PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đêm duyên dáng - thơ Bảo Minh Trang mời thi hữu họa



Bùi Thanh Thanh Khiết
31-10-2012, 10:52 AM
Đêm duyên dáng

Đêm tối dần buông ánh ảo mờ
Trăng ngà duyên dáng tỏa hương mơ
Trời thanh mỹ lệ xinh hoa gấm
Mây sáng linh huyền ngọt sắc thơ
Non nước u nhàn thêu cảnh mộng
Tâm hồn lắng nhẹ dệt đường tơ
Không gian tuyệt diệu như tranh vẽ
Nét bút thi nhân khó hững hờ…

BMT

30-10-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-11-2012, 10:19 AM
1 - Đêm trăng

Cuối tháng nên trăng có chút mờ
Cùng nhau ngắm nguyệt nghĩ là mơ
Kề vai anh tỏ lòng yêu mộng
Tựa má em bầy tâm thích thơ
Náo nức nhìn mây vương chỉ thắm
Mơ màng trông gió níu giây tơ
Thầm thì từng tiếng người trao hẹn
Thành ý nào đâu giám bỏ hờ

Thanh Thanh Khiết
1.11.2012

Phong Trần
11-11-2012, 02:20 PM
2 - MỘT ĐÊM KHÔNG TRĂNG

Một ánh sao đêm chiếu mập mờ
Một màng sương lạnh thoảng qua mơ
Một dàn hợp tấu đang hòa điệu
Một gã si tình mới vịnh thơ
Một khắc nhớ – thương ngơ ngẩn trí
Một mùa yêu – hận rối ren tơ
Một lần… thêm một lần lầm lỡ
Một gót thi nhân khẽ bước hờ.

pt.

phamanhoa
11-11-2012, 03:21 PM
Đêm duyên dáng




Đêm tối dần buông ánh ảo mờ
Trăng ngà duyên dáng tỏa hương mơ
Trời thanh mỹ lệ xinh hoa gấm
Mây sáng linh huyền ngọt sắc thơ
Non nước u nhàn thêu cảnh mộng
Tâm hồn lắng nhẹ dệt đường tơ
Không gian tuyệt diệu như tranh vẽ
Nét bút thi nhân khó hững hờ…

BMT

30-10-2012



SÔNG TRĂNG

Lung linh hư ảo ánh trăng mờ,
Phiêu lãng theo sông đến cõi mơ.
Gió nhẹ vọng ngân trầm khúc nhạc,
Sương buồn giăng mắc nhạt màu thơ.
Núi xanh u uẩn sầu ly biệt,
Trời biếc ai hoài thương tóc tơ.
Nước chở tình xưa xa vạn nẻo,
Người còn mãi ngóng,nhớ ơ hờ.

phamanhoa

Vô Thường
12-02-2013, 12:36 PM
Vô Thường họa ĐÊM DUYÊN DÁNG của Bảo Minh Trang:

TRĂNG CÒN BỐI RỐI

Phong vân bối rối quyện trăng mờ
Tỉnh mộng em còn tiếc giấc mơ
Hạt giống mầm lên ươm trái ngọt
Tâm tình bút thảo uốn nhành thơ
Màu tươi tạo vẻ chùm hoa thắm
Gốc cỗi vươn cành ngọn lá tơ
Lắng dịu đêm chan vàng bát ngát
Nâng niu chũm ngọc khó ơ hờ.

12-2-2013.
ĐQL