PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ bốn câu - giao lưu mời thi hữu



Trang : 1 2 [3] 4

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-02-2013, 01:51 PM
AI

Ai mà chẳng muốn bình yên
Ai mà chẳng muốn đẹp duyên, hết buồn
Ai mà không nhớ cội nguồn
Ai không muốn những nỗi buồn sẽ quên

Trần Thị Lợi

Có Không

Có không biển lặng sóng yên?
Khi mà mưa bão đảo điên ngập buồn.
Có không người hết dỗi hờn?
Khi mà đôi lứa vẫn còn nhớ quên.

Trung Dũng



Ai ?

Ai thường không được tâm yên
Ai thường hướng tổ khi xa dạ buồn
Ai thường mãi nhớ về nguồn
Ai thường trông đợi mỏi mòn chẳng quên

Thanh Thanh Khiết

Huy Thanh
19-02-2013, 05:44 PM
Có Không

Có không biển lặng sóng yên?
Khi mà mưa bão đảo điên ngập buồn.
Có không người hết dỗi hờn?
Khi mà đôi lứa vẫn còn nhớ quên.

Trung Dũng

Ai ?

Ai thường không được tâm yên
Ai thường hướng tổ khi xa dạ buồn
Ai thường mãi nhớ về nguồn
Ai thường trông đợi mỏi mòn chẳng quên

Thanh Thanh Khiết


QUÊN

Ai không có giấc ngủ yên
Ai không có được lương duyên sẽ buồn
Ai không còn nhớ làng buôn
Thời không lên được cánh buồm nên quên!

Huy Thanh

tuyen45-ad
19-02-2013, 08:13 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết

Ai ?

Ai thường không được tâm yên
Ai thường hướng tổ khi xa dạ buồn
Ai thường mãi nhớ về nguồn
Ai thường trông đợi mỏi mòn chẳng quên

Thanh Thanh Khiết

QUÊN

Ai không có giấc ngủ yên
Ai không có được lương duyên sẽ buồn
Ai không còn nhớ làng buôn
Thời không lên được cánh buồm nên quên!

Huy Thanh

KÌA SAO
---*---
Kìa sao em lại ngồi yên
Trước thềm giông gió như điên hứng buồn
Chẳng hay em giận em hờn
Tình xưa ảo ảnh khi còn khi quên.

19/2/2013
Tuyen45 [/COLOR][/SIZE][/FONT][/I][/B]

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-02-2013, 10:03 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/13018026741142527372_574_574-1_zps7fc76960.jpg

Trần Thị Lợi
20-02-2013, 05:38 AM
ĐẾN CÔN SƠN

Đầu xuân Quý Tỵ đến Côn Sơn
Cảm nhận cuộc đời đáng sống hơn
Nguyễn Trãi gương trong luôn tỏa sáng
Bình Ngô đại cáo giữ giang sơn

Trần Thị Lợi

Trần Thị Lợi
20-02-2013, 05:46 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/13018026741142527372_574_574-1_zps7fc76960.jpg


HƯƠNG ĐỜI

Yêu đời được sống giữa tình thương
Mến bạn dâng tràn những vấn vương
Hữu hạn đời người càng quí trọng
Từng giây từng phút cũng lưu hương

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
20-02-2013, 04:14 PM
HƯƠNG ĐỜI

Yêu đời được sống giữa tình thương
Mến bạn dâng tràn những vấn vương
Hữu hạn đời người càng quí trọng
Từng giây từng phút cũng lưu hương

Trần Thị Lợi



https://lh3.googleusercontent.com/-5PdeMtdZp1I/USSQnJWCg5I/AAAAAAAACAg/e0yYpnrBfw0/w512-h521-p-o-k/B%25C3%2594NG%2BH%25E1%25BB%2592NG%2BB%25E1%25BA%2 5A0CH%2BII.jpg




NGUYÊN TIÊU
---*---
Ánh ngọc nguyên tiêu trải bến thương
Sắc vàng gợi cảm dạ tơ vương
Bạn xưa nỗi nhớ lòng khao khát
Người cũ men tình tỏa ngát hương.

20/2/2013
Tuyen45

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-02-2013, 05:34 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/ngoctram3tk4_zps14b25667.jpg

Hoàng Thanh Nam
20-02-2013, 09:27 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/13018026741142527372_574_574-1_zps7fc76960.jpg


Suối ngọc phơi mình trải sóng thương
Thi nhân phóng bút dệt vần vương
Muôn ngàn sợi nhớ gieo tâm tưởng
Mộng buổi tương phùng gặp cố hương!
Hoàng Thanh Nam

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-02-2013, 10:37 PM
Mừng em

Một mùa đào nở đón xuân sang
Hoa lá đua nhau sưởi nắng vàng
Như trăm cô gái ngàn cô gái
Cũng đón xuân về trong phấn hương

Thanh Thanh Khiết

Trần Thị Lợi
21-02-2013, 07:04 AM
Mừng em

Một mùa đào nở đón xuân sang
Hoa lá đua nhau sưởi nắng vàng
Như trăm cô gái ngàn cô gái
Cũng đón xuân về trong phấn hương

Thanh Thanh Khiết



ĐỢI

Người chờ chẳng thấy bóng người sang
Đợi mãi cây xanh úa lá vàng
Đã hẹn mà không về đúng hẹn
Để lòng mong nhớ cứ mênh mang

Trần Thị Lợi

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-02-2013, 08:07 AM
Em khoác lên đời chiếc áo thơ
Trái tim chan chứa vẫn chưa mờ
Tâm hồn ưu ái cùng nhân thế
Gởi sắc ngàn hoa, đóa mộng mơ.
LLH

ĐẸP NIỀM MƠ

Gửi người trong ấy mấy vần thơ
Dẫu có xa xôi vẫn hẹn chờ
Xướng họa bao ngày ôm nỗi nhớ
Cho lòng mãi mãi đẹp niềm mơ .

Mạnh Kỷ
21/02/2013

Nguyệt sáng nguyên tiêu ngày của thơ
Hẹn nhau gặp gỡ chốn ga chờ
Nụ cười rạng rỡ ngời môi thắm
Tay nắm tay rồi vẫn nghĩ mơ

Thanh Thanh Khiết

NGUYỄN VĂN THÁI
21-02-2013, 03:39 PM
Em khoác lên đời chiếc áo thơ
Trái tim chan chứa vẫn chưa mờ
Tâm hồn ưu ái cùng nhân thế
Gởi sắc ngàn hoa, đóa mộng mơ.
LLH

ĐẸP NIỀM MƠ

Gửi người trong ấy mấy vần thơ
Dẫu có xa xôi vẫn hẹn chờ
Xướng họa bao ngày ôm nỗi nhớ
Cho lòng mãi mãi đẹp niềm mơ .

Mạnh Kỷ
21/02/2013

Nguyệt sáng nguyên tiêu ngày của thơ
Hẹn nhau gặp gỡ chốn ga chờ
Nụ cười rạng rỡ ngời môi thắm
Tay nắm tay rồi vẫn nghĩ mơ

Thanh Thanh Khiết





Ước mộng chiều buông rộn sóng thơ
Khơi trong dòng hạ rẽ mây mờ
Lở bồi đã định … phương trời tỏ
Xanh mãi ngàn xanh đến cõi mơ.

Nguyễn Văn Thái
21 - 2 - 2013

Huy Thanh
23-02-2013, 06:45 AM


Ước mộng chiều buông rộn sóng thơ
Khơi trong dòng hạ rẽ mây mờ
Lở bồi đã định … phương trời tỏ
Xanh mãi ngàn xanh đến cõi mơ.

NVT


MỘNG

Nguyên Tiêu hồn mộng dệt bài thơ
Mây trắng lãng du ánh nguyệt mờ
Gió lộng khăn bay trăng sáng tỏ
Chị Hằng tha thướt ngỡ đang mơ

Huy Thanh

Trần Trung Dũng
23-02-2013, 08:39 AM


Ước mộng chiều buông rộn sóng thơ
Khơi trong dòng hạ rẽ mây mờ
Lở bồi đã định … phương trời tỏ
Xanh mãi ngàn xanh đến cõi mơ.

NVT


MỘNG

Nguyên Tiêu hồn mộng dệt bài thơ
Mây trắng lãng du ánh nguyệt mờ
Gió lộng khăn bay trăng sáng tỏ
Chị Hằng tha thướt ngỡ đang mơ

Huy Thanh






Hoàng hôn cố nghĩ mấy vần thơ
Chợt thấy hồ Tây sương phủ mờ
Tìm chữ, ghép vần sao khó thế
Chọn câu, gắn nghĩa mãi là mơ.

Trung Dũng
23-02-2013

thutím
23-02-2013, 10:07 AM
Thơ thẩn

Thơ thẩn vườn xuân một khách thơ
Nguyên Tiêu trăng sáng phủ mây mờ
Cung đàn thánh thót gieo niềm nhớ
Dòng nhạc du dương dệt ước mơ.
thutím

nvhung
24-02-2013, 07:22 AM
Thơ thẩn

Thơ thẩn vườn xuân một khách thơ
Nguyên Tiêu trăng sáng phủ mây mờ
Cung đàn thánh thót gieo niềm nhớ
Dòng nhạc du dương dệt ước mơ.
thutím


THƠ - EM

Vắng Em, tìm mãi chẳng thấy thơ
Mây phủ Nguyên Tiêu bóng trăng mờ
Em đến rồi kìa bông hồng nở
Thơ - Em vần điệu dệt mộng mơ...

Nguyễn Văn Hùng

Trần Trung Dũng
24-02-2013, 08:16 AM
THƠ - EM

Vắng Em, tìm mãi chẳng thấy thơ
Mây phủ Nguyên Tiêu bóng trăng mờ
Em đến rồi kìa bông hồng nở
Thơ - Em vần điệu dệt mộng mơ...

Nguyễn Văn Hùng



Vắng Anh

Vắng anh sao viết khó thành thơ
Trang giấy buồn hiu nét chữ mờ
Ước hẹn ngày nào quên chẳng giữ
Giao kèo gặp gỡ chỉ còn mơ.

Trung Dũng
24-02-2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-02-2013, 11:22 AM


Ước mộng chiều buông rộn sóng thơ
Khơi trong dòng hạ rẽ mây mờ
Lở bồi đã định … phương trời tỏ
Xanh mãi ngàn xanh đến cõi mơ.

Nguyễn Văn Thái
21 - 2 - 2013



Thơ thẩn

Thơ thẩn vườn xuân một khách thơ
Nguyên Tiêu trăng sáng phủ mây mờ
Cung đàn thánh thót gieo niềm nhớ
Dòng nhạc du dương dệt ước mơ.
thutím





Chị Hằng náo nức chở vần thơ
Mang tặng trần gian chốn bụi mờ
Cõi mộng lung linh ngàn sao chiếu
Ngọt ngaò kẻ sỹ nghĩ đang mơ

Tnanh Thanh Khiết
24.2.2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
26-02-2013, 11:14 AM
ĐẸP NIỀM MƠ

Gửi người trong ấy mấy vần thơ
Dẫu có xa xôi vẫn hẹn chờ
Xướng họa bao ngày ôm nỗi nhớ
Cho lòng mãi mãi đẹp niềm mơ .

Mạnh Kỷ
21/02/2013

GỬI MẠNH KỶ

Chúc mừng Mạnh Kỷ đến vườn thơ
Đón bạn về ga, nhớ đợi chờ
Vui lắm, đừng quên duyên hội ngộ
Mấy ai thỏa ước được niềm mơ.

Trần Xuân Sinh
21/02/2013

Tình hữu ái

Mặt mừng tay bắt giữa ngày thơ
Thật thoả niềm vui năm tháng chờ
Thắm thiết trao nhau tình hữu ái
Ra về nghĩ lại tưởng mình mơ

Thanh Thanh Khiết
26.2.2013

Trần Thị Lợi
26-02-2013, 03:34 PM
Tình hữu ái

Mặt mừng tay bắt giữa ngày thơ
Thật thoả niềm vui năm tháng chờ
Thắm thiết trao nhau tình hữu ái
Ra về nghĩ lại tưởng mình mơ

Thanh Thanh Khiết
26.2.2013

LỘNG LẪY

Nguyên Tiêu lộng lẫy sắc màu thơ
Khắp chốn về đây thỏa nguyện chờ
Nắm chặt bàn tay lòng bổi hổi
Ngày dài tháng rộng đẹp niềm mơ

Trần Thị Lợi

Huy Thanh
26-02-2013, 05:06 PM
Tình hữu ái

Mặt mừng tay bắt giữa ngày thơ
Thật thoả niềm vui năm tháng chờ
Thắm thiết trao nhau tình hữu ái
Ra về nghĩ lại tưởng mình mơ

Thanh Thanh Khiết
26.2.2013

LỘNG LẪY

Nguyên Tiêu lộng lẫy sắc màu thơ
Khắp chốn về đây thỏa nguyện chờ
Nắm chặt bàn tay lòng bổi hổi
Ngày dài tháng rộng đẹp niềm mơ

Trần Thị Lợi



THỎA MỘNG

Mạng ảo bao ngày xướng họa thơ
Phụng long tao ngộ bấy nay chờ
Gió đưa cộng hưởng hương Nam Bắc
Bát ngát Nguyên Tiêu thỏa mộng mơ

Huy Thanh

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-02-2013, 11:35 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/IMG_5583_zpsd097ed4a.jpg

NHÌN ẢNH

Nhìn ảnh mà vui Hội chúng mình
Làm thơ để khỏe để anh minh
Gặp nhau niềm nở cười tươi rạng
Để thắm duyên nhau một chữ tình.

Trần Xuân Sinh

Đẹp quá

Đẹp nét - hào hoa - bạn hội mình
Trẻ già - rạng rỡ - tựa bình minh
Câu thơ kết nối - giờ tay bắt
Tựa sóng trào dâng - thắm thiết tình

Thanh Thanh Khiết
27.2.2013

manhky
27-02-2013, 03:34 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/IMG_5583_zpsd097ed4a.jpg

NHÌN ẢNH

Nhìn ảnh mà vui Hội chúng mình
Làm thơ để khỏe để anh minh
Gặp nhau niềm nở cười tươi rạng
Để thắm duyên nhau một chữ tình.

Trần Xuân Sinh

Đẹp quá

Đẹp nét - hào hoa - bạn hội mình
Trẻ già - rạng rỡ - tựa bình minh
Câu thơ kết nối - giờ tay bắt
Tựa sóng trào dâng - thắm thiết tình

Thanh Thanh Khiết
27.2.2013



TÌNH GẮN BÓ

Nhìn nhau bỡ ngỡ bởi ta- mình
Trong sáng hồn nhiên tựa ánh minh
Dẫu chốn Hà thành đông nhộn nhịp
Mà sao gắn bó những thân tình .

Mạnh Kỷ
27/02/2013

tuyen45-ad
27-02-2013, 10:58 PM
THỎA MỘNG

Mạng ảo bao ngày xướng họa thơ
Phụng long tao ngộ bấy nay chờ
Gió đưa cộng hưởng hương Nam Bắc
Bát ngát Nguyên Tiêu thỏa mộng mơ

Huy Thanh


MỜI VỀ PHỦ LẠNG
---*---
Đôi vần xướng họa đẹp hồn thơ
Kinh Bắc Thành Xương vẫn hẹn chờ
Mời muội gắng về thăm phủ lạng
Ngắm dòng Nhật Đức thỏa lòng mơ.

27/2/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
27-02-2013, 11:48 PM
TÌNH GẮN BÓ

Nhìn nhau bỡ ngỡ bởi ta- mình
Trong sáng hồn nhiên tựa ánh minh
Dẫu chốn Hà thành đông nhộn nhịp
Mà sao gắn bó những thân tình .

Mạnh Kỷ
27/02/2013


NGẮM HÌNH
---*---
Ngắm hình vui dạ hội thơ mình
Trí tuệ nâng cao khỏi chứng minh
Đời trẻ thêm ra hồn tỏa sáng
Trong nhau đọng lại nhưỡng ân tình.

27/2/2013
Tuyen45

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-02-2013, 10:18 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/IMG_1511_zps397dc2f8.jpg

http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/IMG_5583_zpsd097ed4a.jpg

Vườn thơ

Vườn thơ Thi Hữu của ta
Mỗi bài như một bông hoa dâng đời
Ngát hương bởi ý muôn người
Lòng chân trao gửi nói lời từ tâm

Thanh Thanh Khiết
28.2.2013

thutím
28-02-2013, 10:38 AM
Vườn thơ

Vườn thơ Thi Hữu của ta
Mỗi bài như một bông hoa dâng đời
Ngát hương bởi ý muôn người
Lòng chân trao gửi nói lời từ tâm (Thanh Thanh khiết)
Đẹp sao trăng sáng đêm rằm
Nguyên Tiêu mở hội mỗi năm lại về
Bạn bè từ tỉnh đến quê
Gặp nhau mừng rỡ ngô nghê...thi đàn (thutím)

Bùi Bắc Hợp
28-02-2013, 11:09 AM
MỜI VỀ PHỦ LẠNG
---*---
Đôi vần xướng họa đẹp hồn thơ
Kinh Bắc Thành Xương vẫn hẹn chờ
Mời muội gắng về thăm phủ lạng
Ngắm dòng Nhật Đức thỏa lòng mơ.


Tuyến 45


Sông Thương Phủ Lạng


Sông Thương Phủ Lạng thật nên thơ


Hãy đến nơi đây thỏa mộng chờ


Tiếng hát liền anh còn đọng mãi


Trong lòng lữ khách một trời mơ


Bùi Bắc Hợp

Huy Thanh
28-02-2013, 08:29 PM
Vườn thơ

Vườn thơ Thi Hữu của ta
Mỗi bài như một bông hoa dâng đời
Ngát hương bởi ý muôn người
Lòng chân trao gửi nói lời từ tâm (Thanh Thanh khiết)
Đẹp sao trăng sáng đêm rằm
Nguyên Tiêu mở hội mỗi năm lại về
Bạn bè từ tỉnh đến quê
Gặp nhau mừng rỡ ngô nghê...thi đàn (thutím)
Diễn Đàn Thi Hữu nồng nàn
Chị Hằng nhìn xuống miên man tơ lòng
Gửi mail xin nhắn đôi dòng
Cho tôi vào hội...phập phòng trông tin (huythanh)

Huy Thanh
28-02-2013, 08:58 PM
Em khoác lên đời chiếc áo thơ
Trái tim chan chứa vẫn chưa mờ
Tâm hồn ưu ái cùng nhân thế
Gởi sắc ngàn hoa, đóa mộng mơ.
LLH

ĐẸP NIỀM MƠ

Gửi người trong ấy mấy vần thơ
Dẫu có xa xôi vẫn hẹn chờ
Xướng họa bao ngày ôm nỗi nhớ
Cho lòng mãi mãi đẹp niềm mơ .

Mạnh Kỷ
21/02/2013

Nguyệt sáng nguyên tiêu ngày của thơ
Hẹn nhau gặp gỡ chốn ga chờ
Nụ cười rạng rỡ ngời môi thắm
Tay nắm tay rồi vẫn nghĩ mơ

Thanh Thanh Khiết

CHẮP CÁNH

Miên man say đắm diễn đàn thơ
Rừng thẳm núi xa vẫn đợi chờ
Thi hữu hai mùa vui xướng họa
Ý vần chắp cánh vạn lời mơ

Huy Thanh

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-03-2013, 08:20 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/13018028461460413659_574_574-1_zpsb6006be8.jpg

Sao Hôm
01-03-2013, 11:08 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/13018028461460413659_574_574-1_zpsb6006be8.jpg



Ẩn mình - yên bão tố
Đời nhàm chán, nhạt say
Còn đâu cơn lốc đó !
Phũ phàng cuốn hồn bay !

Sao Hôm

thutím
01-03-2013, 12:08 PM
Ẩn mình - yên bão tố
Đời nhàm chán, nhạt say
Còn đâu cơn lốc đó !
Phũ phàng cuốn hồn bay !(Sao Hôm)
Chiều nay ngồi nhớ ai
Thao thức bao canh dài
Ngô nghê đôi dòng chữ
Nỗi buồn riêng "ai" hay!(thutím)

tuyen45-ad
01-03-2013, 05:37 PM
TIẾC RẰNG
---*---
Tiếc rằng tình tựa bèo trôi
Tiếc rằng nắng gió chôn vùi đào hoa
Tiếc rằng phận gái bôn ba
Tiếc rằng má phấn trót sa bể tình.

28/2/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
01-03-2013, 07:06 PM
MỜI VỀ PHỦ LẠNG
---*---
Đôi vần xướng họa đẹp hồn thơ
Kinh Bắc Thành Xương vẫn hẹn chờ
Mời muội gắng về thăm phủ lạng
Ngắm dòng Nhật Đức thỏa lòng mơ.


Tuyen45


Sông Thương Phủ Lạng


Sông Thương Phủ Lạng thật nên thơ


Hãy đến nơi đây thỏa mộng chờ


Tiếng hát liền anh còn đọng mãi


Trong lòng lữ khách một trời mơ


Bùi Bắc Hợp


BẾN CHỜ VẪN ĐỢI
---*---
Thành cổ Xương Giang đẹp tứ thơ
Chia Ly bến đợi vẫn mong chờ
Nham Biền Suối Tóp mời người tới
Chốn tổ Vĩnh Nghiêm tưởng giấc mơ.

