PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tho Tran Xuan Sinh



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tran Xuan Sinh
10-10-2012, 10:24 AM
MUỘN

Có mùa Xuân đến muộn
để hoa luôn đợi chờ

Có mùa Hạ đến muộn
làm giọt nắng hững hờ

Có mùa Thu đến muộn
hoa cúc đã nở đầy

Có mùa Đông đến muộn
rét ngọt vẫn đắm say

Có tình yêu đến muộn
nơi màu tím chân trời

Vẫn dòng thơ say đắm
Rung động cả lòng người.

TRẦN XUÂN SINH

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-10-2012, 04:27 PM
ĐỌC THƠ BẠN

Đọc thơ bạn viết sáng không lòa
Từng ý từng câu đẹp tựa hoa
Ta biết tuổi mình đâu trẻ nữa
Vẫn say thơ phú góp lời ca.

Trần Xuân Sinh

Thơ không tuổi

Hoàng hôn sương rụng áng mây lòa
Gió đẩy nhạt nhoà cả bóng hoa
Không tuổi lời thơ bay vạn nẻo
Bốn phương huynh đệ mãi đồng ca

Thanh Thanh Khiết
10.10.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-10-2012, 04:33 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302vnthihuu. jpg

Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

manhky
10-10-2012, 05:11 PM
ĐỌC THƠ BẠN

Đọc thơ bạn viết sáng không lòa
Từng ý từng câu đẹp tựa hoa
Ta biết tuổi mình đâu trẻ nữa
Vẫn say thơ phú góp lời ca.

Trần Xuân Sinh


Thơ không tuổi

Hoàng hôn sương rụng áng mây lòa
Gió đẩy nhạt nhoà cả bóng hoa
Không tuổi lời thơ bay vạn nẻo
Bốn phương huynh đệ mãi đồng ca

Thanh Thanh Khiết
10.10.2012


NỐI NHỊP CẦU THƠ

Tuổi đã lên ông vẫn chữa lòa
Đêm ngày thơ phú đẹp tươi hoa
Giao lưu xướng họa tình thân thiết
Nối nhịp cầu thơ ngọt dọng ca .

Mạnh Kỷ
10/10/2012

lethanhson
10-10-2012, 05:42 PM
ĐỌC THƠ BẠN

Đọc thơ bạn viết sáng không lòa
Từng ý từng câu đẹp tựa hoa
Ta biết tuổi mình đâu trẻ nữa
Vẫn say thơ phú góp lời ca.

Trần Xuân Sinh

Thơ không tuổi

Hoàng hôn sương rụng áng mây lòa
Gió đẩy nhạt nhoà cả bóng hoa
Không tuổi lời thơ bay vạn nẻo
Bốn phương huynh đệ mãi đồng ca

Thanh Thanh Khiết
10.10.2012




Thơ bạn


Thơ hay đọc mãi sáng thêm ra
Gửi mộng trong hồn đẹp sắc hoa
Thơ gửi từng dòng đi mọi nẻo
Bốn phương thi hữu mãi hòa ca

Lê Thanh Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-10-2012, 04:59 PM
GỬI AI

Nước biếc non xanh đẹp tuyệt vời
Nhớ người dạo cảnh nỗi buồn vơi
Gửi ai giọt nắng về nơi ấy
Sưởi ấm lòng xa một quảng trời.

TRẦN XUÂN SINH


DÂNG SẦU

Nghìn trùng ngăn trở mộng xa vời
Xướng họa nỗi buồn cũng chẳng vơi
Thiên lý từ nay đành cách biệt
Sầu dâng phủ kín một khoảng trời

HUY THANH

Sáng thu

Xanh biếc vầng mây để gió vời
Niềm vui đầy ắp chẳng hề vơi
Ngọt ngào nắng ấm làm hoa nở
Hương ngát mênh mông toả khắp trời

Thanh Thanh Khiết
11.10.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-10-2012, 11:40 AM
THU QUA

Con nắng nhật dần bớt ánh quang
Trúc qua mai đến rõ ràng ràng
Bưởi còn vương lại mùi hương tỏa
Rét ngọt ghé về Đông đã sang.

Trần Xuân Sinh
(17-10-12)

QUANG NĂNG

Nước ta nhiệt đới ánh dương quang
Năng lượng trời cho quá rõ ràng
Người hởi chớ quên đừng lãng phí
Môi trường trong sạch thật là sang

HUY THANH

Thu muộn

Chiều tà thu muộn đất mù quang
Sương rụng bay lay gió buộc ràng
Cái lạnh hoàng hôn mây vẫn tím
Trách trời cay nghiệt để đông sang

Thanh Thanh Khiết
17.10.2012

Huy Thanh
17-10-2012, 03:34 PM
SÁNG XUÂN

Xuân đến đất trời đẹp đẽ sao
Hồng tươi rực rỡ sắc mai đào
Khắp nơi nhộn nhịp mừng năm mới
Xanh ngát đồng quê én liệng chao

Hoàng Phan
17.10.2012

Dựng lều cố nhân ơi !

Sáng nay xuân đến đẹp làm sao
Không dựng lều thơ – ngóng bạn vào
Để bước cố nhân mòn mỏi kiếm
Làm mùa nắng đẹp phải chênh chao

Thanh Thanh Khiết
17.10.2012


NẮNG CHIỀU

Nắng chiều mây nhạt đẹp làm sao
Sóng biển ngoài khơi đùa ập vào
Ngồi ngắm tầng không muôn sắc thắm
Diều bay gió giật ngả nghiêng chao

HUY THANH
17-10-2012

lethanhson
18-10-2012, 05:51 AM
Phong ba


Trời đang yên tĩnh ánh trăng sao
Bất chợt cuồng phong đến ập vào
Vụn nát tàu thuyền tan trước bão
Con người chống với biển điên chao.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
18-10-2012, 11:03 AM
Họa thơ ManhKy

TẾT NÀY

Tết này lấp lánh ánh cờ sao
Đất nước sang Xuân nở nụ đào
Đổi mới tầm nhìn ra bốn cõi
Con thuyền cách mạng chẳng nghiêng chao.
TRẦN XUÂN SINH
(18/10/2012)


TRI ÂM

Thượng tuần trăng khuyết quá nhiều sao
Đón bạn mừng xuân nhấp rượu đào
Phú quý tình đời hay đổi dạ
Tri âm tri kỉ dễ gì chao

HUY THANH
18-10-2012

manhky
18-10-2012, 04:40 PM
Họa thơ ManhKy

TẾT NÀY

Tết này lấp lánh ánh cờ sao
Đất nước sang Xuân nở nụ đào
Đổi mới tầm nhìn ra bốn cõi
Con thuyền cách mạng chẳng nghiêng chao.
TRẦN XUÂN SINH
(18/10/2012)


TRI ÂM

Thượng tuần trăng khuyết quá nhiều sao
Đón bạn mừng xuân nhấp rượu đào
Phú quý tình đời hay đổi dạ
Tri âm tri kỉ dễ gì chao

HUY THANH
18-10-2012




http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2010/06/hoa-dao-ngay-xuan.jpg

RỰC ÁNH SAO




Đất nước huy hoàng rực ánh sao
Xuân về xin tặng một cành đào
Niềm vui lan tỏa muôn ngàn nẻo
Tàu vượt trùng dương chẳng đảo chao .

Mạnh Kỷ
18/10/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-10-2012, 06:27 PM
TẾT NÀY

Tết này lấp lánh ánh cờ sao
Đất nước sang Xuân nở nụ đào
Đổi mới tầm nhìn ra bốn cõi
Con thuyền cách mạng chẳng nghiêng chao.
TRẦN XUÂN SINH
(18/10/2012)




http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2010/06/hoa-dao-ngay-xuan.jpg

RỰC ÁNH SAO




Đất nước huy hoàng rực ánh sao
Xuân về xin tặng một cành đào
Niềm vui lan tỏa muôn ngàn nẻo
Tàu vượt trùng dương chẳng đảo chao .

Mạnh Kỷ
18/10/2012

Đón xuân

Mắt ngừơi lóng lánh tựa vì sao
Còn đấy môi ai tựa cánh đào
Đi dưới trời xuân hồn náo nức
Niềm vui nhìn nắng thấy chênh chao

Thanh Thanh Khiết
18.10.2012

Huy Thanh
19-10-2012, 10:01 AM
TỈNH

Tình chênh chao quá...chẳng thiết sao...
Muốn suối muốn khe muốn rì rào
Muốn hòn non bộ, hồ bán nguyệt
Muốn vịn cột đình...khỏi chênh chao.

Nguyễn Văn Hùng
Say


Đây chén hương quuỳnh ngập ánh sao
Vui như nắng hạn gặp mưa rào
Vui vì men ủ ngày đông lạnh
Vẫn ngát hương nồng hồn đảo chao

Thanh Thanh Khiết
18.10.2012


Ả ĐÀO

Thi nhân đời trước sướng làm sao
Ngày tháng mãi mê hát ả đào
Ca xướng luôn mưu ma chước quỷ
Tiếng lòng ai oán ngả nghiêng chao

HUY THANH
19-10-2012

Tran Xuan Sinh
19-10-2012, 06:14 PM
ĐỌC THƠ EM


Người rằng rượu chảy thành thơ
Ta nhấp men rượu lại mơ tình đời
Thơ ai cuốn hút lòng người
Ta say “màu tím chân trời” vì em.

TRẦN XUÂN SINH

Huy Thanh
19-10-2012, 07:14 PM
GIÓ ĐÙA

Đêm khuya viết vội vần thơ
Bên cầu đứng đợi mộng mơ gió đùa

Thu-Đông trời đất chuyển mùa
Tuyết rơi lạnh buốt đẩy xua nắng hè


HUY THANH
19-10-2012

Huy Thanh
20-10-2012, 07:50 AM
Chân tình


Chân tình ở giữa đa mang
Gặp người xa xứ lòng mênh mang buồn
Đã từng lôi suối trèo non
Đến miền đất hứa vẫn còn cô đơn

Lê Thanh Sơn


TƯƠNG NGỘ

Lối ra đất khách mênh mang
Trên đường thiên lý lòng đang mõi mòn

Dẫu qua ba núi bảy non
Gặp người trong mộng hết còn cô đơn


HUY THANH

Huy Thanh
20-10-2012, 07:58 AM
ĐỌC THƠ EM


Người rằng rượu chảy thành thơ
Ta nhấp men rượu lại mơ tình đời
Thơ ai cuốn hút lòng người
Ta say “màu tím chân trời” vì em.

TRẦN XUÂN SINH


NGẮM EM

Ngắm em ta dệt bài thơ
Rượu hồng nhi tửu rồi mơ mộng đời

Mắt môi thu hút, em cười
Chưa say nên đứng cuối trời đợi em


HUY THANH

manhky
20-10-2012, 09:52 AM
TÂM HỒN NHÀ GIÁO



Tâm hồn nhà giáo đẹp bao la
Tình cảm yêu thương mãi đặm đà
Một thuở miệt mài trang giáo án
Bao ngày trau chuốt áng thi ca
Vườn ươm trí tuệ lung linh tỏa
Lò luyện nhân tài lấp lánh xa
Nối nhịp bờ vui về vạn nẻo
Hồn thơ sáng lạn tựa sao sa .

Mạnh Kỷ
20/10/2012

Huy Thanh
20-10-2012, 03:58 PM
MỜI TRÀ

Nhà tôi sân rụng lá vàng
Hữu tình thì đến mơ màng cùng tôi
Tách trà ấm nóng vị đời
Uống trà xanh ngắm lá rơi chiều vàng...

Nguyễn Văn Hùng


MƠ THU

Thu về lá úa rụng vàng
Sang sông sáo đậu muộn màng lẻ loi

Quan san vị đắng cuộc đời
Lam chiều mơ mộng lả lơi nắng vàng


HUY THANH

Huy Thanh
20-10-2012, 04:30 PM
Xuân phương Nam


Mai vàng rực rỡ đón xuân sang
Chẳng rét ở đây rực nắng vàng
Xứ tuyết đông sang giờ chẳng lạnh
Lòng người gửi ấm nắng chang chang

Lê Thanh sơn


XUÂN ĐẤT BẮC

Gió mùa se lạnh báo đông sang
Đồi núi chiều buông rực sắc vàng
Lặng ngắm rừng trà đơn lẻ bước
Hướng về đất Bắc dạo lang thang

HUY THANH

Huy Thanh
21-10-2012, 03:38 PM
Xuân lại về

Đông đã qua rồi mây nhẹ trôi
Bao nhiêu sầu uá nỗi đau đời
Chôn xuống đáy sâu vùng kỷ niệm
Để mùa xuân ấm lại lên ngôi

Thanh Thanh Khiết
21.10.2012

VŨ TRỤ

Dòng song êm ả lững lờ trôi
Rửa sạch cuốn theo cả bụi đời
Xuân sắc mỗi mùa đầy vẻ đẹp
Luân hồi vũ trụ cứ chuyền ngôi

Trần Xuân Sinh


MỘT CHIỀU

Thời gian lặng lẽ một chiều trôi
Ghi dấu buồn vui vạn sự đời
Tranh đấu hơn thua đau để lại
Nỗi buồn dấu kín lại lên ngôi

HUY THANH

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-10-2012, 04:53 PM
VŨ TRỤ

Dòng song êm ả lững lờ trôi
Rửa sạch cuốn theo cả bụi đời
Xuân sắc mỗi mùa đầy vẻ đẹp
Luân hồi vũ trụ cứ chuyền ngôi

Trần Xuân Sinh

Chuyện dòng sông

Đầu nguồn dòng nước rẽ chia ngôi
Đổ đến muôn nơi cuộn sóng đời
Từng khúc đục trong lầm lũi chẩy
Lòng bèo tím laị mãi theo trôi

Thanh Thanh Khiết
21.10.2012

Huy Thanh
21-10-2012, 07:41 PM
SAY THƠ EM

Nắng Thu lấp lóe bên rèm
Màu chiều tím nhạt lên thềm trời xa
Đọc thơ - chén rượu khề khà
Ngắm nhìn khuôn chữ ngà ngà thơ em

le_mile


SAY EM

Chiều thu xỏa tóc bên rèm
Hoàng hôn nắng nhạt tỏa thềm cỏ hoa
Ngắm nàng, đứng lặng từ xa
Nghiêng đầu e ấp ngọc ngà dáng em

HUY THANH

Huy Thanh
21-10-2012, 07:54 PM
BÊN BẠN THƠ

Bên bạn tri âm chiều vội trôi
Say thơ trọng nghĩa quý xuân đời
Hương quê đằm thắm tình huynh đệ
Ngây ngất tâm hồn thơ sáng ngôi.

Nguyễn Văn Thái.
21 - 10 - 2012


HỒNG NHAN

Phận bac hồng nhan kiếp nổi trôi
Mười hai bến nước mới thông đời
Tìm trong kí ức thời thơ dại
Mơ mộng đường xa sao đổi ngôi

HUY THANH

Huy Thanh
21-10-2012, 08:47 PM
À ƠI

Đêm khuya trăng rụng xuống cầu
Tôi ông ngắm cảnh lên lầu nguyệt chơi

Hay là dạy tôi tập bơi
Đôi ta cùng hát à ơi í à


HUY THANH

Huy Thanh
22-10-2012, 06:56 PM
Tri kỷ

Thâm tình thi hữu đẹp như thơ
Sáng tựa trăng sao mãi chẳng mờ
Xướng họa gieo vần mơ dệt mộng
Tựa tằm mải miết nhả vàng tơ

Thanh Thanh Khiết
21.10.2012


TRI ÂM

Sâu thẳm tâm hồn đẹp tựa thơ
Tuần trăng thượng hạ chẳng lu mờ
Du dương xướng họa tìm tri kỉ
Đêm mộng vàng ươm óng ánh tơ

HUY THANH

Tran Xuan Sinh
25-10-2012, 10:26 AM
BÚT BI

Ngòi hỏng, bút bi thương mến ơi!
Bao năm ngó ngoáy, mực vơi rồi
Phẩm hàm như thế đòi chi nữa
Vỏ cứng làm gì, phải vứt thôi.

Trần Xuân Sinh

Huy Thanh
25-10-2012, 08:05 PM
SUY NGẪM

Đò đầy, sào ngắn giữa mênh mông
"Thất trảm sớ" dâng, giãi nỗi lòng
Đá ném ao bèo - Đành ẩn sĩ !
Muôn năm chia sẻ nỗi niềm Ông !

Quản Lệnh


ÁN LỆ CHI

Cuộc đời bèo giạt nước mênh mông
Ôm hận "Lệ Chi" dạ buốt lòng
Quân xử thần đành vui chịu tử
Đời sau thông cảm nỗi lòng Ông

HUY THANH
25-10-2012

nga
25-10-2012, 09:09 PM
BÊN BẠN THƠ

Bên bạn tri âm chiều vội trôi
Say thơ trọng nghĩa quý xuân đời
Hương quê đằm thắm tình huynh đệ
Ngây ngất tâm hồn thơ sáng ngôi.

Nguyễn Văn Thái.
21 - 10 - 2012


HỒNG NHAN

Phận bac hồng nhan kiếp nổi trôi
Mười hai bến nước mới thông đời
Tìm trong kí ức thời thơ dại
Mơ mộng đường xa sao đổi ngôi

HUY THANH



Tân thanh trường đoạn kiếp hoa trôi
Đã quá Hai mươi mới thấy đời
Chàng hỡi Kim lang ai có thấu
Mộng mơ chi cũng phải lìa ngôi(gia đình)
25/10/12

nga
25-10-2012, 09:19 PM
SUY NGẪM

Đò đầy, sào ngắn giữa mênh mông
"Thất trảm sớ" dâng, giãi nỗi lòng
Đá ném ao bèo - Đành ẩn sĩ !
Muôn năm chia sẻ nỗi niềm Ông !

Quản Lệnh


ÁN LỆ CHI

Cuộc đời bèo giạt nước mênh mông
Ôm hận "Lệ Chi" dạ buốt lòng
Quân xử thần đành vui chịu tử
Đời sau thông cảm nỗi lòng Ông

HUY THANH
25-10-2012
Một ánh sao Khuê rạng khắp đông
Lệ Chi viên hận buốt đau lòng
Hỡi bầy Lang Sói hãy nhìn kỹ
Muôn kiếp chúng dân hiểu thấu ông
25/10/12

Tran Xuan Sinh
27-10-2012, 08:21 PM
TỨ ĐẾ

Đế là sự thật của muôn đời
Phật Tổ tìm ra để cứu người
Khổ đế, hiện sinh đều thấy khổ
Cội nguồn, Tập đế nhớ ghi lời
Tiêu tan, Diệt đế trừ điều ác
Đạo đế, tìm phương cứu giống nòi
Tứ đế diệu kỳ muôn vẻ đẹp (*)
Cảm ơn Phật tổ đã cho đời.

TRẦN XUÂN SINH
27/10/2012

(*) Ý của Sư cô Pháp Hỷ trong sách:
"Vẻ đẹp của cuộc sống dưới ánh sáng TỨ DIỆU ĐẾ"
NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2008.

Tran Xuan Sinh
31-10-2012, 08:34 AM
Vợ tớ

Tớ cũng như ai: vợ “đẹp, sang”
Người khen thước ngọc với khuôn vàng
Ôsin tận tuỵ, không lương bổng
Thầy thuốc chăm lo, chẳng bậc thang
Một cỗi thung huyên, tròn nghĩa thiếp
Đông vui hoè quế, trọn tình chàng
Cho hay trăm sự nhờ công vợ
Hãy nhớ nghe lời, chớ cãi ngang!

TRẦN XUÂN SINH
31/10/12

Khắc Hiền
31-10-2012, 10:34 AM
Mấy tháng nay vợ tôi bị tai nạn gãy chân mọi sinh hoạt phải nhờ chồng con chăm sóc
cháu nội thi mới sáu tháng tuổi bố mẹ của cháu bận đi làm ở cơ quan ,nên tôi phải thường xuyên ở nhà chăm vợ và cháu nội
không có thời gian sáng tác và họa thơ cùng các thi hữu
HÔM NAY CÓ BẠN THƠ ĐẾN CHƠI tặng vợ chồng tôi bài thơ tôi đăng lên diễn đàn chia vui cùng các thi hữu và cũng để động viên bà cháu vui vẻ


TRẦN MAI LỘC CLB THƠ TRƯỜNG THI thân tặng


CHĂM CHÁU -CHĂM BÀ

(Tặng bạn thơ Phạm Khắc Hiền)

Chăm cháu,chăm bà mấy tháng nay
Để rồi chai sạn cả chân tay
Hai nồi cháo ngọt luôn luôn hết
Một túi thơ hay mãi mãi đầy
Mới biết tề gia ,đành phải biết
Rằng hay nội trơ ,lại càng hay
"Có công mài sắt" trong gian khó
Ắt hẳn nên kim sẽ có ngày
31.10.2012
Thân: TRẦN MAI LỘC

quanlenh
31-10-2012, 10:36 AM
BÚT BI

Ngòi hỏng, bút bi thương mến ơi!
Bao năm ngó ngoáy, mực vơi rồi
Phẩm hàm như thế đòi chi nữa
Vỏ cứng làm gì, phải vứt thôi.

Trần Xuân Sinh


CẠN MỰC

Ngòi sạt mực khô Bút ta ơi
Lừng danh một thuở đã xa rồi
Luận văn Học vị từng ghi nhận
Nay vào sưu tập kỷ lưu chơi.

manhky
31-10-2012, 07:18 PM
http://files.myopera.com/aihuuninhthuan2/blog/muathu.gif
MƯA THU



Mưa thu, phố vắng, cảnh buồn vương
Từng hạt tuôn rơi buốt dặm đường
Ghế đón người thân đành lỡ hẹn
Ngàn cây run rẩy bóng buồn vương .

Mạnh Kỷ
31/10/2012

manhky
01-11-2012, 06:49 AM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh

NHỜ BÀY GIÚP
(Nhân đọc bài NĂM THÁNG của Thanh Thanh Khiết)

Bạn làm bài họa thật là nhanh
Không giám họa theo, tôi chẳng đành
Vẫn biết nôm na không bén tiếng
Còn mong hư ảo được thành danh
Văn hay, khen bạn lời vần tứ
Chữ dốt, trách ta hoa lá cành
Có dịp mai đây bày giúp nhé
Làm bài xướng họa được nhanh nhanh.

TRẦN XUÂN SINH
31/10/2012


NỎ GIÁM..


Nỏ giám nhận liều bài trả nhanh
Đôi khi xếp bút dạ không đành
Bao lần xướng họa chưa thơm tiếng
Mấy bận giao lưu chửa ngọt danh
Muốn đến nhờ thầy tô thắm lá
Mong sang cậy bạn vẽ tươi cành
Nhìn vào cổng khép buồn quay lại
Vội vã ra về xe chạy nhanh .

