PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Giữa hai đầu nỗi nhớ



nangphuongnam
09-11-2012, 12:15 AM
TIẾNG LÒNG EM

"Mùa đông này nắng ấm lại bừng lên"
Lời hứa hẹn từ con tim cháy bỏng
Trong dào dạt của Biển Đông dậy sóng
Trong thầm thì xao xuyến ... dịu êm ...!

Có thật rằng anh cũng rất nhớ em ?
Cũng bồn chồn trong từng đêm thao thức ?
Cũng cố nén lòng - nghe trái tim náo nức
Từng nhịp đời ... từng tiếng gọi xa xôi ... ?!

Hãy về với em - về với em nhé - anh ơi !
Như trái tim đang nói lời tha thiết ....
Dù không gian có cách xa biền biệt
Vẫn vọng về da diết ... tiếng lòng em ... !!!

8-11-2012

nangphuongnam
09-11-2012, 12:19 AM
BIẾT BAO GIỜ...

Và em ơi mỗi khi phượng nở hồng
Lại bâng khuâng về những mùa thi cũ…
Trong xao xuyến nỗi lòng ai thấu tỏ
Cô giáo làng…một thủa... mái trường quê...!

Lòng rưng rưng nghe khúc nhạc dạo hè
Vào bài giảng có tiếng ve náo nức…
Sân trường quê một góc trời đỏ rực
Tiếng trống trường thôi thúc … nhớ không em !

Năm tháng qua rồi …kỷ niệm cứ tươi nguyên
Cứ huyền ảo lung linh màu thương nhớ
Trang giáo án buổi đầu tiên bỡ ngỡ…
…Giọt lệ buồn lưu luyến lúc chia xa…

Mùa Cúc vàng - rồi mùa phượng đơm hoa
Qua rồi đến – đến rồi qua lặng lẽ
Và nỗi niềm trong lòng ta …cứ thế
Biết bao giờ…
…có thể
…nữa …
Em ơi !!!

11-2012

BTV.vnthihuu

nangphuongnam
09-11-2012, 12:23 AM
DÒNG SÔNG QUÊ ANH – DÒNG SÔNG QUÊ EM

Dòng sông quê anh trôi
Đưa nước về với Biển
Dòng sông em thao thiết
Đưa nước về Biển khơi !

Sông quê anh bao đời
Đem phù sa tưới mát
Cho đồng quê bát ngát
Dạt dào ơi dòng trôi…

Sông em qua muôn nơi
Chắt chiu cùng nắng gió
Từng hạt phù sa đỏ
Lặng lẽ dâng cho đời …

Sinh ra từ đất trời
Cùng đi từ nguồn cội
Mang tình yêu chẳng nói
Tặng muôn nơi xa xôi…

Sông em luôn reo vui
Giữa dòng đời cuộn chảy
Sông anh tha thiết vậy
Yêu cuộc sống quanh mình...

Hai dòng sông chúng mình
Là bạn bè anh nhé
Và muôn đời như thế
Cùng về …
Ơi Biển khơi !

11-2012

nangphuongnam
09-11-2012, 12:27 AM
HƯƠNG LÚA

Đã qua rồi thời điểm lúa trổ bông
Miền Bắc bây giờ trắng đồng gốc rạ
Đất nứt nẻ lạnh khô trong đông giá
Ngẩn ngơ tìm...một chút hương lúa non...!

Cứ bước bâng quơ trên con đường thôn
Lòng lơ đãng thả hồn vào xa vắng...
Quê hương ơi nỗi niềm nào sâu lắng...
Nhớ thương nào...lặng lẽ...tấm tình quê...!

Hương cỏ may xao xuyến cả triền đê
Ai đã đi ... Ai đã về ... Ai đã ...
Lúa trổ bông...hương đồng...da diết quá...
Gửi nỗi niềm...Tất cả...Nhớ thương ơi !

Người vẫn đi...Ta đã về rồi
Chút dịu ngọt gửi Người - Hương lúa mới...!!!

nangphuongnam - 11-2012

nangphuongnam
09-11-2012, 12:31 AM
THÁNG MƯỜI HAI

Lại một mình trăn trở suốt canh dài
Trong ấm lạnh - tháng mười hai - một nửa...
Sài Gòn nắng...vàng sắc vàng ...chan chứa...
Hoa Cúc vàng trong thương nhớ mênh mông ...!