28/2/2013
Tuyen45

Huy Thanh
01-03-2013, 07:16 PM
TIẾC RẰNG
---*---
Tiếc rằng tình tựa bèo trôi
Tiếc rằng nắng gió chôn vui đào hoa
Tiếc rằng phận gái bôn ba
Tiếc rằng má phấn trót sa bể tình.

28/2/2013
Tuyen45



TIẾC CHO

Tiếc cho đóa lục bình trôi
Tiếc cho cánh nhạn xa rồi hương hoa
Tiếc cho bể nổi phong ba
Tiếc cho trinh nữ lệ sa sóng tình

Huy Thanh

Huy Thanh
01-03-2013, 08:06 PM
Ẩn mình - yên bão tố
Đời nhàm chán, nhạt say
Còn đâu cơn lốc đó !
Phũ phàng cuốn hồn bay !(Sao Hôm)
Chiều nay ngồi nhớ ai
Thao thức bao canh dài
Ngô nghê đôi dòng chữ
Nỗi buồn riêng "ai" hay!(thutím)
Nhớ ai suốt tháng ngày
Mỏi mòn hạt nắng phai
Vài dòng thơ gửi gió
Nắng chiều cánh nhạn bay (huythanh)

tuyen45-ad
01-03-2013, 10:14 PM
TIẾC RẰNG
---*---
Tiếc rằng tình tựa bèo trôi
Tiếc rằng nắng gió chôn vùi đào hoa
Tiếc rằng phận gái bôn ba
Tiếc rằng má phấn trót sa bể tình.

28/2/2013
Tuyen45

TIẾC CHO

Tiếc cho đóa lục bình trôi
Tiếc cho cánh nhạn xa rồi hương hoa
Tiếc cho bể nổi phong ba
Tiếc cho trinh nữ lệ sa sóng tình

Huy Thanh


TÌNH EM
---*---
Tình em thác cuốn chẳng trôi
Tình anh sóng gió cây đời nở hoa
Tình em đâu thể chia ba
Tình anh bể khổ chẳng sa bạc tình.

1/3/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
01-03-2013, 11:29 PM
TIẾC CHI

Tiếc chi đời vẫn mãi trôi !
Tiếc chi đêm tối, bồi hồi thương hoa
Tiếc chi khoảnh khắc âm ba
Tiếc chi son trẻ, cứ ngân nga chữ tình !
LLH
hihi, cũng tiếc một tí cho vui, nhưng già thì cũng ngân nga chữ tình được mà. hihi


TIẾC THỜI...

Tiếc thời gian mãi thẳng trôi
Tiếc thời mơ mộng đứng ngồi đợi hoa
Tiếc thời dạy dỗ của ba
Tiếc thời cấp sách men sa...sóng tình

Huy Thanh


TIẾC
---*---
Tiếc thời phí bỏ xuân trôi
Tiếc thời trai trẻ chỉ ngồi ngắm hoa
Tiếc thời học nhóm ba ba
Tiếc thời tuổi ngọc chớm sa men tình.

1/3/2013
Tuyen45

HÀN VI
01-03-2013, 11:51 PM
TIẾC
---*---
Tiếc thời phí bỏ xuân trôi
Tiếc thời trai trẻ chỉ ngồi ngắm hoa
Tiếc thời học nhóm ba ba
Tiếc thời tuổi ngọc chớm sa men tình.

1/3/2013
Tuyen45


Tiếc thương ... ngày tháng buồn trôi
Tiếc thương ... mùa nhớ lạc loài hương hoa
Tiếc thương ... đời nổi phong ba
Tiếc thương ... giấc mộng xưa xa vần tình.

(Tiểu bối chỉ nhí nhố cho vui thơ, có gì lỗi thơ, lỗi chữ, lỗi vần, lỗi luật ... xin lượng thứ ạ !)

Huy Thanh
03-03-2013, 10:13 AM
MỘT GÓC QUÊ NHÀ

Tân An xinh đẹp phú cường
Bờ kè xây dựng phố phường vui ghê
Quê nhà đổi mới thấy mê
Lúc đi thị xã khi về "Xi-ty"

Huy Thanh

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-03-2013, 10:53 AM
Nguyên văn bởi Trần Trung Dũng




Tuổi Già

Đông sang lạnh lẽo chỉ mình ta
Nhấp chén rượu say thấy quá già
Đã hết thật rồi thời tuổi trẻ
Còn đâu sương gió vẫn xông pha.

Trung Dũng
05-3-2013




Hỏi

Bạn hỡi ! sao lòng buồn quá ta
Vô tư mà sống ngại chi già
Có thơ có bạn hồn tươi trẻ
Thơm ngát hương đời muôn sắc pha

Thanh Thanh Khiết
6.3.2913

Huy Thanh
06-03-2013, 09:37 PM
Nguyên văn bởi Trần Trung Dũng




Tuổi Già

Đông sang lạnh lẽo chỉ mình ta
Nhấp chén rượu say thấy quá già
Đã hết thật rồi thời tuổi trẻ
Còn đâu sương gió vẫn xông pha.

Trung Dũng
05-3-2013




Hỏi

Bạn hỡi ! sao lòng buồn quá ta
Vô tư mà sống ngại chi già
Có thơ có bạn hồn tươi trẻ
Thơm ngát hương đời muôn sắc pha

Thanh Thanh Khiết
6.3.2913


RƯỢU PHA

Đãi bạn bia tươi quý chúng ta
Hai ly chóng mặt chắc do già
Xuân rồi một kết còn chưa thấm
Nguyên chất hay là rượu đế pha

Huy Thanh

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-03-2013, 04:35 AM
Vườn xuân

Vườn xuân ríu rít tiếng chim ca
Nụ thắm cành xanh hương ngát hoa
Hương đêm thấp thoáng trên màu biêc
Nắng thả vàng rơi ánh sáng loà

Thanh Thanh Khiết

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-03-2013, 04:53 AM
Có phải ?

Long lanh sương đọng buổi ban mai
Nét vẽ còn in những dấu hài
Có phải người xưa nương bóng nguyệt
Xuân về tìm lại một mùa say

Thanh Thanh Khiết

Hà Đức Cơ
08-03-2013, 05:11 AM
ƠN MẸ

Khi còn có mẹ chở che con
Cuộc sống luôn luôn được vẹn tròn
Tạc dạ ghi lòng ơn đức mẹ
Tôn thờ nguyện giữ tấm lòng son

Hà Đức Cơ

thutím
08-03-2013, 05:24 AM
Có phải ?

Long lanh sương đọng buổi ban mai
Nét vẽ còn in những dấu hài
Có phải người xưa nương bóng nguyệt
Xuân về tìm lại một mùa say

Thanh Thanh Khiết


Mai

Lang thang một bóng cạnh rừng mai
Cô gái khoan thai nhẹ gót hài
Nâng cánh hoa vàng nhìn đắm đuối
Vin cành cây xám ngó mê say

Huy Thanh
08-03-2013, 09:08 AM
Có phải ?

Long lanh sương đọng buổi ban mai
Nét vẽ còn in những dấu hài
Có phải người xưa nương bóng nguyệt
Xuân về tìm lại một mùa say

Thanh Thanh Khiết


Mai

Lang thang một bóng cạnh rừng mai
Cô gái khoan thai nhẹ gót hài
Nâng cánh hoa vàng nhìn đắm đuối
Vin cành cây xám ngó mê say



LẠC HÀI

Trường Sa em gửi mấy cành mai
Bãi biển dạo chơi lạc chiếc hài
Sóng vỗ hay anh đem cất giấu
Đêm về thao thức ngắm nồng say

Huy Thanh

Huy Thanh
08-03-2013, 09:49 AM
Vườn xuân

Vườn xuân ríu rít tiếng chim ca
Nụ thắm cành xanh hương ngát hoa
Hương đêm thấp thoáng trên màu biêc
Nắng thả vàng rơi ánh sáng loà

Thanh Thanh Khiết


HOA XUÂN

Réo rắt đàn ai thánh thót ca
Mai đào cúc huệ ngát hương hoa
Đồi thông gió lộng vờn mây nhạt
Đầu ngọn dương quang chiếu sáng lòa

Huy Thanh

Huy Thanh
08-03-2013, 03:44 PM
Có phải ?

Long lanh sương đọng buổi ban mai
Nét vẽ còn in những dấu hài
Có phải người xưa nương bóng nguyệt
Xuân về tìm lại một mùa say

Thanh Thanh Khiết


Mai

Lang thang một bóng cạnh rừng mai
Cô gái khoan thai nhẹ gót hài
Nâng cánh hoa vàng nhìn đắm đuối
Vin cành cây xám ngó mê say

thutím


Mưa Nắng Bất Ngờ

Ngỡ vui ngắm nắng sớm ban mai
Thưởng thức trà thơm nhạc tấu hài
Ai biết chợt mưa buồn héo hắt
Quên trà mượn rượu tạo men say.

Trung Dũng
08-3-2013


BI & HÀI

Xuân cắm hoa đào thay sắc mai
Cuộc đời sân khấu vở bi hài
Rượu trà hồi ức thời du lãng
Tuổi trẻ thường mơ mộng đắm say

Huy Thanh

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-03-2013, 12:27 PM
Mơ gặp

Chưa được gặp nhau lấy một lần
Qua trang thơ mạng lại thêm thân
Uớc mong có lúc vui sum họp
Dẫu có xa xôi mãi mãi gần!

Lê Thanh Sơn

Tình Bằng Hữu

Dẫu chẳng gặp nhau dù một lần
Tình thơ xao xuyến thấy thêm thân
Nồng nàn câu chữ lời tha thiết
Ấm áp ngôn từ xa hóa gần.

Trung Dũng
10-3-2013

Tri kỷ

Qua bao tâm sự thấy như gần
Xướng hoạ trao lời xa vẫn thân
Hồn thơ cầu nối tình tri kỷ
Diện kiến dù cho mới một lần

Thanh Thanh Khiết
10.3.2013

Huy Thanh
10-03-2013, 04:08 PM
Mơ gặp

Chưa được gặp nhau lấy một lần
Qua trang thơ mạng lại thêm thân
Uớc mong có lúc vui sum họp
Dẫu có xa xôi mãi mãi gần!

Lê Thanh Sơn

Tình Bằng Hữu

Dẫu chẳng gặp nhau dù một lần
Tình thơ xao xuyến thấy thêm thân
Nồng nàn câu chữ lời tha thiết
Ấm áp ngôn từ xa hóa gần.

Trung Dũng
10-3-2013

Tri kỷ

Qua bao tâm sự thấy như gần
Xướng hoạ trao lời xa vẫn thân
Hồn thơ cầu nối tình tri kỷ
Diện kiến dù cho mới một lần

Thanh Thanh Khiết
10.3.2013


CHIỀU BUÔNG

Nghe tiếng đàn ai mới một lần
Trông người ngẫm lại thấy thương thân
Cung sầu ai oán lời than thở
Bóng tối chiều buông tiến đến gần

Huy Thanh

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-03-2013, 06:44 PM
Nguyên văn bởi manhky

SÂN CHƠI TAO NHÃ


Sân chơi tao nhã rộn thi ca
Đường luật ngàn năm mãi đậm đà
Nghiên bút khơi nguồn hồn sáng lạn
Xây đời mộng ươc đẹp lòng ta .

Mạnh Kỷ
09/03/2013

VƯỜN THƠ

Tụ hợp nhau cùng cất tiếng ca
Tình say không rượu gió la đà
Mỗi người là một bông hoa quý
Ngào ngạt thi đàn vui quá ta !

Thanh Thanh Khiết

Kiều Thành
11-03-2013, 06:56 PM
Nguyên văn bởi manhky

SÂN CHƠI TAO NHÃ


Sân chơi tao nhã rộn thi ca
Đường luật ngàn năm mãi đậm đà
Nghiên bút khơi nguồn hồn sáng lạn
Xây đời mộng ươc đẹp lòng ta .

Mạnh Kỷ
09/03/2013

VƯỜN THƠ

Tụ hợp nhau cùng cất tiếng ca
Tình say không rượu gió la đà
Mỗi người là một bông hoa quý
Ngào ngạt thi đàn vui quá ta !

Thanh Thanh Khiết

XIN GÓP LỜI
Xin vào xướng hoạ góp lời ca
Sẵn bút đề thơ tứ thuận đà
Gió mát hoa vờn trăng sáng toả
Thắm tình tri kỷ bạn cùng ta!
KT

Huy Thanh
11-03-2013, 07:41 PM
SÂN CHƠI TAO NHÃ

Sân chơi tao nhã rộn thi ca
Đường luật ngàn năm mãi đậm đà
Nghiên bút khơi nguồn hồn sáng lạn
Xây đời mộng ước đẹp lòng ta .

Mạnh Kỷ
09/03/2013


VƯỜN THƠ

Tụ hợp nhau cùng cất tiếng ca
Tình say không rượu gió la đà
Mỗi người là một bông hoa quý
Ngào ngạt thi đàn vui quá ta !

Thanh Thanh Khiết


XIN GÓP LỜI
Xin vào xướng họa góp lời ca
Sẵn bút đề thơ tứ thuận đà
Gió mát hoa vờn trăng sáng tỏa
Thắm tình thi kỷ bạn cùng ta!
KT




Diễn Đàn Nam Bắc xướng hòa ca
Sinh nhật vừa qua đã tạo đà
Thiên lý hai miền vui hội ngộ
Tao phùng thi hữu giấc mơ ta

Huy Thanh

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-03-2013, 09:48 PM
KT XIN GÓP LỜI

Xin vào xướng họa góp lời ca
Sẵn bút đề thơ tứ thuận đà
Gió mát hoa vờn trăng sáng tỏa
Thắm tình thi kỷ bạn cùng ta!

KT


Đón bạn

Vui mừng đón bạn nâng đàn ca
Mộng sẽ trao thơ bút được đà
Xướng hoạ vần gieo ngời ý sáng
Đẹp lòng tri kỷ - ấm hồn ta

Thanh Thanh Khiết

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-03-2013, 07:55 PM
Ước lệ

Nửa đời đứng ăn mày
Nơi cửa đền vệ nữ
Ước lệ ra trấn giữ
Tim khóc trong heo may

Thanh Thanh Khiết
1.3.2013

Huy Thanh
12-03-2013, 08:19 PM
KT XIN GÓP LỜI

Xin vào xướng họa góp lời ca
Sẵn bút đề thơ tứ thuận đà
Gió mát hoa vờn trăng sáng tỏa
Thắm tình thi kỷ bạn cùng ta!

KT


Đón bạn

Vui mừng đón bạn nâng đàn ca
Mộng sẽ trao thơ bút được đà
Xướng hoạ vần gieo ngời ý sáng
Đẹp lòng tri kỷ - ấm hồn ta

Thanh Thanh Khiết



NGUYỆT CA

Ngây ngất hương đời khúc nguyệt ca
Đung đưa nhành liễu gió la đà
Đậm tình thi hữu mừng sinh nhật
Thắm thiết Diễn Đàn của chúng ta

Huy Thanh

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-03-2013, 08:22 PM
Duyên thơ

Nào đã gặp đâu dẫu nửa lần
Mà lòng xao xuyến ngỡ từng thân
Lời thơ, câu chữ luôn trìu mến
Tao ngộ duyên ơi! mau xích gần.

Sao Hôm

Hồi Hộp

Vẫn biết rằng chưa được nửa lần
Nhưng sao háo hức giống người thân
Chỉ nhìn ánh mắt là như thấy
Hình dáng ai đang đứng rất gần.

Trung Dũng
12-3-2013

Trách Sao

Hẹn ước nhưng Sao cứ khất lần
Trách người dụng chữ gọi tình thân
Hồn còn bay bổng nơi cung quảng
Chỉ mộng với mơ – đâu muốn gần

Thanh Thanh Khiết

Huy Thanh
12-03-2013, 09:48 PM
Duyên thơ

Nào đã gặp đâu dẫu nửa lần
Mà lòng xao xuyến ngỡ từng thân
Lời thơ, câu chữ luôn trìu mến
Tao ngộ duyên ơi! mau xích gần.

Sao Hôm

Hồi Hộp

Vẫn biết rằng chưa được nửa lần
Nhưng sao háo hức giống người thân
Chỉ nhìn ánh mắt là như thấy
Hình dáng ai đang đứng rất gần.

Trung Dũng
12-3-2013

Trách Sao

Hẹn ước nhưng Sao cứ khất lần
Trách người dụng chữ gọi tình thân
Hồn còn bay bổng nơi cung quảng
Chỉ mộng với mơ – đâu muốn gần

Thanh Thanh Khiết




LUÔN GẦN

Diễn Đàn sinh nhật đã hai lần
Thi hữu Bắc Nam ước mãi thân
Cởi mở giao lưu tình thắm thiết
Xa xôi ngàn dặm vẫn luôn gần

Huy Thanh

thutím
13-03-2013, 04:13 AM
[
CÒN XA

Dẫu đến thăm em đã mấy lần
Nhưng sao anh vẫn thấy chưa thân
Hình như một lối xa thăm thẳm
Chắc tại hai nhà không sát gần
hihihi...

Trần Trung Dũng
13-03-2013, 09:23 AM
Duyên thơ

Nào đã gặp đâu dẫu nửa lần
Mà lòng xao xuyến ngỡ từng thân
Lời thơ, câu chữ luôn trìu mến
Tao ngộ duyên ơi! mau xích gần.

Sao Hôm

Hồi Hộp

Vẫn biết rằng chưa được nửa lần
Nhưng sao háo hức giống người thân
Chỉ nhìn ánh mắt là như thấy
Hình dáng ai đang đứng rất gần.

Trung Dũng
12-3-2013

Trách Sao

Hẹn ước nhưng Sao cứ khất lần
Trách người dụng chữ gọi tình thân
Hồn còn bay bổng nơi cung quảng
Chỉ mộng với mơ – đâu muốn gần

Thanh Thanh Khiết





Khờ Dại

Quá dại cho nên lỡ mấy lần
Hẹn rồi vuột mất giờ than thân
Giận mình gần lão sao còn ngốc
Chẳng trách người ta hết muốn gần. hì hì

Trung Dũng
13-3-2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-03-2013, 08:26 AM
BẾN QUÊ

Thuyền tình cập bến nước xanh trong
Gác ngọn sào lên mạn thỏa lòng
Gió thoảng đưa hương đồng lúa chín
Mây in lấp lánh giữa dòng sông

Trần Thị Lợi



Nguyệt sáng pha màu con nước trong
Thi nhân ngắm cảnh mộng khơi lòng
Mơ mang ánh bạc trao người đẹp
Đợi phút tương phùng nơi bến sông

Thanh Thanh Khiết
17.3.2013

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-03-2013, 09:41 AM
BẾN QUÊ

Thuyền tình cập bến nước xanh trong
Gác ngọn sào lên mạn thỏa lòng
Gió thoảng đưa hương đồng lúa chín
Mây in lấp lánh giữa dòng sông

Trần Thị Lợi



Nguyệt sáng pha màu con nước trong
Thi nhân ngắm cảnh mộng khơi lòng
Mơ mang ánh bạc trao người đẹp
Đợi phút tương phùng nơi bến sông

Thanh Thanh Khiết
17.3.2013


THỰC

Tâm anh như nước thực ngần trong
Ai nỡ đắng cay mới cực lòng
Sừng sững giữa trời vươn thẳng tắp
Sánh cùng trời đất với non sông!

KIỀN ĐỨC - 16/03/13

Tran Xuan Sinh
16-03-2013, 10:58 AM
THỰC



Tâm anh như nước thực ngần trong
Ai nỡ đắng cay mới cực lòng
Sừng sững giữa trời vươn thẳng tắp
Sánh cùng trời đất với non sông!



KIỀN ĐỨC - 16/03/13



ẢO

Ảo mộng làm gì sạch với trong
Chờ mong nơi ấy để đau lòng
Cuộc đời giản dị đầy chân thực
Ngàn vạn suối về đổ tới sông.

Trần Xuân Sinh
16/03/2013

Trần Thị Lợi
16-03-2013, 12:25 PM
BẾN QUÊ

Thuyền tình cập bến nước xanh trong
Gác ngọn sào lên mạn thỏa lòng
Gió thoảng đưa hương đồng lúa chín
Mây in lấp lánh giữa dòng sông

Trần Thị Lợi



Nguyệt sáng pha màu con nước trong
Thi nhân ngắm cảnh mộng khơi lòng
Mơ mang ánh bạc trao người đẹp
Đợi phút tương phùng nơi bến sông

Thanh Thanh Khiết
17.3.2013


MỘNG

Ánh mắt em nhìn tươi sáng trong
Trao anh ước nguyện ngẩn ngơ lòng
Mơ màng được nụ hôn nồng ấm
Tỉnh mộng ngồi nhìn nước đỏ sông

Trần Thị Lợi

Hà Đức Cơ
16-03-2013, 04:35 PM
ẢO

Ảo mộng làm gì sạch với trong
Chờ mong nơi ấy để đau lòng
Cuộc đời giản dị đầy chân thực
Ngàn vạn suối về đổ tới sông.