Mạnh Kỷ
01/11/2012

lethanhson
01-11-2012, 07:35 AM
Mấy tháng nay vợ tôi bị tai nạn gãy chân mọi sinh hoạt phải nhờ chồng con chăm sóc
cháu nội thi mới sáu tháng tuổi bố mẹ của cháu bận đi làm ở cơ quan ,nên tôi phải thường xuyên ở nhà chăm vợ và cháu nội
không có thời gian sáng tác và họa thơ cùng các thi hữu
HÔM NAY CÓ BẠN THƠ ĐẾN CHƠI tặng vợ chồng tôi bài thơ tôi đăng lên diễn đàn chia vui cùng các thi hữu và cũng để động viên bà cháu vui vẻ


TRẦN MAI LỘC CLB THƠ TRƯỜNG THI thân tặng


CHĂM CHÁU -CHĂM BÀ

(Tặng bạn thơ Phạm Khắc Hiền)

Chăm cháu,chăm bà mấy tháng nay
Để rồi chai sạn cả chân tay
Hai nồi cháo ngọt luôn luôn hết
Một túi thơ hay mãi mãi đầy
Mới biết tề gia ,đành phải biết
Rằng hay nội trơ ,lại càng hay
"Có công mài sắt" trong gian khó
Ắt hẳn nên kim sẽ có ngày
31.10.2012
Thân: TRẦN MAI LỘC


Gánh vác


Thân tặng thi hữu Khắc Hiền

Gánh vác việc nhà bấy đến nay
Suốt ngày bận bĩu, ríu chân tay
Hai nồi hồ, cháo chăm ăn hết
Một áng thơ hay cứ níc đầy
Mọi việc tề gia ngăn nắp lắm
Đảm đang nội trợ lại thêm hay
Trước bao thử thách lòng không nản
Quyết chí thì nên mặc tháng ngày

Lê Thanh Sơn

quanlenh
01-11-2012, 10:33 AM
TRẦN MAI LỘC CLB THƠ TRƯỜNG THI thân tặng


CHĂM CHÁU -CHĂM BÀ

(Tặng bạn thơ Phạm Khắc Hiền)

Chăm cháu,chăm bà mấy tháng nay
Để rồi chai sạn cả chân tay
Hai nồi cháo ngọt luôn luôn hết
Một túi thơ hay mãi mãi đầy
Mới biết tề gia ,đành phải biết
Rằng hay nội trơ ,lại càng hay
"Có công mài sắt" trong gian khó
Ắt hẳn nên kim sẽ có ngày
31.10.2012
Thân: TRẦN MAI LỘC


CHUYỆN THƯỜNG NGÀY

Thương bạn nhọc nhằn mấy tháng nay
Cháu thơ, vợ bệnh, bận đêm ngày
Việc nhà nặng nhẹ đành lo hết
Gặp buổi vận đời phải đến tay
Bếp núc cơm canh âu phải biết
Tề gia trị quốc ắt mưu hay
Loạn - bình, cơ sự tất là vậy
Chăm vợ yếu đau - chuyện thường ngày!

lethanhson
02-11-2012, 10:06 PM
Cách xa


Cách xa mình lại gặp mình
Câu thơ trao gửi nghĩa tình chứa chan
Đắm say trong chốn thi đàn
Tâm hồn tỏa sáng ngập tràn yêu thương

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
03-11-2012, 10:30 AM
ĐẾN CÙNG EM

Anh đến thăm em một buổi chiều
Vội vàng để gió lọt vào theo
Say trong giấc ngủ mơ anh bước
Sát lại bên em ấm trải đều

Gió lọt vào trong, gió chẳng đừng
Làm em tĩnh giấc, ngỡ ngàng trông
Thẹn thùng để gió hôn lên ngực
Em sợ mình em mất thủy chung

Anh đứng bên em phút ngại ngùng
Gửi luồng gió mát thổi vào trong
- Ta mang hơi thở hương thơm tỏa
Gửi đến cho em sưởi ấm lòng.

TRẦN XUÂN SINH

Huy Thanh
03-11-2012, 05:18 PM
DU LỊCH THÁI LAN

Có dịp nghé qua đất Thái Lan
Đắm say tình mộng với duyên trần
Bâng khuâng đôi ngã đầy hương sắc
Cứ ngỡ mình ta đang tuổi xuân

TRẦN XUÂN SINH
02/11/2012


THĂM BA LAN

Châu Âu đẹp nhất nước Ba Lan
Cảnh sắc mộng mơ ngắm tuyệt trần
Du lịch ước ao sao được đến
Mắt nhìn mà ngỡ tuổi đang xuân

HUY THANH

Huy Thanh
03-11-2012, 05:19 PM
DU LỊCH THÁI LAN

Có dịp nghé qua đất Thái Lan
Đắm say tình mộng với duyên trần
Bâng khuâng đôi ngã đầy hương sắc
Cứ ngỡ mình ta đang tuổi xuân

TRẦN XUÂN SINH
02/11/2012


DU LỊCH HÀ LAN

Cánh đồng Tu-líp nước Hà Lan
Huyền ảo mông lung nhất cõi trần
Hương sắc tuyệt vời không tả nổi
Mãi mê say mộng ngỡ vào xuân

HUY THANH

Huy Thanh
04-11-2012, 09:18 AM
DỆT MƯA

Mưa xuân dệt trọn giấc mơ
Dệt niềm mong nhớ mộng mơ giữa đời
Dệt tình yêu của đất trời
Dệt cầu bảy sắc ngời ngời hồn thơ
Hà Đức Cơ

Dệt

Xuân về nhặt nắng dệt mơ
Dệt màu chỉ thắm giây tơ đẹp đời
Dệt mây cho biếc bầu trời
Dệt niềm khát vọng dấu lời trong thơ

Thanh Thanh Khiết
4.11.2012

GOM GÓP

Người đi dệt mộng cùng mơ
Ta gom mấy chữ làm thơ cho đời
Người đi nhặt nắng giữa trời
Ta gom hạnh phúc góp lời vào thơ (*).

(*) "Người ta chỉ được sung sướng bằng cách tích cóp nhặt cẩn thận
từng mẫu vụn của hạn phúc" (D. ROZ)

TRẦN XUÂN SINH
04/11/2012


DỆT THƠ

Chỉ mong DỆT trọn ước mơ
DỆT hồng lâu mộng tằm tơ cuộc đời

DỆT mành che kín khoảng trời
DỆT áo cho vợ ngàn lời tình thơ


HUY THANH
04-11-2012

Tran Xuan Sinh
04-11-2012, 12:04 PM
GOM GÓP
(Họa bài DỆT của Thanh Thanh Khiết)

Người đi dệt mộng cùng mơ
Ta gom mấy chữ làm thơ cho đời
Người đi nhặt nắng giữa trời
Ta gom hạnh phúc góp lời vào thơ (*).

(*) "Người ta chỉ được sung sướng bằng cách tích cóp nhặt cẩn thận
từng mẫu vụn của hạnh phúc" (D. ROZ)

TRẦN XUÂN SINH
04/11/2012

Tran Xuan Sinh
04-11-2012, 12:07 PM
MÈO VÀ CHUỘT

Lắm chuột, tìm nuôi một chú mèo
Suốt ngày quanh quẩn, kêu “nghèo, ngoeo”
Làm ngơ bỏ đói, buồn tiu nghỉu
Sốt ruột phang dùi, chết chỏng queo
Bực tức không mèo phô (nói) lủm bủm
Dận dằn lắm chuột chửi tùng pheo
Nghe lời bạn bảo tìm mua bẩy
Chuột chẳng mắc mưu, ta ngã quèo.

TRẦN XUÂN SINH
04/11/2012

Hà Đức Cơ
04-11-2012, 03:29 PM
GOM GÓP
(Họa bài DỆT của Thanh Thanh Khiết)

Người đi dệt mộng cùng mơ
Ta gom mấy chữ làm thơ cho đời
Người đi nhặt nắng giữa trời
Ta gom hạnh phúc góp lời vào thơ (*).

(*) "Người ta chỉ được sung sướng bằng cách tích cóp nhặt cẩn thận
từng mẫu vụn của hạn phúc" (D. ROZ)

TRẦN XUÂN SINH
04/11/2012


ƯƠM
Ươm tình cho nảy mộng mơ
Ươm cây dịu bóng nắng trưa mát đời
Ươm mây cho mát bầu trời
Ươm vần ươm tứ nối lời bài thơ
Hà Đức Cơ

lethanhson
05-11-2012, 05:11 AM
Tình yêu


Nhạt đời không có tình yêu
Thì con thuyền đắm giữa chiều bão giông
Tình yêu níu giữ yên lòng
Thủy chung trọn vẹn tận cùng yêu thương

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
05-11-2012, 07:05 AM
Tình yêu


Nhạt đời không có tình yêu
Thì con thuyền đắm giữa chiều bão giông
Tình yêu níu giữ yên lòng
Thủy chung trọn vẹn tận cùng yêu thương

Lê Thanh Sơn


LỜI RU
Lời ru dịu ngọt thân yêu
Nâng bàn chân bước vượt nhiều gió, giông
Lời ru còn mãi ấm lòng
Cho con cảm nhận tấm lòng mẹ thương
Hà Đức Cơ

Tran Xuan Sinh
05-11-2012, 08:48 AM
TỰ GIỚI THIỆU

Kính cụ, xin cho tỏ một phần!
Tôi người Hà Tĩnh, xã Sơn Tân
Xuân Sinh danh thiếp, thật tên gọi
Dòng dõi Đông A, chính họ Trần
Bốn bốn năm tròn, lo dạy toán
Năm lăm tháng lẻ, nguyện tòng quân
Những mong thi hữu cho vào Hội
Để được làm thơ, nói tiếng dân.

TRẦN XUÂN SINH

Hà Đức Cơ
05-11-2012, 10:12 AM
Mãi còn chi lắm Đức Cơ !
Tiêu bớt cái cũ, để thờ cái nay.
Xuân Sinh

@ XUÂN SINH
Xuân Sinh ơi, nói sao đây
Cái cũ khắc dạ, cái nay nhạt nhòa
Như bình đầy quá ấy mà
Rót vào nó cứ trào ra tức thì
Hỏng rồi cái chức năng ghi
Cứ trôi tuồn tuột mãi đi đằng nào
Nhớ còn chẳng nhớ biết thờ làm sao?

Tran Xuan Sinh
05-11-2012, 09:34 PM
Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Trần Xuân Sinh xin gửi tới các Thi hữu đã từng là nhà giáo đôi lời tâm sự qua thơ.


NHẬN - CHO

Về hưu, nhìn lại chính mình
Bao nhiêu cái nợ nghĩa tình “nhận – cho”
Tình bè bạn, nghĩa thầy trò
Bạn luôn chia sẻ nỗi lo chuyện buồn
Bạn còn nằm lại chiến trường
Cho ta cuộc sống đời thường đẹp hơn
Thầy gieo trí tuệ tâm hồn
Cho ta hạnh phúc, nặng ơn nghĩa thầy

Ngẫm xem tạo hóa vần xoay
Tre già măng mọc đổi thay lẽ đời
Tình chia sẻ, nghĩa đong đầy
Nhận - cho, vay - trả, trả - vay lẽ thường

Về hưu nghe tiếng trống trường
Bâng khuâng nhớ bạn, vấn vương nghĩa thầy.






EM VÀ TÔI

Trên giảng đường
tôi là thầy em là trò
Vào chiến trường
em là chỉ huy, tôi là chiến sĩ
Tôi vẫn hiểu chiến trường đánh Mỹ
mình là học trò lớp một loại non
Vẫn tôn nghiêm “quân lệnh như sơn”
Em lại coi tôi là người thầy muôn thuở
Tiếng gọi “thầy” từ em, làm tôi khó xử.
*
Đêm qua tôi đứng gác giữa rừng
Ngủ không yên, em xin tôi đổi gác
Hôm nay nhận lệnh cấp trên: lên điểm chốt
Dốc quanh co, tôi vội vã lên đường
Biết nơi đó hiểm nguy,
địch cài bẫy khó lường
Em chạy tắt, gọi “thầy ơi dừng lại!”
Tôi vẫn biết mệnh lệnh trên không đổi
Chỉ phục tùng, không một chút nghĩ suy
Em lao nhanh, kéo tôi xuống, nằm che
Một tiếng nổ vang, mìn định hướng
Tôi bối rối, em lại cười sung sướng:
- Mô đất này cứu sống thầy và em.

Tình đồng đội – bản hùng ca kỷ niệm
Nghĩa thầy trò - câu chuyện “em và tôi”.


2012

buixuanphuong09
06-11-2012, 08:04 AM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=83772#post83772)
THỦY CHUNG

Câu thơ đậm lòng người ấm áp
Như mối tình ôm ấp đã lâu
Nào ai bắc nối nhịp cầu
Nào ai giữ trọn tình đầu thủy chung

Mong thi hữu ta cùng vun đắp
Mái nhà chung ăm ắp lời thơ
"Mai sau dù có bao giờ"
Gặp nhau câu hẹn bến chờ thêm vui.

Trần Xuân Sinh
05/11/2012
THỦY CHUNG

Đầu đôi lúc dưới dòng "cao áp"
Cũng khổ vì cái "tật" từ lâu
Duyên thơ Thi Hữu bắc cầu
Cuối đời mong được sẻ sầu, vui chung.

Huê viên các góp cùng xây đắp
Lửa tim hồng lại thắp cho Thơ
Nâng niu từ bấy đến giờ
Ân tình sâu nặng từng giờ vẫn vui.

BXP 6/11/12

Chào bạn Xuân Xinh!
Cảm ơn bạn đã tới thăm và để lại những vần thơ tâm đắc.

Hà Đức Cơ
06-11-2012, 01:31 PM
XIN ĐỪNG

Xin đừng thổn thức vì yêu
Xin đừng nắng sớm mưa chiều hóa dông
Xin đừng dấu kín trong lòng
Để đời bớt khổ, để cùng thương yêu.

TXS
06/11/2012


HÃY LUÔN
Hãy luôn ấm nóng tim yêu
Hãy luôn tránh hết mọi điều bão dông
Hãy luôn mở rộng tấm lòng
Hãy luôn chung thủy mặn nồng khi yêu
Hà Đức Cơ

quanlenh
06-11-2012, 03:56 PM
HÃY LUÔN
Hãy luôn ấm nóng tim yêu
Hãy luôn tránh hết mọi điều bão dông
Hãy luôn mở rộng tấm lòng
Hãy luôn chung thủy mặn nồng khi yêu
Hà Đức Cơ



NGẶT NỖI

Những mong luôn nóng vì yêu
Bão giông dạt né, sóng triều dời xa
Tâm tình muốn trải bao la
Ngặt vì duyên phận, thành ra lạt tình.

manhky
06-11-2012, 07:41 PM
ĐẾN VỚI BẠN THƠ




Rong ruỗi chiều nay đến bạn thơ
Tình như nguyệt tỏ mãi không mờ
Lung linh Bến Thủy- đường giăng lụa
Lấp lánh Hưng Hòa- ruộng dệt tơ
Đàm đạo văn chương say mộng ảo
Giao hòa thi phú đẹp hồn mơ
Thuyền ai gõ nhịp trên sông nước
Dào dạt sóng ngân vọng bến bờ .

Mạnh Kỷ
06/11/2012

Huy Thanh
07-11-2012, 08:28 AM
NHỚ VỀ QUÊ CŨ

Ngọn sóng triều dâng biết mấy lần
Nghĩ về quê cũ dạ phân vân
Bao năm cách trở chờ tri kỷ
Bấy thuở xa vời nhớ cố nhân
Duyên nợ âm thầm tình lặng lẽ
Hồn thơ bay bổng sóng vang ngân
Đường xưa in đậm màu nhung nhớ
Lối cũ lần theo những dấu chân .

Mạnh Kỷ
05/11/2012


LỐI MƠ

Vượt sóng trùng dương đã lắm lần
Đêm nằm nghĩ đến ngại phong vân
Tình xưa ấp ủ chờ người đến
Nghĩa cũ mơ hoài đợi lãng nhân
Ghềnh thác hồi thinh vang nước đổ
Núi đồi vẵng vọng tiếng chuông ngân
Lối mơ cỏ phủ mờ che khuất
Đường mộng còn đây in bước chân

HUY THANH
07-11-2012

lethanhson
09-11-2012, 11:32 AM
Nặng tình thơ


Nặng tình thơ lắm người ơi!
Thắm tình thi hữu không rời chân nhau
Thương người viết chẳng nên câu
Lời trao trên sóng qua cầu gió bay
Ước gì thức trọn đêm nay
Trao bao nghĩa thắm tình dày cho nhau

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
09-11-2012, 02:43 PM
RƯỢU TỨ TRÀ TAM

Bài thơ viết tặng Xuân Sinh
Mời bạn đối ẩm một bình rượu thơm

Mồi nhấm là đĩa cá cơm
Thêm sốt cua biển chạo tôm dưa cà

Đức Cơ, Mạnh Kỷ đâu nha
Bạn bè rượu tứ tam trà mới vui

Sẻ chia lòng bớt ngậm ngùi
Vui buồn kỉ niệm cho xuôi theo dòng


HUY THANH
09-11-2012

Tran Xuan Sinh
11-11-2012, 04:52 PM
MÈO VÀ CHUỘT

Lắm chuột, tìm nuôi một chú mèo
Suốt ngày quanh quẩn, kêu “nghèo ngoeo”
Làm ngơ bỏ đói, buồn tiu nghỉu
Sốt ruột phang dùi, chết chỏng queo
Bực tức không mèo phô (nói) lủm bủm
Dận dằn lắm chuột chửi tùng pheo
Nghe lời bạn bảo tìm mua bẩy
Chuột chẳng mắc mưu, ta ngã quèo.

TRẦN XUÂN SINH

Tran Xuan Sinh
14-11-2012, 03:10 PM
Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc


Mơn man gió thổi nắng trưa hè
Tơ hớ phơi mình giữa chõng tre
Chân thõng chân co còn muốn hở
Cái lòi cái kín chẳng buồn che
Người dòm phỉ báng thì ngao ngán
Kẻ ngó thì thầm lại khoái phè
Con gái thế kia nhìn phát ngán
Liệu còn chi nữa để mà khoe

11/12/2012

SƯỚNG
(Họa bài KHOE của TG Bạch Hồng Ngọc)

Ơ kìa ngủ đã sướng chưa hè !
Say ngất hương trời trên chõng tre
Chẳng sợ tiếng đời hoa cứ nở
Không lo miệng thế áo buồn che
Mượt mà suối tóc vương buông thả
Tênh hếnh nụ đào ngó phỡn phè
Sướng nhất trên đời được thỏa thích
Khi thèm thì có chẳng cần khoe.

Trần Xuân Sinh

quanlenh
14-11-2012, 03:54 PM
Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc


Mơn man gió thổi nắng trưa hè
Tơ hớ phơi mình giữa chõng tre
Chân thõng chân co còn muốn hở
Cái lòi cái kín chẳng buồn che
Người dòm phỉ báng thì ngao ngán
Kẻ ngó thì thầm lại khoái phè
Con gái thế kia nhìn phát ngán
Liệu còn chi nữa để mà khoe

11/12/2012

SƯỚNG
(Họa bài KHOE của TG Bạch Hồng Ngọc)

Ơ kìa ngủ đã sướng chưa hè !
Say ngất hương trời trên chõng tre
Chẳng sợ tiếng đời hoa cứ nở
Không lo miệng thế áo buồn che
Mượt mà suối tóc vương buông thả
Tênh hếnh nụ đào ngó phỡn phè
Sướng nhất trên đời được thỏa thích
Khi thèm thì có chẳng cần khoe.

Trần Xuân Sinh


NHỚ BÀ CỔ NGUYỆT

Bà Cổ Nguyệt ơi, mời dậy nghe
Bài thơ "Thiếu nữ ngủ trưa" hè
Được người thi họa thêm vần mới
Vẫn áng thi tình giữa chõng tre
Hình ảnh rực màu thiên tạo hóa
Bức tranh tuyệt tác chẳng gì che
Thời nay Quân tử ngang nhiên ngắm
Tuyệt thế nhân tình những nét khoe.

Bạch Hồng Ngọc
14-11-2012, 03:58 PM
NHỚ BÀ CỔ NGUYỆT

Bà Cổ Nguyệt ơi, mời dậy nghe
Bài thơ "Thiếu nữ ngủ trưa" hè
Được người thi họa thêm vần mới
Vẫn áng thi tình giữa chõng tre
Hình ảnh rực màu thiên tạo hóa
Bức tranh tuyệt tác chẳng gì che
Thời nay Quân tử ngang nhiên ngắm
Tuyệt thế nhân tình những nét khoe.

THÍCH KHÔNG?

Dấu ấn người qua lúc nắng hè
Xem Cô thục nữ ngủ giường tre
Đôi giò trắng muốt xô quần tuột
Cặp đảo hồng tơ hở yếm che
Chú mướp ngồi canh thì nhỏ giãi
Cành hoa cắm đối lại ngang phè
Thiên tiên chẳng nỡ từ xa ngắm
Tiến tới gần nơi rõ hết khoe

14/11/2012
Bạch Hồng Ngọc

lethanhson
14-11-2012, 09:16 PM
Chia chữ


Suốt đời chia chữ mãi hăng say
Nghĩa cả lòng son mấy chẳng đầy
Mộng ước trồng người lo sự nghiệp
Chưa tròn đạo hiếu mắt, lòng cay.

Lê thanh Sơn

quanlenh
14-11-2012, 10:25 PM
MÈO VÀ CHUỘT

Lắm chuột, tìm nuôi một chú mèo
Suốt ngày quanh quẩn, kêu “nghèo ngoeo”
Làm ngơ bỏ đói, buồn tiu nghỉu
Sốt ruột phang dùi, chết chỏng queo
Bực tức không mèo phô (nói) lủm bủm
Dận dằn lắm chuột chửi tùng pheo
Nghe lời bạn bảo tìm mua bẩy
Chuột chẳng mắc mưu, ta ngã quèo.

TRẦN XUÂN SINH


MẶT CHUỘT
Nhân những sự thật trơ trẽn được phơi bày !

Bỗng nhiên lòi mặt giữa ban ngày
Nhà cháy hay là động ổ đây ?
Ăn mặn đời cha chi chẳng khát
Mưu mô kiếp ấy vạ thời nay
Mới hay quỷ quyệt phường ăn cướp
Điêu đừng thế gian bởi lũ này
Bài cũ lật trò càng xấu mặt
Bàn dân chi lạ kẻ bầy hầy !

Tran Xuan Sinh
16-11-2012, 08:39 PM
Đã gần đến ngày 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam, Trần Xuân Sinh xin phép giới thiệu cùng thi hữu 2 bài thơ nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Vinh (2009). Có điều gì đó chưa phải thì mong mọi người tha thứ, vì đây là tấm lòng của Xuân Sinh với nhà trường, nơi đã có 44 năm công tác, gắn bó.



VỀ VỚI ĐẠI HỌC VINH

Tôi tới trường
trước phòng truyền thống
nghiêm trang, im lặng
Khoảnh khắc
Kỷ niệm ùa về, thầm nhắc
Năm mươi năm, tình nghĩa vơi - đầy
*
Đại học Vinh
Bao lớp người đã từ đây
Như những viên gạch:
bao nhiêu viên xây nên lớp học
để ươm mầm thế hệ tương lai?
bao nhiêu viên làm đá lát cho đời
để những con đường thẳng tắp?
bao nhiêu viên lặng im, nằm dưới lòng đất
cho nền móng vững bền, nâng đỡ mái trường Vinh?
*
Hoà bình và chiến tranh:
bao nhiêu người thành danh
bao nhiêu người ngã xuống
cho sân trường sắc thắm cờ bay?
*
Quá khứ cho hôm nay
lòng thành xin tưởng nhớ
Lời tâm nguyện là lời nhắc nhở
sống thuỷ chung, chia sẻ ngọt bùi
*
Kỷ niệm ùa về, nối quá khứ với tương lai
Năm mươi năm
Đại học Vinh, sâu tình, nặng nghĩa.

