PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Hà Đức Cơ



Trang : [1] 2 3 4

Hà Đức Cơ
28-10-2012, 02:47 PM
LANG THANG
Thân ta như chiếc lá vàng
Cuối thu gió cuốn lang thang lưng trời
Nỗi niềm nặng, nhẹ, đầy, vơi
Đất chưa mở cửa, cổng trời kín bưng
Thấp, cao, lên, xuống, ngập ngừng
Kiếp dày, phận mỏng, nửa chừng lang thang...
*
Khi làn gió nhẹ đưa ngang
Khi cơn mưa dập phũ phàng thả trôi
Khi trong nước cuốn, sóng dồi
Khi như thuyền nhỏ êm trôi giữa dòng
Khi buồn, vui bến đục, trong
Khi làm lá thắm kết dòng thơ duyên...
*
Lang thang mà chẳng nguôi quên
Lá rụng về cội, muộn phiền tan mau
Chẳng hề lẫn lộn vàng thau
Hết lang thang, trả đất nâu vàng ròng
Hà Đức Cơ

ĐỒNGĐỘI
28-10-2012, 03:15 PM
LANG THANG
...
Lang thang mà chẳng nguôi quên
Lá rụng về cội, muộn phiền tan mau
Chẳng hề lẫn lộn vàng thau
Hết lang thang, trả đất nâu vàng ròng
Hà Đức Cơ






Bước chân gần trọn cuộc đời

Thuyền mơ bến mộng bầu trời sắc không

Về đâu biển cả mênh mông

Một mình dạo bước đôi dòng sự tâm



Hoàng hôn đã đến rất gần

Chỉ còn sắc nắng chiều vàng tặng trao

Xa nghe một chút ngọt ngào

Bớt lang thang bởi còn nhau trên đời.


ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 28/10/2012

Hà Đức Cơ
28-10-2012, 03:21 PM
Kính gửi Ban Quản trị, Ban Điều hành diễn đàn
Tôi chưa quen sử dụng diễn đàn nên mỗi lần muốn sửa bài viết đều thấy in thêm một bản, muốn xóa cũng không được.Mong các bạn thông cảm và xóa giúp tôi bài thứ nhất và bài thứ ba vì bài đầu có lỗi, tôi sửa chưa được. Bài ba là thừa. Tôi mới gửi có một bài thôi. Trân trọng cảm ơn các bạn

Hà Đức Cơ
28-10-2012, 03:24 PM
Bước chân gần trọn cuộc đời

Thuyền mơ bến mộng bầu trời sắc không

Về đâu biển cả mênh mông

Một mình dạo bước đôi dòng sự tâm



Hoàng hôn đã đến rất gần

Chỉ còn sắc nắng chiều vàng tặng trao

Xa nghe một chút ngọt ngào

Bớt lang thang bởi còn nhau trên đời.


ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 28/10/2012

CẢM ƠN
Cảm ơn Đồng Đội sẻ chia
Quãng đời máu lệ đầm đìa đã qua
Bây giờ đời rực rỡ hoa
Ta cùng hát bản tình ca nồng nàn
Hà Đức Cơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-10-2012, 03:35 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302vnthihuu. jpg

Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

ĐỒNGĐỘI
28-10-2012, 03:39 PM
CẢM ƠN
Cảm ơn Đồng Đội sẻ chia
Quãng đời máu lệ đầm đìa đã qua
Bây giờ đời rực rỡ hoa
Ta cùng hát bản tình ca nồng nàn
Hà Đức Cơ




Anh!
* * *
ĐỒNG ĐỘI xin được gọi Anh
Hãy cùng tô thắm cho xanh bầu trời
Tháng ngày rực lửa xa rồi
Quê hương vang mãi tiếng cười của Thơ.



ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 28/10/2012

Hà Đức Cơ
28-10-2012, 03:51 PM
Anh!
* * *
ĐỒNG ĐỘI xin được gọi Anh
Hãy cùng tô thắm cho xanh bầu trời
Tháng ngày rực lửa xa rồi
Quê hương vang mãi tiếng cười của Thơ.
ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 28/10/2012
CẢM ƠN ĐỒNG ĐỘI
Cảm ơn các chị các anh
Tình ĐỒNG ĐỘI thắm tô xanh bầu trời
Hữu duyên ta gặp nhau rồi
Từ nay thắm thiết tình đời tình thơ
Hà Đức Cơ

Trần Vi Thông
28-10-2012, 04:16 PM
Kính gửi Ban Quản trị, Ban Điều hành diễn đàn
Tôi chưa quen sử dụng diễn đàn nên mỗi lần muốn sửa bài viết đều thấy in thêm một bản, muốn xóa cũngkhoong được.Mong các bạn thông cảm và xóa giúp tôi bài thứ nhất và bài thứ ba vì bài đầu có lỗi, tôi sửa chưa được. Bài ba là thừa. Tôi mới gửi có một bài thôi. Trân trọng cảm ơn các bạn
Thân mến chào bạn Hà Đức Cơ!

BQT sẽ sửa cho bạn trong bài post thứ nhất, và xóa những bài đăng dư.
Bởi nếu XÓA BÀI ĐĂNG THỨ NHẤT, TOÀN BỘ TOPIC SẼ BỊ XÓA HẾT.

Chúc bạn vui tình Thi hữu.
Trần Vi Thông

Huy Thanh
28-10-2012, 04:23 PM
CƠ DUYÊN

Cơ nào gặp gở nơi đây
Duyên thơ tơ chắc mong ngày tương giao

Tâm nguyện vương vấn ước ao
Túi thơ tao ngộ vẹn trao rượu bầu


HUY THANH
28-10-2012

Hà Đức Cơ
28-10-2012, 05:00 PM
CƠ DUYÊN

Cơ nào gặp gở nơi đây
Duyên thơ tơ chắc mong ngày tương giao

Tâm nguyện vương vấn ước ao
Túi thơ tao ngộ vẹn trao rượu bầu


HUY THANH
28-10-2012
DUYÊN THƠ
Duyên thơ ta gặp mình đây
Hữu tình nhất định sum vầy kết giao
Thỏa lòng nay ước mai ao
Túi thơ bầu rượu cùng khao bạn bầu
Hà Đức Cơ
Trân trọng cảm ơn bạn HUY THANH

thugiangvu
28-10-2012, 07:38 PM
CƠ DUYÊN

Cơ nào gặp gở nơi đây
Duyên thơ tơ chắc mong ngày tương giao

Tâm nguyện vương vấn ước ao
Túi thơ tao ngộ vẹn trao rượu bầu


HUY THANH
28-10-2012

DUYÊN THƠ

Duyên thơ ta gặp mình đây
Hữu tình nhất định sum vầy kết giao
Thỏa lòng nay ước mai ao
Túi thơ bầu rượu cùng khao bạn bầu
Hà Đức Cơ
Trân trọng cảm ơn bạn HUY THANH



Chút duyên

Cho Tgiang gửi một lời chào
Thẹn thuồng truóc ngõ gặp sau quen liền
Vào Thi Hữu ngộ chút duyên
Sẻ chia ngọt đắng bạn hiền tâm giao .

Chào huynh chủ nhà và các huynh tỷ muội nơi đây.
thân mến chúc tất cả các bạn an vui luôn.
Thugiangvũ.

Hà Đức Cơ
28-10-2012, 08:49 PM
Chút duyên

Cho Tgiang gửi một lời chào
Thẹn thuồng truóc ngõ gặp sau quen liền
Vào Thi Hữu ngộ chút duyên
Sẻ chia ngọt đắng bạn hiền tâm giao .

Chào huynh chủ nhà và các huynh tỷ muội nơi đây.
thân mến chúc tất cả các bạn an vui luôn.
Thugiangvũ.
CHÀO BẠN THUGIANGVŨ
Đức Cơ xin có lời chào
Buổi đầu gặp gỡ biết bao ngỡ ngàng
Bén duyên Thi Hữu mơ màng
Vần thơ mềm mại, nhẹ nhàng, tâm giao
Cảm ơn bạn đã ghé vào
Cho Cơ cảm nhận dạt dào tình thân
Chúc THUGIANGVŨ vui luôn
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
28-10-2012, 09:13 PM
GIÓ
Chẳng ai rõ hình hài
Khó đo lường sức mạnh
Chợt nóng rồi chợt lạnh
Hướng đi cũng bất kỳ
*
Thoắt đến rồi thoắt đi
Xoáy tròn như trôn ốc
Khi làm thành cơn lốc
Khi dìu dịu mát lành
*
Mùa Nồm Nam màu xanh
Mùa Gió Lào màu đỏ
Lúc thì thầm nho nhỏ
Lúc ào ạt thét gào
*
Khi níu mây trên cao
Lúc đùa cùng cát bụi
Vô hình mà lầm lũi
Xô đổ cả hữu hình
*
Gió ở trong lòng mình
Gió ở trong trời đất
Vô hình mà rất thật
Nổi bão tố cuồng phong
Hà Đức Cơ

maimo
28-10-2012, 09:16 PM
XIN CHÀO

Xin chào Bạn mới ĐỨC CƠ
Hữu duyên thơ lại vần thơ nối vần
Maimo

Mong Bạn tìm được nhiều niềm vui nơi ngôi nhà ấm áp này

Hà Đức Cơ
28-10-2012, 09:32 PM
XIN CHÀO


Xin chào Bạn mới ĐỨC CƠ
Hữu duyên thơ lại vần thơ nối vần
Maimo

Mong Bạn tìm được nhiều niềm vui nơi ngôi nhà ấm áp này

Đức Cơ chào chị Mái Mơ
Hữu tình thơ, bạn, bạn, thơ tiếp vần
Đến đây cảm nhận tình thân
Niềm vui lên cấp số nhân chốn này
Hà Đức Cơ

maimo
28-10-2012, 09:46 PM
Đức Cơ chào chị Mái Mơ ( HDC )
Hữu tình thơ, bạn, bạn, thơ tiếp vần
Đến đây cảm nhận tình thân
Niềm vui lên cấp số nhân chốn này
Câu Lục luôn chờ nơi đây ( MM )
Nay gặp câu Bát, vui này bội nhân

Hà Đức Cơ
29-10-2012, 04:53 AM
Đức Cơ chào chị Mái Mơ
Hữu tình thơ, bạn, bạn, thơ tiếp vần
Đến đây cảm nhận tình thân
Niềm vui lên cấp số nhân chốn này(HĐC)
Câu Lục luôn chờ nơi đây ( MM )
Nay gặp câu Bát, vui này bội nhân (MM)
Đức Cơ xin nối thêm vần
Mong luôn được chị ân cần quan tâm
Ghi sâu nghĩa trọng tình thâm
Nhớ người chị vẫn thiện tâm, nhân từ
Hà Đức Cơ

lethanhson
29-10-2012, 05:47 AM
CẢM ƠN

Cảm ơn Đồng Đội sẻ chia
Quãng đời máu lệ đầm đìa đã qua
Bây giờ đời rực rỡ hoa
Ta cùng hát bản tình ca nồng nàn
Hà Đức Cơ




Lời thơ


Lời thơ nghe đến chứa chan
Duyên đời thắm thiết, muộn màng đến nhau
Trải đời bao cuộc bể dâu
Nắng chiều rực rỡ vọng câu thơ tình!

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
29-10-2012, 08:01 AM
Lời thơ


Lời thơ nghe đến chứa chan
Duyên đời thắm thiết, muộn màng đến nhau
Trải đời bao cuộc bể dâu
Nắng chiều rực rỡ vọng câu thơ tình!

Lê Thanh Sơn


CHÀO BẠN LÊ THANH SƠN
Chào nhau, tình bạn chứa chan
Một câu thôi đã hoàn toàn tin nhau
Đất trời bãi lúa, nương dâu
Lòng người Thi Hữu bền lâu ân tình
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
29-10-2012, 09:44 AM
ĐI TÌM
Đi tìm nắng gặp trời mưa
Tìm mưa lại gặp lúc vừa nắng lên
Đi tìm nhớ lại gặp quên
Tìm quên, nhớ mãi gọi tên một người
Hà Đức Cơ

lethanhson
29-10-2012, 01:46 PM
CHÀO BẠN LÊ THANH SƠN
Chào nhau, tình bạn chứa chan
Một câu thôi đã hoàn toàn tin nhau
Đất trời bãi lúa, nương dâu
Lòng người Thi Hữu bền lâu ân tình
Hà Đức Cơ


Cách xa


Cách xa mình lại gặp mình
Câu thơ trao gửi nghĩa tình chứa chan
Đắm say trong chốn Thi Đàn
Tâm hồn tỏa sáng, ngập tràn yêu thương

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
29-10-2012, 02:28 PM
Cách xa


Cách xa mình lại gặp mình
Câu thơ trao gửi nghĩa tình chứa chan
Đắm say trong chốn Thi Đàn
Tâm hồn tỏa sáng, ngập tràn yêu thương

Lê Thanh Sơn

KHÔNG XA
Thi Đàn, thi hữu chúng mình
Bên nhau xướng họa nghĩa tình chứa chan
Câu thơ, nốt nhạc, tiếng đàn
Cảm thông chia sẻ muôn vàn nhớ thương
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
29-10-2012, 03:34 PM
NHỚ NHÀ
Ở nhà sao nhớ nhà
Nhớ ngày tuổi mười ba
Khắc chiều cao lên cột
Đo độ tóc dài ra

Ở nhà vẫn nhớ nhà
Buồn không còn mẹ cha
Mình thành ông nội ngoại
Trên đầu tóc màu hoa

Ở nhà lại nhớ nhà
Thương cây nhãn đã già
Quả vẫn sai, vẫn ngọt
Nhãn nhiều tuổi hơn ta

Ở nhà lại nhớ nhà
Nhớ chẳng thể nói ra
Nỗi nhớ tràn tâm thức
Thắp hương lễ ông bà
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
29-10-2012, 04:01 PM
CÁCH XA

Cách xa mình lại gặp mình
Câu thơ trao gửi nghĩa tình chứa chan
Đắm say trong chốn Thi Đàn
Tâm hồn tỏa sáng, ngập tràn yêu thương

Lê Thanh Sơn

KHÔNG XA
Thi Đàn, thi hữu chúng mình
Bên nhau xướng họa nghĩa tình chứa chan
Câu thơ, nốt nhạc, tiếng đàn
Cảm thông chia sẻ muôn vàn nhớ thương

Hà Đức Cơ


KẾT NỐI

Tuy xa nhưng lại chẳng xa
Qua meo phôn mạng hóa ra lại gần

Xướng thơ họa vận bao lần
Diễn Đàn kết nối tình thân đậm đà


HUY THANH
29-10-2012

Huy Thanh
29-10-2012, 05:34 PM
NỐI NHỊP THƠ

Nhớ mãi từ ngày nối nhịp thơ
Con thuyền lướt nhẹ đến đôi bờ
Đường Thi hoa nở thơm ngào ngạt
Xướng họa giao lưu đẹp tựa mơ .

Mạnh Kỷ
28/10/2012


Tình thơ

Lãng tử đa tình say áng thơ
Dòng thương quận chẩy nối hai bờ
Niềm vui trao gửi từng câu chữ
Mộng đẹp đêm ngày thỏa sức mơ

Thanh Thanh Khiết
29.10.2012


LÁ RỤNG

Trả lại trăng sao đứng thẩn thơ
Tình thương không đủ kết hai bờ
Bên cầu lá rụng xuôi dòng nước
Mộng ước ngày xưa chẳng thỏa mơ

HUY THANH
29-10-2012

Hà Đức Cơ
29-10-2012, 05:59 PM
HỌC MÃI
Chưa làm đúng luật loại Đường thơ
Học mãi mà như chửa tới bờ
Thất luật liên hồi không chỉnh đối
Bàng hoàng bải hoải vẫn còn mơ
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
29-10-2012, 10:39 PM
NIỀM TIN
Niềm tin khi đã lớn dần
Ta nhìn cuộc sống ngàn lần vững tâm
Những khi ta trót lỗi lầm
Có niềm tin sáng trong tâm dẫn đường
Đời còn bóng tối, nhiễu nhương
Niềm tin soi sáng như gương không mờ
Niềm tin đẹp tựa hồn thơ
Cho ta chắp cánh ước mơ trọn đời
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
30-10-2012, 08:08 AM
THIÊN TAI
Ai mong mà bão kéo về
Gây nên bao cảnh tái tê cõi lòng
Khuấy ngầu đục, nước thay dòng
Nhà bay mất nóc dột trong hắt ngoài
Trời cao gieo rắc thiên tai
Đất dày rung chuyển lắc hoài chưa thôi
Sóng thần cuồn cuộn ngoài khơi
Thiên nhiên nổi giận trả lời nhân tai
Tại trời hay bởi tại ai?
Hà Đức Cơ

thái thanh tâm
30-10-2012, 08:12 AM
NIỀM TIN
Niềm tin khi đã lớn dần
Ta nhìn cuộc sống ngàn lần vững tâm
Những khi ta trót lỗi lầm
Có niềm tin sáng trong tâm dẫn đường
Đời còn bóng tối, nhiễu nhương
Niềm tin soi sáng như gương không mờ
Niềm tin đẹp tựa hồn thơ
Cho ta chắp cánh ước mơ trọn đời
Hà Đức Cơ

@ Bác Cơ

Bác ơi em tin sạch rồi
Bác còn thấy sót, nửa lời...giúp cho...

TTT

thái thanh tâm
30-10-2012, 08:29 AM
THIÊN TAI
Ai mong mà bão kéo về
Gây nên bao cảnh tái tê cõi lòng
Khuấy ngầu đục, nước thay dòng
Nhà bay mất nóc dột trong hắt ngoài
Trời cao gieo rắc thiên tai
Đất dày rung chuyển lắc hoài chưa thôi
Sóng thần cuồn cuộn ngoài khơi
Thiên nhiên nổi giận trả lời nhân tai
Tại trời hay bởi tại ai?
Hà Đức Cơ

Tại giời chứ chẳng tại ai
Tại giời làm mẫu chữ tai cho người
Một năm mẫu mấy lần thôi
Người chăm hơn mẫu, liên hồi quanh năm.

TTT

Hà Đức Cơ
30-10-2012, 08:43 AM
Nguyên văn bởi buixuanphuong09
TÂM SỰ

Duyên Thi Hữu nâng tầm cánh phượng
Thả tâm hồn định hướng không gian
Trang Hoa hòa mạng diễn đàn
Mồ hôi đẫm áo người càng quý yêu.

Lòng khát học bóng chiều khởi sự
Gắng tìm hoa, gom chữ, post hình
Gửi trang Sưu tập muôn tình
Cõi lòng rộng mở, duyên sinh thêm dầy.

Từng loài hoa đó đây phân biệt
Càng khó khăn tâm huyết càng cao
Chắt chiu từng giọt máu đào
Chưa về cát bụi vẫn trào niềm tin.

Vào bài mới thường tìm lượt đọc
Trên bồn mươi mới post vào trang
Hăm nhăm ngàn lượt...ngỡ ngàng!
Duyên Hoa theo sóng mênh mang tinh cầu!

Bốn diễn đàn tình đâu cũng nặng
Sức đã tàn, cố gắng trụ thôi
Nên đành mỗi chút mỗi nơi
Duyên thơ gắng giữ tình người thiết tha.

Theo quy luật phải già, phải chết
Sự vô thường khó biết khi nao
Dãi lòng tâm sự đôi câu
Duyên thơ muốn giữ nhịp cầu mãi thân.

BXP 24.10.12
LÀM QUEN ANH PHƯỢNG
Em xin được làm quen anh Phượng
Phút ban đầu chung hưởng không gian
Cùng chung Thi Hữu, Thi Đàn
Cùng giao lưu với vô vàn thân yêu

Em xin ngỏ đôi điều tâm sự
Đã đọc, xem câu chữ, ảnh hình
Thơ anh chan chứa ân tình
Bốn nơi dâng hiến phân minh cao dầy

Hoa muôn loài đó đây phân biệt
Cõi ân tình nhận biết thấp cao
Cúc, Lan, Huệ, Quế, Trà, Đào
Yêu hoa, yêu bạn dạt dào niềm tin

Thơ anh viết muôn nghìn người đọc
Vẫn kỳ công chăm sóc từng trang
Có chi đâu phải ngỡ ngàng
Mạng in ter nét mở toang địa cầu

Anh tạc dạ tình sâu nghĩa nặng
Tuổi cao rồi đành gắng sức thôi
Tình đà trao gửi muôn nơi
Tình thơ tình bạn tình đời thiết tha

Đời hữu hạn, thơ, hoa không chết
Mãi lưu truyền mải miết khi nao
Làm quen, em họa đôi câu
Tình Thi Hữu thắm sắc màu mến thân
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
30-10-2012, 08:46 AM
@ Bác Cơ

Bác ơi em tin sạch rồi
Bác còn thấy sót, nửa lời...giúp cho...

TTT

Tin sạch là sạch tin sao?
Thế thì biết sống thế nào bạn ơi?
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
30-10-2012, 08:49 AM
Tại giời chứ chẳng tại ai
Tại giời làm mẫu chữ tai cho người
Một năm mẫu mấy lần thôi
Người chăm hơn mẫu, liên hồi quanh năm.

TTT


Giời là ai? giời ở đâu?
Giời cao có mắt, mắt giời chố nao?
Hay giời còn mải ăn khao
Để cho hạ giới chịu bao khốn cùng!
HĐC

Huy Thanh
30-10-2012, 09:37 AM
Khóc thơ

Tình thơ dấu ái nét ngây thơ
Khao khát đong đưa gởi bến bờ
Bóng nguyệt vỡ òa chao cánh nhớ
Bên trời chú Cuội khóc bơ vơ.
ntl

MỪNG THƠ
Mừng thơ lế đón cũng nên thơ
Cụng chén nâng li uống tới bờ
Trống hội tưng bừng cùng múa hát
Từ nay có bạn hết bơ vơ
Đức Cơ


THƠ KHÓC

Thơ khóc vì người ấy ghét thơ
Đọc xong cuộn lại để ven bờ
Chị Hằng ngó thấy lòng xao xuyến
Chú Cuội dạ nao nghĩ vẩn vơ

HUY THANH
30-10-2012

Hà Đức Cơ
30-10-2012, 10:30 AM
Khóc thơ

Tình thơ dấu ái nét ngây thơ
Khao khát đong đưa gởi bến bờ
Bóng nguyệt vỡ òa chao cánh nhớ
Bên trời chú Cuội khóc bơ vơ.
ntl

MỪNG THƠ
Mừng thơ lế đón cũng nên thơ
Cụng chén nâng li uống tới bờ
Trống hội tưng bừng cùng múa hát
Từ nay có bạn hết bơ vơ
Đức Cơ


THƠ KHÓC

Thơ khóc vì người ấy ghét thơ
Đọc xong cuộn lại để ven bờ
Chị Hằng ngó thấy lòng xao xuyến
Chú Cuội dạ nao nghĩ vẩn vơ

HUY THANH
30-10-2012

THƯƠNG THƠ
Thương thơ nhẹ dạ bởi người thơ
Đã hẹn hò nhau đến bến bờ
Chín đợi mười mong lòng khấp khởi
Mây hờn gió dỗi lại vu vơ
Hà Đức Cơ

quanlenh
30-10-2012, 10:49 AM
HỌC MÃI
Chưa làm đúng luật loại Đường thơ
Học mãi mà như chửa tới bờ
Thất luật liên hồi không chỉnh đối
Bàng hoàng bải hoải vẫn còn mơ
Hà Đức Cơ


NẾP QUEN

Nặng vần phương ngữ nhiễu Đường thơ
Niêm luật mãi mà vẫn lơ mơ
Thế cục âu là do sự học
Nếp quen buông thả kém thi từ.

Hà Đức Cơ
30-10-2012, 01:16 PM
NẾP QUEN

Nặng vần phương ngữ nhiễu Đường thơ
Niêm luật mãi mà vẫn lơ mơ
Thế cục âu là do sự học
Nếp quen buông thả kém thi từ.



SỰ HỌC
Bàn về sự học thuở còn thơ
Đến lớp nghe thầy nói cũng mơ
Lúc lớn vào đời càng thẫy rõ
Nghe thầy học bạn, học từng giờ
Hà Đức Cơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-10-2012, 03:34 PM
Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ

GẶP GỠ

Gặp gỡ nơi này những khách thơ
Giao lưu thi phú nối đôi bờ
Thân thương nỗi nhớ ta tương ngộ
Mến mộ niềm mong bạn có mơ
Hà Đức Cơ


Tình thi hữu


Nơi lòng thi hữu vẫn luôn mơ
Bốn biển năm châu vui ghé bờ
Chia sẻ tâm tình trong xướng họa
Ướp thơm nghĩa bạn đẹp vần thơ

Thanh Thanh Khiết
.30.10.2012

Hà Đức Cơ
30-10-2012, 07:50 PM
ẢO VÀ ĐỜI

Trang ảo mà đâu mảy may ngờ
Dòng đời hiển hiện tựa trong mơ
Tri âm trao gửi từng câu chữ
Sâu lắng nghĩa tình trong ý THƠ.


