PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ SAO HÔM phổ nhạc



minhthu
19-10-2012, 03:58 PM
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dRgM0CAXdkis


NGÔI SAO TRI ÂM
Thơ : Sao Hôm
Nhạc : Minh Thu
Demo : Minh Thu



(http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=diKlC1RMnkW8)

Ngôi sao tri âm
Từ góc trời xa thẳm
Sao sa vào hồn tôi
Để những phút đơn côi
Cứ thầm thì chia sẻ

Rồi đêm dài quạnh quẽ
Sao tỏa sáng lung linh
Ấm áp bao ân tình
Giữa trời khuya lạnh giá

Cuộc đời dù nghiệt ngã
Hạnh phúc đếm từng giây
Bao áp lực, đắng cay
Ánh sao xanh tôi vịn

Hoàng hôn choàng áo tím
Ru tôi vào giấc mơ
Trôi dạt tới vườn thơ
Dưới vòm sao lấp lánh

Một tình thân đằm thắm
Những giao cảm lặng thầm
Sao- Người bạn tri âm
Chân thành và gắn bó.

Sao Hôm

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-10-2012, 06:49 PM
Ôi ! Không biết Sao đã rơi vaò hồn nhạc sỹ chưa mà nhạc và lời hay quá , êm đềm , ngọt ngào , du dương , thật tuyệt vời

TTK xin chúc mừng thi sỹ , nhạc sỹ và ca sỹ ,


http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/23761238745810.jpg

minhthu
19-10-2012, 08:19 PM
Ôi ! Không biết Sao đã rơi vaò hồn nhạc sỹ chưa mà nhạc và lời hay quá , êm đềm , ngọt ngào , du dương , thật tuyệt vời

TTK xin chúc mừng thi sỹ , nhạc sỹ và ca sỹ ,


http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/23761238745810.jpg

Chào TTK :
Minh Thu làm nhạc kiếm chút cháo thôi mà !
Nghe nói ở Hà Nội có đặc sản " Phở chửi , Cháo quát "
Mong có ngày Sao Hôm đãi kẻ ăn mày này ra hà nội
( Chửi hay quát cũng được ) hu hu
minhthu

maimo
19-10-2012, 09:36 PM
Cam ơn Thi sĩ đa tài
Đàn hay, hát giỏi nghe hoài ... vẫn hay
Bún lườm, cháo quát có ngày
Sao Hôm "đãi kẻ ăn mày" .... chờ nheng ....

Gà Mái mơ
........zdọt lẹ hi hiiiii ...............

minhthu
19-10-2012, 10:28 PM
Cam ơn Thi sĩ đa tài
Đàn hay, hát giỏi nghe hoài ... vẫn hay
Bún lườm, cháo quát có ngày
Sao Hôm "đãi kẻ ăn mày" .... chờ nheng ....

Gà Mái mơ
........zdọt lẹ hi hiiiii ...............
==========
TỚI EM MAI MƠ


CHO MỘT MÙA THU CUỐI
Thơ : Mai Mơ
Nhạc : minh thu
Trình bày : Thanh Lan



Em đã khóc cho một mùa,



một mùa ...mùa thu cuối
Còn chút hương xưa vẫn nồng nàn chờ gió thổi



chuyến hành hương đi xa….





Em đã khóc cho cuộc tình, cuộc tình mình
chỉ nhìn nhau qua ô cửa
Em kẻ phòng khuê
Anh người quân tử
cứ song song tồn tại trái đất này





Em giữ nơi em
trái tim anh, một chút lửa
một trời nhớ thương
Sẽ mãi vấn vương không bao giờ
không bao giờ khô cạn
phải không anh -phải không anh ?





Em dâng hương yêu gửi anh theo gió
Anh gửi cánh thơ nơi ấy....xa xôi
Ôi tình ta



Ôi tình tôi !
một trời thu
"một mùa thu cuối"



Em mơ - em mơ
Mơ hoài một giấc mơ



* Vừa com vừa soạn lời cho bài ANH
của Mai Mơ cũng tạm ổn
mai sửa tiếp nhé MM
MINHTHU

Sao Hôm
19-10-2012, 11:18 PM
http://image.tin247.com/vietnamnet/090919122726-820-301.jpg


Chao ôi ! SH cảm động quá khi biết tin tối qua Minh Thu thức khuya để phổ nhạc bài thơ " Ngôi sao tri âm" của mình. Trước tiên cho SH cám ơn tấm chân tình của MT đã tặng SH món quà thật dễ thương.!
Giọng ca Minh Thu hôm nay thật đằm thắm, mượt mà khiến cho lời thơ mộc mạc của SH trở nên sinh động, tha thiết, ấm áp biết bao !

