Xem phiên bản đầy đủ : để thèm chơi
bagia
07-11-2012, 05:56 PM
MÌNH TÔI
Hình như tất cả hóa hư không
Có nhớ hay thương cũng nặng lòng
Bởi nếu giữ hoài hình bóng cũ
Lại là viên sỏi thả trên sông
Đêm về quạnh vắng với màn sương
Dõi mắt thẩn thơ giữa ruộng vườn
Thấy hiện lung linh ngày cũ ấy
Chao về gợi nhớ với khơi thương
Đi tìm kỷ niệm để làm thang
Mong bắc lối đi đến đại ngàn
Để hỏi thời gian sao mãi chảy
Cho từng mơ ước trở tan hoang
Vẫn mong hiểu được những nguyên nhân
Đã khiến thu phai, giữa cõi trần ...
Có phải mùa xuân không trở lại
Cho khi hồn nhớ, lại tần ngần ...
bgmm
bagia
07-11-2012, 06:00 PM
HY VỌNG
Khi làn mây quyện giữa tầng không
Cũng khiến gió kia thấy chạnh lòng
Bờ bến hẹn thề càng vắng lặng
Bởi dòng chảy chẳng trở mom sông?
Trông kìa thong thả những làn sương
Ve vuốt cỏ non ở mé vườn
Tình cảm cho nhau hay có phải ...
Chỉ là đêm lạnh kiếm màu thương?
Ngày còn hạnh phúc vẫn leo thang
Người hứa đưa tôi vượt núi ngàn
Và mãi chở che cho suốt kiếp
Đâu ngờ bội ước buổi hồng hoang
Tôi về, sống tiếp kiếp thi nhân
Vá mảnh áo thơ đã trụi trần
Đợi tháng ngày qua trong lặng lẽ
Tâm yên hy vọng mãi trong ngần
bgmm
Lương Lương Hòa
07-11-2012, 07:19 PM
chào bagia,
làm tui nhớ đến câu ca dao "Bà gia đi chợ Cầu Đông ..."
ntl
Hà Đức Cơ
07-11-2012, 09:50 PM
CHÀO BẠN BAGIA
Xin chào bạn mới "BAGIA"
Thêm huyền hai dấu "BÀ GIÀ" là sao?
Tuổi đời đâu phải đã cao
Vần thơ sâu lắng biết bao tình đời
Gặp nhau chào hỏi đôi lời
Chúc bạn vui, khỏe, yêu đời, yêu thơ
Hà Đức Cơ
Vui vài câu cùng bạn, mong bạn thôg cảm nhé
thugiangvu
08-11-2012, 01:50 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290
Thân mến chào thi hữu bagia đến với thihữu chúng ta.
Chúc bạn tìm được niềm vui nơi đây
Thugiangvũ
Hà Đức Cơ
08-11-2012, 08:22 AM
Tôi về, sống tiếp kiếp thi nhân
Vá mảnh áo thơ đã trụi trần
Đợi tháng ngày qua trong lặng lẽ
Tâm yên hy vọng mãi trong ngần
bgmm
TÔI MONG
Tôi mong được đến gặp thi nhân
Ngắm áo thơ đang lúc trụi trần
Để thấy muôn màu hoa thắm sắc
Nghe như khúc nhạc vọng trong ngần
Hà Đức Cơ
Lãng Nhân
08-11-2012, 09:12 AM
“Ngày còn hạnh phúc vẫn leo thang
Người hứa đưa tôi vượt núi ngàn
Và mãi chở che cho suốt kiếp
Đâu ngờ bội ước buổi hồng hoang…”
(bgmm)
Bà già móm mém mộng mơ
Hả hê bó gối mần thơ nhai trầu
Cái thời “cobe” còn đâu?
Vu vơ chuốc phải “cái rầu” rồi than!
Thôi mà, Đồ Lãng xin can…
hè hè
:gn9::gn10:
bagia
19-11-2012, 02:04 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290
Thân mến chào thi hữu bagia đến với thihữu chúng ta.
Chúc bạn tìm được niềm vui nơi đây
Thugiangvũ
bagiamongmo cảm ơn Thugiangvu đến chúc mừng bà già.