CHÀO BẠN
Đường đời khúc khuỷu chặng không ngờ
Biết trước đâu còn phải mộng mơ
Gặp bạn tâm tình vui xiết kể
Tri âm đã thỏa bởi tình thơ
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
30-10-2012, 08:01 PM
Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ

GẶP GỠ

Gặp gỡ nơi này những khách thơ
Giao lưu thi phú nối đôi bờ
Thân thương nỗi nhớ ta tương ngộ
Mến mộ niềm mong bạn có mơ
Hà Đức Cơ


Tình thi hữu


Nơi lòng thi hữu vẫn luôn mơ
Bốn biển năm châu vui ghé bờ
Chia sẻ tâm tình trong xướng họa
Ướp thơm nghĩa bạn đẹp vần thơ

Thanh Thanh Khiết
.30.10.2012



CẬP BỜ
Thuyền dong thẳng hướng vẫn hằng mơ
Bất chợt hoa tiêu báo cập bờ
Tấp nập từng đoàn vui bến đậu
Tưng bừng vũ Khúc nhạc và thơ
Hà Đức Cơ

thylan
31-10-2012, 12:56 AM
CẬP BỜ
Thuyền dong thẳng hướng vẫn hằng mơ
Bất chợt hoa tiêu báo cập bờ
Tấp nập từng đoàn vui bến đậu
Tưng bừng vũ Khúc nhạc và thơ
Hà Đức Cơ


Ghé bến

Nơi đây nốt nhạc kết vần thơ
Mời khách tha phương ghé bến bờ
Cùng nhau nối lại tình thi hữu
Thỏa nỗi lòng năm tháng ước mơ

Thy Lan

Hà Đức Cơ
31-10-2012, 09:01 AM
Ghé bến

Nơi đây nốt nhạc kết vần thơ
Mời khách tha phương ghé bến bờ
Cùng nhau nối lại tình thi hữu
Thỏa nỗi lòng năm tháng ước mơ

Thy Lan


CẢM ƠN BẠN THY LAN
Qua thăm nhạc sỹ tặng vần thơ
Nốt nhạc ngân nga vọng tới bờ
Phấn khích tâm hồn người lữ khách
Thơ rung nhạc điệu vút hòa mơ
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
31-10-2012, 01:16 PM
NHÀ CŨ
Cha mẹ tôi mơ ước một ngôi nhà
Sống cơ cực nửa đời nhà chưa có
Khi đã sinh con, được nhờ dòng họ
Ngôi nhà tranh, tường đất được dựng lên

Nạn đói ngày nào cả nước không quên
Cha mẹ tha phương tìm đường kiếm sống
Nơi quê cũ vườn hoang nhà trống
Gió táp mưa sa, sập đổ mái nhà

Ngày trở về bao nỗi xót xa
Không nhà cửa, xóm làng đùm bọc
Rách chẳng dám kêu, đói không dám khóc
Ngại phiền hà, gia chủ bận tâm

Hòa bình rồi góp nhặt nhiều năm
Gia đình cũng có nhà để sống
Dẫu chẳng phải lầu cao cửa rộng
Cũng đủ làm mái ấm thiêng liêng

Các con lớn lên, từng đứa ra riêng
Xa xôi mấy cũng tìm về nhà cũ
Nơi thấm mồ hôi, nơi đọng tình máu mủ
Nơi thờ Ông Bà, Cha, Mẹ thân thương

Nay bạc đầu, càng thêm nhớ quê hương
Nhớ nhà cũ đôi khi lòng trĩu nặng
Ngôi nhà cũ dãi dầu mưa nắng
Mơ ước suốt đời của mẹ cha tôi
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
31-10-2012, 03:04 PM
VƯỜN XƯA
Vườn xưa đất cũ chốn này
Về thăm, con đứng nơi đây khóc ròng
Nhớ khi xưa mẹ ươm bòng
Hoa thơm, trái ngọt thỏa lòng khát khao
Chỗ kia dấu tích cây đào
Xuân về hoa thắm, én chao trên cành
Nơi này cây mít, cây chanh
Luống rau, cụm húng, khóm hành, dậu thưa
Nhớ quê, nhớ mảnh vườn xưa
Trái cam trái bưởi đong đưa xoe tròn
Tình nhà trong mảnh vườn con
Mẹ cha khuất núi cây còn chịu tang
Mưu sinh con sống xa làng
Về thăm vườn cũ bàng hoàng xót xa
Vườn giờ là của người ta
Con còn hình ảnh mẹ cha chăm vườn
Hà Đức Cơ

minhthu
31-10-2012, 04:18 PM
Tình nhà trong mảnh vườn con
Mẹ cha khuất núi cây còn chịu tang
------
Đây mới là thơ !
Chúc mừng thơ bạn.
minhthu

Hà Đức Cơ
31-10-2012, 06:32 PM
Tình nhà trong mảnh vườn con
Mẹ cha khuất núi cây còn chịu tang
------
Đây mới là thơ !
Chúc mừng thơ bạn.
minhthu


Đức Cơ chào bạn Minh Thu
Cảm ơn bạn có lời động viên, Đức Cơ sẽ cố gắng viết nhưng khả năng còn hạn chế lắm. Sự động viên của các bạn sẽ tiếp sức cho Đức Cơ rất nhiều.Đức Cơ sẽ gắng học hỏi thêm ở các bạn thơ.

HỌC BẠN
Nhỏ đến trường học thầy
Lớn học trong cuộc sống
Qua trực quan sinh động
Rút kinh nghiệm hàng ngày
Tôi luôn nhớ câu này:
" Học thầy không tầy học bạn"
Hà Đức Cơ

quanlenh
31-10-2012, 10:22 PM
NHÀ CŨ
Cha mẹ tôi mơ ước một ngôi nhà
Sống cơ cực nửa đời nhà chưa có
Khi đã sinh con, được nhờ dòng họ
Ngôi nhà tranh, tường đất được dựng lên

Nạn đói ngày nào cả nước không quên
Cha mẹ tha phương tìm đường kiếm sống
Nơi quê cũ vườn hoang nhà trống
Gió táp mưa sa, sập đổ mái nhà

Ngày trở về bao nỗi xót xa
Không nhà cửa, xóm làng đùm bọc
Rách chẳng dám kêu, đói không dám khóc
Ngại phiền hà, gia chủ bận tâm

Hòa bình rồi góp nhặt nhiều năm
Gia đình cũng có nhà để sống
Dẫu chẳng phải lầu cao cửa rộng
Cũng đủ làm mái ấm thiêng liêng

Các con lớn lên, từng đứa ra riêng
Xa xôi mấy cũng tìm về nhà cũ
Nơi thấm mồ hôi, nơi đọng tình máu mủ
Nơi thờ Ông Bà, Cha, Mẹ thân thương

Nay bạc đầu, càng thêm nhớ quê hương
Nhớ nhà cũ đôi khi lòng trĩu nặng
Ngôi nhà cũ dãi dầu mưa nắng
Mơ ước suốt đời của mẹ cha tôi
Hà Đức Cơ




VƯỜN XƯA
Vườn xưa đất cũ chốn này
Về thăm, con đứng nơi đây khóc ròng
Nhớ khi xưa mẹ ươm bòng
Hoa thơm, trái ngọt thỏa lòng khát khao
Chỗ kia dấu tích cây đào
Xuân về hoa thắm, én chao trên cành
Nơi này cây mít, cây chanh
Luống rau, cụm húng, khóm hành, dậu thưa
Nhớ quê, nhớ mảnh vườn xưa
Trái cam trái bưởi đong đưa xoe tròn
Tình nhà trong mảnh vườn con
Mẹ cha khuất núi cây còn chịu tang
Mưu sinh con sống xa làng
Về thăm vườn cũ bàng hoàng xót xa
Vườn giờ là của người ta
Con còn hình ảnh mẹ cha chăm vườn
Hà Đức Cơ


LẶNG LẼ

Nhà cũ vườn xưa đâu cả rồi
Hoài hương trống trải nẻo phương trời
Mẹ Cha yên giấc Bồng lai cảnh
Lặng lẽ hồn con giữa chốn đời.

Hà Đức Cơ
31-10-2012, 10:33 PM
CON ĐƯỜNG
Ta luôn nghĩ tới con đường
Đã nâng bàn chân ta bước
Dù ta đi xuôi, đi ngược
Đi ngang, đi thẳng , đi vòng
Con đường như vẫn sẵn lòng
Nâng đỡ bàn chân ta bước
*
Nghĩ về con đường phía trước
Trông lại con đường sau lưng
Đôi khi ta bước ngập ngừng
Không nỡ rời con đường cũ
Con đường thì thầm nhắn nhủ
Giục ta vững bước mà đi
*
Con đường lưu lại những gì
Dấu ấn thiêng liêng từng chặng
Nếm trải gió sương mưa nắng
Những lần vượt ẩu, đua chen
Ngay, gian, tà, chính, trắng đen
Vấp, ngã, vươn mình đứng dậy
*
Cuối con đường ta mới thấy
Ta chưa đền đáp ơn người
Nuôi ta lớn khôn từ đấy
Thong dong bước trên đường đời
Đường tình, đường hiếu không vơi
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
01-11-2012, 08:14 AM
DÒNG SÔNG
Dòng sông chuyên chở phù sa
Từ nguồn tới biển băng qua bao miền
Khi ầm ào, lúc bình yên
Dựng ghềnh, dựng thác, dữ, hiền, đầy, vơi
Sông như dòng chảy cuộc đời
Ngược, xuôi, uốn khúc, lở, bồi đục, trong
Cùng đường cũng đổi thay dòng
Quanh co, tạo vực đáy sông khó lường
*
Sông đời dào dạt yêu thương
Trôi đi nhé những nhiễu nhương buồn phiền
Đầy, vơi, xin giữ bình yên
Đôi bờ giải yếm tơ duyên bắc cầu
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
01-11-2012, 09:08 AM
CÁCH XA

Cách xa mình lại gặp mình
Câu thơ trao gửi nghĩa tình chứa chan
Đắm say trong chốn Thi Đàn
Tâm hồn tỏa sáng, ngập tràn yêu thương

Lê Thanh Sơn

KHÔNG XA
Thi Đàn, thi hữu chúng mình
Bên nhau xướng họa nghĩa tình chứa chan
Câu thơ, nốt nhạc, tiếng đàn
Cảm thông chia sẻ muôn vàn nhớ thương

Hà Đức Cơ


XA & GẦN

Tuy xa mà lại như gần
Những lần thơ xướng họa vần với nhau

Tiếng lòng chia sẻ đã trao
Bấy nhiêu câu chữ là bao nhiêu tình


HUY THANH
01-11-2012

Hà Đức Cơ
01-11-2012, 09:53 AM
CÁCH XA

Cách xa mình lại gặp mình
Câu thơ trao gửi nghĩa tình chứa chan
Đắm say trong chốn Thi Đàn
Tâm hồn tỏa sáng, ngập tràn yêu thương

Lê Thanh Sơn

KHÔNG XA
Thi Đàn, thi hữu chúng mình
Bên nhau xướng họa nghĩa tình chứa chan
Câu thơ, nốt nhạc, tiếng đàn
Cảm thông chia sẻ muôn vàn nhớ thương

Hà Đức Cơ


XA & GẦN

Tuy xa mà lại như gần
Những lần thơ xướng họa vần với nhau

Tiếng lòng chia sẻ đã trao
Bấy nhiêu câu chữ là bao nhiêu tình


HUY THANH
01-11-2012

BÊN NHAU
Hai đầu mạng nối nên gần
Hai đầu xướng họa nối vần bên nhau

Hai đầu thương mến đã trao
Hai đầu chụm một nên bao nghĩa tình
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
01-11-2012, 01:32 PM
LẶNG LẼ

Nhà cũ vườn xưa đâu cả rồi
Hoài hương trống trải nẻo phương trời
Mẹ Cha yên giấc Bồng lai cảnh
Lặng lẽ hồn con giữa chốn đời.


HOANG TÀN
Nhà xưa cảnh cũ đã hoang tàn
Kẻ Bắc người Nam nghé xẻ đàn
Tiếc nhớ tìm về trong ký ức
Chân trời góc bể lạnh lùng than
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
01-11-2012, 03:57 PM
HOANG TÀN

Nhà xưa cảnh cũ đã hoang tàn
Kẻ Bắc người Nam nghé xẻ đàn
Tiếc nhớ tìm về trong ký ức
Chân trời góc bể lạnh lùng than
Hà Đức Cơ


THAN THỞ

Chớm bén tình ai đã vội tàn
Xuôi dòng ghé bến đến thi đàn
Dừng chân trao gửi lời tâm sự
Gió bụi đường xa chớ thở than

HUY THANH
01-11-2012

quanlenh
01-11-2012, 04:19 PM
HOANG TÀN
Nhà xưa cảnh cũ đã hoang tàn
Kẻ Bắc người Nam nghé xẻ đàn
Tiếc nhớ tìm về trong ký ức
Chân trời góc bể lạnh lùng than
Hà Đức Cơ




CHẠNH LÒNG

Hoang tàn chi cảnh đến chạnh lòng
Vẫn biết cuộc đời như dòng sông
Hứng mọi nỗi niềm trôi về biển
Lại theo gió trở chốn sơn cùng

HONGLINH64
01-11-2012, 04:48 PM
Lỡ rồi đọc tứ thơ ai
Để con[ tim nhỏ cứ hoài tương tư
Làm sao! biết làm sao chừ?
Tự nhiên thành kẻ lãng du giữa đời

Hồng Lĩnh

Tạ lòng

Thơ tôi chưa gửi cho ai
Câu từ xáo rỗng – ghi vài tâm tư
Biết sao bầy tỏ bây chừ
Chim non bị đạn giờ như chán đời

………

Tạ lòng quân tử yêu thơ

Thanh Thanh Khiết
1.11.2012

CHẾT LẶNG
Ra vào ngơ ngẩn nhớ ai
Nói ra khó nói cứ hoài trầm tư
Nhờ ai nói giúp bây chừ
Gặp rồi, chết lặng trông như người đời
Hà Đức Cơ

Biết người chẳng gữi cho ai
Mà sao tôi vẫn cứ hoài tương tư
Cầm tay lòng cứ chần chừ
Không sao trả nỗi bức thư. Lạ đời...!

Hồng Lĩnh

Huy Thanh
01-11-2012, 08:11 PM
MƯA THU

Mưa thu, phố vắng, cảnh buồn vương
Từng hạt tuôn rơi buốt dặm đường
Ghế đón người thân đành lỡ hẹn
Ngàn cây run rẩy bóng buồn vương .

Mạnh Kỷ
31/10/2012


GIA PHONG

Xa cách đau lòng dạ mãi vương
Gia phong lễ giáo ngăn đôi đường
Tình xưa nay hóa thành tri kỉ
Ngả rẽ u hoài sao vấn vương

HUY THANH
01-11-2012

Huy Thanh
01-11-2012, 08:28 PM
CHẾT LẶNG
Ra vào ngơ ngẩn nhớ ai
Nói ra khó nói cứ hoài trầm tư
Nhờ ai nói giúp bây chừ
Gặp rồi, chết lặng trông như người đời
Hà Đức Cơ

Biết người chẳng gửi cho ai
Mà sao tôi vẫn cứ hoài tương tư
Cầm tay lòng cứ chần chừ
Không sao trả nỗi bức thư. Lạ đời...!

Hồng Lĩnh


THỐNG NHẤT

Lòng này biết tỏ cùng ai
Hòa bình độc lập mơ hoài tháng tư
Bắc Nam sao mãi chần chừ
Đoàn tàu Thống Nhất trao thư cho đời

HUY THANH
01-11-2012

Hà Đức Cơ
01-11-2012, 10:29 PM
CHẾT LẶNG
Ra vào ngơ ngẩn nhớ ai
Nói ra khó nói cứ hoài trầm tư
Nhờ ai nói giúp bây chừ
Gặp rồi, chết lặng trông như người đời
Hà Đức Cơ

Biết người chẳng gửi cho ai
Mà sao tôi vẫn cứ hoài tương tư
Cầm tay lòng cứ chần chừ
Không sao trả nỗi bức thư. Lạ đời...!

Hồng Lĩnh


THỐNG NHẤT

Lòng này biết tỏ cùng ai
Hòa bình độc lập mơ hoài tháng tư
Bắc Nam sao mãi chần chừ
Đoàn tàu Thống Nhất trao thư cho đời

HUY THANH
01-11-2012


GỬI AI
Thư cài trong vở gửi ai
Gửi rồi ánh mắt dõi hoài riêng tư
Sao từ hôm đó tới chừ
Chủ nhân cuốn vở trông như phớt đời
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
01-11-2012, 10:38 PM
MƯA THU

Mưa thu, phố vắng, cảnh buồn vương
Từng hạt tuôn rơi buốt dặm đường
Ghế đón người thân đành lỡ hẹn
Ngàn cây run rẩy bóng buồn vương .

Mạnh Kỷ
31/10/2012


GIA PHONG

Xa cách đau lòng dạ mãi vương
Gia phong lễ giáo ngăn đôi đường
Tình xưa nay hóa thành tri kỉ
Ngả rẽ u hoài sao vấn vương

HUY THANH
01-11-2012


CÒN VƯƠNG
Xa rồi mới thấy tấm tình vương
Mới đó cùng chung một chặng đường
Sánh bước trao nhau lời nguyện ước
Chưa nên phúc phận dạ còn vương
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
02-11-2012, 04:58 AM
CHẠNH LÒNG

Hoang tàn chi cảnh đến chạnh lòng
Vẫn biết cuộc đời như dòng sông
Hứng mọi nỗi niềm trôi về biển
Lại theo gió trở chốn sơn cùng


THÔI ĐÀNH
Thôi đành ngậm đắng ở trong lòng
Chẳng thể mơ hoài cũng hết mong
Đến lúc đầu ta sương phủ bạc
Nào đâu thấu tỏ hết đục trong
Hà Đức Cơ

quanlenh
02-11-2012, 07:59 AM
CÒN VƯƠNG
Xa rồi mới thấy tấm tình vương
Mới đó cùng chung một chặng đường
Sánh bước trao nhau lời nguyện ước
Chưa nên phúc phận dạ còn vương
Hà Đức Cơ



Dẫu lìa ngó ý vẫn còn vương
Duyên phận dù chia những nẻo đường
Cháy ruột tằm tơ còn nhả mãi
Cành sen ai bẻ để tơ vương

Huy Thanh
02-11-2012, 08:18 AM
Nguyên văn bởi HONGLINH64

Thương con chim nhỏ chán đời
Núi rừng hiểm trở lòng người giả nhân
Đạn kia mới ghé một lần
Có hay không trúng để xuân lỡ làng

Hồng Lĩnh


Đứng bên dòng thác nhìn đời
Nước hòa vào suối rạng ngời lòng nhân
Niềm vui cộng đến bao lần
Cho dòng nước mát ngày xuân về làng

Thanh Thanh Khiết


ĐÓN XUÂN

Dốc Tình mơ mộng ngẫm đời
Ai người chia sẻ tâm ngời thế nhân

Thu đi đông đến mấy lần
Hương đồng thơm ngát đón xuân quê làng


HUY THANH
02-11-2012

Huy Thanh
02-11-2012, 08:32 AM
CÒN VƯƠNG
Xa rồi mới thấy tấm tình vương
Mới đó cùng chung một chặng đường
Sánh bước trao nhau lời nguyện ước
Chưa nên phúc phận dạ còn vương
Hà Đức Cơ


Dẫu lìa ngó ý vẫn còn vương
Duyên phận dù chia những nẻo đường
Cháy ruột tằm tơ còn nhả mãi
Cành sen ai bẻ để tơ vương

QUẢN LỆNH


VƯƠNG & BÁ

Hạng Võ ngày xưa mộng bá vương
Ngu Cơ lỡ kiếp chia đôi đường
Ngõ cùng Cai Hạ đành ly biệt
Bang chúa giương cờ xưng Hán vương

HUY THANH
02-11-2012

lethanhson
02-11-2012, 08:52 AM
Đêm đã qua


Đêm đã tràn qua mộng không tàn
Bâng khuâng trong gió vọng tiếng đàn
Bao nhiêu kỷ niệm xưa còn đó
Chỉ xót thương đời cảnh lầm than

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
02-11-2012, 10:55 AM
Đêm đã qua


Đêm đã tràn qua mộng không tàn
Bâng khuâng trong gió vọng tiếng đàn
Bao nhiêu kỷ niệm xưa còn đó
Chỉ xót thương đời cảnh lầm than

Lê Thanh Sơn


TRỜI ĐÃ SÁNG

Bình minh đã rạng, bóng đêm tàn
Suối hát ngân nga điểm nhịp đàn
Én lượn lưng trời mừng nắng mới
Lời ca át hẳn tiếng kêu than
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
02-11-2012, 12:00 PM
Nguyên văn bởi HONGLINH64

Thương con chim nhỏ chán đời
Núi rừng hiểm trở lòng người giả nhân
Đạn kia mới ghé một lần
Có hay không trúng để xuân lỡ làng

Hồng Lĩnh


Đứng bên dòng thác nhìn đời
Nước hòa vào suối rạng ngời lòng nhân
Niềm vui cộng đến bao lần
Cho dòng nước mát ngày xuân về làng

Thanh Thanh Khiết


ĐÓN XUÂN

Dốc Tình mơ mộng ngẫm đời
Ai người chia sẻ tâm ngời thế nhân

Thu đi đông đến mấy lần
Hương đồng thơm ngát đón xuân quê làng


HUY THANH
02-11-2012

HỌC HỎI
Chỉ mong góp sức với đời
Bốn phương tìm học những lời nghĩa nhân
Tu tâm tích đức muôn lần
Xa làng vẫn giữ tình thân với làng
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
02-11-2012, 04:55 PM
Từ thơ anh bước ra đời
Cho em tìm thấy một người em yêu
Nụ cười anh nói mọi điều
Đôi môi anh chứa thật nhiều tình thương
Đâu còn là sợi tơ vương
Duyền nồng bền chặt con đường ta đi

TNĐ 1-11-2012


Lẽ sống

Anh là lẽ sống trong đời
Kể từ giây phút trao lời thương yêu

Đêm ngày chỉ biết một điều
Nơi lòng ôm nặng thật nhiều nhớ thương

Tơ tằm đến thác còn vương
Như tình em cũng theo đường ấy đi

Thanh Thanh Khiết
2.11.2012


DUY NHẤT

Từ khi anh bước vào đời
Em người duy nhất nói lời mến yêu

Không vì nét đẹp diễm kiều
Tâm hồn trĩu nặng quá nhiều đau thương

Mộng mơ lòng mãi vấn vương
Nghĩ sao làm vậy đúng đường mà đi


HUY THANH
02-11-2012

Hà Đức Cơ
02-11-2012, 06:38 PM
Từ thơ anh bước ra đời
Cho em tìm thấy một người em yêu
Nụ cười anh nói mọi điều
Đôi môi anh chứa thật nhiều tình thương
Đâu còn là sợi tơ vương
Duyền nồng bền chặt con đường ta đi

TNĐ 1-11-2012


Lẽ sống

Anh là lẽ sống trong đời
Kể từ giây phút trao lời thương yêu

Đêm ngày chỉ biết một điều
Nơi lòng ôm nặng thật nhiều nhớ thương

Tơ tằm đến thác còn vương
Như tình em cũng theo đường ấy đi

Thanh Thanh Khiết
2.11.2012


DUY NHẤT

Từ khi anh bước vào đời
Em người duy nhất nói lời mến yêu

Không vì nét đẹp diễm kiều
Tâm hồn trĩu nặng quá nhiều đau thương

Mộng mơ lòng mãi vấn vương
Nghĩ sao làm vậy đúng đường mà đi


HUY THANH
02-11-2012


VẤN VƯƠNG

Khi ta sống ở trên đời
Chỉ mong luôn được mọi người mến yêu

Chỉ mong làm được những điều
Cảm thông chia sẻ với nhiều thân thương

Xa rồi tình mãi vấn vương
Không quên kỷ niệm chằng đường đã đi
Hà Đức Cơ

lethanhson
02-11-2012, 09:14 PM
Thưởng lãm Lan


Nắng thả vàng mơ cánh Ngọc Lan
Ngất ngây hương tỏa ngát vườn tràn
Khách qua tấm tắc khen hoa lạ
Hương sắc giao hòa đón trước Xuân

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
02-11-2012, 09:20 PM
Đan nắng

Một mình đi giữa mộng mơ
Một đời cứ mãi ngu ngơ một đời
Bình minh dứt sợi nắng trời
Đêm về dêt mộng đan lời cho thơ

Thanh Thanh Khiết
2.11.2012




DỆT MƯA
Mưa xuân dệt trọn giấc mơ
Dệt niềm mong nhớ mộng mơ giữa đời
Dệt tình yêu của đất trời
Dệt cầu bảy sắc ngời ngời hồn thơ
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
02-11-2012, 09:26 PM
Thưởng lãm Lan


Nắng thả vàng mơ cánh Ngọc Lan
Ngát ngây hương tỏa ngát vườn tràn
Khách qua tấm tắc khen hoa lạ
Hương sắc giao hòa đón trước Xuân

Lê Thanh Sơn


CÒN XOAN
Trên cành thắm sắc đóa hoa Lan
Tỏa ngát hương trong gió ngập tràn
Níu bước bao người qua kẻ lại
Tâm hồn sảng khoái mãi còn xoan
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
03-11-2012, 04:33 AM
CÓ MỘT CHIỀU
Có một chiều ta bỗng thấy lâng lâng
Hồn cất cánh bay lên cùng tỏa sáng
Ta bỗng thấy phương trời xa lấp lánh
Có vô vàn vì tinh tú lung linh
*
Có một chiều cành hoa tím rung rinh
Trong gió nhẹ trước hoàng hôn kỳ ảo
Phía chân trời ráng màu cam báo bão
Đêm loang dần trùm bóng tối lặng thinh
*
Có một chiều nghe nhịp đập tim mình
Như chim nhỏ nhảy nhót trong lồng ngực
Bồi hồi hát lời ca trong ký ức
Biết lòng mình thổn thức nhớ về ai
*
Cuối buổi chiều ta bỗng nhớ ban mai
Mong ước có thời gian quay trở lại
Để sải bước trên đường dài êm ái
Tuổi thần tiên chưa biết trải chông gai
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
03-11-2012, 08:51 AM
Thưởng lãm Lan


Nắng thả vàng mơ cánh Ngọc Lan
Ngất ngây hương tỏa ngát vườn tràn
Khách qua tấm tắc khen hoa lạ
Hương sắc giao hòa đón trước Xuân

Lê Thanh Sơn


XUÂN & LAN

Muôn màu khoe sắc cánh hoa lan
Gió lộng hương bay tỏa ngập tràn
Bướm lượn ong vờn mơ hút nhụy
Én về chao liệng báo sang xuân

HUY THANH
03-11-2012

Hà Đức Cơ
03-11-2012, 09:30 AM
Thưởng lãm Lan


Nắng thả vàng mơ cánh Ngọc Lan
Ngất ngây hương tỏa ngát vườn tràn
Khách qua tấm tắc khen hoa lạ
Hương sắc giao hòa đón trước Xuân

Lê Thanh Sơn


XUÂN & LAN

Muôn màu khoe sắc cánh hoa lan
Gió lộng hương bay tỏa ngập tràn
Bướm lượn ong vờn mơ hút nhụy
Én về chao liệng báo sang xuân

HUY THANH
03-11-2012

CỤNG CHÉN
Ban mai rực rỡ ánh hồng lan
Gió mát miên man cảm xúc tràn
Bạn đến ta cùng vui cụng chén
Mừng năm mới sắp đến cùng xuân
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
03-11-2012, 11:05 AM
BẠN QUA THƠ

Gặp bạn qua thơ đã vấn vương
Tiếc thay xa cách mẫy cung đường
Giá mang cánh vỗ về nơi ấy
Thỏa nỗi chờ mong dạ vấn vương

Trần Xuân Sinh
02/11/2012


ĐA TÌNH
Đa tình bạn mới cũng đa vương
Gặp gỡ nhờ thơ mở chặng đường
Bỡ ngỡ ban đầu rồi thắm thiết
Câu thơ kết chặt mối tơ vương
Hà Đức Cơ

NGUYỄN VĂN THÁI
03-11-2012, 12:41 PM
Thưởng lãm Lan


Nắng thả vàng mơ cánh Ngọc Lan
Ngất ngây hương tỏa ngát vườn tràn
Khách qua tấm tắc khen hoa lạ
Hương sắc giao hòa đón trước Xuân

Lê Thanh Sơn



CÒN XOAN

Trên cành thắm sắc đóa hoa Lan
Tỏa ngát hương trong gió ngập tràn
Níu bước bao người qua kẻ lại
Tâm hồn sảng khoái mãi còn xoan
Hà Đức Cơ




CHĂM GIÀN LAN

Vuông vườn tươi thắm mượt giàn lan
Nắng tỏa hương yêu mắt ngắm tràn
Phong thổ hợp tình xanh lá biếc
Hoàng hôn thêm đẹp cảnh chiều xuân.

