PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tập tễnh - Phuongnhiaodai



Phuongnhiaodai
28-10-2012, 12:09 PM
.

Thu sầu

Thu về gởi gió quyện trời mây
Lá đổ chiều nghe chạnh lối gầy
Mù mịt phố xa thuyền bến cập
Thẫn thờ môi nhạt chén tình vay
Ru lời hát cũ niềm thương gợi
Dạo phím đàn xưa nỗi nhớ vầy
Từ tạ phút thôi lòng quặn mãi
Ngu đần vạn thuở biết người hay

Hay người biết thuở vạn đần ngu
Mãi quặn lòng thôi phút tạ từ
Vầy nhớ nỗi xưa đàn phím dạo
Gợi thương niềm cũ hát lời ru
Vay tình chén nhạt môi thờ thẫn
Cập bến thuyền xa phố mịt mù
Gầy lối chạnh nghe chiều đổ lá
Mây trời quyện gió gởi về thu

24/10/2012
Phuongnhiaodai

Phuongnhiaodai
28-10-2012, 03:06 PM
.

Mỏi mong

Còn mưa gió mãi lấn chen đời
Thác đổ sông trào mấy được ngơi
Đong đếm chữ sầu ngơ ngẩn nhặt
Nhớ quên lời hẹn thẩn thơ rời
Mòn chân lối cỏ thương bờ xói
Úa nhánh cây vườn tội lá rơi
Mong mỏi sớm nào xuân chớm nụ
Lòng xao xuyến gọi réo mây trời

Trời mây réo gọi xuyến xao lòng
Nụ chớm xuân nào sớm mỏi mong
Rơi lá tội vườn cây nhánh úa
Xói bờ thương cỏ lối chân mòn
Rời thơ thẩn hẹn lời quên nhớ
Nhặt ngẩn ngơ sầu chữ đếm đong
Ngơi được mấy trào sông đổ thác
Đời chen lấn mãi gió mưa còn

25/10/2012
Phuongnhiaodai

Quốc Quyền
29-10-2012, 10:27 AM
Phuongnhiaodaiđã viết.

Thu sầu

Thu về gởi gió quyện trời mây
Lá đổ chiều nghe chạnh lối gầy
Mù mịt phố xa thuyền bến cập
Thẫn thờ môi nhạt chén tình vay
Ru lời hát cũ niềm thương gợi
Dạo phím đàn xưa nỗi nhớ vầy
Từ tạ phút thôi lòng quặn mãi
Ngu đần vạn thuở biết người hay

Hay người biết thuở vạn đần ngu
Mãi quặn lòng thôi phút tạ từ
Vầy nhớ nỗi xưa đàn phím dạo
Gợi thương niềm cũ hát lời ru
Vay tình chén nhạt môi thờ thẫn
Cập bến thuyền xa phố mịt mù
Gầy lối chạnh nghe chiều đổ lá
Mây trời quyện gió gởi về thu

24/10/2012
Phuongnhiaodai




Thu buồn

Thu tàn gió chướng lạnh màu mây
Lẻ gót đìu hiu quạnh bóng gầy
Mù khuất quê xưa tình nghĩa nợ
Mịt mờ hương cũ ơn đời vay
Ru buồn điệu nhạc cung đàn lặng
Viết vội vần thơ giấc mộng vầy
Từ biệt phút đi lần mãi nhớ
Ngu hoài suốt kiếp trọn lòng hay

Hay lòng trọn kiếp suốt hoài ngu
Nhớ mãi lần đi phút biệt từ
Vầy mộng giấc thơ vần vội viết
Lặng đàn cung nhạc điệu buồn ru
Vay đời ơn cũ hương mờ mịt
Nợ nghĩa tình xưa quê khuất mù
Gầy bóng quạnh hiu đìu lẻ gót
Mây màu lạnh chướng gió tàn thu

29.10.2012
Quốc Quyền

Phuongnhiaodai
30-10-2012, 08:17 AM
.
Thu buồn

Thu tàn gió chướng lạnh màu mây
Lẻ gót đìu hiu quạnh bóng gầy
Mù khuất quê xưa tình nghĩa nợ
Mịt mờ hương cũ ơn đời vay
Ru buồn điệu nhạc cung đàn lặng
Viết vội vần thơ giấc mộng vầy
Từ biệt phút đi lần mãi nhớ
Ngu hoài suốt kiếp trọn lòng hay

