Xem phiên bản đầy đủ : Quản Lệnh góp ý
quanlenh
27-10-2012, 06:54 PM
Trang mình có chuyện lạ thay
Một bài post hết nơi này chỗ kia
Trộm thưa : Trang chính gom về*
Những bài gửi tặng xin đề "Tin riêng"**
Cảm thơ họa chính xuất nguyên ***
Copy nếu muốn lưu riêng tùy tình ...
Đôi lời cạn nghĩ linh tinh
Họa là xáo động trang mình, dám xin !
Quản Lệnh
* Trang của chính tác giả
** Vào "Tin nhắn riêng" của người muốn tặng
*** Bài họa chỉ nên post ở ngay trang của tác giả (bài xướng)
Cám ơn BQT và mọi người !
Bạch Hồng Ngọc
27-10-2012, 07:51 PM
Trang mình có chuyện lạ thay
Một bài post hết nơi này chỗ kia
Trộm thưa : Trang chính gom về*
Những bài gửi tặng xin đề "Tin riêng"**
Cảm thơ họa chính xuất nguyên ***
Copy nếu muốn lưu riêng tùy tình ...
Đôi lời cạn nghĩ linh tinh
Họa là xáo động trang mình, dám xin !
Quản Lệnh
* Trang của chính tác giả
** Vào "Tin nhắn riêng" của người muốn tặng
*** Bài họa chỉ nên post ở ngay trang của tác giả (bài xướng)
Cám ơn BQT và mọi người !
CẢM ƠN ANH QUẢN LỆNH
Việc này đã biết từ lâu
Nói nhiều chậm sửa đau đầu Admin
Trang thơ ta phải giữ gìn
Cái chung đẹp nhất...tầm nhìn trí nhân
Cho nên mọi người nhắc cân
Mỗi bài qui định ba lần Post lên
Thơ họa đánh số ghi tên
Lắm lần chỉnh đốn đã nên phần nhiều
Ta cần ghi nhớ đôi điều
Để trang thơ đẹp mỹ miều nơi đây.
27/10/2012
Bạch Hồng Ngọc
Tran Xuan Sinh
27-10-2012, 08:12 PM
CẢM ƠN ANH QUẢN LỆNH
Việc này đã biết từ lâu
Nói nhiều chậm sửa đau đầu Admin
Trang thơ ta phải giữ gìn
Cái chung đẹp nhất...tầm nhìn trí nhân
Cho nên mọi người nhắc cân
Mỗi bài qui định ba lần Post lên
Thơ họa đánh số ghi tên
Lắm lần chỉnh đốn đã nên phần nhiều
Ta cần ghi nhớ đôi điều
Để trang thơ đẹp mỹ miều nơi đây.
27/10/2012
Bạch Hồng Ngọc
Cảm ơn 2 bạn đã nêu vấn đề thẳng thắn !
Tôi nghĩ đó là lỗi của phần mềm trong "Đưa vào Blog".
Nó đưa tất cả trang vào Blog riêng của cá nhân.
Trần Xuân Sinh
27/10/12
quanlenh
28-11-2012, 09:41 AM
Trước hiện tượng trích dẫn dài dòng đang có nguy cơ nở rộ trở lại, xin có thơ rằng :
LẠI CHUYỆN TRÍCH DẪN
Trích dẫn dài dông...lại thượng đài
Điều mà tưởng đã bị li khai
Cô này váy xống lê thê. Hãi !
Bác nọ râu ria thậm thượt. Bài !
Lộn xộn làm người xem muốn vái
Lằng nhằng khiến quản lý thèm : " đai "
Xin đừng lặp lại điều này mãi
Nhắc nhở cùng nhau " say go odbye ! "
HỒNG THOẠI
COPY ... DAI
Trích dẫn đã dài lại ... cóp dai
Đã nhiều ý kiến chuyện chướng tai
Vung trời buông thả trêu thiên hạ
E lắm phiền lòng nỗi riêng ai
Quản lý công tâm xin cứ thẳng
Lằng nhằng phạm luật cứ cho "đai"
Thi nhân há dễ lòng hào sảng
Nỡ để trang nhà chuyện một mai?
quanlenh
28-11-2012, 09:55 AM
NỚI THÊM
Diễn đàn, trang nhỏ thống kê
Xem ra còn chật, bạn bè thì đông
Dưới trên chỉ mươi lăm dòng
Một lúc bài đã quay vòng trốn đâu
Sáng bận chiều mới ghé vào
Nhiều bài chẳng biết đàng nào mà xem
Muốn lời ngỏ ý NỚI THÊM
Hoặc là mở lối kiếm tìm bài qua ...*
Những là thương nhớ mặn mà
Xin đừng vội để chạy qua ... vô tình!