Nguyễn Văn Thái.
3 -11 - 2012

Hà Đức Cơ
03-11-2012, 01:48 PM
Thưởng lãm Lan


Nắng thả vàng mơ cánh Ngọc Lan
Ngất ngây hương tỏa ngát vườn tràn
Khách qua tấm tắc khen hoa lạ
Hương sắc giao hòa đón trước Xuân

Lê Thanh Sơn



CÒN XOAN

Trên cành thắm sắc đóa hoa Lan
Tỏa ngát hương trong gió ngập tràn
Níu bước bao người qua kẻ lại
Tâm hồn sảng khoái mãi còn xoan
Hà Đức Cơ




CHĂM GIÀN LAN

Vuông vườn tươi thắm mượt giàn lan
Nắng tỏa hương yêu mắt ngắm tràn
Phong thổ hợp tình xanh lá biếc
Hoàng hôn thêm đẹp cảnh chiều xuân.

Nguyễn Văn Thái.
3 -11 - 2012


TIN XUÂN
Trong vườn đẹp nhất khóm hoa lan
Thưởng lãm hoa thơm tỏa ngập tràn
Bướm trắng tìm về tô điểm sắc
Ong vàng liệng cánh đón tin xuân
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
03-11-2012, 04:53 PM
http://www.dunglac.org/upload/photoart/thumb/thumb_1179991768.jpg

ĐÊM MƠ

Ngoài thềm lá khép sương giăng
Vườn khuya nghiêng rụng vết Hằng chênh chao

Câu thơ ai thả rơi vào
Giữa cô đơn để xuyến xao cõi lòng

Lời mênh mông ý mênh mông
Ngẩn ngơ tim chợt cấy trồng ngẩn ngơ

Bây giờ cho đến bao giờ
Chiêm bao muộn giấc để chờ chiêm bao

Đêm trần gió khẽ lao xao
Phải chăng thuyền mộng phương nào ghé thăm

DA


CHIÊM BAO
Tơ vương ai thả giăng giăng
Cho ai vấn vít cung hằng đảo chao
Vương ra rồi lại cuộn vào
Càng vương càng cuộn càng xao xuyến lòng
Rối bời trước khoảng mênh mông
Gỡ càng thêm rối bềnh bồng, lơ ngơ
Thẩn thơ từng phút từng giờ
Thực, hư, hư, thực, mong chờ xiết bao
Bức rèm gió động lao xao
Ngỡ người trong mộng hôm nào ghé thăm
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
03-11-2012, 08:00 PM
DU LỊCH HÀ LAN

Cánh đồng Tu-líp nước Hà Lan
Huyền ảo lung linh nhất cõi trần
Hương sắc tuyệt vời không tả nổi
Mãi mê say mộng ngỡ vào xuân

HUY THANH
03-11-2012

HR PT
03-11-2012, 08:15 PM
CHIÊM BAO
Tơ vương ai thả giăng giăng
Cho ai vấn vít cung hằng đảo chao
Vương ra rồi lại cuộn vào
Càng vương càng cuộn càng xao xuyến lòng
Rối bời trước khoảng mênh mông
Gỡ càng thêm rối bềnh bồng, lơ ngơ
Thẩn thơ từng phút từng giờ
Thực, hư, hư, thực, mong chờ xiết bao
Bức rèm gió động lao xao
Ngỡ người trong mộng hôm nào ghé thăm
Hà Đức Cơ



VÀO MỘNG

Phải chăng tình ấy trăm năm
Vần thơ ngào ngọt trăng Rằm thương trao
Lời thơ dào dạt ngọt ngào
Bút hoa nở rộ hương đào thơm lâng

Tơ vương ý tứ câu gần
Vòng tay tròn mộng kết thân thuở nào
Em về cho én xôn xao
Anh ra chào đón nôn nao Xuân về

Phải chăng xưa ấy ước thề
Nay người tìm lại hương quê buổi đầu
Hay là tháng Bảy mưa Ngâu
Ngư Lang Chức Nữ qua cầu gặp nhau

HRPT
3/11/2012


@ Hơ hơ hơ ... Cháu vui thơ cùng cô, chú nha ! Kính cô, chú lời chúc vui, hồn thơ lai láng ạ ! Thơ chú Hà Đức Cơ rất là duyên ! He he he ...

Hà Đức Cơ
03-11-2012, 10:58 PM
VÀO MỘNG

Phải chăng tình ấy trăm năm
Vần thơ ngào ngọt trăng Rằm thương trao
Lời thơ dào dạt ngọt ngào
Bút hoa nở rộ hương đào thơm lâng

Tơ vương ý tứ câu gần
Vòng tay tròn mộng kết thân thuở nào
Em về cho én xôn xao
Anh ra chào đón nôn nao Xuân về

Phải chăng xưa ấy ước thề
Nay hai tìm lại trúc mai buổi đầu
Hay là đúng tháng Bảy mưa Ngâu
Ngư Lang Chức Nữ qua cầu gặp nhau

HRPT
3/11/2012
TÌNH TA
Bên nhau đã bấy nhiêu năm
Tình ta sáng tựa trăng rằm đã trao
Trải bao cay đắng, ngọt ngào
Tình sâu nghĩa nặng dạt dào, nhẹ lâng
*
Khi xa nhau, lúc được gần
Tình ta vẫn vẹn ai phân được nào
Trái tim đôi lúc xuyến xao
Thủy chung ta vẫn nôn nao tìm về
*
Trăm năm đã vẹn câu thề
Tình ta sáng tựa sao Khuê ban đầu
Ngưu Lang Chức Nữ chờ Ngâu
Đôi ta trọn mối tình đàucủa nhau
Hà Đức Cơ
Cảm ơn bạn HRPT đến giao lưu cùng Đức Cơ, chúc bạn luôn vui và thường xuyên đến nhé

Hà Đức Cơ
04-11-2012, 07:04 AM
ĐẾN MỘT NGÀY
Đến một ngày ta chợt nhận ra ta
Đầu bạc trắng, da nhăn nheo, đen nhám
Miệng móm mém những lời nói nhảm
Ta rùng mình cùng bao nỗi xót xa
*
Đến một ngày ta hiểu tận tâm ta
Nỗi day dứt khi chưa tròn phận sự
Chữ trung, hiếu, sự đời khi ứng xử
Với người thân, bầu bạn khắp gần xa
*
Đến một ngày ta biết được chữ HÒA
Đẫ đem lại bao niềm vui hạnh phúc
Đã chữa khỏi vết thương lòng đau nhức
Trân trọng nâng niu nhân phẩm con người
Hà Đức Cơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-11-2012, 08:19 AM
DỆT MƯA

Mưa xuân dệt trọn giấc mơ
Dệt niềm mong nhớ mộng mơ giữa đời
Dệt tình yêu của đất trời
Dệt cầu bảy sắc ngời ngời hồn thơ
Hà Đức Cơ

Dệt

Xuân về nhặt nắng dệt mơ
Dệt màu chỉ thắm giây tơ đẹp đời
Dệt mây cho biếc bầu trời
Dệt niềm khát vọng dấu lời trong thơ

Thanh Thanh Khiết
4.11.2012

Tran Xuan Sinh
04-11-2012, 08:35 AM
DỆT MƯA

Mưa xuân dệt trọn giấc mơ
Dệt niềm mong nhớ mộng mơ giữa đời
Dệt tình yêu của đất trời
Dệt cầu bảy sắc ngời ngời hồn thơ
Hà Đức Cơ

Dệt

Xuân về nhặt nắng dệt mơ
Dệt màu chỉ thắm giây tơ đẹp đời
Dệt mây cho biếc bầu trời
Dệt niềm khát vọng dấu lời trong thơ

Thanh Thanh Khiết
4.11.2012


GOM GÓP

Người đi đệt mộng cùng mơ
Ta gom mấy chữ làm thơ cho đời
Người đi nhặt nắng giữa trời
Ta gom hạnh phúc góp lời vào thơ (*).

(*) "Người ta chỉ được sung sướng bằng cách tích cóp nhặt cẩn thận
từng mẫu vụn của hạn phúc" (D. ROZ)

TRẦN XUÂN SINH
04/11/2012

Tran Xuan Sinh
04-11-2012, 08:38 AM
GOM GÓP

Người đi DỆT mộng cùng mơ
Ta GOM mấy chữ làm thơ cho đời
Người đi nhặt nắng giữa trời
Ta gom hạnh phúc góp lời vào thơ (*).


(*) "Người ta chỉ được sung sướng bằng cách tích cóp nhặt cẩn thận
từng mẫu vụn của hạnh phúc" (D. ROZ)

TRẦN XUÂN SINH
04/11/2012

Huy Thanh
04-11-2012, 09:14 AM
DỆT MƯA

Mưa xuân dệt trọn giấc mơ
Dệt niềm mong nhớ mộng mơ giữa đời
Dệt tình yêu của đất trời
Dệt cầu bảy sắc ngời ngời hồn thơ
Hà Đức Cơ

Dệt

Xuân về nhặt nắng dệt mơ
Dệt màu chỉ thắm giây tơ đẹp đời
Dệt mây cho biếc bầu trời
Dệt niềm khát vọng dấu lời trong thơ

Thanh Thanh Khiết
4.11.2012

GOM GÓP

Người đi dệt mộng cùng mơ
Ta gom mấy chữ làm thơ cho đời
Người đi nhặt nắng giữa trời
Ta gom hạnh phúc góp lời vào thơ (*).

(*) "Người ta chỉ được sung sướng bằng cách tích cóp nhặt cẩn thận
từng mẫu vụn của hạn phúc" (D. ROZ)

TRẦN XUÂN SINH
04/11/2012


DỆT THƠ

Chỉ mong DỆT trọn ước mơ
DỆT hồng lâu mộng tằm tơ cuộc đời

DỆT mành che kín khoảng trời
DỆT áo cho vợ ngàn lời tình thơ


HUY THANH
04-11-2012

Hà Đức Cơ
04-11-2012, 01:12 PM
DỆT MƯA

Mưa xuân dệt trọn giấc mơ
Dệt niềm mong nhớ mộng mơ giữa đời
Dệt tình yêu của đất trời
Dệt cầu bảy sắc ngời ngời hồn thơ
Hà Đức Cơ

Dệt

Xuân về nhặt nắng dệt mơ
Dệt màu chỉ thắm giây tơ đẹp đời
Dệt mây cho biếc bầu trời
Dệt niềm khát vọng dấu lời trong thơ

Thanh Thanh Khiết
4.11.2012

CÒN MƠ
Còn hơi thở hãy còn mơ
Còn duyên ong bướm nhởn nhơ giữa đời
Còn tung cánh dưới bầu trời
Còn anh em mãi còn người trao thơ
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
04-11-2012, 01:17 PM
GOM GÓP

Người đi đệt mộng cùng mơ
Ta gom mấy chữ làm thơ cho đời
Người đi nhặt nắng giữa trời
Ta gom hạnh phúc góp lời vào thơ (*).

(*) "Người ta chỉ được sung sướng bằng cách tích cóp nhặt cẩn thận
từng mẫu vụn của hạn phúc" (D. ROZ)

TRẦN XUÂN SINH
04/11/2012

NHẶT
Nhặt đời ta thả vào mơ
Nhặt mơ ta dệt vần thơ cho đời
Nhặt mây ta thả lên trời
Nhặt trăng sao sáng đặt vào vần thơ
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
04-11-2012, 01:24 PM
DỆT MƯA

Mưa xuân dệt trọn giấc mơ
Dệt niềm mong nhớ mộng mơ giữa đời
Dệt tình yêu của đất trời
Dệt cầu bảy sắc ngời ngời hồn thơ
Hà Đức Cơ

Dệt

Xuân về nhặt nắng dệt mơ
Dệt màu chỉ thắm giây tơ đẹp đời
Dệt mây cho biếc bầu trời
Dệt niềm khát vọng dấu lời trong thơ

Thanh Thanh Khiết
4.11.2012

GOM GÓP

Người đi dệt mộng cùng mơ
Ta gom mấy chữ làm thơ cho đời
Người đi nhặt nắng giữa trời
Ta gom hạnh phúc góp lời vào thơ (*).

(*) "Người ta chỉ được sung sướng bằng cách tích cóp nhặt cẩn thận
từng mẫu vụn của hạn phúc" (D. ROZ)

TRẦN XUÂN SINH
04/11/2012


DỆT THƠ

Chỉ mong DỆT trọn ước mơ
DỆT hồng lâu mộng tằm tơ cuộc đời

DỆT mành che kín khoảng trời
DỆT áo cho vợ ngàn lời tình thơ


HUY THANH
04-11-2012

ĐAN
Đang tay nhau nối mộng mơ
Đan tình ánh mắt ngẩn ngơ giữa đời
Đan làn gió mát lưng trời
Đan từ sâu lắng đặt lời nên thơ
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
04-11-2012, 04:30 PM
Vịnh Hạ Long

Còn gì đẹp hơn vịnh Hạ Long
Cảnh thật thiên nhiên ướp mộng lòng
Hang động tuyệt vời đầy mơ ảo
Thuyền tình thấp thoáng nhớ mênh mông .

Thugiangvũ



LƯỚT SÓNG

Xa quê nhớ nhất Vịnh Hạ Long
Nhớ cảnh bồng lai đẹp thỏa lòng
Nhớ lúc bồng bềnh trên mặt vịnh
Mình cùng lướt sóng giữa mênh mông
Hà Đức Cơ


THĂNG LONG

Ngàn năm văn hiến đất Thăng Long
Bốn biển ngợi ca thấy ấm lòng
Bè bạn năm châu đều ước nguyện
Mười lần du lịch dạ trông mong

HUY THANH
04-11-2012

Hà Đức Cơ
04-11-2012, 06:35 PM
Vịnh Hạ Long

Còn gì đẹp hơn vịnh Hạ Long
Cảnh thật thiên nhiên ướp mộng lòng
Hang động tuyệt vời đầy mơ ảo
Thuyền tình thấp thoáng nhớ mênh mông .

Thugiangvũ



LƯỚT SÓNG

Xa quê nhớ nhất Vịnh Hạ Long
Nhớ cảnh bồng lai đẹp thỏa lòng
Nhớ lúc bồng bềnh trên mặt vịnh
Mình cùng lướt sóng giữa mênh mông
Hà Đức Cơ


THĂNG LONG

Ngàn năm văn hiến đất Thăng Long
Bốn biển ngợi ca thấy ấm lòng
Bè bạn năm châu đều ước nguyện
Mười lần du lịch dạ trông mong

HUY THANH
04-11-2012

THỎA CHỜ MONG
Muôn đời nhắc nhớ giống Tiên Long
Đã mấy ngàn năm đẹp tấm lòng
Lập địa khai thiên xây Tổ Quốc
No lành hạnh phúc thỏa chờ mong
Hà Đức Cơ

lethanhson
04-11-2012, 06:41 PM
http://hotelaseanvinh.com/images/news/ha-long-tours-1.jpg

Vịnh Hạ Long


Còn gì đẹp hơn vịnh Hạ Long
Cảnh thật thiên nhiên ướp mộng lòng
Hang động tuyệt vời đầy mơ ảo
Thuyền tình thấp thoáng nhớ mênh mông .


Thugiangvũ


Cảnh sắc Tiên


Cảnh sắc tiên bồng vịnh Hạ Long
Thiên nhiên hùng vĩ đến nao lòng
Bên hang sửng sốt em còn nhớ
Non nước mây trời hóa mênh mông

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
04-11-2012, 07:35 PM
Cảnh sắc Tiên


Cảnh sắc tiên bồng vịnh Hạ Long
Thiên nhiên hùng vĩ đến nao lòng
Bên hang sửng sốt em còn nhớ
Non nước mây trời hóa mênh mông

Lê Thanh Sơn


THANH LONG
Vươn cao dưới nắng khóm thanh long
Trái đỏ thơm ngon thưởng mát lòng
Đất cát khô cằn cây sống tốt
Lưu danh xuất khẩu đến mênh mông
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
04-11-2012, 08:10 PM
Cảnh sắc Tiên


Cảnh sắc Tiên bồng vịnh Hạ Long
Thiên nhiên hùng vĩ đến nao lòng
Bên hang sửng sốt em còn nhớ
Non nước mây trời hóa mênh mông

Lê Thanh Sơn


CÀN LONG

Nhà Thanh giỏi nhất vua Càn Long
Vì nước thương dân thấy ấm lòng
Phương bắc tràn về mơ đế quốc
Mở mang bờ cõi đất mênh mông

HUY THANH
04-11-2012

Huy Thanh
04-11-2012, 08:42 PM
NHỚ

Sen lìa ngó ý sợi tơ vương
Gót đỏ đi xa vẫn nhớ đường
Nhớ khóm tre ngà đu trước gió
Ngôi nhà lợp rạ mái mờ sương
Hà Đức Cơ


GIỌT SƯƠNG

Lá rụng xa cành cây vấn vương
Đi hay ở lại hai con đường
Lìa quê đất khách bao gian khó
Tan biến đau buồn như giọt sương

HUY THANH
04-11-2012

Huy Thanh
04-11-2012, 09:16 PM
TÂN AN PHỐ

Chiều đông dạo phố Tân An
Dọc bờ Bảo Định chứa chan đậm tình

Mặt sông sóng nước lung linh
Công viên lá động rung rinh ánh đèn


HUY THANH
04-11-2012

Hà Đức Cơ
04-11-2012, 10:21 PM
NHỚ

Sen lìa ngó ý sợi tơ vương
Gót đỏ đi xa vẫn nhớ đường
Nhớ khóm tre ngà đu trước gió
Ngôi nhà lợp rạ mái mờ sương
Hà Đức Cơ


GIỌT SƯƠNG

Lá rụng xa cành cây vấn vương
Đi hay ở lại hai con đường
Lìa quê đất khách bao gian khó
Tan biến đau buồn như giọt sương

HUY THANH
04-11-2012


KÝ ỨC

Lòng ta nặng trĩu mối tơ vương
Lúc trẻ xông pha mọi nẻo đường
Ký ức đong đầy bao kỷ niệm
Hoàng hôn vẫn nhớ sớm tinh sương
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
04-11-2012, 10:32 PM
TÂN AN PHỐ

Chiều đông dạo phố Tân An
Dọc bờ Bảo Định chứa chan đậm tình

Mặt sông sóng nước lung linh
Công viên lá động rung rinh ánh đèn


HUY THANH
04-11-2012


PHỐ CỔ
Về thăm phố cổ Hội An
Dưới thuyền trên bến râm ran chuyện tình
Chùa Cầu, Hội Quán oai linh
Bài Chòi diễn xướng tay xinh múa đèn
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
05-11-2012, 05:20 AM
MÃI CÒN
Mãi còn trong trái tim ta
Không phai ký ức, toàn là chuyện xưa
Nhớ khi dãi nắng dầm mưa
Mò tôm tát cá sớm trưa trên đồng
Nhớ thời cắp sách, khăn hồng
Leo cây hái quả, vui không muốn về
Lưng trâu vắt vẻo chiều quê
Lắng nghe tiếng sáo say mê cánh diều
Thế rồi thương thế rồi yêu
Thế rồi hò hẹn bao điều bâng khuâng...
Vui, buồn, đau khổ, lâng lâng
Trong tim vẫn sáng như vầng thái dương
Mãi còn yêu mãi còn thương
Mãi còn day dứt, tơ vương, mãi còn...
Hà Đức Cơ

BTV.vnthihuu

Tran Xuan Sinh
05-11-2012, 08:03 AM
THỎA CHỜ MONG
Muôn đời nhắc nhớ giống Tiên Long
Đã mấy ngàn năm đẹp tấm lòng
Lập địa khai thiên xây Tổ Quốc
No lành hạnh phúc thỏa chờ mong
Hà Đức Cơ



RĂNG LONG

Khốn khổ thân già răng đã long
Chẳng nhai được thịt, nuốt trôi lòng
Cơm canh ba bữa nhờ con cháu
Nhìn thấy miếng ngon, dạ vẫn mong.

Trần Xuân Sinh
05/11/2012

Tran Xuan Sinh
05-11-2012, 08:10 AM
MÃI CÒN
Mãi còn trong trái tim ta
Không phai ký ức, toàn là chuyện xưa
Nhớ khi dãi nắng dầm mưa
Mò tôm tát cá sớm trưa trên đồng
Nhớ thời cắp sách, khăn hồng
Leo cây hái quả, vui không muốn về
Lưng trâu vắt vẻo chiều quê
Lắng nghe tiếng sáo say mê cánh diều
Thế rồi thương thế rồi yêu
Thế rồi hò hẹn bao điều bâng khuâng...
Vui, buồn, đau khổ, lâng lâng
Trong tim vẫn sáng như vầng thái dương
Mãi còn yêu mãi còn thương
Mãi còn day dứt, tơ vương, mãi còn...
Hà Đức Cơ



Mãi còn chi lắm Đức Cơ !
Tiêu bớt cái cũ, để thờ cái nay
Vợ mà biết được thì gay.

Xuân Sinh

buixuanphuong09
05-11-2012, 09:22 AM
Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=82887#post82887)
LÀM QUEN ANH PHƯỢNG
Em xin được làm quen anh Phượng
Phút ban đầu chung hưởng không gian
Cùng chung Thi Hữu, Thi Đàn
Cùng giao lưu với vô vàn thân yêu

Em xin ngỏ đôi điều tâm sự
Đã đọc, xem câu chữ, ảnh hình
Thơ anh chan chứa ân tình
Bốn nơi dâng hiến phân minh cao dầy

Hoa muôn loài đó đây phân biệt
Cõi ân tình nhận biết thấp cao
Cúc, Lan, Huệ, Quế, Trà, Đào
Yêu hoa, yêu bạn dạt dào niềm tin

Thơ anh viết muôn nghìn người đọc
Vẫn kỳ công chăm sóc từng trang
Có chi đâu phải ngỡ ngàng
Mạng in ter nét mở toang địa cầu

Anh tạc dạ tình sâu nghĩa nặng
Tuổi cao rồi đành gắng sức thôi
Tình đà trao gửi muôn nơi
Tình thơ tình bạn tình đời thiết tha

Đời hữu hạn, thơ, hoa không chết
Mãi lưu truyền mải miết khi nao
Làm quen, em họa đôi câu
Tình Thi Hữu thắm sắc màu mến thân
Hà Đức Cơ




CẢM ƠN HÀ ĐỨC CƠ

Thì ra thế! tuy hai mà một
Cũng tùy nơi đem một phân hai
Một, hai thì cũng thế thôi
Nơi đâu cũng vẫn tình người thiết tha!

Rất tâm đắc vần thơ bạn họa
Ân hận rằng ...tôi đã xa rời...
Giờ xin điều chỉnh lại thôi
Hoa - Thơ không thể tách rời được nhau!

Bốn diễn đàn nơi đâu cũng nặng
Đã đến rồi quyết chẳng rời xa
Ân tình bè bạn thiết tha
Nơi đâu cũng một mái nhà TÌNH THƠ!
BXP 5.11.12

Hà Đức Cơ
05-11-2012, 09:27 AM
RĂNG LONG

Khốn khổ thân già răng đã long
Chẳng nhai được thịt, nuốt trôi lòng
Cơm canh ba bữa nhờ con cháu
Nhìn thấy miếng ngon, dạ vẫn mong.

Trần Xuân Sinh
05/11/2012

VẪN
Thân già tóc bạc lại răng long
Vẫn biết thương yêu vẫn trải lòng
Xướng họa câu thơ cùng bạn hữu
Lâu không gặp gỡ vẫn chờ mong
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
05-11-2012, 10:09 AM
Mãi còn chi lắm Đức Cơ !
Tiêu bớt cái cũ, để thờ cái nay.
Xuân Sinh

@ XUÂN SINH
Xuân Sinh ơi, nói sao đây
Cái cũ khắc dạ, cái nay nhạt nhòa
Như bình đầy quá ấy mà
Rót vào nó cứ trào ra tức thì
Hỏng rồi cái chức năng ghi
Cứ trôi tuồn tuột mãi đi đằng nào
Nhớ còn chẳng nhớ biết thờ làm sao?

buixuanphuong09
05-11-2012, 01:51 PM
Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=83737#post83737)
NGHĨA CẢ

Trái tim lớn luôn luôn vẹn một
Vẫn đủ đầy lòng tốt hòa hai
Thơm như hương bưởi, hương nhài
Tình trong êm ấm, tình ngoài thiết tha
*
Nơi nào cũng tham gia xướng họa
Bầu trời Nam nghĩa cả chẳng rời
Từng câu từng ý từng lời
Hiểu nhau, gắn kết sao rời được nhau
*
Tình Hoa - Thơ muôn màu sâu nặng
Nửa địa cầu cũng chẳng bao xa
Nghĩa tình Thi Hữu thiết tha
Trước sau chung thủy đậm đà nên thơ
Hà Đức Cơ




THÀNH ... THƠ!





Cái ân tình đem hai hòa một



Nghĩa bạn bầu sau trước nào hai!



Tình ta ngan ngát hương nhài



Cùng nhau tâm đắc một lời: Vị tha!





Hòa tâm ý vần thơ ta họa



Cái chân quê gắn bó không rời



Niềm riêng khó nói nên lời



Cầu thơ giữ nhịp trọn đời bên nhau.





Tình Thi Hữu vẫn sâu vẫn nặng



Với nghĩa ân vạn dặm nào xa



Hoa-Thơ còn thiết, còn tha!



Ý, từ góp nhặt... thế mà thành...THƠ!





BXP 5.11.12

quanlenh
05-11-2012, 02:22 PM
Cảm ơn HRPT và các bạn. Tôi không được khỏe, chỉ tranh thủ pót bài rồi nghỉ, sẽ đáp tạ các b ạn sau.
BXP



Nguyên văn bởi quanlenh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=82899#post82899)

Tâm đắc với Hà Đức Cơ :

Chẳng mơ “Hiền triết” với “Thi nhân”
Về đây thân ái nét nhân quần
Đón ánh mắt cười lòng vui lạ
“Bàn đào Thượng uyển “ đón tình nhân

Cứ hãy thả lòng đón “Bách niên”
Vui này nào kém cõi thần tiên
Thượng giới có khi còn ghen đấy
Muốn về Hội ấy, … thỏa ước nguyền !



CẢM ƠN Quản Lệnh

Nơi đâu cũng giữ một lòng nhân
Tự kiểm lòng ta tính hợp quần
Chín bạn mười làng trăm đức tính
Mà chung một cái nghĩa THI NHÂN!

Tình thơ nào tính thấp, cao niên
Tôn trọng lẫn nhau...cuộc sống Tiên!
Xướng họa câu vần luôn lựa ý
Cầu thơ vững nhịp thỏa câu nguyền!

BXP 5.11.12

Sau những đêm dài mất ngủ, đêm qua tôi đã ngủ được một giấc ngon lành, sáng nay dậy tâm hồn sảng khoái... viết đôi dòng cảm tạ các bạn thơ. Tôi sẽ gắng điều chỉnh mình để hòa hồn thơ với các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.


