PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Góc thơ hoa tím



Trang : [1] 2

Hoa Tím
09-11-2012, 08:44 AM
http://unescovietnam.vn/vnf/images/stories/van_hoa/my_thuat/a.jpg

TÌNH XUÂN MÃI XUÂN


Muôn hoa khoe sắc mọi nhà
Xuân về đỏng đảnh câu ca vẫy chào

Tình nồng nhuộm tím vườn cau
Tình anh quyện với khát khao em chờ

Dở dang em cứ giả vờ
Trái ngang mặc kệ giấc mơ còn hoài

Rượu tình chưa uống vẫn say
Khát trăng dẫu có chua cay vẫn cười

Sắt đinh vàng đá một lời
Trao nhau nồng ấm không rời trong tay

Dù cho trời đất đổi thay
Say anh, em cứ luôn say cả đời.

Hoa Tím

Hoa Tím
09-11-2012, 08:55 AM
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/229566_394682757266421_786576586_n.jpg

TÌNH MÃI LÊN NGÔI


Nhận tình yêu như nhận cả trời thương
Chỉ duy nhất con đường chung thủy
Trao anh cả chắt chiu và tận tụy
Gom góp lòng trân quý cho trái tim

Giữ cho em êm đềm góc tình thơ
Cho thương nhớ đợi chờ còn lưu mãi
Đời vạn khó nhưng lòng tin vững trải
Và nguyện cầu giấc mơ mãi ngọt ngào

Thế nhé anh tình yêu mãi dạt dào
Dẫu khúc khuỷu cũng trao lòng bền chặt
Dù giông bão tơ hồng cũng bện thắt
Cả đời này son sắt chỉ mình anh

Giữ cho em vườn trầu mãi ngát xanh
Vôi nồng thắm duyên lành cùng thắt mối
Đời sương gió duyên mình không có tội
Nguyện muôn đời trao cả khối tình chung.

Hoa Tím

Hoa Tím
09-11-2012, 08:58 AM
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/603928_304209566360047_1167523806_n.jpg

KẾT NGHĨA CHÂU TRẦN


Gói đông em cất tủ hồng
Thả xuân tràn ập cho lòng nở hoa

Nàng thi đỏng đảnh thướt tha
Trải vàng mật ngọt đến nhà người dưng

Thẹn duyên con bướm cười mừng
Hỡi anh quân tử hãy dừng luôn nha

Môi son má thắm mặn mà
Nụ cười chúm chím làm già nết yêu

Nàng trăng xõa tóc diễm kiều
Long lanh mắt biếc trăm chiều thương mong

Mềm tay em đan sợi hồng
Buộc anh vào ghế tâm đồng để yêu

Trái mơ em xẻ làm lều
ầu ơ tiếng hát chiều chiều ru con

Một đời áo vải giữ tròn
Yêu anh vạn kiếp vẫn còn mãi yêu.

Hoa tím

Trần Vi Thông
09-11-2012, 08:59 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy.jpg

Chúc bạn HOA TÍM nhiều niềm vui trong diễn đàn Thi hữu

T/M BQT
Trần Vi Thông

Hoa Tím
09-11-2012, 09:00 AM
04

PHÚT ƯU TƯ


Lòng già tình vẫn còn duyên
Nụ xuân bẻ nửa định tiền vẫn thơm

Lửa nào mà chẳng cháy rơm?
Biết đâu cháy cả chén cơm ngọt ngào

Nguyện cầu vọng đến trời cao
Cho con xin được một bao ân tình

Đem về nhốt hết bình minh
Thả vào gốc nhớ để nhìn ngắm chơi

Vững lòng nhé hỡi anh ơi
Cho em tất cả khoảng trời nhớ thương

Hoa Tím
………………………………………… ………….

Hoa Tím
09-11-2012, 09:01 AM
05

TUỔI HỌC ĐƯỜNG


Dung dăng tà áo bay bay
Ngời lên nét ngọt đời say kệ đời

Môi hường chúm chím chơi vơi
Ép vào trang vỡ phượng rơi đầu mùa

Xuân hồng ngoe nguẩy chanh chua
Một đàn ông bướm chạy đua để hầu

Một chàng xách cặp ngồi rầu
Một anh mua bánh để cầu tình duyên

Ăn xong nàng bảo trả tiền
Học đường tuổi mộng không riêng góc nào

Đến giờ bé vẫy tổng chào
Ngày mai đến lớp gặp nhau để cười

Lòng thương tưởng bé nói chơi
Anh ôm tuổi mộng sống đời cây si.

Hoa Tím

Hoa Tím
09-11-2012, 09:02 AM
06

MẪU GIÁO


Cắc tùng
Em đứng ung dung
Đưa tay bên trái
Lắc khung trời hồng

Đưa tay bên phải
Xoay dòng tuổi thơ
Lắc lư
Chân cứ lắc lư
Em nhún bên trái
Cô trừ điểm chơi

Giận cô
Em vứt mọi nơi
Này trăng
Này lá
Này là trống chiêng…

Thở dài trăn trở niềm riêng
Cong môi em xí…
Cô gì ghét ghê
Sùm bao cô bảo nào huề
Ngoan cho bánh kẹo đừng về méc Ba

Giận hờn
Em hổng thứ tha
Vứt tung nỗi nhớ
Khóc òa mẹ ơi

Ru em cô giáo ru hời
Khó khăn con chữ
Bước rời
Lạc ô

Trưa buồn
Em xếp con cờ
Cô giáo khe khẽ
Tuổi thơ mắc cười…

Nhìn lên ánh sao trên trời
Có em trong đó
Một thời tuổi thơ

Hoa Tím

Hoa Tím
09-11-2012, 09:08 AM
07

TÌNH MẪU TỬ


Ráng chiều nhè nhẹ đi về
Lưng còng vai gánh bộn bề lo toan

Trăm năm giữ vững lòng son
Vạn năm còn đó tiếng giòn khi rao

Một đời mang những khát khao
Dỗ về với những ngọt ngào yêu thương

Mía lao cũng ép nên đường
Gầy nhom mắt hóp đoạn trường tiếng thơm

Ai còn thương nhớ chén cơm
Suối nguồn vắt cạn cả hồn để cho

Ai còn thương nhớ cánh cò
Đêm đêm lặn lội đi mò miếng ăn

Bần hàn mảnh vải làm chăn
Sợ con ốm lạnh quên thân để nhường

Tuổi đời chưa quá sợi thương
Bạc đầu biển ấy đoạn trường vì ai ?



HOATIM

Hoa Tím
09-11-2012, 09:34 AM
08


NẮNG CHIỀU


Thu về hạ đến làm chi ?
Lập đông đổi tánh xuân thì chờ qua

Ngoài đồng cây cỏ đã già
Nhóm chân sợi bạc vườn cà mọc râu

Bao nhiêu bài hát vườn trầu
Chợt im thin thít nó rầu ruột gan

Nếp nhăn quyện với lổ hang
Chân chim lắm vệt mịn màng cũng xa

Soi gương phẫu thuật làn da
Mới hay nắng cháy khó mà lành đây

Hoatim
0

Hoa Tím
09-11-2012, 09:35 AM
09


LÁ VÀNG LUNG LINH



Lá vàng còn thắm trang thơ
Tô cho đời đẹp giao sơ cuối mùa

Lá vàng bút trẻ còn thua
Ngân câu hát mãi gió lùa phải ghen

Lá xanh mục nhát chân đèn
Lá vàng hun khối đem nhen ánh tình

Lá xanh lấy được bình minh
Lá vàng đâu kém lung linh đầy trời

HOATIM

Hoa Tím
09-11-2012, 09:36 AM
10

ĐÊM CỦA TA


Hoàng hôn đuổi gió ngoài khơi
Lối về tĩnh mịch chơi vơi bướm vàng

Lá thu xếp dọc xếp ngang
Tròn xoe ấp gối mơ màng cõi tiên

Mưa rơi lộp bộp ngoài hiên
Thở đều như thể gắn viền tìm sao

Ai ru tiếng hát ngọt ngào
Vẵng xa vọng lại.. khát khao thâm tình

HOATIM

Hoa Tím
09-11-2012, 09:37 AM
11



BIỂN LÒNG



Biển...
chung tình lắm phải không?
Câu thơ cũ nát mà lòng vẫn dâng

Nhịp tim biển nhịp muôn lần
Ta chìa tay giữ bần thần trái tim

Bao giờ sóng biển đứng im
Là ngày
ta ấy lại tìm...
mất nhau

Biển...
không phải những niềm đau
Mà ai cấm đoán biển ào tới ta

Nằm nghe sóng gợn quanh nhà
Mới hay biển đã tìm ta trên bờ.

HOATIM

Hoa Tím
09-11-2012, 09:38 AM
12


EM NHỚ AI



Nhớ anh buồn lắm không em
Chiều thu man mác anh thèm song đôi

Nhớ anh sao để mồ côi
Lá vàng hiu hắt anh ngồi nhớ mong

Nhớ anh sao cắt sợi hồng
Buồng cau tơi tả bờ dòng rã tan

Nhớ anh sao để lệ chan
Em về bến khác bàng hoàng tim đau.

HOATIM

Hoa Tím
09-11-2012, 09:39 AM
13


CHỮ TÌNH 1



Tình là cái món chi chi
Ăn vào đắng chát ngậm thì đau đau

Thôi thì hãy cứ mất nhau
Mất luôn bậu bạn cho sau không buồn

Cái tình nó cứ gập khuôn
Men say khó tỉnh mưa nguồn khó lau

Phải chi đừng phải của nhau
Qua cầu không vướng khỏi đau tâm hồn

Tình đời đào huyệt đem chôn
Tình em với chị nửa hồn chết ngây

Tình yêu đôi lứa chống chầy
Tình nào tan nát tim này xướt da

Chỉ còn một chút tình cha
Tim còn nguyên vẹn ngân nga hàng ngày

HOATIM

Hoa Tím
09-11-2012, 09:40 AM
14


EM BA MƯƠI


Ba mươi cái tuổi chưa dài
Tình xuân chưa muộn hương mai vẫn hồng

Đời em lận đận chữa chồng
Bởi câu hiếu nghĩa đạo đồng gia can

Con cò vẫn ngóng tình lang
Vành khuyên kết mối họ hàng đón dâu

Mẹ ngồi têm sẵn miếng trầu
Đợi tròn trách nhiệm đem khâu vải tình

Vô duyên nào phải là mình
Thương em khờ dại đổi tình hiếu thân

Ba mươi em vẫn còn măng
Đẹp đời búi tóc chưa cằng đâu nha.

HT

Hoa Tím
09-11-2012, 09:41 AM
15

SƯỚNG ĐỜI CON MỐI



Đêm dài lắc rắc ngậm thân
Nó nhai rỉ rả bọng dần cái tâm
Cột kèo thân gỗ đau thầm
Đứng trân một chỗ gừ gầm được đâu

Nó nhai rồi nuốc nỗi sầu
Giậm chân thình thịch nó nhàu ruột gan
Nó ăn trống rỗng hoang tàn
Trơ trơ khúc gỗ nó càng thích hơn

Biết mà cam chịu ngồi hờn
Râm ran tiếng nhạc nó đờn du dương
Sướng đời con mối tai ương
Nằm trong vô diện ngày thường rắc rao

Thân ai nó cứ ngồi cào
Tâm đau xướt mướt lòng nào ngồi yên.

