PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Quản Lệnh



Trang : [1] 2 3 4

quanlenh
23-09-2012, 05:19 PM
THƠ & NGƯỜI xứ Nghệ


Đã đôi lần ta muốn ngỏ cùng Thơ
Có phải cuộc đời không thể nào thiếu được
Dẫu chỉ phút giây nghe tiếng lòng rạo rực
Tiếng nàng Thơ tha thiết gọi mong

Thơ là gì dẫu chưa luận nên chương
Niềm thi hứng ngân vang trong ý tưởng
Tiếng mẹ à ơi trong đêm tĩnh lặng
Câu Kiều bà ru – Thơ thẫm đẫm hồn ta

Dòng Lam chiều buông võng tiếng ai ca
Điệu Ví dặm đò đưa lắng ngọt
Ôi nàng Thơ ôm trọn lời câu hát
Đến cỏ cây cũng muốn ngả nghiêng mình

Ngắm quê nhà trong ánh bình minh
Dáng núi uy hùng, dáng sông nhung lụa
Ánh hồng hừng đông bừng lên rực rỡ
Bức tranh quê đằm thắm áng thơ Xuân

Và ngược dòng lịch sử cha ông
Bao huyền thoại đi vào câu hát
Từ khởi thủy rào làng lập ấp
Thành trang thơ bất tận không ngừng

Mỗi cuộc đời tự họa nét thơ riêng
Bao thế hệ lưu truyền thành bất tử
Trang thơ đời hòa vào dòng lịch sử
Trong lòng người ngân mãi tiếng non sông

Ing. Lam Van Hoan
BTV.vnthihuu

quanlenh
23-09-2012, 05:26 PM
SÔNG CÁI TRÀ LÂN

Thuở xa xưa nghe tiếng thượng nguồn
Miền xa ngái khi mô lên được
Những Cây Chanh, Con Cuông, Dừa, Lạt, ...
Chỉ biết là miền ngược hoang vu

Hôm nay theo con đường Bác Hồ
Đưa ta tới tận cũng miền ngược
Ngàn dặm xa thu ngắn thành gang tấc
Khoảng cách lòng người gần lại cả trăm năm

Chiều nay ngắm sông Cái Trà Lân
Những mỏm đá lô nhô như răng sấu
Dòng nước bạc ùa qua từng khe hở
Tung sóng đùa cùng ghềnh đá cheo leo

Ẩn sâu dưới làn nước dữ đá ghềnh
Những giống cá lạ lùng miền sơn cước
Làm say đắm bao chàng thực khách
Hướng thượng nguồn đâu kém vị đam mê

Ta mãi dõi theo những bọt nước trắng kia
Sẽ còn phải qua bao nghềnh thác
Để trở nên êm ả hiền hòa
Một dòng Lam thơ mộng giọng đò đưa

Ta muốn hòa vào dòng nước trôi xa
Thử sức mình cuốn vào ghềnh thác
Theo dòng sông chảy mãi về xuôi
Được qua những địa danh xa ngái bao đời

Để biết “Nước sông Lam răng là trong là đục”
Và “Cuộc đời răng là nhục là vinh”
Biết vượt qua muôn thác ngàn ghềnh
Nước non là nghĩa là tình thủy chung

Ta tìm kiếm hoài ý nghĩa một dòng sông
Mang phù sa ngàn đời không mỏi
Bồi đắp nên những bên bờ làng bãi
Nuôi lớn bao thế hệ con người

Lịch sử mãi ghi chiến tích chói ngời
Miền Trà Lân tro bay trúc chẻ
Chọn binh hùng-Hãy vào xứ Nghệ
Lời Ức Trai sáng mãi sao Khuê

Đang hình thành đô thị nguy nga
Tương xứng cùng địa danh lịch sử
Ghi dấu tích hào hùng quá khứ
Cho cháu con mãi mãi muôn đời

Dọc triền sông biết bao khúc lở bồi
Cuộc sống vẫn theo thời gian bền chảy
Vẫn ngọt ngào điệu đò đưa, câu ví
Vẫn ngàn đời xứ Nghệ sông Lam

Con Cuông - Hè 2007
Ing. Lam Van Hoan

quanlenh
23-09-2012, 05:28 PM
NHỚ BIỂN

Trở về phố ta nao lòng nhớ biển
Hừng đông sóng đẩy mặt trời lên
Gió mơn man bờ vai mát lạnh
Xa nhau rồi Biển lại thổn thức thêm

Những ngọn sóng từ khơi xa vỗ tới
Cứ triền miên bất tận muôn đời
Bao thi sĩ say tình sóng biển
Thả hồn đón sóng tự ngàn khơi.

Ta vùi mình trong cát vàng êm ái
Ngọn sóng đùa ghé tới trêu ta
Xóa tất cả làm mình ta lồ lộ
Ta vươn mình đón ngọn sóng kiêu sa

Ta thả mình mặc sóng dồn nghiêng ngả
Ta say sưa tận hưởng biển mùa hè
Vị muối mặn ngàn năm tích tụ
Môi ta chợt nhớ vị gừng cay

Tình yêu Biển mỗi người mỗi vẻ
Ta riêng say cả biển động sóng gầm
Vượt qua sóng con người càng mạnh mẽ
Bởi ngàn đời Người và Biển tri âm

Hẹn với Biển một ngày ta trở lại
Được say sưa đùa sóng vô tư
Lại cùng Biển đắm say vị mặn
Mỗi đêm về Biển cứ hiện trong mơ

Phan Thiết, Hè 2008

quanlenh
23-09-2012, 05:29 PM
ĐÊM CAO NGUYÊN

Đêm cao nguyên
Trời dường trong hơn
Và trăng sao
Tưởng gần như với được
Gió thả sức bay cây rừng xao xác
Trăng cao nguyên bàng bạc núi ngàn

Hãy về đây dù chỉ một lần
Nghe hơi thở cao nguyên gấp gáp
Tiếng gà rừng gọi người thức giấc
Trong âm vang suối đổ thác gầm

Hãy về xem bát ngát rẫy nương
Rừng cà phê hàng hàng tít tắp
Hoa trắng trĩu cành hương bay đi khắp
Gọi bầy ong tìm mật vờn hoa

Vị đắng thấm từ đất đỏ nguyên sa
Dưới ánh đèn sân vườn quyến rũ
Bản nhạc rừng xao xuyến lòng ta
Kỷ niệm ùa về từ ký ức sâu xa

Ta muốm tìm nghe tiếng chim Ch-rao
Ta mong được say Đam San - Xing Nhã
Vẻ hoang sơ nay thay bằng phố xá
Đường lớn thay những lối nhỏ rừng hoang

Rồi mai đây ta khắc khoải nhớ rừng
Cổ thụ nguyên sinh đã vào dĩ vãng
Bạt ngàn rẫy nương bạt ngàn vô tận
Con thú rừng ngơ ngác chạy về đâu

Đêm qua rồi
Rừng trơ trụi còn đâu
Ta mơ tưởng rừng già đang đâu đó
Tiếng thú gầm gừ đòi về rừng cũ
Chậu kiểng xanh cũng đòi trở lại rừng

Cao nguyên ơi thương cảm vô chừng
Vẻ nguyên sinh đã xa rời vĩnh viện
Đời sau sẽ chẳng bao giờ biết đến
Một Tây Nguyên hùng vĩ hoang sơ

Đừng trách người trước hãy tự trách ta
Cái nghèo đói phá tan rừng vắng
Sự vô trách và lòng tham mù quáng
Vơ vét tài nguyên tàn phá rừng già

Còn lại nhỏ nhoi mảnh "Rừng cấm Quốc gia"
Đơn độc trước họa bầy lâm tặc
Biết có còn đến ngày tái lập
Giữ được nguồn GEN quý mai sau

Hỡi những ai cảm được nỗi đau
Xin góp sức cứu rừng già đang chết
Cứu những thú hoang khỏi ngày hủy diệt
Để mai sau không tủi hận đau rừng !

Tây Nguyên, Hè 2008

quanlenh
23-09-2012, 05:34 PM
NGÀY VỀ

Ngày về ta tìm lại tuổi thơ
Cũng chưa biết buồn vui răng nữa
Ngoại Lục tuần chẳng còn chi trăn trở
Kết nối yêu thương đến mọi bến bờ.

Bốn ba năm mà rạo rực say sưa
Tìm lại những bài xưa Thầy giảng
Soi rõi lại những ảnh hình bè bạn
Ngỡ tuổi xuân trẻ lại với lòng mình

Ta tìm về tổ ấm tuổi hoa niên
Những kỷ niệm chăn bò tìm ổi
Những “trận chiến” trẻ thơ “dữ dội”
Bài “Điện Biên” sôi nổi khải hoàn.

Ta tìm về những tình nghĩa chứa chan
Bạn mới mà như cùng trang lứa
Hình ảnh quê hương ủ lòng chất chứa
Bỗng hiện về đằm thắm thân thương.

Ôi cuộc đời dẫu đi mọi nẻo đường
Không quên được nơi gửi trao núm rún
Thiêng liêng lắm tình quê rộng lớn
Nuôi tình yêu đến tận mọi góc trời.

Lòng ta – Bao xúc cảm , Quê ơi !

BTV.vnthihuu

quanlenh
23-09-2012, 05:36 PM
NGÀY VỀ 2

Thân tặng bằng hữu tri âm
trong những ngày về tràn đầy hạnh phúc !

Như ngày xưa hiện về trong cổ tích
Chuyến hồi hương những năm tháng vời xa
Từ trang mạng mà sao lòng da diết
Nỗi niềm chi nghèn nghẹn tim ta

Mỗi bước trở về miền hoài vọng
Những miền quê ký ức tuôn trào
Trong vòng tay ta như bay bổng
Giữa những tiếng lòng nồng ấm xôn xao

Thân thiết quá, bạn bè tri kỷ
Bền chặt cùng năm tháng chia xa
Những gương mặt xưa thân yêu quá
Qua nửa đời người càng thương nhớ thiết tha

Kỷ niệm cứ dập dồn ùa tới
Lời yêu năm tháng vẫn say lòng
Phép thử thời gian càng ý nghĩa
Tình yêu ta yêu đến khôn cùng.

Vẫn biết đời mấy dễ tri âm
Cái thân thiết như dòng đời tuôn chảy
Vượt rào cản lễ nghi thường vậy
Ta vỡ òa cùng nhịp con tim.

Chuyến trở về như cột mốc thời gian
Điểm chỉ dẫn những bước đời tiếp nối
Những ngã rẽ đến những phương trời mới
Và khắc ghi tình nghĩa thắm quê nhà.

Sai Gòn - TP Bác, 5/2011

quanlenh
23-09-2012, 05:38 PM
"Trăng vào cửa sổ đòi thơ..."

ĐÂU RỒI THƠ ƠI !

Bạn hỏi làm ta cũng nhột mình
Ờ nhỉ, lâu rồi vẫn làm thinh
Xúc cảm chuyện đời chi nhạt thế
Thơ vui chi thiếu nỗi nhân tình

Thi thoảng đó đây lời cảm vấn
Đối thơ vài ý với tao nhân
Thuyền vẫn quay chèo trong vũng nhỏ
Biển lớn chưa say những ý vần

Vẫn biết chợ đông dẫu thiếu mình
Trăm phương nghìn tứ mãi hồi sinh
Chút buồn lẻ bóng chiều thu lạnh
Bâng khuâng nỡ để bạn trách mình

Tri kỷ xưa rày vốn nguồn thơ
Nhạt tình lụt cuốn dạt bến bờ
Ngỏanh lại nào đâu người xưa ấy
Chìm giữa biển đời ngoi ngóp thơ !

Thì hãy tự mình ví tao nhân
Còn như buổi ấy tụ thi quần
Thơ tứ tiếng lòng không hề vãn
Mưa nguồn chớp bể mặc thế nhân

Bạn hỏi hay là ta tự suy
Nghĩa đời trong mọi nẻo tư duy
Vần thơ như chính lòng ta vậy
Tự trái tim mình – Nỗi tâm tri !

quanlenh
23-09-2012, 05:40 PM
NGHĨ VỀ TÔI

Rời công việc, tôi được nghĩ về tôi
Ngoài lục tuần lại trở về suy tưởng
Áo mũ xống xênh một thời năng động
Nay yên lành cùng vui thú điền viên.

Nếp thân quen công việc đã từng
Đâu dễ xa rời mà không nhung nhớ
Việc tự nhiên như khí trời hơi thở
Lại đưa tôi vào nếp sống tư duy

Lại như quen với giờ giấc đi về
Tiếng máy xe, con đường quen thuộc
Mỗi sáng đầu tuần người xe tấp nập
Rồi cuối tuần háo hức hẹn hò vui.

Năm năm rồi tôi từng nghĩ về tôi
Mười năm tới chắc chẳng hề thay đổi
Năm tháng in hằn những vệt màu sáng tối
Bức tranh thời gian ghi đẫm những trang đời.

Ngày về hưu có ai đó như tôi
Như quên tuổi già, cứ trẻ trung sôi nổi
Cứ đam mê như không hề mệt mỏi
Cứ say sưa nào bận trí tâm chi.

Cũng có lúc đặt mình trước gương soi
Tự vấn mình có cưa sừng làm nghé?
Có dám ra khơi cùng bao lớp trẻ
Chấp nhận cuộc chơi như những kẻ say nồng

Từ sâu xa trong thăm thẳm cõi lòng
Ta hòa mình vào nỗi đời nhân thế
Ta đón nhận mọi nhân duyên hệ lụy
Chịu về mình những số kiếp tiền nhân

Hạnh phúc thay ta thực sự thanh nhàn
Như có sự tiền nhân nâng đỡ
Như những gì ta sống vì Tiên tổ
Sống cả vì hậu thế muôn sau

Ngòai kia xa mặc ai đó tranh nhau
Bon chen những mẩu đời hoang dại
Mơ tỷ phú, say làm giàu sùng ngoại
Ta đàng hoàng thanh thản nhàn hưu

Cám ơn đời với tất thảy niềm yêu !

quanlenh
23-09-2012, 05:43 PM
Đa mang !

"Thú chơi tao nhã" luận mà sang !
Bách bộ dưỡng sinh thảo đôi hàng
Ý tứ thi tình bình minh dậy
Tình yêu cuộc sống gợi âm vang
Bằng hữu sẻ chia niềm hoan lạc
Tri âm cảm thụ nét đài trang
Tao nhã thú chơi - Ôi là vậy !
Thơ ơi, Ta nguyện mãi đa mang !

quanlenh
23-09-2012, 05:44 PM
Ngẫm khúc Đò Huế

Thuyền Rồng vua chúa hoan dong
Mảnh thuyền rách nát má hồng nỉ non
Nào ai thất cử u buồn
Mượn sầu Ví Dạ, thả hồn Hương Giang.

Trải bao cách trở non ngàn
Bơ vơ quan xứ, võ vàng phá truông
Mịt mờ hình bóng cố hương
Đành lòng vùi chốn phấn hương đò nghèo.

Xa rồi uy thế hoàng triều
Thuyền rồng xưa để gái nghèo quậy chơi
Khách văn lả lướt mây trời
Chìm trong đẫm khúc Nam ai ngỡ ngàng...

Chẳng từ quý khách vương quan
Con đò hoan lạc thế gian giang hồ
Xin mời ai đến, mời vô
Bõ công truông phá, Nhà Hồ, Tam Giang !

quanlenh
23-09-2012, 05:45 PM
Nhút Thanh Chương

Đã bao người kể chuyện Nhút say sưa
Bao trang viết người Thanh Chương yêu Nhút
Bao kỷ niệm đầm sâu trong ký ức
Nỗi bồi hồi gặp Nhút chốn xa xôi

Nay đã thành Siêu ẩm thực hẳn hoi
Đã chiếm lĩnh tình yêu người ngoại xứ
Đã không còn của riêng Thanh Chương nữa
Bao nàng dâu yêu thắm thiết hơn người

Nhút trở nên hấp dẫn lạ đời
Vị chua thanh không thể gì sánh được
Giữa cái nắng oi nồng cuồng cực
Nhút nấu canh dịu mát tận tâm can

Là loại rau siêu sạch an toàn
Ít calor, không gây hiệu ứng
Giữa thời buổi lắm điều biến chứng
Nhút cùng ta chung thủy đậm đà.

Đã từng đi khắp nẻo trời xa
Hải vị sơn hào từng thưởng ngoạn
Những yến tiệc linh đình thịnh soạn
Rượu ủ hầm ngót cả trăm năm

Với ai kia là mơ ước xa xăm
Cứ tưởng như thiên đường chi đó
Chỉ mới vài chục năm ra phố
Đã sớm quên hương vị quê nhà

Không còn buồn cho những ai đi xa
Nhút theo ta trên từng góc phố
Nhút thân quen cả các em bé nhỏ
Theo mẹ cha tận hưởng vị ngon lành.

Xin đừng lo Nhút bị lảng quên
Nhút mãi mãi theo chân người không quản
Mãi mãi tri âm keo sơn hòa quyện
Người Thanh Chương trên mọi nẻo đường đời.

Mãi mãi tình yêu Nhút, Người ơi !

quanlenh
23-09-2012, 05:46 PM
VÍ DẶM LUNG LINH HỒN QUÊ MẸ

Ví dặm lung linh hồn quê mẹ
Lay động đàn con mọi phương trời
Ôi đằm thắm giọng hò xứ Nghệ
Như trải lòng yêu dấu muôn nơi.

Như về với tuổi thơ hoài niệm
Như dập dềnh đò thả xuôi dòng
Như gợi dậy con tim da diết
Như mùi hương mái tóc ai hong

Lời đối đáp ngọt ngào tinh nghịch
Gái trai làng quá đỗi thân thương
Từ cuộc sống miền quê thân thuộc
Lắng cõi lòng bao nỗi bâng khuâng

Cuồn cuộn thác lòng, câu ví dặm
Dẫu đi xa mô đó chưa về
Như lắng sâu nỗi niềm khát vọng
Câu hò chiều man mác chân quê ...

SG, TP Bác
Đêm lắng mình với chương trình Dân ca xứ Nghệ, 23/6/2012
BTV.vnthihuu

quanlenh
23-09-2012, 05:47 PM
THÁP CỔ

Dĩ vãng bi hùng
Vương triều quên lãng
Vết tích nào còn đọng với thời gian
Nghe âm vang từ đổ nát điêu tàn
Một thời bi hùng lịch sử

Cả ngàn năm
Một trời hùng cứ
Lâu đài thành quách uy nghi
Nay trầm mặc trơ gan cùng tuế nguyệt
Đổ nát rêu phong chất chứa nỗi niềm gì.

Nén hương thơm tưởng kính sự thần kỳ
Nét tinh xảo những hoa văn cổ tự
Bí quyết siêu phàm ngàn năm gìn giữ
Viên gạch hồng kỳ bí tự muôn xưa.

Nét văn bia lưu dấu nỗi bất ngờ
Lời cổ nhân trước Thần linh và dương thế
Nỗi ngỡ ngàng những bóng đời hậu duệ
Khao khát kiếm tìm truyền lại người xưa.

Dẫu săm soi tìm kiếm với Gúc gồ (Google)
Chỉ vắn tắt đôi dòng ngắn ngủi
Nghe nghèn nghẹn điều chi hờn tủi
Một thời oanh liệt trôi qua …

Vĩnh viễn tồn lưu vết tích người xưa
Dẫu chỉ điêu tàn rêu phong tháp cổ
Dẫu chỉ ngắn đôi dòng bi sử
Đến muôn đời nào dễ phôi pha.

Tháp cổ rêu phong thấm đẫm tới muôn xa !

Tháp Chàm - SG, 7/7/'12

quanlenh
23-09-2012, 05:50 PM
ƠI, THANH GIANG !

Ta lại về quê mẹ Thanh Giang
Sực mùi lúa mới quyện rơm vàng
“Hè thu” đã xanh rờn con gái
Sóng lúa dập dờn ngan ngát hương.

Ta lại đắm lòng giữa thân thương
Làng xóm thanh bình yên ả quá
Nếp quê cổng nhà đêm ngày rộng mở
Xe máy đi về dựng để ngoài sân

Qua ngõ nhà vang tiếng râm ran
Bà cháu cười nô theo làn cổ tích
Ông say sưa qua những miền du lịch
Nhà nhà đầm ấm giữa chiều vui

Nặng lòng ta lăm lắm quê ơi
Đất Tổ, quê cha, chôn rau, cắt rún
Tấn tảo bao mùa nuôi ta khôn lớn
Bệ phóng cuộc đời từ mộc mạc tình quê.

Dạt dào lòng sau mỗi chuyến đi về
Niềm xúc cảm lan truyền dòng huyết quản
Muốn hít sâu mùi quê hương nồng đậm
Ao sen làng, mùi cơm mới,… tỏa lan

Đã thành danh : Con người Thanh Giang
Mọi góc trời đi về mùa lễ tết
Dẫu hè chói chang hay đông dài giá rét
Những chuyến bay đầy chặt giọng quê nhà

Đã chẳng còn khái niệm ngái xa
Nửa buổi đã về bến quê yêu dấu
Sản phẩm nhà tỏa lan mọi nẻo
Nhút lạc về mọi góc bếp xa xôi

Xin đón chào bè bạn từ muôn nơi
Đường Hồ Chí Minh hay tàu bay tàu hỏa
Hãy tắm mình giữa dòng Lam yên ả
Hay vi vu vượt Thiên Nhẫn, Chợ Cồn …

Những nẻo đường như dải lụa uốn quanh
Qua những miền quê lừng danh nhiều thuở
Những huyền thoại tồn lưu cùng lịch sử
Từng ủ mầm lỗi lạc những văn nhân …

Bao nỗi niềm son sắt với Thanh Giang
Dòng tâm huyết không thể nào kể xiết
Mỗi chuyến hành hương càng yêu tha thiết
Mảnh đất lòng máu thịt – Ơi Thanh Giang !

Thanh Giang- TP HCM, 13-23/7/2012
BTV.vnthihuu

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-09-2012, 06:01 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302vnthihuu. jpg
Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

Bạch Hồng Ngọc
23-09-2012, 06:17 PM
ƠI, THANH GIANG !

Ta lại về quê mẹ Thanh Giang
Sực mùi lúa mới quyện rơm vàng
“Hè thu” đã xanh rờn con gái
Sóng lúa dập dờn ngan ngát hương.

Ta lại đắm lòng giữa thân thương
Làng xóm thanh bình yên ả quá
Nếp quê cổng nhà đêm ngày rộng mở
Xe máy đi về dựng để ngoài sân

Qua ngõ nhà vang tiếng râm ran
Bà cháu cười nô theo làn cổ tích
Ông say sưa qua những miền du lịch
Nhà nhà đầm ấm giữa chiều vui

Nặng lòng ta lăm lắm quê ơi
Đất Tổ, quê cha, chôn rau, cắt rún
Tấn tảo bao mùa nuôi ta khôn lớn
Bệ phóng cuộc đời từ mộc mạc tình quê.

Dạt dào lòng sau mỗi chuyến đi về
Niềm xúc cảm lan truyền dòng huyết quản
Muốn hít sâu mùi quê hương nồng đậm
Ao sen làng, mùi cơm mới,… tỏa lan

Đã thành danh : Con người Thanh Giang
Mọi góc trời đi về mùa lễ tết
Dẫu hè chói chang hay đông dài giá rét
Những chuyến bay đầy chặt giọng quê nhà

Đã chẳng còn khái niệm ngái xa
Nửa buổi đã về bến quê yêu dấu
Sản phẩm nhà tỏa lan mọi nẻo
Nhút lạc về mọi góc bếp xa xôi

Xin đón chào bè bạn từ muôn nơi
Đường Hồ Chí Minh hay tàu bay tàu hỏa
Hãy tắm mình giữa dòng Lam yên ả
Hay vi vu vượt Thiên Nhẫn, Chợ Cồn …

Những nẻo đường như dải lụa uốn quanh
Qua những miền quê lừng danh nhiều thuở
Những huyền thoại tồn lưu cùng lịch sử
Từng ủ mầm lỗi lạc những văn nhân …

Bao nỗi niềm son sắt với Thanh Giang
Dòng tâm huyết không thể nào kể xiết
Mỗi chuyến hành hương càng yêu tha thiết
Mảnh đất lòng máu thịt – Ơi Thanh Giang !

Thanh Giang- TP HCM, 13-23/7/2012


VỀ THANH NHO

Thanh Nho đó chính liêm cần kiệm
Mảnh đất như dải yếm lụa đào
Xóm làng tươi đẹp làm sao
Điện đường trường trạm tự hào… thỏa mong

Đây phép nước lễ làng coi trọng
Chí kiên trung cuộn sóng dâng tràn
Nghĩa nhân sâu nặng nồng nàn
Miền quê sáng chói muôn vàn thân thương

2012
Bạch Hồng Ngọc

Cường Giang
23-09-2012, 08:52 PM
Nhút Thanh Chương

Đã bao người kể chuyện Nhút say sưa
Bao trang viết người Thanh Chương yêu Nhút
Bao kỷ niệm đầm sâu trong ký ức
Nỗi bồi hồi gặp Nhút chốn xa xôi

Nay đã thành Siêu ẩm thực hẳn hoi
Đã chiếm lĩnh tình yêu người ngoại xứ
Đã không còn của riêng Thanh Chương nữa
Bao nàng dâu yêu thắm thiết hơn người

Nhút trở nên hấp dẫn lạ đời
Vị chua thanh không thể gì sánh được
Giữa cái nắng oi nồng cuồng cực
Nhút nấu canh dịu mát tận tâm can

Là loại rau siêu sạch an toàn
Ít calor, không gây hiệu ứng
Giữa thời buổi lắm điều biến chứng
Nhút cùng ta chung thủy đậm đà.