* Ở một số diễn đàn khác, người ta có thể tìm thấy đến 60 bài mới nhất hoặc hơn (thay vì chỉ 15 bài như hiện có).
quanlenh
29-11-2012, 09:36 AM
NỖI NIỀM NÚT CÁM ƠN
Nỗi niềm than thở "nút Cám ơn"
Những tưởng vui mừng có gì hơn
Nhấp lắm những là yêu quý lắm
Nào hay bài ấy cop nhiều lần
Sân chơi tao nhã vui đàm đạo
Quần tụ thi tình lọ thiệt hơn
Thâm ý thấm sâu lòng tri nghĩa
Nào đâu hời hợt nhấn phím trơn.
Admin
29-11-2012, 10:03 AM
Trả lời góp ý xây dựng của Thi hữu Quản Lệnh:
Quy định BQT đã đề ra: Bài post không rải nhiều nơi, không trích dẫn lòng thòng, gây nặng tải và luộm thuộm trang thơ.
Sắp tới, bộ phận kỹ thuật sẽ rà soát, sửa, xóa những bài post dư, những bài trích dẫn dài dòng, nhằm duy trì sự gọn gàng sạch đẹp trong sân chơi Thi hữu. Mong các bạn thông cảm và hợp tác cùng chúng tôi.
-Về ý kiến "nới rộng" MỤC THỐNG KÊ...
BQT hiện đang xem xét, tuy nhiên theo chúng tôi, mục thống kê có 15 bài đăng là đủ, nhiều sẽ nặng tải khi mở trang sẽ chậm hơn.
Bạn muốn xem những bài viết trong ngày ư? Hãy vào mục "Bài mới". Ở đây sẽ cho bạn tất cả những bài viết trong ngày.
Bạn muốn xem bài viết của thành viên nào, hãy bấm chuột vào tên TV đó. Trong hồ sơ cá nhân mở mục "Tìm tất cả bài gửi"... bạn sẽ có tất cả những gì muốn biết chỉ bằng vài thao tác đơn giản.
-Về "Văn hóa Cám ơn":
Nhấn nút cảm ơn bài viết là thể hiện sự quan tâm của mình khi đọc bài viết của bạn, đây là văn hóa ứng xử giữa con người với nhau. Trong một sân chơi thì trăm người trăm tính, qua việc làm ta có thể nhận ra tính người mà kết thân.
Tuy nhiên chúng ta cũng nên cẩn thận trước khi nhấn nút cám ơn. Những bài viết "Sai quy định", nhấn nút cảm ơn ở đây lại có nghĩa là bạn ủng hộ những sai trái này.
Là ĐHV, thì càng phải thận trọng khi nhấn nút cảm ơn.
Vài dòng trao đổi cùng các bạn.
Chúc các bạn vui.
Admin
Lãng Nhân
29-11-2012, 12:59 PM
COPY ... DAI
Trích dẫn đã dài lại ... cóp dai
Đã nhiều ý kiến chuyện chướng tai
Vung trời buông thả trêu thiên hạ
E lắm phiền lòng nỗi riêng ai
Quản lý công tâm xin cứ thẳng
Lằng nhằng phạm luật cứ cho "đai"
Thi nhân há dễ lòng hào sảng
Nỡ để trang nhà chuyện một mai?
QUẢN LỆNH
GÌN GIỮ NGÔI NHÀ CHUNG
Cái tật “Át mìn” thích nói dai!
Khi nào “Quy định…” bỏ ngoài tai
Làm ngay, họ ghét, tha hồ họ
Phất tới, ai rầu, mặc kệ ai
Thi hữu gồng mình, e chóng sập
Diễn đàn quá tải, ắt là “đai”
Cùng nhau hợp sức ta gìn giữ
Bàn nữa chuyện này… tới sáng mai!
:gn9:
Đồ Lãng
quanlenh
30-11-2012, 04:02 PM
CẢM ƠN ANH QUẢN LỆNH
Việc này đã biết từ lâu
Nói nhiều chậm sửa đau đầu Admin
...
27/10/2012
Bạch Hồng Ngọc
GÌN GIỮ NGÔI NHÀ CHUNG
Cái tật “Át mìn” thích nói dai!
