Xem phiên bản đầy đủ : ĐỒNG ĐỘI và THƠ
ĐỒNGĐỘI
21-09-2012, 05:17 PM
Tôi thích!
* * *
Tôi thích buổi sáng bình yên
Không gian tỉnh lặng ưu phiền xua tan
Đời như chẳng bận tính toan
Ly cà phê sáng nhẹ nhàng- Thế thôi!
Tôi thích giây phút thảnh thơi
Một mình suy tưởng ngẫm lời tiền nhân
Chữ Nhân- chữ Nhẫn- Chữ Tâm
Lời xưa vọng mãi sáng ngần trong tôi
Tôi thích người sống với người
Hân hoan nét mặt trên môi nụ cười
Như mây bình lặng êm trôi
Như đời có mãi niềm vui dạt dào
Tôi thích người đối với nhau
Chân thành thân ái trọn câu thâm tình
Nhân sinh một kiếp lênh đênh
Cùng nhau vui sống với nghìn yêu thương
Tôi thích cuộc sống đời thường
Thanh tao bình dị chẳng vương bụi trần
Đối nhân xử thế ân cần
Chẳng nghiêng chẳng ngả chính nhân sống đời.
* * *
Thành phố Hồ Chí Minh 21/9/2012
ĐỒNGĐỘI
21-09-2012, 06:18 PM
Thơ & Tôi
* * *
Chữ THƠ nắn nót trầm ngâm
Tay run run viết tím bầm giấy thơm
Em THƠ trong trắng tâm hồn
Còn tôi vẩn đục bồn chồn đôi tay
Chữ THƠ một nét thẳng ngay
Mà sao tôi cứ viết hoài chẳng xong
Em THƠ chẳng nặng tang bồng
Còn tôi phải gánh chất chồng gian nan
Chữ THƠ nồng ấm chứa chan
Không may nhòe mực để loang nét buồn
Em THƠ chẳng biết giận hờn
Còn tôi trần tục gió luồn đêm đông
Chữ THƠ tôi cố viết xong
Cho đời rực rở nắng hồng bừng lên
Em THƠ nhẹ nỗi buồn tênh
Còn tôi cũng bớt chông chênh cuộc đời.
* * *
Thành phố Hồ Chí Minh 21/9/2012
Trần Vi Thông
21-09-2012, 07:09 PM
http://ne7.upanh.com/b4.s7.d1/5e99d36e64e8ece9e77d8b497ea0f801_37400027.vnth1cop y.jpg
ĐỒNGĐỘI
21-09-2012, 08:39 PM
TRẦN gian “Lặng lẽ” “Cung sầu”
Huyền VI “Bỡ ngỡ” cho nhau “Khúc chiều”
“Đường về” vang tiếng THÔNG reo
Thương hoài ĐỒNG ĐỘI hòa theo nhạc lòng.
* * *
* Các chữ trong ngoặc là tên các bài thơ của anh.
* Màu đỏ: Cám ơn Thiệp đón chào và Hân hạnh được chào Anh.
Thành phố Hồ Chí Minh 21/9/2012
ĐỒNGĐỘI
21-09-2012, 09:03 PM
ĐỒNG ĐỘI gửi đến SÔNG HỒNG
Cuộc đời THANH KHIẾT tấm lòng tặng trao
Hoa LAN hương tỏa cho nhau
HỒNG NGỌC mãi mãi dạt dào tình Thơ.
* * *
- sông hồng (http://vnthihuu.net/member.php?u=17041)
- Bùi Thanh Thanh Khiết (http://vnthihuu.net/member.php?u=24)
- nguyenthilan1966 (http://vnthihuu.net/member.php?u=387)
- Bạch Hồng Ngọc (http://vnthihuu.net/member.php?u=408)
* Mong nhận được nhiều chia sẽ.
Thành phố Hồ Chí Minh 21/9/2012
Cường Giang
22-09-2012, 06:08 AM
CHÀO BẠN
ĐỒNG ĐỘI thắm thiết nghĩa tình
Vần thơ duyên nợ ta mình gửi trao.
Đã yêu : thoải mái ra vào
Tháng qua năm tới ngày nào cũng vui.
Chúc bạn hạnh phúc yêu đời
Việt Nam Thi Hữu là nơi yên bình.
Bạn cũ Cường Giang.
ĐỒNGĐỘI
22-09-2012, 01:54 PM
CHÀO BẠN
ĐỒNG ĐỘI thắm thiết nghĩa tình
Vần thơ duyên nợ ta mình gửi trao.
Đã yêu : thoải mái ra vào
Tháng qua năm tới ngày nào cũng vui.
Chúc bạn hạnh phúc yêu đời
Việt Nam Thi Hữu là nơi yên bình.
Bạn cũ Cường Giang.
Chào Anh!
* * *
DIỄN ĐÀN gửi đến muôn nơi
THI HỮU cùng họa những lời tình chung
VIỆT NAM một dãi gấm nhung
GIANG sơn CƯỜNG thịnh nghìn trùng bao la.
* * *
Thành phố Hồ Chí Minh 22/9/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
22-09-2012, 02:35 PM
ĐỒNG ĐỘI gửi đến SÔNG HỒNG
Cuộc đời THANH KHIẾT tấm lòng tặng trao
Hoa LAN hương tỏa cho nhau
HỒNG NGỌC mãi mãi dạt dào tình Thơ.
* * *
- sông hồng (http://vnthihuu.net/member.php?u=17041)
- Bùi Thanh Thanh Khiết (http://vnthihuu.net/member.php?u=24)
- nguyenthilan1966 (http://vnthihuu.net/member.php?u=387)
- Bạch Hồng Ngọc (http://vnthihuu.net/member.php?u=408)
* Mong nhận được nhiều chia sẽ.
Thành phố Hồ Chí Minh 21/9/2012
Chúc mừng
Mừng người bạn mới ra chào
Vườn thơ THI HỮU xôn xao đón chờ
Bốn phương tụ lại bến mơ
Niếm vui ĐỒNG ĐỘI từng giờ sẻ chia
Thanh Thanh Khiết
22.9.2012
Mong bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây
ĐỒNGĐỘI
22-09-2012, 03:11 PM
Chúc mừng
Mừng người bạn mới ra chào
Vườn thơ THI HỮU xôn xao đón chờ
Bốn phương tụ lại bến mơ
Niếm vui ĐỒNG ĐỘI từng giờ sẻ chia
Thanh Thanh Khiết
22.9.2012
Mong bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây
Nụ cười tặng trao!
* * *
Tôi mang theo những nụ cười
Để bao vất vã ngược xuôi nhạt dần
Tôi trao đời những ân cần
Để tình thân ái thêm gần lại nhau
Tôi mong đêm tối qua mau
Để ngày nắng ấm tràn vào trong ta
Tôi chờ ánh mắt thiết tha
Nghe đời vang mãi lời ca nồng nàn
Tôi mơ đời chẳng trái ngang
Để người sống với muôn ngàn yêu thương
Cùng nhau đi trọn con đường
Thảnh thơi tâm trí đêm trường- giấc êm
* * *
Thành phố Hồ Chí Minh 22/9/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
22-09-2012, 04:39 PM
Nụ cười tặng trao!
* * *
Tôi mang theo những nụ cười
Để bao vất vã ngược xuôi nhạt dần
Tôi trao đời những ân cần
Để tình thân ái thêm gần lại nhau
Tôi mong đêm tối qua mau
Để ngày nắng ấm tràn vào trong ta
Tôi chờ ánh mắt thiết tha
Nghe đời vang mãi lời ca nồng nàn
Tôi mơ đời chẳng trái ngang
Để người sống với muôn ngàn yêu thương
Cùng nhau đi trọn con đường
Thảnh thơi tâm trí đêm trường- giấc êm
* * *
Thành phố Hồ Chí Minh 22/9/2012
Đẹp mãi nụ cười
Ấm biết bao - một nụ cười
Làm tan sầu héo buồn vơi …cạn dần
Nhiều khi đau - thuốc chẳng cần
Nụ cười khoẻ lại mỗi lần trao nhau
Gió giông mấy cũng qua mau
Nụ cười cảm nhận xanh màu hồn ta
Ngọt ngào bóng liễu thướt tha
Trang đài vườn mộng duyên hoa nồng nàn
Cầu vồng ảo ảnh bắc ngang
Nụ cười theo mãi viết ngàn lời thương
Dòng sông thơ - chẩy trăm đường
Mang riêng ánh mắt tinh tường ngọt êm
Thanh Thanh Khiết
22.9.20123
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/tinhban-1106.gif
ĐỒNGĐỘI
22-09-2012, 06:00 PM
Đẹp mãi nụ cười
Ấm biết bao - một nụ cười
Làm tan sầu héo buồn vơi …cạn dần
Nhiều khi đau - thuốc chẳng cần
Nụ cười khoẻ lại mỗi lần trao nhau
Gió giông mấy cũng qua mau
Nụ cười cảm nhận xanh màu hồn ta
Ngọt ngào bóng liễu thướt tha
Trang đài vườn mộng duyên hoa nồng nàn
Cầu vồng ảo ảnh bắc ngang
Nụ cười theo mãi viết ngàn lời thương
Dòng sông thơ - chẩy trăm đường
Mang riêng ánh mắt tinh tường ngọt êm
Thanh Thanh Khiết
22.9.20123
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/tinhban-1106.gif
Trà thơm tình bạn!
* * *
Trà thơm "THANH KHIẾT" đậm đà
Lung linh tình bạn để xa hóa gần
Hoa hồng rực rở nồng nàn
Cùng vui trong ánh nắng vàng quê hương
Bên nhau lục bát mà thương
Câu sáu câu tám vấn vương tình đời
Vần bằng vần trắc reo vui
Đời còn đẹp lắm tình người- TRANG THƠ
* * *
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 22/9/2012
ĐỒNGĐỘI
22-09-2012, 06:38 PM
Chung một chiến trường!
* * *
Ngắm từng từng giọt cà phê
Ngẫm chuyện binh lửa mà tê tái lòng
Phố chiều đường chật người đông
Tan tầm hối hả đôi dòng xe qua
Một chiếc xe chở đầy hoa
Cùng dáng người chậm lân la trên đường
Màu xanh chiếc áo chiến trường
Như lưu dấu vết phong sương ngày nào
Nhẹ nhàng tay vẩy người vào
Nhìn chiếc xe đẩy mà nao nao lòng
Hỏi thăm bán có được không?
Chiếc áo đang mặc sao sờn rách vai?
Nhìn xuống chân- gió lung lay
Người ấy nhỏ nhẹ tôi đây- Lính mà
Campuchia chiến trường xa
Bị thương xuất ngũ bôn ba lâu rồi
Hơn 30 năm đủ xa xôi
Tâm tình nối lại một thời trẻ trai
Đồng đội cũ mắt u hoài
Như đang nghỉ đến tháng ngày liệt oanh
Tôi ngồi môi mím lặng thinh
Cà phê từng giọt mà tình trào tuôn
Đồng đội ơi! Mình sống còn
Là bao may mắn hãy luôn yêu đời
Rực đôi mắt sáng- Bạn tôi
Đúng rồi! ta sống cho người ngũ yên
Cuộc đời thanh thản an nhiên
Còn bao bạn nữa truân chuyên hơn mình.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 22/9/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-09-2012, 07:06 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/tinhban-1106.gif
Trà thơm tình bạn!
* * *
Trà thơm "THANH KHIẾT" đậm đà
Lung linh tình bạn để xa hóa gần
Hoa hồng rực rở nồng nàn
Cùng vui trong ánh nắng vàng quê hương
Bên nhau lục bát mà thương
Câu sáu câu tám vấn vương tình đời
Vần bằng vần trắc reo vui
Đời còn đẹp lắm tình người- TRANG THƠ
* * *
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 22/9/2012
[B]Tặng trà
Trà thơm nghi ngút la đà
Tặng người ĐỒNG ĐỘI …biển xa sông gần
Hương bay đậm chất nồng nàn
Mây xanh màu biếc lá vàng giữ hương
Trời thu nắng đến mà thương
Trao câu xướng hoạ đẹp chương yêu đời
Dòng trong lục bát tìm vui
Để lòng nao nức bồi hồi …VỚI THƠ
Thanh Thanh Khiết
23.9.2012
ĐỒNGĐỘI
23-09-2012, 02:29 PM
Hương lúa
* * *
Cô em cắt lúa trên đồng
Bàn tay thoăn thoắt má hồng ửng duyên
Đồng xanh nón lá che nghiêng
Dập dờn sóng lúa xinh thêm nụ cười
Cô em cắt lúa giữa trời
Đồng trưa nắng đổ vẫn tươi môi hồng
Lúa vàng trĩu hạt trên đồng
Mồ hôi đổ xuống vui trong mắt người
Cô em cắt lúa quê tôi
Chân bùn tay lấm cuộc đời nhà nông
Đời vui cây lúa trổ bông
Rạng ngời đôi mắt cánh đồng vàng ươm
Cô em cắt lúa bên đường
Để lòng ai đó vấn vương nơi này
Lúa vàng thoang thoảng hương bay
Đắm say hương lúa ngất ngây lòng người.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 23/9/2012
Cường Giang
23-09-2012, 08:39 PM
LẨY KIỀU TẶNG BẠN
“Trăm năm trong cõi người ta”
Mở trang nhật ký mới là biết nhau.
Đâu ngờ lại xẩy bể dâu
“Phải tên xưng xuất” chen câu ngứa mồm.
Lách luồn miệng ngão đầu tôm
“Làm cho khốc hại” hao mòn tình chung.
Anh em đồng chí tương phùng
Lựa lời “có dễ cầm lòng cho đang”?
Mọi điều dị nghị “đã tan
Sóng êm Phúc Kiến lửa tàn Chiết Giang”.
Hành quân lại vắng tiếng đàn
Thiếu người tri kỷ luận bàn việc quân.
“Những là phiền muộn đêm ngày”
Bạn ơi “Có thấu lòng này cho chăng”
Nơi đây hội ngộ kim bằng
“Một dây một buộc ai giằng cho ra”?
Bạn thơ đoàn tụ một nhà
“Từng cay đắng lại mặn mà hơn xưa”
Nhớ mong biết mấy cho vừa
“Một ngày nặng gánh tương tư một ngày”
Mau về nối lại vòng tay
“Càng yêu về nết càng say về tình”
Chờ người đồng đội chiến binh
“Cùng nhau lại chuốc chén quỳnh giao hoan”.
C.G 22/09/2012.
ĐỒNGĐỘI
23-09-2012, 09:42 PM
LẨY KIỀU TẶNG BẠN
. . .
Mau về nối lại vòng tay
“Càng yêu về nết càng say về tình”
Chờ người đồng đội chiến binh
“Cùng nhau lại chuốc chén quỳnh giao hoan”.
C.G 22/09/2012.
“Trăm năm trong cõi người ta”
Ngẫm câu thế sự mà xa xót lòng
Từ trang Nhật ký tình chung
“Phải tên xưng xuất” não nùng ngày vui
Xưng tên vổ ngực lắm lời
“Làm cho khốc hại” tình người chiến binh
Hành quân vẫn một niềm tin
“Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa”
Trời đang nắng bổng đổ mưa
“Một ngày nặng gánh tương tư một ngày”
Vẩn còn nồng ấm đắm say
“Càng yêu về nết càng say về tình”
Anh em ĐỒNG ĐỘI chúng mình
“Cùng nhau lại chuốc chén quỳnh giao hoan”
Niềm vui tái ngộ kim bằng
Sóng êm Phúc Kiến lửa tàn Chiết Giang”
Anh ơi! “Có thấu… cho chăng”
Lòng này vẫn một điệu đàn vấn vương
* * *
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 23/9/2012
ĐỒNGĐỘI
24-09-2012, 07:24 PM
ĐỒNG ĐỘI!
* * *
Đồng đội tôi khắp mọi miền
Từ Nam đến Bắc nối liền non cao
Diễn đàn Thi Hữu cho nhau
Tâm tình nối lại thương đau một thời
Cám ơn bạn- cám ơn đời
Những người còn lại những người đi xa
Người đi để lại hương hoa
Cho người ở lại chan hòa yêu thương
Bao năm tháng ở chiến trường
Những vần Thơ ấm vui buồn sẽ chia
Tiếng “ầm” vang dội đêm khuya
Giật mình thảng thốt ô kìa bom rơi
Bây giờ còn lại giữa đời
Ôi sao đẹp quá bầu trời ấm êm
Đồng đội ơi khắp mọi miền
Ta chia nhau nhé nỗi niềm- NGÀY QUA.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 24/9/2012
ĐỒNGĐỘI
04-10-2012, 06:56 PM
CHỮ TÂM!
