PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Góc Thơ -Trần Vũ



Trần Vũ
17-08-2011, 01:23 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll75/douyenuong/1a2uxnho.gif

MẬP MỜ
Nhỏ vẫn bảo tôi: chớ dại khờ!
Yêu à? Đâu có! chỉ vu vơ
Tự nhiên bỗng nhớ ông thi sĩ
Cái nghĩa yêu kia…quả mập mờ!

Đôi lúc nhủ lòng chớ mộng mơ
Buồn vui sao đến thật tình cờ
Vừa nghe tiếng lá rơi xào xạc
Đã thấy người dưng mắt thẫn thờ!

Sợi tình, Nguyệt lão chả se tơ
Chỉ nối dài thêm những khoảng chờ
Từ đấy tựa hồ bao nỗi nhớ
Uà vào xâm chiếm lấy hồn thơ

Hỡi nàng thơ nhỏ của tôi ơi!
Như thế là yêu? Chắc chắn rồi!
Hỏi lúc mơ mòng bên gối mộng
Có phút nào cô mớ đến tôi?

Trần Vũ
BTV.vnthihuu

Trần Vũ
17-08-2011, 01:39 PM
http://www.caovanlau.vn/caovanlau/uploads/image/news/2011/thang08/small_toduy_1312995755.jpg

Nhớ Về...
Người Tình Không Tên


Bên quán khuya chỉ còn ta thôi
Chốn lao xao giờ im vắng rã rời
Trôi ngoài hiên gió đêm về ru lối
Ly rượu đầy đong nỗi sầu chưa nguôi

Em hãy ngồi kề gần bên tôi
Sát vai nhau cùng sưởi ấm tình người
Im lặng che giấu điều không muốn hỏi
Có lẽ mình chung nỗi niềm đơn côi?

Hay em cứ…giả vờ yêu tôi?
Chớ băn khoăn đừng toan tính nhiều lời
Bờ môi nhỡ có vụng về gian dối
Cũng vui lòng nhau vài phút rong chơi

Em hãy gượng nụ cười trên môi!
Cố tô lên màu hương phấn cho đời
Đừng sợ hãi dẫu đêm dài bóng tối
Mơ nắng ngày tan hòa kiếp mây trôi

Hỡi đôi mắt vùng trời xa xôi!
Nỗi đam mê em giấu tận đâu rồi?
Ngàn năm sẽ vụt qua như giấc mộng
Phút nồng nàn chớ hững hờ phai phôi

Ta hãy cạn…ly sầu chia đôi!
Cảm ơn men tình ngây ngất tuyệt vời
Chờ tôi nhé, em ơi! đừng bước vội
Mưa ngoài trời gieo nốt nhạc chơi vơi

Tôi nhớ em - người tình không tên
Xưa gặp nhau một đêm phố không đèn
Nay còn mãi trong tim vùng kỷ niệm
Đến bây giờ sao mãi chẳng nguôi quên?!

Trần Vũ

Trần Vũ
18-08-2011, 03:32 PM
XƯA EM…

Xưa em dáng ngọc yêu kiều
Cùng nhau chung lối những chiều nắng thưa
Một hôm trời chuyển cơn mưa
Để cho ngọn gió đung đưa chuyện tình

Tơ duyên sợi chẳng se mình
Ừ thôi! Lặng lẽ bóng-hình lìa nhau
Thời gian rồi cũng phai nhàu
Nắng mưa và cả nỗi sầu thế nhân

Ngày nào ân ái trao thân
Ngờ đâu vận thế xoay vần bể dâu
Từ em cúi mặt qua cầu
Buồn, ta về giữa niềm đau kiếp người

Xưa em duyên dáng xuân thời
Hồn nhiên mộng thắm hương đời ngát hoa
Chẳng thương, trời đổ phong ba
Đành thôi từ đấy... tình xa nghìn trùng!

Trần Vũ
BTV.vnthihuu

thugiangvu
19-08-2011, 01:11 AM
http://i285.photobucket.com/albums/ll75/douyenuong/1a2uxnho.gif

MẬP MỜ

Nhỏ vẫn bảo tôi: chớ dại khờ!
Yêu à? Đâu có! chỉ vu vơ
Tự nhiên bỗng nhớ ông thi sĩ
Cái nghĩa yêu kia…quả mập mờ!

Đôi lúc nhủ lòng chớ mộng mơ
Buồn vui sao đến thật tình cờ
Vừa nghe tiếng lá rơi xào xạc
Đã thấy người dưng mắt thẫn thờ!