Khi nào “Quy định…” bỏ ngoài tai
Làm ngay, họ ghét, tha hồ họ
Phất tới, ai rầu, mặc kệ ai
Thi hữu gồng mình, e chóng sập
Diễn đàn quá tải, ắt là “đai”
Cùng nhau hợp sức ta gìn giữ
Bàn nữa chuyện này… tới sáng mai!
:gn9:
Đồ Lãng
Nghe ra cũng lắm tiếng xì xào
Thi hữu biết rồi muốn cùng nhau
Dẹp tệ trích dài và cóp dại
Admind nhanh chóng gỡ cho mau.
quanlenh
03-12-2012, 10:16 PM
ĐÀNG HOÀNG
Lướt xem hồ sơ thành viên
Mà sao trống vắng thiếu tên nhiều người
Điều hành, quản lý đâu rồi
Admind sao chẳng mấy người ghi danh
Quy định của Ban Điều hành
Thơ tuyển chọn phải rõ ràng hồ sơ
Để không gợn chút vẫn mờ
Thành viên thi hữu chần chờ gì chăng
Sân chơi trí tuệ cao sang
Thi nhân tâm huyết đàng hoàng tính danh?
quanlenh
09-12-2012, 09:34 AM
NHO NHỎ NỖI NIỀM
Bởi hồ sơ chẳng rõ ràng
Ấy nên thứ bậc diễn đàn khó xưng
Muôn điều trên kính dưới nhường
Lỡ xưng "Sách mé" khó đường ở ăn
Đã vào thi hội tao nhân
Nào đâu kẻ chợ xa gần người dưng!
Ví điều giữ kẽ tính toan
"Cá mè một lứa" khó an nỗi niềm ...
Giải bày âu nỡ lặng im
Vài lời nho nhỏ gửi niềm tin nhau.
Tran Xuan Sinh
09-12-2012, 04:11 PM
NHO NHỎ NỖI NIỀM
Bởi hồ sơ chẳng rõ ràng
Ấy nên thứ bậc diễn đàn khó xưng
Muôn điều trên kính dưới nhường
Lỡ xưng "Sách mé" khó đường ở ăn
Đã vào thi hội tao nhân
Nào đâu kẻ chợ xa gần người dưng!
Ví điều giữ kẽ tính toan
"Cá mè một lứa" khó an nỗi niềm ...
Giải bày âu nỡ lặng im
Vài lời nho nhỏ gửi niềm tin nhau.
ĐỒNG Ý
Đồng ý hồ sở rõ ràng
Biết vài chi tiết dễ dàng nhận xưng
Đừng xem chuyện vặt coi thường
Nhỏ to lộn xị xem chừng khó ăn
Lòng người cốt ở chữ nhân
Cái tên là trọng, cái vần chẳng dưng
Có gì mà phải lo toan
Xưng danh, xưng tuổi cho an nỗi niềm
Đừng trách, cũng đừng lặng im
Hỏi Lệnh bao tuổi, để tìm ra nhau?
Trần Xuân Sinh
quanlenh
09-12-2012, 04:25 PM
ĐỒNG Ý
Đồng ý hồ sở rõ ràng
Biết vài chi tiết dễ dàng nhận xưng
Đừng xem chuyện vặt coi thường
Nhỏ to lộn xị xem chừng khó ăn
Lòng người cốt ở chữ nhân
Cái tên là trọng, cái vần chẳng dưng
Có gì mà phải lo toan
Xưng danh, xưng tuổi cho an nỗi niềm
Đừng trách, cũng đừng lặng im
Hỏi Lệnh bao tuổi, để tìm ra nhau?
Trần Xuân Sinh
@ Trần Xuân Sinh:
Hồ sơ ghi rõ còn đâu
Cầm tinh con chuột về hưu mấy mùa
Quá niên chưa phải đã già
Cũng không trẻ nữa ắt là rõ chăng!
Song Lục mùa tới Xuân sang
Nếp quê đỏ thắm đôi hàng đối xuân
Ngỏ cùng thi hữu xa gần
Mở thêm mục THỌ ngày xuân càng nồng.
Admin
11-12-2012, 03:07 PM
Diễn đàn VNTH đã vượt qua thử thách. Tuy nhiên ngoài thành viên Hoa Trúc, hồ sơ mới vừa làm lại, số bài bị xóa trắng trên 100.(sẽ được phục hồi trong 2,3 ngày nữa) Có thể vẫn còn 1,2 TV khác mà BQT chưa phát hiện. Bạn nào trong trường hợp trên xin vui lòng liên hệ: tranvithong318@gmail.com
Chúng tôi sẽ phục hồi cho bạn
Diễn đàn nay đã nới rộng "Trang Thống kê" từ 15 - 20. hy vọng các ACE hài lòng.