Trần Xuân Sinh


NGƯỜI MẸ THỨ HAI

Tôi lớn lên, khi mẹ đã đi xa
Người mẹ thứ hai nhận tôi về sưởi ấm
Tôi trưởng thành giữa tình bè bạn
Sống thuỷ chung, ân nghĩa vẹn tròn
*
Chiến tranh, mẹ lại tiễn đưa con
Oà bật khóc, phút chia tay rơi lệ
Tôi lên đường, mang lời thề với mẹ
Ngày trở về trong khúc khải hoàn ca
*
Đại học Vinh, lòng mẹ rộng bao la
Chở che con qua mưa bom bão đạn
Trí tuệ ươm mầm từ mái trường sơ tán
Để hôm nay nảy lộc đâm chồi
*
Đại học Vinh, người mẹ thứ hai
Nuôi dạy bao đứa con khôn lớn
Năm mươi năm, còn biết bao bề bộn

Mẹ đón con về, cùng bè bạn bốn phương.

Trần Xuân Sinh

quanlenh
16-11-2012, 10:25 PM
DUYÊN NỢ VỚI NGHỀ

Mạnh Kỷ, Xuân Sinh, ... những lớp thầy
Trọn đời con chữ chẳng ngơi tay
Xế chiều cánh hạc hồn quê mẹ
Duyên nợ, Thi tình bao đắm say.

Tran Xuan Sinh
17-11-2012, 11:21 AM
CẢM ƠN QUẢN LỆNH

Cảm ơn bè bạn gọi là "thầy"
Đạo học muôn vàn đâu đủ tay
Bục giảng làm thầy, đời kết bạn
Có ai biết hết để mà say.

Trần Xuân Sinh

manhky
17-11-2012, 05:07 PM
GƯƠNG SÁNG



Tâm hồn nhà giáo đẹp bao la
Năm tháng vinh quang tỏa ánh ngà
Phấn trắng - bảng đen còn dục bước
Bút nghiên - đèn sách vẫn vươn xa
Xưa thơm giáo án - tình chan chứa
Nay ngọt vần thơ - nghĩa đậm đà
Gương sáng cả đời vì nghiệp lớn
Niềm vui sau trước rộn bài ca .

Mạnh Kỷ
17/11/2012

Tran Xuan Sinh
18-11-2012, 05:32 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=85668#post85668)
NGHỀ GIÁO
Kính tặng: Các thầy cô giáo nhân ngày 20/11

Ngẫm thử thời nay thầy có chi?
Ngoài trò, trí thức… hỏi còn gì?
Bao nhiêu đỗ đạt đều tung cánh
Biết mấy thành danh đã vững đi
Tới bến thuyền thuyền luôn trở lại
Qua bờ lớp lớp quyết tâm ghi
Văn minh cuộc sống còn mong đợi
Tuyển lựa tài năng vẫn phải thi

18/11/2012





CẢM ƠN BẠN THƠ
(Họa bài NGHỀ GIÁO của Bạch Hồng Ngọc)

Ngoài trò, tri thức có còn chi ?
Nhiều lắm bạn ơi, đáng kể gì
Thứ nhất lương tâm rèn trí dạy
Thứ nhì đạo đức "lái đò" đi
Tâm hồn, trí tuệ luôn in khắc
Bia đá, bảng vàng đâu tạc ghi
Đúng nghĩa danh thầy đâu có dễ
Cảm ơn bạn hữu thơ Đường thi.

Trần Xuân Sinh
18/11/2012

manhky
19-11-2012, 07:15 PM
NHỚ !



Ngọt ngào năm tháng nhớ khôn nguôi
Nghề giáo thanh cao sống với đời
Dẫu đã rời xa trường lớp cũ
Mà lòng xao xuyến mãi không vơi .

Mạnh Kỷ
19/11/2012

Huy Thanh
19-11-2012, 09:19 PM
NHỚ !


Ngọt ngào năm tháng nhớ khôn nguôi
Nghề giáo thanh cao sống với đời
Dẫu đã rời xa trường lớp cũ
Mà lòng xao xuyến mãi không vơi .

Mạnh Kỷ
19/11/2012


GƯƠNG

Trường lớp bạn bè nhớ chẳng nguôi
Thầy Cô ngày trước bước vào đời
Tấm gương lưu lại cho trần thế
Nhà giáo sáng soi thật tuyệt vời

Huy Thanh
19-11-2012

Hà Đức Cơ
20-11-2012, 04:59 AM
NHỚ !


Ngọt ngào năm tháng nhớ khôn nguôi
Nghề giáo thanh cao sống với đời
Dẫu đã rời xa trường lớp cũ
Mà lòng xao xuyến mãi không vơi .

Mạnh Kỷ
19/11/2012


GƯƠNG

Trường lớp bạn bè nhớ chẳng nguôi
Thầy Cô ngày trước bước vào đời
Tấm gương lưu lại cho trần thế
Nhà giáo sáng soi thật tuyệt vời

Huy Thanh
19-11-2012


KHÔNG VƠI
Thương thầy nhớ bạn mãi không nguôi
"Ăn vóc học hay" lẽ sống đời
Chẳng thể nào quên công dạy dỗ
Tình thầy nghĩa bạn chẳng hề vơi
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
20-11-2012, 07:37 PM
Mùa khô

Sài gòn sớm đã chuyển sang mùa
Chẳng thấy mây về đem bóng mưa
Đường phố chiều trưa xe vẫn đặc
Nhờ sông còn thả chút gió lùa

Thanh Thanh Khiết
20.11.2012


TRÁI MÙA

Nghệ Tĩnh lâu nay tiết trái mùa
Thu sang không lụt, ít ngày mưa
Hè về gió chỉ vài ba đợt
Hơi nóng như xưa ít thổi lùa.

Trần Xuân Sinh
20/11/2012


GIÓ LÙA

Sông Cửu miền Tây lúa trúng mùa
Người chăm sóc tốt lại nhờ mưa
Thu Đông chuyển tiết trời se lạnh
Che chắn kỹ càng kẻo gió lùa

Huy Thanh
20-11-2012

Hà Đức Cơ
20-11-2012, 08:12 PM
Mùa khô

Sài gòn sớm đã chuyển sang mùa
Chẳng thấy mây về đem bóng mưa
Đường phố chiều trưa xe vẫn đặc
Nhờ sông còn thả chút gió lùa

Thanh Thanh Khiết
20.11.2012


TRÁI MÙA

Nghệ Tĩnh lâu nay tiết trái mùa
Thu sang không lụt, ít ngày mưa
Hè về gió chỉ vài ba đợt
Hơi nóng như xưa ít thổi lùa.

Trần Xuân Sinh
20/11/2012


GIÓ LÙA

Sông Cửu miền Tây lúa trúng mùa
Người chăm sóc tốt lại nhờ mưa
Thu Đông chuyển tiết trời se lạnh
Che chắn kỹ càng kẻo gió lùa

Huy Thanh
20-11-2012


NGƯỜI GIÀ
Người già trái nết, gió thay mùa
Nắng sớm chưa nồng đã chuyển mưa
Bỗng chốc toàn thân đau nhức nhối
Không dưng mất hướng tựa ai lùa
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
21-11-2012, 10:13 AM
TRẢI CHIẾU ĐƯỜNG THI


Thức trọn đêm nay trải chiếu Đường
Trăng cài song cửa gió đưa hương
Vai gầy ôm bóng qua sông hẹp
Gót nhỏ níu hồn vượt lạch trường
Câu ý mênh mang tình rạng rỡ
Từ niêm lộng lẫy ánh ngời gương
Cảnh thơ vui thú quên ghềnh thác
Dục bước chân về dạ vấn vương .

Mạnh Kỷ
20/11/2012


SAY THƠ

Anh say lục bát lẫn thi Đường
Hai loại thơ này tỏa ngát hương
Hưng Đạo vung gươm hòa nhịp trống
Nguyễn Du hạ bút thảo ca trường
Tiền nhân để lại như vầng nguyệt
Hậu thế lưu danh mãi sáng gương
Mơ mộng họa vần dương chiếu rọi
Suốt đêm hồn thả vẫn còn vương

Huy Thanh
21-11-2012

Tran Xuan Sinh
21-11-2012, 11:25 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=85866#post85866)
153- EM LÀ TẤT CẢ

Nửa thế gian này anh vẫn chọn em
Mặc dù còn rất nhiều người hơn hẳn
Bởi bên em anh thấy mình may mắn
Sống cuộc đời bình dị cảnh trăng thanh

Nơi trần gian hưởng phúc lộc ngọt lành
Mà em đã dành cho anh tất cả
Những tháng năm đầy khó khăn vất vả
Ở bên em anh cảm thấy tuyệt vời

11/9/2012




Đọc bài thơ EM LÀ TẤT CẢ, tôi xin gửi bạn Bạch Hồng Ngọc bài thơ của tôi viết về vợ: ANH LÀ TẤT CẢ


BÂNG KHUÂNG

Anh chưa một lần tặng em
bông hoa làm quà ngày phụ nữ
Bâng khuâng tự nhủ
Anh vụng về, em có buồn không?
Em bảo:
Chúng ta yêu nhau thực lòng
Đâu chỉ là hoa lá
Với em:
Anh là tất cả
Cho em: Hạnh phúc, tình yêu.

Trần Xuân Sinh

Huy Thanh
22-11-2012, 04:11 PM
NỐI NHỊP THƠ BAY

Nối nhịp thơ bay tựa cánh diều
Đung đưa nghiêng ngả bóng phiêu diêu
Nhìn mây bảng lảng màu bông trắng
Ngó lựu lung linh sắc lụa điều
Tứ tuyệt gieo tình bao cảm mến
Thất ngôn thả mộng bấy thương yêu
Tâm hồn rộng mở hòa theo gió
Gửi chút bâng khuâng dạ nhớ nhiều .

Mạnh Kỷ
21/11/2012


SINH THÀNH DƯỠNG DỤC

Tuổi thơ mơ mộng một con diều
Bay bổng mây xanh phiêu chẳng diêu
Lãng tử thân cò quên một lẻ
Hồi đầu cánh nhạn nhớ bao điều
Sanh thành trăm thuở luôn thương cảm
Dưỡng dục ngàn năm vẫn mến yêu
Đất khách mỏi mòn chân bước nặng
Quay về chốn cũ nhớ mong nhiều

Huy Thanh
22-11-2012

manhky
22-11-2012, 06:51 PM
NGÀN NĂM NHỚ




Dũng Quyết uy nghi bóng cửa thiền
Ngàn thông thấp thoáng gió triền miên
Lam Giang sóng vỗ say lòng mẹ
Phố núi mây lồng ngắm cảnh thiên
Chốn ấy bao đời gương lẫm liệt
Nơi này muôn thuở rạng bình yên
Quang Trung ( nguyễn Huệ )ngàn năm nhớ
Sáng mãi tiền nhân bóng cửa thiền .

Mạnh Kỷ
22/11/2012

Tran Xuan Sinh
23-11-2012, 09:34 AM
Muốn gặp bạn trên trang Diễn đàn Việt Nam thi hữu, nhưng khổ nỗi máy tính đã cũ, tốc độ chậm (lật 1 trang cũng phải đợi lâu). Mong quý thi huynh thi hữu thông cảm. Bàn chuyện mua máy mới, có thơ rằng:


MÁY TÍNH CŨ

Máy tính của tôi đã cũ rồi
Muốn đem thanh lý, đổi đi thôi
Tìm mua máy nhạy chơi cho sướng
Bà nó không cho, chỉ mỉm cười.


Trần Xuân Sinh
23/11/2012

manhky
23-11-2012, 11:54 AM
DẠ SÁNG NGỜI


Kính tặng cụ :Đinh Thành- CB tỉnh hưu trí


Chín chục nhìn ông vẫn tuyệt vời
Tinh thông ,khỏe mạnh ,nét vui tươi
Ngày tìm tri kỷ trao hồn mộng
Tối chọn trang thơ gửi gắm đời
Một thuở xông pha tình chẳng cạn
Bao ngày cống hiến nghĩa không vơi
Xuân qua , xuân tới, còn xuân tiếp
Mãi mãi lung linh dạ sáng ngời .

Mạnh Kỷ
23/11/2012

Hà Đức Cơ
23-11-2012, 12:35 PM
Muốn gặp bạn trên trang Diễn đàn Việt Nam thi hữu, nhưng khổ nỗi máy tính đã cũ, tốc độ chậm (lật 1 trang cũng phải đợi lâu). Mong quý thi huynh thi hữu thông cảm. Bàn chuyện mua máy mới, có thơ rằng:


MÁY TÍNH CŨ

Máy tính của tôi đã cũ rồi
Muốn đem thanh lý, đổi đi thôi
Tìm mua máy nhạy chơi cho sướng
Bà nó không cho, chỉ mỉm cười.


Trần Xuân Sinh
23/11/2012


MÁY CŨ, NGƯỜI GIÀ
Ta nay tuổi cũng đã già rồi
Mở mạng vào chơi chút đỉnh thôi
Máy cũ đôi phen chờ sốt ruột
Người già, kém mắt cũng nheo cười
Hà Đức Cơ

Đức Cơ xin chia sẻ cùng bạn Xuân Sinh cho vui ạ

tuyen45-ad
24-11-2012, 10:01 PM
HAI GIỌT LỆ
---*---
Nụ cười quân tử chớ tin ngay
Nước mắt liễu đào giả dối thay
Giọt lệ mày râu là đắt giá
Muôn đời khẳng định chát lại cay.

23/11/2012.
Tuyen45



Tuyen45 ghé thăm Trần Xuân Sinh Chúc nhiều niềm vui.

Tran Xuan Sinh
28-11-2012, 09:47 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=86709#post86709)


CHIM CẢNH

Chim cảnh ngân vang giọng hót sành
Bình minh thức dây rộn âm thanh
Tung tăng ríu rít chào mào đỏ
Nhảy nhót líu lo chú khiếu xanh
Sáo sậu dẻo mồn chào quý khách
Iểng đen khéo miệng gọi Trâm Anh
ưKhông gian mát dịu dàn âm nhạc
Nét bút hồn thơ ve bức tranh
Khắc Hiền

27.11.2012


CHƠI CHIM

Chơi chim đã lắm vẫn chưa sành
Giọng hót không hay lại chẳng thanh
Búp chuối thon thon mình đỏ chót
Vành khuyên mảnh mảnh mỏ lơ xanh
Chiều về Chòe lửa đua theo sáo
Sáng dậy Bồ câu gù tiếng Anh
Bạn hữu về thăm nhiều góp ‎í
Tìm mua chọn lọc chớ giành tranh

27/11/2012
Bạch Hồng Ngọc





CHƠI CHIM

Nuôi chim ai chẳng biết chơi sành
Giảng tục hay là phải giảng thanh
Lắm chú thích ngồi trong khám kín
Nhiều con ưa hót giữa trời xanh
Khi buồn tiếng nặng như bìm bịp
Lúc sướng hót hay tựa vàng anh
Nhắn bạn chơi chim theo sở thích
Đừng vì ham muốn phải đua tranh.


Trần Xuân Sinh
27/11/2012

Tran Xuan Sinh
28-11-2012, 10:06 AM
HAI GIỌT LỆ


---*---
Nụ cười quân tử chớ tin ngay
Nước mắt liễu đào giả dối thay
Giọt lệ mày râu là đắt giá
Muôn đời khẳng định chát lại cay.


23/11/2012.
Tuyen45




Tuyen45 ghé thăm Trần Xuân Sinh Chúc nhiều niềm vui.



NỤ CƯỜI

Nụ cười lắm kiểu chớ tin ngay
Lòng dạ nhiều khi dễ đổi thay
Tự cứu lấy ta, người đã dạy
Đừng chê mặn chát lẫn chua cay.

Trần Xuân Sinh
28/11/2012

Tran Xuan Sinh
29-11-2012, 03:04 PM
KỶ NIỆM


Hoàng hôn tím nhuộm đường chim
Trên đồi hoang vắng ta tìm người xưa
Nhớ ngày tắm nắng giữa trưa
Mồ hôi nhễ nhãi vẫn ưa bẻ cành
Quê hương ơi- kỷ niệm xanh
Còn đâu giấc mộng để dành riêng - chung ?


Mạnh Kỷ
28/11/2012





ĐỒI CHIM


Sim dày hoa tím đồi chim
Bâng khuâng nhớ buổi trốn tìm ai xưa
Hè về giữa buổi ban trưa
Chúng mình đội nắng vén hoa níu cành
Mung lung một khoảng thời xanh
Đồi chim hoa tím in hình thủy chung.


Trần Xuân Sinh
29/12/2012

Hà Đức Cơ
29-11-2012, 03:21 PM
TẤM LÒNG THI HŨU
Tấm lòng thi hữu trọng nhau
Đổi trao, xướng, họa, nối câu, tiếp vần
Tình thơ kết nối xa gần
Câu thơ thêm hiểu, thêm thân tình người
Tấm lòng thi hữu sáng tươi
Dù chưa gặp mặt, tình đời nặng sâu
Diễn đàn ta, bạn bên nhau
Tâm tư trao gửi trước sau vẹn tình
Hà Đức Cơ

Tran Xuan Sinh
01-12-2012, 11:11 AM
BỐN MƯƠI NĂM ẤY
(Kỷ niệm 40 năm ngày cưới)

Ta còn nhớ buổi ban đầu
Anh gần em bởi sắc mầu yêu thương
Những lần anh tới giảng đường
Cô sinh viên nhỏ “đồng hương” hững hờ
Anh là thầy, em là trò
Cớ chi mắc cỡ, đường tơ khó tìm
Diệu kỳ tiếng gọi trái tim
Dẫn đường anh đến với em mỗi ngày ...

Có ban đầu, cho hôm nay
Bốn mươi năm ấy là đây nghĩa tình
Cùng chung mái ấm gia đình
Cháu con sum họp chúng mình thêm vui.

Trần Xuân Sinh
2012

Trần Thị Nở
01-12-2012, 12:50 PM
CHƠI CHIM
Nuôi chim ai chẳng biết chơi sành
Giảng tục hay là phải giảng thanh
Lắm chú thích ngồi trong khám kín
Nhiều con ưa hót giữa trời xanh
Khi buồn tiếng nặng như bìm bịp
Lúc sướng hót hay tựa vàng anh
Nhắn bạn chơi chim theo sở thích
Đừng vì ham muốn phải đua tranh.
Trần Xuân Sinh
27/11/2012





SÁT CHIM


Tưởng lạ nên em liệng miểng sành


Không ngờ xã cánh bặt âm thanh


Nhìn ra ngỡ tưởng “kền” đầu đỏ


Ngó lại không ngờ “bói” cánh xanh


Tháng trước mèo vồ toi sáo sậu


Hôm nay chó bắt mất vàng anh


Chim quen hoặc lạ em đều ‘sát’


Chỉ hợp với loài vẽ ở tranh


Trần Thị Nở

Tran Xuan Sinh
02-12-2012, 07:19 AM
RƯỢU TỨ TRÀ TAM

Bài thơ viết tặng Xuân Sinh
Mời bạn đối ẩm một bình rượu thơm

Mồi nhấm là đĩa cá cơm
Thêm sốt cua biển chạo tôm dưa cà

Đức Cơ, Mạnh Kỷ đâu nha
Bạn bè rượu tứ tam trà mới vui

Sẻ chia lòng bớt ngậm ngùi
Vui buồn kỉ niệm cho xuôi theo dòng


HUY THANH
09-11-2012



MỜI BẠN

Bài thơ bạn tặng Xuân Sinh
Lâu ngày tìm được một bình rượu thơm

Mời ba bạn tới dùng cơm
Món ăn đạm bạc mắm tôm dầm cà

Cùng đi đầy đủ bạn nha
Bởi chưng rượu tứ tam trà thì vui

Đừng để Sinh phải ngậm ngùi
Vào ra ngóng bạn, ngược xuôi đôi dòng.

Trần Xuân Sinh
02/11/2012

Tran Xuan Sinh
02-12-2012, 07:36 AM
Người ta nói:
Ai chỉ cho ta một lỗi sai, ta coi là bạn,
Ai bày cho ta sửa một lỗi sai, ta coi là thầy,
Ai khen ta một điều ta không có, ta coi là thù.
Nghe nói ngoài đó kiểm điểm sâu sắc, tôi gửi bạn đoạn thơ (Xin không họa):

MỪNG

Nghe nói ngoài kia kiểm điểm sâu
Tôi mừng cho bạn bớt u sầu
Vạch tìm sai sót là tình bạn
Giúp bạn sửa sai để tiến mau.

Trần Xuân Sinh
02/12/2012

Tran Xuan Sinh
02-12-2012, 04:16 PM
CHIM CU
(Họa bài CHIM GÁY GÙ của Khắc Hiền)

Chim cu thích sống chốn hoang vu
Gặp được bạn chơi nó gật gù
Róc rách suối reo lời mát dịu
Cúc cù chim gáy tiếng êm ru
Bâng khuâng kẻ sĩ ngày đầu Hạ
Man mác khách chơi dịp cuối Thu
Tòa ốc thiên nhiên trời khéo tạo
Nắng lên lấp lánh giọt sương mù.

Trần Xuân Sinh
02/12/2012

quanlenh
02-12-2012, 04:58 PM
NÊN CÓ TÊN VÀ ẢNH THẬT

Có đúng thật tên với thật người
Bạn thơ trao gửi khắp nơi nơi
Muốn trao ảnh đẹp làm quà tặng
Để được nhìn nhau mãi chẳng rời.

Trần Xuân Sinh
02/12/2012


BIẾT AI TRI KỶ

Thoáng nghe mà chợt se buồn
Chợ trời thật giả chui luồn vào thơ!
Biết ai tri kỷ bây giờ ...?

Ý thơ nói hết ẩn mờ thi nhân
Vải thưa mắt Thánh chi cần
Cảm nhau từng ý từng vần ... nên yêu
Cho dù tuổi hạc ánh chiều
Đời, Thơ như quyện bao điều nghĩa nhân
Hãy là chút lẽ nhân quần
Ai tri âm đó họa vần với ai!

*Xin vui lòng chia sẻ hình ảnh và trích ngang chân thành trong hồ sơ để bạn thơ chiêm ngẫm!

manhky
02-12-2012, 06:17 PM
DUYÊN THƠ



Ngày ấy ... bây giờ cứ ngẩn ngơ
Tâm đồng ý hợp với duyên thơ
Ong bay tìm mật - rừng xanh đợi
Bướm lượn kiếm hoa - biển biêc chờ
Nguyệt vọng lung linh lòng lạnh lẽo
Sóng dồn dào dạt dạ lu mờ
Thuyền ơi neo đậu bên bờ hẹn
Ta lại trùng phùng thỏa ước mơ .