Trần Xuân Sinh
16/03/2013



THỰC


Thực từ mộng ảo vẫn còn trong
Thực sự nào ai hiểu hết lòng
Thực tế đôi khi không thể tưởng
Thực tình có lúc lỡ trôi sông

Hà Đức Cơ

Huy Thanh
16-03-2013, 09:08 PM
BẾN QUÊ

Thuyền tình cập bến nước xanh trong
Gác ngọn sào lên mạn thỏa lòng
Gió thoảng đưa hương đồng lúa chín
Mây in lấp lánh giữa dòng sông

Trần Thị Lợi



Nguyệt sáng pha màu con nước trong
Thi nhân ngắm cảnh mộng khơi lòng
Mơ mang ánh bạc trao người đẹp
Đợi phút tương phùng nơi bến sông

Thanh Thanh Khiết
17.3.2013


TẮM SÔNG

Bằng nhau hai góc so le trong
Anh dấu bóng em tận đáy lòng
Chung bến cùng thuyền du nguyệt điện
Ta nàng tắm nước một dòng sông

Huy Thanh

quanlenh
18-03-2013, 09:09 AM
NGÀN NĂM KHÍ PHÁCH VIỆT

"Nam quốc sơn hà ..." khảng khái ghi
Giang sơn Đại Việt thế uy nghi
Ngàn năm lời Hịch truyền sông núi
Vang vọng muôn đời áng Sử thi.

Trần Trung Dũng
18-03-2013, 09:42 AM


Nguyệt sáng pha màu con nước trong
Thi nhân ngắm cảnh mộng khơi lòng
Mơ mang ánh bạc trao người đẹp
Đợi phút tương phùng nơi bến sông

Thanh Thanh Khiết
17.3.2013



Mộng

Trời cao thăm thẳm nước xanh trong
Được bước bên em thật ấm lòng
Rạng rỡ môi cười sao thắm thiết
Mênh mông ánh mắt sáng dòng sông.

Trung Dũng
18-3-2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-03-2013, 10:56 AM
Mộng

Trời cao thăm thẳm nước xanh trong
Được bước bên em thật ấm lòng
Rạng rỡ môi cười sao thắm thiết
Mênh mông ánh mắt sáng dòng sông.

Trung Dũng
18-3-2013




Hợp sức

Đêm rằm rạng rỡ trước trăng trong
Chỉ thắm thêu mơ đã đẹp lòng
Hợp sức thi nhân cùng tố nữ
Đưa thuyền chở mộng lướt trên sông

Thanh Thanh Khiết
18.3.2013

Kiều Thành
18-03-2013, 11:28 AM
Hợp sức

Đêm rằm rạng rỡ trước trăng trong
Chỉ thắm thêu mơ đã đẹp lòng
Hợp sức thi nhân cùng tố nữ
Đưa thuyền chở mộng lướt trên sông

Thanh Thanh Khiết
18.3.2013




SÓNG TÌNH
Ban đầu chưa hiểu ẩn tình trong
Ánh mắt trao nhau cũng thoả lòng
Mới chạm bàn tay đà nổi sóng
Triều dâng cuồn cuộn tựa dòng sông.
KT(18/3/13).

Huy Thanh
18-03-2013, 07:37 PM
SÓNG TÌNH
Ban đầu chưa hiểu ẩn tình trong
Ánh mắt trao nhau cũng thoả lòng
Mới chạm bàn tay đà nổi sóng
Triều dâng cuồn cuộn tựa dòng sông.
KT(18/3/13).


SÓNG BẠC

Bắc Đẩu đêm khuya sáng rực trong
Soi đường dẫn lối thấy an lòng
Thuyền ai lờ lững buông tay lái
Sóng bạc lung linh khắp mặt sông

Huy Thanh

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-03-2013, 10:22 PM
KHÔNG QUÊN

Làm sao quên được người đây
Vì tôi người đến chốn này từ xưa
Mặc dù trời nắng hay mưa
Người ga lăng để luôn vừa lòng tôi

Trần Thị Lợi

Đợi

Vườn thơ ta đợi mình đây
Mà điều ao ước chuyện này từ xưa
Người dù có quản gió mưa
Nhiệt tính mong mỏi có thừa trong tôi

Thanh Thanh Khiết
18.3.2013

nvhung
19-03-2013, 07:26 AM
KHÔNG QUÊN

Làm sao quên được người đây
Vì tôi người đến chốn này từ xưa
Mặc dù trời nắng hay mưa
Người ga lăng để luôn vừa lòng tôi

Trần Thị Lợi

Đợi

Vườn thơ ta đợi mình đây
Mà điều ao ước chuyện này từ xưa
Người dù có quản gió mưa
Nhiệt tính mong mỏi có thừa trong tôi

Thanh Thanh Khiết
18.3.2013




NƠI ĐÂY


Quên làm sao được nơi đây
Một miền ký ức của ngày xa xưa
Cái đêm trăng gió, mây mưa...
Tại Em...Em lại đổ thừa tại Tôi

Nguyễn Văn Hùng

Trần Thị Lợi
19-03-2013, 07:58 AM
KHÔNG QUÊN

Làm sao quên được người đây
Vì tôi người đến chốn này từ xưa
Mặc dù trời nắng hay mưa
Người ga lăng để luôn vừa lòng tôi

Trần Thị Lợi

Đợi

Vườn thơ ta đợi mình đây
Mà điều ao ước chuyện này từ xưa
Người dù có quản gió mưa
Nhiệt tính mong mỏi có thừa trong tôi

Thanh Thanh Khiết
18.3.2013




ĐÂU HƠN


Còn đâu hơn được nơi đây
Bạn bè thắm thiết sum vầy từ xưa
Sẻ chia lúc nắng khi mưa
Thương tre quê bạn mến dừa quê tôi

Trần Thị Lợi

Trần Trung Dũng
19-03-2013, 09:18 AM
Hợp sức

Đêm rằm rạng rỡ trước trăng trong
Chỉ thắm thêu mơ đã đẹp lòng
Hợp sức thi nhân cùng tố nữ
Đưa thuyền chở mộng lướt trên sông

Thanh Thanh Khiết
18.3.2013







Cùng Nhau

Kề vai em nhé ngắm trăng trong
Đã hẹn từ lâu khắc khoải lòng
Đừng nữa cho nhau buồn trống vắng
Với em anh đã hóa dòng sông.

Trung dũng
19-3-2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-03-2013, 10:00 AM
Ngắm trăng

gió lộng cây vờn chẳng hề vui
Lại nữa vi vu gió ngậm ngùi
Sương xuống lạnh dần vương mái tóc
Sao rơi như thấy bóng em tôi.

Trung Dũng
19-3-2013

Hỏi có vui ?

Gió lặng mây hờn chà xát tôi
Bao năm - ruột héo – dạ bùi ngùi
Thuyền đi sóng đẩy quên bờ hẹn
Ảo vọng miền xa hỏi có vui

Thanh Thanh Khiết
19.3.2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-03-2013, 10:29 AM
ĐÊM BUỒN



Man mác đêm nay ánh nguyệt mờ
Sương rơi tí tách ngỡ hồn mơ
Gio rung khóm trúc buồn nghiêng ngả
Sóng gọi lao xao vỗ bến bờ .

Mạnh Kỷ
19/03/2013

Nguyệt lặng

Nguyệt lặng buồn ơi ! sao để mờ
Chỉ còn sương giáng ủ miềm mơ
Dòng thương đứng lặng quên lời hẹn
Sóng hết xôn xao đến vỗ bờ

Thanh Thanh Khiết
20.3.2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-03-2013, 10:09 PM
Lục - Bát

Xanh tươi dòng lục là anh
Em hồng câu bát trên cành duyên tơ
Không anh em chẳng là thơ
Không em anh thiếu mộng mơ ngọt ngào


Thanh Thanh Khiết

thutím
22-03-2013, 02:53 AM
Xanh tươi dòng lục là anh
Em hồng câu bát trên cành duyên tơ
Không anh em chẳng là thơ
Không em anh thiếu mộng mơ ngọt ngào

Thanh Thanh Khiết

Gió xua bóng nước lao xao
Trời cao cánh nhạn vẫy chào bình minh
Bên anh hát khúc nhạc tình
Bài thơ thắm đượm chuyện mình có nhau
thutím

Huy Thanh
22-03-2013, 09:47 AM
Xanh tươi dòng lục là anh
Em hồng câu bát trên cành duyên tơ
Không anh em chẳng là thơ
Không em anh thiếu mộng mơ ngọt ngào

Thanh Thanh Khiết

Gió xua bóng nước lao xao
Trời cao cánh nhạn vẫy chào bình minh
Bên anh hát khúc nhạc tình
Bài thơ thắm đượm chuyện mình có nhau
thutím

Nụ hôn đầu em đã trao
Cuối năm ngày tốt trầu cau nha chàng
Hai họ ra mắt xóm làng
Ngay tuần trăng mật bồng nàng du Xuân

Huy Thanh

NGUYỄN VĂN THÁI
22-03-2013, 10:33 AM
Lưu bút

Tháng ngày cùng bạn họa vần thơ
Mưa gió không ngơi ngập bến bờ
Lưu bút lời thơ nghe thắm thiết
Đời vui thanh thản nối vần mơ

Lê Thanh Sơn

Bờ mơ

Hẹn ước một chiều ghé quán thơ
Dòng vui trao gửi giữa hai bờ
Khát khao dệt mộng từ xưa đã …
Như nguyệt đêm tròn chẳng phải mơ

Thanh Thanh Khiết
29.10.2012


ĐỒNG ẨM

Nậm rượu hồng nhi thêm túi thơ
Tương phùng đồng ẩm dưới trăng mờ
Tràng Tiền mấy nhịp ta bao chén
Thiên Mụ chuông chùa ngỡ mộng mơ

HUY THANH
29-10-2012


HƯƠNG BÚT

Hương bút chiều ươm biếc nhụy thơ
Lung linh - khát vọng đến vô bờ
Còn lại hoàng hôn xanh sắc nắng
Mượn hồn thi sĩ thỏa tình mơ.

Nguyễn Văn Thái
22 - 3 - 2013

Huy Thanh
22-03-2013, 08:23 PM
HƯƠNG BÚT

Hương bút chiều ươm biếc nhụy thơ
Lung linh - khát vọng đến vô bờ
Còn lại hoàng hôn xanh sắc nắng
Mượn hồn thi sĩ thỏa tình mơ.

Nguyễn Văn Thái
22 - 3 - 2013


NGUYỆT THỰC

Đêm nay nguyệt thực trải hồn thơ
Chú Cuội thả thuyền trôi cập bờ
Thỏ ngọc lên cây nhìn quái vật
Trăng ngà lóe sáng ngỡ trong mơ

Huy Thanh

Trần Thị Lợi
25-03-2013, 08:30 AM
MẮC VẠ

Đôi khi cảm thấy lực đang tàn
Giấc mộng chưa thành đã sớm tan
Dạ thẳng lòng ngay thì mắc vạ
Luồn ngang lách dọc lại vô can

Trần Thị Lợi

Trần Trung Dũng
25-03-2013, 08:39 AM
Lục - Bát

Xanh tươi dòng lục là anh
Em hồng câu bát trên cành duyên tơ
Không anh em chẳng là thơ
Không em anh thiếu mộng mơ ngọt ngào


Thanh Thanh Khiết



Giá Như

Giá như người ấy là anh
Với em gặp gỡ kết thành duyên tơ
Không những mình chỉ vần thơ
Mà còn xây đắp giấc mơ cuộc đời.

Trung Dũng
25-3-2013

Trần Trung Dũng
25-03-2013, 08:56 AM
MẮC VẠ

Đôi khi cảm thấy lực đang tàn
Giấc mộng chưa thành đã sớm tan
Dạ thẳng lòng ngay thì mắc vạ
Luồn ngang lách dọc lại vô can

Trần Thị Lợi



Buồn Đời

Tuổi chớm năm mươi sức đã tàn
Công danh chưa toại vội vàng tan
Chỉ quân tham nhũng gây nghèo đói
Bòn rút của công ai dám can.

Trung Dũng
25-3-2013

Huy Thanh
25-03-2013, 09:54 AM
Lục - Bát

Xanh tươi dòng lục là anh
Em hồng câu bát trên cành duyên tơ
Không anh em chẳng là thơ
Không em anh thiếu mộng mơ ngọt ngào


Thanh Thanh Khiết



Giá Như

Giá như người ấy là anh
Với em gặp gỡ kết thành duyên tơ
Không những mình chỉ vần thơ
Mà còn xây đắp giấc mơ cuộc đời.

Trung Dũng
25-3-2013





DUYÊN TƠ

Tim em chỉ đợi mình anh
Duyên dày kết chặc mộng thành tằm tơ
Lưng đồi hai đứa dệt thơ
Ngày lo cuộc sống đêm mơ suốt đời

Huy Thanh

Huy Thanh
25-03-2013, 07:51 PM
MẮC VẠ

Đôi khi cảm thấy lực đang tàn
Giấc mộng chưa thành đã sớm tan
Dạ thẳng lòng ngay thì mắc vạ
Luồn ngang lách dọc lại vô can

Trần Thị Lợi


Buồn Đời

Tuổi chớm năm mươi sức đã tàn
Công danh chưa toại vội vàng tan
Chỉ quân tham nhũng gây nghèo đói
Bòn rút của công ai dám can.

Trung Dũng
25-3-2013


XUÂN TÀN

Lai hy thất thập sức xuân tàn
Tuổi trẻ phong lưu danh lợi tan
Nâng chén rượu ngà say lúy túy
Vợ con đứng ngó chẳng ai can

Huy Thanh

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-03-2013, 08:29 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/3974248451_2fb619c683_zps2dbebf53.jpg

Tran Xuan Sinh
26-03-2013, 06:32 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/3974248451_2fb619c683_zps2dbebf53.jpg


TÌNH TRONG MỘNG

Sương đọng trên cành buổi sớm mai
Lá hoa còn lại chút duyên hài
Tình trong mộng ảo mờ sương khói
Một chút nao lòng - vẫn đắm say.

Trần Xuân Sinh
26/03/2013

NGUYỄN VĂN THÁI
26-03-2013, 12:28 PM
TÌNH TRONG MỘNG

Sương đọng trên cành buổi sớm mai
Lá hoa còn đọng chút duyên hài
Tình trong mộng ảo mờ sương khói
Một chút nao lòng - vẫn đắm say.

Trần Xuân Sinh
26/03/2013

VIỄN TƯỞNG

Sương khói hiu hiu lạnh cõi mai
Hình như vương thoảng gió hương hài
Thu mấy ngàn xa tình hóa đá
Ảo huyền giao vọng sóng tình say.

Nguyễn Văn Thái
26 - 3 - 2013

nguyenxuan
26-03-2013, 03:49 PM
HEO MAY

Gom sương ngậm thắm nụ hồng
Gom hương hoa sữa ủ nồng ban mai
Gom nắng buông mượt bờ vai
Ai ngờ rười rượi đêm dài heo may!
Nguyên Xuân
Mùa thu 2010


GIAO MÙA

Nửa vầng trăng khuyết chơi vơi
Ảo mờ buông tím chân trời hoàng hôn
Thẩn thơ mấy áng mây buồn
Nghe đông chạm khẽ, níu hồn thu phai!
Nguyên Xuân

NÓN HOÀNG HÔN

Đổ dài bóng nắng miền quê
Quềnh quàng níu bước lối về cỏ may
Ráng chiều rực rỡ khép ngày
Rưng rưng ngả nón hứng đầy hoàng hôn!
Nguyên Xuân


TƠ HOÀNG HÔN

Dáng em nghiêng xuống ánh chiều
Tơ trời buông tím dáng kiều thao thanh.
Tơ lòng em thả vào tranh
Buộc hồn tôi sợi tơ mành hoàng hôn!
Nguyên Xuân
Mùa thu 2011

quanlenh
26-03-2013, 04:23 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/3974248451_2fb619c683_zps2dbebf53.jpg


HẲN LÀ XUÂN?

Nào mùa sương gió mỗi sớm mai
Thảm cỏ xanh xao in dấu hài
Ai mới thoảng qua cùng bóng nguyệt
Hẳn là Xuân muộn ngỡ Thu lai.

nguyenxuan
26-03-2013, 04:31 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/3974248451_2fb619c683_zps2dbebf53.jpg

TÌNH TRONG MỘNG

Sương đọng trên cành buổi sớm mai
Lá hoa còn lại chút duyên hài
Tình trong mộng ảo mờ sương khói
Một chút nao lòng - vẫn đắm say.

Trần Xuân Sinh
26/03/2013

VIỄN TƯỞNG

Sương khói hiu hiu lạnh cõi mai
Hình như vương thoảng gió hương hài
Thu mấy ngàn xa tình hóa đá
Ảo huyền giao vọng sóng tình say.

Nguyễn Văn Thái
26 - 3 - 2013


HẲN LÀ XUÂN?

Nào mùa sương gió mỗi sớm mai
Thảm cỏ xanh xao in dấu hài
Ai mới thoảng qua cùng bóng nguyệt
Hẳn là Xuân muộn ngỡ Thu lai.
Quản Lệnh

SAO XUÂN CÒN ...

Trăng vàng đậu khẽ xuống nhành mai
Gió cũng đong đưa nhẹ gót hài
Có biết sương đêm buồn đẫm giọt
Xuân còn dệt mộng thả bùa say!

Nguyên Xuân
27/3/2013

NGUYỄN VĂN THÁI
26-03-2013, 06:29 PM
NÓN HOÀNG HÔN

Đổ dài bóng nắng miền quê
Quềnh quàng níu bước lối về cỏ may
Ráng chiều rực rỡ khép ngày
Rưng rưng ngả nón hứng đầy hoàng hôn!

Nguyên Xuân



TÌNH CHIỀU

Chan hòa sợi nắng chiều quê
Cốm hương luyến nhớ theo về heo may
Vi vu diều sáo thả ngày
Trăng lên mở gió vơi đầy nụ hôn

Nguyễn Văn Thái
26 - 3 - 2013

iceberg
26-03-2013, 06:52 PM
HẲN LÀ XUÂN?

Nào mùa sương gió mỗi sớm mai
Thảm cỏ xanh xao in dấu hài
Ai mới thoảng qua cùng bóng nguyệt
Hẳn là Xuân muộn ngỡ Thu lai.



Phớt đời...

Vươn vai hóng nắng mới ban mai
Ngọn cỏ ngậm sương nhón gót hài
Buồn dấu chìm vào nơi đáy thẳm
Cười lên hòa tấu khúc xuân lai

Trần Thị Lợi
26-03-2013, 08:01 PM
Phớt đời...

Vươn vai hóng nắng mới ban mai
Ngọn cỏ ngậm sương nhón gót hài
Buồn dấu chìm vào nơi đáy thẳm
Cười lên hòa tấu khúc xuân lai


XẾ CHIỀU

Qua chiều xế bóng nhớ ban mai
Sỏi đá bao phen trật gót hài
Bão tố phong ba hằn nếp trán
Còn chờ khổ tận đến cam lai

Trần Thị Lợi

Huy Thanh
26-03-2013, 09:03 PM
TÌNH TRONG MỘNG

Sương đọng trên cành buổi sớm mai
Lá hoa còn lại chút duyên hài
Tình trong mộng ảo mờ sương khói
Một chút nao lòng - vẫn đắm say.

Trần Xuân Sinh
26/03/2013

VIỄN TƯỞNG

Sương khói hiu hiu lạnh cõi mai
Hình như vương thoảng gió hương hài
Thu mấy ngàn xa tình hóa đá
Ảo huyền giao vọng sóng tình say.

Nguyễn Văn Thái
26 - 3 - 2013


HẲN LÀ XUÂN?

Nào mùa sương gió mỗi sớm mai
Thảm cỏ xanh xao in dấu hài
Ai mới thoảng qua cùng bóng nguyệt
Hẳn là Xuân muộn ngỡ Thu lai.
Quản Lệnh

SAO XUÂN CÒN ...

Trăng vàng đậu khẽ xuống nhành mai
Gió cũng đong đưa nhẹ gót hài
Có biết sương đêm buồn đẫm giọt
Xuân còn dệt mộng thả bùa say!

Nguyên Xuân
27/3/2013


LẠC HÀI

Dạo chơi bãi biển sớm ban mai
Tiên nữ phương nao lạc chiếc hài
Cườm đính hoa văn màu rực rỡ
Đem về mơ mộng ngắm mê say

Huy Thanh

Trần Thị Lợi
27-03-2013, 05:04 AM
TRẢ VAY

Thương yêu nhận lại thương yêu
Đắng cay rồi sẽ gặp nhiều đắng cay
Chào đời ai cũng trắng tay
Trở về tay trắng, trả, vay hết đời

Trần Thị Lợi

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-03-2013, 09:26 AM
HEO MAY

Gom sương ngậm thắm nụ hồng
Gom hương hoa sữa ủ nồng ban mai
Gom nắng buông mượt bờ vai
Ai ngờ rười rượi đêm dài heo may!

Nguyên Xuân
Mùa thu 2010

Heo may

Heo may làm lạt môi hồng
Sương gieo ngấn lệ gửi lòng trúc mai..
Tóc buồn vương níu bờ vai
Làm vầng trán lạnh đọng vài giọt sương

Thanh Thanh Khiết
27.3.2013


GIAO MÙA

Nửa vầng trăng khuyết chơi vơi
Ảo mờ buông tím chân trời hoàng hôn
Thẩn thơ mấy áng mây buồn
Nghe đông chạm khẽ, níu hồn thu phai!

