PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Để lại chút tình



Spiderman
14-08-2011, 12:42 PM
Để lại chút tình


Nguyên văn bởi Tiểu Nhã Đình

BAN CÔNG NHÀ EM

Ban công nhà em hướng Tây
Cho em ngắm vầng trăng xế
Khuyết tròn mùa nào cũng thế.
Nét duyên lưu luyến dịu hiền

Chênh chếch bờ Tây trước hiên
Trăng nép bên làn sương mỏng
Chiếu thêm một lần trông ngóng
Nào ai hãy đoái tới mình.

Bình minh náo nức bình minh
Trăng nhường trời cho anh nắng
Lại thêm một ngày xa vắng.
Hướng Tây một mảnh Trăng chờ...

@BTV.vnthihuu

Nguyên văn bởi Hoa Dại

VN tếu táo chút TĐ nhé:

Ban công nhà em hướng Tây
Cửa sổ nhà anh hướng Bắc
Anh đứng bên này trông ngóng
Hàng đêm ánh trăng dịu hiền

Bầu trời sao sáng lung liêng
Vầng trăng-em cao vời vợi
Trăng ơi,xin trăng hãy đợi
Ru tròn giấc ngủ em tôi

Anh yêu vầng trăng xa xôi
Lặng thầm anh không thể nói
Vắng trăng lòng anh nhức nhối
Ước mong một mảnh trăng rơi...


GIẬN MÌNH

Ban công nhà em hướng Tây
Tháng ngày anh nhìn sang đấy
Bất chợt sáng nay không thấy
Lụa mềm dải tóc em bay

Thẫn thờ vào ra cả ngày
Trong đầu bao nhiêu câu hỏi
Chuyện chi hay như người nói
Bướm vàng sắp đậu mù u

Xuân qua, hết hạ sang thu
Bao chiều đợi bên ngõ nhỏ
Ngập ngừng một lời muốn ngỏ
Chưa nên, để tiếc bây giờ …

PMĐ


BAN CÔNG VÀ EM

Ban công nhà em hướng Tây
Em chỉ ngắm được vầng trăng xế
Em gặp anh phận duyên quá trễ
Bốn mắt nhìn nhau thở dài ...

Ban công em trách người thợ xây
Sao không hướng phía mặt trời mọc
Đêm gặp anh về nhà em khóc
Cho lòng một chút bình yên

Trăng cuối tháng rơi trên ban công
Hình như trăng cũng buồn thì phải
Nhớ anh nhưng em không gặp lại
Ban công nhà em hướng Tây ...

Kim Nguyên

BAN CÔNG NHÀ AI

Ban công nhà em hướng Tây
Điểm tô thêm cành hoa giấy
Để rồi ngày nào cũng vậy
Có người đợi người chăm hoa

Đêm về bóng hồng thướt tha
Cùng anh đi vào giấc mộng
Mảnh rèm gió đưa khẽ động
Giật mình mơ tưởng em sang

Hôm nay tin sáo sang ngang
Hận mình có lời không ngỏ
Heo may lạnh lùng ngõ nhỏ
Ban công nhà ai hướng Tây ...

Spiderman

thylan
14-08-2011, 01:07 PM
Để lại chút tình








BAN CÔNG NHÀ AI

Ban công nhà em hướng Tây
Điểm tô thêm cành hoa giấy
Để rồi ngày nào cũng vậy
Có người đợi người chăm hoa

Đêm về bóng hồng thướt tha
Cùng anh đi vào giấc mộng
Mảnh rèm gió đưa khẽ động
Giật mình mơ tưởng em sang

Hôm nay tin sáo sang ngang
Hận mình có lời không ngỏ
Heo may lạnh lùng ngõ nhỏ
Ban công nhà ai hướng Tây ...

Spiderman

Thy Lan góp một chút nhé!

BAN CÔNG NHÀ EM

Ban công nhà em hướng Tây
Bâng khuâng, một chút đắm say
Tình anh gửi sang bên ấy
Gửi vào với gió cùng mây

Ngày nào anh cũng ngắm em
Ánh trăng rơi xuống bên thềm
Anh chỉ là người khách lạ
Chắc chẳng bao giờ được quen

Một ngày anh phải đi xa
Nhớ em mỗi buổi chiều tà
Chiều Tây anh luôn trông ngóng
Đường chiều thơ thẩn mình ta...

