PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bồng bềnh - Phuongnhiaodai



Phuongnhiaodai
28-10-2012, 11:35 AM
.

Bồng bềnh

Bồng bềnh chi rứa mùa thu
Nửa đời nhớ mãi lời ru nửa chừng

Nửa đêm trăng hé nửa vầng
Em chưa xa, vội đã tần ngần chia

Con thuyền luyến gió bờ kia
Con mắt ở lại đầm đìa nắng mưa

Thôi về ôm lại ngày xưa
Con đường rộng quá, mãi chưa được gần

21/10/2012
Phuongnhiaodai

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-10-2012, 01:18 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302vnthihuu. jpg

Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

Phuongnhiaodai
28-10-2012, 03:35 PM
HAI MÌNH

In tường bóng mãi lặng thinh
Chỉ nghe ta nói một mình thế thôi

Bóng đi rồi bóng lại ngồi
Ta tâm sự mỏi ngàn lời với ta

Bóng buồn mà chẳng chơi xa
Quẩn quanh dưới ngọn đèn già hắt hiu

Chung tình ta hứa thật nhiều
Mốt mai nào đó_bao điều viển vông

Giờ còn lại chỉ hư không
Hai mình_ta với bóng lồng lên nhau

Duyên An


Một mình

Một mình một bóng lao đao
Lời thương đã cạn nỗi đau còn tràn

Xa nhau ngày ấy vội vàng
Em đi mất bóng ta quàng ruổi rong

Tình buồn nắng chẳng về hong
Để mưa lây lất đèn chong suốt mùa

Một mình một bóng còn lưa
Đôi mình giờ đã xa xưa mất rồi

Phải chi môi ấy đừng cười
Phải chi mắt ấy trao lời... gió bay!

28/10/2012
Phuongnhiaodai

Lãng Nhân
28-10-2012, 04:05 PM
Một mình

Một mình một bóng lao đao
Lời thương đã cạn nỗi đau còn tràn

Xa nhau ngày ấy vội vàng
Em đi mất bóng ta quàng ruổi rong

Tình buồn nắng chẳng về hong
Để mưa lây lất đèn chong suốt mùa

Một mình một bóng còn lưa
Đôi mình giờ đã xa xưa mất rồi

Phải chi môi ấy đừng cười
Phải chi mắt ấy trao lời... gió bay!

28/10/2012
Phuongnhiaodai


Bởi xưa...
lời nói gió bay
Lời thề vuột khỏi tầm tay mất rồi!
Người dưng...
xa cách phương trời
Còn câu thơ họa nối lời phân vân

Một mình...
chiếc bóng tủi thân
Hai mình...
ghép lại cũng ngần ấy đau

Đồ Lãng
Góp với bạn mới vài câu thơ thẩn.
Chúc vui tình Thi hữu

Phuongnhiaodai
28-10-2012, 07:46 PM
Bởi xưa...
lời nói gió bay
Lời thề vuột khỏi tầm tay mất rồi!

Người dưng...
xa cách phương trời
Còn câu thơ họa nối lời phân vân

Một mình
chiếc bóng tủi thân
Hai mình...
ghép lại cũng ngần ấy đau

Đồ Lãng

Góp với bạn mới vài câu thơ thẩn.
Chúc vui tình Thi hữu

Lời ru buồn...

Mưa về...
lại nhớ chiều nao
Đường quen đôi lứa tựa vào nẻo mơ

Người dưng...
mô có tình cờ
Mà câu hò hẹn đôi bờ luyến lưu

Vàng rơi...
chầm chậm lá thu
Vườn xưa cổng khép lời ru chợt buồn

Mưa về...
nắng bỏ đi luôn
Một hình một bóng tình suôn sẻ rời

28/10/2012
Phuongnhiaodai

Tụi em xin kính chào bác Đồ Lãng
Rất vui khi được bác nối vần

Phuongnhiaodai
29-10-2012, 06:49 AM
.

http://nq8.upanh.com/b5.s30.d1/b3b2b6cf6f0963e04603d00018554f83_48755668.dentruon g.jpg

Giấc mơ….