Đã từng đi khắp nẻo trời xa
Hải vị sơn hào từng thưởng ngoạn
Những yến tiệc linh đình thịnh soạn
Rượu ủ hầm ngót cả trăm năm

Với ai kia là mơ ước xa xăm
Cứ tưởng như thiên đường chi đó
Chỉ mới vài chục năm ra phố
Đã sớm quên hương vị quê nhà

Không còn buồn cho những ai đi xa
Nhút theo ta trên từng góc phố
Nhút thân quen cả các em bé nhỏ
Theo mẹ cha tận hưởng vị ngon lành.

Xin đừng lo Nhút bị lảng quên
Nhút mãi mãi theo chân người không quản
Mãi mãi tri âm keo sơn hòa quyện
Người Thanh Chương trên mọi nẻo đường đời.

Mãi mãi tình yêu Nhút, Người ơi !


CHÀO BẠN THANH CHƯƠNG

Vui mừng gặp bạn nơi đây
Thanh thanh duyên nhút mà say lòng người.
Việt Nam Thi Hữu mình ơi
Có thêm chất giọng tuyệt vời Thanh Chương.

C.G 22/9/2012.

quanlenh
24-09-2012, 10:04 AM
BẾN QUÊ

Người xưa Thơ Bến My Lăng *
Ta nay thơ bến đò ngang quê nhà
Biết bao hoài niệm trôi qua
Bến chiều vẫn đợi người xa lâu ngày

Bâng khuâng bến nước chiều nay
Ung dung lỡ chuyến mà say với lòng
Gặp ngươi tri ngộ bên sông
Ngỡ chàng lữ khách tang bồng chí trai

Đò xưa, ông lái chờ người
Trang thơ đọc giở, mỉm cười trong mơ
Đò nay, nặng mái chèo thơ
Trong veo làn nước lững lờ dòng Lam

Mặc ai vội vã bước lên
Chân ta dường muốn giữ yên mái chèo
Đò ơi đừng vội qua mau
Cho ta thỏa ngắm thân yêu quê mình

“Cho hay là thói hữu tình
Đố ai dứt mối tơ mành cho xong !”**
Trăm ngàn ý nghĩ bao lung
Những hồn xa xứ như chung nỗi niềm

My Lăng bến cũ trôi thuyền
Khiến chàng lữ khách kiếm tìm ngẩn ngơ
Cánh buồm chiều đã buông xa
Cánh chim, thôi đã về xa rừng chiều

Ta về ngập giữa thân yêu
Tắm trong làn nước bóng chiều thướt tha
Mát lành suối tóc Hằng Nga
Ngọt thơm hương bưởi quấn xòa ấp e

My Lăng ai đến ai về
Bến quê ta đón mình về với ta
Mặc chàng lữ khách vời xa
Tình ai ấp ủ riêng ta mặn nồng

Bao năm mặn muối cay gừng
Cuộc đời dẫu bạc tóc mình vẫn say
Men tình ngấm đến ngất ngây
Bến quê vẫn bến quê này ta yêu .

Đò Phuống, Thanh Chương-Sài Gòn ‘9/07
* Thơ Yến Lan
** Thơ Nguyễn Du

quanlenh
24-09-2012, 10:07 AM
CHÀO BẠN THANH CHƯƠNG

Vui mừng gặp bạn nơi đây
Thanh thanh duyên nhút mà say lòng người.
Việt Nam Thi Hữu mình ơi
Có thêm chất giọng tuyệt vời Thanh Chương.

C.G 22/9/2012.

Hữu duyên thiên lý ... đưa đường
Về đây cùng bạn văn chương thỏa lòng
Nỗi niềm những ước cùng mong
Tri âm nào dám cầm lòng ... với thơ
Tình quê, bến nước, con đò
Việt Nam Thi hữu hẹn hò ... đón nhau.

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-09-2012, 11:24 AM
Hữu duyên thiên lý ... đưa đường
Về đây cùng bạn văn chương thỏa lòng
Nỗi niềm những ước cùng mong
Tri âm nào dám cầm lòng ... với thơ
Tình quê, bến nước, con đò
Việt Nam Thi hữu hẹn hò ... đón nhau.
Quanlenh

Chào bạn

Từ nay Quân Lệnh chung đường
Vườn thơ Thi Hữu thêm hương nức lòng
Niềm vui bè bạn trông mong
Nỗi niềm chia sẻ tâm đồng …trao thơ…

Sông xa bến chẳng có đò
Rượu trăng nhờ gió một vò tặng nhau

Thanh Thanh Khiết
24.9.2012

quanlenh
24-09-2012, 04:29 PM
Hữu duyên thiên lý ... đưa đường
Về đây cùng bạn văn chương thỏa lòng
Nỗi niềm những ước cùng mong
Tri âm nào dám cầm lòng ... với thơ
Tình quê, bến nước, con đò
Việt Nam Thi hữu hẹn hò ... đón nhau.
Quanlenh

Chào bạn

Từ nay Quân Lệnh chung đường
Vườn thơ Thi Hữu thêm hương nức lòng
Niềm vui bè bạn trông mong
Nỗi niềm chia sẻ tâm đồng …trao thơ…

Sông xa bến chẳng có đò
Rượu trăng nhờ gió một vò tặng nhau

Thanh Thanh Khiết
24.9.2012


Rượu trăng mây gió một vò
Túi thơ mấy nẻo hẹn hò xin vâng
Một lời tiếng đã gọi rằng
Bàn thơ thả gió mơ trăng ngại gì ...

Tiếng lòng xin ngỏ tâm tri !
Quản Lệnh

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-09-2012, 09:28 AM
Nguyên văn bởi quanlenh
Tuổi và Thơ !

Chưa thấy bao giờ tính tuổi Thơ
Thi hứng phân chi trẻ với già
Tiếng gọi con tim tha thiết vậy
Nên vần nên điệu, ấy thành thơ !


Ngươì thơ không tuổi

Nơi lòng nhạy cảm ấy ngươì thơ
Xót bến thương thuyền ngó ngác ngơ
Vạn cổ thi nhân trời dấu tuổi
Để cười - để khóc - để mộng mơ

Thanh Thanh Khiết
25.9.2912

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-09-2012, 07:37 PM
Quản Lệnh
壬辰春
自壽

僖恭六什五年到
讙落壬辰春沖來
交好人情同鄕會
安康清隱寺天台
田園賟玩情家景
養生常落早早開
六什五旬清靜智
麇聚身朋什方來

胡志明市,壬辰年,林先生

NHÂM THÌN XUÂN TỰ THỌ

Hỉ cung lục thập ngũ niên đáo
Hoan lạc Nhâm Thìn xuân trùng lai
Giao hảo nhân tình đồng hương hội
An khang thanh ẩn tự thiên thai
Điền viên thưởng ngoãn tình gia cảnh
Dưỡng sinh thường lạc tảo tảo khai
Lục thập ngũ tuần thanh tĩnh trí
Quần tụ thân bằng thập phương lai

Quản Lệnh

Sao Hôm
26-09-2012, 11:00 AM
NHỚ BIỂN

Trở về phố ta nao lòng nhớ biển
Hừng đông sóng đẩy mặt trời lên
Gió mơn man bờ vai mát lạnh
Xa nhau rồi Biển lại thổn thức thêm

Những ngọn sóng từ khơi xa vỗ tới
Cứ triền miên bất tận muôn đời
Bao thi sĩ say tình sóng biển
Thả hồn đón sóng tự ngàn khơi.

Ta vùi mình trong cát vàng êm ái
Ngọn sóng đùa ghé tới trêu ta
Xóa tất cả làm mình ta lồ lộ
Ta vươn mình đón ngọn sóng kiêu sa

Ta thả mình mặc sóng dồn nghiêng ngả
Ta say sưa tận hưởng biển mùa hè
Vị muối mặn ngàn năm tích tụ
Môi ta chợt nhớ vị gừng cay

Tình yêu Biển mỗi người mỗi vẻ
Ta riêng say cả biển động sóng gầm
Vượt qua sóng con người càng mạnh mẽ
Bởi ngàn đời Người và Biển tri âm

Hẹn với Biển một ngày ta trở lại
Được say sưa đùa sóng vô tư
Lại cùng Biển đắm say vị mặn
Mỗi đêm về Biển cứ hiện trong mơ

Phan Thiết, Hè 2008


Biển - Mùa đông

Biển lạc đâu rồi, ơi mùa đông?
Giăng phủ mây mù xam xám trông
Gầm rú, nghênh ngang cơn gió bấc
Cuốn cạn màu xanh lẫn ánh hồng

Chẳng còn hương sắc để điểm trang
Mây sầu, lặng lẽ bay lang thang
Ghen với ánh sao xanh le lói
Chặn mọi nẻo đường tới nhân gian

Mặc thây gió rít với mây hờn
Biển vẫn trong Sao vỗ dập dờn
Ấp ủ màu xanh nơi sâu thẳm
Chờ đón mùa xuân dậy sóng cồn

Sao Hôm

Bạch Hồng Ngọc
26-09-2012, 06:21 PM
Nguyên văn bởi quanlenh
Tuổi và Thơ !

Chưa thấy bao giờ tính tuổi Thơ
Thi hứng phân chi trẻ với già
Tiếng gọi con tim tha thiết vậy
Nên vần nên điệu, ấy thành thơ !


Ngươì thơ không tuổi

Nơi lòng nhạy cảm ấy ngươì thơ
Xót bến thương thuyền ngó ngác ngơ
Vạn cổ thi nhân trời dấu tuổi
Để cười - để khóc - để mộng mơ

Thanh Thanh Khiết
25.9.2912

THƠ VÀ DUYÊN

Gặp người cùng Huyện bởi duyên thơ
Thắm thiết tình quê lúc tuổi già
Nguyện ước bên nhau cùng sát cánh
Để Thanh Chương đẹp mãi hồn thơ

26/9/2012
Bạch Hồng Ngọc

quanlenh
26-09-2012, 10:14 PM
THƠ VÀ DUYÊN

Gặp người cùng Huyện bởi duyên thơ
Thắm thiết tình quê lúc tuổi già
Nguyện ước bên nhau cùng sát cánh
Để Thanh Chương đẹp mãi hồn thơ

26/9/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bởi chúng mình chung một dòng sông
Thoáng nghe đã cảm mến thương lòng
Hồn thơ hòa quyện cùng thi hữu
Niềm riêng hòa lớn giữa tình chung

Quản Lệnh

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-09-2012, 09:12 AM
Bởi chúng mình chung một dòng sông
Thoáng nghe đã cảm mến thương lòng
Hồn thơ hòa quyện cùng thi hữu
Niềm riêng hòa lớn giữa tình chung

Quản Lệnh


Vui chung

Dù cho cách núi với ngăn sông
Chẳng thể nào chia được tấm lòng
Sớm tối cận kề dòng xướng hoạ
Lời hay ý đẹp dạ vui chung

Thanh Thanh Khiết
27.9.2012

quanlenh
27-09-2012, 11:01 AM
Lá thư Xuân
Trong cuốn sổ của người lính hi sinh mà một lính Úc cất giữ ...

Từ buổi ấy xa em biền biệt
Thấm thoắt thoi đưa mấy độ xuân về
Hỡi em yêu còn ở chốn quê
Chắc ngoài ấy đang tung trời vui cánh én

Viết thư cho em đầu xuân sáu tám
Ngoài quê hương em đang rét run người
Xuân trong này cũng lạnh lắm em ơi
Đừng khóc nữa, nhớ anh nhiều em nhé

Nhớ buổi ra đi nhìn nhau lặng lẽ
Giọt lệ sầu thay cho tiếng tiễn đưa
Mà hôm nay đã mấy độ xuân về
Nhớ (…) em lắm

Nhớ quê hương đang bừng nổi dậy
Tàu chiến Mỹ ăn đòn bốc cháy
Giặc nhà trời cũng vùi xác bùn đen
Còn trong này anh đứng giữa tiền duyên
Giao thừa đến vui tiếng kèn xung trận

Đêm hành quân mừng xuân sáu tám
Vắng đào thơm mà ngát nhụy mai vàng
Trên người anh rung cành lá ngụy trang
Theo nhịp bước đoàn quân xuống đường quyết thắng
(1/1968)

Nhật ký tình yêu bất tử !


Nỗi dằn vặt suốt hơn 40 năm
Trước Nhật ký của người lính Việt Nam
Gợi một thời chiến tranh tàn khốc
Chẳng yên lành dẫu nước Úc xa xăm.

Quãng đời xâm lược dằn vặt tâm can
40 năm chẳng được phút bình yên
Ai hiểu được ngọn nguồn ý thức
Lá thư Xuân mà ám ảnh không ngừng.

40 năm Anh "về" lại quê hương
Vẫn uy nghiêm dáng hình ngạo nghễ
Vẫn sông núi quê xưa và bóng hình dáng mẹ
Và Người yêu, nay dẫu đã lên bà !

Đọc lời Anh như đâu đó quanh ta
Xác máy bay găm trên đồng làng ấy
Trận địa pháo sẵn chờ tàu Mỹ
Một thế hệ hào hùng nào sợ hiểm nguy !

40 năm, bao ngày tháng qua đi
Còn lại trong tâm tư bao điều suy tưởng
Đổi mới không làm ta mờ quáng
Không nhạt nhòa những ký ức thiêng liêng.

Người lính Úc đã không thể ngủ yên
Vì 40 năm, người anh hùng vẫn sống
Quê hương Anh đang ngày càng năng động
Đến kẻ thù cũng tâm phục nghiêng mình.

Và chúng tôi tự hào lắm về Anh
Lớp cháu con mong Anh về chỉ lối
Để biết rõ những nẻo đường sáng tối
Không u mê trong hội nhập thị trường.

40 năm ôi biết mấy yêu thương
Cùng với những Thùy Trâm ... Anh đã về Tổ quốc
Lửa tượng đài hãy truyền thêm ánh đuốc
Để Tình yêu rực cháy đến muôn lòng !

Quản Lệnh

quanlenh
27-09-2012, 03:30 PM
VỀ LẠI TUỔI HOA NIÊN

Đã hẹn lòng gặp là sẽ ôm nhau
Cho thỏa nỗi vời xa khát vọng
Mà sao giờ cầm tay nhau xúc động
Cứ ngập ngừng líu ríu ánh mắt nhau.

Hơn 50 năm ! Có ngắn ngủi gì đâu
Từ buổi tuổi thơ ngọt ngào trong sáng ấy
Vẫn nghĩ về nhau dù thời gian trốn chạy
Nửa đời người hoài niệm vẫn trong nhau.

Đã lên Bà, lên Ông
Cháu nội ngoại, rể dâu
Có mất mát đau thương xa vắng
Có thấm đẫm nỗi ngọt bùi cay đắng
Bấy nhiêu năm hình bóng chẳng phai nhàu.

Ai nói giùm cho ta hiểu vì sao
Chất men nào giữ tình nhau vĩnh cửu
Phải tình quê thấm sâu vào dòng máu
Đi suốt cuộc đời vẫn mãi nhớ về nhau .


Quản Lệnh
Thương tặng người bạn tuổi hoa niên ...
ngày gặp lại giữa Sài Gòn.

Bạch Hồng Ngọc
27-09-2012, 04:17 PM
VỀ LẠI TUỔI HOA NIÊN

Đã hẹn lòng gặp là sẽ ôm nhau
Cho thỏa nỗi vời xa khát vọng
Mà sao giờ cầm tay nhau xúc động
Cứ ngập ngừng líu ríu ánh mắt nhau.

Hơn 50 năm ! Có ngắn ngủi gì đâu
Từ buổi tuổi thơ ngọt ngào trong sáng ấy
Vẫn nghĩ về nhau dù thời gian trốn chạy
Nửa đời người hoài niệm vẫn trong nhau.

Đã lên Bà, lên Ông
Cháu nội ngoại, rể dâu
Có mất mát đau thương xa vắng
Có thấm đẫm nỗi ngọt bùi cay đắng
Bấy nhiêu năm hình bóng chẳng phai nhàu.

Ai nói giùm cho ta hiểu vì sao
Chất men nào giữ tình nhau vĩnh cửu
Phải tình quê thấm sâu vào dòng máu
Đi suốt cuộc đời vẫn mãi nhớ về nhau .


Quản Lệnh
Thương tặng người bạn tuổi hoa niên ...
ngày gặp lại giữa Sài Gòn.

GẶP LẠI

Hương sen lan tỏa hồn quê
Lá xanh xanh thắm, xuân về nồng say
Hoàng hôn rớt xuống chiều nay
Dâng trào nỗi nhớ những ngày xuân sang
Búp sen đang hé nhụy vàng
Cánh hoa trăng trắng, mênh mang tình đời
Nhớ ai, ai nhớ … xa vời
Hương sen ngát tỏa hồn tôi thẫn thờ
Sáng nay trời đẹp… bất ngờ
Gặp lại em đó, tóc giờ pha sương
Bốn mắt gặp nhau vấn vương
Tình xưa nghĩa cũ… sang chương cả rồi
Chúng mình giờ đã lên ngôi
Ông bà nội ngoại… tuyệt vời lắm thay
Thế mà mắt vẫn cứ cay
Hai ta đứng đó, trong tay nghẹn ngào
Tình xưa vẫn cứ đẹp sao
Người về để lại lời chào thân thương


2011
Ghé thăm anh và chúc anh vui khỏe và hạnh phúc

quanlenh
28-09-2012, 02:36 PM
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/b308c523.jpg

CHỜ MONG

Góc trời hướng mắt mỏi mòn trông
Thăm thẳm phương nao cánh nhạn hồng ?
Ân nghĩa thuở xưa rồi sẽ mất
Nợ tình ngày cũ có còn không?
Kẻ đành bạc bẽo rời son sắt
Người nỡ đang tâm bẻ chữ đồng
Biền biệt chân mây mờ một bóng
Lòng này trọn kiếp vẫn chờ mong

Thụy Du

Thụy Du xin cảm ơn thi hữu Lãng Nhân đã ghé thăm nhà.
Mến chúc thi hữu luôn vui và nhiều thơ hay....

http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/2cf78c43.jpg

CHẤP ...

Góc trời hướng mắt thấy gì không ?
Làm chi còn có bóng nhãn hồng
Ân nghĩa mất rồi, phường vô nghĩa
Kẻ Sở phụ tình cớ chi trông
Tình bạc ắt là đời cũng bạc
Mong chi đón đợi chút tương đồng
Đành thân chấp thảy tình ngang trái
Khỏi bận phí hoài nỗi chờ mong .

quanlenh
29-09-2012, 10:13 PM
GIỖ CHA

Đã mười năm kể từ buổi Cha đi
Con cháu lại tụ về dâng hương thành kính
Như vẫn có Cha ngắm nhìn qua di ảnh
Và ân cần chào khách bạn … về thăm

Ngày Cha đi từ ấy đã mười năm
Nhiều cháu chắt được sinh thành khôn lớn
Trước hương thờ cúi chào Ông cung kính
Đến ngoan yêu tiếng Ạ Cụ non thơ !

Bao đổi thay mười năm ấy đi qua
Có thành đạt, ngọt ngào,
Có đau thương, cay đắng,
Những quy luật của muôn đời cuộc sống
Trải đều đến mọi nẻo đời chung.

Cứ đến ngày này khi mỗi dịp cuối năm
Cháu chắt, anh em sum vầy tưởng kính
Ôn nhớ lại thời xa xưa khổ hạnh
“Đói sạch, rách thơm” khôn lớn nên người.

Mong rằng Mẹ Cha trên ấy vui cười
Nhìn thấy cháu con yêu thương thành đạt
Và sẻ chia những nỗi đời mất mát
Độ trì con trẻ cõi trần gian.

Xúc động qúa Cha ơi ! Bạn bè tới rất đông
Tiếng chào hỏi mừng vui rộn rã
Những nén hương ngạt ngào khói tỏa
Kính lên Cha những tình cảm nhớ nhung.

Chắc là Cha dễ nhận biết bà con
Cùng đến sẻ chia ngày Giỗ Cha tôn kính
Những bạn bè cháu con nhiều lớp sau mới lớn
Tưởng kính thương Cha dẫu chưa gặp một lần.

Giữa những ngày đông lạnh chuyển sang Xuân
Ngày Giỗ Cha thành ngày sum họp lớn
Bà con, Bạn bè, Đồng hương, Lối xóm
Gặp nhau vui nâng chén rượu ấm nồng.

Là ngày chúng con được soi rõ nỗi lòng
Cả năm qua với bao điều thành đạt
Và những gì cho tương lai trước mắt
Mục tiêu nào cho con cháu vươn lên.

Thế là mùa đang rộn rã vào Xuân
Niềm vui Tết đang lan tràn ấm tỏa
Xin hẹn mùa sau lại cùng nhau gặp Giỗ
Kính mong Cha Tiên cảnh mãi nhàn du !

SG - TP Bác, ngày 10/1/2012
(17 tháng Chạp Tân Mão)
Quản Lệnh

quanlenh
29-09-2012, 10:35 PM
HOÀI NIỆM

Cao xanh rõ khéo đa doan
Đã xưa cách mặt, giờ toan rẽ lòng
Xa nhau mấy chục năm ròng
Gặp nhau giữa thoáng bão giông Sài Gòn

Ra đi từ thuở chiến tranh
Lớp hầm sơ tán đồi xanh Thanh Hà
Biết bao hoài niệm đi qua
Đêm đêm về lại trong mơ nhớ thầm.

Chốc đà qua mấy mươi năm
Dây tơ định mệnh buộc chân đã rồi
Đã hoàn nguyên một cuộc đời
Sân Hòe, gốc Quế đã tươi tốt cành

Mặc cho mưa gió vô tình
Nghĩ về nhau vẫn nồng nàn như xưa
Những điều ấp ủ bao giờ
Vẫn nguyên trong nỗi đợi chờ xa xăm …

Quản Lệnh, 8/'04

quanlenh
29-09-2012, 10:44 PM
MÕM ĐÁ CHIM

Khéo khéo thiên nhiên khéo đặt bày
Khung trời non nước hữu tình thay
Ôm quàng Mõm đá xô ngàn sóng
Mặc sức trao tình với gió mây
Tận hưởng chiều Thu hương nhẹ thoảng
Hòa cùng vị biển choáng men say
Chia xa lòng thoáng buồn thi cảm
Hẹn biết khi nao lại chốn này.

Quản Lệnh,
Biển La Gi, Mùa Thu ...

lethanhson
30-09-2012, 01:19 PM
Gửi Bạn


Vui mừng gặp bạn giữa trang thơ
Tri kỷ - tri âm mãi ngóng chờ
Quê ngoại Thanh Giang, phiên chợ Phuống
Sông Lam xóm đạo gặp trong mơ.

Lê Thanh Sơn

Sao Hôm
30-09-2012, 02:58 PM
MÕM ĐÁ CHIM

Khéo khéo thiên nhiên khéo đặt bày
Khung trời non nước hữu tình thay
Ôm quàng Mõm đá xô ngàn sóng
Mặc sức trao tình với gió mây
Tận hưởng chiều Thu hương nhẹ thoảng
Hòa cùng vị biển choáng men say
Chia xa lòng thoáng buồn thi cảm
Hẹn biết khi nao lại chốn này.

Quản Lệnh,



Hòn Trống - Mái #

Trống - Mái chênh vênh đá tạc bày
Bên bờ biển thắm tuyệt vời thay
Dập dờn chân núi xanh ngời nước
Bảng lảng đỉnh trời ngũ sắc mây
Bãi cát thênh thang tràn sóng đắm
Hàng thông bát ngát gió luồn say
Mỗi hè du khách xôn xao đến
Thưởng ngoạn vẻ riêng độc đáo này.

Sao Hôm

# ở bãi biển Sầm Sơn

Bạch Hồng Ngọc
30-09-2012, 04:42 PM
MÕM ĐÁ CHIM



Khéo khéo thiên nhiên khéo đặt bày
Khung trời non nước hữu tình thay
Ôm quàng Mõm đá xô ngàn sóng
Mặc sức trao tình với gió mây
Tận hưởng chiều Thu hương nhẹ thoảng
Hòa cùng vị biển choáng men say
Chia xa lòng thoáng buồn thi cảm
Hẹn biết khi nao lại chốn này.
Quản Lệnh,




Hòn Trống - Mái #


Trống - Mái chênh vênh đá tạc bày
Bên bờ biển thắm tuyệt vời thay
Dập dờn chân núi xanh ngời nước
Bảng lảng đỉnh trời ngũ sắc mây
Bãi cát thênh thang tràn sóng đắm
Hàng thông bát ngát gió luồn say
Mỗi hè du khách xôn xao đến
Thưởng ngoạn vẻ riêng độc đáo này.