Phương trời xa - khao khát đến vô cùng
Chút dịu ngọt ... một đêm Đông Hà Nội....
Nghe xào xạc ...cơn gió lùa...bối rối
Để lòng người thương quá ... Hà Nội ơi !!!

nangphuongnam - 11-2012

nangphuongnam
09-11-2012, 12:34 AM
MÂY TRỜI VỚI “BIỂN TRÊN CAO”

Mây về - nắng đẹp trời trong
Cho xuân sắc thắm mênh mông đại ngàn…
Mây về - gió lặng bão tan
Lung linh một cánh hoa Ban ngọt ngào…
Mây về - Biển lại dạt dào…
Để con sóng vỗ ru vào ngàn xưa …
Mây về vui gió đón đưa
"Biển Sơn La" ấm cơn mưa dịu dàng….
Cuối trời – chút nắng Phương Nam
Gửi về tặng giọt nắng vàng – Biển ơi !!!

nangphuongnam - 2012

nangphuongnam
09-11-2012, 12:37 AM
EM VỀ CÙNG ANH

Mùa mưa lụt lội bão giông
Mùa nắng cháy đồng nứt nẻ
Miền Trung ơi ! sao thương thế
Vui buồn lặng lẽ chông chênh ...

Cho em được về cùng anh
Chăm chút trong lòng đất Mẹ
Xẻ chia nỗi đời dâu bể
Để gian khó ta có nhau ...

Mặc đời còn những nỗi đau
Thiên tai đong sầu nhân thế...
Vui buồn ta chia lặng lẽ
Anh ơi - em về cùng anh !

2012

nangphuongnam
09-11-2012, 12:41 AM
THA THỨ

"Chiều ...
Lặng chìm ...

Biên giới
Vẫn không em ..."

Trong khắc khoải
Trái tim
Người lính trẻ...!
Có nỗi niềm nào mênh mang hơn thế
Chiều nhạt nhòa
Lặng lẽ ...
Thẳm sâu...
Xin đừng buồn
Xin hãy nhớ mãi về nhau

Dù lỗi hẹn
Phải đâu
mình muốn thế !
Tại tuổi trẻ?
Tại nỗi đời dâu bể?
Tại ngàn vạn điều như thế?...anh ơi!

Xin hãy thứ tha cho sự lỡ dở ở đời
Hãy tha thứ cho em - người lỗi hẹn!
Em đã đi
Mà sao chẳng đến ...
Cả một đời
Lỗi hẹn
Bến bờ anh...

nangphuongnam - 2012

nangphuongnam
09-11-2012, 12:46 AM
VÀO CÂU LỤC BÁT

Lênh đênh con nước chảy xuôi
Vời xa bến đỗ …người ơi hỡi người …!

Mênh mang tiếng sáo lưng trời
Để xao xuyến...một mảnh đời lãng du….

Em về - khúc hát đò đưa
Vào câu Lục Bát ngẩn ngơ nhớ Người …!

2012

Hà Đức Cơ
09-11-2012, 05:24 AM
CHÀO BẠN
Xin chào bạn Nắng Phương Nam
Nghe tên đã thấy sáng choang ấm nồng
Phương Nam rực rỡ nắng hồng
Cho hoa thắm nở ngàn bông thơm lừng
Buổi đầu gặp gỡ vui mừng
Xin chào bạn mới, ngập ngừng... làm quen
Hà Đức Cơ

nangphuongnam
09-11-2012, 07:44 AM
EM SẼ ĐỢI

"Anh sẽ về
Anh sẽ về thôi"

Lời hứa hẹn - thay cho lời nguyện ước
Bước chân anh trải khắp miền đất nước
Bên dốc trời chiều có nghe được tiếng lòng em ?
Xuân đã tàn rồi - đông lạnh với bao đêm ...
Cứ trăn trở với nỗi niềm ... đơn lẻ...
Ai đã đi ... để cho ai không thể ...
Tháng năm dài ... lặng lẽ ... đơn côi ...
Đêm kéo ngày tàn cho giọt nước mắt rơi
Ai có lạnh nơi chân trời phiêu lãng ... ?
Đã bao nhiêu lâu ? bao năm ? bao tháng ?
Người đi rồi ... mang theo cả trái tim tôi ...!