Thy Lan

thylan
14-08-2011, 01:16 PM
CHÀO MỪNG BẠN spiderman ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN

Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui nơi đây

http://inlinethumb35.webshots.com/13474/2322287350100373937S500x500Q85.jpg
Thy Lan

miendong75
14-08-2011, 09:52 PM
BAN CÔNG NHÀ EM

Ban công nhà em hướng Tây
Cho em ngắm vầng trăng xế
Khuyết tròn mùa nào cũng thế.
Nét duyên lưu luyến dịu hiền

Chênh chếch bờ Tây trước hiên
Trăng nép bên làn sương mỏng
Chiếu thêm một lần trông ngóng
Nào ai hãy đoái tới mình.

Bình minh náo nức bình minh
Trăng nhường trời cho anh nắng
Lại thêm một ngày xa vắng.
Hướng Tây một mảnh Trăng chờ...

@BTV.vnthihuu




BAN CÔNG NHÀ AI

Ban công nhà em hướng Tây
Điểm tô thêm cành hoa giấy
Để rồi ngày nào cũng vậy
Có người đợi người chăm hoa

Đêm về bóng hồng thướt tha
Cùng anh đi vào giấc mộng
Mảnh rèm gió đưa khẽ động
Giật mình mơ tưởng em sang

Hôm nay tin sáo sang ngang
Hận mình có lời không ngỏ
Heo may lạnh lùng ngõ nhỏ
Ban công nhà ai hướng Tây ...

Spiderman


Thy Lan góp một chút nhé!

BAN CÔNG NHÀ EM

Ban công nhà em hướng Tây
Bâng khuâng, một chút đắm say
Tình anh gửi sang bên ấy
Gửi vào với gió cùng mây

Ngày nào anh cũng ngắm em
Ánh trăng rơi xuống bên thềm
Anh chỉ là người khách lạ
Chắc chẳng bao giờ được quen

Một ngày anh phải đi xa
Nhớ em mỗi buổi chiều tà
Chiều Tây anh luôn trông ngóng
Đường chiều thơ thẩn mình ta...

Thy Lan


ƯỚC MƠ

Ban công nhà em hướng Tây
Bình minh ngắm em rất khó
Thẫn thờ gốc cây quán nhỏ
Ước mặt trời lặn đằng Đông

Vô tình em rớt sợi hồng
Vướng vào tim anh rồi đó
Bao lần gửi lời qua gió
Nói yêu ... Em không nghe sao?

Anh mơ chúng mình là sao
Trời cao ngắm nhau thỏa thích
Thế gian chìm trong tĩnh mịch
Cứ để ban công hướng Tây ...

PMĐ

Spiderman
15-08-2011, 02:18 PM
THU SANG

Thu sang cho lá vàng rơi
Cho mây lờ lững lưng trời nhẹ trôi
Nắng vàng nỗi nhớ lòng tôi
Heo may da diết buồn ôi não nề
Đành rằng chưa hẹn chưa thề
Vẫn luôn mong mỏi em về cùng tôi

Xa em đã mấy thu rồi
Đêm dài dằng dặc lặng ngồi nhớ em

Spiderman

Tùng Lâm
15-08-2011, 09:37 PM
MÁI HIÊN TÂY
Lầu son nhọn mái hiên tây
Chiều chiều em đứng ngắm mây
Để anh bao lần trộm bóng
Mơ hoài hương theo gió bay...

Ngày ngày anh bước qua đây
Mong trăng đậu vào khung cửa
soi bóng ngọc ngà thêm tỏ
Dịu lòng thương nhớ vơi đầy.

Nay đêm tháng tám trăng gầy
Leo rào trèo sang bên ấy
Rượu nồng dâng để ba say...
Vui xây lầu nữa: hiên tây.
Hòa thơ vui-BMT-T.L

Spiderman
18-08-2011, 06:57 AM
EM THÍCH BAN CÔNG HƯỚNG TÂY

Ban công nhà em hướng Tây
Tưởng chỉ ngắm được vầng trăng xế
Ban mai, ánh binh minh cũng thế
Chẳng thể soi được vào ban công

Trên ban công có chậu hoa hồng
Nhà bên kia một người thích ngắm
Chả nhớ nữa, có thể chưa lâu lắm
Em bỗng quen ra chải tóc cạnh hoa

Tay lùa trong suối tóc mượt mà
Chợt đỏ mặt khi ngỡ tay người ấy
Thoảng trong gió như có lời … gì đấy
Em thích rồi ban công hướng Tây!

Spiderman