Bao giờ MT có dịp về chơi Thủ đô Hà Nội, SH xin "trả công" bằng: " Bánh tôm " hay "Ốc" Hồ Tây nha !

Sao Hôm

minhthu
20-10-2012, 06:43 AM
http://image.tin247.com/vietnamnet/090919122726-820-301.jpg


Chao ôi ! SH cảm động quá khi biết tin tối qua Minh Thu thức khuya để phổ nhạc bài thơ " Ngôi sao tri âm" của mình. Trước tiên cho SH cám ơn tấm chân tình của MT đã tặng SH món quà thật dễ thương.!
Giọng ca Minh Thu hôm nay thật đằm thắm, mượt mà khiến cho lời thơ mộc mạc của SH trở nên sinh động, tha thiết, ấm áp biết bao !

Bao giờ MT có dịp về chơi Thủ đô Hà Nội, SH xin "trả công" bằng: " Bánh tôm " hay "Ốc" Hồ Tây nha !

Sao Hôm




Cảm ơn SAO HÔM -Chúc bạn ngày mới an vui.


BÁNH TÔM TÂY HỒ
(ký thơ)
Sao mày đi thế?
- biết tao là ai ?
Lão như thiên lôi giáng vào đầu thằng bé
khốn khổ chạy vòng một chút kiếm thêm tiền
Lỡ nói với bạn bè kêu loại xe bốn chỗ thiệt “êm”
Nên cơn thịnh nộ đổ đầu lái xe không ngớt

Cậu bé lái xe ban đầu bối rối
Kịp hoàn hồn -xin lỗi người dưng
Chiều tây hồ mưa
Mưa mãi không ngừng
Bánh mất ngon bởi mua trời , người cáu gắt
Một phút khác người làm hoen ố lương tri …
Mai có về ….nói gì với đất
minhthu

maimo
20-10-2012, 07:13 AM
==========
TỚI EM MAI MƠ


CHO MỘT MÙA THU CUỐI
Thơ : Mai Mơ
Nhạc : minh thu
Trình bày : Thanh Lan

Em đã khóc cho một mùa, một mùa ....mùa thu cuối
còn chút hương xưa vẫn nồng nàn trong gió thổi
chuyến hành hương đi xa
Em đã khóc cho một cuộc tình, cuộc tình
chỉ nhìn nhau qua ô cửa
em kẻ phòng khuê -
anh người quân tử
cứ song song tồn tại trái đất này
em giữ cho em
một trái tim .một chút lửa
một trời nhớ thương
sẽ mãi vấn vương không bao giờ
không bao giờ khô cạn
phải không anh -phải không anh ?
em gửi hương yêu theo gió
anh gửi lời thơ nơi ấy....xa xôi
ôi tình tôi !
một trời thu
"một mùa thu cuối"
mơ hoài một giấc mơ

* Vừa com vừa soạn lời cho bài ANH
của Mai Mơ cũng tạm ổn
mai sửa tiếp nhé MM
MINHTHU




Tối qua đau mắt MM đi ngủ sớm sáng nay mở máy ... giật cả mình ...hi hiiiii ..... Cam ơn Nhạc sĩ MT nhiều lắm, mới đọc lới 1 bài thôi mà đã thấy hay rồi

Maimo

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-10-2012, 09:26 AM
Chào TTK :
Minh Thu làm nhạc kiếm chút cháo thôi mà !
Nghe nói ở Hà Nội có đặc sản " Phở chửi , Cháo quát "
Mong có ngày Sao Hôm đãi kẻ ăn mày này ra hà nội
( Chửi hay quát cũng được ) hu hu
minhthu


MT ơi ời…

“Phở chưỉ - chaó quát” ở đâu chẳng có cứ gì phải ra đến HN cơ chứ
TTK vẫn còn nguyên hai bát nóng hổi nè ,MT phổ cho TTK một bản nhạc TTK sẽ nhường….. Hợp đồng trong ba ngày , quá thời hạn TTK xóa đấy ,