* * *
ĐỒNG ĐỘI xin một chữ TÂM
Lời Thơ cuộc sống ân cần trong ta
Cuộc đời còn lắm bôn ba
Nên Thơ cần lắm an hòa chung tay
Dâng đời những nỗi đắm say
Vui lên! Đừng cứ u hoài mà chi
Bình minh theo dấu chân đi
Bóng đêm trăng sáng soi về trần gian
Tấm lòng quả ngọt tặng ban
Vui lên! Nồng ấm xua tan nỗi niềm
Thi Hữu gửi đến mọi miền
Chữ TÂM tặng đến người hiền muôn nơi.
* * *
ĐỒNG ĐỘI Thành phố Hồ Chí Minh 04/10/2012
ĐỒNGĐỘI
04-10-2012, 09:27 PM
Người Mẹ chiến sỉ
* * *
Bao niềm xao xuyến bồi hồi
Một sớm thăm Mẹ giữa trời mưa tuôn
Mẹ ngồi hiu quạnh lặng buồn
Trong căn nhà trống rét luồn bơ vơ
Những đứa con tuổi về hưu
Thương bao bà Mẹ mắt mờ tay run
Nhớ xưa khốn khó tận cùng
Có Mẹ che chở giữa vùng đạn bom
Trong vòng vây sự sống còn
Nhớ từng viên thuốc bát cơm ngày nào
Vượt qua tất cả gian lao
Có vòng tay Mẹ ấm sao cuộc đời
Nỗi đau da diết nghẹn lời
Kính dâng đến Mẹ những lời yêu thương
Con đi qua khắp chiến trường
Vẫn không quên được Mẹ từng cưu mang
Mẹ ơi! Người Mẹ Việt Nam
Yêu thương nhân ái dịu dàng bao dung
Biết bao bà Mẹ anh hùng
Dâng cho Tổ quốc tận cùng nỗi đau.
* * *
* Có dịp tháp tùng cùng đoàn đi khảo sát các hộ nghèo trong chương trình” Xây dựng tiêu chí Nông thôn mới”. Gặp một trường hợp khá đau lòng, một Bà Mẹ liệt sỉ trên 70 tuổi, đang nuôi một người con bệnh tâm thần và hai đứa cháu. Ngoài trời vẫn mưa, nhìn Mẹ ngồi thẩn thờ mà lòng nhiều xa xót.
ĐỒNG ĐỘI Thành phố Hồ Chí Minh 04/10/2012
ĐỒNGĐỘI
06-10-2012, 09:23 PM
VUI!
Quê tôi lạ quá hôm nay
Đường nhựa thẳng tắp nối dài xóm thôn
Đổi thay sức sống trào tuôn
Nhà cao cửa kính mái vòm lượn cong
BUỒN!
Nắng trưa sao bổng lạnh lòng
Tình người thưa thớt ruộng vườn cắt chia
Bà con ruột thịt xa lìa
Tình làng nghĩa xóm canh khuya lạnh lùng
GIẬN!
Kim tiền hóa cảnh bão bùng
Nồi da xáo thịt đen dòng máu tươi
Đời sao lại bạc như vôi
Đâu rồi nhân nghĩa con người với nhau
GIỮ!
Giữ cho ấm giọt máu đào
Thâm tình hòa khí dạt dào trong tim
Giữ cho lòng dạ vẹn nguyên
Muôn đời nhân nghĩa thảo hiền trong tâm.
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 06/10/2012
ĐỒNGĐỘI
07-10-2012, 03:32 PM
Một chút vu vơ!
* * *
Một mình ngơ ngẫn ngẫn ngơ
Buồn buồn chợt đến mơ mơ chợt về
Buồn không thoát khỏi u mê
Mơ cho đời bớt nhiêu khê cuộc đời
Một mình thơ thẩn giữa trời
Bàn chân chạm đất nụ cười mông mênh
Trời cao đất rộng thênh thênh
Nụ cười day dứt buồn tênh một mình
Ôi sao thế thái nhân tình
Người giàu ngất ngưỡng kẻ nghìn gian lao
Vu vơ! Một chút tại sao
Ấy là phần số đừng ngao ngán đời
Bằng lòng mà sống thế thôi
An nhiên tự tại thảnh thơi vui vầy
Đón làn gió mát nhẹ bay
Tĩnh tâm thoát khỏi vòng vây- KIM TIỀN.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 07/10/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-10-2012, 10:06 AM
Chị tôi!
* * *
Bước vào Thi hữu Diễn đàn
Rụt rè một chút ngỡ ngàng làm quen
Chưa gặp mặt chưa biết tên
Dung nhan chưa tận cho nên lỡ lời
Xin lỗi Thanh Khiết* chị tôi
Đứa em lính chiến một thời đất K
Việt Nam gấm vóc sơn hà
Tây Nam biên giới Máu- Hoa đọng hoài
Bùi Thanh… cứ nghĩ anh trai
Tình huynh nghĩa đệ sánh vai bước cùng
Hôm nay tận mặt Nữ hùng
Chị ơi! xin gửi tấm lòng- YÊU THƯƠNG
* * *
* Tặng Chị Bùi Thanh Thanh Khiết
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố hồ Chí Minh 07/10/2012
[/QUOTE]
Tặng Đồng Đôi
Yêu thơ em đến thi đàn
Nick name Đồng Đội muôn vàn thân quen
Biết rằng bạn mới nhầm tên
Thơ đâu phân biệt cho nên im lời
Nhưng tình thi hưũ trong tôi
Quý vì em đã một thời ở K
Hy sinh gánh vác sơn hà
Ngừơi còn ngươi mất mà ra nhớ hoài
Cũng là kiêu hãnh chí trai
Cũng là nhiệm vụ chung vai mang cùng
Vô danh những đấng anh hùng
Con Hồng cháu Lạc một lòng yêu thương
Thanh Thanh Khiết
8.10.2012
ĐỒNGĐỘI
08-10-2012, 06:21 PM
Nguyên văn bởi quanlenh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=79948#post79948)
KHÁT ... MONG!
Nỗi niềm biết lấy chi đong
Chân trời mỏi mắt chờ mong bóng nàng
Nâng ly rượu đắng chảy tràn
Mà lòng khắc khoải dặm ngàn bóng ai
Một ly cũng đủ mèm say
Men tình ủ nén bao ngày vời xa
Bao giờ cánh nhạn hồi gia
Để cho say với riêng ta một trời ...
Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc
TÌNH XA
Cuộc đời lắm lúc long đong
Thôn quê vất vả vẫn mong mơ nàng
Tình ta đã lắm dâng tràn
Muôn nơi tìm kiếm đại ngàn bi ai
Bao lần nghiêng ngả men say
Ướp vào mộng ảo có ngày lìa xa
Thôi thì vui vẻ tề gia
Người ơi! có biết tình ta ngút trời
7/10/2012
Tình Thơ
* * *
Tình Thơ ai đếm ai đong
Lẻ loi bóng chiếc ngồi mong nhớ nàng
Dòng Thơ như suối chảy tràn
Dâng hồn ta đó mơ màng bóng ai
Say chếnh choáng ngã nghiêng say
Men Thơ còn đọng tháng ngày dẫu xa
Nhắn ai giữ đạo lương gia
Thơ ơi! Hãy đến bên ta chung trời.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 08/10/2012
ĐỒNGĐỘI
08-10-2012, 07:11 PM
Ánh trăng !
* * *
Ánh trăng chênh chếch giữa rừng
Sáng trong đêm tối soi từng bước chân
Trăng khuya xua nỗi bâng khuâng
Nâng bàn chân bước vững vàng đêm thâu
Trăng xưa chia cách nhịp cầu
Tây Nam biên giới những câu Thơ buồn
Trăng mờ những lúc mưa tuôn
Lạnh người chiến sỉ trèo non băng rừng
Trăng hôm nay đẹp vô cùng
Hòa bình ấm áp cỏi lòng chinh nhân
Trăng quê hương giữa mây ngàn
Sao mà lộng lẩy vô vàn trăng ơi!
* * *
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 08/10/2012
ĐỒNGĐỘI
09-10-2012, 09:00 PM
Niềm riêng một chút…!
* * *
Trong tôi còn lại trong tôi
Là tháng năm cũ bồi hồi từng đêm
Tây Nam một nỗi niềm riêng
Nhớ bao gian khó nơi miền đất K (Campuchia)
Tuổi Xuân dâng trọn sơn hà
Đẹp thay sức trẻ ngàn hoa dâng đời
Chiến trường vẫn đẹp nụ cười
Bao năm vẫn thắm vẫn tươi ngày nào
Cho hôm nay cho mai sau
Bức tranh lộng lẩy sắc màu Việt Nam
Trải qua cuộc chiến gian nan
Đời xin lưu lại những trang – THƠ HỒNG.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 09/10/2012
ĐỒNGĐỘI
09-10-2012, 09:55 PM
Tự tình Thi Hữu!
* * *
Ngập ngừng tôi bước vào Thơ
Rụt rè xa lạ bơ vơ một mình
Chưa bạn hữu chẳng thân tình
Lặng lẽ tôi đứng ngắm nhìn người vui
Trang thơ Đường luật (1) bùi ngùi
Đường thi Tập cổ (2) những lời thơ bay
Cà phê Thi hữu (3) tìm hoài
Chưa thân bỡ ngỡ nhờ ai dẫn đường
Khúc tâm tư (4) giữa đời thường
Phận này cô lẻ một phương đợi chờ
Đành thôi vương vấn SAY THƠ (5)
HOA VIÊN CÁC (6) gửi mộng mơ đêm này.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 09/10/2012
1- Nguyễn Chí Hiệp
2- Bùi Thanh Thanh Khiết
3- Đường Ngọc Thanh
4- Lelong
5- Mạnh Kỷ
6- Như Mai
ĐỒNGĐỘI
11-10-2012, 06:44 PM
Tình yêu
Tình yêu nghĩa rộng nhất đời
Tốn bao giấy mực chọn lời ngợi ca
Ngóng mong khắc khoải hồn hoa
Lam chiều giọt nhớ phủ nhòa bóng cây
Ly thương gió đổ cho đầy
Nhi hồng rượu ủ men say vốn nồng
Thì xin gạn đục khơi trong
Cành duyên xanh ngát đẹp lòng người thơ
Thanh Thanh Khiết
Đấng Sinh thành.
* * *
Công Cha nghĩa Mẹ trên đời
Làm con trọn đạo muôn lời hoan ca
Chữ Hiếu thơm ngát hương hoa
Nếu không gìn giữ đời là cỏ cây
Sớm thăm tối viếng đong đầy
Yêu thương trọn vẹn cho hay ấm nồng
Cây đời vạn vật xanh trong
Gia hòa* mãi mãi tươi hồng trang Thơ.
* * *
* “Gia hòa vạn sự hưng”.
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố hồ Chí Minh 11/10/2012
ĐỒNGĐỘI
11-10-2012, 07:39 PM
ĐỘC
Một mái chèo khua gợn nước sông
Một con thuyền nhỏ lướt xuôi dòng
Một đàn cò trắng tung trời mộng
Một áng mây xanh đón gió đông
Một sợi khói lam len lượn sóng
Một câu hò vẳng vọng xao lòng
Một đời rong ruổi quên nguồn sống
Một kiếp nhân sinh túi rổng không !
nguyenthilan
ĐÔI …
* * *
Sông nước hai mái chèo khua
Xuôi dòng đạo nghĩa nắng mưa chia cùng
Đôi Cò trời mộng vẫy vùng
Gió Đông lạnh lẽo tình chung sưởi nồng
Khói chiều hương tỏa trên sông
Câu hò đôi lứa yêu thương xây đời
Con thuyền rong ruổi giữa trời
Vang vang kìa những tiếng cười- LỨA ĐÔI.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 11/10/2012
Đơn ĐỘC buồn quá người ơi!
Xin được họa lại chữ ĐÔI vui cùng
Đã quen lục bát đôi vần
Có chi không phải xin đừng trách nha!
ĐỒNGĐỘI
11-10-2012, 08:37 PM
Múa then!
* * *
Quạt hồng dáng ngọc khoan thai
Điệu then em múa ngất ngây lòng người
Sương mai lành lạnh giữa trời
Môi em mộng thắm rụng rơi hồn này.
http://i1163.photobucket.com/albums/q557/dungha99/small_96082.jpg
* Xem các Cô gái cùng cây đàn Dân tộc uyển chuyển trong điệu với những điệu Then quyến rủ.
ĐỒNG ĐỘI- SAPA 04/6/2012
Lương Lương Hòa
11-10-2012, 09:24 PM
Cám ơn ĐỒNG ĐỘI đề thơ nhé.
DUYÊN THƠ
Sóng đời vùi dập bơ vơ
Mượn tình thơ, chút vui hờ vậy thôi
Duyên thơ bén khúc bồi hồi
Rung lên một nhịp trầu vôi thắm nồng.
Nhìn lên trăng sáng trời trong
Nỗi lòng sầu khuyết lại đong cho đầy
Nâng đàn, bấm phím, so dây
Bổng trầm cung điệu, nước mây hoà cùng.
Cho hoa kia phải thẹn thùng
Cho trăng e ấp, ngượng ngùng làm duyên
Cho quên bao nỗi ưu phiền
Ngày mai, rồi lại triền miên nhọc nhằn.
Áo cơm một gánh băn khoăn,
Lời thơ, tiếng nhạc chút thăng hoa lòng.
LLH
ĐỒNGĐỘI
12-10-2012, 06:01 PM
Bạn ở nơi đâu?
* * *
Nỗi đau còn đọng tháng ngày
Vết thương chinh chiến sầu day dứt sầu
Còn bao ĐỒNG ĐỘI nơi đâu
Bờ vui hãy nối nhịp cầu yêu thương
Nhớ xưa lửa đốt chiến trường
Áo xanh một thuở biên cương có mình
Xa xôi ngăn cách chữ tình
Nhưng lòng vẫn nở muôn nghìn đóa hoa
Tìm bạn tìm lại chính ta
Cho vơi nỗi nhớ diết da thơm nồng
Nghĩa tình xanh thắm mênh mông
Trái tim ĐỒNG ĐỘI đẹp trong- CUỘC ĐỜI.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 12/10/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
12-10-2012, 09:17 PM
Có ĐỒNG ĐỘI bước vào Thơ
Phải lòng Thi Hữu ngẫn ngơ suốt ngày
Cụ này xin gọi Anh trai
Lãng du hồ hải mơ hoài dáng thơm
Là hoa đẹp phải nồng hương
Đây lời đã tỏ xin nhường bước Anh
Không gian Thơ đẹp thắm xanh
Chị ơi! một tấm lòng THANH- DÂNG ĐỜI.
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 12/10/2012
Mách
Em hãy ghi lòng cho kỹ a
Nhớ người ca sỹ rất tài ba
Đây nhìn cho kỹ không sai bét
Là ngắm qua loa sẽ lẫn à
An hát lời thơ vang khắp ngả
Hoà ca tiêng nhạc vọng ngàn xa
Anh minh dù tuổi qua đầu bẩy
Đấy giọng cao vời bay rất xa
Thanh Thanh Khiết
12.10.2012
ĐỒNGĐỘI
14-10-2012, 01:46 PM
HẸN
Bóng hồng, mắt biếc... Nhớ... Trông vời
Nguyệt rụng một vầng giữa khơi vơi
Người xa gửi đến mơ và mộng
Hẹn ngả nghiêng say...ngửa nghiêng trời ?!
Nguyễn Văn Hùng
CHÉN GIAO BÔI
Chớ nghĩ tình ai đã xa vời
Mà lòng xao động chút chơi vơi.
Người ơi xin đợi ngày gặp lại
Cạn chén giao bôi chớ...kêu trời!
Cường Giang
Nhớ Trường Sơn
* * *
Hai anh cùng lính Trường Sơn
Tâm tình nối lại cho tròn câu Thơ
Rừng đêm dưới ánh trăng mờ
Gió khuya xào xạc mong chờ ngày vui
Bóng hồng, mắt biếc... Trông vời (1)
Lòng xao động chút chơi vơi giữa rừng (2)
Áo xanh chiến trận đã từng
Bây giờ nhớ lại chiến trường- MÀ VUI.