Sợi tình, Nguyệt lão chả se tơ
Chỉ nối dài thêm những khoảng chờ
Từ đấy tựa hồ bao nỗi nhớ
Uà vào xâm chiếm lấy hồn thơ

Hỡi nàng thơ nhỏ của tôi ơi!
Như thế là yêu? Chắc chắn rồi!
Hỏi lúc mơ mòng bên gối mộng
Có phút nào cô mớ đến tôi?

Trần Vũ
M


Bài thơ dễ thương này Tg có thấy trong nhà ... của ai đó rùi , anh Trần vũ à, từ ngày đọc bài thơ này tự nhiên Tg ngủ cứ mớ hoài ........mỗi lần mớ ú ớ gọi tên ......chả dám nói ra .....nhưng .....mệt cả tim luôn .
3B-Scana-Beobot
Chào mừng trang thơ "Góc thơ-Trần Vũ"

http://www.flowerpicturegallery.com/d/248-1/two+yellow+roses.jpg

Trần Vũ
21-08-2011, 08:59 PM
Bài thơ dễ thương này Tg có thấy trong nhà ... của ai đó rùi , anh Trần vũ à, từ ngày đọc bài thơ này tự nhiên Tg ngủ cứ mớ hoài ........mỗi lần mớ ú ớ gọi tên ......chả dám nói ra .....nhưng .....mệt cả tim luôn .
3B-Scana-Beobot
Chào mừng trang thơ "Góc thơ-Trần Vũ"

http://www.flowerpicturegallery.com/d/248-1/two+yellow+roses.jpg

Hè hè...em Bèo đấy a? người khách xông nhà đầu tiên...hè hè

Bóng thu sang!
(tặng em Bèo)

đêm buồn thao thức nhớ... thu sang
hờ hững tủi thân chiếc lá vàng
lặng lẽ sương tan vùng mộng ảo
âm thầm gió lộng cõi mơ hoang
vấn vương một bóng niềm dang dở
lưu luyến hai đầu nỗi trái ngang
dẫu biết trăm năm tình cách trở
tim anh đã trót gửi trao nàng

Anh Bọt...hè hè...

thugiangvu
21-08-2011, 09:11 PM
Hè hè...em Bèo đấy a? người khách xông nhà đầu tiên...hè hè

Bóng thu sang!
(tặng em Bèo)

đêm buồn thao thức nhớ... thu sang
hờ hững tủi thân chiếc lá vàng
lặng lẽ sương tan vùng mộng ảo
âm thầm gió lộng cõi mơ hoang
vấn vương một bóng niềm dang dở
lưu luyến hai đầu nỗi trái ngang
dẫu biết trăm năm tình cách trở
tim anh đã trót gửi trao nàng

Anh Bọt...hè hè...

Thổn thức sầu đông bóng nguyệt mờ
tuyết rơi lặng lẽ ướt trang thơ
Vi vu nghe tiếng hàng thông gió
Âm thầm ai vọng giấc ru mơ

Thương lắm nhện ơi suối mộng tơ
Dệt đan chi khát vọng ơ thờ
Đôi tay em nhỏ làm sao gỡ
Chỉ rối trong tim nỗi đợi chờ
(trao anh Bọt)

Em Bèo

Thu chưa sang mà anh Bọt , sao anh không viết thugiang cho nó phê ........ru rương tý xem nào,
hi'''''thu gì mà thu sang ..........thu chua sang đã nhớ hi'''''

Nguyễn Hải Yến
21-08-2011, 09:41 PM
http://off1.picsrc.net/images/ytibu/fa83e1cb4a3237de00cbab81061f0815.gif (http://off1.picsrc.net/images/ytibu/fa83e1cb4a3237de00cbab81061f0815.gif)

UỐNG RƯỢU .

Hải Yến mời anh chén rượu này
Vui cùng chúng bạn thỏa lòng say
Hòa chung ý tưởng hoan ca bước
Khắc mãi đêm thu mộng tháng ngày .

Hải Yến .

Trần Vũ
21-08-2011, 10:34 PM
http://off1.picsrc.net/images/ytibu/fa83e1cb4a3237de00cbab81061f0815.gif (http://off1.picsrc.net/images/ytibu/fa83e1cb4a3237de00cbab81061f0815.gif)

UỐNG RƯỢU .

Hải Yến mời anh chén rượu này
Vui cùng chúng bạn thỏa lòng say
Hòa chung ý tưởng hoan ca bước
Khắc mãi đêm thu mộng tháng ngày .

Hải Yến .



Trần Vũ chao ôi sướng thế này!
Rượu chưa nâng cốc thế mà say
Ấy nhờ...Hải Yến-Thu Giang Vũ
Ghé tới vui thơ...mộng giữa ngày!