:gn20::gn12::gn20::gn2::gn4:

Thu Phong
20-10-2012, 10:20 AM
.
Phở chửi, cháo quát nhắc hoài
Hỡi ai lỡ miệng để người cười chê
Dịu dàng cũng gánh quà quê
Tiếng rao thánh thót ra về ccòn thương

Thu Phong

TP cũng nghe nói phở chửi, cháo quát nhiều nhưng chưa gặp bao giờ, có lẽ mình k hay bén mảng tới những chỗ... đông người chen lấn.
Chúc anh Minhthu ra Hà Nội k gặp phải những ngẫu hứng k vui để mất đi kỷ niệm đẹp về HN nha

Mời cả nhà cốm làng Vòng chính hiệu không hồ để cảm một chút hương thu thanh nhẹ lan tỏa cùng sương và hoa sữa nhé

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/IMG_0425-3.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/IMG_0420-1.jpg

.

minhthu
20-10-2012, 12:29 PM
MT ơi ời…

“Phở chưỉ - chaó quát” ở đâu chẳng có cứ gì phải ra đến HN cơ chứ
TTK vẫn còn nguyên hai bát nóng hổi nè ,MT phổ cho TTK một bản nhạc TTK sẽ nhường….. Hợp đồng trong ba ngày , quá thời hạn TTK xóa đấy ,


:gn20::gn12::gn20::gn2::gn4:


================
Húp nước mắm Sài Gòn
Ra "thông reo hiu quạnh"
Cần cái tát ớn lạnh
Gái Hà Nội thủ đô

Sài gòn tát ?...vô bờ
Mênh mông mùa nước lũ
Tát yêu ? thời quá khứ
Giờ : kinh tế thị trường

"Sao tri âm" mến thương
Xin vung tay nhè nhẹ
Ốc nóng ,bún thang nhé?
Suýt xoa ngọt nước lèo

Chưa nếm thử ước ao
Vẫn giấc mơ ...truyền kiếp

MINH THU

minhthu
20-10-2012, 12:42 PM
Cam ơn Thi sĩ đa tài
Đàn hay, hát giỏi nghe hoài ... vẫn hay
Bún lườm, cháo quát có ngày
Sao Hôm "đãi kẻ ăn mày" .... chờ nheng ....

Gà Mái mơ
........zdọt lẹ hi hiiiii ...............
=========

Mơ Chùa Hương ai cũng khen
Mơ sài gòn -ngọt chưa quen ăn nhiều
Nếm ngọt ,đắng -đời liêu xiêu !
Nếm mơ nếm mộng -tiêu diêu phận này

Xin đừng là ớt không cay
Như ớt Đà Lạt gió bay về trời....

minhthu

minhthu
20-10-2012, 12:54 PM
.
Phở chửi, cháo quát nhắc hoài
Hỡi ai lỡ miệng để người cười chê
Dịu dàng cũng gánh quà quê
Tiếng rao thánh thót ra về ccòn thương

Thu Phong

TP cũng nghe nói phở chửi, cháo quát nhiều nhưng chưa gặp bao giờ, có lẽ mình k hay bén mảng tới những chỗ... đông người chen lấn.
Chúc anh Minhthu ra Hà Nội k gặp phải những ngẫu hứng k vui để mất đi kỷ niệm đẹp về HN nha

Mời cả nhà cốm làng Vòng chính hiệu không hồ để cảm một chút hương thu thanh nhẹ lan tỏa cùng sương và hoa sữa nhé

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/IMG_0425-3.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/IMG_0420-1.jpg

.
Bởi chưa được tát bao giờ
Nên muốn nếm thử thay quà đó em ?
Cốm làng vòng ăn sẽ nghiền
Không ngơi tay bốc bỏ mồm ngày đêm

Anh chọn ỐC nóng ăn liền
ốc quê lổn ngổn đua chen thị thành
Nước gừng sẽ át mùi tanh
Nghe gái Hà Nội em, anh ngọt bùi

minhthu

thanh ha
20-10-2012, 02:01 PM
=========

Mơ Chùa Hương ai cũng khen
Mơ sài gòn -ngọt chưa quen ăn nhiều
Nếm ngọt ,đắng -đời liêu xiêu !
Nếm mơ nếm mộng -tiêu diêu phận này

Xin đừng là ớt không cay
Như ớt Đà Lạt gió bay về trời....

minhthu



THU Hà Nội có cốm vòng thơm mát
MƠ chùa Hương ngan ngát khói hương nồng
THU Sài Gòn với áo lụa Hà Đông
Đã sưởi ấm khách phiêu bồng từ muôn hướng
Thanh ha

Thu Phong
20-10-2012, 02:10 PM
.

