PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thế là…Thơ THU PHONG mời thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
24-09-2012, 07:51 AM
Thế là…


Thế là chiếc lá cuối vừa rơi
Duyên nợ từ nay chấm hết rồi
Trả lại mầu xanh ươm lối mới
Mang cùng sắc úa ủ mơ vơi
Ngắm trăng duỗi gối nghe trăng kể
Ôm cỏ ngả lưng níu cỏ cười
Đã nhủ câu đời thanh thản bước
Sân si nào bận gót chân dời

19/09/2012
Thu Phong

1 - Tựu trường

Ngọn gió thu về lá nhẹ rơi
Còn đâu nắng hạ sắp qua rồi
Bao ngày cách mặt buồn khôn cạn
Ba tháng xa thầy nhớ mấy vơi
Phượng đỏ chờ ai tươi sắc thắm
Đầu xanh đón bạn nở môi cười
Sân trường rộn rã khoe tà áo
Gặp lại mừng rơn bước khó dời

Vancali 9.23.12

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-09-2012, 07:58 PM
2 - Thu buồn

Mắt buồn ngắm cảnh lá thu rơi
Bao tháng chia xa khắc khoải rồi
Thổn thức nhìn mây lòng nặng trĩu
Bùi ngùi ngóng gió nỗi đầy vơi
Chiều hôm mãi đợi nghe lời nói
Sáng sớm còn mong thấy tiếng cười
Có phải thuyền mơ miền ảo vọng
Cho nên nấn ná bước chưa dời

Thanh Thanh Khiết
24.9.2012

Trần Vi Thông
24-09-2012, 09:46 PM
3 -VẪN NHỚ

Nhặt lá thu vàng gió đánh rơi
Lần trang ký ức thuở xa rồi
Tìm bao kỷ niệm còn hay mất
Kiểm những vui buồn có hoặc vơi
Vẫn nhớ môi hồng thanh tiếng nhạc
Nào quên mắt biếc ngọt câu cười
Chiều nay xếp lại dòng lưu bút
Chạm nỗi thân thương chẳng muốn dời

Vi Thông

nguyenchihiep
25-09-2012, 10:23 AM
Thăm Huế chiều thu

Vàng úa cảnh thu lá chậm rơi
Huế thăm chiều cũ lối xa rồi
Ngang đò bến đợi ngày trông muộn
Nhẹ bước đường về gió thoảng vơi
Làng trước đến nơi xưa vọng nhớ
Sớm ngày mong bạn đón vui cười
Đan chân thả lại qua thềm dốc
Vàng úa lá thu cảnh đổi dời

Vĩnh Lưu
23.9.2012

Thụy Du
25-09-2012, 02:23 PM
5 - THU RƠI


Thu tận lá vàng lả tả rơi
Duyên xưa thôi trót dở dang rồi
Hồn bướm mơ màng đang còn đọng
Sắc hoa mộng mị tưởng đã vơi
Ngày tháng rã rời không tiếng hát
Phút giây buồn bã vắng môi cười
Chiều nghiêng tím thẩm trời nhung nhớ
Muôn thuở tình yêu chẳng chuyển dời


Thụy Du

Hoàng Phan
25-09-2012, 05:33 PM
TIỄN BẠN

Từng giọt mưa chiều lác đác rơi
Bến sông tàu đã khởi hành rồi
Người đi bịn rịn còn chưa dứt
Kẻ ở bồn chồn mãi chẳng vơi
Vắng bạn làm sao nghe bạn nói
Xa nhau đâu thể thấy nhau cười
Dập dềnh sóng nước tràn lên bãi
Lối cũ hoàng hôn nặng bước dời.
Hoàng Phan
25.9.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-09-2012, 06:10 PM
7 - Tình muộn

Bao mùa đứng đếm lá vàng rơi
Vẫn biết rằng thu chớm muộn rồi
Cũng bởi liễu trông còn mặn thắm
Cho nên cúc ngắm thấy chơi vơi
Mộng chờ có lúc lo mây quở
Hồn gửi nhiều khi ngại gió cừơi
Tằm đã vương tơ nào chọn né
Tình kia trời buộc dễ đâu dời

Thanh Thanh Khiết
25.9.2012

Thu Phong
26-09-2012, 04:21 PM
.

Thăm Huế chiều thu

Vàng úa cảnh thu lá chậm rơi
Huế thăm chiều cũ lối xa rồi
Ngang đò bến đợi ngày trông muộn
Nhẹ bước đường về gió thoảng vơi
Làng trước đến nơi xưa vọng nhớ
Sớm ngày mong bạn đón vui cười
Đan chân thả lại qua thềm dốc
Vàng úa lá thu cảnh đổi dời

Vĩnh Lưu
23.9.2012

8. Mưa Huế

Mưa Huế chạnh lòng níu bước rơi
Nắng phai vườn cũ lối quên rồi
Vừa nghe hạ ấy thương yêu trọn
Đã chớm thu này ước hẹn vơi
Đưa tiễn nẻo gầy chân ngại bước
Ngóng trông cành rũ lá thôi cười
Lùa xơ xác ngõ buồn hiu quạnh
Thừa cõi một khi gót chuyển dời

26/09/2012
.Thu Phong

phamanhoa
04-10-2012, 01:02 AM
TÌNH BUỒN

Chốn cũ buồn xao xác lá rơi,
Mùa thu lỗi hẹn,đã đi rồi.
Tình xanh thuở ấy sao đành cạn,
Nghĩa thắm ngày nao lại nở vơi.
Sáng nắng ngậm ngùi thương tiếng khóc,
Chiều mưa khắc khoải nhớ câu cười.
Trăng xưa vẫn sáng màu ân ái,
Đâu biết lòng ai đã đổi dời.

phamanhoa

cosiaus
04-10-2012, 05:35 AM
Chắc phải dời !!!!

