cháy cả vần thơ
Cứ hoang mơ, cứ hy vọng, ngóng chờ
Rồi bóng tối qua phiên ngày nắng mới

Mơ đi em, giấc mơ dù vời vợi
Hãy nhủ lòng: thôi giữ lấy niềm tin!
Đã trót đi…cho hết cuộc hành trình
Trần gian quán một lần ta ghé trọ!


Vi Thông

Họa tiếp Hoa dại bài này, thơ sao mà buồn nẫu ruột thế hử? hì hì...

lethutrang
24-08-2011, 05:12 PM


Mơ đi em, vùng trời riêng phẳng lặng
Cõi bình yên tìm phương thuốc nhiệm màu
Bởi nỗi buồn, con người mới cần nhau
Bờ vai ấm tin yêu làm điểm tựa

Dù hôm nay giấc mơ không còn nữa
Nỗi ê chề đốt cháy cả vần thơ
Cứ hoang mơ, cứ hy vọng, ngóng chờ
Rồi bóng tối qua phiên ngày nắng mới

Mơ đi em, giấc mơ dù vời vợi
Hãy nhủ lòng: thôi giữ lấy niềm tin!
Đã trót đi…cho hết cuộc hành trình
Trần gian quán một lần ta ghé trọ!


Vi Thông

Họa tiếp Hoa dại bài này, thơ sao mà buồn nẫu ruột thế hử? hì hì...



hi, hình như Huynh hong biết kiểu cười nào khác ngoài kiểu: hì hì... sao?

Nói bao nhiêu chuyện trên đời
Kể bao nhiêu chuyện cũng cười hi hi
Xin mời cười kiểu khác đi
Bà con Thi Hữu du di lần này
Thơ thì hay thiệt là hay
Chỉ cần cười mỉm đổi thay mới tài
Huynh ơi, Huynh nhớ làm ngay
Nha........

lethutrang 24.8.2011

Vân Nhi
24-08-2011, 07:35 PM
hi, hình như Huynh hong biết kiểu cười nào khác ngoài kiểu: hì hì... sao

lethutrang 24.8.2011

Em àh ! tại anh ấy có hàm răng "đẹp" quá.. cười haha... người ta thấy thì sao? hihi........

Vân Nhi
26-08-2011, 12:42 PM
Không đề

Người ôm bầu rượu đầy vơi
Hồn say ngất ngưởng lả lơi chốn nào?

Bến đò chiều ấy
chênh chao
Tìm trong hư ảo
chút hồn nào quên

Có hay chăng?
chút...
ngọt mềm...

Còn hay chăng?
chút bình yên
sóng ngầm...

lethutrang
26-08-2011, 02:28 PM
Hình như "anh í" giận rồi Trang ơi......
thôi VN đền một bài thơ dzậy nhé:

TÌM

Tìm trong ký ức
Khoảng trời mộng mơ
Tìm trong hơi thở
Hương môi ai nồng

Tim về hư không
Nghe lòng dậy sóng
Tình như bong bóng
Vỡ òa trong tim

Một đời mãi tìm
Bóng hình xa vắng
Giọt buồn đêm trắng
Hằn lên mắt sâu

Tìm hạt mưa ngâu
Xoa hồn dịu mát
Giật mình ngơ ngác
Người giờ nơi đâu...

Đừng tìm cho nhau
Mảnh đời tan tác...!


Chị Vân Nhi Ơi....

Vân Nhi đùa ghẹo Vịt Hồng
Thu Trang nối tiếp Vi Thông giận rùi...
Cúi đầu xin lỗi Huynh ui...
Đọc thơ xong chớ khóc vùi nha Huynh
Chỉ là vui giỡn linh tinh
Mong Người đừng giận, nhạt hình câu thơ
Ngôi nhà Thi Hữu mộng mơ
Trao nhau cảm xúc từng giờ thăng hoa
Cùng Huynh kết nghĩa mặn mà
Mong vòng tay nối, trăng xa thành gần
Đôi lời là tận tình chân
Nếu sai xin hãy rộng phần thứ tha
Vì Huynh là nghĩa một nhà
Thu Trang, Hoa Dại theo qua giành cười ...
Ha..ha..hí..hí..Huynh ơi

lethutrang

Chị ơi, chắc là Huynh Thông giận thiệt rùi,
hong lẽ tại Táo Đồng đòi vặt lông mà giận chị em mình...hả chị ?

Trần Vi Thông
26-08-2011, 05:10 PM
hi, hình như Huynh hong biết kiểu cười nào khác ngoài kiểu: hì hì... sao?

Nói bao nhiêu chuyện trên đời
Kể bao nhiêu chuyện cũng cười hi hi
Xin mời cười kiểu khác đi
Bà con Thi Hữu du di lần này
Thơ thì hay thiệt là hay
Chỉ cần cười mỉm đổi thay mới tài
Huynh ơi, Huynh nhớ làm ngay
Nha........

lethutrang 24.8.2011





Chị Vân Nhi Ơi....

Vân Nhi đùa ghẹo Vịt Hồng
Thu Trang nối tiếp Vi Thông giận rùi...
Cúi đầu xin lỗi Huynh ui...
Đọc thơ xong chớ khóc vùi nha Huynh
Chỉ là vui giỡn linh tinh
Mong Người đừng giận, nhạt hình câu thơ
Ngôi nhà Thi Hữu mộng mơ
Trao nhau cảm xúc từng giờ thăng hoa
Cùng Huynh kết nghĩa mặn mà
Mong vòng tay nối, trăng xa thành gần
Đôi lời là tận tình chân
Nếu sai xin hãy rộng phần thứ tha
Vì Huynh là nghĩa một nhà
Thu Trang, Hoa Dại theo qua giành cười ...
Ha..ha..hí..hí..Huynh ơi

lethutrang

Chị ơi, chắc là Huynh Thông giận thiệt rùi,
hong lẽ tại Táo Đồng đòi vặt lông mà giận chị em mình...hả chị ?





NỤ CỪI ĐAU KHỔ

Sao mà để ý thế? giời ơi!
Kén chọn cho huynh cả…kiểu cười
Bởi sún! Đâu khoe, đành kín tiếng
Vì hô! Phải giấu, chịu im hơi
E người thấy hết răng và lợi
Ngại bạn trông toàn miệng với môi
Thật đấy! tin hay không? Có vậy!
Nụ cười đau khổ…mỉm chi thôi!

Ha ha ha…khà khà khà…cười đã há…rồi đấy nha!
Vịt hồng

lethutrang
26-08-2011, 06:59 PM
NỤ CỪI ĐAU KHỔ

Sao mà để ý thế? giời ơi!
Kén chọn cho huynh cả…kiểu cười
Bởi sún! Đâu khoe, đành kín tiếng
Vì hô! Phải giấu, chịu im hơi
E người thấy hết răng và lợi
Ngại bạn trông toàn miệng với môi
Thật đấy! tin hay không? Có vậy!
Nụ cười đau khổ…mỉm chi thôi!

Ha ha ha…khà khà khà…cười đã há…rồi đấy nha!
Vịt hồng

CHỚ KÊU TRỜI...

Ông trời cao lắm đó Huynh ơi
Muốn tốt cho nên góp ý ... cười
Mắt mũi kêu rằng : ta vẫn thở
Miệng răng lại bảo : tớ còn hơi
Anh Thông buồn bực cằn nhằn lưỡi
Chú Vịt âu sầu nhăn nhó môi
Nhà Táo ỷ đông ăn hiếp Lão
Bây giờ lại khóc với mình thôi

lethutrang
(tội nghiệp Vịt nhà ta quá...thân cô...thế cô...híc híc...)

Trần Vi Thông
03-09-2011, 05:19 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/3-2010/images/2010-08-28/1282969886-trang-nhat-ky-dam-mau1.jpg

NHẬT KÝ LẦU MÂY

Sáng...
ngọt ngào
trên môi
nụ hoa nắng
Mặt trời hồng
lồng áo trắng
tinh khôi.

Trưa...
mây đưa
nhớ nhung
miền xa vắng
Lắng tai vừa
nghe vẳng
khúc âm xưa...

Chiều...
nghiêng vai
đón đưa từng cơn gió
Lá thở dài
đùa suối tóc mây bay.

Đêm...
mộng say
có ai
còn trăn trở
Giọt sương buồn
rưng động
khóe mi cay!

Những giấc mơ...
nối dài thêm dang dở
Gối mộng hờ
ru bóng sầu ngu ngơ

Gió...
vu vơ
vút lên trời
nỗi nhớ
Trăng dại khờ
rơi vỡ
nhịp cầu thơ...

Vi Thông

Trần Vi Thông
03-09-2011, 05:38 PM
CÙNG TA
(chùm lục bát tứ tuyệt)


THƠ

Gửi em đây mối chân tình
Nhờ thơ nối hộ duyên mình với ta
Lời tình chấp cánh bay xa
Thoảng nghe ngỡ tiếng hoan ca đất trời

NHẠC

Chẳng là câu nói đầu môi
Tiếng lòng tôi nốt nhạc đời tặng em
Đàn lên đi! Khúc êm đềm
Hòa thêm lời hát ru mềm tin yêu

HỌA

Sắc màu, gởi hết vào tranh
Buồn-vui nét cọ tung hoành mê say
Kể nhau nghe chuyện tháng ngày
Khổ đau-hạnh phúc bủa vây quanh đời

CÙNG TA

Cùng TA...trọn tiếng khóc-cười
Trần gian mấy món nợ hời trả-vay
Mừng TA giờ trắng đôi tay
Tỉnh-say đi giữa đổi thay kiếp người!

Vi Thông

Trần Vi Thông
03-09-2011, 05:45 PM
CHÙM TỨ TUYỆT
HOÀI NIỆM CÙNG TA

TRĂNG

Gần-xa khi tỏ, khi mờ
Đèn khuya hiu hắt trăng chờ đợi ai
Khuyết-tròn… mặc những đổi thay
Buồn-vui hãy cứ vơi-đầy với ta!

GIÓ

Mộng đời trôi giữa bao la
Thảnh thơi ngọn gió vụt qua khắp miền
Khi nào đến chốn bình yên
Trút cho ta nỗi muộn phiền trót mang

MÂY

Ngàn năm thỏa sức thênh thang
Vượt qua ghềnh thác, trải ngang núi đồi
Mây đưa khát vọng con người
Hợp-tan giấc mộng cuộc đời… Thế thôi!

MƯA

Thả hồn nghe tiếng mưa rơi
Nhịp ru man mác những lời buồn tênh
Giọt sầu giăng mắc mông mênh
Bọt tung trắng xóa bồng bềnh trổ hoa

NẮNG

Nắng bừng lên khúc hoan ca
Tiếng ve giục giã phượng qua ngày hè
Cầm tay chẳng giữ câu thề
Buồn len ngõ vắng lối về chợt xa

Và…Ta!

Ta ngồi trong cõi riêng ta
Miệng ngân nga hát ngợi ca cuộc đời
Bỗng dưng tắt tiếng nửa vời
Đường tơ xưa đứt ngang rồi còn đâu!


Vi Thông
BTV.vnthihuu
HQ

nguyen quoc
03-09-2011, 05:51 PM
Tham gia lục bát tứ tuyệt cùng TVT cho vui.

Mong.

Hồn ai gieo quyện vần thơ
Vô tình vương phải ngẩn ngơ cả người
Dập dềnh bơi giữa dòng đời
Mong sao một mảng tình trôi bám vào!


Cái tình.

Cái tình là cái chi chi
Khi thì chìm nghỉm,khi thì vọt bay
Ước gì vương phải làn mây
Dẫu chìm tận đáy vẫn bay la đà.


Thơ.

Gánh thơ bán,chẳng người mua
Đem về cho vợ đun vừa nồi cơm
Vợ cười: Đỡ được mớ rơm
Từ nay ông cạch thả hồn lên mây?

NQ

Vân Nhi
04-09-2011, 11:41 AM
Anh Vi Thông ,đêm nay thứ bảy, trời mưa....... tự nhiên thấy lòng mình se sắt
đọc chùm thơ lục bát của anh thấy buồn.....hơn
viết vớ vẩn vài hàng

MƯA...

Mưa rơi, rơi tí tách ngoài hiên
Giọt ngắn giọt dài ,giọt chao nghiêng
Gió hiểu lòng ta nên trút lá
Vàng trải mênh mông những ưu phiền.......

nguyen quoc
04-09-2011, 06:08 PM
Bạn HD buồn,mà hình như thi nhân nào cũng có tâm trạng đó.

Mây.
Làn mây khi mỏng ,khi dày
Đan nhau rồi cũng dạt bay lững lờ
Trêu bao nhiêu kẻ ngu ngơ
Mải mê đuổi bắt...ôm vồ khoảng không!

NQ

Trần Vi Thông
07-09-2011, 06:04 PM
Anh Vi Thông ,đêm nay thứ bảy, trời mưa....... tự nhiên thấy lòng mình se sắt
đọc chùm thơ lục bát của anh thấy buồn.....hơn
viết vớ vẩn vài hàng

MƯA...

Mưa rơi, rơi tí tách ngoài hiên
Giọt ngắn giọt dài ,giọt chao nghiêng
Gió hiểu lòng ta nên trút lá
Vàng trải mênh mông những ưu phiền.......


Buồn ư? có chi mà ngại nhỉ. Buồn thì viết thơ buồn, buồn có chết ai đâu?..hì hì...


http://thongtinonline.net/images/ttol-content/2009/02/tffhurt2cv4jz.jpg

BUỒN ƠI!

Buồn ơi! rảnh ghé lại chơi
Về thăm nhau lúc thảnh thơi nhé Buồn!
Đôi ta bè bạn cô đơn
Kẻ bên sông Nhớ, kẻ nguồn suối Thơ

Từ lâu nay sống ơ thờ
Hồn trơ như đá giữa bờ hư không
Xin Buồn -một thoáng mênh mông
Để tôi còn chút ngóng trông cõi người

Buồn ơi! dõi cánh chim trời
Lầu mây mộng vỡ tan rồi còn đâu!
Ngập ngừng lối rẽ, thật lâu...
Tôi về chiếc bóng trầm sâu u hoài

Ghé thăm... Buồn ắt thở dài
Hắt hiu thả gió mưa ngoài song thưa
Ơi Buồn! hãy cứ đong đưa
Kẻo tôi quên hết chuyện xưa bẽ bàng!

Từng đêm thao thức mơ màng
Chạnh thương chiếc lá thu vàng chớm rơi
Dẫu buồn tôi vẫn là tôi
Buồn thêm nữa cũng vậy thôi -có gì ?!

Vi Thông

Nguyên Hoang
08-09-2011, 07:52 AM
Nguyên văn bởi Hoa Dại
Anh Vi Thông ,đêm nay thứ bảy, trời mưa....... tự nhiên thấy lòng mình se sắt
đọc chùm thơ lục bát của anh thấy buồn.....hơn
viết vớ vẩn vài hàng

MƯA...

Mưa rơi, rơi tí tách ngoài hiên
Giọt ngắn giọt dài ,giọt chao nghiêng
Gió hiểu lòng ta nên trút lá
Vàng trải mênh mông những ưu phiền.......




Buồn ư? có chi mà ngại nhỉ. Buồn thì viết thơ buồn, buồn có chết ai đâu?..hì hì...


http://thongtinonline.net/images/ttol-content/2009/02/tffhurt2cv4jz.jpg

BUỒN ƠI!

Buồn ơi! rảnh ghé lại chơi
Về thăm nhau lúc thảnh thơi nhé Buồn!
Đôi ta bè bạn cô đơn
Kẻ bên sông Nhớ, kẻ nguồn suối Thơ

Từ lâu nay sống ơ thờ
Hồn trơ như đá giữa bờ hư không
Xin Buồn -một thoáng mênh mông
Để tôi còn chút ngóng trông cõi người

Buồn ơi! dõi cánh chim trời
Lầu mây mộng vỡ tan rồi còn đâu!
Ngập ngừng lối rẽ, thật lâu...
Tôi về chiếc bóng trầm sâu u hoài

Ghé thăm... Buồn ắt thở dài
Hắt hiu thả gió mưa ngoài song thưa
Ơi Buồn! hãy cứ đong đưa
Kẻo tôi quên hết chuyện xưa bẽ bàng!

Từng đêm thao thức mơ màng
Chạnh thương chiếc lá thu vàng chớm rơi
Dẫu buồn tôi vẫn là tôi
Buồn thêm nữa cũng vậy thôi -có gì ?!

Vi Thông



THẦM ĐAN DỆT CUỘC TÌNH.

Anh buồn!Ai biết Anh buồn?
Em ngồi giặt áo, nước luồn cuốn trôi!
Cầm bằng tình đã xa rồi,
Ngẩn ngơ vì nhớ, bồi hồi luyến mong.

Kiếp xưa, huyền bóng cây thông.
Vút vi lời gió, tơ lòng tiếc hoa.
Buồn theo? Thầm ước mưa sa!
(Giọt dài..giọt ngắn..giọt nghiêng?)
Nhưng mưa như vậy, chắc là hạn luôn.

Muốn cho bớt chút cơn buồn.
Làm ơn, thơ sửa dâng cuồng yêu thương.
Giao cung phiếm ái, hồ trường!
Đam mê vàng nẽo, đêm trường chơi vơi.

Chiều nay giặt mộng bên trời.
Tình yêu sao chẳng chung đời, vẹn khi?
Gió ơi! Cùng giữ cây đi.
Đừng cho chuyển gốc tình si, khan lời!

Bởi thầm tiếc nuối, chưa vơi.
Làm cây...đứng giữa trời mà reo.
Kiếp thân giông tố bọt bèo,
Chén say mộng mị, gởi theo an bài.

Bên đường cánh hoa dại.
Mong nguyện ước thông phong.
Dù buốt lạnh ngày đông,
Ngăn lòng rời, xa ngái.
Biết có là trở lại?
Vàng võ úa thu phai.
. . .

nguyênhoang
2011

Trần Vi Thông
08-09-2011, 03:31 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-02-26/1298705344-lac-mat-tinh-dau-1.jpg

VÔ ĐỀ

Mưa…
giọt lưa thưa
tiễn đưa ngày cuối hạ
lả lơi đùa
gieo rắc trời ngàn hoa

Bay...
lùa hương say
gió ru lời rất lạ
rơi ngập đầy
lá úa
đợi mùa qua…

Ai...
vừa đi xa
mắt không buồn ngoái lại
giữa nẻo đời
bối rối
một mình ta…

Chân...
dường phân vân
bước qua dần thế kỷ
bỗng ngại ngần
tiếc nuối
mộng tình xuân...

Mây...
về ngang đây
ghé thăm người nấm mộ
nắng rụng chiều
sương vỡ
hạt lệ cay...

Vi Thông

BTV.vnthihuu

Vân Nhi
09-09-2011, 08:10 PM
SAY

Về đây
mòn mỏi tháng ngày
nhâm nhi ly rượu
quên say tình đời

Về đây
sao mãi xa vời
tìm chi dư ảnh
chơi vơi nẻo mù

"Thôi anh
chuyện cũ như đùa
mảnh đời ngắn ngủi
đủ vừa đắng cay"

Rượu nồng
ướp đủ men say
đêm đông giá buốt
hồn lay lắt hồn....

Trần Vi Thông
04-10-2011, 05:23 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbYFLno7-o9QOyutIzQmZYEsDSQ0lImzlkTXVz1voSRD-KRDSrL30eUQ

Vớ Vẩn Với...
Cái Đầu Gối

Đầu gối của tôi, giới thiệu đây:
Nó-tôi, hai đứa đẻ cùng ngày
Bởi khôn-mánh lới, tôi ra trước
Hắn bé, chậm chân... có mấy giây!
http://www.vnthidan.net/images/smilies/yahoo.gif http://www.vnthidan.net/images/smilies/yahoo.gif
Từ thuở mới sinh Gối… trọc đầu!
Giờ tôi cũng hói! Khác gì đâu?
Đôi khi bó gối ngồi soi mói
Kìa hắn và tôi… giống hệt nhau!!!
http://www.vnthidan.net/images/smilies/kez_11.gif http://www.vnthidan.net/images/smilies/man_in_love.gif
Buồn tình...ngồi vạch Gối... Than ôi!
Hắn biết rành tôi... đã hết thời
Thế sự đường đời chân quá mỏi
Biết thân giữ miệng! Nhớ chưa người?
http://www.vnthidan.net/images/smilies/crazy.gif
Có rựợu -Xin mời... uống thử coi!
Gối ơi! Chẳng lẽ cậu dân tồi?
Đứa nào “chân thật”, nào “chân giả” ?
Đáng mặt anh hào cứ việc chơi!
http://www.vnthidan.net/images/smilies/clapping.gif
Hận đời... chả biết kiếm ai thề?
Lại Gối... tha hồ nhé! Tỉ tê:
-Nhất quyết từ đây…không vớ vẩn
Lầm sai, biết phận sẽ quay về!
http://www.vnthidan.net/images/smilies/laugh1.gif
Nhiều lúc luận bàn thơ với văn
Gối nghe say đắm, chả cằn nhằn
Đu đưa, ngỡ hắn là... tri kỷ!
Ba phải, cứ như... bạn chí thân!
http://www.vnthidan.net/images/smilies/mail1.gif http://www.vnthidan.net/images/smilies/sarcastic_hand.gif
Tìm kẻ chung tình để sánh đôi...
Còn ai hơn Gối ở trên đời?
Cậu ta kín kẽ thường im tiếng
Nhưng lúc dở hơi cũng... lắm nhời!
http://www.vnthidan.net/images/smilies/2T-heocon-%283%29.gif
Vớ vẩn ôi đầu gối của tôi!

Vịt hồng

tuyen45-ad
10-10-2011, 09:50 AM
http://caycanhthanglong.vn/Thumbnail/b53fenceprojects01.jpg


CÁCH GIẬU
---*---
Trường đời chưa hết chữ ngờ
Sang giàu nghèo túng hai bờ cách xa
Bạn thành ông chủ, vương gia
Tôi thì chăn vịt gột gà tưới rau

Từ ngày giải phóng xa nhau
Hôm nay gặp thấy sắc màu phôi pha
Thuở xưa hai đứa liền nhà
Đánh bi cắt cỏ chọi gà thả trâu

Giờ đây cách giậu nghèo giàu
Bao năm gặp lại nhìn nhau hững hờ
Cũng chìa tay bắt vu vơ
Xã giao nhạt nhẽo bâng quơ đôi điều

Nhớ ngày để chỏm thả diều
Đầm sen bơi lội hái nhiều cánh hoa
Bây giờ chào hỏi cho qua
Nắm tay mà nổi da gà toàn thân.

5/10/2011.
Tuyen45.



http://tuvankientruc.com.vn/nhaplieu1/Tranhung/16-12/3/3.jpg

Trần Vi Thông
17-10-2011, 06:31 PM
Cảm ơn Anh Tuyên ghé thăm Lầu mây.
Chúc anh vui, nguồn thơ dạt dào mãi.



http://lucbat.com/admin/upload/2081127043210.jpg



Giấc Mơ
http://www.vnthidan.net/images/smilies/mr47_05.gif
Có lần chiêm nghiệm nỗi buồn
Bỗng mơ được ghé thăm nguồn cội xưa
Thấy ta ngồi dưới cơn mưa…
Tủi thân, gió đến đẩy đưa mời chào:
”Thiên đường kia ở chốn nào?
Sao không túm áo ta vào mà thăm!”

Thế rồi... lạc cõi trăm năm…
Thần tiên tiếp đón ân cần nhủ khuyên:

”Phận người ôi quá đảo điên!
Lũ dân trần thế tất nhiên -dại khờ!
Thơ-ca... toàn nỗi mong chờ
Nắng-mưa-mây-gió, mập mờ... bướm-hoa!
Đêm buồn... đàn hát ngân nga
Ngày vui... quán xá, quá cha Thiên Đàng!
Yêu đương, mộng tưởng lằng nhằng
Phật, Tiên chẳng vái, vái bằng hữu Ma!
Dẫu đời ngươi lắm phong ba
Vẫn hơn ta -món tình xa, tình gần!”
http://www.vnthidan.net/images/smilies/sarcastic_hand.gif
Đang còn lưỡng lự tần ngần
Đi hay ở? Đáng một lần mộng du!
Phì cười gió lượn vi vu
Thầm thương hại gã đường tu vụng về…

Giật mình tỉnh thức ê chề
Nhìn quanh, ngó quẩn não nề mỗi ta!
Giấc mơ vừa mới đi qua…
http://www.vnthidan.net/images/smilies/mebiro_01.gif

Vi Thông

Trần Vi Thông
23-10-2011, 12:19 PM
http://multiply.com/mu/mt9011/image/kCAh4tHllNVRKmob3skQTQ/photos/1M/300x300/777/1a010.jpg?et=3vYLrtXMf%2CAdvivBS%2CnFqg&nmid=0

MỜI EM!

Mời em cụng chén rượu đời
Mềm môi ta dốc cạn lời đêm say
Rót bồi thêm nỗi đắng cay
Mở toang cánh cửa phô bày cuộc chơi.

Tạ ơn đất, tạ ơn trời!
Ơn em, ơn cả tình người đa đoan
Đã dìu ta cõi mê oan
Bến mơ hạnh phúc qua ngàn nỗi đau

Cúi đầu xin chúc mừng nhau
Chưa câu sum họp, đã câu xa lìa
Nỗi niềm phút cuối sẻ chia
Cớ sao em lệ đầm đìa bờ vai!

Uống đi! Cạn hết chén này
Buồn vui trả dứt nợ vay dương trần
Cuộc đời tựa thoáng phù vân
Bóng ma hạnh phúc lúc gần, lúc xa

Chẳng là một giấc mơ hoa
Chỉ là sương khói nhạt nhòa u minh
Thì thôi em nhé! Đôi mình...
Ta mời nhau chén tội tình nhân gian!

Vi Thông
BTV.vnthihuu
HQ

caoletrantranquoc
23-10-2011, 03:08 PM
http://multiply.com/mu/mt9011/image/kCAh4tHllNVRKmob3skQTQ/photos/1M/300x300/777/1a010.jpg?et=3vYLrtXMf%2CAdvivBS%2CnFqg&nmid=0

MỜI EM!

Mời em cụng chén rượu đời
Mềm môi ta dốc cạn lời đêm say
Rót bồi thêm nỗi đắng cay
Mở toang cánh cửa phô bày cuộc chơi.

Tạ ơn đất, tạ ơn trời!
Ơn em, ơn cả tình người đa đoan
Đã dìu ta cõi mê oan
Bến mơ hạnh phúc qua ngàn biển dâu

Cúi đầu xin chúc mừng nhau
Chưa câu sum họp, đã câu xa lìa
Nỗi niềm phút cuối sẻ chia
Cớ sao em lệ đầm đìa bờ vai!

Uống đi! Cạn hết chén này
Buồn vui trả dứt nợ vay dương trần
Cuộc đời tựa thoáng phù vân
Bóng ma hạnh phúc lúc gần, lúc xa

Chẳng là một giấc mơ hoa
Chỉ là sương khói nhạt nhòa u minh
Thì thôi em nhé! Đôi mình
Ta mời nhau chén tội tình nhân gian!

Vi Thông





Lầu Mây ơi,

Bài thơ hay quá,

Thì thôi em nhé! Đôi mình
Ta mời nhau chén tội tình nhân gian!

Em nào diễm phúc vậy Huynh?