Nguyên Xuân

Giao mùa

Thu phai để mộng đầy vơi
Đôi chim thấp thỏm đã rời nụ hôn
Giao mùa trời đất cũng buồn
Tròn trăng nay cũng chia luôn nửa vầng

Thanh Thanh Khiết
27.3.2013

NÓN HOÀNG HÔN

Đổ dài bóng nắng miền quê
Quềnh quàng níu bước lối về cỏ may
Ráng chiều rực rỡ khép ngày
Rưng rưng ngả nón hứng đầy hoàng hôn!
Nguyên Xuân

Hoàng hôn

Hoàng hôn trở lại nơi quê
Đường đê ngập lối tràn trề bông may
Ra đi xanh mướt tháng ngày
Giờ nhìn thảng thốt bóng nay đổ dài

Thanh Thanh Khiết
27.3.2013

TƠ HOÀNG HÔN

Dáng em nghiêng xuống ánh chiều
Tơ trời buông tím dáng kiều thao thanh.
Tơ lòng em thả vào tranh
Buộc hồn tôi sợi tơ mành hoàng hôn!

Nguyên Xuân
Mùa thu 2011

Tơ hoàng hôn

Hoàng hôn ngả bóng cuối chiều
Vẫn còn ủ lại thật nhiều lòng thanh
Mảng vui tô đẹp làm tranh
Ghim vào tâm khảm nhớ hình dáng em

Thanh Thanh Khiết
28.3.2013

quanlenh
27-03-2013, 09:41 AM
HEO MAY

Dẫu biết Xuân về tươi sắc nắng
Muôn Hoa khoe sắc tỏa ngàn hương
Heo may tê tái chiều đông lạnh
Như dục mau về ấm áp Xuân.

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-03-2013, 09:50 AM
TÌNH CHIỀU

Chan hòa sợi nắng chiều quê
Cốm hương luyến nhớ theo về heo may
Vi vu diều sáo thả ngày
Trăng lên mở gió vơi đầy nụ hôn

Nguyễn Văn Thái
26 - 3 – 2013

Hoàng hôn

Nhớ thương trở lại nơi quê
Đường đê xào xạc tràn trề bông may
Ra đi xanh mướt tháng ngày
Bây giờ sương trắng nhuộm đầy hòang hôn

Thanh Thanh Khiết
27.3.2013

Huy Thanh
27-03-2013, 11:22 AM
TÌNH CHIỀU

Chan hòa sợi nắng chiều quê
Cốm hương luyến nhớ theo về heo may
Vi vu diều sáo thả ngày
Trăng lên mở gió vơi đầy nụ hôn

Nguyễn Văn Thái
26 - 3 – 2013

Hoàng hôn

Nhớ thương trở lại nơi quê
Đường đê xào xạc tràn trề bông may
Ra đi xanh mướt tháng ngày
Bây giờ sương trắng nhuộm đầy hòang hôn

Thanh Thanh Khiết
27.3.2013


TÌNH EM

Chiều nay hồi bước làng quê
Lối xưa hoa dại ê chề cỏ may
Lửa binh tràn ngập bao ngày
Tình em mãi đợi má này anh hôn

Huy Thanh

nguyenxuan
28-03-2013, 08:24 AM
LỬA MUỘN

Sen hồng lác đác hương còn thoảng
Phượng muộn nồng nàn sắc chẳng phai
Thắp lửa xôn xao hồn nắng đượm
Tình thu rạo rực nét trang đài.

Nguyên Xuân
15/11/2012


NÉT HẠ

Ve sầu dạo phím tình chưa nhạt
Lụa trắng se tà nắng chửa phai
Lối nhỏ hồn nhiên đùa gót ngọc
Nào hay nụ thắm khẽ bung đài.

Phan Duy
28/3/2013

nguyenxuan
28-03-2013, 08:28 AM
TƯƠNG TƯ

Giọt sớm bâng khuâng cành cúc dại
Tia chiều bỡ ngỡ nụ đào phai
Vì chưng gió quyện mùi hoa bưởi
Để bậu mơ theo suối tóc dài.

Nguyên Xuân
15/11/2012


KHÚC HẠ

Khúc nhạc ve đùa len phượng thắm
Sân trường gió quyện chở chiều phai
Mùa sang úa cả chân trời vắng
Ép nốt ngày thơ gửi mộng dài.

Phan Duy
27/3/2013

nguyenxuan
28-03-2013, 08:58 AM
TÌNH CHIỀU

Chan hòa sợi nắng chiều quê
Cốm hương luyến nhớ theo về heo may
Vi vu diều sáo thả ngày
Trăng lên mở gió vơi đầy nụ hôn

Nguyễn Văn Thái
26 - 3 – 2013


Hoàng hôn

Nhớ thương trở lại nơi quê
Đường đê xào xạc tràn trề bông may
Ra đi xanh mướt tháng ngày
Bây giờ sương trắng nhuộm đầy hòang hôn

Thanh Thanh Khiết
27.3.2013


HOÀNG HÔN

Trở về chốn cũ đồng quê
Nhặt tìm bông cỏ nhớ về hoa may
Bâng khuâng lối nhỏ bao ngày
Chân trần vai trĩu gánh đầy hoàng hôn

Nguyên Xuân
28/3/2013

NGUYỄN VĂN THÁI
28-03-2013, 12:32 PM
CỘI NGUỒN

Hồn thơ tím thắm tình quê
Cỏ thơm mượt ngát lối về hương may

Du dương thơ mộng tầng mây
Con diều son sắt bền dây cội nguồn!

Nguyễn Văn Thái
28 - 3 - 2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-03-2013, 08:11 PM
LỬA MUỘN

Sen hồng lác đác hương còn thoảng
Phượng muộn nồng nàn sắc chẳng phai
Thắp lửa xôn xao hồn nắng đượm
Tình thu rạo rực nét trang đài.

Nguyên Xuân
15/11/2012


Nở muộn

Tháng cạn xuân già ve đón hạ
Mai còn níu mộng sắc chưa phai
Xây mơ nào ngại mùa vui muộn
Vẻ đẹp luôn tươi giữa nhuỵ đài

Thanh Thanh Khiết
28.3.2013

Huy Thanh
28-03-2013, 09:06 PM
LỬA MUỘN

Sen hồng lác đác hương còn thoảng
Phượng muộn nồng nàn sắc chẳng phai
Thắp lửa xôn xao hồn nắng đượm
Tình thu rạo rực nét trang đài.

Nguyên Xuân
15/11/2012


Nở muộn

Tháng cạn xuân già ve đón hạ
Mai còn níu mộng sắc chưa phai
Xây mơ nào ngại mùa vui muộn
Vẻ đẹp luôn tươi giữa nhuỵ đài

Thanh Thanh Khiết
28.3.2013


KHÚC NGHÊ THƯỜNG

Đêm đến chân trời còn nắng nhạt
Trăng lên lác đác hạt sương phai
Quý phi mơ mộng cùng vương đế
Vũ khúc nghê thường giữa nguyệt đài

Huy Thanh

DNT
29-03-2013, 07:27 AM
Thêm bạn

Có duyên thêm bạn bớt thù
Đệ huynh tay bắt như tù được tha
Chung vui cùng dưới mái nhà
Vị tha rộng lượng đều là anh em

DNT

Huy Thanh
29-03-2013, 09:07 AM
Thêm bạn

Có duyên thêm bạn bớt thù
Đệ huynh tay bắt như tù được tha
Chung vui cùng dưới mái nhà
Vị tha rộng lượng đều là anh em

DNT


QUÊN

Lãng quên như trả được thù
Lòng còn ray rứt mặc dù được tha
Đệ huynh kết nghĩa một nhà
Kính trên nhường dưới như là chị em

Huy Thanh

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-03-2013, 06:45 PM
Thêm bạn

Có duyên thêm bạn bớt thù
Đệ huynh tay bắt như tù được tha
Chung vui cùng dưới mái nhà
Vị tha rộng lượng đều là anh em

DNT

Xin chớ…

Bạn bè xin chớ gây thù
Sẽ làm thương tổn cho dù được tha
Đông tây nam bắc một nhà
Cùng chung Mẹ Việt mãi là anh em

Thanh Thanh Khiết

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-03-2013, 08:57 PM
TƯƠNG TƯ

Giọt sớm bâng khuâng cành cúc dại
Tia chiều bỡ ngỡ nụ đào phai
Vì chưng gió quyện mùi hoa bưởi
Để bậu mơ theo suối tóc dài.

Nguyên Xuân
15/11/2012


KHÚC HẠ

Khúc nhạc ve đùa len phượng thắm
Sân trường gió quyện chở chiều phai
Mùa sang úa cả chân trời vắng
Ép nốt ngày thơ gửi mộng dài.

Phan Duy
27/3/2013

Mơ màng

Gió mãi nồng nàn hương nắng mới
Mây còn đằm thắm mộng chưa phai
Bởi thế hồn hoa vương nỗi nhớ
Cho tim thổn thức những đêm dài

Thanh Thanh Khiết
30.3.2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
31-03-2013, 09:10 PM
Nguyên văn bởi manhky
CHIỀU TÀ



Mây trắng bồng bềnh ôm núi xa
Hàng cây rũ bóng buổi chiều tà
Thuyền ai chở nắng chèo nghiêng sóng
Buông tiếng hò khoan mãi đậm đà .

Mạnh Kỷ
30/03/2013

Chiều buồn

Chiều buồn đưa mắt ngắm trời xa
Hoang vắng mênh mang một bóng tà
Có phải đêm nay là bão đến
Sao mây ngưng tụ gió đang đà

Thanh Thanh Khiết
30.3.2013

Huy Thanh
31-03-2013, 09:21 PM
KHÚC HẠ

Khúc nhạc ve đùa len phượng thắm
Sân trường gió quyện chở chiều phai
Mùa sang úa cả chân trời vắng
Ép nốt ngày thơ gửi mộng dài.

Phan Duy
27/3/201


Mơ màng

Gió mãi nồng nàn hương nắng mới
Mây còn đằm thắm mộng chưa phai
Bởi thế hồn hoa vương nỗi nhớ
Cho tim thổn thức những đêm dài

Thanh Thanh Khiết
30.3.2013


TƯƠNG TƯ

Một trời thương nhớ hồn mơ mộng
Nắng sớm mưa chiều chẳng nhạt phai
Khi đã nói yêu thề giữ trọn
Tương tư thao thức suốt canh dài

Huy Thanh

Trần Thị Lợi
01-04-2013, 05:59 AM
BÓNG TỐI

Phải chăng bóng tối đang về
Tim ta bỗng thấy tái tê lạnh lùng
Bồi hồi nhịp trống ngực rung
Hoàng hôn sập cửa mịt mùng đêm đen

Trần Thị Lợi

Tran Xuan Sinh
01-04-2013, 08:49 AM
BÓNG TỐI



Phải chăng bóng tối đang về
Tim ta bỗng thấy tái tê lạnh lùng
Bồi hồi nhịp trống ngực rung
Hoàng hôn sập cửa mịt mùng đêm đen



Trần Thị Lợi



ÁNH SÁNG

Em ơi ánh nắng đang về
Hãy vui lên, chớ tái tê lạnh lùng
Quảng trường kèn thổi trống rung
Đây là ngày hội, tin mừng đó em.

Trần Xuân Sinh
01/03/2013

Huy Thanh
01-04-2013, 10:38 AM
BÓNG TỐI

Phải chăng bóng tối đang về
Tim ta bỗng thấy tái tê lạnh lùng
Bồi hồi nhịp trống ngực rung
Hoàng hôn sập cửa mịt mùng đêm đen

Trần Thị Lợi


ÁNH SÁNG

Em ơi ánh nắng đang về
Hãy vui lên, chớ tái tê lạnh lùng
Quảng trường kèn thổi trống rung
Đây là ngày hội, tin mừng đó em.

Trần Xuân Sinh
01/03/2013


CÚP ĐIỆN

Thiều quang bóng ngã đêm về
Sương khuya giá lạnh hồn tê lạ lùng
Bên em tim đập dạ rung
Hôm nay điện cúp giăng mùng tối đen

Huy Thanh

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-04-2013, 04:10 PM
NHÀ CŨ

Bước chân thơ thẩn ngõ mòn
Mái tranh nhà cũ chẳng còn nơi đây
Rưng rưng nhớ rặng tre gầy
Hoa xoan tím ngát vơi đầy lối xuân.

Nguyên Xuân

Đường xưa

Đường xưa chân bước đã mòn
Hoàng hôn trở lại vẫn còn dấu đây
Bóng xưa có chút hao gầy
Tình xưa ấp ủ luôn đầy hương xuân

Thanh Thanh Khiết
3.4.2013

Huy Thanh
03-04-2013, 08:27 PM
NHÀ CŨ

Bước chân thơ thẩn ngõ mòn
Mái tranh nhà cũ chẳng còn nơi đây
Rưng rưng nhớ rặng tre gầy
Hoa xoan tím ngát vơi đầy lối xuân.

Nguyên Xuân

Đường xưa

Đường xưa chân bước đã mòn
Hoàng hôn trở lại vẫn còn dấu đây
Bóng xưa có chút hao gầy
Tình xưa ấp ủ luôn đầy hương xuân

Thanh Thanh Khiết
3.4.2013


LỐI XƯA

Lãng du một thuở mỏi mòn
Lối xưa quay bước hương còn đâu đây
Đợi chờ lặng lẽ vóc gầy
Bên hồ e ấp mộng đầy mơ xuân

Huy Thanh

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-04-2013, 08:29 PM
Không ngại

Mây đem thương nhớ trao tim
Đắm chìm lòng gió ngày đêm say nồng
Xuân muộn còn chút nắng hồng
Chắt chiu dâng tặng mà không ngại ngần

Thanh Thanh Khiết
3.4.2013

nguyenxuan
03-04-2013, 09:22 PM
NHÀ CŨ

Bước chân thơ thẩn ngõ mòn
Mái tranh nhà cũ chẳng còn nơi đây
Rưng rưng nhớ rặng tre gầy
Hoa xoan tím ngát vơi đầy lối xuân.

Nguyên Xuân

Đường xưa

Đường xưa chân bước đã mòn
Hoàng hôn trở lại vẫn còn dấu đây
Bóng xưa có chút hao gầy
Tình xưa ấp ủ luôn đầy hương xuân

Thanh Thanh Khiết
3.4.2013


LỐI XƯA

Lãng du một thuở mỏi mòn
Lối xưa quay bước hương còn đâu đây
Đợi chờ lặng lẽ vóc gầy
Bên hồ e ấp mộng đầy mơ xuân

Huy Thanh

DẤU XƯA

Nhớ ai tìm lại dấu mòn
Đường xưa lỗi cũ đâu còn quanh đây
Xác xao những giọt mơ gầy
Tơ lòng thêu dệt mộng đầy gió xuân

Nguyên Xuân

nguyenxuan
03-04-2013, 09:55 PM
Không ngại

Mây đem thương nhớ trao tim
Đắm chìm lòng gió ngày đêm say nồng
Xuân muộn còn chút nắng hồng
Chắt chiu dâng tặng mà không ngại ngần

Thanh Thanh Khiết
3.4.2013


BAN MAI

Mây gom nỗi nhớ vào tim
Gió say đắm đuối cho đêm ấm nồng
Xuân gieo thêm những nụ hồng
Ban mai xao xuyến chờ mong thắm ngần?

Nguyên Xuân

Trần Trung Dũng
04-04-2013, 09:04 AM
Không ngại

Mây đem thương nhớ trao tim
Đắm chìm lòng gió ngày đêm say nồng
Xuân muộn còn chút nắng hồng
Chắt chiu dâng tặng mà không ngại ngần

Thanh Thanh Khiết
3.4.2013






Mưa Buồn

Mưa buồn nẫu cả con tim
Người đi chợt vắng tiếng chim chiều nồng
Lệ nhòa hoen phấn má hồng
Mới hay tình đã nặng lòng từ lâu.

Trung Dũng
04-4-2013

Tran Xuan Sinh
04-04-2013, 10:39 AM
Mưa Buồn


Mưa buồn nẫu cả con tim
Người đi chợt vắng tiếng chim chiều nồng
Lệ nhòa hoen phấn má hồng
Mới hay tình đã nặng lòng từ lâu.


Trung Dũng
04-4-2013







GIÓ TRĂNG


Gió lùa ru ngủ con tim
Trăng luồn khe cửa cho em giấc nồng
Duyên xe tơ thắm chỉ hồng
Tình ta ai đắp thơm nồng từ lâu.


Trần Xuân Sinh
04/04/2013

Huy Thanh
04-04-2013, 05:11 PM
Không ngại

Mây đem thương nhớ trao tim
Đắm chìm lòng gió ngày đêm say nồng
Xuân muộn còn chút nắng hồng
Chắt chiu dâng tặng mà không ngại ngần

Thanh Thanh Khiết
3.4.2013


BAN MAI

Mây gom nỗi nhớ vào tim
Gió say đắm đuối cho đêm ấm nồng
Xuân gieo thêm những nụ hồng
Ban mai xao xuyến chờ mong thắm ngần?

Nguyên Xuân


CHUNG THỦY

Yêu em giấu tận đáy tim
Không cho ai biết để yên tình nồng
Hiền thê ngàn chiếc gai hồng
Trăm năm chung thủy dạ trong trắng ngần

Huy Thanh

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-04-2013, 12:34 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/ngoctram3tk4_zps16b13938.jpg

Huy Thanh
05-04-2013, 09:18 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/ngoctram3tk4_zps16b13938.jpg


LÀNG QUÊ

Làng quê yên ả cảnh an hòa
Vầng nguyệt đắm chìm hương ngát hoa
Sương đọng lung linh trên nõn biếc
Không gian tĩnh lặng dưới trăng ngà

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
05-04-2013, 10:13 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/ngoctram3tk4_zps16b13938.jpg


http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Rung-Ha2_zps8df6f2da.jpg

RỪNG HẠ

Rừng Hạ chim ca suối nhạc hòa
Ong bay bướm lượn sắc muôn hoa
Lung linh nắng trải trên bờ đá
Suối vắng lầu duyên trắng ngọc ngà.

Trần Xuân Sinh
05/04/2013

Huy Thanh
05-04-2013, 09:25 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Rung-Ha2_zps8df6f2da.jpg

RỪNG HẠ

Rừng Hạ chim ca suối nhạc hòa
Ong bay bướm lượn sắc muôn hoa
Lung linh nắng trải trên bờ đá
Suối vắng lầu duyên trắng ngọc ngà.

Trần Xuân Sinh
05/04/2013


LẠC CẢNH

Dìu dặt gió reo tiếng sáo hòa
Đàn tranh ai dạo giữa rừng hoa
Du dương lạc cảnh hồn mơ mộng
Tắm suối tiên nga dưới nguyệt ngà

Huy Thanh

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-04-2013, 12:33 AM
Mơ hoa

Tuyết rơi lạnh buốt con tim
Trăng buồn chẳng đến ru em giấc nồng
Em mơ duyên thắm thêm hồng
Tình thơ mỏng mảnh vẫn trong trắng ngần

TGV

ĐÊM XUÂN

Rằm trăng dậy sóng dòng tim
Bờ khuya tiếng ếch gọi đêm xuân nồng
Sương trời đẫm ướt nụ hồng
Lâng lâng sao thả thinh không mơ ngần.

Nguyễn Văn Thái
5 - 4 – 2013

Lửa trái tim

Gì bằng được sưởi lửa tim
Tình khêu nỗi nhớ càng thêm hương nồng
Ấp yêu bằng ánh sáng hồng
Trăm mùa đông lạnh vẫn trong tươi ngần

Thanh Thanh Khiết
5.4.2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-04-2013, 10:40 AM
Nguyên văn bởi Hoàng Thanh Nam
Tâm hồng

Ta về góp nhặt vần thơ cũ
Áp tận vào tim nhớ những ngày...
Bạn hỡi đêm đông còn giá buốt
Trinh lòng đượm ngát khối tình say!
28/03/13

Luôn say

Đường thi kết nối tình bè bạn
Xướng hoạ vần gieo mãi nhớ ngày
Chập chững lời thơ chưa đúng luật
Mà nào có ngại vẫn luôn say

Thanh Thanh Khiết
8.4.2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-04-2013, 06:15 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/nightphoto7_zpsc2f275b8.jpg

Huy Thanh
08-04-2013, 06:30 PM
Nguyên văn bởi Hoàng Thanh Nam
Tâm hồng

Ta về góp nhặt vần thơ cũ
Áp tận vào tim nhớ những ngày...
Bạn hỡi đêm đông còn giá buốt
Trinh lòng đượm ngát khối tình say!
28/03/13

Luôn say

Đường thi kết nối tình bè bạn
Xướng hoạ vần gieo mãi nhớ ngày
Chập chững lời thơ chưa đúng luật
Mà nào có ngại vẫn luôn say

Thanh Thanh Khiết
8.4.2013


ĐỊNH MỆNH

Thành công hớn hở vui vinh hiển
Định mệnh xoay vòng nhớ những ngày
Sức mỏi bày mưu đành vắt óc
Khổ nhiều sướng ít cũng nên say

Huy Thanh

Huy Thanh
08-04-2013, 08:18 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Rung-Ha2_zps8df6f2da.jpg

RỪNG HẠ

Rừng Hạ chim ca suối nhạc hòa
Ong bay bướm lượn sắc muôn hoa
Lung linh nắng trải trên bờ đá
Suối vắng lầu duyên trắng ngọc ngà.