Lắt lẻo một miền quê
Ngày hai buổi đi về
Phập phồng khi nước lớn
Thấp thỏm ngày gió ghê

Ai đó lỡ bộn bề
Quên đàn em xóm nhỏ
Nơi đèo heo hút gió
Cận kề với gian nguy

Con chữ nối đường đi
Trang sách hồng mở lối
Mà sông nghèo quá đỗi
Chưa thoát được cầu tre

Lắt lẻo một miền quê
Ngày hai buổi đi về
Giấc mơ còn nán đợi
Chữ hẹn dài lê thê

01/10/2012
Phuongnhiaodai

Huy Thanh
29-10-2012, 07:30 PM
MONG ƯỚC

Diễn Đàn vừa mới đặt chân
Bạn bè huynh đệ xa gần mừng vui

Ấm lòng chia sẻ ngọt bùi
Nỗi buồn quá khứ để xuôi theo dòng

Bình minh nắng đẹp ánh hồng
Chung tay góp sức ước mong thắm tình


HUY THANH
20-10-2012

Duyên An
30-10-2012, 11:23 AM
Một mình

Một mình một bóng lao đao
Lời thương đã cạn nỗi đau còn tràn

Xa nhau ngày ấy vội vàng
Em đi mất bóng ta quàng ruổi rong

Tình buồn nắng chẳng về hong
Để mưa lây lất đèn chong suốt mùa

Một mình một bóng còn lưa
Đôi mình giờ đã xa xưa mất rồi

Phải chi môi ấy đừng cười
Phải chi mắt ấy trao lời... gió bay!

28/10/2012
Phuongnhiaodai

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_aun6YBZryK7yT-QZsh0LCefSFE35j_zwyr56DaFjJvBckOft

CHỈ LÀ

Chỉ là tại ngọn gió lay
Vờ đôi mắt khép khoe dài mi cong

Bởi môi son ấy phớt hồng
Nên tim ta lỡ thinh không tình vào

Hờn chi chẳng một tiếng chào
Ra đi mang cả ngọt ngào thân quen

Để trong hiu hắt ánh đèn
Ta và bóng lại đan xen nỗi buồn

DA

Phuongnhiaodai
30-10-2012, 06:36 PM
MONG ƯỚC

Diễn Đàn vừa mới đặt chân
Bạn bè huynh đệ xa gần mừng vui

Ấm lòng chia sẻ ngọt bùi
Nỗi buồn quá khứ để xuôi theo dòng

Bình minh nắng đẹp ánh hồng
Chung tay góp sức ước mong thắm tình

HUY THANH
20-10-2012

Ngan ngát

Cách xa nhau cả dặm nghìn
Buồn vui con chữ nối tình ai ơi

Thu sầu nhặt lá vàng rơi
Nhành mai chồi biếc Xuân tươi thắm tràn

Phượng hồng đón nắng Hạ sang
Ấm nồng lửa bếp Đông ngan ngát tình

Cách xa nhau cả dặm nghìn
Buồn vui con chữ nối mình với ta

30/10/2012
Phuongnhiaodai

Phuongnhiaodai
30-10-2012, 08:47 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_aun6YBZryK7yT-QZsh0LCefSFE35j_zwyr56DaFjJvBckOft

CHỈ LÀ

Chỉ là tại ngọn gió lay
Vờ đôi mắt khép khoe dài mi cong

Bởi môi son ấy phớt hồng
Nên tim ta lỡ thinh không tình vào

Hờn chi chẳng một tiếng chào
Ra đi mang cả ngọt ngào thân quen

Để trong hiu hắt ánh đèn
Ta và bóng lại đan xen nỗi buồn

DA

Cũng vì...

Cũng vì những giọt mưa tuôn
Để trăng ngại nỗi đèn đường hắt hiu

Gần nhau có được bao nhiêu
Mà như trả hết một chiều nắng phai

Rời xa bóng đổ nghiêng dài
Sầu chan chứa ngõ lạc loài gót quên

Vườn khuya lại rót mưa đêm
Có người đợi mãi bên thềm hứng trăng

30/10/2012
Phuongnhiaodai

Phuongnhiaodai
31-10-2012, 03:39 PM
Nhặt

Nhặt đâu đó
chút sắc vàng
Chú bướm ngớ ngẩn bay quàng vườn ai

Nhặt đâu đó
chút sương mai
Hồng long lanh quá vội phai nhạt tình

Nhặt đâu đó
chút của mình
Hạt rơi hạt rớt vẫn đinh ninh… còn!

