uyennhi
26-10-2012, 04:33 PM
Đường đời xiên xẹo muôn vàn chữ chi
Chùa thiêng nghê đá ngàn năm lặng quỳ
Giot sương tỉnh thức cả niềm từ bi
Môt hôm buồn đến rủ mình rong chơi
Nhếch nhơ hè phố nhấp nhoi phận người
Gọi tên lòng tốt ơ hờ lá rơi
Đi qua năm tháng ghâp ghềnh dai khôn
Niềm vui bong bóng hào quang châp chờn
Chiếc gai chìm khuất nhói vào cô đơn
Hiễm trở lòng người không sao dễ vươt
Mỏi mắt nghĩa nhân miễng sành rêu trươt
Thôi mình thủng thẳng bước bằng tin yêu
st
Chùa thiêng nghê đá ngàn năm lặng quỳ
Giot sương tỉnh thức cả niềm từ bi
Môt hôm buồn đến rủ mình rong chơi
Nhếch nhơ hè phố nhấp nhoi phận người
Gọi tên lòng tốt ơ hờ lá rơi
Đi qua năm tháng ghâp ghềnh dai khôn
Niềm vui bong bóng hào quang châp chờn
Chiếc gai chìm khuất nhói vào cô đơn
Hiễm trở lòng người không sao dễ vươt
Mỏi mắt nghĩa nhân miễng sành rêu trươt
Thôi mình thủng thẳng bước bằng tin yêu
st