T/M BQT
Admin
quanlenh
27-12-2012, 05:25 PM
Dạo này mạng chậm như rùa
Nhấp vào cứ phải ngồi chờ dài hơi
Những trông thấy bạn vào chơi
Mà nào có kịp cất lời chào nhau
Nỗi niềm gặp phải mà đau
Hồn thơ ì ạch ngán ngao nỗi tình
Nhiều khi dẹp nỗi bực mình
Chơi games cho bõ rập rình chờ ... thơ
Nào ai cho hỏi nguyên do
Tại phường virus hay do trang mình
Mong là sớm rõ nội tình ...
xuandong
27-12-2012, 07:42 PM
Dạo này mạng chậm như rùa
Nhấp vào cứ phải ngồi chờ dài hơi
Những trông thấy bạn vào chơi
Mà nào có kịp cất lời chào nhau
Nỗi niềm gặp phải mà đau
Hồn thơ ì ạch ngán ngao nỗi tình
Nhiều khi dẹp nỗi bực mình
Chơi games cho bõ rập rình chờ ... thơ
Nào ai cho hỏi nguyên do
Tại phường virus hay do trang mình
Mong là sớm rõ nội tình ...
THỬ XEM
Đầu tiên xem kỹ máy mình
Ngó chừng vi-rút giả hình dạng file
Thứ hai, kiểm hết những bài...
Đã lưu nhiều ít? để cài lại win
Modun nếu được giữ gìn
Thổi bằng quạt máy, ìn ìn mát êm
Còn giờ cứ thử làm xem
Tắt modun để cái thèm thơ ngưng
Khoảng ba mươi phút áng chừng
Mở ra thử mạng, có ưng không nào?
Mấy câu, làm thử... có sao...
Điện cho nhà mạng, nó vào sửa cho
Yêu thơ, xin chớ rầu lo....
xd
quanlenh
27-12-2012, 10:48 PM
THỬ XEM
Đầu tiên xem kỹ máy mình
Ngó chừng vi-rút giả hình dạng file
Thứ hai, kiểm hết những bài...
Đã lưu nhiều ít? để cài lại win
Modun nếu được giữ gìn
Thổi bằng quạt máy, ìn ìn mát êm
Còn giờ cứ thử làm xem
Tắt modun để cái thèm thơ ngưng
Khoảng ba mươi phút áng chừng
Mở ra thử mạng, có ưng không nào?
Mấy câu, làm thử... có sao...
Điện cho nhà mạng, nó vào sửa cho
Yêu thơ, xin chớ rầu lo....
xd
CÁM ƠN
Cám ơn bạn đã chỉ lời
Các chiêu ấy đã thử rồi - Chưa xong
Máy nhà tường lửa vẫn chong
Update thường trực mọi trang ngon lành
Chỉ riêng Thi hữu trang mình
Giữa 2 cú nhấp phải đành ngồi chơi
Chắc tại trận hack vừa rồi
Cho nên phải chậm phản hồi? Chắc ăn ...
Cái này phải nhờ Admind!
Bùi Bắc Hợp
28-12-2012, 07:52 AM
Bài xem đã mở rộng rồi
Mười lăm lên tới hai mươi tuyệt vời
Tôi từng dạo gót muôn nơi
Trang ta như vậy được rồi thưa ông
quanlenh
28-12-2012, 10:52 AM
Bài xem đã mở rộng rồi
Mười lăm lên tới hai mươi tuyệt vời
Tôi từng dạo gót muôn nơi
Trang ta như vậy được rồi thưa ông
CHUYỆN KHÁC
Việc này biết đã lâu rồi
Tăng hai mười (20) bậc từ hồi nêu ra.
Thì nay chuyện khác kia mà
Mạng vào bị chậm tại là làm sao?
Tưởng là Bắc Hợp tay cao
Chỉ cho nguyên cớ để vào được nhanh
Dù sao cũng cám ơn anh
Có lời góp ý trang mình mạnh hơn.
Trần Thị Lợi
28-12-2012, 11:14 AM
CHUYỆN KHÁC
Việc này biết đã lâu rồi
Tăng hai mười (20) bậc từ hồi nêu ra.
Thì nay chuyện khác kia mà
Mạng vào bị chậm tại là làm sao?
Tưởng là Bắc Hợp tay cao
Chỉ cho nguyên cớ để vào được nhanh
Dù sao cũng cám ơn anh
Có lời góp ý trang mình mạnh hơn.