14/03/2010
Phuongnhiaodai

Phuongnhiaodai
01-11-2012, 06:47 AM
.


Ngại...

Con đường giờ ngại…
bàn chân
Giấc mơ ngại… mộng,
hoa xuân ngại… cành

Từ lâu ngại… chữ…
thôi đành!
Mai sau xin chớ để dành…
ngại nhau!

23/02/2010
Phuongnhiaodai

Huy Thanh
01-11-2012, 08:28 AM
Ngại...

Con đường giờ ngại…
bàn chân
Giấc mơ ngại… mộng,
hoa xuân ngại… cành

Từ lâu ngại… chữ…
thôi đành!
Mai sau xin chớ để dành…
ngại nhau!

23/02/2010
Phuongnhiaodai


CHỚ NGẠI

Bạn ơi chớ ngại Đường thi
Đối tuy hơi khó sá gì quan san

Ý từ trải rộng mênh mang
Năm mươi sáu chữ thênh thang chân trời


HUY THANH
01-11-2012

Duyên An
03-11-2012, 03:10 PM
Cũng vì...

Cũng vì những giọt mưa tuôn
Để trăng ngại nỗi đèn đường hắt hiu

Gần nhau có được bao nhiêu
Mà như trả hết một chiều nắng phai

Rời xa bóng đổ nghiêng dài
Sầu chan chứa ngõ lạc loài gót quên

Vườn khuya lại rót mưa đêm
Có người đợi mãi bên thềm hứng trăng

30/10/2012
Phuongnhiaodai

http://www.dunglac.org/upload/photoart/thumb/thumb_1179991768.jpg

ĐÊM MƠ

Ngoài thềm lá khép sương giăng
Vườn khuya nghiêng rụng vết Hằng chênh chao

Câu thơ ai thả rơi vào
Giữa cô đơn để xuyến xao cõi lòng

Lời mênh mông ý mênh mông
Ngẩn ngơ tim chợt cấy trồng ngẩn ngơ

Bây giờ cho đến bao giờ
Chiêm bao muộn giấc để chờ chiêm bao

Đêm trần gió khẽ lao xao
Phải chăng thuyền mộng phương nào ghé thăm

DA

thái thanh tâm
03-11-2012, 03:24 PM
.


Ngại...

Con đường giờ ngại…
bàn chân
Giấc mơ ngại… mộng,
hoa xuân ngại… cành

Từ lâu ngại… chữ…
thôi đành!
Mai sau xin chớ để dành…
ngại nhau!

23/02/2010
Phuongnhiaodai

Thơ này
đọc ngại thật lâu
Có chi nhặt hết
còn đâu đến mình!!!

3.11.12 - TTT chúc thohayaodai

Huy Thanh
03-11-2012, 04:16 PM
.

Ngại...

Con đường giờ ngại…
bàn chân
Giấc mơ ngại… mộng,
hoa xuân ngại… cành

Từ lâu ngại… chữ…
thôi đành!
Mai sau xin chớ để dành…
ngại nhau!

23/02/2010
Phuongnhiaodai

Thơ này
đọc ngại thật lâu
Có chi nhặt hết
còn đâu đến mình!!!

3.11.12 - TTT chúc thohayaodai


CHỚ NGẠI

Đường xa
chớ ngại bước chân
Mộng mơ
đừng ngại mưa xuân ướt cành

Đường thi không ngại
để dành
Hai cặp vế đối
chẳng đành ngại chi


HUY THANH

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-11-2012, 06:52 PM
.


Ngại...

Con đường giờ ngại…
bàn chân
Giấc mơ ngại… mộng,
hoa xuân ngại… cành

Từ lâu ngại… chữ…
thôi đành!
Mai sau xin chớ để dành…
ngại nhau!

23/02/2010
Phuongnhiaodai

Ngại

Ngại yêu
bởi mộng mong manh
Ngại trang giấy đẹp
thơ xanh phai nồng
Ngại sông
sóng ngả bềnh bồng
Ngại mây
bỡn gió
để lòng hết ưa
Ngại ô
che chẳng được mưa
Ngại xuân
tuyết vẫn đung đưa
gieo buồn
Ngại hè
nắng đốt
cánh chuồn
Ngại thu
sương giáng
để muôn lá vàng
Ngại đời gieo lắm trái ngang
Giá em không ngại thì chàng có vui ???