Hè hè…hôm nay nhà mình đắt khách quá ha…hè hè

Trần Vũ
21-08-2011, 11:02 PM
Thương lắm nhện ơi suối mộng tơ
Dệt đan chi khát vọng ơ thờ
Đôi tay em nhỏ làm sao gỡ
Chỉ rối trong tim nỗi đợi chờ
(trao anh Bọt)

Em Bèo

Thu chưa sang mà anh Bọt , sao anh không viết thugiang cho nó phê ........ru rương tý xem nào,
hi'''''thu gì mà thu sang ..........thu chua sang đã nhớ hi''''''


Đã nhỡ “iu” liều, cứ dệt tơ
Rồi đem nhang khói cúng bàn thờ
Kiếp sau nguyện buộc, ngu sao gỡ?
Giấc mộng trăm năm cứ việc chờ!

Hì hì…cũng muốn lắm chứ, nhưng Vũ sợ “ru rương” quá! Mấy bà, mấy ông biết xách gậy dí biết đường nào chạy…hèhè

Trần Vũ
03-09-2011, 06:40 PM
http://dson.vnweblogs.com/gallery/6728/previews-med/imagesCAL4WNES.jpg

RU MƠ

Lời ru gối mộng đêm hồng
Tóc mây mở lối hương nồng vai thon
Dịu dàng trăng ngả đầu non
Đầu sông con nước héo hon vỗ về.

Gác chèo, neo đậu bến mê
Chợt nghe lạnh cóng giữa bề nhân gian
À ơi gió lộng trên ngàn
Vẳng đưa khúc nhạc hợp-tan cõi tình.

Sương buồn trở giấc lung linh
Trắng đêm thao thức bóng hình ru mơ
Gặp nhau chi phút tình cờ
Để xa cách mãi đôi bờ tương tư!

Trần Vũ
BTV.vnthihuu

Trần Vũ
03-09-2011, 06:57 PM
http://images.yume.vn/blog/200903/30/12534301238426509.jpg

LẶNG LẼ

Ngậm ngùi hai đứa lúc phân ly
Chỉ biết nhìn nhau chẳng nói gì
Kẻ nén thương đau trầm khóe mắt
Người gom tủi hận lắng bờ mi
Tình xưa nỗi nhớ hồn in vết
Nghĩa cũ niềm thương dạ khắc ghi
Hãy cố quên đi miền kỷ niệm
Mà vui kẻo lỡ mộng xuân thì!

Trần Vũ

miendong75
03-09-2011, 09:07 PM
http://images.yume.vn/blog/200903/30/12534301238426509.jpg

LẶNG LẼ

Ngậm ngùi hai đứa lúc phân ly
Chỉ biết nhìn nhau chẳng nói gì
Kẻ nén thương đau trầm khóe mắt
Người gom tủi hận lắng bờ mi
Tình xưa nỗi nhớ hồn in vết
Nghĩa cũ niềm thương dạ khắc ghi
Hãy cố quên đi miền kỷ niệm…
Mà vui kẻo lỡ mộng xuân thì!

Trần Vũ

GỬI VÀO KỶ NIỆM

Hãy nén buồn đau ta cạn ly
Mắt nhìn đã nói hộ còn gì
Chia xa châu ướt bờ vai ấm
Gặp gỡ lệ rơi nhạt nét mi
Số phận éo le nên phải nhớ
Duyên tình ngang trái mới đành ghi
Đắng cay xin gói vào kỷ niệm
Trái đất vẫn quay tiết chuyển thì!

PMĐ

Trần Vũ
16-09-2011, 02:31 PM
http://i435.photobucket.com/albums/qq79/kugiun/be32102d5f430dac.jpg


Lặng Lẽ Bên Mình
chiếc bóng côi!

Lỡ biết trăng buồn...sông chẳng vui!
Bờ xa kỷ niệm cát chôn vùi
Sóng xô ghềnh đá như than thở
Con nước phiêu du hát ngậm ngùi

Quạnh quẽ bên đường lá vẫn rơi
Tả tơi cơn mộng gió qua đời
Tàn cây khép nhánh thôi xào xạc
Lặng lẽ theo mình… chiếc bóng côi!

Lầm lũi xuôi dòng năm tháng trôi
Tình xa người cách biệt phương tròi
Mọng sương khóe mắt nằm thao thức
Vỗ giấc ru mình… thôi thế thôi!

Cạn chút men nồng hương đắm say
Xòe tay nhẩm đếm nỗi u hoài
Từng đêm đợi gió khuya trăn trở
Khép vội vành môi tiếng thở dài.