Bởi chưa được tát bao giờ
Nên muốn nếm thử thay quà đó em ?
Cốm làng vòng ăn sẽ nghiền
Không ngơi tay bốc bỏ mồm ngày đêm

Anh chọn ỐC nóng ăn liền
ốc quê lổn ngổn đua chen thị thành
Nước gừng sẽ át mùi tanh
Nghe gái Hà Nội em, anh ngọt bùi

minhthu

Công bằng mà nói ốc Hà Nội ăn k ngon bằng ốc Sài Gòn đâu anh. Đặc biệt có món ốc kẹo kéo mà các anh mê thì HN chưa thấy quán nào có hihihi

http://vnthihuu.net/gn/0002053E.gif http://vnthihuu.net/gn/000204EF.gif

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-10-2012, 06:27 PM
Mời cả nhà cốm làng Vòng chính hiệu không hồ để cảm một chút hương thu thanh nhẹ lan tỏa cùng sương và hoa sữa nhé

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/IMG_0425-3.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/IMG_0420-1.jpg

.[/SIZE][/QUOTE]


TP ơi

Nhìn cốm TTK nhớ HN quá chừng ,
Hà Nội ngàn năm văn hiến , con người thì thanh lịch , hiếu khách thế mà nhạc sỹ nhà ta laị nóí ra : ăn phở chửi cháo quát” thì có đáng nọc ra đánh kg

:gn1::gn25::gn1::gn25::gn1::gn25:

minhthu
20-10-2012, 08:21 PM
THU Hà Nội có cốm vòng thơm mát
MƠ chùa Hương ngan ngát khói hương nồng
THU Sài Gòn với áo lụa Hà Đông
Đã sưởi ấm khách phiêu bồng từ muôn hướng
Thanh ha
------------------------

THU Sài Gòn với áo lụa Hà Đông
Xem câu này nhớ tới " Sư Tử hà đông "
Thanh Hà ạ .
Chúc Thanh Hà vui.
minhthu

maimo
20-10-2012, 08:54 PM
Mời cả nhà cốm làng Vòng chính hiệu không hồ để cảm một chút hương thu thanh nhẹ lan tỏa cùng sương và hoa sữa nhé

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/IMG_0425-3.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/IMG_0420-1.jpg

.[/SIZE]


TP ơi

Nhìn cốm TTK nhớ HN quá chừng ,
Hà Nội ngàn năm văn hiến , con người thì thanh lịch , hiếu khách thế mà nhạc sỹ nhà ta laị nóí ra : ăn phở chửi cháo quát” thì có đáng nọc ra đánh kg

:gn1::gn25::gn1::gn25::gn1::gn25:




[/QUOTE]

Khoan hãng đánh TK ơi, để MT phổ xong bài của GÀ đã nhé

Gà MM

Thu Phong
21-10-2012, 08:39 AM
.




TP ơi

Nhìn cốm TTK nhớ HN quá chừng ,
Hà Nội ngàn năm văn hiến , con người thì thanh lịch , hiếu khách thế mà nhạc sỹ nhà ta laị nóí ra : ăn phở chửi cháo quát” thì có đáng nọc ra đánh kg

:gn1::gn25::gn1::gn25::gn1::gn25:



TTK ơi, Người xa HN thường nhớ nhất mùa thu với hương vị cốm và chuối tiêu trứng cuốc, TP k thích ăn chuối, hihihi... mà thích cốm với từng chút một ngâm nga cí hương vị sữa lúa non ngọt ngọt, thanh thanh k gì thay thế được, Một đặc biệt nữa của Hà Nội là hoa sữa, mùa này hoa sữa đang độ hương, buổi tối trong màn sương lãng đãng, đi bộ dưới hàng cây có những làn hương như có như không khiến mình cứ như bị mê hoặc vậy...Có một ng bạn trong nam nói với TP sao ng ta cứ ca ngợi hoa sữa chứ tôi phát sợ ước gì đứng xa nó một chút, nhưc đầu gần chết, TP nói với bạn thực ra hoa sữa phải nở đúng vào thu HN mới hợp bởi trong sương lành lạnh thì làn hương hoa sửa chỉ tản ra được một lượng nhỏ khiến ng ta ước ao chứ hương nồng một lúc trong thời tiết nóng ban trưa thì đúng là ngất luôn. Tặng các bạn một làn hương xa nhé.