Thanh Thanh Khiết
3.11.2012


Chúc bạn vui

Phuongnhiaodai
15-11-2012, 09:39 AM
Thơ này
đọc ngại thật lâu
Có chi nhặt hết
còn đâu đến mình!!!

3.11.12 - TTT chúc thohayaodai


CHỚ NGẠI

Đường xa
chớ ngại bước chân
Mộng mơ
đừng ngại mưa xuân ướt cành

Đường thi không ngại
để dành
Hai cặp vế đối
chẳng đành ngại chi

HUY THANH


Ngại

Ngại yêu
bởi mộng mong manh
Ngại trang giấy đẹp
thơ xanh phai nồng
Ngại sông
sóng ngả bềnh bồng
Ngại mây
bỡn gió
để lòng hết ưa
Ngại ô
che chẳng được mưa
Ngại xuân
tuyết vẫn đung đưa
gieo buồn
Ngại hè
nắng đốt
cánh chuồn
Ngại thu
sương giáng
để muôn lá vàng
Ngại đời gieo lắm trái ngang
Giá em không ngại thì chàng có vui ???

Thanh Thanh Khiết
3.11.2012

Ngại...

Con gió ngại thuyền xuôi bến khác
Tội nắng về ngơ ngác tìm quanh
Dầm dề ngại nỗi mây xanh
Xa nhau ngại phút loanh quanh hẹn hò

Chia tay ngại tròn vo nỗi nhớ
Mắc chi mà ngờ ngợ trông theo
Khuya rồi ngại ánh trăng treo
Phải người ngại mái tranh nghèo... bỏ đi!

15/11/2012
Phuongnhiaodai

Phuongnhiaodai
15-11-2012, 09:45 AM
http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/nua-vang-trang-268x300.png

Nửa vầng trăng

Một nửa vầng trăng anh bán rồi
Đâu còn nguyên vẹn nữa người ơi
Dại khờ một thuở em đâu biết
Có lúc đời mình hóa cuộc chơi

Một nửa vầng trăng mưa gió vùi
Em về gom lại tháng ngày vui
Vườn thương trơ nhánh gầy guộc lá
Nụ chửa ra hoa đã ngậm ngùi

Ôi nhớ làm sao những tháng ngày
Mây hồng dẫn lối cánh diều bay
Bên nhau vời vợi bao hẹn ước
Hạnh phúc chao ơi quá ngập đầy

Một nửa vầng trăng rụng xuống đồi
Canh tàn ngún lửa chẳng người khơi
Thềm khuya lẻ bóng bờ vai quạnh
Ai nỡ chăng ai một phút rời

13/11/2012
Phuongnhiaodai

thugiangvu
15-11-2012, 10:28 AM
CHỚ NGẠI

Đường xa
chớ ngại bước chân
Mộng mơ
đừng ngại mưa xuân ướt cành

Đường thi không ngại
để dành
Hai cặp vế đối
chẳng đành ngại chi

HUY THANH


Ngại

Ngại yêu
bởi mộng mong manh
Ngại trang giấy đẹp
thơ xanh phai nồng
Ngại sông
sóng ngả bềnh bồng
Ngại mây
bỡn gió
để lòng hết ưa
Ngại ô
che chẳng được mưa
Ngại xuân
tuyết vẫn đung đưa
gieo buồn
Ngại hè
nắng đốt
cánh chuồn
Ngại thu
sương giáng
để muôn lá vàng
Ngại đời gieo lắm trái ngang
Giá em không ngại thì chàng có vui ???

Thanh Thanh Khiết
3.11.2012
Ngại...

Con gió ngại thuyền xuôi bến khác
Tội nắng về ngơ ngác tìm quanh
Dầm dề ngại nỗi mây xanh
Xa nhau ngại phút loanh quanh hẹn hò

Chia tay ngại tròn vo nỗi nhớ
Mắc chi mà ngờ ngợ trông theo
Khuya rồi ngại ánh trăng treo
Phải người ngại mái tranh nghèo... bỏ đi!