* * *
1- Nguyễn Văn Hùng
2- Cường Giang
* Tặng hai Anh: Nguyễn Văn Hùng- Cường Giang
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 14/10/2012
ĐỒNGĐỘI
14-10-2012, 02:09 PM
http://i1148.photobucket.com/albums/o574/duck8d5/IMG_0498.jpg
SaPa
* * *
Giăng giăng mây núi mờ sương
Xanh xanh ruộng mạ trên đường SaPa
Tiếng chim buổi sáng ngân xa
Chập chùng mây núi sắc hoa lưng đồi
Thênh thang cao rộng bầu trời
Quê hương đẹp lắm niềm vui dâng trào
Bềnh bồng mây núi vùng cao
Nhè nhẹ gió thoảng lao xao- LÒNG NGƯỜI.
* * *
SAPA- 04/6/2012
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 14/10/2012
thanh ha
14-10-2012, 07:45 PM
Có ĐỒNG ĐỘI bước vào Thơ
Phải lòng Thi Hữu ngẫn ngơ suốt ngày
Cụ này xin gọi Anh trai
Lãng du hồ hải mơ hoài dáng thơm
Là hoa đẹp phải nồng hương
Đây lời đã tỏ xin nhường bước Anh
Không gian Thơ đẹp thắm xanh
Chị ơi! một tấm lòng THANH- DÂNG ĐỜI.
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 12/10/2012
Mách
Em hãy ghi lòng cho kỹ a
Nhớ người ca sỹ rất tài ba
Đây nhìn cho kỹ không sai bét
Là ngắm qua loa sẽ lẫn à
An hát lời thơ vang khắp ngả
Hoà ca tiêng nhạc vọng ngàn xa
Anh minh dù tuổi qua đầu bẩy
Đấy giọng cao vời bay rất xa
Thanh Thanh Khiết
12.10.2012
Ngỡ ĐỒNG ĐỘI ở đâu xa
Hóa ra hàng xóm đây mà chẳng hay
Về đây nối những vòng tay
Đơm hoa kết trái mỗi ngày mỗi thơm
Thanh Ha
ĐỒNGĐỘI
14-10-2012, 08:19 PM
Ngỡ ĐỒNG ĐỘI ở đâu xa
Hóa ra hàng xóm đây mà chẳng hay
Về đây nối những vòng tay
Đơm hoa kết trái mỗi ngày mỗi thơm
Thanh Ha
Lời Thơ đôi lúc bồn chồn
Gửi vào Thi Hữu nỗi vương tơ lòng
Thanh bình đất nước non sông
Hà Hồng* vẫy gọi Cửu Long đáp lời.
* Sông Hồng Hà.
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 14/10/2012
nvhung
14-10-2012, 09:26 PM
Nhớ Trường Sơn
* * *
Hai anh cùng lính Trường Sơn
Tâm tình nối lại cho tròn câu Thơ
Rừng đêm dưới ánh trăng mờ
Gió khuya xào xạc mong chờ ngày vui
Bóng hồng, mắt biếc... Trông vời (1)
Lòng xao động chút chơi vơi giữa rừng (2)
Áo xanh chiến trận đã từng
Bây giờ nhớ lại chiến trường- MÀ VUI.
* * *
1- Nguyễn Văn Hùng
2- Cường Giang
* Tặng hai Anh: Nguyễn Văn Hùng- Cường Giang
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 14/10/2012
CÙNG LÀ ĐỒNG ĐỘI
Cùng là ĐỒNG ĐỘI cả thôi
Giờ ta thành "tổ ba người" yêu thơ
Giao lưu biển mộng, trời mơ
Anh xướng, tôi họa say sưa trang đời
Tiếng súng ta đã bịt rồi
Trang thơ ta tạc tiếng cười thiên thu.
Nguyễn Văn Hùng
thanh ha
14-10-2012, 10:01 PM
VƯỜN THƠ THI HỮU
Lời Thơ đôi lúc bồn chồn
Gửi vào Thi Hữu nỗi vương tơ lòng
Thanh bình đất nước non sông
Hà Hồng* vẫy gọi Cửu Long đáp lời.
ĐỒNG ĐỘI
Trời quang mưa đã tạnh rồi
Vườn Thơ Thi Hữu đâm trồi nở hoa
Nhớ sao nốt nhạc, lời ca
Câu Thơ ĐỒNG ĐỘI chan hòa mến thương
Thanh ha
Cường Giang
14-10-2012, 11:10 PM
CÙNG LÀ ĐỒNG ĐỘI
Cùng là ĐỒNG ĐỘI cả thôi
Giờ ta thành "tổ ba người" yêu thơ
Giao lưu biển mộng, trời mơ
Anh xướng, tôi họa say sưa trang đời
Tiếng súng ta đã bịt rồi
Trang thơ ta tạc tiếng cười thiên thu.
Nguyễn Văn Hùng
VUI CÙNG ĐỒNG ĐỘI
Cảm ơn ĐỒNG ĐỘI tặng thơ
Tổ tam tam lính bất ngờ gặp nhau.
Vườn thơ anh trước em sau
Nguyễn Hùng anh cả xanh màu ước mơ
Cường Giang là thứ...lửng lơ
Trẻ trai ĐỒNG ĐỘI phất cờ xung phong
C.G
ĐỒNGĐỘI
16-10-2012, 03:45 PM
Nguyên văn bởi nvhung http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=80773#post80773)
CÙNG LÀ ĐỒNG ĐỘI
Cùng là ĐỒNG ĐỘI cả thôi
Giờ ta thành "tổ ba người" yêu thơ
Giao lưu biển mộng, trời mơ
Anh xướng, tôi họa say sưa trang đời
Tiếng súng ta đã bịt rồi
Trang thơ ta tạc tiếng cười thiên thu.
Nguyễn Văn Hùng
VUI CÙNG ĐỒNG ĐỘI
Cảm ơn ĐỒNG ĐỘI tặng thơ
Tổ tam tam lính bất ngờ gặp nhau.
Vườn thơ anh trước em sau
Nguyễn Hùng anh cả xanh màu ước mơ
Cường Giang là thứ...lửng lơ
Trẻ trai ĐỒNG ĐỘI phất cờ xung phong
C.G
“Tổ tam tam”
* * *
Chiến trường có “Tổ tam tam”
Đạn bom trút xuống vững vàng vượt qua
Nay vui khúc “Khải hoàn ca”
Sao quên được ánh trăng xa ngày nào
ĐỒNG ĐỘI chung một chiến hào
Tay súng giữ chặt chận bao quân thù
Hôm nay dựng bức tường Thơ
Ngăn bao khăn khó đời mơ- AN LÀNH.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 16/10/2012
ĐỒNGĐỘI
16-10-2012, 03:57 PM
VƯỜN THƠ THI HỮU
Trời quang mưa đã tạnh rồi
Vườn Thơ Thi Hữu đâm trồi nở hoa
Nhớ sao nốt nhạc, lời ca
Câu Thơ ĐỒNG ĐỘI chan hòa mến thương
Thanh ha
Nhớ ngày bom đạn chiến trường
Lời Thơ tuổi trẻ nửa chừng tạm quên
Đôi chân vượt thác băng ghềnh
Cho ngày chiến thắng trăm miền- AN VUI.
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 16/10/2012
ĐỒNGĐỘI
16-10-2012, 04:11 PM
Đồng đội
Chúng mình vốn ở một nơi
Ra đi buổi ấy ngút trời đạn bom
Đôi chân dép vượt Trường Sơn
Ba lô con cóc lối mòn băng qua
Bắc - Nam sum họp một nhà
Nhớ năm tháng ấy đậm đà lời thơ
Lê Thanh Sơn
Một thời Trường Sơn
* * *
Em sau Anh trước lên đường
Xông pha tiền tuyến chiến trường xả thân
Đời trai vì nước vì dân
Tuổi xuân ghi dấu bước hành quân xa
Trường Sơn nhạc suối ngân nga
Giữa trời bão lửa chim ca rộn ràng
Giặc thù dấn bước Tây Nam
Theo Anh ra trận vượt ngàn gian lao
Hiên ngang đứng giữa chiến hào
Mãi ngời ngời sáng nhớ sao- MỘT THỜI.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 16/10/2012
ĐỒNGĐỘI
16-10-2012, 04:42 PM
Đời vẫn vui thay
* * *
Rừng xanh biển cả núi đồi
Quê hương ta đó rạng ngời mê say
Ngày vui nhớ lúc đắng cay
Bom thù pháo giặc rải đầy non sông
Đêm đen che ánh trời hồng
Tối tăm phủ khắp ruộng đồng tan hoang
Một thời nhòa đắng tâm can
Chiến tranh ly biệt lệ tràn xót đau
Hòa bình đọng nỗi nghẹn ngào
Vết thương chinh chiến làm sao lấp đầy
Nhưng không- Đời vẫn vui thay
Trang Thơ nồng ấm vút bay- KHẮP TRỜI.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 16/10/2012
nvhung
16-10-2012, 09:03 PM
KỶ NIỆM CHIẾN TRƯỜNG
ĐÓI
Giữa rừng Quảng Trị đói cơm
Thoảng mùi sắn nướng thấy thơm cồn cào
Nước miếng trong miệng tuôn trào
Vội vã nuốt vào…tiếp bước hành quân…
CHIA SẺ
Chiến trường nắng rát, mưa dầm
Nấu cơm không khói, ngủ hầm ngó… sao !
Anh em tình cảm chiến hào
Ôm nhau chia sẻ “hắc lào” cùng nhau
RỪNG GIÀ
Rừng già : vắt, muỗi nhâu nhâu
Thấy hơi người, chúng ngẩng đầu cả lên.
(Ta đây đâu phải khách quen
Mà sao rối rit xung quanh reo hò ?)
Hành quân mệt, ngáy khò khò
Cả đàn muỗi, vắt giở trò “ liên hoan”…
NGUYỄN VĂN HÙNG
ĐỒNGĐỘI
18-10-2012, 08:20 PM
http://www.nhungbaivanhay.edu.vn/uploads/images/news/1339175134_news.jpg
Chiếc nón Việt Nam
* * *
Yêu sao chiếc nón Việt Nam
Đơn sơ mộc mạc dịu dàng quê hương
Dù đi khắp cả bốn phương
Làm sao quên được yêu thương chốn này
Đồng trưa em cấy anh cày
Nón quê che mát tháng ngày gian lao
Nắng hè hừng hực trời cao
Nghiêng nghiêng nón lá mà xao xuyến lòng
Lúa vàng nhuộm chín cánh đồng
Trời quê nhớ mãi má hồng ửng duyên
Tôi đi khắp cả trăm miền
Vẫn không quên được diệu hiền- DÁNG EM.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 18/10/2012
ĐỒNGĐỘI
20-10-2012, 10:16 AM
http://i1148.photobucket.com/albums/o574/duck8d5/IMG_0476aaa.png
Chúc mừng ngày Phụ nữ!
* * *
Những người con gái Việt Nam
Trên đồng lúa chín nhịp nhàng đôi tay
Đời vui cùng những luống cày
Yêu thương nhân ái tỏa bay hương thầm
Trải qua hai cuộc chiến tranh
Bao người con gái hy sinh cuộc đời
Tấm lòng trăng tỏa sáng ngời
Tay súng giữ chặt một lời kiên trung
Việt Nam bất khuất anh hùng
Biết bao cô gái sánh cùng non cao
Có em như những ánh sao
Đẹp thay đất nước tự hào Việt Nam.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 20/10/2012
ĐỒNGĐỘI
20-10-2012, 02:44 PM
Nguyên văn bởi Cường Giang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=81655#post81655)
TIẾC
Ngày dài viết một câu thơ
Nhìn lên tóc đã bạc phơ - cuối đời
Thấy cô hàng xóm tươi cười
Ngẩn ngơ tiếc cả một thời anh em.
C.G
Nhớ
* * *
Tình nồng cho ấm trời thơ
Lời thương chưa nói ngẫn ngơ cả đời
Môi hồng tươi thắm nụ cười
Tôi vào chinh chiến một thời nhớ em.
ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 20/10/2012
Huy Thanh
20-10-2012, 05:20 PM
TIẾC
Ngày dài viết một câu thơ
Nhìn lên tóc đã bạc phơ - cuối đời
Thấy cô hàng xóm tươi cười
Ngẩn ngơ tiếc cả một thời anh em.
C.G
Nhớ
Tình nồng cho ấm trời thơ
Lời thương chưa nói ngẫn ngơ cả đời
Môi hồng tươi thắm nụ cười
Tôi vào chinh chiến một thời nhớ em.
ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 20/10/2012
HUYNH ĐỆ
Cùng hai bạn, thả bài thơ
Nỗi lòng để bụng ngác ngơ suốt đời
Tư duy lỡ vụng chớ cười
Một ngày bạn hữu ngàn đời đệ huynh
HUY THANH
ĐỒNGĐỘI
20-10-2012, 06:12 PM
HUYNH ĐỆ
Cùng hai bạn, thả bài thơ
Nỗi lòng để bụng ngác ngơ suốt đời
Tư duy lỡ vụng chớ cười
Một ngày bạn hữu ngàn đời đệ huynh
HUY THANH
Tình Thơ!
* * *
Chắt chiu tâm ý mà thơ
Tiếng lòng bày tỏ thêm mơ tình đời
Vòng tay siết chặt cùng cười
Nghe tha thiết mãi bầu trời đệ huynh.
ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 20/10/2012
ĐỒNGĐỘI
20-10-2012, 06:15 PM
THỜI GIAN
Soi gương ta chẳng ra ta
Má hồng phai nhạt lệ nhòa không gian
Nhìn trăng lòng bổng mơ màng
Sương rơi lên đóa cúc vàng đêm xuân
HUY THANH
Sắc- Không!
* * *
Chạnh lòng nói với chính ta
Sắc không không sắc ảo nhòa thế gian
Dặn lòng danh lợi không màng
Thảnh thơi tâm trí nhẹ nhàng giấc xuân
ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 20/10/2012
thugiangvu
20-10-2012, 08:28 PM
http://www.nhungbaivanhay.edu.vn/uploads/images/news/1339175134_news.jpg
Chiếc nón Việt Nam
* * *
Yêu sao chiếc nón Việt Nam
Đơn sơ mộc mạc dịu dàng quê hương
Dù đi khắp cả bốn phương
Làm sao quên được yêu thương chốn này
Đồng trưa em cấy anh cày
Nón quê che mát tháng ngày gian lao
Nắng hè hừng hực trời cao
Nghiêng nghiêng nón lá mà xao xuyến lòng
Lúa vàng nhuộm chín cánh đồng
Trời quê nhớ mãi má hồng ửng duyên
Tôi đi khắp cả trăm miền
Vẫn không quên được diệu hiền- DÁNG EM.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 18/10/2012
Nón bài thơ che nghiêng mái tóc
Miệng em cười đôi môi thắm anh thương.
Lời thơ ai ngọt như đuờng
Về nhà ngơ ngẩn buồn vương canh dài .
thugiangvũ
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2011/20120516-114153-1-images618738-1.jpeg
Ghé thăm bạn Đồng đội, cám ơn nhiều nhé cành hoa sen vẫn còn tươi mãi trên bàn .
thân mến chúc luôn an vui.
TGV
ĐỒNGĐỘI
20-10-2012, 09:52 PM
Dấu ấn tuổi xuân
* * *
Nhói lòng- “Dấu ấn tuổi xuân”
Bao nhiêu câu chuyện Trường Sơn- lệ nhòa
Tôi nghe vang mãi câu ca
Một thời khói lửa xông pha chiến trường
Xung phong các Chị mở đường
Hy sinh tuổi trẻ máu xương cho đời
Tấm gương trung liệt sáng ngời
Những đóa hoa nở giữa trời đạn bom
Tổ quốc những giọt máu hồng
Thấm từng trang sử hào hùng Việt Nam
Bom rơi đạn nổ hiên ngang
Tượng đài bất tử muôn năm vĩnh hằng
Xây nên chiến thắng vẻ vang
Tấm gương dũng cảm soi ngàn đời sau
Đẹp thay! những nữ anh hào
Chiến công oanh liệt tạc vào sử xanh.
* * *
- Cảm tác từ chương trình “Dấu ấn tuổi xuân” phát trên VTV2, ca ngợi và vinh danh các Chị Thanh niên Xung phong.
- Bài Thơ này như một lời chúc mừng gửi đến các Chị nhân ngày Phụ Nữ 20/10/2012. Cùng các Anh, những người từng có mặt trên Trường Sơn trong năm tháng ác liệt.
ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh.
Huy Thanh
21-10-2012, 08:13 PM
Nón bài thơ che nghiêng mái tóc
Miệng em cười đôi môi thắm anh thương.