Chúc Diễn Đàn ngày một phát triển. Thân ái.
bgmm
bagia
19-11-2012, 02:05 PM
Tôi về, sống tiếp kiếp thi nhân
Vá mảnh áo thơ đã trụi trần
Đợi tháng ngày qua trong lặng lẽ
Tâm yên hy vọng mãi trong ngần
bgmm
TÔI MONG
Tôi mong được đến gặp thi nhân
Ngắm áo thơ đang lúc trụi trần
Để thấy muôn màu hoa thắm sắc
Nghe như khúc nhạc vọng trong ngần
Hà Đức Cơ
Cảm ơn Hà Đức Cơ đồng cảm và họa thơ. Chúc vui vẻ. Thân ái
bgmm
bagia
19-11-2012, 02:26 PM
RU GIẤC THANH TAO
Tôi ngắm vầng trăng rực sáng trong
Giữa bầy sao nhỏ thoảng bềnh bồng
Đêm nay trời mát ru đời ngủ
Nhẹ nhõm tâm hồn vút lên không
Trần thế cho mình những sớm mai
Còn theo với nỗi ước mong dài
Dẫu ngày vất vả, nhưng hư thực
An ủi cõi lòng, khổ nhòa phai
Tôi bước qua tìm, hy vọng bay
Đem về ôm ấp, mộng duyên bày
Ươm mơ, dệt mộng trong thiên hạ
Sẽ nhận cho mình, hạnh phúc say
Đâu đó còn cay đắng níu mình
Và từng vất vả cứ hồi sinh
Vượt qua sẽ được ngày tươi thắm
Nở nụ hoa tình, thật trắng tinh
Thanh thản đêm này, ru giấc say
Tôi nhờ chăn ấm, dỗ tâm này
Sương rơi thấm ướt bên mành cửa
Thoáng bóng ai về hay gió lay ...
bgmm
quanlenh
19-11-2012, 03:28 PM
Tôi về, sống tiếp kiếp thi nhân
Vá mảnh áo thơ đã trụi trần
Đợi tháng ngày qua trong lặng lẽ
Tâm yên hy vọng mãi trong ngần
bgmm
TÔI MONG
Tôi mong được đến gặp thi nhân
Ngắm áo thơ đang lúc trụi trần
Để thấy muôn màu hoa thắm sắc
Nghe như khúc nhạc vọng trong ngần
Hà Đức Cơ
Ủ DẤU
Trụi trần xơ xác áo thi nhân
Góc phố vườn hoang vẻ ngại ngần
Ủ dấu mầm thơ kỳ diệu lắm
Hứng tình cuộn dậy áng thi ngân
bagia
07-12-2012, 10:39 PM
ÔI NHỮNG ÂN TÌNH
Chân bước chưa qua những muộn phiền
Vẫn còn lay lắt với cuồng điên
Chiều nay mưa gió rơi nhiều quá
Thấm nỗi âu sầu như đến phiên
Người tạ từ tôi buổi sớm mai
Khi sương vừa phủ lối đường dài
Nghe bao hy vọng đang dần tắt
Nắng bỗng trở màu như đã phai
Kìa những chập chờn trong giấc mơ
Tỉnh say lòng lại thấy tâm khờ
Người đi ta vẫn hoài mong nhớ
Một chuyện tình buồn vắng ý thơ
Đêm xuống rồi đây giữa lạnh lùng
Nằm yên nghe chạnh nỗi riêng, chung
Ừ thì ly biệt, mình đôi ngả
Tôi cúi mặt buồn, mộng rối tung
Hoa nở thắm tươi rạng nét cười
Giữa trời xuân thoảng những chơi vơi
Ai vừa đứng lại hoài niệm cũ
Ôi những ân tình ... đã mất ơi...
bgmm
bagia
08-12-2012, 08:49 AM
CÙNG BIỂN HÔM NAY
Nắng sớm lung linh tỏa sáng lòa
Bầu trời như đã rộng thêm ra
Hàng dương vươn đón từng làn gió
Đưa đẩy vui cùng bãi cát xa
Biển vẫn dịu dàng vỗ sóng êm
Mặt trời vừa rạng giữa êm đềm
Trùng khơi tít tắp hoài rong ruổi
Ngọn núi hiền hòa vọng tiếng đêm
Tôi đứng nơi đây giữa đất trời
Ngắm nhìn bãi cát dạ chơi vơi
Hôm nay bên biển nghe sóng vỗ
Như tặng cho mình những thảnh thơi
Có cánh chim trời lả lướt bay
Đón mừng nắng sớm đã đang bày
Mênh mông trời rộng nơi dừng đậu...