Cám ơn Huynh vì bài thơ.

clttq

Trần Vi Thông
24-10-2011, 06:32 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/minhtam2.gif


ĐỐI DIỆN

Hiu hắt lưng trời ngọn gió đông
Đàn khuya văng vẳng tiếng tơ đồng
Vầng trăng thấp thoáng soi khung cửa
Ánh lửa chập chờn lấp khoảng không
Tỏa sáng, nến khoanh vùng mộng ảo
Trầm hương, hoa náu chốn cô phòng
Âm thầm trở giấc nghe sương rụng
Man mác sầu thương khúc nhạc lòng

Vi Thông

buixuanphuong09
04-11-2011, 06:29 AM
THÔNG

Lồng lộng tầng cao dáng đứng Tùng
Cheo leo vách núi mặc mưa giông
Hạt trần, cánh mỏng nương chiều gió
Tung toả muôn phương bản lĩnh Thông

BXP

Chào Vịt
TV"mới lên Tiên", sang thăm tặng "Thủ trưởng" đôi dòng

Trần Vi Thông
09-11-2011, 12:33 PM
Hì hì...lúc đầu không hiểu anh Phượng "lên tiên" là sao?
Giờ hiểu rồi, chúc mừng anh vậy. Mong anh sức khỏe dồi dào để "hoa-lá-cành"
cho vườn thơ Thi hữu xum xuê mãi...hì hì

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/tinhsonodoi-1.jpg



CÁI CHUYỆN ĐỜI…


Cái buồn rồi tới cái vui
Cái thăng trầm mãi bùi ngùi bên nhau
Cái không cần, đến rất mau!
Cái xuân thuở ấy tìm đâu bây giờ?

Cái đầu suy nghĩ vẩn vơ
Cái con mắt chợt mở to -thấu đời!
Cái chân mệt mỏi rã rời
Cái chau vầng trán, lại bồi nếp nhăn!

Cái tình, cái nghĩa, cái nhân
Cái tâm, cái tánh - trời ban riêng phần
Cái vất vả, cái an nhàn
Cái sinh, cái tử - một lần phù hư

Cái nhìn bỗng hóa ưu tư
Cái trăm năm bắt nguồn từ cái duyên
Chuyện đời... lắm cái đảo điên
Cái tôi... còn cái hồn nhiên khóc-cười!

Cái gì mãi của riêng người?
Thì đây! Cái bóng muôn đời thủy chung.

Vi Thông

tuyen45-ad
28-11-2011, 11:12 AM
TÌM TRONG CÕI THỰC
---*---
Tìm trong cõi thực đời thường
Xưa nay thấy đủ tình thương nỗi buồn
Tìm trong hỗn độn dại khôn
Kiếm điều nhân đức suy tôn dạy đời

Tìm trong kiếp sống loài người
Thấy bao tiếng khóc tiếng cười đan chen
Tìm trong tạp chất bùn đen
Hương thơm hoa súng hoa sen ngập tràn

Tìm trong chuyện cổ dân gian
Danh nhân đã thấy hàng ngàn phép tiên
Tìm trong vạn vật thiên nhiên
Người trồng cây đức thánh hiền chở che

Tìm trong cả đám bạn bè
Kẻ thành người bại đã nghe khó gần
Tìm trong một chuỗi người thân
Xem ra cũng thấy đôi phần nhói đau

Tìm trong dòng nước sông sâu
Môi trường ô nhiễm đổi màu vàng thau
Tìm trong hương bưởi hương cau
Chợ đời gạn lọc yêu nhau đến già…

5/7/2011.
Tuyen45.
BTV.vnthihuu

tuyen45-ad
01-12-2011, 12:57 PM
TIẾNG LÒNG
---*---
Nửa lời chưa nhận cùng anh
Mà lòng xao xuyến viết thành trang thơ
Con tim giờ cứ ngẩn ngơ
Từ giây phút ấy bên bờ tre xanh

Gió như cổ vũ rung cành
Mắt nhìn âu yếm duyên lành gửi trao
Một lời tâm huyết ngọt ngào
Dù bùi đắng chát chẳng nào cắt chia

Sông dài biển rộng còn kia
Tình ta bền vững chẳng lìa xa nhau
Xuân về hương bưởi hương cau
Hạt yêu sớm nảy mầm mau lên cành

Đã nghe giun dế đồng thanh
Từ trong sâu thẳm tim anh dạt dào
Lặng im là tiếng lòng trao
Của bao cô gái bước vào yêu thương.

30/11/2011
Tuyen45

Trần Vi Thông
02-12-2011, 04:12 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/gui_nang_cho_em_minh_hoa.jpg

SẦU CHÍN

Dang tay đón ánh mặt trời
Xoay lưng bỗng thấy sau người…bóng đen!
Muốn vời con nắng bay lên
Tìm thêm dăm phút bình yên yêu đời
Xòe tay chạm nỗi rã rời
Lật trang ký ức một thời cùng ta
Đếm mùa xuân cũ đã xa
Nếp nhăn vầng trán -bài ca tháng ngày!

Dại khờ hứng giọt sương mai
Ngỡ niềm hy vọng lâu đài -cõi mơ?
Đột nhiên ngọn gió hững hờ…
Lại rưng khóe mắt... buồn ngơ ngác buồn!
Vòng tay còn chút yêu thương
Chợt nghe sầu chín vương hồn tả tơi
Trái sầu khẽ đụng là rơi
Tủi thân chiếc lá nằm phơi sắc màu

Với tay mòn mỏi vẫy chào
Tiễn đưa cơn mộng ngọt ngào nỗi đau
Làm sao níu được đời nhau?
Nào ai thấu hiểu bể dâu cõi tình!
Bàn tay khép lại bóng hình
Tỉnh cơn mơ bỗng giật mình ngộ ra
Nỗi buồn biến hóa trổ hoa
Mừng ta năm tháng vượt qua kiếp người.

Vi Thông
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
14-12-2011, 09:56 AM
Cảm ơn anh Tuyên thật nhiều, chúc anh mùa Noel vui, khỏe, hồn thơ lai láng...hì

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/ma.jpg



Giọt Sầu

Giọt sầu đựng chén mê oan
Nửa say đắm đuối, nửa hoang mang -dừng!
Tỉnh đêm mơ gió chập chùng
Hồn phiêu bạt chốn tận cùng bão giông.

Bóng sầu vỡ giữa thinh không
Lại xa vắng -đợi! Lại mông mênh -chờ!
Buồn -xô con nước vỗ bờ
Hạt mưa lầm lỡ hững hờ buông xuôi.

Khúc sầu ngậm kín bờ môi
Sợi thương, sợi nhớ -rối bời con tim
Bùi ngùi lá khép ngủ im
Giọt sương trở giấc ru tìm bóng nhau

Nhịp sầu lăn tới trăng sao
Lan qua thế kỷ tan vào không gian
Bỏ ta giữa cảnh lỡ làng
Nửa khuya khóc mộng thiên đàng đã xa.

Vi Thông

Trần Vi Thông
16-12-2011, 07:34 PM
http://lyhuynhthatson.vnweblogs.com/gallery/16523/252706-voitrang.jpg

MƠ - MỘNG

Là gió, mộng đời bay khắp nơi
Là mây, vươn tới những chân trời
Hạt mưa tưới đẫm miền khô hạn
Giọt nắng mai hồng ánh tinh khôi

Giữ lấy tâm hồn luôn sáng trong
Tin yêu xoa dịu vết thương lòng
Bàn tay kết nối vòng nhân ái
Chan chứa ân tình thỏa ước mong

Biển sóng không còn gieo bão giông
Mừng vui bông lúa trổ trên đồng
Đẹp bóng trăng ngà soi lối mộng
Con đò vang khúc hát dòng sông

Hạnh phúc đan kề những bước chân
Nỗi đau chia sẻ sẽ qua dần
Tình yêu dẫn lối đường đi tới
Ánh sáng thiên đường cõi thế gian

Mơ chỉ là mơ dẫu thế thôi!
Cứ mơ, kẻo lỡ giấc mơ đời
Một mai tỉnh thức không ân hận
Vẫn mãi trên môi trọn nụ cười!

Vi Thông

Trần Vi Thông
18-12-2011, 09:26 AM
http://images.yume.vn/buzz/20110630/b%C3%ACnh.jpg

Kinh Bình Yên

Hãy bước tới
thảnh thơi!
đừng ngoái đầu nhìn lại
Chớ thở dài
ngần ngại
Bước đi chẳng phân vân
Sức sống mới
mùa xuân
đang vẫy gọi
Vạt nắng trời
ngời sáng một rạng đông!

Cứ mở lòng
mênh mông
chốn trùng dương vô tận
Sẽ đón nhận
ân cần
tình sóng thật vô biên
Hãy lặng yên
lắng nghe lời biển hát
Ngắm mây trời
phiêu lãng miền hư vô

Đừng than thở vu vơ
chớ ngây ngô chờ đợi
Hãy mỉm cười tươi mới
Vui đời cùng thiên nhiên
Kinh bình yên
lòng hồn nhiên thanh thản
Gột ưu phiền
gió giữa trời thênh thang.

Vi Thông

maimo
18-12-2011, 11:13 AM
http://lyhuynhthatson.vnweblogs.com/gallery/16523/252706-voitrang.jpg

MƠ - MỘNG

Là gió, mộng đời bay khắp nơi
Là mây, vươn tới những chân trời
Hạt mưa tưới đẫm miền khô hạn
Giọt nắng mai hồng ánh tinh khôi

Giữ lấy tâm hồn luôn sáng trong
Tin yêu xoa dịu vết thương lòng
Bàn tay kết nối vòng nhân ái
Chan chứa tình người thỏa ước mong

Biển sóng không còn gieo bão giông
Mừng vui bông lúa trổ trên đồng
Đẹp bóng trăng ngà soi lối mộng
Con đò vang khúc hát dòng sông

Hạnh phúc đan kề những bước chân
Nỗi đau chia sẻ sẽ qua dần
Tình yêu dẫn lối đường đi tới
Ánh sáng thiên đường cõi thế gian

Mơ chỉ là mơ dẫu thế thôi!
Cứ mơ, kẻo lỡ giấc mơ đời
Một mai tỉnh thức không ân hận
Vẫn mãi trên môi trọn nụ cười!

Vi Thông

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfUNlwp1_j20DfuCKUywgBeD8LGdZkC Kz4-C7XYtJIzBwyvio&t=1&usg=__Z_9a19hJZD5hiHP8mQ3ZbsWjXus=

CẢM ƠN

Xin cảm ơn người những ước mơ Thần Thánh
Xin cảm ơn đời những tình khúc Liêu trai
Trời cuối thu ...sao lòng nghe quạnh vắng ...!
Bóng Thiên đường đâu dễ chốn trần ai

Vâng,

Mơ chỉ là mơ ... mơ thế thôi
Mãi mơ...mơ mãi mộng mơ hoài
Một trời mơ mãi ... xin đừng tỉnh
...Mơ mãi...mơ hoài ...mơ thế thôi

Maimo - 18/12/2011

Trần Vi Thông
21-12-2011, 01:25 PM
http://vifaq.net/wp-content/uploads/2011/05/vifaq-lai-do.jpg

Lỡ Chuyến

Về thôi! Chiều đã phai màu nắng
Mà bóng người xa tận cuối trời
Đò ngang đậu bến sông thầm lặng
Đợi khách sang bờ một chuyến xuôi…

Đường mây nẻo ấy ai xuôi ngược
Lạc gót rong rêu giữa cuộc đời
Có nghe chiều gọi chân mau bước
Kẻo lỡ duyên đò mộng lướt trôi!

Đò ơi! Sao nỡ đành đi vội?
Bỏ lại bên sông bóng một người
Thầm nghe lời trách ai không đợi
Điệu hát ân tình nhịp vỡ đôi!

Gió ơi nếu có về bên nớ!
Cứ nhắn giùm ta nỗi đợi chờ
Hoàng hôn -một chuyến đò dang dở…
Ai sẽ chờ ta nơi bến mơ?

Vi Thông
BTV.vnthihuu
HƯƠNG XƯA

maimo
21-12-2011, 05:00 PM
http://vifaq.net/wp-content/uploads/2011/05/vifaq-lai-do.jpg

Lỡ Chuyến

Về thôi! Chiều đã phai màu nắng
Dõi bóng người xa tận cuối trời
Đò ngang đậu bến sông thầm lặng
Đợi khách sang bờ một chuyến xuôi…

Đường mây nẻo ấy ai xuôi ngược?
Lạc gót đi hoang mấy chặng đời
Có nghe chiều gọi chân mau bước
Kẻo lỡ duyên đò mộng lướt trôi!

Đò ơi! Sao nỡ đành đi vội?
Bỏ lại bên sông bóng một người
Ngẩn ngơ lời trách nhau không đợi
Điệu hát ân tình nhịp vỡ đôi!

Gió ơi nếu có về bên nớ!
Hãy nhắn giùm ta nỗi đợi chờ
Hoàng hôn -một chuyến đò dang dở…
Ai sẽ chờ ta nơi bến mơ?

Vi Thông

BẾN ĐÒ MƠ

"Nước có trôi về hướng ấy không ?
Cho ta thuyền gửi một khoang lòng
Chiều hôm ta ngắt cành hoa dại
Thả mái chèo mơ trên bến sông "(PTH )


Nhắn người tình lỡ một chiểu xuân
Thánh thót đâu đây tiếng nhạc cầm
Bên chiều xuân ảo lầu mây cuốn
Nhẹ xuống hồn ta mộng Thái chân


Gió cuốn lầu mây đến bến mơ
Hoàng hôn dang dở một chuyến đò
Ngàn sau cho đến ngàn xưa ấy
Bến đò ảo mộng bến đò thơ...

MAIMO

Trần Vi Thông
25-12-2011, 10:31 AM
http://36phophuong.vn/images/product/goc/1288858895.jpg

RU EM

Ngủ đi vai anh em tựa
Chia nhau bớt nửa nỗi sầu
Bình yên môi nâu hé mở
Mộng đời ngỡ giấc chiêm bao

Bể dâu sóng tình chao đảo
Dẫu cho màu áo phai nhàu
Dìu nhau tránh cầu giông bão
Ta hòa theo dấu trăng sao

Hóa thân làm kiếp trời mây
Chẳng mang nặng nỗi u hoài
Ta là cánh chim thầm lặng
Tìm về năm tháng thơ ngây

Ngoài hiên hàng cây gió hát
Tóc trầm ngan ngát hương say
Mùi hoa thoảng lay ngào ngạt
Mừng em khúc nhạc vơi đầy

Ru em trọn giấc xuân nồng
Anh về trải gió lòng sông
Diều tung cánh phương trời rộng
Yêu thương dệt cõi mơ hồng

Vi Thông
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
29-12-2011, 06:46 PM
BIỂN ĐỜI

Hận chiếc thuyền nan giữa biển trời
Âm thầm số phận mãi buông trôi
Sóng xô gió cuốn sầu nhân thế
Bão giật mưa sa tủi kiếp người
Mộng tưởng sai đường nơi đậu bến
Mơ hồ lạc hướng chốn ra khơi
Thời gian mái tóc cài sương bạc
Ngồi ngẫm mà thương cái chuyện đời

Vi Thông

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/tinhsonodoi-1.jpg



BỞI VÌ…

Bởi vì...chọn kiếp đa đoan
Lênh đênh phận chiếc thuyền nan giữa giòng

Bởi vì quen thói mơ mòng
Biển đời con sóng vỗ lòng chẳng an

Bởi vì sống giữa nhân gian
Buồn vui mặc lấy đừng than vãn gì!

Bởi vì lạc hướng đường đi
Đành thôi đổ lỗi “bởi vì"… cũng xong!

Bôn ba vào chốn đục trong
Ngổn ngang trăm mối bòng bong cõi người.

Vi Thông

Trần Vi Thông
30-12-2011, 07:21 PM
http://images.yume.vn/blog/200903/30/12534301238426509.jpg

ĐỔ THỪA

Tìm nhau, nắng mới đi hoang!
Nợ mây? Gió phải lang thang vượt ngàn
Thuyền say? Lỗi biển sóng tràn
Bởi quên lối cũ mà chân không về

Tình nhân, lỡ hẹn câu thề?
Đổ thừa duyên kiếp… đâu hề tại tôi!
Kìa xem: Trời đất phân đôi
Thiên đường - địa ngục, hai nơi cuối đời!

Phải chăng số phận định rồi?
Hợp-tan, sướng-khổ, luân hồi đảo điên
Muộn phiền kề phút bình yên
Niềm vui hạnh phúc, gắn liền khổ đau!

Một đời, sỏi đá cần nhau!
Sao ta chẳng giữ vẹn câu nghĩa tình?
Hỏi Trời,Trời mãi lặng thinh
Hỏi người, lại thoáng lung linh mắt người

Tại ai? Ai biết trả lời
Đổ thừa, cứ nói: Đành thôi -Ý Trời!
Cớ sao em mãi bồi hồi?
Buồn rưng khóe mắt ngậm ngùi xa xôi!

Vi Thông

Bạch Hồng Ngọc
30-12-2011, 08:08 PM
HẾT NĂM

Tận tháng cùng năm chọc Vịt Hồng
Đầu năm khởi xướng rạng tiên rồng
Thơ vui tị húy xin đừng giận
Họa đại kiêng khem chớ lộn lồng
Vẫn biết nơi này đâu có ít
Mà rằng chốn nọ vẫn còn đông
Cùng năm Ngọc chúc muôn lời đẹp
Tất cả thành công bởi Vịt Hồng

30/12/2011

Bạch Hồng Ngọc Kính chúc đại sư huynh năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và an bình

Trần Vi Thông
31-12-2011, 10:53 AM
HẾT NĂM

Tận tháng cùng năm chọc Vịt Hồng
Đầu năm khởi xướng rạng tiên rồng
Thơ vui tị húy xin đừng giận
Họa đại kiêng khem chớ lộn lồng
Vẫn biết nơi này đâu có ít
Mà rằng chốn nọ vẫn còn đông
Cùng năm Ngọc chúc muôn lời đẹp
Tất cả thành công bởi Vịt Hồng

30/12/2011

Bạch Hồng Ngọc Kính chúc đại sư huynh năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và an bình
NẮNG MAI HỒNG

Cùng nhau mừng đón ánh mai hồng
Năm mới bình yên lượn cánh rồng
Vượt thoát lo âu đời cá chậu
Trải qua buồn chán kiếp chim lồng
Xuân sang lời chúc vang trời bắc
Tết đến câu chào rộn biển đông
Sinh nhật hẹn nhau ngày hội ngộ
Xênh xang đi giữa nắng mai hông

Không dám nhận “đại sư huynh” đâu ạ! Chúng la chung mái nhà Thi hữu mà…hì… Năm mới chúc bạn Bạch Hồng Ngọc an vui, mạnh khỏe hạnh phúc và nhất là: thơ ca lai lang mãi…hì

Vịt hồng

daonamxuong
31-12-2011, 11:31 AM
http://nh5.upanh.com/b6.s25.d1/61ac562824a8465183f163edca21d75d_39527745.1chucxua n.gif

tuyen45-ad
31-12-2011, 11:39 PM
http://newvietart.com/images/cayhoamaigia.jpeg


CHÚC MỪNG NĂM MỚI
---*---
Chúc bạn xuân về trẻ khỏe nhiều
Bạc tiền đầy túi thả phanh tiêu
Vinh hoa phúc lộc người người mến
Con cháu đông vui những sớm chiều.

31/12/2011
Tuyen45
[/CENTER]

buixuanphuong09
01-01-2012, 09:20 AM
CHÚC VI THÔNG

Nhân mừng năm mới chúc Vi Thông
Vững trí, bền gan dáng đứng tùng
Thi Hữu sức thần luôn mạnh tiến
Thơ, Văn...mọi sự mãi hanh thông,

BXP 1.1.2012

Trần Vi Thông
05-01-2012, 06:34 PM
Cảm ơn quý thi hữu ghé thăm nhà với những lời chúc xuân nồng ấm.
Thân chúc quý vị một năm mới an khang hạnh phúc.
TVT

http://trankiemdoan.net/thanhuu/th-thovan/diem3t.jpg

MUỘN MÀNG

“Người dưng” lỡ ngắm, tội...hơi lâu (?)
Cô chắc buồn anh? Mặt ủ sầu!
-Duyên dáng! Người ta nhìn có tí...
Vậy mà…cứ nghĩ... chuyện không đâu!

Nhưng nàng có chịu bỏ qua đâu!?
Hờn dỗi, bờ môi cứ làu bàu:
-Còn chối? Rõ ràng em thấy hết!
Ông này chống chế? chả ra sao!

Chờ mãi một lời khen: Bé xinh!
"Nhà thơ" chẳng nói? Thật vô tình!
Mộng mơ quên hết người em gái
Hờ hững gió mây, bỏ mặc mình!

Thế rồi…cô lặng lẽ sang ngang
Để cõi lòng ai thoáng ngỡ ngàng
Trang giấy lời yêu chưa kết vận
Thôi dành sưởi ấm lúc đông sang!

Bây giờ có kẻ mãi lang thang
Chợt nhớ người câu trách: Hoang đàng!
Vắng tanh, về chốn xưa kỷ niệm
Tìm bóng cố nhân biết muộn màng…

Vi Thông

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
06-01-2012, 06:37 AM
câu đối tết

cành xanh lộc nõn, sắc thắm hương nồng, xuân mang sức sống chứa chan trong vũ trụ
chí vững tâm bền, mưu xa lực mạnh, tuổi hẹn công trình bày tỏ với nhân gian.

Kính tặng Anh Vi Thông và thi hữu khắp nơi

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
06-01-2012, 06:53 AM
(...)

Thế rồi…cô lặng lẽ sang ngang
Để cõi lòng ai bỗng ngỡ ngàng
Trang giấy lời yêu chưa kết vận
Thơ dành sưởi ấm lúc đông sang!

Bây giờ có kẻ mãi lang thang
Chợt nhớ người câu trách: Hoang đàng!
Vắng tanh, tìm bóng xưa kỷ niệm
Gọi cố nhân ơi! Đã muộn màng…

Vi Thông


DAY DỨT

Đến nay là mấy trăm đêm
Mấy trăm thương mến triền miên một dòng
Đến nay là mấy trăm đông
Những đêm xa vắng cho lòng nhớ thương
Em ta êm nhẹ mây hường
Ru hồn mệt mỏi bằng hương tình nồng
Em ta mát ngọn gió sông
Xua cơn cuồng nộ cháy trong tâm hồn
Bây giờ xa một phương buồn
Làm sao em thấu u buồn lòng ta
Ngày nồng nhiệt đã trôi xa
Tình em đã chín trong ta thật rồi
Nhớ em chẳng nhớ sục sôi
Chỉ nghe da diết đứng ngồi như mê
Ngoài kia cánh gió đi về ...

Trần Vi Thông
19-01-2012, 01:15 PM
http://farm4.staticflickr.com/3123/2587506564_65351ac432_z.jpg?zz=1

BỠ NGỠ...

Đợi em về
bóng mây ngày nắng hạ
Ngóng trưa hè
gió hát lời tình thu
Người vẫn xa
tắp tít đỉnh sương mù
Trăng nguyệt bạch
duềnh phơi trên ghềnh đá

Thời gian qua...
vẫn ta... người khách lạ!
Bước ngại ngần
luân vũ điệu cuồng ca
Nhịp ngân nga
vươn tới tận thiên hà
Lời hoang phế
rớt bên đời tàn úa

Hồn lao xao
sóng xô bờ biển cả
Đêm vật vờ
ngó lũ nhện se tơ
Vòng nhân gian
giữa giao lộ tình cờ
Vừa gặp gỡ
đã lìa xa hai lối

Đêm mộng hoang
vành môi khô tiếc nuối
Tiếng thở dài
rơi xuống tận trong mơ!
Chuyện buồn vui
khóc, cười bao trăn trở
Dưới trăng mờ
trôi huyễn hoặc câu thơ…

Vi Thông
BTV.vnthihuu
HƯƠNG XƯA

Vân Nhi
19-01-2012, 09:27 PM
Cảm ơn anh, bài thơ hay quá. Em sẽ họa bài này. Nhưng cần phải có thời gian . Mà thời gian của em thiếu quá....

NGỤ NGÔN
20-01-2012, 10:28 AM
http://www.trieunucuoixuan.com/hinh-vote-nhieu-nhat/detail/topvote/1879-ai-cung-co-li-xi.html

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/1323329454.jpg

AI CŨNG CÓ LÌ XÌ
(Triệu nụ cười xuân)

Kìa “Ai cũng có lì xì”!
Lộc hên ngày tết phong bì chia ra…
To à? chưa chắc nhiều nha!
Nhỏ… nhưng chất lượng! Khéo mà…tiền đô?

Còn ai chưa có…nhào dzô!
hề hề
:gn13:
Ngụ Ngôn

thylan
23-01-2012, 09:07 PM
http://chungta.vn/Files/Subject/3b/9b/77/a1/XHTet_to.jpg

Xuân về kính chúc anh luôn mạnh khỏe và với anh mãi mãi là những mùa xuân bình yên

Thân tặng anh một bài tình ca xuân của nhạc sĩ Từ Công Phụng - MÙA XUÂN TRÊN ĐỈNH BÌNH YÊN - với tiếng hát Thy Lan

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Zi9mMy9mZjNhNDQyMzMwMTJlNzBhMzUxNzM0Mjk0Y2ZmZ WYxMC5cUIbaBmUsICDN8TXXMgGEgWHXDom4gdHLDqm4gxJFpzI ldUngaCBiamUsICyAWeBmggemUsICOqWeBnxUaHkgTGFdUngfH wx

DNT
24-01-2012, 12:13 AM
Vui gì bằng tết bác Trần Thông
Trước gặp mừng xuân sau chúc ông
Năm mới trần đầy dư sức khỏe
Gia đình hạnh phúc ấm tình nồng
DNT

DNT
24-01-2012, 12:23 AM
http://www.trieunucuoixuan.com/hinh-vote-nhieu-nhat/detail/topvote/1879-ai-cung-co-li-xi.html

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/1323329454.jpg

AI CŨNG CÓ LÌ XÌ
(Triệu nụ cười xuân)

Kìa “Ai cũng có lì xì”!
Lộc hên ngày tết phong bì chia ra…
To à ? chưa chắc nhiều nha!
Nhỏ… nhưng chất lượng! Khéo mà…tiền đô?

Còn ai chưa có…nhào dzô!
hề hề
:gn13:
Ngụ Ngôn



Ai kia ai đó ai ai biết
Cháu có người ba thiệt là yêu
Bao nhiêu chưa đủ vẫn chiều
Bỏ thêm vô nữa là điều phải thôi
DNT
Ngụ Ngôn nói ba bỏ tiền vô bao lì xì cho nhiều nha
Năm mới chúc gia đình cháu hạnh phúc và trăm việc như ý, ráng có dịp qua bên này chơi nha

TRẦN THỊ THANH LIÊM
24-01-2012, 12:42 AM
Kính gửi thi huynh (H) Trần Vi Thông!
Thanh Liêm (M) nhớ mãi cái lần đầu tiên vào trang vnthihuu.net (VNTH) cảm thấy vô cùng xúc động, tim đập mạnh hơn, đầu nóng hơn và tinh thần bị xâm chiếm bởi một sức mạnh gì đó chưa rõ lắm nhưng mà rất mãnh liệt, như là mình đang được chứng kiến một bước tiến triển của khoa học - sức mạnh đó là từ trí tuệ VNTH.
Xin cảm ơn H đã cho M có cơ hội gửi đến diễn đàn – một sân chơi để rèn luyện trí tuệ bổ ích & lý thú - những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày tết cổ truyền của dân tộc. Xin chúc ngôi nhà chung của chúng ta - H, BQT, BĐH & quý thành viên thi hữu - cùng quý quyến một xuân mới hạnh phúc, an lành!
TL nhận thấy VNTH thực sự là nơi gắn kết những tình cảm yêu thương, là nơi để chúng ta chia sẻ, gửi gắm những ước mơ, những ý tưởng,... để vơi đi những nỗi mệt nhọc, buồn đau,... TL rất yêu VNTH & chúc phúc cho VNTH ngày càng phát triển bền vững!
Hà Nội, xuân 2012
M TTTLiem chúc phúc H & VNTH
http://dienhoa.net.vn/Uploads/Products/01042011/News/204112158.jpg
THƠM THẢO
Tết đến trăm hoa đẹp tuyệt vời
Tựa tình thi hữu chẳng hề vơi
Một lòng gắn bó cùng thi phú
Thơm thảo như hoa với đất trời.
Trần Thị Thanh Liêm

daonamxuong
24-01-2012, 09:13 AM
http://www.trieunucuoixuan.com/hinh-vote-nhieu-nhat/detail/topvote/1879-ai-cung-co-li-xi.html

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/1323329454.jpg

AI CŨNG CÓ LÌ XÌ
(Triệu nụ cười xuân)

Kìa “Ai cũng có lì xì”!
Lộc hên ngày tết phong bì chia ra…
To à ? chưa chắc nhiều nha!
Nhỏ… nhưng chất lượng! Khéo mà…tiền đô?