HT

Hoa Tím
09-11-2012, 09:43 AM
16


Chùm thơ Sóng biển (Nguyễn Hồng Duyên) (05/08/2012)

ĐỨT DÂY



Tác giả Nguyễn Hồng Duyên

Em là sóng biển riêng anh
Nhấp nhô dòng nước chòng chành cho vui

Cái hôm gió chạy thụt lùi
Anh rằng yêu quá ngọt bùi tơ vương

Hay đâu bao nỗi đoạn trường
Đau lòng biển lắm người thương hiểu dùm

Khóc
Cười
Tơ rối tùm lum
Lệ chan
Sóng phủ một chùm dây leo

Lục bình trôi dạt cánh bèo
Sóng thiên ập tới làm nghèo dây tơ

Đã đành cam phận quê khờ
Leo chi lên thác bất ngờ ập giông

Mồng tơi bứt rể đau không?
Một giàn thiên lí dây thòng đứt dây

http://lucbat.com/admin/upload/file/bien-choi-voi.gif

SÓNG BIỂN

Biển không di dịch chỗ ngồi
Cát vàng phẳng lặng chia đôi sóng tình
Cũng tại cái ánh bình minh
Rọi vào mắt biếc ai nhìn cũng ngây

Chìa khóa cửa biển trao tay
Sóng chiều ập đến đã bay mất rồi
Bạc đầu biển uống đơn côi
Nhấp nhô bờ cát cũng rồi quay đi

Thủy triều tương hội làm chi?
Đêm đêm gào thét gầm rì biển ơi

http://lucbat.com/admin/upload/file/ru-em.gif

BIỂN CHƠI VƠI

Anh cười như sóng ngoài khơi
Tung tăng đuổi cá chơi vơi phần hồn
Lắm khi mưa gió dập dồn
Đứt hơi đào huyệt đem chôn cho rồi

Biển chiều hát khúc tình côi
Ngẩn ngơ anh ấy buồn rồi mím chi
Sóng thần cuồn cuộn chia li
Tình tang hai nẻo trách gì ai đây?

Ngoài kia trăng gió vui vầy
Bạc đầu biển nhớ...tình này của ai?

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0L1xSQNyeZZIa4xc4ms0kUIJrFoNy1 lZxGabtmFe39xwzVN2-3A

ANH RU

Anh ru khúc hát người dưng
Nghe như man mác mấy lừng cung thương

Tang tình khúc nhạc vấn vương
Họa mi hót mãi như dường ru em

Anh ru trăng xuống dựa thềm
Lắng nghe cung điệu êm êm giao hòa

À hơi ru nữa anh nha
Cho vầng trăng bạc nại hà ngoi lên

Anh ru hồn gió bập bềnh
Hồn em phiêu lãng chênh vênh nụ tình

Anh ru nốt nhạc bình minh
Cung trầm cung bổng hòa mình lắng nghe

Qua hè oi ả tiếng ve
Anh ru cả phố lặng nghe cung sầu

Anh ru...
em nhớ tình đầu
Ngày xưa cũng khúc nhạc lầu thêu hoa

Bây giờ khúc nhạc mãi xa
Đem tình đong đếm hóa ra dư thừa

Anh ru em ngủ tới trưa
Bỏ cơm bỏ nước cho vừa lòng anh

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSyEIb6NFd3zZYWJJMKM6GS9xYgy3B3A I2zM3PDDyAqJUkkicm2LPJKgQc

ĐÊM MỘT MÌNH

Đêm nay thành phố lên đèn
Một mình ta thức để nhen thơ tình
Hôm qua đón ánh bình minh
Bên bờ suối mộng lung linh chập chờn

Bây giờ liễu rũ giận hờn
Hương tràm cũng lẩy không đờn ru ai
Chim rừng làm bộ giả nai
Xem như hổng biết ngồi nhai hột tình

Con cò rước vợ về dinh
Có nàng kiến nhỏ soi mình trong gương
Nàng cười trông thật mà thương
Thằn lằn tặc lưỡi cho vương sợi tình

Dã Tràng ngắm ánh trăng xinh
Nô đùa với biển ưỡn nhìn trời cao
Đêm dài gió thổi lao xao
Lạnh lòng ai lắm lượn chao tâm hồn
Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 09:48 AM
17


EM LÀ HOA TÍM


Thôn quê tím ngát bên đường
Người về chạm gót vấn vương nhớ nhiều
Đồng xanh cỏ nội phì nhiêu
Phù sa chăm bón tím chiều nở hoa

Ai về có gặp tím cà
Là em một đóa hương hoa khoe đời
Dây leo dậu ở ngoài khơi
Bốn bên gió cát giữa trời tung tăng

Dạo chơi ở chốn cung hằng
Tình tang cưỡi gió vân đằng khắp nơi
Ai về quê đó dạo chơi
Có em hoa tím kính mời tao nhân

Nghĩa tình viễn khách xa gần
Vui cùng hội ngộ để nâng chén tình
Đem thơ vẽ tạm bóng hình
Hòa trong nỗi nhớ bình minh kéo về

Em là hoa tím hương quê
Không xinh nhưng đắm khúc nghê vô thường.

HT

Hoa Tím
09-11-2012, 09:48 AM
18


TÌNH CÀ MAU


Em là dòng suối nhỏ nhoi
Yêu thương sông lớn để rồi tương tư

Cà Mau nước nổi thuyền ngư
Ôm chầm lấy biển lắt lư sóng tình

Cát vàng đội nón bình mình
Tung tăng chạy giỡn lượn mình theo mây

Chim chuyền cành ớt cành cây
Yêu thương chút xíu hổm rày đã xa

Cà Mau da biển mặn mà
Thuyền đò xa bến vẫn là nàng xuân.

HT

Hoa Tím
09-11-2012, 09:49 AM
19

CHƠI VƠI CÂU HÒ


Đi về quê ấy Thái bình
Qua câu lục bát ngẩn nhìn vì sao
Quê hương quá đổi tự hào
Cánh cò bay lả nôn nao cuối trời

Nghe lòng khoảng trống chơi vơi
Mấy câu nhớ mẹ ru hời ngàn năm
Gió chiều tóc rối hoa râm
Ngóng con mẹ đợi âm thầm hàng đêm

Cánh cò bay lả kiếm tìm
Mỏi chân đứng lại nỗi niềm chôn sâu.

Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 09:50 AM
20

CÁI NGHIỆP



Nhà nông vui với ruộng đồng
Quanh năm lúa sớm lên dòng trổ hoa

Vướn chân cái nghiệp thơ ca
Mùi thơm rạ mới đươm hoa nở tình

Ai gieo duyên của chúng mình
Hột vàng nặng trĩu xinh xinh trời chiều

Bội thu ôm mớ lúa yêu
Nấu cơm đãi khách nhen riu lửa nồng

Bởi rằng cái nghiệp nhà nông
Quanh năm cày cấy quyện trong thơ tình

Ai về sông nước U Minh
Lúa thơm trải ngọn tiếp nghinh tự hào

Mùi thơm rạ mới ngọt ngào
Câu thơ lục bát đón chào tao nhân.

Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 09:51 AM
21


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfIlYUU2oKprd6_mN_LqIa-7TON9Rv3mMN9NhhN_kJfcSn87mN
ĐỌC THƠ



Lắng lòng đọc hết bài thơ
Thu chiều thổn thức mộng hờ đem chan
Vườn cà liếp cải xếp hàng
Vướn chân ong bướm rộn ràng chợ trưa

Ao nhà cá quẩy có thừa
Lời thơ bộc bạch như vừa đi rong
Ra vườn để bắt cua đồng
Giã chày giã chạc nấu hồng với tơ

Xuống sông đặc cái ao lờ
Giăng cho một lưới tình hờ đi quanh
Đem về vứt đó để dành
Mua hành mua hẹ nặn chanh mà dùng

Tạm hờ một chữ tình chung
Cho thân tứ đại ngồi cùng bới cơm.

HOATIM

Hoa Tím
09-11-2012, 09:53 AM
22


EM LÀ GIÓ THOẢNG


Em là gì ở trong anh?
Đường xa hóa bộ để dành chút yêu
Đói lòng không dám ăn liều
Sợ anh giận dỗi chiều chiều em đau

Em là gió thổi trăng sao
Thoáng qua mắt biếc quên mau nụ tình
Mưa gió dập cánh hết xinh
Lệ rơi ướt nửa mảnh tình đơn côi

Bây giờ giả bộ cất chồi
Em là tất cả để rồi trống trơn.

Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 09:54 AM
23


NGUYỆT KHÓC


Sợi hồng em nối chưa xong
Người ta đến rước cho lòng ngẩn ngơ
Hoàng hôn sắc tím bơ vơ
Chim trời tung cánh em chờ ai đây?

Đượm buồn nhìn gió ôm mây
Còn ta một góc chống trầy trái tim
Phải chi ngày ấy lặng im
Thì giờ đâu phải đắm chìm mắt nhung

Trăng khuya than khóc lạnh lùng
Còn ta so phím dây trùng đứt dây

Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 09:56 AM
24



MẠC ĐĨNH CHI



Mạc Tộc là gì tôi có biết chi
Chỉ biết người yêu nước ra trận nì
Thức trắng một đêm để xem sử sách
Anh hùng há dễ phục quân mi

Bây chừ đất nước hết phân li
Hạnh phúc ấm êm rực lửa nì
Trái tim nóng bỏng rạt rào sức sống
Một thời để nhớ ngọn nam kì

Ôi đề khó quá nên người ngại
Bao nhiêu sử sách vẫn còn ghi
Mấy ai lật lại trang cũ ấy
Một lần để nhớ Mạc Đĩnh Chi

Tôi ở miền nam cuối vùng tổ quốc
Đất nước ôm mây cấm quốc kì
Bắt gặp hồn thơ ngồi hý hoáy
Mấy chữ cho vần ôi Mạc Đĩnh Chi

Tôi tìm Mạc Tộc để ngồi ghi
Không phải đường luật cũng chẳng gì
Tự do tung hoành ngang dọc
Anh hùng cho giống Mạc Đĩnh Chi

Hồi ấy mẹ tôi còn chưa nở
Ấp trứng tôi chữa có ra
Hùng hồn ngọn giáo tà tà phía trước
Sách sử còn ghi nước non nhà

Mạc tộc anh hùng như bản tình ca
Bao nhiêu xương máu quét bọn gian tà
Cháu con bây giờ sung sướng lắm
Có biết đâu là Mạc Đĩnh Chi.

Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 09:57 AM
25



ANH RU


Anh ru khúc hát người dưng
Nghe như man mát mấy lừng cung thương

Tang tình khúc nhạc vấn vương
Họa mi hót mãi như dường ru em

ANh ru trăng xuống dựa thềm
Lắng nghe cung điệu êm êm giao hòa

À hơi ru nữa anh nha
Cho vầng trăng bạc nại hà ngoi lên

Anh ru hồn gió bập bềnh
Hồn em phiêu lãng chênh vênh nụ tình

ANh ru nốt nhạc bình minh
Cung trầm cung bổng hòa mình lắng nghe

Qua hè oi ả tiếng ve
Anh ru cả phố lặng nghe cung sầu

ANh ru...
em nhớ tình đầu
Ngày xưa cũng khúc nhạc lầu thêu hoa

Bây giờ khúc nhạc mãi xa
Đem tình đong đếm hóa ra dư thừa

Anh ru em ngủ tới trưa
Bỏ cơm bỏ nước cho vừa lòng anh.

HT

thugiangvu
09-11-2012, 10:06 AM
04


PHÚT ƯU TƯ



Lòng già tình vẫn còn duyên
Nụ xuân bẻ nửa định tiền vẫn thơm


Lửa nào mà chẳng cháy rơm?
Biết đâu cháy cả chén cơm ngọt ngào


Nguyện cầu vọng đến trời cao
Cho con xin được một bao ân tình


Đem về nhốt hết bình minh
Thả vào gốc nhớ để nhìn ngắm chơi


Vững lòng nhé hỡi anh ơi
Cho em tất cả khoảng trời nhớ thương


Hoa Tím
………………………………………… ………….

Chào cô em gái , em tôi khỏe chứ? biết em khỏe vì em chạy vào mà chị đuổi không kịp.
Chị thích bài thơ này đó vì câu "

Lòng già tình vẫn còn duyên
Nụ xuân bẻ nửa định tiền vẫn thơm

hi` hi` .........thương chúc em an vui luôn nhé.
Thugiangvũ

Hà Đức Cơ
09-11-2012, 10:34 AM
05

TUỔI HỌC ĐƯỜNG


Dung dăng tà áo bay bay
Ngời lên nét ngọt đời say kệ đời

Môi hường chúm chím chơi vơi
Ép vào trang vỡ phượng rơi đầu mùa

Xuân hồng ngoe nguẩy chanh chua
Một đàn ông bướm chạy đua để hầu

Một chàng xách cặp ngồi rầu
Một anh mua bánh để cầu tình duyên

Ăn xong nàng bảo trả tiền
Học đường tuổi mộng không riêng góc nào

Đến giờ bé vẫy tổng chào
Ngày mai đến lớp gặp nhau để cười

Lòng thương tưởng bé nói chơi
Anh ôm tuổi mộng sống đời cây si.