Xin hỏi khi về, có đổi thay?
Mai bước chân đi chốn bụi trần
Một mình lăn xả dẫu mùa xuân
Tâm hồn mong sẽ yên bình mãi
Như biển dạt dào với sóng ngân
bgmm
bagia
17-12-2012, 04:44 PM
KHÔNG ĐỀ
Tôi kể Người nghe chuyện gió mây
Một hôm thủ thỉ trách trăng gầy
Hoàng hôn cũng nhuốm màu phiền muộn
Nên tháng năm dài, mãi lất lây
Và giữa cát vàng vắng nắng tươi
Lúc mây chuyển xám ở lưng trời
Sóng như chạy trốn, ầm ào đuổi
Tự hỏi bao giờ... nỗi nhớ vơi
Tay chưa giữ trọn một duyên tình
Nên gió vẫn còn mộng trắng tinh
Chưa gợn màu yêu, nên có lẽ...
Vô tư rong ruổi với riêng mình
Chiều nay biển hát với mây trời
Trăng chẳng ai mời cũng đến chơi
Có biết Chị Hằng đang khắc khoải
Cuội còn chờ đợi chẳng khi ngơi
Bài ca trời biển vọng bên tai
Than thở hoàng hôn phủ xuống hoài
Như trách cuộc đời sao mải miết
Mà tình thì chẳng trở thiên thai
bgmm
bagia
17-12-2012, 05:12 PM
MONG
Tâm tư chưa muốn vướng duyên tình
Sao tận cõi lòng dậy chiến chinh
Góc phố ngày nào còn gợi tưởng
Mắt nhìn, vẫn bóng đó... lung linh
Đoạn đời dẫu biết đã như vôi
Sao ở trong tim, mộng lại bồi
Mong mỏi từng ngày hy vọng tới
Nhủ thầm, như thế khổ riêng tôi.
Người đã quay đi, chớ trở tìm
Xin đừng hạ cánh hỡi loài chim
Cứ mải đắm say duyên nợ mới
Mặc lòng tôi nát cả buồng tim
Rồi thì sẽ chóng lãng quên thôi
Tôi đã thoát ra mộng mị rồi
Người tặng khổ đau, thời nhận lấy
Muôn đời gìn mãi giấc đơn côi
Kìa trông con nắng vấn vương chiều
Thả những sợi vàng thật đáng yêu
Có lẽ trong tôi đừng tuyệt vọng
Xóa dần tâm sự chuyện tình điêu
bgmm
bagia
22-12-2012, 01:28 AM
CHIỀU SÀI GÒN
Trời Sài Gòn, nóng đổ đầu đông
Cứ tưởng như, hè phủ ngập đồng
Cơn nắng quái, lan tràn khắp nẻo
Phả oi nồng, bởi gió xua ngông
Có người đang đợi, bước chân xuân
Nhưng tiết đông đang mãi ngại ngần
Chẳng chịu lui về nhường sắc thắm
Cho mùa hoa vẽ nét thanh tân
Tôi ngồi ngắm mãi áng mây xa
Nheo mắt cũng do nắng xế tà
Lòng bỗng ước mơ hơi buốt giá
Thổi về xua nóng tháng ngày qua
Sài Gòn chiều muộn những hàng cây
Vẫn đứng đón mây với nắng đầy
Và gió thì mơn man với lá
Thanh bình phảng phất mãi đâu đây
Xa rời lại nghĩ: Sài Gòn ơi!
