PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Vọng Vũ



vọng vũ
02-10-2012, 02:14 PM
Tôi về
Tôi về tìm lại chính tôi
Đã vô tình lạc trong thời gian qua
Vườn xưa vẫn ngập tràn hoa
Đón tôi như đón người xa ... lâu rồi

Tôi về hỏi lại chính tôi
Có còn lang bạt bước đời nữa không
Có còn hoang lạnh trong lòng
Những khi bất chợt giấc nồng ngừng trôi

Tôi về nhắc lại chính tôi
Trả nhanh những món nợ đời còn vương
Biết đâu vào một chiều sương
Xuôi tay nhẹ bước thiên đường xa xôi

Tôi về giúp lại chính tôi
Lấp đầy những hố tình vơi ngày nào
Vói tay hái mớ trăng , sao
Phủ thêm tơ tóc nhuốm màu đơn côi

Tôi về dặn lại chính tôi
Đừng hoài vọng nữa một đời liêu trai
Cạn đi một giấc mơ dài
Cuối cùng chỉ có hình hài phai phôi

Tôi về xin lại chính tôi
Thêm lần này nữa để rồi tôi quên
Gọi thầm hai tiếng yêu em
Như ngày xưa ấy bên thềm trăng soi

Tôi về ...về lại...mình tôi.
vv

thylan
02-10-2012, 02:52 PM
http://ne0.upanh.com/b5.s2.d3/fcb448307bbfaef94e5ccf2165d9b3a4_36637040.vnthihu1 2copy.jpg

Chào mừng bạn Vọng Vũ đến với Diễn Đản VNTH
Chúc bạn tìm được niềm vui nơi đây

Thy Lan

vọng vũ
20-10-2012, 10:25 AM
Cám ơn các Anh,Chị đã động viên. Chúc mọi người luôn khỏe để chung sức đưa diễn đàn ngày càng phát triển.
VVV.

vantaisang
20-10-2012, 10:28 AM
Nhân ngày 20 - 10. Mình xin chúc các chị em phụ nữ luôn xinh đẹp, yêu đời, hạnh phúc bên người mình yêu thương.

vọng vũ
20-10-2012, 10:32 AM
ĐOẢN KHÚC *

Hình như có chất ghen tương
Lẫn vào vị mặn hạt sương trong ngần
Đọng trên khóe mắt giai nhân
Cho long lanh lại thêm phần long lanh
Sầu rơi vào cõi lặng im
Nơi bão tố đang trốn tìm đại dương
Bờ cao phủ sóng vô thường
Đáy sâu chất ngất nỗi buồn hoang mang
...
Hình như đông vẫn chưa sang
Mà sao lạnh, lạnh, lạnh tràn đôi môi
vv

vọng vũ
20-10-2012, 03:06 PM
SOI GƯƠNG

Lâu rồi ta mới lại soi gương
Chải chuốt tăm tia dạo phố phường
Trán khắc lờ mờ nhiều vết rạn
Mặt gim lấm tấm mớ tàn hương
Da cũng sạm đen vì mưa nắng
Tóc thêm bạc trắng bởi phong sương
Nén tiếng thở dài - thôi kệ vậy
Dắt xe nổ máy thẳng ra đường.
vv

le_mile
20-10-2012, 07:47 PM
SOI GƯƠNG

Lâu rồi ta mới lại soi gương
Chải chuốt tăm tia dạo phố phường
Trán khắc lờ mờ nhiều vết rạn
Mặt gim lấm tấm mớ tàn hương
Da cũng sạm đen vì mưa nắng
Tóc thêm bạc trắng bởi phong sương
Nén tiếng thở dài - thôi kệ vậy
Dắt xe nổ máy thẳng ra đường.
vv


CHẲNG SOI GƯƠNG

Bao năm người chẳng chẳng soi gương
Cũng bước xênh xang rảo phố phường
Mắt lộ võng vòng trông đẹp phếch
Mày cao ve vuốt ngộ mùi hương
Mặt hoài héo hắt dù Xuân đến
Môi vẫn khô khào đâu tiết sương
Ai ngó nghé dòm thây kệ họ
Người chân cứ bước bước qua đường

le_mile
He he he ... Có phải ông chú đấy không ạ !

