PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bùi Thanh Thanh Khiết - THÔNG REO QUẠNH HIU ca khúc



minhthu
01-10-2012, 07:47 AM
http://afamily1.vcmedia.vn/OrfEUjh39rOkmGwn7Adu0vjffW1qpe/Image/2011/12/tuyenlam-7_a0603.JPG

THÔNG REO QUẠNH HIU
Thơ :Bùi Thanh Thanh Khiết
Nhạc : Minh Thu
Demo : Minh Thu
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ddShLW5bi2Fh




Đã trải bao ngày giữa gió đông
Rừng già nép bóng khoảng mênh mông
Thông reo khản tiếng trong hiu quạnh
Vắng lặng hoang vu ai biết không

Biết không ngày ấy má trắng hồng
Quanh đồi đuổi bướm chạy long nhong
Mắt ai đăm đắm nhìn tha thiết
Đâu biết lòng ai đã thắm nồng

Thắm nồng trong dạ chỉ thế thôi
Ngây thơ có ngỡ cảnh chia phôi
Thời gian lặng lẽ trôi trôi mãi
Nỗi nhớ âm thầm giấc mộng khơi

Mộng khơi ai đó trong đêm mơ
Dệt những vần thơ ý đợi chờ
Khoảng trống thời gian như hẹp lại
Tương phùng thắm đẹp mối giây tơ

Giây tơ chỉ mảnh sắc tươi hồng
Phố núi ngàn hoa ngước ngóng trông
Sân trường phượng đỏ rung rung cánh

Gặp lại người xưa cũng nghẹn lòng
***
Rừng già nép bóng khoảng mênh mông
Vắng lặng hoang vu ai biết không……..

Bùi Thanh Thanh Khiết
(http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ddShLW5bi2Fh)

thylan
01-10-2012, 08:49 AM
http://afamily1.vcmedia.vn/OrfEUjh39rOkmGwn7Adu0vjffW1qpe/Image/2011/12/tuyenlam-7_a0603.JPG

THÔNG REO QUẠNH HIU
Thơ :Bùi Thanh Thanh Khiết
Nhạc : Minh Thu
Demo : Minh Thu
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ddShLW5bi2Fh


Giấc mơ
(THÔNG REO QUẠNH HIU )

Đã trải bao ngày giữa gió đông
Rừng già nép bóng khoảng mênh mông
Thông reo khản tiếng trong hiu quạnh
Vắng lặng hoang vu ai biết không

Biết không ngày ấy má trắng hồng
Quanh đồi đuổi bướm chạy long nhong
Mắt ai đăm đắm nhìn tha thiết
Đâu biết lòng ai đã thắm nồng

Thắm nồng trong dạ chỉ thế thôi
Ngây thơ có ngỡ cảnh chia phôi
Thời gian lặng lẽ trôi trôi mãi
Nỗi nhớ âm thầm giấc mộng khơi

Mộng khơi ai đó trong đêm mơ
Dệt những vần thơ ý đợi chờ
Khoảng trống thời gian như hẹp lại
Tương phùng thắm đẹp mối giây tơ

Giây tơ chỉ mảnh sắc tươi hồng
Phố núi ngàn hoa ngước ngóng trông
Sân trường phượng đỏ rung rung cánh

Gặp lại người xưa cũng nghẹn lòng
***
Rừng già nép bóng khoảng mênh mông
Vắng lặng hoang vu ai biết không……..

Bùi Thanh Thanh Khiết
(http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ddShLW5bi2Fh)





Thông reo Dalat phủ mờ
Tiếng đàn ai đó? lòng ngơ ngẩn sầu....

Chúc mừng chị Thanh Thanh Khiết đã có bài thơ GIẤC MƠ được nhạc sĩ Minh Thu chắp cánh thành nhạc phẩm THÔNG REO QUANH HIU .
Minh Thu "nói là làm". Phổ vừa lẹ, vừa hay. Hoan hô Minh Thu.:rolleyes::) :rolleyes::)
Giai điệu sâu lắng, mượt mà, rất hợp với lời thơ. Nghe ca sĩ ngân nga bỗng nhớ Dalat quá!
Thylan

Sao Hôm
01-10-2012, 12:23 PM
http://direct2.anhso.net/original/11/113736/1742011173020837.gif

Tiếng đàn ghi ta bập bùng sâu lắng hòa với tiếng hát trầm hùng của Minh Thu khiến cho khu rừng tĩnh lặng chợt bừng tỉnh rộn ràng, sống động!. Và lời thơ lãng mạn của Thanh Khiết đồng loạt được chắp cánh tung bay khắp bốn phương trời!...
Xin chúc mừng hai bạn : Thanh Khiết và Minh Thu !


Sao Hôm

Thu Phong
01-10-2012, 01:11 PM
.

Chúc mừng ca khúc mới của Vnthihuu! Chúc mừng anh minhthu và bạn Thanh Khiết nha.

Thông reo... trầm bổng tiếng ca
Lời thơ thắm thiết bay xa bay gần
Trong veo là những tiếng ngân
Ngọt ngào tình bạn thêm thân mỗi ngày..