Sao Hôm


# ở bãi biển Sầm Sơn


ĐIỀU BIẾT TRƯỚC

Nhân gian lắm chuyện muốn phô bày
Mọi việc trên đời dễ đổi thay
Pháp luật nhiều khi im lắng lạ
Tình người lắm lúc đổ mưa mây
Tham quyền nhũng nhiễu thi nhau lộng
Hách dịch dâm ô mặc sức say
Đất nước gian nguy điều biết trước
Làm sao nói hết ở nơi này.

30/9/2012
Bạch Hồng Ngọc

quanlenh
30-09-2012, 04:56 PM
Gửi Bạn


Vui mừng gặp bạn giữa trang thơ
Tri kỷ - tri âm mãi ngóng chờ
Quê ngoại Thanh Giang, phiên chợ Phuống
Sông Lam xóm đạo gặp trong mơ.

Lê Thanh Sơn


ĐIỀU BIẾT TRƯỚC

Nhân gian lắm chuyện muốn phô bày
Mọi việc trên đời dễ đổi thay
Pháp luật nhiều khi im lắng lạ
Tình người lắm lúc đổ mưa mây
Tham quyền nhũng nhiễu thi nhau lộng
Hách dịch dâm ô mặc sức say
Đất nước gian nguy điều biết trước
Làm sao nói hết ở nơi này.

30/9/2012
Bạch Hồng Ngọc


Xin chào bạn đến với trang thơ
Đồng hương tri kỷ đến không ngờ
Cùng ngoại lục tuần vui tri ngộ
Bồng lai tiên cảnh dám chi mơ !

Bạch Hồng Ngọc
30-09-2012, 05:18 PM
Xin chào bạn đến với trang thơ
Đồng hương tri kỷ đến không ngờ
Cùng ngoại lục tuần vui tri ngộ
Bồng lai tiên cảnh dám chi mơ !

GẶP ĐỒNG HƯƠNG

Biết đến nhau đây bởi mến thơ
Cùng chung sở thich có ai ngờ
Thanh Chương hẹn gặp vui tương ngộ
"Phỉ chí tang bồng" đẹp sắc mơ

30/9/2012
BHN

lethanhson
30-09-2012, 06:01 PM
Rót rượu


Rót rượu vào trong biển đắm say
Làm cho nghiêng ngã thế gian này
Thuyền bơi trên biển chèo nghiêng lái
Nắm vững tay cùng đến chốn mây

Lê Thanh Sơn

Bạch Hồng Ngọc
30-09-2012, 06:44 PM
Rót rượu



Rót rượu vào trong biển đắm say
Làm cho nghiêng ngã thế gian
Thuyền bơi trên biển chèo nghiêng lái
Nắm vững tay cùng đến chốn mây



Lê Thanh Sơn


SAY
Bên nhau xướng họa quanh năm say
Gửi gắm tình ta ở chốn này
Bão dập mưa vùi không sợ ngã
Chân tình cởi mở ngút trời mây
30/9/2012
Bạch Hồng Ngọc

quanlenh
30-09-2012, 08:56 PM
Rót rượu


Rót rượu vào trong biển đắm say
Làm cho nghiêng ngã thế gian
Thuyền bơi trên biển chèo nghiêng lái
Nắm vững tay cùng đến chốn mây

Lê Thanh Sơn


SAY
Bên nhau xướng họa quanh năm say
Gửi gắm tình ta ở chốn này
Bão dập mừa vùi không sợ ngã
Chân tình cởi mở ngút trời mây
30/9/2012
Bạch Hồng Ngọc


Túi thơ bầu rượu bạn cùng say
Để biết nông sâu biển đời này
Thuyền mặc sức buồm tung cánh sóng
Thả hồn bay bổng với gió mây

lethanhson
01-10-2012, 02:11 PM
Thác bạc cầu mây (sa Pa)


Hoàng hôn buông xuống vương màu tóc
Gió lạnh se se thả bóng chiều
Tôi gửi hồn thơ theo thác bạc
Cầu mây nghiêng bóng ngỏ lời yêu

Lê Thanh Sơn

quanlenh
01-10-2012, 09:33 PM
CẢM XÚC CÁT TIÊN

Những sắc dân bản xứ đâu rồi
Mà đọng mãi thành tên sông tên núi
Những Đạ Huai, Madagui, Nương Chuối
Như mãi vang tiếng hát giữa đại ngàn

Ta lần theo cung bậc thời gian
Còn lại rêu phong trên từng vách đá
Tiếng vỗ cánh trong tối mờ vội vã
Đàn dơi vụt bay khi thoáng bóng ta vào

Ta lần theo thăm thẳm hang sâu
Bất chợt nắng ùa qua khe trống
Ngắm thiên nhiên từ đáy sâu hang động
Bầu trời cao thu nhỏ một góc rừng

Ôi thiên nhiên kỳ thú lạ lùng
Những hình đá như ngàn xưa sống lại
Những mãnh thú của núi rừng hoang dại
Như đang về sống lại giữa không gian

Bất chợt cửa hang một khoảng trời xanh
Cành dương xỉ cũng riêng màu kỳ lạ
Và cánh hoa rừng nhẹ nhàng ý nhị
Nép mình sau đám lá non tơ

Vút bay lên như chính tự trong mơ
Đàn chim rừng với sắc màu rực rỡ
Ôi thanh bình nơi chim về làm tổ
Cát Tiên ơi mãi mãi mảnh đất lành

Và bạt ngàn rừng cây đua chen
Những cổ thụ tưởng cả ngàn năm tuổi
Những đàn cá quẫy vùng dưới suối
Trong nắng mai óng ánh vây vàng

Ôi thiên nhiên hùng vĩ núi ngàn
Xin giữ mãi cho muôn ngàn thế hệ
Xin đừng vì những chút gì nhỏ bé
Vì mai sau, hãy giữ lấy cho đời.

Madagui-SG, 10/09
Quản Lệnh

quanlenh
01-10-2012, 09:42 PM
THỜI SINH VIÊN

Mấy mươi năm trước đây
Trời Tiệp Khắc chiều Thu* lá úa
Chúng tôi đến, ngỡ ngàng xa lạ
Nhưng rồi kia, những dáng thân quen
Cởi mở, Nhiệt tình, Vồn vã :
SINH VIÊN !
Đón chào nhau,
đã thành kỷ niệm !

Những buổi giảng đường,
Những chiều thư viện
Khúc côn cầu sân băng,
Tuyết trắng rừng dương
Đêm Nô El
Và ngày Tết quê hương
Đọc mừng nhau những vần thơ mới.

Những mùa hè vui tươi sôi nổi
Tỏa đến mọi miền thăm hỏi mừng nhau.
Những mùa thi nghiêm ngặt, lo âu
Rồi bỗng òa reo :
Niềm vui Thi cử !

Dẫu mấy mươi năm rồi, Vẫn hằn sâu nỗi nhớ
Nghề nghiệp lo toan, Trăm ngả ngàn phương
Có thành đạt Ngọt ngào
Có cay đắng Gian truân
Vẫn còn đó Kỷ niệm thời Sinh viên
Trẻ trung, sôi động

Ôi, Đáng quý biết bao
Buổi đầu ấy
Hình thành bao dự định
Nay đã thành sự thực Những ước mơ
Trong sáng, Thủy chung, Chân thành, Nhân bản
Không bụi trần nào vấy đục giữa thời gian !

Tôi viết tặng lòng
Và tặng bạn đồng môn
LIBEREC không bao giờ quên được
Mái trường thân yêu chưa hẹn ngày tái hợp
Dẫu muôn trùng …
Vẫn muôn nhớ ngàn mong !

Quản Lệnh
(*) Sự kiện Liên Xô đưa quân
vào Tiêp Khắc ngày 21/8/1968

quanlenh
01-10-2012, 10:03 PM
SAY
Bên nhau xướng họa quanh năm say
Gửi gắm tình ta ở chốn này
Bão dập mưa vùi không sợ ngã
Chân tình cởi mở ngút trời mây
30/9/2012
Bạch Hồng Ngọc

SAY

Đỗ Phủ, Khuất Nguyên, ... bất tận những cơn SAY
Đã cho đời những tuyệt đỉnh áng thơ hay
Và những cuộc say đã làm nên XÍCH BÍCH
Hỡi cuộc đời phỏng có bấy nhiêu say ?

Ta cũng muốn từng say, sẽ say
Thế thái nhân tình với gió mây
Ví được cùng ai say tri kỷ
Ta nguyện say trọn kiếp trai này.

Quản Lệnh

quanlenh
01-10-2012, 10:12 PM
@ Lê Thanh Sơn

Hoàng hôn chiều nhẹ tiếng ai reo
Vang giọng Thanh Sơn gọi hỏi chào
Đồng hương Thi hữu niềm xúc cảm
Trân trọng thân tình - Ôi mến yêu !

Quản Lệnh

quanlenh
01-10-2012, 10:39 PM
Hãn tri âm

Cuộc đời dễ mấy Hãn tri âm
Dòng chảy muôn xa nẻo lắng trầm
Sông suối bỗng hòa cùng biển lớn
Buồn vui chia thảy mọi tình thâm !

Quản Lệnh

lethanhson
02-10-2012, 07:21 AM
@ Lê Thanh Sơn

Hoàng hôn chiều nhẹ tiếng ai reo
Vang giọng Thanh Sơn gọi hỏi chào
Đồng hương Thi hữu niềm xúc cảm
Trân trọng thân tình - Ôi mến yêu !

Quản Lệnh


Gặp tri ân


Được gặp nhau rồi thật hay mơ
Dòng thơ tuôn chảy đến vô bờ
Tình thâm nghĩa thắm tràn sông núi
Muốn mãi bên nhau thỏa đợi chờ

Lê Thanh Sơn

quanlenh
02-10-2012, 10:07 AM
Gặp tri ân


Được gặp nhau rồi thật hay mơ
Dòng thơ tuôn chảy đến vô bờ
Tình thâm nghĩa thắm tràn sông núi
Muốn mãi bên nhau thỏa đợi chờ

Lê Thanh Sơn

Hạnh ngộ

Nghe qua hạnh ngộ tưởng nằm mơ
Chi rứa nặng tình với duyên thơ
Vào đây hôm sớm mình bên bạn
Gửi trao tâm huyết nỗi mong chờ

Quản Lệnh

quanlenh
02-10-2012, 05:06 PM
ĐẾM THU

Thu đến thu đi đã mấy lần
Tha phương khắc khoải đếm thu sang
Bạc Đầu : quê cũ đêm thao thức
Cạn trí : sự đời vận đa đoan
Quên bạn quê nghèo - Sao đành nỡ
Giàu sang kéo kết - Khéo vơ quàng ?
Tiền nhân bằng hữu dày ân nghĩa
Có nhớ năng về thăm viếng chăng?

Quản Lệnh

quanlenh
03-10-2012, 03:45 PM
CUỐI THU

Cuối thu trời bỗng trút mưa rào
Sấm chớp rền vang nước đổ ào
Sáng dậy trông ra lênh láng lũ
Nghĩ quê ngập lụt, dạ cồn cào.

Bạch Hồng Ngọc
03-10-2012, 05:03 PM
CUỐI THU

Cuối thu trời bỗng trút mưa rào
Sấm chớp rền vang nước đổ ào
Sáng dậy trông ra lênh láng lũ
Nghĩ quê ngập lụt, dạ cồn cào.

Quê ta

Xứ Nghệ quê ta có Cửa Rào
Đầu nguồn thác nước chảy ào ào
Bao đời khắc khổ vì mưa lụt
Tỉnh lẻ thuần nông họa cấu cào

3/10/2012
BHN

lethanhson
03-10-2012, 06:34 PM
http://www.lebichson.org/Yte/cuutrolulut-18.jpg


Nhớ quê


Nhớ quê những đợt mưa rào
Củi rều lênh loáng nước ào ào lên
Ước mong có một con thuyền
Đưa người và vật lên triền núi cao
Nghĩ về lòng cứ cồn cào
Bao giờ thoát cảnh gió Lào lụt quê

Lê Thanh Sơn

quanlenh
04-10-2012, 10:21 AM
Ghé xem thi hữu trang ta
Lời thơ thắm thiết mặn mà dấu yêu
Ngôn tại ý ngoại đến điều
Muôn vần nghìn tứ bao nhiêu ân tình ...

Cường Giang
04-10-2012, 01:43 PM
Ghé xem thi hữu trang ta
Lời thơ thắm thiết mặn mà dấu yêu
Ngôn tại ý ngoại đến điều
Muôn vần nghìn tứ bao nhiêu ân tình ...

NGƯỜI XỨ NGHỆ



Những người Xứ Nghệ quê ta
Đường hoàng, nho nhã, thật thà, đáng yêu.
Ở ăn nhường nhịn biết điều
Sáng trong, ý tứ ,cao siêu,nghĩa tình…

quanlenh
04-10-2012, 04:15 PM
http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/ngxa.jpg

Tĩnh !



Xin thầy chữ Tĩnh cho tâm
Ngẫm ra trăm ý chỉ ngầm giùm ta
Tĩnh lòng trước mọi phong ba
Tĩnh mà nhận biết gian tà dấu tay
Tĩnh mà cảm hết lời say
Trăm voi liệu được bát đầy xáo chi
Tĩnh mà biết nẻo ra đi
Tĩnh mà biết cả những gì dối gian
Cám ơn chữ Tĩnh thầy ban
Cuộc đời lấy Tĩnh làm an mọi niềm !

ĐỒNGĐỘI
04-10-2012, 05:34 PM
Nguyên văn bởi quanlenh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=79507#post79507)

Ghé xem thi hữu trang ta
Lời thơ thắm thiết mặn mà dấu yêu
Ngôn tại ý ngoại đến điều
Muôn vần nghìn tứ bao nhiêu ân tình ...


NGƯỜI XỨ NGHỆ


Những người Xứ Nghệ quê ta
Đường hoàng, nho nhã, thật thà, đáng yêu.
Ở ăn nhường nhịn biết điều
Sáng trong, ý tứ ,cao siêu,nghĩa tình…



Ghét thương cứ mặc người ta
Gái Thơ phải giữ nếp nhà thương yêu
Kính- vâng- thưa- dạ đủ điều
Công ngôn dung hạnh bao nhiêu là tình …


ĐỒNGĐỘI Thành phố Hồ Chí Minh 04/10/2012

ĐỒNGĐỘI
04-10-2012, 06:45 PM
http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/ngxa.jpg

Tĩnh !



Xin thầy chữ Tĩnh cho tâm
Ngẫm ra trăm ý chỉ ngầm giùm ta
Tĩnh lòng trước mọi phong ba
Tĩnh mà nhận biết gian tà dấu tay
Tĩnh mà cảm hết lời say
Trăm voi liệu được bát đầy xáo chi
Tĩnh mà biết nẻo ra đi
Tĩnh mà biết cả những gì dối gian
Cám ơn chữ Tĩnh thầy ban
Cuộc đời lấy Tĩnh làm an mọi niềm !



TÂM!
* * *
ĐỒNG ĐỘI xin một chữ TÂM
Lời Thơ cuộc sống ân cần trong ta
Cuộc đời còn lắm bôn ba
Nên Thơ cần lắm an hòa chung tay

Dâng đời những nỗi đắm say
Vui lên! Đừng cứ u hoài mà chi
Bình minh theo dấu chân đi
Bóng đêm trăng sáng soi về trần gian

Tấm lòng quả ngọt tặng ban
Vui lên! Nồng ấm xua tan nỗi niềm
Thi Hữu gửi đến mọi miền
Chữ TÂM tặng đến người hiền muôn nơi
* * *


ĐỒNG ĐỘI Thành phố Hồ Chí Minh 04/10/2012

quanlenh
04-10-2012, 09:59 PM
Cám ơn ĐỒNG ĐỘI ghé nhà
Túi thơ bầu rượu chén trà thơ xuân
Nét thu còn đượm trăng ngân
Hòa cùng thi hữu trong ngần tiếng thơ.

quanlenh
05-10-2012, 09:56 AM
THẦY TRẦN KHÔI
Người Thầy đã dạy tôi lớp 3-4 những năm 1960-1962

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/Mungthothaykhoi.jpg Đọc thơ mừng Thầy Cô



Cả cuộc đời con chiêm nghiệm lời Thầy
Từ buổi tóc xanh nay giờ điểm bạc
Vẫn ghi sâu trong tâm thức bài học
Thầy gieo vào mơ ước tuổi hoa niên

Từng số phận con người qua buổi chiến tranh
Người còn mất, Thầy nhắc tên từng đứa
Những thói quen riêng, những bài chấm, sửa
Từng lời phê con nhớ mãi Thầy ơi.

Bay đi xa những năm tháng cuộc đời
Những trải nghiệm thăng trầm thời cuộc
Bài giảng Thầy xưa nay con còn thuộc :
Một cuộc đời và sự nghiệp công danh !

Thế hệ sau đang tiếp nối cha anh
Theo gương Thầy đam mê ngành giáo dục
Yêu con trẻ và tấm gương thanh bạch
Sự nghiệp Trồng người bằng chính đức thanh cao

Viết về Thầy lòng con cứ nao nao
Ngoài Chín mươi Thầy vẫn còn minh mẫn
Vẫn òa vui khi chúng con ào đến
Ngày Thầy Cô, con kính tặng dâng Thầy.

SG- BÌNH DƯƠNG, '11/2009

ĐỒNGĐỘI
05-10-2012, 10:29 AM
Cám ơn ĐỒNG ĐỘI ghé nhà
Túi thơ bầu rượu chén trà thơ xuân
Nét thu còn đượm trăng ngân
Hòa cùng thi hữu trong ngần tiếng thơ.



Thi Hữu chung một mái nhà
Lời Thơ vời vợi đậm đà tình xuân
Thanh Chương nhẹ tiếng chuông ngân
Thâm tình Quản Lệnh xanh ngàn trời THƠ.

ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 05/10/2012

ĐỒNGĐỘI
05-10-2012, 10:33 AM
Quê Anh!
* * *
Gửi anh xứ Nghệ từng mơ
Thanh Giang đất Tổ bến bờ quê hương
Thương người cơ cực nắng sương
Nghe lời Thơ cháy nỗi lòng- THI NHÂN.
* * *


ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 05/10/2012

quanlenh
05-10-2012, 11:44 AM
NHỚ HEO MAY


Heo may về, buổi cày lạnh giá
Khẳng khiu gầy guộc thân bàng
Vẫn tươi xanh ruộng mạ
Báo mùa xuân mới đang sang.

Nhón nhánh mạ cấy vào bùn ruộng
Ngón tay lạnh cóng run run
Áo tơi xù như con nhím
Nắng mưa che chắn heo nồm.

Thương con trâu mình quấn đầy bao bố
Lội đồng cần mẫn sớm hôm
Heo may về cho ra đồng muộn
Buổi cày mở ách sớm hơn.

Những đứa trẻ nghèo quên cả rét
Sáng tinh mơ đi bắt cá heo may
Bộng trụp, chân trâu, con to con nhỏ
Đông buổi trưa những giỏ cá đầy

Gió rét cá cua chui vào lỗ
Tiếng thụt mà hì hụp đồng xa
Những chiếc áo tơi nhấp nhỏm
Môi run lập cập xuýt xoa.

Heo may về là mùa xuân sắp đến
Rét lạnh run mơ bếp lửa bánh chưng
Ruộng kịp cấy xong chờ ngày nắng ấm
Tết ra lúa kịp làm đòng.

Dẫu biết mùa xuân tươi sắc nắng
Muôn loài hoa khoe sắc tỏa hương
Những ngày heo may tê tái lạnh
Thêm chờ mong nắng ấm xuân sang.

TP HCM – SG, 10/01/10

quanlenh
05-10-2012, 05:10 PM
CHUYỆN NHÀ TA…
:gn6:
Lâu nay chẳng thấy bóng cô CÀ
PHÊ? Hỏi điều gì đã xảy ra:
Cụ Lãng ỡm ờ ưa khới... chuyện
Bà Đồ ấm ớ tật tăng... loa
Thị Lan bỡn cợt tưng bừng xóm
Quản Lệnh đùa vui rộn rã nhà
“Của hiếm” ở đâu? Ôi bí hiểm!
Câu từ ý nghĩa thật sâu xa!
:gn25::gn9:
Vịt hồng

Lâu nay Quản Lệnh mới ghé nhà
Đang hỏi đường tùy tục nhập gia
Cụ Lãng, bà Đồ ... thơ dí dỏm
Nhà Thanh, Cụ Vịt ... ý sâu xa
"Của hiếm" Thi đàn mong khởi sự
Quản tôi mãn phép thỉnh cả nhà
Thi hữu duyên tình nguồn vui ấy
Thi ngôn chan chứa nghĩa bao la !

Quản lệnh

quanlenh
06-10-2012, 02:53 PM
http://dantri.com.vn/c728/s728-514168/keo-nhau-xem-thuy-trieu-lon-tren-song-tien-duong.htm

SÓNG TIỀN ĐƯỜNG

Nghe mà chưa gặp sóng Tiền Đường
Thuở ấy Nàng Kiều thật đáng thương
Sóng triều vùi dập chi thân gái
Há dám cuốn mình giữa tai ương !

quanlenh
06-10-2012, 03:10 PM
KHOAN RĂNG!

Vào viện gặp Nha sỹ khoan răng
Xè xè máy khoét, tưởng kêu làng
Cái tuổi "răng long" chi mà tệ
Thời xa chúc tụng tưởng rằng : Sang !

quanlenh
06-10-2012, 03:18 PM
CHIỀU TƯƠNG DƯƠNG

Tít xa miền ngược chiều Tương Dương
Đoạn trường phương ấy nghĩ càng thương
Bản địa dân tình bao khốn khó
Gieo neo ghềnh thác những cung đường
Càng thương người đi khai mở lối
Giữa miền u tịch nỗi tha hương
Hình ảnh quê nhà trùm bóng núi
Nghĩ về quê mẹ bao nhớ thương !

quanlenh
07-10-2012, 09:10 PM
TỰ NGẪU

Có ai trong chén lưu linh ấy
Diễu cợt cười ta phiếm nguyệt tà
Bầu rượu đầy vơi ai trốn chạy
Thì ta tự ngẫu với riêng ta !

quanlenh
07-10-2012, 09:15 PM
UỐNG ... ƯU PHIỀN

Lời mời muốn gửi gần xa
Nỗi niềm thi tứ riêng ta xin mời
Tao đàn thư thả buông chơi
Đối thơ ứng khẩu ấy lời vốn quen
Rượu ngon mà vắng bạn hiền
Thì ta uống nỗi ưu phiền với Thơ

ĐỒNGĐỘI
07-10-2012, 09:40 PM
UỐNG ... ƯU PHIỀN

Lời mời muốn gửi gần xa
Nỗi niềm thi tứ riêng ta xin mời
Tao đàn thư thả buông chơi
Đối thơ ứng khẩu ấy lời vốn quen
Rượu ngon mà vắng bạn hiền
Thì ta uống nỗi ưu phiền với Thơ


Nắm tay

* * *
Nắm tay người đến với người

Chan hòa thân ái nụ cười tặng trao

Hương Thơ nồng ấm dạt dào

Nghĩa nhân một lối ngọt ngào hồng tươi



Trang Thơ ấm đến lòng người

Giũ bao hư ảo trao lời yêu thương

Bước chân trên mọi nẻo đường

Ưu phiền gạt bỏ bốn phương- TÌM VỀ.
* * *



ĐỒNG ĐỘI- Thành phố hồ Chí Minh 07/10/2012

Bạch Hồng Ngọc
07-10-2012, 10:34 PM
CHIỀU TƯƠNG DƯƠNG

Tít xa miền ngược chiều Tương Dương
Đoạn trường phương ấy nghĩ càng thương
Bản địa dân tình bao khốn khó
Gieo neo ghềnh thác những cung đường
Càng thương người đi khai mở lối
Giữa miền u tịch nỗi tha hương
Hình ảnh quê nhà trùm bóng núi
Nghĩ về quê mẹ bao nhớ thương !

VỀ TƯƠNG DƯƠNG

Ta về chốn ấy huyện Tương Dương
Gửi gắm tình thơ mọi nẻo đường
Xóm nhỏ người thưa nghe vắng lạ
Nhà tranh mái dột nghĩ mà thương
Nương chè nhú đọt tươi triềng núi
Bãi mía vươn mầm đẹp bản mường
Biết mấy thân yêu miền đất hứa
Chân trời ngát tỏa ánh quê hương

07/10/2012

lethanhson
08-10-2012, 09:29 AM
Tôi say


Nghiêng tay rót chóe rượu đầy
Mừng vui cũng lắm đắng cay càng nhiều
Uống say sưa bạn hữu yêu
Uống từ sáng sớm trưa, chiều sang đêm
Trời mưa rả rích trước thềm
Miệng ai cũng khát khô mềm đôi môi
Hỡi em ở cuối chân trời
Người thương - thơ - rượu suốt đời ta say.
( hì hì...một ly nhỏ đỏ mặt rồi. )

Lê Thanh Sơn

quanlenh
08-10-2012, 11:06 AM
Tôi say


Nghiêng tay rót chóe rượu đầy
Mừng vui cũng lắm đắng cay càng nhiều
Uống say sưa bạn hữu yêu
Uống từ sáng sớm trưa, chiều sang đêm
Trời mưa rả rích trước thềm
Miệng ai cũng khát khô mềm đôi môi
Hỡi em ở cuối chân trời
Người thương - thơ - rượu suốt đời ta say.
( hì hì...một ly nhỏ đỏ mặt rồi. )

Lê Thanh Sơn


KHÁT ... MONG!