CẢM ƠN ANH PHƯỢNG

Đọc rồi mà chẳng muốn tin :
"Tuổi già khó ngủ, đành xin khất lời ..."
Hôm nay anh khỏe lại rồi
Thơ, Hoa lại hát, tiếng cười tuổi Tiên
Phải ngày cúp điện luân phiên
Giờ vào đã thấy bạn hiền trao thơ
Tình vui như thể đang mơ
Trăm ngàn điều, ấy tình Thơ tặng lòng!

Hà Đức Cơ
05-11-2012, 03:06 PM
CẢM ƠN CÁC BẠN THƠ
Thật xúc động mỗi khi trang mở
Lòng hân hoan hớn hở đón chào
Bạn thơ Quan Lệnh Thổ Hào
Cùng anh Xuân Phượng vui sao họa vần
*
Từng câu chữ ân cần người xướng
Những ý từ họa hưởng ứng ngay
Y như bạn đấy ta đây
Tâm đồng, ý hợp, mê say từng từ
*
Thơ tiếp nối tâm tư trao gởi
Những niềm vui, phấn khởi, buồn đau
Câu thơ chia sẻ cho nhau
Vui thêm vui nữa, nỗi đau vơi dần
*
Ơn sâu nói muôn lần chẳng hết
Tình cao dầy đã kết trong tâm
Tình thơ, tình bạn cao thâm
Thời gian lắng đọng muôn năm không mờ
Hà Đức Cơ

Sao Hôm
05-11-2012, 03:41 PM
Ngủ đi

Ngủ đi hỡi trái tim yêu
Ngủ cho quên hết những chiều bão giông
Ngủ cho thư thái trong lòng
Sáng mai thức dậy lại hồng tim yêu...

Thanh Thanh Khiết


THAO THỨC

Đêm dài thao thức vì yêu
Vì yêu mới chấp nhận nhiều bão dông
Bão dông chưa hết bão lòng
Bão lòng cũng bởi phập phồng tim yêu
Hà Đức Cơ

Trái chiều

Người yêu ta, ta chẳng yêu
Lại say cơn gió trải nhiều mưa dông
Để rồi đau khổ ngập lòng
Đợi chờ vô vọng hương nồng tình yêu.

Sao Hôm

quanlenh
05-11-2012, 04:18 PM
Ngủ đi

Ngủ đi hỡi trái tim yêu
Ngủ cho quên hết những chiều bão giông
Ngủ cho thư thái trong lòng
Sáng mai thức dậy lại hồng tim yêu...

Thanh Thanh Khiết


THAO THỨC

Đêm dài thao thức vì yêu
Vì yêu mới chấp nhận nhiều bão dông
Bão dông chưa hết bão lòng
Bão lòng cũng bởi phập phồng tim yêu
Hà Đức Cơ

Trái chiều

Người yêu ta, ta chẳng yêu
Lại say cơn gió trải nhiều mưa dông
Để rồi đau khổ ngập lòng
Đợi chờ vô vọng hương nồng tình yêu.

Sao Hôm


Ngược lời chăng trái tim yêu?
Nồng say rạo rực bão triều ngày đêm ...
Một trời nao nức con tim
Làm sao ngủ được, quyết tìm đến nhau!

Hà Đức Cơ
05-11-2012, 06:24 PM
Ngủ đi

Ngủ đi hỡi trái tim yêu
Ngủ cho quên hết những chiều bão giông
Ngủ cho thư thái trong lòng
Sáng mai thức dậy lại hồng tim yêu...

Thanh Thanh Khiết


THAO THỨC

Đêm dài thao thức vì yêu
Vì yêu mới chấp nhận nhiều bão dông
Bão dông chưa hết bão lòng
Bão lòng cũng bởi phập phồng tim yêu
Hà Đức Cơ

Trái chiều

Người yêu ta, ta chẳng yêu
Lại say cơn gió trải nhiều mưa dông
Để rồi đau khổ ngập lòng
Đợi chờ vô vọng hương nồng tình yêu.

Sao Hôm


TRÁI NGANG

Muôn màu trong chuyện tình yêu
Bao nhiêu xoáy lốc, trái chiều, bão dông
Trái ngang đến xót xa lòng
Lan yêu Huệ, Huệ yêu Hồng, Hồng yêu...
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
05-11-2012, 06:45 PM
Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=83737#post83737)
NGHĨA CẢ

Trái tim lớn luôn luôn vẹn một
Vẫn đủ đầy lòng tốt hòa hai
Thơm như hương bưởi, hương nhài
Tình trong êm ấm, tình ngoài thiết tha
*
Nơi nào cũng tham gia xướng họa
Bầu trời Nam nghĩa cả chẳng rời
Từng câu từng ý từng lời
Hiểu nhau, gắn kết sao rời được nhau
*
Tình Hoa - Thơ muôn màu sâu nặng
Nửa địa cầu cũng chẳng bao xa
Nghĩa tình Thi Hữu thiết tha
Trước sau chung thủy đậm đà nên thơ
Hà Đức Cơ




THÀNH ... THƠ!





Cái ân tình đem hai hòa một



Nghĩa bạn bầu sau trước nào hai!



Tình ta ngan ngát hương nhài



Cùng nhau tâm đắc một lời: Vị tha!





Hòa tâm ý vần thơ ta họa



Cái chân quê gắn bó không rời



Niềm riêng khó nói nên lời



Cầu thơ giữ nhịp trọn đời bên nhau.





Tình Thi Hữu vẫn sâu vẫn nặng



Với nghĩa ân vạn dặm nào xa



Hoa-Thơ còn thiết, còn tha!



Ý, từ góp nhặt... thế mà thành...THƠ!





BXP 5.11.12



HƯƠNG THƠ
Ai cũng biết tim mình chỉ một
Sợi tơ lòng xe cột chặt hai
Phải đâu thoang thoảng hoa nhài
Thơ như tâm điểm hoa cài thiết tha
*
Ta bên bạn thi ca xướng họa
Bạn bên ta nhân quả chẳng rời
Như tô điểm nhạc cho lời
Nên tình nên nghĩa, trong đời có nhau
*
Nói sao hết ân sâu nghĩa nặng
Không cận kề những chẳng hề xa
Cảm thông, rộng lượng, vị tha
Tình thơ thi hữu giao hòa hương thơ
Hà Đức Cơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-11-2012, 07:51 PM
THAO THỨC

Đêm dài thao thức vì yêu
Vì yêu mới chấp nhận nhiều bão dông
Bão dông chưa hết bão lòng
Bão lòng cũng bởi phập phồng tim yêu
Hà Đức Cơ

Trái chiều

Người yêu ta, ta chẳng yêu
Lại say cơn gió trải nhiều mưa dông
Để rồi đau khổ ngập lòng
Đợi chờ vô vọng hương nồng tình yêu.

Sao Hôm


Biết rằng….

Biết rằng tim thổn thức yêu
Biết rằng chuẩn bị hứng nhiều bão giông
Biết rằng tơ rối đau lòng
Mà sao sâu thẳm vẫn nồng men yêu

Thanh Thanh Khiết
5.11.2012

Hà Đức Cơ
05-11-2012, 09:44 PM
THAO THỨC

Đêm dài thao thức vì yêu
Vì yêu mới chấp nhận nhiều bão dông
Bão dông chưa hết bão lòng
Bão lòng cũng bởi phập phồng tim yêu
Hà Đức Cơ

Trái chiều

Người yêu ta, ta chẳng yêu
Lại say cơn gió trải nhiều mưa dông
Để rồi đau khổ ngập lòng
Đợi chờ vô vọng hương nồng tình yêu.

Sao Hôm


Biết rằng….

Biết rằng tim thổn thức yêu
Biết rằng chuẩn bị hứng nhiều bão giông
Biết rằng tơ rối đau lòng
Mà sao sâu thẳm vẫn nồng men yêu

Thanh Thanh Khiết
5.11.2012


BIẾT YÊU
Biết yêu người khổ vì yêu
Biết yêu người hứng chịu nhiều bão dông
Biết yêu người mở rộng lòng
Biết yêu người dám phiêu bồng cùng yêu
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
06-11-2012, 05:13 AM
GỐC CỦA YÊU THƯƠNG
Đền Hùng vui được đến rồi
Bao lần lòng vẫn bồi bồi xôn xao
Cội nguồn gốc tích ngọt ngào
Khói hương Tiên Tổ thấm vào tâm can
*
Xa xa nắng tỏa non ngàn
Voi chầu, hổ phục nghiêm trang lạ thường
Đất còn lưu dấu cố hương
Linh thiêng, hùng vĩ, khiêm nhường cũng đây
*
Tháng ba ngày hội xum vầy
Muôn phương tìm đến đắp xây ân tình
Đền Hùng thờ Tổ nước mình
Rạng danh dân tộc ấm tình muôn phương
*
Đền Hùng gốc của yêu thương
Tươi cành nhân nghĩa, rộng đường sẻ chia
Người nay tưởng nhớ người xưa
Mấy ngàn năm vẫn như vừa mới đây
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
06-11-2012, 10:19 AM
DÒNG SÔNG CHẾT

Có một thời sông hiền hòa dâng hiến
Đưa phù sa lên bồi đắp cánh đồng
Cho mùa vàng lúa nặng hạt trĩu bông
Cho thôn xóm dân no lành, sung sướng

*
Đâu hình ảnh con sông xưa yêu mến
Cánh buồm dong xuôi ngược vẫn đi về
Đâu bãi ngô, đâu cỏ mượt triền đê
Bầy trẻ nhở thả diều vui như tết.

*
Bỗng một ngày, giận dỗi ai chẳng biết
Sống rướn mình như con ngựa bất kham
Nước đục ngàu, hung dữ, tham lam
Cuốn tất cả vật cản mình về biển...

*
Dòng chảy đổi thay, dòng đời nguy biến
Lòng sông xưa nay ngập cát sa bồi
Yêu mến dòng sông ta đứng bồi hồi
Xót xa nhớ tiếc thương càng thống thiết
*
Không chảy nữa, dòng sông xưa tự chết
Nước còn ư? chỉ đọng vết ao tù
Chẳng đầu nguồn, cuối bến cũng mịt mù
Vùi quá khứ, ngăn tương lai, mất hướng
Hà Đức Cơ

quanlenh
06-11-2012, 10:53 AM
CỒN CÀO

Nặng tình tìm lại lối em xưa
Giữa buổi xế chiều nhạt nắng mưa
Hoài niệm dâng lòng cơn sóng dậy
Cồn cào da diết mọi bến bờ.
Quản Lệnh Thổ Hào

ĐONG ĐƯA
Ta tìm kỷ niệm ở nơi xưa
Chốn cũ không còn cảnh nắng mưa
Chất ngất vi la làng chuyển phố
Em nay má đỏ, mắt đong đưa
Hà Đức Cơ


Mờ sáng đã người đến trao thơ
Bâng khuâng chốn cũ cảnh xa mờ
Đong đưa ánh mắt tìm đâu đó
Giữa ánh mai hồng một Đức Cơ!

Hà Đức Cơ
06-11-2012, 11:01 AM
Mờ sáng đã người đến trao thơ
Bâng khuâng chốn cũ cảnh xa mờ
Đong đưa ánh mắt tìm đâu đó
Giữa ánh mai hồng một Đức Cơ!


CẢM ƠN BẠN
Cảm ơn QUÁN LỆNH đế trao thơ
Niềm vui đằm thắm chẳng phai mờ
Ánh mắt trao nhau lòng thấu hiểu
Quán Lệnh gieo vần với Đức Cơ
Hà Đức Cơ

Tran Xuan Sinh
06-11-2012, 11:22 AM
BIẾT YÊU

Biết yêu người khổ vì yêu
Biết yêu người hứng chịu nhiều bão dông
Biết yêu người mở rộng lòng
Biết yêu người dám phiêu bồng cùng yêu

Hà Đức Cơ



XIN ĐỪNG

Xin đừng thổn thức vì yêu
Xin đừng nắng sớm mưa chiều hóa dông
Xin đừng dấu kín trong lòng
Để đời bớt khổ, để cùng thương yêu.

TXS
06/11/2012

Hà Đức Cơ
06-11-2012, 01:28 PM
XIN ĐỪNG

Xin đừng thổn thức vì yêu
Xin đừng nắng sớm mưa chiều hóa dông
Xin đừng dấu kín trong lòng
Để đời bớt khổ, để cùng thương yêu.

TXS
06/11/2012


HÃY LUÔN
Hãy luôn ấm nóng tim yêu
Hãy luôn tránh hết mọi điều bão dông
Hãy luôn mở rộng tấm lòng
Hãy luôn chung thủy mặn nồng khi yêu
Hà Đức Cơ

quanlenh
06-11-2012, 03:45 PM
HÃY LUÔN
Hãy luôn ấm nóng tim yêu
Hãy luôn tránh hết mọi điều bão dông
Hãy luôn mở rộng tấm lòng
Hãy luôn chung thủy mặn nồng khi yêu
Hà Đức Cơ



NGẶT NỖI

Những mong luôn nóng vì yêu
Bão giông dạt né, sóng triều dời xa
Tâm tình muốn trải bao la
Ngặt vì duyên phận, thành ra lạt tình.

Duyên An
06-11-2012, 04:08 PM
CHIÊM BAO
Tơ vương ai thả giăng giăng
Cho ai vấn vít cung hằng đảo chao
Vương ra rồi lại cuộn vào
Càng vương càng cuộn càng xao xuyến lòng
Rối bời trước khoảng mênh mông
Gỡ càng thêm rối bềnh bồng, lơ ngơ
Thẩn thơ từng phút từng giờ
Thực, hư, hư, thực, mong chờ xiết bao
Bức rèm gió động lao xao
Ngỡ người trong mộng hôm nào ghé thăm
Hà Đức Cơ


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9PC7zl8ge7T57XeMoKKJ-c10Jy65GrB7VTw1_JbeH6P8vSsw_

HỎI AI ?

Rơi chiều nhuộm ráng chiều giăng
Gió lay cành mỏng lá quằn xôn xao

Thu gom vàng cánh thu vào
Sông ngơ ngác sóng thuyền chao sóng lòng

Bến chờ đợi chốn mênh mông
Đường tơ quấn quít xoay vòng ngu ngơ

Quên ngày tháng lạc giấc giờ
Tình xa một thoáng đã ngờ chiêm bao

Vết hằn muôn thuở còn đau
Vườn xưa khép ngõ khách nào về thăm

DA

Hà Đức Cơ
06-11-2012, 04:13 PM
NGẶT NỖI

Những mong luôn nóng vì yêu
Bão giông dạt né, sóng triều dời xa
Tâm tình muốn trải bao la
Ngặt vì duyên phận, thành ra lạt tình.


TRÁCH CHI
Trách chi chìm nổi vì yêu
Trách chi duyên phận bao điều xót xa
Trách chi địa võng thiên la
Trách chi số kiếp đôi ta hận tình
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
06-11-2012, 07:25 PM
NHỚ ƠN THẦY
Nửa thế kỷ qua rồi vẫn nhớ
Trang sách hồng rạng rỡ mến thương
Tuổi thơ cắp sách tới trường
Tình thầy trò, nghĩa quê hương không mờ
*
Nhớ buổi ấy giữa giờ văn học
Thấy gọi em lên đọc bài thơ
Em đang cùng bạn mộng mơ
Nhẹ nhàng thầy nhắc, em ngơ ngác nhìn...
*
Thầy cho em niềm tin cuộc sống
Thầy nêu gương sống động ngoài đời
Dắt dìu tới chốn tới nơi
Khi em vấp ngã, thầy - người đỡ lên
*
Những kiến thức tự nhiên, xã hội
Những khó khăn thuận lợi trong đời
Thầy khuyên cặn kẽ từng lời
Ơn thầy em nhớ trọn đời không quên
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
06-11-2012, 07:41 PM
NHÀ THƠ

Đức Cơ đúng thật nhà thơ
Ý từ nhạy bén mộng mơ hạ vần
Xướng thơ đã biết bao lần
Huynh luôn sớm họa ân cần giao lưu

HUY THANH
06-11-2012

Hà Đức Cơ
06-11-2012, 09:57 PM
NHÀ THƠ

Đức Cơ đúng thật nhà thơ
Ý từ nhạy bén mộng mơ hạ vần
Xướng thơ đã biết bao lần
Huynh luôn sớm họa ân cần giao lưu

HUY THANH
06-11-2012


CẢM ƠN BẠN HUY THANH
Cảm ơn bạn ghé trang thơ
Cùng nhau thân thiết mộng mơ họa vần
Mong sao còn có nhiều lần
Tình thơ tình bạn trong ngần còn lưu
Hà Đức Cơ

thái thanh tâm
07-11-2012, 07:05 AM
"...Đền Hùng thờ Tổ nước mình
Rạng danh dân tộc ấm tình muôn phương..."

Hà Đức Cơ

Kính xin hỏi khách văn chương
Sử ghi tổ của Hùng Vương rạch ròi
Mẹ cha, ông nội hẳn hoi
Có ngày giỗ chạp, mộ... nơi cúng thờ
Sao nay chút chít...làm ngơ
Bỏ Thủy tổ, giữ quốc thờ Hùng Vương
Xem ra trái đạo cương thường ???

7.11.12 - TTT

Hà Đức Cơ
07-11-2012, 07:17 AM
TRANG ĐỜI ĐẸP NHẤT

Ai cũng có một thời thơ dại
Dẫu xa rồi nhớ mãi không quên
Ngậm bầu sữa mẹ lớn lên
Bước đầu chập chững đi trên đường làng
*
Thời thơ ấu nhẹ nhàng cất cánh
Ký ức còn lấp lánh như sao
Nghĩa thầy tình bạn ngọt ngào
Vô tư, trong sáng bay vào tương lai
*
Nhớ những lúc miệt mài rèn luyện
Thương những khi xao xuyến ánh nhìn
Bên nhau trân trọng yêu tin
Phượng hồng đỏ thắm, mắt nhìn long lanh
*
Tình bạn mãi chân thành nống ấm
Tuổi mộng mơ say đắm qua rồi
Còn đây trong trái tim tôi
Trang đời đẹp nhất bồi hồi không quên
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
07-11-2012, 07:48 AM
"...Đền Hùng thờ Tổ nước mình
Rạng danh dân tộc ấm tình muôn phương..."

Hà Đức Cơ

Kính xin hỏi khách văn chương
Sử ghi tổ của Hùng Vương rạch ròi
Mẹ cha, ông nội hẳn hoi
Có ngày giỗ chạp, mộ... nơi cúng thờ
Sao nay chút chít...làm ngơ
Bỏ Thủy tổ, giữ quốc thờ Hùng Vương
Xem ra trái đạo cương thường ???



7.11.12 - TTT


Thủy Tổ và Tổ hai danh
Thủy Tổ thờ ở Thuận Thành bạn ơi!
Dân ta thờ tự hai nơi
Có công dựng nước Tổ thời Hùng Vương
Theo tôi không trái cương thường
Mong bạn biết rõ tỏ tường giúp tôi
HĐC

Hà Đức Cơ
07-11-2012, 10:01 AM
MỜI ĐẾN THUẬN THÀNH
Xin mời bạn đến Thuận Thành
Thăm đền Á Lữ, ngắm tranh Đông Hồ
Thủy Tổ dân tộc phụng thờ
Khu lăng mộ đến bây giờ uy nghiêm
Chùa Dâu, Bút Tháp linh thiêng
Điện - Vân - Lôi - Vũ, xưa miền Thuận An
Đất thờ Thủy Tổ Việt Nam
Tên xưa Siêu Loại âm vang đến giờ
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
07-11-2012, 03:19 PM
VỘI VÀNG CON NẮM TAY THẦY

Qua rồi gần sáu mươi năm
Xa quê, con ít dịp thăm, gặp thầy
Tuổi cao, sức yếu, thân gầy
Mỗi lần gặp, mỗi phút giây bồi hồi
Thầy hơn tám chục tuổi rồi
Tình thầy năm tháng đắp bồi thêm cao...
*
Con còn nhớ mãi thuở nào
Ban ngày cày cấy, học vào ban đêm
Ân cần thầy vẫn đến bên
Uốn từng nét chữ, uốn nên nết người
Con đi công tác xa xôi
Cách xa muôn dặm thầy ngồi dõi theo
Vượt qua bao núi bao đèo
Thương trò thầy vẫn gửi theo tấm lòng
*
Thầy nay tóc trắng, lưng còng
Về thăm quê quán ước mong gặp thầy
Biết còn lần nữa không đây...
Vội vàng con nắm tay thầy rưng rưng...
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
07-11-2012, 07:28 PM
MƯA RƠI

Em buồn đứng đếm hạt mưa rơi
Man mác , bâng khuâng , dạ rối bời
Ngắm cảnh mờ xa hồn quạnh quẽ
Thương con sáo nhỏ bóng chơi vơi !

Mạnh Kỷ
07/11/2012


SƯƠNG RƠI

Trăng tròn ngả bóng hạt sương rơi
Đứng ngắm trăng suông dạ rối bời
Ước có ai cùng chung một lối
Sao đành nỡ để nhớ đầy vơi
Hà Đức Cơ


NẮNG RƠI

Đứng đợi trưa hè hạt nắng rơi
Miên man buồn bã rối tơi bời
Đường về lặng lẽ lòng tê tái
Cảnh vật ai hoài dạ chẳng vơi

HUY THANH
07-11-2012

Hà Đức Cơ
07-11-2012, 07:56 PM
MƯA RƠI

Em buồn đứng đếm hạt mưa rơi
Man mác , bâng khuâng , dạ rối bời
Ngắm cảnh mờ xa hồn quạnh quẽ
Thương con sáo nhỏ bóng chơi vơi !

Mạnh Kỷ
07/11/2012


SƯƠNG RƠI

Trăng tròn ngả bóng hạt sương rơi
Đứng ngắm trăng suông dạ rối bời
Ước có ai cùng chung một lối
Sao đành nỡ để nhớ đầy vơi
Hà Đức Cơ


NẮNG RƠI

Đứng đợi trưa hè hạt nắng rơi
Miên man buồn bã rối tơi bời
Đường về lặng lẽ lòng tê tái
Cảnh vật ai hoài dạ chẳng vơi

HUY THANH
07-11-2012


CHIỀU RƠI
Tan rồi ánh nắng quái, chiều rơi
Trút lá vàng thu gió rối bời
Gốc cũ cô liêu tình mờ mịt
Cành trơ quạnh quẽ, nghĩa chơi vơi
Hà Đức Cơ

manhky
07-11-2012, 08:58 PM
http://files.myopera.com/mynhuanh/albums/5112102/1286344138-vi-tinh-hinh-nen-6.jpg
TRĂNG BUỒN



Vĩnh biệt sân nhà vắng bóng em
Trăng buồn rơi lệ nhạt nhòa thêm
Sông Ngân thấp thoáng gieo hồn nhớ
Sương lạnh đìu hiu rụng trước thềm .

Mạnh Kỷ
07/11/2012

Hà Đức Cơ
07-11-2012, 09:36 PM
http://files.myopera.com/mynhuanh/albums/5112102/1286344138-vi-tinh-hinh-nen-6.jpg
TRĂNG BUỒN



Vĩnh biệt sân nhà vắng bóng em
Trăng buồn rơi lệ nhạt nhòa thêm
Sông Ngân thấp thoáng gieo hồn nhớ
Sương lạnh đìu hiu rụng trước thềm .

Mạnh Kỷ
07/11/2012


TIM BUỒN
Tim buồn bởi thiếu bóng dáng em
Nỗi nhớ ngày càng chất chứa thêm
Có lẽ giờ này em cũng biết
Anh chờ đợi mãi bóng nghiêng thềm
Hà Đức Cơ

quanlenh
07-11-2012, 09:59 PM
TIM BUỒN
Tim buồn bởi thiếu bóng dáng em
Nỗi nhớ ngày càng chất chứa thêm
Có lẽ giờ này em cũng biết
Anh chờ đợi mãi bóng nghiêng thềm
Hà Đức Cơ


NHÍN THÈM

Mới hay cái giá thiếu vắng em
Mặc trái tim già vẫn bon chen
Thi lão buồn tình buông lời hát
Trò chơi trống bỏi vẫn nhín thèm.

quanlenh
07-11-2012, 10:41 PM
http://files.myopera.com/mynhuanh/albums/5112102/1286344138-vi-tinh-hinh-nen-6.jpg
TRĂNG BUỒN



Vĩnh biệt sân nhà vắng bóng em
Trăng buồn rơi lệ nhạt nhòa thêm
Sông Ngân thấp thoáng gieo hồn nhớ
Sương lạnh đìu hiu rụng trước thềm .

Mạnh Kỷ
07/11/2012


VĨNH VIỄN ?

Thi tình muốn tỏ nỗi niềm chi
"Vĩnh biệt sân nhà" mãi ra đi
Tiên cảnh Bồng lai siêu cõi tục
Hay là VĨNH VIỄN nỗi chia ly?

Hà Đức Cơ
08-11-2012, 07:54 AM
NHÍN THÈM

Mới hay cái giá thiếu vắng em
Mặc trái tim già vẫn bon chen
Thi lão buồn tình buông lời hát
Trò chơi trống bỏi vẫn nhín thèm.


CỨ THÈM
Mong rằng mãi vẫn có tình em
Mặc kệ người ta lấn át chen
Trái chín lên hương thơm dịu ngọt
Mau mà thưởng thức hết cơn thèm
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
08-11-2012, 08:02 AM
VĨNH VIỄN ?

Thi tình muốn tỏ nỗi niềm chi
"Vĩnh biệt sân nhà" mãi ra đi
Tiên cảnh Bồng lai siêu cõi tục
Hay là VĨNH VIỄN nỗi chia ly?


NỖI NIỀM
Tâm tư muốn tỏ nỗi riêng chi
"Vĩnh viễn" sao đành cất bước đi
Tượng tượng xem chừng muôn dáng dấp
Rưng rưng ngấn lệ trước màu ly
Hà Đức Cơ

quanlenh
08-11-2012, 10:14 AM
CỨ THÈM
Mong rằng mãi vẫn có tình em
Mặc kệ người ta lấn át chen
Trái chín lên hương thơm dịu ngọt
Mau mà thưởng thức hết cơn thèm
Hà Đức Cơ


MÙI TRẦN

Những còn sung mãn đón tình em
Thất thập cổ lai mặc kẻ thèm
Lão giả an chi như quả chín
Thắm mùi trần tục buổi nhá nhem.

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-11-2012, 11:06 AM
Nguyên văn bởi Huy Thanh
MƯA RƠI

Em buồn đứng đếm hạt mưa rơi
Man mác , bâng khuâng , dạ rối bời
Ngắm cảnh mờ xa hồn quạnh quẽ
Thương con sáo nhỏ bóng chơi vơi !

Mạnh Kỷ
07/11/2012


SƯƠNG RƠI

Trăng tròn ngả bóng hạt sương rơi
Đứng ngắm trăng suông dạ rối bời
Ước có ai cùng chung một lối
Sao đành nỡ để nhớ đầy vơi
Hà Đức Cơ



Nhớ...