Dẫu khói bụi xe, phả ngập trời
Lối phố lấn chen từng chút một
Vẫn làm nỗi nhớ chẳng hề vơi
bgmm
bagia
22-12-2012, 01:51 AM
CÀ PHÊ MỘT MÌNH
Chiều nay xuống phố uống cà phê
Thưởng thức giọt đen, chẳng muốn về
Sanh sánh nâu nâu như quyến rũ
Tâm hồn trỗi dậy nỗi đam mê
Chờ phin thong thả chảy từ từ
Cảm thấy thời gian như quá dư
Cứ đợi giọt rơi trong tách trắng
Nhạc vàng đâu đó hát tình thư
Quán hơi đông khách lúc chiều buông
Tôi uống cà phê thấm nỗi buồn
Bao kẻ bên nhau dường hạnh phúc
Tâm hồn chợt lắng chán chường tuôn
Chưa vơi nửa tách, vẫn quay về
Đơn lẻ cà phê thấy tái tê
Chân bước ngập ngừng bên phố vắng
Giọt sầu như đọng ở bờ mê
bgmm
bagia
23-12-2012, 06:37 PM
HĂM BA, THÁNG MƯỜI HAI
Hôm nay chủ nhật tháng mười hai
Nhớ mãi hăm ba... kỷ niệm ngày
Cặp nhẫn trao tay, duyên kết tóc
Chúng mình hạnh phúc đã cùng say
Ngày xưa pháo cưới rộn ràng vui
Hiện tại còn đây, những ngậm ngùi
Người bỏ ta đi, sao mãi đó
Bóng hình năm tháng chẳng quay lui
Bây giờ chỉ có một mình tôi
Góc cũ ngày xưa, vắng kẻ ngồi
Chẳng biết đợi chờ ai đến nữa...
Nên rồi, hiu hắt, bóng đơn côi
Tách cà phê đắng mối tình đơn
Từng giọt rơi rơi quyện tủi hờn
Phận số khiến xui đời lạc bước
Sao niềm nuối tiếc lại nhiều hơn
Trông kìa nắng tắt ở xa xa
Không khóc mà dưng mắt lệ nhòa
Dẫu biết giờ đây ngàn khoảng cách
Ngăn mình tìm đến dệt tình hoa
Lặng thầm xin chúc kẻ kêu chồng
Sẽ vẹn cuộc tình đã ước mong
Và hãy dựng xây duyên nợ mới
Mặc đời tôi đứng giữa trời đông
bgmm
bagia
04-01-2013, 04:02 PM
XIN ĐỪNG
Ngày xưa người nói mãi yêu tôi
Vụng dại, nên tin nghĩa nẩy chồi
Đưa đón xem chừng tha thiết lắm
Chẳng ngờ đấy chỉ ở đầu môi
Quay lưng lại bảo chẳng duyên nhau
Cái nghĩa xem qua nhạt sắc màu
Tình bỗng như là cơn gió thoảng
Tận lòng còn đọng những niềm đau
Ừ thì người hãy bước chân đi
Chớ giữ màu yêu chẳng ích gì
Tất cả hình như do phận số
Lọc lừa gian dối để mà chi
Tôi về gom lại những vần thơ
Đốt hết tin yêu, đốt đợi chờ
Tàn cuộc tình mình, giờ hiểu rõ
Duyên phần, thôi nhé... nhớ đừng mơ
Sẽ tìm lại áo của thi nhân
Đã lấm màu đen của bụi trần
Giặt giũ ngoài trong cho thật sạch
Khoác vào kiếp phận lỡ gian truân
Mượn vần thơ thả nỗi buồn xưa
Chẳng giữ trong tim những lọc lừa
Giông bão dẫu về vương đáy mắt
Xin từng kỷ niệm chớ đong đưa
bgmm
bagia
05-01-2013, 04:46 PM
Thơ Gửi Ông Át
Mấy lời xin gửi
Ông Át diễn đàn
Mơ Mộng lang thang
Vất vơ vất vưởng
Góc thơ riêng hưởng
Chẳng thấy ở đâu
Trong dạ bỗng sầu
Qua cầu sém té...
Xin Ông he hé
Xẻ đất chia nhà
Hết cảnh lê la
Kéo qua cư ngụ
Bà Già lụ khụ
Tai điếc mắt đui
Ai đuổi thì lui
Ai xui thời đến
Sông thơ có bến
Ông Át cầm chèo
Thành viên có đeo
Xin đừng giận nhá
bgmm
bagia
05-01-2013, 09:30 PM
NGẪU HỨNG VU VƠ
Ngẫu hứng làm thơ gửi tặng Người
Dở, hay chưa biết dạ chơi vơi
Sợ rằng có thể đò nhầm chuyến
Và bến lại buồn bởi nước trôi
Ngẫu hứng xếp từng con chữ vui
Gửi ai, nhưng cảm thấy bùi ngùi
Hình như thơ thẩn làm người chán
Đã lỡ thì sao để lấp vùi?