Trần Xuân Sinh
05/04/2013


TUỔI NGỌC

Hai đội ngang tài tỉ số hòa
Thầy Cô khen thưởng đến trao hoa
Trường xưa yêu dấu bao mơ ước
Ôi đẹp làm sao tuổi ngọc ngà

Huy Thanh

NGUYỄN VĂN THÁI
08-04-2013, 09:20 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Rung-Ha2_zps8df6f2da.jpg

RỪNG HẠ

Rừng Hạ chim ca suối nhạc hòa
Ong bay bướm lượn sắc muôn hoa
Lung linh nắng trải trên bờ đá
Suối vắng lầu duyên trắng ngọc ngà.

Trần Xuân Sinh
05/04/2013

GIAO TÌNH

Êm ả dòng khe mát quyện hòa
Mơn man làn ngọc lộng đài hoa
Vũ trụ giao tình ru cõi mộng
Ngàn xanh e ấp ánh trăng ngà.

Nguyễn Văn Thái
8 - 4 - 2013

Tran Xuan Sinh
09-04-2013, 07:43 AM
GIAO TÌNH

Êm ả dòng khe mát quyện hòa
Mơn man làn ngọc lộng đài hoa
Vũ trụ giao tình ru cõi mộng
Ngàn xanh e ấp ánh trăng ngà.

Nguyễn Văn Thái
8 - 4 - 2013



GIAO HÒA

Bạn bè thơ phú họa giao hòa
Ngan ngát hương tình như nhụy hoa
Trời đất quanh ta đầy tứ đẹp
Cùng nâng chén rượu dưới trăng ngà.

Trần Xuân Sinh
09/04/2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-04-2013, 07:53 PM
Đôi mắt

Tôi có thể quên một nụ cười
Quên lời âu yếm buổi rong chơi
Nhưng đôi mắt ấy không quên được
Ám ảnh trong tôi hết cuộc đời

Thanh Thanh Khiết

nvhung
12-04-2013, 08:12 AM
Đôi mắt

Tôi có thể quên một nụ cười
Quên lời âu yếm buổi rong chơi
Nhưng đôi mắt ấy không quên được
Ám ảnh trong tôi hết cuộc đời

Thanh Thanh Khiết




MẮT EM

Tôi chẳng thể quên mắt em cười
Cái chiều hôm ấy mải rong chơi
Có bóng hình tôi trong mắt ấy
Em nhốt hồn tôi suốt cả đời

Nguyễn Văn Hùng

Tran Xuan Sinh
12-04-2013, 09:34 AM
MẮT EM





Tôi chẳng thể quên mắt em cười
Cái chiều hôm ấy mải rong chơi
Có bóng hình tôi trong mắt ấy
Em nhốt hồn tôi suốt cả đời



Nguyễn Văn Hùng


NỤ CƯỜI

Ta cảm ơn em bao nụ cười
Đó là tất cả, chẳng còn chơi
Tuổi già đâu thể tình lai láng
Nàng đã cho ta cả cuộc đời.

Trần Xuân Sinh
12/04/2013

Trần Trung Dũng
12-04-2013, 09:52 AM
MẮT EM

Tôi chẳng thể quên mắt em cười
Cái chiều hôm ấy mải rong chơi
Có bóng hình tôi trong mắt ấy
Em nhốt hồn tôi suốt cả đời

Nguyễn Văn Hùng



Hồn Nhiên

Thắp sáng hồn tôi ánh mắt cười
Cho dù sớm tối chẳng hề chơi
Hồn nhiên lắng đọng trao từ đấy
Luyến nhớ nôn nao nhận hết đời.

Trung Dũng
12-4-2013

NGUYỄN VĂN THÁI
12-04-2013, 06:39 PM
Đôi mắt

Tôi có thể quên một nụ cười
Quên lời âu yếm buổi rong chơi
Nhưng đôi mắt ấy không quên được
Ám ảnh trong tôi hết cuộc đời

Thanh Thanh Khiết



EM CƯỜI

Thầm yêu ngày ấy bởi em cười
Em hứa yêu tôi nhập cuộc chơi
Biển động cồn cào mùa gió chướng
Tình tôi ướp mặn giấc mơ đời.

Nguyễn Văn Thái
12 - 4 - 2013

thái thanh tâm
12-04-2013, 07:28 PM
EM...

Em cứ đong đưa lại nhoẻn cười
Nào ai hay thật thật hay chơi
Hồn tôi em nhốt vào môi mắt
Gỡ được thì ôi đã nát đời.

12.4.13 - TTT

nguyenxuan
12-04-2013, 10:07 PM
KHÔNG NGẠI

Mây đem thương nhớ trao tim
Đắm chìm lòng gió ngày đêm say nồng
Xuân muộn còn chút nắng hồng
Chắt chiu dâng tặng mà không ngại ngần

Thanh Thanh Khiết
3.4.2013



BAN MAI

Mây gom nỗi nhớ vào tim
Gió say đắm đuối cho đêm ấm nồng
Xuân gieo thêm những nụ hồng
Ban mai xao xuyến chờ mong thắm ngần?

Nguyên Xuân
3/4/2013


MẤT CON TIM

Hôm qua em mất con tim
Loay hoay tìm suốt cả đêm oi nồng
Tìm cho trời hửng ánh hồng
Biệt vô tăm tích, chỉ mong ai cầm...

TTT- 4.4.13


TRONG TRẮNG

Gió lùa ru ngủ con tim
Trăng luồn khe cửa cho em giấc nồng
Duyên xe tơ thắm chỉ hồng
Tình ta ai đắp mà trong trắng ngần.

Trần Xuân Sinh
04/03/2013


MƠ HOA

Tuyết rơi lạnh buốt con tim
Trăng buồn chẳng đến ru em giấc nồng
Em mơ duyên thắm thêm hồng
Tình thơ mỏng mảnh vẫn trong trắng ngần.

Vũ Thu Giang


CHUNG THỦY

Yêu em giấu tận đáy tim
Không cho ai biết để yên tình nồng
Hiền thê ngàn chiếc gai hồng
Trăm năm chung thủy dạ trong trắng ngần

Huy Thanh


ĐÊM XUÂN

Rằm trăng dậy sóng dòng tim
Bờ khuya tiếng ếch gọi đêm xuân nồng
Sương trời đẫm ướt nụ hồng
Lâng lâng sao thả thinh không mơ ngần.

Nguyễn Văn Thái
5 - 4 – 2013


THIỆP HỒNG

Ngày anh nhận thiệp song tim
Bình minh nhạt nắng tắt im lửa nồng
Thôi rồi lỡ giấc mơ hồng
Xe hoa lăn bánh dạ trông tần ngần

Huy Thanh


Lửa trái tim

Gì bằng được sưởi lửa tim
Tình khêu nỗi nhớ càng thêm hương nồng
Ấp yêu bằng ánh sáng hồng
Trăm mùa đông lạnh vẫn trong tươi ngần

Thanh Thanh Khiết
5.4.2013


NỬA TRÁI TIM

Tôi còn chỉ nửa trái tim
Làm sao ấp ủ tơ duyên mặn nồng
Bập bùng lóe ánh sáng hồng
Cõi lòng xao xuyến chờ mong tần ngần

Huy Thanh


CHO VUI HAI HỌ

Tình ta nối bởi con tim
Anh ấm lên bởi lòng em mặn nồng
Ngày mai đây gửi thiếp hồng
Cho vui hai họ, giấy hong thơm ngần.

Trần Xuân Sinh
05/04/2013


VẦN THƠ

Xuân về sưởi ấm con tim
Trời sao lóng lánh ru đêm say nồng
Ru em đẹp giấc mơ hồng
Vần thơ xao xuyến lạc trong gió ngần.

Nguyên Xuân
12/4/2013


Hoa Hồng

Tình yêu thắp lửa con tim
Nhìn nhau đắm đuối càng thêm ấm nồng
Trao nhau tha thiết đóa hồng
Chân tình giành tặng biết không thắm ngần.

Trung Dũng
12-4-2013


HƯƠNG TÌNH YÊU

Lửa hoa thiêu đốt con tim
Hương hoa lan tỏa cho đêm ngọt nồng
Bình minh thêm rạng nắng hống
Chân tình ủ mãi ở trong tim ngần.

Nguyên Xuân
2/4/2013


Sợi Chỉ Hồng

Bồi hồi thổn thức con tim
Bởi tình anh với tình em mặn nồng
Trầu cau vôi sợi chỉ hồng
Buộc duyên hai đứa mãi trong tim ngần.

Trung Dũng
12-4-2013


SẮC HỒNG

Máu đào luôn chảy qua tim
Tình đôi ta mãi bền duyên thắm nồng
Không gian ửng ánh sắc hồng
Trăm năm chung thủy dạ trong trắng ngần

Huy Thanh


MỘT LẦN

Một lần lặn ngụp hồn tim
Lạc vào chếnh choáng hương đêm say nồng
Những hoa những nụ tươi hồng
Chìm sông đắm suối trắng trong ngần ngần

Nguyễn Văn Hùng


NỐI THÊM VẦN

Vần thơ chắt lọc từ tim
Khát ngày lửa cháy ước đêm ấm nồng
Muốn dâng hương sắc hoa hồng
Cho tình ngà ngọc trắng trong vô ngần.

Nguyên Xuân
12/4/2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-04-2013, 11:04 AM
Nguyên văn bởi Kiều Thành
NGỠ NGÀNG

Vang trong tiếng gió gọi hè
Ồn ào bản nhạc lũ ve kéo đàn
Giật mình ta thấy mùa sang
Thế là đã để lỡ làng giấc xuân!
KT(12/4/13)

Đón hè

Đêm nay nguyệt đã gọi hè
Trên cây rỉ rả tiếng ve gẩy đàn
Mênh mang gió lộng mây sang
Thuyền thơ ngập mộng đâu màng hết xuân

Thanh Thanh Khiết
13.4.2013

Huy Thanh
13-04-2013, 04:17 PM
Nguyên văn bởi Kiều Thành
NGỠ NGÀNG

Vang trong tiếng gió gọi hè
Ồn ào bản nhạc lũ ve kéo đàn
Giật mình ta thấy mùa sang
Thế là đã để lỡ làng giấc xuân!
KT(12/4/13)

Đón hè

Đêm nay nguyệt đã gọi hè
Trên cây rỉ rả tiếng ve gẩy đàn
Mênh mang gió lộng mây sang
Thuyền thơ ngập mộng đâu màng hết xuân

Thanh Thanh Khiết
13.4.2013


MƠ XUÂN

Tôi yêu ba tháng mùa hè
Về thăm nội ngoại lên ghe dạo đàn
Hết hè rồi đến thu sang
Đông tàn năm mới rộn ràng mơ xuân

Huy Thanh

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-04-2013, 10:47 AM
Lòng Tin

Mình trao nhau sợi chỉ hồng
Làm nhịp cầu nối duyên nồng đắm say
Cho dù lời nói gió bay
Nhưng lòng tin vững đổi thay nỡ nào.

Trung Dũng
13-4-2013

TIN XUÂN

Tin là xuân mãi tươi hồng
Gió xuân dịu nhẹ nắng nồng rất say
Mưa xuân buông sợi tơ bay
Sắc xuân luôn thắm dệt đầy mộng xuân.

Nguyên Xuân
14/4/2013

Xuân em

Màu xuân nhuộm má em hồng
Tình xuân thả mộng bềnh bồng nên say
Hương xuân thơm ngát loang bay
Dáng xuân rực rỡ lòng này …mãi xuân

Thanh Thanh Khiết
14.4.2013

Huy Thanh
14-04-2013, 02:50 PM
Lòng Tin

Mình trao nhau sợi chỉ hồng
Làm nhịp cầu nối duyên nồng đắm say
Cho dù lời nói gió bay
Nhưng lòng tin vững đổi thay nỡ nào.

Trung Dũng
13-4-2013

TIN XUÂN

Tin là xuân mãi tươi hồng
Gió xuân dịu nhẹ nắng nồng rất say
Mưa xuân buông sợi tơ bay
Sắc xuân luôn thắm dệt đầy mộng xuân.

Nguyên Xuân
14/4/2013

Xuân em

Màu xuân nhuộm má em hồng
Tình xuân thả mộng bềnh bồng nên say
Hương xuân thơm ngát loang bay
Dáng xuân rực rỡ lòng này …mãi xuân

Thanh Thanh Khiết
14.4.2013


NGUYÊN XUÂN

Xuân về em má thêm hồng
Mưa xuân hoa thắm tình nồng đắm say
Mộng xuân gió nhẹ hương bay
Thời gian trôi mãi xuân này...nguyên xuân

Huy Thanh

nguyenxuan
14-04-2013, 03:13 PM
Lòng Tin

Mình trao nhau sợi chỉ hồng
Làm nhịp cầu nối duyên nồng đắm say
Cho dù lời nói gió bay
Nhưng lòng tin vững đổi thay nỡ nào.

Trung Dũng
13-4-2013

TIN XUÂN

Tin là xuân mãi tươi hồng
Gió xuân dịu nhẹ nắng nồng rất say
Mưa xuân buông sợi tơ bay
Sắc xuân luôn thắm dệt đầy mộng xuân.

Nguyên Xuân
14/4/2013

Xuân em

Màu xuân nhuộm má em hồng
Tình xuân thả mộng bềnh bồng nên say
Hương xuân thơm ngát loang bay
Dáng xuân rực rỡ lòng này …mãi xuân

Thanh Thanh Khiết
14.4.2013



NGUYÊN XUÂN

Xuân về em má thêm hồng
Mưa xuân hoa thắm tình nồng đắm say
Mộng xuân gió nhẹ hương bay
Thời gian trôi mãi xuân này...nguyên xuân

Huy Thanh


THÊM XUÂN

Vườn xuân lộng lẫy sắc hồng
Gió xuân dìu dặt bồng bềnh trăng say
Hoa xuân ngào ngạt hương bay
Nắng xuân rạng rỡ tình này thêm xuân.

Nguyên Xuân
14/4/2013

Huy Thanh
14-04-2013, 06:51 PM
NGUYÊN XUÂN

Xuân về em má thêm hồng
Mưa xuân hoa thắm tình nồng đắm say
Mộng xuân gió nhẹ hương bay
Thời gian trôi mãi xuân này...nguyên xuân

Huy Thanh


THÊM XUÂN

Vườn xuân lộng lẫy sắc hồng
Gió xuân dìu dặt bồng bềnh trăng say
Hoa xuân ngào ngạt hương bay
Nắng xuân rạng rỡ tình này thêm xuân.

Nguyên Xuân
14/4/2013



MỘNG XUÂN

Hoa xuân khoe sắc đào hồng
Hội xuân đường phố cho chồng mê say
Mơ xuân chắp cánh nhẹ bay
Mùa xuân thi hữu đêm ngày...mộng xuân

Huy Thanh

nguyenxuan
14-04-2013, 07:55 PM
MỘNG XUÂN

Hoa xuân khoe sắc đào hồng
Hội xuân đường phố cho chồng mê say
Mơ xuân chắp cánh nhẹ bay
Mùa xuân thi hữu đêm ngày...mộng xuân

Huy Thanh



ĐÀO PHAI

Đào xuân sắc dẫu phai hồng
Ngày xuân chúm chín khoe nồng khoe say
Hương xuân nhè nhẹ thoảng bay
Hồn xuân ủ mãi đợi ngày ... tặng xuân

Nguyên Xuân
14/4/2013

Huy Thanh
14-04-2013, 08:59 PM
ĐÀO PHAI

Đào xuân sắc dẫu phai hồng
Ngày xuân chúm chín khoe nồng khoe say
Hương xuân nhè nhẹ thoảng bay
Hồn xuân ủ mãi đợi ngày ... tặng xuân

Nguyên Xuân
14/4/2013




NẮNG XUÂN

Du xuân lạc bước vườn hồng
Năm nay xuân muộn tim nồng dạ say
Xuân quê cò lả lướt bay
Đêm xuân lắm mộng đợi ngày...nắng xuân

Huy Thanh

nguyenxuan
14-04-2013, 10:03 PM
NẮNG XUÂN

Du xuân lạc bước vườn hồng
Năm nay xuân muộn tim nồng dạ say
Xuân quê cò lả lướt bay
Đêm xuân lắm mộng đợi ngày...nắng xuân

Huy Thanh


TRĂNG VÀ HOA

Vườn xuân trăng đẫm cánh hồng
Ánh xuân lồng lộng bềnh bồng nghiêng say
Hương hoa ngào ngạt xa bay
Trăng xuân vời vợi đọng đầy hồn xuân.

Nguyên Xuân
14/4/2013

tuyen45-ad
14-04-2013, 10:31 PM
TRĂNG VÀ HOA

Vườn xuân trăng đẫm cánh hồng
Ánh xuân lồng lộng bềnh bồng nghiêng say
Hương hoa ngào ngạt xa bay
Trăng xuân vời vợi đọng đầy hồn xuân.

Nguyên Xuân
14/4/2013



XUÂN SANG
---*---
Xuân sang đào nở cánh hồng
Mùa xuân ấm áp men nồng tửu say
Hoa xuân ngào ngạt hương bay
Vườn xuân cảnh sắc đẹp ngày hội xuân.

14/4/2013
Tuyen45

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-04-2013, 11:41 PM
Chuyện tình

Xuân về gió hát hoa cười
Thoả lòng ngày tháng trao lời nhớ thương
Niềm vui dào dạt mộng thường
Bên nhau ta viết một chương …chuyện tình

Thanh Thanh Khiết

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-04-2013, 11:51 PM
Mở cánh

Nụ hồng mở cánh tự đêm qua
Lữ khách nào đâu có thể xa
Chén rượu câu thơ chờ nguyệt lặn…
Ngọt ngào cưng nựng ấp ôm hoa

Thanh Thanh Khiết

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-04-2013, 10:09 AM
HỘI XUÂN

Xuân trao những áng thơ hồng
Xuân vui đón nhận giọt nồng men say
Xuân mơ chắp cánh xa bay
Xuân mang hy vọng đến ngày hội xuân.

Nguyên Xuân
15/4/2013


Xuân về

Xuân về cảnh sắc tươi hồng
Xuân đem nắng trải cho lòng thêm say
Xuân nâng cánh mộng thơ bay
Xuân mừng thi hữu gặp ngày hội xuân

Thanh Thanh Khiết
15.4.2013

Trần Trung Dũng
15-04-2013, 10:24 AM
HỘI XUÂN

Xuân trao những áng thơ hồng
Xuân vui đón nhận giọt nồng men say
Xuân mơ chắp cánh xa bay
Xuân mang hy vọng đến ngày hội xuân.

Nguyên Xuân
15/4/2013


Xuân về

Xuân về cảnh sắc tươi hồng
Xuân đem nắng trải cho lòng thêm say
Xuân nâng cánh mộng thơ bay
Xuân mừng thi hữu gặp ngày hội xuân

Thanh Thanh Khiết
15.4.2013





Đầu Xuân

Xuân sang em mặc áo hồng
Cùng anh dạo phố tay lồng đắm say
Bồi hồi quá giống như bay
Còn gì hơn thế những ngày đầu xuân.

Trung Dũng
16-4-2013

nguyenxuan
15-04-2013, 10:34 AM
NỤ CƯỜI
---*---
Nụ cười em giấu trong thơ
Đọc lên tôi cứ mộng mơ đêm ngày
Ý vần như chén men đầy
Bỏ đi thì tiếc uống say cả đời.

15/4/2013
Tuyen45


MEN ĐỜI

Đem tình yêu trải vào thơ
Gửi trao mộng ước niềm mơ bao ngày
Không nồng rượu vẫn đong đầy
Ý tình tỏa ngát men say dâng đời.

Nguyên Xuân
15/4/2013

NGUYỄN VĂN THÁI
15-04-2013, 12:07 PM
XUÂN SANG
---*---
Xuân sang đào nở cánh hồng
Mùa xuân ấm áp men nồng tửu say
Hoa xuân ngào ngạt hương bay
Vườn xuân cảnh sắc đẹp ngày hội xuân.

14/4/2013
Tuyen45




ÁO HỒNG

Ngày xưa em mặc áo hồng
Trong cơn say nắng ước nồng nàn say
Bây giờ nhạt cánh áo bay
Thoảng vương hương nhớ vơi đầy tình xuân.


Nguyễn Văn Thái
15 - 4 - 2013

NGUYỄN VĂN THÁI
15-04-2013, 12:35 PM
NỤ CƯỜI
---*---
Nụ cười em giấu trong thơ
Đọc lên tôi cứ mộng mơ đêm ngày
Ý vần như chén men đầy
Bỏ đi thì tiếc uống say cả đời.

15/4/2013
Tuyen45


MEN ĐỜI

Đem tình yêu trải vào thơ
Gửi trao mộng ước niềm mơ bao ngày
Không nồng rượu vẫn đong đầy
Ý tình tỏa ngát men say dâng đời.

Nguyên Xuân
15/4/2013



ÁNG THƠ

Tình anh gói bởi câu thơ
Duyên khơi ý đẹp dệt mơ từng ngày
Hương trăng sóng dậy vơi đầy
Áng thơ trọn vẹn mà say cùng đời.