Còn ai chưa có…nhào dzô!
hề hề
:gn13:
Ngụ Ngôn



Chẳng biết mình có phần không nhỉ???

http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/007X053MMn_.gif?t=1296729878

Chúc Huynh xuân sẽ thêm vui
Nhâm Thìn phát lộc phát tài tình thơ
An Bình Hạnh Phúc bây giờ
Kéo dài mãi mãi chẳng mờ ý niêm
Diễn Đàn Thi Hữu vui thêm
Có Huynh có cả bao đêm miệt mài
Giữ gìn câu chữ hôm nay
Là phần quà trọng gửi ngày tháng trôi
Chúc mau đến hội thơ ngồi
Nghe Huynh kể chuyện một đời mê thơ

Trần Vi Thông
02-03-2012, 04:39 PM
Rất cảm ơn các bạn đã ghé thăm Lầu Mây
Cảm ơn những tình cảm ấm áp các bạn dành cho.
Chúc các bạn vui. Vit
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/ma-1.jpg


MẤT
(Riêng tặng những mối tình mạng ảo nay đánh mất!)

Tôi là kẻ yêu thơ mạng ảo...
Giữa đời thường
xây cõi mộng ngu ngơ
Gởi trong thơ
vẩn vơ nỗi mong chờ
Nên hiện thực
mãi ngút xa tầm với!

Em -thiếu phụ
giấu niềm riêng ngóng đợi
Buổi hôn hoàng
chiếc bóng đuối tầm xa
Hoài niệm qua
thời áo trắng lụa là
Nhìn mây-gió, trăng-sao
mà vương vấn…

Thuở gặp nhau
cứ tưởng đâu kiếp phận?
Từng nỗi niềm say đắm
trải lòng -thơ!
Chẳng băn khoăn
-Ừ! hạnh phúc tình cờ…
Ta đã đến bên đời nhau rất vội!

Rồi một hôm
bỗng giật mình ngoảnh lại
Vầng trán chừng
hằn sâu nét đổi thay
Vòng thời gian
nổi trôi tháng năm đời…
Những mảnh ghép vỡ tung
dường bối rối?

Đường mưu sinh
rẽ đời ta hai lối
Em bên người
và tôi…
lại bên tôi!
Tiếng thở dài thôi nhé gởi bờ môi
Kỷ niệm nhớ
một thời ta đánh mất…

Vi Thông

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-03-2012, 08:47 AM
Rất cảm ơn các bạn đã ghé thăm Lầu Mây
Cảm ơn những tình cảm ấm áp các bạn dành cho.
Chúc các bạn vui. Vit

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/ma-1.jpg

MẤT
(Riêng tặng những mối tình mạng ảo nay đánh mất!)

Tôi là kẻ yêu thơ mạng ảo...
Giữa đời thường
xây cõi mộng ngu ngơ
Gởi trong thơ
vẩn vơ nỗi mong chờ
Nên hiện thực
mãi ngút xa tầm với!

Em -thiếu phụ
giấu niềm riêng ngóng đợi
Buổi hôn hoàng
chiếc bóng đuối tầm xa
Hoài niệm qua
thời áo trắng lụa là
Nhìn mây-gió, trăng-sao
mà vương vấn…

Thuở gặp nhau
cứ tưởng đâu kiếp phận?
Từng nỗi niềm say đắm
trải lòng -thơ!
Chẳng băn khoăn
-Ừ! hạnh phúc tình cờ…
Ta đã đến bên đời nhau rất vội!

Rồi một hôm
bỗng giật mình ngoảnh lại
Vầng trán chừng
hằn sâu nét đổi thay
Vòng thời gian
nổi trôi tháng năm đời…
Những mảnh ghép vỡ tung
dường bối rối?

Đường mưu sinh
rẽ đời ta hai lối
Em bên người
và tôi…
lại bên tôi!
Tiếng thở dài thôi nhé gởi bờ môi
Kỷ niệm nhớ
một thời ta đánh mất…

Vi Thông




PHÂN VÂN



Cũng chẳng biết thế nào là được mất
Cái mất có khi còn trong sâu thẳm tâm tư
Em sang sông, anh còn lại tình dư
Anh quá vãng, em như chưa xa cách

Đời nhiệm màu sao, cõi hồn trăng nguyệt bạch
Soi mãi soi hoài ánh sáng tỏa vườn xưa
Sáng dịu dàng, không chói gắt như trưa
Nên kỷ niệm còn xanh màu kỷ niệm

Em ra đi nhưng chưa hề tan biến
Để một bóng hình còn lưu luyến hồn ai
Để một dấu yêu còn có cả hình hài
Khắc họa rồi trăm năm chưa phai nhạt

Ảo thực đời này cũng khó mà phân biệt
Người ôm chặt lấy người mà tình ảo lắm thay
Nỗi buồn có thấy đâu sao thực quá giữa tim này
Nên em đi, nỗi đau còn, tình chưa chết!



K Đ - T T C

nvhung
03-03-2012, 01:07 PM
LẦU MÂY VÀ CÁNH CHIM CHIỀU

(Lấy tiêu đề trang thơ làm cảm tác)

Trần Vi Thông xây Lầu Mây
Thả hồn theo những cánh bay Chim Chiều
Nỗi niềm biết mấy phiêu diêu
Hoàng hôn rụng xuống Chim Chiều về đâu ?

May se se lạnh Mây Lầu
Thu về để nhớ, để sầu...Người ơi !
Bóng Hồng xa khuất chân trời
Mưa ngâu ướt cánh...chơi vơi Chim Chiều...

Nguyễn Văn Hùng

Trần Vi Thông
16-03-2012, 11:41 PM
Chân thành cảm ơn các Thi hữu đã ghé thăm Lầu mây.
Vit mong được đáp họa khi có điều kiện.
Chúc quý vị nhiều niềm vui trong tình Thi hữu.
Trân trọng
Vit

THƠ
(viết riêng cho một người...)

Thơ là tiếng nói tự tâm
Chật, đầy cảm xúc suối ngầm trào ra
Dẫu là một thoáng hương hoa
Cảm ơn thơ dẫn đưa ta lối đời!

Bình an mang đến cho người
Vô ưu trút bỏ bao lời thị phi
Vững lòng tin những bước đi
Lợi danh chẳng hám ngại chi lụy phiền?

Vút tình lên đỉnh bình yên
Thơ tung đôi cánh qua miền bồng lai

Vi Thông

Nguyên Hoang
17-03-2012, 03:05 AM
Rất cảm ơn các bạn đã ghé thăm Lầu Mây
Cảm ơn những tình cảm ấm áp các bạn dành cho.
Chúc các bạn vui. Vit
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/ma-1.jpg



MẤT
(Riêng tặng những mối tình mạng ảo nay đánh mất!)

Tôi là kẻ yêu thơ mạng ảo...
Giữa đời thường
xây cõi mộng ngu ngơ
Gởi trong thơ
vẩn vơ nỗi mong chờ
Nên hiện thực
mãi ngút xa tầm với!

Em -thiếu phụ
giấu niềm riêng ngóng đợi
Buổi hôn hoàng
chiếc bóng đuối tầm xa
Hoài niệm qua
thời áo trắng lụa là
Nhìn mây-gió, trăng-sao
mà vương vấn…

Thuở gặp nhau
cứ tưởng đâu kiếp phận?
Từng nỗi niềm say đắm
trải lòng -thơ!
Chẳng băn khoăn
-Ừ! hạnh phúc tình cờ…
Ta đã đến bên đời nhau rất vội!

Rồi một hôm
bỗng giật mình ngoảnh lại
Vầng trán chừng
hằn sâu nét đổi thay
Vòng thời gian
nổi trôi tháng năm đời…
Những mảnh ghép vỡ tung
dường bối rối?

Đường mưu sinh
rẽ đời ta hai lối
Em bên người
và tôi…
lại bên tôi!
Tiếng thở dài thôi nhé gởi bờ môi
Kỷ niệm nhớ
một thời ta đánh mất…

Vi Thông



NH gởi vàu câu thơ cảm xúc họa đến Admin VI THÔNG, chúc sức khoe, vui và luôn may mắn.


DUYÊN ƯỚC..

Ước mơ xây được lầu thơ?
Mỗi chiều vẫn nhớ, chim về ngụ vô!
Đời qua mộng ảo hải hồ,
Máng hồn triền núi, vập vồ nắng mưa.

Lại chiều...chiều nữa.., về chưa?
Ta chờ đong tiếp tình vừa thoát xa.
Đường xưa ngõ nắng chan hoà,
Ấp ôm kỷ niệm mượt mà, lắng mơ.

Còn gì? Dăm chữ câu thơ.
Chưa niêm luật vận, lời chờ xướng trao.
Bay trên cánh gián nhiệm mầu,
Hạ về thay áo, thu hầu tơ duyên.

Nhớ Em môi mắt ngoan hiền.
Phiếm thương tròn nẽo, thệ nguyền chẳng quên.
Lầu thơ sửa lại cung đền,
Đón chân hài ngọc, dìu lên vương triều.

Cho Ta thưa thốt tiếng yêu.
Chén say mỹ tửu, chuộng chiều trăm năm.
. . .

nguyênhoang
2012

Thao Thuc
17-03-2012, 03:40 AM
Lầu thơ sửa lại cung đền,
Đón chân hài ngọc, dìu lên vương triều.

Hai câu trên đưa thi sĩ Nguyen Hoang lên ngôi hoàng đế.

Thao Thuc
17-03-2012, 04:13 AM
Vẩn vơ muốn hóa thành chiếc lá
Tìm gót chân người thinh lặng rơi

Vi Thông

Hai câu cuối của Vi Thông thông suốt vô vi.

TRUNGTRUNGNIEN
19-03-2012, 10:36 AM
Rất cảm ơn các bạn đã ghé thăm Lầu Mây
Cảm ơn những tình cảm ấm áp các bạn dành cho.
Chúc các bạn vui. Vit
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/ma-1.jpg


MẤT
(Riêng tặng những mối tình mạng ảo nay đánh mất!)

Tôi là kẻ yêu thơ mạng ảo...
Giữa đời thường
xây cõi mộng ngu ngơ
Gởi trong thơ
vẩn vơ nỗi mong chờ
Nên hiện thực
mãi ngút xa tầm với!

Em -thiếu phụ
giấu niềm riêng ngóng đợi
Buổi hôn hoàng
chiếc bóng đuối tầm xa
Hoài niệm qua
thời áo trắng lụa là
Nhìn mây-gió, trăng-sao
mà vương vấn…

Thuở gặp nhau
cứ tưởng đâu kiếp phận?
Từng nỗi niềm say đắm
trải lòng -thơ!
Chẳng băn khoăn
-Ừ! hạnh phúc tình cờ…
Ta đã đến bên đời nhau rất vội!

Rồi một hôm
bỗng giật mình ngoảnh lại
Vầng trán chừng
hằn sâu nét đổi thay
Vòng thời gian
nổi trôi tháng năm đời…
Những mảnh ghép vỡ tung
dường bối rối?

Đường mưu sinh
rẽ đời ta hai lối
Em bên người
và tôi…
lại bên tôi!
Tiếng thở dài thôi nhé gởi bờ môi
Kỷ niệm nhớ
một thời ta đánh mất…

Vi Thông







THÌ THÔI…!
(Cảm tác từ bài thơ “Mất”
Của Nhà thơ Trần Vi Thông)

Yêu nàng da diết – Thơ ơi…!
Dù trên mạng ảo nụ cười mãi xinh
Mấy ai hiểu chuyện chúng mình
Đời sao không thực để tình không tan…?!!

Thì thôi… Nước đã chia làn
Thì thôi… Mộng ước thiên đàng vỡ tung
Thì thôi… Không sánh đôi cùng
Thì thôi… Hai chữ trùng phùng nợ nhau…

Chuyện đời… Trầu chẳng bên cau
Vần thơ nức nở, nỗi đau quyện lòng
Chuyện đời… Tình có mà không
Chuyến đò dang dở, bến sông tìm về…

19.3.2012
TTN

Thao Thuc
19-03-2012, 11:38 AM
Thơ Vi Thông hồn nhiên, sinh động trong diễn biến tâm lý.
Đọc lên cảm thấy như có mình ở trong ấy:


-Ông này hay thế? Sao mà vội...
Cứ tưởng như người đã…của ta!

Thao Thuc
20-03-2012, 10:04 AM
Thơ Vi Thông tài tình ở chỗ hàm chứa được cái sâu lắng của Kiều và cái nổi trôi phiêu bồng của nhạc Trịnh.
Một số câu điển hình của thi hào:

Tìm trong quên lãng thì ra đợi chờ

Thuyền mê lạc bến sông đời
Ngàn năm sóng vỗ mãi lời ưu tư.

Buồn xem mưa rụng, ngỡ trời pháo hoa!

Thương thi hài, đất mở ra, khép vào

Bọt sầu sóng sánh trổ hoa

Đã làm con sóng, suốt đời phiêu du

Trần Vi Thông
25-03-2012, 06:32 PM
Cảm ơn anh Nguyên Hoang, bạn Thao Thức và TRUNGTRUNGNIEN
ghé thăm Lầu Mây với những tốt đẹp dành cho.
Chúc các bạn mãi vui tình Thi hữu.

http://lucbat.com/admin/upload/file/minhhoaquangngai.jpg

KHÚC CHIỀU

Gió rung hạt nắng rơi đầy
Cỏ cây nghiêng bóng dáng gầy thu xưa
Nỗi buồn trổ nhánh đong đưa
Tủi thân chiếc lá cuối mùa chờ rơi

Mờ xa sương khói lưng trời
Cánh chim bạt gió rã rời đường bay
Ngậm ngùi rẽ lối chân mây
Lao xao nắng vỡ giọt phai khúc chiều

Vi Thông

Trần Vi Thông
01-04-2012, 10:24 AM
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/Library/Images/60/2007/11/trinhcongson.jpg


Đường Về...

Rồi sẽ tới một ngày xa trần thế
Chào dương gian hồn lui gót quay về
Chuyện buồn vui gác lại từ đây nhé!
Gĩa biệt người vượt qua chốn hoang mê

Gộp ký ức hành trang đời nhiều mối
Mộng mơ thời xuân cũ vội chôn sâu
Đường nhân sinh ngàn nỗi đau vời vợi
Gánh yêu thương bồng bế vạn cơn sầu

Sao vội thế? Thời gian xin nán đợi!
Gót chân ta đã mỏi bước phong trần
Chờ gom nhặt hạt nắng rơi vương vãi
Đeo quanh mình, lúc đêm bớt tủi thân

Ta sẽ chặn đường bay từng cơn gió
Hỏi thăm về những nơi gió bay qua
Có nơi nào mãi còn trong nỗi nhớ?
Len lỏi vào nhưng chẳng biết lối ra!

Rồi ta sẽ trèo lưng con sóng dữ
Bước phiêu du hồn nương bóng mạn thuyền
Nhờ gió núi ta ngân nga giọng hú
Đảo quanh rừng như loài thú hồn nhiên

Ngày lặng lẽ hoá thân thành sỏi đá
Hiểu nỗi niềm cội rễ cây già nua
Nằm đo đếm bàn tay thương chiếc lá
Gân càng nhiều càng lắm nỗi đong đưa!

Giấc ngủ đêm náu thân vào vỏ ốc
Ngắm trăng sao khát vọng gửi trăm miền
Điều mơ ước mấy khi người có được
Nên suốt đời mong ngóng chuyện thần tiên!

Ta sẽ uống cho trăng rằm say ngất
Tắm trần truồng bên lũ bạn sương khuya
Buồn thì nhốt cơn mưa vào trong mắt
Giọt lệ sầu mưa hiu hắt thay ta

Hành trình xa, bước chân khi thấm mỏi
Thả xuôi dòng theo dòng nước chơi vơi
Nghe suối vắng rì rào lên tiếng gọi
Ngỡ muôn trùng giục ta chốn miên khơi

Ta sẽ về dẫu có khi về muộn
Tình nhân gian nặng mang nỗi ưu phiền
Thượng đế ơi! Trước sau gì cũng đến
Ngày quay về nguyện say giấc bình yên....

01.4.2004
Vi Thông

TRUNGTRUNGNIEN
01-04-2012, 11:17 AM
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/Library/Images/60/2007/11/trinhcongson.jpg


Đường Về...

Rồi sẽ tới một ngày xa trần thế
Chào dương gian hồn lui gót quay về
Chuyện buồn vui gác lại từ đây nhé!
Gĩa biệt người vượt qua chốn hoang mê

Gộp ký ức hành trang đời nhiều mối
Mộng mơ thời xuân cũ vội chôn sâu
Đường nhân sinh ngàn nỗi đau vời vợi
Gánh yêu thương bồng bế vạn cơn sầu

Sao vội thế? Thời gian xin nán đợi!
Gót chân ta đã mỏi bước phong trần
Chờ gom nhặt hạt nắng rơi vương vãi
Đeo quanh mình, lúc đêm bớt tủi thân

Ta sẽ chặn đường bay từng cơn gió
Hỏi thăm về những nơi gió bay qua
Có nơi nào mãi còn trong nỗi nhớ?
Len lỏi vào nhưng chẳng biết lối ra!

Rồi ta sẽ trèo lưng con sóng dữ
Bước phiêu du hồn nương bóng mạn thuyền
Nhờ gió núi ta ngân nga giọng hú
Đảo quanh rừng như loài thú hồn nhiên

Ngày lặng lẽ hoá thân thành sỏi đá
Hiểu nỗi niềm cội rễ cây già nua
Nằm đo đếm bàn tay thương chiếc lá
Gân càng nhiều càng lắm nỗi đong đưa!

Giấc ngủ đêm náu thân vào vỏ ốc
Ngắm trăng sao khát vọng gửi trăm miền
Điều mơ ước mấy khi người có được
Nên suốt đời mong ngóng chuyện thần tiên!

Ta sẽ uống cho trăng rằm say ngất
Tắm trần truồng bên lũ bạn sương khuya
Buồn thì nhốt cơn mưa vào trong mắt
Giọt lệ sầu mưa hiu hắt thay ta

Hành trình xa, bước chân khi thấm mỏi
Thả xuôi dòng theo dòng nước chơi vơi
Nghe suối vắng rì rào lên tiếng gọi
Ngỡ muôn trùng giục ta chốn miên khơi

Ta sẽ về dẫu có khi về muộn
Tình nhân gian nặng mang nỗi ưu phiền
Thượng đế ơi! Trước sau gì cũng đến
Ngày quay về nguyện say giấc bình yên....

01.4.2004
Vi Thông




KHÔNG HỀ CHẾT
(Kỷ niệm 11 năm ngày mất
của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)

“Một cõi đi về” đã ngủ say
Hơn mười năm ấy đất vòng tay
“Ướt mi” bao lớp người hâm mộ
Triết lý cuộc đời – khúc hát hay

Cái chết – sự đùa cợt cuối cùng *
“Diễm xưa” khép lại cạnh Hồng Nhung
Trái tim ngừng đập không hề chết
Giai điệu ngọt ngào sẽ mãi rung…

01.4.2012
TTN
-----

“Cái chết chẳng qua cũng chỉ là một sự đùa cợt sau cùng của cuộc sống”
(Trịnh Công Sơn)

buixuanphuong09
16-04-2012, 08:24 AM
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/Library/Images/60/2007/11/trinhcongson.jpg


Đường Về...

Rồi sẽ tới một ngày xa trần thế
Chào dương gian hồn lui gót quay về
Chuyện buồn vui gác lại từ đây nhé!
Gĩa biệt người vượt qua chốn hoang mê

Gộp ký ức hành trang đời nhiều mối
Mộng mơ thời xuân cũ vội chôn sâu
Đường nhân sinh ngàn nỗi đau vời vợi
Gánh yêu thương bồng bế vạn cơn sầu

Sao vội thế? Thời gian xin nán đợi!
Gót chân ta đã mỏi bước phong trần
Chờ gom nhặt hạt nắng rơi vương vãi
Đeo quanh mình, lúc đêm bớt tủi thân

Ta sẽ chặn đường bay từng cơn gió
Hỏi thăm về những nơi gió bay qua
Có nơi nào mãi còn trong nỗi nhớ?
Len lỏi vào nhưng chẳng biết lối ra!

Rồi ta sẽ trèo lưng con sóng dữ
Bước phiêu du hồn nương bóng mạn thuyền
Nhờ gió núi ta ngân nga giọng hú
Đảo quanh rừng như loài thú hồn nhiên

Ngày lặng lẽ hoá thân thành sỏi đá
Hiểu nỗi niềm cội rễ cây già nua
Nằm đo đếm bàn tay thương chiếc lá
Gân càng nhiều càng lắm nỗi đong đưa!

Giấc ngủ đêm náu thân vào vỏ ốc
Ngắm trăng sao khát vọng gửi trăm miền
Điều mơ ước mấy khi người có được
Nên suốt đời mong ngóng chuyện thần tiên!

Ta sẽ uống cho trăng rằm say ngất
Tắm trần truồng bên lũ bạn sương khuya
Buồn thì nhốt cơn mưa vào trong mắt
Giọt lệ sầu mưa hiu hắt thay ta

Hành trình xa, bước chân khi thấm mỏi
Thả xuôi dòng theo dòng nước chơi vơi
Nghe suối vắng rì rào lên tiếng gọi
Ngỡ muôn trùng giục ta chốn miên khơi

Ta sẽ về dẫu có khi về muộn
Tình nhân gian nặng mang nỗi ưu phiền
Thượng đế ơi! Trước sau gì cũng đến
Ngày quay về nguyện say giấc bình yên....

01.4.2004
Vi Thông
GỬI NGƯỜI TRI KỶ
Daọ gót vườn xuân tôi đến đây
Gửi người tri kỷ chút men say
Câu thơ xướng hoạ còn dan díu
Kết trái tim tôi ở chốn này

Sao thế? Người ơi! Chớ nặng buồn!
Bận lòng chi cái chuyện vô thường
Sinh-Già-Bệnh-Chết là quy luật
Nó đến...Thì cho nó đến luôn!

Nó chửa đến thì ta mặc nó
Câu thơ vui bạn cứ bình yên
Tình yêu cuộc sống còn chan chứa
Xướng hoạ vô tư chẳng não phiền.

BXP 16.4.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-04-2012, 10:51 PM
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/Library/Images/60/2007/11/trinhcongson.jpg


Đường Về...

Rồi sẽ tới một ngày xa trần thế
Chào dương gian hồn lui gót quay về
Chuyện buồn vui gác lại từ đây nhé!
Gĩa biệt người vượt qua chốn hoang mê

Gộp ký ức hành trang đời nhiều mối
Mộng mơ thời xuân cũ vội chôn sâu
Đường nhân sinh ngàn nỗi đau vời vợi
Gánh yêu thương bồng bế vạn cơn sầu

Sao vội thế? Thời gian xin nán đợi!
Gót chân ta đã mỏi bước phong trần
Chờ gom nhặt hạt nắng rơi vương vãi
Đeo quanh mình, lúc đêm bớt tủi thân

Ta sẽ chặn đường bay từng cơn gió
Hỏi thăm về những nơi gió bay qua
Có nơi nào mãi còn trong nỗi nhớ?
Len lỏi vào nhưng chẳng biết lối ra!

Rồi ta sẽ trèo lưng con sóng dữ
Bước phiêu du hồn nương bóng mạn thuyền
Nhờ gió núi ta ngân nga giọng hú
Đảo quanh rừng như loài thú hồn nhiên

Ngày lặng lẽ hoá thân thành sỏi đá
Hiểu nỗi niềm cội rễ cây già nua
Nằm đo đếm bàn tay thương chiếc lá
Gân càng nhiều càng lắm nỗi đong đưa!

Giấc ngủ đêm náu thân vào vỏ ốc
Ngắm trăng sao khát vọng gửi trăm miền
Điều mơ ước mấy khi người có được
Nên suốt đời mong ngóng chuyện thần tiên!

Ta sẽ uống cho trăng rằm say ngất
Tắm trần truồng bên lũ bạn sương khuya
Buồn thì nhốt cơn mưa vào trong mắt
Giọt lệ sầu mưa hiu hắt thay ta

Hành trình xa, bước chân khi thấm mỏi
Thả xuôi dòng theo dòng nước chơi vơi
Nghe suối vắng rì rào lên tiếng gọi
Ngỡ muôn trùng giục ta chốn miên khơi

Ta sẽ về dẫu có khi về muộn
Tình nhân gian nặng mang nỗi ưu phiền
Thượng đế ơi! Trước sau gì cũng đến
Ngày quay về nguyện say giấc bình yên....

01.4.2004
Vi Thông




HẸN NHAU MỘT CÕI TIÊU DAO

Vút bay vào cuộc nhân sinh
Xuân thì một thủa thình lình ngác ngơ
Để tung tăng những ước mơ
Để hào hứng bước bên bờ mộng cao

Vút bay vào cuộc tình nào
Hồng xanh diễm ảo ồn ào hiến trao
Làm cho say ngất mai đào
Làm cho kỳ thú đến bao nhiêu ngày

Vút bay vào trận gió mây
Vào giông vào bão hồn đầy cuồng phong
Thỏa thuê chí ước tim mong
Xôn xao hoài bão, phập phồng phận trai

Bỗng dưng rơi xuống u hoài
Tóc phai sức mỏi đôi vai trĩu chùng
Bỗng dưng nhụt chí anh hùng
Mà nghe ngày tháng mông lung nhạt nhòa

Chợt ngày nọ đã ngộ ra
Luật trời đã định ai qua được nào
Mình ru quên được mình sao
Tâm an tình lặng ra vào nỗi vui

Đời ghềnh thác, tuổi rèn trui
Hai tay vỗ hát miệng cười xôn xao
Hẹn nhau một cõi tiêu dao...

KIỀN ĐỨC - 16/04/12

Trần Vi Thông
19-04-2012, 07:08 PM
Cảm ơn bạn TTN, anh Bùi Xuân Phượng và bạn KĐ-TTC tới thăm. Chúc các bạn vui trong tình Thi hữu.




http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/dancing_in_the_moonlight_mr.jpg

RỒI SẼ…


Giá lúc xưa mình chẳng gặp nhau
Giờ ta đâu cúi mặt ưu sầu
Buồn tênh ánh mắt miền xa vắng
Lối rẽ con đường bước thật mau

Nếu biết cuộc đời lắm bể dâu
Trần gian nào dễ mộng tâm đầu
Gió mây phận số luôn tan hợp
Chả lẽ riêng mình những nỗi đau!

Hạnh phúc đi tìm mãi ở đâu?
Vẳng đêm nghe tụng khúc kinh cầu
Bình yên gió hát lời đưa tiễn
Lặng lẽ ru tình… giấc ngủ sâu

Rồi sẽ một ngày thôi... trước-sau
Thời gian mái tóc vội phai màu
Lẻ loi chiếc bóng mơ nguồn cội
Mộng cõi thiên đường lại thấy nhau

Vi Thông

Trần Vi Thông
25-04-2012, 10:40 AM
http://i393.photobucket.com/albums/pp14/dangphuong_01/amazing_fire_art_13.jpg



LẶNG THẦM

Lặng thầm chiếc bóng cùng ta
Lẻ loi đếm bước vào-ra ngập ngừng
Nhạc đêm mưa gió chập chùng
Tưởng như tiếng hát muôn trùng thở than
Nhịp đều thương khúc mê oan
Lời ru vỗ giấc đa đoan kiếp người
Loài chim mỏi cánh lưng trời
Cõi mơ lạc lối mộng đời xa xăm
Vui-buồn ta giữa trăm năm
Người dưng đợi tiếng hỏi thăm -chẳng gần
Thời gian hẹn ước qua lần
Còn trong nhau nỗi ngại ngần riêng mang

Vi Thông

TRUNGTRUNGNIEN
28-04-2012, 08:04 AM
Hè hè...lâu lâu sang thăm và ghẹo các bạn cho vui cửa nhà.
:gn9:
DẶN DÒ
(họa vui)

Sáng-chiều, cho phép nữa -trưa,
Mỗi ngày 3 điếu* …thuộc chưa Vịt hồng?
Nhậu nhà, bạn chớ gọi đông…
Cà phê cà pháo đèo bồng? -"chít" tươi!