Hãy về đi anh - về với em thôi
Anh đã nói - và em sẽ đợi
Đông đi qua - mùa xuân rồi sẽ tới
Đã hứa rồi- đừng quên nhé hỡi Người ơi !

nangphuongnam - 2012

nangphuongnam
09-11-2012, 07:47 AM
CHÀO BẠN
Xin chào bạn Nắng Phương Nam
Nghe tên đã thấy sáng choang ấm nồng
Phương Nam rực rỡ nắng hồng
Cho hoa thắm nở ngàn bông thơm lừng
Buổi đầu gặp gỡ vui mừng
Xin chào bạn mới, ngập ngừng... làm quen
Hà Đức Cơ



LÀM QUEN

Dẫu là mới chỉ biết tên
Một vần thơ – đủ làm quen – hỡi Người !

Phương nam rực rỡ nắng trời
Vẫn lòng canh cánh một thời…đã qua !

Vần thơ đẹp – thắm lòng ta
Ấm tình Thi hữu – dù xa vẫn gần !

Nangphuongnam – 09-11-2012

lethanhson
09-11-2012, 07:51 AM
Gửi Nắng Phương Nam


Trời đang lạnh chợt nắng tràn
Bỗng nhiên lại nhớ nắng vàng Phương Nam
Mùa này chín đỏ vàng cam
Gặp rồi trong ấy nắng lam cành dừa
Trải đời bao trận nắng mưa
Khi hoàng hôn xuống vẫn mơ gặp người
Cho dù núi dựng sông trôi
Trên trang thơ Nét gửi lời mến thương.

Lê Thanh Sơn

nangphuongnam
09-11-2012, 08:18 AM
Gửi Nắng Phương Nam



Trời đang lạnh chợt nắng tràn
Bỗng nhiên lại nhớ nắng vàng Phương Nam
Mùa này chín đỏ vàng cam
Gặp rồi trong ấy nắng lam cành dừa
Trải đời bao trận nắng mưa
Khi hoàng hôn xuống vẫn mơ gặp người
Cho dù núi dựng sông trôi
Trên trang thơ Nét gửi lời mến thương.

Lê Thanh Sơn




TÌNH THI HỮU

Nghe như tiếng vọng Quê Hương !
Vần thơ gói trọn nhớ thương những ngày
Một lời như được gặp đây
Đỏ vàng trái chín vui say hương trời !
Tình thơ , mạng ảo giữa đời
Đẹp duyên Thi hữu cho Người gặp ta
Mấy lời gửi gắm gọi là…!

Nangphuongnam - 2012

lethanhson
09-11-2012, 08:44 AM
TÌNH THI HỮU

Nghe như tiếng vọng Quê Hương !
Vần thơ gói trọn nhớ thương những ngày
Một lời như được gặp đây
Đỏ vàng trái chín vui say hương trời !
Tình thơ , mạng ảo giữa đời
Đẹp duyên Thi hữu cho Người gặp ta
Mấy lời gửi gắm gọi là…!

Nangphuongnam - 2012


Có khi


Mấy lời gửi gắm gọi là

Nối tình thi hữu từ xa về gần
Đang đông mà ngỡ mùa xuân
Đọc thơ mà lại bâng khâng lạ kỳ
Đường dài chân ngại bước đi
Trong lòng vẫn ươc có khi gặp người.