Xa anh buồn quá hạt châu rơi
Mưa cũng thi nhau giọt bời bời
Bầu trời xám xịt màu mây tối
Nỗi nhớ nơi lòng mãi chẳng vơi

Thanh Thanh Khiết
8.11.2012

Hà Đức Cơ
08-11-2012, 11:34 AM
Nguyên văn bởi Huy Thanh
MƯA RƠI

Em buồn đứng đếm hạt mưa rơi
Man mác , bâng khuâng , dạ rối bời
Ngắm cảnh mờ xa hồn quạnh quẽ
Thương con sáo nhỏ bóng chơi vơi !

Mạnh Kỷ
07/11/2012


SƯƠNG RƠI

Trăng tròn ngả bóng hạt sương rơi
Đứng ngắm trăng suông dạ rối bời
Ước có ai cùng chung một lối
Sao đành nỡ để nhớ đầy vơi
Hà Đức Cơ



Nhớ...

Xa anh buồn quá hạt châu rơi
Mưa cũng thi nhau giọt bời bời
Bầu trời xám xịt màu mây tối
Nỗi nhớ nơi lòng mãi chẳng vơi

Thanh Thanh Khiết
8.11.2012


THƯƠNG
Thương em buốt giá giữa mưa rơi
Đứng đợi người xa dạ rối bời
Chẳng phải vô tình anh đã gặp
Và rồi nỗi nhớ mãi chưa vơi
Hà Đức Cơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-11-2012, 04:07 PM
Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ

@ BÙI THANH THANH KHIẾT
Hồn thơ lai láng mênh mông
Tình yêu đôi lứa, ruộng đồng, cỏ hoa
Khi êm đềm lúc xót xa
Khi gềnh thác, lúc hiền hòa êm trôi
Trái tim chưa được đền bồi
Còn vương vấn mãi khúc nhôi buổi đầu
Lúc bâng khuâng, lúc rầu rầu
Lúc mượt mà, lúc rối nhầu vì ai!
Hà Đức Cơ

Nguyên văn bởi Lãng Nhân

Vì yêu, Khiết mộng mơ hoài
Bởi người dưng nhớ, miệt mài mần thơ
Cái tình đôi lúc vu vơ
Nhiều khi lại chẳng “ngu ngơ” tí nào
Ai mà chẳng biết? ôi dào!

Đồ Lãng

:gn13:
Gửi cụ Đồ

Tại vì hồn mộng lòng mơ
Yêu hoa đắm nguyệt nên thơ ngọt ngào

Giờ đây chưa có chàng nào
Mở lòng cho Khiết đi vào ...trong tim


Lên rừng xuống biển kiếm tìm
Cánh chim hạc lập đã chìm bóng câu

Thế là phút ấy mình rầu
Cụ Đồ nào biết gì đâu ..nói bừa

Gán tình Thanh Khiết vu vơ
Thật ra mộng quá nên ngờ nghệch thôi

Đừng nghe lãng Nhách ỉ ôi
Toàn là tin Vịt bởi ngồi ...nhàn cư...

Thanh Thanh Khiết
8.11.2012


:gn25::gn20::gn25:

Hà Đức Cơ
08-11-2012, 05:27 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ

@ BÙI THANH THANH KHIẾT
Hồn thơ lai láng mênh mông
Tình yêu đôi lứa, ruộng đồng, cỏ hoa
Khi êm đềm lúc xót xa
Khi gềnh thác, lúc hiền hòa êm trôi
Trái tim chưa được đền bồi
Còn vương vấn mãi khúc nhôi buổi đầu
Lúc bâng khuâng, lúc rầu rầu
Lúc mượt mà, lúc rối nhầu vì ai!
Hà Đức Cơ



Gửi cụ Đồ

Tại vì hồn mộng lòng mơ
Yêu hoa đắm nguyệt nên thơ ngọt ngào

Giờ đây chưa có chàng nào
Mở lòng cho Khiết đi vào ...trong tim


Lên rừng xuống biển kiếm tìm
Cánh chim hạc lập đã chìm bóng câu

Thế là phút ấy mình rầu
Cụ Đồ nào biết gì đâu ..nói bừa

Gán tình Thanh Khiết vu vơ
Thật ra mộng quá nên ngờ nghệch thôi

Đừng nghe lãng Nhách ỉ ôi
Toàn là tin Vịt bởi ngồi ...nhàn cư...

Thanh Thanh Khiết
8.11.2012


Thật may cho gã Đức Cơ
Đọc thơ Thanh Khiết lơ mơ họa vần
Vậy mà gặp Thầy Lãng Nhân
Tỏ tường mọi chuyện xa gần lâu nay
Gã Đức Cơ quả là may!
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
08-11-2012, 11:04 PM
LÀM NGƯỜI

Đôi khi gặp phải bọn ma trơi
Áo giấy cà sa lẫn giữa đời
Tự tại nguy nan chưa từng khóc
Ung dung hoạn nạn có khi cười
Cha khuyên hiếu thuận tâm trong sàng
Mẹ dạy ngoan hiền dạ thảnh thơi
Mặc thế khen chê mình vẫn vậy
Khoan dung rộng lượng sống làm người
Hà Đức Cơ
HĐC đang học thể loại thơ này
Có gì chưa đúng mong được các bạn thơ chỉ giáo
Xin trân trọng cảm ơn

nangphuongnam
09-11-2012, 08:33 AM
CHÀO BẠN
Xin chào bạn Nắng Phương Nam
Nghe tên đã thấy sáng choang ấm nồng
Phương Nam rực rỡ nắng hồng
Cho hoa thắm nở ngàn bông thơm lừng
Buổi đầu gặp gỡ vui mừng
Xin chào bạn mới, ngập ngừng... làm quen
Hà Đức Cơ



LÀM QUEN

Dẫu là mới chỉ biết tên
Một vần thơ – đủ làm quen – hỡi Người !

Phương nam rực rỡ nắng trời
Vẫn lòng canh cánh một thời…đã qua !

Vần thơ đẹp – thắm lòng ta
Ấm tình Thi hữu – dù xa vẫn gần !

Nangphuongnam – 09-11-2012

Hà Đức Cơ
09-11-2012, 08:50 AM
NGHE CÂU MÁI ĐẨY CHẠNH LÒNG

Chèo thuyền ghé Phú Văn Lâu
Nghe câu hò Huế lắng sâu nỗi niềm
Sông Hương nước chảy êm đềm
Chèo buông lơ lửng dịu êm câu hò

*
Ai mong, ai nhớ, ai chờ
Ai sầu, ai thảm, ai mơ trăng vàng
Ánh trăng như rải thảm vàng
Long lanh sóng nước hào quang tỏa ngời
Nghe câu mái đẩy người ơi
Chạnh lòng non nước, đầy vơi ân tình

*
Đục, trong, biến động, an bình
Tại trời, đất, tại nhân sinh, thế, thời
Phải chăng chỉ tại lòng người
Sóng từ sâu thẳm, sóng dồi bão dông
Nghe câu mái đẩy chạnh lòng
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
09-11-2012, 08:58 AM
LÀM QUEN

Dẫu là mới chỉ biết tên
Một vần thơ – đủ làm quen – hỡi Người !

Phương nam rực rỡ nắng trời
Vẫn lòng canh cánh một thời…đã qua !

Vần thơ đẹp – thắm lòng ta
Ấm tình Thi hữu – dù xa vẫn gần !

Nangphuongnam – 09-11-2012


THẬT VUI
Thật vui bạn ghé trang thơ
Đã quen rồi đó, từ giờ nên thân
Dù xa xôi mấy cũng gần
Câu thơ xướng họa ân cần bên nhau
Kể gì ai trước ai sau
Bạn thơ một chiếu nối câu họa vần
Thi ca tiếp sức cùng ngân
Hàng ngày mời bạn đôi lần qua chơi
Gặp nhau bày tỏ đôi lời
Tâm tư thấu tỏ tình người tình thơ
Hà Đức Cơ

Tran Xuan Sinh
09-11-2012, 09:15 AM
MƯA RƠI

Em buồn đứng đếm hạt mưa rơi
Man mác , bâng khuâng , dạ rối bời
Ngắm cảnh mờ xa hồn quạnh quẽ
Thương con sáo nhỏ bóng chơi vơi !

Mạnh Kỷ
07/11/2012


SƯƠNG RƠI

Trăng tròn ngả bóng hạt sương rơi
Đứng ngắm trăng suông dạ rối bời
Ước có ai cùng chung một lối
Sao đành nỡ để nhớ đầy vơi
Hà Đức Cơ


NẮNG RƠI

Đứng đợi trưa hè hạt nắng rơi
Miên man buồn bã rối tơi bời
Đường về lặng lẽ lòng tê tái
Cảnh vật ai hoài dạ chẳng vơi

HUY THANH
07-11-2012

CHIỀU THU

Chiều Thu nắng nhạt, lá rơi rơi
Văng vẳng chuông ngân dạ rối bời
Nhớ cảnh, nhớ người nơi xóm cũ
Lòng buồn man mác mãi không vơi.


Trần Xuân Sinh
09/11/2012

Tran Xuan Sinh
09-11-2012, 09:29 AM
THẬT VUI

Thật vui bạn ghé trang thơ
Đã quen rồi đó, từ giờ nên thân
Dù xa xôi mấy cũng gần
Câu thơ xướng họa ân cần bên nhau
Kể gì ai trước ai sau
Bạn thơ một chiếu nối câu họa vần
Thi ca tiếp sức cùng ngân
Hàng ngày mời bạn đôi lần qua chơi
Gặp nhau bày tỏ đôi lời
Tâm tư thấu tỏ tình người tình thơ

Hà Đức Cơ



NỖI NÀY


Dẫu chưa gặp mặt thân quen
Mà say thơ bạn mới nên nỗi này
Vợ già ca cẩm suốt ngày:
"Say thơ quên cả bà đây, coi chừng!".


Trần Xuân Sinh
09/11/2012

Hà Đức Cơ
09-11-2012, 10:46 AM
NỖI NÀY


Dẫu chưa gặp mặt thân quen
Mà say thơ bạn mới nên nỗi này
Vợ già ca cẩm suốt ngày:
"Say thơ quên cả bà đây, coi chừng!".


Trần Xuân Sinh
09/11/2012


CẢM ƠN BẠN TRẦN XUÂN SINH

Cảm ơn bạn Trần Xuân Sinh
Gặp đây thi hữu chúng mình giao lưu
Vợ ta, ta mãi quí yêu
Ta mê thơ phú, mất nhiều thời gian
Đôi khi vợ cũng phàn nàn
Trách yêu thôi, cứ vui tràn cung mây
Mê thơ, vui bạn ngồi đây
Còn hơn mê mẩn tệ này nạn kia
Như tằm quấn quýt chung nia
Bên nhau vui vẻ sẻ chia tơ vàng
Hà Đức Cơ

Hoa Tím
09-11-2012, 11:02 AM
HẬU HỌC ĐƯỜNG

Hết thời ong lượn, bướm bay
Đến thời nếm trải đắng cay cuộc đời

Thuyền chưa cập bến chơi vơi
Chênh vênh gió lốc trùng khơi trái mùa

Chanh chua chấp lại càng chua
Chẳng thầy, thợ, chẳng phải vua, ai hầu

Đơn thân càng nghĩ càng rầu
Vì ta phụ mối duyên đầu, hết duyên

Quá đà, kiêu ngạo, vì tiền
Gieo sầu, chuốc oán, đảo điên ngày nào

Ong chê, bướm chán, vái chào
Tiếng dơ bay khắp, xôn xao chê cười

Hậu học đường, hết tuổi chơi
Soi gương, than thở, hết thời sân si
Hà Đức Cơ
Đức Cơ họa vui cùng bạn Hoa Tím nhé
Có gì không phải mong bạn thông cảm




http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUZ-fovbLZUK48iQxueNaVOfXJZLuHdxmWBZ-ORdIFFu7xnkt9IQ

QUA RỒI TUỔI MỘNG


Đường dài kỷ niệm thênh thang
Kéo đôi tà áo ngỡ ngàng ô mai

Điểm gương lược vắt trang đài
Mới hay đã quá xuân mai nửa chừng

Bây giờ bổng nhớ người dưng
Học đường xa lắm khó chừng gặp nhau

Khi xưa ỏng ẹo làm cao
Bây giờ tìm lại có nào được đâu

Thôi về khoác áo nâu sầu
Dặn lòng hiền thục khỏi rầu ruột gan.


hiiii

Hoa Tím

Hoa Tím cảm ơn Hà ĐỨc Cơ đã ghé thăm và để lại bài thơ họa vần cùng Hoa Tím nhé. Mến chúc Hà Đức Cơ luôn an lạc và thường ghé thăm Hoa Tím.

Hoa Tím
09-11-2012, 12:11 PM
@ Hoa Tím
VỘI GÌ
Vội gid "mặc áo nâu sầu"
Để người dưng mãi dạ rầu như dưa
Biết đâu người của ngày xưa
Cây si còn đó như vừa hôm qua
Cứ tìm nhất định tìm ra
Biết đâu hết trách người ta vẫn tìm
Hà Đức Cơ


QUA RỒI


Ngày xưa
Xa thẳm chân trời
Tình còn đâu đợi thôi rời xa đi

Buồn thương kỷ niệm vần thi
Họa thơ đối ẩm còn gì ngày xưa

Quên rồi một thời đón đưa
Học đường quá vãng sớm trưa nhạt rồi

Hoa Tím

Huy Thanh
09-11-2012, 02:46 PM
RƯỢU TỨ TRÀ TAM

Bài thơ viết tặng Xuân Sinh
Mời bạn đối ẩm một bình rượu thơm

Mồi nhấm là đĩa cá cơm
Thêm sốt cua biển chạo tôm dưa cà

Đức Cơ, Mạnh Kỷ đâu nha
Bạn bè rượu tứ tam trà mới vui

Sẻ chia lòng bớt ngậm ngùi
Vui buồn kỉ niệm cho xuôi theo dòng


HUY THANH
09-11-2012

Hà Đức Cơ
09-11-2012, 03:02 PM
RƯỢU TỨ TRÀ TAM

Bài thơ viết tặng Xuân Sinh
Mời bạn đối ẩm một bình rượu thơm

Mồi nhấm là đĩa cá cơm
Thêm sốt cua biển chạo tôm dưa cà

Đức Cơ, Mạnh Kỷ đâu nha
Bạn bè rượu tứ tam trà mới vui

Sẻ chia lòng bớt ngậm ngùi
Vui buồn kỉ niệm cho xuôi theo dòng


HUY THANH
09-11-2012


TÂM GIAO
Ái chà chà, ái chà chà
Bộ tam bộ tứ nhà ta đây rồi
Xin mời huynh, hữu cùng ngồi
Cụng ly, nhấm nháp đĩa mồi thơm ngon
Cùng bày tỏ tấm lòng son
Sinh, Thanh, Cơ, Kỷ bàn tròn dô dô
Nào mời vô, nào cùng dô
Rượu thơm, tình thật tha hồ tâm giao
9/11/2012
Hà Đức Cơ

Hoa Tím
09-11-2012, 03:08 PM



Tiếc mình không phải anh hào
Tửu phùng tri kỉ cũng nào kém xa

Vào nhà ngó ngoảnh rồi ra
Bưng ly bác ái đứng xa ngắm nhìn

Thôi mời một chén thâm tình
Kết giao bằng Hữu cho mình cộng vui

Hoa Tím


Cho Hoa Tím phá phách tí nha.

Hà Đức Cơ
09-11-2012, 03:21 PM



Tiếc mình không phải anh hào
Tửu phùng tri kỉ cũng nào kém xa

Vào nhà ngó ngoảnh rồi ra
Bưng ly bác ái đứng xa ngắm nhìn

Thôi mời một chén thâm tình
Kết giao bằng Hữu cho mình cộng vui

Hoa Tím


Cho Hoa Tím phá phách tí nha.


MỜI EM HOA TÍM
Có nam có nữ nên xuân
Xin mời Hoa Tím chung phần nâng li
Cùng là thi hữu ngại gì
Anh hào rồi cũng có khi không hào
Xin mời Hoa Tím mau vào
Tam, tứ, ngũ, lục... dạt dào vui chung
Hà Đức Cơ

quanlenh
09-11-2012, 03:23 PM
NỖI NÀY


Dẫu chưa gặp mặt thân quen
Mà say thơ bạn mới nên nỗi này
Vợ già ca cẩm suốt ngày:
"Say thơ quên cả bà đây, coi chừng!".


Trần Xuân Sinh
09/11/2012


ĐỂ YÊN

Thì chẳng gặp rồi đấy người quen
Mỗi ngày mong nhớ mở máy lên
Tình thơ cánh sóng muôn phương gửi
Đầm già thương cảm để cho yên.

Hà Đức Cơ
09-11-2012, 03:39 PM
ĐỂ YÊN

Thì chẳng gặp rồi đấy người quen
Mỗi ngày mong nhớ mở máy lên
Tình thơ cánh sóng muôn phương gửi
Đầm già thương cảm để cho yên.


CHƯA YÊN
Hàng ngày mở máy sẽ dần quen
Ý tứ thành bài cứ pos lên
Chớ để cơm canh khi đến bữa
Con chờ vợ đợi dạ chưa yên
Hà Đức Cơ

quanlenh
09-11-2012, 03:42 PM
Nặng tình thơ


Nặng tình thơ lắm người ơi!
Thắm tình thi hữu không rời chân nhau
Thương người viết chẳng nên câu
Lời trao trên sóng qua cầu gió bay
Ước gì thức trọn đêm nay
Trao bao nghĩa thắm tình dày cho nhau

Lê Thanh Sơn


ƯỚC

Ước gì to tát cho cam
"Trọn đêm thao thức" - Nỗi niềm gì chăng?
Nặng tình thơ với gió trăng
Xin cùng cánh sóng níu sang với tình
Thân yêu đằm thắm trang mình
Người ơi, trao trọn tâm tình với Thơ!

Duyên An
09-11-2012, 04:26 PM
LỐI XƯA
Lối xưa giờ để sương giăng
Nhà xưa rỗng ruột mái bằng lao xao
Vườn xưa khách cũ không vào
Ngang qua trông thấy quặn đau trong lòng
*
Từ trong sâu thẳm mênh mông
Thời hoàng kim nhớ lại lòng ngẩn ngơ
Nhớ nhung hồi tưởng từng giờ
Bạn bầu mong nhớ, đợi chờ biết bao
*
Lỗi lầm dao cắt thêm đau
Cửa dù còn mở, khó vào hỏi thăm
Hà Đức Cơ


TỊCH LIÊU

Xưa mờ tơ nhện phủ giăng
Thềm rêu dấu cổ vết hằn xanh xao

Hiên xiêu lạc mảnh trăng vào
Hồn hoa cô quạnh buồn nao cõi lòng

Vô thường trải chốn mênh mông
Bể dâu hoan lạc giữa dòng ngác ngơ

Thương đời trách phút ngại giờ
Trăm năm chẳng cách bến bờ là bao

Tịch liêu đậu xuống niềm đau
Vườn hoang giếng cạn tình nào ghé thăm

DA

Hà Đức Cơ
09-11-2012, 06:07 PM
TỊCH LIÊU

Xưa mờ tơ nhện phủ giăng
Thềm rêu dấu cổ vết hằn xanh xao

Hiên xiêu lạc mảnh trăng vào
Hồn hoa cô quạnh buồn nao cõi lòng

Vô thường trải chốn mênh mông
Bể dâu hoan lạc giữa dòng ngác ngơ

Thương đời trách phút ngại giờ
Trăm năm chẳng cách bến bờ là bao

Tịch liêu đậu xuống niềm đau
Vườn hoang giếng cạn tình nào ghé thăm

DA



TÌNH XƯA NỐI LẠI

Tơ lòng bao mối còn giăng
Gió sương thổn thức cung hằng xôn xao

Đêm đêm sao sáng chiếu vào
Đàn ai ngân khúc nao nao tiếng lòng

Nguyệt cầm nhịp giữa mênh mông
Thánh tha thánh thót cho lòng ngẩn ngơ

Tơ vương vương vấn từng giờ
Cầm tay nhau hãy còn ngờ chiêm bao

Chôn sâu nhé ký ức đau
Tình xưa nối lại nhịp cầu siêng thắm
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
09-11-2012, 07:33 PM
THU TÀN

Thu đã sắp tàn em biết không ?
Heo may lành lạnh thả ngang đồng
Mây ôm sườn núi - trăng nhòa nhạt
Sao rụng bên đồi lặn đáy sông .

Mạnh Kỷ
08/11/2012


CANH NÔNG
Sương tan nắng trải khắp tầng không
Cấy lúa nhanh tay kín khắp đồng
Gió mát bay đùa tung mái tóc
Ai hò sóng sánh cả triền sông
Hà Đức Cơ


ĐÔNG ĐẾN

Đông sắp đến rồi anh nhớ không?
Tuyết rơi phủ trắng khó băng đồng
Lung linh ánh sáng trên đồi vắng
Phản chiếu trăng vàng trên mặt sông

HUY THANH
09-11-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-11-2012, 07:59 PM
Nguyên văn bởi Duyên An
TỊCH LIÊU

Xưa mờ tơ nhện phủ giăng
Thềm rêu dấu cổ vết hằn xanh xao

Hiên xiêu lạc mảnh trăng vào
Hồn hoa cô quạnh buồn nao cõi lòng

Vô thường trải chốn mênh mông
Bể dâu hoan lạc giữa dòng ngác ngơ

Thương đời trách phút ngại giờ
Trăm năm chẳng cách bến bờ là bao

Tịch liêu đậu xuống niềm đau
Vườn hoang giếng cạn tình nào ghé thăm

DA

TÌNH XƯA NỐI LẠI

Tơ lòng bao mối còn giăng
Gió sương thổn thức cung hằng xôn xao

Đêm đêm sao sáng chiếu vào
Đàn ai ngân khúc nao nao tiếng lòng

Nguyệt cầm nhịp giữa mênh mông
Thánh tha thánh thót cho lòng ngẩn ngơ

Tơ vương vương vấn từng giờ
Cầm tay nhau hãy còn ngờ chiêm bao

Chôn sâu nhé ký ức đau
Tình xưa nối lại nhịp cầu siêng thăm
Hà Đức Cơ


Gặp gỡ

Hồm rồi một chút mưa giăng
Về đây tụ hợp kim bằng lao xao

Vườn thơ thi hữu ra vào
Bút say xướng họa đổi trao tấc lòng

Câu từ bay vút mênh mông
Thi nhân má thắm môi hồng ngác ngơ

Niềm vui ngắn lại từng giờ
Chia tay mà vẫn còn ngờ chiêm bao...


Thanh Thanh Khiet
9.11.2012

Hà Đức Cơ
09-11-2012, 10:14 PM
Nguyên văn bởi Duyên An
TỊCH LIÊU

Xưa mờ tơ nhện phủ giăng
Thềm rêu dấu cổ vết hằn xanh xao

Hiên xiêu lạc mảnh trăng vào
Hồn hoa cô quạnh buồn nao cõi lòng

Vô thường trải chốn mênh mông
Bể dâu hoan lạc giữa dòng ngác ngơ

Thương đời trách phút ngại giờ
Trăm năm chẳng cách bến bờ là bao

Tịch liêu đậu xuống niềm đau
Vườn hoang giếng cạn tình nào ghé thăm

DA

TÌNH XƯA NỐI LẠI

Tơ lòng bao mối còn giăng
Gió sương thổn thức cung hằng xôn xao

Đêm đêm sao sáng chiếu vào
Đàn ai ngân khúc nao nao tiếng lòng

Nguyệt cầm nhịp giữa mênh mông
Thánh tha thánh thót cho lòng ngẩn ngơ

Tơ vương vương vấn từng giờ
Cầm tay nhau hãy còn ngờ chiêm bao

Chôn sâu nhé ký ức đau
Tình xưa nối lại nhịp cầu siêng thăm
Hà Đức Cơ


Gặp gỡ

Hồm rồi một chút mưa giăng
Về đây tụ hợp kim bằng lao xao

Vườn thơ thi hữu ra vào
Bút say xướng họa đổi trao tấc lòng

Câu từ bay vút mênh mông
Thi nhân má thắm môi hồng ngác ngơ

Niềm vui ngắn lại từng giờ
Chia tay mà vẫn còn ngờ chiêm bao...


Thanh Thanh Khiet
9.11.2012



SUM VẦY
Sum vầy dưới bóng ông giăng
Bạn ta, ta bạn kim bằng vui sao

Hương hoa theo gió ùa vào
Tiếng thơ trầm bổng làm xao xuyến lòng

Tình đời sâu thẳm, mênh mông
Giờ chia tay đến cho lòng ngẩn ngơ

Sum vầy trân trọng từng giờ
Lần sau hẹn gặp mong chờ biết bao
9/11/2012
Hà Đức Cơ

lethanhson
09-11-2012, 10:58 PM
Mùa thu đẹp




Cuộc đời đẹp nhất lúc sang thu
Quả ủ vàng cây phủ khói mù
Lắng đọng hương đời bao nỗi nhớ
À..ơi...tiếng mẹ nhẽ nhàng ru.

Lê Thanh sơn

Hà Đức Cơ
10-11-2012, 04:31 AM
Mùa thu đẹp




Cuộc đời đẹp nhất lúc sang thu
Quả ủ vàng cây phủ khói mù
Lắng đọng hương đời bao nỗi nhớ
À..ơi...tiếng mẹ nhẽ nhàng ru.

Lê Thanh sơn


CHIỀU THU
Cao xanh lộng gió khoảng trời thu
Bỗng nhiên mỏng mảnh đám sương mù
Thảng thốt chim chiều tìm hướng núi
Vang xa tiếng hát nhẹ như ru
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
10-11-2012, 05:05 AM
NGHE TIẾNG HÁT RU

Vẳng nghe ai hát ru con
Bổng trầm như tiếng nước non giao hòa
" Con cò bay lả bay la..."
Thương cò mẹ lội đồng xa bãi gần
Kiếm ăn khuya sớm tảo tần
Đắng cay đời mẹ, ngọt phần cho con
Tảo tần, thân mẹ héo mòn
"Ngậm hờn nuốt tủi để con nên người..."