Hoa Tím



HẬU HỌC ĐƯỜNG

Hết thời ong lượn, bướm bay
Đến thời nếm trải đắng cay cuộc đời

Thuyền chưa cập bến chơi vơi
Chênh vênh gió lốc trùng khơi trái mùa

Chanh chua chấp lại càng chua
Chẳng thầy, thợ, chẳng phải vua, ai hầu

Đơn thân càng nghĩ càng rầu
Vì ta phụ mối duyên đầu, hết duyên

Quá đà, kiêu ngạo, vì tiền
Gieo sầu, chuốc oán, đảo điên ngày nào

Ong chê, bướm chán, vái chào
Tiếng dơ bay khắp, xôn xao chê cười

Hậu học đường, hết tuổi chơi
Soi gương, than thở, hết thời sân si
Hà Đức Cơ
Đức Cơ họa vui cùng bạn Hoa Tím nhé
Có gì không phải mong bạn thông cảm

Hoa Tím
09-11-2012, 10:35 AM
Chào cô em gái , em tôi khỏe chứ? biết em khỏe vì em chạy vào mà chị đuổi không kịp.
Chị thích bài thơ này đó vì câu "

Lòng già tình vẫn còn duyên
Nụ xuân bẻ nửa định tiền vẫn thơm

hi` hi` .........thương chúc em an vui luôn nhé.
Thugiangvũ


Em Hoa Tím mến chào chị . Em lại gặp chị ở đây nữa rồi hiii. Em thấy nơi này thoáng mát quá nên chạy vào thả thơ và gom thơ sáng tác từ trước đến này lại.
Bài thơ chị thích là em mới sáng tác khi nãy. Sáng tác trước khi mình già hiii. Chúc chị vui nhé

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-11-2012, 10:42 AM
Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/tinhban-1106.gif

Hoa Tím
09-11-2012, 11:01 AM
HẬU HỌC ĐƯỜNG

Hết thời ong lượn, bướm bay
Đến thời nếm trải đắng cay cuộc đời

Thuyền chưa cập bến chơi vơi
Chênh vênh gió lốc trùng khơi trái mùa

Chanh chua chấp lại càng chua
Chẳng thầy, thợ, chẳng phải vua, ai hầu

Đơn thân càng nghĩ càng rầu
Vì ta phụ mối duyên đầu, hết duyên

Quá đà, kiêu ngạo, vì tiền
Gieo sầu, chuốc oán, đảo điên ngày nào

Ong chê, bướm chán, vái chào
Tiếng dơ bay khắp, xôn xao chê cười

Hậu học đường, hết tuổi chơi
Soi gương, than thở, hết thời sân si
Hà Đức Cơ
Đức Cơ họa vui cùng bạn Hoa Tím nhé
Có gì không phải mong bạn thông cảm




http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUZ-fovbLZUK48iQxueNaVOfXJZLuHdxmWBZ-ORdIFFu7xnkt9IQ

QUA RỒI TUỔI MỘNG


Đường dài kỷ niệm thênh thang
Kéo đôi tà áo ngỡ ngàng ô mai

Điểm gương lược vắt trang đài
Mới hay đã quá xuân mai nửa chừng

Bây giờ bổng nhớ người dưng
Học đường xa lắm khó chừng gặp nhau

Khi xưa ỏng ẹo làm cao
Bây giờ tìm lại có nào được đâu

Thôi về khoác áo nâu sầu
Dặn lòng hiền thục khỏi rầu ruột gan.


hiiii

Hoa Tím

Hoa Tím cảm ơn Hà ĐỨc Cơ đã ghé thăm và để lại bài thơ họa vần cùng Hoa Tím nhé. Mến chúc Hà Đức Cơ luôn an lạc và thường ghé thăm Hoa Tím.

Hoa Tím
09-11-2012, 11:10 AM
26

NIỀM RIÊNG


Nhớ anh như giống thất tình
Ra vào ngơ ngẩn ngắm nhìn vì sao
Biển lòng cuồn cuộn rạt rào
Như đang nổi giận trực trào nuốc giông

Vỗ về một giấc say nồng
Mà sao khó quá ngồi bồng nỗi đau
Xa rồi thật sự mất nhau
Thôi thì mặc kệ nát nhàu trái tim

Dăm ba ngày nữa sóng im
Thuyền đò cặp bến ta tìm chỗ neo

HT

Hoa Tím
09-11-2012, 11:13 AM
27

PHÚC ĐẠO

Dịu dàng em đoán bình minh
Đoán thu trong nắng gợi tình thu êm
Hoàng hôn nắng ấm buông chìm
Sắc xuân nõn búp vui thêm nỗi niềm

Anh đi bước em điềm nhiên
Phận vui với phận khác miền tim yêu
Trăng vàng sóng sánh mái liều
Khắc lên nỗi nhớ vạn điều tương lai

Thu êm khắc khoải thiên thai
Chợt vui với mộng vạn ngày luyến thương
Phật ngài ngồi cảnh thiên đường
Tòa sen ngát mộng vấn vươn thân phàm

Đức trong đạo với đời không
Tròn câu hiếu nữ khắc lòng phật tâm
Yêu thương rãi khắp hồng trần
Hồng ân tam bảo vạn lần phước ban


Hoatim

thơ cũ

Hoa Tím
09-11-2012, 11:18 AM
28

MỒ CÔI TÌNH

Em bước về bến không anh
Dây leo chưa tới dạ đành ngoảnh đi
Nhớ ơi…ngủ giất tình si
Nước trôi ngược nước thương thì vẫn thương

Hờn anh mây nước vô thường
Trăng treo trên đỉnh tình trường vắt đâu
Tủ kia em cất vườn trầu
Sóng sánh nước bạc rầu rầu bến neo

Nỗi lòng vắng bước tình nghèo
Tim côi rụng lá tỉnh queo tình đời
Ngân nga mái đẩy chơi vơi
Lả lơi bóng nguyệt người mời trái cau

Cau non không thắm vôi hồng
Chờ xa mỗi bước bưởi bồng chia xa
Anh giờ là của người ta
Em không thương nhớ sao mà buồn tênh.

(thơ cũ)


Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 11:20 AM
29 .ĐỪNG YÊU TÔI



Chiều ơi nắng ngã lam màu
Hoa thưa một buổi vườn cau không còn
Nắng xuân lá trầu vẫn son
Tim yêu rụng lá chồi non lụi tàn

Mưa xuân thắm nõn hương nhang
Người ơi thấu hiểu sông sang chuyển đò
Nặng lòng gát lại tình tơ
Phần yêu không có đợi chờ hãy quên

Trống không một mảnh bồng bềnh
Thương đâu chưa ngỏ chiếu mền so le
Với ai vẫn là bạn bè
Tim yêu không có chiều hè gói đông

Hỡi người quên tôi được không
Gởi câu thương nhớ ngược dòng đời tôi
Người ơi tôi quên hết rồi
Lục bình trôi ngược dòng đời chông chênh



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 11:22 AM
30. ĐỪNG NUỐI TIẾC



Hôm nay em đã bệnh rồi
Vì cứ nghĩ ngợi những lời của anh
Em biết giờ anh chân thành
Nhưng đã hết rồi trầu xanh héo trầu

Đừng yêu em nữa nhé anh
Cho em một chút yên lành thế gian
Anh buồn em cũng xốn xang
Nhưng đó không phải phu lang vợ chồng

Quyết tâm cắt bỏ tơ hồng
Vì em không muốn đạo đồng cùng anh
Nợ duyên trời đã sẵn dành
Mình không duyên nợ cố đành chia xa

Xưa kia tưởng anh thật thà
Em muốn xây đắp một nhà với anh
Ngờ đâu không phải duyên lành
Anh đừng nuối tiếc hẹ hành em chi



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 11:27 AM
31. DÙM ƠN



Anh đừng như vậy được không
Tha dùm ta với chữ đồng không duyên
Dùm ơn đừng có làm phiền
Tâm ta cũng muốn đảo điên đây rồi

Muốn khóc khóc chẳng nên lời
Muốn cười cưởi nửa đất trời cuồng quay
Ta tỉnh mà người cứ say
Say sao chẳng giống biển say lòng hồ

Đừng mà hởi kẻ ngây ngô
Trầu xanh sao cứ hồ đồ nhân duyên
Hỡi anh đừng có làm phiền
Cho tôi được chút bình yên mộng lành

Tha dùm em nhé hỡi anh
Đừng điện đừng nhắn cho lành tim em
Ta cũng trái tim yếu mềm
Vậy mà anh cứ đắm chìm lụy say.



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 11:30 AM
32. NHÂN DUYÊN


Cho con gặp mẹ một lần
Giảm hết tuổi thọ cũng bằng lòng luôn
Mẹ ơi nước về cội nguồn
Con ở bên mẹ tròn vuông mẫu từ

Mỗi ngày ngắm mẹ ảnh tư
Nhớ thương để lại cõi hư trần đời
Nhớ mẹ đi đứng nằm ngồi
Adi da phat hướng hồi mẹ thôi

In kinh ấn tống giúp người
Dâng hương lễ phật cúng dầu thái tôn
Hướng cho gia quyến trường tồn
Cực lạc sen ngự mẹ ngồi trên cao

Mẹ ơi tưởng nhớ trời cao
Tình thâm mẫu từ công nào cũng to
Đời con một chuỗi tự do
Hiếu ân gắng trọn con đò nhân duyên



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 11:33 AM
33. MUỐN YÊU LẠI KHÔNG



Muốn yêu nhưng lắc đầu thôi
Sống vậy cho khỏe học đòi làm chi
Tình ơi đóng cửa xuân thì
Xin đừng rượt nữa yêu chi mệt nhoài

Cầu trời đừng động lòng ai
Yêu là nghiệp quả cái sai trần đời
Vướn yêu khổ lắm người ơi
Xin đừng đưa đẩy mấy lời đong đưa

Ngày mai duyên cũng sẽ thừa
Nhưng tim rớm máu cháy lửa mùa đông
Đừng nói yêu tôi được không
Cầu xin người đó để lòng thảnh thơi

Bao giờ gió gặp mây trời
Dừng chân ôm lại cột đời gieo neo
Tình ơi chán như Chí Phèo
Say trên sỉn xuống nó nghèo cái thân



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 11:35 AM
34. LOẠN TÌNH




Chữ tình loạn thế u minh
Trần gian lắm nghiệp của rinh tam đồ
Quên không được bỏ ngây ngô
Nhặt lại tham túi hồ đồ với duyên

Trời sinh có sẵn định tiền
Nhân duyên kiếp trước phước hiền nghiệp vay
Đời nay nhân quả chống chầy
Khéo tu được phước vụng đầy nghiệp gây

Đừng yêu đóng chắc cửa này
Bịt mắt đừng thấy bờ vai anh hùng
Giả vờ không thấy người dưng
Bình thản tâm tánh để đừng nghiệp oan

Yêu rồi khi khổ lại than
Thất tình bỏ mạng mạng hoài sống nhăng
Không yêu người cũng bất cần
Bao nhiêu cái mạng chết lần dở dang



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 11:37 AM
35. TÌNH KHÔNG ĐỢI



Hai năm anh chờ nổi không
Duyên kia bén rễ tơ hồng chớm xuân
Thở than vướn bận người dưng
Suối trong róc rách dạ mừng không yêu

Chim kêu vắng tiếng bạn chiều
Lả lơi trăng ngó bác tiều xa xa
Sao hiểu bụng dạ người ta
Một chờ mấy đợi thiết tha xuân thì

Gió ơi nép cửa làm chi
Thoảng đưa nước bạc nó quỳ thế nhân
Trùng dương nổi giận bao lần
Cho cau rụng trái trầu vàng héo queo