Lời thơ ai ngọt như đuờng
Về nhà ngơ ngẩn buồn vương canh dài .
thugiangvũ
CHIẾC NÓN BÀI THƠ
Má hồng tha thướt lắm thay
Nắng chiều dạo phố gió lay hai tà
Bài thơ chiếc nón quê nhà
Buổi đầu tri ngộ làm quà tặng em
HUY THANH
ĐỒNGĐỘI
22-10-2012, 04:25 PM
Nón bài thơ che nghiêng mái tóc
Miệng em cười đôi môi thắm anh thương.
Lời thơ ai ngọt như đuờng
Về nhà ngơ ngẩn buồn vương canh dài .
thugiangvũ
CHIẾC NÓN BÀI THƠ
Má hồng tha thướt lắm thay
Nắng chiều dạo phố gió lay hai tà
Bài thơ chiếc nón quê nhà
Buổi đầu tri ngộ làm quà tặng em
HUY THANH
Ngọt ngào: Thơ!
* * *
Thơ cho tôi những ngọt ngào
Để bước qua lúc ầm ào bão giông
Mà nghe tất cả ấm nồng
Muôn nơi hội tụ chung lòng chung tay
Dạt dào réo rắc đâu đây
Âm thanh trầm bổng ngất ngây tâm hồn
Nhẹ nhàng như nắng chiều buông
Đắm say như một nụ hôn ban đầu.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 22/10/2012
ĐỒNGĐỘI
24-10-2012, 05:36 PM
Tôi bước vào Thơ!
* * *
Nhẹ nhàng tôi bước vào Thơ
Cho lòng thanh thản cho mơ mộng nhiều
Mà quên những lúc hắt hiu
Đón làn gió mát những chiều thổi qua
Lục bát gọi ánh trăng xa
Sáng soi đêm tối xóa nhòa khổ đau
Người với người đến với nhau
Yêu thương nhân ái đậm sâu nghĩa tình.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 24/10/2012
ĐỒNGĐỘI
28-10-2012, 02:03 PM
Người ở nơi đâu?
* * *
Người ơi đã mấy mươi năm
Bao nhiêu khắc khoải âm thầm trong tôi
Duyên tình chưa thắm hởi ơi
Chiến tranh ly biệt phương trời cách xa
Bao năm nơi chiến trường K
Vẫn hoài nỗi nhớ thiết tha ngày nào
Nhớ hoài kỷ niệm đậm sâu
Thương cho một mối tình đầu mộng mơ
Đêm đêm gối súng bơ vơ
Giữa rừng thổn thức mong chờ ngày vui
Hoàn thành nghĩa vụ xong rồi
Tôi về tìm lại em thời nơi đâu?
Nhạc lòng réo rắc cung sầu
Người xưa sao vội quên câu hẹn hò
Bến xưa đã vắng con đò
Mình tôi lặng giữa đôi bờ nhớ thương.
* * *
ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 28/10/2012
ĐỒNGĐỘI
09-02-2013, 11:07 PM
Chào Xuân 2013
* * *
Bạn thơ chào đón Xuân về
Chúc cho năm mới đề huề tình thâm
Sức khỏe Hạnh phúc An khang
Gia đình Thịnh vượng đầy tràn niềm vui
Tài Lộc mang đến nụ cười
Hương hoa Phú Quý khắp nơi An lành
Cuộc đời xanh mãi màu xanh
DIỄN ĐÀN THI HỮU tình Xuân thêm nồng.
ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 09/02/2013
ĐỒNGĐỘI
24-02-2013, 09:45 PM
Xuân vui!
* * *
Nguyên Tiêu dào dạt niềm vui
Thành viên Thi hữu nụ cười thật xinh
Bút Thơ tô đậm chữ tình
Lời Thơ vang mãi gọi nghìn trùng xa
Khắp nơi gần lại một nhà
Kết yêu thương với nghìn hoa tươi hồng
Đêm vui nhiều lắm ấm nồng
Cám ơn tất cả tấm lòng Thi nhân.
ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 24/02/2013
MÂY TÍM
24-02-2013, 10:47 PM
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/ngocquang/2012_10_14/nu-sinh-canh-sat-giaoduc.net.vn%20%283%29.jpg
ĐỒNG ĐỘI CHÀO
Đồng đội Kính chào Đồng Đội vui
Câu thơ lục bát đậm hương bùi
Gặp nhau Đồng Đội mừng Đồng Đội
Ngay ngắn thẳng hàng chào sếp tui
ĐỒNGĐỘI
25-02-2013, 10:47 AM
Mây Tím ngày Xuân
* * *
Một vầng MÂY TÍM lưng trời
Những người lính trận nhớ thời gian nan
Lời Thơ bay giữa mây ngàn
Ngọt ngào nên những Mùa Xuân tuyệt vời
Hòa bình tung cánh chim trời
Cánh chim tuổi trẻ sáng ngời niềm tin
Trao đời những đóa hoa xinh
Và bao nhiêu nữa hương tình trong Thơ.
ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 25/02/2013
ĐỒNGĐỘI
26-02-2013, 10:14 PM
Nhân ngày “Thầy thuốc Việt Nam” 27/02. Xin được gửi lời tri ân đến tất cả những người mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi gia đình.
Thay mặt những đồng đội thương, bệnh binh chân thành cám ơn đến các Bác sĩ, Y tá đã từng phục vụ trên các chiến trường.
Tâm tư- Người thương binh
* * *
Trầm tư lặng lẽ bạn tôi
Nhớ về ngày ấy bầu trời đất K
Bom mìn xé nát thịt da
Bồi hồi nhớ lại miền xa chiến trường
Nơi đó Trạm phẩu Tiền phương
Có đôi mắt ấy- Vết thương lặng nhìn
Từ trên gương mặt xinh xinh
Bờ mi lệ nhỏ tâm tình trào dâng
Tay em cầm lấy chiếc khăn
Lau từng vết máu dưới chân nhẹ nhàng
Nhìn tôi nho nhỏ- khẻ khàng
Vì sao như thế? Hai hàng lệ rơi
Gượng đau tôi cố mĩm cười
Chiến tranh em ạ! Vậy thôi chớ buồn
Bom mìn giăng khắp chiến trường
Tôi đây may mắn sống còn em ơi
Tay em nhẹ nắm tay tôi
Dịu dàng con gái nói lời động viên
Nén đau anh nhé- chúng mình
Một chút công sức hy sinh cho đời
Nắm tay em- chẳng muốn rời
Bàn tay con gái giữa trời đạn bom
Mà nghe ấm áp cỏi lòng
Sáng trong đẹp lắm tâm hồn của em
* * *
Trái tim người lính thương binh
Vẫn còn lưu lại ân tình ngày xưa.
ĐỒNG ĐỘI- T/p Hồ Chí Minh 26/02/2013
ĐỒNGĐỘI
27-02-2013, 06:30 PM
NỖI NHỚ
Nhớ ai sướt mướt bờ mi
Nhớ ai mà lại trồng sy giữa đời
Nhớ ai lòng dạ rối bời
Nhớ ai đến nỗi quên thời gian trôi
Bạch Hồng Ngọc 27/2/2013
Nhớ ai lòng dạ bồi hồi
Nhớ ai sao thấy rối bời tâm can
Nhớ ai héo ruột thắt gan
Nhớ ai thờ thẩn vô vàn- Nhớ ai
ĐỒNG ĐỘI- 27/2/2013
ĐỒNGĐỘI
27-02-2013, 06:45 PM
Ru lại tình quê
* * *
Ta về ru lại tình quê
Mà thương nhớ mái tóc thề năm nao
Ngậm ngùi một mối tình đầu
Dẫu xa một thuở nhớ câu hẹn hò
Ta về ru lại mộng mơ
Nhớ người năm cũ con đò bên sông
Thương sao ngày tháng ấm nồng
Tình quê đã mất giữa mông mênh buồn
Ta về ru lại cội nguồn
Lênh đênh một kiếp sầu vương trong đời
Nhớ hoài cái thuở đôi mươi
Quê hương khúc ruột một thời mãi ru.
ĐỒNG ĐỘI- 27/02/2013
BTV.vnthihuu
ĐỒNGĐỘI
01-03-2013, 07:53 PM
Tình Thơ “THI HỮU”
* * *
CHÚC hạnh phúc đến từng ngày
BẠN bè gần lại đêm ngày có nhau
SỨC bền vun đắp ngọt ngào
KHỎE mạnh thư thái dạt dào tin yêu
NIỀM vui luôn đến thật nhiều
TIN trong cuộc sống mọi điều an vui
VƯỢT lên gian khó trong đời
QUA cơn giá lạnh bầu trời xanh trong
KHÓ khăn mới biết ấm nồng
NHỌC nhằn mới rỏ tấc lòng bạn- ta
TRAO đời tất cả thiết tha
TÌNH người giữ vẹn đậm đà yêu thương
CÙNG nhau vượt sóng trùng dương
THƠ tình “THI HỮU” suối nguồn sáng tươi.
ĐỒNG ĐỘI- 01/3/2013
ĐỒNGĐỘI
07-03-2013, 09:27 PM
Chúc mừng: Ngày 8 tháng 3!
* * *
Giữa rừng chẳng nhớ tháng ngày
Niềm vui là những đêm dài mộng mơ
Mơ sao tan ánh mây mờ
Vui tin chiến thắng con đò về xuôi
Biên cương bom đạn vang trời
Nữ nhi thời chiến giấu rồi nét son
Chiến trường nắng dội rét luồn
Ngày đêm chỉ biết con đường tiến quân
Cùng nhau xô ngã gian truân
Hành quân đêm tối chờ vầng đông sang
Má đào nào được điểm trang
Để cho môi thắm nồng nàn nét duyên
Em đi qua những truân chuyên
Góp bàn tay nhỏ nơi miền đất xa
Thanh bình đất nước ngàn hoa
Tặng em ngày 8 tháng 3 yêu đời
Môi hồng thắm những nụ cười
Bình minh ngày mới tan rồi chiến tranh
Hoa rực rở- Trời trong xanh
Đời nhiều mộng ước- Mộng lành cho em.
* Dâng tặng tất cả người phụ nữ và những nữ chiến binh đã một thời khoác trên mình màu áo xanh cho độc lập, hòa bình: Bộ đội, Thanh niên Xung phong, Dân công Hỏa tuyến.
ĐỒNGĐỘI
17-04-2013, 04:26 PM
Tình yêu và người lính!
* * *
Kể từ đêm ấy em ơi
Tôi về xa xót nghẹn lời trong tim
Đành thôi ôm trọn nỗi niềm
Bên nhau giây phút êm đềm còn đâu
Kể từ đêm ấy u sầu
Thuyền tình xa bến quên câu hẹn hò
Em đi không đợi không chờ
Mình tôi đứng giữa đôi bờ nhớ thương
Kể từ đêm ấy đôi đường
Những hoài niệm cũ úa buồn đôi ta
Cuộc tình chìm nỗi phong ba
Bao năm nào đã xóa nhòa đâu em
Kể từ đêm ấy ân tình
Lòng tôi nhớ mãi môi mềm nồng say
Ngờ đâu lại phải chia tay
Riêng tôi ôm nỗi đắng cay trong lòng
Chiến tranh xa cách muôn trùng
Bao năm áo lính khoác cùng nhớ thương
Tình đầu một nỗi vấn vương
Tôi rời quân ngũ tình trường cố quên.
ĐỒNG ĐỘI- 17/4/2013
ĐỒNGĐỘI
19-04-2013, 03:12 PM
Nhớ về đất Tổ
* * *
Non sông bốn biển nơi nơi
Mừng ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba
Quê hương đất nước gấm hoa
Thiêng liêng nước Việt sơn hà ngàn năm
Nhớ lần Bác đã về thăm
Mênh mông Phú Thọ thành tâm lời Người *
Núi Nghĩa Lĩnh bát ngát trời
Cánh chim Lạc mãi muôn đời còn đây
Dân an hạnh phúc từng ngày
Thanh bình quốc thái tung bay Sao vàng
Nước non vững bước hiên ngang
Độc lập Hạnh phúc Việt Nam tự hào
ĐỒNG ĐỘI- 19/4/2013
QUÝ TỴ- 10/3/2013
* “Các Vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Đinh Hòa
19-04-2013, 05:33 PM
NỖI NHỚ
Nhớ ai sướt mướt bờ mi
Nhớ ai mà lại trồng sy giữa đời
Nhớ ai lòng dạ rối bời
Nhớ ai đến nỗi quên thời gian trôi
Bạch Hồng Ngọc 27/2/2013
Nhớ ai lòng dạ bồi hồi
Nhớ ai sao thấy rối bời tâm can
Nhớ ai héo ruột thắt gan
Nhớ ai thờ thẩn vô vàn- Nhớ ai
ĐỒNG ĐỘI- 27/2/2013
Người ta thì nhớ người yêu
Còn tôi nhớ lại sớm chiều bên anh
Cùng nhau chung một chốt canh
Gọi nhau đồng đội trở thành anh em.
ĐH
ĐỒNGĐỘI
19-04-2013, 06:50 PM
Người ta thì nhớ người yêu
Còn tôi nhớ lại sớm chiều bên anh
Cùng nhau chung một chốt canh
Gọi nhau đồng đội trở thành anh em.
ĐH
Xa rồi một thuở chiến chinh
Dang tay đón nhận êm đềm hôm nay
Sao quên được những tháng ngày
Ký ức nối lại vòng tay thân tình
Thương lắm tuổi trẻ chúng mình
Dâng cho đất nước dặm nghìn gian lao
Hôm nay đón nhận ngọt ngào
Thiêng liêng đồng đội- tìm nhau bây giờ.
ĐỒNG ĐỘI- 19/4/2013
ĐỒNGĐỘI
29-04-2013, 08:03 AM
Tâm sự tháng Tư
* * *
Tháng tư gần bốn mươi năm
Đất cằn nay đã nẩy mầm xanh tươi
Bao năm chinh chiến qua rồi
Mừng ngày thống nhất niềm vui dâng đầy
Quê hương đất nước đổi thay
Khắp nơi rộn rả từng ngày vươn lên
Hố bom lấp vội cố quên
Tháng ngày lửa đạn mọi miền tang thương
Tháng tư còn đó đời thường
Người lính chống Mỹ đêm trường chẳng an
Vẫn còn đó những gian nan
Bao nhiêu trăn trở khó khăn trong đời
Biên giới phía Bắc một thời
Còn đó người lính đành thôi phận mình
Đường đời vất vả mưu sinh
Ngược xuôi xuôi ngược cam đành gian truân
Cũng còn người lính Tây Nam
Tha phương lập nghiệp việc làm bấp bênh
Tất cả chung một niềm tin
Cho bao người lính vui thêm cuộc đời
THÁNG TƯ rực rở đất trời
Sao vàng cờ Đỏ ngời ngời tung bay.
ĐỒNG ĐỘI- 29/4/2013
ĐỒNGĐỘI
29-04-2013, 12:35 PM
Mừng ngày thống nhất.
* * *
DIỄN ĐÀN tiếng nói yêu thương
THI HỮU khắp chốn muôn phương tựu về
CHÀO ngày tươi sáng vẹn bề
MỪNG vui đã vẹn lời thề trong tim
NON nước tươi đẹp thanh bình
SÔNG núi bờ cỏi giữ gìn muôn năm
VẸN nguyên hai tiếng Việt Nam
TOÀN thắng- Độc lập vinh quang sáng ngời.
ĐỒNG ĐỘI- 29/4/2013
Đinh Hòa
29-04-2013, 10:47 PM
Mừng ngày thống nhất.
* * *
DIỄN ĐÀN tiếng nói yêu thương
THI HỮU khắp chốn muôn phương tựu về
CHÀO ngày tươi sáng vẹn bề
MỪNG vui đã vẹn lời thề trong tim
NON nước tươi đẹp thanh bình
SÔNG núi bờ cỏi giữ gìn muôn năm
VẸN nguyên hai tiếng Việt Nam
TOÀN thắng- Độc lập vinh quang sáng ngời.
ĐỒNG ĐỘI- 29/4/2013
Đồng chí ơi vui mừng ngày thống nhất
Cùng cất vang khúc hát khải hoàn ca
Ta toàn thắng rợp trời cờ đỏ thắm
Môi hé cười chan chứa lệ yêu thương
Thế mà đã ba mươi tám năm rồi nhỉ
Lớp chúng mình đầu đã phủ hoa râm
Ngồi bên nhau cùng ôn lại chặng đường
Và nín lặng nhớ tới người đã khuất
ĐH
ĐỒNGĐỘI
30-04-2013, 03:08 PM
Tháng Tư và nỗi nhớ!