Lê Thanh Sơn

Trần Vi Thông
09-11-2012, 08:50 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy.jpg

Chúc bạn NẮNG PHƯƠNG NAM nhiều niềm vui trong diễn đàn Thi hữu

T/M BQT
Trần Vi Thông

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-11-2012, 10:49 AM
Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/bluemoonwindflower_17161.jpg

nangphuongnam
09-11-2012, 02:01 PM
nangphuongnam chân thành cám ơn BQT - Trần Vi Thông, Super Moderator - Bùi Thanh Thanh Khiết (http://vnthihuu.net/member.php?24-B%C3%B9i-Thanh-Thanh-Khi%E1%BA%BFt)
nangphuongnam tin rằng mình luôn luôn tìm được niềm vui nơi đây. kính chúc mọi người vui khỏe !

nangphuongnam
09-11-2012, 03:49 PM
KHÚC HÁT DIÊU BÔNG

Về ru...khúc hát quê người
Để sầu...riêng một khoảnh trời quê hương
Giấu lòng một chút tơ vương
Ngàn xưa bến cũ…mờ sương dặm dài…
Cõi lòng ai có hiểu ai
Nỗi niềm mang xuống tuyền đài chưa quên…
Gửi vào đêm chút muộn phiền
Gửi lòng về với một miền quê xa…
Người ơi xin hiểu lòng ta
Một đời…câu hát ơi à diêu bông …!!!

nangphuongnam - 2012

BTV.vnthihuu

Huy Thanh
09-11-2012, 08:52 PM
......
Gửi vào đêm chút muộn phiền
Gửi lòng về với một miền quê xa…
Người ơi xin hiểu lòng ta
Một đời…câu hát ơi à diêu bông …!!!

nangphuongnam - 2012


CÁM ƠN

Đưa tay hái lá diêu bông
Vâng lời phụ mẫu lấy chồng phương xa

Sang sông vẫn nhớ quê nhà
Cám ơn anh đã yêu ta thật lòng


HUY THANH
09-11-2012

nangphuongnam
09-11-2012, 09:27 PM
Cám ơn anh Huy Thanh đã vào thăm Giữa hai đầu nỗi nhớ - chia sẻ một chút với Lá Diêu Bông. Và thấu hiểu nỗi lòng của người lấy chồng xa xứ !

LẤY CHỒNG XỨ XA

Đưa em bước lên xe hoa
Vẳng nghe khúc hát "...ơi à diêu bông..."
Em ơi trời bể mênh mông
Xa rời bến mộng ... chênh chông xứ người...!

Lời yêu một thủa còn tươi
Theo vào câu hát cuối trời xa xăm...
Bà ba thương mảnh khăn rằn
Gửi vào chốn cũ ... bần thần bước đi...

Em ơi từ đây cách chia
Chạnh lòng chăng - mỗi sớm khuya...xứ người ?
Lời nào Quên - Nhớ em ơi
Tình chồng nghĩa vợ ru lời ... quên Ai!

Em gieo chi nỗi u hoài
Vườn tình hoang hoải... bóng ai xa mờ ...
Chiều vương bóng đổ chân quê
Để lòng khắc khoải... ai về cùng anh ... ?

nangphuongnam - 2012

nangphuongnam
09-11-2012, 10:17 PM
VẪN CHỈ LÀ NHƯ THẾ…

Và cuối cùng - cũng vẫn chỉ là thế anh ơi
Em vẫn cứ đơn côi trong cõi đời rất thực...
Cuộc sống Ảo chỉ là trong tiềm thức
Anh mãi là phần không có thực - trong em ... ?!

Dẫu cho là những vần thơ thật dịu êm
Có thể xoa dịu em - trong nỗi đau trần thế
Nhưng anh ơi ! Phần ảo kia đâu thể
Dẫu chỉ một phần ngàn - thay thế được anh ?

Em không muốn đâu - cái sự thật "mong manh"
Nó dễ vỡ - dễ tan thành mây gió...
Trong cuộc đời này - em thực lòng muốn có
Chỉ anh thôi - cho đời thật giữa đời !

Em cũng hiểu điều anh muốn nói anh ơi
"Có thể" - có những điều ... không thể nói ...!
Nỗi cách xa giữa hai ta vời vợi
Để suốt đời chỉ có thể... chờ mong ...

Và suốt đời chỉ vậy ...
...Một nỗi lòng ... !!!

nangphuongnam - 2012

nangphuongnam
09-11-2012, 10:37 PM
CHUYỆN MƯỜI NĂM CŨ

Nghe buốt giá đêm về cơn gió bấc
Tái tê lòng trằn trọc giấc đơn côi
Mười năm rồi - khắc khoải mãi không nguôi
Cứ nhức nhối trái tim người viễn xứ...