Mạnh Kỷ
02/12/2012

Tran Xuan Sinh
02-12-2012, 08:34 PM
Người ta nói:
Ai chỉ cho ta một lỗi sai, ta coi là bạn,
Ai bày cho ta sửa một lỗi sai, ta coi là thầy,
Ai khen ta một điều ta không có, ta coi là thù.
Nghe nói ngoài đó kiểm điểm sâu sắc, tôi gửi bạn đoạn thơ (Xin không họa):

MỪNG

Nghe nói ngoài kia kiểm điểm sâu (*)
Tôi mừng cho bạn bớt u sầu
Vạch tìm sai sót là tình bạn
Giúp bạn sửa sai để tiến mau.

Trần Xuân Sinh
02/12/2012

(*) Theo Bản tin “HÀ NỘI HOÀN THÀNH KIỂM ĐIỂM SÂU” Báo Tiền phong (online) ngày 28/11/2012, chuyên mục Xã hội.

Huy Thanh
02-12-2012, 09:47 PM
ĐỒNG LÒNG

Mây hồng chở nắng ấm sang sông

Lúa tốt tươi trên khắp ruộng đồng

Ánh sáng nhân văn ngời bốn biển

Đồng tâm nhất trí lại đồng lòng

Hà Đức Cơ


MỘT LÒNG

Một thuở lái đò trên bến sông
Biết chi công việc ở ngoài đồng
Tấm lòng luôn hướng về nhân loại
Bốn biển anh em một tấm lòng.

Trần Xuân Sinh
02/12/2012


VUI LÒNG

Đò ngang đưa đón khách qua sông
Đông đến về quê thăm cánh đồng
Trĩu hạt lúa vàng vui đón Tết
Cô dì chú bác rất vui lòng

Huy Thanh
02-12-2012

Tran Xuan Sinh
03-12-2012, 09:37 PM
Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ
TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Ta gặp nhau đây những đồng đội cũ
Tay bắt mặt mừng, ngấn lệ rưng rưng
Màu áo xanh, một thuở lẫn cây rừng
Huân chương sáng lung linh trên ngực

Đồng đội ơi đã qua ngày cơ cực
Ai mất, ai còn, ai mang vết thương?
Xưa cùng chia bom đạn chốn chiến trường
Nay chia sẻ chuyện đời thường gian khó

Giữa sự sống còn, tiếp nhau máu đỏ
Nay bạn khó nghèo nhà lá lung lay
Đồng đội sẻ chia góp những bàn tay
Xây nhà nghĩa tình ngập tràn hơi ấm

Đồng đội gặp nhau, chìa tay ta nắm
Không còn tay, ta áp má, kề vai
Kể chuyện đã qua, hướng đến ngày mai
Rơi lệ, nghẹn ngào, rưng rưng, xúc động, ...

3/12/2012 Hà Đức Cơ



Nhân Hà Đức Cơ viết thơ gặp mặt đồng đội, gần ngày 22/12, Xuân Sinh xin gửi tới đồng đội bài thơ GẶP NHAU


GẶP NHAU

Bốn mươi năm rồi
Hôm nay mới được gặp nhau
Tay cầm tay, niềm vui trào nước mắt
Ngày ấy (1)
Hai trăm năm mươi (250) chàng trai
“Ta ra đi từ một mái trường” (2)
Thầy và trò chung tình thương: Đồng đội
Ngày trở về biết bao thay đổi
Ai còn, ai mất
Cùng điểm mặt ghi tên
Tranh nhau kể chuyện
Sáu mươi ba (63) anh em vĩnh viễn không về (3)

Chúng tôi
Những người đồng đội cùng ra đi
Nay được trở lại trường
Xin thắp nén nhang trước bàn thờ tổ quốc
Đài sen lung linh hương sắc
Bao tiếng khóc cầm nén trong lòng
Khi tiễn các anh nằm lại chiến trường
Đâu khóc được thành lời thương nhớ

“Mời các anh, những người đã hy sinh
lên hàng ghế trên còn để ngỏ
Các anh ngồi, cho chúng tôi ngước nhìn lên! ” (4)

Chúng tôi
Những người đồng đội cùng ra đi
Nay được trở lại trường
Mừng giảng đường khang trang, cao vút
Ngày chúng tôi đi
Lớp học chỉ nhà tranh vách đất
Bàn nứa, ghế tre gập nghềnh chỗ thấp chỗ cao
Đêm học bài, leo lét đèn dầu
Chúng tôi chụm đầu nghe thầy cô giáo giảng
Cảm ơn nhà trường, cảm ơn bè bạn
Cho chúng tôi hôm nay

Ngày gặp nhau tay nắm chặt tay.

Trần Xuân Sinh
Đại học Vinh, 1/2012

(1) Ngày 11/01/1972, trường có 250 thầy trò nhập ngũ
(2) Tên một bài thơ của thầy giáo Nguyễn Đình Kiểu
(3) Số liệt sĩ đợt nhập ngũ lần này đã được biết
(4) Ý thơ của GS.TSKH.Trung tướng Phạm Thế Long
(nguyên sinh viên khoa Toán, khóa 11) trong bài thơ
“Với bạn cùng là lính cũ trung đoàn”.

Hà Đức Cơ
04-12-2012, 04:34 AM
BẠN MỘT LỚP
Cùng chung một lớp lúc lên đường
Nhập ngũ cùng đi tới chiến trường
Người gửi linh hồn nơi chín suối
Người mang nặng trĩu nỗi buồn thương
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
04-12-2012, 09:10 AM
BẠN MỘT LỚP
Cùng chung một lớp lúc lên đường
Nhập ngũ cùng đi tới chiến trường
Người gửi linh hồn nơi chín suối
Người mang nặng trĩu nỗi buồn thương
Hà Đức Cơ


HỒI ỨC

Chiến sĩ xông pha mọi nẻo đường
Hành quân ngồi nghỉ cạnh bên trường
Biên thùy giá lạnh mùa đông đến
Để lại quê nhà nỗi nhớ thương

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
04-12-2012, 04:03 PM
BẠN MỘT LỚP
Cùng chung một lớp lúc lên đường
Nhập ngũ cùng đi tới chiến trường
Người gửi linh hồn nơi chín suối
Người mang nặng trĩu nỗi buồn thương
Hà Đức Cơ


HỒI ỨC

Chiến sĩ xông pha mọi nẻo đường
Hành quân ngồi nghỉ cạnh bên trường
Biên thùy giá lạnh mùa đông đến
Để lại quê nhà nỗi nhớ thương

Huy Thanh




GẶP LẠI

Thầy trò cất bước cùng lên đường
Gian khổ bao năm nơi chiến trường
Gặp lại buồn vui sao kể xiết
Bao nhiêu kỷ niệm với tình thương.

Trần Xuân Sinh
04/12/2012

Tran Xuan Sinh
04-12-2012, 04:14 PM
MỘT THỜI YÊU

Khi chúng tôi biết yêu, đất nước còn chiến tranh
Trai gái thương nhau chỉ nhìn trong ánh mắt
Gần bên nhau bởi cùng chung hợp tác
Bởi cùng chiến hào đánh giặc ngày đêm
Bởi những cung đường đạn nổ bom rền
Bởi trang sách nơi giảng đường sơ tán…
Đâu có được những nụ hôn nồng thắm.
*
Khi chúng tôi biết yêu, đất nước còn chiến tranh
Trai gái yêu nhau chỉ tỏ lời thầm kín
Qua lá thư tình gửi từ bưu điện
Qua lời giao duyên hò hẹn thủy chung
Qua chiếc khăn thêu tiễn bạn ra chiến trường
Qua câu ví dận – thương lời ẩn dụ
Đâu nói được bằng lời yêu bao tháng ngày ấp ủ.
*
Khi chúng tôi biết yêu, đất nước còn chiến tranh
Đám cưới đơn sơ, vẫn ấm tình hai họ
Quà cưới hỏi chỉ trầu cau thuốc lá
Chọn rước dâu chiều chủ nhật trong tuần
Văn nghệ liên hoan ca hát nhẹ nhàng
Lễ thành hôn nơi sân đình, hội quán
Đâu có được như bây giờ: khách sạn.
*
Khi chúng tôi biết yêu, đất nước còn chiến tranh
Tình yêu cao nhất là tình yêu tổ quốc
Gái đảm việc quê hương, trai tiền phương đánh giặc
Tuổi thanh xuân xếp đèn sách lên đường
Bè bạn anh em chung thủy bốn phương
Không trộm cắp, không tham ô, cưỡng bức
Cùng chia lửa, sống vô tư, chân thực
Không tính toán thiệt hơn, cướp bóc như bây giờ.
*
Khi chúng tôi biết yêu, đất nước còn chiến tranh
Đêm tân hôn không dám nói lời tâm sự
Bởi mai đi chưa hẹn ngày về
Chồng ra chiến trường, vợ ở lại miền quê
Bao nỗi khát khao, bao điều ước vọng
Đành gác lại, chờ ngày chiến thắng
Tuần trăng mật đâu có như ngày nay.
*
Khi chúng tôi biết yêu, đất nước còn chiến tranh
Kể cho con cháu nghe, chuyện “ngày xưa” trong sạch
Rồi mai đây đọc những trang sử sách
Có ai tin chuyện cổ tích ngày xưa
Vô cảm với thời gian, vô cảm đến bao giờ
Ai thắp nén hương trước bàn thờ tổ quốc?
Để nhớ những hy sinh vì dân tộc
Nhớ những anh hùng giành hạnh phúc cho mình
Về một thời chúng tôi biết yêu, đất nước còn chiến tranh.


Trần Xuân Sinh
12/2012

Huy Thanh
05-12-2012, 04:38 PM
XUÂN LẠI VỀ

Chẳng mấy thời gian xuân lại về
Mai cười hé nụ -nắng bờ đê
Én nghiêng ngả lượn-sương giăng phủ
Cỏ mượt mà vươn-sóng vỗ về
Óng ánh nong tằm-dâu kín bãi
Trắng tinh hạt gạo-lúa tràn trề
Niềm vui trải rộng tình non nước
Hoa thắm lung linh đẹp bốn bề .

Mạnh Kỷ
03/12/2012



TẾT ĐẾN

Mai vàng hé nụ báo Xuân về
Thanh sát thường xuyên kẻo vỡ đê
Biển đảo nghĩa tình nên lỗi hẹn
Trường Sa duyên nợ lại không về
Ngóng trông đỗ lệ mi còn vướng
Tất bật gói quà môi chẳng trề
Tết chúc các anh vui vẻ nhé
Én bay rộn rã lượn tư bề

Huy Thanh
05-12-2012

manhky
06-12-2012, 12:31 PM
QUÀ TẶNG



Qùa tặng cho nhau một nụ cười
Một vần thơ đẹp,đóa hoa tươi
Một câu xướng họa đầy lưu luyến
Một tiếng thân thương thắm cuộc đời .

Mạnh Kỷ
06/12/2012

Huy Thanh
06-12-2012, 03:51 PM
QUÀ TẶNG

Quà tặng cho nhau một nụ cười
Một vần thơ đẹp,đóa hoa tươi
Một câu xướng họa đầy lưu luyến
Một tiếng thân thương thắm cuộc đời .

Mạnh Kỷ
06/12/2012



ĐỐ TOÁN

Toán khó đố nhau mĩm miệng cười
Đêm nằm suy nghĩ ngắm hoa tươi
Một bài ít quá không sao thỏa
Lời giải đẹp hay sáng mộng đời

Huy Thanh

===========

Bài họa này riêng tặng bạn Xuân Sinh.

Huy Thanh
06-12-2012, 04:28 PM
Ta đây cũng tuổi Giáp Thân
Hẹn ngày hội chuyện gần chuyện xa
Còn bận chưa nói được ra
Tuổi Thân sao bạn viết là TỦI THÂN.

Trần Xuân Sinh


TUỔI THÂN

Học yếu cho nên quá tủi thân
Bạn bè thông cảm chỉ ân cần
Xuân Sinh trò giỏi- làm thầy toán
Dạy tốt một đời- tuổi Giáp Thân

Huy Thanh

Huy Thanh
06-12-2012, 08:51 PM
NỐI NHỊP ĐƯỜNG THI

Trời xuân lồng lộng nắng vàng tơ
Gío đẩy hương đưa khắp bãi bờ
Nối nhịp Đường Thi về bến hẹn
Hòa cùng sóng nhạc với sông thơ
Chồi xanh thấp thoáng ngời non nước
Lộc biếc lung linh rạng sắc cờ
Năm mới đong đầy bao nỗi nhớ
Đời vui rạo rực dệt niềm mơ .

Mạnh Kỷ
06/12/2012


TRĂNG CHIẾU VƯỜN DÂU

Trăng chiếu vườn dâu óng ánh tơ
Thuyền ai thấp thoáng ghé vào bờ
Tách đầy còn tỉnh chưa lai láng
Ly cạn đâu say sao thả thơ
Chờ đợi bạn bè nâng chén rượu
Ngóng trông tri kỉ hạ quân cờ
Quay về chốn cũ vơi niềm nhớ
Xuân đến đường xưa thỏa ước mơ

Huy Thanh
06-12-2012

Hà Đức Cơ
06-12-2012, 09:21 PM
GẶP BẠN
Vào trang gặp bạn thật vui thay
Xướng họa bên nhau muốn tỏ bày
Mến nét thanh tao yêu cú pháp
Mừng bài viết đẹp đọc càng say
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
07-12-2012, 07:48 PM
KỶ NIỆM

Qua rồi kỷ niệm bến đò ngang
Nhớ lắm em ơi đến ngỡ ngàng
Xao xuyến bâng khuâng hồn bãng lãng
Vấn vương xúc động mộng mơ màng
Say sưa một thuở tình lai láng
Mãi miết bao ngày nghĩa xốn xang
Bụi phấn ,vần thơ ,trang giáo án
Một đời thanh bạch mãi cao sang .

Mạnh Kỷ
07/12/2012



HỒI ỨC

Cây sồi cổ thụ đứng hiên ngang
Kẻ lại người qua đâu ngó ngàng
Tai lãng chim kêu nghe nghểnh ngãng
Mắt mờ trăng chiếu thấy mơ màng
Bảng đen tao ngộ lòng mang máng
Phấn trắng chia ly dạ xốn xang
Hưu nghỉ không còn nhăn nhíu trán
Trọn đời bục giảng chẳng giàu sang

Huy Thanh
07-12-2012

Tran Xuan Sinh
08-12-2012, 09:38 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
Yêu thơ ***

Yêu mến thi Đường trải mộng ra
Dòng vui thắm đậm ngọt hồn ta
Đam mê chẳng kể cao hay thấp
Đắm đuối nào phân trẻ với già
Thả chữ mơ màng trao sóng nhớ
Gieo vần lưu luyến gửi bờ xa
Tình thơ trọng mãi lời rau xắng *
Kẻ sỹ noi gương ý Tản Đà

Thanh Thanh Khiết
8.12.2012


XIN NGƯỜI THẤU HIỂU

Thấy người thơ họa, tớ cùng ra
Thêm việc thêm công khó nhọc ta
Mê mãi nên em chê lẩm cẩm
Đắm say hóa tớ lẫn ông già
Thôi đành vui thú chơi quanh xóm
Còn ngán buồn chi chờ nẻo xa
Đôi chữ nôm na thơ gốc xắng
Xin người thấu hiểu thật như đà.

Trần Xuân Sinh
09/12/2012

Tran Xuan Sinh
08-12-2012, 05:34 PM
QUÀ TẶNG

Quà tặng cho nhau một nụ cười
Một vần thơ đẹp,đóa hoa tươi
Một câu xướng họa đầy lưu luyến
Một tiếng thân thương thắm cuộc đời .

Mạnh Kỷ
06/12/2012



ĐỐ TOÁN

Toán khó đố nhau mĩm miệng cười
Đêm nằm suy nghĩ ngắm hoa tươi
Một bài ít quá không sao thỏa
Lời giải đẹp hay sáng mộng đời

Huy Thanh

===========

Bài họa này riêng tặng bạn Xuân Sinh.


CẢM ƠN THI HỮU

Mạnh Kỷ, Huy Thanh tặng vận "cười"
Khác chi nhận được bó hoa tươi
Cảm ơn thi hữu vui cùng họa
Dẫu chỉ riêng chung cũng sướng đời.

Trần Xuân Sinh

Tran Xuan Sinh
08-12-2012, 09:22 PM
CHÀO BẠN TRẦN XUÂN SINH


Xin chào bạn Trần Xuân Sinh
Tôi là bạn mới chân tình làm quen
Mái nhà Thi Hữu anh em
Vần thơ xướng họa đang nhen tình đời
Gặp nhau, bạn mới có lời
Mong giao lưu để muôn nơi thêm gần
Tình thơ tình bạn thêm thân

Trần Thị Lợi

CONG VÀ THẲNG

Tôi theo ngành toán, thích đường cong
Dẫu nhọc mà vui, tính toán vòng
Cuộc sống lòng người đâu có thẳng
Đặt lên bàn tính thế là xong
*
Tôi theo ngành toán, thích làm thơ
Dẫu biết chưa hay, vẫn ước mơ
Em hiểu tình tôi lòng vẫn thẳng
Nhìn vào đôi mắt để mong chờ.

Trần Xuân Sinh

Tran Xuan Sinh
09-12-2012, 03:48 PM
ĐÔI LỜI GÓP NHẶT

Dám đâu văn nghiệp như người
Với ta góp nhặt đôi lời vì yêu
Trời còn có sớm có chiều
Thơ bao nhiêu chữ bấy nhiêu tấm lòng.

Trần Xuân Sinh
09/12/2012

Huy Thanh
09-12-2012, 07:42 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=88178#post88178)

ĐÔI LỜI GÓP NHẶT

Dám đâu văn nghiệp như người
Với ta góp nhặt đôi lời vì yêu
Trời còn có sớm có chiều
Thơ bao nhiêu chữ bấy nhiêu tấm lòng.

Trần Xuân Sinh
09/12/2012






MONG THÊM BẦU BẠN
Huynh Sinh khiêm tốn hơn người
Yêu thơ từng chữ từng lời thêm yêu
Huynh muội ta tuổi xế chiều
Mong thêm bầu bạn giao lưu vui lòng
Trần Thị Lợi





CONG VÀ THẲNG

Tôi theo ngành toán, thích đường cong
Dẫu nhọc mà vui, tính toán vòng
Cuộc sống lòng người đâu có thẳng
Đặt lên bàn tính thế là xong
*
Tôi theo ngành toán, thích làm thơ
Dẫu biết chưa hay, vẫn ước mơ
Em hiểu tình tôi lòng vẫn thẳng
Nhìn vào đôi mắt để mong chờ.

Trần Xuân Sinh



LÂU ĐÀI TOÁN HỌC


Dấn thân vạn nẻo đường đời
Tư duy toán học gọi mời khách du
Kiến thức lý luận nghìn thu
Lời giải ngắn gọn mây mù sương thăng


Ưu tiên phát triển kỉ năng
Lí thuyết ứng dụng phải chăng vuông tròn
Can đảm hy vọng dấu son
Tinh thần thanh thỏa lại còn tự tin


Toán học từ thuở mới sinh
Nhờ óc quan sát chứng minh con người
Thông minh kiên nhẫn tuyệt vời
Lâu đài toán học để đời ngàn sau



Huy Thanh
09-12-2012

Tran Xuan Sinh
10-12-2012, 09:31 AM
THỔN THỨC
(Viết về ngày 22/12)

“Ăn quả nhớ người trồng cây”
Ngồi ăn bên cỗ mâm đầy mà thương
Bạn còn nằm lại chiến trường
Bạn mang bệnh tật không lương không nhà
Bạn đi để lại mẹ già
Vợ con ốm yếu ai mà cậy trông ...

Vui mừng ngày hội non sông
Còn bao thổn thức, nỗi lòng chưa nguôi
Xin ai chớ phụ ơn người
Trồng cây, kết quả cho đời hôm nay.

Trần Xuân Sinh
10/12/2012

Tran Xuan Sinh
10-12-2012, 09:40 AM
MONG THÊM BẦU BẠN
Huynh Sinh khiêm tốn hơn người
Yêu thơ từng chữ từng lời thêm yêu
Huynh muội ta tuổi xế chiều
Mong thêm bầu bạn giao lưu vui lòng
Trần Thị Lợi


CẢM ƠN

Cảm ơn Lợi và mọi người
Đã đọc thơ, lại tỏ lời thương yêu
Dù rằng đã tuổi xế chiều
Đọc thơ của bạn mà xiêu xiêu lòng.

Trần Xuân Sinh

NGUYỄN VĂN THÁI
10-12-2012, 09:51 AM
ĐÔI LỜI GÓP NHẶT

Dám đâu văn nghiệp như người
Với ta góp nhặt đôi lời vì yêu
Trời còn có sớm có chiều
Thơ bao nhiêu chữ bấy nhiêu tấm lòng.

Trần Xuân Sinh
09/12/2012


SẺ CHIA

Cánh mình “tai điếc” khác người
Ê a ba - chữ - ngọng lời nói yêu
Lấp đầy kho báu đời chiều
Mượn văn vài chữ phiêu diêu nỗi lòng.

Nguyễn Văn Thái.
10 - 12 - 2012

Tran Xuan Sinh
30-12-2012, 08:51 AM
CÁO LỖI

Vừa qua xe máy nó lèn ta
Nó lại lôi chân trượt thịt da
Cát bẩn, bùn dơ hòa máu đỏ
Chân đau, má hóp khổ thân già
Gặp thầy băng bó bao lần lượt
Đón bạn thăm nom mấy bận qua
Cảm tạ bạn thơ thăm hỏi kịp
Xin tha đau ốm, biếng thơ ca.

Trần Xuân Sinh
12/12/2012-30/12/2012

Trần Thị Lợi
30-12-2012, 03:06 PM
MONG THÊM BẦU BẠN
Huynh Sinh khiêm tốn hơn người
Yêu thơ từng chữ từng lời thêm yêu
Huynh muội ta tuổi xế chiều
Mong thêm bầu bạn giao lưu vui lòng
Trần Thị Lợi

CẢM ƠN

Cảm ơn Lợi và mọi người
Đã đọc thơ, lại tỏ lời thương yêu
Dù rằng đã tuổi xế chiều
Đọc thơ của bạn mà xiêu xiêu lòng.

Trần Xuân Sinh

Mấy ngày thấy vắng bóng người
Không ngờ tai nạn nên rời thơ yêu
Huynh ơi xin chớ buồn nhiều
Gắng lo chạy chữa đừng xiêu nản lòng

Trần Thị Lợi

Trần Thị Lợi
30-12-2012, 03:26 PM
CÁO LỖI

Vừa qua xe máy nó lèn ta
Nó lại lôi chân trượt thịt da
Cát bẩn, bùn dơ hòa máu đỏ
Chân đau, má hóp khổ thân già
Gặp thầy băng bó bao lần lượt
Đón bạn thăm nom mấy bận qua
Cảm tạ bạn thơ thăm hỏi kịp
Xin tha đau ốm, biếng thơ ca.

Trần Xuân Sinh
12/12/2012-30/12/2012


MONG HUYNH

Giao thông trật tự ở quê ta
Một chút vô tình đã rách da
Vượt ẩu hung hăng tay lái trẻ
Khoan thai thận trọng cụm phanh già
Từ từ đổi hướng ta xiêu ngã
Lẹ lẹ tìm phương nó lách qua
Gắn máy đi nhanh nhiều bận khổ
Mong huynh nạn khỏi, tiếp thi ca

Trần Thị Lợi

quanlenh
30-12-2012, 06:24 PM
XUÂN SỚM

Mới loãng thoảng về chút tết tây
Mưa Xuân chưa chớm nụ mai gầy
Đất trời chưa cảm niềm xuân tới
Đang giữa đông tàn cóng heo may

Bỗng thấy rộn ràng vui Kỷ niệm
Bốn mươi năm cháy rực những ngày
"Điện Biên chấn động trời Hà Nội"
TỔ QUỐC MÙA XUÂN tự hào thay.

