PDA

Xem phiên bản đầy đủ : "TÌNH XƯA" Thơ PHẠM AN HÒA - Mời thi hữu góp họa



Trần Vi Thông
19-10-2012, 12:09 PM
Bài xướng

TÌNH XƯA

Em về giặt áo cũ năm xưa,
Lá rụng buồn vai,nhớ cũng vừa.
Tiều tụy ngoài sân bờ giậu úa,
Xanh xao cuối ngõ tiếng gà trưa.
Ngậm ngùi lụa ố phai năm tháng
Chua xót xuân thì tủi gió mưa.
Kỷ niệm còn phơi chiều nắng muộn,
Tình xanh theo sóng đã xa đưa.

phamanhoa

Trần Vi Thông
19-10-2012, 12:12 PM
Bài họa

1- HOÀI NIỆM

Một bữa quay về lại chốn xưa
Nhớ thương biết tả mấy cho vừa
Đường quê gió trải làn sương sớm
Lối cũ mây bồng vạt nắng trưa
Dõi mắt trời xa trông cánh nhạn
Nghiêng lòng biển cạn ngóng cơn mưa
Dòng sông kỷ niệm giờ trôi mãi
Tiếc nuối nghe hồn ngọn sóng đưa

Vi Thông

Nguyên Thoại
19-10-2012, 03:45 PM
.

Bài họa 2.

Ai nỡ...

Sao đành bỏ lại những ngày xưa
Hai đứa bên nhau cứ ngỡ vừa
Trước ngõ sương còn giăng buổi sớm
Ven đường nắng vẫn dệt màu trưa
Từ khi áo lụa vương làn gió
Để lúc con thuyền ngập tiếng mưa
Bến cũ từng đêm câu hát vọng
Ru hời mái đẩy ngậm ngùi đưa

19/10/2012
Nguyên Thoại

Thu Phong
19-10-2012, 04:41 PM
.
Bài họa 3

Bến mây

Tôi về thăm lại bến mây xưa
Thu chớm qua đây hạ mới vừa
Dõi vệt chim côi tìm tổ sớm
Trông con thuyền lẻ đợi ban trưa
Bên đường hoa sữa còn bồng nắng
Dưới núi cội hòe đã ẵm mưa
Chưa có lần xanh như giấc mộng
Mà xa lối nhớ gót buồn đưa

19/10/2012
Thu Phong

manhky
19-10-2012, 08:32 PM
4 -NỖI NHỚ QUÊ


Lâu rồi trở lại chốn quê xưa
Nỗi nhớ đong đo mấy chẳng vừa
Sương rụng bên sông mờ lối sáng
Nắng nghiêng cuối bãi rõ đường trưa
Đồng khoai héo úa vì khô hạn
Ruộng lúa vàng hanh bởi thiếu mưa
Bạn hữu hàn huyên tình nỏ cạn
Khói chiều uốn quyện bóng đung đưa .

Mạnh Kỷ
19/10/2012

Hoàng Phan
20-10-2012, 03:46 AM
5.NHỚ MẸ

Về quê nhớ lại thuở xa xưa
Bóng mẹ dường như cũng mới vừa
Ruộng cạn trồng màu lo dậy sớm
Đồng sâu cấy lúa gắng làm trưa
Tảo tần chẳng quản dầm sương gió
Lặn lội đâu nề gội nắng mưa
Xao xuyến lòng con hồi tưởng lại
Lời ru ấm áp... võng đu đưa.
Hoàng Phan
20.10.2012

Lãng Nhân
21-10-2012, 10:26 AM
6 - KHÚC THU XƯA

Lá vàng điểm nhẹ lối thu xưa
Một chút heo may đến thật vừa
Trước cửa nhành lan chờ nắng sớm
Sau vườn cánh võng đợi mây trưa
Buông vài khúc nhạc theo miền gió
Thả mấy cung đàn nối nhịp mưa
Chiều xuống dư âm từng kỷ niệm
Tiếng lòng xao xuyến điệu ru đưa

Lãng Nhân

Trần Vũ
21-10-2012, 12:59 PM
7 - ĐỜI NGƯỜI

Tưởng rằng tạm biệt giấc mơ xưa
Ký ức vùi chôn liệu có vừa
Dạ mãi trông mong, chiều lại tối
Tâm hoài ngóng đợi, sáng rồi trưa
Tình yêu thử thách bày giông bão
Hạnh phúc đo lòng trải gió mưa
Giữa cõi dương gian nhiều hệ lụy
Dòng đời vẫn mãi nhịp thoi đưa

Trần Vũ

Sao Hôm
22-10-2012, 04:43 PM
8 - Vương vấn!