Nỗi niềm biết lấy chi đong
Chân trời mỏi mắt chờ mong bóng nàng
Nâng ly rượu đắng chảy tràn
Mà lòng khắc khoải dặm ngàn bóng ai
Một ly cũng đủ mèm say
Men tình ủ nén bao ngày vời xa
Bao giờ cánh nhạn hồi gia
Để cho say với riêng ta một trời ...

Bạch Hồng Ngọc
08-10-2012, 05:54 PM
KHÁT ... MONG!



Nỗi niềm biết lấy chi đong
Chân trời mỏi mắt chờ mong bóng nàng
Nâng ly rượu đắng chảy tràn
Mà lòng khắc khoải dặm ngàn bóng ai
Một ly cũng đủ mèm say
Men tình ủ nén bao ngày vời xa
Bao giờ cánh nhạn hồi gia

Để cho say với riêng ta một trời ...


TÌNH XA

Cuộc đời lắm lúc long đong
Thôn quê vất vả vẫn mong mơ nàng
Tình ta đã lắm dâng tràn
Muôn nơi tìm kiếm đại ngàn bi ai
Bao lần nghiêng ngả men say
Ướp vào mộng ảo có ngày lìa xa

Thôi thì vui vẻ tề gia
Người ơi! có biết tình ta ngút trời

7/10/2012

ĐỒNGĐỘI
08-10-2012, 06:15 PM
Nguyên văn bởi quanlenh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=79948#post79948)
KHÁT ... MONG!

Nỗi niềm biết lấy chi đong
Chân trời mỏi mắt chờ mong bóng nàng
Nâng ly rượu đắng chảy tràn
Mà lòng khắc khoải dặm ngàn bóng ai
Một ly cũng đủ mèm say
Men tình ủ nén bao ngày vời xa
Bao giờ cánh nhạn hồi gia

Để cho say với riêng ta một trời ...




TÌNH XA

Cuộc đời lắm lúc long đong
Thôn quê vất vả vẫn mong mơ nàng
Tình ta đã lắm dâng tràn
Muôn nơi tìm kiếm đại ngàn bi ai
Bao lần nghiêng ngả men say
Ướp vào mộng ảo có ngày lìa xa

Thôi thì vui vẻ tề gia
Người ơi! có biết tình ta ngút trời

7/10/2012



Tình Thơ
* * *


Tình Thơ ai đếm ai đong

Lẻ loi bóng chiếc ngồi mong nhớ nàng

Dòng Thơ như suối chảy tràn

Dâng hồn ta đó mơ màng bóng ai



Say chếnh choáng ngã nghiêng say

Men Thơ còn đọng tháng ngày dẫu xa

Nhắn ai giữ đạo lương gia

Thơ ơi! Hãy đến bên ta chung trời.
* * *


ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 08/10/2012

quanlenh
09-10-2012, 09:27 AM
Ông "Nghè Giấy" ...

Cứ tưởng ngày xưa Cụ Tam Nguyên
Riễu đời những thói đỗ vì tiền
Mới biết ngày nay "tân tiến" thật
Đủ "Nghè giấy" rởm - đủ giá điên !

http://www.tinmoi.vn/Nhan-dien-nhung...-09170768.html

quanlenh
09-10-2012, 10:27 AM
THỜI ... BUỔI !

Đừng đổ lên đầu cơm áo gạo tiền
Mọi dửng dưng nào đâu vì đói khát
Buổi tư duy đồng tiền, quyền lực
Cái nghèo nàn mờ nhạt nét nhân văn

Rủng rỉnh tiền trong tài khoản nhà bank
Mà rỗng tuếch nét tao nhân thi cảm
Những buổi tiệc tùng tưng bừng thịnh soạn
Trong nỉ non nhếch nhác điệu thơ nghèo

Thi sĩ buồn thi tác cũng buồn theo
Tao nhân dần xa lãnh đạm
Còn mấy ai trầm ngâm trước tươi nguyên thi cảm
Thả vào thơ chút âu yếm ngọt ngào

Sẻ ngày mai khô héo đến hanh hao
Cảm xúc nhân văn bằng tờ xanh tờ đỏ
Sẽ ngây ngô như bóng dáng người điên
Sẽ nghẹn ngào tiễn biệt đến vô biên!

Ai nỡ luận về cái nhạt nhẽo vô duyên
Buổi "chợ chiều" món hàng thơ rẻ rúng
Buổi nhân văn mang lắm điều sáo rỗng
"Ý tại ngôn ngoại" như là sự hãi hùng ...

Còn đâu những hồn thơ thâm thuý cao sang
Chỉ nhan nhản những điệu buồn năm tháng
Người dùng thơ như nỗi niềm quờ quạng
Mượn tiếng lòng ai oán nỉ non lòng

quanlenh
09-10-2012, 03:53 PM
NỬA ...

Nửa cốc trà xanh vơi cơn khát
Nửa vầng trăng đủ để mơ yêu
Nửa sự thật đâu còn sự thật
Nửa Tình yêu? Ấy những ngoa điêu !

quanlenh
09-10-2012, 04:55 PM
Gửi mộng


Bến mơ tươi đẹp như hoa
Tình trong đời thực xót xa đau lòng
Cách ngăn chỉ một dòng sông
Ngày thăm thẳm nhớ đêm mênh mông chờ
Biết đâu tình thực mà mơ
Vin mây tựa gió câu thơ thả buồn
Thề chi bể bạc, xanh non
Qua trăm năm mộng có tròn tình ai?

Lê Thanh Sơn



NGUYỆN ƯỚC

Một lời đâu dám đơn sai
Mơ tròn nguyện ước cùng ai trùng phùng
Mượn câu thơ gửi tấc lòng
Lênh đênh buồm mộng gửi dòng sông mơ...
Xin đừng mây gió vu vơ
Xin đừng bước lạc bến xưa hỡi người...!
Trăm năm vẫn đợi giữa đời
Ngàn năm vẫn nhớ một lời hẹn xưa...

MH - 09-10-2012


Bến mơ ngỡ đón thuyền mơ
Theo dòng tình mộng xuôi bờ lãng du
Nghe trong sâu thẳm giấc mơ
Bạc đầu Ô Thước, nhịp cầu Ngân Giang
Tiếng mơ như nguyện thề trăng
Trăm năm nguyện đợi ngàn năm nguyện chờ
Nặng tình chi rứa Bến mơ
Để người ôm mộng trông chờ tình nhân ...

quanlenh
09-10-2012, 05:36 PM
Ngoài kia chắc đã sớm heo may
Thoáng đôi cánh nhạn đã vút bay
Tí tách giọt tình trong chiều vắng
Nhớ về phương ấy giữa thu này .

minhthu
09-10-2012, 08:50 PM
Nhút Thanh Chương

Đã bao người kể chuyện Nhút say sưa
Bao trang viết người Thanh Chương yêu Nhút
Bao kỷ niệm đầm sâu trong ký ức
Nỗi bồi hồi gặp Nhút chốn xa xôi

Nay đã thành Siêu ẩm thực hẳn hoi
Đã chiếm lĩnh tình yêu người ngoại xứ
Đã không còn của riêng Thanh Chương nữa
Bao nàng dâu yêu thắm thiết hơn người

Nhút trở nên hấp dẫn lạ đời
Vị chua thanh không thể gì sánh được
Giữa cái nắng oi nồng cuồng cực
Nhút nấu canh dịu mát tận tâm can

Là loại rau siêu sạch an toàn
Ít calor, không gây hiệu ứng
Giữa thời buổi lắm điều biến chứng
Nhút cùng ta chung thủy đậm đà.

Đã từng đi khắp nẻo trời xa
Hải vị sơn hào từng thưởng ngoạn
Những yến tiệc linh đình thịnh soạn
Rượu ủ hầm ngót cả trăm năm

Với ai kia là mơ ước xa xăm
Cứ tưởng như thiên đường chi đó
Chỉ mới vài chục năm ra phố
Đã sớm quên hương vị quê nhà

Không còn buồn cho những ai đi xa
Nhút theo ta trên từng góc phố
Nhút thân quen cả các em bé nhỏ
Theo mẹ cha tận hưởng vị ngon lành.

Xin đừng lo Nhút bị lảng quên
Nhút mãi mãi theo chân người không quản
Mãi mãi tri âm keo sơn hòa quyện
Người Thanh Chương trên mọi nẻo đường đời.

Mãi mãi tình yêu Nhút, Người ơi !
=========
Có lẽ QL ở Thanh Chương chăng ?
Hàng năm MT thường về Nghệ An thăm bạn bè , quây quần hát,thơ bên mâm rượu...
Nhút Thanh Chương cũng thưởng thức để nhớ lại thời xa xưa thiếu thiếu đủ bề .
Kể ra dân mình tồn tại vượt qua được thời ấy đến giờ quả lá quá sức tưởng tượng !

Minh Thu rất thích những bài về quê hương ,nhưng viết cho tiếng địa phương
nghệ an rất khó bởi trong thời chiến quá nhiều bài hay -ngoại trừ sau này An Thuyên
một hai bài còn đa số không thành công.
*Hai bài QL gửi MT xem chắc phải hát tiếng địa phương vì tác giả viết quãng
cho dân ca địa phương , khi hát phải có nhạc nền mới hát được.
Bao giờ QL có điều kiện về nghệ an họ hòa âm mới đúng chất bài.

Chúc QL về "HƯU NHƯNG KHÔNG HƯU " có Nhiều thời gian
chăm bẵm cho thơ cũa mình.
minhthu

quanlenh
10-10-2012, 10:58 AM
TIẾN HÓA ?
"Tiếu vấn Hương hồn Cụ Charles Darwin"

Muốn tỏ nỗi niềm Cụ Darwin
Luật nào tiến hóa với hành tinh ?
Ô nhiễm tràn lan khôn đường thoát
Rừng cây sông suối sặc hôi rình

Có phải điều chi ngược tiến trình
Loài người đang "giết chết" hành tinh
Công nghiệp tràn lan đất hết chỗ
Lòng tham nhân thế tự giết mình

Luật nào tìm được sự cân bình
Con người hòa hợp với thiên nhiên
Nhà muốn cao to, xe bóng mượt
Khói xả tung trời ngỡ khùng điên

Có phải ý đời phản tự nhiên
Bất kể "chết người" mọi căn nguyên
Thực dụng sá chi điều lừa lọc
Miễn là vơ vét thật nhiều tiền.

Thôi chẳng còn mong được lành nguyên
Tiến hóa không qua được máu tiền
Thế giới ắt tới kỳ tuyệt thế
Tiến hóa răng chừ - Cụ Darwin ?

quanlenh
10-10-2012, 11:17 AM
VỚI NHỮNG CHIẾC CẦU QUA SÔNG LAM
(Cầu Rộ, Cầu Dùng & Cầu Nam Đàn)

Qua cầu thả mắt nhìn ra
Mênh mông sông nước vời xa bến bờ
Bâng khuâng thương nhớ con đò
Bao đời nối những bến bờ cách ngăn
Mái chèo vỡ mảnh trăng ngân
Câu hò man mác nối gần con tim
Trở về với thuở xa xăm
Cầu ơi ! Nhớ lắm ngàn năm Con Đò.

quanlenh
10-10-2012, 11:28 AM
TÂM TRI

Muốn được ai người luận ý ta
Nỗi niềm muốn được rõ sâu xa
Tâm tri lòng ấy ai người thấu
Ai sẽ là người khóc thơ ta ?

quanlenh
10-10-2012, 11:29 AM
NẾU ...

Nếu một ngày chẳng đến với Thơ
Chắc là xúc cảm hóa già trơ
Vốn liếng ngữ ngôn thành sáo rỗng
Bi hoài vô cảm mọi ước mơ

Nếu một ngày chẳng đến với Thơ
Ta cảm bao nhiêu trái tim chờ
Bằng hữu tìm nhau từng thi tứ
Bồi hồi mong đợi giọt sương Thơ

Nếu một ngày chẳng đến với Thơ
Hồn ta buồn lạnh nỗi chơ vơ
Cơm ăn có thể ta đành nhịn
Không thể nhịn lòng xa vắng Thơ



Sẽ chẳng bao giờ “NẾU” mãi đâu
Với ta Chung thủy – Vẹn trước sau
Thơ mãi hòa chung dòng huyết quản
Mãi thấm nghĩa đời, mãi truyền lưu.

lethanhson
10-10-2012, 05:53 PM
Thơ bạn


Tứ hay đọc mãi sáng thêm ra
Gửi mộng trong hồn đẹp sắc hoa
Thơ đếm từng dòng đi mọi nẻo
Bốn phương thi hữu đón hòa ca

Lê Thanh Sơn

quanlenh
11-10-2012, 09:57 AM
NHỚ CÂY

Sanh,cọ* xa rồi sanh,cọ ơi
Bao năm cây sống cạnh bên người.
Buồn vui sướng khổ cây làm bạn
Nay đã xa rồi sanh,cọ ơi

Đất nghèo sanh,cọ cũng không chê
Cứ lớn cành vươn toả tán xoè.
Mưa nắng bốn mùa tươi sắc lá
Trưa nồng mát mặt tán cây che.

Hoa cọ li ti đẹp ngỡ ngàng
Tươi màu hớn hở đón thu sang
Hương bay dìu dịu trong sương sớm
Thấp thoáng bên hoa mấy bướm vàng.

Chùm quả xanh rờn đang độ non
Gội mưa tắm nắng mọng căng tròn.
Chim về ăn trái hạt rơi xuống
Rồi lại nảy mầm lên cọ con.

Cũng bởi ta nghèo sanh,cọ ơi
Cần tiền nên phải bán cây rồi.
Bâng khuâng trống trải trời cao rộng
Lại nhớ cây đời sanh,cọ ơi!

C.G 27/9/2011.
*Sanh,Cọ là hai cây cảnh của gia đình đã trồng từ nhiều năm trước.

THƯƠNG ...

Thương quá cây ơi, bạn đâu rồi
Lòng ta trang trải nỗi chơi vơi
Cây cảnh ví như bằng hữu ấy
Thức ngủ buồn vui, mọi sự đời.

Như muối xát lòng niềm nhung nhớ
Từng nụ mầm Xuân, mọi nhánh chồi
Hôm sớm bên cây nguồn vui sống
Giã biệt nhau rồi ư ? Cây ơi !

Mong về nhà mới cây xanh nụ
Bạn mới say tình với Cọ Sanh
Ta xin gửi trọn lòng hoài niệm
Sanh Cọ, cây đời mãi tươi xanh.

11/10/2012

quanlenh
11-10-2012, 03:52 PM
Thơ bạn


Thơ hay đọc mãi sáng thêm ra
Gửi mộng trong hồn đẹp sắc hoa
Thơ gửi từng dòng đi mọi nẻo
Bốn phương thi hữu mãi hòa ca

Lê Thanh Sơn

VỀ ... BẾN MƠ

Ngược dòng vể với Bến mơ
Cảm lòng tri kỷ duyên Thơ với Tình
Ước làm khóm trúc bên đình
Thỏa lòng chờ đón người xinh nép vào .

lethanhson
11-10-2012, 09:53 PM
VỀ ... BẾN MƠ

Ngược dòng vể với Bến mơ
Cảm lòng tri kỷ duyên Thơ với Tình
Ước làm khóm trúc bên đình
Thỏa lòng chờ đón người xinh nép vào .


Đoc câu thơ


Đọc câu thơ dạ xôn xao
Nặng lòng duyên thắn biết bao nhiêu tình
Bến mơ trở lại một mình
Nhìn quanh chẳng thấy bóng hình người xinh
Duyên thơ mang nặng chữ tình
Chỉ là mộng ước riêng mình người ơi!

Lê Thanh Sơn

quanlenh
11-10-2012, 10:28 PM
BẰNG LĂNG PHỐ BIỂN NHA TRANG

Dáng đứng Bằng Lăng tím chạy dài
Nha trang phố biển nét thiên thai
Cành vươn bóng tỏa ngời hương phố
Nhụy hé hương bay ngát sắc đài
Bão dập không làm tình nhạt nhẽo
Mưa vùi chẳng phá nghĩa phôi phai
Mời về ngắm cảnh thiên nhiên tạo
Một chuyến tham quan sẽ nhớ hoài
11/10/2012

Nặng tình đường phố Bằng Lăng
Rực màu yêu trải Nha Trang tím chiều
Đón chàng Lãng tử phiêu diêu
Thả hồn theo những cánh diều biển say
Đẹp sao ơi biển trời này
Bõ công năm đợi tháng chầy ước mong .

quanlenh
11-10-2012, 10:40 PM
Đoc câu thơ


Đoc câu thơ dạ xôn xao
Nặng lòng duyên thắn biết bao nhiêu tình
Bến mơ trở lại một mình
Nhìn quanh chẳng thấy bóng hình người xinh
Duyên thơ năng nặng chữ tình
Chỉ là mộng ước nguyên mình người ơi

Le Thanh Sơn


Da diết chi mà nặng Bến mơ
Người tình trong mộng nặng tình thơ
Dẫu là nguyện ước mà tha thiết
Chửa thấy bóng hình lại càng mơ .

quanlenh
11-10-2012, 11:01 PM
GỬI TÌNH THƠ KINH BẮC
(Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập CLB Thơ Kinh Bắc)

Đôi lần lỗi hẹn níu đường chân
Nỡ để duyên thơ lỗi với tình
Canh cánh bên lòng niềm yêu dấu
Ắp đầy tâm trí nỗi chung riêng
Sắt son mãi mãi lời non biển
Tri kỷ khôn vơi tấm nghĩa tình
Yêu dấu hồn thơ - nguyền trọn vẹn
Chút xa, càng nặng nghĩa văn chương.

SG TPHCM, 2010

lethanhson
11-10-2012, 11:12 PM
Da diết chi mà nặng Bến mơ
Người tình trong mộng nặng tình thơ
Dẫu là nguyện ước mà tha thiết
Chửa thấy bóng hình lại càng mơ .


Thuyền mộng


Chỉ gặp nhau trong ánh ảo mờ
Nhớ thương chờ vậy dậy hồn thơ
Bến mơ, thuyền mộng lòng tha thiết
Tình Á duyên Âu cũng đợi chờ.

Lê Thanh Sơn

quanlenh
12-10-2012, 03:38 PM
MƯỜI NĂM
CLB THƠ 28/7 Q.11

Xao xuyến buổi đầu đến với Thơ
Đầm Sen tao ngộ buổi tinh mơ
Bách bộ dưỡng sinh đàm thơ phú
Đã mười năm ấy mãi đến giờ.

“Hương Sen” ngát tỏa mọi bến bờ
Vẫy gọi bạn tình đến vui thơ
Cao lão thấy lòng như trẻ lại
Về thời oanh liệt trong ‎‎ý thơ

Mười năm ghi nhớ bao tầng lớp
Năm tháng ra đi với cuộc đời
Vẫn nhớ thương sao từng khuôn mặt
Vần thơ như vẫn ánh mắt cười.

Cuộc sống khỏe vui đời hưu trí
Vần thơ làm bạn luận nhân tâm
Vẫn say bầu máu hồn nghệ sỹ
Lời thơ vang mãi khúc thăng trầm

Chẳng mơ “Hiền triết” với “Thi nhân”
Về đây thân ái nét nhân quần
Đón ánh mắt cười lòng vui lạ
“Bàn đào Thượng uyển “ đón tình nhân

Cứ hãy thả lòng đón “Bách niên”
Vui này nào kém cõi thần tiên
Thượng giới có khi còn ghen đấy
Muốn về Hội ấy, … thỏa ước nguyền !

‘10/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-10-2012, 04:45 PM
Chẳng mơ “Hiền triết” với “Thi nhân”
Về đây thân ái nét nhân quần
Đón ánh mắt cười lòng vui lạ
“Bàn đào Thượng uyển “ đón tình nhân

Quản Lệnh Thổ Hào



Không là mặc khách chẳng thi nhân
Hợp ý đồng tâm đến tụ quần
Mơ thả lời thương khi nguyệt lặng
Nghê thường tấu khúc tặng tinh nhân

Thanh Thanh Khiết
12.10.2012

Huy Thanh
12-10-2012, 07:30 PM
Chẳng mơ “Hiền triết” với “Thi nhân”
Về đây thân ái nét nhân quần
Đón ánh mắt cười lòng vui lạ
“Bàn đào Thượng uyển “ đón tình nhân

Quản Lệnh Thổ Hào



Không là mặc khách chẳng thi nhân
Hợp ý đồng tâm đến tụ quần
Mơ thả lời thương khi nguyệt lặng
Nghê thường tấu khúc tặng tinh nhân

Thanh Thanh Khiết
12.10.2012


VĨ NHÂN

Thế giới làm gì có vĩ nhân
Vang danh tám hướng bậc hồng quần
Triệu Trưng đánh giặc lưu thiên cỗ
Độc nhất trên đời trong cõi nhân

HUY THANH

quanlenh
12-10-2012, 09:40 PM
Độc Tiểu Thanh Ký

http://i1254.photobucket.com/albums/hh610/sonbca/Bai%20vi/doctieuthanhki.jpg
Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư,
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư.
Chi phấn hữu thần liên tử hậu,
Văn chương vô mệnh luỵ phần dư
Cổ kim hận sự thiên nan vấn,
Phong vận kì oan ngã tự cư.
Bất tri tam bách dư niên hậu,
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?

Nguyễn Du


ĐỘC TIỂU THANH ký

Tây hồ cảnh đẹp hóa gò hoang
Thổn thức bên song mảnh giấy tàn
Son phấn có thần chôn vẫn hận
Văn chương không mệnh đốt còn vương
Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi
Cái án phong lưu khách tự mang
Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa
Người đời ai khóc Tố Như chăng ?
NGUYỄN DU
(Sưu tầm)



Nỗi niềm thương xót Độc Tiểu Thanh
Lưu áng văn chương mãi lừng danh
Ngàn năm Kiều sống cùng ngữ Việt
Tố Như còn mãi với ân tình !

Bạch Hồng Ngọc
12-10-2012, 10:41 PM
Ngoài kia chắc đã sớm heo may
Thoáng đôi cánh nhạn đã vút bay
Tí tách giọt tình trong chiều vắng
Nhớ về phương ấy giữa thu này .

Ngoài này bắt đầu có heo may
Ngắm lá vàng rơi cánh gió bay
Vội vã thu đi buồn xóm vắng
Người ơi! có nhớ thuở nơi này

12/10/2012

quanlenh
13-10-2012, 11:32 PM
LẠI SAY ...

Có thể rượu chửa đủ say
Mà sao lòng cứ ngất ngây bấy lòng
Ly nâng thân ái mấy vòng
Tràn như suối chảy về sông, dạt dào
Ta say như thể sóng trào
Nghiêng tình bên nọ, kéo vào bên kia
Tiệc tan mà chẳng muốn về
Đường xa càng muốn sẻ chia cùng người
Đành xin đến hẹn, người ơi
Lần sau xin lại cùng người,
Lại say...

Quản Lệnh

quanlenh
13-10-2012, 11:37 PM
CUỐI THU

Thu đưa cái lạnh chớm về
Nửa đêm tỉnh giấc đã nghe buốt mình
Vội vơ tấm đắp trùm lên
Mà như về lại với miền tuổi thơ
Ổ rơm rúc ấm nách cha
Mùi hương cỏ mật đến là ngát thơm
Dẫu là se lạnh miền Nam
Cuối thu như vẫn rực vàng trong ta.

Quản Lệnh

quanlenh
13-10-2012, 11:40 PM
NỖI NHỚ KHÔNG MÙA

Nỗi Nhớ không mùa
Thì Cảm xúc mùa chi,
Khi nỗi nhớ triền miên réo rắt
Chỉ mùa thôi cảm xúc những gì ?

Với ta tất cả không mùa : Nhớ
Với ta tất cả không mùa : Yêu
Với ta tất cả là vĩnh viễn
Trọn bốn mùa tràn ngập thương yêu.

Bao mảnh đất đi qua cuộc đời
Đã hóa mảnh hồn ta thương nhớ
Bao tiếng vọng trong ta ngôn ngữ
Bấy tâm hồn thoáng đãng thanh tao

Mỗi cuộc đời định hướng nơi đâu
Bến neo lại những miền mơ ước
Những chia ly bồn chồn thổn thức
Và nhớ thương cứ tràn ngập hồn ta

Dẫu cuộc đời phiêu dạt mãi phương xa
Bước thăng trầm hay đỉnh cao danh vọng
Dù tung cánh trên bầu trời lồng lộng
Thì trái tim vẫn định hướng quê nhà

Ta như hòa trong gió tự phương xa
Thổi lòng mình về miền thương nhớ
Dù bão giông hay những ngày cháy lửa
Cảm xúc ta cứ cháy mãi, không mùa.

Quản Lệnh

quanlenh
14-10-2012, 03:41 PM
Quê Anh!
* * *
Gửi anh xứ Nghệ từng mơ
Thanh Giang đất Tổ bến bờ quê hương
Thương người cơ cực nắng sương
Nghe lời Thơ cháy nỗi lòng- THI NHÂN.
* * *


ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 05/10/2012


QUÊ ...


Hữu tình Thi hữu gợi mơ
Về miền đất Mẹ bên bờ Lam Giang
Gió Lào thổi rạc xóm làng ...
Khôn ngăn Sĩ tử rỡ ràng Vinh quy.

