PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tự Tình



GiacThu
20-09-2012, 09:47 AM
Tự tình hoa
(Thuận nghịch độc)

Thương nhớ loài hoa xa thị thành
Cánh đơm sắc thắm mạ hương thanh
Sương buồn thầm lặng rũ cành trụi
Nắng rót nhẹ vời sa lá xanh
Hương sắc phai tàn úa thế sự
Dáng mành rã bóng nhòa thiên tranh
Đường qua chậm rãi bước mòn lối
Gương khói loãng tan pha sóng mành

Mành sóng pha tan loãng khói gương
Lối mòn bước rãi chậm qua đường
Tranh thiên nhòa bóng rã mành dáng
Sự thế úa tàn phai sắc hương
Xanh lá xa vời, nhẹ rót nắng
Trụi cành rũ lặng thầm buồn sương
Thanh hương mạ thắm. sắc đơm cánh
Thành thị xa hoa, loài nhớ thương

GiacThu
20-09-2012, 09:51 AM
Buồm Thu!!!

Chếnh choáng con thuyền buông mái rong
Lục bình man mác vỗ xuôi dòng
Xa xa cánh nhạn phi mây trắng
Bổi hổi khăn buồm gục nước trong
Sóng vỗ mạn thuyền lay lảo đảo
Sương vờn cành biếc rũ cong cong
Khói chiều gió thả theo ngàn hướng
Buồm trắng tinh khôi, nhuộm tím lòng

GiacThu
20-09-2012, 09:52 AM
Tự tình hoa

Hoa rớt bên thềm rủa nhánh khô
Ngu ngơ cho lắm kẻ hồ đồ
Bướm ong chớ ghẹo phường nhi nữ
Sương khói đừng mơ nước Tây Hồ
Nắng sớm liếc hoài nhìn thẹn quá!
Mưa chiều đưa miết thấy kỳ, ô!
Tinh khôi đài trắng mờ sương nắng
Hoa thắm viên thành sắc vẫn phô!

GiacThu
20-09-2012, 09:53 AM
Thu Mơ

Em có nghe Thu lay mắt ngọc
Mặt trời vẫy gọi áng mây thơ
Mưa giăng lá đổ vờn song cửa
Nắng vén chiều tuôn dậy ánh thơ
Gió hát lời ru đơm gối mỏng
Sương sa sợi khói chải mành thơ
Mắt trầm tuổi mộng lim dim thiếp
Nai hát lưng đồi động giấc thơ

GiacThu
20-09-2012, 09:56 AM
Cảnh đẹp


Bảng lãng sương chiều quấn quýt cây
Thiên đường tiên ngự chốn này đây
Mơ mơ ảo ảo lung linh nắng
Thực thực hư hư thấp thoáng mây
Lá biếc đung đưa theo ngọn gió
Cành khô đủng đỉnh quấn bàn tay
Đường xa rảo bước thăm cố quận
Lạc bước tiên du mỏi mắt gầy

GiacThu
20-09-2012, 10:10 AM
Say!!!
Đêm nghe tí tách dòng thương nhớ
Rượu thấm môi hồng thảo ý thơ
Méo mó mấy dòng khua nguệch ngoạc
Cong cong dăm chữ nhảy lơ thơ
Lời say ai oán rung tiềm thức
Tiếng nấc vỡ òa động giấc mơ
Khói thuốc bay vèo loang bóng ngọc
Mưa rên réo rắt gẫy mong chờ

GiacThu
20-09-2012, 10:12 AM
NGÔNG!!!

Kiếp nghèo ai bảo không chơi sang
Thuốc lá cà phê chất cửa hàng
Dăm bữa nhậu say nào có sợ
Mấy lần du hí há run chăng
Gái ngoan xếp dãy chờ ta bốc
Nhan sắc đòi theo tớ chẳng màng
Sớm tối hân hoan bày yến tiệc
Trưa chiều dải dật... kiếm cơm rang!!!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
20-09-2012, 02:10 PM
http://ne7.upanh.com/b4.s7.d1/5e99d36e64e8ece9e77d8b497ea0f801_37400027.vnth1cop y.jpg
XIN CHÚC QUÝ THÀNH VIÊN VUI VỚI NIỀM VUI THI HỮU!

ĐHV Trần Thị Thanh Liêm vui mừng chào đón quý thi hữu!

Lương Lương Hòa
20-09-2012, 08:16 PM
Chào GiacThu, chúc đệ thơ hay bay bổng nhé.

GiacThu
20-09-2012, 08:43 PM
Đệ chỉ lang thang vào đây tí thôi thanks ss

GiacThu
22-09-2012, 09:13 AM
Thu hồn nhiên

Thu tới hồn nhiên chiếc lá bay
Trời se nhè nhẹ tiết heo may
Bồi hồi tiếng trống thơm màu áo
Lãng đãng sương chiều ướt cỏ cây
Vạt nắng ngõ gầy loang lỗ chỗ
Rêu phong tường cũ khẽ lung lay
Ngẩn ngơ khói tím vờn chân mỏi
Ai hát bài thu nghe quắt quay

Lương Lương Hòa
22-09-2012, 12:20 PM
Thu hồn nhiên

Thu tới hồn nhiên chiếc lá bay
Trời se nhè nhẹ tiết heo may
Bồi hồi tiếng trống thơm màu áo
Lãng đãng sương chiều ướt cỏ cây
Vạt nắng ngõ gầy loang lỗ chỗ
Rêu phong tường cũ khẽ lung lay
Ngẩn ngơ khói tím vờn chân mỏi
Ai hát bài thu nghe quắt quay

Hỏi ?
Tà áo thu vàng lật cánh bay
Nắng nghiêng thêu chỉ dệt đường may
Anh dương ửng đỏ trùm mái lá
Làn khói lam nhòa phủ nhánh cây
Lạc đảo tình thơ phơi gió lộng
Lên đồi gối mộng đón sương lay
Áo thu nũng nịu người cô lữ
Sao tiếng thời gian, độc - vẫn quay ?