Thu Phong

P/s Giọng anh Minh Thu trong ghê ha, nghe hát cứ ngỡ như là... đôi mươi

minhthu
01-10-2012, 04:22 PM
http://direct2.anhso.net/original/11/113736/1742011173020837.gif

Tiếng đàn ghi ta bập bùng sâu lắng hòa với tiếng hát trầm hùng của Minh Thu khiến cho khu rừng tĩnh lặng chợt bừng tỉnh rộn ràng, sống động!. Và lời thơ lãng mạn của Thanh Khiết đồng loạt được chắp cánh tung bay khắp bốn phương trời!...
Xin chúc mừng hai bạn : Thanh Khiết và Minh Thu !


Sao Hôm



=====================
Đúng ra loại bài này chơi guitar "không đủ đô" ,nhưng theo yêu cầu
của BTTK : Nếu hát ngay thì được thưởng một lọ " nước mắm cà cuống ":gn3:
để chấm bánh cuốn ...Vậy là sáng nay MT đi ,về 40 km để nhận giải thưởng,
Sao Hôm chứng kiến rồi nhá ? ...tương lai phải đi một lần nữa mới có bánh cuốn
đấy Sao Hôm ạ.
Cảm ơn bạn khen tặng.
minhthu

minhthu
01-10-2012, 04:40 PM
.

Chúc mừng ca khúc mới của Vnthihuu!

Thông reo... trầm bổng tiếng ca
Lời thơ thắm thiết bay xa bay gần
Trong veo là những tiếng ngân
Ngọt ngào tình bạn thêm thân mỗi ngày..

Thu Phong

P/s Giọng anh Minh Thu trong ghê ha, nghe hát cứ ngỡ như là... đôi mươi
---------
Chắp thêm cánh cho thơ của bạn có thể nói là trách nhiệm
của tất cả mọi người, trong đó có cả những lời động viên,
những cái " nhấp chuột chân thành " .MT rất quý trọng những
lời comment -Nó là liều thuốc bổ "vô hình " nhưng nói cư trú trong một
con tim yêu thương!...
Cảm ơn Thu Phong nhiều.
minhthu

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-10-2012, 08:46 PM
=====================
Đúng ra loại bài này chơi guitar "không đủ đô" ,nhưng theo yêu cầu
của BTTK : Nếu hát ngay thì được thưởng một lọ " nước mắm cà cuống ":gn3:
để chấm bánh cuốn ...Vậy là sáng nay MT đi ,về 40 km để nhận giải thưởng,
Sao Hôm chứng kiến rồi nhá ? ...tương lai phải đi một lần nữa mới có bánh cuốn
đấy Sao Hôm ạ.
Cảm ơn bạn khen tặng.
minhthu

hi...hi.. Baì thơ qúa tầm thường nhưng Minh Thu đã nâng cho cất cánh bay cao vời vợi mà chỉ một lọ cà cuống Sao hôm chưa đồng ý nói TTK không công bằng . vậy TTK cám ơn Minh Thu nhé .



:gn13::gn13::gn13:

minhthu
02-10-2012, 09:27 PM
hi...hi.. Baì thơ qúa tầm thường nhưng Minh Thu đã nâng cho cất cánh bay cao vời vợi mà chỉ một lọ cà cuống Sao hôm chưa đồng ý nói TTK không công bằng . vậy TTK cám ơn Minh Thu nhé .



:gn13::gn13::gn13:
Baì thơ qúa tầm thường
-------------------
Thanh khiết nói xấu thơ mình nhá ?
Ngày xưa gọi là GIẤC MƠ
Ngày nay người ấy đã mờ trong tim
Xưa không chê ?-nay im lìm
Còn chê "thuở ấy dốt"... chìm trong mơ !?

Thơ tầm thường -hay thờ ơ
Chôn vào dĩ vãng ...tình lờ nàn năm
Giờ không yêu chẳng hỏi thăm
Xin giữ kỷ niệm vầng trăng thuở nào

*Nên nói là : Bình thường thôi TTK à .
MINHTHU

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-10-2012, 09:45 AM
*Nên nói là : Bình thường thôi TTK à .
MINHTHU


Hi…hi..

Bình thường là được điểm năm
Baì này chỉ bốn nên nằm im re
Do công nhạc sỹ tài hoa
Nên thơ cất cánh bay ra thi đàn

Thanh Thanh Khiết
3.10.2012

minhthu
03-10-2012, 10:34 AM
*Nên nói là : Bình thường thôi TTK à .
MINHTHU


Hi…hi..

Bình thường là được điểm năm
Baì này chỉ bốn nên nằm im re
Do công nhạc sỹ tài hoa
Nên thơ cất cánh bay ra thi đàn

Thanh Thanh Khiết
3.10.2012
http://direct2.anhso.net/original/11/113736/1742011173020837.gif

Tiếng đàn ghi ta bập bùng sâu lắng hòa với tiếng hát trầm hùng của Minh Thu khiến cho khu rừng tĩnh lặng chợt bừng tỉnh rộn ràng, sống động!. Và lời thơ lãng mạn của Thanh Khiết đồng loạt được chắp cánh tung bay khắp bốn phương trời!...
Xin chúc mừng hai bạn : Thanh Khiết và Minh Thu !

Sao Hôm
==========
Hết đùa dại rồi SH à !
Tặng bạn ảnh này nhé :

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/c0.0.296.296/p403x403/523763_420670121313926_908275362_n.jpg