Nguyễn Văn Thái
15 - 4 - 2013

tuyen45-ad
15-04-2013, 12:50 PM
TRĂNG VÀ HOA

Vườn xuân trăng đẫm cánh hồng
Ánh xuân lồng lộng bềnh bồng nghiêng say
Hương hoa ngào ngạt xa bay
Trăng xuân vời vợi đọng đầy hồn xuân.

Nguyên Xuân
14/4/2013

XUÂN SANG
---*---
Xuân sang đào nở cánh hồng
Mùa xuân ấm áp men nồng tửu say
Hoa xuân ngào ngạt hương bay
Vườn xuân cảnh sắc đẹp ngày hội xuân.

14/4/2013
Tuyen45



ÁO HỒNG

Ngày xưa em mặc áo hồng
Trong cơn say nắng ước nồng nàn say
Bây giờ nhạt cánh áo bay
Thoảng vương hương nhớ vơi đầy tình xuân.


Nguyễn Văn Thái
15 - 4 - 2013




XUÂN VỀ
---*---
Xuân về má phấn em hồng
Tuổi xuân thêm thắm tình nồng anh say
Ngày xuân môi tỏa hương bay
Men xuân đọng lại càng ngày càng xuân.

15/4/2013
Tuyen45

NGUYỄN VĂN THÁI
15-04-2013, 01:02 PM


Nắng non bóng rợp đường hoa
Ngược xuôi tấp nập gió xòa mặt xe
Đã nghe hơi thở mùa hè
Đã nghe rậm rịch tiếng ve vào mùa.


Nguyễn Văn Thái
15 - 4 - 42013

tuyen45-ad
15-04-2013, 02:17 PM
Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết



NỤ CƯỜI
---*---
Nụ cười em giấu trong thơ
Đọc lên tôi cứ mộng mơ đêm ngày
Ý vần như chén men đầy
Bỏ đi thì tiếc uống say cả đời.

15/4/2013
Tuyen45

MEN ĐỜI

Đem tình yêu trải vào thơ
Gửi trao mộng ước niềm mơ bao ngày
Không nồng rượu vẫn đong đầy
Ý tình tỏa ngát men say dâng đời.

Nguyên Xuân
15/4/2013

ÁNG THƠ

Tình anh gói bởi câu thơ
Duyên khơi ý đẹp dệt mơ từng ngày
Hương trăng sóng dậy vơi đầy
Áng thơ trọn vẹn mà say cùng đời.

Nguyễn Văn Thái
15 - 4 - 2013


TÌNH EM
---*---
Tình em gửi trọn hồn thơ
Hòa trong giấc mộng anh mơ tối ngày
Ngọt bùi cay đắng tràn đầy
Yêu thương chan chứa đắm say suốt đời.

15/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
15-04-2013, 06:40 PM
Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết



NỤ CƯỜI
---*---
Nụ cười em giấu trong thơ
Đọc lên tôi cứ mộng mơ đêm ngày
Ý vần như chén men đầy
Bỏ đi thì tiếc uống say cả đời.

15/4/2013
Tuyen45

MEN ĐỜI

Đem tình yêu trải vào thơ
Gửi trao mộng ước niềm mơ bao ngày
Không nồng rượu vẫn đong đầy
Ý tình tỏa ngát men say dâng đời.

Nguyên Xuân
15/4/2013

ÁNG THƠ

Tình anh gói bởi câu thơ
Duyên khơi ý đẹp dệt mơ từng ngày
Hương trăng sóng dậy vơi đầy
Áng thơ trọn vẹn mà say cùng đời.

Nguyễn Văn Thái
15 - 4 - 2013


TÌNH EM
---*---
Tình em gửi trọn hồn thơ
Hòa trong giấc mộng anh mơ tối ngày
Ngọt bùi cay đắng tràn đầy
Yêu thương chan chứa đắm say suốt đời.

15/4/2013
Tuyen45



SAY THƠ

Rượu bầu cạn chén say thơ
Quanh năm vần ý mộng mơ tháng ngày
Mong sao bồ lúa mãi đầy
Thênh thang cõi mộng cùng ai yêu đời

Huy Thanh

nguyenxuan
15-04-2013, 10:20 PM
LÁ VÀNG

Em miên man đợi lá vàng
Lìa cành … rồi cũng mơ màng chia ly
Dưới mưa lá vẫn thầm thì
Trái tim đang cháy bởi vì tình yêu!

Nguyên Xuân

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-04-2013, 10:29 PM


Nắng non bóng rợp đường hoa
Ngược xuôi tấp nập gió xòa mặt xe
Đã nghe hơi thở mùa hè
Đã nghe rậm rịch tiếng ve vào mùa.


Nguyễn Văn Thái
15 - 4 - 42013




NẮNG


Nhẹ tay ngắt lấy bông hoa
Đưa em , chợt thấy cười xòa sau xe
Bây giờ mấy chục mùa hè
Còn chang chói nắng, còn ve gọi mùa!

KIỀN ĐỨC - 15/04/13

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-04-2013, 11:15 PM


Nắng non bóng rợp đường hoa
Ngược xuôi tấp nập gió xòa mặt xe
Đã nghe hơi thở mùa hè
Đã nghe rậm rịch tiếng ve vào mùa.

Nguyễn Văn Thái
15 - 4 – 42013

NẮNG

Nhẹ tay ngắt lấy bông hoa
Đưa em , chợt thấy cười xòa sau xe
Bây giờ mấy chục mùa hè
Còn chang chói nắng, còn ve gọi mùa!

KIỀN ĐỨC - 15/04/13

Hạ

Trong hồ sen mở cánh hoa
Bờ vui cho khách tâm hoà dừng xe
Mây xanh chở nắng gọi hè
Trên cành phượng đỏ tiếng ve báo mùa

Thanh Thanh Khiết
15.4.2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-04-2013, 11:30 PM
LÁ VÀNG

Em miên man đợi lá vàng
Lìa cành … rồi cũng mơ màng chia ly
Dưới mưa lá vẫn thầm thì
Trái tim đang cháy bởi vì tình yêu!

Nguyên Xuân



Sang sông

Sang sông con sáo vội vàng
Lìa xa tổ ấm lệ tràn nâng ly
Thuyền tình cặp bến xuân thì
Dù xa ruột xót nhưng vì lỡ yêu

Thanh Thanh Khiết
15.4.2013

Trần Trung Dũng
16-04-2013, 08:31 AM
Sang sông

Sang sông con sáo vội vàng
Lìa xa tổ ấm lệ tràn nâng ly
Thuyền tình cặp bến xuân thì
Dù xa ruột xót nhưng vì lỡ yêu

Thanh Thanh Khiết
15.4.2013








Số Nghèo

Số nghèo chẳng có nhẫn vàng
Em chê ngoảnh mặt giữa đàng phân ly.
Còn đâu gặp gỡ thầm thì
Cô đơn phận bạc lấy gì để yêu.

Trung Dũng
16-4-2013

Trần Trung Dũng
16-04-2013, 08:39 AM
ÁNG THƠ

Tình anh gói bởi câu thơ
Duyên khơi ý đẹp dệt mơ từng ngày
Hương trăng sóng dậy vơi đầy
Áng thơ trọn vẹn mà say cùng đời.


Nguyễn Văn Thái
15 - 4 - 2013





Nhịp Cầu

Nhịp cầu anh nối bằng thơ
Thay con đò vẫn ước mơ tháng ngày.
Mặc cho sóng gió dâng đầy
Thênh thang vững bước chung tay với đời.

Trung Dũng
16-4-2013

Tran Xuan Sinh
16-04-2013, 09:34 AM
Sang sông

Sang sông con sáo vội vàng
Lìa xa tổ ấm lệ tràn nâng ly
Thuyền tình cặp bến xuân thì
Dù xa ruột xót nhưng vì lỡ yêu

Thanh Thanh Khiết
15.4.2013



THÂN EM

Thân em lá ngọc cành vàng
Mà sao khúc nhạc nghe càng lâm ly
Phải chăng duyên phận lỡ thì
Trao ai tiếng trúc còn gì lời yêu.

Trần Xuân Sinh
16/04/2013

NGUYỄN VĂN THÁI
16-04-2013, 09:38 AM
Số Nghèo

Số nghèo chẳng có nhẫn vàng
Em chê ngoảnh mặt giữa đàng phân ly.
Còn đâu gặp gỡ thầm thì
Cô đơn phận bạc lấy gì để yêu.

Trung Dũng
16-4-2013








THIỀN

Lá rồi sẽ đổ úa vàng
Tan trong hư ảo, chẳng màng … Biệt ly
Trong veo sợi nắng đương thì
Hồn nương cửa Phật - thiền vì thương yêu!

Nguyễn Văn Thái
16 - 4 - 2013

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-04-2013, 10:42 AM
HẠ

Trong hồ sen mở cánh hoa
Bờ vui cho khách tâm hoà dừng xe
Mây xanh chở nắng gọi hè
Trên cành phượng đỏ tiếng ve báo mùa

Thanh Thanh Khiết
15.4.2013


MÙA HÈ


Nâng tay gửi tặng bó hoa
Người chen chân đứng nhâp nhòa trong xe
Nắng lên ngột ngạt cả hè
Râm ran trong lá tiếng ve nhắc mùa.

Lê Thanh Sơn


TIẾNG VE

Tay em ôm ấp bó hoa
Kẻ đưa người đón em đà lên xe
Riêng tôi thơ thẩn trên hè
Nghe râm ran cả tiếng ve gọi mùa.

Trần Xuân Sinh
16/04/2013


KỂ TỪ...


Kể từ em bỏ đường hoa
Chân lầm dáng lũi mắt nhòa bóng xe
Bây giờ bươn bả phố hè
Còn nghe chăng được nhạc ve đầu mùa?!

KIỀN ĐỨC - 16/04/13

Huy Thanh
16-04-2013, 10:54 AM
Số Nghèo

Số nghèo chẳng có nhẫn vàng
Em chê ngoảnh mặt giữa đàng phân ly.
Còn đâu gặp gỡ thầm thì
Cô đơn phận bạc lấy gì để yêu.

Trung Dũng
16-4-2013



THIỀN

Lá rồi sẽ đổ úa vàng
Tan trong hư ảo, chẳng màng … Biệt ly
Trong veo sợi nắng đương thì
Hồn nương cửa Phật - thiền vì thương yêu!

Nguyễn Văn Thái
16 - 4 - 2013



TUỔI XUÂN

Ước thề dưới ánh trăng vàng
Trầu cau mai mối chàng nàng chung ly
Bóng câu giục giã xuân thì
Lời anh nhớ lấy những gì mới yêu

Huy Thanh

nguyenxuan
16-04-2013, 11:29 AM
Số Nghèo

Số nghèo chẳng có nhẫn vàng
Em chê ngoảnh mặt giữa đàng phân ly.
Còn đâu gặp gỡ thầm thì
Cô đơn phận bạc lấy gì để yêu.

Trung Dũng
16-4-2013




THIỀN

Lá rồi sẽ đổ úa vàng
Tan trong hư ảo, chẳng màng … Biệt ly
Trong veo sợi nắng đương thì
Hồn nương cửa Phật - thiền vì thương yêu!

Nguyễn Văn Thái
16 - 4 - 2013




TUỔI XUÂN

Ước thề dưới ánh trăng vàng
Trầu cau mai mối chàng nàng chung ly
Bóng câu giục giã xuân thì
Lời anh nhớ lấy những gì mới yêu

Huy Thanh



Sang sông

Sang sông con sáo vội vàng
Lìa xa tổ ấm lệ tràn nâng ly
Thuyền tình cặp bến xuân thì
Dù xa ruột xót nhưng vì lỡ yêu

Thanh Thanh Khiết
15.4.2013



THÂN EM

Thân em lá ngọc cành vàng
Mà sao khúc nhạc nghe càng lâm ly
Phải chăng duyên phận lỡ thì
Trao ai tiếng trúc còn gì lời yêu.

Trần Xuân Sinh
16/04/2013



THU VÀNG

Ai đem nắng đượm thu vàng
Ươm vào màu lá mơ màng rơi rơi
Ai đem nắng rải khung trời
Đọng vào xanh thẳm mộng đời của em.

Nguyên Xuân
16/4/2013

Trần Thị Lợi
16-04-2013, 02:31 PM
CẢM ƠN

Cảm ơn những tấm lòng vàng
Qua nguy biến, vượt cung đàng phân ly
Bên tai vọng tiếng thầm thì
Nhẹ như bấc, nặng như chì vẫn yêu

Trần Thị Lợi

nguyenxuan
16-04-2013, 02:34 PM
Sang sông

Sang sông con sáo vội vàng
Lìa xa tổ ấm lệ tràn nâng ly
Thuyền tình cặp bến xuân thì
Dù xa ruột xót nhưng vì lỡ yêu

Thanh Thanh Khiết
15.4.2013



THÂN EM

Thân em lá ngọc cành vàng
Mà sao khúc nhạc nghe càng lâm ly
Phải chăng duyên phận lỡ thì
Trao ai tiếng trúc còn gì lời yêu.

Trần Xuân Sinh
16/04/2013



THU VÀNG

Ai đem nắng đượm thu vàng
Ươm vào màu lá mơ màng rơi rơi
Ai đem nắng rải khung trời
Đọng vào xanh thẳm mộng đời của em.

Nguyên Xuân
16/4/2013




CẢM ƠN

Cảm ơn những tấm lòng vàng
Qua nguy biến, vượt cung đàng phân ly
Bên tai vọng tiếng thầm thì
Nhẹ như bấc, nặng như chì vẫn yêu

Trần Thị Lợi


BẾN XUÂN

Đã nhiều thề thốt đá vàng
Mà sao đời vẫn dễ dàng chia ly
Vẹn nguyên một mảnh xuân thì
Neo vào bến đợi cũng vì tình yêu.

Nguyên Xuân
16/4/2013

Huy Thanh
16-04-2013, 03:56 PM
Sang sông

Sang sông con sáo vội vàng
Lìa xa tổ ấm lệ tràn nâng ly
Thuyền tình cặp bến xuân thì
Dù xa ruột xót nhưng vì lỡ yêu

Thanh Thanh Khiết
15.4.2013



THÂN EM

Thân em lá ngọc cành vàng
Mà sao khúc nhạc nghe càng lâm ly
Phải chăng duyên phận lỡ thì
Trao ai tiếng trúc còn gì lời yêu.

Trần Xuân Sinh
16/04/2013



THU VÀNG

Ai đem nắng đượm thu vàng
Ươm vào màu lá mơ màng rơi rơi
Ai đem nắng rải khung trời
Đọng vào xanh thẳm mộng đời của em.

Nguyên Xuân
16/4/2013



HẠ VÀNG

Tháng tư tiết chuyển hạ vàng
Gió lay hây hẩy nhẹ nhàng lá rơi
Chói chang nóng quá hởi trời
Xin cho bóng mát che đời của em

Huy Thanh

nguyenxuan
16-04-2013, 09:25 PM
CẢM ƠN

Cảm ơn những tấm lòng vàng
Qua nguy biến, vượt cung đàng phân ly
Bên tai vọng tiếng thầm thì
Nhẹ như bấc, nặng như chì vẫn yêu

Trần Thị Lợi


BẾN XUÂN

Đã nhiều thề thốt đá vàng
Mà sao đời vẫn dễ dàng chia ly
Vẹn nguyên một mảnh xuân thì
Neo vào bến đợi cũng vì tình yêu.

Nguyên Xuân
16/4/2013



Hạnh Phúc

Lều tranh hai trái tim vàng
Đói no thiếp mãi theo chàng không ly.
Trao nhau thắm thiết xuân thì
Đắm say hạnh phúc có gì bằng yêu?

Trung Dũng
16-4-2013


KHỎA NƯỚC SÔNG TRĂNG

Khi xưa ai khuấy trăng vàng
Trăng tan sóng gợn nẻo đàng phân ly
Ngàn năm dòng nước thầm thì
Mái chèo khỏa nước bởi vì quá yêu!

Nguyên Xuân
16/4/2013

Trần Trung Dũng
17-04-2013, 09:14 AM
KHỎA NƯỚC SÔNG TRĂNG

Khi xưa ai khuấy trăng vàng
Trăng tan sóng gợn nẻo đàng phân ly
Ngàn năm dòng nước thầm thì
Mái chèo khỏa nước bởi vì quá yêu!

Nguyên Xuân
16/4/2013


Vội Vàng


Biết bao giờ hết vội vàng
Uống nước chẳng được đàng hoàng nâng ly
Thời gian nào để thầm thì
Vẫn vui đâu thấy có gì chán yêu.

Trung Dũng
17-4-2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-04-2013, 09:52 AM
Vọng cố hương

Mịt mù đường xa mấy cụm lau
Trông vời quê cũ biết là đâu
Đồi xanh mây chắn tầm con mắt
Ngày tháng Sương pha nửa mái đầu

Thanh Thanh Khiết

Huy Thanh
17-04-2013, 12:13 PM
KHỎA NƯỚC SÔNG TRĂNG

Khi xưa ai khuấy trăng vàng
Trăng tan sóng gợn nẻo đàng phân ly
Ngàn năm dòng nước thầm thì
Mái chèo khỏa nước bởi vì quá yêu!

Nguyên Xuân
16/4/2013


Vội Vàng


Biết bao giờ hết vội vàng
Uống nước chẳng được đàng hoàng nâng ly
Thời gian nào để thầm thì
Vẫn vui đâu thấy có gì chán yêu.

Trung Dũng
17-4-2013





VẪN YÊU

Ông tôi phá cổ "Lễ Vàng"
Đầu trên xóm dưới rộn ràng cụng ly
Dù xa tuổi trẻ xuân thì
Bà đâu ông đấy nói gì...vẫn yêu!

Huy Thanh

Trần Trung Dũng
17-04-2013, 02:04 PM
VẪN YÊU

Ông tôi phá cổ "Lễ Vàng"
Đầu trên xóm dưới rộn ràng cụng ly
Dù xa tuổi trẻ xuân thì
Bà đâu ông đấy nói gì...vẫn yêu!

Huy Thanh




Buồn Yêu

Não lòng nghe khúc nhạc vàng
Hát về tâm trạng chàng nàng chia ly
Lệ sầu hoen ướt bờ mi
Từ nay xa cách còn gì nữa yêu.

Trung Dũng
17-4-2013

Hai mùa noen
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNy8wMy82LzQvInagaMENjQ0ZWVlZjExM2UzMD NiNzMxOTVkNTAxYzYxNzQ2NTMdUngWeBXAzfEhhaSBNw7lhIE5 vInagaMEZWx8SOG7kyBM4WeBdUngHIFRodXx8Mg

Trần Thị Lợi
17-04-2013, 03:05 PM
Vọng cố hương

Mịt mù đường xa mấy cụm lau
Trông vời quê cũ biết là đâu
Đồi xanh mây chắn tầm con mắt
Ngày tháng Sương pha nửa mái đầu

Thanh Thanh Khiết



NHỚ BIÊN CƯƠNG

Đồi cao trắng xóa ngọn cờ lau
Lững thững mây trời gió cuốn đâu
Cột mốc thiêng liêng miền nắng gió
Biên cương Tổ Quốc nhớ trong đầu

Trần Thị Lợi

Huy Thanh
17-04-2013, 03:55 PM
Vọng cố hương

Mịt mù đường xa mấy cụm lau
Trông vời quê cũ biết là đâu
Đồi xanh mây chắn tầm con mắt
Ngày tháng Sương pha nửa mái đầu

Thanh Thanh Khiết


NHỚ BIÊN CƯƠNG

Đồi cao trắng xóa ngọn cờ lau
Lững thững mây trời gió cuốn đâu
Cột mốc thiêng liêng miền nắng gió
Biên cương Tổ Quốc nhớ trong đầu

Trần Thị Lợi


TÌNH ĐÔI LỨA

Anh quét lớp phòng em bảng lau
Cho mi một cái chẳng ai đâu
Dáng đi tha thướt lòng xao xuyến
Đôi lứa tình yêu đã bắt đầu

Huy Thanh

nguyenxuan
17-04-2013, 09:06 PM
KHỎA NƯỚC SÔNG TRĂNG

Khi xưa ai khuấy trăng vàng
Trăng tan sóng gợn nẻo đàng phân ly
Ngàn năm dòng nước thầm thì
Mái chèo khỏa nước bởi vì quá yêu!

Nguyên Xuân
16/4/2013

Vội Vàng

Biết bao giờ hết vội vàng
Uống nước chẳng được đàng hoàng nâng ly
Thời gian nào để thầm thì
Vẫn vui đâu thấy có gì chán yêu.

Trung Dũng
17-4-2013


TRĂNG TAN

Xưa em múc ánh trăng vàng
Để ai thoảng thốt nẻo đàng trăng tan
Vầng trăng mười sáu chứa chan
Giếng tình rơi xuống mộng tàn hồn đau.
Nguyên Xuân



"Sao em múc ánh trăng vàng đổ đi!" (Ca dao)

NGUYỄN VĂN THÁI
18-04-2013, 07:53 AM
Vọng cố hương

Mịt mù đường xa mấy cụm lau
Trông vời quê cũ biết là đâu
Đồi xanh mây chắn tầm con mắt
Ngày tháng Sương pha nửa mái đầu

Thanh Thanh Khiết



NHỚ BẠN

Đường chiều hiu quạnh trải ngàn lau
Ngơ ngác giữa đời biết bạn đâu
Phơ phất heo may lòng héo hắt
Bao giờ xưa cũ lại xanh đầu.