Huy Thanh
14-10-2012, 08:06 PM
Nguyên văn bởi quanlenh

Ngoài kia chắc đã sớm heo may
Thoáng đôi cánh nhạn đã vút bay
Tí tách giọt tình trong chiều vắng
Nhớ về phương ấy giữa thu này

QUẢN LỆNH .


Ngoài này bắt đầu có heo may
Ngắm lá vàng rơi cánh gió bay
Vội vã thu đi buồn xóm vắng
Người ơi! có nhớ thuở nơi này

BẠCH HỒNG NGỌC
12/10/2012


HƯƠNG XƯA

Gió nội đồng xanh dính cỏ may
Thu về vàng rụng lá bay bay
Hương xưa gợi lại lòng lưu luyến
Nỗi nhớ đong đầy ngắm cảnh này

HUY THANH
14-10-2012

quanlenh
15-10-2012, 11:07 PM
ĐỐI THƠ

Nhiều khi ngồi rỗi nối thơ vui
Nghĩ lại dám chi được trách đời
Tao nhã thảnh thơi nào mấy kẻ
Nhàn thư thanh thản được bao người !
Bon chen cuộc sống vòng dành giật
Vất vả mưu sinh cuộc đổi dời
Mọi thứ giá mà bất cần nhỉ
Thi tình lắm kẻ viếng thăm chơi !

lethanhson
16-10-2012, 05:22 AM
Xứ Nghệ


Xứ Nghệ quê mình thật đẹp tươi
Non xanh nước biếc thắm chân trời
Dẫu nghèo sớm tối lo đèn sách
Giữ vững nếp tu chí thành người

Lê Thanh Sơn

Cường Giang
16-10-2012, 06:06 AM
ĐỐI THƠ

Nhiều khi ngồi rỗi nối thơ vui
Nghĩ lại dám chi được trách đời
Tao nhã thảnh thơi nào mấy kẻ
Nhàn thư thanh thản được mấy người !
Bon chen cuộc sống vòng dành giật
Vất vả mưu sinh cuộc đổi dời
Mọi thứ giá mà bất cần nhỉ
Thi tình lắm kẻ viếng cuộc chơi !

HOẠ THƠ


Rảnh rỗi reo cùng một khúc vui
So dây nắn phím để yêu đời.
Tri âm với bạn còn bao kẻ
Tri kỷ cùng ta được mấy người?
Thi hữu sầu buồn càng gắn kết
Tâm giao sướng khổ chắng xa dời.
Còn hơi còn sức còn phong nguyệt
Còn xướng thì còn hoạ tếu chơi.

C.G 16/10/2012.

Bạch Hồng Ngọc
16-10-2012, 07:57 AM
ĐỐI THƠ

Nhiều khi ngồi rỗi nối thơ vui
Nghĩ lại dám chi được trách đời
Tao nhã thảnh thơi nào mấy kẻ
Nhàn thư thanh thản được mấy người !
Bon chen cuộc sống vòng dành giật
Vất vả mưu sinh cuộc đổi dời
Mọi thứ giá mà bất cần nhỉ
Thi tình lắm kẻ viếng cuộc chơi !


VUI THƠ

Ban ngày bận rộn tối ta vui
Thoải mái bên nhau thắm thiết đời
Trước trẻ xông pha ngời nghĩa Đảng
Nay già mẫu mực đẹp tình Người
Tha phương kiếm sống nhiều nơi đến
Suốt tháng quanh năm lắm chốn dời
Thực tại bây giờ tóc trắng điểm
Răng long má tóp họa thơ chơi

16/10/2012

lethanhson
16-10-2012, 03:01 PM
Heo may


Ngoài này gió đã chuyển heo may
Cánh Nhạn phương Nam chuyển cánh bay
Ti tách giọt sương sa liễu biếc
Nơi xa người có nhớ chốn này?

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
16-10-2012, 03:51 PM
Heo may


Ngoài này gió đã chuyển heo may
Cánh Nhạn phương Nam chuyển cánh bay
Ti tách giọt sương sa liễu biếc
Nơi xa người có nhớ chốn này?

Lê Thanh Sơn


HƯƠNG XƯA

Quê nội đồng xanh dính cỏ may
Thu về vàng rụng lá bay bay
Hương xưa gợi lại lòng lưu luyến
Nỗi nhớ đong đầy ngắm cảnh này

HUY THANH
16-10-2012

quanlenh
16-10-2012, 10:04 PM
Xót xa ... hộ nghèo !

Xót xa câu chuyện hộ nghèo, giàu, ...
Giành nhau suất đói, nghĩ mà đau
Cùng đinh cạn nghĩ nên đành phận
"Lý, Hương, Chánh tổng, ..." cũng đua nhau !!!


http://www.tienphong.vn/xa-hoi/154264/Binh-bau-ho-ngheo-Giau-chen-bat-ngheo.html

buixuanphuong09
18-10-2012, 03:28 PM
Nguyên văn bởi quanlenh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=81181#post81181)
THI HỨNG

Trăm trang thi hứng nỗi đầy vơi
"Nhân sinh thất thập" vượt qua rồi
Xuất khẩu thành thơ, lời vàng ngọc
Bách niên giai lão mãn hương đời !

Quản Lệnh


CẢM ƠN QUẢN LỆNH

Cảm ơn Quản Lệnh! Hứng chưa vơi!
Dẫu đã bẩy tư, yếu quá rồi
Cháy bỏng con tim niềm khát học
Vẫn còn đeo đẳng cái duyên đời!


BXP

quanlenh
18-10-2012, 03:47 PM
Nguyên văn bởi quanlenh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=81181#post81181)

THI HỨNG



Trăm trang thi hứng nỗi đầy vơi
"Nhân sinh thất thập" vượt qua rồi
Xuất khẩu thành thơ, lời vàng ngọc
Bách niên giai lão mãn hương đời !


Quản Lệnh







CẢM ƠN QUẢN LỆNH







Cảm ơn Quản Lệnh! Hứng chưa vơi!
Dẫu đã bẩy tư, yếu quá rồi
Cháy bỏng con tim niềm khát học
Vẫn còn đeo đẳng cái duyên đời!




BXP



KÍNH CỤ BÙI XUÂN PHƯỢNG


Mấy ai được nặng cái duyên đời


Đua sắc trăm hoa rực ánh ngời


Cổ lai lưu dấu niềm khát học


Vinh hạnh trang Thơ sáng tên người!

quanlenh
19-10-2012, 09:53 PM
GỬI TÌNH THI HỮU

Cám ơn đời với tất thảy niềm yêu !
Ấm áp những trái tim bè bạn
Dẫu chỉ quen nhau lạ lùng trên MẠNG
Đã thân thương trong tình cảm quê nhà

Xin gửi lòng cùng bè bạn gần xa
Lớp anh em hay bạn đồng trang lứa
Hãy ghi nhớ giùm trái tim cháy lửa
Đến tận cùng nhiệt huyết với Thơ yêu !

Quản Lệnh

buixuanphuong09
20-10-2012, 08:25 AM
Nguyên văn bởi quanlenh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=81413#post81413)
KÍNH CỤ BÙI XUÂN PHƯỢNG


Mấy ai được nặng cái duyên đời


Đua sắc trăm hoa rực ánh ngời


Cổ lai lưu dấu niềm khát học


Vinh hạnh trang Thơ sáng tên người!



CHÀO BÁC QUẢN LỆNH!





Bạn già cả, can chi "Kính cụ"



Đã quen nhau sau, trước đều thân



Khát khao muốn gặp một lần



Dù xa vạn dặm vẫn gần bên nhau.





BXP

lethanhson
20-10-2012, 11:38 AM
Xuân phương Nam


Mai vàng rực rỡ đón xuân sang
Chẳng rét ở đây rực nắng vàng
Xứ tuyêt đông sang giờ chẳng lạnh
Lòng người gửi ấm nắng chang chang

Lê Thanh Sơn

quanlenh
20-10-2012, 12:51 PM
Nguyên văn bởi quanlenh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=81413#post81413)
KÍNH CỤ BÙI XUÂN PHƯỢNG


Mấy ai được nặng cái duyên đời


Đua sắc trăm hoa rực ánh ngời


Cổ lai lưu dấu niềm khát học


Vinh hạnh trang Thơ sáng tên người!



CHÀO BÁC QUẢN LỆNH!





Bạn già cả, can chi "Kính cụ"



Đã quen nhau sau, trước đều thân



Khát khao muốn gặp một lần



Dù xa vạn dặm vẫn gần bên nhau.





BXP



Thưa : Trước là cao lão trên đời
Thất thập nhân sinh ước muôn người
Khát học tuổi già niềm kính phục
Hoa Thơ lưu dấu vạn sắc tươi !

Quản Lệnh

quanlenh
20-10-2012, 01:02 PM
Xuân phương Nam


Mai vàng rực rỡ đón xuân sang
Chẳng rét ở đây rực nắng vàng
Xứ tuyêt đông sang giờ chẳng lạnh
Lòng người gửi ấm nắng chang chang

Lê Thanh Sơn

Thương nỗi lòng người nơi ấm Xuân
Mà lòng khắc khoải lẽ khôn phân
Tâm hồn chia nửa miền sương lạnh
Da diết niềm riêng bóng cố nhân !

quanlenh
21-10-2012, 10:20 PM
Cám ơn những cuộc "thất tình"
Cho Thơ muôn vẻ điêu linh diệu huyền
Nỗi niềm như chắp cánh tiên
Cho Thơ bay bổng khắp miền ... éo le.

lethanhson
22-10-2012, 08:47 AM
Cám ơn những cuộc "thất tình"
Cho Thơ muôn vẻ điêu linh diệu huyền
Nỗi niềm như chắp cánh tiên
Cho Thơ bay bổng khắp miền ... éo le.


Nếu không có những thất tình
Làm chi có chuyện bực mình thi huynh
Tình yêu giữa biển mong manh
Là sương, là khói vẫn thành trăm năm.

Lê Thanh Sơn

quanlenh
22-10-2012, 03:57 PM
Hạ tới Xuân qua nếu bất thành
Đời Hoa bể ái đến mong manh
Ví đời muôn cặp đều tan biến
Hỏi có truyền lưu vạn kiếp lành.

Cường Giang
22-10-2012, 09:00 PM
Hạ tới Xuân qua nếu bất thành
Đời Hoa bể ái đến mong manh
Ví đời muôn cặp đều tan biến
Hỏi có truyền lưu vạn kiếp lành.



ĐỜI NGƯỜI

Công lao sự nghiệp vẫn chưa thành
Trọn kiếp đói nghèo đắp chiếu manh.
Bể khổ lưu đày bao vấn nạn
Mong chi có được chút duyên lành.

C.G 22/10/2012.

quanlenh
22-10-2012, 10:14 PM
Nếu một ngày chẳng đến với Thơ
Hồn ta buồn lạnh nỗi chơ vơ
Cơm ăn có thể ta đành nhịn
Không thể nhịn lòng xa vắng Thơ

lethanhson
23-10-2012, 07:47 AM
Nếu một ngày chẳng đến với Thơ
Hồn ta buồn lạnh nỗi chơ vơ
Cơm ăn có thể ta đành nhịn
Không thể nhịn lòng xa vắng Thơ

Yêu thơ


Nếu vắng thơ yêu lấy một ngày
Ruột đau, gan xót, dạ chua cay
Trái tim rầu rĩ thôi lưu máu
Mang nặng thơ yêu một túi đầy!

Lê Thanh Sơn

quanlenh
23-10-2012, 03:10 PM
377-TÌNH XƯA

Trở lại quê hương nhớ chuyện xưa
Bao năm quãng vắng nói sao vừa?
Chia tay thuở ấy mưa xao sáng
Họp mặt lần này nắng chiếu trưa
Nghĩa cũ say sưa hòa ngọn gió
Tình xưa đắm đuối trộn cơn mưa
Niềm vui tột độ ngày tương ngộ
Cái tuổi về chiều… mặc sức đưa

23/10/2012



TÌNH CŨ

Bạc đầu vẫn luyến cuộc tình xưa
Khao khát về nhau mãi chẳng vừa
Rẽ lối cuộc đời mơ cảnh sáng
Tương phùng chợt thoáng mộng hè trưa
Tình như sống dậy màu sương gió
Người tưởng nhạt nhòa giữa bóng mưa
Nào biết vui buồn cơn hội ngộ
Đẫm nhòa lệ ngọc phút xa đưa.

Quản Lệnh

quanlenh
24-10-2012, 03:50 PM
NGƯỜI LÁI ĐÒ


Lái đò chở khách vượt sang sông
Năm tháng gian nan vẫn vững lòng
Thẳng hướng thuyền về vui cặp bến
Mong rằng khách đến lại càng đông .

Mạnh Kỷ
24/10/2012


TƯƠNG PHẢN

Lụy đò muôn thuở khách sang sông
E ngại sóng dâng buổi bão bùng
Bạt lái sa chèo trôi ngái bến
Đò đầy, sào ngắn giữa mênh mông.

Quản Lệnh

quanlenh
24-10-2012, 03:52 PM
GỬI CÔ THỊ NỞ


Muốn thăm Yên Bái, Mậu A


Đường lên mạn ngược đã xa lại hiềm (hiểm)


Không lên không phải không tiền


Lên thì không biết có phiền cô Nơ? (Nở)


Chỉ e chạm mặt chồng cô,


Nó ghen, nó bảo rằng “bồ hẹn nhau”.


Nhắn tin hỏi trước đôi câu,


Gặp rồi, còn cái khoản sau… thế nào?


Chồng cô tóm được thì sao?


Liệu có đường nào vào tít rừng sâu?


Ta cùng hú hí với nhau!


ĐT


MỜI ĐỖ TUỆ


Vâng em là gái Mậu A


Đường lên rất dễ không xa không hiềm (hiểm)


Tính chi đến chuyện bạc tiền


Gặp nhau là quý sao phiền đến Nơ(Nở)


Khách dù là cậu hay cô


Chưa quen đâu sợ gặp vồ lấy nhau


Ao nhà cứ việc buông câu


…Tò mò nhảy xuống nông sâu thế nào


Cứ…vô tư nhé không sao


Chán cá tươi muốn *thì vào rừng sâu


Săn lùng dê núi với nhau


*Thú rừng


Trần Thị Nở



Gửi cô Nở Mậu A

Ái chà con gái Mậu A
Xứng danh Thị Nở miền xa núi hiềm (hiểm)
Bõ chi một bát cháo hành
Đã duyên nương chuối sao đành bỏ Nơ (Nở)
Đã vào thi hữu trao thơ
Lạ quen chưa biết dám vồ đến nhau
Ao người nào biết nông sâu
Ngại lòng anh Chí từ đâu ập về
Thi tình chửa biết mô tê
Miểng chai đã sẵn khó bề giữ thân
Mặc lòng khao khát ái ân
Duyên tình chắc chỉ có ngần ấy thôi
Trăng Thơ nay sắp lặn rồi
Hôm nào Nở nhé, hẹn ngồi với nhau ...

Trần Thị Nở
24-10-2012, 04:21 PM
Gửi cô Nở Mậu A
Ái chà con gái Mậu A
Xứng danh Thị Nở miền xa núi hiềm (hiểm)
Bõ chi một bát cháo hành
Đã duyên nương chuối sao đành bỏ Nơ (Nở)
Đã vào thi hữu trao thơ
Lạ quen chưa biết dám vồ đến nhau
Ao người nào biết nông sâu
Ngại lòng anh Chí từ đâu ập về
Thi tình chửa biết mô tê
Miểng chai đã sẵn khó bề giữ thân
Mặc lòng khao khát ái ân
Duyên tình chắc chỉ có ngần ấy thôi
Trăng Thơ nay sắp lặn rồi
Hôm nào Nở nhé, hẹn ngồi với nhau ...





NỞ EM XIN CẢM ƠN


Hẹn anh trên đất Mậu A


Đường vào … nơi ấy không xa không hiềm ( hiểm )


Mời anh một bát cháo hành


Ăn vào nhớ mãi chẳng đành xa Nơ ( Nở )


Đã cùng chung một chiếu thơ


Lệch kê lấm rửa cậy nhờ đến nhau


Nhà thì vườn rộng ao sâu


Chí còn mải việc sợ đâu ập về


Tha hồ … trò chuyện tỉ tê


Hàng xóm tốt bụng liền kề rất thân


Dẫu nhìn thấy chuyện ái ân


Cũng không thóc mách anh mần tôi thôi


Thị Nở thời nay khác rồi


Nằm chung chẳng sợ huống ngồi với nhau


Trần Thị nở

http://www.nhaccuatui.com/m/K4ZjygOg01

quanlenh
24-10-2012, 04:32 PM
Thị Nở thời nay khác rồi



Nằm chung chẳng sợ huống ngồi với nhau



Trần Thị nở

[/CENTER]

Nở ơi sao vội bóc trần
Mà không để thưởng dần dần mới vui
Nào đâu chốc lát mà thôi
Nhâm nhi mới biết ngọt bùi ... duyên em
Ngẫu tình nào kể ngày đêm
Đói lòng đã có cháo em sẵn ... hành!

manhky
24-10-2012, 06:19 PM
MỘT !




Một tiếng chim kêu lạc giữa trời
Một làn gió thoảng gọi chơi vơi
Một ngôi sao rụng bên bờ suối
Một bóng hình ai lặng lẽ ngồi .

Mạnh Kỷ
24/10/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-10-2012, 06:36 PM
Nguyên văn bởi quanlenh
TƯƠNG PHẢN

Lụy đò muôn thuở khách sang sông
E ngại sóng dâng buổi bão bùng
Bạt lái sa chèo trôi ngái bến
Đò đầy, sào ngắn giữa mênh mông.

Quản Lệnh


Chế ngự

Sóng trào cuồn cuộn nước mênh mông
Chao đảo thuyền nan giữa bịt bùng
Sức mạnh đôi tay - lòng dũng cảm
Cho ta chế ngự một dòng sông

Thanh Thanh Khiết
24.19.2012

Trần Thị Nở
24-10-2012, 07:15 PM
Nở ơi sao vội bóc trần
Mà không để thưởng dần dần mới vui
Nào đâu chốc lát mà thôi
Nhâm nhi mới biết ngọt bùi ... duyên em
Ngẫu tình nào kể ngày đêm
Đói lòng đã có cháo em sẵn ... hành!


QuanLenh





Bởi em tên Nở họ Trần


Không thích sai hẹn khất lần kém vui


Sợ nhất hai chữ thì thôi


Đơn côi gối chiếc bùi ngùi thân em


Để rồi vò võ thâu đêm


Mảnh tình không có thân em khất hành


Trần Thị Nở

Huy Thanh
24-10-2012, 08:25 PM
TƯƠNG PHẢN

Lụy đò muôn thuở khách sang sông
E ngại sóng dâng buổi bão bùng
Bạt lái sa chèo trôi ngái bến
Đò đầy, sào ngắn giữa mênh mông.

Quản Lệnh


Chế ngự

Sóng trào cuồn cuộn nước mênh mông
Chao đảo thuyền nan giữa bịt bùng
Sức mạnh đôi tay - lòng dũng cảm
Cho ta chế ngự một dòng sông

Thanh Thanh Khiết
24.10.2012


TƯƠNG GIAO

Tương giao tao ngộ sóng bềnh bồng
Ba lá vững bơi trống bập bùng
Nước chảy ngược dòng lòng chẳng ngại
Qua đèo vượt thác sá chi sông

HUY THANH

Huy Thanh
24-10-2012, 08:51 PM
MỘT !


Một tiếng chim kêu lạc giữa trời
Một làn gió thoảng gọi chơi vơi
Một ngôi sao rụng bên bờ suối
Một bóng hình ai lặng lẽ ngồi .

Mạnh Kỷ
24/10/2012


HAI !

Hai tiếng "em yêu" bay tận trời
Hai lòng một ý khỏi chơi vơi
Hai bờ chung bến cùng tâm sự
Hai chữ "yêu em" mơ mộng ngồi

HUY THANH

quanlenh
24-10-2012, 09:50 PM
VƯỢT SÔNG

Vắng đò sao khách vượt qua sông
Hẹn gặp người yêu chạnh buốt lòng
Đêm đến sương rơi hồn lạnh giá
Nhớ em anh đợi cả mùa đông

HUY THANH

ĐỢI HẸN

Tích xưa : Hẹn bạn cạnh bờ sông
Chung thủy kiên trinh một tấm lòng
Đành phận "Ấp cây", triều dâng : Mặc!
Than ôi ! Cái chết nhẹ như không.

quanlenh
24-10-2012, 10:03 PM
MỘT !



Một tiếng chim kêu lạc giữa trời
Một làn gió thoảng gọi chơi vơi
Một ngôi sao rụng bên bờ suối
Một bóng hình ai lặng lẽ ngồi .

Mạnh Kỷ
24/10/2012


MUÔN !

Muôn tiếng thơ reo giữa dòng đời
Muôn lòng trang trải nỗi chơi vơi
Muôn ngàn sông suối tuôn về biển
Muôn trái tim rung - Lẽ Con Người!

quanlenh
24-10-2012, 10:39 PM
CUỘC TÌNH ĐÁNH CẮP

Nép sau bia mộ mình
Một thân già déo dó
Nghe sột soạt kiếm tìm
Kẻ nào vừa qua đó ?

Kẻ cắp ngoái lại bà già
Giật mình thảng thốt
Bỗng nghe tiếng cưới khanh khách :

- Ta cố ý vô tình
Xem kẻ nào đáng mặt trao danh
Kẻ nào cắp được trái tim
Cuộc tình vụng dại.

Ai hiểu hết những nổi chìm tình ái
Con tim nào trơ đá trước con tim?
Khá thương thay những chọn nhầm tai hại
Còn chăng nguyên vẹn những nụ mầm ?

Huy Thanh
25-10-2012, 08:57 AM
Dòng....

Dòng mơ còn laị những vu vơ
Dòng suối trong xanh mây phủ mờ
Dòng sông sóng vỗ rồi suôi chẩy
Dòng đời ôm mãi mộng vương tơ

Thanh Thanh Khiết


BÓNG DỒN

Dòng sông lên xuống những vu vơ
Dòng suối một chiều cây phủ mờ
Dòng thác ào ào tung bọt trắng
Dòng thời gian mãi mộng tầm tơ

HUY THANH

Huy Thanh
25-10-2012, 09:11 AM
DÂN GIAN
---*---
Dân gian truyền miệng chuyện xưa
Khuyên ta ăn ở thuận hòa cùng nhau
Là người dù sống ở đâu
Tình không thể nhạt sắc màu quê cha.

24/10/2012
Tuyen45


DÂN DẢ

Dân dả kể chuyện ngày xưa
Anh em chia của vẫn chưa hài lòng

Nhưng thôi không nói dài dòng
Xa nhau mới biết mòn trông quê nhà


HUY THANH

Tran Xuan Sinh
25-10-2012, 10:17 AM
Xót xa ... hộ nghèo !

Xót xa câu chuyện hộ nghèo, giàu, ...
Giành nhau suất đói, nghĩ mà đau
Cùng đinh cạn nghĩ nên đành phận
"Lý, Hương, Chánh tổng, ..." cũng đua nhau !!!


http://www.tienphong.vn/xa-hoi/154264/Binh-bau-ho-ngheo-Giau-chen-bat-ngheo.html

Cảm ơn Quản Lệnh

quanlenh
25-10-2012, 04:15 PM
To Everyone :

Cái mất đi bao giờ cũng đẹp
Con cá xổng lờ con cá to
Cuộc tình vỡ rạn đau muôn thuờ
Trinh nguyên ghi dấu dại khờ ...

quanlenh
25-10-2012, 04:23 PM
TƯƠNG PHẢN

Lụy đò muôn thuở khách sang sông
E ngại sóng dâng buổi bão bùng
Bạt lái sa chèo trôi ngái bến
Đò đầy, sào ngắn giữa mênh mông.

Quản Lệnh



SUY NGẪM

Đò đầy, sào ngắn giữa mênh mông
"Thất trảm sớ" dâng, giãi nỗi lòng
Đá ném ao bèo - Đành ẩn sĩ !
Muôn năm chia sẻ nỗi niềm Ông !

Quản Lệnh

Huy Thanh
25-10-2012, 07:48 PM
Tên đường

Về đến Hà Nội trú Tương Mai
Muốn thăm người bạn ở Hoàng Mai
Loanh quanh chiều ngược vòng xe rẽ
Lớ quớ đầm xầm viện Bạch Mai…

Thanh Thanh Khiết
18.10.2012


THAM QUAN

Mỹ Tho-Thành phố ngang Trung Lương
Cẩn thận kẻo xe va phải lươn
Chạy thẳng tham quan về phía Bắc
Ắt qua danh thắng cầu Hiền Lương

HUY THANH

Huy Thanh
25-10-2012, 08:01 PM
SUY NGẪM

Đò đầy, sào ngắn giữa mênh mông
"Thất trảm sớ" dâng, giãi nỗi lòng
Đá ném ao bèo - Đành ẩn sĩ !
Muôn năm chia sẻ nỗi niềm Ông !