vọng vũ
21-10-2012, 10:32 AM
ĐOẢN KHÚC **

Anh vô nghĩa trong thế nhân nghiệt ngả
Sống vô tâm hời hợt cả cuộc đời
Và vô hồn nên cứ mãi chơi vơi
Luôn vô thức trước ý lời ngon ngọt
Dù vô cảm nhưng cũng nghe hoảng hốt
Em vô tư anh đau buốt thịt da
Ngồi bên nhau em tán tụng người ta
Vô tình cứ như anh là vô ảnh.
VV

vọng vũ
22-10-2012, 08:55 AM
VỌNG THU

Thu vẫn còn đây thu vẫn đây
Lá vẫn còn rơi phủ lối gầy
Ta vẫn còn ta hồn lãng tử
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn như say

Thu vẫn còn gieo lên mắt trong
Một ánh trăng thơ luôn nhớ mong
Để từ thăm thẳm muôn trùng ấy
Ta lại về nhau thỏa nỗi lòng

Thu vẫn còn vương trên sắc hoa
Cho búp tay ngoan mãi ngọc ngà
Nâng niu kỹ niệm mùa thu cũ
Dịu dàng ve vuốt tiễn thu qua

Thu vẫn còn rơi trên phím tơ
Dìu dặt đời nhau giữa biển chờ
Dư âm mê đắm tràn trong gió
Réo rắc cung tình đoản khúc mơ
VV

vọng vũ
23-10-2012, 08:32 AM
Lo SAO

Mẹ tôi giờ yếu lắm rồi
Tám mươi tuổi lẻ, một đời gian truân
Mẹ tôi giờ đã rất gần
Nơi mà ai cũng một lần phải qua
VV

Huy Thanh
23-10-2012, 07:30 PM
CÓ CHI HƠN


Có chi hơn chốn Diễn Đàn
Vui tình Thi Hữu với ngàn bài thơ
Có chi hơn được bây giờ
Niềm vui trao tặng tràn bờ thân thương?!!

Sáng ra, vào Diễn Đàn thấy vui ngập lòng.
Cảm ơn Quý thi hữu vào thăm nhà, tặng thơ, xướng họa...


KIỀN ĐỨC - 18/10/12


LẠC BƯỚC

Chân vừa lạc bước Diễn Đàn
Bạn bè huynh đệ với ngàn ước mơ

Chung thuyền chung một bến bờ
Văn hay ý đẹp ngẩn ngơ thả hồn


HUY THANH

ĐỒNGĐỘI
24-10-2012, 03:16 PM
Lo SAO

Mẹ tôi giờ yếu lắm rồi
Tám mươi tuổi lẻ, một đời gian truân
Mẹ tôi giờ đã rất gần
Nơi mà ai cũng một lần phải qua
VV


Mẹ ơi!
* * *


Mẹ ơi! Con gọi thiết tha

Mênh mông lòng biển bao la đất trời

Dưỡng nuôi dạy dỗ từng lời

Cho con khôn lớn nên người hôm nay



Đời đừng mang đến lá lay

Cho con bên Mẹ từng ngày chăm lo

Bờ xa chờ được con đò

Mẹ xa! Chỉ biết từng giờ nhớ thương.
* * *



ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 24 /10/2012

vọng vũ
14-03-2013, 10:22 AM
CHUYỆN CON BÒ
Thì to trông quả thật là to
Dáng dấp nghênh ngang một chú bò
Đuôi ngoáy liên tu tìm mớ bụi
Lưỡi thè bất tận kiếm thêm tro
Nghếch sừng hiếu chiến- đâu ai sợ
Dậm chân trịch thượng -mấy người lo
Rộn sự có ngày ăn mưa gậy
Tứ bề giáng xuống đáng thân cho.
NB