Huy Thanh
30-12-2012, 07:36 PM
CẢM ƠN

Cảm ơn Lợi và mọi người
Đã đọc thơ, lại tỏ lời thương yêu
Dù rằng đã tuổi xế chiều
Đọc thơ của bạn mà xiêu xiêu lòng.

Trần Xuân Sinh

Mấy ngày thấy vắng bóng người
Không ngờ tai nạn nên rời thơ yêu
Huynh ơi xin chớ buồn nhiều
Gắng lo chạy chữa đừng xiêu nản lòng

Trần Thị Lợi


Ngỡ Sinh quên hết mọi người
Không dè bị nạn phải rời bạn yêu
Hôm nay chắc đã đỡ nhiều
Vui cùng huynh muội chớ xiêu, buồn lòng

Huy Thanh

quanlenh
30-12-2012, 09:18 PM
CÁO LỖI

Vừa qua xe máy nó lèn ta
Nó lại lôi chân trượt thịt da
Cát bẩn, bùn dơ hòa máu đỏ
Chân đau, má hóp khổ thân già
Gặp thầy băng bó bao lần lượt
Đón bạn thăm nom mấy bận qua
Cảm tạ bạn thơ thăm hỏi kịp
Xin tha đau ốm, biếng thơ ca.

Trần Xuân Sinh
12/12/2012-30/12/2012


CHÚC SỚM AN LÀNH

Thì ra xe máy thử người ta
Vắng bóng những ngày tưởng chơi xa
"Cáo lỗi" xao lòng niềm mến cảm
Mong rằng sớm lại họa vần ca.

Tran Xuan Sinh
01-01-2013, 11:18 AM
CẢM ƠN QUẢN LỆNH

Cảm ơn Quản lệnh tới thăm ta
Vẫn muốn gặp nhau, quê lại xa
Mà ấm tình thương nhờ xướng họa
Xuân Sinh xin nguyện góp lời ca.

Trần Xuân Sinh
Chúc mừng năm mới, 01/01/2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-01-2013, 09:34 PM
CHÚC CÔ


Sáu hai tuổi vẫn Thanh Liêm
Tấm gương sư phạm khắp miền đều vui
Ngày nhà giáo, tôi gửi lời
Chúc cô tỏa sáng muôn đời mến yêu.


Trần Xuân Sinh
Đại học Vinh
11/2012




Xin trân trọng cảm ơn thầy.
Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng tròn rồi khuyết, nhưng ánh sáng mà người thầy rọi vào ta vẫn còn đọng mãi trong suốt cả cuộc đời.
Xin gửi tới thầy cô & quý quyến những lời tri ân & lời chúc phúc tốt đẹp nhất nhân đầu xuân năm mới:



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013

Bông tuyết đông về gió thả rơi
Hoa đăng rực sáng cả chân trời
Chào nghênh Quý Tỵ người trăm hướng
Tiễn biệt Nhâm Thìn khách vạn nơi
Trai gái mong ngày vui kiếp phận
Làng thôn mừng phút đẹp duyên đời
Đào mai hé nở mùa xuân mới
Hạnh phúc tình thân chúc triệu lời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 15/12/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-01-2013, 10:11 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/1301802811874848025_574_574-1_zps8fdf802b.jpg

lethanhson
03-01-2013, 09:41 PM
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/Trangphattu/albums/1487451/Ca%CC%89nh%20Xu%C3%A2n.jpg

Cảm xuân


Nhiện giăng như sợi tơ mành
Liễu xanh lá thắm rũ cành lao xao
Cành thưa phơn phớt hoa đào
Nỗi niềm xuân đến lòng xôn xao lòng
Hương mơ thoang thoảng giấc mòng
Đắm say thổn thức biếc cùng cỏ hoa

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
10-01-2013, 09:41 AM
GÀ QUÈ


Gà què phải trận chó đòi
Chòng queo nghỉ việc, chẳng ngồi làm thơ
Thương bà vất vả chăm lo
Miếng ăn, thang thuốc, nhỏ to mọi bề
Khỏe rồi bà nó tỷ tê
Gắng làm thơ gửi bạn bè cho vui.

Trần Xuân Sinh
10/01/2013

Tran Xuan Sinh
10-01-2013, 09:56 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/1301802811874848025_574_574-1_zps8fdf802b.jpg


CẢM ƠN THANH THANH KHIẾT

Cảm ơn Thanh Khiết chúc Xuân Sinh
Tôi sẽ gắng lo được an bình
Hiện thực nhìn đời cùng ước mộng
Làm thơ, làm toán - dạ đinh ninh.

Trần Xuân Sinh
10/01/2013

Nguyễn Thành Dũng
10-01-2013, 11:18 AM
Chúc Thi Huynh Trần Xuân Sinh

Tết này sắp đến chúc thi huynh
chóng chóng nhanh nhanh khỏi bệnh tình
Vận hạn qua đi như gió thoảng
Đón xuân vui khỏe thật an bình!

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-01-2013, 10:53 AM
Cầu duyên


Để tim nức nở cuộn cơn say
Thổn thức khôn nguôi tháng cuốn ngày
Kìa gió cuồng si vi vút thổi
Này mây hờn tủi tác tan bay
Sông tình bỏ lỡ cô đơn bóng
Bể ái buông lơi một dáng ai
Thơ hỡi cầu duyên xin chắp nối
Cho yêu thương sóng mãi dâng đầy.

Sao Hôm


BUỒN VƯƠNG NHỚ

Cho yêu thương sóng mãi dâng đầy
Để những đêm trường chạnh nhớ ai
Thấp thỏm nhìn trăng -trăng vẫn chạy
Bồn chồn ngắm nguyệt -nguyệt xa bay
Sông tình lẳng lặng buồn năm tháng
Bến hẹn thờ ơ nhớ mỗi ngày
Mộng ảo mà sao lòng vẫn đợi
Rượu nồng lẻ bóng ngả nghiêng say .

Mạnh Kỷ
15/01/2013

Rượu buồn

Rượu buồn lẻ bóng ngả nghiêng say
Đốt cháy thời gian hết tháng ngày !
Chén lớn vỗ về mơ gió lộng
Ly đầy an ủi mộng hồn bay
Vạch mây kiếm mãi nào đâu bóng
vén khói luôn tìm chẳng thấy ai
Sao vắng nguyệt mờ đêm tĩnh lặng
Mênh mông nỗi nhớ ngập vương đầy./

Thanh Thanh Khiêt
16.1.2013

Huy Thanh
16-01-2013, 03:23 PM
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/Trangphattu/albums/1487451/Ca%CC%89nh%20Xu%C3%A2n.jpg

Cảm xuân


Nhiện giăng như sợi tơ mành
Liễu xanh lá thắm rũ cành lao xao
Cành thưa phơn phớt hoa đào
Nỗi niềm xuân đến lòng xôn xao lòng
Hương mơ thoang thoảng giấc mòng
Đắm say thổn thức biếc cùng cỏ hoa

Lê Thanh Sơn



NỖI NIỀM

Mây luồn e ấp giăng mành
Đôi con chim nhỏ chuyền cành xôn xao

Lưng đồi mấy rặng anh đào
Nhớ em xa xứ làm nao cõi lòng

Thoảng như chút lệ đắng nồng
Nỗi niềm thổn thức đôi dòng cùng hoa


Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
17-01-2013, 09:15 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Mai_tet1_zps8517302a.png

Đính chính: Xuân Sinh xin chửa lại 2 chữ đầu câu thứ 2 là Quý Tỵ (thay cho Ất Tỵ). Xin lỗi Thi huynh, Thi hữu.

Tran Xuan Sinh
18-01-2013, 12:07 PM
MỘT THỜI YÊU

Chương 1. CHUYỆN TÌNH YÊU

Khi chúng tôi biết yêu, đất nước còn chiến tranh
Trai gái thương nhau chỉ nhìn trong ánh mắt
Gần bên nhau bởi cùng chung hợp tác
Bởi cùng chiến hào đánh giặc ngày đêm
Bởi những cung đường đạn nổ bom rền
Bởi trang sách nơi giảng đường sơ tán…
Đâu có được những nụ hôn nồng thắm.
*
Khi chúng tôi biết yêu, đất nước còn chiến tranh
Trai gái yêu nhau chỉ tỏ lời thầm kín
Qua lá thư tình gửi từ bưu điện
Qua lời giao duyên hò hẹn thủy chung
Qua chiếc khăn thêu tiễn bạn ra chiến trường
Qua câu ví dận – thương lời ẩn dụ
Đâu nói được bằng lời yêu, bao tháng ngày ấp ủ.
(còn nữa)


Trần Xuân Sinh
01/2013

Trần Thị Lợi
18-01-2013, 12:37 PM
TĂNG LƯƠNG

Mới rồi: chỉ trứng giá tăng ngàn
Xưa: gạo, xăng dầu, thịt, cá, than
Tết đến liệu chừng tăng giá nữa?
Tăng lương, không khéo lại tăng oan.

Trần Xuân Sinh
17/01/2013

TĂNG GIÁ

Lương tăng một, giá lại tăng ngàn
Chịu vậy cho đành chớ có than
Khổ nỗi bao nhiêu là chất cấm
Người dùng bảo quản kẻ sài oan

Trần Thị Lợi

Tran Xuan Sinh
18-01-2013, 04:05 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Mai_tet1_zps8517302a.png

Đính chính: Chữ đầu câu thứ 2, xin chữa lại là Quý (trong Quý Tỵ). Xin lỗi các Thi huynh, Thi hữu.
Trần Xuân Sinh.

Tran Xuan Sinh
19-01-2013, 09:51 AM
MỘT THỜI YÊU
(tiếp)

Chương 2. VÀ THÀNH HÔN

Khi chúng tôi biết yêu, đất nước còn chiến tranh
Đám cưới đơn sơ, vẫn ấm tình hai họ
Quà cưới hỏi chỉ trầu cau thuốc lá
Chọn rước dâu chiều chủ nhật trong tuần
Văn nghệ liên hoan ca hát nhẹ nhàng
Lễ thành hôn nơi sân đình, hội quán
Đâu có được như bây giờ: khách sạn.
*
Khi chúng tôi biết yêu, đất nước còn chiến tranh
Đêm tân hôn không dám nói lời tâm sự
Bởi mai đi chưa hẹn ngày về
Chồng ra chiến trường, vợ ở lại miền quê
Bao nỗi khát khao, bao điều ước vọng
Đành gác lại, chờ ngày chiến thắng
Tuần trăng mật đâu có như ngày nay.
(còn nữa)


Trần Xuân Sinh

Khắc Hiền
19-01-2013, 10:45 AM
Xuân Quý Tỵ

(Họa bài :Mừng giang san ) thơ Trần Xuân Sinh


Bình minh tỏa sáng giá sương tan
Quý Tỵ vào xuân rộn tiếng đàn
Nghị quyết đề ra đà mở lối
Chủ trương hội nhập dậy hân hoan
Cần cù càng giúp dân giàu mạnh
Bất khuất mới làm nước thịnh an
Học tập gương Người không nản chí
Góp phần tô điểm đep giang san

Khắc Hiền
19.1.2013

tuyen45-ad
19-01-2013, 12:23 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/song-quea_zps5ee70af9.jpg


https://lh3.googleusercontent.com/-Fhofdz03xE8/UPonU9kFS_I/AAAAAAAAB10/1KnEMxlyVvY/w497-h373/photo.jpg



ÁNG THƠ
---*---
Biên cương trấn ải núi sương mờ
Sông suối biển trời đẹp áng thơ
Đất nước thanh bình người hạnh phúc
Tình ta cách trở tháng năm chờ.

19/1/2013
Tuyen45

nvhung
19-01-2013, 05:40 PM
HỘI XUÂN

Thi hữu - anh em một mái nhà
Dẫu buồn, dẫu bận, dẫu mưa sa
Cùng nhau hội ngộ rằm xuân tới
Hãy nhớ đừng quên, mới thật là ...

Trần Xuân Sinh
19/01/2013


CẢM ƠN

Cảm ơn Anh đã ghé qua nhà
Tin quá là vui...cánh hồn sa
Hẹn nhé, bận gì ta cũng đến
Ôm nhau thật chặt...cứ như là...

Nguyễn Văn Hùng

lethanhson
19-01-2013, 09:13 PM
Đón chờ


Người đã đi xa khói phủ mờ
Chim câu theo cánh gửi vần thơ
Nơi xa lăm lắm lòng trông đợi
Thơ đoc thuộc rồi lai đón chờ.

Lê Thanh Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-01-2013, 04:31 PM
HỘI XUÂN

Thi hữu - anh em một mái nhà
Dẫu buồn, dẫu bận, dẫu mưa sa
Cùng nhau hội ngộ rằm xuân tới
Hãy nhớ đừng quên, mới thật là ...

Trần Xuân Sinh
19/01/2013

CHẲNG THẤY THĂM NHÀ

"Cảm ơn!" Sao chẳng thấy thăm nhà ?
Vắng lạnh thềm hiên gió sương sa
Cửa mở đợi chờ...Người đâu tá?
Tri âm, tri kỷ...Rõ thật là..


Tiếc

Thả bước chiều xưa tôi ghé nhà
Then cài nghĩ bạn quá kiêu sa
Cho nên chẳng dám mơ tương kiến
Thiển ý ..giờ đây tiếc tiếc là…

Thanh Thanh Khiết
20.1.2013

Tran Xuan Sinh
20-01-2013, 06:41 PM
MỘT THỜI YÊU
(tiếp)

Chương 3. TÌNH YÊU CAO NHẤT

Khi chúng tôi biết yêu, đất nước còn chiến tranh
Tình yêu cao nhất là tình yêu tổ quốc
Gái đảm việc quê hương, trai tiền phương đánh giặc
Tuổi thanh xuân xếp đèn sách lên đường
Bè bạn anh em chung thủy bốn phương
Không trộm cắp, không ăn xin, không tham ô, không cưỡng bức
Cùng chia lửa, sống vô tư, chân thực
Không tính toán thiệt hơn, cướp bóc như bây giờ.
*
Khi chúng tôi biết yêu, đất nước còn chiến tranh
Kể cho con cháu nghe, chuyện “ngày xưa” trong sạch
Rồi mai đây, đọc những trang sử sách
Có ai tin chuyện cổ tích ngày xưa
Vô cảm với thời gian, vô cảm đến bao giờ
Ai thắp nén hương trước bàn thờ tổ quốc?
Để nhớ những hy sinh vì dân tộc
Nhớ những anh hùng giành hạnh phúc cho mình
Về một thời chúng tôi biết yêu, đất nước còn chiến tranh.

Trần Xuân Sinh
12/2012

Tran Xuan Sinh
20-01-2013, 07:11 PM
HỘI XUÂN

Thi hữu - anh em một mái nhà
Dẫu buồn, dẫu bận, dẫu mưa sa
Cùng nhau hội ngộ rằm xuân tới
Hãy nhớ đừng quên, mới thật là ...

Trần Xuân Sinh
19/01/2013

CHẲNG THẤY THĂM NHÀ

"Cảm ơn!" Sao chẳng thấy thăm nhà ?
Vắng lạnh thềm hiên gió sương sa
Cửa mở đợi chờ...Người đâu tá?
Tri âm, tri kỷ...Rõ thật là..


Tiếc

Thả bước chiều xưa tôi ghé nhà
Then cài nghĩ bạn quá kiêu sa
Cho nên chẳng dám mơ tương kiến
Thiển ý ..giờ đây tiếc tiếc là…

Thanh Thanh Khiết
20.1.2013


RẤT VUI

Rất vui khi bạn ghé thăm nhà
Bận việc chứ đâu dám sẩy sa
Cảm động tình đầy trang bạn hữu
Thủy chung, thân ái mới chăng là ...

Trần Xuân Sinh
20/01/2013

Huy Thanh
20-01-2013, 07:46 PM
RẤT VUI

Rất vui khi bạn ghé thăm nhà
Bận việc chứ đâu dám sẩy sa
Cảm động tình đầy trang bạn hữu
Thủy chung, thân ái mới chăng là ...

Trần Xuân Sinh
20/01/2013


THĂM BẠN

Thăm bạn đường xa lại vắng nhà
Nào hay xe quẹt sẩy chân sa
Lưu luyến vần thơ chưa trọn vẹn
Vừa bớt post ngay...thế mới là

Huy Thanh

tuyen45-ad
20-01-2013, 08:31 PM
RẤT VUI

Rất vui khi bạn ghé thăm nhà
Bận việc chứ đâu dám sẩy sa
Cảm động tình đầy trang bạn hữu
Thủy chung, thân ái mới chăng là ...

Trần Xuân Sinh
20/01/2013


THĂM BẠN

Thăm bạn đường xa lại vắng nhà
Nào hay xe quẹt sẩy chân sa
Lưu luyến vần thơ chưa trọn vẹn
Vừa bớt post ngay...thế mới là

Huy Thanh



TÌNH THƠ
---*---
Bạn hữu tình thơ ghé lại nhà
Buồn vui tâm sự tới sương sa
Chan hòa tình cảm vui câu chữ
Thân ái bên nhau mới gọi là...

20/1/2013
Tuyen45

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-01-2013, 08:48 PM
RẤT VUI

Rất vui khi bạn ghé thăm nhà
Bận việc chứ đâu dám sẩy sa
Cảm động tình đầy trang bạn hữu
Thủy chung, thân ái mới chăng là ...

Trần Xuân Sinh
20/01/2013


Hẹn

Kỷ Tỵ năm nay hẹn đến nhà
Ta cùng xướng họa ngắm sao sa
Trà thơm rượu ngọt hòa câu chữ
Bạn hữu chung vui mới thấy là…

Thanh Thanh Khiết
20.1.2013

nvhung
20-01-2013, 10:14 PM
RẤT VUI

Rất vui khi bạn ghé thăm nhà
Bận việc chứ đâu dám sẩy sa
Cảm động tình đầy trang bạn hữu
Thủy chung, thân ái mới chăng là ...

Trần Xuân Sinh
20/01/2013

NỐI VÒNG TAY ẤM

Diễn Đàn Thi Hữu - một mái nhà
Ngàn sắc ngàn hương cánh thơ sa
Xuân đến Hội Thơ ta gặp mặt
Nối vòng tay ấm...Tất cả là...

Nguyễn Văn Hùng

Hà Đức Cơ
21-01-2013, 09:56 AM
1380

THI THƠ

Vất vả lo toan đã mấy ngày
Ôn thơ học họa cái từ say
Thân già chẳng muốn lời gian dối
Sức yếu còn lo chuyện dở hay
Gắng sức đi thi may một phút
Kiên trì viết lách thuận đôi tay
Thân quen nói thẳng đừng chê nhé
Tớ quyết đi thi đợt một này.

Trần Xuân Sinh
21/01/2013


(*) Thi thử làm thơ từ say
Nhờ mong bạn hữu giải bày giúp cho
Bài này tôi gửi vào kho
Không nạp giám khảo, không lo lộ đề.


QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI

Quê hương chuyển biến đã bao ngày
Đổi thịt thay da ngắm mãi say
Trẻ tuổi chăm ngoan rèn học giỏi
Cao niên mẫu mực thực hành hay
Phường thêu mỹ nghệ tinh thơm tiếng
Hội dệt chuyên sâu luyện dẻo tay
Ngõ xóm bê tông đầm thẳng tắp
Đường thôn rải nhựa đẹp nơi này

Hà Đức Cơ

( Đức Cơ họa góp vui cùng thi hữu Xuân Sinh, cũng mong được mọi người góp ý để học hỏi còn mong góp mặt dự thi sau này )

Tran Xuan Sinh
21-01-2013, 09:58 AM
1381

THI THƠ

Vất vả lo toan đã mấy ngày
Ôn thơ học họa cái từ say
Thân già chẳng muốn lời gian dối
Sức yếu còn lo chuyện dở hay
Gắng sức đi thi may một phút
Kiên trì viết lách thuận đôi tay
Thân quen nói thẳng đừng chê nhé
Tớ quyết đi thi đợt một này.

Trần Xuân Sinh
21/01/2013

(Xin nhấp chuột vào bông hồng để thấy hoa và thơ. Cảm ơn!)

(*) Thi thơ tôi viết vần ay
Kính nhờ thi hữu giải bài giúp cho
Bài này tôi để ở kho
Không nạp giám khảo không lo lộ đề.

Khắc Hiền
21-01-2013, 03:00 PM
1381

THI THƠ

Vất vả lo toan đã mấy ngày
Ôn thơ học họa cái từ say
Thân già chẳng muốn lời gian dối
Sức yếu còn lo chuyện dở hay
Gắng sức đi thi may một phút
Kiên trì viết lách thuận đôi tay
Thân quen nói thẳng đừng chê nhé
Tớ quyết đi thi đợt một này.

Trần Xuân Sinh
21/01/2013

(Xin nhấp chuột vào bông hồng để thấy hoa và thơ. Cảm ơn!)

(*) Thi thơ tôi viết vần ay
Kính nhờ thi hữu giải bài giúp cho
Bài này tôi để ở kho
Không nạp giám khảo không lo lộ đề.


VẦN AY DỤC DÃ


Vần ay dục dã đã bao ngày
Vẫn ngại vào thi thiếu chữ say
Ngữ ,nghĩa, xem chừng còn rất dỡ
Ngôn, từ, thấy thế vẫn chưa hay
Anh em nhắc nhỡ đừng im tiếng
Bạn hữu khơi ngòi phải bắt tay
Thử sức làm quen đừng trách nhé
Vòng thi đợt một có danh này ./.

Khắc Hiền
21.1.2013

manhky
21-01-2013, 08:12 PM
THI THƠ

Vất vả lo toan đã mấy ngày
Ôn thơ học họa cái từ say
Thân già chẳng muốn lời gian dối
Sức yếu còn lo chuyện dở hay
Gắng sức đi thi may một phút
Kiên trì viết lách thuận đôi tay
Thân quen nói thẳng đừng chê nhé
Tớ quyết đi thi đợt một này.

Trần Xuân Sinh
21/01/2013

(Xin nhấp chuột vào bông hồng để thấy hoa và thơ. Cảm ơn!)
(*) Thi thơ tôi viết vần ay
Kính nhờ thi hữu giải bài giúp cho
Bài này tôi để ở kho
Không nạp giám khảo không lo lộ đề.

VẦN AY DỤC DÃ

Vần ay dục dã đã bao ngày
Vẫn ngại vào thi thiếu chữ say
Ngữ ,nghĩa, xem chừng còn rất dỡ
Ngôn, từ, thấy thế vẫn chưa hay
Anh em nhắc nhỡ đừng im tiếng
Bạn hữu khơi ngòi phải bắt tay
Thử sức làm quen đừng trách nhé
Vòng thi đợt một có danh này ./.