15/11/2012
Phuongnhiaodai



Ngại ngần

Đã yêu nhau xin người đừng ngại
Kẻo thu về lá ngại cành trơ
Rừng thưa đợi nụ xuân mơ
Mùa sang thay tiết ru hờ tình trôi

Nắng xôn xao khoảng trời xanh biếc
Mây vờn quanh tha thiết niềm vui
Ngại ngần chi nữa hỡi người
Đan tay nhau lại gọi mời tri âm.

Thugiangvũ


Thugiang Chào cô chủ nhà , chào các huynh tỷ muội.
thân mến.
TGV

Phuongnhiaodai
16-11-2012, 10:59 AM
Ngại ngần

Đã yêu nhau xin người đừng ngại
Kẻo thu về lá ngại cành trơ
Rừng thưa đợi nụ xuân mơ
Mùa sang thay tiết ru hờ tình trôi

Nắng xôn xao khoảng trời xanh biếc
Mây vờn quanh tha thiết niềm vui
Ngại ngần chi nữa hỡi người
Đan tay nhau lại gọi mời tri âm.

Thugiangvũ

Thôi người...

Bao kỷ niệm âm thầm gợi nhớ
Một khung trời mây gió xanh trong
Vàng hoa mực tím thư hồng
Em tung tăng giữa một vòng luyến lưu

Nào ai biết mùa thu lá đổ
Tình hắt hiu giữa phố đông người
Giờ em ngại cả nụ cười
Đừng lay nữa nhé cho đời lặng yên

16/11/2012
Phuongnhiaodai

Phuongnhiaodai
17-11-2012, 06:19 AM
http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/om-trang.jpg

Ôm bóng trăng thanh

Về ôm bóng trăng thanh
Có nghe đời chợt lắng
Em chân rời nằng nặng
Đi về phía không anh

Ngọn cỏ vẫn còn xanh
Hàng cây còn mướt lá
Sao mình như quên cả
Những phút giây hẹn hò

Em khờ dại ngu ngơ
Vòng tay quàng nỗi nhớ
Để đau thương một thuở
Ghì cả tháng năm dài

Anh giờ đã bên ai
Cung đàn nương câu hát
Cánh hồng khoe hương ngát
Đầm ấm một giấc lành

Về ôm bóng trăng thanh
Có bao giờ anh nhớ
Có bao giờ anh ngỡ
Mình vẫn còn loanh quanh

12/11/2012
Phuongnhiaodai

Phuongnhiaodai
19-11-2012, 08:29 AM
http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/ao-trang.jpg

Sương khói

Chốn cũ hoang tàn đã mấy thu
Năm tháng chia xa lối mịt mù
Đường xưa quạnh quẽ đìu hiu lá
Ai chẳng quay về nhặt tiếng ru

Môi thắm ngày xưa đã nhạt cười
Nghe buồn rười rượi những chiều rơi
Hàng cây vẫn ngóng lời ước hẹn
Mà bóng người đi mịt cuối trời

Anh có bao giờ chợt nhớ nhau
Khi hoa phượng đỏ thắm tươi màu
Khi bàn chân lẻ chiều nghiêng nắng
Hay kỷ niệm giờ đã lướt mau

Hun hút ngày qua bóng đổ dài
Xa rời sách vở áo mờ phai
Và câu chuyện cũ dường sương khói
Nhắc nữa làm chi một thuở hoài…

11/11/2012
Phuongnhiaodai

nvhung
22-11-2012, 07:35 AM
ÁO DÀI


Aó dài vẫy gió thiên di
Xuân sơn thu thủy hàng mi cong dài
Gió mây luyến sợi tóc mai
Rung hương bồ kết bờ vai rụng đầy
Ngọc-ngà-áo-mỏng-trăng-mây
Khuôn rằm ánh ngọc đổ đầy đêm sao

Hồn tôi con sóng lao xao
Xuyến xao, xao xuyến, ước ao…vơi đầy
Áo dài ơi ! Gió heo may
Lạnh không ? Có một vòng tay ấm nồng
Xin đừng vẫy gió mùa đông
Lạnh tôi, rét cả tấm lòng đa mang

