PDA

Xem phiên bản đầy đủ : "ĐẾN VỚI BẠN THƠ" - Thơ MẠNH KỶ - Mời góp họa



Trần Vi Thông
07-11-2012, 12:43 PM
ĐẾN VỚI BẠN THƠ




Rong ruỗi chiều nay đến bạn thơ
Tình như nguyệt tỏ mãi không mờ
Lung linh Bến Thủy- đường giăng lụa
Lấp lánh Hưng hòa- ruộng dệt tơ
Đàm đạo văn chương say mộng ảo
Giao hòa thi phú đẹp hồn mơ
Thuyền ai gõ nhịp trên sông nước
Dào dạt sóng ngân vọng bến bờ .

Mạnh Kỷ
06/11/2012

Trần Vi Thông
07-11-2012, 12:53 PM
1 - Trăng viễn xứ

Trăng chìm đáy nước dậy hồn thơ
Sóng nước lung linh bóng nhạt mờ
Hội ngộ tao đàn vui chén rượu
Tương phùng thi hữu dệt đường tơ
Thất ngôn phẩy bút hòa cơn mộng
Lục bát buông lòng trải ước mơ
Cánh vạc ăn đêm rền gọi bạn
Tha hương cố quốc nhớ vô bờ

Vancali 11.6.12




2 - NỖI NHỚ



Lặng lẽ bên đường một khách thơ

Sương rơi ngõ vắng cảnh phai mờ

Vi vu gió chướng hòa cung điệu

Tí tách mưa sầu nối nhịp tơ

Người đã đi qua từng nỗi nhớ

Ta còn ở lại những niềm mơ

Vùi chôn ký ức tìm quên lãng

Ngọn sóng buồn tênh mãi vỗ bờ



Vi Thông

Tran Xuan Sinh
07-11-2012, 04:03 PM
ĐẾN VỚI BẠN THƠ





Rong ruỗi chiều nay đến bạn thơ
Tình như nguyệt tỏ mãi không mờ
Lung linh Bến Thủy- đường giăng lụa
Lấp lánh Hưng hòa- ruộng dệt tơ
Đàm đạo văn chương say mộng ảo
Giao hòa thi phú đẹp hồn mơ
Thuyền ai gõ nhịp trên sông nước
Dào dạt sóng ngân vọng bến bờ .

Mạnh Kỷ
06/11/2012






GẶP MẶT

Ngày Thu gặp mặt bạn làm thơ
Chớm lạnh sương mai, nắng trải mờ
Bến Thủy đón chào - giăng biểu ngữ
Thành Vinh nô nức - nối đường tơ
Gom bao trí tuệ đầy thơ mộng
Góp mấy yêu thương trọn giấc mơ
Ta nắm chặt tay mừng họp mặt
Biển tình thi hữu rộng vô bờ.

Trần Xuân Sinh
06/11/2012

manhky
07-11-2012, 07:03 PM
4 - SÂN CHƠI TRÍ TUỆ


Sân chơi trí tuệ ngọt vần thơ
Năm tháng trôi qua nghĩa chẳng mờ
Mây trắng bồng bềnh thêu thảm lụa
Nắng vàng thấp thoáng dệt mành tơ
Đường Thi muôn thuở tươi màu sáng
Lục bát bao đời đẹp sắc mơ
Ta đến thi đàn lòng rộng mở
Thủy triều dậy sóng lộng đôi bờ .

Mạnh Kỷ
07/11/2012

Phong Trần
11-11-2012, 10:46 AM
5- KẾT BẠN CÙNG THƠ

Đây người khách lạ đến cùng thơ
Thuở mới xôn xao hiểu mập mờ
Kết giữa hồn xanh ngàn giấc mộng
Đan vào dạ thắm một đường tơ
Người say chớ ý dường còn tỉnh
Kẻ thức nhưng lòng ngỡ vẫn mơ
Bởi lối thiên thai hoài mở cửa
Tình ta dạo gót đến vô bờ.

pt.

Huy Thanh
11-11-2012, 11:21 AM
THUYỀN HOA
(Họa bài Đến với bạn thơ của MKỷ)

Én về ao ước gặp người thơ
Hư ảo chập chờn tựa bóng mờ
Một thoáng vấn lòng tình bút mực
Nửa đời vương dạ nợ tằm tơ
Nhớ em yểu điệu ngày còn mộng
Yêu dáng thướt tha đêm mãi mơ
Có lẽ cao xanh thương kẻ đợi
Thuyền hoa xuôi nước cập ven bờ

HUY THANH
08-11-2012

Bạch Hồng Ngọc
11-11-2012, 01:01 PM
ĐẾN VỚI BẠN THƠ





Rong ruỗi chiều nay đến bạn thơ
Tình như nguyệt tỏ mãi không mờ
Lung linh Bến Thủy- đường giăng lụa
Lấp lánh Hưng hòa- ruộng dệt tơ
Đàm đạo văn chương say mộng ảo
Giao hòa thi phú đẹp hồn mơ
Thuyền ai gõ nhịp trên sông nước
Dào dạt sóng ngân vọng bến bờ .

Mạnh Kỷ
06/11/2012



XƯỚNG HỌA CÙNG NHAU

Cùng nhau xướng họa điểm tô thơ
Xuân Hạ Thu Đông chẳng thể mờ
Bút pháp gieo vần đầy sắc sảo
Ngôn từ đáp tứ đẹp duyên tơ
Bâng lâng trí não ngày say đắm
Rạo rực tâm lòng tối mộng mơ
Cuộc sống tươi màu hòa thú vị
Nên đời phúc lộc vút tràn bờ

11/11/2012

Sao Hôm
11-11-2012, 09:37 PM
8 - Thơ - Tình

Hoàng hôn ráng đỏ thả hồn thơ
Thủ thỉ cùng ai dưới nguyệt mờ
Gió dạo hàng dương vang khúc nhạc
Nguyệt soi gương nước vọng cung tơ
Nồng nàn cảm xúc khơi vần mộng
Tha thiết yêu say gợi ý mơ
Thi phú giao tình, tình chắp cánh
Sông thương dào dạt sóng hôn bờ.

Sao Hôm

Hoàng Phan
12-11-2012, 08:40 AM
9.TÌNH THƠ



Cùng bao bạn hữu kết tình thơ

Tiếng nói tri âm chẳng thể mờ

Ngắm áng mây chiều buông dải lụa

Nghe bài ca sớm thả đường tơ

Say sưa đi đến miền phiêu lãng

Đắm đuối chìm vào chốn mộng mơ

Xướng hoạ trao nhau lời thắm thiết

Niềm vui dậy sóng vỗ đôi bờ.

Hoàng Phan

12.11.2012

nguyenchihiep
12-12-2012, 05:31 AM
Tình chung thủy
(thuận nghịch độc)

Bờ cuối ẩn trăng ánh khuyết vàng
Bến xa đò cũ cảnh thu sang
Mơ tìm giấc mộng say hồn đẫm
Bấc lạnh trời đêm rũ khói tràn
Tơ tóc dạ mong tình ái dệt
Thủy chung lời hẹn tiếng thương mang
Mờ song cửa đợi buồn xa vắng
Thơ thẩn mắt trông nhớ vọng đàn

Vĩnh Lưu
12.12.2012