Hôm nay tràn nắng yêu thương
Trời trong mây thắm Bình Dương ngọt lành
Đường 13 rợp bóng cây xanh
Tháng Tư họp mặt muôn vàn niềm vui
Nghĩa tình tô thắm cuộc đời
Bao nhiêu kỷ niệm một thời có nhau
Bạn bè câu chuyện đổi trao
Nhắc ngày chinh chiến dạt dào tình thâm
Nâng ly ngày mới tình Xuân
Nhắc nhau tuổi trẻ nhọc nhằn đã qua
Hướng về nơi chiến trường xa
Đăm chiêu nỗi nhớ chiều tà hắt hiu
Âm Pin lạc tiếng chim kêu
Kralanh nhớ mãi những chiều mưa rơi
Nhớ sao nhớ bạn bè ơi!
Đất K ngày ấy trong tôi nhớ hoài.
Bình Dương- 30/4/2013
ĐỒNG ĐỘI
Tran Xuan Sinh
30-04-2013, 08:36 PM
Mừng ngày thống nhất.
DIỄN ĐÀN tiếng nói yêu thương
THI HỮU khắp chốn muôn phương tựu về
CHÀO ngày tươi sáng vẹn bề
MỪNG vui đã vẹn lời thề trong tim
NON nước tươi đẹp thanh bình
SÔNG núi bờ cỏi giữ gìn muôn năm
VẸN nguyên hai tiếng Việt Nam
TOÀN thắng- Độc lập vinh quang sáng ngời.
ĐỒNG ĐỘI- 29/4/2013
MỪNG HỘI NON SÔNG
DIỄN ĐÀN biết mấy tình thương
THI HỮU tiền tuyến hậu phương cùng về
CHÀO đón ngày hội trọn bề
MỪNG trao chén rượu vững thề con tim
NON xanh nước biếc hòa bình
SÔNG sâu biển cả in hình muôn năm
VẸN tròn đất nước Việt Nam
TOÀN dân ca hát hân hoan lòng ngời.
30/04/2013
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Bo-doi-30-4-131_zps34c2ad23.jpg
ĐỒNGĐỘI
30-04-2013, 09:50 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Bo-doi-30-4-131_zps34c2ad23.jpg
Chào Anh!
CHÀO anh người lính Bác Hồ
MỪNG vui đã có lời thơ trao tình
NON cao biển cả quê mình
SÔNG dài trời rộng biển xanh tình đời
VẸN nhân vẹn cả nụ cười
TOÀN đất nước những con người như hoa.
ĐỒNG ĐỘI- 30/04/2013
ĐỒNGĐỘI
11-05-2013, 01:32 PM
Người lính và nỗi buồn!
* * *
Đời đâu là những chuyện vui
Cũng da diết lắm cũng bùi ngùi thương
Sớm mai bước vội bên đường
Xấp vé số gánh hàng rong vội vàng
Đời sao còn lắm gian nan
Vẫn nhiều vất vả trái ngang cảnh đời
Người giàu thảm đỏ hoa tươi
Người thì tất tả ngược xuôi đêm ngày
Đời còn nhiều lắm đắng cay
Bến tàu đứa bé đánh giày bước qua
Lách cách “mì gỏ” vọng xa
Tiếng rao đêm vắng sao mà khó quên
Dẫu đời còn lắm truân chuyên
Nhưng không quên được nơi miền trời xa
Một thời Bảo vệ Sơn hà
Trong lòng nhớ mãi để mà được vui.
ĐỒNG ĐỘI- 11/5/2013
Tran Xuan Sinh
13-05-2013, 10:46 AM
Người lính và nỗi buồn!
* * *
Đời đâu là những chuyện vui
Cũng da diết lắm cũng bùi ngùi thương
Sớm mai bước vội bên đường
Xấp vé số gánh hàng rong vội vàng
Đời sao còn lắm gian nan
Vẫn nhiều vất vả trái ngang cảnh đời
Người giàu thảm đỏ hoa tươi
Người thì tất tả ngược xuôi đêm ngày
Đời còn nhiều lắm đắng cay
Bến tàu đứa bé đánh giày bước qua
Lách cách “mì gỏ” vọng xa
Tiếng rao đêm vắng sao mà khó quên
Dẫu đời còn lắm truân chuyên
Nhưng không quên được nơi miền trời xa
Một thời Bảo vệ Sơn hà
Trong lòng nhớ mãi để mà được vui.
ĐỒNG ĐỘI- 11/5/2013
NGƯỜI LÍNH
Lính ta sống cũng thật vui
Cùng chia sẻ lửa, ngậm ngùi bi thương
Cùng chung đi một con đường
Cùng chơi đùa nghịch, tắm chung “suối vàng”
Trở về bao việc gian nan
Chăm lo kiếm sống, lo toan việc đời
Chẳng màng chức tước màu tươi
Chỉ mong hạnh phúc êm xuôi từng ngày
Còn bao nhiêu nỗi chua cay
Người mang bệnh tật, hao gầy không qua
Người tình chồng vợ chia xa
Người con leo lắt thân già nỡ quên
Cuộc đời bao nỗi truân chiên
Nhưng sao quên được nỗi niềm cách xa
Bao nhiêu đồng đội băng hà
Cho ta được sống, được hòa niềm vui.
12/05/2013
TXS
Tran Xuan Sinh
14-05-2013, 07:34 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi ĐỒNGĐỘI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=114648#post114648)
Tình phương Nam!
Tấm lòng của đất phương Nam
Trao về nơi ấy tình thân vững bền
Ngày xưa áo lính chúng mình
Người sau kẻ trước cùng nhìn một phương
Giờ tuy xa cách dặm trường
Nhưng sao tình vẫn đậm hương ngày nào
Trang Thi hữu đẹp biết bao
Nối tình đồng đội dạt dào Bắc- Nam.
ĐỒNG ĐỘI- 13/5/2013
ĐẤT PHƯƠNG NAM
Dẫu chưa ở đất phương Nam
Mà như đã thấy tình thân lâu bền
Một thời quên cả thân mình
Trên tay cây súng dõi nhìn bốn phương
Thương người nằm lại chiến trường
Mẹ già muốn thắp nén hương nơi nào
Đêm về chợp mắt chiêm bao
Hồn liệt sĩ vẫn bay vào phương Nam.
14/05/2013
TXS
Tran Xuan Sinh
29-05-2013, 06:39 AM
Nguyên văn bởi Đồng Đội
Ngày xưa!
Ngày xưa còn mãi không quên
Ngày xưa gian khó máu tim không ngừng
Ngày xưa nước mắt rưng rưng
Ngày xưa chân lội giữa rừng hụt hơi
Ngày xưa nhớ lắm bao lời
Ngày xưa áo lính tình người bao la
Ngày xưa ở tận trời xa
Ngày xưa vẫn nhớ rừng già an nhiên
Ngày xưa sống chẳng thần tiên
Ngày xưa cay đắng không quên trong đời
Ngày xưa bom đạn ngút trời
Ngày xưa yêu lắm Anh- Tôi chiến trường.
ĐỒNG ĐỘI
28/05/2013
MAI NGÀY
Mai ngày để nhớ đừng quên
Mai ngày dẫu có trời yên gió ngừng
Mai ngày vui nước mắt rưng
Mai ngày xin chớ để đừng hết hơi
Mai ngày một vốn bốn lời
Mai ngày giàu có vườn đồi bao la
Mai ngày ngồi nghế cao xa
Mai ngày đừng để thân già mặc nhiên
Mai ngày có hóa thành tiên
Mai ngày nhà rộng đứng trên cuộc đời
Mai ngày xây tháp chọc trời
Mai ngày xin nhớ bạn tôi chiến trường.
29/05/2013
TXS
ĐỒNGĐỘI
30-05-2013, 01:16 PM
Xin phép Ban Quản trị cho tôi gửi một vài hình ảnh nhân chuyến thăm lại chiến trường K.
Thắp hương tại chân dãy núi Cao Mê Lai (CamPuChia).
http://i1148.photobucket.com/albums/o574/duck8d5/IMG_1826a_zps11238c21.jpg
http://i1148.photobucket.com/albums/o574/duck8d5/IMG_1829a_zps755bb911.jpg
Nơi này ngày xưa!
* * *
Chầm chậm khe khẻ nhẹ thôi
Chúng mình đang bước đến nơi bạn nằm
Trong từng tất đất dưới chân
Máu xương đồng đội thấm tan nơi này
Rừng xưa cảnh cũ là đây
Sao lòng đắng chát nhớ ngày đau thương
Cỏ cây hoa lá u buồn
Nén hương tưởng niệm khơi nguồn tâm tư
Từng người ánh mắt lệ mờ
Nhớ bao thân xác nương nhờ bóng cây
Vi vu ngọn gió heo may
Xạc xào chiếc lá vơi đầy xót xa.
Chân núi Cao Mê Lai: 20/5/2013
ĐỒNG ĐỘI- 30/5/2013
Tran Xuan Sinh
31-05-2013, 07:07 AM
Xin phép Ban Quản trị cho tôi gửi một vài hình ảnh nhân chuyến thăm lại chiến trường K.
Thắp hương tại chân dãy núi Cao Mê Lai (CamPuChia).
http://i1148.photobucket.com/albums/o574/duck8d5/IMG_1826a_zps11238c21.jpg
http://i1148.photobucket.com/albums/o574/duck8d5/IMG_1829a_zps755bb911.jpg
Nơi này ngày xưa!
* * *
Chầm chậm khe khẻ nhẹ thôi
Chúng mình đang bước đến nơi bạn nằm
Trong từng tất đất dưới chân
Máu xương đồng đội thấm tan nơi này
Rừng xưa cảnh cũ là đây
Sao lòng đắng chát nhớ ngày đau thương
Cỏ cây hoa lá u buồn
Nén hương tưởng niệm khơi nguồn tâm tư
Từng người ánh mắt lệ mờ
Nhớ bao thân xác nương nhờ bóng cây
Vi vu ngọn gió heo may
Xạc xào chiếc lá vơi đầy xót xa.
Chân núi Cao Mê Lai: 20/5/2013
ĐỒNG ĐỘI- 30/5/2013
VÀO NGHĨA TRANG
Vào đây nói nhỏ, đủ thôi
Để cho yên giấc bạn tôi đang nằm
Khẻ khàng bước nhẹ đôi chân
Cây non mới nhú lộc xuân đất này
Bao năm nằm lại nơi đây
Mẹ già ngóng đợi khô gầy xót thương
Ngày ngày tựa cửa đau buồn
Gọi tên con với nỗi niềm riêng tư
Mắt cay dòng lệ chảy mờ
Mấy dòng thơ gửi đi nhờ cỏ cây
Khói hương bay tỏa trời mây
Nghe trong gió tiếng ru hời vọng xa.
31/05/2013
TXS
ĐỒNGĐỘI
06-06-2013, 11:58 AM
http://i1148.photobucket.com/albums/o574/duck8d5/IMG_1805a_zpsb54e0a59.jpg
Nơi bạn nằm xuống!
* * *
Bồi hồi lặng lẻ ưu tư
Chiến trường thăm lại bạc phơ mái đầu
Hơn 30 năm nhớ ngày nào
Đất này đã nhuộm máu đào bạn tôi
Bao nhiêu năm giọt lệ rơi
Nhớ về ngày ấy thương người ra đi
Cuộc đời còn mãi còn ghi
Những người lính trẻ đương thì tuổi hoa
Mộng mơ theo đến miền xa
Chiến công để lại thái hoà hôm nay
Trưa hè nhoà nhạt bóng cây
Hiu hiu ngọn gió động lay nỗi buồn
Ngày xưa in dấu chiến trường
Những đôi chân bước dập dồn bên nhau
Khói hương gợi lại thương đau
Máu xương đồng đội thấm sâu đất này.
Phum Xâng- CamPuChia: 20/5/2013
ĐỒNG ĐỘI- 06/6/2013
ĐỒNGĐỘI
12-06-2013, 04:39 PM
Đoan Ngọ- nhớ MÁ!
* * *
Tết Đoan Ngọ thắp nén hương
Nhìn xâu bánh ú lá dong xanh trời
Nhớ Má lòng thấy bồi hồi
Tình thương để lại ngậm ngùi trong con
Con qua năm tháng chiến trường
Mà lòng vẫn nhớ ngọt đường bánh quê
Má ơi! bánh chợ mua về
Nén nhang thắp Má mà nghe nặng sầu.
ĐỒNG ĐỘI- 12/6/2013
phamanhoa
12-06-2013, 04:48 PM
.@ phamanhoa xin thân tặng Đồng Đội bài thơ này nhá
KHÓC BẠN
Ngày nào ta chiến đấu hăng say,
Mày chết, tao chôn dưới cội cây.
Phải chỗ kiến rừng xây tổ đó,
Hay nơi mối đất đóng gò đây?
Hái chùm hoa dại xua hương thoảng,
Đốt nắm cành khô xông khói bay.
Khấn nguyện, mong mày yên giấc ngủ,
Tao còn xuôi ngược biết bao ngày.
phamanhoa
http://i1148.photobucket.com/albums/o574/duck8d5/IMG_1805a_zpsb54e0a59.jpg
ĐỒNGĐỘI
12-06-2013, 05:06 PM
.@ phamanhoa xin thân tặng Đồng Đội bài thơ này nhá
KHÓC BẠN
Ngày nào ta chiến đấu hăng say,
Mày chết, tao chôn dưới cội cây.
Phải chỗ kiến rừng xây tổ đó,
Hay nơi mối đất đóng gò đây?
Hái chùm hoa dại xua hương thoảng,
Đốt nắm cành khô xông khói bay.
Khấn nguyện, mong mày yên giấc ngủ,
Tao còn xuôi ngược biết bao ngày.
phamanhoa
http://i1148.photobucket.com/albums/o574/duck8d5/IMG_1805a_zpsb54e0a59.jpg
* Cám ơn Anh đã chia sẽ, em không biết làm thơ đường, xin phép được họa lại bằng lục bát.
KHÓC BẠN
Ngày nào chiến đấu hăng say,
Mày chết, nằm dưới cội cây giữa rừng
Phải chỗ bầy kiến đã từng
Hay nơi mối đất tầng tầng gò đây?
Hái chùm hoa dại hương ngây
Cành khô tao đốt khói bay la đà
Khấn mày giấc ngủ miền xa
Tao còn xuôi ngược bôn ba cuộc đời.
ĐỒNG ĐỘI- 12/6/2013
Tran Xuan Sinh
12-06-2013, 06:58 PM
Lâu ngày vào mạng, chắc ĐỒNG ĐỘI chưa đọc bài viết Xuân Sinh gửi ngày 09/06/2013. Xuân Sinh gửi tới đồng đội đọc để biết thêm cái điều kỳ lạ mà anh em cùng đại đội vừa tìm được.
TÌM ĐỒNG ĐỘI (tìm thi hài liệt sĩ Lộc Cá Dẫu)
Năm 1973, để chống lấn chiếm của địch, Trung đoàn 6 (E6) được giao nhiệm vụ luồn sâu đánh địch. Để làm được việc đó, tổ trinh sát gồm 4 đồng chí (do đồng chí Tâm làm tổ trưởng, đồng chí Lộc Cá Dẫu đi đầu) có nhiệm vụ dò đường, vượt qua yên ngựa, chân điểm cao 205, gần đồi Ba lô (Tây-Nam Huế). Gần tới điểm cao (phía tây - cách 10 mét) thì đồng chí Dẫu đụng phải tổ ong. Thấy động, địch liên tục ném lựu đạn về phía đội hình. Đồng chí Dẫu hy sinh tại chỗ, không lấy được xác.
40 năm đã trôi qua, nhân một lần họp mặt cựu chiến binh thuộc đại đội trinh sát E6, tại Huế (tháng 4/2013), gia đình đồng chí Dẫu được mời về tham dự và có nguyện vọng tìm lại hài cốt. Đại đội giao cho đồng chí Tâm (tổ trưởng còn sống sót) cùng một số đồng chí tìm hiểu địa hình, vạch kế hoạch thực hiện. Rạng sáng ngày 06/06/2013, 2 đồng chí trinh sát (Hanh và Hương) cùng gia đình (8 người) dùng ô tô đi về hướng điểm cao từ hướng đông lên (đồng chí Tâm đang ốm không đi được).