Khắc Hiền
21.1.2013


ĐỀ THI BÁO TRƯỚC

Đề thi báo trước đã nhiều ngày
Khó thật nhưng rồi mãi miết say
Luẩn quẩn tìm từ -từ chửa đẹp
Loanh quanh chọn ý -ý chưa hay
Vòng xe hỏi bạn, đành quay mặt
Lội suối nhờ ai cũng bó tay
Thôi cứ miệt mài lo học tập
Sách đèn lều chọng quyết phen này .

Mạnh Kỷ
21/01/2013

quanlenh
21-01-2013, 10:28 PM
THI THƠ


(*) Thi thơ tôi viết vần ay
Kính nhờ thi hữu giải bài giúp cho
Bài này tôi để ở kho
Không nạp giám khảo không lo lộ đề.



ỨNG THÍ

Khen ai khéo vẽ ấy ... từ ay
Thi thố xem ra khó đặt bày
Ngôn ngữ sáo mòn e thiển ý
Thi vần trùng lặp lẽ nào hay
Nhọc lòng thi hữu tung tung hứng
Mệt trí tao nhân chén chén say
Đúng luật vô hồn nào dám gượng
Xin đành dâng tạm dẫu chưa tày.

Huy Thanh
22-01-2013, 03:11 PM
TUỔI THƠ

Nhớ thuở còn thơ, trẻ mục đồng
Ngày thường quậy phá ở dòng sông
Bà con lối xóm kêu la mãi
Mẹ đánh lằn roi vẫn như không.

Trần Xuân Sinh
22/01/2013


THƯƠNG
Thương con cò trắng lội trên đồng
Hết cá tôm rồi lặn dưới sông
Chất cấm người dùng vô tội vạ
Cò tìm kiếm mãi đói như không

Hà Đức Cơ


ĐIỀN VIÊN

Điền viên vui thú ngát hương đồng
Ghen ghét giận hờn quẳng xuống sông
Danh lợi hơn thua như giấc mộng
Cuộc đời hư ảo thắng thành không

Huy Thanh

tuyen45-ad
22-01-2013, 05:39 PM
RẤT VUI

Rất vui khi bạn ghé thăm nhà
Bận việc chứ đâu dám sẩy sa
Cảm động tình đầy trang bạn hữu
Thủy chung, thân ái mới chăng là ...

Trần Xuân Sinh
20/01/2013

NỐI VÒNG TAY ẤM

Diễn Đàn Thi Hữu - một mái nhà
Ngàn sắc ngàn hương cánh thơ sa
Xuân đến Hội Thơ ta gặp mặt
Nối vòng tay ấm...Tất cả là...

Nguyễn Văn Hùng



NGẮM SAO SA
---*---
Cửa chốt khóa trong cấm vào nhà
Nằm hiên ngủ tạm ngắm sao sa
Chắc là bà ấy ghen rồi đấy
Suy nghĩ về tôi thế đúng là...

22/1/2013
Tuyen45

Lệ Hà
22-01-2013, 06:03 PM
Đêm mộng

Nguyệt rọi đêm xuân bóng nhạt nhoà
Ướp hồn trinh bạch nụ quỳnh hoa
Mơ màng giấc mộng như Từ Thức
Cặp bến duyên trời tiên nữ ca

Thanh Thanh Khiết


HÔN LỄ

Bước xuống phi trường mắt lệ nhòa
Quê hương yêu dấu gấm nhung hoa
Tình yêu đôi lứa bao thương nhớ
Hôn lễ giáo đường hát thánh ca

Lệ Hà

Huy Thanh
22-01-2013, 08:22 PM
VỀ THĂM QUÊ

Về thăm chốn cũ mẹ sinh ta
Tuổi trẻ ra đi giữ nước nhà
Dẫu ở nơi đâu lòng vẫn nhớ
Quê hương họ tộc chẳng hề xa

Hà Đức Cơ


HẸN VỀ

Đa làng đợi đón tuổi thơ ta
Đất lạ mưu sinh rất nhớ nhà
Quý Tỵ đầu xuân thăm nội ngoại
Khó khăn chẳng ngại mặc đường xa

Huy Thanh

tuyen45-ad
22-01-2013, 11:24 PM
TUỔI THƠ

Nhớ thuở còn thơ, trẻ mục đồng
Ngày thường quậy phá ở dòng sông
Bà con lối xóm kêu la mãi
Mẹ đánh lằn roi vẫn như không.

Trần Xuân Sinh
22/01/2013


THƯƠNG
Thương con cò trắng lội trên đồng
Hết cá tôm rồi lặn dưới sông
Chất cấm người dùng vô tội vạ
Cò tìm kiếm mãi đói như không

Hà Đức Cơ


ĐIỀN VIÊN

Điền viên vui thú ngát hương đồng
Ghen ghét giận hờn quẳng xuống sông
Danh lợi hơn thua như giấc mộng
Cuộc đời hư ảo thắng thành không

Huy Thanh



BỘI THU
---*---
Nước lũ tràn về ngập cả đồng
Sức người nghiêng ruộng đổ ra sông
Mai ngày lúa tốt vườn thơm trái
Mùa vụ bội thu hỏi sướng không ?

22/1/2013
Tuyen45

Huy Thanh
23-01-2013, 09:54 AM
LỄ KHAO LỀ THẾ

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa
An Vĩnh đình làng vui mọi nhà
Quảng Ngãi quê xưa tình đất mẹ
Lý Sơn làng cũ nghĩa ông cha
Gia đình ngả xuống trùng dương xót
Mái ấm dựng lên biển đảo xa
Muôn thuở chủ quyền luôn giữ lấy
Nhớ nguồn uống nước triệu dân ta

Huy Thanh

tuyen45-ad
23-01-2013, 01:32 PM
VỀ THĂM QUÊ

Về thăm chốn cũ mẹ sinh ta
Tuổi trẻ ra đi giữ nước nhà
Dẫu ở nơi đâu lòng vẫn nhớ
Quê hương họ tộc chẳng hề xa

Hà Đức Cơ


HẸN VỀ

Đa làng đợi đón tuổi thơ ta
Đất lạ mưu sinh rất nhớ nhà
Quý Tỵ đầu xuân thăm nội ngoại
Khó khăn chẳng ngại mặc đường xa

Huy Thanh



MÁI ẤM
---*---
Lời thơ người viết đúng lòng ta
Mái ấm văn chương vốn một nhà
Tâm sự nhỏ to chung cảnh ngộ
Vui buồn chia sẻ chẳng rời xa.

23/1/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
23-01-2013, 02:38 PM
BUỔI CHIỀU ẤY

Chiều ấy, anh đến cùng em
Chúng mình trao ước hẹn
Trời mùa hạ, gió nồm nam thổi mạnh
Vẫn lắng nghe khúc hát trái tim

Tiễn anh về, mưa giữ chân anh,
Em nín lặng ngước nhìn qua cửa sổ
Đôi bướm nhỏ đậu trên cành hoa đỏ
Đang lẳng lơ như buổi mới xuân về

Ta hôn nhau gửi gắm một lời thề
Trời bừng sáng sau cơn mưa chợt tạnh
Luồng gió mát đưa thuyền về với bến
Và cho ta nốt nhạc tình yêu.

Trần Xuân Sinh

tuyen45-ad
23-01-2013, 08:12 PM
NGHIỆP CHƯỚNG
---*---
Văn chương nghiệp chướng bạc hàm râu
Suy ngẫm đêm ngày trắng mái đầu
Vất vả tháng năm mua rối bận
Hay là quẳng bút nhậu đôi chầu

23/1/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
24-01-2013, 04:52 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Ngam-bien1_zps46b1120b.jpg


EM CÓ HAY

Em mới đến ở nơi này
Những chiều hôm thích ngắm biển
Sóng quyện dưới chân em
Biển vỗ về âu yếm
Em gọi sóng lặng yên
Biển rì rào kể chuyện…

Em mới đến ở nơi này
Những chiều hôm thích ngắm biển
Và những chiều hôm em có hay
Nỗi lòng ai xao xuyến.

Trần Xuân Sinh

Trần Thị Lợi
24-01-2013, 09:17 PM
MỜI GHÉ CHƠI

Nếu Lợi qua nhà bác Kỷ chơi
Tiện đường lối cũ đã đi rồi
Mời sang ghé bạn Xuân Sinh nhé
Xóm đó bên đường ở lại chơi.

Trần Xuân Sinh
24/01/2013

CẢM ƠN ANH

Cảm ơn anh hẹn Lợi sang chơi
Lúc có thời gian rảnh rỗi rồi
Em tới nhưng then cài cửa đóng
Chắc anh có bạn đón đi chơi

Trần Thị Lợi

Huy Thanh
24-01-2013, 09:22 PM
PYTHAGORE

Phương đông đón ánh mặt trời
Yêu em hãy nói những lời dịu êm
Từ khi hẹn ước bên thềm
Hoàng hôn dạo bước cỏ êm sau vườn
Anh ơi đã nguyện yêu thương
Gắng công học tập ngày thường em lo
Ong tìm hương mật phải dò
Rỡ ràng duyên phận bến đò chờ anh
Em xin cảm tạ cao xanh

Huy Thanh


Huynh Sinh ơi, được biết huynh là thầy giáo dạy TOÁN, đệ rất hâm mộ
vì ngày xưa cũng rất thích môn này

Chúc huynh sức khỏe, an vui

Tran Xuan Sinh
25-01-2013, 09:14 AM
MỜI GHÉ CHƠI

Nếu Lợi qua nhà bác Kỷ chơi
Tiện đường lối cũ đã đi rồi
Mời sang ghé bạn Xuân Sinh nhé
Xóm đó bên đường ở lại chơi.

Trần Xuân Sinh
24/01/2013

CẢM ƠN ANH

Cảm ơn anh hẹn Lợi sang chơi
Lúc có thời gian rảnh rỗi rồi
Em tới nhưng then cài cửa đóng
Chắc anh có bạn đón đi chơi

Trần Thị Lợi



LẬP XUÂN

Lập Xuân - Xuân đến đón em chơi
Rét ngọt, đào mai nụ nở rồi
Sắm sửa áo xiêm mừng đón Tết
Chúng mình thỏa thích buổi vui chơi.

Trần Xuân Sinh
25/01/2013

nvhung
25-01-2013, 10:11 AM
LẬP XUÂN

Lập Xuân - Xuân đến đón em chơi
Rét ngọt, đào mai nụ nở rồi
Sắm sửa áo xiêm mừng đón Tết
Chúng mình thỏa thích buổi vui chơi.

Trần Xuân Sinh
25/01/2013



RỒNG - RẮN

Rồng - Rắn nhau đi...Thi hữu ơi!
Giao thừa không pháo nổ vang trời
Thì thơ xướng hoạ vui dậy đất
Tay nắm tay nhau nối cuộc chơi

Nguyễn Văn Hùng

Trần Thị Lợi
25-01-2013, 10:26 AM
LẬP XUÂN

Lập Xuân - Xuân đến đón em chơi
Rét ngọt, đào mai nụ nở rồi
Sắm sửa áo xiêm mừng đón Tết
Chúng mình thỏa thích buổi vui chơi.

Trần Xuân Sinh
25/01/2013



THÍCH CHƠI

Tuổi cao vẫn thích được vui chơi
Sức yếu, chân run bước khó rồi
Lực bất tòng tâm đành chấp nhận
Giao lưu mạng ảo cũng là chơi

Trần Thị Lợi

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-01-2013, 11:39 AM
LẬP XUÂN
(Họa bài RONG CHƠI của TTK)

Lập Xuân - Xuân đến đó em ơi
Rét ngọt, đào mai nụ nở rồi
Sắm sửa áo xiêm mừng đón Tết
Liền anh, liền chị thỏa vui chơi

Trần Xuân Sinh
25/01/20


Cận tết

Xuân gọi hoa về đẹp quá ơi
Đào hồng mai trắng nụ bung rồi
Người già náo nức vào siêu thị
Lũ trẻ xôn xao kiếm cái chơi

Thanh Thanh Khiết

tuyen45-ad
25-01-2013, 01:26 PM
LẬP XUÂN
(Họa bài RONG CHƠI của TTK)

Lập Xuân - Xuân đến đó em ơi
Rét ngọt, đào mai nụ nở rồi
Sắm sửa áo xiêm mừng đón Tết
Liền anh, liền chị thỏa vui chơi

Trần Xuân Sinh
25/01/20


Cận tết

Xuân gọi hoa về đẹp quá ơi
Đào hồng mai trắng nụ bung rồi
Người già náo nức vào siêu thị
Lũ trẻ xôn xao kiếm cái chơi

Thanh Thanh Khiết




GỌI XUÂN VỀ
---*---
Hoa gọi xuân về đấy muội ơi !
Nắng vàng trải rộng vén mù khơi
Trồi non lộc biếc ngời xuân sắc
Ong bướm cùng ta bước dạo chơi.

25/1/2013
Tuyen45

Huy Thanh
25-01-2013, 04:17 PM
LẬP XUÂN
(Họa bài RONG CHƠI của TTK)

Lập Xuân - Xuân đến đó em ơi
Rét ngọt, đào mai nụ nở rồi
Sắm sửa áo xiêm mừng đón Tết
Liền anh, liền chị thỏa vui chơi

Trần Xuân Sinh
25/01/20


Cận tết

Xuân gọi hoa về đẹp quá ơi
Đào hồng mai trắng nụ bung rồi
Người già náo nức vào siêu thị
Lũ trẻ xôn xao kiếm cái chơi

Thanh Thanh Khiết


GỌI XUÂN VỀ
---*---
Hoa gọi xuân về đấy muội ơi !
Nắng vàng trải rộng vén mù khơi
Trồi non lộc biếc ngời xuân sắc
Ong bướm cùng ta bước dạo chơi.

25/1/2013
Tuyen45


ĐỐI ẨM

Đường hoa đẹp quá đó người ơi
Én lượn vờn bay xuân đến rồi
Đổi món năm nay bày kiểu mới
Họa thơ đối ẩm lên bè chơi

Huy Thanh

Lệ Hà
26-01-2013, 07:50 PM
BÀ NÀ HILL

Sóng cao biển ngọc rộng bao la
Hùng vĩ rừng xanh dải núi xa
Sương mỏng giăng mành luồn vách đá
Cáp treo gió lượn tuyệt Bà Nà

Lệ Hà

Tran Xuan Sinh
28-01-2013, 07:31 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Lệ Hà http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=94019#post94019)
BÀ NÀ HILL

Sóng cao biển ngọc rộng bao la
Hùng vĩ rừng xanh dải núi xa
Sương mỏng giăng mành luồn vách đá
Cáp treo gió lượn tuyệt Bà Nà

Lệ Hà

BÀ NÀ

Đây vùng núi đẹp rộng bao la
Tượng Phật vươn cao ngắm mãi xa
Có cáp đưa ta lên đỉnh núi
Xưa đây chuối ngọt - gọi Bà Nà. (*)

Trần Xuân Sinh

(*) Tiếng Pháp Banana, tiếng Việt nghĩa là Chuối.

tuyen45-ad
28-01-2013, 07:17 PM
MỜI BẠN

Mời vô xứ Nghệ quê hương ta
Đã sẵn tôm, cua, nhút, mắm, cà
Đến với Kim Liên - quê của Bác
Cửa Lò tắm biển, ngắm buồm xa.

Trần Xuân Sinh


MỜI VỀ PHỦ LẠNG
---*---
Phủ Lạng người về đất mẹ ta
Đồng rau bát ngát tím hoa cà
Dạo qua phố Khách, quanh thành cổ
Tới dãy Nham Biền ngắm núi xa.

28/1/2013
Tuyen45

lethanhson
29-01-2013, 06:26 AM
Rượu thơ


Xưa nay rượu vốn cùng thơ
Người say tỉu sắc lòng mơ mộng nhiều
Người đời chắc đã biết yêu
Say cho đổ quán, làm liêu xiêu đình.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
29-01-2013, 09:26 AM
Rượu thơ



Xưa nay rượu vốn cùng thơ
Người say tỉu sắc lòng mơ mộng nhiều
Người đời chắc đã biết yêu
Say cho đổ quán, làm liêu xiêu đình.



Lê Thanh Sơn




THỦY CHUNG

Rượu nồng dòng chảy ý thơ
Người tình chia sẻ mộng mơ thật nhiều
Thủy chung giữ trọn lời yêu
Đừng chê trăng khuyết liêu xiêu bên đình.

Trần Xuân Sinh
29/01/2013

Huy Thanh
29-01-2013, 09:59 AM
Rượu thơ

Xưa nay rượu vốn cùng thơ
Người say tỉu sắc lòng mơ mộng nhiều
Người đời chắc đã biết yêu
Say cho đổ quán, làm liêu xiêu đình.

Lê Thanh Sơn


THỦY CHUNG

Rượu nồng dòng chảy ý thơ
Người tình chia sẻ mộng mơ thật nhiều
Thủy chung giữ trọn lời yêu
Đừng chê trăng khuyết liêu xiêu bên đình.

Trần Xuân Sinh
29/01/2013



TRÓT YÊU

Suốt đêm chưa trọn bài thơ
Tình đầu đã nhạt sao mơ mộng nhiều
Chỉ trăng lời trót nói yêu
Cây đa nghiêng ngả làm xiêu mái đình

Huy Thanh

Hà Đức Cơ
29-01-2013, 10:06 AM
CHẲNG PHÁO HOA

Mấy tết qua rồi chẳng pháo hoa
Giao thừa sum họp nhắm ly trà
Mai đào vẫn nở vui xuân mới
Tóc đã màu phai trắng tựa ngà.

Trần Xuân Sinh
29/01/2013


VỀ HƯU

Về hưu tỉa tưới mấy giò hoa
Trúc, cúc, ly, lan, quế, lựu, trà
Suốt tháng mê nhìn tươi lá ngọc
Quanh năm mải ngắm thắm mầm ngà

Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
29-01-2013, 10:15 AM
THỦY CHUNG

Rượu nồng dòng chảy ý thơ
Người tình chia sẻ mộng mơ thật nhiều
Thủy chung giữ trọn lời yêu
Đừng chê trăng khuyết liêu xiêu bên đình.

Trần Xuân Sinh
29/01/2013



VẨN VƠ
Từ ngày dan díu với thơ
Tư dưng ra ngấn vào ngơ thật nhiều
Như vừa đến tuổi chớm yêu
Vẩn vơ ngắm bóng đa thêu sân đình

Hà Đức Cơ

Trần Thị Lợi
29-01-2013, 10:31 AM
TÌM CHƠI

Quen qua bạn hữu Trần Lợi ơi
Mát lịm dòng thơ nước giếng khơi
Có phải đồng hương từ xứ Nghệ ?
Còn không, Hà Nội - khó tìm chơi.


Trần Xuân Sinh
29/01/2013


@ HUYNH XUÂN SINH

Đồng hương đất Việt đấy huynh ơi!
Xứ Nghệ hay không cũng lộng khơi
Mắc nợ duyên thơ nên dính líu
Chân trời góc bể vẫn mời chơi

Trần Thị Lợi

Lệ Hà
29-01-2013, 07:56 PM
TÌM CHƠI

Quen qua bạn hữu Trần Lợi ơi
Mát lịm dòng thơ nước giếng khơi
Có phải đồng hương từ xứ Nghệ ?
Còn không, Hà Nội - khó tìm chơi.


Trần Xuân Sinh
29/01/2013



@ HUYNH XUÂN SINH

Đồng hương đất Việt đấy huynh ơi!
Xứ Nghệ hay không cũng lộng khơi
Mắc nợ duyên thơ nên dính líu
Chân trời góc bể vẫn mời chơi

Trần Thị Lợi


NHÀ GIÁO

Ta cùng nghiệp dạy huynh Sinh ơi
Vững lái đưa trò vượt biển khơi
Lộc thắm chồi xuân mừng Quý Tỵ
Hợp nhau xướng họa hạ vần chơi

Lệ Hà

Lệ Hà
29-01-2013, 08:06 PM
ĐỐ...

Hè qua du lịch Nam Ca-li
Đố bạn Lệ Hà ẩn tuổi gì?
Họp mặt trường xưa lưu ảnh mới
Cùng là nhà giáo hãy vui đi

Lệ Hà

Huy Thanh
29-01-2013, 09:18 PM
MUỐN

Ta muốn viết bài thơ mùa xuân
Bằng những màu xanh đẹp tuyệt trần
Ta muốn ôm vào lòng bè bạn
Bằng tình yêu đằm thắm sắc xuân.

QUẢN LỆNH


TƯỞNG

Tưởng có bóng hồng dạo bến xuân
Khách thơ bước vội khỏi gian trần
Trôi nhanh vào mộng đầy hương sắc
Chớp mắt đã tròn một sáng xuân!

KIỀN ĐỨC - 29/01/13


VÀO XUÂN

Thiên đình Vương Mẫu ngắm hoa xuân
Mê mẩn hồn bay lạc cõi trần
Lặng lẽ mộng mơ nhìn thế tục
Âm thầm thưởng ngoạn cảnh vào xuân

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
30-01-2013, 12:01 PM
CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Cung bậc mùa xuân đã bước sang
Chúc mừng năm mới, Tết đàng hoàng
Tân tài, tân lộc giàu nhân ngãi
Xuân nhạc, xuân thơ mãi hát vang
An hưởng cho già tâm mạnh khoẻ
Khang ninh để trẻ nghiệp vinh quang
Thịnh hành giáo lý đường trung chính
Vượng khí non sông tụ phím đàn.


Trần Xuân Sinh
29/01/2013

Tran Xuan Sinh
30-01-2013, 02:33 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Lệ Hà http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=94463#post94463)



ĐỐ...

Hè qua du lịch Nam Ca-li
Đố bạn Lệ Hà ẩn tuổi gì?
Họp mặt trường xưa lưu ảnh mới
Cùng là nhà giáo hãy vui đi

Lệ Hà


GIẢI ĐỐ

Quý Tỵ xuân này chúc cạn ly
Lệ Hà tuổi Rắn, đố làm gì !
Con nhà Hắc Đế xem thì biết
Bảo thủ bền gan vững bước đi.

Trần Xuân Sinh
29/01/2013

Lệ Hà
30-01-2013, 09:51 PM
GIẢI ĐỐ

Quý Tỵ xuân này chúc cạn ly
Lệ Hà tuổi Rắn, đố làm gì !
Con nhà Hắc Đế xem thì biết
Bảo thủ bền gan vững bước đi.

Trần Xuân Sinh
29/01/2013


CHÀO CÔ GIÁO LỆ HÀ

Kính chào! cô giáo Lệ Hà ơi!
Dẫu cách xa nhau mấy dặm khơi
Kết nối tình thơ luôn đằm thắm
Mong rồi sẽ gặp giữa đời chơi

Trần Thị Lợi


THÂN CHÀO BẠN LỢI

Bạn Lợi kém mình vài tuổi thôi
Về hưu đã chẵn chục năm rồi
Vườn sau ngõ trước chăm cây cảnh
Tiêu muối mái đầu hết thắm môi

Lệ Hà

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-01-2013, 06:26 AM
CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Cung bậc mùa xuân đã bước sang
Chúc mừng năm mới, Tết đàng hoàng
Tân tài, tân lộc giàu nhân ngãi
Xuân nhạc, xuân thơ mãi hát vang
An hưởng cho già tâm mạnh khoẻ
Khang ninh để trẻ nghiệp vinh quang
Thịnh hành giáo lý đường trung chính
Vượng khí non sông tụ phím đàn.