Trần Vũ
BTV.vnthihuu

Trần Vũ
16-09-2011, 04:47 PM
http://4.bp.blogspot.com/_NVAqFx7oNUU/TThAnoVuwrI/AAAAAAAACo0/OXn7bs9SbmY/s1600/muathuduoimua1vk.gif

HOÀNG HÔN VÀ CHIẾC LÁ


Hoàng hôn nắng rong chơi đùa kẽ lá
Mộng mơ cành khe khẽ nhịp đong đưa
Một ngày kia ngại rơi phút giao mùa
Chợt hối tiếc cuộc đời sao quá vội!

Này gió ơi! Dừng bước cho ta hỏi:
(Có nơi nào mà gió chẳng lướt qua)
Còn bao lâu tuổi trái đất sẽ già?
Và nơi ấy…chốn Thiên đường có thật..?

Buồn chẳng nói, gió vội vàng xa khuất
Lá bẽ bàng buông thả những vòng xoay
Sầu lưa thưa hạt mưa lấp chân ngày
Vài tia nắng tan mơ nằm hấp hối…

Cõi trần gian, có ai mà tránh khỏi?
Không ngại ngần khi gối mỏi đường xa
Lòng ngẫm suy nhìn lá rớt la đà
Thầm mong ước hóa thân thành tượng đá!

Bởi sẽ đến…ngày chào câu -từ giã!
Tiễn đưa nhau lời ru gió tiêu điều
Có một người vừa qua chốn hoang liêu
Hồn phiêu lãng khơi vơi miền sương khói!

Đừng bối rối, tôi ơi! đừng tiếc nuối
Bởi cuộc đời vạn kiếp mãi vậy thôi!
Lá vàng rơi mầm non tiếp đâm chồi
Để nhịp sống trọn vòng xoay luân chuyển.

Lúc trở về…khởi đầu nơi ta đến…

Trần Vũ
BTV.vnthihuu

Trần Vũ
16-09-2011, 05:20 PM
http://vnthuquan.net/diendan/avatars/Avatar%20Thu%20Phap/hoasen.gif

Thăng Hoa

Em ơi chớ vội ngỡ ngàng!
Chút tình hư ảo muộn màng vẫn hơn
Trăm năm mặc nỗi cô đơn
Chia nhau hạnh phúc tủi hờn sẽ qua

Muôn loài còn tiếng hoan ca!
Cớ sao giữ lại riêng ta nỗi buồn?
Vững tâm qua hết đoạn trường
Chảy trong nhau mãi suối nguồn yêu thương

Hãy xem kìa đóa vô thường!
Thăng hoa chấp cánh tỏa hương ngát trời
Chỉ cần có mỗi em thôi!
Là tôi vui trọn quãng đời nhân gian.

Trần Vũ
BTV.vnthihuu

maimo
16-09-2011, 05:36 PM
" Chỉ cần có mỗi em thôi!
Là tôi vui trọn quãng đời nhân gian. "

Hay quá ...

HR PT
16-09-2011, 07:04 PM
69.22.186.29 (http://vnthihuu.net/online.php?do=resolveip&ipaddress=69.22.186.29)

Hôm nay cái IP Trần ca
Tự dưng sang nước Tây xa thế này
IP nhiều khi lộn vòng quay
Nửa vòng trái đất ... phải đây đúng nào ?
IP ơi ơi IP nào nao
Trần Vũ sang nước Tây Tàu hồi mô
Mô răn mô rứa mô mồ
Để em ra lấy ô tô đón về
Vui hề hề hề ...

thugiangvu
17-09-2011, 02:50 AM
http://vnthuquan.net/diendan/avatars/Avatar%20Thu%20Phap/hoasen.gif



Thăng Hoa


Em ơi chớ vội ngỡ ngàng!
Chút tình hư ảo muộn màng vẫn hơn
Trăm năm mặc nỗi cô đơn
Chia nhau hạnh phúc tủi hờn sẽ qua


Muôn loài còn tiếng hoan ca!
Cớ sao giữ lại riêng ta nỗi buồn?
Vững tâm qua hết đoạn trường
Chảy trong nhau mãi suối nguồn yêu thương


Hãy xem kìa đóa vô thường!
Thăng hoa chấp cánh tỏa hương ngát trời
Chỉ cần có mỗi em thôi!
Là tôi vui trọn quãng đời nhân gian.


Trần Vũ





Xin chia em nửa nỗi buồn
Chung vai cùng gánh đoạn truòng can qua
Mặc cho gió lộng giang hà
Dìu nhau chung bước muôn hoa thắm màu

Sợ gì những giọt mưa ngâu
Tình ta sẽ bắt nhịp cầu yêu thương
Nắm tay đi trọn con đường
Đôi tim hòa nhịp suối nguồn reo vui

Quỳnh thơm đang hé môi cuời
Sương khuya lóng lánh sáng ngời niềm tin
Đan tay viết chuyện chúng mình
Khắc trên bia đá trung trinh suốt đời .