Nguyễn Văn Hùng

Vài dòng xin làm quen và cảm ơn Phuongnhiaodai đã nhanh chóng chuyển bản nhạc "LÀM DUYÊN" đến trăng thơ Nguyễn Văn Hùng(Một cử chỉ rất là duyên). Chúc Phuongnhiaodai luôn an vui, hạnh phúc. N.V.H

Phuongnhiaodai
24-11-2012, 09:38 AM
ÁO DÀI


Aó dài vẫy gió thiên di
Xuân sơn thu thủy hàng mi cong dài
Gió mây luyến sợi tóc mai
Rung hương bồ kết bờ vai rụng đầy
Ngọc-ngà-áo-mỏng-trăng-mây
Khuôn rằm ánh ngọc đổ đầy đêm sao

Hồn tôi con sóng lao xao
Xuyến xao, xao xuyến, ước ao…vơi đầy
Áo dài ơi ! Gió heo may
Lạnh không ? Có một vòng tay ấm nồng
Xin đừng vẫy gió mùa đông
Lạnh tôi, rét cả tấm lòng đa mang

Nguyễn Văn Hùng


http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/mua-ve-giang-loi.jpg

Mưa về giăng lối...

Mùa đông quên gởi nắng sang
Mưa về giăng lối cả hàng phượng xưa
Gió xao xuyến mấy cho vừa
E ấp nỗi nhớ tình chưa đậm màu
Lạnh này buốt cả mùa sau
Khi vòng tay ấm chưa trao trọn niềm

Em về lối nhỏ buồn riêng
Tương tư ghế đá chiều nghiêng vai chờ
Phải đâu hôm ấy tình cờ
Vấn vương ngọn gió để hờ hững bay
Sao người còn đó mình đây
Mà cơn mưa cứ bủa vây tứ bề...

24/11/2012
Phuongnhiaodai

nvhung
25-11-2012, 09:36 AM
ÁO DÀI


Aó dài vẫy gió thiên di
Xuân sơn thu thủy hàng mi cong dài
Gió mây luyến sợi tóc mai
Rung hương bồ kết bờ vai rụng đầy
Ngọc-ngà-áo-mỏng-trăng-mây
Khuôn rằm ánh ngọc đổ đầy đêm sao

Hồn tôi con sóng lao xao
Xuyến xao, xao xuyến, ước ao…vơi đầy
Áo dài ơi ! Gió heo may
Lạnh không ? Có một vòng tay ấm nồng
Xin đừng vẫy gió mùa đông
Lạnh tôi, rét cả tấm lòng đa mang

Nguyễn Văn Hùng


http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/mua-ve-giang-loi.jpg

Mưa về giăng lối...

Mùa đông quên gởi nắng sang
Mưa về giăng lối cả hàng phượng xưa
Gió xao xuyến mấy cho vừa
E ấp nỗi nhớ tình chưa đậm màu
Lạnh này buốt cả mùa sau
Khi vòng tay ấm chưa trao trọn niềm

Em về lối nhỏ buồn riêng
Tương tư ghế đá chiều nghiêng vai chờ
Phải đâu hôm ấy tình cờ
Vấn vương ngọn gió để hờ hững bay
Sao người còn đó mình đây
Mà cơn mưa cứ bủa vây tứ bề...

24/11/2012
Phuongnhiaodai






NGHIÊNG Ô



Duyên thiên mưa xuồng bất ngờ
Trời cho cái cớ nghiêng ô che đầu
Cớ chi ngại chẳng gặp nhau
Câu thơ lục bát nghe đau đáu buồn
Vần thơ buốt nhói tận hồn
Tương tư chớp bể mưa nguồn lòng ai
Mưa giăng ngõ nhỏ đường dài
Tôi NGHIÊNG Ô đợi…
bờ vai ướt đầm

Nguyễn Văn Hùng

Phuongnhiaodai
25-11-2012, 03:27 PM
NGHIÊNG Ô



Duyên thiên mưa xuồng bất ngờ
Trời cho cái cớ nghiêng ô che đầu
Cớ chi ngại chẳng gặp nhau
Câu thơ lục bát nghe đau đáu buồn
Vần thơ buốt nhói tận hồn
Tương tư chớp bể mưa nguồn lòng ai
Mưa giăng ngõ nhỏ đường dài
Tôi NGHIÊNG Ô đợi…
bờ vai ướt đầm

Nguyễn Văn Hùng



http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/mua-giang.jpg

Giăng giăng...