Vịt hồng
* 3 điếu thuốc lá (lời dặn của bà.Huyện lúc đi về ngoại)






MƠ GIỮA BAN NGÀY

Hôm qua trong giấc ngủ trưa
Gặp ngay bác Vịt đi đưa thiệp hồng
Bác rằng kế hoạch mùa đông
Nhưng thương đôi trẻ… mủi lòng… cười tươi.

28.4.2012
TTN

Trần Vi Thông
13-05-2012, 11:53 AM
http://nguyentuyethanh.files.wordpress.com/2012/03/ruocn.jpg?w=227&h=286 (http://nguyentuyethanh.files.wordpress.com/2012/03/ruocn.jpg)

Lời Ru Từ Điệu Ca Dao

Lời ru từ điệu ca dao
Mẹ đưa nhịp võng con vào giấc mơ
Ngọt ngào ôi những vần thơ
Dạy khuyên qua tiếng ầu ơ của người

Mỗi khi xao xuyến bên đời
Nhớ câu lục bát thương lời mẹ xưa:

Đường trần nhiều nỗi đong đưa
Hơn nhau cách sống cho vừa mới hay
Tự hào như nắng sớm mai
Áo sương tinh khiết dám ai so bì
Vững lòng tin mỗi bước đi
Lương tâm dẫn lối ngại gì gian lao
Mặt trời mãi chiếu trên cao
Đêm sao vẫn sáng mặc bao đổi dời
Ngước trông chẳng thẹn với trời
Mai về lòng đất nụ cười tròn môi

Hành trang con mãi không rời
Những câu thơ cũ một thời xa xăm

Vi Thông

Trần Vi Thông
13-07-2012, 06:29 PM
http://images.yume.vn/blog/201003/24/ButterflyRain.gif


SẦU MÂY

Mây qua bao vùng trời
Xôn xao chiều gió cuộn
Ru mơ hồn bướn lượn
Gieo nỗi buồn xa xôi…

Em xuôi theo giòng đời
Thuyền sang bờ bến lạ
Chia tay ngày cuối hạ
Đánh mất thời xuân xa

Thôi cơn mưa đầu mùa
Đừng khơi sầu nắng hạn
Ta nghiêng lòng biển cạn
Sóng vỗ tình đong đưa

Chờ ngày vui vạt nắng
Đợi đêm buồn giọt mưa
Tìm lại chút hương xưa
Người vẫn hoài xa vắng!

Vi Thông

tuyen45-ad
13-07-2012, 09:38 PM
http://lucbat.com/admin/upload/file/he%2022.jpg



SÂN TRƯỜNG
---*---
Sân trường điệp khúc nhạc ve
Vang lên nhịp sóng trưa hè bạn ơi
Phượng hoa cháy đỏ góc trời
Áo dài ai trắng một thời sinh viên

Trông xa ngỡ tưởng là tiên
Đường eo thắt đáy thôi miên mắt người
Phút giây lòng dạ bồi hồi
Lời ve thúc giục tuổi đời xuân xanh

Má hồng đôi lúm như tranh
Đường duyên đậm nét kết thành trái hoa
Chia tay bè bạn gần xa
Thày cô tạm biệt bước ra trường đời...

13/7/2012
Tuyen45

maimo
21-07-2012, 08:47 PM
VIỂN DU ( Ý thơ VT )

Ngàn năm ,dẫu có đợi chờ
Dạo quanh mê lộ vẫn ngờ chiêm bao
Cho dù có vẫy tay chào
Hoàng hôn ,vạt nắng mà sao ấm lòng
Lá vàng còn mãi chờ Đông
Xuân sang ,chồi biếc cho hồng má ai
Thì thôi , ta hãy cùng vui
Đi qua ,đi lại cho xuôi phận mình
Cuộc đời vốn đã lênh đênh
Buồn ,vui hãy trả cho tình gió mây
Đường nào ta lại gặp đây
Cứ vui cho hết những ngày cuối Thu
Mai Mơ

Trần Vi Thông
11-08-2012, 11:20 PM
http://files.myopera.com/Nangsommai/blog/tiengdanDEM.jpg

CUNG SẦU

À ơi! Nhạc gió ru lời
Trách ai lạc giấc mộng đời xa nhau
Sông tình mấy khúc nông sâu
Đục-trong lòng biết dò đâu bến bờ?
Vòng quay năm tháng ơ thờ
Chuyện buồn-vui cũng tình cờ nắng-mưa
Thả hồn dạo khúc hương xưa
Vẳng nghe sóng vỗ thoảng đưa cung sầu!

Vi Thông

thugiangvu
11-08-2012, 11:32 PM
http://files.myopera.com/Nangsommai/blog/tiengdanDEM.jpg

CUNG SẦU

À ơi! Đàn gió ru lời
Trách ai lạc giấc mộng đời xa nhau
Sông tình mấy khúc nông sâu
Đục-trong lòng biết dò đâu bến bờ?
Vòng quay năm tháng ơ thờ
Chuyện buồn-vui cũng tình cờ nắng-mưa
Thả hồn dạo khúc hương xưa
Vẳng nghe sóng vỗ thoảng đưa cung sầu!

Vi Thông


Bài thơ mấy câu mà nghe như ai oán.
lại có chữ Hương xưa nên 'tây đui" chạy vội vào. Té ra bài thơ không phải cho mình.
hú vía.

Zoọt .
3 B

lethanhson
12-08-2012, 02:44 AM
http://files.myopera.com/Nangsommai/blog/tiengdanDEM.jpg

CUNG SẦU

À ơi! Đàn gió ru lời
Trách ai lạc giấc mộng đời xa nhau
Sông tình mấy khúc nông sâu
Đục-trong lòng biết dò đâu bến bờ?
Vòng quay năm tháng ơ thờ
Chuyện buồn-vui cũng tình cờ nắng-mưa
Thả hồn dạo khúc hương xưa
Vẳng nghe sóng vỗ thoảng đưa cung sầu!

Vi Thông





Lời ru



Tiếng ru ai thoáng nghẹn lời
Trách chi số phận cuộc đời biệt nhau
Biển Đông còn lắm khúc sâu
Thuyền bươn sóng cả biết đâu bãi bờ
Trót yêu đừng quá tôn thờ
Biết xoay thế cuộc ngọn cờ sáng mưa
Xót xa cho khúc tình xưa
Trong buốt giá, tiếng người đưa thêm sầu

12. 8. 2012
Lê Thanh Sơn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
12-08-2012, 08:55 AM
http://files.myopera.com/Nangsommai/blog/tiengdanDEM.jpg

CUNG SẦU

À ơi! Đàn gió ru lời
Trách ai lạc giấc mộng đời xa nhau
Sông tình mấy khúc nông sâu
Đục-trong lòng biết dò đâu bến bờ?
Vòng quay năm tháng ơ thờ
Chuyện buồn-vui cũng tình cờ nắng-mưa
Thả hồn dạo khúc hương xưa
Vẳng nghe sóng vỗ thoảng đưa cung sầu!

Vi Thông


M rất đồng cảm & xin sẻ chia sâu sắc với nỗi lòng trong bài thơ hay, xúc động lòng người - CUNG SẦU của H. Mong nỗi sầu sớm tan biến đi và niềm vui lại ùa về với H, với Lầu Mây Và Cánh Chim Chiều (http://vnthihuu.net/showthread.php?73-L%E1%BA%A7u-M%C3%A2y-V%C3%A0-C%C3%A1nh-Chim-Chi%E1%BB%81u) H nhé!
M TTTL kg

TRẦN THỊ THANH LIÊM
12-08-2012, 08:58 AM
Lời ru


Tiếng ru ai thoáng nghẹn lời
Trách chi số phận cuộc đời biệt nhau
Biển Đông còn lắm khúc sâu
Thuyền bươn sóng cả biết đâu bãi bờ
Trót yêu đừng quá tôn thờ
Biết xoay thế cuộc ngọn cờ sáng mưa
Xót xa cho khúc tình xưa
Trong buốt giá, tiếng người đưa thêm sầu

12. 8. 2012
Lê Thanh Sơn
Bài thơ này hay hay,
Đọc xong mắt cay cay,...
TTTL

Trần Vi Thông
12-08-2012, 05:14 PM
“Nắng-mưa là việc của Giời
Buồn-vui là bệnh của người trần gian”

Buồn đó, vui đó, có sao đâu nhỉ!
Cảm ơn “3B” (bèo beo béo),
cảm ơn anh Lê Thanh Sơn,
cảm ơn chị TTTL ghé thăm Lầu mây…
Chúc vui vẻ...hìhì…

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/ill-fri-cold.jpg

NỢ

Phải lòng
Khóe mắt người dưng
Buồn-vui nào biết đâu chừng
Ngày sau?

Sợi duyên…
để rối hai đầu
Liệu ai lường hết nông sâu
cõi tình!

Hẹn nhau
Để bóng nợ hình
Mộng trăm năm
Tiếng ru mình…
-À ơi!

Nụ cười mượn ghé bờ môi
Trả nhân gian hết…
Ta –Người vô ưu!

Vi Thông

minhthu
12-08-2012, 07:32 PM
Vâng ! một ngày



qua một ngày
Vui buồn nhấm nháp -Ong say hương rừng
Một ngày khép lại



Chúc mừng



Anh sang ngày mới ung dung ,anh nhàn



Tiếng cười chẳng



đổi ngàn vàng



Tiếng đời để lại thế gian giữ gìn…



---



Chúc Anh Vi Thông đêm ngon giấc.



MT

Trần Vi Thông
19-09-2012, 11:55 AM
http://s4.stliq.com/c/m/7/79/18609751_arte-di-natura-sono-quadri-ragnatele-iniziativa-di-nat-geo-dedicata-ai-patterns-in-natura-che--3.jpg



LẶNG LẼ

Lặng lẽ bên mình chiếc bóng tôi
Loanh quanh mỏi mệt bước chân đời
Buồn thương lá úa sương còn đọng
Tiếc nuối hoa tàn mộng đã rơi
Bến cũ trông chờ ai cuối biển
Thuyền xưa đợi ngóng kẻ phương trời
Nhờ thơ cất giấu niềm tâm sự
Thả nỗi ưu phiền gió cuốn trôi

Vi Thông

lethanhson
19-09-2012, 12:20 PM
Đã yêu


Đã yêu ai nỡ hững hờ
Một dòng sông lớn hai bờ thêm xa
Đời vui kết nụ thành hoa
Gian lao thử thách lòng ta yêu đời
Biển xa thăm thẳm mù khơi
Mênh mông sóng bạc thuyền xuôi thuận dòng
Buồn vui khép kín một vòng
Đắng cay san sẻ nghe lòng thảnh thơi
Ngày tàn bỏ giữa cuộc chơi
Xa rồi vang vọng trên môi tiếng cười

Lê Thanh Sơn

Trần Vi Thông
02-10-2012, 10:48 AM
http://farm3.static.flickr.com/2494/3869862216_46107ef887.jpg

CHẲNG…

Chẳng buồng cau, chẳng mâm trầu!
Nợ duyên còn khúc tình sầu tiễn nhau
Nếu người suy trước- trách sau
Sợi tơ nào rối hai đầu dở dang?!

Bởi đời lắm cái đa mang!
Mới vương khổ lụy trái ngang, đau lòng
Đường ngay nhỡ bước, lượn vòng...
Trượt chân vấp ngã... ách tròng vào thân!

Chẳng yêu!
Sao gánh nợ nần?
Người dưng!
Lại thấy ngại ngần xót xa...?
Chẳng tròn một giấc mơ hoa
Thì xin hai tiếng gọi là -Cố nhân!

Vi Thông

Trần Vi Thông
13-10-2012, 03:43 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2011/9/55404003-1315361105_em-cho-duoc-thi-cu-cho.jpg

LỠ!

Nào ai biết
được trò chơi con tạo?
Vẫn trêu đùa
vòng cút bắt… ngây ngô!
Chỉ phút giây
em thành kẻ tội đồ!
Rồi thoáng chốc
anh làm tên đao phủ?

Còn trong nhau
đắng cay hoài niệm cũ
Đành đoạn nào
tình chia lối -người dưng?
Thay lời yêu
bằng nhát chém lạnh lùng!
Vá vết thương…
Biết bao giờ lành lại?!

Từng nỗi đau
sẽ còn theo ta mãi
Gộp nỗi buồn…
Ừ thôi nhé! chia hai
Lặng trong đêm
bờ môi tiếng thở dài
Tìm đâu khúc hương xưa
mình đánh mất!

02/10/2012
Vi Thông

minhthu
13-10-2012, 04:21 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2011/9/55404003-1315361105_em-cho-duoc-thi-cu-cho.jpg

LỠ!

Nào ai biết
được trò chơi con tạo?
Vẫn trêu đùa
vòng cút bắt… ngây ngô!
Chỉ phút giây
em thành kẻ tội đồ!
Rồi thoáng chốc
anh làm tên đao phủ?

Còn trong nhau
đắng cay hoài niệm cũ
Đành đoạn nào
tình chia lối -người dưng?
Thay lời yêu
bằng nhát chém lạnh lùng!
Vá vết thương…
Biết bao giờ lành lại?!

Từng nỗi đau
sẽ còn theo ta mãi
Gộp nỗi buồn…
Ừ thôi nhé! chia hai
Lặng trong đêm
bờ môi tiếng thở dài
Tìm đâu khúc hương xưa
mình đánh mất!

02/10/2012
Vi Thông

Ta cũng
-cắt lưỡi
-chém lời yêu
thành trăm mảnh
Như ngàn xưa
như đạo giáo bây giờ

Miệng lời yêu
chân nhún nhảy
khoắng khua
"Thời chân dài "
lời yêu như thế đó !

Ta sẽ tìm " thị nở " :gn15:
mới gửi lời thương nhớ
Để hy vọng " lời yêu chung thủy " trước sau ...

*Bài thơ VT hay lắm !
Chúc mừng bạn.
minhthu

tuyen45-ad
15-10-2012, 05:25 PM
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747234/12427043219162_yume_photo_500.jpg





DÒNG THƯƠNG BẾN HẸN
---*---
Ráng vàng thu ám vùng trời
Sắc màu nhuộm tím cả lời chia li
Dòng Thương bến hẹn người đi
Tay trong tay nắm tràn mi lệ nhòa

Duyên xưa e ấp nụ hoa
Tình chưa cưới hỏi vẫn là người dưng
Mà sao khấp khởi thầm mừng
Giá như ngày ấy ta đừng gặp nhau

Thì đâu để úa trầu cau
Chúng mình giang dở tình đầu phôi pha
Bây giờ em của người ta
Ngắm hoa anh ở đằng xa ngó vào.

13/10/2012
Tuyen45

Trần Vi Thông
18-10-2012, 12:29 PM
http://vangsaigon.com/iUpload/images/z188637098.jpg

NGẠI MƠ!

Từng đêm giấc mộng chập chờn
Ngủ không trọn giấc, sao tròn giấc mơ?

Nợ người...
Có nửa câu thơ
Trả-vay nhầm lẫn
để giờ… dở dang!

Ngại mình
lạc giấc mê hoang
Lại mơ mộng cái bẽ bàng
-Khổ thân!

Trắng đêm
thao thức ngại ngần
Niềm vui xa,
nỗi đau gần
-Thế thôi!

Cuộn tròn
gối mộng mồ côi
Hình như chiếc bóng
cùng tôi - nỗi buồn!

Vi Thông

Nguyễn Thành Dũng
24-11-2012, 08:13 PM
......Nợ người...
Có nửa câu thơ
Trả-vay nhầm lẫn
để giờ… dở dang!

Ngại mình
lạc giấc mê hoang
Lại mơ mộng cái bẽ bàng
-Khổ thân!.....


Chúc bạn Trần Vi Thông luôn vui , Thi Hữu ngày thêm vững mạnh

Hà Đức Cơ
24-11-2012, 10:13 PM
http://vangsaigon.com/iUpload/images/z188637098.jpg

NGẠI MƠ!

Từng đêm giấc mộng chập chờn
Ngủ không trọn giấc, sao tròn giấc mơ?

Nợ người...
Có nửa câu thơ
Trả-vay nhầm lẫn
để giờ… dở dang!

Ngại mình
lạc giấc mê hoang
Lại mơ mộng cái bẽ bàng
-Khổ thân!

Trắng đêm
thao thức ngại ngần
Niềm vui xa,
nỗi đau gần
-Thế thôi!

Cuộn tròn
gối mộng mồ côi
Hình như chiếc bóng
cùng tôi - nỗi buồn!

Vi Thông


Buồn nào
hơn,
cứ
khơi nguồn
Vay
không trả,
trả
không buồn nhận
cho

Tròn
nào
hơn nữa
tròn vo
Niềm vui
rụng
tóc
nỗi lo
trắng
đầu
HĐC
Vài dòng chia sẻ cùng anh TVT

Vân Nhi
25-11-2012, 02:20 AM
http://vangsaigon.com/iUpload/images/z188637098.jpg

NGẠI MƠ!

Từng đêm giấc mộng chập chờn
Ngủ không trọn giấc, sao tròn giấc mơ?

Nợ người...
Có nửa câu thơ
Trả-vay nhầm lẫn
để giờ… dở dang!

Ngại mình
lạc giấc mê hoang
Lại mơ mộng cái bẽ bàng
-Khổ thân!

Trắng đêm
thao thức ngại ngần
Niềm vui xa,
nỗi đau gần
-Thế thôi!

Cuộn tròn
gối mộng mồ côi
Hình như chiếc bóng
cùng tôi - nỗi buồn!

Vi Thông

giật mình nửa đêm...

nửa đêm thức giấc
ngỡ ngàng...
trời chưa kịp sáng
nhỡ nhàng
giấc mơ...

trót yêu ...
chỉ một áng thơ...
mà ôm trọn kiếp
đợi chờ
thế thôi !

đêm dài gác gối
đơn côi...
đồng hồ tíc tắc...
cứ trôi
-vô tình !

chờ hoài chẳng thấy
bình minh...
quanh ra vào quẩn
riêng mình
lẻ loi...

ngủ ơi...hãy đến
với tôi
hoài... thao thức
mãi
lấp vơi...
hố buồn..???
... !

Trần Vi Thông
30-01-2013, 12:19 PM
Xuân...

Xuân đến mai đào khoe sắc tươi
Xuân sang én liệng hé môi cười
Xuân mơ lối cũ thời thơ dại
Xuân tưởng chuyện xưa thuở chín mười
Xuân thắm rộn ràng ngày mới lớn
Xuân hồng xao xuyến buổi đôi mươi
Xuân thương dệt mộng đời tô sắc
Xuân lạc hồn ai... mãi nhớ người!

thutím(29-01-2013)

http://a9.vietbao.vn/images/vn902/thu-viet-nam/20824130_images1698572_ha1.jpg

XUÂN CA

Xuân về hoa lá chợt xanh tươi
Xuân hé làn môi rộn tiếng cười
Xuân nhớ ngày xưa thời bé dại
Xuân thương chuyện cũ thuở năm, mười
Xuân này "cổ" mới qua năm chục
Xuân nữa mình vừa tới sáu mươi
Xuân vẫn trong tim bừng ánh lửa
Xuân ca hát tặng khúc yêu người

Vi Thông

Trần Vi Thông
14-02-2013, 10:34 AM
http://m.f9.img.vnexpress.net/2009/02/13/Piano-keys-with-rose1-1345646137_480x0.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=jXirb8BAK4TM0M&tbnid=rJcd7UMb3bku2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgiaitri.vnexpress.net%2Ftin-tuc%2Fgioi-sao%2Ftrong-nuoc%2Fnhung-ban-tinh-ca-bat-hu-cho-le-tinh-nhan-1902107.html&ei=5FocUa6mOKPZigeUyoCYAQ&bvm=bv.42452523,d.aGc&psig=AFQjCNEuBu86aLEWrN_8TAnfaprLYuLIXg&ust=1360899156267622)


TỰ SỰ VALENTINE


Chưa lần gọi tiếng:
-Tình nhân!
Bài thơ yêu mãi gieo vần…
Chẳng ra!

Nửa ta...
hờ hững xuân qua
Nửa em...
khắc khoải tình xa
ngàn trùng

Riêng đời
một nỗi niềm chung
Buồn đêm thao thức
Tận cùng nhớ nhau

Vi Thông

Chu Thiên Tú
06-03-2013, 04:34 PM
http://m.f9.img.vnexpress.net/2009/02/13/Piano-keys-with-rose1-1345646137_480x0.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=jXirb8BAK4TM0M&tbnid=rJcd7UMb3bku2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgiaitri.vnexpress.net%2Ftin-tuc%2Fgioi-sao%2Ftrong-nuoc%2Fnhung-ban-tinh-ca-bat-hu-cho-le-tinh-nhan-1902107.html&ei=5FocUa6mOKPZigeUyoCYAQ&bvm=bv.42452523,d.aGc&psig=AFQjCNEuBu86aLEWrN_8TAnfaprLYuLIXg&ust=1360899156267622)


TỰ SỰ VALENTINE


Chưa lần gọi tiếng:
-Tình nhân!
Bài thơ yêu mãi gieo vần…
Chẳng ra!

Nửa ta...
hờ hững xuân qua
Nửa em...
khắc khoải tình xa
ngàn trùng

Riêng đời
một nỗi niềm chung
Buồn đêm thao thức
Tận cùng nhớ nhau

Vi Thông


Thiên Tú xin được góp vài câu tự sự với QT Trần Vi Thông nhé . Chúc bạn vui , chúc Thi Hữu mỗi ngày thêm phát triển

Tự sự ngày xuân

Xuân về
tuyết lạnh
vẫn rơi
Mây mang nắng ấm
thả trôi phương nào

Lời yêu
chưa kịp gửi trao
Tình còn để dạ
mộng sao bỗng tàn

Chia đôi
nỗi nhớ miên man
Nửa hồn khắc khoải
nửa tan nát lòng

Thiên Tú

Vân Nhi
18-03-2013, 03:35 PM
Biển ơi... Bài ca vỡ rồi...


Tôi muốn về thăm biển Nha trang
Để một lần được nghe con sóng vỗ
Để một lần đắm mình trong nỗi nhớ
Để một lần nghe biển hát tình ca

Những hoàng hôn dạo bờ cát...bao la
Ôi , ảo huyền một chân trời màu tím
Những đêm trăng được thì thầm cùng biển
Nghe sóng ru những điệu nhạc hiền hoà

Những buổi chiều mưa bay con phố xa...
Một mình tôi lang thang ngoài biển vắng
Trả nỗi buồn , nhấn sâu lòng biển tận
Được chìm trong khoảng lặng - yên bình

Mặt trời lên tôi lại ngóng bình minh
Biển vọng về những ân tình chan chứa
Còn in dấu bao nhiêu lời thề hứa
Chôn chặt đi, biển ơi...
bài ca vỡ mất rồi...!
******

Lâu rồi chả biết làm thơ
Thả vài con chữ vu vơ đỡ buồn
Đêm dài giấc ngủ chập chờn
Mơ người ? chỉ thấy ma hờn quỷ trêu...
Thơ gì sò lại thành nghêu
Mua vò rượu nhậu...chắc khều ra thơ....
thẩn...hihi

Ngủ ko được vô quậy Lầu mây, bác Vịt đừng la nhé
Chuồn đây....

Vân Nhi
01-04-2013, 03:34 PM
Hoa Dại xin gửi bài thơ vui

Cá tháng 4


Em lấy hết can đảm
Xin được cầu hôn anh
Hôm nay ngày nói dối
Nhưng lòng em chân thành

Lời nói rất mỏng manh
Như cánh hoa em đó
Mặc phong ba bão tố
Hoa vẫn ngút ngàn xanh

Anh có tin không anh
Biết là ngày nói dối
Nếu em không vội nói
Ngày sẽ vụt qua mau

Đợi đến khi bạc đầu
Anh cũng không dám nói
Hai ta xa vời vợi
Chẳng bao giờ có nhau...


Hihi... Vui chút , ngày 1/4 mà, có ai cấm nói dối đâu

Trần Vi Thông
03-04-2013, 03:31 PM
Hoa Dại xin gửi bài thơ vui

Cá tháng 4


Em lấy hết can đảm
Xin được cầu hôn anh
Hôm nay ngày nói dối
Nhưng lòng em chân thành

Lời nói rất mỏng manh
Như cánh hoa em đó
Mặc phong ba bão tố
Hoa vẫn ngút ngàn xanh

Anh có tin không anh
Biết là ngày nói dối
Nếu em không vội nói
Ngày sẽ vụt qua mau

Đợi đến khi bạc đầu
Anh cũng không dám nói
Hai ta xa vời vợi
Chẳng bao giờ có nhau...


Hihi... Vui chút , ngày 1/4 mà, có ai cấm nói dối đâu
:gn23::gn20:

HƯ!

Bữa hổm đang ngày “cá tháng tư”
“Cầu hôn”? Chẳng nhẽ viết câu: -Ừ!
Lầm sai nói đại, ngu gì -hứ!
Trái phải suy càn, dại mới -ư!
Lớn mật trâu già đau chả cữ
To gan gấu mẹ khổ chưa từ
Làm ơn stop bớt, đừng sinh sự
Nghĩa muội như vầy thật quá hư!
:gn13:
(Giời ơi! em gái quậy nát Lầu Mây của anh giai rồi nè! híc hi)

Vịt hồng

Vân Nhi
03-04-2013, 05:32 PM
:gn23::gn20:

HƯ!

Bữa hổm đang ngày “cá tháng tư”
“Cầu hôn”? Chẳng nhẽ viết câu: -Ừ!
Lầm sai nói đại, ngu gì -hứ!
Trái phải suy càn, dại mới -ư!
Lớn mật trâu già đau chả cữ
To gan gấu mẹ khổ chưa từ
Làm ơn stop bớt, đừng sinh sự
Nghĩa muội như vầy thật quá hư!
:gn13:
(Giời ơi! em gái quậy nát Lầu Mây của anh giai rồi nè! híc hi)

Vịt hồng


CHỚ BẮT NẠT

Chờ mãi cái ngày một tháng tư
Thơ vui ai bắt trả lời -ừ!
Ờ mà tếu chút la chi -hứ!
Ấy chỉ đùa thôi chớ có -ư!
Tình muội bao năm nào phải cữ
Nghĩa huynh muôn thuở lẽ đâu từ
Cậy mình giỏi chữ nên gây sự
Ông lão anh này chắc chả -hư ?


Hihi... Em dốt chữ, dốt thơ, càng dốt thơ đường, a cứ thơ đường phang, e chạy tuốt...

HỒNG THOẠI
04-04-2013, 11:35 AM
XIN ĐƯỢC HƯ
Nàng này " thả cá " thật vô tư
Khổ nỗi anh đây khó đáp từ
Chẳng lẽ bằng lòng ? Sao được hử !
Nhưng mà từ chối - Tệ vầy ư !
Cầu hôn - Nghĩa muội không sao chứ
Nhận lễ - Hiền huynh sẽ nát nhừ !
Tội nghiệp, đừng dồn tui cửa tử
Đành lòng thất lễ, chịu danh : HƯ !
HỒNG THOẠI

Vân Nhi
13-04-2013, 12:31 PM
Ông lão anh đâu rồi?
Hôm nay bà lão em chả ngủ được, mời ún ly rượu nhạt nè:

CÙNG SAY

thơ đã say rồi, rượu còn chưa
ngẫm hoài...nào biết mấy cho vừa
nâng cốc , mừng nhau ly rượu nhạt
mặc người giảo hoạt với đong đưa

tôi, anh - ta nhấm nháp giọt cay
khề khà...ngồi ngắm thế nhân say
quên quách cái thói đời đen bạc
tri kỉ cùng ta cứ ngất ngây...