TGV


Ghé vào trêu anh Trần vũ ....í chít ghé vào thăm anh Trần vũ, đừng rượt TGV nha , hôm nay mang giầy cao gót , đá song phi khong được.....sợ té ........
Bớ chị Mái mơ cú em với .........

Trần Vũ
04-10-2011, 01:55 PM
NGƯỜI DƯNG

Người dưng trông đứng, trông ngồi
Sáng mong, chiều ngóng, đêm bồi hồi mơ
Thế rồi thơ thẩn, thẩn thơ
Thế rồi ngơ ngẩn, ngẩn ngơ… thế rồi…

(thế rồi sao hử?)
Trần Vũ

thugiangvu
05-10-2011, 12:37 AM
NGƯỜI DƯNG



Người dưng trông đứng, trông ngồi
Sáng mong, chiều ngóng, đêm bồi hồi mơ
Thế rồi thơ thẩn, thẩn thơ
Thế rồi ngơ ngẩn, ngẩn ngơ… thế rồi…


(thế rồi sao hử? người dưng! sao xách dép chạy? hề hề...)

Trần Vũ
Thế rồi ngủ mớ thế rồi ....
người dưng khác họ đêm thời nhớ thương
Thẫn thờ ...hờn dỗi thế rồi...
Online mắt cứ tìm người ảo mơ .........
h`i` h`i......

3B

Trần Vũ
30-12-2011, 06:27 PM
http://vov.vn/avatar.aspx?ID=28887&at=0&ts=306&lm=634450506239430000


NHỊP THỜI GIAN

1
Hương trầm giây phút linh thiêng
Đào chao cành nở, nụ giêng bắt đầu
Hội Xuân - mai nối nhịp cầu
Đẹp duyên đôi lứa, sáng màu tình quê

2
Bồi hồi thương lắm tiếng ve
Hạ - Hoa Phượng thắm nhớ về trường xưa
Sân vườn cánh võng đung đưa
Thèm nghe điệu hát vẳng trưa nắng mềm

3
Mây theo gió lụa êm đềm
Chiều như nghiêng nắng bên thềm rũ say
Thu luồn trên những tàn cây
Giọt mưa lất phất buồn ngây nhớ người

4
Đêmmơ tiếng vạc lưng trời
Gọi nhau gợi nhắc chuyện đời đã qua
Đông tàn lạnh bóng trăng xa
Thời gian khắc dấu tình ta bốn mùa

Trần Vũ
BTV.vnthihuu

Bạch Hồng Ngọc
31-12-2011, 04:57 PM
CHÚC ĐẦU NĂM

Vào thăm Trần Vũ mượn câu thơ
Chúc bạn vui xuân tuyệt giấc mơ
Sức khỏe vô biên ngời cuộc sống
Vui cùng bạn hữu đẹp duyên tơ

31/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

DNT
24-01-2012, 08:08 AM
Đầu năm ghé đến nhà Trần Vũ
Liếc mắt nhìn có hủ rượu ngon
Mừng xuân chúc tết vẫn còn
Chứ không ở lại chịu đòn uống say
DNT
năm mới chúc anh Trần Vũ vạn sự tiến chứ không lùi, ha aha

TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-03-2012, 04:14 PM
Nguyên văn bởi Trần Vũ
AI?

Ai - Người ngày tháng mãi chăm lo
Lèo lái yêu thương những chuyến đò
Chỉ biết rằng: CHO, không nhận lại
Thành công mai hậu… biết bao trò

Trần Vũ

Xin cảm ơn quý ĐHV Trần Vũ đã ghé thăm & còn tặng thơ hay. TL tập làm thơ để tặng anh, có gì xin được quý ĐHV góp ý cho!
Xin chúc anh vui vẻ!
Trân trọng!

MẾN TẶNG ĐHV TRẦN VŨ

Tháng ngày trôi mãi không ngơi nghỉ
Chèo lái con đò nặng mến thương
Góp nhặt tình ban, không nhận lại
Vui hay không cũng tiếng cười khì.

Đại học Đại Nam Hà Nội, ngày 27/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm

thái thanh tâm
10-04-2012, 09:41 PM
NGƯỜI DƯNG

Người dưng trông đứng, trông ngồi
Sáng mong, chiều ngóng, đêm bồi hồi mơ
Thế rồi thơ thẩn, thẩn thơ
Thế rồi ngơ ngẩn, ngẩn ngơ… thế rồi…

(thế rồi sao hử?)
Trần Vũ

Thế rồi...

Thế rồi mê mẩn đêm ngày
Không cần trà rượu ,mà say đẫn đờ
Thế rồi chưa ngủ đã mơ
Nằm bên cạnh vợ vẫn ngờ người dưng...

