PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Làm quen



Hà Đức Cơ
26-10-2012, 10:29 AM
TỰ GIỚI THIỆU
Tôi là thi hữu mới vô
Đang còn bỡ ngỡ, ngây ngô nhất nhà
Tuổi đời nay sắp về già
Mê thơ nên vẫn la cà rong chơi
Đến đây tôi có đôi lời
Chào các bạn khắp phương trời gần xa
Chung Thi Hữu một mái nhà
Tôi vinh hạnh cũng được là thành viên
Tuổi đời gần bảy chục niên
Dốt thơ mơ mộng, nhưng nghiền thơ vui
Giao lưu, chia sẻ buồn vui
Đắng, cay, chua, chát, ngọt, bùi cùng nhau
Mấy lời bộc bạch buổi đầu
Chúc tình Thi Hữu đậm sâu muôn đời
Hà Đức Cơ

Trần Vi Thông
26-10-2012, 01:48 PM
Bài thơ viết có mấy lời
Đọc sơ phát hiện... thấy người thật quen!
Vào đây thoải mái đua chen
Hòa vui gắn bó bõ bèn thời gian

:gn9::gn13:
Vịt hồng

Hà Đức Cơ
26-10-2012, 03:55 PM
CẢM TẠ
Đức Cơ cảm tạ Vịt Hồng
Bùi Thanh Thanh Khiết, Vi Thông, Phong Trần
Đồng Đội, Hồng Thoại... vân vân...
Đã cho cảm nhận tình thân diễn đàn
Đức Cơ tính khí hơi gàn
Mong sao Thi Hữu bảo ban ân cần
Đức Cơ rèn luyện dần dần
Nhập gia tùy tục, góp phần chung vui
Hà Đức Cơ

thái thanh tâm
26-10-2012, 06:02 PM
TỰ GIỚI THIỆU
Tôi là thi hữu mới vô
Đang còn bỡ ngỡ, ngây ngô nhất nhà
Tuổi đời nay sắp về già
Mê thơ nên vẫn la cà rong chơi
Đến đây tôi có đôi lời
Chào các bạn khắp phương trời gần xa
Chung Thi Hữu một mái nhà
Tôi vinh hạnh cũng được là thành viên
Tuổi đời gần bảy chục niên
Dốt thơ mơ mộng, nhưng nghiền thơ vui
Giao lưu, chia sẻ buồn vui
Đắng, cay, chua, chát, ngọt, bùi cùng nhau
Mấy lời bộc bạch buổi đầu
Chúc tình Thi Hữu đậm sâu muôn đời
Hà Đức Cơ

Kính cụ

Trong này toàn những người vui
Vui nhiều, vui ít cũng vùi vào đây
Vui từ sáng đến hết ngày
Đến khi nhắm mắt, rờ tay...vẫn còn...

Chúc cụ luôn vui với anh em.
TTT kính!

Hà Đức Cơ
26-10-2012, 06:34 PM
Kính cụ

Trong này toàn những người vui
Vui nhiều, vui ít cũng vùi vào đây
Vui từ sáng đến hết ngày
Đến khi nhắm mắt, rờ tay...vẫn còn...

Chúc cụ luôn vui với anh em.
TTT kính!

CHÀO BẠN
Nghe lời bạn nói đã vui
Chắc từ nay đã bén mùi nơi đây
Sợ rằng vợ quản tối ngày
Chờ khi vợ vắng... máu say mãi còn
Thân mến
Đức Cơ

ĐỒNGĐỘI
26-10-2012, 07:37 PM
CHÀO BẠN
Nghe lời bạn nói đã vui
Chắc từ nay đã bén mùi nơi đây
Sợ rằng vợ quản tối ngày
Chờ khi vợ vắng... máu say mãi còn
Thân mến
Đức Cơ




http://i1148.photobucket.com/albums/o574/duck8d5/IMG_0476aa.png




Say Thơ!
* * *
Anh em ĐỒNG ĐỘI cùng vui
Rừng xanh núi thẳm chân trời đó đây
Say Thơ cho hết đêm ngày
Hương đời cuộc sống vòng tay ấm còn.



ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 26/10/2012

Huy Thanh
26-10-2012, 08:05 PM
MỘNG MƠ

Mình đây chân chính võ biền
Xa rời cung kiếm lại ghiền văn thơ

Diễn Đàn ý đẹp mộng mơ
Vui cùng bạn hữu trông chờ đệ huynh


HUY THANH

============

Kính chào anh bạn mới, chúc anh luôn khỏe
vui cùng Diễn Đàn.

Bùi Thanh Thanh Khiết
26-10-2012, 08:15 PM
CẢM TẠ
.................
Đức Cơ tính khí hơi gàn
Mong sao Thi Hữu bảo ban ân cần
Đức Cơ rèn luyện dần dần
Nhập gia tùy tục, góp phần chung vui
Hà Đức Cơ

Đức Cơ tự nói mình gàn
Nhưng Thanh Khiết thấy …một “chàng” …rất thơ
Ngọt ngào từ buổi ban sơ
Làm cho thi hữu bất ngờ đấy thôi!


Tình thân ngày một nhân đôi
Mong người tìm được niềm vui nơi naỳ

Thanh Thanh Khiết
26.10.2012

Hà Đức Cơ
26-10-2012, 09:43 PM
http://i1148.photobucket.com/albums/o574/duck8d5/IMG_0476aa.png




Say Thơ!
* * *
Anh em ĐỒNG ĐỘI cùng vui
Rừng xanh núi thẳm chân trời đó đây
Say Thơ cho hết đêm ngày
Hương đời cuộc sống vòng tay ấm còn.



ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 26/10/2012






CẢM ƠN BẠN
Cảm ơn ĐỒNG ĐỘI góp vui
Nghe thân thương thấm ngọt bùi chốn đây
Bên nhau xướng họa hàng ngày
Con tim còn đập ngất ngây đang còn
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
26-10-2012, 09:53 PM
MỘNG MƠ

Mình đây chân chính võ biền
Xa rời cung kiếm lại ghiền văn thơ

Diễn Đàn ý đẹp mộng mơ
Vui cùng bạn hữu trông chờ đệ huynh


HUY THANH



============

Kính chào anh bạn mới, chúc anh luôn khỏe
vui cùng Diễn Đàn.


MƠ MỘNG
Đức Cơ cùng gốc võ biền
Hết thời dụng võ bạn liền nàng thơ
Tuổi cao mà vẫn mộng mơ
Tôn sư, trọng đạo, tôn thờ đệ huynh
Hà Đức Cơ

thanh ha
26-10-2012, 09:55 PM
Đức Cơ tự nói mình gàn
Nhưng Thanh Khiết thấy …một “chàng” …rất thơ
Ngọt ngào từ buổi ban sơ
Làm cho thi hữu bất ngờ đấy thôi!


Tình thân ngày một nhân đôi
Mong người tìm được niềm vui nơi naỳ

Thanh Thanh Khiết
26.10.2012





Thanh Khiết hót quả thật hay
Một Chàng thi sĩ thích ngay thơ vùi (vui)
Ngọt ngào như thể mía lùi
Vườn thơ Thi Hữu. ... niềm vui chốn này

Thanh ha

Hà Đức Cơ
26-10-2012, 10:09 PM
Đức Cơ tự nói mình gàn
Nhưng Thanh Khiết thấy …một “chàng” …rất thơ
Ngọt ngào từ buổi ban sơ
Làm cho thi hữu bất ngờ đấy thôi!


Tình thân ngày một nhân đôi
Mong người tìm được niềm vui nơi naỳ

Thanh Thanh Khiết
26.10.2012




CẢM ƠN BẠN BÙI THANH THANH KHIẾT
Mới quen, chưa nhận thấy gàn
Bởi lòng Thanh Khiết ngập tràn ý thơ
Buổi đầu chưa biết thân, sơ
Quen dần cập tới bến bờ mới thôi
Có duyên, tình kết nên đôi
Mong sao vững trãi trong ngôi vị này
Hà Đức Cơ

HR PT
26-10-2012, 11:01 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/7CLiW4SECQMFnJFmcg--/photo/ap_20110601063348465.jpg


Chú Cơ ! Cháu kính chào ạ
Chú về thăm lại mái nhà thi nhân
Thơ chú dào dạt tình thâm
Ôi vui mừng quá trăng Rằm nghé ... soi
Chú Hà Đức Cơ tuyệt ... òi

HRPT

Hà Đức Cơ
27-10-2012, 04:28 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/7CLiW4SECQMFnJFmcg--/photo/ap_20110601063348465.jpg