Ngẫu hứng nên giờ tôi chán tôi
Ngu ngơ chi để khó lưu hồi
Ước Người hãy xóa dòng thơ vụng
Đây cảm ơn nhiều, chẳng đãi bôi
Ngẫu hứng mộng mơ chuyện đâu đâu
Cho thơ bỗng nhuốm nét ưu sầu
Thì thôi tỉnh giấc khi đông lạnh
Tôi chẳng còn gì để nhớ lâu
Ngẫu hứng không còn khi tiết sang
Mùa đông lạnh lẽo cũng đâu màng
Bây giờ tất cả là sương khói
Hư ảo qua đi, dạ bẽ bàng
bgmm
bagia
05-01-2013, 10:27 PM
THƠ TẶNG
Thôi để thời gian ta hỏi nhau
Muội đi bên nớ khúc giang đầu
Huynh buồn ngóng mãi mùa xuân hẹn..
Ngăn cách đôi bờ chuyện bể dâu...
Muốn hẹn nhưng đời không cho hẹn
Một kiếp lạc loại chẳng về đâu
Thân Huynh theo gió vào giông bão
Những giọt mưa buồn lạnh tim đau.
Thôi để ai về được ngủ yên
Đừng vất vương chi chuyện ưu phiền
Quen chi một kẻ đời ly khách
Một kẻ không nhà nước chưa yên
Một bước ta đi vạn nỗi sầu
Quê hương còn đó mộng về đâu
Trăm năm đàng gói vào tâm niệm
Xuân én ngang trời ta gọi nhau.
Viết tặng cô bé Sài Gòn.
bagia
06-01-2013, 12:52 PM
MƠ VỀ HÀ NỘI
Nhắm mắt nghe mùa xuân kéo sang
Thấm cơn gió lạnh đã tuôn tràn
Trên cành như tiếng chim đang hót
Hà Nội hôm này giá buốt loang
Chị bảo: em ơi lạnh lắm này
Nghe chừng mười độ buổi chiều nay
Nôn nao lại ngóng nhìn sương sớm
Ừ nhỉ, Sài Gòn nắng quắt quay
Chợt thèm hơi lạnh của mùa đông
Chị kể: áo bông chẳng ấm lòng
Gió cứ ầm ào xua đuổi tới
Như là một kẻ khoái đi rông
Muốn ra Hà Nội để mà nghe
Trời giận mùa đông, giận nắng hè
Mây xám giăng đầy, sương lãng đãng
Ngắm tình giá lạnh kéo về phe
Lại mơ Phố Cổ dạ nao nao
Kỷ niệm thân thương đã vẫy chào
Nuối tiếc những ngày đi dạo phố
Ngắm trời Hà Nội rất thanh tao
bgmm
bagia
06-01-2013, 01:20 PM
GỬI NGƯỜI HÀ NỘI
Lang thang thấy bạn mới vào đây
Nay ghé qua thăm chúc lộc đầy
Bè bạn Diễn Đàn trân quý lắm
Thơ tình thoải mái thả từng dây
Mời trà Bạn Hữu buổi sơ giao
Nhà dẫu xa xôi, cũng đến chào
Muốn cảm ơn Người quà đã tặng
Nay dùng thơ viết tạ lòng trao
Nhớ ngày lạnh giá kéo nhau đi
Mấy đứa bọn mình, chẳng nghĩ chi
Ăn uống xong rồi ngồi quán cóc
Râm ran trò chuyện thuở xuân thì
Chia tay bịn rịn, hẹn hò nhau
Bún đậu mắm tôm lại đãi chào
Nhớ món lẩu cua thèm quá đỗi
Nay lòng đau đáu chuyện hôm nao
Xa rồi Hà Nội, ngỡ là xong
Quyến luyến nhiều nên thấy nặng lòng
Hy vọng có ngày ta gặp lại
Chén trà cùng cạn buổi chiều đông
bgmm
bagia
09-01-2013, 02:17 PM
NẾU MỘT NGÀY
Nếu một ngày, trái tim tôi đi lạc
Những dại khờ, nay phó thác cho đời
Lúc mây kia vần vũ mãi trên trời
Thì mơ ước xin được bàn tay nắm
Nếu một ngày, trái tim tôi được ngắm
Chút màu mơ, tươi thắm ở trên đời
Thật hay hư, cũng ước nhận bồi hồi
Còn hơn chết, trong âm thầm gối chiếc
Nếu một ngày, trái tim tôi khánh kiệt
Niềm tin yêu và nhiệt huyết tan tành
Vẫn mong rằng, còn thấy được mầm xanh
Màu hy vọng, ủi an thành lẽ sống
Nếu một ngày, trái tim tôi bất động
Máu sẽ ngừng, không biết chảy về đâu
Tâm trí luôn, vương vấn những ưu sầu
Thì tang tóc, chớ phủ lầu băng giá
Nếu một ngày, trái tim tôi gục ngã
Và niềm tin, nặng trĩu cả linh hồn
Ước mong rằng thương nhớ chẳng vùi chôn
Cho trần thế, dập dồn nhiều lưu luyến
Nếu một ngày, trái tim đừng lay chuyển...