Tới chân núi, phải đi bộ, trời nắng như đổ lửa, vừa đi vừa phát cây tìm đường. Vượt qua được yên ngựa, gần vị trí cần tìm kiếm, mọi người tạm ngồi nghỉ, đồng chí Hanh nói: “Dẫu ơi, bạn ở đâu báo cho chúng tôi biết, nắng mệt hoa mắt rồi”. Bỗng dưng, cháu gái (gọi đ/c Dẫu bằng bác) đứng dậy, chạy lao về phía bụi gai rậm rạp (người bình thường không dễ chui vào được) rồi nằm xuống hét lớn: “Anh Tâm ơi đưa em về quê”. Đồng chí Hanh, vừa phát cây cùng chạy theo nói: “Anh Tâm không đi được, tôi là Hanh đây”. Dẫu (tức cô cháu được áp vong) ôm chặt lấy Hanh lăn 3 vòng xuống dốc, rồi đứng dậy nói: “Hanh có nhớ không, hồi trước cậu bảo mình là người dân tộc sẽ sống lâu, hóa ra các cậu sống thọ hơn mình”. Nói rồi, chạy trở lại chỗ cũ, nằm sấp (tư thế nằm chết của Dẫu). Bỗng nhiên, xuất hiệm bầy ong, nhưng chỉ đốt Hanh 1 mũi và chú em của Dẫu 1 mũi. Mọi người đánh dấu vị trí và đỡ cháu gái dậy, bắt đầu đào đất.
Chỉ đào lớp đất rất cạn (30 cm) thì hiện rõ nguyên hình tư thế nằm của liệt sĩ. Hình đất khác màu, tươi xốp, dùng tay lần bới được. Kết quả trong lòng đất ấy còn có: 1 chiếc răng, một số mẫu xương xốp, nhẹ nhàng nhặt vào hộp tiểu (không dám đụng mạnh), vài mẫu sắt là trang thiết bị cá nhân.
Chiều hôm đó trở lại Huế, Hanh điện cho chúng tôi rằng công việc đã thành công tốt đẹp. Hanh nói: “Em thường không tin vào chuyện tâm linh, nhưng hôm nay thì không thể không tin được. Sự việc xẩy ra chỉ có mấy người với nhau, không có thầy ngoại cảm nào cả. Vậy mà đã xảy ra đúng như vậy”.
Cũng xin giới thiệu thêm về đồng chí Hanh một chút. Hạnh trước khi nhập ngũ là sinh viên ngành toán mà tôi đã trực tiếp dạy. Trong bài thơ EM VÀ TÔI đã có dịp post lên mạng DĐVNTH của chúng ta, tôi đã nói rõ Hanh có lần cứu sống tôi. Sau chiến tranh, ít nhất Hanh cũng đã trở lại chiến trường 6 lần giúp gia đình liệt sĩ tìm lại hài cốt, trong đó có lần thành công, nhưng cũng mấy lần thất bại. Một lần Hanh đã chứng kiến nhà ngoại cảm điều khiển từ xa bằng điện thoại “rất đúng!”. Nhưng khi hỏi rằng dưới mộ có gì thì được trả lời: có xương sọ. Tất cả mọi người đều thất vọng vì liệt sí đó bị bom B52, chết không còn đầu. Một số liệt sĩ khác chết ở Thừa Thiên mà nhờ ngoại cảm tìm được ở Bình Dương hoặc Long An. Vì lẽ đó nên Hanh chưa tin chuyện tâm linh. Lần này thì tin.
Sáng ngày 08/06/13, Linh cửu liệt sĩ được đưa về quê Quảng Ninh. Khi đi qua Vinh, anh em chúng tôi đã tiếp đón đưa về trước tượng đài Bác Hồ để báo với Bác. Nhìn ảnh chụp buổi đón tiếp, có người hỏi: Sao linh cửu liệt sĩ lại để giữa nền đất vậy, sao không đưa gần tượng Bác? Xin được thưa lại: Công an họ chỉ cho phép như vậy!
Tôi có hỏi: Gia đình có ý định giám định ADN không? Câu trả lời là không cần, vì những chứng cứ đã rõ: Địa hình, bụi rậm, cây cổ thụ, hiện vật, bầy ong, tâm linh khác.
Chuyện là thế, người ta gọi đó là nhờ có tâm linh dẫn đường. Anh em chúng tôi thì gọi đó là “hương của đất”, hay là “hồn của đất” dẫn đường.
Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ.
09/06/2013
TXS
ĐỒNGĐỘI
12-06-2013, 08:55 PM
Lâu ngày vào mạng, chắc ĐỒNG ĐỘI chưa đọc bài viết Xuân Sinh gửi ngày 09/06/2013. Xuân Sinh gửi tới đồng đội đọc để biết thêm cái điều kỳ lạ mà anh em cùng đại đội vừa tìm được.
TÌM ĐỒNG ĐỘI (tìm thi hài liệt sĩ Lộc Cá Dẫu)
Năm 1973, để chống lấn chiếm của địch, Trung đoàn 6 (E6) được giao nhiệm vụ luồn sâu đánh địch. Để làm được việc đó, tổ trinh sát gồm 4 đồng chí (do đồng chí Tâm làm tổ trưởng, đồng chí Lộc Cá Dẫu đi đầu) có nhiệm vụ dò đường, vượt qua yên ngựa, chân điểm cao 205, gần đồi Ba lô (Tây-Nam Huế). Gần tới điểm cao (phía tây - cách 10 mét) thì đồng chí Dẫu đụng phải tổ ong. Thấy động, địch liên tục ném lựu đạn về phía đội hình. Đồng chí Dẫu hy sinh tại chỗ, không lấy được xác.
...
Chuyện là thế, người ta gọi đó là nhờ có tâm linh dẫn đường. Anh em chúng tôi thì gọi đó là “hương của đất”, hay là “hồn của đất” dẫn đường.
Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ.
09/06/2013
TXS
“Hương của đất” tỏa anh linh
Non sông vạn vật thiêng liêng biển trời
“Hồn của đất” khí cao vời
Dẫn đường chỉ lối niềm vui khôn cùng.
ĐỒNG ĐỘI- 12/6/2013
ĐỒNGĐỘI
13-06-2013, 09:20 AM
Anh và Thi hữu!
* * *
Chiến tranh nay đã qua rồi
Bước chân người lính dạo chơi chốn này
Thâm tình Thi hữu đẹp thay
Vườn hoa muôn đóa chung tay ân cần
Nguyên Tiêu tôi được gặp anh
Nhẹ nhàng giọng nói dáng lành rất thương
Chào bạn ĐỒNG ĐỘI chiến trường
Bắt tay tôi giọng như vương tơ lòng
Chậm rải chân bước ngập ngừng
Từng bàn anh đến chào từng bạn thơ
Đèn đêm nhòa nhạt bóng mờ
Dáng gầy sợi tóc phất phơ bồng bềnh
Bệnh đau gây nỗi chông chênh
Nhưng thơ vẫn cháy trong tim đêm ngày
“Vì trách nhiệm sức còn đây
Tận tâm cống hiến lòng này xin dâng”
Nghe anh nói chút bâng khuâng
Mà sao thương quá chữ TÂM tuyệt vời
Mơ rằng bão tố cuộc đời
Vững vàng THÔNG đứng giữa trời trong xanh.
ĐỒNG ĐỘI- 13/6/2013
Tran Xuan Sinh
13-06-2013, 09:24 AM
KHÓC BẠN
Ngày nào chiến đấu hăng say,
Mày chết, nằm dưới cội cây giữa rừng
Phải chỗ bầy kiến đã từng
Hay nơi mối đất tầng tầng gò đây?
Hái chùm hoa dại hương ngây
Cành khô tao đốt khói bay la đà
Khấn mày giấc ngủ miền xa
Tao còn xuôi ngược bôn ba cuộc đời.
ĐỒNG ĐỘI- 12/6/2013
HÃY YÊN GIẤC
Một thời lý tưởng thật say
Chẳng phiền sống chết bên cây trong rừng
Bao nhiêu trận đánh trãi từng
Anh em gắn bó trên tầng chốt đây
Bây giờ khói tỏa ngất ngây
Người còn nằm lại hương bay là đà
Bạn ơi hồn ở đâu xa
Hãy yên giấc, tránh phong ba với đời.
13/06/2013
TXS
ĐỒNGĐỘI
04-07-2013, 04:12 PM
Đồng Đội và Anh!
Bao năm- Câu chuyện chiến trường
Buồn vui kể lại con đường chiến chinh
Cho mình lại gặp được mình
Cho hoa thêm thắm cho tình đậm hương
Trang Thi hữu ấm ngày đông
Cho bao Đồng Đội tấm lòng đổi trao
Tan rồi mây xám trên cao
Bầu trời hạnh phúc ánh sao sáng bừng
Bao người lính trận đã từng
Đi qua cuộc chiến xin đừng quên nhau
Tiền tiêu thức trắng canh thâu
Nghe sương đêm thấm lạnh sâu vào hồn
Vầng trăng khuyết nay đã tròn
Bình minh tươi sáng ánh hồng ấm vui
Tình đồng đội khắp bầu trời
Vẫn xanh thắm mãi trong đời còn nhau.
ĐỒNG ĐỘI- 04/7/2013
Tran Xuan Sinh
05-07-2013, 06:11 AM
Đồng Đội và Anh!
Bao năm- Câu chuyện chiến trường
Buồn vui kể lại con đường chiến chinh
Cho mình lại gặp được mình
Cho hoa thêm thắm cho tình đậm hương
Trang Thi hữu ấm ngày đông
Cho bao Đồng Đội tấm lòng đổi trao
Tan rồi mây xám trên cao
Bầu trời hạnh phúc ánh sao sáng bừng
Bao người lính trận đã từng
Đi qua cuộc chiến xin đừng quên nhau
Tiền tiêu thức trắng canh thâu
Nghe sương đêm thấm lạnh sâu vào hồn
Vầng trăng khuyết nay đã tròn
Bình minh tươi sáng ánh hồng ấm vui
Tình đồng đội khắp bầu trời
Vẫn xanh thắm mãi trong đời còn nhau.
ĐỒNG ĐỘI- 04/7/2013
ANH KỂ EM NGHE
Kể sao hết chuyện chiến trường
Bao năm vượt hết cung đường trường chinh
Thương em vất vả một mình
Việc nhà việc nước trọn tình quê hương
Em đan áo ấm mùa đông
Gửi cho anh, cả tấm lòng em trao
Đồng bằng, núi thẳm, rừng cao
Nhân dân chào đón, bản sao tưng bừng
Em ơi gian khổ đã từng
Bây giờ hạnh phúc ta đừng rời nhau
Nghĩ về đồng đội đêm thâu
Ngủ chưa yên giấc lắng sâu tâm hồn
Người bệnh tật, người vuông tròn
Những ai chia ánh lửa hồng cùng vui
Anh em từ bốn phương trời
Trở thành đồng đội suốt đời thương nhau.
TXS
05/07/2013
tuyen45-ad
05-07-2013, 03:52 PM
ANH KỂ EM NGHE
Kể sao hết chuyện chiến trường
Bao năm vượt hết cung đường trường chinh
Thương em vất vả một mình
Việc nhà việc nước trọn tình quê hương
Em đan áo ấm mùa đông
Gửi cho anh, cả tấm lòng em trao
Đồng bằng, núi thẳm, rừng cao
Nhân dân chào đón, bản sao tưng bừng
Em ơi gian khổ đã từng
Bây giờ hạnh phúc ta đừng rời nhau
Nghĩ về đồng đội đêm thâu
Ngủ chưa yên giấc lắng sâu tâm hồn
Người bệnh tật, người vuông tròn
Những ai chia ánh lửa hồng cùng vui
Anh em từ bốn phương trời
Trở thành đồng đội suốt đời thương nhau.
TXS
05/07/2013
CHIẾN TRƯỜNG
---*---
Hôm nay thăm lại sa trường
Đã bao năm tháng chặng đường giao chinh
Bây giờ nghĩ lại rùng mình
Mà sao ngày ấy đậm tình quê hương
Chăn sui đắp ấm đêm trường
Của bao bà mẹ tình thương dạt dào
Ở nơi lũng thẳm núi cao
Người thượng đón tiếp xiết bao vui mừng
Xông pha bom đạn ai từng
Đã qua chiến trận nhớ đừng xa nhau
Canh trời thức suốt canh thâu
Dầm sương khuya lạnh ngấm sâu trong hồn
Quê cha đất mẹ chưa tròn
Giặc tàu chiếm đóng lòng còn chi vui
Hoàng sa biển đảo đất trời
Ngâm xương đồng đội bao đời bên nhau
Nghĩ mà dạ xót lòng đau
Ước gì con cháu trả mau hận này.
5/7/2013
Tuyen45
ĐỒNGĐỘI
27-07-2013, 07:32 PM
Nén hương Tháng Bảy!
Sớm mai tôi đến Nghĩa trang
Nắng hồng chưa tỏa sương giăng cỏ mềm
Mây trời nhè nhẹ thoảng êm
Trong cơn gió lạnh tôi tìm bạn tôi
Tháng bảy bao nỗi bùi ngùi
Trước hàng bia mộ chơi vơi lặng buồn
Khấn rằng xin gửi tấc lòng
Đến đồng đội giữa mênh mông đất trời
Chầm chậm- chầm chậm dòng người
Nhẹ bàn chân bước nhớ thời xót đau
Nén hương thăm thẳm dạt dào
Anh em dâng đến đậm sâu tình đời
Nghẹn ngào chẳng thốt nên lời
Nghe bao thương tiếc buồn rơi vào lòng.
ĐỒNG ĐỘI- 27/7/2013
ĐỒNGĐỘI
03-08-2013, 12:23 PM
CHIA SẼ NỖI LÒNG
Đồng quê trong cảnh an bình
Bỗng đâu kéo đến thình lình mây đen
Sấm giông ào ạt nỗi lên
Đất trời rung chuyển vang rền phong ba
Bão gần rồi đến bão xa
Cơn đau thắt ruột quê nhà yêu thương
Người dân trong cảnh đoạn trường
Màn trời chiếu đất nỗi buồn nặng mang
Nặng lo cơn bão chưa tan
Thêm sầu lũ đến giữa màn trời đêm
Ai ơi máu chảy ruột mềm
Chung tay chia sẽ nỗi niềm người dân
Giúp nhau trong lúc khó khăn
Hạt gạo khi đói tấm chăn tối trời
Giúp người hoạn nạn niềm vui
Nhường cơm sẽ áo cho đời đẹp hơn.
ĐỒNG ĐỘI- 03/8/2013
ĐỒNGĐỘI
28-08-2013, 11:53 AM
Về...nghe em!
Quê hương sáng ánh trăng rằm
Ánh sao lấp lánh an lành trời mây
Bao nhiêu thương nhớ cho ai
Em đi từ ấy nơi này nhớ nhung
Về nghe em với quê hương
Vầng trăng còn đó con đường ngày xưa
Bao năm được mất thắng thua
Xứ người lạc lõng tình thưa thớt tình
Về nghe em nắng bình minh
Quê Cha đất Mẹ mong tin từng giờ
Đồng làng còn đó tuổi thơ
Đợi em- anh đợi bạc phơ tóc này.
ĐỒNG ĐỘI- 28/8/2013
ĐỒNGĐỘI
04-09-2013, 08:28 PM
NGÀY ĐÔNG XA RỒI!
Thương những em gái- Chúng tôi
Dâng cho cuộc chiến tuổi đời tròn trăng
Em đi qua những khó khăn
Điều em nói vẫn riêng mang trong lòng
Thương em thân phận má hồng
Dấu xưa còn đọng nét buồn thẩm sâu
Chiến trường K hỏi vì đâu
Đắng cay mưa nắng dãi dầu gian nan
Thương sao ký ức nặng mang
Tuổi hoa biên giới lở làng nét duyên
Xa rồi bao nỗi truân chuyên
Hôm nay em hãy vui lên với đời
Thương hoài em với nụ cười
Niềm riêng chôn kín rạng ngời lạc quan
Em dâng nồng ấm chứa chan
Cho cuộc sống được vẹn toàn mà vui
Thương lắm em- Của chúng tôi
Qua rồi cuộc chiến sáng ngời tin yêu
Âm u biên giới trời chiều
Tâm hồn người lính những điều- Khó quên.