Nguyễn Văn Thái
18 - 4 - 2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-04-2013, 08:37 AM
TRĂNG TAN

Xưa em múc ánh trăng vàng
Để ai thoảng thốt nẻo đàng trăng tan
Vầng trăng mười sáu chứa chan
Giếng tình rơi xuống mộng tàn hồn đau.
Nguyên Xuân



"Sao em múc ánh trăng vàng đổ đi!" (Ca dao)

Trách trăng

Trăng rơi hồ ngập ánh vàng
Lao xao trăng mộng mơ màng hoà tan
Trăng làm sóng gợn chan chan
Thoáng qua rồi lặn để làn nước đau

Thanh Thanh Khiết
18.4.2013

Huy Thanh
18-04-2013, 10:07 AM
TRĂNG TAN

Xưa em múc ánh trăng vàng
Để ai thoảng thốt nẻo đàng trăng tan
Vầng trăng mười sáu chứa chan
Giếng tình rơi xuống mộng tàn hồn đau.
Nguyên Xuân


"Sao em múc ánh trăng vàng đổ đi!" (Ca dao)



Trách trăng

Trăng rơi hồ ngập ánh vàng
Lao xao trăng mộng mơ màng hoà tan
Trăng làm sóng gợn chan chan
Thoáng qua rồi lặn để làn nước đau

Thanh Thanh Khiết
18.4.2013



PHẬN ĐỜI

Đường quê trâu bước vội vàng
Gió lồng lộng thổi giữa đàng mây tan
Cơm chiều mưa ướt nước chan
Phận đời cơ cực dạ càng thêm đau

Huy Thanh

ngothanhhuy
18-04-2013, 10:40 AM
TRĂNG TAN

Xưa em múc ánh trăng vàng
Để ai thoảng thốt nẻo đàng trăng tan
Vầng trăng mười sáu chứa chan
Giếng tình rơi xuống mộng tàn hồn đau.
Nguyên Xuân


"Sao em múc ánh trăng vàng đổ đi!" (Ca dao)




Trách trăng

Trăng rơi hồ ngập ánh vàng
Lao xao trăng mộng mơ màng hoà tan
Trăng làm sóng gợn chan chan
Thoáng qua rồi lặn để làn nước đau

Thanh Thanh Khiết
18.4.2013




PHẬN ĐỜI

Đường quê trâu bước vội vàng
Gió lồng lộng thổi giữa đàng mây tan
Cơm chiều mưa ướt nước chan
Phận đời cơ cực dạ càng thêm đau

Huy Thanh



TUYỆT VỌNG.

Mây ngang trao ánh sắc vàng.
Báo mùa thu sắp rải tràn không tan,
Nhuốm hoa cành trĩu chứa chan,
Hoàng hôn nhạt nắng, nghe lòng nhói đau.


NgôthanhHuy

Tran Xuan Sinh
18-04-2013, 10:49 AM
TRĂNG TAN



Xưa em múc ánh trăng vàng
Để ai thoảng thốt nẻo đàng trăng tan
Vầng trăng mười sáu chứa chan
Giếng tình rơi xuống mộng tàn hồn đau.
Nguyên Xuân



"Sao em múc ánh trăng vàng đổ đi!" (Ca dao)



Trách trăng


Trăng rơi hồ ngập ánh vàng
Lao xao trăng mộng mơ màng hoà tan
Trăng làm sóng gợn chan chan
Thoáng qua rồi lặn để làn nước đau


Thanh Thanh Khiết
18.4.2013



PHẬN ĐỜI


Đường quê trâu bước vội vàng
Gió lồng lộng thổi giữa đàng mây tan
Cơm chiều mưa ướt nước chan
Phận đời cơ cực dạ càng thêm đau



Huy Thanh



NHỚ BẠN

Bạn ơi nằm dưới suối vàng
Biết chăng đồng đội về làng giặc tan
Nước mắt mẹ đã chứa chan
Ngày vui nhớ bạn muôn vàn nỗi đau.

Trần Xuân Sinh

Trần Trung Dũng
18-04-2013, 05:37 PM
Trách trăng

Trăng rơi hồ ngập ánh vàng
Lao xao trăng mộng mơ màng hoà tan
Trăng làm sóng gợn chan chan
Thoáng qua rồi lặn để làn nước đau

Thanh Thanh Khiết
18.4.2013






Tình Nghèo

Anh nghèo không bạc, chẳng vàng
Trao em chỉ có ngập tràn ánh trăng
Thiết tha tình nghĩa chứa chan
Trước sau đừng nhé hoa tàn lòng đau.

Trung Dũng
18-4-2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-04-2013, 11:40 PM
Nguyên văn bởi nguyenxuan

TRĂNG TAN

Xưa em múc ánh trăng vàng
Để ai thoảng thốt nẻo đàng trăng tan
Vầng trăng mười sáu chứa chan
Giếng tình rơi xuống mộng tàn hồn đau.

Nguyên Xuân



"Sao em múc ánh trăng vàng đổ đi!" (Ca dao)



Tình Nghèo

Anh nghèo không bạc, chẳng vàng
Trao em chỉ có ngập tràn ánh trăng
Thiết tha tình nghĩa chứa chan
Trước sau đừng nhé hoa tàn lòng đau.

Trung Dũng
18-4-2013

Chỉ mong

Đã yêu em chẳng cần vàng
Chỉ mong người sẽ không màng gió trăng
Kẻo rồi cơm lệ hoà chan
Sắc hương phai lạt - đời tàn cội đau

Thanh Thanh Khiết
18.4.2013

Huy Thanh
19-04-2013, 12:21 AM
Nguyên văn bởi nguyenxuan

TRĂNG TAN

Xưa em múc ánh trăng vàng
Để ai thoảng thốt nẻo đàng trăng tan
Vầng trăng mười sáu chứa chan
Giếng tình rơi xuống mộng tàn hồn đau.

Nguyên Xuân



"Sao em múc ánh trăng vàng đổ đi!" (Ca dao)



Tình Nghèo

Anh nghèo không bạc, chẳng vàng
Trao em chỉ có ngập tràn ánh trăng
Thiết tha tình nghĩa chứa chan
Trước sau đừng nhé hoa tàn lòng đau.

Trung Dũng
18-4-2013

Chỉ mong

Đã yêu em chẳng cần vàng
Chỉ mong người sẽ không màng gió trăng
Kẻo rồi cơm lệ hoà chan
Sắc hương phai lạt - đời tàn cội đau

Thanh Thanh Khiết
18.4.2013


NHỚ CHỒNG

Mộng mơ sống đến tuổi vàng
Cha đi quá sớm lệ tràn ly tan
Mẹ cười nước mắt chứa chan
Thương đời cô lẽ vô vàn đớn đau

Huy Thanh

Trần Trung Dũng
19-04-2013, 01:53 PM
Chỉ mong

Đã yêu em chẳng cần vàng
Chỉ mong người sẽ không màng gió trăng
Kẻo rồi cơm lệ hoà chan
Sắc hương phai lạt - đời tàn cội đau

Thanh Thanh Khiết
18.4.2013






Cảm Ơn Em

Cảm ơn em tấm lòng vàng
Giàu nghèo không ngại chung đường cùng anh
Đã yêu dẫu túp lều tranh
Cũng nguyện mãi mãi chỉ dành cho nhau.

Trung Dũng
19-4-2013

Dương Đoàn Trọng
19-04-2013, 02:42 PM
THƯƠNG EM


Thu về Cúc nở hoa vàng
Thương em duyên phận lỡ làng vì anh
Oán hờn khói lửa chiến tranh
Kẻ Nam người Bắc ta đành xa nhau


Dương Đoàn Trọng
19/4/2013

quanlenh
19-04-2013, 02:58 PM
THƯƠNG EM


Thu về Cúc nở hoa vàng
Thương em duyên phận lỡ làng vì anh
Oán hờn khói lửa chiến tranh
Kẻ Nam người Bắc ta đành xa nhau


Dương Đoàn Trọng
19/4/2013


NỖI NIỀM CHI?

Chửa thu cúc đã nở vàng
Đại đóa, vạn thọ, ... cả làng cúc Xuân
Nỗi niềm chi rứa phân vân
Để tan mộng tưởng muôn phần vì hoa!*


* "Bởi chăng yêu thích màu vàng (Màu Hoàng bào)
Cho nên ai đó muộn màng chờ Thu"

Huy Thanh
19-04-2013, 05:08 PM
Cảm Ơn Em

Cảm ơn em tấm lòng vàng
Giàu nghèo không ngại chung đường cùng anh
Đã yêu dẫu túp lều tranh
Cũng nguyện mãi mãi chỉ dành cho nhau.

Trung Dũng
19-4-2013



THƯƠNG EM

Thu về Cúc nở hoa vàng
Thương em duyên phận lỡ làng vì anh
Oán hờn khói lửa chiến tranh
Kẻ Nam người Bắc ta đành xa nhau

Dương Đoàn Trọng
19/4/2013



THƯƠNG NHAU

Chẳng tham tiền của bạc vàng
Chỉ ham dáng vẽ duyên nàng tặng anh
Làng quê như một bức tranh
Đôi ta ước thệ nguyện dành trao nhau

Huy Thanh

Trần Trung Dũng
19-04-2013, 09:07 PM
THƯƠNG EM

Thu về Cúc nở hoa vàng
Thương em duyên phận lỡ làng vì anh
Oán hờn khói lửa chiến tranh
Kẻ Nam người Bắc ta đành xa nhau

Dương Đoàn Trọng
19/4/2013


THƯƠNG NHAU

Chẳng tham tiền của bạc vàng
Chỉ ham dáng vẽ duyên nàng tặng anh
Làng quê như một bức tranh
Đôi ta ước thệ nguyện dành trao nhau

Huy Thanh



Trao Nhẫn

Trao em buộc chỉ nhẫn vàng
Từ nay nhớ nhé là nàng của anh
Dỗi hờn thôi chớ chiến tranh
Kẻo không đau xót lại dành cho nhau.

Trung Dũng
19-4-2013

Huy Thanh
19-04-2013, 09:47 PM
THƯƠNG EM

Thu về Cúc nở hoa vàng
Thương em duyên phận lỡ làng vì anh
Oán hờn khói lửa chiến tranh
Kẻ Nam người Bắc ta đành xa nhau

Dương Đoàn Trọng
19/4/2013


Trao Nhẫn

Trao em buộc chỉ nhẫn vàng
Từ nay nhớ nhé là nàng của anh
Dỗi hờn thôi chớ chiến tranh
Kẻo không đau xót lại dành cho nhau.

Trung Dũng
19-4-2013


DUYÊN LÀNH

Thu về cây đổ lá vàng
Em ơi xin chớ phụ phàng tình anh
Cuộc đời gian khó đấu tranh
Vượt bao sóng gió duyên lành chờ nhau

Huy Thanh

thugiangvu
20-04-2013, 03:02 AM
THƯƠNG EM

Thu về Cúc nở hoa vàng
Thương em duyên phận lỡ làng vì anh
Oán hờn khói lửa chiến tranh
Kẻ Nam người Bắc ta đành xa nhau

Dương Đoàn Trọng
19/4/2013


Trao Nhẫn

Trao em buộc chỉ nhẫn vàng
Từ nay nhớ nhé là nàng của anh
Dỗi hờn thôi chớ chiến tranh
Kẻo không đau xót lại dành cho nhau.

Trung Dũng
19-4-2013



DUYÊN LÀNH

Thu về cây đổ lá vàng
Em ơi xin chớ phụ phàng tình anh
Cuộc đời gian khó đấu tranh
Vượt bao sóng gió duyên lành chờ nhau

Huy Thanh





Ngỏ

Đêm xưa dưới ánh trăng vàng
hương hoa thơm ngát muôn vàn yêu anh
Nghèo giầu cũng dưới mái tranh
Ngày nay ong bướm nỡ đành phụ nhau.

TG ghé thăm các huynh tỷ muội an vui.

Thân mến

Thugiangvũ

NGUYỄN VĂN THÁI
20-04-2013, 04:58 AM
TRĂNG TAN

Xưa em múc ánh trăng vàng
Để ai thoảng thốt nẻo đàng trăng tan
Vầng trăng mười sáu chứa chan
Giếng tình rơi xuống mộng tàn hồn đau.
Nguyên Xuân



"Sao em múc ánh trăng vàng đổ đi!" (Ca dao)



TÌNH MÌNH

Người ta cưới bạc cưới vàng
Mơ về đến cõi thiên đàng chẳng tan
Tình mình - nhẫn cỏ chứa chan
Răng long đầu bạc chẳng tàn chẳng đau.

Nguyễn Văn Thái
20 - 4 - 2013

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-04-2013, 07:12 AM
VÀNG PHAI


Nâng niu như ngọc như vàng
Nào hay ngọc vỡ giữa đàng, nát tan
Nào ngờ suối lệ đổ chan
Bây giờ tiếc hận, tro tàn còn đau!

KIỀN ĐỨC - 20/04/13

Huy Thanh
20-04-2013, 08:00 AM
TRĂNG TAN

Xưa em múc ánh trăng vàng
Để ai thoảng thốt nẻo đàng trăng tan
Vầng trăng mười sáu chứa chan
Giếng tình rơi xuống mộng tàn hồn đau.
Nguyên Xuân


"Sao em múc ánh trăng vàng đổ đi!" (Ca dao)


TÌNH MÌNH

Người ta cưới bạc cưới vàng
Mơ về đến cõi thiên đàng chẳng tan
Tình mình - nhẫn cỏ chứa chan
Răng long đầu bạc chẳng tàn chẳng đau.

Nguyễn Văn Thái
20 - 4 - 2013


VÀNG PHAI

Nâng niu như ngọc như vàng
Nào hay ngọc vỡ giữa đàng, nát tan
Nào ngờ suối lệ đổ chan
Bây giờ tiếc hận, tro tàn còn đau!

KIỀN ĐỨC - 20/04/13


ĐỚN ĐAU

Sang giàu nhà cửa dát vàng
Hoàng bào rớt xuống thiên đàng vỡ tan
Chén cơm mi chớp lệ chan
Bần cư phố thị ngỡ ngàng đớn đau

Huy Thanh

Trần Trung Dũng
20-04-2013, 10:45 AM
DUYÊN LÀNH

Thu về cây đổ lá vàng
Em ơi xin chớ phụ phàng tình anh
Cuộc đời gian khó đấu tranh
Vượt bao sóng gió duyên lành chờ nhau

Huy Thanh



Tình Đời

Lá xanh rồi cũng hóa vàng
Yêu nhau lại sợ chính nàng phụ anh.
Vì đời là cuộc đua tranh
Nói sao hiểu hết ngọn ngành cho nhau.

Trung Dũng
20-4-2013

Vân Nhi
22-04-2013, 07:41 PM
THẢ...

Biển thả sóng dồn , sóng ngất ngây
Gió thả lời ca mượt nắng gầy
Mưa thả giọt ngà bay nhẹ lướt
Đêm chùng thả bóng tràn chén say...

Huy Thanh
23-04-2013, 07:42 AM
THẢ...

Biển thả sóng dồn , sóng ngất ngây
Gió thả lời ca mượt nắng gầy
Mưa thả giọt ngà bay nhẹ lướt
Đêm chùng thả bóng tràn chén say...


BUÔNG...

Trăng buông hồi ức tuổi thơ ngây
Nắng buông nóng quá trái cây gầy
Gió buông nhè nhẹ người ao ước
Tửu buông vài xị ngất ngây say

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
23-04-2013, 10:03 AM
BUÔNG...

Trăng buông hồi ức tuổi thơ ngây
Nắng buông nóng quá trái cây gầy
Gió buông nhè nhẹ người ao ước
Tửu buông vài xị ngất ngây say

Huy Thanh


CHẠY THEO

Gắng chạy theo Thanh, mệt ngất ngây
Hết hơi, mấy bữa dáng hao gầy
Cơm ăn chẳng kịp, còn chi ước
Đã toát mồ hôi, lại dở say

23/04/2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-04-2013, 10:29 AM
CHẠY THEO

Gắng chạy theo Thanh, mệt ngất ngây
Hết hơi, mấy bữa dáng hao gầy
Cơm ăn chẳng kịp, còn chi ước
Đã toát mồ hôi, lại dở say

23/04/2013


Nguyên văn bởi Vân Nhi
[B]THẢ...

Biển thả sóng dồn , sóng ngất ngây
Gió thả lời ca mượt nắng gầy
Mưa thả giọt ngà bay nhẹ lướt
Đêm chùng thả bóng tràn chén say...

Thơ ngây

Đầy lòng mộng ước bởi thơ ngây
Đầy dạ yêu thương để liễu gày
Đầy ý gieo mầm cây hạnh phúc
Vậy mà giọt lệ đắng trong say !

Thanh Thanh Khiết
23.4.2013

NGUYỄN VĂN THÁI
23-04-2013, 10:53 AM
Nguyên văn bởi Vân Nhi
[B]THẢ...

Biển thả sóng dồn , sóng ngất ngây
Gió thả lời ca mượt nắng gầy
Mưa thả giọt ngà bay nhẹ lướt
Đêm chùng thả bóng tràn chén say...

Thơ ngây

Đầy lòng mộng ước bởi thơ ngây
Đầy dạ yêu thương để liễu gày
Đầy ý gieo mầm cây hạnh phúc
Vậy mà giọt lệ đắng trong say !

Thanh Thanh Khiết
23.4.2013


VƠI

Vơi tình một thuở tính thơ ngây
Vơi lửa yêu thương trăng ánh gày
Vơi nốt hương xuân mùa đã chín
Vơi nồng rượu cất thiếu men say!

Nguyễn Văn Thái
23 - 4 - 2013

Huy Thanh
23-04-2013, 03:03 PM
VƠI

Vơi tình một thuở tính thơ ngây
Vơi lửa yêu thương trăng ánh gày
Vơi nốt hương xuân mùa đã chín
Vơi nồng rượu cất thiếu men say!

Nguyễn Văn Thái
23 - 4 - 2013



ĐỪNG

Đừng rượu quá nhiều sẽ bớt ngây
Đừng tình si dại vóc thân gầy
Đừng mê ong bướm đời cô quạnh
Đừng giận trách hờn mộng đắm say

Huy Thanh

thái thanh tâm
23-04-2013, 05:19 PM
CỨ

Cứ uống triền miên sẽ sỉn say
Cứ kiêng kỹ lưỡng được thân gầy
Cứ đàn với hát đời lên mộng
Cứ mải làm thơ ngó thấy ngây...

TTT

lethanhson
24-04-2013, 04:52 AM
Chưa uống


Chưa uống làm sao dạ bảo say
Cò nhang lểnh khểnh dáng đen gầy
Người đi gửi ảo nơi bờ mộng
Đắm đuối thơ hoài tỉnh ngất ngây.

Lê Thanh Sơn

nvhung
24-04-2013, 09:43 AM
BIỂN CHIỀU

Hoàng hôn uống nắng ráng chiều say
Anh uống hình em nét vai gầy
Vẽ một đường cong trong chiều tím
Biển rào rạt sóng núi ngất ngây

Nguyễn Văn Hùng

Trần Trung Dũng
24-04-2013, 10:04 AM
Chưa uống


Chưa uống làm sao dạ bảo say
Cò nhang lểnh khểnh dáng đen gầy
Người đi gửi ảo nơi bờ mộng
Đắm đuối thơ hoài tỉnh ngất ngây.

Lê Thanh Sơn




Nụ Cười Em

Quá đẹp em cười khiến đắm say
Nôn nao đợi ngóng dưới trăng gầy
Đường khuya thấp thỏm buồn không thấy
Mộng tưởng cho nhiều đến ngất ngây.

Trung Dũng

thái thanh tâm
24-04-2013, 12:12 PM
DUYÊN LÀNH

Thu về cây đổ lá vàng
Em ơi xin chớ phụ phàng tình anh
Cuộc đời gian khó đấu tranh
Vượt bao sóng gió duyên lành chờ nhau

Huy Thanh



Tình Đời

Lá xanh rồi cũng hóa vàng
Yêu nhau lại sợ chính nàng phụ anh.
Vì đời là cuộc đua tranh
Nói sao hiểu hết ngọn ngành cho nhau.

Trung Dũng
20-4-2013





NHẪN RƠM VÀNG

Trao em chiếc nhẫn rơm vàng
Từ đây em mãi là nàng của anh
Tim hồng đập rộn lều tranh
Xiết bao hạnh phúc ta giành cho nhau.

24.4.13 - TTT

Tran Xuan Sinh
24-04-2013, 04:08 PM
NHẪN RƠM VÀNG

Trao em chiếc nhẫn rơm vàng
Từ đây em mãi là nàng của anh
Tim hồng đập rộn lều tranh
Xiết bao hạnh phúc ta giành cho nhau.

24.4.13 - TTT


THỦY CHUNG

Người ơi đãi cát lấy vàng
Câu thơ chưa trọn ngỡ ngàng chi anh
Dù hòa bình hay chiến tranh
Xa nhau ta vẫn giữ, dành cho nhau.