Em đã đi rồi - bước đi xa quá
Có thể nào quay lại được nữa anh ?
Lối cũ vườn xưa năm tháng chẳng đành
Tơ giăng mắc ... cỏ ngập đầy lối cỏ...

Thời gian trôi ... gói lòng trong nỗi nhớ
Đêm đêm về lạnh giá... ướt bờ mi...
Trái tim đau chôn chặt tuổi xuân thì
Em hoá đá ... trong tình mình băng giá ...

Mười năm trôi ... trên bến bờ xa lạ
Quá khứ ngọt ngào ... nghiệt ngã mãi trong ta
Biết là rồi - ta sẽ mãi mãi xa
Lòng trĩu nặng về một thời xa vắng ...

nangphuongnam - 2012

lethanhson
09-11-2012, 10:42 PM
Nặng tình thơ


Nặng tình thơ lắm người ơi!
Thắm tình thi hữu không rời chân nhau
Thương người viết chẳng nên câu
Lời trao trên sóng qua cầu gió bay
Ước gì thức trọn đêm nay
Trao bao nghĩa thắm tình dày cho nhau

Lê Thanh Sơn

nangphuongnam
10-11-2012, 09:02 AM
Nặng tình thơ



Nặng tình thơ lắm người ơi!
Thắm tình thi hữu không rời chân nhau
Thương người viết chẳng nên câu
Lời trao trên sóng qua cầu gió bay
Ước gì thức trọn đêm nay
Trao bao nghĩa thắm tình dày cho nhau

Lê Thanh Sơn


TÌNH THƠ – TÌNH NGƯỜI

Thời gian dù có phai màu
Tình người đâu dễ “…qua cầu gió bay…”
Dẫu rằng chưa thể hôm nay
Vẫn lòng mong mỏi một ngày gặp nhau
Tình thơ gửi gắm đôi câu
Cho tình người được thắm màu Ai ơi !

Nangphuongnam – 10-11-2012

lethanhson
10-11-2012, 08:32 PM
Nỗi nhớ


Xa nhau nỗi nhớ hai đầu
Mỗi người mỗi ngã dạ sầu mắt cay
Ngày về chưa thể hẹn ngay
Gần thương, xa nhớ mong ngày gặp nhau
Chia tay trên bến dưới cầu
Qua bao thử thách thấm mầu quan san.

Lê Thanh Sơn

nangphuongnam
11-11-2012, 09:34 PM
DƯ ÂM

Thủa nào ta vẫn bên em
Thủa nào với những dịu êm tháng ngày
Trời xanh xanh đến ngàn mây
Gió nồng nàn đến đắm say nắng vàng...

Thế mà...người vội đa mang
Thế mà...vội vã...người sang ngang rồi...
Lẻ loi còn một mình tôi
Cô liêu vạt nắng...đơn côi giữa trời...

Vẳng dư âm giữa cõi đời
Tiếng lòng hoang hoải một thời yêu xưa...
Nghe như gió nghe như mưa...
Nghe như nức nở ngàn xưa vọng về...

Dư âm vọng khúc tình thề
Nghe lòng vương vấn ...gọi về với ai ...!!!

nangphuongnam - 2012

nangphuongnam
12-11-2012, 07:46 AM
MÙA THU ƠI VỀ CÙNG TA...

Mùa thu ơi – có thể nào … có thể
Có thể nào …về cùng với ta không ?
Có một người đợi ta trong nỗi nhớ niềm mong…
Trong khắc khoải những tháng ngày khao khát…

Mùa thu ơi có nghe lòng xao xác…
Tiếng lá vàng xào xạc gọi thời gian….
Hãy về đi dẫu còn lắm gian nan
Người ấy đợi … trong muôn vàn nhung nhớ…

Mùa thu gọi … kỷ niệm nào nhắc nhở
Của một thời ta từng đã bên nhau
Những tiếng cười chẳng gợn chút buồn đau
Chẳng sầu muộn … tay trong tay … Người ấy …!

Mùa thu ơi…có hiểu lòng ta vậy
Xin hãy về cùng ta nhé …
Mùa thu !!!

2012