Chúng tôi nhớ- Chúng tôi tin
Bàn tay con gái ấm êm trong đời
Điều em nói vẫn sáng ngời
Đi qua cuộc chiến- xa rồi ngày đông
ĐỒNG ĐỘI- 04/9/2013
ĐỒNGĐỘI
07-09-2013, 08:39 PM
Nguyên văn bởi Vienphuong http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=131963#post131963)
Cần Thơ Niềm Nhớ
Ngày xưa anh bỏ quê hương
Bôn ba xứ lạ bốn phương mịt mờ
Bao lần khép bóng chiều mơ
Nỗi sầu loang tỏa bên bờ nhớ thương
Quê người giá lạnh tuyết sương
Bóng đời nghiêng ngã dặm trường xác xơ
Tình trần luống những bơ vơ
Em ơi anh nhớ Cần Thơ quê mình
Xa xôi mang nặng chữ tình
Nhớ ai như bóng với hình năm xưa
Hậu Giang chợt nắng trong mưa
Trong mưa chợt nắng cho vừa lòng nhau
Cái Răng tình mãi xuyến xao
Trà Ôn mây gió nao nao lặng lờ
Rạch Cam mẹ vẫn thương chờ
Ninh Kiều da diết tuổi thơ một thời
Viễn Phương
* Đồng cảm với Anh
Về Cần Thơ!
Tôi lang thang về Cần Thơ
Bởi nơi đây em tôi chờ đợi lâu
Tôi lang thang đi về đâu
Bến Ninh Kiều tôi nguyện cầu trong đêm
Tôi lang thang khắp mọi miền
Nhớ em tôi mọi ưu phiền xua tan
Tôi lang thang tôi lang thang
Đến bao giờ đời ngập tràn yêu thương
Tôi lang thang đời phong sương
Mơ về em vẫn ngát hương ngày nào
Rồi cuộc đời trôi qua mau
Mây trắng vương mái tóc màu hoa râm
Tôi trở về bước âm thầm
Bởi đời tôi đã lỡ lầm quên EM.
ĐỒNG ĐỘI-07/9/2013
ĐỒNGĐỘI
22-09-2013, 09:01 PM
Sông quê!
Tôi về vui với dòng sông
Xua đi mệt nhọc giữa mông mênh đời
Tạm quên bao chuyện khóc cười
Con đường nhân thế đầy vơi nỗi buồn
Tôi về cùng với sông thương
Mà quên trắc trở đoạn đường đã qua
Con sông dòng nước hiền hoà
Cho lòng vơi bớt xót xa u sầu
Tôi về gìn giữ nghĩa sâu
Quê hương xứ sở nặng câu ân tình
Sông quê còn mãi trong tim
Một thời thơ ấu êm đềm không phai.
ĐỒNG ĐỘI-22/9/2013
ĐỒNGĐỘI
11-10-2013, 04:41 PM
http://lucbat.com/admin/upload/131010073648.jpg
Tiển đưa Đại tướng!
Biết rằng Lảo- Bệnh- Tử- Sinh
Nhưng lòng vẫn thấy dâng lên nỗi buồn
Nơi nơi trên khắp quê hương
Nén nhang tiển biệt lệ vương mắt nhòa
Người về chốn ấy trời xa
Chiến công để lại thái hòa muôn nơi
Mưa buồn thấm cả đất trời
Giang sơn nước Việt sáng ngời Tài- Tâm
ĐỒNG ĐỘI- 11/10/2013
ĐỒNGĐỘI
30-10-2013, 08:14 PM
Hà Nội trong tôi!
Bao năm chỉ một ước mơ
Biết trái Sấu chín biết ngờ ngợ Thu
Biết Hồ Gươm phút đợi chờ
Hương Sen thơm ngát bên bờ Hồ Tây
Tình người xanh cả trời mây
Thủ Đô- Hà Nội mà say đắm lòng
Ba Đình một thoáng bồn chồn
Nghe xao xuyến quá tâm hồn chơi vơi
Lạ thay xanh thắm giữa trời
Là hương Hoa Sữa thơm ngời ngời thơm
Đi qua nơi gọi Làng Vòng
Hương Cốm là lạ bềnh bồng ngất ngây
Mai về vẫn nhớ nơi đây
Tình người Hà Nội thương hoài trong tôi
Hà Nội nhớ! Hà Nội ơi!
Sài Gòn da diết nhớ trời Thăng Long.
ĐỒNG ĐỘI- 30/10/2013
ĐỒNGĐỘI
30-01-2014, 12:16 PM
Chào Xuân 2014
* * *
Mai đào đã nở Xuân về
Đón chào Xuân mới tràn trề yêu thương
Xuân vui đến mọi nẻo đường
Đất trời hoa nở sắc hương chan hòa
Chúc mừng THI HỮU gần xa
Vui mùa Xuân mới thiết tha yêu đời
Mai vàng nhuộm thắm bầu trời
Chào mùa Xuân đến lòng người hân hoan
Hoa Xuân nở khắp đường làng
Quê hương ta đó nắng vàng đồng xanh
Chào mùa Xuân mới an lành
Lộc non hé nụ trên cành nở hoa
Trời mây én lượn an hoà
Xuân mừng đất nước muôn nhà an vui.
ĐỒNG ĐỘI- 30/01/2014
buixuanphuong09
30-01-2014, 08:12 PM
Nguyên văn bởi ĐỒNGĐỘI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=153206#post153206)
Chào Xuân 2014
* * *
Mai đào đã nở Xuân về
Đón chào Xuân mới tràn trề yêu thương
Xuân vui đến mọi nẻo đường
Đất trời hoa nở sắc hương chan hòa
Chúc mừng THI HỮU gần xa
Vui mùa Xuân mới thiết tha yêu đời
Mai vàng nhuộm thắm bầu trời
Chào mùa Xuân đến lòng người hân hoan
Hoa Xuân nở khắp đường làng
Quê hương ta đó nắng vàng đồng xanh
Chào mùa Xuân mới an lành
Lộc non hé nụ trên cành nở hoa
Trời mây én lượn an hoà
Xuân mừng đất nước muôn nhà an vui.
ĐỒNG ĐỘI- 30/01/2014
MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ
Mừng Xuân Giáp Ngọ đang về
"Nhân hòa" vẹn nghĩa trọn bề mến thương
Vịt ơi! Ở chốn Thiên đường
Vui không? Mái ấm vẫn đương an hòa!
Chim chiều sải cánh nơi xa
Lầu Mây chẳng vắng khúc ca tình đời
Gió Xuân lồng lộng mây trời
Vườn Xuân Thi Hữu rộn lời ca hoan
Đường bê tông khắp thôn làng
Lầu cao ươm giấc mơ vàng còn xanh
Nơi nơi ... chim đậu đất lành
Vườn quê mới cứ tươi cành thắm hoa.
Mênh mang suối nắng chan hòa
Tưng bừng lễ hội nhà nhà chung vui.
Đêm trừ tịch Quý Tỵ
BXP
Giao lưu chưa được một lần
Mừng Xuân xin họa đôi vần đầu tiên
Mong rằng ... tình sẽ nhân lên.
BXP
ĐỒNGĐỘI
31-01-2014, 10:14 PM
Nguyên văn bởi buixuanphuong09
Giao lưu chưa được một lần
Mừng Xuân xin họa đôi vần đầu tiên
Mong rằng ... tình sẽ nhân lên.
BXP
Giao lưu chưa được một lần
Mừng Xuân xin họa đôi vần đầu tiên
Mong rằng ... tình sẽ nhân lên.
Cám ơn xin gửi con tim dạt dào
Ngày Xuân hương sắc ngọt ngào
Bao yêu thương đến gửi vào lời thơ
Nam Mai- Đào Bắc mong chờ
Thâm tình Thi hữu thuyền mơ bến nồng
Hồng Hà nối đến Cửu Long
Trời xanh mây ấm tấm lòng hiền huynh.
ĐỒNG ĐỘI- 31/01/2014
buixuanphuong09
01-02-2014, 07:22 AM
[QUOTE=ĐỒNGĐỘI;153437]
Hồng Hà nối đến Cữu Long
Trời xanh mây ấm tấm lòng hiền huynh.
ĐỒNG ĐỘI
Lời thơ biết mấy ân tình
Cho tôi lấy lại sức sinh thuở nào.
Tuổi thì chưa hẳn đã cao
Sức thì đến lúc được vào cõi "QUY"
Nhưng mà...khi chửa được đi
Tìm Hoa vẫn cứ đam mê tháng ngày
Chỉ buồn ... trống vắng Lầu Mây
Để cho giọt nhớ ắp đầy trog tim.
BXP 01.02.2014
Lương Lương Hòa
01-02-2014, 09:39 AM
Chào xuân Giáp Ngọ vui tươi
Cánh thơ Đồng Đội nâng lời yêu thương.
LLH
ĐỒNGĐỘI
01-02-2014, 03:05 PM
http://i1148.photobucket.com/albums/o574/duck8d5/46-Lyr1B001EE3um1EEBng_zpsf4431d87.jpg
ĐỒNGĐỘI
04-02-2014, 03:31 PM
XUÂN TRÊN SÔNG NƯỚC!
* * *
Đón Xuân giữa chốn thành đô
Cúc vàng Vạn thọ hải hồ nổi trôi
Ngày Xuân có ấm phận người
Trên con rạch nhỏ nắng soi bóng thuyền
Xuân về trên khắp mọi miền
Có chăng một chút nỗi niềm nơi đây
Xuân tươi hương sắc Đào- Mai
Chạnh lòng Cúc- Thọ gió lay lay buồn.
http://i1148.photobucket.com/albums/o574/duck8d5/Lecircnh1110ecircnh1_zps46c0bfa0.jpg
ĐỒNG ĐỘI- 04/02/2014
ĐỒNGĐỘI
07-02-2014, 10:53 AM
Cho Anh...!
Cho anh ánh mắt dịu hiền
Mát như giòng suối êm đềm thiết tha
Để vơi bớt nỗi xót xa
Nhìn đời tươi sáng an hoà thảnh thơi
Cho anh em nhé nụ cười
Tươi như hoa nở giữa trời xanh trong
Để bao sầu muộn mênh mông
Nhìn đôi môi ấy đời không còn buồn
Cho anh đôi má ửng hồng
Rạng ngời giữa những bão bùng hôm nay
Hoà cùng sắc nắng ban mai
Đời còn đẹp lắm u hoài xua tan
Cho anh dịu ngọt nồng nàn
Để cho cuộc sống ngập tràn sắc hoa
Cho anh nghe lại khúc ca
Của ngày xưa đó mặn mà lứa đôi
Cho anh cho mãi không thôi
Bàn tay xoa nỗi đau đời của anh
Từ khi tóc hãy còn xanh
Bây giờ sương điểm an lành em cho.
ĐỒNG ĐỘI- 07/02/2014
ĐỒNGĐỘI
09-02-2014, 02:12 PM
http://i1148.photobucket.com/albums/o574/duck8d5/Hoamua_zps98c0ebbf.jpg
HOA MUA!
* * *
Đường làng kênh rạch hồ ao
Lối mòn nho nhỏ cao cao bóng dừa
Trong cơn nắng nhẹ ban trưa
Cánh chuồn chấp chới gió lùa bờ đê
Nhẹ nhàng khép nép bên lề
Hoa gì tim tím duyên quê điểm hồng
Gió lay sóng nước dập dờn
Đôi ba cánh bướm chập chờn lượn quanh
Màu tim tím lá xanh xanh
Giản dị gần gũi giữa ngàn hoa xinh
Không lộng lẫy chẳng diễm tình
Đơn sơ mộc mạc quê mình- Hoa Mua.
ĐỒNG ĐỘI- 09/02/2014
thylan
09-02-2014, 03:21 PM
http://i1148.photobucket.com/albums/o574/duck8d5/Hoamua_zps98c0ebbf.jpg
HOA MUA!
* * *
Đường làng kênh rạch hồ ao
Lối mòn nho nhỏ cao cao bóng dừa
Trong cơn nắng nhẹ ban trưa
Cánh chuồn chấp chới gió lùa bờ đê
Nhẹ nhàng khép nép bên lề
Hoa gì tim tím duyên quê điểm hồng
Gió lay sóng nước dập dờn
Đôi ba cánh bướm chập chờn lượn quanh
Màu tim tím lá xanh xanh
Giản dị gần gũi giữa ngàn hoa xinh
Không lộng lẫy chẳng diễm tình
Đơn sơ mộc mạc quê mình- Hoa Mua.
ĐỒNG ĐỘI- 09/02/2014
"Hoa Mua - Ai bán mà mua?"
Nhớ về kỷ niệm xa xưa chúng mình....
Thân tặng ĐỒNG ĐỘI nhạc phẩm HOA TÍM NGÀY XƯA - NS Thanh Sơn - Tiếng hát: Như Quỳnh
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hoa-tim-ngay-xua-nhu-quynh.RYGnKwDMNk2a.html
Chúc bạn vui, khỏe. Hẹn gặp ngày SN DĐ
Thân
Thy Lan
ĐỒNGĐỘI
17-02-2014, 11:30 AM
Đêm Nguyên tiêu!
* * *
Nguyên tiêu đẹp ánh trăng rằm
Vòng tay Thi hữu ngập tràn niềm vui
Tình thơ nối bốn phương trời
Không gian gần lại nụ cười cho nhau
Thân thương nồng ấm ngọt ngào
Nghĩa tình thấm đượm dạt dào trong tim
Lời thơ xua những ưu phiền
Sắc Xuân Thi hữu ngọt mềm tiếng Thơ.
ĐỒNG ĐỘI- 17/02/2014
ĐỒNGĐỘI
19-02-2014, 06:30 PM
BIỂN TRỜI TỔ QUỐC!
* * *
Quê hương vẫy gọi muôn nơi
Khúc quân hành mãi sáng ngời trong tim
Ước mơ xin gửi mọi miền
Vòng tay người lính nối liền không gian
Đẹp thay hai tiếng Việt Nam
Bài ca chiến thắng âm vang tự hào
Biển trời đất nước đẹp sao
Nuôi bao khát vọng con tàu vươn xa
Hoàng Sa cùng với Trường Sa
Đất trời hải đảo sơn hà Việt Nam
Chung tay tất cả sẳn sàng
Người con đất Việt quyết tâm giữ gìn.
ĐỒNG ĐỘI- 19/02/2014
ĐỒNGĐỘI
21-02-2014, 07:17 PM
NHẠC lòng-SÓNG ru!
* * *
SÓNG ru tình biển xa ngân
Đêm Nguyên tiêu đẹp ánh trăng hiền hoà
Môi hồng trong giấc mộng hoa
Dệt bao ước vọng tràn xa biển bờ
NHẠC lòng dạo khúc tình thơ
Cung đàn dìu dặt tiếng tơ bổng trầm
Như nghe trong gió thì thầm
Yêu thương về với nồng nàn dịu êm.
ĐỒNG ĐỘI- 21/02/2014
Huy Thanh
21-02-2014, 08:11 PM
NHẠC lòng-SÓNG ru!
* * *
SÓNG ru tình biển xa ngân
Đêm Nguyên tiêu đẹp ánh trăng hiền hoà
Môi hồng trong giấc mộng hoa
Dệt bao ước vọng tràn xa biển bờ
NHẠC lòng dạo khúc tình thơ
Cung đàn dìu dặt tiếng tơ bổng trầm
Như nghe trong gió thì thầm
Yêu thương về với nồng nàn dịu êm.
ĐỒNG ĐỘI- 21/02/2014
BIỂN HÁT
BIỂN ru tình sóng vọng ngân
Trăng rằm sáng đẹp mộng xuân chan hòa
Nguyên Tiêu an giấc mơ hoa
Thuyền du đảo Ngọc rời xa bến bờ
HÁT lên dìu dặt lời thơ
Cung thương hợp tấu đàn tơ thăng trầm
Chim trời cá nước lặng thầm
Lửa yêu nhè nhẹ vươn mầm nồng êm.
Huy Thanh
*Thân chúc ĐỒNG ĐỘI luôn trẻ, khỏe, an vui.
ĐỒNGĐỘI
09-03-2014, 10:59 AM
Ngày vui Thi Hữu!
* * *
Bình Dương nắng ấm bốn bề
Vòng tay Thi hữu gọi về tình thâm
Thy Lan da diết thâm trầm
Một thời kỷ niệm "Ngàn năm thương hoài"
Ngụ Ngôn những giọt lệ cay
Cha về nước Chúa lòng day dứt sầu
Mai Mơ khắc khoải từng câu
"Cô lái đò" nhớ dạt dào trong tim
Quốc Quyền "Anh mãi yêu em"
Lời ca dịu ngọt êm đềm- Em cho
Huy Thanh nồng ấm câu thơ
Cánh chim khuất núi "Lầu mơ" nhớ về.
* Phú Hòa-Bình Dương: ĐỒNG ĐỘI- 08-3-2014
ĐỒNGĐỘI
10-03-2014, 08:17 PM
CÁNH HOA BÊN ĐƯỜNG!
