PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thu viễn xứ - Thơ Vancali mời thi hữu họa



Bùi Thanh Thanh Khiết
30-09-2012, 02:28 PM
Thu viễn xứ

Ánh nguyệt ai treo khuất đỉnh đầu
Thu về chiếc lá sẽ về đâu
Buồn thân đất khách lòng tê tái
Nhớ bạn quê cha lệ úa sầu
Bóng nhạn bâng khuâng ngày gió lớn
Cung đàn thổn thức mối tình sâu
Thuyền ơi có thấy hồn hoang vắng
Bến ở cô đơn mắt nguyện cầu

Vancali 9.29.12

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-09-2012, 02:30 PM
1 - LỠ…!

Ngày tháng thoi đưa bạc mái đầu
Xuân tàn mộng ước chẳng còn đâu!
Lời ca em hát vang cung hận
Nốt nhạc tôi gieo vọng khúc sầu
Lặng lẽ trăng lên lòng lắng đọng
Âm thầm chiều xuống mắt trầm sâu
Từ đây cách biệt đời hai lối
Một phút vô duyên… lỡ nhịp cầu!

Vi Thông

cosiaus
30-09-2012, 04:07 PM
Bậu

Mời bạn cùng tôi hát ả đầu
Rượu còn chưa rót tính đi đâu
Vài chai đế cạn chưa là xấu
Dăm khúc đàn reo mới bớt sầu
Hò lý sang sông buồn sáo sậu
Dạo bài tài tữ hận tình sâu
Gặp đây mình hãy ngồi làm bậu
Cụng chén rồi lăn ngủ dưới cầu.

Bạch Hồng Ngọc
30-09-2012, 07:00 PM
3- CẦU...

Làm ăn chữ tín đứng hàng đầu
Nếu để trôi rồi biết lấy đâu?
Bạn hữu xa dần lòng uất hận
Người thân lánh hết dạ ôm sầu
Trời cao kiếm chốn chui cho kỹ
Biển rộng tìm nơi trốn thật sâu
Cuộc sống muôn màu âu cũng khó
Xem ra phải cậy đến thầy cầu...

30/9/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-09-2012, 07:48 PM
4 - Lệ ưá

Em vừa phá vỡ mối duyên đầu
Ghen quá mắt mờ còn trí đâu
Taị nhớ - mây che - lòng đắng đót
Bởi thương - gió cản - dạ u sầu
Rồng mây một thủa tình đầy nặng
Cá nước có thời nghĩa thẳm sâu
Sai trái xin ngươì nên thứ lỗi
Sang sông lệ ứa phút qua cầu

Thanh Thanh Khiết
30 .9.2912

Sao Hôm
01-10-2012, 04:04 PM
5 - Gãy nhịp cầu

Sao nỡ xua tan kỉ niệm đầu
Để hồn ngơ ngẩn biết về đâu !?
Niềm tin rạn vỡ tràn tâm hận
Ngờ vực lấn chen đọng trí sầu
Khúc ngoặt chia đường lòng khép kín
Dòng sông tách ngả dạ hằn sâu
Âm thầm giọt lệ tràn đêm vắng
Thảng thốt nào hay gãy nhịp cầu.

Sao Hôm

Lãng Nhân
01-10-2012, 04:56 PM
6-TRÁCH!

Thuở ấy mình yêu tự phút đầu
Bây giờ cách biệt bởi vì đâu?
Đôi bờ sóng vỗ khơi niềm nhớ
Một bóng thuyền trôi gợi nỗi sầu
Hờ hững trăng soi lòng biển cạn
Ơ thờ gió lộng cánh rừng sâu
Đàn khuya ai hát câu thương hận
Thầm trách nhịp duyên chẳng bắc cầu!

Lãng Nhân

tuyen45-ad
01-10-2012, 06:05 PM
7 - NGƯỜI LÍNH BIÊN THÙY
---*---
Trấn ải biên cương tóc trắng đầu
Xuân thì tuổi ngọc hỏi đi đâu ?
Lá thư mẹ gửi rưng rưng lệ
Dòng chữ em trao ngấn ngấn sầu
Biển đảo quê hương tình trĩu nặng
Đất trời tổ quốc nghĩa hằn sâu
Đêm ngày tay súng gìn non nước
Năm tháng kiên trung giữ mố cầu.

1/10/2012
Tuyen45

phamanhoa
03-10-2012, 06:21 AM
7 - NGƯỜI LÍNH BIÊN THÙY
---*---
Trấn ải biên cương tóc trắng đầu
Xuân thì tuổi ngọc hỏi đi đâu ?
Lá thư mẹ gửi rưng rưng lệ
Dòng chữ em trao ngấn ngấn sầu
Biển đảo quê hương tình trĩu nặng
Đất trời tổ quốc nghĩa hằn sâu
Đêm ngày tay súng gìn non nước
Năm tháng kiên trung giữ mố cầu.

1/10/2012
Tuyen45




LÒNG NGƯỜI LÍNH ĐẢO

Đứng ngẩn vời trông sóng bạc đầu,
Quê hương mù mịt biết là đâu?
Nương dâu chốn cũ xanh màu nhớ,
Bãi mía quê xưa thắm sắc sầu.
Mẹ đợi chiều sương,đầu bạc trắng,
Em chờ đêm lạnh,mắt quầng sâu.
Mong ngày đất nước tan chinh chiến,
Về chốn quê xưa nối nhịp cầu.

phamanhoa

Quốc Quyền
03-10-2012, 07:42 AM
Thắt lưng buột bụng

Vật giá leo thang nhức cả đầu
Lương còm ít ỏi khổ gì đâu
Cai luôn thuốc lá lòng chua xót
Bỏ bớt cà phê dạ héo sầu
Giã biệt phòng trà tim khắc khoải
Buông rời quán nhậu mắt khằn sâu
Xóm đường xướng họa tìm an ủi
Kiếm bạn tình thơ nối nhịp cầu

Vancali 10.01.12

http://i50.tinypic.com/2i7q0p1.jpg


Bít miệng khâu mồm

Cuộc sống mưu sinh nghĩ nặng đầu
Đôi đồng lương hẻo thấm vào đâu
Tiền nong mất giá trông mà xót
Công việc bấp bênh thấy muốn sầu
Du lịch con đòi - chờ dịp khác
Tham quan vợ muốn - hẹn lần sau
Còn bao nhiêu chuyện đang cần lắm!
Nói đến nhiều khi muốn nhảy cầu…

03.10.2012
Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/2i7q0p1.jpg