Trời nghiêng rơi hạt lâm thâm
Đường quen bóng lẻ gót thầm thì khua
Xa rồi người cũ ô xưa
Bỏ em cùng với cơn mưa dầm dề

Trời cho một thuở vai kề
Tình đương chớm nụ bốn bề mưa giăng
Chờ nhau đã khuyết mùa trăng
Người quên hay nhớ sao đằng đẵng xa

25/11/2012
Phuongnhiaodai

Hà Đức Cơ
25-11-2012, 03:54 PM
NGHIÊNG Ô



Duyên thiên mưa xuồng bất ngờ
Trời cho cái cớ nghiêng ô che đầu
Cớ chi ngại chẳng gặp nhau
Câu thơ lục bát nghe đau đáu buồn
Vần thơ buốt nhói tận hồn
Tương tư chớp bể mưa nguồn lòng ai
Mưa giăng ngõ nhỏ đường dài
Tôi NGHIÊNG Ô đợi…
bờ vai ướt đầm

Nguyễn Văn Hùng



http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/mua-giang.jpg

Giăng giăng...

Trời nghiêng rơi hạt lâm thâm
Đường quen bóng lẻ gót thầm thì khua
Xa rồi người cũ ô xưa
Bỏ em cùng với cơn mưa dầm dề

Trời cho một thuở vai kề
Tình đương chớm nụ bốn bề mưa giăng
Chờ nhau đã khuyết mùa trăng
Người quên hay nhớ sao đằng đẵng xa

25/11/2012
Phuongnhiaodai



MỐI TÌNH ĐẦU
Không ai quên mối tình đầu
Dẫu đời đen bạc, thay màu, gió sương
Chỉ là ánh mắt vấn vương
Chỉ là phút chốc bên đường trú mưa...
Trái tim run rẩy đung đưa
Bàn tay vụng dại như vừa cầm tay
Như vừa ngấm chút men say
Mà không quên phút ngất ngây tình đầu
Hà Đức Cơ

nvhung
07-12-2012, 06:57 AM
ÁO DÀI VẮNG BÓNG


Áo dài ơi! Đã mấy ngày
Bóng hồng chẳng thấy…Áo bay nơi nào ?

Ngoài hiên ngọn gió lao xao
Thềm hoa trăng đậu, mưa sao rơi đầy

Trời vừa trở gió heo may
Anh đi qua ngõ…vòng tay lạnh luồn

Nguyễn Văn Hùng

Tran Xuan Sinh
07-12-2012, 09:25 AM
ÁO DÀI VẮNG BÓNG


Áo dài ơi! Đã mấy ngày
Bóng hồng chẳng thấy…Áo bay nơi nào ?

Ngoài hiên ngọn gió lao xao
Thềm hoa trăng đậu, mưa sao rơi đầy

Trời vừa trở gió heo may
Anh đi qua ngõ…vòng tay lạnh luồn

Nguyễn Văn Hùng



ÁO DÀI ƠI

Áo dài chắc bận vài ngày
Cớ chi lại hỏi áo bay nơi nào

Để lòng phải cứ xôn xao
Để hoa buồn héo, đê sao rớt đầy

Để trời đổi gió heo may
Áo dài ơi cho Hùng hay kẻo tay lạnh luồn.

Trần Xuân Sinh

UYÊN ƯƠNG
30-01-2013, 03:52 AM
ÁO DÀI ƠI

Áo dài chắc bận vài ngày
Cớ chi lại hỏi áo bay nơi nào

Để lòng phải cứ xôn xao
Để hoa buồn héo, đê sao rớt đầy

Để trời đổi gió heo may
Áo dài ơi cho Hùng hay kẻo tay lạnh luồn.

Trần Xuân Sinh



YÊU ÁO DÀI

Dù sao cũng đã có ngày
Áo dài quyện lấy hồn bay thuở nào

Hỏi lòng, lòng vẫn xốn xao
Yêu người , vô cớ làm sao lại đầy?

Thôi thì phó mặc rủi may
Cũng liều một bận ra tay lách luồn.

UYÊN ƯƠNG