* * *
Cũng rực rở giữa cuộc đời
Không ai biết nên lẻ loi bên đường
Phơi mình trong nắng trong sương
Cánh hoa vàng thẫm vẫn vươn từng ngày
Mặc đời ai bước qua đây
Nắng mưa lặng lẽ một loài không tên
Đơn côi trên khắp mọi miền
Những loài hoa dại nỗi niềm riêng tư
Nép mình trước gió phất phơ
Tên chẳng có nhưng vàng mơ cho đời
Xanh xanh cành lá một đôi
Cũng cho hương sắc thắm tươi mỗi ngày.
ĐỒNG ĐỘI- 10/3/2014
http://i1148.photobucket.com/albums/o574/duck8d5/67-Hoakhocircngtecircn_zps8ed319e2.jpg
Huy Thanh
12-03-2014, 08:26 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQyV7gez02wv9TUrgP_BsrusHACgCMBV kB1qKRiXA0PTlwawlDF
HOA XUÂN
Giữ gìn đức hạnh nha anh
Trọn trao chàng hết để dành tân hôn
Thương em anh chỉ được ôm
Yêu nhau tha thiết nụ hôn đầu đời
Chứng thề nguyện với đất trời
Trăm năm vững dạ một lời vàng son
Đôi ta mảnh ghép trăng tròn
Miễn còn hơi thở là còn thương anh
Em đây ví tựa cau xanh
Vài ba năm nữa nụ thành hoa xuân
Đầu trên xóm dưới tưng bừng
Em anh xướng họa lưng chừng tầng không.
Huy Thanh
Huy Thanh
13-03-2014, 08:30 PM
THƠ THẨN & THẨN THƠ
Đợi đò đứng đó đầu đông
Mơn man mòn mỏi mênh mông muộn màng
Khi không khoảnh khắc khẽ khàng
Nghẹn ngào nghe ngóng nghênh ngang nghi ngờ
Thảnh thơi thắm thiết thành thơ
Mây mờ man mác mộng mơ mấy mùa
Chợ chiều chan chứa chuông chùa
Tung tăng tơ tưởng te tua tan tành
Trăng treo trơ trọi tròng trành
Lạnh lùng lênh láng long lanh lơ là
Sẵn sàng san sẻ sao sa
Thênh thang thơ thẩn thật thà thiên thu
Mặn mà mơ mộng mịt mù
Bẽ bàng bê bối bi bu bồng bềnh
Lung lay lơ láo long lên
Nỉ non nao núng nằm nên não nùng
Nhẹ nhàng nhen nhóm nhớ nhung
Lỡ làng lem luốt lạ lùng lả lơi
Rờ râu răng rớt rụng rời
Đậm đà đừng để đi đời đón đưa
Dễ dàng dạy dỗ dây dưa
Vội vàng ve vuốt vậy vừa...vân vân...
Huy Thanh
13-3-2014
ĐỒNGĐỘI
16-03-2014, 09:23 AM
Thăm bạn cũ
* * *
Xưa nghe Hớn Quản Bình Long
Nơi đây hiểm trở mênh mông mây mù
Rừng thiêng nước độc âm u
Cọp gầm vượn hú hoang sơ núi đồi
Chiến tranh đạn nổ bom rơi
Quê hương lửa khói khắp nơi điêu tàn
Bây giờ tôi đến Thanh An
Sóc Dầm nhà cửa khang trang bên đường
Bạn tôi đầu đội nắng sương
Gọi điều ra trái gọi hương lúa về
Dây tiêu nặng hạt bốn bề
Cao su xanh lá tràn trề niềm vui
Miền xa dẫu nặng kiếp người
Mà sao nghe mãi tiếng cười rộn vang
Xua đi tất cả gian nan
Đồng quê nắng ấm chứa chan thâm tình.
ĐỒNG ĐỘI: 15/3/2014
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1901135_1444294822475032_155080968_n.jpg
ĐỒNGĐỘI
18-03-2014, 07:41 PM
BÓNG MẸ!
* * *
Đường làng quanh quẹo nắng đưa
Một thân một bóng sớm trưa đi về
Cả đời bao nỗi nhiêu khê
Thiêng liêng tình Mẹ quản chi nhọc nhằn
Mặc cho vất vả gian nan
Sức người đổi hạt lúa vàng nuôi con
Sớm khuya giấc ngủ chập chờn
Lo toan trăn trở tấm lòng trời cao
Bao la tình Mẹ dạt dào
Một đời vất vả hanh hao thân gầy
Ra đồng sương lạnh cấy cày
Cong cong dáng Mẹ mưa lầy liêu xiêu
Mẹ là tất cả thương yêu
Là vầng dương ấm vạn điều cho con.
ĐỒNG ĐỘI: 18/3/2014
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10006563_1445204519050729_843319821_n.jpg
Huy Thanh
18-03-2014, 08:28 PM
BÓNG MẸ!
* * *
Đường làng quanh quẹo nắng đưa
Một thân một bóng sớm trưa đi về
Cả đời bao nỗi nhiêu khê
Thiêng liêng tình Mẹ quản chi nhọc nhằn
Mặc cho vất vả gian nan
Sức người đổi hạt lúa vàng nuôi con
Sớm khuya giấc ngủ chập chờn
Lo toan trăn trở tấm lòng trời cao
Bao la tình Mẹ dạt dào
Một đời vất vả hanh hao thân gầy
Ra đồng sương lạnh cấy cày
Cong cong dáng Mẹ mưa lầy liêu xiêu
Mẹ là tất cả thương yêu
Là vầng dương ấm vạn điều cho con.
ĐỒNG ĐỘI: 18/3/2014
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10006563_1445204519050729_843319821_n.jpg
SUỐI NGUỒN ƠN MẸ
Thương Mẹ con nắm hai tay
Mẹ cười không nói nổi chai hết rồi
Ôi! Nhìn lòng thấy bồi hồi
Lớn khôn đã hiểu, Mẹ thôi sương chiều
Từ nay gánh vác, Mẹ yêu
Sớm trưa hãy để con dìu Mẹ đi
Dù cho mưa nắng sá gì
Suối nguồn ơn Mẹ khắc ghi suốt đời.
Huy Thanh
ĐỒNGĐỘI
20-03-2014, 07:42 PM
Vùng cao còn khó!
* * *
Thương lắm cuộc sống vùng cao
Người dân còn khó buốt đau cảnh đời
Nhìn những bó mạ xanh ngời
Mà sao thương lắm bé ngồi cạnh bên
Cánh đồng bao nỗi truân chuyên
Được vàng cây lúa ngày đêm mong chờ
Xót xa nhìn bé còn thơ
Phong sương đã thấm ngẩn ngơ giữa đồng.
ĐỒNG ĐỘI: 20/3/2014
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/1383194_1445775795660268_62257485_n.jpg
ĐỒNGĐỘI
23-03-2014, 07:25 PM
VỀ QUÊ!
* * *
Trời quê còn đọng hương Xuân
Những bông mai thắm sắc vàng đẹp tươi
Hoa sứ xoè cánh mỉm cười
Thơm thơm hoa bưởi gió thời đưa hương
Hoa cau trắng một góc vườn
Cành mai chiếu thuỷ chập chờn bướm bay
Thoang thoảng dìu dịu hoa lài
Bông trang đo đỏ thương hoài quê tôi.
ĐỒNG ĐỘI: 23/3/2014
maimo
23-03-2014, 07:31 PM
QUÊ TÔI
Quê tôi có lũy tre xanh
Có con đường nhỏ chạy quanh khắp làng
Ngày ngày tiềng guốc reo vang
Đêm trăng hò hẹn giếng làng thắm duyên
Maimo
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSCtUZFKxsG8yAYg1UG8havPzFne61fm APqRDoTXsWh-b2EF6mhrQ
Huy Thanh
23-03-2014, 07:56 PM
QUÊ TÔI
Quê tôi bão lụt triền miên
Nước dâng giông gió liền liền người ơi
Má hồng phai nhạt khắp nơi
Vẫn luôn nhẫn nại chẳng lời kêu than...
huythanh
ĐỒNGĐỘI
13-04-2014, 07:21 PM
Tiếng rao đêm!
* * *
Đêm khuya đã quá không giờ
Ngoài trời lạnh giá thẫn thờ tiếng rao
"Bánh bao đây- ai bánh bao"
Chiếc xe đạp vội buồn sao là buồn
Những mảnh đời nhuộm nắng sương
Giữa lòng đô thị còn vương kiếp nghèo
Đêm lặng lẽ gió hắt hiu
Tiếng rao như chứa đôi điều còn đây
Đời vui trước những đổi thay
Mà sao thổn thức đêm này tiếng rao.
ĐỒNG ĐỘI: 13/4/2014
Huy Thanh
13-04-2014, 09:09 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXbUg5zHxLR79Fmh4eqHOP4-R86PXzQof4xmPwUPVeAsPJ9wHO4w
PHƯỚC LONG XƯA & NAY
Ngày xưa An Lộc Phước Long
Rừng thiêng nước độc sớm trông sương mù
Đồng bưng hiểm trở tối u
Mây vờn đỉnh núi hoang vu thác đồi
Qua thời lửa đạn bom rơi
Vườn tan nhà nát ngàn nơi phế tàn
Hòa bình trở lại Thanh An
Ngói nâu nhà rộng điền trang dọc đường
Dù còn một nắng hai sương
Đến mùa thu hoạch muôn hương ùa về
Cao su thẳng tắp tư bề
Điều tiêu trĩu hạt hẹn thề reo vui
Đất nay nuôi sống bao người
Chiều hôm vọng mãi tiếng cười rền vang
Dạo sông trên chiếc thuyền nan
Hai bờ xanh mướt miên man nghĩa tình.
Huy Thanh
ĐỒNGĐỘI
16-04-2014, 07:04 PM
Mơ về chốn cũ!
* * *
Gò Công sóng biển Tân Thành
Tôi về tìm giấc mơ lành ngày xưa
Hoàng hôn nắng tắt gió đưa
Nhớ bàn tay nắm ấm vừa tim nhau
Thời gian vụt thoáng qua mau
Bao nhiêu năm ấy bóng câu cuộc đời
Đời trai như cánh chim trời
Tôi xa biền biệt giữa thời loạn ly
Hương yêu đang độ xuân thì
Bỗng đâu lịm tắt còn chi tình hồng
Về đây đứng giữa mênh mông
Người xưa đâu hỡi lạnh lòng mình tôi.
ĐỒNG ĐỘI: 16/4/2013
Tran Xuan Sinh
16-04-2014, 08:59 PM
TẢN MẠN CỦA NGƯỜI LÍNH
(Viết nhân kỷ niệm chiến thắng 30/4)
Ba mươi tháng tư (30/4)
Tin mừng giải phóng
Chúng tôi nhảy lên
Reo hò
Ôm nhau
Nửa cười nửa khóc
Nước nhà thống nhất
Hòa bình
Dập tắt chiến tranh
Trang nhật ký viết vội
Điểm tên những đồng đội hy sinh
*
Đất nước yên bình
Phố phường náo nức
Trong đêm vắng
Nghe vẳng lời mẹ khóc
Hai đứa con không trở về
Một ở bên này và một ở bên kia ...
Bây giờ chúng có cùng nhớ về mẹ
Bây giờ chúng có cùng biết yêu tổ quốc?
*
Người lính già
Hai mươi năm nằm gai nếm mật
Chưa biết vị ngọt của tình yêu lứa đôi
Chỉ nghĩ nhiều về một thời oanh liệt ...
Chàng tân binh
Mười tám đôi mươi
Rời ghế nhà trường khi tuổi xuân hơ hớ
Đánh trận đầu vẫn còn bỡ ngỡ
Chấp nhận hy sinh không chút ngại ngần
*
Cuộc sống xoay vần
Trải qua chiến tranh
Ta mới hiểu tình yêu đích thực.
TXS 16/4/2014
ĐỒNGĐỘI
29-04-2014, 07:09 PM
Thưa Mẹ- Con đã về!
* * *
Xóm nghèo lau lách bên đường
Đò đưa mấy bận tơ vương trong lòng
Quẹo quanh qua mấy khúc sông
Con về thăm Mẹ cánh đồng reo vui
Mẹ giờ cũng đã chín mươi
Đôi tay gầy guộc bùi ngùi trào dâng
Nhớ xưa xiềng xích gông cùm
Lệ già cho nỗi vui mừng hôm nay
Qua rồi tăm tối đắng cay
Máu xương không tiếc cho ngày vinh quang
Sắc son vẹn giữ trung can
Một đời của Mẹ vì giang san này
Thưa Mẹ- Con đã về đây
Qua bao năm tháng vẫn đầy hiếu trung
Ngày vui quên những bão bùng
Chắp tay kính Mẹ anh hùng Việt Nam.
ĐỒNG ĐỘI 29/4/2014
ĐỒNGĐỘI
01-05-2014, 07:04 PM
Sầu riêng!
* * *
Ngày nào đến với Tân Phong
Hiền hoà sông nước mát trong tình người
Đồng quê hoa trái xanh tươi
Hương Sầu riêng nhớ nụ cười ngày xưa
Bốn mươi năm đã bao mùa
Ánh trăng tròn khuyết bây giờ em đâu
Dẫu xa biền biệt từ lâu
Sầu riêng hoa nở ngọt ngào cho em
Sài Gòn nhớ ánh sao đêm
Có chăng nơi ấy sầu riêng đợi chờ
Bao năm đã lỗi hẹn hò
Đành ôm nỗi nhớ đêm mơ trở về.
ĐỒNG ĐỘI 29/4/2014
ĐỒNGĐỘI
03-05-2014, 07:18 PM
Thăm Chị!
* * *
Về quê thăm Chị tháng năm
Tiếng ve rả rích cây trâm sau nhà
Chị ngồi đôi mắt thẳm xa
Cũng nhớ Cậu lắm dưa cà ngày xưa
Căn nhà trống trải gió lùa
Ngày xưa khi ấy Chị vừa đôi mươi
Chiến tranh lửa khói khắp trời
Má hồng phận bạc cuộc đời long đong
Anh vào khu chiến Miền Đông
Mã Đà- Tân Khánh khắp vùng tiếp lương
Bỗng một ngày tin đau thương
Anh đã nằm xuống trên đường giao liên
Thế rồi Chị sống một mình
Tuổi xuân khép lại nỗi niềm riêng tư
Đến ngày thống nhất đôi bờ
Chị tôi vui lắm ước mơ đã thành.
ĐỒNG ĐỘI 03/5/2014
ĐỒNGĐỘI
01-06-2014, 10:31 PM
Tiếng rao buồn!
* * *
Phố vui tấp nập người đông
Từng đôi tay nắm mặn nồng chứa chan
Tiếng rao bất chợt vang vang
Khoai lang nướng- ai khoai lang xin mời
Tiếng rao buồn lắm ai ơi
Nghe đầy thương cảm phận người hôm nay
Bánh mì nóng- bánh mì đây
Chiếc xe đạp cũ loay hoay bên đường
Tiếng rao lạc giữa đời thường
Nghe sao thương quá gió giông trời chiều
Buồn riêng ai thấu bao nhiêu
Từng đôi tay nắm dập dìu bước qua.
* ĐỒNG ĐỘI: 01/6/2014
ĐỒNGĐỘI
11-06-2014, 10:01 PM
Mộc mạc!
* * *
MỘC thôi dù nắng hay mưa
Ly cà phê giữa buổi trưa ngày hè
Chiến trường thuở ấy nhớ về
Mênh mông sâu thẳm bạn bè nơi đâu
MỘC mà quên những u sầu
Thế gian còn lắm bao câu chuyện buồn
Dù cho giông gió nắng sương
Mà trong cuộc sống đời thường phải qua
MỘC cho quên những xót xa
Đời vui có được an hoà hôm nay
Chiến hào chung sức chung tay
MỘC mạc người lính nhớ ngày gian lao.
* ĐỒNG ĐỘI: 11/6/2014
ĐỒNGĐỘI
18-06-2014, 06:27 PM
Me chua...!
* * *
Sớm mai phố xá đông người
Tiếng chim ríu rít ông ngồi lặng im
Cong cong dáng nặng ưu phiền
Chùm me cột chặt nỗi niềm nặng vương
Sớm mai còn lạnh hơi sương
Ông vẫn ngồi đó đợi từng người qua
Me chua có thấm thịt da
Lưng còng gánh cả xót xa riêng mình
Bữa cơm đầm ấm gia đình
Tô canh chua có cả tình vị me
Mặc cho cay đắng ngọt the
Âm thầm trên phố một nghề thiện lương.
* ĐỒNG ĐỘI: 18/6/2014
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10424254_1483203175250863_1779304887700118264_n.jp g
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.