Ngẫm đời hai chữ giàu nghèo
Môn đăng hộ đối rút teo cuộc đời
Xuân xanh cứ để rong chơi
Qua thời xuân mộng hốt cơi trầu già



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 11:39 AM
36. NHỚ MẸ



Nói sao hết nổi nghẹn ngào
Lòng con tê buốt nổi đau tận cùng
Mẹ ơi cách biệt muôn trùng
Đời con cô quạnh muốn khùng cho xong

Nhớ mẹ đứt mạch nước giòng
Suối nguồn tuôn chảy nổi lòng trống trơn
Lệ con con nấc từng cơn
Ôm trong tay mẹ dây đờn đứt ngang

Mẹ ơi nổi sợ bàng hoàng
Chân con gục ngã muôn vàng lo toan
Nhớ mẹ thêm đời đa đoan
Sáu năm ròng rã dạ con héo mòn

Bao giờ cho nát thân con
Nằm bên gối mẹ thiên đàn chung lên
Ngày mai ngày giỗ kỵ cơm
Lệ con rưng rức ngồi đơm nỗi buồn



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 11:41 AM
37. NGÀY CỦA MẸ



Tháng bảy mẹ ơi Vu Lan
Cài nhành hoa trắng hai hàng châu rơi
Còn đâu những tiếng ru hời
Cho con ngon giấc đẹp đời thế nhân

Gót son nay đã sụi sần
Bao năm không mẹ lạc dần đa đoan
Mẹ ơi có còn nhớ con
Ngồi mong mẹ đó hơi mòn héo tâm

Cạn dòng nước mắt tình thâm
Vẫn không tìm được chút nằm ngày xưa
Tay mẹ con gối đêm mưa
Ngủ ngon giấc mộng ngày xưa đâu còn

Ngày mai giỗ mẹ kị cơm
Thiêng liêng mẫu tử ngọc đơm chén tình
Hiếu tử con nguyện lòng gìn
Thay mẹ lo hết thâm tình Cha-Em



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 11:43 AM
38. VỀ VỚI MẸ



Đời con mất mẹ bao năm
Chìm trong bão biển âm thầm mưa rơi
Ngủ yên với cả đất trời
Mẹ ơi có biết cả đời con đen

Ngày mai giỗ mẹ mỗi năm
Chén cơm thắm lệ ngàn năm cạn dòng
Thương em con cắt tơ hồng
Ngược xuôi bươn chải tâm đồng quên đi

Đời con có mong những gì
Nằm bên gối mẹ khi em ra trường
Nghĩa tình dù có vấn vương
Cũng xin từ tạ về với vô thường

Mẹ ơi đời có gì thương
Ngủ yên một giấc lược gương không màng
Cúi đầu từ tạ trần gian
Trả xong nghiệp quả thiên đàng con đi



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 11:46 AM
39. NIỀM RIÊNG

Mong người người ở nơi đâu
Con chim sáo sậu đậu cành hoa nghiêng
Trăng vàng không mối tơ duyên
Khập khểnh chân bước vào miền Hứa Tiên

Nắng non nắng cháy định tiền
Cuộn tơ ai buột cho duyên ỡm ờ
Sông sâu nước chảy lơ thơ
Bậu ngồi bậu đợi chàng giờ nơi mô

Vẵng buồn con nhạn cô đơn
Lạc chân xuống bến tiếng đờn du dương
Ai ngồi khảy khúc đoạn trường
Canh ba trống điểm chiếu giường trống trơn

Hoa tường liễu ngõ dạ hờn
Tao nhân mặt khách bao cơn gói sầu
Cảm thương đời mấy bể dâu
So le chiếu gối lắc đầu than ôi



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 11:49 AM
40. RẤT PHIỀN


Bổng dưng anh nói yêu em
Lắc đầu em nói hổng thèm yêu đâu
Bổng dưng má anh gọi dâu
Ngại ngùng muốn chết ở đâu kì kì

Thôi nghen cưới hỏi làm chi
Để em ở vậy xuân thì vui vui
Hắt hiu gió thổi ngậm ngùi
Thương cho phận gái hết rùi xuân thương

Cuộc đời lắm chuyện nhiễu nhương
Trai đơn, gái chiếc đoạn trường ai hay
Lặng lẽ tháng năm tuổi dài
Một mình em cứ tháng ngày khuây khuây

Vu qui lắm kẻ đắng cay
Mộng tình sớm dứt cái ngày nên duyên
Gạo cơm, cuộc sống bạc tiền
Nó cứ quanh quẩn làm phiền với nhau



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 11:52 AM
41. CHỊU MỒ CÔI


Nhìn anh chẳng thấy cái duyên
Làm sao tôi nhớ mà phiền con tim
Ngó anh con mắt lim dim
Đa tình như mộng tôi tìm làm chi

Chi bằng đường ai nấy đi
Rẽ sang một mối tôi thì thấy vui
Hai hôm cũng hiểu anh rùi
Đàn ông thì tốt một nùi phong lưu

Phận tôi an phận xin tu
Gá duyên lại sợ ngục tù con tim
Ai nói lãng tử ngồi im
Phong trần mòn gót vẫn tìm dáng hoa

Đàn ông thì thích đàn bà
Cuộc đời là thế tránh xa cho rồi
Cứ để trái tim mồ côi
Mà không thấy đói…giục hồi bệnh ghen



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 11:56 AM
42. CHÚT KỶ NIỆM



Em đi
để lại ảnh nhìn
Lưu luyến
phút nhớ cho tình đươm bông

Ngày mai
anh có biết không
Em mong gặp lại trầu hồng sánh đôi

Nếu như
lời thơ ỡm trôi
Cũng mong ai giữ cho tôi vui lòng

Tình cay
sóng mắt mặn nồng
Cho em gửi lại TƠ HỒNG hỡi ai

Biết đâu
trên nẻo đường dài
Vô tình trùng hợp trong tay ngỡ ngàng

Hẹn nhé
ơi hỡi tình lang
Guốc cao dép mộng đồng sàng bên nhau



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 11:58 AM
43. KIẾP NGƯỜI



Trống đồng
em gõ kêu to
Bởi anh lớn mạnh nồi mo bụng phề

Quẩn quanh
cái ngữ rủ rê
Vàng rồng không nhích anh bê khóm hồng

Phận gái
em quá long đong
Thay cho gia phụ...chuyện chồng kệ thây

Bây giờ
muốn dựng muốn xây
Tường thành không chắc Nguyệt này chán chê

Quẩn quanh
cũng chuyện tình huề
Loay hoay cũng phải bước về không anh

Bưởi bòng
hết mái đầu xanh
Đến khi tóc trắng loanh quanh tuổi chiều

Mày râu
dụng hết đường yêu
Còn em con gái chắt chiu nụ tình

Quẩn quanh
mấy tấc rộng rinh
Cũng rồi nằm xuống động trình xây mô

Đời người
như vòng lô tô
Quẩn quanh rồi cũng xuống mồ nằm chung

Nén hương
biết có người dùng
Hay là trăm năm lạnh lùng phơi sương



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 12:00 PM
44. TIỂN ĐƯA



Ngàn năm
mộng cứ thoi đưa
Câu thơ còn đó
hồn nửa bên ai

Đêm dài
giấc mộng em say
Chợt thương anh mộng
liên đài du sơn

Thương anh
vọng nguyệt tiếng đờn
Đắp chăn cho ấm
tình nhân hỡi chàng

Gió xuân
xào xạt đươm bông
Anh sao từ tạ
để lòng em đau

Vườn hồng
rải trắng hoa cau
Anh ơi sống mãi
bên nhau nhé mình

Đừng thác
chôn mất bình minh
Tầm xuân nở nụ
hương trinh vẫn còn

Anh đi
trời đất mõi mòn
Nhớ thương em để khăn tròn tóc mây



Hoatim

Hà Đức Cơ
09-11-2012, 12:02 PM
@ Hoa Tím
VỘI GÌ
Vội gid "mặc áo nâu sầu"
Để người dưng mãi dạ rầu như dưa
Biết đâu người của ngày xưa
Cây si còn đó như vừa hôm qua
Cứ tìm nhất định tìm ra
Biết đâu hết trách người ta vẫn tìm
Hà Đức Cơ

Hoa Tím
09-11-2012, 12:03 PM
45. HỜN MÁT




Qua anh
mỉm môi em cười
Liếc anh con mắt...hồng tươi xuân tình

Nhớ anh
dạ em gập rình
Đọc thơ ngỏ ý trộm nhìn anh vui

Thương anh
chia ngọt sẻ bùi
Câu thơ bẻ nửa ngậm ngùi em yêu

Mời anh
đôi đũa mâm chiều
Bát cơm gạo trắng nhớ nhiều Tím xưa

Anh cười
em vụng duyên thừa
Trái tim anh gửi người xưa mất rồi

Em giận
không yêu thì thôi
Sao cứ từ biệt xa xôi đau lòng

Dỗi hờn
đánh tan mùa đông
Luống cuống anh bảo tơ hồng còn đây

Ghét anh
sao tim quá đầy
Em về thu lại...từ rày không yêu



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 12:09 PM
@ Hoa Tím
VỘI GÌ
Vội gid "mặc áo nâu sầu"
Để người dưng mãi dạ rầu như dưa
Biết đâu người của ngày xưa
Cây si còn đó như vừa hôm qua
Cứ tìm nhất định tìm ra
Biết đâu hết trách người ta vẫn tìm
Hà Đức Cơ


QUA RỒI


Ngày xưa
Xa thẳm chân trời
Tình còn đâu đợi thôi rời xa đi

Buồn thương kỷ niệm vần thi
Họa thơ đối ẩm còn gì ngày xưa

Quên rồi một thời đón đưa
Học đường quá vãng sớm trưa nhạt rồi

Hoa Tím

Hoa Tím
09-11-2012, 12:13 PM
46. VUI XUÂN



Về rồi
xuân bước lên thềm
Mời bạn ra đón vui thêm mai vàng

Thu qua
đừng tiếc dở dang
Kéo mây che lấp...rở ràng niên tân

Lộc thọ
cung chúc xa gần
Trăm năm sống khỏe nhọc nhằng qua đi

Tuổi tây
nở rộ xuân thì
Tuổi ta lắm mối tình chi là tìn



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 12:14 PM
47. NGUYỆT NGỎ



Gió đưa thơ đến bên nàng
Đưa anh lên tận cung vàng nguyệt say

Non nào chưa thỏa lấp đầy
Anh đem tình tưới để xây lâu đài

Phong lưu đức độ mày ngài
Bước chân xuất thế làm ai ngẩn nhìn

Trời hừng ló dạng bình minh
Tròn xoe mắt biếc Nguyệt nhìn ngất ngây

Mời anh quân tử ghé đây
Chén trà em rót tình này em trao

Nguyệt tròn e thẹn má đào
Nhấp môi trà mới dạt dào ý thơ

Trao duyên giữa buổi tình cờ
Một lời vạn ý em chờ hồi âm

Minh Nguyệt sáng tựa trăng rằm
Chăn đơn gối chiếc đợi thầm cố nhân

Xuân này kết mối tình thân
vàng hoa rực rở gối gần tay đan



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 12:16 PM
48. THẮP TIM



Lời ai tâm sự...vẳng xa
Vọng ngân thương mến câu ca thủa nào
Ngồi buồn
xếp lại lá cau
Thấy anh đứng ngỏ mời vào cho vui

Đầu năm
mứt kẹo ngọt bùi
Anh dùng một miếng nhận tuổi thêm quà

Tim nhen lửa cháy tâm đa
Xuân hồng bốc ngọn ấm trà thơm hương

Anh ơi thương thiệt là thương
Khói cao ngun ngút canh trường đợi mong



Hoatim


Hoa Tím
09-11-2012, 12:20 PM
49. TÍM MƠ



Tình non
Tím cất vào trong
Tìm anh chung thủy gởi lòng trung nhân
Đã yêu
giữ trọn tình chân
Một câu nguyện ước vạn lần vẹn tâm

Vụng về chữ nghĩa non tầm
Thơ không chuyển ý tim thầm trao duyên

Gãy đôi cái chữ định tiền
Ngồi mơ
sao đếm
cửa thiền bước vô

Đêm nằm sóng vỗ xô bồ
Nhịp nhàng khe khẽ mà tô vẽ tình

Bao giờ
trời nhố bình minh
Tím xưa trọn vẹn thâm tình với ai



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 12:21 PM
50. TRAO DUYÊN




Nguyệt rằng
đợi anh lâu rồi
Mà sao anh cứ hững trôi cuộc tình

Hôm nay
gặp lại làm thinh
Dẫu em con gái cũng xin ngỏ lời

Yêu từ hôm bữa...anh ơi
Trao duyên
như thể tơ trời đã se

Sao anh
để Nguyệt phòng the
Gối đơn ấp má mà nghe nao lòng

Hỏi anh
có yêu Nguyệt không
Trăng non thèm mộng
gió đông lạnh lùng

Bao giờ
anh đủ tình chung?
Cho em xin nốt bạn cùng gối chăn.