24/04/2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-04-2013, 05:14 PM
ĐÊM BUỒN

Đêm buồn nghe tiếng nhạc ve ngân
Cuốc gọi xa xa vọng lại gần
Đom đóm bật đèn tìm nguyệt rụng
Gío thì thào thổi dạ phân vân .

Mạnh Kỷ
24/04/2013

GIỌT NGÂU THƯƠNG NHỚ



Cũng vì cách trở bỡi sông Ngân
Chức Nữ,Ngưu Lang chẳng được gần
Ô Thước thu về cầu nối nhịp
Giọt Ngâu thương nhớ chốn đằng vân

Khắc Hiền
24,4,2013

Buồn

Nguyệt lặn sao mờ ve mãi ngân
Từ xa vẳng tiếng thấy như gần
Cho lòng thổn thức khơi niềm nhớ
Chỉ thấy loang mờ những áng vân

Thanh Thanh Khiết
24.4.2013

Trần Thị Lợi
24-04-2013, 05:32 PM
ĐÊM BUỒN

Đêm buồn nghe tiếng nhạc ve ngân
Cuốc gọi xa xa vọng lại gần
Đom đóm bật đèn tìm nguyệt rụng
Gío thì thào thổi dạ phân vân .

Mạnh Kỷ
24/04/2013

GIỌT NGÂU THƯƠNG NHỚ



Cũng vì cách trở bỡi sông Ngân
Chức Nữ,Ngưu Lang chẳng được gần
Ô Thước thu về cầu nối nhịp
Giọt Ngâu thương nhớ chốn đằng vân

Khắc Hiền
24,4,2013

Buồn

Nguyệt lặn sao mờ ve mãi ngân
Từ xa vẳng tiếng thấy như gần
Cho lòng thổn thức khơi niềm nhớ
Chỉ thấy loang mờ những áng vân

Thanh Thanh Khiết
24.4.2013





XA VÀ GẦN

Tiếng sáo Trương Chi mãi vọng ngân
Bên sông tâm sự nỗi xa gần
Mỵ Nương cảm mến âm thanh sáo
Sao nỡ để tình tựa bóng vân

Trần Thị Lợi

Huy Thanh
24-04-2013, 08:35 PM
XA VÀ GẦN

Tiếng sáo Trương Chi mãi vọng ngân
Bên sông tâm sự nỗi xa gần
Mỵ Nương cảm mến âm thanh sáo
Sao nỡ để tình tựa bóng vân

Trần Thị Lợi



NHỚ

Đêm nhớ ngày xưa tiếng vọng ngân
Thời gian xa quá ngỡ như gần
Khổ đau cơ cực đeo theo suốt
Da sộp chai sần chẳng thấy vân

Huy Thanh

nguyenxuan
24-04-2013, 08:50 PM
BUÔNG HỜ

Em buông suối tóc mượt mềm
Nắng chiều tím ngát êm đềm hong tơ
Buâng khuâng gió thả niềm mơ
Giá như tóc biếc quấn hờ chút thôi!

Nguyên Xuân

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-04-2013, 10:44 AM
BUÔNG HỜ

Em buông suối tóc mượt mềm
Nắng chiều tím ngát êm đềm hong tơ
Buâng khuâng gió thả niềm mơ
Giá như tóc biếc quấn hờ chút thôi!

Nguyên Xuân

Ước mơ

Ấm sao đôi cánh tay mềm
Ủ trong mái tóc êm đềm vuốt tơ
lòng vui em dệt niềm mơ
Hàng đêm cùng ngắm sao mờ mới thôi

Thanh Thanh Khiết
25.4.2013

NGUYỄN VĂN THÁI
25-04-2013, 12:16 PM
Ước mơ

Ấm sao đôi cánh tay mềm
Ủ trong mái tóc êm đềm vuốt tơ
lòng vui em dệt niềm mơ
Hàng đêm cùng ngắm sao mờ mới thôi

Thanh Thanh Khiết
25.4.2013




MẮT TÌNH

Long lanh ánh mắt dịu mềm
Nắng vàng trải mượt êm đềm duyên tơ
Xuân đi dệt thắm vườn mơ
Bâng quơ con gió khóc hờ tí thôi!


Nguyễn Văn Thái
25 - 4 - 2013

Trần Trung Dũng
25-04-2013, 02:39 PM
BUÔNG HỜ

Em buông suối tóc mượt mềm
Nắng chiều tím ngát êm đềm hong tơ
Buâng khuâng gió thả niềm mơ
Giá như tóc biếc quấn hờ chút thôi!

Nguyên Xuân



Có Chăng

Thương em khoác áo vai mềm
Sương rơi vẫn lạnh nỗi niềm vương tơ.
Đêm dài không ngủ mộng mơ
Có chăng bên ấy đợi chờ xíu thôi.

Trung Dũng
25-4-2013

thái thanh tâm
25-04-2013, 02:40 PM
VẪN...

Chia tay nào có đâu thôi
Vẫn còn hết đứng lại ngồi mu mơ
Vẫn còn rung những nhành tơ
Vẫn như thảng tiếng u ơ môi mềm.

TTT - 25.4.13

Huy Thanh
25-04-2013, 07:21 PM
BUÔNG HỜ

Em buông suối tóc mượt mềm
Nắng chiều tím ngát êm đềm hong tơ
Buâng khuâng gió thả niềm mơ
Giá như tóc biếc quấn hờ chút thôi!

Nguyên Xuân


Có Chăng

Thương em khoác áo vai mềm
Sương rơi vẫn lạnh nỗi niềm vương tơ.
Đêm dài không ngủ mộng mơ
Có chăng bên ấy đợi chờ xíu thôi.

Trung Dũng
25-4-2013


ĐAN TƠ

Núi vương sương phủ mây mềm
Em ngồi hong tóc bên thềm đan tơ
Trời chiều hồn thả mộng mơ
Đến khi trăng lặn sao mờ mới thôi!

Huy Thanh

nvhung
25-04-2013, 07:49 PM
ĐÊM BUỒN

Đêm buồn nghe tiếng nhạc ve ngân
Cuốc gọi xa xa vọng lại gần
Đom đóm bật đèn tìm nguyệt rụng
Gío thì thào thổi dạ phân vân .

Mạnh Kỷ
24/04/2013

GIỌT NGÂU THƯƠNG NHỚ



Cũng vì cách trở bỡi sông Ngân
Chức Nữ,Ngưu Lang chẳng được gần
Ô Thước thu về cầu nối nhịp
Giọt Ngâu thương nhớ chốn đằng vân

Khắc Hiền
24,4,2013

Buồn

Nguyệt lặn sao mờ ve mãi ngân
Từ xa vẳng tiếng thấy như gần
Cho lòng thổn thức khơi niềm nhớ
Chỉ thấy loang mờ những áng vân

Thanh Thanh Khiết
24.4.2013





THƠ TÌNH GỬI GIÓ

Thơ tình gửi gió thả sông Ngân
Dù biết nhà Em ở rất gần
Đèn đỏ, vạch vôi.. .Không dám vượt
Phù hoa tình gửi chốn phù vân

Nguyễn Văn Hùng

nguyenxuan
25-04-2013, 07:55 PM
BUÔNG HỜ

Em buông suối tóc mượt mềm
Nắng chiều tím ngát êm đềm hong tơ
Buâng khuâng gió thả niềm mơ
Giá như tóc biếc quấn hờ chút thôi!

Nguyên Xuân


Có Chăng

Thương em khoác áo vai mềm
Sương rơi vẫn lạnh nỗi niềm vương tơ.
Đêm dài không ngủ mộng mơ
Có chăng bên ấy đợi chờ xíu thôi.

Trung Dũng
25-4-2013


ĐAN TƠ

Núi vương sương phủ mây mềm
Em ngồi hong tóc bên thềm đan tơ
Trời chiều hồn thả mộng mơ
Đến khi trăng lặn sao mờ mới thôi!

Huy Thanh


GIEO TƠ

Tóc hương như suối óng mềm
Theo làn gió nhẹ êm đềm gieo tơ
Thu chiều vương vấn hồn mơ
Nhưng mà tóc biếc níu hờ thế thôi!

Nguyên Xuân

Bùi Thanh Thanh Khiết
26-04-2013, 12:00 AM
Hỏi

Anh dấu gì sau đôi mắt xanh
Cho lòng thổn thức suốt năm canh
Nếu phải tình yêu xin giữ nhé
Đừng làm cánh gió thoảng mong manh

Thanh Thanh Khiết
25.4.2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
26-04-2013, 12:02 AM
Hạ vui

Hoa xinh
Để bướm xuyến xao
Niềm vui đón hạ
Ngọt ngào vườn thơm

Gió buông
Thả nắng thật êm
Để cho
Đôi cánh say mềm …
Giấc yêu…!

Thanh Thanh Khiết

Trần Thị Lợi
26-04-2013, 05:03 AM
Hạ vui

Hoa xinh
Để bướm xuyến xao
Niềm vui đón hạ
Ngọt ngào vườn thơm

Gió buông
Thả nắng thật êm
Để cho
Đôi cánh say mềm …
Giấc yêu…!

Thanh Thanh Khiết





THƯƠNG

Thương mây
ngọn gió xanh xao
Thương cây
hoa tỏa ngạt ngào hương thơm
Thương người
giọng nói dịu êm
Thương sao men ủ
đủ mềm tim yêu

Trần Thị Lợi

Huy Thanh
26-04-2013, 08:33 AM
THƯƠNG

Thương mây
ngọn gió xanh xao
Thương cây
hoa tỏa ngạt ngào hương thơm
Thương người
giọng nói dịu êm
Thương sao men ủ
đủ mềm tim yêu

Trần Thị Lợi


MƠ YÊU

Chim chuyền
hoa lá lao xao
Vầng dương ló dạng
đón chào nắng thơm

Chuồn chuồn
vẫy cánh thật êm
Mong sao cánh phượng
mãi mềm mơ yêu...!


Huy Thanh

Trần Trung Dũng
26-04-2013, 08:42 AM
HỮNG HỜ

Dòng sông như dải lụa mềm
Ánh trăng dìu dịu êm đềm buông tơ
Thuyền em lơ lửng tình mơ
Trách sao trăng chỉ đậu hờ mà thôi!

Nguyên Xuân


ĐAN TƠ

Núi vương sương phủ mây mềm
Em ngồi hong tóc bên thềm đan tơ
Trời chiều hồn thả mộng mơ
Đến khi trăng lặn sao mờ mới thôi!

Huy Thanh



Chợt Tỉnh

Trao em ngọt lịm môi mềm
Mây như ghen tị bên thềm ươm tơ
Nồng nàn chợt tỉnh cơn mơ
Vòng tay ôm thấy hững hờ trăng thôi.

Trung Dũng
26-4-2013

Tran Xuan Sinh
26-04-2013, 11:17 AM
Hỏi

Anh dấu gì sau đôi mắt xanh
Cho lòng thổn thức suốt năm canh
Nếu phải tình yêu xin giữ nhé
Đừng làm cánh gió thoảng mong manh

Thanh Thanh Khiết
25.4.2013


ĐỪNG NHƯ

Em đang néo giữ tuổi xuân xanh
Để nỗi lòng anh thức mấy canh
Còn có thương nhau thì nén lại
Đừng như con nhện khéo tâm manh (*).

26/04/2013
(*) Tò vò mà nuôi con nhện ...

Trần Trung Dũng
26-04-2013, 02:18 PM
GIEO TƠ

Tóc hương như suối óng mềm
Theo làn gió nhẹ êm đềm gieo tơ
Thu chiều vương vấn hồn mơ
Nhưng mà tóc biếc níu hờ thế thôi!

Nguyên Xuân


VÀO MƠ

Thầm thương suối tóc sợi mềm
Gió xuân hây hẩy nối liền dây tơ
Đưa hồn bay nhẹ vào mơ
Nữa đời vương vấn đợi chờ mà thôi!

Huy Thanh



Ngắm Trăng

Tóc em như dải lụa mềm
Làm anh vương vấn nỗi niềm giăng tơ
Đêm hè ngắm ánh trăng mơ
Bâng khuâng nghĩ đến hàng giờ không thôi.

Trung Dũng
26-4-2013

Huy Thanh
26-04-2013, 04:08 PM
GIEO TƠ

Tóc hương như suối óng mềm
Theo làn gió nhẹ êm đềm gieo tơ
Thu chiều vương vấn hồn mơ
Nhưng mà tóc biếc níu hờ thế thôi!

Nguyên Xuân


VÀO MƠ

Thầm thương suối tóc sợi mềm
Gió xuân hây hẩy nối liền dây tơ
Đưa hồn bay nhẹ vào mơ
Nữa đời vương vấn đợi chờ mà thôi!

Huy Thanh



Ngắm Trăng

Tóc em như dải lụa mềm
Làm anh vương vấn nỗi niềm giăng tơ
Đêm hè ngắm ánh trăng mơ
Bâng khuâng nghĩ đến hàng giờ không thôi.

Trung Dũng
26-4-2013






LẠT MỀM

Buộc anh bằng sợi lạt mềm
Bốn mùa say đắm êm đềm duyên tơ
Nghìn ngày lẻ một đêm mơ
Canh trường tâm sự sương mờ mới thôi

Huy Thanh

Huy Thanh
26-04-2013, 04:56 PM
Hỏi

Anh dấu gì sau đôi mắt xanh
Cho lòng thổn thức suốt năm canh
Nếu phải tình yêu xin giữ nhé
Đừng làm cánh gió thoảng mong manh

Thanh Thanh Khiết
25.4.2013


ĐỪNG NHƯ

Em đang néo giữ tuổi xuân xanh
Để nỗi lòng anh thức mấy canh
Còn có thương nhau thì nén lại
Đừng như con nhện khéo tâm manh (*).

26/04/2013
(*) Tò vò mà nuôi con nhện ...


MỎNG MANH

Sóng vỗ miên man nước biển xanh
Cuộc đời sương gió lệ chan canh
Đừng như ong bướm mê hoa dại
Dòng máu tim em quá mỏng manh

Huy Thanh

Huy Thanh
27-04-2013, 09:08 AM
KHOẢNG TRỐNG
---*---
Mỗi lần mắt liếc nhìn nhau
Bâng khuâng trong dạ thầm sâu đợi chờ
Hình như khoảng trống vô bờ
Chìm trong cõi mộng mập mờ trời cao

25/4/2013
Tuyen45

GIÀN THIÊN LÝ

Nụ hôn mình đã trao nhau
Nhanh nhanh anh nhé trầu cau ngóng chờ
Thuyền tình đã cặp bến bờ
Dưới giàn thiên lý trăng mờ trên cao

Huy Thanh

tuyen45-ad
28-04-2013, 02:06 PM
ĐỨNG BÊN MẸ
---*---
Con đi đánh giặc chân chồn
Đập tan cướp nước hạ đồn bao phen
Đứng bên mẹ con thấp hèn
Bởi nguyên mái lá sân thềm mẹ xây.

28/4/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
28-04-2013, 02:25 PM
ĐỨNG BÊN MẸ
---*---
Con đi đánh giặc chân chồn
Đập tan cướp nước hạ đồn bao phen
Đứng bên mẹ con thấp hèn
Bởi nguyên mái lá sân thềm mẹ xây.

28/4/2013
Tuyen45



NGỎ LỜI

Bên em lòng dạ bồn chồn
Vì em đã hớp mất hồn bao phen
Yêu không thổ lộ cũng hèn
Ngỏ lời tổ ấm ta liền chung xây

Trần Thị Lợi

NGUYỄN VĂN THÁI
28-04-2013, 03:18 PM
THU NHỚ

Thu đã qua lòng còn luyến nhớ
Góc trời xa hương tím tình yêu …
Em vẫn thế? Anh mưa lất phất
Nắng nhạt dần, nhớ chẳng phai thưa!

Nguyễn Văn Thái
27 - 4 - 2013

thái thanh tâm
28-04-2013, 03:55 PM
KHOẢNG TRỐNG
---*---
Mỗi lần mắt liếc nhìn nhau
Bâng khuâng trong dạ thầm sâu đợi chờ
Hình như khoảng trống vô bờ
Chìm trong cõi mộng mập mờ trời cao

25/4/2013
Tuyen45

GIÀN THIÊN LÝ

Nụ hôn mình đã trao nhau
Nhanh nhanh anh nhé trầu cau ngóng chờ
Thuyền tình đã cặp bến bờ
Dưới giàn thiên lý trăng mờ trên cao

Huy Thanh


SAO???

Chúng mình thân đã trao nhau
Làm sao còn phải trầu cau đợi chờ
Đã qua bến đã quá bờ
Sao lo trong đục tỏ mờ thanh cao ?

TTT

Huy Thanh
28-04-2013, 04:45 PM
ĐỨNG BÊN MẸ
---*---
Con đi đánh giặc chân chồn
Đập tan cướp nước hạ đồn bao phen
Đứng bên mẹ con thấp hèn
Bởi nguyên mái lá sân thềm mẹ xây.

28/4/2013
Tuyen45


NGỎ LỜI

Bên em lòng dạ bồn chồn
Vì em đã hớp mất hồn bao phen
Yêu không thổ lộ cũng hèn
Ngỏ lời tổ ấm ta liền chung xây

Trần Thị Lợi


THÂN PHẬN

Làng kia có lắm cáo chồn
Bắt gà tha vịt làm ồn nhiều phen
Biết mình thân phận thấp hèn
Chỉ hơn nhà cửa dế mèn mới xây

Huy Thanh

tuyen45-ad
28-04-2013, 04:56 PM
ĐỨNG BÊN MẸ
---*---
Con đi đánh giặc chân chồn
Đập tan cướp nước hạ đồn bao phen
Đứng bên mẹ con thấp hèn
Bởi nguyên mái lá sân thềm mẹ xây.

28/4/2013
Tuyen45


NGỎ LỜI

Bên em lòng dạ bồn chồn
Vì em đã hớp mất hồn bao phen
Yêu không thổ lộ cũng hèn
Ngỏ lời tổ ấm ta liền chung xây

Trần Thị Lợi


THÂN PHẬN

Làng kia có lắm cáo chồn
Bắt gà tha vịt làm ồn nhiều phen
Biết mình thân phận thấp hèn
Chỉ hơn nhà cửa dế mèn mới xây

Huy Thanh



BÊN EM
---*---
Bên em chẳng sợ gối chồn
Lời thương anh hỏi dập dồn mấy phen
Hai ta đâu phải là hèn
Chuyện chung tổ âm mình liền bàn xây.

28/4/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
28-04-2013, 10:37 PM
BÊN EM
---*---
Bên em chẳng sợ gối chồn
Lời thương anh hỏi dập dồn mấy phen
Hai ta đâu phải là hèn
Chuyện chung tổ âm mình liền bàn xây.

28/4/2013
Tuyen45


TỰ THÚ

Bên em anh vẫn bồn chồn
Phải chăng người bắt mất hồn đôi phen?
Chối quanh che dấu cũng hèn
Anh tự thú, mặt em liền xẩm xây

Trần Thị Lợi


HỎI THĂM

Hỏi Đức Cơ, gối có chồn
Mà sao thấy vắng liệu còn đòi phen
Thân trai đâu có chịu hèn
Mạnh vào hỏi vợ, ứng liền tiền xây.

29/04/2013
TRẦN XUÂN SINH


HỎI NHỎ
---*---
Đức Cơ gân gối đã chồn
Sức đâu mà đủ để dồn từng phen
Thôi thì cứ nhận phận hèn
Để cho muội Lợi khỏi nèn xước xây

28/4/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
29-04-2013, 05:06 AM
HỎI THĂM

Hỏi Đức Cơ, gối có chồn
Mà sao thấy vắng liệu còn đòi phen
Thân trai đâu có chịu hèn
Mạnh vào hỏi vợ, ứng liền tiền xây.

29/04/2013
TRẦN XUÂN SINH


HỎI NHỎ
---*---
Đức Cơ gân gối đã chồn
Sức đâu mà đủ để dồn từng phen
Thôi thì cứ nhận phận hèn
Để cho muội Lợi khỏi lèn xước xây

28/4/2013
Tuyen45

TRẢ LỜI

Đức Cơ nhanh tựa sóc, chồn
Đã từng làm lính công đồn nhiều phen
Trí trai đâu có yếu hèn
Kề vai cùng các bạn hiền dựng xây

Trần Thị Lợi

Huy Thanh
29-04-2013, 09:14 AM
HỎI THĂM

Hỏi Đức Cơ, gối có chồn
Mà sao thấy vắng liệu còn đòi phen
Thân trai đâu có chịu hèn
Mạnh vào hỏi vợ, ứng liền tiền xây.

29/04/2013
TRẦN XUÂN SINH


HỎI NHỎ
---*---
Đức Cơ gân gối đã chồn
Sức đâu mà đủ để dồn từng phen
Thôi thì cứ nhận phận hèn
Để cho muội Lợi khỏi lèn xước xây

28/4/2013
Tuyen45

TRẢ LỜI

Đức Cơ nhanh tựa sóc, chồn
Đã từng làm lính công đồn nhiều phen
Trí trai đâu có yếu hèn
Kề vai cùng các bạn hiền dựng xây

Trần Thị Lợi



XÂY CẦU

Ly cà phê đá hiệu "Chồn"
Thức đêm canh gác giữ đồn bao phen
Tuổi xuân đâu có chịu hèn
Lên đường chiến đấu nghe kèn cầu xây

Huy Thanh