Chú Cơ ! Cháu kính chào ạ
Chú về thăm lại mái nhà thi nhân
Thơ chú dào dạt tình thâm
Ôi vui mừng quá trăng Rằm nghé ... soi
Chú Hà Đức Cơ tuyệt ... òi

HRPT



CHÀO BẠN
Nhìn xem bài viết bạn này!
Trên bốn ngàn rưởi, hẳn tay viết cừ
Cơ tôi xin phép từ từ
Làm quen, học hỏi, cũng như I TỜ
Vào đây được học làm thơ
Lại còn thỏa sức ngẩn ngơ ngước nhìn
Hoa hồng bạn tặng làm tin
Cơ tôi xin được giữ gìn nâng niu
Cảm ơn bạn thật là nhìu...
Hà Đức Cơ

cosiaus
27-10-2012, 06:40 AM
Chúc mừng vào đến Thi Hưu

Dạo coi thấy gả họ Hà
ở mô lại nhảy vào nhà Thi Hưu
đôi lời bộc bạch lu bu
khiến cho cả xóm nhiều cu chào liền
"Tuổi đời gần bảy chục niên" HDC
nhớ cho là cứ ở hiền gặp lanh
đêm nằm ngủ đủ năm canh
ngày thì tám tiếng chạy quanh trong làng
Thi Hưu tài sắc lắm nàng
cái Bùi , Thị Nở , còn Lan cũng hài (2)
chưa vào thì đã ở ngoài
vào rồi thì nhớ ca bài con ca
nhập gia lựa lúc nhập gia
nhập mâm lựa khúc Tu Na thiệt bừ
chúc mừng vào chổ Thi Hừu.

Hà Đức Cơ
27-10-2012, 07:34 AM
Chúc mừng vào đến Thi Hưu

Dạo coi thấy gả họ Hà
ở mô lại nhảy vào nhà Thi Hưu
đôi lời bộc bạch lu bu
khiến cho cả xóm nhiều cu chào liền
"Tuổi đời gần bảy chục niên" HDC
nhớ cho là cứ ở hiền gặp lanh
đêm nằm ngủ đủ năm canh
ngày thì tám tiếng chạy quanh trong làng
Thi Hưu tài sắc lắm nàng
cái Bùi , Thị Nở , còn Lan cũng hài (2)
chưa vào thì đã ở ngoài
vào rồi thì nhớ ca bài con ca
nhập gia lựa lúc nhập gia
nhập mâm lựa khúc Tu Na thiệt bừ
chúc mừng vào chổ Thi Hừu.

CHÀO BẠN
Xin chào bạn cosiaus
Tôi không biết ngoại ngữ đâu bạn nè!
Bài ca bạn hát tôi nghè
Thấy như có tiếng chích chòe hòa theo
Đôi lời bộc bạch quanh queo
Nhập gia tùy tục trong veo Thi Hừu
Bùi, Lan, Lan Nở dập dìu
Một nhà thân thiết Thi Hừu càng vui
Con ca, ca thiệt là mùi
Tu Na bứ bự cũng bùi cũng thơm
Nhập mâm chỉ nhắm, không cơm
Có chăng bát phở nhớ đơm cho đầy
Hữu tình ta gặp nhau đây
Cosiaus, xiết chặt tay gã Hà
Hà Đức Cơ

thylan
27-10-2012, 06:48 PM
Chào bạn mới

Thy Lan xin được làm quen
Một người bạn mới - anh em một nhà
Thơ huynh tưa một bài ca
Ngân nga trầm bổng, ngỡ xa mà gần

http://2.bp.blogspot.com/_AvKWRV6Vm3E/TRl6y_e3ThI/AAAAAAAABlI/LRefTIbmiq8/s400/hoa%2Bhong.jpg

Chúc huynh tìm được niềm vui nơi đây
Thy Lan

quanlenh
27-10-2012, 07:12 PM
CHÀO MỪNG THI HỮU HÀ ĐỨC CƠ !


Tự bạch đôi lời "Lão Đức Cơ"
Đã nghe xanh mát mảnh vườn trưa
Vào đây sau trước đồng thi cảm
Chia sẻ niềm vui Ta với Thơ !