Hay lòng trọn kiếp suốt hoài ngu
Nhớ mãi lần đi phút biệt từ
Vầy mộng giấc thơ vần vội viết
Lặng đàn cung nhạc điệu buồn ru
Vay đời ơn cũ hương mờ mịt
Nợ nghĩa tình xưa quê khuất mù
Gầy bóng quạnh hiu đìu lẻ gót
Mây màu lạnh chướng gió tàn thu

29.10.2012
Quốc Quyền


Thu vàng

Thu lá nhuộm vàng gởi tím mây
Ngả nghiêng chiều nhớ nỗi hao gầy
Mù sương rót lệ dòng sông nuối
Chậm gót thương tình mối nợ vay
Ru khúc nhạc sầu khuya sớm chạnh
Đẫm hoa thềm tạt gió mưa vầy
Từ khi gót lạc vườn hiu quạnh
Ngu dại thuở nào phận số hay

Hay số phận nào thuở dại ngu
Quạnh hiu vườn lạc gót khi từ
Vầy mưa gió tạt thềm hoa đẫm
Chạnh sớm khuya sầu nhạc khúc ru
Vay nợ mối tình thương gót chậm
Nuối sông dòng lệ rót sương mù
Gầy hao nỗi nhớ chiều nghiêng ngả
Mây tím gởi vàng nhuộm lá thu

30/10/2012
Phuongnhiaodai

Quốc Quyền
30-10-2012, 10:23 PM
Thu vàng

Thu lá nhuộm vàng gởi tím mây
Ngả nghiêng chiều nhớ nỗi hao gầy
Mù sương rót lệ dòng sông nuối
Chậm gót thương tình mối nợ vay
Ru khúc nhạc sầu khuya sớm chạnh
Đẫm hoa thềm tạt gió mưa vầy
Từ khi gót lạc vườn hiu quạnh
Ngu dại thuở nào phận số hay

Hay số phận nào thuở dại ngu
Quạnh hiu vườn lạc gót khi từ
Vầy mưa gió tạt thềm hoa đẫm
Chạnh sớm khuya sầu nhạc khúc ru
Vay nợ mối tình thương gót chậm
Nuối sông dòng lệ rót sương mù
Gầy hao nỗi nhớ chiều nghiêng ngả
Mây tím gởi vàng nhuộm lá thu

30/10/2012
Phuongnhiaodai



Thu tím

Thu tím khuất mờ xa bóng mây
Trở trăn vần nguyệt gió đông gầy
Mù khơi cánh nhạn sầu duyên nợ
Thẳm kín tâm đời nặng kiếp vay
Ru mộng canh tàn hương lửa nguội
Tiễn chân tình lạnh gối chăn vầy
Từ ly hẹn ước nghe lòng nhói
Ngu hận mang hoài ai biết hay

Hay biết ai hoài mang hận ngu
Nhói lòng nghe ước hẹn ly từ
Vầy chăn gối lạnh tình chân tiễn
Nguội lửa hương tàn canh mộng ru
Vay kiếp nặng đời tâm kín thẳm
Nợ duyên sầu nhạn cánh khơi mù
Gầy đông gió nguyệt vần trăn trở
Mây bóng xa mờ khuất tím thu

30.10.2012
Quốc Quyền

Phuongnhiaodai
01-11-2012, 06:40 AM
Thu tím

Thu tím khuất mờ xa bóng mây
Trở trăn vần nguyệt gió đông gầy
Mù khơi cánh nhạn sầu duyên nợ
Thẳm kín tâm đời nặng kiếp vay
Ru mộng canh tàn hương lửa nguội
Tiễn chân tình lạnh gối chăn vầy
Từ ly hẹn ước nghe lòng nhói
Ngu hận mang hoài ai biết hay

