PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đường đắng Lão nông



Lão nông
28-09-2012, 03:29 PM
THỬ
Lão cũng nghe đồn ….. chốn ấy duyên
Lơ mơ trúng mánh được bo tiền ?
Việt kiều lắm của già ưng chết
Khách nội đa tình trẻ thích điên
Tiếng gọi ngọt ngào gieo khắp chốn
Lời rao ấm áp rải bao miền
Hôm nào đến đấy mình xem thử
Có phải nơi này đúng cõi tiên
Lão nông

Lão nông
09-10-2012, 03:07 PM
NGẪM
Vốn đã quen rồi thói ẩm ương
Đa đoan miệng lưỡi thật khôn lường
Ngu ngơ chuốc hận lòng xao xuyến
Vớ vẩn ôm sầu dạ vấn vương
Trái phải không suy nhiều kẻ chán
Đúng sai chẳng nghĩ hiếm người thương
Cái TÔI bởi lớn mà ra chuyện
Vui đó , buồn đây ngẫm chán chường
Lão nông

Lão nông
09-10-2012, 03:35 PM
KHUYÊN
Ngán ngẩm ngối xem cái chuyện đời
Bao điều quái lạ ngỡ trò chơi ?
Lòng nhân chả tính toan thành bại
Bụng tốt nào đo đếm lỗ lời
Ý hợp đâu còn tình đã dứt
Tâm đầu lạc mất nghĩa đà vơi
Khuyên ai sáng suốt mau nhìn lại
Biết sửa lầm sai - kẻ thức thời
Lão nông

Lãng Nhân
09-10-2012, 04:46 PM
NGẪM
Vốn đã quen rồi thói ẩm ương
Đa đoan miệng lưỡi thật khôn lường
Ngu ngơ chuốc hận lòng xao xuyến
Vớ vẩn ôm sầu dạ vấn vương
Trái phải không suy nhiều kẻ chán
Đúng sai chẳng nghĩ hiếm người thương
Cái TÔI bởi lớn mà ra chuyện
Vui đó , buồn đây ngẫm chán chường
Lão nông

:gn1:

BẬN?

Đã biết anh chồng bản tánh ương
Lời ăn tiếng nói phải đo lường
Khuyên lơn nhỏ nhẹ sầu đâu vướng
Nhắc nhở ân cần hận chẳng vương
Hung dữ đàn ông -nhìn phát chán
Nhu mì phụ nữ -ngó càng thương
Lão nông có lẽ lâu nay bận…
Rẫy bái phải không? Ít thấy chường!

Đồ Lãng
Đồ Lãng qua nhà, họa vài câu thăm hỏi, chúc bác vui

Lão nông
15-10-2012, 09:08 AM
MỘT PHẬN

Một mớ đèo bòng rải khắp sông
Một ông thầy khoác áo tu dòng
Một tên thi sĩ nằm mơ mộng
Một kẻ ăn mày dạo phố đông
Một khách giang hồ khi ngả bóng
Một tay anh chị lúc xiêu lòng
Một Cô Si gõ... dùi bung trống
Một Thị Lan bè… có chết không? (cơ chứ)

Đồ Lãng

CHỢ ĐỜI
Một gã thất tình muốn nhảy sông
Một tên ma cạo giả thầy dòng
Một cô váy cộc vào thôn vắng
Một ả chân dài đến quán đông
Một bác xe ôm ngồi thất vọng
Một em số ế bước đau lòng
Một ngàì quan chức đang lên giọng
Một tớ dân nghèo mãi số không
Lão nông

thugiangvu
15-10-2012, 10:05 AM
http://ne0.upanh.com/b5.s2.d3/fcb448307bbfaef94e5ccf2165d9b3a4_36637040.vnthihu1 2copy.jpg


Chào mừng thi hữu Lão nông đến với vn thi hữu,
kính chúc Lão nông luôn an vui, may mắn.
Thugiangvũ

vancali96
16-10-2012, 07:44 AM
KHUYÊN

Ngán ngẩm ngối xem cái chuyện đời
Bao điều quái lạ ngỡ trò chơi ?
Lòng nhân chả tính toan thành bại
Bụng tốt nào đo đếm lỗ lời
Ý hợp đâu còn tình đã dứt
Tâm đầu lạc mất nghĩa đà vơi
Khuyên ai sáng suốt mau nhìn lại
Biết sửa lầm sai - kẻ thức thời

Lão nông

Xin phép Lão Nông cho em họa hầu Lão Nông nhen .

http://i45.tinypic.com/33kahhx.jpg

phamanhoa
17-10-2012, 03:15 PM
KHUYÊN

Ngán ngẩm ngối xem cái chuyện đời
Bao điều quái lạ ngỡ trò chơi ?
Lòng nhân chả tính toan thành bại
Bụng tốt nào đo đếm lỗ lời
Ý hợp đâu còn tình đã dứt
Tâm đầu lạc mất nghĩa đà vơi
Khuyên ai sáng suốt mau nhìn lại
Biết sửa lầm sai - kẻ thức thời

Lão nông

Xin phép Lão Nông cho em họa hầu Lão Nông nhen .

http://i45.tinypic.com/33kahhx.jpg



VỊ ĐỜI

Ngọt đắng bao phen nếm vị đời,
Cầm bằng con trẻ gặp trò chơi.
Lên voi,chẳng luận điều hơn thiệt,
Xuống chó,đừng so chuyện lỗ lời.
Đạo nghĩa:mây trời thường tụ tán,
Nhân tình:nước ốc vẫn đầy vơi.
Giữ mình sao thủy chung như nhất,
Chớ để xuôi theo chuyện thế thời.

phamanhoa

Lão nông
11-12-2012, 05:13 PM
XEM MÀ BỰC !
Ý tứ thơ gì ? Nghĩa tối tăm !
Vừa xem nghĩ bực chửi lằm bằm
Mồm dơ mở miệng mùi thêm khắm
Bụng thối buông lời vị quá khăm
Rảnh rỗi cha này ưa tán nhảm
Thảnh thơi gã ấy khoái bàn xàm
Dở hơi “nói lái” làm sao “cảm…”
Topic ra-vào , mấy kẻ thăm ?
Lão nông

*chú thích: Nhân vào đọc 1 topic thơ độc vận , thấy chán quá mà viết ra bài này.

Lão nông
15-12-2012, 05:38 PM
Góp Ý

Vớ vẩn..... ông ưa góp ý gàn
Thế này, thế nọ chuyện lan man
Chẳng hay sai đúng gồm quơ đại
Không rõ thực ngay gộp nói càn
Cẩn thận kẻo lầm thôi hãy stop
Coi chừng lại hớ nhé xin can
Thi đàn chốn ảo làm sao thật ?
Tốn sức, thừa hơi , miễn phải bàn !
Lão nông

Chú thích : Nhân đọc trang góp ý mà ra bài này.