Trần Vi Thông
23-04-2013, 07:53 PM
Đang ngắc ngoải nè... ý quên khắc khoải nè... quậy quá đi bà lão em! híc
http://www.vuontaodan.net/forums/upfiles/2590/4169DCAAD25C4A2DA0A49920608B0777.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=nguy%E1%BB%87t+c%E1%BA%A7m&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLGMN_YPJ0EkyM&tbnid=_jPq1_wXCFjhqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvuontaodan.net%2Fforums%2Ffb.aspx %3Fm%3D22849&ei=snl2Ud6kGcOoiAf14YHIDQ&bvm=bv.45512109,d.aGc&psig=AFQjCNFjZVVP_bfl67mlnRwiuLwH9PYyow&ust=1366805160825196)

KHẮC KHOẢI

Nằm nghe tiếng suối đổ trên ngàn
Ngỡ giọng oan hồn khúc thở than
Quạnh vắng trông hoài cơn gió lộng
Âm thầm đợi mãi vệt mây đan
Đường xưa khói tỏa mơ trầm lắng
Lối nhỏ trăng về mộng úa tan
Trở bóng ru tình đêm khắc khoải
Buồn tênh vỗ nhịp mấy cung đàn

Vi Thông

Trần Vi Thông
26-04-2013, 06:15 PM
http://clbsangtactre.files.wordpress.com/2010/10/sea.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMqZ_DuUCdjqeM&tbnid=UIGP3NP5_mbzwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fclbsangtactre.wordpress.com%2F201 0%2F10%2F22%2Fcanh-bu%25E1%25BB%2593m-th%25E1%25BB%259Di-gian%2F&ei=yV16UdXrCYaUiQeV1oGwCA&bvm=bv.45645796,d.aGc&psig=AFQjCNFt2IBDM-APfhdd8j0Z0RnOqzVUIw&ust=1367060239287394)
27
!

Buồm căng gió vượt chốn khơi ngàn
Bóng ngả chân trời "dấu chấm than" (!)
Lặng lẽ thuyền xa mơ nắng tỏa
Bùi ngùi bến vắng ngại sương đan
Người đi mấy thuở niềm thương hết
Kẻ ở bao giờ nỗi nhớ tan
Bãi cát ru tình trên sóng biển
Bầy chim sải cánh lướt theo đàn...

Vi Thông

maimo
16-05-2013, 11:54 AM
http://nx2.upanh.com/b3.s37.d1/6581a94126a5eefe65d043825c6dd963_55647922.13443399 0513443397631d2e895c11fc.jpg (http://upanh.com/view/?id=crn98g3o3vz)

tuyen45-ad
18-05-2013, 12:04 AM
http://hobuinghean.com.vn/ninhbinhcity/vt/UserFiles/Image/28052011NhaBacHo1.jpg



THĂM NHÀ BÁC
---*---
Con thăm nhà Bác làng Sen
Cúc tần râm bụt giậu quen vẫn còn
Kìa con bướm đỏ lượn tròn
Bên chùm hoa bưởi mỏi mòn trông theo

Căn nhà mái lá cột kèo
Thuở còn niên thiếu sống nghèo đơn sơ
Võng đay gai bố sợi thô
Chõng tre liếp nứa sững sờ lòng tôi

Sân nhà đón ánh mặt trời
Màu vàng hoa cúc sáng ngời nước non
Làng Bác cũng giống làng con
Lũy tre bóng mát sắt son một thời

Nghiêng nghiêng mái lợp lá gồi
Mà nay con đến đứng ngồi ngẩn ngơ
Ngôi nhà Bác ở ấu thơ
Sáng ngời trang sử đỏ cờ giang sơn...

17/5/2013
Tuyen45

nguyenxuan
15-06-2013, 09:30 PM
Đang ngắc ngoải nè... ý quên khắc khoải nè... quậy quá đi bà lão em! híc
http://www.vuontaodan.net/forums/upfiles/2590/4169DCAAD25C4A2DA0A49920608B0777.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=nguy%E1%BB%87t+c%E1%BA%A7m&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLGMN_YPJ0EkyM&tbnid=_jPq1_wXCFjhqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvuontaodan.net%2Fforums%2Ffb.aspx %3Fm%3D22849&ei=snl2Ud6kGcOoiAf14YHIDQ&bvm=bv.45512109,d.aGc&psig=AFQjCNFjZVVP_bfl67mlnRwiuLwH9PYyow&ust=1366805160825196)

KHẮC KHOẢI

Nằm nghe tiếng suối đổ trên ngàn
Ngỡ giọng oan hồn khúc thở than
Quạnh vắng trông hoài cơn gió lộng
Âm thầm đợi mãi vệt mây đan
Đường xưa khói tỏa mơ trầm lắng
Lối nhỏ trăng về mộng úa tan
Trở bóng ru tình đêm khắc khoải
Buồn tênh vỗ nhịp mấy cung đàn

Vi Thông


TIẾNG TƠ LÒNG

Lời yêu vấn vít tựa tơ ngàn
Nóng bỏng trang đời hệt lửa than
Chọn sắc xuân hồng xe chỉ dệt
Đem dòng nắng đượm nhuộm hồn đan
Non xanh nước bạc càng mau kết
Nghĩa đậm duyên nồng chẳng dễ tan
Dạ cổ hoài lang tròn khúc đợi
Tình ai thắm thiết lệ vương đàn?

Nguyên xuân
26/4/2013

nguyenxuan
15-06-2013, 09:46 PM
KIẾP NHÂN SINH

Chẳng ta…
Trái đất vẫn xoay
Không ta…
Trời cũng hết ngày lại đêm
Kiếp này…
Nếu chẳng gặp em
Buồn-vui liệu có nhiều thêm tình cờ?

Trải qua bao chuyện bất ngờ
Buột môi hai tiếng hững hờ: Thế nhân!
Cuộc đời tựa áng phù vân
Cớ sao lại cứ dừng chân đợi chờ?

Xa dần những nỗi niềm mơ
Trăm năm thoáng chốc tan mờ bụi sương
Đến và đi, một con đường
Trước-sau gì cũng trong vòng tử sinh!

Vi Thông
BTV.vnthihuu
HQ







KIẾP NHÂN SINH
(Họa y đề)

Bỗng nhiên lại nhớ quắt quay
Bỗng nhiên quý trọng từng ngày từng đêm
Bỗng nhiên cứ mãi tìm em
Bỗng nhiên lại muốn yêu thêm ... tình cờ
Bỗng nhiên cháy khát không ngờ
Bỗng nhiên không thể hững hờ thế nhân ...

Biết đời ngắn ngủi phù vân
Càng thêm thánh thót nhịp ngân nhịp chờ
Càng thêm nóng bỏng ước mơ
Tránh xa vẩn đục ảo mờ mù sương
Vững tin dấn bước trên đường
Trăm năm một kiếp diệu thường nhân sinh.

Nguyên Xuân
15/6/2013

Huy Thanh
16-06-2013, 08:03 AM
CHÚC ANH

Thanh Thông cùng viết chữ thờ
Thông là thông thái tràn bờ đại dương
Chúng ta chung một con đường
Diễn Đàn Thi Hữu tỏa hương tuyệt vời

Vi Thông thương lắm bạn ơi!
Ước mong chóng khỏe ngàn lời chúc anh
Diễn Đàn như một bức tranh
Đường thi lục bát rừng xanh muôn màu

Nguyện cầu trời đất trăng sao
Bình an may mắn anh mau vuông tròn
Dệt thơ ngắm nguyệt nhìn non
Mỗi lần sinh nhật ta còn gặp nhau...


Huy Thanh
16-6-2013

Hoàng Nguyễn Thái Hà
18-06-2013, 10:10 AM
CHÚC ANH

Thanh Thông cùng viết chữ thờ
Thông là thông thái tràn bờ đại dương
Chúng ta chung một con đường
Diễn Đàn Thi Hữu tỏa hương tuyệt vời

Vi Thông thương lắm bạn ơi!
Ước mong chóng khỏe ngàn lời chúc anh
Diễn Đàn như một bức tranh
Đường thi lục bát rừng xanh muôn màu

Nguyện cầu trời đất trăng sao
Bình an may mắn anh mau vuông tròn
Dệt thơ ngắm nguyệt nhìn non
Mỗi lần sinh nhật ta còn gặp nhau...


Huy Thanh
16-6-2013

http://shophoabienhoa.com/sites/default/files/hoa_sinh_nhat_1.jpg?1343748226
Cháu xin mang hoa tới tặng bác!
Cháu cầu chúc BQT - Admin - bác Trần Vi Thông sức khoẻ chóng hồi phục ạ! http://vnthihuu.net/clear.gif (http://vnthihuu.net/newreply.php?do=newreply&p=120326)

TRẦN THỊ THANH LIÊM
18-06-2013, 04:37 PM
ĐỢI CHỜ *

Chiều tà nắng úa trải ven đê
Đợi bóng người đi mãi chẳng về
Lá dỗi buông cành xa lối mộng
Sương hờn rã nhánh lạc cơn mê
Buồn trông phố cũ mây ngàn hướng
Tủi bước đường xưa gió tứ bề
Chợt thấy bên trời đôi cánh nhạn
Tìm nhau kết lại mối duyên thề.

Đại học Đại Nam, 15/6/2013
Trần Thị Thanh Liêm

* Muội xin kính tặng huynh bài thơ nhỏ ở trên,
cầu mong H sớm hồi phục sức khỏe đề sớm trở về với Lầu Mây thân yêu của H, xin kính chúc huynh tỷ như đôi nhạn sớm hôm bên nhau an vui & nhiều may mắn ạ!
Trân trọng!
M TTTL kg

Thu Phong
18-06-2013, 05:29 PM
.





http://files.myopera.com/Nangsommai/blog/tiengdanDEM.jpg

CUNG SẦU

À ơi! Nhạc gió ru lời
Trách ai lạc giấc mộng đời xa nhau
Sông tình mấy khúc nông sâu
Đục-trong lòng biết dò đâu bến bờ?
Vòng quay năm tháng ơ thờ
Chuyện buồn-vui cũng tình cờ nắng-mưa
Thả hồn dạo khúc hương xưa
Vẳng nghe sóng vỗ thoảng đưa cung sầu!

Vi Thông


Từ khi…

Từ khi vắng bóng thưa lời
Đi về trên nẻo đường đời không nhau
Biển thì rộng, sông thì sâu
Mênh mông trời nước biết đâu là bờ
Bàn chân vô định thẫn thờ
Nào ai biết lúc bất ngờ gieo mưa
Đêm nay lạc bước đường xưa
Lao xao ngọn gió hát đưa cung sầu…

16/06/2013
Thu Phong

Xin phép họa với anh một bài. Chúc anh Vi Thông nhanh lành bệnh.

phamanhoa
18-06-2013, 05:46 PM
Đang ngắc ngoải nè... ý quên khắc khoải nè... quậy quá đi bà lão em! híc
http://www.vuontaodan.net/forums/upfiles/2590/4169DCAAD25C4A2DA0A49920608B0777.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=nguy%E1%BB%87t+c%E1%BA%A7m&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLGMN_YPJ0EkyM&tbnid=_jPq1_wXCFjhqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvuontaodan.net%2Fforums%2Ffb.aspx %3Fm%3D22849&ei=snl2Ud6kGcOoiAf14YHIDQ&bvm=bv.45512109,d.aGc&psig=AFQjCNFjZVVP_bfl67mlnRwiuLwH9PYyow&ust=1366805160825196)

KHẮC KHOẢI

Nằm nghe tiếng suối đổ trên ngàn
Ngỡ giọng oan hồn khúc thở than
Quạnh vắng trông hoài cơn gió lộng
Âm thầm đợi mãi vệt mây đan
Đường xưa khói tỏa mơ trầm lắng
Lối nhỏ trăng về mộng úa tan
Trở bóng ru tình đêm khắc khoải
Buồn tênh vỗ nhịp mấy cung đàn

Vi Thông

@ Đang khắc khoải...ý quên ngắc ngoải vì thua độ nè, nhưng cũng cố họa vui một bài, mong Vi Thông đọc xong sẽ tạm quên buồn :

NGẮC NGOẢI

Thua độ, "đô" bay mấy chục ngàn,
Ngậm tăm, cóc dám hé mồm than.
Tiền lương, chủ nợ giăng tơ siết,
Tài khoản, ngân hàng bủa lưới đan.
Thấp thỏm, đêm lo điền đất mất,
Thập thò, ngày sợ cửa nhà tan.
Xuôi tay ngắc ngoải chờ ma bắt,
Nghe vẳng âm công trổi nhịp đàn.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
18-06-2013, 07:46 PM
@ Đang khắc khoải...ý quên ngắc ngoải vì thua độ nè, nhưng cũng cố họa vui một bài, mong Vi Thông đọc xong sẽ tạm quên buồn :

NGẮC NGOẢI

Thua độ, "đô" bay mấy chục ngàn,
Ngậm tăm, cóc dám hé mồm than.
Tiền lương, chủ nợ giăng tơ siết,
Tài khoản, ngân hàng bủa lưới đan.
Thấp thỏm, đêm lo điền đất mất,
Thập thò, ngày sợ cửa nhà tan.
Xuôi tay ngắc ngoải chờ ma bắt,
Nghe vẳng âm công trổi nhịp đàn.

phamanhoa



Hồng Thoại cũng xin góp một bài họa vui, mong bạn hiền vui lên để giữ vững tinh thần

CHUYỆN NHỎ
Tiền đô chỉ mất có mươi ngàn
Suy suyễn gì mà thở với than !
Két bạc lưu kho đầy bụi bám
Rương vàng để xó kín tơ đan
Chó xù chẳng tiếc vài lông rụng
Biển cả không buồn mấy giọt tan
Ngắc ngoải làm chi rồi mất mạng
Sư ông phải tới để làm đàn !
HỒNG THOẠI

Tran Xuan Sinh
19-06-2013, 08:04 AM
Hồng Thoại cũng xin góp một bài họa vui, mong bạn hiền vui lên để giữ vững tinh thần



CHUYỆN NHỎ


Tiền đô chỉ mất có mươi ngàn
Suy suyễn gì mà thở với than !
Két bạc lưu kho đầy bụi bám
Rương vàng để xó kín tơ đan
Chó xù chẳng tiếc vài lông rụng
Biển cả không buồn mấy giọt tan
Ngắc ngoải làm chi rồi mất mạng
Sư ông phải tới để làm đàn !


HỒNG THOẠI


BẢN LĨNH

Bản lĩnh ngài Thông xứng triệu ngàn
Lo nhà tính việc chẳng nài than
Thân gầy thuốc bổ tìm phương chữa
Bệnh đỡ thơ làm kiếm kiểu đan
Mới rõ con người siêu cảm nhận
Hay tường cuộc sống dễ hòa tan
Cầu mong đó sẽ mau lành lặn
Quyết giữ niềm tin tựa gẩy đàn.

TXS
19/06/2013

Xuân Sinh xin phép họa và gửi Vi Thông đọc cho vui, kiểm tra giúp có Ngũ độ thanh không nhé. Hì

TRẦN THỊ THANH LIÊM
20-06-2013, 12:00 AM
Đang ngắc ngoải nè... ý quên khắc khoải nè... quậy quá đi bà lão em! híc
http://www.vuontaodan.net/forums/upfiles/2590/4169DCAAD25C4A2DA0A49920608B0777.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=nguy%E1%BB%87t+c%E1%BA%A7m&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLGMN_YPJ0EkyM&tbnid=_jPq1_wXCFjhqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvuontaodan.net%2Fforums%2Ffb.aspx %3Fm%3D22849&ei=snl2Ud6kGcOoiAf14YHIDQ&bvm=bv.45512109,d.aGc&psig=AFQjCNFjZVVP_bfl67mlnRwiuLwH9PYyow&ust=1366805160825196)

KHẮC KHOẢI

Nằm nghe tiếng suối đổ trên ngàn
Ngỡ giọng oan hồn khúc thở than
Quạnh vắng trông hoài cơn gió lộng
Âm thầm đợi mãi vệt mây đan
Đường xưa khói tỏa mơ trầm lắng
Lối nhỏ trăng về mộng úa tan
Trở bóng ru tình đêm khắc khoải
Buồn tênh vỗ nhịp mấy cung đàn

Vi Thông

BUỒN

Từng đêm khắc khoải gió băng ngàn
Có hiểu ta nhiều lúc khóc than
Nhớ thuở cha qua miền bão dập
Thương ngày mẹ đến chốn mưa đan
Thân nghèo chẳng ngại lời chia cách
Phận bạc đâu màng chữ hợp tan
Cuộc sống bôn ba đầy trắc trở
Buồn như khúc nhạc rối tơ đàn.

Xin cầu chúc H sớm khỏi bệnh H nhé!
M Trần Thị Thanh Liêm
Đại học Đại Nam 20/6/2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
26-06-2013, 01:24 PM
CHIÊM NGHIỆM
NHỮNG NỖI BUỒN


Có nỗi buồn mỏng tanh như hạt lệ
Có nỗi buồn lớn rộng hơn đại dương
Có đôi khi lại biến hóa khôn lường
Cho ta những “Thú đau thương” rất lạ!

Cứ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã
Lại thêm lần chiêm nghiệm chuyện đời ta
Còn sót gì? Ngoài thác lũ phong ba
Nỗi buồn như cánh buồm qua cơn bão!

Rồi lặng lẽ ăn sâu vào mạch máu
Giọt sầu loang tóc đã nhạt phai màu
Mà cuộc đời như gió thoảng qua mau
Đôi tay mỏi thèm giơ lên vuốt mặt

Đợi đến lúc lũ tình lên cao ngất
Đợt sóng buồn chợt óng mượt như tơ
Cuốn phăng ta dạt giữa những bến bờ
Niềm đau ấy hiển nhiên và rất thật

Mưa chiều nay từng giọt rơi lất phất
Nỗi buồn giờ co rúm vào tim ta
Hạt long lanh dường như muốn vỡ òa
Đành thôi nhé! Ngậm vành môi mím chặt

Cuối chân trời cánh chim chiều xa khuất
Mọng nỗi buồn giọt sương vỡ lao xao
Lũ thùy dương lặng im tiếng rì rào
Như tiếc nuối mộng đời sao quá vội…

Vi Thông

HƯƠNG ĐẦU MÙA

Huynh Vi Thông kính quý!
Bài thơ của H hay quá, sâu sắc quá & buồn quá!
H đã rất nghị lực rồi. H hãy lạc quan hơn, nghị lực hơn!
Dũng cảm lên, cố gắng lên H nhé!
H thật hạnh phúc vì M & ACE TV www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net) rất yêu thương H,
đã đang & sẽ mãi mãi sát cánh bên H để đưa www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net) ngày một phát triển bền vững!
Trân quý!
M Trần Thị Thanh Liêm

Trần Thị Lợi
26-06-2013, 02:47 PM
Nguyên văn bởi Trần Vi Thông



CHIÊM NGHIỆM
NHỮNG NỖI BUỒN


Có nỗi buồn mỏng tanh như hạt lệ
Có nỗi buồn lớn rộng hơn đại dương
Có đôi khi lại biến hóa khôn lường
Cho ta những “Thú đau thương” rất lạ!

Cứ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã
Lại thêm lần chiêm nghiệm chuyện đời ta
Còn sót gì? Ngoài thác lũ phong ba
Nỗi buồn như cánh buồm qua cơn bão!

Rồi lặng lẽ ăn sâu vào mạch máu
Giọt sầu loang tóc đã nhạt phai màu
Mà cuộc đời như gió thoảng qua mau
Đôi tay mỏi thèm giơ lên vuốt mặt

Đợi đến lúc lũ tình lên cao ngất
Đợt sóng buồn chợt óng mượt như tơ
Cuốn phăng ta dạt giữa những bến bờ
Niềm đau ấy hiển nhiên và rất thật

Mưa chiều nay từng giọt rơi lất phất
Nỗi buồn giờ co rúm vào tim ta
Hạt long lanh dường như muốn vỡ òa
Đành thôi nhé! Ngậm vành môi mím chặt

Cuối chân trời cánh chim chiều xa khuất
Mọng nỗi buồn giọt sương vỡ lao xao
Lũ thùy dương lặng im tiếng rì rào
Như tiếc nuối mộng đời sao quá vội…

Vi Thông


CHIA SẺ NỖI BUỒN
(Họa thơ chia sẻ cùng ADMIN Vi Thông)


Xin đừng nén nỗi buồn trong ngấn lệ
Sẽ dâng trào mặn chát nước trùng dương
Sẻ chia mau kẻo hậu họa khôn lường
Bao thân hữu phải đâu là xa lạ

Trước buồn đau đừng yếu mềm sa ngã
Chỉ có ta mới thắng nổi chính ta
Giữa cuồng phong ào ạt những âm ba
Cây bền gốc chẳng sợ gì dông bão


Tim còn đập còn lưu thông mạch máu
Tình yêu thương còn thắm sắc tươi màu
Tâm hồn còn bay bổng lúc nhặt mau
Còn vẫy gọi bốn phương cùng họp mặt


Phút tỏa sáng hồn bay lên cao ngất
Kết tình thân chắp mối dệt đường tơ
Không phân chia biên giới, chẳng bến bờ
Tình Thi Hữu bấy lâu đều chân thật


Người chỉ huy cờ trong tay đã phất
Thủy thủ đều chắc lái chuyến tàu ta
Cảng quê hương đèn báo hiệu sáng òa
Ta cập bến buông neo cho thật chặt


Bão tố đã tan chìm nơi góc khuất
Chia nỗi buồn, vui ùa đến xôn xao
Hãy xóa mau những khoảng cách ngăn rào
Đời mãi đẹp yêu thương đang cần vội

26/6/2013

Trần Thị Lợi

lethanhson
26-06-2013, 05:01 PM
ĐỢI CHỜ *

Chiều tà nắng úa trải ven đê
Đợi bóng người đi mãi chẳng về
Lá dỗi buông cành xa lối mộng
Sương hờn rã nhánh lạc cơn mê
Buồn trông phố cũ mây ngàn hướng
Tủi bước đường xưa gió tứ bề
Chợt thấy bên trời đôi cánh nhạn
Tìm nhau kết lại mối duyên thề.

Đại học Đại Nam, 15/6/2013
Trần Thị Thanh Liêm

* Muội xin kính tặng huynh bài thơ nhỏ ở trên,
cầu mong H sớm hồi phục sức khỏe đề sớm trở về với Lầu Mây thân yêu của H, xin kính chúc huynh tỷ như đôi nhạn sớm hôm bên nhau an vui & nhiều may mắn ạ!
Trân trọng!
M TTTL kg



Ngóng trông


Tiễn người ra tận cuối chân đê
Đợi mãi mà sao chẳng thấy về
Mây giận mưa tuôn tràn cõi mộng
Sông cuồng nước lũ giũ đam mê
Đoái nhìn phố cũ lòng muôn hướng
Trông lại thành xưa dạ bộn bề
Thấp thoáng chân trời sao lấp lánh
Mắt ai lệ ướt lỗi đêm thề...

Lê Thanh Sơn

nguyenxuan
26-06-2013, 10:34 PM
LẦU MÂY VÀ CÁNH CHIM HỒNG

Chim Hồng sải cánh giữa lầu mây
Thắp lửa trời thu dõi mộng đầy
Vẽ cảnh mừng xuân hòa điệu thắm
Xây cầu thưởng nguyệt vút vần say!
Thành tâm nguyện thỏa tình yêu lớn
Vững dạ mong chờ lẽ sống hay
Hạnh phúc vui buồn gieo cõi ảo
Chim Hồng sải cánh giữa lầu mây.

Nguyên Xuân
26/6/2013

PHAN THỊ THANH MINH
26-06-2013, 11:06 PM
LẦU MÂY VÀ CÁNH CHIM HỒNG

Chim Hồng sải cánh giữa lầu mây
Thắp lửa trời thu dõi mộng đầy
Vẽ cảnh mừng xuân hòa điệu thắm
Xây cầu thưởng nguyệt vút vần say!
Thành tâm nguyện thỏa tình yêu lớn
Vững dạ mong chờ lẽ sống hay
Hạnh phúc vui buồn gieo cõi ảo
Chim Hồng sải cánh giữa lầu mây.

Nguyên Xuân
26/6/2013

Bài thơ hay và đầy ý nghĩa!
Chúc chú Vi Thông mau lành bệnh để sớm về với Lầu mây & cánh chim... hồng!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
30-06-2013, 12:05 PM
HỌC THƠ
(Kính tặng Admin Trần Vi Thông*)

Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
E vần chẳng vững ý tâm mờ
Theo Thầy sớm tối năng rèn giũa
Gương sáng đời em mãi phụng thờ.
………………………………….
* Thầy dạy tác giả (TG) học làm thơ luật Đường

Đại học Đại Nam Hà Nội, 30/6/2013


Xin cầu mong cho Admin TVT sớm qua được cơn bệnh hiểm nghèo này!

TG: Trần Thị Thanh Liêm

Trần Thị Lợi
30-06-2013, 01:28 PM
GIỮ MÁI NHÀ CHUNG

Trời oi ả mồ hôi đầm lưng áo
Ngoài khơi xa cơn bão tố hình thành
Có còn chăng bầu không khí yên lành?
Đang ngự trị mái nhà chung Thi Hữu

Ta chung sức đồng lòng cùng kéo níu
Giữ ngôi nhà khỏi rung chuyển lung lay
Từng thành viên kề vai siết chặt tay
Trong dông bão rõ ngôi nhà bền vững

Giữa tố lốc biết cây mềm cây cứng
Lúc gian nan hoạn nạn hiểu tình người
Cầu bão tan, vườn Thi Hữu xanh tươi
Hoa thắm sắc tỏa hương nồng bốn biển

Trần Thị Lợi

lethanhson
01-07-2013, 07:38 AM
Lầu mây chim chiều


Lầu mây và cánh chim chiều
Đọc câu thơ cảm lòng phiêu diêu lòng
Tình người thấm đậm núi sông
Lầu mây rực rỡ sáng trong nắng ngàn
Chim chiều gọi bạn chứa chan
Nghe tha thiết bỗng ngập tràn lời ai?
Đời người trưa nắng mưa mai
Sống nơi cõi tạm nghĩa dài ngàn năm![/I

[I]
Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
01-07-2013, 08:53 PM
CHIM CHIỀU vẫn lượn bay hoài
LẦU MÂY sáng mãi cả ngày lẫn đêm

* Nguyện cầu Thiên Chúa ban hồng ân cho anh
theo cách riêng của Người.


Huy Thanh

thugiangvu
01-07-2013, 09:48 PM
http://xiuxiu.ngoinhayeuthuong.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/thienthan.png

CHIM CHIỀU vẫn lượn bay hoài
LẦU MÂY sáng mãi cả ngày lẫn đêm

* Nguyện cầu Thiên Chúa ban hồng ân cho anh
theo cách riêng của Người.


Huy Thanh

Hàng thông cao vút trên đồi
Bóng anh còn mãi một trời yêu thương

Thu giang vũ

Nguyện xin Chúa chúc lành cho anh thêm nhiều nghị lực,
can đảm theo thánh ý Chúa.

Bạch Hồng Ngọc
02-07-2013, 09:35 PM
HỌC THƠ
(Kính tặng Admin Trần Vi Thông*)

Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
E vần chẳng vững ý tâm mờ
Theo Thầy sớm tối năng rèn giũa
Gương sáng đời em mãi phụng thờ.
………………………………….
* Thầy dạy tác giả (TG) học làm thơ luật Đường

Đại học Đại Nam Hà Nội, 30/6/2013


Xin cầu mong cho Admin TVT sớm qua được cơn bệnh hiểm nghèo này!