Trần Xuân Sinh
29/01/2013


https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROUHtMWgREyvGRTGONA8ZGtBmivlu6q NFXqqi4klTX1df_Cvte


CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Cung nhạc rỡ ràng vang vọng sang
Chúc đời thắm nở những huy hoàng
Tân niên báo trước bằng hoa nở
Xuân lộc chào mời rất vẻ vang
An thái, dân mình thêm phúc lạc
Khang bình ta bạn đắm thiều quang
Thịnh suy nào có phai hào khí
Vượng đức phù con cháu cả đàn.

Vào thăm nhà Huynh, xin được cùng hoạ thơ.

KIỀN ĐỨC - 30/01/13

Huy Thanh
31-01-2013, 09:51 AM
Tình thi hữu


Bài thơ ta viết tặng mùa xuân
Muôn sắc ngàn hương đẹp vô ngần
Xiết chặt tay nhau tình thắm thiết
Hằng mong tri kỷ gặp tri ân!

Lê Thanh Sơn

Vần thơ ta viết nặng tình xuân
Lóng lánh lung linh lại trắng ngần
Rạo rực tình đời bao nỗi nhớ
Nặng lòng tri kỷ với tri ân!

Hồng Lĩnh


CHÀO ĐÓN

Chào đón ngày vui tiết Lập Xuân
Tiễn đưa Ông Táo sáng trong ngần
Nước nhà rộng mở mừng năm mới
Tổ quốc vươn giàu được thuận an.

Trần Xuân Sinh



TRI ÂN

Tham quan đất nước tuổi đang xuân
Thắng cảnh đường xa chớ ngại ngần
Biển đảo danh lam chờ đón khách
Kế thừa hưởng thụ mãi tri ân

Huy Thanh

lethanhson
31-01-2013, 12:31 PM
Rượu thơ


Xưa nay rượu vốn cùng thơ
Người say tỉu sắc lòng mơ mộng nhiều
Người đời chắc đã biết yêu
Say cho đổ quán, làm liêu xiêu đình.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
01-02-2013, 09:31 AM
GIẢI ĐỐ

Quý Tỵ xuân này chúc cạn ly
Lệ Hà tuổi Rắn, đố làm gì !
Con nhà Hắc Đế xem thì biết
Bảo thủ bền gan vững bước đi.

Trần Xuân Sinh
29/01/2013


CHÀO CÔ GIÁO LỆ HÀ

Kính chào! cô giáo Lệ Hà ơi!
Dẫu cách xa nhau mấy dặm khơi
Kết nối tình thơ luôn đằm thắm
Mong rồi sẽ gặp giữa đời chơi

Trần Thị Lợi


THÂN CHÀO BẠN LỢI

Bạn Lợi kém mình vài tuổi thôi
Về hưu đã chẵn chục năm rồi
Vườn sau ngõ trước chăm cây cảnh
Tiêu muối mái đầu hết thắm môi

Lệ Hà


HÓA RA NHẦM

Tuổi Dậu, đoán nhầm Quý Tỵ thôi
"Thân" tôi, "Dậu" bạn "trúng" nhau rồi
Tưởng rằng bạn trọn vòng xoay tuổi (*)
Nhìn ảnh đoán mò, vả miệng môi.

Trần Xuân Sinh

(*) Quý Tỵ lại Quý Tỵ = 60 năm. Bây giờ bạn bật mí hơn bạn Lợi vài tuổi thì hóa ra tuổi Ất Dậu

Tran Xuan Sinh
01-02-2013, 09:40 AM
CON MÃI LÀ BÉ THƠ
Kính tặng quê hương

Con chưa biết rõ quê hương
bởi con bé, mà quê hương trải dài lịch sử

ĐOẠN 1

Thuở bé thơ,
Tiếng sáo diều hoà trong lời mẹ ru con ngủ
Ngọn rau lang cũng hoá sữa nuôi con
Sông Ngàn Phố giúp con nên khôn
Núi Thiên Nhẫn cho con bền chí

ĐOẠN 2

Lớn lên,
Bao câu hỏi “vì sao?”, “sao lại thế?”
Để cho con bao kỷ niệm quê nhà!
Hạt gạo con ăn, thấm đậm giọt phù sa
Bài hát con ca, mang nặng tình đất mẹ
Chùa Phan linh thiêng, Người cứu nhân độ thế
Đức Phật từ bi khơi sáng đạo làm người
Nhà Thánh đầu làng, nơi Khổng Tử thức đời
Tính bản thiện trẻ thơ, nhớ ghi lời muôn thuở
Đền Trúc uy nghiêm. Lặng im như nín thở
Người qua đường, “xuống ngựa”, cúi đầu. (1)
(còn nữa)


Trần Xuân Sinh

(1) "Hạ mã" - “xuống ngựa” và cúi đầu

Tran Xuan Sinh
01-02-2013, 09:46 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROUHtMWgREyvGRTGONA8ZGtBmivlu6q NFXqqi4klTX1df_Cvte


CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Cung nhạc rỡ ràng vang vọng sang
Chúc đời thắm nở những huy hoàng
Tân niên báo trước bằng hoa nở
Xuân lộc chào mời rất vẻ vang
An thái, dân mình thêm phúc lạc
Khang bình ta bạn đắm thiều quang
Thịnh suy nào có phai hào khí
Vượng đức phù con cháu cả đàn.

Vào thăm nhà Huynh, xin được cùng hoạ thơ.

KIỀN ĐỨC - 30/01/13



Cảm ơn bạn Kiền Đức đã có bài họa mà Xuân Sinh rất thích.
Trần Xuân Sinh

Trần Thị Lợi
01-02-2013, 11:21 AM
HÓA RA NHẦM

Tuổi Dậu, đoán nhầm Quý Tỵ thôi
"Thân" tôi, "Dậu" bạn "trúng" nhau rồi
Tưởng rằng bạn trọn vòng xoay tuổi (*)
Nhìn ảnh đoán mò, vả miệng môi.

Trần Xuân Sinh

(*) Quý Tỵ lại Quý Tỵ = 60 năm. Bây giờ bạn bật mí hơn bạn Lợi vài tuổi thì hóa ra tuổi Ất Dậu


KHÓ ĐOÁN

Thi nhân khó đoán tuổi, đành thôi
Bởi lẽ trông qua ảnh khó rồi
Những lúc vui buồn nhìn cũng khác
Tươi xinh khi chúm chím làn môi

Trần Thị Lợi

lethanhson
01-02-2013, 02:26 PM
KHÓ ĐOÁN

Thi nhân khó đoán tuổi, đành thôi
Bởi lẽ trông qua ảnh khó rồi
Những lúc vui buồn nhìn cũng khác
Tươi xinh khi chúm chím làn môi

Trần Thị Lợi


thử đoán


Gặp mặt nhau nhìn biết tuổi thôi
Xem qua trang ảnh khó thôi rồi
Cuộc đời trắc ẩn thay dâu - bể
Ai nhiều may mắn rạng làn môi

Lê Thanh Sơn

manhky
01-02-2013, 10:10 PM
THI THƠ ĐƯỜNG LUẬT




Đề thi Đường luật khó làm sao
Suốt mấy ngày qua nghĩ chẳng vào
Nhặt ý tìm câu -câu lẫn tránh
Gom từ chọn tứ -tứ không trao
Nhìn mây bãng lãng lòng man mác
Nghe gió xôn xao dạ cốn cào
Vẫn biết vần ay hay tột đỉnh
Mà cầm bút thảo cứ nôn nao .

Mạnh Kỷ
01/02/2013

Lệ Hà
02-02-2013, 06:35 AM
TẮM SUỐI

Hài sen gót ngọc nón quai tơ
Rừng vắng đợi ai đứng thẩn thờ
Mái tóc đen huyền đang tắm suối
Ngắm nàng giỡn nước ngỡ trong mơ

Lệ Hà

Huy Thanh
02-02-2013, 07:38 AM
CHÀO XUÂN

Tặng anh chiến sĩ Trường Sa
Cành mai rực rỡ làm quà chào xuân
Thu đi đông đến bao lần
Gia đình đón Tết quây quần đợi anh

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
02-02-2013, 09:53 AM
MỪNG XUÂN

Mừng Xuân, ta hát một bài ca
Mừng xóm chung vui nghĩa thiết tha
Mừng khối kết đoàn thêm sức mạnh
Mừng phường giàu đẹp chiếm phần đa
Mừng đàn cháu nhỏ xuân phơi phới
Mừng các cụ vui tuổi ngọc ngà
Mừng tứ thơ ta giang cánh rộng
Mừng Xuân, xúc cảm hoá lời ca.

Trần Xuân Sinh
02/02/2013

Huy Thanh
02-02-2013, 07:29 PM
Lỡ hẹn

Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay
Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay
Đôi chim gác mỏ che nhau ấm
Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây

Thanh Thanh Khiết

ĐÚNG HẸN

Anh ơi nhớ ngắm nguyệt đêm nay
Cảnh sắc giao mùa đẹp lắm thay
Chỉ một lần thôi rồi giã biệt
Em yêu đúng hẹn đến ngay đây

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
03-02-2013, 12:28 PM
CON MÃI LÀ BÉ THƠ
(tiếp)

PHẦN 3. TRƯỞNG THÀNH


Trưởng thành,
Xa quê hương, bao nỗi nhớ khắc sâu:
Muốn con cháu lớn khôn
Nên cồn đất Người đặt tên cồn Nghiên, cồn Bút
Nhà Thánh Huyện - nơi con được học
Chốn Đền Chùa - nơi tâm nguyện lòng con
Trấn rừng sâu, nhớ ngọn khói chiều hôm
Gác điểm tựa, mơ mái đình xóm nhỏ
Con đã tới bao làng quê xa lạ
Chẳng đâu bằng tình nghĩa quê hương
Cuộc sống ngày nay
Dẫu ở muôn phương
Dẫu tiện nghi đủ đầy hơn thuở trước
Sao quên được những người khó nhọc
Đã nuôi con khôn lớn thành người
“Hoa từ cây, lá cũng từ cây
hoa lá cỏ cây nhờ cội rễ
Phú sinh lễ, bần diệc sinh lễ
phú bần lễ nghĩa tại tâm linh”.
(còn nữa)


Trần Xuân Sinh

Huy Thanh
03-02-2013, 03:52 PM
XUÂN SINH

Xuân đến chung vui uống rượu bầu
Ung dung nâng chén suốt đêm thâu
Ân non luôn nhớ dù phai tóc
Nghĩa núi chẳng quên dẫu bạc đầu
Sâu lắng miên man lòng thổn thức
Im lìm mơ mộng dạ lo âu
Ngàn năm không nhạt tình xưa ấy
Hoan hỉ Tỵ này ta chúc nhau

Huy Thanh

Huy Thanh
03-02-2013, 08:48 PM
NHÀ GIÁO

Một thời để nhớ đã trôi qua
Đứng trước gương soi chợt thấy già
Tốt nghiệp uy quyền trên bục giảng
Hưu về mơ mộng cạnh vườn hoa
Bảng đen truyền thụ lưu không mỏi
Kiến thức trao đời mãi chẳng tà
Nhà giáo thanh cao nên sống đạm
Tâm hồn thanh thản nhấp ly trà

Huy Thanh

Huy Thanh
04-02-2013, 09:02 PM
PHƯỢNG HỒNG

Phượng hồng rụng lá dáng hiên ngang
Sừng sững thân cao đứng vững vàng
Vắng bóng sân trường đàn trẻ dại
Thương thân trơ trọi lúc hè sang

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
04-02-2013, 09:13 PM
XUÂN SINH

Xuân đến chung vui uống rượu bầu
Ung dung nâng chén suốt đêm thâu
Ân non luôn nhớ dù phai tóc
Nghĩa núi chẳng quên dẫu bạc đầu
Sâu lắng miên man lòng thổn thức
Im lìm mơ mộng dạ lo âu
Ngàn năm không nhạt tình xưa ấy
Hoan hỉ Tỵ này ta chúc nhau

Huy Thanh


HUY THANH

Hân hoan thưởng thức nhạc đàn bầu
Uống cạn chai này tận sáng thâu
Yên ấm, nồng say ngày Tết mới
Thảnh thơi, sung sướng phút Xuân đầu
Họ dô, bạn đẩy bao nhiêu lượt
Anh xướng, tôi hò cạn mấy âu
Năm mới chúc anh đầy hạnh phúc
Hằng mong gặp mặt lại bên nhau.

Trần Xuân Sinh

Tran Xuan Sinh
04-02-2013, 09:22 PM
CON MÃI LÀ BÉ THƠ
(tiếp theo và hết)

ĐOẠN 4. KẾT

Trong công trình khoa học của con
Có dòng sông, ngọn núi quê nhà
Có bánh đúc, bánh đa, tương, cà, mắm, nhút
Có đồng ruộng mênh mông, bốn mùa tươi tốt
Có cây đa mái đình, phiên chợ vùng quê
Có tình người, ...
Tất cả để hoá
Thành phép cộng nhân chia
Thành máy tính vạn năng nâng tầm khoa học,
Thành thuật toán để xây đời hạnh phúc...

Con hiểu mình “Phải Gắng Sức”
Vì hào khí Đông A
Vì nghề mộc của cha, vì câu dân ca của mẹ
Vì tình thương yêu chia sẻ chốn quê nhà
Vì anh em bạn bè nằm lại chiến trường xa ...

Xin cảm ơn Người, giành quả ngọt cho con
Con mãi là bé thơ của người mẹ – Quê hương.

Trần Xuân Sinh

Tran Xuan Sinh
06-02-2013, 09:24 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=95520#post95520)

http://thumbp8-bf1.mail.yahoo.com/tn?sid=18014402805703249&mid=APLWi2IAAPtnURHOQQZhLXUEY0g&midoffset=2_0_0_1_123316&partid=2&f=1615&fid=Inbox




ĐÃ THỎA NIỀM MONG

Đích tôn vừa mới chào đời
Bao năm mong đợi thỏa rồi từ nay
Mầm non bén rễ xanh cây
Noi gương Tiên Tổ chung xây nếp nhà
Vun trồng phúc đức nở hoa
Ấm êm, trên thuận dưới hòa, nghĩa, nhân

5/2/ 2013

Trần Thị Lợi



Chúc mừng "bà" Lợi mới có cháu đích tôn! Bài thơ sau đây tôi viết từ năm 1998, cùng nỗi lòng giống bà như bây giờ. Thay lời tâm sự, tôi gửi bà để đọc cho vui.




MỪNG CÓ CHÁU NỘI

Mừng ta lên chức ông bà
Có thêm cháu nội cả nhà cùng vui
Thương bà chẳng được nghỉ ngơi
Cháu ăn, cháu ngủ, cháu chơi nhờ bà

Nhiều người lo nghĩ gần xa
Ở riêng con cháu mới là kế hay
Tuổi già cần phải nghỉ ngơi
Thêm công thêm việc, cuộc đời thêm lo

Còn ta phước lộc trời cho
Ở gần con cháu mới là niềm vui
Được ru cháu, nựng cháu cười
Đó là hạnh phúc cuộc đời trao ta.

Trần Xuân Sinh
04/01/1998

Trần Thị Lợi
07-02-2013, 03:22 AM
CẢM ƠN

Cảm ơn phúc đức Tổ Tiên
Cảm ơn huynh, tỷ muội hiền bốn phương
Cảm ơn tình nghĩa yêu thương
Gia đình, xã hội, quê hương thanh bình
Chúc xuân thịnh vượng, khang ninh
Thọ, toàn, phúc, lộc, hiển vinh muôn đời

Trần Thị Lợi

Cảm ơn anh Trần Xuân Sinh có lời chúc mừng em.
Thưa anh em được lên chức bà nội đã 8 năm nay rồi ạ. Cháu đích tôn thì mới có từ hôm 5/2/2013 còn cháu ngoại em cũng có từ năm 1998 nay sắp vào cấp III anh ạ. Thấy anh quan tâm em cũng khoe với anh niềm vui của gia đình em.
Kính chúc anh mọi sự tốt lành.
Trần Thị Lợi

Trần Thị Lợi
08-02-2013, 01:06 PM
NGẮM ĐU ĐỦ

Đu đủ nhà Lợi thật mê
Ngắm nhìn cứ ngỡ hương quê thưở nào
Quả xanh nhựa trắng phao phao
Quả chín ngọt lịm ăn vào thật ngon
Ứơc gì đu đủ còn non ...
Xắn tay làm nộm vừa dòn vừa cay
Rượu đào ta uống mình say ...

Trần Xuân Sinh
08/02/2013

SAY RƯỢU

Nghe tên đu đủ đã mê
Hương cây, hương quả, ai chê được nào
Thân cây ruột rỗng thả phao
Nhựa ăn mòn cả tay, nào thấy ngon
Vị đắng khi trái đang non
Trái xanh làm nộm dai, giòn, trộn cay
Rượu nào đem nhắm chả say..

Trần Thị Lợi

Huy Thanh
08-02-2013, 10:33 PM
MỪNG CÓ CHÁU NỘI

..................

Còn ta phước lộc trời cho
Ở gần con cháu mới là niềm vui
Được ru cháu, nựng cháu cười
Đó là hạnh phúc cuộc đời trao ta.

Trần Xuân Sinh
04/01/1998


TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC

Lời chân thật của trái tim hồng
Tết đến gia đình hội tụ đông
Cháu bé chào đời, mừng Quý Tỵ
Tràn đầy hạnh phúc ấm tình nồng

Trần Thị Lợi



DIỆU KÌ

Lọt lòng mẹ, ngẩng nhìn đời
Thiên nhiên kì diệu tuyệt vời thiên thu

Cõi trời mây khói sương mù
Thoáng trong phút chốc giương dù đứng lên

Con người phải một năm trên
Thôi nôi đứng dậy chẳng nên ngồi hoài

Con vật chạy theo mẹ ngay
Con người ăn uống phải xay năm đầu...


Huy Thanh

Huy Thanh
10-02-2013, 05:42 PM
XUÂN VIẾNG ĐỀN HÙNG

Xuân về dâng lễ viếng đền Hùng
Dân Việt muôn đời nhớ nghĩa trung
Nữ tú khăn the kèn vọng tiếng
Nam thanh áo lụa trống vang thùng
Gió hòa cây lớn nhanh như cắt
Mưa thuận hoa vươn vượt quá khung
Con Lạc cháu Hồng luôn khắc dạ
Trọn đời no ấm sống ung dung

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
10-02-2013, 09:08 PM
XUÂN VIẾNG ĐỀN HÙNG

Xuân về dâng lễ viếng đền Hùng
Dân Việt muôn đời nhớ nghĩa trung
Nữ tú khăn the kèn vọng tiếng
Nam thanh áo lụa trống vang thùng
Gió hòa cây lớn nhanh như cắt
Mưa thuận hoa vươn vượt quá khung
Con Lạc cháu Hồng luôn khắc dạ
Trọn đời no ấm sống ung dung

Huy Thanh


NHỚ ANH HÙNG QUANG TRUNG


Xuân đến người Vinh nhớ tướng hùng
Cung dâng lễ viếng điện Quang Trung
Dòng Lam gợn sóng câu đò đẩy
Núi Quyết vọng vang nhịp trống thùng
Bình Định quê nhà nơi xuất diện
Trung Đô xứ Nghệ ảnh lồng khung
Về đây sẽ thấy lòng thanh thản
Tâm sáng thanh cao đúng mạo dung.

Trần Xuân Sinh
01/giêng Tết Quý Tỵ

nvhung
11-02-2013, 07:27 AM
NGẮM ĐU ĐỦ

Đu đủ nhà Lợi thật mê
Ngắm nhìn cứ ngỡ hương quê thưở nào
Quả xanh nhựa trắng phao phao
Quả chín ngọt lịm ăn vào thật ngon
Ứơc gì đu đủ còn non ...
Xắn tay làm nộm vừa dòn vừa cay
Rượu đào ta uống mình say ...

Trần Xuân Sinh
08/02/2013

SAY RƯỢU

Nghe tên đu đủ đã mê
Hương cây, hương quả, ai chê được nào
Thân cây ruột rỗng thả phao
Nhựa ăn mòn cả tay, nào thấy ngon
Vị đắng khi trái đang non
Trái xanh làm nộm dai, giòn, trộn cay
Rượu nào đem nhắm chả say..

Trần Thị Lợi





CÂY ĐU ĐỦ

Cây như thiếu nữ nghìn tay
Ngực căng nghìn trái...Ngất ngây anh nhìn
Em xòe điệu múa cung đình
Anh như Hoàng Đế ngả mình đắm say...

Nguyễn Văn Hùng

Tran Xuan Sinh
12-02-2013, 08:56 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=96189#post96189)

CHÚC



Quý Tỵ mừng Xuân chúc mọi nhà
Diễn Đàn Thi Hữu rộn hòa ca
Danh tài phước lộc vào thăm mãi
Như ý an bình sức khỏe nha


Huy Thanh


NHỚ NGHE

Mừng Xuân kính chúc thảy toàn nhà
Phúc - Thọ - Khang - Ninh mãi vọng ca
Mái ấm nhà thơ cùng kết lại
Tình yêu đằm thắm - nhớ nghe nha.

Trần Xuân Sinh
Xuân Quý Tỵ

Trần Thị Lợi
12-02-2013, 01:13 PM
NHỚ NGHE

Mừng Xuân kính chúc thảy toàn nhà
Phúc - Thọ - Khang - Ninh mãi vọng ca
Mái ấm nhà thơ cùng kết lại
Tình yêu đằm thắm - nhớ nghe nha.

Trần Xuân Sinh
Xuân Quý Tỵ

THỎA LÒNG

Xuân đem khát vọng đến muôn nhà
Khắp chốn tưng bừng khúc hoan ca
Ríu rít đàn em khoe áo mới
Thi nhân xướng họa thỏa lòng nha

Trần Thị Lợi

Hà Đức Cơ
12-02-2013, 01:22 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=96189#post96189)

CHÚC



Quý Tỵ mừng Xuân chúc mọi nhà
Diễn Đàn Thi Hữu rộn hòa ca
Danh tài phước lộc vào thăm mãi
Như ý an bình sức khỏe nha


Huy Thanh


NHỚ NGHE

Mừng Xuân kính chúc thảy toàn nhà
Phúc - Thọ - Khang - Ninh mãi vọng ca
Mái ấm nhà thơ cùng kết lại
Tình yêu đằm thắm - nhớ nghe nha.

Trần Xuân Sinh
Xuân Quý Tỵ


MỪNG XUÂN

Cùng vui xướng họa một ngôi nhà
Khúc nhạc câu thơ rộn rã ca
Lắng đọng tình đời trong bốn biển
Mừng xuân Quý Tỵ đã sang nha

Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
12-02-2013, 06:27 PM
CẢM ƠN

Ơn nhiều lắm đấy bạn Xuân Sinh
Xướng họa bên nhau nặng nghĩa tình
Hưởng ứng gieo vần thơ thắm thiết
Cho ngày xuân ấm áp ta mình

Hà Đức Cơ

Tran Xuan Sinh
12-02-2013, 08:58 PM
CẢM ƠN




Ơn nhiều lắm đấy bạn Xuân Sinh
Xướng họa bên nhau nặng nghĩa tình
Hưởng ứng gieo vần thơ thắm thiết
Cho ngày xuân ấm áp ta mình



Hà Đức Cơ



CHUNG VUI

Chung vui kỷ niệm buổi khai sinh
Thi hữu gặp nhau trọn nghĩa tình
Lỡ hẹn không đi lòng thấy nhớ
Mong ngày hội ngộ hiểu ta mình.