Hay biết ai hoài mang hận ngu
Nhói lòng nghe ước hẹn ly từ
Vầy chăn gối lạnh tình chân tiễn
Nguội lửa hương tàn canh mộng ru
Vay kiếp nặng đời tâm kín thẳm
Nợ duyên sầu nhạn cánh khơi mù
Gầy đông gió nguyệt vần trăn trở
Mây bóng xa mờ khuất tím thu

30.10.2012
Quốc Quyền



Thu tàn

Thu chớm dệt buồn chạnh gió mây
Quạnh hiu thềm lẻ bóng trăng gầy
Mù chong nến hẹn lời thương tiếc
Ướt đẫm môi chờ cuộc trả vay
Ru nghẹn tiếng này bờ bến dỗi
Dạt trôi tình ấy tháng năm vầy
Từ mơ ước vỡ tan chiều mộng
Ngu mệt mỏi rồi ai có hay

Hay có ai rồi mỏi mệt ngu
Mộng chiều tan vỡ ước mơ từ
Vầy năm tháng ấy tình trôi dạt
Dỗi bến bờ này tiếng nghẹn ru
Vay trả cuộc chờ môi đẫm ướt
Tiếc thương lời hẹn nến chong mù
Gầy trăng bóng lẻ thềm huy quạnh
Mây gió chạnh buồn dệt chớm thu

01/11/2012
Phuongnhiaodai

Phuongnhiaodai
01-11-2012, 11:57 AM
.
Nhạt phai

Ngơ ngẩn lối về gió gọi ai
Nhớ thương lời vọng tiếng ngân dài
Mờ sương bến lạc thuyền đi mãi
Gởi ý tình mơ giấc mộng hoài
Vơ vất thả lòng đau gót rã
Thẫn thờ vương nẻo chạnh vòng quay
Bờ xa nước cạn dòng quên thác
Thơ ấu quạnh rồi mắt nhạt phai

Phai nhạt mắt rồi quạnh ấu thơ
Thác quên dòng cạn nước xa bờ
Quay vòng chạnh nẻo vương thờ thẫn
Rã gót đau lòng thả vất vơ
Hoài mộng giấc mơ tình ý gởi
Mãi đi thuyền lạc bến sương mờ
Dài ngân tiếng vọng lời thương nhớ
Ai gọi gió về lối ngẩn ngơ

01/11/2012
Phuongnhiaodai

Quốc Quyền
02-11-2012, 07:11 AM
Thu tàn

Thu chớm dệt buồn chạnh gió mây
Quạnh hiu thềm lẻ bóng trăng gầy
Mù chong nến hẹn lời thương tiếc
Ướt đẫm môi chờ cuộc trả vay
Ru nghẹn tiếng này bờ bến dỗi
Dạt trôi tình ấy tháng năm vầy
Từ mơ ước vỡ tan chiều mộng
Ngu mệt mỏi rồi ai có hay

Hay có ai rồi mỏi mệt ngu
Mộng chiều tan vỡ ước mơ từ
Vầy năm tháng ấy tình trôi dạt
Dỗi bến bờ này tiếng nghẹn ru
Vay trả cuộc chờ môi đẫm ướt
Tiếc thương lời hẹn nến chong mù
Gầy trăng bóng lẻ thềm huy quạnh
Mây gió chạnh buồn dệt chớm thu

01/11/2012
Phuongnhiaodai




Thu xa

Thu tình tiếc hận khóc đời mây
Lạc chốn thầm đau nén tủi gầy
Mù bụi nhuốm thân sầu luống nợ
Lạnh mưa vương bóng lẻ ngàn vay
Ru lòng vắng quạnh cô buồn gợi
Vỗ mộng vùi chôn lụy khổ vầy
Từ dạo khuất nhau lòng nặng nhớ
Ngu phần gánh chịu kẻ nào hay

Hay nào kẻ chịu gánh phần ngu
Nhớ nặng lòng nhau khuất dạo từ
Vầy khổ lụy chôn vùi mộng vỗ
Gợi buồn cô quạnh vắng lòng ru
Vay ngàn lẻ bóng vương mưa lạnh
Nợ luống sầu thân nhuốm bụi mù
Gầy tủi nén đau thầm chốn lạc
Mây đời khóc hận tiếc tình thu

01.11.2012
Quốc Quyền