Hà Đức Cơ
28-10-2012, 07:28 AM
Chào bạn mới

Thy Lan xin được làm quen
Một người bạn mới - anh em một nhà
Thơ huynh tưa một bài ca
Ngân nga trầm bổng, ngỡ xa mà gần

http://2.bp.blogspot.com/_AvKWRV6Vm3E/TRl6y_e3ThI/AAAAAAAABlI/LRefTIbmiq8/s400/hoa%2Bhong.jpg

Chúc huynh tìm được niềm vui nơi đây
Thy Lan


CHÀO NHẠC SỸ THY LAN
Mến chào nhạc sỹ Thy Lan
Khúc ca Thi Hữu, Thi Đàn mãi ngân
Dịu dàng ngâm ngợi kết vần
Tuy chưa gặp vẫn chưa lần rời xa
Cảm ơn nhạc sỹ nhiều nha!
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
28-10-2012, 07:35 AM
CHÀO MỪNG THI HỮU HÀ ĐỨC CƠ !


Tự bạch đôi lời "Lão Đức Cơ"
Đã nghe xanh mát mảnh vườn trưa
Vào đây sau trước đồng thi cảm
Chia sẻ niềm vui Ta với Thơ !

CHÀO BẠN
Lần đầu gặp bạn: "Tôi Đức Cơ"
Xiết chặt bàn tay dưới nắng trưa
Thấy trái tim hồng tươi mạch cảm
Từ đây có bạn viết thành thơ
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
29-10-2012, 07:03 PM
CẢM ƠN CÁC BẠN
Bước vào nhà, đã mến thân
Cảm ơn các bạn xa gần chung vui
Những câu thơ tựa mía lùi
Ngọt, thơm, hấp dẫn, niềm vui dâng tràn
Đức Cơ cảm động vô vàn
Cảm ơn các bạn, muôn ngàn cảm ơn
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
29-10-2012, 07:26 PM
MONG ƯỚC

Diễn Đàn vừa mới đặt chân
Bạn bè huynh đệ xa gần mừng vui

Ấm lòng chia sẻ ngọt bùi
Nỗi buồn quá khứ để xuôi theo dòng

Bình minh nắng đẹp ánh hồng
Chung tay góp sức ước mong thắm tình


HUY THANH
20-10-2012

Hà Đức Cơ
30-10-2012, 11:13 AM
MONG ƯỚC

Diễn Đàn vừa mới đặt chân
Bạn bè huynh đệ xa gần mừng vui

Ấm lòng chia sẻ ngọt bùi
Nỗi buồn quá khứ để xuôi theo dòng

Bình minh nắng đẹp ánh hồng
Chung tay góp sức ước mong thắm tình


HUY THANH
20-10-2012



CẢM ƠN BẠN HUY THANH

Đang mong gặp chốn dừng chân
Thiên nhiên ưu đãi giành phần chung vui

Thi Hữu nhường ngọt sẻ bùi
Thuyền dương buồm thắm cùng xuôi theo dòng

Tình thơ ấm trái tim hồng
Mơ trong mái ấm mênh mông nghĩa tình
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
30-10-2012, 08:17 PM
CẢM NHẬN BAN ĐẦU
Ban đầu bỡ ngỡ cũng dần qua
Mới đó quen, thân, đã một nhà
Cũ, mới giao hòa tay siết chặt
Niềm vui cảm nhận thật chan hòa
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
01-11-2012, 03:59 PM
LỜI CẢM ƠN
Làm thành viên mấy ngày thôi
Vừa quen vừa lạ, bồi hồi, lâng lâng
Thoáng như một chút bâng khuâng
Ngập ngừng khi mới bước chân vào nhà
Tấm lòng bầu bạn thiết tha
Phút giây gặp gỡ vỡ òa, hân hoan
Ơn Ban Quản Trị, Diễn Đàn
Tạo bầu không khí chứa chan nghĩa tình
Nôm na lời tấm lòng mình
Tôi xin ghi tạc ân tình nơi đây
Hà Đức Cơ

Trương Minh Thuận
18-01-2013, 08:54 AM
Con Quê ở đất Bến Tre
Rất vui gặp cụ giao lưu mấy lời
Mùa xuân mai nở khắp nơi
Con xin chúc cụ sống đời bình an
Như trời trên cõi nhân gian
Đem nguồn ánh sáng để ban tặng người.