TG: Trần Thị Thanh Liêm


NGHIỆP THƠ

Yêu đời vướng phải nghiệp nhà thơ
Đượm nét màng mơ thỏa mãn chờ
Trải mộng hương tràn xen kẽ tóc
Ươm mầm sắc tỏa ngập mành tơ
Mong miền khắc khổ tình không nhạt
Muốn đoạn bồng lai nghĩa chẳng mờ
Xướng họa thành danh lòng mãi thoải
Trường thiên ước nguyện nẻo tu thờ

02/7/2013
Bạch Hồng Ngọc

lethanhson
03-07-2013, 04:07 PM
HỌC THƠ
(Kính tặng Admin Trần Vi Thông*)

Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
E vần chẳng vững ý tâm mờ
Theo Thầy sớm tối năng rèn giũa
Gương sáng đời em mãi phụng thờ.

………………………………….
* Thầy dạy tác giả (TG) học làm thơ luật Đường

Đại học Đại Nam 30/6/2013
TG: Trần Thị Thanh Liêm




Nguyện ước


Nguyện ước lòng minh gắng nghiệp thơ
Câu hay ý đẹp vẫn trông chờ
Yêu người ta hẹn duyên cầm sắt
Thương kẻ mình còn nghĩa mối tơ
Ngày nắng thiên nhiên ngời sắc tỏ
Đêm mưa cảnh vật nhạt phai mờ
Điều hay sớm tối sưu tầm đạo
Nhờ nghiệp tổ tiên phải cúng thờ.

Lê Thanh Sơn

Nắng Xuân
03-07-2013, 07:54 PM
VỌNG LẦU MÂY

Tâm hồn cháy bỏng những vần thơ
Viễn cảnh lầu mây cập bến bờ
Bể nghĩa bền xây chờ thế cuộc
Non tình vững lợp hướng thời cơ
Khơi dòng ý tưởng chuyên cần ngẫm
Đốt lửa niềm tin nhẫn nại chờ
Mỏi cánh chim chiều không lỡ nhịp
Mang bầu nhiệt huyết vẫn hằng mơ.

July 03, 2013
Nắng Xuân

Trần Đức Quang
05-07-2013, 02:42 PM
Lầu mây chim chiều


Lầu mây và cánh chim chiều
Đọc câu thơ cảm lòng phiêu diêu lòng
Tình người thấm đậm núi sông
Lầu mây rực rỡ sáng trong nắng ngàn
Chim chiều gọi bạn chứa chan
Nghe tha thiết bỗng ngập tràn lời ai?
Đời người trưa nắng mưa mai
Sống nơi cõi tạm nghĩa dài ngàn năm![/I

[I]
Lê Thanh Sơn

ADMIN TRẦN VI THÔNG

Tuy thân bịnh việc chẳng ngừng
Vì trang Thi hữu luật Đường cho hay
Bóng anh lồng lộng trải dài
Chấm thi gấp rút việc này cho xong
Một niềm tin chắc trong lòng
Việt Nam Thi hữu tưng bừng nay - mai
Chiều tà ánh nắng lắt lay
Nhưng anh tầm mắt ngắm ngày thực xa
Thơ Đường, Lục bát, … reo ca
Thành viên Thi hữu trên đà tiến nhanh!
Mong anh khỏi bệnh nhanh nhanh!

TQ

TRẦN THỊ THANH LIÊM
06-07-2013, 11:52 PM
Lầu Mây lưu bút - Thơ Đường luật tác giả Gió Bụi mời góp họa



Lầu Mây lưu bút

Lầu mây ngũ sắc tính khiêm nhường
Lặng lẽ đêm ngày dãi gió sương
Hạ đốt không sờn tâm xán lạn
Đông xoay chẳng nhụt chí can trường
Vi vu nắng sớm ngàn thông dõi
Ríu rít chim chiều vạn sóng vương
Mến mộ thi nhân dừng bước trú
Lưu vần bút họa mãi càng thương.

Gió Bụi
28/06/2013



Kính tặng anh Vi Thông và mong anh chóng khỏe!
* Cảm tác từ "Lầu Mây và Cánh Chim Chiều" của Vi Thông




BÀI HOA:

1- ADMIN*

Trần huynh bản tính chỉ luôn nhường
Nọ quản chi mình gió với sương
Nếp giữ rèn thân tình dậy nước**
Nghề theo tích đức nghĩa vang trường
Toàn tâm trích giảng nguồn thơ quý
Tận trí lưu truyền suối lửa hương
Hạnh phúc hy sinh nào tính thiệt
Diễn đàn Thi hữu suốt đời thương.
...............................................
* Thầy Trần Vi Thông dạy tác giả (TG) làm thơ.
** Đất nước

Đại học Đại Nam Hà Nội, 06/7/2013
TG Trần Thị Thanh Liêm

NGUYỄN DUY CHINH
11-07-2013, 12:59 AM
KÍNH TẶNG ADMIN TRẦN VI THÔNG


Vượt qua đau đớn muôn ngàn
Trải qua bao nỗi gian nan cuộc đời
Quên đi khoảnh khắc chơi vơi
Admin Thi hữu “Mặt Trời thành viên”
Bình minh đến Thái dương lên
Việt Nam Thi hữu ngày đêm tiến đều
Lầu mây bao cánh chim chiều
Nguyện đồng lòng để bay theo cùng Trời!


Trần Đức Quang

Cầu mong đệ VT sớm lành bênh đệ nhé!

Trần Đức Quang
11-07-2013, 02:28 PM
4. TẦM CAO

Nghĩa đọng lầu mây bởi nhún nhường
Chim chiều mỏi mệt dãi dầu sương
Tàn thông lộng tỏa trên trần thế
Ngọn gió lành đưa giữa thảo trường
Tuyển chọn vần thơ tình mãi lắng
Vun bồi nhịp sống lễ hoài vương
Thời gian cuộn chảy mong gìn giữ
Gửi lại cho đời những quý thương.

Nắng Xuân
06/7/2013


VÀI DÒNG GỬI BÁC VI THÔNG

Cơn mưa hạ phủ choàng qua phố núi
Chớp ngang trời và gió giật từng cơn
Phút chùng lòng khi điện thoại đổ chuông
Nghe giọng nói của thầy pha nhịp thở

Thầy hỏi thăm chuyện phê bài chấm vở
- Kịp không em khi tháng tám đã kề…?
Nhoẻn miệng cười mà thấy dạ tái tê
Thế mới hiểu cái tâm… nghề cõng chữ

Cái chân tôi đi như thằng lãng tử
Ghé diễn đàn cao hứng thả câu thơ
Duyên khéo se trong một buổi tình cờ
Hai thế hệ bắc cầu thi với phú

Ai “nhỡ mồm” rót vào tai tin dữ
Bác Vịt Hồng kiếp vạ gió tai bay
Các đốc-tờ đành thúc thủ bó tay
Chờ may rủi khi ngày qua tháng đoạn

Sức khỏe hao gầy, tinh thần vô hạn
Trút tơ lòng đem dệt lụa nhân sinh
Để thân tằm một mai hóa phù vân
Giấc nam kha một đi nghìn thu níu

Bài chấm xong mà nghe hồn nặng trĩu
Phận số thầy sao nghiệt ngã tâm can
Mong cho thầy gặp dị thảo kỳ nhân
Đẩy bệnh tật lui về vài thập kỷ

Để mỗi mai chăm nụ cà, đọt bí
Bẹ long tu, quả đu đủ xanh non…
Để lên rừng đào mấy gốc mật nhân
Hay xuống biển tìm dứa bà hái quả

Loài chó đẻ…băm vằm sao khô uống
Thứ ong rừng…tán nhỏ để dành ăn
Vui với mọi người, vui với gió trăng
Kiếp ở trọ nay lì ta trọ mãi….

Nghe Thầy !

VỀ MIỀN TRUNG
* Chữ đậm là các vị thuốc chữa ung thư

VIÊN QUỐC BÁU
12-07-2013, 08:25 AM
LẦU MÂY

TRẦN gian một thoáng mơ màng
Vẳng xa biên tập rộn ràng LẦU MÂY
Im nghe tiếng vọng đâu đây
THÔNG reo VI vút mộng đầy mơ yêu
Hót vang sải cánh CHIM CHIỀU
Ôm bao kỉ niệm những điều nghĩa nhân
Ngày qua chẳng kể tuổi xuân
Gắng công vun đắp quây quần anh em

Huy Thanh
8-07-2013


* Thân mến chúc anh luôn tỉnh táo, chóng khỏe...
Thương chúc chú sớm hồi phục sức khoer!

Hoàng Nguyễn Thái Hà
12-07-2013, 07:16 PM
Lầu mây chim chiều


Lầu mây và cánh chim chiều
Đọc câu thơ cảm lòng phiêu diêu lòng
Tình người thấm đậm núi sông
Lầu mây rực rỡ sáng trong nắng ngàn
Chim chiều gọi bạn chứa chan
Nghe tha thiết bỗng ngập tràn lời ai?
Đời người trưa nắng mưa mai
Sống nơi cõi tạm nghĩa dài ngàn năm![/I

[I]
Lê Thanh Sơn

Bài thơ hay và đầy ý nghĩa!
Cầu chúc thầy Trần Vi Thông mau lành bệnh để sớm về chung vui với Lầu mây & cánh chim chiều ạ!
Em Hoàng Nguyễn Thái Hà

Trần Đức Quang
14-07-2013, 02:59 PM
CHIÊM NGHIỆM
NHỮNG NỖI BUỒN


Có nỗi buồn mỏng tanh như hạt lệ
Có nỗi buồn lớn rộng hơn đại dương
Có đôi khi lại biến hóa khôn lường
Cho ta những “Thú đau thương” rất lạ!

Cứ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã
Lại thêm lần chiêm nghiệm chuyện đời ta
Còn sót gì? Ngoài thác lũ phong ba
Nỗi buồn như cánh buồm qua cơn bão!

Rồi lặng lẽ ăn sâu vào mạch máu
Giọt sầu loang tóc đã nhạt phai màu
Mà cuộc đời như gió thoảng qua mau
Đôi tay mỏi thèm giơ lên vuốt mặt

Đợi đến lúc lũ tình lên cao ngất
Đợt sóng buồn chợt óng mượt như tơ
Cuốn phăng ta dạt giữa những bến bờ
Niềm đau ấy hiển nhiên và rất thật

Mưa chiều nay từng giọt rơi lất phất
Nỗi buồn giờ co rúm vào tim ta
Hạt long lanh dường như muốn vỡ òa
Đành thôi nhé! Ngậm vành môi mím chặt

Cuối chân trời cánh chim chiều xa khuất
Mọng nỗi buồn giọt sương vỡ lao xao
Lũ thùy dương lặng im tiếng rì rào
Như tiếc nuối mộng đời sao quá vội…

Vi Thông

HƯƠNG ĐẦU MÙA

Bài thơ quá hay, nhưng sao mà buồn vậy. Cầu chúc đệ vượt qua được vận nạn này!
Thương đệ!

TRẦN THANH HƯƠNG
14-07-2013, 08:14 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/gui_nang_cho_em_minh_hoa.jpg

SẦU CHÍN

Dang tay đón ánh mặt trời
Xoay lưng bỗng thấy sau người…bóng đen!
Muốn vời con nắng bay lên
Tìm thêm dăm phút bình yên yêu đời
Xòe tay chạm nỗi rã rời
Lật trang ký ức một thời cùng ta
Đếm mùa xuân cũ đã xa
Nếp nhăn vầng trán -bài ca tháng ngày!

Dại khờ hứng giọt sương mai
Ngỡ niềm hy vọng lâu đài -cõi mơ?
Đột nhiên ngọn gió hững hờ…
Lại rưng khóe mắt... buồn ngơ ngác buồn!
Vòng tay còn chút yêu thương
Chợt nghe sầu chín vương hồn tả tơi
Trái sầu khẽ đụng là rơi
Tủi thân chiếc lá nằm phơi sắc màu

Với tay mòn mỏi vẫy chào
Tiễn đưa cơn mộng ngọt ngào nỗi đau
Làm sao níu được đời nhau?
Nào ai thấu hiểu bể dâu cõi tình!
Bàn tay khép lại bóng hình
Tỉnh cơn mơ bỗng giật mình ngộ ra
Nỗi buồn biến hóa trổ hoa
Mừng ta năm tháng vượt qua kiếp người.

Vi Thông
BTV.vnthihuu


Thơ đệ quá hay!
Thương đệ nhiều!
Cầu chúc đệ chóng khỏi bệnh!
Dũng cảm lên đệ nhé!

Mai Nam Thắng
15-07-2013, 02:22 AM
GIÓ ƠI!

Đừng thổi nữa, gió ơi đừng thổi nữa
Mây đừng bay đừng biến dạng lầu mây
Bao con tim khối óc hướng nơi này
Lòng mong ước chim chiều yên bến đậu

Đừng thổi nữa, gió ơi mềm mại chút
Trái tim người thi sĩ nặng niềm đau
Có thể không san sẻ gánh đỡ nhau?
Từng giây phút hướng tâm hồng ân nghĩa

Đừng thổi nữa, gió ơi đừng thổi nữa!...

Trần Thị Lợi

Cầu chúc H TV Thông sớm hồi phục sức khoer!

Mai Nam Thắng
15-07-2013, 11:59 AM
Cảm ơn anh Nguyên Hoang, bạn Thao Thức và TRUNGTRUNGNIEN
ghé thăm Lầu Mây với những tình cảm tốt đẹp dành cho VNTH.
Chúc các bạn mãi vui tình Thi hữu!

KHÚC CHIỀU

Gió rung hạt nắng rơi đầy
Cỏ cây nghiêng bóng dáng gầy thu xưa
Nỗi buồn trổ nhánh đong đưa
Tủi thân chiếc lá cuối mùa chờ rơi

Mờ xa sương khói lưng trời
Cánh chim bạt gió rã rời đường bay
Ngậm ngùi rẽ lối chân mây
Lao xao nắng vỡ giọt phai khúc chiều

Vi Thông




Một bài thơ hay!
Sắp tới SN của H rồi. Xin chúc trước H SN vui vẻ.
Gắng điều trị bệnh H nhé! Theo đệ H nên vào viện điều trị sẽ tốt hơn!
Đệ MNT

NGUYỄN VĂN THÁI
15-07-2013, 12:21 PM
".......

Với tay mòn mỏi vẫy chào
Tiễn đưa cơn mộng ngọt ngào nỗi đau
Làm sao níu được đời nhau?
Nào ai thấu hiểu bể dâu cõi tình!
Bàn tay khép lại bóng hình
Tỉnh cơn mơ bỗng giật mình ngộ ra
Nỗi buồn biến hóa trổ hoa
Mừng ta năm tháng vượt qua kiếp người.

Vi Thông"
........

CHIA SẺ CÙNG ANH


Nỗi đau giá được sẻ san
Còn đâu nhói buốt lệ tràn vào tim
Nhỏ nhoi yếu ớt cánh chim
Thành tâm cầu khẩn … ước tìm niềm mong
Tri ân chút mọn thảo thơm
Như hương hoa thoảng ru êm nỗi tình
Ước làn gió lạ cõi thiền
Anh về thuở buổi bình minh hôm nào

Mong là một giấc chiêm bao
Qua cơn ác mộng thở phào, lâng lâng!
Nắng mai rực rỡ trời xuân
"Lầu mây" tỏa ánh dương ngần lời hoa
“Tình thân ái nghĩa nhân hòa
Bốn phương tụ hội một nhà đồng tâm”
"Chim chiều" lộng cánh chim bằng
Thi đàn vang khúc ca xuân dâng đời.

15 - 7 - 2013
Nguyễn Văn Thái

Chúc Anh Trần Vi Thông khỏe mạnh, vui nhiều!

công văn dị
15-07-2013, 05:43 PM
Cánh chim chiều

Phút lặng yên cùng nhìn về một phía
nét cười tươi như nâng đỡ tương lai
một chút đăm chiêu thấu hiểu con đường dài
cánh chim chiều nâng lầu mây trần thế

lãng mạn lắm cuộc đời như có thể
để bình yên an lạc đến vô thường
cánh chim chiều ôm ấp tình muôn thương
trái tim hiền nhỏ nhoi trong vũ trụ

đã say lắm hồn thơ cùng hội tụ
ôi đời đi! Thi hữu đã thành nhà
mái đã ấm cột kèo đang nảy lộc
mấy mùa xuân hoa thắm nở trên cành

còn mãi nhé lầu mây cứ buông mành
cánh chim chiều dẫu giờ đây có mỏi
như phượng hoàng vút tầng cao chói lọi
phút ngừng bay thân xác hóa thiên thần.

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-07-2013, 06:58 PM
Cánh chim chiều

Phút lặng yên cùng nhìn về một phía
nét cười tươi như nâng đỡ tương lai
một chút đăm chiêu thấu hiểu con đường dài
cánh chim chiều nâng lầu mây trần thế

lãng mạn lắm cuộc đời như có thể
để bình yên an lạc đến vô thường
cánh chim chiều ôm ấp tình muôn thương
trái tim hiền nhỏ nhoi trong vũ trụ

đã say lắm hồn thơ cùng hội tụ
ôi đời đi! Thi hữu đã thành nhà
mái đã ấm cột kèo đang nảy lộc
mấy mùa xuân hoa thắm nở trên cành

còn mãi nhé lầu mây cứ buông mành
cánh chim chiều dẫu giờ đây có mỏi
như phượng hoàng vút tầng cao chói lọi
phút ngừng bay thân xác hóa thiên thần.


Một bài thơ hay, sâu sắc, xúc động lòng người!
Cầu chúc cho Admin TVT lúc nào cũng an vui! Cố gắng lên H nhé!

NGUYỄN VĂN LONG
16-07-2013, 01:23 AM
BỠ NGỠ...

Đợi em về
bóng mây ngày nắng hạ
Ngóng trưa hè
gió hát lời tình thu
Người vẫn xa
tắp tít đỉnh sương mù
Trăng nguyệt bạch
duềnh phơi trên ghềnh đá

Thời gian qua...
vẫn ta... người khách lạ!
Bước ngại ngần
luân vũ điệu cuồng ca
Nhịp ngân nga
vươn tới tận thiên hà
Lời hoang phế
rớt bên đời tàn úa

Hồn lao xao
sóng xô bờ biển cả
Đêm vật vờ
ngó lũ nhện se tơ
Vòng nhân gian
giữa giao lộ tình cờ
Vừa gặp gỡ
đã lìa xa hai lối

Đêm mộng hoang
vành môi khô tiếc nuối
Tiếng thở dài
rơi xuống tận trong mơ!
Chuyện buồn vui
khóc, cười bao trăn trở
Dưới trăng mờ
trôi huyễn hoặc câu thơ…

Vi Thông
BTV.vnthihuu
HƯƠNG XƯA

Bài thơ này hay quá!
Chúc đệ chóng khoe đệ nhé!

Hoàng Thị
18-07-2013, 04:36 AM
http://i202.photobucket.com/albums/aa301/nikon_o1o/Maychim.jpg

Lầu Mây Vắng Cánh Chim Chiều !

Người xưa bóng vắng Lầu Mây !
Chim Chiều cũng lạc Cánh bay phương trời !
Ngõ hồn thất thểu, chơi vơi !
Chừng tan tác cụm mây trôi lững lờ !
Rối bời một chẽ tầm tơ
Lấy ai thao dệt mà mơ lụa là ?!

Đệ nằm liệt mấy tuần qua !
Dở dang ĐƯỜNG THÍ, nhạt nhòa HƯƠNG XƯA !
Bút nghiêng thin thít bụi mờ,
Câu thơ THI HỮU mãi chờ điểm son * !
Vịt Hồng một thưở ví von ,
Bây giờ giữa chợ bỏ con sao đành ?!

Ngẫm lời tâm sự Đệ Huynh ,
Tri âm chia nửa, nghĩa tình phân đôi !
Xa xăm khuất nẻo chân trời ,
Tâm tư vẫn hướng về nơi sanh thành !
Nhớ ngày họp mặt đầu năm ,
Nguyên Tiêu Đệ Nhất Niên _ rằm tháng giêng ,
Chờ mưa ...có cặp bạn hiền
Choàng vai ngồi ...điếu thuốc tàn trên tay ...

Khó lòng bắt được chuyến bay !
Mượn con én ảo tách bầy về thăm !
Mong cho Đệ thoát hiểm nguy ,
Sớm về với cảnh Lầu Mây, Chim Chiều !

* Điểm son = chấm ( mực ) đỏ = chọn lưu vào Thư Viện


Huynh CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 62 CỦA ĐỆ

Tennessee ngày 17 tháng 7 năm 2013
Hoàng Thị

Lê Tư Đắc
18-07-2013, 08:18 PM
http://phamngoc.files.wordpress.com/2008/03/moon-by-azkate.jpg

Tự Tình Khúc


Muốn là gió…tự tình tóc em
Ước là mây…trên vùng bình yên
Rồi thèm lãng du như hạt nắng
Mơ hoa ngát hương không ưu phiền

Khúc nhạc thăng trầm phổ hồn thơ
Hòa tấu nhặt khoan nốt đợi chờ
Biển đời với bao chiều bão tố
Ngàn năm những nỗi đau tình cờ

Ngước nhìn cánh chim trời lẻ loi
Chợt thương bóng ai khóc bên đời
Hồn nhiên lá úa chao đầu gió
Xào xạc lượn quanh gót chân người

Im lặng nghe dòng đời lướt qua
Người dập dìu vui nơi phồn hoa
Ngơ ngẩn giữa trăm nghìn mê lộ
Bỏ lại riêng ta dưới trăng tà

Ngập ngừng tiếng đêm...nhịp bước chân
Lối về...biết tìm đâu người thân
Ngậm ngùi tiễn đưa người khách lạ
Vài chiếc lá khô rơi ngại ngần

Nỗi buồn rũ quanh như sợi tơ
Có người gối đêm ru niềm mơ
Ngỡ giọt sương giận hờn thao thức
Rùng mình đánh rơi nỗi ơ thờ…

Vi Thông

Chúc mừng SN đệ! Mong sao đệ vui lên để bệnh chóng lành!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-07-2013, 11:41 PM
KHÚC CHIỀU

Gió rung hạt nắng rơi đầy
Cỏ cây nghiêng bóng dáng gầy thu xưa
Nỗi buồn trổ nhánh đong đưa
Tủi thân chiếc lá cuối mùa chờ rơi

Mờ xa sương khói lưng trời
Cánh chim bạt gió rã rời đường bay
Ngậm ngùi rẽ lối chân mây
Lao xao nắng vỡ giọt phai khúc chiều

Vi Thông



http://farm3.staticflickr.com/2868/9316118086_9eeebf76c1_z.jpg



GIỌT NẮNG CHIỀU



Chiều nay mưa lại về đầy
Lầu Mây khuất dạng chim gầy tiếc xưa
Vài ba chiếc lá nhẹ đưa
Thềm hoang gợi nhớ mấy mùa đã rơi

Gió lên đâu đó lưng trời
Ngập ngừng cánh nhạn toan rời hướng bay
Chợt nhìn tận cuối đường mây
Một tia nắng nhẹ làm phai sầu chiều!


KIỀN ĐỨC - 18/07/13

nvhung
22-07-2013, 08:19 AM
KHÚC CHIỀU

Gió rung hạt nắng rơi đầy
Cỏ cây nghiêng bóng dáng gầy thu xưa
Nỗi buồn trổ nhánh đong đưa
Tủi thân chiếc lá cuối mùa chờ rơi

Mờ xa sương khói lưng trời
Cánh chim bạt gió rã rời đường bay
Ngậm ngùi rẽ lối chân mây
Lao xao nắng vỡ giọt phai khúc chiều

Vi Thông



GIỌT NẮNG CHIỀU


Chiều nay mưa lại về đầy
Lầu Mây khuất dạng chim gầy tiếc xưa
Vài ba chiếc lá nhẹ đưa
Thềm hoang gợi nhớ mấy mùa đã rơi

Gió lên đâu đó lưng trời
Ngập ngừng cánh nhạn toan rời hướng bay
Chợt nhìn tận cuối đường mây
Một tia nắng nhẹ làm phai sầu chiều!


KIỀN ĐỨC - 18/07/13




RÁNG CHIỀU


Sương thu chiều thả rụng đầy

Nhớ người áo tím dáng gầy năm xưa
Xa rồi ngày ấy tiễn đưa
Mà sao giọt lệ như vừa mới rơi
Giờ em ở phía chân trời
Ngàn thương muốn gửi sợ lời gió bay
Tương tư thơ gửi làn mây
Phải em đang đọc: hây hây ráng chiều

Nguyễn Văn Hùng

Lệ Hà
22-07-2013, 08:19 PM
KHÚC CHIỀU



Gió rung hạt nắng rơi đầy
Cỏ cây nghiêng bóng dáng gầy thu xưa
Nỗi buồn trổ nhánh đong đưa
Tủi thân chiếc lá cuối mùa chờ rơi

Mờ xa sương khói lưng trời
Cánh chim bạt gió rã rời đường bay
Ngậm ngùi rẽ lối chân mây
Lao xao nắng vỡ giọt phai khúc chiều

Vi Thông




GIỌT NẮNG CHIỀU




Chiều nay mưa lại về đầy
Lầu Mây khuất dạng chim gầy tiếc xưa
Vài ba chiếc lá nhẹ đưa
Thềm hoang gợi nhớ mấy mùa đã rơi

Gió lên đâu đó lưng trời
Ngập ngừng cánh nhạn toan rời hướng bay
Chợt nhìn tận cuối đường mây
Một tia nắng nhẹ làm phai sầu chiều!


KIỀN ĐỨC - 18/07/13





RÁNG CHIỀU




Sương thu chiều thả rụng đầy
Nhớ người áo tím dáng gầy năm xưa
Xa rồi ngày ấy tiễn đưa
Mà sao giọt lệ như vừa mới rơi
Giờ em ở phía chân trời
Ngàn thương muốn gửi sợ lời gió bay
Tương tư thơ gửi làn mây
Phải em đang đọc: hây hây ráng chiều

Nguyễn Văn Hùng



GỬI GIÓ

Mùa thu hoa nắng sân đầy
Nhớ người em gái dáng gầy trường xưa
Những ngày đi học đón đưa
Lá bàng chao lượn giao mùa nhẹ rơi

Giờ đây nàng ở phương trời
Nhắn sao gởi gió đôi lời chim bay
Bao la biển ngọc xanh mây
Trăm năm vẫn đợi cơn say mưa chiều


Lệ Hà (22-7-2013)

HR PT
22-07-2013, 11:05 PM
KHÚC CHIỀU

Gió rung hạt nắng rơi đầy
Cỏ cây nghiêng bóng dáng gầy thu xưa
Nỗi buồn trổ nhánh đong đưa
Tủi thân chiếc lá cuối mùa chờ rơi

Mờ xa sương khói lưng trời
Cánh chim bạt gió rã rời đường bay
Ngậm ngùi rẽ lối chân mây
Lao xao nắng vỡ giọt phai khúc chiều

Vi Thông




KHÚC CHIỀU ... CHƠI VƠI

Khúc chiều hạt nắng chơi vơi
Mùa Thu lá đổ về nơi cuối nguồn
Nắng vàng ráng rọi chiều buông
Trên triền dóc nhớ bóng buồn ngã nghiêng

Mù khơi cánh én về miền
Vô ưu tiềm thức nỗi niềm riêng mang
Mây bay bay mãi lang thang
Lên cao tích tụ hàng tràng giọt mưa

Thương xưa nhớ mấy cho vừa ...