Nhớ cho cái cảnh lá chờ rơi
Dọc xóm hàng cây chặt phắc rồi
Cả hố sình bên giờ phẳng xới
Còn gò mối kế đã bằng vơi
Nhà nhà cứ thế nhào lên cỡi
Đất đất còn đâu nhoẽn để cười
Người sống càng đông càng chật tới
Diêm cung hết chổ cũng nên dời...

Thu Phong
31-10-2012, 05:53 PM
.

11. Chưa trọn trăm năm

Từng giọt mưa chiều lất phất rơi
Mùa đông cũng sắp bước sang rồi
Nhìn câu thơ cũ sầu chưa nhạt
Mở nét chữ buồn nhớ chẳng vơi
Mỗi bữa bày cơm thêm chén đợi
Từng hôm rót rượu vắng môi cười
Thương sao một nẻo tình vừa ấm
Chưa trọn trăm năm đã vội dời

31/10/2012
Thu Phong


.

manhky
01-11-2012, 06:54 PM
12 - MƯA BUỒN


Từng giọt mưa buồn tí tách rơi
Nóng nồng ngày hạ đã qua rồi
Văn chương thả mộng không hề cạn
Nghiên bút gieo hồn cũng chẳng vơi
Cúc nở nụ vàng tươi nét thắm
Lan phô cánh trắng đẹp duyên cười
Dạt dào ngọn sóng đùa trong gió
Bến vắng thuyền nan vội vã dời .

Mạnh Kỷ
01/10/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-01-2013, 11:52 AM
13 - Xuân về

Xuân về nắng trải tuyết ngưng rơi
Nụ cúc vừa bung đã nở rồi
Ríu rít quần kê đùa ngả ngớn
Im lìm hạc lập đứng chơi vơi
Đồng quê rộn rã hòa câu hát
Phố thị xôn xao trộn giọng cười
Mặc khách tao nhân chờ gặp gỡ
Câu thơ chen rươu khó mà dời

Thanh Thanh Khiêt
27.1.2013

Hansy
05-02-2013, 05:38 PM
14
MỪNG CHÚA XUÂN

Nắng mới ươm vàng rải phiến rơi
Chúa Xuân lại đến thế gian rồi
Mênh mang gió đất phơi mơ thắm
Bảng lảng mây trời trải mộng vơi
Lóng lánh mơ huyền môi bậu hát
Lung linh ảo diệu mắt em cười
Hòa ca lồng lộng ngàn ươm biếc
Trời đất thay da cảnh sắc dời

Trời đất thay da cảnh sắc dời
Niềm tin mang đến vạn môi cười
Đào mai hé nụ khơi hương dậy
Cúc thọ khoe tình đuổi giá vơi
Chén rượu nồng cay thôi bận nữa
Chung trà thơm ngát nhẹ lo rồi
Gieo vần hạ tứ mời thi hữu
Nắng mới ươm vàng rải phiến rơi

HANSY

Nắng Xuân
05-02-2013, 08:30 PM
Thế là…


Thế là chiếc lá cuối vừa rơi
Duyên nợ từ nay chấm hết rồi
Trả lại mầu xanh ươm lối mới
Mang cùng sắc úa ủ mơ vơi
Ngắm trăng duỗi gối nghe trăng kể
Ôm cỏ ngả lưng níu cỏ cười
Đã nhủ câu đời thanh thản bước
Sân si nào bận gót chân dời

19/09/2012
Thu Phong

1 - Tựu trường

Ngọn gió thu về lá nhẹ rơi
Còn đâu nắng hạ sắp qua rồi
Bao ngày cách mặt buồn khôn cạn
Ba tháng xa thầy nhớ mấy vơi
Phượng đỏ chờ ai tươi sắc thắm
Đầu xanh đón bạn nở môi cười
Sân trường rộn rã khoe tà áo
Gặp lại mừng rơn bước khó dời

Vancali 9.23.12


15. HỌP MẶT ĐẦU THU

Nắng nhạt giao mùa bỡn lá rơi
Nàng thu áo lụa đến bên rồi
Mây vừa luận giải chê trời lặng
Gió đã ghen hờn trách biển vơi
Thưởng nhạc chan hòa khuôn nhạc lắng
Bình thơ xúc cảm áng thơ cười
Vầng trăng cổ tích từ cung Quảng
Trộm ghé dòm sang thẹn gót dời.

Nắng Xuân