Nhìn con vở mới, khăn tươi
Trên môi rạng rỡ nụ cười mẹ vui
Quên đi chua xót ngậm ngùi
Lời ru thơm thảo, ngọt bùi, dịu êm
Lời ru như chắp cánh mềm
Cho con bay tới khắp miền tương lai

Lời ru vẳng giữa đêm dài
Nghe như ánh sáng ban mai đang về
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
10-11-2012, 04:03 PM
VỀ ĐỀN CỐ TRẠCH
Cố Trạch thờ Đức Thánh Cha*
Muôn dân trăm họ ngợi ca phụng thờ
Bẩy trăm năm đến bây giờ
Chiến công hiển hách không mờ sử xanh
Quốc Công Tiết Chế lừng danh
Đuổi Nguyên Mông, giải phóng thành Thăng Long
Vì dân, vì nước dốc lòng
Giúp vua diệt giặc, chẳng mong danh gì
Tâm, tài, công, đức dân ghi
Tôn thờ Đức Thánh, nể vì Đức Cha
Vua, tôi, dân nước an hòa
Sâu rễ bền gốc cũng là vì dân
" Sinh vi tướng, tử vi thần"
"Đức Thánh Cha, Đức Thành Trần" ngàn năm
Thiên Trường, Lộc Vượng thành Nam
Đền thiêng Cố Trạch ghi danh muôn đời
Hà Đức Cơ
* Tên ngôi đền thờ Đức Thánh Trần (Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn)

Hà Đức Cơ
10-11-2012, 10:09 PM
NỤ CƯỜI
Nụ cười thân thiện nở hoa
Kết vần thơ đẹp mở ra chân trời

Gặp nhau trao một nụ cười
Xóa đi khoảng cách cho người bên nhau

Nụ cười chúm chím hoa cau
Hương thơm dịu mát tình sâu nghĩa bền

Nụ cười hồng thắm búp sen
Thơm từ hương đất thơm lên Phật đài

Nụ cười rạng rỡ hoa mai
Đẹp như nắng sớm lòng ai tươi hồng

Nụ cười là cả tấm lòng
Hồn nhiên, ấm áp, sáng trong nụ cười
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
11-11-2012, 04:40 AM
KHÚC HÁT DÂN CA

Qua từng miền đất quê ta
Lắng sâu khúc hát dân ca ngọt ngào

Hát ru văng vẳng thanh tao
Thì thầm, êm ái, chứa bao ân tình

Hát giao duyên, hát cửa đình
Thiết tha, tự sự, ta, mình tâm giao

Ca trù, Then, Dặm dạt dào
Mái nhì, Mái đẩy lắng vào trong tim

Tháng giêng về với hội Lim
Nghe câu Quan Họ, đi tìm trúc xinh

Năm (mươi) tư dân tộc nước mình
Dân ca gửi gắm nghĩa tình mai sau
Hà Đức Cơ

lethanhson
11-11-2012, 05:43 AM
Nợ đời[/B]


Sống dương gian mắc nợ đời
Hững hờ... khăng khit... chơi vơi nổi niềm
Yêu thơ thao thức hằng đêm
Hồn mơ nguyện ước vương thêm nỗi buồn
Gặp người yêu muốn ghé hôn
Nhủ lòng kiềm giữ níu dồn nước mây
Tình giang dở, nhớ thương đầy
Nơi phương trời thẳm hao gầy nỗi yêu.

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
11-11-2012, 07:37 AM
Nợ đời[/B]


Sống dương gian mắc nợ đời
Hững hờ... khăng khit... chơi vơi nổi niềm
Yêu thơ thao thức hằng đêm
Hồn mơ nguyện ước vương thêm nỗi buồn
Gặp người yêu muốn ghé hôn
Nhủ lòng kiềm giữ níu dồn nước mây
Tình giang dở, nhớ thương đầy
Nơi phương trời thẳm hao gầy nỗi yêu.

Lê Thanh Sơn


NỢ TÌNH

Khó sao trả nợ tình đời
Càng mong trả nợ càng khơi nỗi niềm

Đem ngày trả nợ bóng đêm
Đem vui trả nợ buồn, thêm nỗi buồn

Đem hoa trả nợ môi hôn
Đem cơn gió trả tâm hồn cho mây

Nợ tình càng trả càng đầy
Gió, mây, mưa, nắng, đêm, ngày thêm yêu
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
11-11-2012, 05:07 PM
NỖI BUỒN

Nỗi buồn không thể gọi tên
Bỗng dưng cứ hiển hiện lên trong lòng

Vơi đầy lệ ngược vào trong
Thấm qua lồng ngực xuôi dòng về tim

Bập bênh khi nổi khi chìm
Nỗi buồn có chịu ngủ im bao giờ

Hiện về trong cả giấc mơ
Khi âm thầm, lúc bất ngờ nhói đau

Nỗi buồn cũng lắm sắc màu
Tím bầm gan ruột, đục ngầu tâm tư

Ước gì tới được chân như
Bất sinh, bất diệt, nhân từ, buồn tan

Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
11-11-2012, 09:57 PM
NIỀM VUI

Niềm vui ta tự tạo nên
Từ trong ánh mắt bình yên, chân thành

Niềm vui nhân rộng, lớn nhanh
Khi cùng chia sẻ ngọt lành cho nhau

Tử, sinh, ly biệt, thương đau
Yêu thương xóa hết vết nhàu thời gian

Niềm vui trân quí vô vàn
Có thơ, có bạn ngập tràn niềm vui

Hà Đức Cơ

HR PT
11-11-2012, 11:56 PM
Thật may cho gã Đức Cơ
Đọc thơ Thanh Khiết lơ mơ họa vần
Vậy mà gặp Thầy Lãng Nhân
Tỏ tường mọi chuyện xa gần lâu nay
Gã Đức Cơ quả là may!
Hà Đức Cơ


Cô Đức Cơ nào phải "gã" đâu
Cơ trêu cô Khiết ... Lãng rờ râu
Đồ cười híp mí đôi môi đỏ
Hi hí he hè ... xin tí dầu

(Thoa cho bớt đau pụng vì cừ đó nhoa)

Hà Đức Cơ
12-11-2012, 04:58 AM
Thật may cho gã Đức Cơ
Đọc thơ Thanh Khiết lơ mơ họa vần
Vậy mà gặp Thầy Lãng Nhân
Tỏ tường mọi chuyện xa gần lâu nay
Gã Đức Cơ quả là may!
Hà Đức Cơ


Cô Đức Cơ nào phải "gã" đâu
Cơ trêu cô Khiết ... Lãng rờ râu
Đồ cười híp mí đôi môi đỏ
Hi hí he hè ... xin tí dầu

(Thoa cho bớt đau pụng vì cừ đó nhoa)


@HR - PT
Cô hay gã cũng chẳng làm sao
Chớ dại xoa dầu pụng nó đao
Lỡ để người ta đem cấp cứu
Nhà thương mổ xẻ chịu làm sao?
Hà Đức Cơ
HR-PT là ĐHV những đâu ấy nhỉ? mà sao thông thạo quá thế hổng hay?

quanlenh
12-11-2012, 10:32 AM
NIỀM VUI

Niềm vui ta tự tạo nên
Từ trong ánh mắt bình yên, chân thành

Niềm vui nhân rộng, lớn nhanh
Khi cùng chia sẻ ngọt lành cho nhau

Tử, sinh, ly biệt, thương đau
Yêu thương xóa hết vết nhàu thời gian

Niềm vui trân quí vô vàn
Có thơ, có bạn ngập tràn niềm vui

Hà Đức Cơ




LẼ ĐỜI NHÂN THẾ

Nỗi buồn chợt thoáng đã niềm vui
Nhân thế xưa nay vốn lẽ đời
Tình thơ bằng hữu muôn năm ấy
Giọt ý thấm đầy mọi chơi vơi.

Hà Đức Cơ
12-11-2012, 12:36 PM
LẼ ĐỜI NHÂN THẾ

Nỗi buồn chợt thoáng đã niềm vui
Nhân thế xưa nay vốn lẽ đời
Tình thơ bằng hữu muôn năm ấy
Giọt ý thấm đầy mọi chơi vơi.



LÀM THƠ
Làm thơ cả những lúc buồn, vui
Cả những khi đau xót ở đời
Cả những khi lòng ta bối rồi
Thơ như vị thuốc chữa chơi vơi
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
13-11-2012, 04:53 AM
ƠN THẦY
Công ơn dạy dỗ quản bao ngày
Nghĩa cả ghi lòng tạc dạ đây
Đạo đức thầy rèn tâm vững thẳng
Lương tri trò luyện trí bền ngay
Mong quĩ thời gian sông chẳng cạn
Ước kho kiến thức núi cao đầy
Đặt móng xây nền thầy dẫn dắt
Tương lai rạng rỡ sướng vui thay!
Hà Đức Cơ

Đức Cơ đang học làm thơ thể loại này, không tránh khỏi sai sót, kính mong các quí thi nhân hướng dẫn giúp đỡ thêm
Trân trọng cảm ơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-11-2012, 10:43 AM
CHIỀU MƠ


Chưa cạn chén mơ mộng đã say
Vấn vương tình cũ nhớ đong đầy
Biết bao kỉ niệm thời đi học
Sương trắng phủ thềm mắt lệ cay


HUY THANH
12-11-2012


ĐÊM VUI


Đêm nay cụng chén, uống cho say
Giữa tháng vầng trăng ánh sáng đầy
Lấp lánh trăng vàng nơi đáy chén
Vui sao khóe mắt lại nhòe cay



Hà Đức Cơ


DẠY NGƯỜI


Dạy người bạc tóc vẫn còn say
Con chữ chín xanh nghĩa chất đầy
Tình như trăng mật ngàn xuân thắm
Trong sáng tâm hồn đâu lệ cay.


NVT



Buồn



Đêm nay cạn chén mãi không say
Những nỗi niềm riêng mãi chất đầy
Năm tháng thời gian trôi lững thững
Men tình lệ đắng lại chua cay


Thanh Thanh Khiết

quanlenh
13-11-2012, 11:11 AM
TỊCH LIÊU

Xưa mờ tơ nhện phủ giăng
Thềm rêu dấu cổ vết hằn xanh xao

Hiên xiêu lạc mảnh trăng vào
Hồn hoa cô quạnh buồn nao cõi lòng

Vô thường trải chốn mênh mông
Bể dâu hoan lạc giữa dòng ngác ngơ

Thương đời trách phút ngại giờ
Trăm năm chẳng cách bến bờ là bao

Tịch liêu đậu xuống niềm đau
Vườn hoang giếng cạn tình nào ghé thăm

DA


LỠ LÀNG

Não nùng hình bóng tịch liêu
Bởi chăng duyên phận mưa chiều nắng mai
Nỗi niềm biết tỏ cùng ai
Trao thơ còn biết ngắn dài thở than
Thương thay số kiếp đa đoan
Bể dâu chìm nổi những toan phụ phàng
Kiếp này đã nỗi lỡ làng
Xin đừng bi lụy bẽ bàng kiếp sau
Tịch liêu tê tái niềm đau
Vườn thơ chia sẻ khóc nhau tạ tình.

Tran Xuan Sinh
13-11-2012, 11:28 AM
CHIỀU MƠ


Chưa cạn chén mơ mộng đã say
Vấn vương tình cũ nhớ đong đầy
Biết bao kỉ niệm thời đi học
Sương trắng phủ thềm mắt lệ cay


HUY THANH
12-11-2012


ĐÊM VUI


Đêm nay cụng chén, uống cho say
Giữa tháng vầng trăng ánh sáng đầy
Lấp lánh trăng vàng nơi đáy chén
Vui sao khóe mắt lại nhòe cay



Hà Đức Cơ


DẠY NGƯỜI


Dạy người bạc tóc vẫn còn say
Con chữ chín xanh nghĩa chất đầy
Tình như trăng mật ngàn xuân thắm
Trong sáng tâm hồn đâu lệ cay.


NVT



Buồn



Đêm nay cạn chén mãi không say
Những nỗi niềm riêng mãi chất đầy
Năm tháng thời gian trôi lững thững
Men tình lệ đắng lại chua cay


Thanh Thanh Khiết


MEN

Đâu chỉ men tình thật đắm say
Men đời nặng nợ cứ đong đầy
Men thơ ngây ngất hồn bay bổng
Men rượu giải sấu thế mới cay.

Trần Xuân Sinh

Hà Đức Cơ
13-11-2012, 11:56 AM
CHIỀU MƠ


Chưa cạn chén mơ mộng đã say
Vấn vương tình cũ nhớ đong đầy
Biết bao kỉ niệm thời đi học
Sương trắng phủ thềm mắt lệ cay


HUY THANH
12-11-2012


ĐÊM VUI


Đêm nay cụng chén, uống cho say
Giữa tháng vầng trăng ánh sáng đầy
Lấp lánh trăng vàng nơi đáy chén
Vui sao khóe mắt lại nhòe cay



Hà Đức Cơ


DẠY NGƯỜI


Dạy người bạc tóc vẫn còn say
Con chữ chín xanh nghĩa chất đầy
Tình như trăng mật ngàn xuân thắm
Trong sáng tâm hồn đâu lệ cay.


NVT



Buồn



Đêm nay cạn chén mãi không say
Những nỗi niềm riêng mãi chất đầy
Năm tháng thời gian trôi lững thững
Men tình lệ đắng lại chua cay


Thanh Thanh Khiết



HÃY THẢNH THƠI VUI
Thôi đừng gắng uống đến khi say
Chớ để niềm đau mãi chất đầy
Hãy thảnh thơi vui đời mấy nỗi
Sâu tình nặng nghĩa việc gì cay
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
13-11-2012, 12:06 PM
LỠ LÀNG

Não nùng hình bóng tịch liêu
Bởi chăng duyên phận mưa chiều nắng mai
Nỗi niềm biết tỏ cùng ai
Trao thơ còn biết ngắn dài thở than
Thương thay số kiếp đa đoan
Bể dâu chìm nổi những toan phụ phàng
Kiếp này đã nỗi lỡ làng
Xin đừng bi lụy bẽ bàng kiếp sau
Tịch liêu tê tái niềm đau
Vườn thơ chia sẻ khóc nhau tạ tình.



HY VỌNG
Vườn xưa vắng vẻ cô liêu
Hãy còn hy vọng những điều ngày mai
Đừng suy sụp, chớ bi ai
Đừng lo lắng suốt đêm dài thở than
Biết đời bao cảnh đa đoan
Bao nhiêu lối rẽ trái ngang phũ phàng
Vẫn còn tình xóm nghĩa làng
Vẫn còn máu mủ họ hàng trước sau
Chi bằng nén lại nỗi đau
Vun cây nhân ái, nặng sâu ân tình
Hà Đức Cơ

Duyên An
13-11-2012, 04:47 PM
TÌNH XƯA NỐI LẠI

Tơ lòng bao mối còn giăng
Gió sương thổn thức cung hằng xôn xao

Đêm đêm sao sáng chiếu vào
Đàn ai ngân khúc nao nao tiếng lòng

Nguyệt cầm nhịp giữa mênh mông
Thánh tha thánh thót cho lòng ngẩn ngơ

Tơ vương vương vấn từng giờ
Cầm tay nhau hãy còn ngờ chiêm bao

Chôn sâu nhé ký ức đau
Tình xưa nối lại nhịp cầu siêng thăm
Hà Đức Cơ


Gặp gỡ

Hồm rồi một chút mưa giăng
Về đây tụ hợp kim bằng lao xao

Vườn thơ thi hữu ra vào
Bút say xướng họa đổi trao tấc lòng

Câu từ bay vút mênh mông
Thi nhân má thắm môi hồng ngác ngơ

Niềm vui ngắn lại từng giờ
Chia tay mà vẫn còn ngờ chiêm bao...


Thanh Thanh Khiet
9.11.2012

CHẠM VÀO

Dốc chiều chạm ngõ đời thăm
Niềm vui chẳng đợi lỗi lầm chờ đau

Thời gian còn lại được bao
Nhân sinh thoáng chốc chênh chao đếm giờ

Ừ thì thôi cứ làm ngơ
Xênh xang đến lúc cặp bờ quạnh mông

Cố cho an dạ mát lòng
Sang hèn rồi cũng sắc không vun vào

Bến thuyền thuở sóng xôn xao
Trăm năm rụng xuống chạm vào tơ giăng

DA

quanlenh
13-11-2012, 10:26 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1280


NHỚ BÀ CỔ NGUYỆT

Bà Cổ Nguyệt ơi, mời dậy nghe
Bài thơ "Thiếu nữ ngủ trưa" hè
Được người thi họa thêm vần mới
Vẫn áng thi tình giữa chõng tre
Hình ảnh rực màu thiên tạo hóa
Bức tranh tuyệt tác chẳng gì che
Thời nay Quân tử ngang nhiên ngắm
Tuyệt thế nhân tình những nét khoe.

Hà Đức Cơ
14-11-2012, 05:16 AM
TÌNH XƯA NỐI LẠI

Tơ lòng bao mối còn giăng
Gió sương thổn thức cung hằng xôn xao

Đêm đêm sao sáng chiếu vào
Đàn ai ngân khúc nao nao tiếng lòng

Nguyệt cầm nhịp giữa mênh mông
Thánh tha thánh thót cho lòng ngẩn ngơ

Tơ vương vương vấn từng giờ
Cầm tay nhau hãy còn ngờ chiêm bao

Chôn sâu nhé ký ức đau
Tình xưa nối lại nhịp cầu siêng thăm
Hà Đức Cơ


Gặp gỡ

Hồm rồi một chút mưa giăng
Về đây tụ hợp kim bằng lao xao

Vườn thơ thi hữu ra vào
Bút say xướng họa đổi trao tấc lòng

Câu từ bay vút mênh mông
Thi nhân má thắm môi hồng ngác ngơ

Niềm vui ngắn lại từng giờ
Chia tay mà vẫn còn ngờ chiêm bao...


Thanh Thanh Khiet
9.11.2012

CHẠM VÀO

Dốc chiều chạm ngõ đời thăm
Niềm vui chẳng đợi lỗi lầm chờ đau

Thời gian còn lại được bao
Nhân sinh thoáng chốc chênh chao đếm giờ

Ừ thì thôi cứ làm ngơ
Xênh xang đến lúc cặp bờ quạnh mông

Cố cho an dạ mát lòng
Sang hèn rồi cũng sắc không vun vào

Bến thuyền thuở sóng xôn xao
Trăm năm rụng xuống chạm vào tơ giăng

DA


NGƯỜI XƯA CẢNH CŨ

Người xưa cảnh cũ về thăm
Nhắc nơi kỷ niệm khôn cầm lòng đau

Tuổi học trò đẹp biết bao
Nghĩa thầy, tình bạn in sâu từng giờ

Giận mình đôi lúc ngẩn ngơ
Uớc mơ mãi vẫn đợi chờ mênh mông

Bao nhiêu ấp ủ trong lòng
Suốt đời gió bắc mưa đông thấm vào

Nghe trong ký ức xôn xao
Người xưa cảnh cũ chìm vào sương giăng

Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
14-11-2012, 03:36 PM
TRĂM NĂM CHO MỖI CUỘC TÌNH

Duyên trời xe kết đôi ta
Trầu cau nên nghĩa, thiết tha mặn nồng
Người ta khen đẹp như rồng
Bên nhau quấn quít tơ hồng thêu hoa
*
Rồi sau những phút mặn mà
Phải chăng vôi nhạt hay là trầu hôi
Hay cau đã hết màu tươi
Nét hồng phai nhạt, nụ cười kém duyên
*
Những gì tốt đẹp dần quên
Những điều trái ý bỗng nhiên rành rành
Canh kém ngọt, cơm chẳng lành
Cắn răng chịu đựng sao đành lòng ta!
*
Thời gian hoa gấm vụt qua
Thời gian thẩm thấu hiện ra nguyên hình
Thời gian thuốc thử diệu linh
Trăm năm cho mỗi cuộc tình là bao
Hà Đức Cơ
BTV.vnthihuu

Hà Đức Cơ
15-11-2012, 05:10 AM
BÊN NHAU NHƯ THẾ

Bên nhau mà chẳng vừa lòng
Bề ngoài yên ấm, ẩn trong sóng ngầm

Bên nhau mà cứ lặng thầm
Chẳng cười, không nói trầm ngâm lạ kỳ

Thấy nhau nét mặt lầm lì
Làm sao biết có nghĩ gì đến nhau

Giận hờn cũng nói một câu
Cho lòng nhẹ nhõm cho đầu bớt căng

Bên nhau mà lạnh như băng
Chẳng thà xa cách mặt trăng, mặt trời

Hỡi người thương của tôi ơi
Bên nhau như thế bằng mười cách xa

Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
16-11-2012, 05:18 AM
CHẤP NHẬN

Mỗi người mỗi nết mình ơi!
Dẫu buồn khi trót lỡ lời với nhau
Cũng đành chấp nhận nỗi đau
Cho dù vết sẹo còn lâu mới lành

Đôi khi gặp thói đành hanh
Ừ thì hăng đấy nhưng hành vẫn thơm
Lửa không bớt ắt khê cơm
Lui một bước thấy rộng hơn con đường

Khi mình dở chứng ẩm ương
Chanh chua, có vị ngọt đường trung dung
Gừng cay muối mặn theo cùng
Chua, cay, đắng, chát hòa chung vị đời
Hãy cùng chấp nhận mình ơi!

Hà Đức Cơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-11-2012, 08:05 AM
BÊN NHAU NHƯ THẾ

Bên nhau mà chẳng vừa lòng
Bề ngoài yên ấm, ẩn trong sóng ngầm

Bên nhau mà cứ lặng thầm
Chẳng cười, không nói trầm ngâm lạ kỳ

Thấy nhau nét mặt lầm lì
Làm sao biết có nghĩ gì đến nhau

Giận hờn cũng nói một câu
Cho lòng nhẹ nhõm cho đầu bớt căng

Bên nhau mà lạnh như băng
Chẳng thà xa cách mặt trăng, mặt trời

Hỡi người thương của tôi ơi
Bên nhau như thế bằng mười cách xa

Hà Đức Cơ


TTK hoạ ý bài này với ĐC nhé hi…hi..

Mãn viên
Tg H.

Đồng sàng dị mộng biết sao
Niềm vui nào có - ngọt ngào cũng không

Nửa đời như kể đã xong
Đổi thay ước lệ chất chồng đắng cay

Mặc chàng đi gió về mây
Ta vui thơ phú cùng bầy con thơ

Người chê dại - kẻ nói khờ
Nhưng mình chỉ một ước mơ an lành

Mong con đến lúc trưởng thành
Mẹ - cha đầy đủ đẹp cành duyên tươi

Đến khi mắt nhắm tay xuôi
Tâm yên trí thoả nụ cưòi mãn viên

Thanh Thanh Khiết
16.11.2012

Hoa Tím
16-11-2012, 03:17 PM
CHẤP NHẬN

Mỗi người mỗi nết mình ơi!
Dẫu buồn khi trót lỡ lời với nhau
Cũng đành chấp nhận nỗi đau
Cho dù vết sẹo còn lâu mới lành

Đôi khi gặp thói đành hanh
Ừ thì hăng đấy nhưng hành vẫn thơm
Lửa không bớt ắt khê cơm
Lui một bước thấy rộng hơn con đường

Khi mình dở chứng ẩm ương
Chanh chua, có vị ngọt đường trung dung
Gừng cay muối mặn theo cùng
Chua, cay, đắng, chát hòa chung vị đời
Hãy cùng chấp nhận mình ơi!

Hà Đức Cơ








VỊ ĐẮNG CỦA ĐỜI


Ừ thì ngọt đắng người ơi
Chén cơm đâu dễ đem mời cùng nhau
Người vui còn kẻ lại đau
Nhân sinh bể khổ giữ sao nết lành

Vui buồn trở gió nắng hanh
Mưa đâu trút xuống vẫn dành tiếng thơm
Đói lòng xin một bát cơm
Mới hay cát bụi ngồi ôm con đường

Đêm nằm nghe tiếng ểnh ương
Em buồn đứt ruột anh dường ung dung
Ghét đời chẳng muốn đi cùng
Vun tay lấp đất tình chung ở đời

Ừ thì ngọt đắng người ơi

Hoa Tím

Hà Đức Cơ
16-11-2012, 03:37 PM
302. VỊ ĐẮNG CỦA ĐỜI


Ừ thì ngọt đắng người ơi
Chén cơm đâu dễ đem mời cùng nhau
Người vui còn kẻ lại đau
Nhân sinh bể khổ giữ sao nết lành

Vui buồn trở gió nắng hanh
Mưa đâu trút xuống vẫn dành tiếng thơm
Đói lòng xin một bát cơm
Mới hay cát bụi ngồi ôm con đường

Đêm nằm nghe tiếng ểnh ương
Em buồn đứt ruột anh dường ung dung
Ghét đời chẳng muốn đi cùng
Vun tay lấp đất tình chung ở đời

Ừ thì ngọt đắng người ơi

Hoa Tím



CẢM ƠN HOA TÍM

Cảm ơn nhiều nhé Tím ơi
Ghé thăm như đã có lời hẹn nhau
Cho không còn nỗi thương đau
Cho đời hạnh phúc, nghĩa sâu, mộng lành

Rét đền bù ấm nắng hanh
Tình ta như ngọn gió lành dịu thơm
Gạo không nấu chẳng thành cơm
Mía không chế chẳng ngọt thơm hạt đường

Trước khi chín, quả còn ương
Muốn yên ấm phải nhịn nhường, khoan dung
Cảm ơn Tím sẻ chia cùng
Tình thơ tình bạn thủy chung với đời
Cảm ơn nhiều nhé Tím ơi!
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
16-11-2012, 03:59 PM
TTK hoạ ý bài này với ĐC nhé hi…hi..

Mãn viên
Tg H.

Đồng sàng dị mộng biết sao
Niềm vui nào có - ngọt ngào cũng không

Nửa đời như kể đã xong
Đổi thay ước lệ chất chồng đắng cay

Mặc chàng đi gió về mây
Ta vui thơ phú cùng bầy con thơ

Người chê dại - kẻ nói khờ
Nhưng mình chỉ một ước mơ an lành

Mong con đến lúc trưởng thành
Mẹ - cha đầy đủ đẹp cành duyên tươi

Đến khi mắt nhắm tay xuôi
Tâm yên trí thoả nụ cưòi mãn viên

Thanh Thanh Khiết
16.11.2012









TOẠI NGUYỆN

Cũng là chấp nhận chứ sao
Đem cây đức hạnh so vào đúng không?

Lở bồi sông chảy cũng xong
Thương bên lở chịu đổi dòng đắng cay

Ngỡ nhờ gió đẩy đưa mây
Đâu ngờ gió quẩn mây này thẩn thơ

Giận mình sao mãi khù khờ
Tin lời mây gió, làm ngơ điều lành

Đời bao sướng, khổ, bại, thành
Buồn, vui, lo lắng, yên lành, héo, tươi

Vẫn là nước mắt chảy xuôi
Ấm êm, toại nguyện nụ cười đoàn viên
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
17-11-2012, 05:18 AM
KHÓ NÉN
Nén sao cho được nỗi lòng
Khỏi cơn vò xé sôi trong sóng triều

Nén sao êm ấm mọi điều
Trong, ngoài, trên dưới thương yêu chân tình

Nén sao được nỗi bất bình
Tháo đi kíp nổ nhân sinh an toàn

Nén là kiên nhẫn, lo toan
Nén đem hòa khí bình an nhân hòa

Nén lòng khỏi nổi phong ba
Một lần khó nén thế là nổ tung

Mới hay khí nén lạnh lùng
Càng căng sức nén càng bùng lửa thiêu...

Hà Đức Cơ

quanlenh
17-11-2012, 07:36 AM
THẢNG THỐT

"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
"Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua."

Nghe thảng thốt ánh chiều buông nghiệt ngã
Không gian trầm chầm chậm tím hoàng hôn
Đạo cương thường trong thời buổi ẩm ương
Nghe nhức nhối câu thơ lòng thi hữu

Kiếp luân hồi trả vay duyên nợ cũ
Biết bao điều có có không không
Họa phúc đối nhau điệp điệp trùng trùng
Điều tiền định khó bề tránh nổi.