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 12:22 PM
51. LANG THANG


Ghé thăm họa sĩ vườn thơ
Gởi lời cảm mến giao sơ buổi đầu

Lời thơ tha thiết thâm sâu
Ý trong ngọt ý từng câu mỗi từ

Thăm rồi
biết có tâm tư...
Để lòng...khuấy động làm nư thơ ca

Người xa
cảnh lại một nhà
Vần thơ ấm áp...nét sa họa tình

Bao giờ
đối diện cho xin...
Bài thơ nho nhỏ họa mình với ta



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 12:23 PM
52. NẾU MAI XA



Mai này em rời bến thơ
Chắc thu giận lắm đông chờ ai đây?

Mai này em xa chốn này
Tình xuân gửi lại những ngày lang thang

Xa rồi mấy nhịp cung đàn
Tình tang em rót mật..chàng ngẩn ngơ

Xa rồi không biết bao giờ
Câu thơ năm cũ còn mơ trăng vàng

Em đi trăng cũng lỡ làng
Gãy cầu ô thướt để chàng buồn thiu

Gió đưa mặt sóng buồn hiu
Người ơi có nhớ mỗi chiều ngân nga

Câu thơ còn trẻ chưa già
Người xa vạn dặm mặn mà phôi phai



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 12:26 PM
53. TẠ TỪ




Em đi trăng cũng theo về
Nửa hồn ai mất
tái tê cõi hồn

Anh ơi
Gió dập bãi thôn
Em đi ngăn lại núi dồn sông ngân

Bao giờ
đôi ta mới gần
Em ngồi mơ thấy nương tân pháo hồng

Chiếu chăn
lạnh gió đêm đông
Em đi để lại
tấm lòng đơn sơ



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 12:28 PM
54. QUẨN QUANH NỢ ĐỜI




Cầu cho
nợ ấy mất đi
Cho em ấm lạnh
chút gì nhân gian

Nợ đời
nó cậy mói mang
Xúi ai đem đến
Nguyệt vàng ủ ê

Em ghét
cái nợ lết lê
Kéo đi không khỏi
làm hề với ta

Ước chi
em cứ mau già
Mau ngày nằm xuống
để mà ổn yên

Đời là
cái chữ nghiệp duyên
Phước nó chạy mất
biệt biền niềm vui

Bao lần
ôm mối ngậm ngùi
Khóc rồi lại khóc
lệ chùi năm canh

Thác nhanh
thân khỏi hẹ hành
Nợ chi đời cứ loanh quanh đòi hoài



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 12:30 PM
55. NGÀY VỀ




Xa anh
em nhớ lời thơ
Ngọt ngào tình ý em mơ ngày về

Anh ơi
ẻo lả nàng quê
Con gái nước mặn lời thề ghi tâm

Một mai
xa cách gối nằm
Tình trong cất giữ mà thầm nhớ mong

Xuân hồng
em phủ tàn đông
Trốn vào góc tối một lòng đợi nhau

Vườn trầu
rụng trắng hoa cau
Em về tìm lại hàng rào xa xưa

Trăm năm tình chẳng không thừa
Trái tim cho cả riêng chừa bướm xuân


Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 12:32 PM
56. ĐỨNG NGÕ



Biết em
ra cửa anh nhìn
Trái mơ chưa chín anh xin làm gì

Nhà em
xa cửa anh chi
Liếc qua con mắt vậy thì thấy ngay

Nhìn anh
đứng ngó chau mày
Làm em e ấp tình say duyên tình

Hỏi anh
sao lại làm thin
Nói đi chớ để tim mình xuyến xao

Ghét anh
em đóng cửa rào
Con trai chết nhát héo đào héo hoa

Thôi thì
mặc kệ người ta
Em cứ đứng ngõ liếc qua chơi nè



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 12:33 PM
57. VÁCH TÌNH




Gió xuân
thổi nhẹ vào tim
Tình xuân
len lén gót tìm mai hoa

Anh ơi
có nhớ người ta
Mấy hôm vắng bóng tóc ngã nhuộm màu

Yêu
mà biết nói làm sao
Cất anh vào trái non cau ngoại trồng

Nhớ
giả vờ lắc đầu không
Ai biểu anh đó đèo bồng mà chi

Héo queo một đóa dã quỳ
Mộng ơi là mộng biên thùy phải chăng

Cách ngăn
bởi cái vách rào
Em leo không lọt anh đào ngõ vô

Bây chừ
ngõ ấy sóng xô
Hỏi anh có biết mà tô lại dùm


Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 12:35 PM
58. PHẢI CHĂNG




Phải chăng
cánh bướm lượng lờ
Hồng nhung một đóa tình cờ liếc sang

Phải chăng
em rất ghét chàng
Mà sao nhung nhớ nhịp đàn hôm nao

Phải chăng
tim em làm sao
Rộn ràng khe khẽ xuyến xao cõi hồn

Phải chăng
dạ em bồn chồn
Mấy hôm không gặp nghe nôn ruột mình

Phải chăng
đó là cái tình
Tri âm tri kỉ giữ gìn trước sau

Phải chăng
anh không ngã màu
Trăm năm còn đó hồng hào tim yêu

Phải chăng
vườn anh héo chiều
Khi em quay bước bao điều dư âm

Phải chăng
đời mãi thương thầm
Tình không tiến được vạn tầm đứng xa

ANh ơi
dệt chi mặn mà
Lúa khoai thì đã mỗi nhà bội thu

Tình yêu
không tính khôn ngu
Trái tim nhịp đập tối mù không hay

Đã yêu
đâu biết đúng sai
Yêu người dẫu có đắng cay cũng đành

Phải chăng
tình là đường ranh
Biết là lộ giới bới banh vượt rào

Tình
đâu chỉ có ngọt ngào
Mà sao ai cũng chúi nhào thử nêm

Tình
đâu phải giấc ru đềm
Mà sao ai cũng đi tìm để thăm

Người ta vạn ước xa tầm
Còn tôi ngơ ngẩn rút xăm bói hoài



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 12:38 PM
59. NIÊN TÂN




Em biết
gió thoảng lùa nhanh
Mà sao nỗi nhớ đọng thành sương long

Ngày mai
bến vắng tơ hồng
Mối em ngồi đợi anh chồng thơ se

Ấp ôm
khép kín phòng the
Đợi người năm cũ cặp kè thơ ca

Thương anh
không sợ phiền hà
Yêu anh chẳng nghĩ xưa đà với ai

Chẳng mong
râu én mày ngài
Chỉ mong anh chỉ thương hoài em thôi

Dẫu cho năm tháng phai phôi
Lời thơ mộc mạc ngày chồi năm thương

Dẫu cho lắc léo tình trường
Một câu nguyện ước nẻo đường chung đôi

Anh ơi
ngày buồn xa rồi
Năm mới lại đến tình côi không còn

Tình xưa lói cũ đã mòn
Thử băng đường mới cho son cuộc đời



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 12:42 PM
60. NHẮN ANH



Anh say...
chuốc rượu thêm sầu
Nào đâu khi tỉnh rối rầu ruột gan

Men tình
chếnh choáng rồi than
Men cay say tỉnh-tỉnh càng lại say

Anh ơi
đừng uống mỗi ngày
Người xa chắc biết...
sẽ quay về mà

Tự tình
kỷ niệm thiết tha
Bao nhiêu nỗi nhớ rượu trà đau thêm

Anh ơi
cố gắng vững niềm
Chờ người năm cũ về tìm hợp duyên

Người xa vạn dặm niềm riêng
Đeo mang trắc trở cũng điên nỗi lòng

Nếu yêu
anh phải gắng gồng
Người xa vui vẻ mà không lo buồn

ANh yêu người...
lệ sầu tuôn
Tình xưa chắc cũng gióng chuông bão lòng

Chung thủy cũng tốt sao không
Nhưng đừng hủy bỏ xuân hồng đời trai

Tình đời luôn tạo lá lai
Anh nên cố gắng chờ ngày hàng huyên

Em
chúc anh tròn mối duyên
Tơ tình trọn vẹn nối liền người xưa

Hoatim

……

Hoa Tím
09-11-2012, 12:44 PM
61. NHÉ ANH

Lúa vàng chín ngọn em phơi
Bếp kia nun lửa xin mời nấu cùng
Việc công gác lại chuyện chung
... Mái nhà vách lá tạm dùng che mưa

Tình xa xích lại cho vừa
Gối chăn đơn lẻ đổ thừa tại ai?
Không phải bà nguyệt ông mai
... Tại anh e ngại tháng dài hơn năm

Gió xuân mím môi cười thầm
Mộng kia đã chín tình câm mở lời
Dừng đây nói nhỏ anh ơi
Đôi ta vạn kiếp không rời nhé anh



Hoatim


Hoa Tím
09-11-2012, 12:46 PM
62. SỢI TÌNH



Nỉ non con dế kêu rền
Phượng hoàng lẻ bạn buồn tênh đêm sầu
Cá hồng mắc phải lưỡi câu
Lời yêu tha thiết bắt đầu lên ngôi

Đêm trăng con sáo mồ côi
Nhớ thương lữ khách bồi hồi dạ yêu
Vẹt mây hỏi nhỏ bao điều
Trăng ơi có biết lòng nhiều mến thương

Dù cho cách trở đoạn đường
Hoa cau vẫn nở tình trường không lay
Trầu xanh đẹp mối duyên hài
Một lời thệ nguyền tiền đài vẫn nguyên

Cầu cho tơ tóc phỉ nguyền
Tam tùng em vẹn định tiền do thiên
Muộn màng mà đẹp mối duyên
Bách niên giai lão chung thuyền tây phương



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 12:48 PM
63. DẬU ĐỔ




Mỗi ngày em khấn cho quên
Mà sao
ấm ức
buồn tênh cõi lòng

Giận anh
ngắt cánh hoa hồng
Rồi đem vứt bỏ ngoài đồng nắng mưa

Ghét anh
hờ hững duyên thừa
Bù trừ tạo hóa tình đưa leo giàn

Giá như em người sang ngang
Bớt đau trong dạ hỡi chàng biết không



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 12:49 PM
64. BẤT CHỢT MƯA...!!!




Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Em lau vội mắt cay ơi mặn rồi

Anh đi
còn lại mình tôi
Ôm thương
gói nhớ
mà ngồi trông ai

Bao giờ
giấc ngủ cho say
Bao giờ trở lại trong tay trùng phùng

Anh đi
bỏ mất tình chung
Sao em vẫn đợi...lạnh lùng gió thu

Dế kêu dưới gốc mù u
Con chim lẻ bạn che dù tìm ai?

Bao giờ mắt em hết cay
Mùa xuân chợt đến là ngày hàng huyên

Duyên tình là nợ triền miên
Người vay
kẻ trả
thuyền quyên xót lòng

Anh đi có nhớ em không?
Giọt mưa rơi rớt rượu nồng còn đâu??

Tình yêu
ai vá
ai khâu
Mà sao rướm máu nỗi sầu trong tim

Muốn quên
mộng cứ lim dim
Nỗi buồn vương vấn chạy tìm quanh em..