HRPT
22/7/2013

@ Ca ca ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hic ... hu hu hu huuuuuuuuuuuuuu

NGUYỄN VĂN THÁI
24-07-2013, 10:07 AM
KHÚC CHIỀU

Gió rung hạt nắng rơi đầy
Cỏ cây nghiêng bóng dáng gầy thu xưa
Nỗi buồn trổ nhánh đong đưa
Tủi thân chiếc lá cuối mùa chờ rơi

Mờ xa sương khói lưng trời
Cánh chim bạt gió rã rời đường bay
Ngậm ngùi rẽ lối chân mây
Lao xao nắng vỡ giọt phai khúc chiều

Vi Thông




KHÚC CHIỀU ... CHƠI VƠI

Khúc chiều hạt nắng chơi vơi
Mùa Thu lá đổ về nơi cuối nguồn
Nắng vàng ráng rọi chiều buông
Trên triền dóc nhớ bóng buồn ngã nghiêng

Mù khơi cánh én về miền
Vô ưu tiềm thức nỗi niềm riêng mang
Mây bay bay mãi lang thang
Lên cao tích tụ hàng tràng giọt mưa

Thương xưa nhớ mấy cho vừa ...

HRPT
22/7/2013

@ Ca ca ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hic ... hu hu hu huuuuuuuuuuuuuu


NGẬM NGÙI

Men thơ ủ nghĩa vơi đầy
Đường chim xa ngái dãn gầy tình xưa
May nhờ mạng ảo đung đưa
Nào hay chấp chới trước mùa mưa rơi

Ngậm ngùi cầm lấy lẽ trời
Ngút mờ sương khói rã rời chim bay
Lung linh một áng lầu mây
Ngẩn ngơ trăng khuyết nhạt phai khung chiều.

Nguyễn Văn Thái
24 -7 - 2013

Huy Thanh
24-07-2013, 03:38 PM
NGẬM NGÙI

Men thơ ủ nghĩa vơi đầy
Đường chim xa ngái dãn gầy tình xưa
May nhờ mạng ảo đung đưa
Nào hay chấp chới trước mùa mưa rơi

Ngậm ngùi cầm lấy lẽ trời
Ngút mờ sương khói rã rời chim bay
Lung linh một áng lầu mây
Ngẩn ngơ trăng khuyết nhạt phai khung chiều.

Nguyễn Văn Thái
24 -7 - 2013




https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSA6-ZAt_EoFQCrH-jyWbYDwC-2sU6rk-adW-lffhWARktRsZRH

MEN CHIỀU

Lối mòn sườn núi hoa đầy
Ngắm cô sơn nữ vóc gầy dáng xưa
Bên nàng mắc võng đu đưa
Quay về chốn cũ đúng mùa tuyết rơi

Cánh chim sải mộng cuối trời
Suối mơ hen ước bao lời gió bay
Trăng ngàn hồn thả cùng mây
Đêm nay thật tuyệt đắm say men chiều


Huy Thanh
24-7-2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
25-07-2013, 09:39 AM
Chúng tôi vừa nhận được từ ĐHV Nắng Xuân một bài cảm nhận về thơ hay - TÌNH CỜ LẠC BƯỚC LẦU MÂY, xin được giới thiệu cùng quý TV VNTH và quý vị độc giả!
Xin kính chúc Admin TVT chóng lành bệnh!



TÌNH CỜ LẠC BƯỚC LẦU MÂY



https://lh3.googleusercontent.com/-8sbfDlf7GfA/Ue1KlXFR7ZI/AAAAAAAAFGE/A2RErxIRa5w/w785-h554-no/DSC_0057.jpg

Hãy cho tôi làm người khách lãng du vừa tình cờ dừng chân chốn Lầu Mây thơ mộng. Hãy cho tôi như một người bạn cũ tình cờ bắt gặp hình dáng thân quen... Không, cả hai điều ấy đều trở nên chưa trọn vẹn bởi tôi và anh Trần Vi Thông vừa như lạ vừa như quen. Hai con người xa lạ bất chợt gắn bó cùng nhau khi bất chợt nhận ra có chút đồng điệu trong tâm hồn. Chúng tôi gặp nhau thật sự tình cờ như những khách yêu thơ tình cờ bắt gặp áng thơ hay nên không thể dứt ra. Đó cũng là tâm trạng của tôi khi đọc bài thơ "Lầu Mây và Cánh Chim Chiều" của anh trên mạng.

Có thể ví Lầu Mây như một trang thơ. Không đúng. Phải khẳng định dứt khoát rằng Lầu Mây chính là một Website chuyên về thơ mà anh hằng ấp ủ, rồi sáng lập, nâng niu và nuôi dưỡng bằng biết bao mồ hôi và nhiệt huyết. Bởi nếu chỉ là một trang thơ nhỏ hẹp để anh và người thân sáng tác, chiêm nghiệm, thưởng lãm thì chưa đủ tầm. Anh xây dựng nên một "Lầu Mây" không chỉ cho riêng anh và người thân mà còn cho bạn đồng điệu bốn phương. Đó chính là nơi cho anh – Một Cánh Chim Chiều đơn lẻ và bạn hữu – nhiều Cánh Chim Chiều khác làm chốn nghỉ chân thư giãn, cùng sáng tác, trải nghiệm vốn sống trên thi đàn, rồi trau dồi, học hỏi và vun đắp cho nhau để cùng tiến bộ. Đó cũng là nơi tương ngộ những tâm hồn gần xa không phân tuổi tác, xuất xứ. Đó là công trình anh để lại cho đời và thân quyến cũng như bạn bè anh chung tay gìn giữ và sẽ tiếp nối dựng xây.


Chiều nay sao quá nhiều mây trắng
Hoa nắng trổ đầy trên cõi mơ
Kìa ! Bóng lâu đài mây thoáng hiện
Lũ chim di trú vội quay về

Chẳng có gì vui hơn khi vượt qua phía bên kia dốc cuộc đời, nhìn lại công trình mà mình sáng tạo nên đang trong giờ phút thăng hoa. Đến đây tôi chợt nhớ câu thơ "Qua đỉnh đèo ngang bóng xế tà" của Bà Huyện Thanh Quan và chính ở góc độ này tôi chợt nghĩ ai biết được trong khoảnh khắc đó Bà Huyện đang nhìn lại khung cảnh đơn thuần hay đang chiêm nghiệm cuộc đời? Cánh Chim Chiều (anh) nhìn lại Lầu Mây (website chuyên thơ) và tự hào cảm thấy nó đang đi đúng hướng. Những làn mây trắng (thơ hay) đang quần tụ để làm lộng lẫy Lầu Mây như những tia nắng rực rỡ nở hoa tô điểm cuộc đời. Sự thật hiển nhiên mà khiến anh ngỡ ngàng như thực như mơ. Công trình mơ ước của anh đang lớn dần thành một tòa Lâu Đài để đón những đàn chim di trú (thi hữu gần xa) quay về. Nghệ thuật hình tượng hóa kết hợp phép so sánh nâng cánh cho ý thơ.


Rực rỡ, lầu mây... Ôi tráng lệ !
Hãy để ta vào giấc ngủ say
Gió ơi ! Thôi chớ hờn ghen nhé !
Xin chút bình yên phút cuối ngày.

Anh tự hài lòng với bản thân vì đã nghĩ đúng, làm đúng. Bằng tất cả trí tuệ, tâm hồn và sức lực, anh đã sáng tạo nên một công trình để lại cho đời mà ít ai, kể cả những người đang khỏe mạnh, sung sức có thể làm được. Không chỉ thế, công trình của anh là một thực thể sống sẽ còn tiếp tục phát triển, to lớn hơn, vạm vỡ hơn, tráng lệ hơn... ngay cả khi có thể anh phải đi xa. Trí óc anh bình lặng, tâm hồn anh thanh thản bởi những điều mình đã làm được. Anh chẳng mong một chút ân huệ, đền đáp nào mà chỉ ước mong một phút bình yên thanh thản đơn sơ như những phút giây cuối ngày vậy thôi.


Thế rồi tan mộng... lầu mây đổ
Đã lỡ còn đâu những đợi chờ !
Đành chao đôi cánh miền sương gió
Bao nỗi sầu nghiêng bóng ngẩn ngơ.

"Cuộc đời không như là mơ" nên đôi khi có những đổ vỡ khó lường. Không phải gió mà chính sự ghen ghét đố kỵ, mua danh, hám lợi ở đời đã làm anh có chút bẽ bàng thay. Nỗi buồn không làm anh thất vọng, dù có đôi chút ngẩn ngơ, nhưng Cánh Chim Chiều đơn độc lại bay đi tìm nơi xây tổ mới.


Gió ơi ! Nhắn giúp mây trôi lại
Đừng ngại sương chiều thoáng tịch liêu
Tình ta lạc cánh chim mê mải
Nào biết chân trời nắng đã phai !

Đến một phương trời xa lạ, cánh chim chiều dọn lại chốn trú chân và sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thách thức mới. Như người xưa từng nói "hữu xạ tự nhiên hương" bạn hữu gần xa lại như mây theo gió vẫn cứ trôi về tụ hội quanh anh. Đôi khi nhớ lại chuyện xưa, cũng có giây phút chạnh lòng... Dẫu biết bệnh tật đang hành hạ, dẫu biết thời gian "nắng đã phai" nhưng niềm tin trong anh không bao giờ tắt.


Chiều nay có một người tình lỡ
Đang thả hồn xa vắng chốn nào
Buồn rung theo cánh diều no gió
Nỗi nhớ chợt bùng lên vút cao.

Hài lòng đấy, song khó có thể không bồi hồi nuối tiếc. Một mai như cánh diều phiêu bạt, theo gió, theo mây... ai chẳng lưu luyến tình đời. Vẫn còn đó bao khát khao, hoài vọng... Cánh Chim Chiều cảm thấy buồn mênh mang, xa vắng, nhưng nỗi buồn đó không bi lụy mà như quyện với không gian, thời gian, hòa vào cõi nhân sinh... Như cánh diều no gió chao lượn, vút bổng bay lên. Mong sao anh vẫn phát huy vai trò cánh chim đầu đàn tiếp tục sát cánh cùng với bạn bè, thân hữu cống hiến cho đời và đáp lại lòng mong mỏi của biết bao người.

Xưa nay, người ta hay nói đến thần bút, như là một dự đoán trước về một tương lai xa gần trong cuộc đời. Tôi không biết anh sáng tác bài thơ "Lầu Mây và Cánh Chim Chiều" lúc nào vì chưa có dịp hỏi anh. Nhưng tôi có thể khẳng định anh viết trước khi thành lập http://vnthihuu.net bởi trang http://vnthihuu.net là một "Lầu Mây" mới đang từng bước phát triển như một minh chứng cho niềm tin không tắt trong anh về người thân, bè bạn và những áng thơ.

Bằng lối thơ tự do, xen lẫn vần cách và hai vần, đôi khi không cần vần, nhưng tứ thơ của anh cô đọng như những tâm sự ẩn chứa bên trong nghệ thuật ẩn dụ, tượng hình, liên tưởng kết hợp với bút pháp so sánh khiến độc giả thưởng lãm luôn cảm thấy gần gũi, dễ cảm thông. Nếu có dịp, mời các bạn thưởng thức bài hát cùng tên phổ từ thơ anh do nhạc sĩ Hồng Thoại (cũng là một bạn thơ trên Diễn đàn) thổi hồn để hiểu hơn về bài thơ và tấm lòng của anh.


Cần Thơ, ngày 24 tháng 7 năm 2013
NẮNG XUÂN

TRẦN THỊ THANH LIÊM
25-07-2013, 02:45 PM
http://i202.photobucket.com/albums/aa301/nikon_o1o/Maychim.jpg

Lầu Mây và
Cánh Chim Chiều


Chiều nay sao quá nhiều mây trắng
Hoa nắng trổ đầy trên cõi mơ
Kìa bóng lâu đài mây thoáng hiện
Lũ chim di trú vội quay về

Rực rỡ lầu mây ôi tráng lệ!
Hãy để ta vào giấc ngủ say
Gió ơi thôi chớ hờn ghen nhé
Xin chút bình yên phút cuối ngày

Thế rồi tan mộng...lầu mây đổ
Đã lỡ còn đâu những đợi chờ
Đành chao đôi cánh miền sương gió
Bao nỗi sầu nghiêng bóng ngẩn ngơ

Gió ơi nhắn giúp mây trôi lại
Đừng ngại sương chiều thoáng tịch liêu
Tình ta lạc cánh chim mê mải
Nào biết chân trời nắng đã phai

Chiều nay có một người tình lỡ
Đang thả hồn xa vắng chốn nào
Buồn rung theo cánh diều no gió
Nỗi nhớ chợt bùng lên vút cao.

Vi Thông
Chúng tôi vừa nhận được từ ĐHV Nắng Xuân một bài cảm nhận về thơ hay - TÌNH CỜ LẠC BƯỚC LẦU MÂY, xin được giới thiệu cùng quý TV VNTH và quý vị độc giả!
Xin kính chúc Admin TVT chóng lành bệnh!

[QUOTE=Nắng Xuân;125896]
TÌNH CỜ LẠC BƯỚC LẦU MÂY



https://lh3.googleusercontent.com/-8sbfDlf7GfA/Ue1KlXFR7ZI/AAAAAAAAFGE/A2RErxIRa5w/w785-h554-no/DSC_0057.jpg

Hãy cho tôi làm người khách lãng du vừa tình cờ dừng chân chốn Lầu Mây thơ mộng. Hãy cho tôi như một người bạn cũ tình cờ bắt gặp hình dáng thân quen... Không, cả hai điều ấy đều trở nên chưa trọn vẹn bởi tôi và anh Trần Vi Thông vừa như lạ vừa như quen. Hai con người xa lạ bất chợt gắn bó cùng nhau khi bất chợt nhận ra có chút đồng điệu trong tâm hồn. Chúng tôi gặp nhau thật sự tình cờ như những khách yêu thơ tình cờ bắt gặp áng thơ hay nên không thể dứt ra. Đó cũng là tâm trạng của tôi khi đọc bài thơ "Lầu Mây và Cánh Chim Chiều" của anh trên mạng.

Có thể ví Lầu Mây như một trang thơ. Không đúng. Phải khẳng định dứt khoát rằng Lầu Mây chính là một Website chuyên về thơ mà anh hằng ấp ủ, rồi sáng lập, nâng niu và nuôi dưỡng bằng biết bao mồ hôi và nhiệt huyết. Bởi nếu chỉ là một trang thơ nhỏ hẹp để anh và người thân sáng tác, chiêm nghiệm, thưởng lãm thì chưa đủ tầm. Anh xây dựng nên một "Lầu Mây" không chỉ cho riêng anh và người thân mà còn cho bạn đồng điệu bốn phương. Đó chính là nơi cho anh – Một Cánh Chim Chiều đơn lẻ và bạn hữu – nhiều Cánh Chim Chiều khác làm chốn nghỉ chân thư giãn, cùng sáng tác, trải nghiệm vốn sống trên thi đàn, rồi trau dồi, học hỏi và vun đắp cho nhau để cùng tiến bộ. Đó cũng là nơi tương ngộ những tâm hồn gần xa không phân tuổi tác, xuất xứ. Đó là công trình anh để lại cho đời và thân quyến cũng như bạn bè anh chung tay gìn giữ và sẽ tiếp nối dựng xây.


Chiều nay sao quá nhiều mây trắng
Hoa nắng trổ đầy trên cõi mơ
Kìa ! Bóng lâu đài mây thoáng hiện
Lũ chim di trú vội quay về

Chẳng có gì vui hơn khi vượt qua phía bên kia dốc cuộc đời, nhìn lại công trình mà mình sáng tạo nên đang trong giờ phút thăng hoa. Đến đây tôi chợt nhớ câu thơ "Qua đỉnh đèo ngang bóng xế tà" của Bà Huyện Thanh Quan và chính ở góc độ này tôi chợt nghĩ ai biết được trong khoảnh khắc đó Bà Huyện đang nhìn lại khung cảnh đơn thuần hay đang chiêm nghiệm cuộc đời? Cánh Chim Chiều (anh) nhìn lại Lầu Mây (website chuyên thơ) và tự hào cảm thấy nó đang đi đúng hướng. Những làn mây trắng (thơ hay) đang quần tụ để làm lộng lẫy Lầu Mây như những tia nắng rực rỡ nở hoa tô điểm cuộc đời. Sự thật hiển nhiên mà khiến anh ngỡ ngàng như thực như mơ. Công trình mơ ước của anh đang lớn dần thành một tòa Lâu Đài để đón những đàn chim di trú (thi hữu gần xa) quay về. Nghệ thuật hình tượng hóa kết hợp phép so sánh nâng cánh cho ý thơ.


Rực rỡ, lầu mây... Ôi tráng lệ !
Hãy để ta vào giấc ngủ say
Gió ơi ! Thôi chớ hờn ghen nhé !
Xin chút bình yên phút cuối ngày.

Anh tự hài lòng với bản thân vì đã nghĩ đúng, làm đúng. Bằng tất cả trí tuệ, tâm hồn và sức lực, anh đã sáng tạo nên một công trình để lại cho đời mà ít ai, kể cả những người đang khỏe mạnh, sung sức có thể làm được. Không chỉ thế, công trình của anh là một thực thể sống sẽ còn tiếp tục phát triển, to lớn hơn, vạm vỡ hơn, tráng lệ hơn... ngay cả khi có thể anh phải đi xa. Trí óc anh bình lặng, tâm hồn anh thanh thản bởi những điều mình đã làm được. Anh chẳng mong một chút ân huệ, đền đáp nào mà chỉ ước mong một phút bình yên thanh thản đơn sơ như những phút giây cuối ngày vậy thôi.


Thế rồi tan mộng... lầu mây đổ
Đã lỡ còn đâu những đợi chờ !
Đành chao đôi cánh miền sương gió
Bao nỗi sầu nghiêng bóng ngẩn ngơ.

"Cuộc đời không như là mơ" nên đôi khi có những đổ vỡ khó lường. Không phải gió mà chính sự ghen ghét đố kỵ, mua danh, hám lợi ở đời đã làm anh có chút bẽ bàng thay. Nỗi buồn không làm anh thất vọng, dù có đôi chút ngẩn ngơ, nhưng Cánh Chim Chiều đơn độc lại bay đi tìm nơi xây tổ mới.


Gió ơi ! Nhắn giúp mây trôi lại
Đừng ngại sương chiều thoáng tịch liêu
Tình ta lạc cánh chim mê mải
Nào biết chân trời nắng đã phai !

Đến một phương trời xa lạ, cánh chim chiều dọn lại chốn trú chân và sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thách thức mới. Như người xưa từng nói "hữu xạ tự nhiên hương" bạn hữu gần xa lại như mây theo gió vẫn cứ trôi về tụ hội quanh anh. Đôi khi nhớ lại chuyện xưa, cũng có giây phút chạnh lòng... Dẫu biết bệnh tật đang hành hạ, dẫu biết thời gian "nắng đã phai" nhưng niềm tin trong anh không bao giờ tắt.


Chiều nay có một người tình lỡ
Đang thả hồn xa vắng chốn nào
Buồn rung theo cánh diều no gió
Nỗi nhớ chợt bùng lên vút cao.

Hài lòng đấy, song khó có thể không bồi hồi nuối tiếc. Một mai như cánh diều phiêu bạt, theo gió, theo mây... ai chẳng lưu luyến tình đời. Vẫn còn đó bao khát khao, hoài vọng... Cánh Chim Chiều cảm thấy buồn mênh mang, xa vắng, nhưng nỗi buồn đó không bi lụy mà như quyện với không gian, thời gian, hòa vào cõi nhân sinh... Như cánh diều no gió chao lượn, vút bổng bay lên. Mong sao anh vẫn phát huy vai trò cánh chim đầu đàn tiếp tục sát cánh cùng với bạn bè, thân hữu cống hiến cho đời và đáp lại lòng mong mỏi của biết bao người.

Xưa nay, người ta hay nói đến thần bút, như là một dự đoán trước về một tương lai xa gần trong cuộc đời. Tôi không biết anh sáng tác bài thơ "Lầu Mây và Cánh Chim Chiều" lúc nào vì chưa có dịp hỏi anh. Nhưng tôi có thể khẳng định anh viết trước khi thành lập http://vnthihuu.net bởi trang http://vnthihuu.net là một "Lầu Mây" mới đang từng bước phát triển như một minh chứng cho niềm tin không tắt trong anh về người thân, bè bạn và những áng thơ.

Bằng lối thơ tự do, xen lẫn vần cách và hai vần, đôi khi không cần vần, nhưng tứ thơ của anh cô đọng như những tâm sự ẩn chứa bên trong nghệ thuật ẩn dụ, tượng hình, liên tưởng kết hợp với bút pháp so sánh khiến độc giả thưởng lãm luôn cảm thấy gần gũi, dễ cảm thông. Nếu có dịp, mời các bạn thưởng thức bài hát cùng tên phổ từ thơ anh do nhạc sĩ Hồng Thoại (cũng là một bạn thơ trên Diễn đàn) thổi hồn để hiểu hơn về bài thơ và tấm lòng của anh.


Cần Thơ, ngày 24 tháng 7 năm 2013

Lương Nam Xương
25-07-2013, 06:38 PM
"Có thể ví Lầu Mây như một trang thơ. Không đúng. Phải khẳng định dứt khoát rằng Lầu Mây chính là một Website chuyên về thơ mà anh hằng ấp ủ, rồi sáng lập, nâng niu và nuôi dưỡng bằng biết bao mồ hôi và nhiệt huyết. Bởi nếu chỉ là một trang thơ nhỏ hẹp để anh và người thân sáng tác, chiêm nghiệm, thưởng lãm thì chưa đủ tầm. Anh xây dựng nên một "Lầu Mây" không chỉ cho riêng anh và người thân mà còn cho bạn đồng điệu bốn phương. Đó chính là nơi cho anh – Một Cánh Chim Chiều đơn lẻ và bạn hữu – nhiều Cánh Chim Chiều khác làm chốn nghỉ chân thư giãn, cùng sáng tác, trải nghiệm vốn sống trên thi đàn, rồi trau dồi, học hỏi và vun đắp cho nhau để cùng tiến bộ. Đó cũng là nơi tương ngộ những tâm hồn gần xa không phân tuổi tác, xuất xứ. Đó là công trình anh để lại cho đời và thân quyến cũng như bạn bè anh chung tay gìn giữ và sẽ tiếp nối dựng xây."
Hay!
Cầu chúc đệ TVT chóng khỏi bệnh!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
26-07-2013, 11:27 AM
NHỚ ƠN THẦY CÔ

Thầy Cô chẳng quản nỗi đêm ngày
Bục giảng đi về, vẫn đắm say
Dẫn lối trò ngoan qua lẽ thật
Soi đường trẻ xấu tới điều hay
Tài năng cố luyện xa tầm mắt
Nhận thức chuyên rèn rộng cánh tay
Dạy dỗ nên người bao thế hệ
Đời con nhớ mãi đức ân này.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 7/2013
Trần Thị Thanh Liêm
Xin cầu chúc thầy - Admin TVT chóng khỏi bệnh ạ!

DƯƠNG TỬ NGANG
26-07-2013, 11:54 AM
ĐIỂM HẸN www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net/)

(Kính tặng Admin Trần Vi Thông)

Vui đến vườn thơ đủ trẻ già
Đào viên lắm nhánh nở nhiều hoa
Văn chương kết bạn muôn phương lạ
Xướng họa bắc cầu vạn nẻo xa
Thi pháp thanh cao đang khởi sắc
Sân chơi tao nhã vẫn đương đà
Mấy năm hội tụ nâng tay bút
Thắp sáng Đường thi nghĩa mặn mà

Dương Tử Ngang

Thân chúc đệ chóng khỏi bệnh!

PHẠM MINH KHÔI
26-07-2013, 06:56 PM
ĐIỂM HẸN www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net/)

(Kính tặng Admin Trần Vi Thông)

Vui đến vườn thơ đủ trẻ già
Đào viên lắm nhánh nở nhiều hoa
Văn chương kết bạn muôn phương lạ
Xướng họa bắc cầu vạn nẻo xa
Thi pháp thanh cao đang khởi sắc
Sân chơi tao nhã vẫn đương đà
Mấy năm hội tụ nâng tay bút
Thắp sáng Đường thi nghĩa mặn mà

Dương Tử Ngang

Thân chúc đệ chóng khỏi bệnh!


DIỄN ĐÀN WWW.VNTHIHUU.NET

Mấy năm thoáng chốc đã đi qua
Vườn cảnh thi ca thắm nụ, hoa..
Ngọn bút thiện - chân truyền cảm hứng
Dòng văn trí – dũng tỏa lan xa.
Thơ xanh tình tự cùng người trẻ
Tóc bạc tâm tư với bạn già.
Sáng tác, giao lưu, vui xướng họa,
Đường xuân dạo bước đẹp đời ta!

Phạm Minh Khôi

PHẠM MINH KHÔI
27-07-2013, 10:42 AM
KHÚC CHIỀU

Gió rung hạt nắng rơi đầy
Cỏ cây nghiêng bóng dáng gầy thu xưa
Nỗi buồn trổ nhánh đong đưa
Tủi thân chiếc lá cuối mùa chờ rơi

Mờ xa sương khói lưng trời
Cánh chim bạt gió rã rời đường bay
Ngậm ngùi rẽ lối chân mây
Lao xao nắng vỡ giọt phai khúc chiều

Vi Thông


https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSA6-ZAt_EoFQCrH-jyWbYDwC-2sU6rk-adW-lffhWARktRsZRH


MEN CHIỀU

Lối mòn sườn núi hoa đầy
Ngắm cô sơn nữ vóc gầy dáng xưa
Bên nàng mắc võng đu đưa
Quay về chốn cũ đúng mùa tuyết rơi

Cánh chim sải mộng cuối trời
Suối mơ hen ước bao lời gió bay
Trăng ngàn hồn thả cùng mây
Đêm nay thật tuyệt đắm say men chiều


Huy Thanh
24-7-2013

Hay!

Lệ Hà
27-07-2013, 10:59 AM
KHÚC CHIỀU

Gió rung hạt nắng rơi đầy
Cỏ cây nghiêng bóng dáng gầy thu xưa
Nỗi buồn trổ nhánh đong đưa
Tủi thân chiếc lá cuối mùa chờ rơi

Mờ xa sương khói lưng trời
Cánh chim bạt gió rã rời đường bay
Ngậm ngùi rẽ lối chân mây
Lao xao nắng vỡ giọt phai khúc chiều

Vi Thông



MƯA CHIỀU

Mùa thu hoa nắng sân đầy
Nhớ người em gái dáng gầy trường xưa
Những ngày đi học đón đưa
Lá bàng chao lượn giao mùa nhẹ rơi

Giờ đây nàng ở phương trời
Nhắn sao gởi gió đôi lời chim bay
Bao la biển ngọc xanh mây
Trăm năm vẫn đợi cơn say mưa chiều


Lệ Hà (22-7-2013)



SƯƠNG CHIỀU


Mái nhà rêu mượt xanh đầy
Hội An phố cổ nơi nầy nhạc xưa
Vườn hồng hương tỏa nhẹ đưa
Ngắm đôi chim nhỏ vui đùa lá rơi

Ánh dương rực sáng nền trời
Tuổi xuân mơ mộng một thời tóc bay
Gió vờn lướt nhẹ làn mây
Chiều buông nắng nhạt phủ cây sương chiều


Lệ Hà (25-7-2013)




LAM CHIỀU

Sương mai thảm cỏ ướt đầy
Nhớ thời áo trắng tao mầy...bạn xưa
Gió thu mát rượi mành đưa
Bên khung cửa sổ bốn mùa lá rơi

Đàn chim sải cánh vút trời
Đầm sen tỏa ngát thay lời hương bay
Thuyền trôi mặt nước gợn mây
Búp hoa chớm nở ngất ngây lam chiều


Lệ Hà (25-7-2013)





MƠ CHIỀU

Nguyệt quế lan tỏa hương đầy
Đêm mưa ướt đẫm ngõ lầy đường xưa
Nhớ người con gái thơ đưa
Bao lần lỗi hẹn gió lùa lệ rơi

Nắng thu quyến rũ ơn trời
Đan tay dạo bước mãi cười nón bay
Hồ trong xanh nước trắng mây
Lâu đài mộng ước duyên xây mơ chiều


Lệ Hà




KHÓI CHIỀU

Nâng ly rượu ngọt thơm đầy
Đôi công nhảy múa gọi bầy vườn xưa
Lan rừng bướm đậu gió đưa
Quả vừa chín mọng sim mùa dần rơi

Ngắm trăng sáng tỏ sao trời
CHÚC MỪNG SINH NHẬT tuyệt vời bóng bay
Chim Chiều sải cánh Lầu Mây
Lửa hồng tí tách đó đây khói chiều


Lệ Hà

Lương Nam Xương
29-07-2013, 01:17 AM
NẾP NHĂN


Từ giã đường xa bước ngại ngần
Ta về, lá úa rụng đầy sân
Ra đi thuở ấy hè đơm nắng
Chẳng biết thu qua, đã mấy lần!