Quản Lệnh


ÁN LỆ CHI

Cuộc đời bèo giạt nước mênh mông
Ôm hận "Lệ Chi" dạ buốt lòng
Quân xử thần đành vui chịu tử
Đời sau thông cảm nỗi lòng Ông

HUY THANH
25-10-2012

tuyen45-ad
25-10-2012, 09:47 PM
http://bmtvn.com/attachment.php?attachmentid=25816&d=1333697544




ĐŨA LỆCH
---*---
Dài ngắn đũa son thật khó và
Bởi em hám chức lấy ông già
Đêm nằm má phấn hồng nhan tủi
Chẳng thể trách cha tự oán ta.

25/10/2012
Tuyen45



http://giadinh.vcmedia.vn/fcQlc7Zq2BgSIIYOL0Z2vNIqb6ZYyk/Image/2012/10/b1-fa856.jpg

quanlenh
26-10-2012, 09:04 AM
ĐŨA LỆCH
---*---

Dài ngắn đũa son thật khó và
Bởi em hám chức lấy ông già
Đêm nằm má phấn hồng nhan tủi
Chẳng thể trách cha tự oán ta.

25/10/2012
Tuyen45






TRÁCH

Trách cái xuân tình cứ trêu ngươi
Cái trò "trống bỏi" buổi ăn chơi
"Trai bao" thỏa sướng lòng mẹ đĩ
Đũa lệch can chi cứ muốn chòi ?

quanlenh
26-10-2012, 09:43 AM
Tay quàng níu cửa ô tô
Tay ôm tay gái, chân lo kẹp ... gì?
Nỗi niềm cái mảnh tình chi
Lệch pha biết có làm gì được nhau?

Huy Thanh
26-10-2012, 10:36 AM
DỆT NIỀM MƠ

Thuyền trăng lướt nhẹ giữa sông thơ
Dào dạt sóng reo rộn bến bờ
Chở tứ Đường Thi về điểm hẹn
Xuôi dòng thêu dệt đẹp niềm mơ .

Mạnh Kỷ
26/10/2012


NGÂM LỤC BÁT

Ba lá xuôi dòng chở tứ thơ
Sóng reo cuồn cuộn đậu bên bờ
Nghe ngâm lục bát du dương lạ
Đồng ẩm tương phùng trọn ước mơ

HUY THANH

quanlenh
26-10-2012, 04:20 PM
DỆT NIỀM MƠ

Thuyền trăng lướt nhẹ giữa sông thơ
Dào dạt sóng reo rộn bến bờ
Chở tứ Đường Thi về điểm hẹn
Xuôi dòng thêu dệt đẹp niềm mơ .

Mạnh Kỷ
26/10/2012


NGÂM LỤC BÁT

Ba lá xuôi dòng chở tứ thơ
Sóng reo cuồn cuộn dạt bên bờ
Nghe ngâm lục bát du dương lạ
Đồng ẩm tương phùng trọn ước mơ

HUY THANH

THI CẢM

Cám ơn Thi hữu ghé tình Thơ
Quản Lệnh trang ta mãi trông chờ
Đường thi, lục bát, vần ngẫu hứng ...
Tương phùng hòa quyện cả trong mơ.

Many Thanks & B. Regards!
Quản Lệnh

quanlenh
26-10-2012, 05:25 PM
15 - NỖI NHỚ

Ước hẹn ta về lối mộng xưa
Kìa bao kỷ niệm nhắc nhau vừa
Đêm nghe gió lộng lời ru tối
Ngày ngắm hoa bừng khúc nhạc trưa
Xin chớ môi trầm vương ánh lệ
Thôi đừng mắt biếc đọng sưong mưa
Dòng sông ký ức nào quên lãng
Nỗi nhớ đôi bờ mãi vọng đưa

Vi Thông


HOÀI NIỆM

Nỗi nhớ nào chẳng dáng cũ xưa
Đắm lòng hoài niệm dẫu đơn sơ
Con tim khắc khoải dài đêm mộng
Tâm trí thẫn thờ suốt ngày mơ
Giá được hoàn đồng ta cải lão
Nhược bằng duyên số nguyện phụng thờ
Nhân tình thế thái muôn xưa ấy
Hoài niệm xin đành gửi bóng Thơ.

Quản Lệnh
Copy

quanlenh
27-10-2012, 07:54 PM
Trang mình có chuyện lạ thay
Một bài post hết nơi này chỗ kia
Trộm thưa : Trang chính gom về*
Những bài gửi tặng xin đề "Tin riêng"**
Cảm thơ họa chính xuất nguyên ***
Copy nếu muốn lưu riêng tùy tình ...

Đôi lời cạn nghĩ linh tinh
Họa là xáo động trang mình, dám xin !

Quản Lệnh
(Copy)

Bạch Hồng Ngọc
27-10-2012, 08:27 PM
ĐỐI DIỆN

Hiu hắt lưng trời ngọn gió đông
Đàn khuya văng vẳng tiếng tơ đồng
Vầng trăng thấp thoáng soi khung cửa
Ánh lửa chập chờn lấp khoảng không
Tỏa sáng, nến khoanh vùng mộng ảo
Trầm hương, hoa náu chốn cô phòng
Âm thầm trở giấc nghe sương rụng
Man mác sầu thương khúc nhạc lòng

Vi Thông


TRỜ LẠI

Thu chưa khỏi cửa, chợt nàng Đông
Vội vã ùa sang, ngợp cả đồng
Cỏ úa buồn rươi, trêu ngõ vắng
Cành trơ lặng lẽ, chọc trời không
Đường đời biến chuyển cần tâm đạo
Cuộc sống hòa đồng liệu phải phòng?
Trở lại mùa sau Thu tuyệt diệu
Niềm vui rạng rỡ đẹp tơ lòng

27/10/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
27-10-2012, 09:34 PM
Trang mình có chuyện lạ thay
Một bài post hết nơi này chỗ kia
Trộm thưa : Trang chính gom về*
Những bài gửi tặng xin đề "Tin riêng"**
Cảm thơ họa chính xuất nguyên ***
Copy nếu muốn lưu riêng tùy tình ...

Đôi lời cạn nghĩ linh tinh
Họa là xáo động trang mình, dám xin !

Quản Lệnh
(Copy)

CẢM ƠN ANH QUẢN LỆNH

Việc này đã biết từ lâu
Nói nhiều chậm sửa đau đầu Admin
Trang thơ ta phải giữ gìn
Cái chung đẹp nhất...tầm nhìn trí nhân
Cho nên mọi người nhắc cân
Mỗi bài qui định ba lần Post lên
Thơ họa đánh số ghi tên
Lắm lần chỉnh đốn đã nên phần nhiều
Ta cần ghi nhớ đôi điều
Để trang thơ đẹp mỹ miều nơi đây.

27/10/2012
Bạch Hồng Ngọc

quanlenh
27-10-2012, 09:37 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/minhtam2.gif


ĐỐI DIỆN

Hiu hắt lưng trời ngọn gió đông
Đàn khuya văng vẳng tiếng tơ đồng
Vầng trăng thấp thoáng soi khung cửa
Ánh lửa chập chờn lấp khoảng không
Tỏa sáng, nến khoanh vùng mộng ảo
Trầm hương, hoa náu chốn cô phòng
Âm thầm trở giấc nghe sương rụng
Man mác sầu thương khúc nhạc lòng

Vi Thông






TIẾP DIỄN

Thu tàn xám lạnh trở sang đông
Cỏ rũ vàng hoe bạt bãi đồng
Sương chớm buông dầy ngoài chấn cửa
Heo may vi vút giữa thinh không
Dòng đời cứ ngỡ trôi mờ ảo
Bóng xế nào hay ập não nùng
Tím lạnh mai này chùm tuyết rụng
Đông về tiếp diễn áng thơ lòng

Quản Lệnh
(Copy after corrected)

lethanhson
29-10-2012, 01:01 PM
Họa thơ


Tháng ngày cùng bạn họa dòng thơ
Mưa gió không ngơi ngập bến bờ
Lưu bút tình thơ nghe thống thiết
Đời vui thanh thản nối vần mơ

Lê Thanh Sơn

quanlenh
29-10-2012, 01:53 PM
Họa thơ


Tháng ngày cùng bạn họa dòng thơ
Mưa gió không ngơi ngập bến bờ
Lưu bút tình thơ nghe thống thiết
Đời vui thanh thản nối vần mơ

Lê Thanh Sơn

ĐỐI NGẪU

Ngẫu hứng thi vần nỗi ấy THƠ
Sá chi mưa gió với sương mờ
Đẫm tình đối họa nhân duyên ấy
Âu hẳn tuyệt vời thảy ước mơ !

lethanhson
29-10-2012, 01:59 PM
Cách xa


Cách xa mình lại gặp mình
Câu thơ trao gửi nghĩa tình chứa chan
Đắm say trong chốn Thi Đàn
Tâm hồn tỏa sáng ngập tràn Yêu thương!

Lê Thanh Sơn

quanlenh
29-10-2012, 02:43 PM
TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG

Ta trở lại chốn xưa
Biết bao điều xao xuyến
Tiếng quê hương trìu mến
Ấm áp mãi trong tim

Hàng cây rộn tiếng chim
Đường làng bê tông hóa
Hết tháng ngày vất vả
Thôn xóm luôn rộn ràng

Nhà mái ngói khang trang
Mẹ gìa như trẻ lại
Trong lòng tôi nhớ mãi
Tất cả lại ùa về

Một thời vắng xa quê
Đất và người say lạ
Nhưng đó là tất cả
Quê hương mãi tuyệt vời

29/10/2012

NỖI HOÀI HƯƠNG

Chào anh mới lại nhà
Sau tháng ngày cách xa
Nhìn quê hương đổi mới
Càng yêu mến thiết tha

Dẫu muôn nẻo đường qua
Ta làm chùm kỷ niệm
Giữ ảnh hình yêu mến
Vời vợi niềm cố hương

Những góc xóm thân thương
Những cồn hoang chăn thả
Những tháng ngày vội vã
Những con thuyền dong khơi

Ta nhớ lắm quê ơi
Lụt Năm Tư (1954) khủng khiếp
Bao xóm làng ly biệt
Trôi theo dòng tố giông

Ôi nỗi nhớ mênh mông
Đi vào lòng hoài niệm
Trọn cuộc đời trải nếm
Thương bao nỗi nhọc nhằn

Đọc những vần thơ anh
Bão đang về đâu đó
Trong ầm ào giông gió
Nghe nặng lòng hoài hương !

Quản Lệnh
Ngẫu ... 14h30 29/10/12

quanlenh
29-10-2012, 03:16 PM
Trang mình có chuyện lạ thay
Một bài post hết nơi này chỗ kia
Trộm thưa : Trang chính gom về*
Những bài gửi tặng xin đề "Tin riêng"**
Cảm thơ họa chính xuất nguyên ***
Copy nếu muốn lưu riêng tùy tình ...

Đôi lời cạn nghĩ linh tinh
Họa là xáo động trang mình, dám xin !

Quản Lệnh
(Copy)


NỖI NIỀM

Chân thành xin sự khoan dung
Một bài xin chớ dán chung nhiều quầy
"Cám ơn" đó, "Cám ơn" đây
Xem ra trùng lặp sự này người ơi,
Đọc xem ta quý lắm rồi
Làm chi để phải lụy người phiền nhau
Còn nhiều ân nghĩa mai sau
Nét riêng thi hữu hiểu nhau lắm mà
Một lời ngỏ ý sâu xa
Ắt lòng tri kỷ mãi là thâm giao

Người ơi Thương quý làm sao !

Quản Lệnh

Huy Thanh
29-10-2012, 08:00 PM
Họa thơ

Tháng ngày cùng bạn họa dòng thơ
Mưa gió không ngơi ngập bến bờ
Lưu bút tình thơ nghe thống thiết
Đời vui thanh thản nối vần mơ

Lê Thanh Sơn


ĐỐI NGẪU

Ngẫu hứng thi vần nỗi ấy THƠ
Sá chi mưa gió với sương mờ
Đẫm tình đối họa nhân duyên ấy
Âu hẳn tuyệt vời thảy ước mơ !

Quản Lệnh


MƠ MỘNG

Lưu ảnh mà chi chẳng thấy thơ
Đau lòng kẻ ở bến xa bờ
Người đi để lại bao thương nhớ
Tình mỏng nợ thưa hết mộng mơ

HUY THANH
29-10-2012

Hà Đức Cơ
30-10-2012, 10:50 AM
Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ
LÀM QUEN ANH PHƯỢNG
Em xin được làm quen anh Phượng
Phút ban đầu chung hưởng không gian
Cùng chung Thi Hữu, Thi Đàn
Cùng giao lưu với vô vàn thân yêu

Em xin ngỏ đôi điều tâm sự
Đã đọc, xem câu chữ, ảnh hình
Thơ anh chan chứa ân tình
Bốn nơi dâng hiến phân minh cao dầy

Hoa muôn loài đó đây phân biệt
Cõi ân tình nhận biết thấp cao
Cúc, Lan, Huệ, Quế, Trà, Đào
Yêu hoa, yêu bạn dạt dào niềm tin

Thơ anh viết muôn nghìn người đọc
Vẫn kỳ công chăm sóc từng trang
Có chi đâu phải ngỡ ngàng
Mạng in ter nét mở toang địa cầu

Anh tạc dạ tình sâu nghĩa nặng
Tuổi cao rồi đành gắng sức thôi
Tình đà trao gửi muôn nơi
Tình thơ tình bạn tình đời thiết tha

Đời hữu hạn, thơ, hoa không chết
Mãi lưu truyền mải miết khi nao
Làm quen, em họa đôi câu
Tình Thi Hữu thắm sắc màu mến thân
Hà Đức Cơ

Tâm đắc với Hà Đức Cơ :

Chẳng mơ “Hiền triết” với “Thi nhân”
Về đây thân ái nét nhân quần
Đón ánh mắt cười lòng vui lạ
“Bàn đào Thượng uyển “ đón tình nhân

Cứ hãy thả lòng đón “Bách niên”
Vui này nào kém cõi thần tiên
Thượng giới có khi còn ghen đấy
Muốn về Hội ấy, … thỏa ước nguyền !
Quản Lệnh Thổ Hào


GẶP GỠ
Nơi đây gặp gỡ bạn tâm giao
Kính cẩn Cơ tôi đáp lễ: Chào
Trước lạ sau quen lời thắm thiết
Ban đầu bỡ ngỡ nói làm sao

Câu thơ vụng dại tình sâu nặng
Chữ viết ngu ngơ nghĩa chất cao
Quán Lệnh, Hà Cơ lòng sáng tỏ
Đồng tâm nhất trí bắt tay nào!
Hà Đức Cơ

quanlenh
30-10-2012, 10:51 AM
Copy for private


HỌC MÃI
Chưa làm đúng luật loại Đường thơ
Học mãi mà như chửa tới bờ
Thất luật liên hồi không chỉnh đối
Bàng hoàng bải hoải vẫn còn mơ
Hà Đức Cơ


NẾP QUEN

Nặng vần phương ngữ nhiễu Đường thơ
Niêm luật mãi mà vẫn lơ mơ
Thế cục âu là do sự học
Nếp quen buông thả kém thi từ.

Quản Lệnh

Hà Đức Cơ
30-10-2012, 10:54 AM
Tâm đắc với Hà Đức Cơ :

Chẳng mơ “Hiền triết” với “Thi nhân”
Về đây thân ái nét nhân quần
Đón ánh mắt cười lòng vui lạ
“Bàn đào Thượng uyển “ đón tình nhân

Cứ hãy thả lòng đón “Bách niên”
Vui này nào kém cõi thần tiên
Thượng giới có khi còn ghen đấy
Muốn về Hội ấy, … thỏa ước nguyền !
Quản Lệnh Thổ Hào

GẶP GỠ
Nơi đây gặp gỡ bạn tâm giao
Kính cẩn Cơ tôi đáp lễ: Chào
Trước lạ sau quen lời thắm thiết
Ban đầu bỡ ngỡ nói làm sao

Câu thơ vụng dại tình sâu nặng
Chữ viết ngu ngơ nghĩa chất cao
Quán Lệnh, Hà Cơ lòng sáng tỏ
Đồng tâm nhất trí bắt tay nào!
Hà Đức Cơ

quanlenh
30-10-2012, 01:34 PM
ẢO VÀ ĐỜI

Trang ảo mà đâu mảy may ngờ
Dòng đời hiển hiện tựa trong mơ
Tri âm trao gửi từng câu chữ
Sâu lắng nghĩa tình trong ý THƠ.

quanlenh
30-10-2012, 03:06 PM
Copy for private !


386-KHỔ NHẤT DÂN

Xã cử thôn bầu nhưng chúng tham
Vét vơ châu báu mãi không tàn
Xe hơi hạng xịn - Tiền đút lót
Nhà cửa lầu sang- của dối gian
Nhân loại nguy cơ do lũ quỉ
Loài người khốn đốn bởi bầy quan
Không trừ, chẳng diệt... ngày càng hiểm
Đất nước suy vong... khổ nhất dân

30/10/2012



QUAN TRƯỜNG CÙNG DUỘC

Sự đời muôn thuở ấy quan tham
Cùng thế cho nên "phải gánh" làm
Muốn giữ thanh liêm nào phải dễ
Vào tròng khuôn phép phải tạp nham
Thương bao Nghè cử miền xứ Nghệ
Mở lớp chiêu sinh tránh tiếng nhàm
Danh tiếng Cụ Đồ lưu vạn thế
Quan trường cùng duộc, ắt gian tham!

quanlenh
30-10-2012, 03:09 PM
Copy for private



LỜI ĐẦU TÂM SỰ



Tôi rất đam mê tìm hiểu cây cỏ, đã lập Topic Sưu tập hoa ở VNTĐ. Sang TH cùng với TGV, BHN, NM... được Vi Thông tạo cho một chuyên mục Huê viên các, tới nay tôi đã ST được trên 500 loài hoa. Vì quá đam mê với trang ST, trong đầu tôi chỉ đầy ắp những cây với hoa, không còn chỗ cho cảm hứng thơ. Đó là nguyên nhân cơ bản vì sao tôi không tham gia giao lưu thơ. Những ngày cuối đời sức khỏe tôi giảm sút rất nhiều. Sau lần gục lịm trên bàn phím, nhờ tình thơ TH vực dậy, tôi đã lấy lại được nếp tập, kiên trì tập luyện nên sức khỏe đã khá tốt. Tuy nhiên, với bệnh thần kinh cố hỉ đã hơn 50 năm, cứ triền miên những đêm dài mất ngủ khó giữ được tinh thần ổn định. Trong những ngày gần đây sự mất ngủ càng nặng, kèm theo những cơn đau đầu dữ dội..., tâm trạng chỉ quẩn quanh với cái chết, muốn buông xuôi tất cả... Nhưng tôi vẫn phải sống, càng khát vọng sống càng lao vào đam mê cây cỏ...
Tôi lập thêm Topic "Vườn Lan sưu tập" này rất mong được các bạn thơ ủng hộ, động viên tinh thần tôi bằng cách góp vào những bài thơ cảm tác qua những ảnh hoa tôi đã st.
...



CẢM PHỤC!

Bao nhiêu trang Web bộ sưu tầm
Xuân Phượng hoa viên ngắm đến ham
Đồ sộ công trình Hoa Thắng cảnh
Cổ lai hồ dễ sánh khôn cầm!

manhky
30-10-2012, 07:10 PM
http://i017.radikal.ru/0711/b4/883c6e0d4ca3.gif
MƯA BUỒN



Mưa buồn rả rích khắp nơi nơi
Khiến cả lòng ta những rối bời
Biển vắng thuyền neo tình trống trãi
Đường chiều lặng lẽ tiễn ngày trôi .

Mạnh Kỷ
30/10/2012

Hà Đức Cơ
30-10-2012, 07:47 PM
ẢO VÀ ĐỜI

Trang ảo mà đâu mảy may ngờ
Dòng đời hiển hiện tựa trong mơ
Tri âm trao gửi từng câu chữ
Sâu lắng nghĩa tình trong ý THƠ.


CHÀO BẠN
Đường đời khúc khuỷu chặng không ngờ
Biết trước đâu còn phải mộng mơ
Gặp bạn tâm tình vui xiết kể
Tri âm đã thỏa bởi tình thơ
Hà Đức Cơ

Bạch Hồng Ngọc
30-10-2012, 08:06 PM
Copy for private !




QUAN TRƯỜNG CÙNG DUỘC

Sự đời muôn thuở ấy quan tham
Cùng thế cho nên "phải gánh" làm
Muốn giữ thanh liêm nào phải dễ
Vào tròng khuôn phép phải tạp nham
Thương bao Nghè cử miền xứ Nghệ
Mở lớp chiêu sinh tránh tiếng nhàm
Danh tiếng Cụ Đồ lưu vạn thế
Quan trường cùng duộc, ắt gian tham!

DO ĐẢNG CẢ

Là người ai chẳng có lòng tham
Muốn lắm bạc vàng thì phải làm
Đừng có bày trò ăn chặn cướp
Hay là vẽ chuyện luật thâm nham
Nhân Dân oán trách nhiều không chuyển
Pháp luật xử nghiêm mãi cũng nhàm
Thịnh vượng - diệt vong do Đảng cả
Nước nhà ẩn chứa họa quan tham

30/10/2012
Bạch Hồng Ngọc

quanlenh
30-10-2012, 09:44 PM
http://i017.radikal.ru/0711/b4/883c6e0d4ca3.gif

MƯA BUỒN



Mưa buồn rả rích khắp nơi nơi
Khiến cả lòng ta những rối bời
Biển vắng thuyền neo tình trống trãi
Đường chiều lặng lẽ tiễn ngày trôi .

Mạnh Kỷ
30/10/2012


SÁ GÌ

Mưa buồn chẳng ướt cánh thơ rơi
Chào đón thi tình ghé bến chơi
Thi quán mặn lòng vui hội ngộ
Sá gì rả rích tiếng mưa trời.

Quản Lệnh

manhky
31-10-2012, 09:16 PM
MƯA THU



http://files.myopera.com/aihuuninhthuan2/blog/muathu.gif

Mưa thu, phố vắng, cảnh buồn vương
Từng hạt tuôn rơi buốt dặm đường
Ghế đón người thân đành lỡ hẹn
Ngàn cây run rẩy bóng buồn vương .

Mạnh Kỷ
31/10/2012

quanlenh
31-10-2012, 09:36 PM
MƯA THU



http://files.myopera.com/aihuuninhthuan2/blog/muathu.gif

Mưa thu, phố vắng, cảnh buồn vương
Từng hạt tuôn rơi buốt dặm đường
Ghế đón người thân đành lỡ hẹn
Ngàn cây run rẩy bóng buồn vương .

Mạnh Kỷ
31/10/2012


GIỌT BUỒN

Thu đã qua rồi hãy còn vương
Mưa chi ướt lạnh áng thi Đường
Nghĩ người mong đợi niềm hoan lạc
Mưa thả giọt buồn nỗi hoài thương.
Quản Lệnh

quanlenh
31-10-2012, 10:59 PM
Copy for private


TIẾC THỜI GIAN


Đồng hồ trái đất vụt trôi nhanh
Lịch bóc mà sao dạ chẳng đành
Nghiên bút một thời chưa vẹn ý
Văn chương bấy thuở chửa thành danh
Đường chiều nắng trải thương hoa lá
Lối sớm sương giăng tủi cội cành
Khoảnh khắc thời gian không trở lại
Tiếc từng giây phút quá trôi nhanh .

Mạnh Kỷ
31/10/2012


THANH THẢN

Vòng Sinh Lão Bệnh Tử quay quanh
Tùy cảnh đời riêng, dẫu bất thành
Sự nghiệp đời cha con tiếp bước
Thế truyền dòng tộc cháu thành danh
Đường đời tiếp nối không ngừng nghỉ
Lẽ sống tồn lưu vạn gốc cành
Tích đức tu nhân bền hậu thế
Hồi hưu thanh thản sáng thanh danh

quanlenh
31-10-2012, 11:02 PM
Copy for private
THI LÃM

Lắng hồn thả bước ngắm "Vườn Lan"
Bất chợt sắc hoa lạ tuyệt trần
Đẹp nét tinh anh say trác tuyệt
Ngát lòng thi cảm khúc giao Xuân.

quanlenh
31-10-2012, 11:05 PM
Copy for private

RỐI LÒNG

Nắng mưa chi rứa khéo đan xen
Vừa rực bình minh, đã tối đèn
Vừa sáng hôn bờ, chiều trống trải
Khát lòng thương lắm nét riêng quen.

buixuanphuong09
01-11-2012, 08:19 AM
Copy for private
THI LÃM

Lắng hồn thả bước ngắm "Vườn Lan"
Bất chợt sắc hoa lạ tuyệt trần
Đẹp nét tinh anh say trác tuyệt
Ngát lòng thi cảm khúc giao Xuân.




CẢM ƠN Quản Lệnh

Vườn Lan phô sắc khoe màu
Đón chào Quản Lệnh Thổ Hào tới thăm
Mừng vui giọt lệ khôn cầm
Gói câu thơ mộc vạn lần tri ân.
Chỉ là nút bấm "Cảm ơn"
Cũng cho tôi hưởng thập phần niềm vui
Thấy mình gần đất xa trời
Tâm tư lắm lúc chơi vơi u buồn...
Yêu Hoa....khát vọng muốn vươn...