Thì hãy cứ vững lòng lên bạn hỡi
Chấp nhận sự đời theo quy luật thiên nhiên
Hãy xua đi điều u ám ưu phiền
Dũng cảm đón những nỗi đời tất yếu!

Hà Đức Cơ
17-11-2012, 10:33 AM
THẢNG THỐT

"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
"Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua."

Nghe thảng thốt ánh chiều buông nghiệt ngã
Không gian trầm chầm chậm tím hoàng hôn
Đạo cương thường trong thời buổi ẩm ương
Nghe nhức nhối câu thơ lòng thi hữu

Kiếp luân hồi trả vay duyên nợ cũ
Biết bao điều có có không không
Họa phúc đối nhau điệp điệp trùng trùng
Điều tiền định khó bề tránh nổi.

Thì hãy cứ vững lòng lên bạn hỡi
Chấp nhận sự đời theo quy luật thiên nhiên
Hãy xua đi điều u ám ưu phiền
Dũng cảm đón những nỗi đời tất yếu!


CẢM ƠN BẠN SẺ CHIA CÙNG

Cảm ơn bạn cùng sẻ chia cảm xúc
Cuộc đời ta bao lúc phải suy tư
Xóa ưu phiền tìm về với chân như
Sẽ thanh thản không âu lo buồn chán

Có những lúc nhìn tương lai sán lạn
Nhưng những điều hiện thực có thế đâu
Có hôm nay rồi mới có mai sau
Nền móng chắc mới mong nhà vững trãi

Ta cam chịu nỗi đau, cam chịu mãi
Chắc có ngày nhọt bọc phải vỡ ra
Ta gắng gìm mọi bão tố phong ba
Càng gìm nén càng tăng liều công phá

Thì bạn hỡi chẳng lấy gì làm lạ
Mốc cuối cùng chịu đựng của lòng ta
Như bờ kia tức nước sẽ vỡ òa
Cảm ơn bạn sẻ chia cùng thi hữu
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
17-11-2012, 03:09 PM
NHỚ TRƯỜNG XƯA, NHỚ THẦY CÔ GIÁO

Mừng ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Lòng con suy nghĩ miên man, nhớ thầy
Nhớ khi tuổi hãy thơ ngây
Thầy. cô dìu dắt từng ngày lớn lên
Bao nhiêu năm vẫn không quên
Những hình ảnh đẹp giữ nguyên trong lòng
Mái trường xưa giữa cánh đồng
Thầy trò chung sức chung lòng dựng xây
Mỗi trò góp một vài cây
Bùn, rơm trát vách, mái dầy rạ, tranh
Vẫn vang khúc hát trong lành
Những giờ tập đọc đồng thanh hô đều
Trò dành tất cả tin yêu
Nuốt từng lời giảng, từng điều khuyên răn
Thầy quên cuộc sống khó khăn
Vì trò khuya sớm ân cần chăm lo
Vững tay chèo lái con đò
Đủ lông đủ cánh, học trò bay xa
Trò khôn lớn, thầy đã già
Nhớ về trường cũ, xót xa nhớ thầy
Trường xưa giờ đã đổi thay
Tình thầy cô thắm tim này không phai
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
17-11-2012, 09:20 PM
Nguyên văn bởi Huy Thanh
CÔ XƯA & TRÒ CŨ

Cô trò trắng bạc mái đầu
Trò xưa cô cũ "ai sầu hơn ai"?
Thời gian lặng lẽ mây bay
Nhớ thời niên thiếu những ngày trong mưa

Cấp sách đi sớm về trưa
Ngắm vần mây bạc lưa thưa ráng chiều
Lời cô dặn biết bao điều
Ngồi bên song cửa những chiều nhớ nhung

Sương khuya thấm lạnh hồn rung
Trăng treo đầu ngọn không trung sương mờ
Nhớ cô em dệt vần thơ
Nhân "Ngày Nhà Giáo" ngẩn ngơ hỏi nhà

Cô trò đều mặc bà ba
Cô xưa trò cũ "ai già hơn ai"?


Huy Thanh
17-11-2012


CÔ THẦY NHƯ MÁ NHƯ BA

Chuyện xưa in đậm trong đầu
Kỷ niệm xưa vẫn nguyên màu hỡi ai
Nhớ khi sơ tán máy bay
Khi cùng trú ẩn bao ngày gió mưa

Thầy trò tranh thủ sớm trưa
Học bài, trực chiến say sưa những chiều
Thầy khuyên bảo biết bao điều
Thầy ra tiền tuyến, trò nhiều nhớ nhung...

Chiến hào đạn nổ bom rung
Tay súng, tay bút, thủy chung không mờ
Đã qua rồi những ngày thơ
Hòa bình toại nguyện giấc mơ quê nhà

Cô, thầy, như má, như ba
Tình sâu nghĩa nặng đậm đà hơn ai
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
18-11-2012, 05:10 AM
MỘT LỨA CHÚNG TÔI

Bạn xưa một lứa chúng tôi
Xế chiều nhìn lại, bồi hồi nhớ thương

Cùng sinh trên đất quê hương
Cùng chung một lớp một trường làng xưa

Tuổi thơ dầu dãi nắng mưa
Chăn trâu cắt cỏ sớm trưa trên đồng

Thiếu khăn áo ấm mùa đông
Đầu trần, chân đất, lòng không biết buồn...

Lớn lên phới phới tuổi xuân
Nước nhà nguy biến, sung quân lên đường

Gái, trai cùng tới chiến trường
Sẵn sàng dâng hiến quê hương đời mình

Mấy mươi năm cuộc trường chinh
Đến ngày thống nhất hòa bình, tìm nhau

Mất, còn, vinh, nhục, thương đau
Khói hương mờ mịt, lệ sầu chia ly

Sánh vai nhau giữa ngày đi
Vụm tay nâng đỡ, ước khi đón về

Chúng tôi, lứa bạn cùng quê
Khi đi trùng điệp, khi về lẻ loi

Bạn tôi làm tấm gương soi...

Hà Đức Cơ

Huy Thanh
18-11-2012, 03:24 PM
............
Cô, thầy như má, như ba
Tình sâu nghĩa nặng đậm đà hơn ai
Hà Đức Cơ



NHÀN

Đức Cơ ý tứ dạt dào
Đệ đành ngã mủ vẫy chào thua huynh

Ngày mai đệ phải đăng trình
Về quê cày cấy với bình rượu thơm

Nhổ rạ về xếp cây rơm
Câu lươn soi ếch nậm ôm nhậu hoài

Nửa đời sau, cõi trần ai
Công hầu khanh tướng cho bay về nguồn


Huy Thanh
18-11-2012

quanlenh
18-11-2012, 04:23 PM
TIỄN BIỆT
--- ooo ---

Chỉ còn sót chút rượu cay
Thôi thì, uống nốt.
Đêm này tiễn nhau!

Thà lần đau.
Một … lần đau
Đừng thêm dai dẳng,
úa nhàu trái tim!

Trót …
không chung chuyến đò tình
Níu chi chéo áo.
Giữ gìn … giấc mơ!

Trời khuya!
Sắp lặn - trăng mờ
Cuộc tình gối mỏi,
hồn thơ … cạn nguồn.

Cảm ơn –
những phút tương phùng
Bên cầu tiễn biệt!
Nhói lòng …
ngậm đau!!!

PHAN NGỌC HẢI
1:45 – 08/11/2012





.

SẺ CHIA

Lời đau
nói với riêng mình
Biết đâu
là nỗi chung tình
bạn thơ.

Ngỡ rằng
thả gió vu vơ
Mà nghe
đắng ngọt dại khờ
quyện thương

Ai xui
đứt gánh giữa đường
Âu là
duyên phận chán chường
đường duyên

Sẻ chia
với nỗi niềm riêng
Trong vần thơ
có hương nguyền
quặn tim.

HONGLINH64
18-11-2012, 04:48 PM
THĂM BÁC HÀ ĐỨC CƠ

Đến đây gặp lúc chiều buông
Muốn đi mà lại vấn vương không đành
Thật lòng xin cảm ơn anh
Những vần thơ mới ngọt lành làm sao

Hồng Lĩnh

Hồng Lĩnh đến thăm trang thơ Bác thật tuyệt vời . Rất vui được làm quên với Bác
Chúc Bác luôn vui khỏe và họa nhiều thơ hay

HONGLINH64
18-11-2012, 05:05 PM
SẺ CHIA

Lời đau
nói với riêng mình
Biết đâu
là nỗi chung tình
bạn thơ.

Ngỡ rằng
thả gió vu vơ
Mà nghe
đắng ngọt dại khờ
quyện thương

Ai xui
đứt gánh giữa đường
Âu là
duyên phận chán chường
đường duyên

Sẻ chia
với nỗi niềm riêng
Trong vần thơ
có hương nguyền
quặn tim.



Niềm vui
chẳng hưởng một mình
Hãy cùng
san sẽ cho tình
với thơ

Nỗi buồn
chắc chỉ vẫn vơ
Con tim
ai cũng dại khờ
nhớ thương

Mõi chân
nghỉ lại bên đường
Trời xui
ta gặp được nường
thành duyên

Tâm tư
trút cạn niềm riêng
Ghép đôi
hai đứa thề nguyền
con tim

Hồng Lĩnh

quanlenh
18-11-2012, 05:17 PM
Niềm vui
chẳng hưởng một mình
Hãy cùng
san sẽ cho tình
với thơ

Nỗi buồn
chắc chỉ vẫn vơ
Con tim
ai cũng dại khờ
nhớ thương

Mõi chân
nghỉ lại bên đường
Trời xui
ta gặp được nường
thành duyên

Tâm tư
trút cạn niềm riêng
Ghép đôi
hai đứa thề nguyền
con tim

Hồng Lĩnh


Vào thăm nhà bác Đức Cơ
Tiện đường ghé nhởi quán thơ bạn già
Niềm riêng âu cũng hẳn là
Chia tình thi hữu mặn mà trang thơ.

Hà Đức Cơ
18-11-2012, 08:32 PM
............
Cô, thầy như má, như ba
Tình sâu nghĩa nặng đậm đà hơn ai
Hà Đức Cơ



NHÀN

Đức Cơ ý tứ dạt dào
Đệ đành ngã mủ vẫy chào thua huynh

Ngày mai đệ phải đăng trình
Về quê cày cấy với bình rượu thơm

Nhổ rạ về xếp cây rơm
Câu lươn soi ếch nậm ôm nhậu hoài

Nửa đời sau, cõi trần ai
Công hầu khanh tướng cho bay về nguồn


Huy Thanh
18-11-2012


VỀ NGUỒN

Bạn khen tôi ý dạt dào
Còn tôi thấy bạn xứng vào bậc huynh

Tôi học bạn cả quá trình
Tình thơ, tình bạn chúng mình ngát thơm

Đồng quê vàng óng rạ rơm
Chính là nguồn gốc gạo thơm, thơm hoài

Quê nhà chẳng của riêng ai
Cùng nhau ta sẽ sánh vai về nguồn
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
18-11-2012, 08:41 PM
THĂM BÁC HÀ ĐỨC CƠ

Đến đây gặp lúc chiều buông
Muốn đi mà lại vấn vương không đành
Thật lòng xin cảm ơn anh
Những vần thơ mới ngọt lành làm sao

Hồng Lĩnh

Hồng Lĩnh đến thăm trang thơ Bác thật tuyệt vời . Rất vui được làm quên với Bác
Chúc Bác luôn vui khỏe và họa nhiều thơ hay


@ Hồng Lĩnh
Cuối chiều trời tỏa sương buông
Có ta bên bạn gió sương cũng đành
Câu thơ nên nghĩa em, anh
Dừng chân xướng, họa tốt lành chứ sao
Hà Đức Cơ

Cảm ơn bạn ghé trang thơ và cùng vui xướng họa. Chúc bạn luôn vui

Hà Đức Cơ
18-11-2012, 08:58 PM
Niềm vui
chẳng hưởng một mình
Hãy cùng
san sẽ cho tình
với thơ

Nỗi buồn
chắc chỉ vẫn vơ
Con tim
ai cũng dại khờ
nhớ thương

Mõi chân
nghỉ lại bên đường
Trời xui
ta gặp được nường
thành duyên

Tâm tư
trút cạn niềm riêng
Ghép đôi
hai đứa thề nguyền
con tim

Hồng Lĩnh


MỖI CÂY MỖI SẮC HOA RIÊNG

Thơ là tiếng nói
lòng mình
Buồn, vui, đau khổ,
tâm tình cùng thơ
Đôi khi
cũng chỉ vẩn vơ
Đôi khi sâu nặng
đợi chờ, nhớ thương
Đời người
trải mấy chặng đường
Quanh co, ghềnh thác,
vô thường, hữu duyên
Mỗi cây
mỗi sắc hoa riêng
Mỗi người
mang một nỗi niềm
trong tim
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
18-11-2012, 09:11 PM
SẺ CHIA

Lời đau
nói với riêng mình
Biết đâu
là nỗi chung tình
bạn thơ.

Ngỡ rằng
thả gió vu vơ
Mà nghe
đắng ngọt dại khờ
quyện thương

Ai xui
đứt gánh giữa đường
Âu là
duyên phận chán chường
đường duyên

Sẻ chia
với nỗi niềm riêng
Trong vần thơ
có hương nguyền
quặn tim.




CẢM ƠN BẠN QUÁN LỆNH

Cảm ơn bạn
hiểu lòng mình
Cùng nhau chia sẻ
tâm tình bạn thơ
Phải đâu
hời hợt vu vơ
Từng câu từng ý
vô bờ mến thương
Giúp nhau
vượt khó trên đường
Giúp nhau tránh
những bất thường, vô duyên
Mỗi người
dẫu mỗi cảnh riêng
Sẻ chia, thấu hiểu
nỗi niềm trong tim
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
18-11-2012, 09:18 PM
Vào thăm nhà bác Đức Cơ
Tiện đường ghé nhởi quán thơ bạn già
Niềm riêng âu cũng hẳn là
Chia tình thi hữu mặn mà trang thơ.


CẢM ƠN
Cảm ơn bạn ghé thăm Cơ
Tuổi cao, tình bạn, tình thơ không già
" Nhân vô thập toàn" cũng là
Mỗi người mỗi cảnh chan hòa hồn thơ
Hàg Đức Cơ

quanlenh
19-11-2012, 09:11 AM
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/13/files/2010/06/Canada-tho-mong-bo-anh-cua-nhiep-anh-gia-Sam-Pan_Tin180.com_001.jpg

GIẬT MÌNH


Đi suốt làng thơ chợt giật mình
Ô hay, sao cứ bước linh tinh
Bạn gieo vần điệu trăm mơ mộng
Người lắng tâm tư vạn tứ tình
Mình bước lơ ngơ quanh lối đẹp
Lòng say sâu lắng những công trình
Hỏi tâm vốn trước phiêu bồng lắm
Giờ cứ như là chú học sinh?!


KIỀN ĐỨC - 18/11/12


TAY NGANG

Thì ra cứ tưởng tớ ngang đường
Vốn dĩ nghiệp thơ chẳng chính phương
Quen bút đôi vần vui cảm tác
Thuộc lời ru mẹ mặn tình thương
Công trình nghiên cứu quen tra vấn
Công sở lối xưa chửa quên đường
Hưu trí nhàn thơ vui với bạn
Thất niêm kém luật vẫn muốn chương.

Hà Đức Cơ
19-11-2012, 09:30 PM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c3/bf/chung-cu-HN-1.jpg

NHÀ MỚI
Nhà mới bây giờ thiết kế khác xưa
Pha một chút Tây, Tàu, trông cũng lạ
Đất chật, người đông, nhà vươn cao quá
Ông bà đến thăm con cháu, dễ nhầm phòng

Những cư dân thành thị, gốc nhà nông
Bản tính kiệm cần, trọng tình làng nước
Ở nhà chung cư, mãi chưa quen được
Cung cách ra vào khép cửa, dửng dưng

Một nhà chung , gặp nhau thật vui mừng
Chào vồn vã, láng giềng không lời đáp
Người dùng xe hơi, người đi xe đạp
Như cũng xa thêm khoảng cách hai phòng

Nhà mới bây giờ vươn tới tầng không
Mà không nóc, khó dung hòa thân thiết
Kín cửa, im lìm, nhà ai nấy biết
Sống cạnh nhau chẳng hề biết tên ai...

Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
19-11-2012, 09:46 PM
http://3.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/TJCLbMX0ZuI/AAAAAAAABWE/Oo_jwMi8QhU/s640/168.jpg

CÂY KHẾ NHÀ TÔI

Không vườn nhưng vẫn nhớ cây
Tôi mua giống khế về đây vun trồng

Hành lang có một khoảng không
Quây dăm viên gạch cũng xong ô vườn

Tầng thượng, thỏa sức cây vươn
Vài bao đất, tự tạo vườn trên cao

Khế lên, cho quả ngọt ngào
Gốc trong hiên mát, cành cao với trời

Mỗi lần các cháu tới chơi
Đứng bên gốc khế, nhắc lời quê hương

Hái chùm khế ngọt thân thương
Tặng cho các cháu, lòng vương nỗi nhà

Nhớ vườn xưa, gốc khế già
Mỗi năm vài vụ nở hoa tím hồng
Khế chua nấu với cá đồng
Món ăn quen thuộc mát lòng, khó quên...

Không vườn, trồng khế ngoài hiên
Tình tôi với khế gắn liền tình quê
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
19-11-2012, 10:22 PM
http://files.myopera.com/diephuan/blog/399041_418245498240087_1365487010_n.jpg

DÀN GẤC TRƯỚC NHÀ

Gốc nhà nông, thích điền viên
Tôi ham cuộc sống gắn liền cây xanh

Không vườn, không đất giâm cành
Tôi trồng dây gấc leo quanh trước nhà

Vào mùa gấc nở trắng hoa
Quả treo đỏ thắm như là trái tim

Bồi hồi tôi đứng lặng im
Ngắm nhìn thành quả hình tim trước nhà

Làm xôi gấc cúng ông bà
Dư dăm quả, biếu gần xa thân tình

Thương người chăm sóc cho mình
Dàn cây như cũng rung rinh reo mừng

Hà Đức Cơ

thugiangvu
20-11-2012, 06:10 AM
http://files.myopera.com/diephuan/blog/399041_418245498240087_1365487010_n.jpg





DÀN GẤC TRƯỚC NHÀ


Gốc nhà nông, thích điền viên
Tôi ham cuộc sống gắn liền cây xanh


Không vườn, không đất giâm cành
Tôi trồng dây gấc leo quanh trước nhà


Vào mùa gấc nở trắng hoa
Quả treo đỏ thắm như là trái tim


Bồi hồi tôi đứng lặng im
Ngắm nhìn thành quả hình tim trước nhà


Làm xôi gấc cúng ông bà
Dư dăm quả, biếu gần xa thân tình


Thương người chăm sóc cho mình
Dàn cây như cũng rung rinh reo mừng


Hà Đức Cơ




Đĩa xôi nhớ mẹ


Nhìn đĩa xôi chạnh lòng nhớ mẹ
Nhớ dáng nguòi mảnh dẻ đồ xôi
Con Giả vờ
xuống bếp ngồi chơi
Mùi thơm nếp dẻo như khơi đói dồn


Chưa bao giờ biết cành cây Gấc
Chỉ biết rằng màu gấc đỏ tuơi
Cạnh bên mẹ đẹp một thời
Người còn đâu nữa cả trời đau thuơng


Xa xứ rồi mỗi lần giỗ tết
Con nấu nồi cơm nếp như xưa
Mẹ ơi xôi gấc chỉ vừa
Nén thương ủ nhớ chứ chưa đậm màu


Mùi ngon ngọt qua bàn tay mẹ
Nét dịu dàng thuở mẹ bên cha
Con mơ dưới một mái nhà
Gia đình xum họp đậm đà hương quê


Thugiangvu


Vài hàng thăm huynh, kính chúc huynh an vui ,
TGV

Tran Xuan Sinh
20-11-2012, 10:51 AM
http://3.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/TJCLbMX0ZuI/AAAAAAAABWE/Oo_jwMi8QhU/s640/168.jpg

CÂY KHẾ NHÀ TÔI

Không vườn nhưng vẫn nhớ cây
Tôi mua giống khế về đây vun trồng

Hành lang có một khoảng không
Quây dăm viên gạch cũng xong ô vườn

Tầng thượng, thỏa sức cây vươn
Vài bao đất, tự tạo vườn trên cao

Khế lên, cho quả ngọt ngào
Gốc trong hiên mát, cành cao với trời

Mỗi lần các cháu tới chơi
Đứng bên gốc khế, nhắc lời quê hương

Hái chùm khế ngọt thân thương
Tặng cho các cháu, lòng vương nỗi nhà

Nhớ vườn xưa, gốc khế già
Mỗi năm vài vụ nở hoa tím hồng
Khế chua nấu với cá đồng
Món ăn quen thuộc mát lòng, khó quên...

Không vườn, trồng khế ngoài hiên
Tình tôi với khế gắn liền tình quê
Hà Đức Cơ


KHẾ

"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày"

Học bạn, tớ sẽ trông cây
Để chùm khế ngọt có ngay trước nhà.

Trần Xuân Sinh

Hà Đức Cơ
20-11-2012, 07:56 PM
CHIẾC MŨ CỦA THẦY
Kính tặng thầy Phạm Đức Long

Em luôn nhớ tới thầy
Dáng nhanh nhẹn, trên đầu mang chiếc mũ
Chiếc mũ từ thời trong quân ngũ
Thầy trò vượt Trường Sơn
Chiệc mũ vải đã sờn
Trên tóc thầy điểm bạc
Lòng thầy không đổi khác
Vẫn sáng ngời, trong veo

Thầy vẫn thương những học trò nghèo
Làm lụng suốt ngày, trắng đêm thức học
Thầy thương những cuộc đời khó nhọc
Đất nước đạn bom, dang dở học hành...

Thầy nâng niu chiếc mũ ân tình
Kỷ vật của người trò đã mất
Người học trò thông minh, tài ba nhất
Nỗi mong chờ con đựơc hơn cha
Tiếng nói của thầy như tiếng vọng xa...
Hà Đức Cơ

quanlenh
20-11-2012, 09:30 PM
http://files.myopera.com/diephuan/blog/399041_418245498240087_1365487010_n.jpg

DÀN GẤC TRƯỚC NHÀ

Gốc nhà nông, thích điền viên
Tôi ham cuộc sống gắn liền cây xanh

Không vườn, không đất giâm cành
Tôi trồng dây gấc leo quanh trước nhà

Vào mùa gấc nở trắng hoa
Quả treo đỏ thắm như là trái tim

Bồi hồi tôi đứng lặng im
Ngắm nhìn thành quả hình tim trước nhà

Làm xôi gấc cúng ông bà
Dư dăm quả, biếu gần xa thân tình

Thương người chăm sóc cho mình
Dàn cây như cũng rung rinh reo mừng

Hà Đức Cơ



Màu xanh Giàn Gấc nhà Quản Lệnh. hứa hẹn một mùa rực đỏ!

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF1321.jpg

Dàn mướp hương vươn cả vào cửa sổ loan phòng :
http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF2007.jpg

Hà Đức Cơ
21-11-2012, 07:51 AM
http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF1321.jpg

CẢM ƠN QUANLENH

Cảm ơn bạn tặng bức hình
Dàn cây xanh mướt trái rinh cửa phòng
Đúng là đã thỏa ước mong
Nhà cao, đất rộng, vườn trong sân ngoài
Gấc tròn bên trái mướp dài
Rau tươi, trái sạch khó ai sánh bằng
Đức Cơ sống giữa thị thành
Nhà cao, đất hẹp, vườn đành treo cao
Cũng rau quả, kém chi nào
Cây không bề rộng, đành nhào tầng không
Đức Cơ nguyên gốc nhà nông
Lọ, bình lủng lẳng cũng trồng được rau
Vườn treo la liệt trước sau
Rau ăn chẳng hết, phơi, nhàu muối dưa
Hình không biết chụp, xin thua
Cảm ơn QUANLENH đã đưa lên hình
Hà Đức Cơ

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF2007.jpg

quanlenh
21-11-2012, 10:04 AM
http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF1321.jpg

CẢM ƠN QUANLENH

Cảm ơn bạn tặng bức hình
Dàn cây xanh mướt trái rinh cửa phòng
Đúng là đã thỏa ước mong
Nhà cao, đất rộng, vườn trong sân ngoài
Gấc tròn bên trái mướp dài
Rau tươi, trái sạch khó ai sánh bằng
Đức Cơ sống giữa thị thành
Nhà cao, đất hẹp, vườn đành treo cao
Cũng rau quả, kém chi nào
Cây không bề rộng, đành nhào tầng không
Đức Cơ nguyên gốc nhà nông
Lọ, bình lủng lẳng cũng trồng được rau
Vườn treo la liệt trước sau
Rau ăn chẳng hết, phơi, nhàu muối dưa
Hình không biết chụp, xin thua
Cảm ơn QUANLENH đã đưa lên hình
Hà Đức Cơ

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF2007.jpg


Vườn Thượng uyển (Sân thượng) nhà Quản Lệnh
http://i989.photobucket.com/albums/af12/thanhbinhngo/DSCF1848.jpg

Xanh rờn những khóm húng thơm
http://i989.photobucket.com/albums/af12/thanhbinhngo/DSCF1850.jpg

MÀU XANH CUỘC SỐNG

Từng lớn lên cùng với ruộng vườn
Màu xanh cuộc sống quý yêu hơn
Dàn leo sân trước xanh gấc mướp
Thượng uyển tươi màu lá rau non
Nhà phố hề chi vườn tự tạo
Xuân hè roi rói chậu cây con
Làm sao xa được niềm yêu dấu
Vui thú điền viên nhớ cội nguồn.

Hà Đức Cơ
21-11-2012, 10:48 AM
Vườn Thượng uyển (Sân thượng) nhà Quản Lệnh
http://i989.photobucket.com/albums/af12/thanhbinhngo/DSCF1848.jpg

Xanh rờn những khóm húng thơm
http://i989.photobucket.com/albums/af12/thanhbinhngo/DSCF1850.jpg

MÀU XANH CUỘC SỐNG

Từng lớn lên cùng với ruộng vườn
Màu xanh cuộc sống quý yêu hơn
Dàn leo sân trước xanh gấc mướp
Thượng uyển tươi màu lá rau non
Nhà phố hề chi vườn tự tạo
Xuân hè roi rói chậu cây con
Làm sao xa được niềm yêu dấu
Vui thú điền viên nhớ cội nguồn.



TUYỆT VỜI
Vườn rau đẹp quá bạn ơi
Cải thìa, dấp cá non tươi, ngon lành
Môi trường, phong cảnh sạch, xanh
Một bầu không khí trong lành Thanh Chương
Thảnh thơi sống giữa quê hương
Mạng internet văn chương trao tình
Tuyệt vời hiện đại, văn minh
Chúc mừng gia cảnh, thắm tình bạn thơ
Hà Đức Cơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-11-2012, 11:04 AM
BẾN TRĂM

Mong được đến ngày ghé bến trăm
Hồn thơ vẫn sáng tựa trăng rằm
Dòng đời mãi mãi thơm ngan ngát
Cuộc sống nhả tơ trọn kiếp tằm .