Vai áo phong sương nhuốm bụi trần
Ngậm ngùi phiêu bạt kiếp tình nhân
Đánh rơi nửa mảnh đời xa khuất
Ôi kỷ niệm xưa dấu ái ân!

Chiếc bóng hoàng hôn đã thật gần
Lần qua nguồn cội, tới căn nguyên
Bỗng nhiên lạc giữa thềm hoang vắng
Chiếc áo cô đơn mãi nhập thân!

Tạo hóa thờ ơ đã định phần
Cuộc đời nhân thế! Cõi phù vân
Bánh xe lăn mãi cùng năm tháng
Vạn nỗi ưu phiền vướng gót chân!

Hương sắc thời gian cũng vội tàn
Ai người giữ được mãi thời xuân
Buồn vui cất giấu thương vầng trán
Hãy đếm giùm ta những nếp nhăn!

Vi Thông


H rất thích đọc thơ đệ.
Cảm ơn đệ những vần hay, buồn nhưng sâu lắng.
Mong đệ chóng lành bệnh đệ nhé!
Thương đệ nhiều!

Trần Thị Lợi
29-07-2013, 05:31 AM
BA MỐT THÁNG TÁM

Nghẹn ngào chẳng biết nói chi
Sao nghe trĩu nặng hàng mi lệ nhòa
Cầu mong cơn bạo bệnh qua
BA MỐT THÁNG TÁM mới là ngày sinh
Admin ơi! biết bao tình
Thành viên trong Diễn đàn mình trao nhau
Buồn, vui, hạnh phúc, khổ đau
Ước ao có được phép màu thần tiên
Ban cho cuộc sống bình yên
BA MỐT THÁNG TÁM muôn miền hòa vui
Nói lời mừng trước ngậm ngùi

Trần Thị Lợi

Lệ Hà
29-07-2013, 03:14 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZ4yghGL3PpFtC_3obaupBsx-88cZd98YLIuWG_nBegLDdrK0Z


XUÂN THÌ

Lối về Sư Phạm xanh cây
Nhớ tà áo trắng dáng gầy đường xưa
Hướng dương vàng rực mắt đưa
Phượng thay đào cũ đang mùa mưa rơi

Giữa thu nhạt nắng bầu trời
Xuân thì con gái một thời tóc bay
CHIM CHIỀU vọng tiếng LẦU MÂY
Đâu rồi kỉ niệm nơi nầy trường ơi!


Lệ Hà

Trần Đức Quang
29-07-2013, 07:49 PM
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/Library/Images/60/2007/11/trinhcongson.jpg


Đường Về...

Rồi sẽ tới một ngày xa trần thế
Chào dương gian hồn lui gót quay về
Chuyện buồn vui gác lại từ đây nhé!
Gĩa biệt người vượt qua chốn hoang mê

Gộp ký ức hành trang đời nhiều mối
Mộng mơ thời xuân cũ vội chôn sâu
Đường nhân sinh ngàn nỗi đau vời vợi
Gánh yêu thương bồng bế vạn cơn sầu

Sao vội thế? Thời gian xin nán đợi!
Gót chân ta đã mỏi bước phong trần
Chờ gom nhặt hạt nắng rơi vương vãi
Đeo quanh mình, lúc đêm bớt tủi thân

Ta sẽ chặn đường bay từng cơn gió
Hỏi thăm về những nơi gió bay qua
Có nơi nào mãi còn trong nỗi nhớ?
Len lỏi vào nhưng chẳng biết lối ra!

Rồi ta sẽ trèo lưng con sóng dữ
Bước phiêu du hồn nương bóng mạn thuyền
Nhờ gió núi ta ngân nga giọng hú
Đảo quanh rừng như loài thú hồn nhiên

Ngày lặng lẽ hoá thân thành sỏi đá
Hiểu nỗi niềm cội rễ cây già nua
Nằm đo đếm bàn tay thương chiếc lá
Gân càng nhiều càng lắm nỗi đong đưa!

Giấc ngủ đêm náu thân vào vỏ ốc
Ngắm trăng sao khát vọng gửi trăm miền
Điều mơ ước mấy khi người có được
Nên suốt đời mong ngóng chuyện thần tiên!

Ta sẽ uống cho trăng rằm say ngất
Tắm trần truồng bên lũ bạn sương khuya
Buồn thì nhốt cơn mưa vào trong mắt
Giọt lệ sầu mưa hiu hắt thay ta

Hành trình xa, bước chân khi thấm mỏi
Thả xuôi dòng theo dòng nước chơi vơi
Nghe suối vắng rì rào lên tiếng gọi
Ngỡ muôn trùng giục ta chốn miên khơi

Ta sẽ về dẫu có khi về muộn
Tình nhân gian nặng mang nỗi ưu phiền
Thượng đế ơi! Trước sau gì cũng đến
Ngày quay về nguyện say giấc bình yên....

01.4.2004
Vi Thông
Hay!
Cố gắng lên đệ nhé!
Mong sao đệ chóng lành bệnh!

Lê Tư Đắc
30-07-2013, 09:19 AM
HY VỌNG LẦU MÂY



Vãn gửi lời thăm, mộng khó tàn

Duyên còn đẹp lắm chẳng lần gian

Cây tùng, nhựa vẫn âm thầm sống

Gỗ bách, cành luôn khỏe mạnh tràn

Khắc khoải từng đêm, buồn sẽ nặng


Thanh nhàn mỗi tối, bệnh nào man

Tinh thần quyết giữ cho bình lặng

Vững chắc Lầu Mây để vọng đàn


Như Quỳnh

@ Thân tặng Admin Diễn Đàn VNTH

Mong đệ mau chóng lành bệnh!

Huy Thanh
30-07-2013, 01:09 PM
Đường Về...

Rồi sẽ tới một ngày xa trần thế
Chào dương gian hồn lui gót quay về
Chuyện buồn vui gác lại từ đây nhé!
Gĩa biệt người vượt qua chốn hoang mê
..........................

Sao vội thế? Thời gian xin nán đợi!
Gót chân ta đã mỏi bước phong trần
Chờ gom nhặt hạt nắng rơi vương vãi
Đeo quanh mình, lúc đêm bớt tủi thân
.........................

Ta sẽ về dẫu có khi về muộn
Tình nhân gian nặng mang nỗi ưu phiền
Thượng đế ơi! Trước sau gì cũng đến
Ngày quay về nguyện say giấc bình yên....

01.4.2004
Vi Thông


MONG ANH

TRẦN gian cõi thế phù sinh
Rồi đây ai cũng đăng trình về quê
Ân tình mong vẹn đôi bề
Núi cao xanh thẫm hẹn thề cùng non
Vầng trăng vạn thuở mãi còn
In hình Thi Hữu lầu son Diễn Đàn
Thông ơi đêm ngắm mây ngàn
Hoa quỳnh trước ngõ mộng vàng giấc xuân
Ôm vòng tay đậm tình thân
Người ơi xin hãy khất lần năm sau
Góp gom kỉ niệm dâng trào
Mong anh chóng khỏe lại vào trang thơ

Huy Thanh
30-7-2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-07-2013, 10:26 AM
ĐỢI CHỜ *

Chiều tà nắng úa trải ven đê
Đợi bóng người đi mãi chẳng về
Lá dỗi buông cành xa lối mộng
Sương hờn rã nhánh lạc cơn mê
Buồn trông phố cũ mây ngàn hướng
Tủi bước đường xưa gió tứ bề
Chợt thấy bên trời đôi cánh nhạn
Tìm nhau kết lại mối duyên thề.

Đại học Đại Nam, 15/6/2013
Trần Thị Thanh Liêm

* Muội xin kính tặng huynh bài thơ nhỏ ở trên,
cầu mong H sớm hồi phục sức khỏe đề sớm trở về với Lầu Mây thân yêu của H, xin kính chúc huynh tỷ như đôi nhạn sớm hôm bên nhau an vui & nhiều may mắn ạ!
Trân trọng!
M TTTL kg

donguyenxuan31@iahoo.com
02-08-2013, 11:36 AM
THU VỀ

Thu về nắng trải khắp triền đê
Đợi mãi người sao chẳng thấy về
Lỗi hẹn bao lâu rồi đấy nhỉ
Bông hồng đỏ thắm nét si mê
Nhìn nhau thiêm thiếp say tình mộng
Khăc khoải trông ra khắp mọi bề
Giữ kín niềm riêng năm tháng đợi
Lòng luôn sâu kín những câu thề.

2 - 8 - 2013
N - X - Đ

PHAN THỊ THANH MINH
02-08-2013, 05:20 PM
Thơ xướng:

CHƠI VUI

Đề thi xướng -họa ướm bao ngày
Chỉ mấy vần đùa, khối kẻ say
Vế xuất ngây ngô thừa ý dở
Câu hòa lẩn thẩn hiếm từ hay
Anh hòng lãnh thưởng xem đờ mắt
Chị ước rinh quà đếm mỏi tay
Đã đến thì chơi cho biết vậy
Cần chi tính toán...nọ, kia, này !

Trần Vi Thông

Thơ họa:

CẢM ƠN NGƯỜI

Xin cảm ơn ai với những ngày
Giao lưu thơ phú mải mê say
Anh tìm câu chữ trao lời ngọt
Em viết ca từ gửi ý hay
Tâm đắc cô khen nheo cặp mắt
Thỏa lòng bác chọn nắm bàn tay
Thơ hay tổng kết mừng trao giải
Hỏi có đâu vui sánh chốn này.

Phan Thị Thanh Minh

donguyenxuan31@iahoo.com
04-08-2013, 08:54 AM
MỘT THÚ CHƠI

Tớ thích thì chơi thử mỗi ngày
Đôi từ chắp nhặt thế mà say
Đâu vì lấy thưởng mà thi thố
Xướng họa thì mình thật chẳng hay
Thử hỏi những ai cần lĩnh thưởng
Còn đây tài cán chịu giơ tay
Vì khoái nên chơi cho thỏa trí
Có đâu sánh nổi thú vui này.

N- X - Đ

Minh Tâm
06-08-2013, 01:23 PM
Đang ngắc ngoải nè... ý quên khắc khoải nè... quậy quá đi bà lão em! híc
http://www.vuontaodan.net/forums/upfiles/2590/4169DCAAD25C4A2DA0A49920608B0777.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=nguy%E1%BB%87t+c%E1%BA%A7m&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLGMN_YPJ0EkyM&tbnid=_jPq1_wXCFjhqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvuontaodan.net%2Fforums%2Ffb.aspx %3Fm%3D22849&ei=snl2Ud6kGcOoiAf14YHIDQ&bvm=bv.45512109,d.aGc&psig=AFQjCNFjZVVP_bfl67mlnRwiuLwH9PYyow&ust=1366805160825196)

KHẮC KHOẢI

Nằm nghe tiếng suối đổ trên ngàn
Ngỡ giọng oan hồn khúc thở than
Quạnh vắng trông hoài cơn gió lộng
Âm thầm đợi mãi vệt mây đan
Đường xưa khói tỏa mơ trầm lắng
Lối nhỏ trăng về mộng úa tan
Trở bóng ru tình đêm khắc khoải
Buồn tênh vỗ nhịp mấy cung đàn

Vi Thông

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1095108_382703521852157_208914550_n.jpg

GỌI NGƯỜI
Huynh chừ xa cách mấy non ngàn
Có thấu nỗi lòng muội khóc than
Tuôn đổ, cuộn trào cơn sóng dữ
Tơ lòng thổn thức rối ren đan
Lâu Mây cung nhạc buồn sâu lắng
Lỗi hẹn vườn thơ, mộng vỡ tan
Hỡi Cánh Chim Chiều xưa có nhớ
Quay về ru lại mấy cung đàn…

Quốc Quyền
06-08-2013, 05:36 PM
TÂM TÌNH GỬI LẠI
Luyến tiếc cố SLV nhà thơ Trần Vi Thông

Lầu Mây vĩnh biệt Cánh Chim Chiều
Đọng nỗi u hoài cảnh hắt hiu
Gió cuộn mưa giăng sầu thảm lắm
Người đi kẻ ở xót xa nhiều
Vầng trăng xẻ ánh cung đàn lặng
Mạch nước phân dòng lũ nhạn kêu…
Gởi những tâm tình theo ước vọng
Lầu Mây vĩnh biệt Cánh Chim Chiều

Quốc Quyền

Huy Thanh
06-08-2013, 07:55 PM
TRẦN VI THÔNG

Trần gian vỡ hợp bởi mưu sinh
Vẫn biết lầu mây hội chúng mình
Im dạ mơ màng nghe bước nhẹ
Tiếng lòng thổn thức gọi đăng trình
Hè sang ước nguyện Đường thi phát
Ôn đến cầu mong sách kịp in
Nhân nghĩa muôn đời thi hữu nhớ
Gom đầy lễ trí rạng bình minh

Huy Thanh
6-08-2013

NGUYỄN VĂN THÁI
07-08-2013, 10:42 AM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1095108_382703521852157_208914550_n.jpg

GỌI NGƯỜI
Huynh chừ xa cách mấy non ngàn
Có thấu nỗi lòng muội khóc than
Tuôn đổ, cuộn trào cơn sóng dữ
Tơ lòng thổn thức rối ren đan
Lâu Mây cung nhạc buồn sâu lắng
Lỗi hẹn vườn thơ, mộng vỡ tan
Hỡi Cánh Chim Chiều xưa có nhớ
Quay về ru lại mấy cung đàn…


NGUYỆN ƯỚC


Nhớ thương người khuất bóng non ngàn
Ngẫm lại bâng khuâng ngấn lệ than
Nguyện ước xuân sang vui gặp gỡ
Lỡ thề thu đã tủi xen đan
Trần duyên thơ phú mơ thi vị
Địa phủ thi đàn mộng úa tan
Nắng tỏa con đường bừng chói rạng
Tri ân - giữ trọn nhịp cung đàn.

Nguyễn Văn Thái
7 - 8 - 2013

Minh Tâm
07-08-2013, 10:13 PM
http://s4.stliq.com/c/m/7/79/18609751_arte-di-natura-sono-quadri-ragnatele-iniziativa-di-nat-geo-dedicata-ai-patterns-in-natura-che--3.jpg



LẶNG LẼ

Lặng lẽ bên mình chiếc bóng tôi
Loanh quanh mỏi mệt bước chân đời
Buồn thương lá úa sương còn đọng
Tiếc nuối hoa tàn mộng đã rơi
Bến cũ trông chờ ai cuối biển
Thuyền xưa đợi ngóng kẻ phương trời
Nhờ thơ cất giấu niềm tâm sự
Thả nỗi ưu phiền gió cuốn trôi

Vi Thông

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/p480x480/1148858_383349158454260_943148638_n.jpg
THU NHỚ

Thu buồn đưa tiễn bước anh tôi
Từ giã Người thơ giữa cuộc đời
Từng giọt sương khuya sầu tím đọng
Nghe lòng trĩu nặng lệ tuôn rơi
Thênh thang, sâu thẫm mênh mông biển
Rộng lớn, bao la giữa đất trời
Có gặp anh tôi xin gửi hộ
Một niềm thương nhớ cuộn dòng trôi

lethanhson
08-08-2013, 09:32 AM
Thương Người


Thương người nước mắt lại rơi
Lầu mây tan tác chim trời lại bay
Cảm thương trong khoảng đời nay
Yêu thương trộn với đắng cay đã nhiều
Chiều tà bóng đổ xiêu xiêu
Thi Huynh trống vắng càng nhiều nhớ thương.

Lê Thanh Sơn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-08-2013, 03:55 PM
Thương Người



Thương người nước mắt lại rơi
Lầu mây tan tác chim trời lại bay
Cảm thương trong khoảng đời nay
Yêu thương trộn với đắng cay đã nhiều
Chiều tà bóng đổ xiêu xiêu
Thi Huynh trống vắng càng nhiều nhớ thương.

Lê Thanh Sơn


Thành viên trăm nhớ ngàn thương
Đồng tâm bước tiếp con đường thầy đi.

TTTL

thylan
08-08-2013, 04:28 PM
THƯƠNG NHỚ NÀO NGUÔI
(Kính dâng tặng hương hồn Nhà thơ Vi Thông)

http://upanh.viz.vn/images/71201513209854122304.jpg

Người đi rồi vườn thơ đà vắng bóng
Góp nhớ thương ta dạo một cung đàn
"Khúc tình sầu" sao đẫm lệ chứa chan
Những "Khát vọng" ấp ôm cùng năm tháng

Tiễn người đi trời thu sầu lãng đãng
Mưa buồn rơi giăng phủ một khung trời
Người đi về mãi tận chốn xa xôi
Những kỷ niệm buồn, vui đành gửi lại.

Chất chứa buồn, xót xa lòng tê tái
"Kinh Bình yên" người để lại cho đời
Quyện hòa vào trong tiếng nhạc chơi vơi
Tiễn đưa người về nương nhờ cửa Chúa

Người viết lên bài tình ca muôn thưở
Con sóng buồn vỗ nhịp khúc yêu thương
Thôi từ nay xa mãi chốn Thiên Đường
Cầu chúc người bình yên miền vĩnh cửu
Thy Lan - 7/8/2013

Trần Như Chuyên
09-08-2013, 05:15 PM
Thương tiếc anh Trần Vi Thông


Tiễn biệt

Lầu mây khuất cánh chim chiều
Người đi vương lại bao nhiêu tơ lòng
Gánh đời dang dở chưa xong
Hay đâu tạo hoá khoác vòng biệt ly.

Hồn thơ đương độ xuân thì
Sao đành tắt giữa đường đi loài người
Khắt khe rộng lượng – do trời
Sáng thêm ngọn nến soi lời tiễn đưa !


Trần Như Chuyên

Minh Tâm
10-08-2013, 05:08 PM
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1149040_384196191702890_51821329_n.jpg

LỖI HẸN
Nhánh Phượng chợt buồn, Dã Quỳ chợt úa
Dấu chân người lặng lẻ những niềm đau
Chiều hoàng hôn mây chợt tím giăng sầu
Để góc khuất trở mình nghe giọt đắng

Mùa Thu xưa nhẹ nhàng ươm hạt nắng
Mùa Thu nay sâu lắng điệu nhạc buồn
Tiễn chân người nghe thổn thức niềm thương
Nghe nhói buốt lỗi một lời hẹn gặp

Người ra đi để Thu sầu hiu hắt
Bỏ Lầu Mây hoang vắng cánh chim chiều
Những vần thơ còn ấp ủ bao điều
Chưa kịp viết trải lòng cùng cuộc sống

Nay từ giã anh về miền đất lạnh
Vội ôm theo bao tình cảm chân thành
Một cuộc đời, sinh, tử vốn mong manh
Vẫn biết thế, sao lòng nghe đắng nghẹn

Anh hoàn hảo, sống một đời trọn vẹn
Chữ ân tình luôn đặt ở đỉnh cao
Được biết anh, ai cũng thật tự hào
Một người bạn, người thầy, người tri kỉ

Hãy yên lòng anh vui bước cứ đi
Theo chân Chúa sống một đời vui khác
Em đã đến và xin anh tha thứ
Một lần thôi, sự lỗi hẹn trong đời

Minh Tâm
11-08-2013, 11:25 PM
http://images.yume.vn/blog/201111/08/1320741630_images592144_3AA1ABEE82EF7B9912EBDEB3A0 8AF4.jpg

CƠN GIÔNG
Nhói đau lời từ biệt
Rạng vỡ thủy triều dâng
Hạt bụi nhòa rơi cay nồng khóe mắt

Đắng nghẹn lời chia ly
Vỡ òa câu quên, nhớ...
Vườn thơ, giấc mơ, điểm nối bờ an vui

Duyên hạnh ngộ bên đời
Rã rời trong vô định
Liêu xiêu bóng đổ, phai tàn nắng hoang...

Còn đâu vầng ấm, sưởi miền giá băng
Ai cắt chia vầng trăng
Nửa soi ngõ vắng, nửa giăng mây sầu

Tuôn đổ mưa ngâu
Xé trời cơn giông
Bão lòng cuộn sóng

Mùa xuân vừa qua ngõ
Đông giá chợt quay về
Hạ buồn như đang tới

Rã rời câu thơ, ước nhòa cơn mưa
Lầu Mây hoang vắng nhớ Cánh Chim Chiều
Hanh hao vệt nắng, chợt ùa cơn giông…

TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-08-2013, 07:18 PM
MÙA XUÂN CUỘC ĐỜI

Câu thơ viết vội người ơi!
Xé tờ lịch mới, một thời qua đi
Hết xuân, mùa lại sang hè
Thu đông vẫy gọi người về chốn tiên
Chẳng lo âu, chẳng lụy phiền
Diện quần áo giấy bỏ quên sự đời
Hỏi rằng còn được mấy mươi
Bách niên giai lão tiếng cười giòn vang
Thi nhân cuộc sống cao sang
Về bên nước Chúa sẽ càng thọ lâu.
Từ rày cho tới mai sau
Vô tư dâng tặng cùng nhau thỏa lòng.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 13/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Lê Đức Mẫn
15-08-2013, 01:49 PM
MÙA XUÂN CUỘC ĐỜI

Câu thơ viết vội người ơi!
Xé tờ lịch mới, một thời qua đi
Hết xuân, mùa lại sang hè
Thu đông vẫy gọi người về chốn tiên
Chẳng lo âu, chẳng lụy phiền
Diện quần áo giấy bỏ quên sự đời
Hỏi rằng còn được mấy mươi
Bách niên giai lão tiếng cười giòn vang
Thi nhân cuộc sống cao sang
Về bên nước Chúa sẽ càng thọ lâu.
Từ rày cho tới mai sau
Vô tư dâng tặng cùng nhau thỏa lòng.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 13/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm
Thi nhân cuộc sống cao sang
Về bên nước Chúa sẽ càng thọ lâu.

maimo
31-08-2013, 08:36 AM
http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/102012/01/candle.jpg

SINH NHẬT BUỒN

Gửi về ai
Một đoá vô thường
Tuy muộn màng
Nhưng vẫn là tất cả
Mưa tháng bảy
lá thu rơi nhiều quá
Thương cho người
Một số kiếp điêu linh
Ngọn nến hắt hiu
Soi dõi bước hành trình
Buồn hiu hắt
Những vần thơ sầu rụng
Đời cuối thu
Bão giông làm dậy sóng
Cho niềm đau dấu mặt
Giấc cô miên
Gửi hồn thơ
Che dấu nỗi ưu phiền
XIN CHIA SẺ
Sinh nhật BUỒN ,mùa báo hiếu

Maimo[/COLOR][/B]

UYỂN NHI
31-01-2014, 05:55 PM
http://nama.com.vn/userfiles/files/xuan-2014.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-AycnGP3jPFQ/UsOT_aURdMI/AAAAAAAABY0/l8n7nvt93jk/s640/Ch%C3%BAc+m%E1%BB%ABng+n%C4%83m+m%E1%BB%9Bi+2014+% 282%29.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=lkzOVSih5XuUwM&tbnid=K-rnHTuRX0CpJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fhoabinh19.blogspot.com%2F2013%2F1 2%2Fhinh-nen-chuc-mung-nam-moi-2014-xuan.html&ei=FzXrUpDOEoeTiQe3y4DIDQ&bvm=bv.60444564,d.aGc&psig=AFQjCNHl_nT3RwFyyf1kf5a_AuCDGAYEyg&ust=1391232275278138)
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1488023_635642763158540_596653611_n.jpg



XUÂN VỀ LẦU MÂY VÀ NHỮNG CÁNH CHIM CHIỀU

Xuân qua vội, Xuân nay và ... Xuân mai cũng đến
Cánh chim chiều sải rộng vút lầu mây
Vẫn bầy chim chíu chít gọi họp bầy
Về chốn cũ cùng thầy vui hội ngộ

Phi tuấn mã về nơi chốn cũ
Cội Thông xưa sừng sững đứng bên đồi
Bầy chim non hội tụ đậu cành dôi
Vang tiếng chúc thầy tới nơi kịp Tết
...

Thầy vẫn đấy lầu mây vẫn đấy
Vẫn ngàn năm vững mãi cõi tầng không
Cánh chim trời vẫn mãi màu hồng
Nghe vi vút Cội Thông vang tiếng gọi

Lời tình thơ vẫn muôn đời sống mãi ...

UYỂN NHI
1/2/2014

maimo
17-04-2014, 09:21 AM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/1-1-1466152_1434768960070358_1292746027_n_zpsa97a926c. jpg

NỢ

Thờ ông Thông, nợ chồng nợ chất
Câu "khà khà" khỏi mất lòng nhau
Nợ chi cho bạc mái đầu
Cho thơ lạc vận, cho sầu người mơ
Thôi ... hãy cứ thẩn thơ mơ mãi
Nợ trả rồi ... đâu còn cái dây dưa
Đành thôi cứ đợi mãi chờ
Kiếp sau xin hẹn giấc mơ tương phùng

Thân tặng Cố Admin và một chủ nợ tận xứ ........ Cà Na ...

Maimo

... trêu em gái tí cho vui ... đừng chưởi nhé

thugiangvu
20-04-2014, 05:19 AM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/1-1-1466152_1434768960070358_1292746027_n_zpsa97a926c. jpg

NỢ

Thờ ông Thông, nợ chồng nợ chất
Câu "khà khà" khỏi mất lòng nhau
Nợ chi cho bạc mái đầu
Cho thơ lạc vận, cho sầu người mơ
Thôi ... hãy cứ thẩn thơ mơ mãi
Nợ trả rồi ... đâu còn cái dây dưa
Đành thôi cứ đợi mãi chờ
Kiếp sau xin hẹn giấc mơ tương phùng

Thân tặng Cố Admin và một chủ nợ tận xứ ........ Cà Na ...

Maimo

... trêu em gái tí cho vui ... đừng chưởi nhé

http://meocuchay.com/wp-content/uploads/2013/06/grabnews_201306_auto-taymaycom_nhutcorp_184082855_1518-cach-lam-bo-hoa-chocolate-tim-lang-man-xkexpzeqnonkvfufmmmb-540x380_thumb.jpg

Nợ người dòng lệ xót xa
Chảy ra thành nước mưa sa đọan trường
Nợ người lắm mối tơ vương
Gỡ sao
cho hết sợi duyên tơ vò
Nợ người ngày tháng bơ vơ
Tại trời chẳng buộc bóng lờ lững trôi
Nợ người tiếng cuốc ru hời
Trăm năm mộng đẹp chỉ vời xuân qua
khóc cho người khóc cho ta !......

Thu giang vũ
Thương chúc chị luôn an vui, dồi dào sức khỏe.
Em thugiang vũ

Lúc nào chị đi thăm người , chị luôn nhớ cho em gửi một bó hoa chị nhé.

Huy Thanh
20-04-2014, 08:45 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQb7jfoBG-nYpYCDyEuM1zSPEqshay_KAcrRaKKBz_NpTTM5uTR

NHỚ CÁNH CHIM CHIỀU

Hương đồng
gió thoảng dạo chơi

Cỏ cây hòa tấu
không lời cùng trăng

CHIM CHIỀU
nhìn ánh sao băng

Lòng thầm nhủ khẽ:
hỏi rằng về đâu...

Huy Thanh

maimo
04-08-2014, 08:49 AM
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-08/1294469535-an-tuong-11.jpg

QUÁN TRỌ
Chim chiều sải cánh bay
Trần gian như cõi tạm
Rong chơi trọn kiếp này
MM