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 01:19 PM
65. TAM TÙNG





Rượu em để sẵn trong nhà
Anh uống khi ngán pha trà nhâm nhi
Nhà cửa bê bối...sao đi
Giận thì nói vậy trách chi hỡi chàng

Lỡ mang thân phận hồng nhang
Trong nhờ đục chịu lệ hàng phải cam
Em về cố gắng việc tham
Sắm anh hủ rượu để làm bạn thân

Lỡ mai ai nói xa gần
Lắc đầu em bảo chỉ cần chồng vui



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 01:26 PM
66. GIẬN GIẬN



Khi xưa khen đẹp như hoa
Bây giờ chê Tím xấu nha...hỡi chàng
Tối về anh ngủ hành lang
Cửa trong khóa chặt...kiếm nàng đẹp đi

Khi xưa em rất nhu mì
Vì ai em lại sân si hỡi chàng?
Ra đường liếc dọc liếc ngang
Về nhà be bét xếp hàng rượu bia

Hỏi vay nhà này chủ kia
Bao nhiêu tiền bạc đem chia cho người
Mắt xanh mỏ đỏ nó lười
Chờ chàng cung phụng...về cười chê em

Giận anh nước mắt tèm lem
Anh đâu có ngó có thèm dỗ đâu
Em đi cạo cho trọc đầu
Ôm theo cái mõ...chôn sầu tình nàng



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 01:28 PM
67. KỶ NIỆM HỌC ĐƯỜNG




Ngày xưa...
kỷ niệm thắm vai
Con đường hoài bão đã dày công xây
Bây giờ...ngoảnh lại nơi này
Phượng rơi xơ xác còn ai nhớ mình?

Kỷ niệm cứ đứng làm thin
Tà áo ngày ấy nó rình bay bay
Kéo chi...anh khéo nắm tay
Em cười e thẹn nhớ hoài bao năm

Kỷ niệm xe đạp lăng thầm
Chiều mưa hai đứa lặng dằm chung đôi
Song song bóng ấy xa rồi
Cơn mưa chưa dứt em ngồi nhớ mong

Bây giờ...anh có biết không
Xác con bướm nhỏ vẫn hồng phượng rơi
Bấm đốt ngón tay rối bời
Tìm đâu cho được ngọt lời ngày xưa



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 01:32 PM
68.
TÁI NGỘ





Tình xưa còn mãi ngân vang
Câu thơ ngày cũ nhịp đàn chơi vơi
Xuân qua hạ đến chào mời
Nỗi lòng ấp ủ bây giờ nối dây

Nhớ thương theo gió ngày dài
Đem tình em ủ men cay đượm màu
Trầu vàng héo cọng ôm cau
Vôi non thắm vội chung tàu về quê



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 01:36 PM
69. MẸ NGÀY ẤY

--------------------------------------------------------------------------------

Nửa đêm gà gáy ò o
Mẹ tôi nhỏm dậy toan lo bán hàng
Nôì cơm mẹ nấu vội vàng
Dặn con ăn sáng...cặp mang đến trường

Đời mẹ dày dạng gió sương
Nuôi con ăn học tiến đường tương lai
Sáng bánh mì chiều nướng khoai
Trong ngoài mẹ liệu chân chai gót mòn

Thay chồng mẹ nuôi các con
Bao nhiêu cái đẹp cái ngon mẹ nhường
Cha bệnh không có đồng lương
Ba mươi năm mẹ vẫn kiên cường đảm đang

Đời mẹ truân chuyện đa mang
Khó khăn khổ cực không màng thở than
Chung tình...trọn đạo gia cang
Vì đâu mẹ lại vội vàng ra đi?

Khói hương nghi ngút hứa gì?
Dập đầu con lạy mưa chi rơi hoài
Mẹ ơi tạo hóa lá lai
Cướp đi mẫu tử ngày dài con đau

Gương mẹ...con chép bản sau
Bảy năm gồng gánh lái tàu đưa em
Đời con sóng biển nhá nhem
Các em thành đạt...nuốc thèm niềm vui

Vì mẹ cay đắng ngậm ngùi
Nuôi cha rồi lại vui em thành tài
Ai người trước vội mỉa mai
Bây giờ thán phục trang đài đảm đang.



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 01:42 PM
70. TÌNH MẸ


--------------------------------------------------------------------------------

Mẹ ơi buồn quá tháng ngày...
Đôi đũa còn đó ngắn dài so le
Nắng phơi lưng áo vỉa hè
Hàng rong vai gánh thúng chè nặng vai

Thương con sớm trưa miệt mài
Bước trơn vấp té đắng cay không sờn
Mồ hôi nhỏ giọt từng cơn
Nắng ôm hôn má gió hờn bụi bay

Giọt mưa làm ướt mắt cay
Thân cò lặn lội tháng ngày nuôi con
Lung linh ánh lửa nhen tròn
Tình thương mẫu tử tiếng còn thơm danh

Cột xiêu vách lá nhà tranh
Ấm êm ngon ngọt để dành riêng con
Bao nhiêu nhịp thở guốc mòn
Hàng ngày lặng lẽ rao giòn trong đêm.



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 01:43 PM
71. EM CỦA ANH



Lập lòe bướm nhỏ nhà ai
Đốt đèn thiêu sợi tình quay quắt tình
Ghé thăm em hỡi nhé mình
Trăng treo ngọn liễu em gìn riêng anh

Xuôi thuyền về hái cau xanh
Ươm mầm hạt giống trầu lành uyên ương
Anh ơi giọt nhớ còn vương
Em đi đôi bữa lại thường ghé thăm

Tơ tình kết mối trăm năm
Ao hồ có bạc băng tâm vẫn còn
Em đi vẫn vẹn lòng son
Em về tim vẫn không mòn lói yêu



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 01:57 PM
72. TÌNH



Bước thật xa ngoảnh lại gần
Hỡi con bướm trắng bâng khuâng những gì

Vập vờn cánh mỏng mê li
Nàng trăng e thẹn nghĩ gì dời chân

Hoa xuân đáp chào tình nhân
Gió ôm mái tóc kết vầng tim yêu

Đợi anh mỗi sáng mỗi chiều
Lói đi đã mõi gót nhiều dấu in

Hỏi anh.anh đứng làm thinh
Suối bừng thức giấc biết mình đã yêu

Bao nhiêu nỗi nhớ trong chiều
Gửi về phương ấy người yêu biết không?



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:00 PM
73. THÁNG BA...




Tháng ba
anh đứng ngắm nàng
Hàng thông ẻo lả vội vàng chia xa

Tháng ba
anh của người ta
Mình em đứng lặng xót xa bên đời

Tháng ba
hạ về buồn ơi
Đệm lên khúc nhạc ngân lời sang ngang

Tháng ba ôi hỡi nhớ chàng
Trăm năm mộng vẫn em chàng...song đôi

Ừ thì người đã xa rồi
Tháng ba còn lại mình tôi một mình



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:01 PM
74. TÂM TƯ



Khó mà nói hết một lời
Nghĩa ân nó gọi nó mời tình yêu

Anh ơi
khó nghĩ bao điều
Nhân nghĩa gắn kết nó thêu dệt tình

Em sợ đời không bình minh
Biết sao cho trọn chân tình anh trao

Duyên kia đang ngự nơi nào
Không mời không gọi cũng ào chạy vô

Rút lời
lòng lại sóng xô
Giữ nguyên thì sợ hồ đồ bất nhân

Anh ơi
dẫu tính xa gần
Em cũng cam chịu rút lần ra xa

Em
bản tánh rất thật thà
Anh đừng so sánh người ta với mình

Mỗi người có một cách nhìn
Bởi em dụng dại sai tình té đau

không anh
em biết làm sao?
khom lưng anh đỡ hôm nào nhớ không?

Đừng khen
mắc cỡ má hồng
Em là cỏ nội hoa đồng ngây ngô

Diễm phúc
mẹ cha
tạo tô
Con gái dáng mảnh
nhấp nhô sóng chiều

Anh ơi
cảm mến thì yêu
Đừng đem so sánh thu chiều với hoa

Ai sao mặc kệ người ta
Hiền ngoan hiểu chuyện ấy là ở em

So chi
sánh lại
nhắc kèm
Dẫu sao người ấy như em thôi mà

Phụ nữ ai cũng hiền hòa
Đừng nên chấp nhất để mà không vui



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:04 PM
75. NGƯỢC BẾN


Bao giờ em mới yêu anh
Câu thơ cũ ngét
mà xanh nỗi lòng

Gia đình anh đó chưa xong
Thôi em đứng lại
trùm đông cho rồi

Vôi bạc quệt với trầu hôi
Cau già mộng trái
lôi thôi việc nhà

Sao đành mà bỏ người ta
Em đây chẳng thể
đốt nhà anh đâu

Lòng nào làm cho người sầu
Trăm năm miệng thế lắc đầu thấy ta



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:15 PM
76. NIÊN TÂN



Em biết
gió thoảng lùa nhanh
Mà sao nỗi nhớ đọng thành sương long

Ngày mai
bến vắng tơ hồng
Mối em ngồi đợi anh chồng thơ se

Ấp ôm
khép kín phòng the
Đợi người năm cũ cặp kè thơ ca

Thương anh
không sợ phiền hà
Yêu anh chẳng nghĩ xưa đà với ai

Chẳng mong
râu én mày ngài
Chỉ mong anh chỉ thương hoài em thôi

Dẫu cho năm tháng phai phôi
Lời thơ mộc mạc ngày chồi năm thương

Dẫu cho lắc léo tình trường
Một câu nguyện ước nẻo đường chung đôi

Anh ơi
ngày buồn xa rồi
Năm mới lại đến tình côi không còn

Tình xưa lói cũ đã mòn
Thử băng đường mới cho son cuộc đời



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:18 PM
77. HƯỚNG NGUYỆN



Con cầu phật ngự tòa sen
Yêu con như thể bóng đèn yêu đêm
Dược sư hóa giải tỵ hiềm
Quan Âm ban phép hiền tìm bên con

Đời con trăm bể dâu non
Trả vay vay trả vẫn còn nghiệp xưa
Đeo mang một cõi duyên thừa
Long đong phận bạc như vừa nghiệp gây

Dập đầu lạy tạ phật thầy
Ân trên xoay điển tâm này sáng ra
Cúi đầu phật tổ ta bà
Vớt con khỏi bể song hà nại thai

Quan Âm ơi hỡi ngài ơi
Cứu con thoát khỏi tâm mê hồng trần
Bồ tát thượng phật thiên vân
Cho con một chút ở thân đạo tràng.


Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:20 PM
78. ADIDAPHAT



Adida phật chốn hồng trần
Tâm thành vọng tưởng làm lành phước ban
Cúi đầu thắp nén hương nhang
Cầu cho quốc thới dân an nước nhà

Hơn thua tranh chấp tránh xa
Vô thường bất chợt ai mà tránh đâu
Thương yêu khắp cả toàn cầu
Quyền cao chức trọng cũng âu do trời

Sống sao trọn đạo người ơi
Lấy câu hiếu thuận lắp dời thân tâm
Cha mẹ là phật đêm rằm
Lòng thành đáp trả thường thăm viếng hoài

Bạn bè trọn nghĩa tình ngay
Nhân quả đời trước kéo dài đời sau
Luân thường bổng chốc ba đào
Sân si thù hận theo sau người mù



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:29 PM
79. TÂM



Chữ tâm dễ học khó làu
Nhân nghĩa vẫn giữ hơn nhau bạc tiền
Đời như một sợi dây điên
Cột lại những kẻ chân siêng bày trò

Nhân quả đào củ rất to
Người ta cũng biết giả đò ngây ngô
Giàu sang viếng thăm hởi hồ
Bần hàn xuống dốc người mô ai tìm

Chức vị nở bụng giàu thêm
Cái thân tứ đại êm êm no hoài
Mặc cho kẻ khổ người đau
Thân ta to béo hồng hào vui tươi

Ngám đời ít kẻ làm người
Lòng nhân thiếu hụt tình ơi là buồn
Cầu cho nước chảy về nguồn
Mẹ trên xoay chuyển tình muôn vạn lành

Vẹn tròn hai chữ thân tâm
Cha Hoàng mẹ Mẫu vẫn thầm ban ơn
Trách con lòng dạ hay hờn
Hơn thua nhân quả chập chờn chẳng hay

Đời đâu chỉ có tiền tài
Lòng lành bố thí liên đài tòa sen
Đời người ít kỉ hay ghen
Sân si phẩn nộ thành quen tính mình

Trần gian còn lắm u minh
Cầu xin mẹ chuyển thương tình ban ơn
Giúp con nẻo chánh đường chơn
Dốc lòng nhân nghĩa đạo nhơn chan hòa



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:30 PM
80. SÁM HỐI







Cúi đầu đảnh lể phật ơi
Thành tâm sám hội tội đời con vay
Vô thường cũng đến nhanh ngày
Cầu mong con vướng để thay thâm tình

Cha đó - rồi em - mẹ linh
Người yêu con nữa rộng tình Quán âm
Độ cho hết cả thăng trầm
Con xin gánh hết lổi lầm người thân

Đời con vướng bụi hồng trần
Chỉ mong cho được người thân yên lành
Quán âm người hỡi tóc xanh
Cho con quán tưởng tử sanh vào mình

Mẹ trời xin hãy anh minh
Thành tâm con hối nhận nghìn nỗi đau
Độ cho sức khỏe dồi dào
Phụ tử cùng với nỗi đau ân tình

Em út vui vẻ mạnh xinh
Còn lại chút nghĩa gửi tình mẹ thiêng
Dẫu cho trời đất đảo nghiêng
Con xin nhận hết trời hiền gia cang

Đời con bao nỗi trái ngang
Cúi đầu đảnh lể hai hàng lệ rơi
Nỗi buồn - buồn lắm phật ơi
Cầu xin tam bảo thệ lời chứng minh

Con xin phiền hết vào mình
Cho Cha yên ấm - huynh tình ổn gia
Trọn vuông vui vẻ cửa nhà
Em út thành đạt con mà thế thân

Vô thường trong cõi hồng trần
Thác đi một nẻo đạo hằng khai căn
Anh em cha mẹ chung thân
Vãng sanh tịnh độ được gần mẹ thiêng



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:36 PM
81. GỬI LÃNG TỬ



Anh ơi
em bỏ thuyền rồi
Ghé anh một chút
tình hồi kiếp sau

Nợ em
anh trả ngọt ngào
Bông hoa rủ nhụy tưới sao tươi hồng

Thôi thì
duyên mình bằng không
Bỏ quê xa xứ trùm đông hết đời

Lòng em
khoảng trống chơi vơi
Nhưng thôi nhượng bước
anh rời bến mê

Em đi
bỏ câu hẹn thề
Ánh trăng nghiêng nửa lối về không anh

Buồn cho hết kiếp đầu xanh
Nặng mang tâm sự em đành đem theo



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:39 PM
82. BẾN KHÔNG XUÂN




Tựa cửa nhìn ai em buồn
Lá xuân rơi xuống lệ buông ướt nhòa

Xuân này vắng bóng con đò
Lục bình trôi mãi ốm o tâm sầu

Ngày mai có ai biết đâu
Đời ai vạn khổ miếng trầu bẻ đôi

Thương ai nhớ ai em ngồi
Ngắm trăng lại thấy tình côi lệ tình

Còn ai hiểu thấu cho mình
Vén rèm quân tử để nhìn vô suy

Vô thường chợt đến mấy khi
Sao tâm còn đợi chút gì nhân gian

Lặng nghe tim nhói không an
Thuốc chi không chữa cung đàn oán than

Người ta sao lắm bẽ bàng
Nhân quả đứng ngắm chẳng màng nói chi



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:41 PM
83. BIỂN ĐÊM


Nửa đêm đốt nến dò đường
Sương ôm mái tóc hò vương sợi tình
Dáng ai thấp thoáng bên đình
Phải cô hàng nước điệu xinh má hồng

Từ ngày trăng khép cửa phòng
Gió buồn rên xiết não lòng cố nhân
Hò ơ...tiển biệt bao lần
Mà sao bướm cứ xích gần với hoa

Hò ơ... lạnh lẽo gian nhà
Giữa đêm hong nắng ấm da nguyệt hằng
Mặt nước gờn gợn lăn tăn
Nhấp nhô con sóng biển lòng trào dâng



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:43 PM
84. ĐI CHÙA



Đi chùa cuối lạy Quán Âm
Cho con xin được giảm phần tuổi niên
Hướng cho gia phụ hiện tiền
Vui vẻ - khoe khoắn an nhiên tuổi già

Đi chùa khấn cho quốc gia
Trường tồn vĩnh cửu bình hòa nước non
Gái trai giữ đặng lòng son
Trẻ già trung trực không mòn tâm nhân

Đi chùa khấn nguyện xa gần
Bình an - no ấm chuyên cần làm ăn
Dân giàu hạnh phúc vinh thăng
Đạo đức làm trọng phước bằng phật gia

Đi chùa khấn thọ cho cha
Tuổi con cho hết chẳng thà con đau
Thân con có thác chẳng sao
Chỉ mong cha được tuổi cao với đời



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:44 PM
85. NGHIỆP

Viết hoài một chữ cầu xin
Quan Âm bồ tát hiển linh chứng lòng
Địa tạng người có biết không
Con cứ trăn trở nỗi lòng thế gian

Bồ tát – phương phật đứng hàng
Chứng cho tâm lành khóc than cõi trần
Mẹ ơi địa mẫu ngọc thân
Cứu con thoát khỏi gối nằm suy tư

Cầu xin trời phật ậm ừ
Mà không linh ứng để trừ đói thương
Bao lần nhìn kẻ trên đường
Cúi đầu chống gậy muối tương ăn mày

Làm sao không xót lòng này
Trần gian bể khổ ngày ngày hiện ra
Xót đời làm kiếp người ta
Trăm năm nghiệp trả , trả hoài hết đâu



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:46 PM
86. XIN HÃY CỨU

Người trần lắm lói u minh
Nghe qua xót dạ nhục hình nghiệp vay
Nợ chi mà trời đọa đày
Vướn vào nghiệp khổ vẫn say không tỉnh

Cầu cho thế gian an linh
Mọi người an lạc lòng mình an tâm
Bao nhiêu nghiệp quả lỗi lầm
Thân này thế hết phát tâm bồ đề

Mẹ ơi bồ tát xin về
Dắt cho con trẻ xa rời u minh
Xin đừng làm tội làm tình
Trần gian bể khổ cúi xin cứu dùm

Thân con tứ đại vô thường
Chấp na nghiệp lại mở đường kéo sang
Xin người cứu hết thế gian
Từ tối ra sáng, sáng càng sáng hơn



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:47 PM
87. TIỀN KIẾP

Thắp hương con khấn mẹ hiền
Dẫu trăm ngàn kiếp hiện tiền cõi sau
Con vẫn một dạ ước ao
Được làm con mẹ ngọt ngào tiếng ru

Mẹ giờ ở cõi vân du
Tòa sen mẹ ngự sương mù ở trên
Đợi con một ngày cạnh bên
Hương sen ngát tỏa bồng bềnh cõi tiên

Xưa kia con ở trên miền
Bông sen bát ngát nhân duyên ta bà
Trộm thương trần gian lệ sa
Chuyển thế trả nghiệp vào nhà bần nông

Trả xong cái duyên vợ chồng
Hạ ngươn hết nghiệp tơ hồng trần gian
Trở về bên cạnh niết bàn
Cứu dân độ thế vào hàng phật gia



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:48 PM
89. CHO CON XIN…


Bao giờ mộng được toàn tâm
Cúi xin phật mẫu xuống trần giúp con
Cho con nguyện ước được tròn
Giúp người nghèo khó được no ấm lòng

Bồ Tát Quan Âm mẹ ơi
Cho con được trọn lời nguyền trong tâm
Phật tổ ngự trên sen vàng
Ban phước trần thế một lần toại tâm

Cúi xin mẹ ở dưới trần
Cửu huyền thất tổ một lần ban ơn
Hiến dâng tuổi thọ thế gian
Đổi cho bằng được phút sang mọi người

Trời cao xin hãy phước ban
Cho con toại nguyện tâm ngàn phát tâm
Suy tư khó ngủ đêm nằm
Nhớ người nghèo khó trách thầm đa đoan


Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:49 PM
90. CẦU XIN


Cúi đầu phật ngã từ bi
Vớt con ra khỏi u mê lỗi lầm
Trần gian một cõi tối tăm
Cho con trở lại gối nằm tòa sen

Đọc tin sông Mỹ hóa phèn
Nước trong đổi lại đỏ ven nại hà
Luân hồi bể khổ hóa ra
Thân phàm sao khỏi mắt gà hóa hưu

Cầu trời độ hết dân du
Bình yên thế giới thoát u minh hờn
Lòng người thật dạ minh chơn
Yêu thương khắp chốn nhịp đờn du dương

Vô thường chờ sẵn đoạn trường
Vòng tay thân ái niềm thương chan hòa
Đừng chia nước bạn quốc ta
Để lòng sân hận chia xa tình người


Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:51 PM
91. MỜI DUYÊN


Anh cười !
Em thẹn mắt duyên
Một đò ong bướm về miền nơi đâu
Hoa đào nở ngọn cành dâu
Sao hôm liếc ấy lắc đầu hổng yêu
!
Tròng trành
Gió thả cánh diều
Tình thơ ôm vội phiu diu cõi hồn
Lá rơi trong ánh nắng thôn
Em giơ tay hứng bồn chồn dạ yêu

Hoàng hôn lịm tắt trời chiều
Yêu – không cứ lắc ,lắc rồi gật yêu
Cồn cào nỗi nhớ chắt chiu
Đêm khuya dậy sóng thương nhiều khách ơi.

Lá trầu gói cau em mời
Dừng chân lữ khách ghé chơi ngại ngần
Vì em cô gái mộng bâng
Quên đi nhịp bước phong trần thiên thai



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:52 PM
92. XA RỒI

Quên rồi một gấc mơ ngoan
Quên lời hẹn ước thủa chàng bên em
Lói cũ rêu phong trắng thềm
Muốn qUên mà nhớ đắm chìm mộng yêu

Quên rồi những buổi nắng chiều
Tựa vai anh nói yêu kiều thơ ca
Dáng ai thấp thoáng kêu sa
Lệ lòng ước áo xuân mà qua nhanh

Quên rồi những đêm trăng thanh
Áp vai kề má yến oanh hẹn thề
Quên rồi một thủa đê mê
Còn chăng nỗi nhớ trăm bề thương mong

Biết ai có còn nhớ không?
Hàng cây trứng cá khóc ròng chia tay
Phất phơ tà áo bay bay
Phượng hồng còn đó hương say đâu rồi



hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 02:54 PM
93. PHẬN CHỊ



Cau trầu ta vứt tả tơi
Nỗi buồn chị gái khó lời giải phân

Mẹ đi lìa khỏi hồng trần
Thân con liễu yếu nhọc nhằng tháng năm

Mưa rơi cả đời ước dằm
Vì em với cháu sắt cầm vứt đi

Lệ chan mấy buổi phân li
Ngậm ngùi trách phận nói gì với ai?

Thân cò lặn lội gót hài
Gánh bưng mỗi buổi ngày dài qua nhanh

Ngẫm mùi sóng gió hẹ hành
Làm thân con gái chòng chành gia can.

HT

Hoa Tím
09-11-2012, 02:56 PM
94. DUYÊN BA SINH



Trăng vàng đổ xuống đường ao
Gánh luôn nỗi nhớ té nhào xuống sông

Hỏi ai có cõng tâm đồng
Cho xin một tí má hồng để yêu

Chiều chiều rồi lại chiều chiều
Em đan túi áo cất nhiều cái thương

Nhớ hôm gặp ấy bên đường
Về nhà thắt mối tơ vương em chờ

Cuội ngồi ngắm ánh trăng mờ
Giật mình hỏi lại ta chờ cái chi?