Mạnh Kỷ

20/11/2012

MUỐN NGẮM

Nghe tên đã muốn đến bến Trăm
Để ngắm vầng trăng sáng giữa rằm
Bến vẫn chờ thuyền xưa trở lại
Bờ xanh ngút ngát mượt dâu tằm
Hà Đức Cơ

Hỏi ???

Tên gì ai đặt gọi là Trăm
Có đẹp như trăng đến tuổi rằm
Có mộng nghê thường trong bóng nguyệt
Cho thơ chải chuốt ghé về thăm

Thanh Thanh Khiết
21.11,2012

Hà Đức Cơ
21-11-2012, 12:00 PM
BẾN TRĂM

Mong được đến ngày ghé bến trăm
Hồn thơ vẫn sáng tựa trăng rằm
Dòng đời mãi mãi thơm ngan ngát
Cuộc sống nhả tơ trọn kiếp tằm .

Mạnh Kỷ

20/11/2012

MUỐN NGẮM

Nghe tên đã muốn đến bến Trăm
Để ngắm vầng trăng sáng giữa rằm
Bến vẫn chờ thuyền xưa trở lại
Bờ xanh ngút ngát mượt dâu tằm
Hà Đức Cơ

Hỏi ???

Tên gì ai đặt gọi là Trăm
Có đẹp như trăng đến tuổi rằm
Có mộng nghê thường trong bóng nguyệt
Cho thơ chải chuốt ghé về thăm

Thanh Thanh Khiết
21.11,2012


TRẢ LỜI
Bến Trăm tên gọi đã từ lâu
Nay đã thành tên một chiếc cầu
Tên làng cũng gọi làng Trăm đấy
Thuộc tỉnh Bắc Giang chứ ở đâu?
Hà Đức Cơ

Bạn Thanh Khiết ơi!
Tên gọi địa danh, có thể nơi khác cũng đặt như vậy, tôi không rõ lắm. Nhưng như tôi biết thì đấy là địa danh thuộc Bắc Giang bạn ạ. Chúc bạn luôn vui.

quanlenh
21-11-2012, 02:47 PM
TRẢ LỜI
Bến Trăm tên gọi đã từ lâu
Nay đã thành tên một chiếc cầu
Tên làng cũng gọi làng Trăm đấy
Thuộc tỉnh Bắc Giang chứ ở đâu?
Hà Đức Cơ

Bạn Thanh Khiết ơi!
Tên gọi địa danh, có thể nơi khác cũng đặt như vậy, tôi không rõ lắm. Nhưng như tôi biết thì đấy là địa danh thuộc Bắc Giang bạn ạ. Chúc bạn luôn vui.


RÚ TRĂM *

Quê bạn Bến Trăm, đây Rú Trăm
Đại ngàn Thiên Nhẫn cạnh dòng Lam
Lục Niên thành lũy còn ghi dấu
Mời bạn khắp miền ghé đến thăm.

*Rú Trăm : Tên gọi địa phương về dãy núi Thiên Nhẫn, tương truyền do đàn Rồng 100 con từ phía tây đáp xuống bờ biển Đông mà thành, nơi có Thành Lục Niên của đại quân Lê Lợi thời Khởi nghiệp Bình Ngô (ranh giới giữa huyện Thanh Chương và huyện Nam Đàn kéo dài sang huyện Hương Sơn Hà Tĩnh).

Hà Đức Cơ
21-11-2012, 03:08 PM
RÚ TRĂM *

Quê bạn Bến Trăm, đây Rú Trăm
Đại ngàn Thiên Nhẫn cạnh dòng Lam
Lục Niên thành lũy còn ghi dấu
Mời bạn khắp miền ghé đến thăm.

*Rú Trăm : Tên gọi địa phương về dãy núi Thiên Nhẫn, tương truyền do đàn Rồng 100 con từ phía tây đáp xuống bờ biển Đông mà thành, nơi có Thành Lục Niên của đại quân Lê Lợi thời Khởi nghiệp Bình Ngô (ranh giới giữa huyện Thanh Chương và huyện Nam Đàn kéo dài sang huyện Hương Sơn Hà Tĩnh).


TÊN TRĂM NGHE GỢI BAO TÌNH

Tên Trăm nghe gợi bao tình
Trăm thương trăm nhớ ta mình đừng quên
Trăm năm đẹp phận thắm duyên
Trăm miền xa vẫn không quên quê nhà
Mong sao trăm tuổi không già
Đời người tròn trĩnh yên hòa trăm năm
Hà Đức Cơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-11-2012, 07:09 PM
TIẾNG CÒ

Cò bay rớt tiếng giữa đồi xanh
Thức dậy sương mai níu trĩu cành
Thấp thoáng bóng ai bên bến vắng
Hứng từng giọt nắng rụng vây quanh .

Mạnh Kỷ
21/11/2012

THƯƠNG CÒ

Thận cò lặn lội giữa đồng xanh
Bụi duối, thân tre trụi hết cành
Mỏi cánh cò bay không chốn đậu
Thương cò chấp chới lượn bay quanh
Hà Đức Cơ

Xuân về

Xuân về yến lượn ngắm đồng xanh
Nghiêng ngó trăm hoa nở khắp cành
Hạc đứng phơi mình trong nắng ấm
Mây vương thả bóng gió vờn quanh

Thanh Thanh Khiết
21.11.202

Hà Đức Cơ
21-11-2012, 08:49 PM
TIẾNG CÒ

Cò bay rớt tiếng giữa đồi xanh
Thức dậy sương mai níu trĩu cành
Thấp thoáng bóng ai bên bến vắng
Hứng từng giọt nắng rụng vây quanh .

Mạnh Kỷ
21/11/2012

THƯƠNG CÒ

Thận cò lặn lội giữa đồng xanh
Bụi duối, thân tre trụi hết cành
Mỏi cánh cò bay không chốn đậu
Thương cò chấp chới lượn bay quanh
Hà Đức Cơ

Xuân về

Xuân về yến lượn ngắm đồng xanh
Nghiêng ngó trăm hoa nở khắp cành
Hạc đứng phơi mình trong nắng ấm
Mây vương thả bóng gió vờn quanh

Thanh Thanh Khiết
21.11.202




GIÓ LẠ
Ươm trồng ước muốn được cây xanh
Bỗng gió từ đâu bẻ gẫy cành
Chẳng biết vô tình hay hữu ý
Mà cơn gió lạ cứ quẩn quanh
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
22-11-2012, 05:00 AM
LÁ KHÔ
Cuộc đời lá mấy khi dài
Mấy khi có được tương lai sinh mầm

Lúc reo vui, lúc âm thầm
Non tơ, óng ả, bóng râm mát đầu

Bao cơn nắng gió dãi dầu
Mưa dầm, khô hạn, phai màu lá xanh

Úa vàng, khô héo, lìa cành
Nhẹ nhàng hạ cánh yên lành gốc cây

Mấy khi quấn quýt thân gầy
Như tàu lá chuối vòng tay ân tình

Héo khô vẫn trọn lòng mình
Không rời gốc rễ nơi sinh dưỡng đời

Lá khô mà chẳng rụng rơi
Cọng rơm, dây chuối cuốn nơi đỉnh đầu...

Nghĩa tình mãi mãi bền lâu...

Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
22-11-2012, 10:40 AM
NÓI VỚI CON DÂU

Tình yêu gắn kết hai con
Mẹ cha lo liệu vuông tròn đẹp duyên

Gia đình mừng có dâu hiền
Năm sau cháu nội đầu tiên chào đời

Căn nhà đầy ắp tiếng cười
Ông, bà, cha, mẹ luôn tươi mát lòng

Hai quê cách núi, cách sông
Con thương nhớ Ngoại, muốn bồng cháu vô

Miền Trung nắng gió mùa khô
Liên miên lũ lụt, Nội lo từng ngày

Cháu con vắng, mắt nhòe cay
Thăm quê rồi nhớ về ngay, Nội chờ

Đẹp duyên đã thỏa ước mơ
Hai quê xa cách, thẫn thờ nhớ mong

Sao cho Nội, Ngoại thỏa lòng
Hai vai trọn vẹn, chữ tòng, chữ duyên
Hà Đức Cơ

Hoa Tím
22-11-2012, 12:17 PM
TÍM CHIỀU THƯƠNG


Hỏi ai cho chút thủy chung
Đem vào dệt thắm cành hồng nở hoa


Đêm đêm khoe sắc trăng ngà
Nguyệt làm nhân chứng nét hoa rạng ngời

Hồn vào cõi mộng khó vơi
Lạc vào chốn ảo rong chơi hẹn hò

Từ nay bến vắng hết lo
Tình xuân mở hội chung đò cùng anh.

Hoa Tím

HỎI

Thủy chung sao phải xin, cho?
Hỡi nàng Hoa Tím hết lo sao đành

Hoa Quỳnh nở dưới trăng thanh
Hoa hồng rạng rỡ sao giành trời đêm

Giấc mơ dù mấy êm đềm
Trở về hiện thực ruột mềm như dưa

Chung đò, chung chịu nắng mưa
Có chung bến đậu, có ưa chung nhà

Ai người hiểu tận lòng ta?

Hà Đức Cơ





HỨA NGHEN



Yêu rồi sợ thiếu tình chung
Bưng cau xin chút ngại ngùng chi hoa

Miển sao đượm thắm ngọc ngà
Hòa duyên nên mối tình ta đẹp ngời

Xin người giữ mãi đừng vơi
Trăm năm vạn kiếp không rơi câu hò

Hứa nghen cho lòng đừng lo
Lạt mềm buột chặt con đò nhân duyên

Hoa Tím

Hà Đức Cơ
22-11-2012, 02:32 PM
HỨA NGHEN



Yêu rồi sợ thiếu tình chung
Bưng cau xin chút ngại ngùng chi hoa

Miển sao đượm thắm ngọc ngà
Hòa duyên nên mối tình ta đẹp ngời

Xin người giữ mãi đừng vơi
Trăm năm vạn kiếp không rơi câu hò

Hứa nghen cho lòng đừng lo
Lạt mềm buột chặt con đò nhân duyên

Hoa Tím


HẸN NHA!

Ta, nàng sau trước thủy chung
Thương hoa, xin chớ ngại ngùng phận hoa

Quỳnh hương trong ngọc trắng ngà
Dưới trăng ngan ngát nở ra rạng ngời

Đã thương đâu ngại đầy vơi
Gặp rồi, gặp nữa không thôi hẹn hò

Ta về năm liệu bẩy lo
Để cùng nàng bước xuống đò đẹp duyên

Hà Đức Cơ

Hoa Tím
22-11-2012, 11:53 PM
MÊ MẢI TÌNH NỒNG

Mải mê, nồng đượm, sớm, khuya
Trăm năm còn mãi dãi dìa lời yêu

Dỗi hờn, càng kết thêm nhiều
Vừa xa một chút đã nhiều nhớ nhung

Bao điều sau, trước, riêng, chung
Sao cho cặn kẽ để cùng tươi duyên

Họ hàng mong rể, dâu hiền
Ta mong hòa nhịp tươi bền đôi tim
Hà Đức Cơ


LẤY LẠI


Vắng nhau ngồi đếm sương khuya
Nghe vai lạnh buốt cắt lìa chữ yêu

Ghét rồi hổng thèm thương nhiều
Cho xa mất hút cho tiều mắt nhung

Trả đi, một biển tình chung
Hôm kia người mượn để cùng kết duyên

Giận rồi, biết đó chẳng hiền
Nên đây lấy lại dây niềng trái tim

Hoa Tím

Hà Đức Cơ
23-11-2012, 07:43 AM
VẦNG SÁNG CÔN SƠN

Ai chưa tới Côn Sơn hãy tới
Chớ ngập ngừng, chớ đợi điều chi
Về đây nghe suối thầm thì
Tâm tình bao chuyện đã ghi sử hồng

"Lệ chi viên" đau lòng vụ án
" Cáo Bình Ngô" sán lạn bao đời
Áng văn hùng tráng từng lời
Tuyên ngôn đanh thép, sáng ngời lòng dân

Mấy trăm năm triều Trần oanh liệt
Hưng Đạo Vương khí tiết lẫy lừng
Bạch Đằng Giang, giặc hãi hùng
Bến Bình Than, bạch đầu cùng chung tay

Đền Vạn Kiếp còn đây muôn thuở
Đền Côn Sơn dân nhớ ngàn đời
Côn Sơn, Kiếp Bạc sáng ngời
Khí thiêng sông núi tụ nơi đất này
Hà Đức Cơ

Tran Xuan Sinh
23-11-2012, 09:53 AM
VẦNG SÁNG CÔN SƠN





Ai chưa tới Côn Sơn hãy tới
Chớ ngập ngừng, chớ đợi điều chi
Về đây nghe suối thầm thì
Tâm tình bao chuyện đã ghi sử hồng


"Lệ chi viên" đau lòng vụ án
" Cáo Bình Ngô" sán lạn bao đời
Áng văn hùng tráng từng lời
Tuyên ngôn đanh thép, sáng ngời lòng dân


Mấy trăm năm triều Trần oanh liệt
Hưng Đạo Vương khí tiết lẫy lừng
Bạch Đằng Giang, giặc hãi hùng
Bến Bình Than, bạch đầu cùng chung tay


Đền Vạn Kiếp còn đây muôn thuở
Đền Côn Sơn dân nhớ ngàn đời
Côn Sơn, Kiếp Bạc sáng ngời
Khí thiêng sông núi tụ nơi đất này


Hà Đức Cơ




Nhân dịp Hà Đức Cơ viết bài về Côn Sơn, tôi xin gửi bạn bài thơ:


THĂM CÔN SƠN

Con đến Côn Sơn mới một lần
Đâu người đâu cảnh đã dừng chân
Đâu nơi Nguyễn Trãi gieo vần tứ
Đâu chốn Vua Lê để oán ân
Thương tiếc một đời cao nghĩa khí
Ngậm ngùi muôn thuở bậc hiền nhân
Chung quy bao nỗi oan thù hận
Chỉ tại lòng tham lũ mọt thần.

Trần Xuân Sinh

Huy Thanh
23-11-2012, 05:08 PM
ÁNH NGUYỆT NGỜI

Vằng vặc ngoài hiên ánh nguyệt ngời
Dọng ai trầm bổng lúc đầy vơi
Vần thơ ngan ngát thơm hương nhạc
Hòa quyện lung linh giữa đất trời .

Mạnh Kỷ
22/11/2012


TRĂNG THU

Trăng thu tỏa ánh sáng ngời ngời
Bát ngát hồn thơ chẳng cạn vơi
Tiếng hát ai ngân rung sóng nước
Tay chèo khuấy nhẹ loãng mây trời
Hà Đức Cơ


XUÂN SẦU

Nắng chiếu mấy sào rạng sáng ngời
Đàn ai thánh thót dạ chơi vơi
Cõi lòng sâu lắng sầu man mác
Đàn én tung bay lượn giữa trời

Huy Thanh
23-11-2012

manhky
23-11-2012, 08:51 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZSYcBzFf1fv0Mc5YiUlOjjziZ4EpWe mlpwVUcLbyyQEqMXdsgqA
THUYỀN TRĂNG



Gịot khuya lay thức lá buông rơi
Bàng bạc sương giăng trắng núi đồi
Gieo tứ Đường Thi lòng mãi ngắm
Thuyền trăng ai thả bóng chơi vơi .

Mạnh Kỷ
23/11/2012

Hà Đức Cơ
23-11-2012, 09:50 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZSYcBzFf1fv0Mc5YiUlOjjziZ4EpWe mlpwVUcLbyyQEqMXdsgqA
THUYỀN TRĂNG



Gịot khuya lay thức lá buông rơi
Bàng bạc sương giăng trắng núi đồi
Gieo tứ Đường Thi lòng mãi ngắm
Thuyền trăng ai thả bóng chơi vơi .

Mạnh Kỷ

23/11/2012


CHƠI VƠI
Chiều thu thánh thót giọt mưa rơi
Khóm trúc run run đứng mé đồi
Lẻ bóng chim trời bay ngóng bạn
Đàn ai thảng thốt khúc chơi vơi
Hà Đức Cơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-11-2012, 09:37 AM
NỐI NHỊP CẦU


Diễn đàn thi hữu vững bền lâu
Thắp sáng niềm tin nối nhịp cầu
Xướng họa đôi vần-hương tỏa ngát
Giao lưu mấy vận đẹp từng câu .

Mạnh Kỷ
23/11/2011

Sông thơ

Sông thơ cuộn chảy đã từ lâu
Con chữ mộng mơ vui bắc cầu
Cùng viết lên trang xây mỗi nhịp
Lung linh tứ đẹp rạng ngàn câu

Thanh Thanh Khiết
24.11.2012

Hà Đức Cơ
24-11-2012, 01:13 PM
NỐI NHỊP CẦU


Diễn đàn thi hữu vững bền lâu
Thắp sáng niềm tin nối nhịp cầu
Xướng họa đôi vần-hương tỏa ngát
Giao lưu mấy vận đẹp từng câu .

Mạnh Kỷ
23/11/2011

Sông thơ

Sông thơ cuộn chảy đã từ lâu
Con chữ mộng mơ vui bắc cầu
Cùng viết lên trang xây mỗi nhịp
Lung linh tứ đẹp rạng ngàn câu

Thanh Thanh Khiết
24.11.2012


TÌNH THƠ
Tình thơ rộng mở đẹp tươi lâu
Tự nguyện bên nhau chẳng lụy cầu
Xướng, họa dần quen thêm cảm mến
Vừa xa đã nhớ, gửi muôn câu
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
24-11-2012, 07:38 PM
THUYỀN TRĂNG

Giọt khuya lay thức lá buông rơi
Bàng bạc sương giăng trắng núi đồi
Gieo tứ Đường Thi lòng mãi ngắm
Thuyền trăng ai thả bóng chơi vơi .

Mạnh Kỷ
23/11/2012


NHỚ TRƯỜNG XƯA
Chia xa mắt lệ nhạt nhòa rơi
Nhớ mái trường xưa giữa đỉnh đồi
Cả lớp chuyên cần chăm học hỏi
Ra trường, nỗi nhớ mãi không vơi
Hà Đức Cơ


TUYẾT RƠI

Đông đến khắp trời tuyết lại rơi
Ngàn thông phủ trắng cả lưng đồi
Hình như thấp thoáng người trong mộng
Lặng ngắm bóng ai dạ chẳng vơi

Huy Thanh
24-11-2012

Hà Đức Cơ
24-11-2012, 07:47 PM
THUYỀN TRĂNG

Giọt khuya lay thức lá buông rơi
Bàng bạc sương giăng trắng núi đồi
Gieo tứ Đường Thi lòng mãi ngắm
Thuyền trăng ai thả bóng chơi vơi .

Mạnh Kỷ
23/11/2012


NHỚ TRƯỜNG XƯA
Chia xa mắt lệ nhạt nhòa rơi
Nhớ mái trường xưa giữa đỉnh đồi
Cả lớp chuyên cần chăm học hỏi
Ra trường, nỗi nhớ mãi không vơi
Hà Đức Cơ


TUYẾT RƠI

Đông đến khắp trời tuyết lại rơi
Ngàn thông phủ trắng cả lưng đồi
Hình như thấp thoáng người trong mộng
Lặng ngắm bóng ai dạ chẳng vơi

Huy Thanh
24-11-2012


NHỚ BẠN
Long lanh buổi sớm hạt sương rơi
Lấp lóa vầng dương chiếu sáng đồi
Có tiếng chim ca hòa suối hát
Lòng ta nhớ bạn vẫn không vơi
Hà Đức Cơ

manhky
24-11-2012, 09:13 PM
http://farm04.gox.vn/edu/data/Edu/image/e-tap-chi/uploads/201012/1a3bbd20-306f-4dcb-95d0-989dbfef7641_038B.jpg
BẦU TRỜI ĐÊM NAY



Nghiêng ngả thuyền trăng lộng biển khơi
Lung linh Bắc Đẩu bóng soi ngời
Dòng Ngân bàng bạc sương giăng phủ
Một vệt sao sa vạch cuối trời .

Mạnh Kỷ
24/11/2012

Hà Đức Cơ
24-11-2012, 09:36 PM
http://farm04.gox.vn/edu/data/Edu/image/e-tap-chi/uploads/201012/1a3bbd20-306f-4dcb-95d0-989dbfef7641_038B.jpg
BẦU TRỜI ĐÊM NAY



Nghiêng ngả thuyền trăng lộng biển khơi
Lung linh Bắc Đẩu bóng soi ngời
Dòng Ngân bàng bạc sương giăng phủ
Một vệt sao sa vạch cuối trời .

Mạnh Kỷ
24/11/2012


http://1.bp.blogspot.com/-FI5tTQQVm7I/UDg6XvMoKSI/AAAAAAAAAGM/F4yIIrNYUp8/s640/789.jpg

BIỂN KHÁT
Trăm sông đổ một hướng trùng khơi
Biển rộng mênh mông trăng sáng ngời
Sóng cuộn trào dâng niềm khát vọng
Ôm trọn trăng sao cả đất trời
Hà Đức Cơ

Hà Đức Cơ
25-11-2012, 05:15 AM
KHÓC BẠN
Hôm qua bạn hữu tới thăm
Hùng cười tin tưởng: "Mình nằm mươi hôm..."
Bệnh đang chuyển biến, tốt hơn
Vậy mà...ai biết nguồn cơn thế này

Tin như tiếng sét giữa ngày
Đầu tôi muốn nổ, cứ xoay liên hồi
Dứt tình sao nỡ bạn ơi!
Gia đình, khối phố, nghẹn lời khóc than

Qua rồi ngày tháng gian nan
Bạn chưa được hưởng an nhàn thảnh thơi
Bất công chi hỡi đất trời
Người hiền sao phải sống đời trầm luân

Hương lòng khói tỏa, lệ tuôn
Nói sao hết được nỗi buồn chi ly
Dứt tình sao nỡ, người đi...


11h ngày11/10 năm Nhâm Thìn
Hà Đức Cơ

Tran Xuan Sinh
25-11-2012, 09:00 AM
http://1.bp.blogspot.com/-FI5tTQQVm7I/UDg6XvMoKSI/AAAAAAAAAGM/F4yIIrNYUp8/s640/789.jpg



BIỂN KHÁT
Trăm sông đổ một hướng trùng khơi
Biển rộng mênh mông trăng sáng ngời
Sóng cuộn trào dâng niềm khát vọng
Ôm trọn trăng sao cả đất trời

Hà Đức Cơ



KHEN AI

Sóng cuộn xoáy tròn nơi biển khơi
Khen ai chớp ảnh sáng ngời ngời
Mênh mang mây nước như hòa quyện
Cứ ngỡ bậc thang nối đất trời.

Trần Xuân Sinh
24/11/2012

Tran Xuan Sinh
25-11-2012, 09:04 AM
Thật cảm động với tình bạn của Đức Cơ (trong bài KHÓC BẠN).
Xuân Sinh (24/11/2012)

Tran Xuan Sinh
25-11-2012, 09:05 AM
KHÓC BẠN
Hôm qua bạn hữu tới thăm
Hùng cười tin tưởng: "Mình nằm mươi hôm..."
Bệnh đang chuyển biến, tốt hơn
Vậy mà...ai biết nguồn cơn thế này

Tin như tiếng sét giữa ngày
Đầu tôi muốn nổ, cứ xoay liên hồi
Dứt tình sao nỡ bạn ơi!
Gia đình, khối phố, nghẹn lời khóc than

Qua rồi ngày tháng gian nan
Bạn chưa được hưởng an nhàn thảnh thơi
Bất công chi hỡi đất trời
Người hiền sao phải sống đời trầm luân

Hương lòng khói tỏa, lệ tuôn
Nói sao hết được nỗi buồn chi ly
Dứt tình sao nỡ, người đi...


11h ngày11/10 năm Nhâm Thìn
Hà Đức Cơ



Thật cảm động với tình bạn của Đức Cơ.
Xuân Sinh (24/11/2012)

Hà Đức Cơ
25-11-2012, 10:41 AM
KHEN AI

Sóng cuộn xoáy tròn nơi biển khơi
Khen ai chớp ảnh sáng ngời ngời
Mênh mang mây nước như hòa quyện
Cứ ngỡ bậc thang nối đất trời.

Trần Xuân Sinh
24/11/2012

http://1.bp.blogspot.com/-FI5tTQQVm7I/UDg6XvMoKSI/AAAAAAAAAGM/F4yIIrNYUp8/s640/789.jpg


ẢNH SƯU TẦM
Hình này chụp cảnh sóng xa khơi
Nghệ thuật in tươi đẹp sáng ngời
Ảnh mạng sưu tầm Cơ giới thiệu
Mong sao hợp với cảnh mây trời
Hà Đức Cơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-11-2012, 10:47 AM
XUÂN SẦU

Nắng chiếu mấy sào rạng sáng ngời
Đàn ai thánh thót dạ chơi vơi
Cõi lòng sâu lắng sầu man mác
Đàn én tung bay lượn giữa trời

Huy Thanh
23-11-2012


ÁNH SAO NGỜI


Nguyệt tàn vẫn có ánh sao ngời
Biển chẳng buồn đâu lúc cạn vơi
Sống vẫn dạt dào ôm cát trắng
Mai ngày có đổi tự ông trời

Khắc Hiền

Vườn thơ

Chăm chút vườn thơ mãi rạng ngời
Tình thân thi hữu chẳng hề vơi
Câu thơ xướng họa trao muôn ngả
Theo gió mênh mang lộng khắp trời

Thanh Thanh Khiết
25.11.2012

Hà Đức Cơ
25-11-2012, 11:06 AM
XUÂN SẦU

Nắng chiếu mấy sào rạng sáng ngời
Đàn ai thánh thót dạ chơi vơi
Cõi lòng sâu lắng sầu man mác
Đàn én tung bay lượn giữa trời

Huy Thanh
23-11-2012


ÁNH SAO NGỜI


Nguyệt tàn vẫn có ánh sao ngời
Biển chẳng buồn đâu lúc cạn vơi
Sống vẫn dạt dào ôm cát trắng
Mai ngày có đổi tự ông trời

Khắc Hiền

Vườn thơ

Chăm chút vườn thơ mãi rạng ngời
Tình thân thi hữu chẳng hề vơi
Câu thơ xướng họa trao muôn ngả
Theo gió mênh mang lộng khắp trời

Thanh Thanh Khiết
25.11.2012



https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBH0N9FC9NzYBRbWqZFc4Fjx8iSDzFo Z8y9-JkmRQ7WghkFTK8


HẠ LONG VỊNH BIẾC
Trời cao lấp lánh ánh tươi ngời
Nước biếc âm thầm nghĩa chẳng vơi
Núi đứng lô nhô soi vịnh biếc
Cây xanh, biển, đảo nối mây trời
Hà Đức Cơ]