Thái Thanh Tâm

Thao Thuc
11-04-2012, 12:49 AM
Cả thế giới công nhận:


Nằm bên cạnh vợ vẫn ngờ người dưng...

Tâm lý chiến lắm !

thái thanh tâm
11-04-2012, 08:30 AM
http://images.yume.vn/blog/200903/30/12534301238426509.jpg

LẶNG LẼ

Ngậm ngùi hai đứa lúc phân ly
Chỉ biết nhìn nhau chẳng nói gì
Kẻ nén thương đau trầm khóe mắt
Người gom tủi hận lắng bờ mi
Tình xưa nỗi nhớ hồn in vết
Nghĩa cũ niềm thương dạ khắc ghi
Hãy cố quên đi miền kỷ niệm
Mà vui kẻo lỡ mộng xuân thì!

Trần Vũ

Chia ly

Nghẹn ngào day dứt phút chia ly
Trăm mối ngổn ngang biết ngỏ gì
Đứa nén buồn thương châu ướt mắt
Người kìm đau xót lệ hoen my
Tình nồng năm tháng lòng luôn tạc
Nghĩa thắm ngày đêm dạ mãi ghi
Bà Nguyệt xe duyên mình có vậy
Em đi kẻo hết cái đang thì .

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
11-04-2012, 05:16 PM
http://vnthuquan.net/diendan/avatars/Avatar%20Thu%20Phap/hoasen.gif

Thăng Hoa

Em ơi chớ vội ngỡ ngàng!
Chút tình hư ảo muộn màng vẫn hơn
Trăm năm mặc nỗi cô đơn
Chia nhau hạnh phúc tủi hờn sẽ qua

Muôn loài còn tiếng hoan ca!
Cớ sao giữ lại riêng ta nỗi buồn?
Vững tâm qua hết đoạn trường
Chảy trong nhau mãi suối nguồn yêu thương

Hãy xem kìa đóa vô thường!
Thăng hoa chấp cánh tỏa hương ngát trời
Chỉ cần có mỗi em thôi!
Là tôi vui trọn quãng đời nhân gian.

Trần Vũ
BTV.vnthihuu





Bài họa

Hãy đến với em

Anh ơi khỏi phải ngó ngàng
Tình em ăm ắp mơ màng đâu hơn ?
Đến đây cho hết côi đơn
Đến đây cho hết giận hờn ngày qua
Con tim chung nhịp reo ca
Xua tan đi hết trong ta u buồn
Sôi lên trong bản tình trường
Giót cho nhau đến ngọn nguồn giọt thương
Để trào lên khúc nghê thường
Đơm hoa kết trái ngát hương đất trời
Tận cùng em một lần thôi
Là anh hưởng trọn ngọt bùi thế gian.


Thái Thanh Tâm

NGUYỄN VĂN THÁI
12-04-2012, 08:26 PM
http://vov.vn/avatar.aspx?ID=28887&at=0&ts=306&lm=634450506239430000


NHỊP THỜI GIAN

1
Hương trầm giây phút linh thiêng
Đào chao cành nở, nụ giêng bắt đầu
Hội Xuân - mai nối nhịp cầu
Đẹp duyên đôi lứa, sáng màu tình quê

2
Bồi hồi thương lắm tiếng ve
Hạ - Hoa Phượng thắm nhớ về trường xưa
Sân vườn cánh võng đung đưa
Thèm nghe điệu hát vẳng trưa nắng mềm

3
Mây theo gió lụa êm đềm
Chiều như nghiêng nắng bên thềm rũ say
Thu luồn trên những tàn cây
Giọt mưa lất phất buồn ngây nhớ người

4
Đêm mơ tiếng vạc lưng trời
Gọi nhau gợi nhắc chuyện đời đã qua
Đông tàn lạnh bóng trăng xa
Thời gian khắc dấu tình ta bốn mùa

Trần Vũ
BTV.vnthihuu


CÙNG EM BỐN MÙA


Cùng em trong sớm mùa xuân
Tiếng chim líu ríu tím ngần nhạc say
Mưa làn voan mỏng mảnh bay
Lộc non khoe sắc, đắm say sơn hà

Hạ sang khao khát biển xa
Bồng bềnh sóng khỏa ngọc ngà, ru em
Giấc trưa nồng nực vườn im
Ve ngân da diết gọi tim lửa nồng

Vào thu tròn mọng trái bồng
Du dương cánh sáo mênh mông chiều tà
Mây huyền óng ả thướt tha
Ngậy hương cốm lụa la đà heo may

Lá vàng rơi cội giá tay
Trời đông nứt nẻ, mù mây giang đầu
Anh gom hong lửa đêm thâu
Em vơi nỗi nhớ, vợi bầu đa đoan.