Đường duyên gãy nhịp ngỡ thành xưa
Thắc thỏm dường như chỉ thoáng vừa
Đau đáu ngóng chờ khi tảng sáng
Bâng khuâng hoài đợi lúc sang trưa
Giật mình đêm tỉnh vì hơi gió
Nhấp nhỏm chiều ngây bởi tiếng mưa
Hình bóng người thương luôn ám ảnh
Tơ tình vương vấn mãi đong đưa.

Sao Hôm

Trần Vi Thông
23-10-2012, 10:11 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/onglaido.jpg

9 - ÔNG LÁI ĐÒ

Âm thầm tưởng nhớ cuộc tình xưa
Một nửa tìm nhau ghép chả vừa
Cách biệt hai phương người đợi sáng
Chia lìa đôi hướng kẻ chờ trưa
Vi vu cõi mộng thương đời gió
Réo rắt cung sầu tủi phận mưa
Ông lái bên sông ngồi lặng lẽ
Nắng chiều soi bóng mái chèo đưa

Vi Thông

Mặc Nhiên
23-10-2012, 03:04 PM
10- KHÚC HƯƠNG XƯA

Đôi lần nhớ lại khúc hương xưa
Nâng phím đàn so nốt nhạc vừa
Bướm quyện hoa vàng mơ mộng sớm
Nắng vờn mây trắng hững hờ trưa
Chiều hoang khắc khoải trông làn gió
Tối vắng ơ thờ ngóng hạt mưa
Réo rắt trong tim ngàn kỷ niệm
Uà về thôi thúc nỗi niềm đưa

Mặc Nhiên
23/10/2012

Việt Phương Bắc
23-10-2012, 05:05 PM
11 - THƯƠNG KHÚC

Nhớ thuở đôi mình dạo lối xưa
Vần thơ hạnh phúc kể sao vừa
Đâu hay tin dữ về trong mộng
Nào biết nỗi buồn đến giữa trưa
Cách biệt giờ đây mây đợi gió
Chia lìa từ đấy nắng chờ mưa
Dư âm tình cũ thôi ghi lại
Một khúc thương sầu phút tiễn đưa

Việt Phương Bắc

Nguyên Thoại
23-10-2012, 06:35 PM
12 - Tàn phai

Rền rĩ chi hoài khúc nhạc xưa
Tình đau tự thuở nắng xuân vừa
Chưa rời ước nguyện sân trường mới
Đã vướng tan tầm buổi chợ trưa
Mắt ngọc ngày nao ru ngọn gió
Tay ngà dạo ấy nựng làn mưa
Giờ đây dáng lụa tàn phai quá
Một chút duyên hờ cũng đẩy đưa

23/10/2012
Nguyên Thoại

Trần Vi Thông
26-10-2012, 01:15 PM
13 -Ảnh xưa

Lưu bút vô tình gặp ảnh xưa
Trào dâng kỷ niệm nhớ cho vừa
Đâu màu phượng vĩ màng sương sớm
Vắng tiếng ve sầu lớp học trưa
Hết buổi che dù khi nắng hạ
Qua ngày đội nón lúc trời mưa
Ôi dòng mực tím lời thân ái
Nét chữ hôm nào bạn mến đưa

Vancali 10.25.12

14 - NỖI NHỚ

Ước hẹn ta về lối mộng xưa
Kìa bao kỷ niệm nhắc nhau vừa
Đêm nghe gió lộng lời ru tối
Ngày ngắm hoa bừng khúc nhạc trưa
Xin chớ môi trầm vương ánh lệ
Thôi đừng mắt biếc đọng sưong mưa
Dòng sông ký ức nào quên lãng
Nỗi nhớ đôi bờ mãi vọng đưa

Vi Thông

phamanhoa
27-10-2012, 06:26 AM
CHỐN XƯA

Quay gót về đây thăm chốn xưa,
Bao năm ly cách,nhớ sao vừa.
Cầu tre mẹ bước mờ sương sớm,
Ngõ trúc em về chang nắng trưa.
Bến cũ mỏi mòn,xanh gió nổi,
Đò xưa biền biệt,trắng sông mưa.
Chân quen bước nhẹ qua vườn cũ,
Thương mãi âm buồn nhịp võng đưa.

phamanhoa

Phong Trần
10-11-2012, 11:30 AM
hic, copy từ lúc đăng bài mà mãi nay mới có thời gian họa!
Kính Anh luôn được an vui!

TÌNH XƯA

Ta giờ vá lại mảnh yêu xưa
Nuối tiếc bao nhiêu cũng chẳng vừa
Hóa chiếc thuyền neo trên bến vắng
Thành làn gió thổi giữa ban trưa
Hong khô lệ với bao niềm mộng
Sưởi ấm hồn qua những tháng mưa
Bão cát bay ngang miền dĩ vãng
Quay về hợp tấu khúc tình đưa.

Pt.