Trần Xuân Sinh

Hà Đức Cơ
12-02-2013, 10:33 PM
CHUNG VUI

Chung vui kỷ niệm buổi khai sinh
Thi hữu gặp nhau trọn nghĩa tình
Lỡ hẹn không đi lòng thấy nhớ
Mong ngày hội ngộ hiểu ta mình.

Trần Xuân Sinh


MONG

Mong sao tới dịp đúng ngày sinh
Gặp gỡ giao lưu ấm áp tình
Đến hẹn Nguyên Tiêu về dự Hội
Dẫu còn bỡ ngỡ hãy tin mình

Hà Đức Cơ

Bạch Hồng Ngọc
14-02-2013, 08:28 AM
CHỚ KHÁC NHA


Tết đến tình thơ chúc mọi nhà
An bình hạnh phúc tiếng hoan ca
Cùng nhau xướng họa vui như hội
Kết trái hòa đồng chớ khác nha

14/2/2013
Bạch hồng Ngọc

Huy Thanh
14-02-2013, 07:58 PM
TÂY SƠN CA

Chiêu Thống viện binh trăm họ hờn
La Sơn, Thì Nhậm tính cao hơn
Tiến nhanh Văn Sở lui quân địch
Tháo chạy họ Tôn rút trống trơn
Thắng lợi vẻ vang gìn đất nước
Kết đoàn rạng rỡ giữ giang sơn
Thăng Long chào đón Quang Trung đến
Vui Tết tưng bừng mãi tạ ơn

Huy Thanh
Mùng 5 Tết Quý Tỵ

Hà Đức Cơ
15-02-2013, 05:27 AM
SỬ VÀNG SÁNG MÃI

Ngọc Hồi, Kỷ Dậu đã đi qua
Nguyễn Huệ xông pha trí dũng đa
Tan tác giặc Thanh ba chục vạn
Sử vàng sáng mãi nước nhà ta.

Trần Xuân Sinh
Ngày mồng 5 Tết - kỷ niệm chiến thắng
Ngọc Hồi - Đống Đa

ANH HÙNG
Muôn đời dấu tích chẳng trôi qua
Vẫn nhớ anh hùng mưu lược đa
Hỏa tốc chuyển quân như vũ bão
Tô hồng trang sử nước non ta

Hà Đức Cơ

Huy Thanh
15-02-2013, 08:55 PM
NHỚ NGHE

Mừng Xuân kính chúc thảy toàn nhà
Phúc - Thọ - Khang - Ninh mãi vọng ca
Mái ấm nhà thơ cùng kết lại
Tình yêu đằm thắm - nhớ nghe nha.

Trần Xuân Sinh
Xuân Quý Tỵ


CÂU CHÚC ĐẦU NĂM

Nàng xuân diễm lệ đã vô nhà,
Đất nước thanh bình rộn tiếng ca.
Cùng chúc nhau câu :vui sáng tác,
Thơ hay,đối đẹp,lộc nhiều nha !

phamanhoa


SINH NHẬT DIỄN ĐÀN

Rực rỡ đào mai mọi nẻo nhà
Hân hoan khắp chốn rộn hòa ca
Xuân về đợi đón niềm vui mới
Sinh nhật Nguyên Tiêu bạn nhớ nha

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
16-02-2013, 07:39 AM
TÌNH XUÂN

Trắng tinh khiết màu hoa Mơ hoa Mận
Xao xuyến đất trời vương vấn khúc ca xuân
Gió vui reo khơi điệu nhạc trong ngần
Chiều bến hẹn – tình xuân ngân da diết…

Khoảng trời thương nhớ - nhớ vần thơ ai viết
Một tiếng lòng thắm thiết đắm say…
Gửi hương đời theo gió theo mây
Hồn lãng tử ngất ngây tình xuân mới

MH


ĐẮM SAY


Hai bạn trẻ vẫn đắm say mong đợi
Chiều bến mơ và Khoảng trời thương nhớ
Chim Sơn ca hót mãi khúc tình thơ
Rừng Mai Hương thơm ngát đến bao giờ?

Mùa Xuân tới Sinh khí lành hoa nở
Và tình Xuân nhắc nhở cùng nhau về
Ký niệm thời gian gọi bạn bao miền quê
Vui xướng họa thỏa thê lời mộng ước!


Trần Xuân Sinh

Tran Xuan Sinh
16-02-2013, 07:47 AM
NHỚ NGHE

Mừng Xuân kính chúc thảy toàn nhà
Phúc - Thọ - Khang - Ninh mãi vọng ca
Mái ấm nhà thơ cùng kết lại
Tình yêu đằm thắm - nhớ nghe nha.

Trần Xuân Sinh
Xuân Quý Tỵ


CÂU CHÚC ĐẦU NĂM

Nàng xuân diễm lệ đã vô nhà,
Đất nước thanh bình rộn tiếng ca.
Cùng chúc nhau câu :vui sáng tác,
Thơ hay,đối đẹp,lộc nhiều nha !

phamanhoa


SINH NHẬT DIỄN ĐÀN

Rực rỡ đào mai mọi nẻo nhà
Hân hoan khắp chốn rộn hòa ca
Xuân về đợi đón niềm vui mới
Sinh nhật Nguyên Tiêu bạn nhớ nha

Huy Thanh


XIN VẮNG


Xuân Sinh bận quá, chẳng qua nhà
Cùng bạn góp vui những khúc ca
Nhớ lắm sao đành quên hội ngộ
Mong rằng thi hữu thứ cho nha.

Trần Xuân Sinh

Huy Thanh
16-02-2013, 11:24 AM
THỜI GIAN

Ngày mai chẳng biết sẽ ra sao
Mở mắt mừng vui nắng gọi chào
Mỗi sáng đón đưa con tất bật
Hàng đêm thao thức vợ nôn nao
Gia đình ao ước luôn hòa thuận
Lối xóm sẻ chia mãi hợp nhau
Trời đất cho ta bao tháng nữa
Thời gian quý giá biết chừng nào

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
16-02-2013, 02:37 PM
THỜI GIAN

Ngày mai chẳng biết sẽ ra sao
Mở mắt mừng vui nắng gọi chào
Mỗi sáng đón đưa con tất bật
Hàng đêm thao thức vợ nôn nao
Gia đình ao ước luôn hòa thuận
Lối xóm sẻ chia mãi hợp nhau
Trời đất cho ta bao tháng nữa
Thời gian quý giá biết chừng nào

Huy Thanh

CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO

Cứ nghĩ cuộc "đời vẫn đẹp sao"
Vô ưu bàn tiện chẳng mời chào
Đón đưa cháu chắt gương soi sáng
Chăm chút vợ con chuyện nảo nao
Sức yếu lo toan thang thuốc bổ
Tuổi già thấu hiểu nỗi lòng nhau
Gia đình sum họp luôn hòa thuận
Phúc lộc trời cho biết mấy nào!

Trần Xuân Sinh

Trần Thị Lợi
16-02-2013, 09:43 PM
NHẮC KHÉO

Bạn Lợi nhắc khéo "môi trường"
Để đừng bẻ lá dọc đường làm quen
Đi đêm nhớ phải tắt đèn
Đừng cho người thấy, đánh ghen tình nồng.

Hà hà ... bạn Lợi nói đúng ý Xuân Sinh. Thuở xưa đi chơi đêm với bà ấy không giám đỏ đèn (trời càng tối càng tốt, khỏi thẹn). Chẳng nói năng gì cứ vặt lá cây hai bên đường.

Trần Xuân Sinh


@ Huynh Trần Xuân Sinh

Huynh Sinh bận dạy ở trường
Bạn thơ không gặp, hết đường làm quen

Câu thơ như ánh sáng đèn
Thắp lên lấp lánh nhóm nhen lửa nồng

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
17-02-2013, 07:13 PM
HOA NẮNG XUÂN

Quý Tỵ Xuân về rộn tiếng ca
Mai vàng nở rộ, nắng đơm hoa
Long lanh đáy nước tung tăng cá
Từng giọt sương treo nắng chói lòa.

Trần Xuân Sinh
Chủ nhật - 17/2/2013


ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN
---*---
Nhâm Thìn hạ cánh vọng lời ca
Quý Tỵ lên ngôi thắm sắc hoa
Đất nước vào xuân bừng sức sống
Non sông đón tết ánh trăng lòa.

17/2/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
19-02-2013, 02:11 PM
Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi


THẤT THẬP
---*---
Thất thập lai hy gõ cửa rồi
Thương trường bươn trải giã từ thôi
Sân thơ ta đến vui bầu bạn
Sống khỏe trường niên đẹp nghĩa đời.

18/2/2012
Tuyen45

ẤM TÌNH ĐỜI

Nguyên tiêu ngày hội đến nơi rồi
Hãy đến trước sân Văn Miếu thôi
Tay bắt mặt mừng vui hạnh ngộ
Câu thơ điệu nhắc ấm tình đời

Trần Thị Lợi


BẠN ƠI

Dẫu đã bén qua thất thập rồi
Vẫn thơ, vẫn rượu, vẫn vui thôi
Vẫn đi cuốc bộ vài ba tiếng
Sống khỏe, sống vui, ích với đời.

Trần Xuân Sinh
18/02/2013


TỬU – THƠ
---*---
Xuân xanh ngưỡng cửa cổ lai...rồi
Hai món tửu - thơ chửa thể thôi
Nâng cốc rượu mời vui nghĩa bạn
Đường thi xướng họa đẹp duyên đời.

19/2/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
19-02-2013, 03:37 PM
TỬU – THƠ
---*---
Xuân xanh ngưỡng cửa cổ lai...rồi
Hai món tửu - thơ chửa thể thôi
Nâng cốc rượu mời vui nghĩa bạn
Đường thi xướng họa đẹp duyên đời.

19/2/2013
Tuyen45






MEN THƠ

Men thơ ủ kỹ ngát hương rồi
Cất rượu thơ cùng cạn chén thôi
Lử đử say nghiêng trời sập đất
Tình thơ quyến luyến hóa tình đời

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
19-02-2013, 07:21 PM
MEN THƠ

Men thơ ủ kỹ ngát hương rồi
Cất rượu thơ cùng cạn chén thôi
Lử đử say nghiêng trời sập đất
Tình thơ quyến luyến hóa tình đời

Trần Thị Lợi



SINH NHẬT
---*---
Sinh nhật diễn đàn đã hẹn rồi
Thành viên đăng ký gấp lên thôi
Kẻo thì hết chỗ, ngồi nền đất
Lại bảo đầu năm xúi cả đời.

19/1/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
19-02-2013, 08:26 PM
SINH NHẬT


---*---
Sinh nhật diễn đàn đã hẹn rồi
Thành viên đăng ký gấp lên thôi
Kẻo thì hết chỗ, ngồi nền đất
Lại bảo đầu năm xúi cả đời.


19/1/2013
Tuyen45



THỎA LÒNG

Cảm tạ bạn Tuyên nhắc nhở rồi
Nhưng mà bận việc chửa đi thôi
Đã đi có chỗ hay ngồi đất
Cũng thỏa lòng vui sướng nhớ đời.

Trần Xuân Sinh
19/01/2013

Trần Thị Lợi
19-02-2013, 08:59 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=97828#post97828)

SINH NHẬT


---*---
Sinh nhật diễn đàn đã hẹn rồi
Thành viên đăng ký gấp lên thôi
Kẻo thì hết chỗ, ngồi nền đất
Lại bảo đầu năm xúi cả đời.

19/1/2013
Tuyen45


THỎA LÒNG

Cảm tạ bạn Tuyên nhắc nhở rồi
Nhưng mà bận việc chửa đi thôi
Đã đi có chỗ hay ngồi đất
Cũng thỏa lòng vui sướng nhớ đời.

Trần Xuân Sinh
19/01/2013


MƯA

Hôm nay đất Thánh lại mưa rồi
Nguyên Tiêu cũng thế sẽ buồn thôi
Lạy Phật từ bi ban thuận lợi
Ngày Thơ Văn Miếu tuyệt trong đời

Trần Thị Lợi

Trần Thị Lợi
21-02-2013, 03:17 PM
THẤP THỎM

Nguyên tiêu, họp mặt gửi yêu thương
Vắng mặt chưa về dạ vấn vương
Vẫn biết việc chung đành lỡ hẹn
Mà còn thấp thỏm chốn quê hương.

Trần Xuân Sinh
21/02/2013


HÃY ĐỢI
Huynh Sinh bận dạy học sinh thương
Không về dự Hội dạ còn vương
Hãy đợi xem hình sau buổi hội
Không khí giao lưu tỏa ngát hương

Trần Thị Lợi

MÂY TÍM
22-02-2013, 09:47 PM
THƠ EM

Thơ em như tiếng em cười
Dễ thương, dễ nhớ những lời bẳm chăm
Biết em vất vả quanh năm
Vẫn vui sự nghiệp, vẫn chăm gieo trồng.

Trần Xuân Sinh
21/02/2013


ƠN NGỪỜI

Thơ vui ai đọc cũng cười
Người vui ai cũng gót dời qua thăm
Tôn sư trọng đạo ngàn năm
Vẫn lưu trang sử công chăm người trồng


@ Cảm ơn tiền bối ghé qua và lưu lại tứ thơ hay ạ ! Kính chúc hồn thơ lai láng !

Huy Thanh
23-02-2013, 06:17 AM
THƠ EM

Thơ em như tiếng em cười
Dễ thương, dễ nhớ những lời bẳm chăm
Biết em vất vả quanh năm
Vẫn vui sự nghiệp, vẫn chăm gieo trồng.

Trần Xuân Sinh
21/02/2013


ƠN NGỪỜI

Thơ vui ai đọc cũng cười
Người vui ai cũng gót dời qua thăm
Tôn sư trọng đạo ngàn năm
Vẫn lưu trang sử công chăm người trồng


@ Cảm ơn tiền bối ghé qua và lưu lại tứ thơ hay ạ ! Kính chúc hồn thơ lai láng !





THƯƠNG THẦY

Học sinh ai cũng vui cười
Nghe tin thầy bệnh ốm người đến thăm
Thương ai vất vả quanh năm
Đêm khuya giáo án ươm chăm vun trồng

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
23-02-2013, 10:36 AM
THƯƠNG THẦY



Học sinh ai cũng vui cười
Nghe tin thầy bệnh ốm người đến thăm
Thương ai vất vả quanh năm
Đêm khuya giáo án ươm chăm vun trồng



Huy Thanh


CHÚC MỪNG HỘI THƠ

Nguyên tiêu rộn rã tiếng cười
Chúc mừng ngày hội, người người tới thăm
Làm thơ chắt lọc quanh năm
Muốn cây ngọt quả phải chăm vun trồng.

Trần Xuân Sinh
23/02/2013

tuyen45-ad
28-02-2013, 08:41 PM
BẾN CHỜ VẪN ĐỢI
---*---
Thành cổ Xương Giang đẹp tứ thơ
Chia Ly bến đợi vẫn mong chờ
Nham Biền Suối Tóp mời người tới
Chốn tổ Vĩnh Nghiêm tưởng giấc mơ.

28/2/2013
Tuyen45

Hà Đức Cơ
28-02-2013, 09:55 PM
TIẾC


Không đi, cứ tưởng chuyện xa vời
Họp mặt đông vui, nghĩa chẳng vơi
Bạn kể ta nghe mà thấy tiếc
Gặp nhau như thế sáng tâm ngời.


Trần Xuân Sinh
28/02/2013



TIẾC THẬT

Không đi tiếc thật đấy ai ơi!
Tiếc bởi Nguyên Tiêu hội tỏa ngời
Bốn biển thi ca hòa nhịp điệu
Một lần đã gặp nghĩa không vơi

Hà Đức Cơ

Huy Thanh
03-03-2013, 09:13 PM
TƯỞNG CHỪNG...

Tưởng chừng sóng nhạc thơ trôi
Tưởng chừng mây gió trau dồi sắc hoa
Tưởng chừng tim vọng âm ba
Tưởng chừng chiều mộng tình sa xuống tình...

KIỀN ĐỨC - 03/03/13


THƯƠNG AI

Thương ai bèo dạt mây trôi
Thương ai ngóng đợi vặt rời cánh hoa
Thương ai chìm nổi phong ba
Thương ai lắm mộng châu sa vì tình.

Trần Xuân Sinh
03/03/2013


MỘNG ĐỜI

Mộng đời theo sóng nổi trôi
Mộng đời liễu rũ thôi rồi hương hoa
Mộng đời ngã rẽ chia ba
Mộng đời đen trắng lệ sa...bạc tình!

Huy Thanh

tuyen45-ad
03-03-2013, 10:37 PM
TƯỞNG CHỪNG...

Tưởng chừng sóng nhạc thơ trôi
Tưởng chừng mây gió trau dồi sắc hoa
Tưởng chừng tim vọng âm ba
Tưởng chừng chiều mộng tình sa xuống tình...

KIỀN ĐỨC - 03/03/13

THƯƠNG AI

Thương ai bèo dạt mây trôi
Thương ai ngóng đợi vặt rời cánh hoa
Thương ai chìm nổi phong ba
Thương ai lắm mộng châu sa vì tình.

Trần Xuân Sinh
03/03/2013

MỘNG ĐỜI

Mộng đời theo sóng nổi trôi
Mộng đời liễu rũ thôi rồi hương hoa
Mộng đời ngã rẽ chia ba
Mộng đời đen trắng lệ sa...bạc tình!

Huy Thanh


XÓT
---*---
Xót đời kiếp sống dạt trôi
Xót đời như thể dùng rồi lẵng hoa
Xót đời duyên phận tay ba
Xót đời bạc phước giọt sa hận tình.

3/3/2013
Tuyen45

Huy Thanh
05-03-2013, 08:47 PM
TƯỞNG CHỪNG...

Tưởng chừng sóng nhạc thơ trôi
Tưởng chừng mây gió trau dồi sắc hoa
Tưởng chừng tim vọng âm ba
Tưởng chừng chiều mộng tình sa xuống tình...

KIỀN ĐỨC - 03/03/13


THƯƠNG AI

Thương ai bèo dạt mây trôi
Thương ai ngóng đợi vặt rời cánh hoa
Thương ai chìm nổi phong ba
Thương ai lắm mộng châu sa vì tình.

Trần Xuân Sinh
03/03/2013


XÓT
---*---
Xót đời kiếp sống dạt trôi
Xót đời như thể dùng rồi lẵng hoa
Xót đời duyên phận tay ba
Xót đời bạc phước giọt sa hận tình.

3/3/2013
Tuyen45


THƯƠNG SAO

Thương sao cánh lục bình trôi
Thương sao héo úa lỡ rồi đời hoa
Thương sao chiếc áo bà ba
Thương sao lạc bước chân sa bể tình

Huy Thanh

tuyen45-ad
07-03-2013, 12:08 AM
TIỀN TRAO BÓC BÁNH
---*---
Xuân xưa quan họ trao tình
Xuân nay trai gái đi rình của chua
Nhà hàng, nhà nghỉ sớm trưa
Tiền trao bóc bánh trả mua nụ tình.

6/3/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
07-03-2013, 05:15 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/ThiepHoa-8-3_zps18e01a46.jpg



TẶNG HOA 8/3

Ngày vui gửi tặng cành hoa
Vừa là kỷ niệm, vừa là tri ân
Hoa cho ta cả mùa Xuân
Em cho ta cả trọn lần tình yêu.

Trần Xuân Sinh
7/03/2013

Huy Thanh
07-03-2013, 08:14 PM
TIỀN TRAO BÓC BÁNH
---*---
Xuân xưa quan họ trao tình
Xuân nay trai gái đi rình của chua
Nhà hàng, nhà nghỉ sớm trưa
Tiền trao bóc bánh trả mua nụ tình.

6/3/2013
Tuyen45



HƯƠNG TÌNH

Má hồng môi mọng hương tình
Da tươi mắt sáng uống bình sữa chua
Phân ra hai buổi sáng trưa
Mật ong chiều tối chàng ưa...say tình

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
07-03-2013, 08:32 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tho_Nghi-Lien_zps55e53496.jpg


ẢNH KỶ NIỆM

Sáu chàng Bến Thủy đến Nghi Liên
Dự hội thơ Xuân với bạn hiền
Chụp ảnh chung vui làm kỷ niệm
Xem chừng còn lắm mối tơ duyên.

Trần Xuân Sinh

quanlenh
07-03-2013, 10:01 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tho_Nghi-Lien_zps55e53496.jpg


ẢNH KỶ NIỆM

Sáu chàng Bến Thủy đến Nghi Liên
Dự hội thơ Xuân với bạn hiền
Chụp ảnh chung vui làm kỷ niệm
Xem chừng còn lắm mối tơ duyên.

Trần Xuân Sinh


ƯỚC GÌ ...

Ngước trông những thấy rành mừng
Sáu "chàng Bến Thủy" xem chừng còn sung
Ngời ngời tấm ảnh chụp chung
Ước gì có dịp gặp cùng sáu anh!

lethanhson
08-03-2013, 08:56 AM
B]
Tình Quê[/B]


Tình quê bạn đón đến Nghi Liên
Hội tụ về đây bạn hữu hiền
Chăm bón vườn xuân đầy trái ngọt
Đời thêm nồng thắm mối lương duyên

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
08-03-2013, 08:22 PM
ẢNH KỶ NIỆM

Sáu chàng Bến Thủy đến Nghi Liên
Dự hội thơ Xuân với bạn hiền
Chụp ảnh chung vui làm kỷ niệm
Xem chừng còn lắm mối tơ duyên.

Trần Xuân Sinh


Tình Quê

Tình quê bạn đón đến Nghi Liên
Hội tụ về đây bạn hữu hiền
Chăm bón vườn xuân đầy trái ngọt
Đời thêm nồng thắm mối lương duyên

Lê Thanh Sơn


KHƠI NGUỒN

Bạn xưa tình nghĩa tựa hồng liên
Tri kỉ thâm giao biết tính hiền
Thi hữu khơi nguồn mơ suối ngọt
Nợ thơ phai tóc vẫn còn duyên

Huy Thanh

Trần Thị Lợi
08-03-2013, 09:44 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/ThiepHoa-8-3_zps18e01a46.jpg


CẢM ƠN HUYNH TRẦN XUÂN SINH

Cảm ơn huynh tới tặng hoa
Quốc Tế Phụ Nữ đậm đà nghĩa ân
Hoa mang sức sống thanh xuân
Hoa là biểu tượng muôn lần quí yêu

Trần Thị Lợi

manhky
09-03-2013, 06:45 AM
SÂN CHƠI TAO NHÃ



Sân chơi tao nhã rộn thi ca
Đường luật ngàn năm mãi đậm đà
Nghiên bút khơi nguồn hồn sáng lạn
Xây đời mộng ươc đẹp lòng ta .

Mạnh Kỷ
09/03/2013

tuyen45-ad
09-03-2013, 08:18 AM
THẤT THẬP CÒN NGON
---*---
Thất thập lai hy vóc dáng ngon
Dẻo dai cơ bắp sức đang còn
Vẫn ham lên núi tìm hoa bướm
Còn thích xuống khe kiếm hạt son.

7/3/2013
Tuyen45