TP k dám đánh đòn nhạc sỹ đâu biết đâu một ngày đẹp trời nào đó nhạc sỹ lại để mắt tới vài vần thơ vụng nào đó của mình mà cho nó cất cánh bay thì sao :D:D



http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/1IMG_0417.jpg


http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/1IMG_0475.jpg

minhthu
21-10-2012, 09:58 AM
TTK ơi, Người xa HN thường nhớ nhất mùa thu với hương vị cốm và chuối tiêu trứng cuốc, TP k thích ăn chuối, hihihi... mà thích cốm với từng chút một ngâm nga cí hương vị sữa lúa non ngọt ngọt, thanh thanh k gì thay thế được, Một đặc biệt nữa của Hà Nội là hoa sữa, mùa này hoa sữa đang độ hương, buổi tối trong màn sương lãng đãng, đi bộ dưới hàng cây có những làn hương như có như không khiến mình cứ như bị mê hoặc vậy...Có một ng bạn trong nam nói với TP sao ng ta cứ ca ngợi hoa sữa chứ tôi phát sợ ước gì đứng xa nó một chút, nhưc đầu gần chết, TP nói với bạn thực ra hoa sữa phải nở đúng vào thu HN mới hợp bởi trong sương lành lạnh thì làn hương hoa sửa chỉ tản ra được một lượng nhỏ khiến ng ta ước ao chứ hương nồng một lúc trong thời tiết nóng ban trưa thì đúng là ngất luôn. Tặng các bạn một làn hương xa nhé.

TP k dám đánh đòn nhạc sỹ đâu biết đâu một ngày đẹp trời nào đó nhạc sỹ lại để mắt tới vài vần thơ vụng nào đó của mình mà cho nó cất cánh bay thì sao :D:D
===========

CHÀO THU PHONG :
Phải công nhận Cốm làng vòng ,bánh cốm Hà Nội và đồ ăn uống nói chung rất ngon;
chả thế mà dân ta có câu :"Ăn bắc ,mặc nam " .Phở Hà nội ngon đánh bạt Hủ tiếu nam đến nỗi không còn đất sống ...hủ tiếu phải lang thang không đường về ?
Minh Thu muốn "lạc đề" để được nói thật lòng mình Thu Phong Nhé :
Hà nội mùa này lửa bụi
phố đông như kiến rừng già
Bạn tôi cười bên đám hằng nga
Tôi mải nghĩ những điều xa xôi ấy

Ai chẳng biết xưa Hà Nội đẹp bởi phượng đỏ, hoa sữa ,Tây Hồ . Đẹp bởi kiến trúc
thực dân để lại . đẹp cái đài các quý phái của các bà ,các cô với chất giọng
" phù sa sông hồng " ngọt lịm- Nhưng đấy là xưa ...rất xưa ! giờ trong tôi không
còn . Hà Nội bây giờ mất hết -Thật thương những người già cả mỗi khi họ nhớ lại ,
nhắc lại cái đẹp thanh lịch của Thủ Đô xưa. Gần đất xa trời, họ chứng kiến hà nội
Trộm đêm,cướp ngày ; chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể rút dao đâm
chết người . Minh thu vào SG năm 1978 . Người SG dạo ấy thật lắm , hiền hòa lắm !
Thế nhưng giờ đây họ cũng học được người HN nhiều món võ để kiếm sống ,bởi thế
SG giờ đây :
Giữa Sài Gòn nhìn trăng qua ô cửa
Chẳng bao giờ thấy đẹp như xưa
Tuổi 60 nghĩ đến thời thơ ấu ngắm trăng khuya
Lại nao lòng ...thương trăng giờ khói bụi.

*Sáng nay nấp trong phòng ăn một gói mỳ tôm
pha một tách Vinacafé nóng tất cả rẻ tiền
Huyên thuyên cũng không tốn tiền- không có ý
Chê người Hà Nội mà chỉ thông qua tâm sự cùng nhà thơ Thu Phong
“ bắc thang lên hỏi ông trời “
…………..
minhthu