THƯA ANH QUẢN LỆNH
Em không hiểu được rõ ràng
Nhưng theo thiển ý góp ngang đôi lời
Mạng chậm tùy lúc, tùy nơi
Như giao thông kẹt ngược, xuôi ấy mà
Xe đông đường chật, kẹt nha
Kết nối yếu, mạng cũng là kẹt thêm
Thiết bị tốt, kết nối mềm
Đường rộng, xe vắng thông êm ngay mà
Mấy lời bộc bạch nôm na
Đúng, sai mạnh dạn nói ra thật lòng
Muốn cho kết nối mạng thông
Sắm thiết bị tốt thẳng dong nhanh liền
Trần Thị Lợi
Lãng Nhân
28-12-2012, 12:19 PM
CHUYỆN NHỎ NHƯ CON THỎ…
Chuyện thường, mạng chậm cuối năm
Bao giờ chẳng vậy, có nhằm nhò chi!
Thôi đừng than thở làm gì
Trông lên, ngó xuống, dễ bì được ta?
Thêm nhiều tiết mục nới ra
Muốn gì được nấy? Chắc là thần tiên!
Vài lời góp ý vô duyên… (của Lãng đồ)
Đồ Lãng
Đồ Lãng tui thường vô www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net/) bằng Mozilla Firefox vẫn bình thường tuy hơi chậm hơn trước. Có thể do diễn đàn ta mới cơi nới thêm trang thống kê và trang trí mừng Noel, thả tuyết rơi làm kẹt đường (hì) hoặc cuối năm dịp Noel và năm mới 2013 nhiều người vô chúc mừng nhau nên có lúc mạng chậm. (năm nào cũng vậy thôi)
Khi đó tui chuyển sang Google Chrome thì thấy nhanh hơn nhiều…
quanlenh
28-12-2012, 03:07 PM
CÁM ƠN
Cám ơn Thi Hữu có lời
"Đàng bộ còn kẹt, đàng trời (NET) dễ tha ...!"
Nói là nói vậy thôi mà
Chậm mau chỉ tội thân già chờ lâu
Nhấp trước đợi đến nhấp sau
Chuyển sang trang khác lâu lâu lại vào
Cửa sổ cả dãy thay nhau
Bên chờ Thi Hữu, bên vào Đồng hương
Này Thư Quán, nọ Văn Chương
Ra vào bao ngả cung đường đó đây
Tội là gián đoạn tơ dây
Mạch thơ khúc khuỷu cạn đầy tình văn ...
Dẫu đành chịu cảnh cuối năm
Dận điều gì lại chậm trang thơ mình
Những diễn đàn khác vẫn nhanh
Chuyện này chắc phải nhờ anh quản trò
Những là Mind, Mod ... chi mô?
quanlenh
20-02-2013, 10:04 PM
THÁNG MƯỜI ... ĐĂNG KÝ HỒ SƠ THI HỮU.
Diễn đàn thêm lắm chồi thơ
Trong lành như ngọn suối vừa khai nguyên
Nickname đã rõ bút danh
Hồ sơ như thể cất dành gì chăng
Muốn vào thi vấn Chị Hằng
Mà sao kín ngõ cao tường, đành thôi ...
Mong sao cho tới tháng Mười !
quanlenh
01-10-2013, 02:33 PM
"Chào bạn quanlenh
Hệ thống AOTHUN4CHIEU.COM , cần tuyển cộng tác viên cho shop :
Do nhu cầu mở rộng thị trường, aothun4chieu Shop cần tuyển nhiều bạn cộng tác viên cả trong nội thành và các tỉnh thành khác để cùng kinh doanh và phát triển với mức chiếc khấu cực kỳ hấp dẫn mà không cần phải bỏ ra đồng vốn nào! Tuyển thường xuyên không bao giờ kết thúc, gửi mail ngay nhé!
Email : auphuoc@gmail.com
KHÔNG CẦN BÒ VỐN, KHÔNG RÀNG BUỘT THỜI GIAN, KHÔNG DOANH SỐ TỐI THIỂU, KHÔNG RỦI RO TÀI CHÍNH, NGUỒN HÀNG HÓA ĐA DẠNG, HỔ TRỢ CHO CÁC BẠN TRONG VIỆC LIÊN HỆ VÀ GIAO HÀNG CHO KHÁCHHệ thống AOTHUN4CHIEU.COM"
Nhận được tin nhắn riêng này của aothun4chieu.com qua VNTHIHUU.net, xin trình Người Bảo vệ và BQT!
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.