BXP

Hà Đức Cơ
01-11-2012, 08:31 AM
CẢM ƠN Quản Lệnh

Vườn Lan phô sắc khoe màu
Đón chào Quản Lệnh Thổ Hào tới thăm
Mừng vui giọt lệ khôn cầm
Gói câu thơ mộc vạn lần tri ân.
Chỉ là nút bấm "Cảm ơn"
Cũng cho tôi hưởng thập phần niềm vui
Thấy mình gần đất xa trời
Tâm tư lắm lúc chơi vơi u buồn...
Yêu Hoa....khát vọng muốn vươn...

BXP

GỬI NGƯỜI YÊU HOA
Trang thơ Quán Lệnh Thổ Hào
Bác Bùi Xuân Phượng gửi trao tâm tình
Đức Cơ bày tỏ lòng mình
Cảm ơn thi hữu giàu tình yêu hoa
Người sưu tập, người ngợi ca
Đức Cơ tôi cũng giao hòa vui chung
Nơi đây hội ngộ tương phùng
Yêu hoa, yêu bạn, ta cùng yêu thơ
Cho đời đẹp tựa giấc mơ
Hà Đức Cơ

quanlenh
01-11-2012, 09:51 AM
CẢM ƠN Quản Lệnh

Vườn Lan phô sắc khoe màu
Đón chào Quản Lệnh Thổ Hào tới thăm
Mừng vui giọt lệ khôn cầm
Gói câu thơ mộc vạn lần tri ân.
Chỉ là nút bấm "Cảm ơn"
Cũng cho tôi hưởng thập phần niềm vui
Thấy mình gần đất xa trời
Tâm tư lắm lúc chơi vơi u buồn...
Yêu Hoa....khát vọng muốn vươn...

BXP




GỬI NGƯỜI YÊU HOA
Trang thơ Quán Lệnh Thổ Hào
Bác Bùi Xuân Phượng gửi trao tâm tình
Đức Cơ bày tỏ lòng mình
Cảm ơn thi hữu giàu tình yêu hoa
Người sưu tập, người ngợi ca
Đức Cơ tôi cũng giao hòa vui chung
Nơi đây hội ngộ tương phùng
Yêu hoa, yêu bạn, ta cùng yêu thơ
Cho đời đẹp tựa giấc mơ
Hà Đức Cơ


YÊU HOA

@Đức Cơ & Xuân Phượng!

Với hoa ai gặp chẳng yêu
Đức Cơ ắt hẳn yêu nhiều đấy thôi
Ý thơ đã cảm bao lời
Yêu hoa yêu lắm tình người chăm hoa
Yêu Xuân Phượng dẫu tuổi già
Mà niềm khát vọng vươn xa với đời

Còn non còn nước còn người
Còn hoa ta mãi trọn đời thưởng hoa
Chia tình bằng hữu gần xa
Đức Cơ, Xuân Phượng : Ấy hoa thi tình!

Bạch Hồng Ngọc
01-11-2012, 10:17 AM
BỌN CHÚNG CHẲNG BIẾT LO SỢ MỘT AI

BỌN quan biến chất cứ tung hoành
CHÚNG lại hênh hoang ta rất thanh
CHẲNG bỏ tham ô lo kiếm chác
BIẾT nhân cơ hội để tư giành
LO trù chẳng thể phê bình mạnh
SỢ dập không hề dám đấu tranh
MỘT số chuyên quyền ngồi chắc ghế
AI nào dám lật lũ gian manh?

31/10/2012

lethanhson
01-11-2012, 11:13 AM
Biến đổi


Trải đời bãi bể hóa nương dâu
Biến đổi Giang Sơn phép nhiệm màu
Đất nước bao lần thay đổi chủ
Bần dân hứng chịu cảnh thương đau

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
02-11-2012, 05:04 AM
Nguyên văn bởi quanlenh

CHẠNH LÒNG

Hoang tàn chi cảnh đến chạnh lòng
Vẫn biết cuộc đời như dòng sông
Hứng mọi nỗi niềm trôi về biển
Lại theo gió trở chốn sơn cùng
THÔI ĐÀNH
Thôi đành ngậm đắng ở trong lòng
Chẳng thể mơ hoài cũng hết mong
Đến lúc đầu ta sương phủ bạc
Nào đâu thấu tỏ hết đục trong
Hà Đức Cơ

quanlenh
02-11-2012, 08:01 AM
Copy for private


CÒN VƯƠNG
Xa rồi mới thấy tấm tình vương
Mới đó cùng chung một chặng đường
Sánh bước trao nhau lời nguyện ước
Chưa nên phúc phận dạ còn vương
Hà Đức Cơ



Dẫu lìa ngó ý vẫn còn vương
Duyên phận dù chia những nẻo đường
Cháy ruột tằm tơ còn nhả mãi
Cành sen ai bẻ để tơ vương

quanlenh
02-11-2012, 08:22 AM
Biến đổi


Trải đời bãi bể hóa nương dâu
Biến đổi Giang Sơn phép nhiệm màu
Đất nước bao lần thay đổi chủ
Bần dân hứng chịu cảnh thương đau

Lê Thanh Sơn


CA DAO

"Con vua càng muốn làm vua
Con sãi ở chùa thì quét lá đa
Bao giờ dân nổi can qua
Con vua thất thế mới ra quét chùa"

Huy Thanh
02-11-2012, 08:34 AM
CÒN VƯƠNG
Xa rồi mới thấy tấm tình vương
Mới đó cùng chung một chặng đường
Sánh bước trao nhau lời nguyện ước
Chưa nên phúc phận dạ còn vương
Hà Đức Cơ


Dẫu lìa ngó ý vẫn còn vương
Duyên phận dù chia những nẻo đường
Cháy ruột tằm tơ còn nhả mãi
Cành sen ai bẻ để tơ vương

QUẢN LỆNH


VƯƠNG & BÁ

Hạng Võ ngày xưa mộng bá vương
Ngu Cơ lỡ kiếp chia đôi đường
Ngõ cùng Cai Hạ đành ly biệt
Bang chúa giương cờ xưng Hán vương

HUY THANH
02-11-2012

quanlenh
02-11-2012, 09:31 AM
Đêm đã qua


Đêm đã tràn qua mộng không tàn
Bâng khuâng trong gió vọng tiếng đàn
Bao nhiêu kỷ niệm xưa còn đó
Chỉ xót thương đời cảnh lầm than

Lê Thanh Sơn


ĐÓN BÌNH MINH

Đêm đã qua bình minh ngập tràn
Muôn loài thức dậy rộn không gian
Khuất vùi kỷ niệm đang bừng tỉnh
Tan mọi ưu phiền nỗi trái ngang.

minhthu
02-11-2012, 03:44 PM
Copy for private
THI LÃM

Lắng hồn thả bước ngắm "Vườn Lan"
Bất chợt sắc hoa lạ tuyệt trần
Đẹp nét tinh anh say trác tuyệt
Ngát lòng thi cảm khúc giao Xuân.

--------------

Vườn lan lạc bước dễ mắt hoa
Đẹp xấu sắc màu mắt quáng lòa
Cắm thử lục bình dăm ba bữa
Ngắm vuốt thân ngà hãy ái da !


Chúc bạn vui.
minhthu

lethanhson
02-11-2012, 08:43 PM
Copy for private
THI LÃM

Lắng hồn thả bước ngắm "Vườn Lan"
Bất chợt sắc hoa lạ tuyệt trần
Đẹp nét tinh anh say trác tuyệt
Ngát lòng thi cảm khúc giao Xuân.


Thưởng lãm Lan


Nắng thả vàng mơ cánh Ngọc Lan
Ngất ngây hương tỏa ngát vườn tràn
Khách qua tấm tắc khen hoa lạ
Hương sắc giao hòa đón trước Xuân

Lê Thanh Sơn

manhky
02-11-2012, 10:28 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrnywN8Av8HL_rbxmU37Bd0pHqqIlXJ H6S8dCgwEPAd7kUA7mh
QUÊ HƯƠNG


Quê hương nghĩa nặng với tình sâu
Vương vấn hồn thơ tự buổi đầu
Dòng mát sông quê tràn nỗi nhớ
Giọt đời thấm mãi đẹp dài lâu .

Mạnh Kỷ
02/11/2012

quanlenh
03-11-2012, 08:55 AM
KHÁT

Nỗi khát yêu
thơ cũng nhuốm màu buồn
Những trang đời
mặc gió táp mưa tuôn
Tình buông thả
mặc ong bay bướm lượn
Mỗi gieo ra
nghe khắc khoải thu buồn

Thả mình bay
trong vũ trụ thơ yêu
Những chàng trai
quên nỗi mình trai trẻ
Tưởng không gian
chỉ vùng trời nhỏ bé
Đến khôn cùng
chửa gặp bóng tình ai

Những nàng thơ
dào dạt ánh ban mai
Thả tim mình
cùng hương tình quyến rũ
Vào sắc trời
lóng lánh ánh bình minh
Nghe âm vang
những tiếng vọng tâm tình

Điều kỳ diệu
phút gặp nhau đang tới
Nghe đâu đây
những ân tình diệu vợi
Lắng nhịp nhau
dò dẫm ngập ngừng
Tín hiệu lòng
như sóng dậy triều dâng.

quanlenh
03-11-2012, 09:04 AM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrnywN8Av8HL_rbxmU37Bd0pHqqIlXJ H6S8dCgwEPAd7kUA7mh
QUÊ HƯƠNG


Quê hương nghĩa nặng với tình sâu
Vương vấn hồn thơ tự buổi đầu
Dòng mát sông quê tràn nỗi nhớ
Giọt đời thấm mãi đẹp dài lâu .

Mạnh Kỷ
02/11/2012


"QUÊ HƯƠNG NGHĨA NẶNG TÌNH SÂU
MĂM MƯƠI NĂM ẤY BIẾT BAO NHIÊU TÌNH ..."

Nghệ An, 1957 - Hồ Chí Minh

Hà Đức Cơ
03-11-2012, 09:49 AM
Copy for private



Dẫu lìa ngó ý vẫn còn vương
Duyên phận dù chia những nẻo đường
Cháy ruột tằm tơ còn nhả mãi
Cành sen ai bẻ để tơ vương


TƠ VƯƠNG
Chân đi mỗi bước nỗi buồn vương
Ngoảnh lại xa xăm mấy dặm đường
Nghĩa nặng tình sâu luôn tạc dạ
Tim còn nhịp đập vẫn tơ vương
Hà Đức Cơ

Tran Xuan Sinh
03-11-2012, 10:07 AM
TƠ VƯƠNG
Chân đi mỗi bước nỗi buồn vương
Ngoảnh lại xa xăm mấy dặm đường
Nghĩa nặng tình sâu luôn tạc dạ
Tim còn nhịp đập vẫn tơ vương
Hà Đức Cơ

BẠN QUA THƠ

Gặp bạn qua thơ đã vấn vương
Tiếc thay xa cách mẫy cung đường
Giá mang cánh vỗ về nơi ấy
Thỏa nỗi chờ mong dạ vấn vương

Trần Xuân Sinh
02/11/2012

Hà Đức Cơ
03-11-2012, 11:04 AM
BẠN QUA THƠ

Gặp bạn qua thơ đã vấn vương
Tiếc thay xa cách mẫy cung đường
Giá mang cánh vỗ về nơi ấy
Thỏa nỗi chờ mong dạ vấn vương

Trần Xuân Sinh
02/11/2012


ĐA TÌNH
Đa tình bạn mới cũng đa vương
Gặp gỡ nhờ thơ mở chặng đường
Bỡ ngỡ ban đầu rồi thắm thiết
Câu thơ kết chặt mối tơ vương
Hà Đức Cơ

quanlenh
03-11-2012, 02:28 PM
BẠN QUA THƠ

Gặp bạn qua thơ đã vấn vương
Tiếc thay xa cách mẫy cung đường
Giá mang cánh vỗ về nơi ấy
Thỏa nỗi chờ mong dạ vấn vương

Trần Xuân Sinh
02/11/2012



BẠN THƠ

Nặng lòng với bạn nặng thơ vương
Cánh sóng tri âm mọi nẻo đường
Cách biệt ngàn trùng thời xưa cũ
Đã về tao ngộ dẫu trùng dương.

Quản Lệnh

manhky
03-11-2012, 06:56 PM
BÂNG KHUÂNG



Bên thềm lả tả lá vàng rơi
Lấp lánh sao sa một góc trời
Sóng dạt dào đưa tình chẳng cạn
Suối thì thào chảy nghĩa không vơi
Vắng em từ ấy hoa thôi hát
Thiếu bạn đến nay lộc nỏ cười
Mỗi độ thu về gieo chút lạnh
Bâng khuâng xao xuyến có bao người .

Mạnh Kỷ
03/11/2012

buixuanphuong09
05-11-2012, 09:45 AM
Nguyên văn bởi quanlenh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=82899#post82899)

Tâm đắc với Hà Đức Cơ :

Chẳng mơ “Hiền triết” với “Thi nhân”
Về đây thân ái nét nhân quần
Đón ánh mắt cười lòng vui lạ
“Bàn đào Thượng uyển “ đón tình nhân

Cứ hãy thả lòng đón “Bách niên”
Vui này nào kém cõi thần tiên
Thượng giới có khi còn ghen đấy
Muốn về Hội ấy, … thỏa ước nguyền !



CẢM ƠN Quản Lệnh

Nơi đâu cũng giữ một lòng nhân
Tự kiểm lòng ta tính hợp quần
Chín bạn mười làng trăm đức tính
Mà chung một cái nghĩa THI NHÂN!

Tình thơ nào tính thấp, cao niên
Tôn trọng lẫn nhau...cuộc sống Tiên!
Xướng họa câu vần luôn lựa ý
Cầu thơ vững nhịp thỏa câu nguyền!

BXP 5.11.12

Sau những đêm dài mất ngủ, đêm qua tôi đã ngủ được một giấc ngon lành, sáng nay dậy tâm hồn sảng khoái... viết đôi dòng cảm tạ các bạn thơ. Tôi sẽ gắng điều chỉnh mình để hòa hồn thơ với các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.

quanlenh
05-11-2012, 02:20 PM
Cảm ơn HRPT và các bạn. Tôi không được khỏe, chỉ tranh thủ pót bài rồi nghỉ, sẽ đáp tạ các b ạn sau.
BXP



Nguyên văn bởi quanlenh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=82899#post82899)

Tâm đắc với Hà Đức Cơ :

Chẳng mơ “Hiền triết” với “Thi nhân”
Về đây thân ái nét nhân quần
Đón ánh mắt cười lòng vui lạ
“Bàn đào Thượng uyển “ đón tình nhân

Cứ hãy thả lòng đón “Bách niên”
Vui này nào kém cõi thần tiên
Thượng giới có khi còn ghen đấy
Muốn về Hội ấy, … thỏa ước nguyền !



CẢM ƠN Quản Lệnh

Nơi đâu cũng giữ một lòng nhân
Tự kiểm lòng ta tính hợp quần
Chín bạn mười làng trăm đức tính
Mà chung một cái nghĩa THI NHÂN!

Tình thơ nào tính thấp, cao niên
Tôn trọng lẫn nhau...cuộc sống Tiên!
Xướng họa câu vần luôn lựa ý
Cầu thơ vững nhịp thỏa câu nguyền!

BXP 5.11.12

Sau những đêm dài mất ngủ, đêm qua tôi đã ngủ được một giấc ngon lành, sáng nay dậy tâm hồn sảng khoái... viết đôi dòng cảm tạ các bạn thơ. Tôi sẽ gắng điều chỉnh mình để hòa hồn thơ với các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.


CẢM ƠN ANH PHƯỢNG

Đọc rồi mà chẳng muốn tin :
"Tuổi già khó ngủ, đành xin khất lời ..."
Hôm nay anh khỏe lại rồi
Thơ, Hoa lại hát, tiếng cười tuổi Tiên
Phải ngày cúp điện luân phiên
Giờ vào đã thấy bạn hiền trao thơ
Tình vui như thể đang mơ
Trăm ngàn điều, ấy tình Thơ tặng lòng!

quanlenh
05-11-2012, 04:28 PM
Ngủ đi

Ngủ đi hỡi trái tim yêu
Ngủ cho quên hết những chiều bão giông
Ngủ cho thư thái trong lòng
Sáng mai thức dậy lại hồng tim yêu...

Thanh Thanh Khiết


LÀM SAO NGỦ ĐƯỢC!

Ngược lời chăng trái tim yêu?
Nồng say rạo rực bão triều ngày đêm ...
Một trời nao nức con tim
Làm sao ngủ được, quyết tìm đến nhau!

quanlenh
05-11-2012, 04:53 PM
Một kỷ niệm đẹp Thụy Du ơi

Thanh Thanh Khiết ơi...

Trãi qua những tháng ngày buồn
Nay ta gặp gỡ niềm tuôn nỗi niềm
Hãy cùng tâm sự hàn huyên
Sẻ chia ngọt đắng bạn hiền của nhau

Thụy Du

Giọt thương

Hình như đời mãi sóng cồn
Nụ cười quý hiếm nỗi buồn đầy tay
Rượu thương giọt chát giọt cay
Uống vào xót ruột vẫn đầy đoạ thân

Thanh thanh Khiết
5.10.2011

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ "KIỀU"

Thôi thì mình bảo nhau mơ
Giữ lòng thư thái cho thơ ngọt ngào
Ta nâng giấc mộng bay cao
Quăng đi tục luỵ hồn vào cung nga
Nghê thường một khúc hoan ca
Đắm say với nguyệt thế là vui thôi !

Thanh Thanh Khiết
6.10,2011



Đời đâu chỉ mãi sóng cồn
Trầm luân bể khổ dây oan tơ trời
"Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo"
Biết bao tục lụy vì yêu
Trót vương thì hãy nương chiều ấy vay
Nỡ nào nhắm mắt buông tay
Tình Thi hữu mãi đêm ngày hằng ... yêu!

Huy Thanh
05-11-2012, 07:14 PM
Ngủ đi

Ngủ đi hỡi trái tim yêu
Ngủ cho quên hết những chiều bão giông
Ngủ cho thư thái trong lòng
Sáng mai thức dậy lại hồng tim yêu...

Thanh Thanh Khiết


LÀM SAO NGỦ ĐƯỢC!

Ngược lời chăng trái tim yêu?
Nồng say rạo rực bão triều ngày đêm ...
Một trời nao nức con tim
Làm sao ngủ được, quyết tìm đến nhau!

QUẢN LỆNH


NGỦ & THỨC

Ngủ đêm mơ mộng tình yêu
Ngủ ngày lạc bước đồi chiều gió giông
Thức khuya sương xuống lạnh lòng
Ngày đêm ít ngủ bềnh bồng thuyền yêu

HUY THANH
05-11-2012

Hà Đức Cơ
05-11-2012, 10:02 PM
Ngủ đi

Ngủ đi hỡi trái tim yêu
Ngủ cho quên hết những chiều bão giông
Ngủ cho thư thái trong lòng
Sáng mai thức dậy lại hồng tim yêu...

Thanh Thanh Khiết


LÀM SAO NGỦ ĐƯỢC!

Ngược lời chăng trái tim yêu?
Nồng say rạo rực bão triều ngày đêm ...
Một trời nao nức con tim
Làm sao ngủ được, quyết tìm đến nhau!

QUẢN LỆNH


NGỦ & THỨC

Ngủ đêm mơ mộng tình yêu
Ngủ ngày lạc bước đồi chiều gió giông
Thức khuya sương xuống lạnh lòng
Ngày đêm ít ngủ bềnh bồng thuyền yêu

HUY THANH
05-11-2012
ĐƯỢC YÊU
Cuộc đời ai cùng được yêu
Được yêu sẽ vượt qua nhiều bão dông
Được yêu sung sướng trong lòng
Được yêu bay bổng phiêu bồng biển yêu
Hà Đức Cơ

quanlenh
05-11-2012, 10:03 PM
158- VÒ VÕ

Trở lại tìm em ở chốn xưa
Lang thang ngõ vắng giữa chiều mưa
Người ơi có biết lòng mong mỏi
Biết mấy canh trường vò võ chua...

05/11/2012


CỒN CÀO

Nặng tình tìm lại lối em xưa
Giữa buổi xế chiều nhạt nắng mưa
Hoài niệm dâng lòng cơn sóng dậy
Cồn cào da diết mọi bến bờ.

quanlenh
05-11-2012, 10:40 PM
http://www.slipperorchid.com/other_orchids/Dend_secundum_1.jpg

NHỮNG CÁNH LAN BAO HỈ

Ngỡ là những cánh Thiệp hồng
Ngỡ là sắc đỏ "Đèn lồng treo cao"
Ngỡ là nguyện ước khát khao
Chùm Lan như thể gửi trao tâm hồn!

Hà Đức Cơ
06-11-2012, 05:23 AM
CỒN CÀO

Nặng tình tìm lại lối em xưa
Giữa buổi xế chiều nhạt nắng mưa
Hoài niệm dâng lòng cơn sóng dậy
Cồn cào da diết mọi bến bờ.
Quản Lệnh Thổ Hào

ĐONG ĐƯA
Ta tìm kỷ niệm ở nơi xưa
Chốn cũ không còn cảnh nắng mưa
Chất ngất vi la làng chuyển phố
Em nay má đỏ, mắt đông đong đưa
Hà Đức Cơ

quanlenh
06-11-2012, 10:52 AM
CỒN CÀO

Nặng tình tìm lại lối em xưa
Giữa buổi xế chiều nhạt nắng mưa
Hoài niệm dâng lòng cơn sóng dậy
Cồn cào da diết mọi bến bờ.
Quản Lệnh Thổ Hào

ĐONG ĐƯA
Ta tìm kỷ niệm ở nơi xưa
Chốn cũ không còn cảnh nắng mưa
Chất ngất vi la làng chuyển phố
Em nay má đỏ, mắt đông đong đưa
Hà Đức Cơ


Mờ sáng đã người đến trao thơ
Bâng khuâng chốn cũ cảnh xa mờ
Đong đưa ánh mắt tìm đâu đó
Giữa ánh mai hồng một Đức Cơ!

lethanhson
06-11-2012, 01:42 PM
Mùa thu đẹp




Cuộc đời đẹp nhất lúc sang thu
Quả ủ vàng cây phủ khói mù
Lắng đọng hương đời bao nỗi nhớ
À..ơi...tiếng mẹ nhẽ nhàng ru.

Lê Thanh sơn

Trần Thị Nở
06-11-2012, 02:35 PM
陳氏失情

Luận từ Hán tự mà suy
Thi nương sao nỡ tự ghi Thất Tình(失情)?
Thì duyên Thị Nở sao đành
Còn đâu cái bát cháo hành dấu yêu???
QuanLenh




Chàng Đào làm em nghĩ suy



Nở buồn nên Nở mới ghi thất tình



Khi biết họ đã chán mình



Thì đành ôm chữ thất tình vì yêu…



Trần Thị Nở

quanlenh
06-11-2012, 03:04 PM
陳氏失情

Luận từ Hán tự mà suy
Thi nương sao nỡ tự ghi Thất Tình(失情)?
Thì duyên Thị Nở sao đành
Còn đâu cái bát cháo hành dấu yêu???
QuanLenh




Chàng Đào làm em nghĩ suy



Nở buồn nên Nở mới ghi thất tình



Khi biết họ đã chán mình



Thì đành ôm chữ thất tình vì yêu…



Trần Thị Nở








SÁO CHÁN?

Anh Chí nhà em vắng đâu chăng
Chàng Đào sao nỡ để buồn trăng
Nương chuối bờ sông chi mà chán
Thưởng nguyệt duyên em ngỡ "Cô Hằng".

Trần Thị Nở
06-11-2012, 03:56 PM
SÁO CHÁN?

Anh Chí nhà em vắng đâu chăng
Chàng Đào sao nỡ để buồn trăng
Nương chuối bờ sông chi mà chán
Thưởng nguyệt duyên em ngỡ "Cô Hằng".


QuanLenh





ƯỚC


Chí hỡi Chàng ơi ! có biết chăng


Từ khi cách biệt đã bao trăng?


Thâu đêm suốt sáng em nằm ước


Ước cái Chàng cho … “Nở vẫn hằng”


Trần Thị Nở

lethanhson
06-11-2012, 08:29 PM
Ruộng ba góc


(họa thơ Thị Nở)
Mảnh ruộng tam tam có đấy ư
Mắt đang thao láo lại như mù
Suốt đời tìm kiếm mà không thấy
Vui mắt tươi đời kẻ mộng du.

Lê Thanh sơn

thugiangvu
06-11-2012, 08:40 PM
http://www.slipperorchid.com/other_orchids/Dend_secundum_1.jpg




NHỮNG CÁNH LAN BAO HỈ


Ngỡ là những cánh Thiệp hồng
Ngỡ là sắc đỏ "Đèn lồng treo cao"
Ngỡ là nguyện ước khát khao


Chùm Lan như thể gửi trao tâm hồn!

Nhánh Lan hồng

Nhận vơ một cánh hoa thơm
Ép vào tập vở quyện hồn hương hoa
Đèn treo ánh sáng chói loà
Nheo đôi mắt nhỏ tình xa hay gần.

Thugiangvũ

Cành Lan đẹp quá, nên Tg ghé nhận vơ , kính chúc các huynh tỷ muội an vui.
Thân mến
TGV

quanlenh
06-11-2012, 10:13 PM
Nhánh Lan hồng

Nhận vơ một cánh hoa thơm
Ép vào tập vở quyện hồn hương hoa
Đèn treo ánh sáng chói loà
Nheo đôi mắt nhỏ tình xa gay gần.