26 - 9 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

Chia sẻ cùng bài thơ của tác giả TRẦN VŨ

Trần Vũ
10-06-2012, 12:13 PM
http://fs1.cyworld.vn/data2/2010/10/08/045/thumb_flex-1286474645861110_file.jpg

GIÁ…

Giá chiều đừng rớt cơn mưa
Sẻ chia giá lạnh trót thừa vòng tay
Con đường xưa chẳng sánh vai
Thì mây với gió nào say cõi tình?

Nếu không gặp gỡ đôi mình
Thì đâu bỡ ngỡ lúc hình-bóng xa
Chuyến đò em chẳng bước qua
Bài thơ anh viết nào ra nỗi buồn!

Giá người ta chẳng dỗi hờn
Yêu nhau hiểu rõ cội nguồn cơ duyên
Giữ lòng hai chữ bình yên
Thì đâu nặng nỗi ưu phiền đêm nay!

Trần Vũ
BTV.vnthihuu

maimo
22-02-2020, 10:22 AM
http://www.flowerpicturegallery.com/d/248-1/two+yellow+roses.jpg


Bóng thu sang!
(tặng em Bèo)

đêm buồn thao thức nhớ... thu sang
hờ hững tủi thân chiếc lá vàng
lặng lẽ sương tan vùng mộng ảo
âm thầm gió lộng cõi mơ hoang
vấn vương một bóng niềm dang dở
lưu luyến hai đầu nỗi trái ngang
dẫu biết trăm năm tình cách trở
tim anh đã trót gửi trao nàng

Anh Bọt...hè hè...

hổn thức sầu đông bóng nguyệt mờ
tuyết rơi lặng lẽ ướt trang thơ
Vi vu nghe tiếng hàng thông gió
Âm thầm ai vọng giấc ru mơ

Thương lắm nhện ơi suối mộng tơ
Dệt đan chi khát vọng ơ thờ
Đôi tay em nhỏ làm sao gỡ
Chỉ rối trong tim nỗi đợi chờ
(trao anh Bọt)

Em Bèo

Thu chưa sang mà anh Bọt , sao anh không viết thugiang cho nó phê ........ru rương tý xem nào,
hi'''''thu gì mà thu sang ..........thu chua sang đã nhớ hi'''''

Em Bèo, Anh Bọt ngày xưa ấy
Để lại trang thơ những nụ cười

buixuanphuong09
22-02-2020, 01:56 PM
http://www.flowerpicturegallery.com/d/248-1/two+yellow+roses.jpg


Bóng thu sang!
(tặng em Bèo)

đêm buồn thao thức nhớ... thu sang
hờ hững tủi thân chiếc lá vàng
lặng lẽ sương tan vùng mộng ảo
âm thầm gió lộng cõi mơ hoang
vấn vương một bóng niềm dang dở
lưu luyến hai đầu nỗi trái ngang
dẫu biết trăm năm tình cách trở
tim anh đã trót gửi trao nàng

Anh Bọt...hè hè...

hổn thức sầu đông bóng nguyệt mờ
tuyết rơi lặng lẽ ướt trang thơ
Vi vu nghe tiếng hàng thông gió
Âm thầm ai vọng giấc ru mơ

Thương lắm nhện ơi suối mộng tơ
Dệt đan chi khát vọng ơ thờ
Đôi tay em nhỏ làm sao gỡ
Chỉ rối trong tim nỗi đợi chờ
(trao anh Bọt)

Em Bèo

Thu chưa sang mà anh Bọt , sao anh không viết thugiang cho nó phê ........ru rương tý xem nào,
hi'''''thu gì mà thu sang ..........thu chua sang đã nhớ hi'''''

Em Bèo, Anh Bọt ngày xưa ấy
Để lại trang thơ những nụ cười


TRẦN VŨ ƠI!

Trần Vũ ơi! Trần Vũ ơi!
Mới đấy mà sao đã cách rồi
Mỗi một dòng thơ ngàn nỗi nhớ
Bồi hồi lệ nhỏ … Táo Hai ơi!

BXP 22.02.2020

maimo
23-02-2020, 10:40 AM
TRẦN VŨ ƠI!

Trần Vũ ơi! Trần Vũ ơi!
Mới đấy mà sao đã cách rồi
Mỗi một dòng thơ ngàn nỗi nhớ
Bồi hồi lệ nhỏ … Táo Hai ơi!