bgmm
bagia
11-01-2013, 01:24 AM
TRÁCH ĐÊM
Đường ta đi không hoa thơm cỏ lạ,
Lối đi về cũng vắng cả ánh trăng,
Ngõ quạnh hiu chờ đón bước lặng thầm,
Trong hư ảo, mãi riêng mình lảng tránh
Kìa con gió thốc vào nghe buốt lạnh,
Giữa đêm trường canh cánh nỗi niềm riêng,
Nào phải đâu, gợi nhớ cõi thần tiên,
Mà khuya vẫn kéo về miền u uất
Ta níu chi, cánh chim trời bay mất,
Ta giữ chi cho chất ngất đau buồn,
Nhưng mà sao, nghe lạnh giữa đêm trường,
Hay chẳng lẽ, vấn vương còn ở lại
Trăng trên cao hình như cười... có phải?
Cợt đùa ta, thức mãi chẳng yên nằm
Giấc ngủ còn rong ruổi chốn xa xăm
Không về dỗ, nên hồn thầm mơ mộng.
Đêm chưa lui, kỷ niệm như dậy sóng
Ào ạt về, cuồng nộ tận lòng ta
Trái tim đau, cùng cay đắng lại hòa
Bao giờ mới đẩy xa màu ân nghĩa?
Trách đêm này, gợi quá nhiều thấm thía
bgmm
bagia
11-01-2013, 11:40 AM
SÀI GÒN MÙA XUÂN
Sài Gòn tràn ngập nắng mùa xuân
Hây hẩy heo may, thổi thật gần
Có nhánh hoa hồng khoe sắc nở
Tựa là chào đón nét thanh tân
Sài Gòn rộn rịp mỗi ngày qua
Kia những chậu mai đẹp mượt mà
Mẹ bảo sang ngày ta tuốt lá
Xem chừng kịp nở điểm nhiều hoa
Sài Gòn xuân đến lại cùng nhau
Nở nụ cười vui lúc cúi chào
Thấy rộn trong hồn nhiều háo hức
Kìa trông em bé thả bông màu
Sài Gòn mạnh mẽ sáng chiều trưa
Nắng vẫn chói chang, bão chẳng chừa
Đứng vững với thời gian chảy mãi
Đón xuân về trải nét duyên ưa
Sài Gòn thân mến của tôi ơi
Hiện hữu hiên ngang giữa đất trời
Dòng máu Lạc Hồng cuồn cuộn chảy
Xuân về cảm xúc chẳng hề vơi
bgmm
bagia
25-01-2013, 06:37 PM
MỘ TÌNH
Tôi vừa đưa tiễn một người đi
Lúc nắng bâng khuâng cũng bởi vì...
Cuộc sống đẩy xô vào nghiệt ngã
Duyên đời nay bỗng trở hài bi
Tôi vừa quay gót trốn ngày xưa
Xa lánh niềm tin trót thãi thừa
Muốn biệt chân trời lưu luyến cũ
Tiễn tình vào một buổi chiều mưa
Dặn mình trở lại kiếp cô đơn
Những nhớ những thương chớ đến vờn
Ong bướm ngày xưa nay trả lại
Chẳng còn gì trách với van lơn
Có duyên thời sẽ có bên nhau
Chẳng nợ làm sao dễ bắc cầu?
Ân oán trên đời do phận số
Cố đòi ta lại nhận thương đau
Giờ thì tiễn mãi mối tình câm
Tôi giữ chi yêu đã nát bầm
Sẽ chôn cho hết từng nét nhớ
Mộ phần lạnh lẽo với muôn năm
bgmm
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.