Thugiangvũ

Cành Lan đẹp quá, nên Tg ghé nhận vơ , kính chúc các huynh tỷ muội an vui.
Thân mến
TGV


TRÁCH ...

Vội vàng nhận cánh hoa thơm
Nâng niu yêu mến mà quên soát bài
"Gay gần" ai hiểu ý ai?
Trách chùm hoa khéo run tay viết nhầm.

thugiangvu
07-11-2012, 04:56 AM
TRÁCH ...






Vội vàng nhận cánh hoa thơm
Nâng niu yêu mến mà quên soát bài
"Gay gần" ai hiểu ý ai?


Trách chùm hoa khéo run tay viết nhầm.
http://www.slipperorchid.com/other_orchids/Dend_secundum_1.jpg

Vơ vào

Tại hoa đẹp , tay run khó viết
Lòng bâng khuâng cứ vội vơ vào
Trời thu trở gió lao xao
xin đừng đóng cánh cửa rào ngăn chia .

hi hi ....tạ lỗi với Quan ...........ý chít xin tạ lỗi với huynh Quanlệnh ạ.............
vậy Tg không dám nhận cành hoa.......Tg xin trả lại huynh nhé.
kính chúc các huynh và các tỷ muội an vui .
TGV

buixuanphuong09
07-11-2012, 08:13 AM
Nguyên văn bởi quanlenh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=83767#post83767)
CẢM ƠN ANH PHƯỢNG

Đọc rồi mà chẳng muốn tin :
"Tuổi già khó ngủ, đành xin khất lời ..."
Hôm nay anh khỏe lại rồi
Thơ, Hoa lại hát, tiếng cười tuổi Tiên
Phải ngày cúp điện luân phiên
Giờ vào đã thấy bạn hiền trao thơ
Tình vui như thể đang mơ
Trăm ngàn điều, ấy tình Thơ tặng lòng!


CẢM ƠN QUẢN LỆNH

Cảm ơn Quản Lệnh, người bạn hiền mới gặp
Mà tình như thủ túc từ lâu
Thấu hiểu tâm tư, đồng cảm cùng nhau
Lời động viên... giảm sầu, bớt tủi.

Tôi hồi sinh giữa vòng tay thân ái
Tình yêu Hoa mang lại hồn mơ
Nơi Mái ấm này không thể thiếu Thơ
Thơ và Hoa phút giờ vươn mãi!

BXP 7/11/12

lethanhson
07-11-2012, 02:08 PM
Yêu người


Yêu người chẳng được người yêu
Giống như cơn gió xoay chiều trái ngang
Đời xuân ngắn chẳng tày gang
Vừa hè rạo rực ngập tràn ngày đông

Lê Thanh Sơn

quanlenh
07-11-2012, 02:29 PM
http://www.slipperorchid.com/other_orchids/Dend_secundum_1.jpg

Vơ vào

Tại hoa đẹp , tay run khó viết
Lòng bâng khuâng cứ vội vơ vào
Trời thu trở gió lao xao
xin đừng đóng cánh cửa rào ngăn chia .

hi hi ....tạ lỗi với Quan ...........ý chít xin tạ lỗi với huynh Quanlệnh ạ.............
vậy Tg không dám nhận cành hoa.......Tg xin trả lại huynh nhé.
kính chúc các huynh và các tỷ muội an vui .
TGV


DỄ GÌ ...

Là trách chùm hoa nỡ vô tình
Làm cho người đẹp vội thanh minh
Sắc hoa đã quấn màu Sông nước
Dễ gì mong trả được hương tình.

Quản Lệnh

quanlenh
07-11-2012, 02:45 PM
Yêu người


Yêu người chẳng được người yêu
Giống như cơn gió xoay chiều trái ngang
Đời xuân ngắn chẳng tày gang
Vừa hè rạo rực ngập tràn ngày đông

Lê Thanh Sơn


ĐẾN SAU ...

Lẽ nào chẳng hiểu người yêu
Dấu niềm khát vọng, tránh điều trái ngang
Vì chăng lỡ bước đoạn tràng
Đến sau người phải lỡ làng trộm yêu

Xin đừng than thở liêu xiêu ...!

Hà Đức Cơ
07-11-2012, 02:50 PM
Yêu người


Yêu người chẳng được người yêu
Giống như cơn gió xoay chiều trái ngang
Đời xuân ngắn chẳng tày gang
Vừa hè rạo rực ngập tràn ngày đông

Lê Thanh Sơn

HỮU DUYÊN
Yêu người liếc mắt đã yêu
Hữu duyên gặp gỡ chuyến chiều đò ngang
Lòng người đâu phải sắt gang
"Chốn ba quân"giưa thôn làng, "chợ đông"
Hà Đức Cơ
( CA DAO:Trai khôn kén vợ chợ đông
Gái ngoan kén chồng ở chốn ba quân)

quanlenh
08-11-2012, 10:00 AM
http://files.myopera.com/mynhuanh/albums/5112102/1286344138-vi-tinh-hinh-nen-6.jpg
TRĂNG BUỒN



Vĩnh biệt sân nhà vắng bóng em
Trăng buồn rơi lệ nhạt nhòa thêm
Sông Ngân thấp thoáng gieo hồn nhớ
Sương lạnh đìu hiu rụng trước thềm .

Mạnh Kỷ
07/11/2012


VĨNH VIỄN ?

Thi tình muốn tỏ nỗi niềm chi
"Vĩnh biệt sân nhà" mãi ra đi
Tiên cảnh Bồng lai siêu cõi tục
Hay là VĨNH VIỄN nỗi chia ly?

quanlenh
08-11-2012, 10:01 AM
MƯA RƠI



Em buồn đứng đếm hạt mưa rơi
Man mác , bâng khuâng , dạ rối bời
Ngắm cảnh mờ xa hồn quạnh quẽ
Thương con sáo nhỏ bóng chơi vơi !

Mạnh Kỷ
07/11/2012


ĐÓN MƯA ...
Nào ai cảm được giọt mưa rơi
Man mát buồn thương hay thoáng vui
Gặp buổi hương tình ùa chợt tới
Thả mình khoan khoái đón mưa rơi.

quanlenh
08-11-2012, 10:04 AM
22- ĐÁNH CẦU LÔNG
HL
22- CÀNG CHƠI CÀNG THÍCH
TTN






ĐƯỢC MÙA ...

Được mùa ngồn ngộn đám Thơ "bông"
Thị Nở một phen trải trải lòng
Đủ cớ dệt thêu trò tạo hóa
Bấy nhiêu liệu đủ mấy đêm suông?

quanlenh
08-11-2012, 10:16 AM
CỨ THÈM
Mong rằng mãi vẫn có tình em
Mặc kệ người ta lấn át chen
Trái chín lên hương thơm dịu ngọt
Mau mà thưởng thức hết cơn thèm
Hà Đức Cơ


MÙI TRẦN

Những còn sung mãn đón tình em
Thất thập cổ lai mặc kẻ thèm
Lão giả an chi như quả chín
Thắm mùi trần tục buổi nhá nhem.

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-11-2012, 11:13 AM
ĐÓN MƯA ...
Nào ai cảm được giọt mưa rơi
Man mát buồn thương hay thoáng vui
Gặp buổi hương tình ùa chợt tới
Thả mình khoan khoái đón mưa rơi.


NHỚ.

Xa anh buồn quá hạt châu rơi
Mưa cũng thi nhau giọt bời bời
Bầu trời xám xịt màu mây tối
Nỗi nhớ nơi lòng mãi chẳng vơi

Thanh Thanh Khiết
8.11.2012_____________

quanlenh
08-11-2012, 04:53 PM
NHỚ.

Xa anh buồn quá hạt châu rơi
Mưa cũng thi nhau giọt bời bời
Bầu trời xám xịt màu mây tối
Nỗi nhớ nơi lòng mãi chẳng vơi

Thanh Thanh Khiết
8.11.2012_____________





KHÓC

Cảm động nỗi lòng lại châu rơi
Khóc cho vơi bớt nỗi thương đời
Rầu tình ví thử khóc mà được
Bao kẻ si tình tắm dòng trôi.

Hà Đức Cơ
08-11-2012, 06:29 PM
KHÓC

Cảm động nỗi lòng lại châu rơi
Khóc cho vơi bớt nỗi thương đời
Rầu tình ví thử khóc mà được
Bao kẻ si tình tắm dòng trôi.


CỨ KHÓC

Chẳng biết vì sao lệ cứ rơi
Khóc ai ai khóc nỗi đau đời
Khóc bớt sầu đau thì cứ khóc
Hơn đau tím ruột miệng vờ cười
Hà Đức Cơ

quanlenh
09-11-2012, 03:46 PM
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/603928_304209566360047_1167523806_n.jpg


Hỏi bác Phượng

Có hình hoa quả lạ như trên
Mới quá, chưa từng được biết tên
Mong được "Hoa Gia" trao lời ngọc
Ghi vào Bách thảo những cánh tiên.

Xin cám ơn người cấp hình và "Hoa gia"

quanlenh
09-11-2012, 03:47 PM
Nặng tình thơ


Nặng tình thơ lắm người ơi!
Thắm tình thi hữu không rời chân nhau
Thương người viết chẳng nên câu
Lời trao trên sóng qua cầu gió bay
Ước gì thức trọn đêm nay
Trao bao nghĩa thắm tình dày cho nhau

Lê Thanh Sơn


ƯỚC

Ước gì to tát cho cam
"Trọn đêm thao thức" - Nỗi niềm gì chăng?
Nặng tình thơ với gió trăng
Xin cùng cánh sóng níu sang với tình
Thân yêu đằm thắm trang mình
Người ơi, trao trọn tâm tình với Thơ!

quanlenh
09-11-2012, 03:50 PM
NỖI NÀY


Dẫu chưa gặp mặt thân quen
Mà say thơ bạn mới nên nỗi này
Vợ già ca cẩm suốt ngày:
"Say thơ quên cả bà đây, coi chừng!".


Trần Xuân Sinh
09/11/2012


ĐỂ YÊN

Thì chẳng gặp rồi đấy người quen
Mỗi ngày mong nhớ mở máy lên
Tình thơ cánh sóng muôn phương gửi
Đầm già thương cảm để cho yên.

quanlenh
09-11-2012, 10:23 PM
NHÂN NGÀY 20/11

"Công Cha nghĩa Mẹ ơn Thầy,
Bạc đầu chưa hết vơi đầy nghĩa ân
Đời vui sao cảnh cháu con
Noi gương Tiền bối sắt son nghĩa Thầy
Ở ăn như bát nước đầy
Là nhờ công đức ơn Thầy truyền cho."

lethanhson
09-11-2012, 10:47 PM
Nắng phương Nam


Trời đang lạnh chợt nắng tràn
Bỗng nhiên lại nhớ nắng vàng Phương Nam
Mùa này chín đỏ vàng cam
Gặp rồi trong ấy nắng lam cành dừa
Trải đời bao trận nắng mưa
Khi hoàng hôn xuống vẫn mơ gặp người
Cho dù núi dựng sông trôi
Trên trang thơ Nét gửi lời mến thương.

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
09-11-2012, 10:47 PM
NHÂN NGÀY 20/11

"Công Cha nghĩa Mẹ ơn Thầy,
Bạc đầu chưa hết vơi đầy nghĩa ân
Đời vui sao cảnh cháu con
Noi gương Tiền bối sắt son nghĩa Thầy
Ở ăn như bát nước đầy
Là nhờ công đức ơn Thầy truyền cho."


KHÔNG QUÊN
Sao đền đáp được ơn Thầy
Sao đo đếm được cao dầy nghĩa ân
Sao tròn lế, trí, đức, nhân
Sao không phai nhạt tình thân thầy trò
Sao không quên những chuyến đò
Không quên người lái: Thầy Cô dắt dìu...
Hà Đức Cơ

quanlenh
10-11-2012, 08:44 AM
Nắng phương Nam


Trời đang lạnh chợt nắng tràn
Bỗng nhiên lại nhớ nắng vàng Phương Nam
Mùa này chín đỏ vàng cam
Gặp rồi trong ấy nắng lam cành dừa
Trải đời bao trận nắng mưa
Khi hoàng hôn xuống vẫn mơ gặp người
Cho dù núi dựng sông trôi
Trên trang thơ Nét gửi lời mến thương.

Lê Thanh Sơn


QUÀ ĐÔNG

Muốn gửi chút nắng phương Nam
Về miền giá lạnh những làm quà đông
Thương tình bề bộn áo bông
Khăn quàng, mũ, ủng, ... mà trông nhọc nhằn
Âu là sắp chuyển sang Xuân
Chút gì rét ngọt muộn mằn giã đông
Trang thơ nhen ấm lửa hồng
Gửi người sưởi ấm nỗi lòng với Thơ.

quanlenh
10-11-2012, 09:12 AM
CÂU THƠ ĐẦU ĐỜI

Ai mà biết tự bao giờ
Lời ru mẹ mớm câu thơ đầu đời
Con cò bay lả ... À ơi,
Những ngày thơ ấu, một trời đung đưa
Vành nôi, tay mẹ sớm trưa
Lời ru chứa đựng trang thơ cuộc đời
Mai sau khôn lớn nên người
Lời ru hát mãi ngàn đời tiếng thơ.

Hà Đức Cơ
12-11-2012, 12:39 PM
LẼ ĐỜI NHÂN THẾ

Nỗi buồn chợt thoáng đã niềm vui
Nhân thế xưa nay vốn lẽ đời
Tình thơ bằng hữu muôn năm ấy
Giọt ý thấm đầy mọi chơi vơi.



LÀM THƠ
Làm thơ cả những lúc buồn, vui
Cả những khi đau xót ở đời
Cả những khi lòng ta bối rồi
Thơ như vị thuốc chữa chơi vơi
Hà Đức Cơ

quanlenh
12-11-2012, 04:12 PM
CỚ GÌ

Cớ gì cạn chén mãi không say
Hờn dỗi con tim nhịp thưa dày
Xa vắng hồn tình đưa đẩy sóng
Nhạt nhòa dĩ vãng giữa đêm nay?


VÔ CỚ

Đêm nay cạn chén tưởng chừng say
Theo mộng hồn tình cánh nhạn bay
Vô cớ lạc vườn Thơ ai đó
Để lòng xao xuyến nỗi vơi đầy ...

quanlenh
12-11-2012, 04:32 PM
CHẲNG THẤY

Muốn làm Robot biết làm thơ
Niêm luật ngôn từ cứ lắp vô
Lục bát, Đường thi, ... tất tần tật
Mà sao chẳng thấy trái tim mô?

quanlenh
12-11-2012, 05:00 PM
http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/Mungthothaykhoi.jpg

KÍNH TẶNG THẦY KHÔI

Nhớ mãi ấu thơ những tháng ngày
Vô cùng thương mến ảnh hình này
Nắng mưa gian khổ không ngừng nghỉ
Chí hướng rèn người chẳng đổi thay
Ngời sáng bách niên vui Đại thọ
Trò ngoan thành đạt nhớ ơn Thầy
Muôn đời vinh hiển Ông đồ Nghệ
Sự nghiệp huy hoàng trong sáng thay !

quanlenh
13-11-2012, 10:33 AM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1280
399-KHOE

Mơn man gió thổi nắng trưa hè
Tơ hớ phơi mình giữa chõng tre
Chân thõng chân co còn muốn hở
Cái lòi cái kín chẳng buồn che
Người dòm phỉ báng thì ngao ngán
Kẻ ngó thì thầm lại khoái phè
Con gái thế kia nhìn phát ngán
Liệu còn chi nữa để mà khoe

11/12/2012


NHỚ BÀ CỔ NGUYỆT

Bà Cổ Nguyệt ơi, mời dậy nghe
Bài thơ "Thiếu nữ ngủ trưa" hè
Được người thi họa thêm vần mới
Vẫn áng thi tình giữa chõng tre
Hình ảnh rực màu thiên tạo hóa
Bức tranh tuyệt tác chẳng gì che
Thời nay Quân tử ngang nhiên ngắm
Tuyệt thế nhân tình những nét khoe.

quanlenh
13-11-2012, 11:15 AM
TỊCH LIÊU

Xưa mờ tơ nhện phủ giăng
Thềm rêu dấu cổ vết hằn xanh xao

Hiên xiêu lạc mảnh trăng vào
Hồn hoa cô quạnh buồn nao cõi lòng

Vô thường trải chốn mênh mông
Bể dâu hoan lạc giữa dòng ngác ngơ

Thương đời trách phút ngại giờ
Trăm năm chẳng cách bến bờ là bao

Tịch liêu đậu xuống niềm đau
Vườn hoang giếng cạn tình nào ghé thăm

DA


LỠ LÀNG

Não nùng hình bóng tịch liêu
Bởi chăng duyên phận mưa chiều nắng mai
Nỗi niềm biết tỏ cùng ai
Trao thơ còn biết ngắn dài thở than
Thương thay số kiếp đa đoan
Bể dâu chìm nổi những toan phụ phàng
Kiếp này đã nỗi lỡ làng
Xin đừng bi lụy bẽ bàng kiếp sau
Tịch liêu tê tái niềm đau
Vườn thơ chia sẻ khóc nhau tạ tình.

Hoa Tím
13-11-2012, 02:18 PM
Phục?

Đăng thơ như chim sổ lồng
Tù tì một mạch như không muốn ngừng
Người xem chưa kịp trông chừng
Lại tuôn xối xả tưng bừng Thơ ... trôi!



Thơ này lẻ phận mồ côi
Đếm trang mà post cho rồi nghỉ ngơi
Cảm ơn ai đã ghé chơi
Dệt đôi vần họa để mời kết giao...

Hoa Tím

Hoa Tím
13-11-2012, 02:42 PM
Răng là "phận lẻ mồ côi"?
Vào đây thi hữu tình người tình thơ
Bây giờ cho đến ... bao giờ
Trao nhau rung cảm hồn thơ tình người ...

Lẽ nào tự cảm đơn côi?


Tại mình khó đứng không một nơi
Chạy đi khắp chỗ để chơi
Thả đôi vần họa hợt hời rồi ra
Dám đâu lại trách người ta
Cũng không tự cảm...một nhà hữu duyên

Thi thơ tất cả bạn hiền

quanlenh
13-11-2012, 10:03 PM
Tại mình khó đứng không một nơi
Chạy đi khắp chỗ để chơi
Thả đôi vần họa hợt hời rồi ra
Dám đâu lại trách người ta
Cũng không tự cảm...một nhà hữu duyên

Thi thơ tất cả bạn hiền


Cớ chi buông chữ thả lời
Vườn thơ chao lượn đậu rồi lại bay
Rằng hay thì quả có hay
Thủy chung e có gì đây ngượng ngùng

Làm sao đây đó tương phùng?

lethanhson
14-11-2012, 04:50 AM
http://2.bp.blogspot.com/_ewWdo68I2wA/SiN9oPvcndI/AAAAAAAADFY/hqNdjdk6N7U/s1600/Nho+Song+Thuong.jpg


Gửi sông Thương


Tình người gửi bến sông Thương
Liền anh, liền chị vấn vương một đời
Thuận dòng thuyền nhẽ nhàng trôi
Xa câu Quan Họ người ơi! thẫn thờ...

Lê thanh sơn

Hà Đức Cơ
14-11-2012, 07:58 AM
http://2.bp.blogspot.com/_ewWdo68I2wA/SiN9oPvcndI/AAAAAAAADFY/hqNdjdk6N7U/s1600/Nho+Song+Thuong.jpg


Gửi sông Thương


Tình người gửi bến sông Thương
Liền anh, liền chị vấn vương một đời
Thuận dòng thuyền nhẽ nhàng trôi
Xa câu Quan Họ người ơi! thẫn thờ...

Lê thanh sơn


ĐỪNG QUÊN
Xa người muôn nhớ ngàn thương
Xa người lòng cứ vấn vương trọn đời
Đừng như nước chảy bèo trôi
Người đừng quên để lòng tôi thẫn thờ
Hà Đức Cơ

quanlenh
14-11-2012, 10:19 AM
http://2.bp.blogspot.com/_ewWdo68I2wA/SiN9oPvcndI/AAAAAAAADFY/hqNdjdk6N7U/s1600/Nho+Song+Thuong.jpg


Gửi sông Thương


Tình người gửi bến sông Thương
Liền anh, liên chị vấn vương một đời
Thuận dòng thuyền nhẽ nhàng trôi
Xa câu Quan Họ người ơi! thẫn thờ...

Lê thanh sơn


NGẤT NGÂY

Thi tình ghé bến sông Thương
Bâng khuâng ngồi tựa mãn thuyền mà say
Bởi liền quan họ ngất ngây
Nỗi niềm chi để yếm bay ... thẹn thùng.

quanlenh
14-11-2012, 03:26 PM
ĐẠI HỌA


Đầu trọc,râu dài chẳng giống ai,
Nghênh ngang xuống phố muốn khoe tài,
Thấy em ngực khủng lòng u tối,
Trông ả chân dài dạ đắm say.
Đạo lý thánh hiền đem bỏ biển,
Tam qui ngũ giới để ngoài tai.
Tu hành siêu thoát qua bờ giác,
Đâu sướng bằng hôn môi kiểu Tây!!!

phamanhoa

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0911.jpg

PHẠM AN HÒA
:gn23:
An Hòa chẳng rõ ổng là ai?
Mới gặp xem ra tướng đại tài!
Vớ vẩn câu vần nhiều ả khoái
Mập mờ ý tứ khối bà say
Giả nai cứ việc bồ rờ gáy
Đúng cọp tha hồ vợ bẹo tai
Thắc mắc? cười ruồi xong, đáp lại:
-Tớ giờ theo học mốt người Tây!
(PHỤ NỮ = SỐ MỘT)
:gn13:
Đồ Lãng







THÂN TÌNH

Nghe ra Cụ Lãng "hiểu" An Hòa
Câu ý thân tình kiểu "tại gia"
Mới "gặp" mà lời chi đằm thắm
Thơ đùa mà ý ẩn sâu xa
Diễn đàn vui thế nguồn giao hảo
Chuyên mục hay ghê kết một nhà
Góc bể chân trời nào xa vắng
Quê nhà viễn xứ nối bao la.

Bạch Hồng Ngọc
14-11-2012, 04:03 PM
NHỚ BÀ CỔ NGUYỆT

Bà Cổ Nguyệt ơi, mời dậy nghe
Bài thơ "Thiếu nữ ngủ trưa" hè
Được người thi họa thêm vần mới
Vẫn áng thi tình giữa chõng tre
Hình ảnh rực màu thiên tạo hóa
Bức tranh tuyệt tác chẳng gì che
Thời nay Quân tử ngang nhiên ngắm
Tuyệt thế nhân tình những nét khoe.

THÍCH KHÔNG?

Dấu ấn người qua lúc nắng hè
Xem Cô thục nữ ngủ giường tre
Đôi giò trắng muốt xô quần tuột
Cặp đảo hồng tơ hở yếm che
Chú mướp ngồi canh thì nhỏ giãi
Cành hoa cắm đối lại ngang phè
Thiên tiên chẳng nỡ từ xa ngắm
Tiến tới gần nơi rõ hết khoe

14/11/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
14-11-2012, 06:37 PM
1283
BÁC AN HÒA
Ngắm bác An Hòa quả đẹp trai
Tai to trán rộng dáng anh tài
Thơ ca bát ngát không thua bạn
Nghĩa cử tràn trề chẳng kém ai
Ngắm ảnh đây rồi bao sắc sảo
Nhìn hình vẫn đó lắm khôi hài
Sơ qua mấy điểm làm sao hết
Cuộc sống tình đời thật khó phai

14/11/2012
Bạch Hồng Ngọc

quanlenh
14-11-2012, 10:32 PM
MÈO VÀ CHUỘT

Lắm chuột, tìm nuôi một chú mèo
Suốt ngày quanh quẩn, kêu “nghèo ngoeo”
Làm ngơ bỏ đói, buồn tiu nghỉu
Sốt ruột phang dùi, chết chỏng queo
Bực tức không mèo phô (nói) lủm bủm
Dận dằn lắm chuột chửi tùng pheo
Nghe lời bạn bảo tìm mua bẩy
Chuột chẳng mắc mưu, ta ngã quèo.

TRẦN XUÂN SINH


MẶT CHUỘT
Nhân những sự thật trơ trẽn được phơi bày !

Bỗng nhiên lòi mặt giữa ban ngày
Nhà cháy hay là động ổ đây ?
Ăn mặn đời cha chi chẳng khát
Mưu mô kiếp ấy vạ thời nay
Mới hay quỷ quyệt phường ăn cướp
Điêu đừng thế gian bởi lũ này
Bài cũ lật trò càng xấu mặt
Bàn dân chi lạ kẻ bầy hầy !

quanlenh
14-11-2012, 11:00 PM
http://i48.tinypic.com/w7ykxz.jpg


HAY GÌ

Chỉ người bất hạnh mới phô trương
Mới lớn đôi khi cũng muốn chường
Khoe mẽ mông đùi cong cớn uốn
Phơi bày bồng đảo thập thò cương
Duyên may gặp được người hiền đức
Kém phước đâm ra kẻ đứng đường
Tính nết hiện hình qua sở thích
Hay gì ngầu dữ khác luân thường.