BXP 22.02.2020

Huynh Phượng ơi ! Huynh Phượng ơi ....
Táo cả, Táo hai đã xa rồi
Mang theo biết bao niềm thương nhớ....!
Bỏ lại bà mai dạ rối bời

Bà mối

buixuanphuong09
23-02-2020, 09:10 PM
TÁO BÀ ƠI!

Thanh Hà ơi! Thanh Hà ơi!
Cả đã đi xa, Hai cũng rời
Nhà Táo xưa thời vui vẻ vậy
Mà giờ vắng lặng … lệ buồn rơi!!!

BXP 23.2.2020

maimo
24-02-2020, 05:02 PM
https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/70953165_3034777349870568_369286223027503104_o.jpg ?_nc_cat=106&_nc_sid=110474&_nc_ohc=i5VAqzTU2VwAX9VfY3c&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&_nc_tp=7&oh=b4a6cd3ddc0d20ba11650c1a4843aef2&oe=5F0223EA

maimo
24-02-2020, 05:10 PM
https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70147531_3003110193037284_117625371687387136_n.jpg ?_nc_cat=111&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=y7gjuY-DHBcAX-juCzs&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&oh=aa1f880429f6837086a5d13ae4f52360&oe=5EF99869


https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67961495_2944458192235818_4487928180765622272_n.jp g?_nc_cat=108&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=QeozLNFGiFYAX_XkQvz&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&oh=28a5454fa62876e84181ab2408b9de53&oe=5EC3ED64

thylan
24-02-2020, 08:51 PM
Hoài niệm trang thơ Trần Vũ....

QM4Fvl7ZvlI

http://www.flowerpicturegallery.com/d/248-1/two+yellow+roses.jpg

Hoa vàng mấy độ - TCS

Em đến bên đời hoa vàng một đóa
Một thoáng hương bay bên trời phố hạ
Nào có ai hay ta gặp tình cờ
Nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi

Em đến bên đời hoa vàng rực rỡ
Nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù

Xin cho bốn mùa
Đất trời lặng gió
Đường trần em đi
Hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá
Từng giọt sương thu
Yêu em thật thà

Em đến nơi này bao điều chưa nói
Lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
Một cõi bao la ta về ngậm ngùi
Em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui

Em đến nơi này vui buồn đi nhé
Đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
Một vết thương thôi riêng cho một người

Hà Nguyên Ngọc
25-02-2020, 02:14 PM
Cả nhà ơi! cả nhà ơi!

https://photo-2-baomoi.zadn.vn/w1000_r1/2019_11_01_180_32788345/04975f65c125287b7134.jpg

Bỗng dưng nghe dạ ngậm ngùi
Bồi hồi tưởng nhớ đến người năm xưa!

HNN

maimo
28-02-2020, 06:32 PM
Thăng Hoa

Em ơi chớ vội ngỡ ngàng!
Chút tình hư ảo muộn màng vẫn hơn
Trăm năm mặc nỗi cô đơn
Chia nhau hạnh phúc tủi hờn sẽ qua

Muôn loài còn tiếng hoan ca!
Cớ sao giữ lại riêng ta nỗi buồn?
Vững tâm qua hết đoạn trường
Chảy trong nhau mãi suối nguồn yêu thương

Hãy xem kìa đóa vô thường!
Thăng hoa chấp cánh tỏa hương ngát trời
Chỉ cần có mỗi em thôi!
Là tôi vui trọn quãng đời nhân gian.

Trần Vũ

https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/trelangkienviet/album/nhung-buc-anh-hoa-sen-dep-nhat/hoa-sen-dep-lotus%20(21).jpg

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-03-2020, 09:17 AM
Thăng Hoa

Em ơi chớ vội ngỡ ngàng!
Chút tình hư ảo muộn màng vẫn hơn
Trăm năm mặc nỗi cô đơn
Chia nhau hạnh phúc tủi hờn sẽ qua

Muôn loài còn tiếng hoan ca!
Cớ sao giữ lại riêng ta nỗi buồn?
Vững tâm qua hết đoạn trường
Chảy trong nhau mãi suối nguồn yêu thương

Hãy xem kìa đóa vô thường!
Thăng hoa chấp cánh tỏa hương ngát trời
Chỉ cần có mỗi em thôi!
Là tôi vui trọn quãng đời nhân gian.

Trần Vũ

https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/trelangkienviet/album/nhung-buc-anh-hoa-sen-dep-nhat/hoa-sen-dep-lotus%20(21).jpg

Rất chí lý.
Chúc phúc tỷ tỷ luôn an vui, hạnh phúc với những công việc thiện nguyện, sáng tác văn thơ mà tỷ yêu thích ạ!

maimo
12-03-2020, 11:54 AM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/1-1-025_zps24facf67.jpg

maimo
06-04-2020, 10:53 PM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/unnamed11_zpse052a133.jpg