Bên cầu nước chảy rầm rì
Em ra vớt lại hương thì tặng anh

Mẹ già bỏm bẻm trầu xanh
Họ hàng chúc phúc cau lành nhuộm yêu



HOATIM

Hoa Tím
09-11-2012, 02:58 PM
95. CHÚT MÔNG LUNG



Ừ thì…
cũng muốn tặng hoa
Sợ người không nhận
hóa ra dư thừa

Ừ thì…
Muốn gặp sớm trưa
Sợ nhà kín cửa…
Cơn mưa kéo dài

Ừ thì…
Muốn chuốc cho say
Sợ hương không đủ
Làm ai phiền lòng

Biết người có mến ta không?
Mà sao ấm áp…
Xua đông trôi hè

Có ai cảm nhận tiếng ve
Khắc vào kí ức mới nghe nỗi lòng

Được không?
Gửi trọn tơ hồng
Trăm năm dưa muối mặn nồng có nhau



Hoatim

Hoa Tím
09-11-2012, 03:01 PM
96. GIÓ BIỂN THÌ THẦM





Em chờ sóng biển cuốn trôi
Về nơi vô định đơn côi một mình
Vì anh đã có tâm tình
Nơi dòng suối ngọt chẳng gìn tim em

Nỗi niềm trôi mãi dịu êm
Gió ru lả lướt môi mềm trao duyên
Cầu cho ai đó bình yên
Khi em ngược bến về miền không anh

Từ nay cửa kín toàn đông
Hoàng hôn lịm tắt khép phòng quay đi
Xá gì một chút tình si
Cho hồn vụng vỡ khóe mi lệ nhòa

Giá như anh buộc con đò
Cho em một bến hẹn hò thủy chung
Mỗi đêm không phải lạnh lùng
Trùng dương dậy sóng não nùng đôi ta



Hoatim

Bài thơ màu xanh là thơ mới lần đầu tập làm thơ

Hoa Tím
11-11-2012, 02:33 AM
1275


97. TRÁI NGANG BẼ BÀNG



Tình yêu đâu dễ gì phai

Dẫu thu rụng lá đông nài nỉ thương

Bể trần là cuộc vô thường

Ngúng ngoa ngúng nguẩy đoạn trường ghé thăm



Tình đời biết mấy thăng trầm

Vén đuôi tà áo khóc thầm hàng đêm

Miếng trầu sao mẹ chẳng têm

Duyên con lỡ muộn rối thêm nỗi lòng



Cố yêu rồi cũng bằng không

Dẫu là như vậy mặn nồng không phai



Hoa Tím

Hà Đức Cơ
11-11-2012, 04:20 AM
1275


97. TRÁI NGANG BẼ BÀNG



Tình yêu đâu dễ gì phai

Dẫu thu rụng lá đông nài nỉ thương

Bể trần là cuộc vô thường

Ngúng ngoa ngúng nguẩy đoạn trường ghé thăm



Tình đời biết mấy thăng trầm

Vén đuôi tà áo khóc thầm hàng đêm

Miếng trầu sao mẹ chẳng têm

Duyên con lỡ muộn rối thêm nỗi lòng



Cố yêu rồi cũng bằng không

Dẫu là như vậy mặn nồng không phai



Hoa Tím


KHÔNG PHAI
Má hồng sớm muộn cũng phai
Tình đời còn mãi lâu dài yêu thương

Khi mưa lúc nắng chuyện thường
Xa xôi tình vẫn biết đường viếng thăm

Thấp, cao, đen, bạc, thăng, trầm
Khuyết rồi tròn lại, trăng rằm sáng đêm

Miếng trầu thơm bởi tay têm
Thiếu cau, vôi nhạt sao êm cõi lòng

Mình còn nhớ tới ta không
Thương mình ta nguyện tâm đồng, không phai

11/11/2012
Hà Đức Cơ

Hoa Tím
13-11-2012, 12:33 PM
98. MÃI MÊ CHƠI



Có phải trăng buồn lắm không?
Đêm rằm mười bốn mà trông não lòng
Chợ thưa vắng bóng đồi thông
Tìm đâu tùng bách thổi đông sang mùa

Khăn voan ai khéo thêu thùa
Uyên ương đẹp mối chuông chùa ngã ba
Màu lam ngã áo phật đà
Cảnh lòng thức tỉnh biết là mơ tiên

Đời sao tù tội người hiền
Trăm năm cai ngục nó liền theo chân
Người vui ngắm cảnh xa gần
Mộng dài với mộng tưởng trần là thiên

Dạo lên một khúc nhạc riềng
Trầm luân khổ ải thản nhiên vui cười
Đâu hay nỗi khổ dạo chơi
Thập thò trước ngỏ không mời vẫn sang

Người đời tưởng tục thiên đàn
Năm canh gói gém ngổn ngang làm quà
Bón thân hào nhoáng kêu sa
Đăng kí ở lại…ta bà đợi mong

Bỏ nhà trốn xuống trần hồng
Mặc cho mẹ gọi vẫn không quay về.


Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:33 PM
99. VỀ LẠI KỶ NIỆM



Lâu rồi ta ngủ trong mê
Sáng nay thức giấc đi về đường xưa
Nhặt lên cánh phượng dưới mưa
Mới hay hè đã mới vừa sang chơi

Xe đạp ngày ấy xa vời
Nón anh che nửa chưa rời tim em
Áo mưa anh vắt lại thềm
Hai ta cùng ướt cho mềm sợi thương

Đan tay song bước học đường
Lưu dòng nhật ký ra trường còn yêu
Ngắm mây những buổi học chiều
Lang thang trên vở yêu kiều dáng thơ

Khom lưng nhặt cánh vĩ chờ
Ve buồn lặng tiếng lững lờ trao duyên
Áo bay vướng bụi định tiền
Xa rời kỷ niệm biệt biền phượng bay…



Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:34 PM
100. HỌP BẠN




Hôm nay bạn đến thăm nhà
Trong ngoài chỉ có con gà đang sinh
Để câu ân nghĩa trọn tình
Tớ đi bắt nước đãi huynh một ngày

Nhâm nhi với rượu men cay
Hòa chung nhịp sống mà say với đời
Từ lâu đã cách muôn nơi
Hôm nay gặp lại cùng chơi …sáng về

Ngã nghiêng khúc hát anh hề
Tay bưng hủ rượu bộn bề loạn thơ
Ra vườn hái rổ rau mơ
Làm thịt con đóm để mờ cùng bay

Bay lên trên núi tiên bồng
Ai say ta sỉn thơ ngông ngồi cười
Ngọc hoàng đang dạo trên trời
Nghe mùi thịt chó liền dời gót chân

Hạ phàm một bước xuống trần
Mới hay gian thế muôn phần sướng hơn



Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:35 PM
101. TẶNG BẠN XƯA !!




Em cười
Có gã tình si
Ôm cây gọi thỏ chạy thi với đời

Anh ơi
Tâm nọ rối bời
Đứng ngồi không ổn
Gió thời không thương

Thấy anh
Hụt hẩng tình trường
Nắm tay mách nhỏ đoạn đường còn xa

Ai kêu anh chẳng thật thà
Phúc mai chạy mất tâm tà khuấy rung

Nửa đêm gió bấc lạnh lùng
Gọi người xưa ấy tình chung đâu còn

Em ngồi tô vẽ lòng son
Biếu anh xoa dịu lối mòn trái tim



Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:36 PM
102. YÊU !!



Hoàng hôn
Giống như đồi sim
Một chiều tim tím về đêm chan hòa

Trăng rơi
Xuống đáy ao nhà
Tặng người quân tử
Làm quà trao duyên

Tình ai
thả vội
trước hiên
Phất phơ cháy ngọn
làm riềng nhân gian

Đêm dài
Mộng giấc không an
Tình kia gói lại
Giờ tràn giấc mơ

Lâu nay
Tưởng thế gian khờ
Về quê mới biết ta mờ khôn chi



Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:37 PM
103. LẠC LỎNG CHIỀU MƯA


Mưa về
Giấc ngủ không tròn
Ôm chăn gối lẻ lối mòn sầu riêng
Em đi giọt ngã tình nghiêng
Người ta cắc cớ trao duyên không lời

Có lần giấc mộng rong chơi
Hổng thèm thua thiệt không mời tân lang
Anh ơi lá rủ xếp hàng
Quân tử không có tình nàng trao ai?

Chỉ là kỷ niệm nồng say…
Người xưa chối bỏ ngày ngày đem chôn

Biển chiều
Dậy sóng càng khôn
Em đi anh ở cho hồn thênh thang

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:39 PM
104. ĐÓNG TRỌN VAI




Sáng nay trời đã khóc rồi
Choàng chăn ngủ mãi mà thôi thúc lòng
Hỏi mình hoàng hôn lạnh không?
Bình minh thì đó lệ ròng trên tay

Dạo chơi xây cát lâu đài
Văn đàn tao nhã mỗi ngày gửi thương
Nào đâu biển sóng tình trường
Cũng không tình thất mà vương vấn lòng

Lạ đời hai chữ lập đông
Ví von ngột ngạt mà không bội tình
Chủ đề kỷ niệm của mình
Viết trong hồi ức để nhìn nhân gian

Yêu đâu mấy chữ thơ vàng
Lập lờ ong bướm tưởng nàng suy tư
Từ lâu băng giá nhát nừ
Con tim đã ngủ câu từ vui thôi

Trầu cau thì thích chung đôi
Còn ta cứ thế thích ngồi với ta
Mai sau cau héo trầu già
Còn sơ với cuống nhai mà được đâu

Ngồi đây ta ngắm hương lầu
Rồi gieo mộng mị cho câu đá vàng
Dạo lên một khúc tình lang
Kéo rèm tưởng tượng cho chàng sang ngang

Tình thơ mà chẳng lỡ làng
Còn đâu gột rửa nhân gian làm gì
Người vui đâu có mấy khi
Câu thơ không chuốt lấy gì viết ra?

Giả buồn rồi giả lệ sa
Giả đau buốt giá nắng tà bội vong
Giả mưa cái kiếp không chồng
Giả đau hờ hững người không nhớ mình

Giả sao cho giống thất tình
Giả yêu người phụ sóng kình chìm sâu
Giả như quay bước tình đầu
Câu thơ ướt lệ rồi sầu tổn thương

Chót mang cái kiếp luân thường
Phá rào mở lối văn chương tung hoành
Lúc cười rồi khóc thật nhanh
Lúc vui dí dỏm lúc thành cụ non

Lấy đau gọt bút cho mòn
Niềm vui dũa lại no tròn đó thôi
Buông màng thì cũng đã rồi
Hạ bút một giấc Tím ôi…ngủ khì.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:40 PM
105. CHỢT QUAY VỀ…


Dậy rồi mà chẳng muốn ra
Nướng thêm chút nữa ai mà la đâu
Mặt trời cũng đã thức lâu
Cuộn trong gió sớm một mầu mây đen

Thạch sùng thức sớm chưa quen
C0n chim mỏ quạ nó ghen với người
Cào cào ăn cỏ còn tươi
Chớp chớp con mắt tìm xơi hoa vàng

Chàng ve cất tiếng rộn ràng
Phượng hồng hóa bướm ép nàng vào thơ
Trinh nguyên áo trắng ngồi mơ
Đong đầy nỗi nhớ lặng chờ trong tim

Tigon ngoan ngủ giấc đềm
Ngàn năm mộng mị tím sim cõi lòng
Mấy dòng lưu bút còn không?
Mười hai năm ấy mưa giông kéo dài

Tình đầu khóe mắt còn cay
Bây giờ ngoảnh lại hỏi ngày xưa đâu?
Chân tình ai rút nhịp cầu
Ngược dòng kỷ niệm canh thâu một mình

Máy trường xưa ấy lặng thin
Nhịp rơi đứt quãng ngẩn nhìn phía sau
Tơ đàn lạc giọng buồn nao
Em đi ai ở lời chào còn vang

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:41 PM
106. NHỎ NHÀ QUÊ

Mưa chiều lắc rắc giọt rơi
Người không chung xóm dạo chơi làng nghèo
Liếc qua con mắt nheo nheo
Cô nàng xinh quá muốn đèo khó chi

Hỏi nhỏ có rảnh mời đi
Cà fe tách nóng nhen gì trong mưa?
Nhìn trời con mắt đong đưa
Mây đen bao phủ như vừa trêu duyên

Lắc đầu nhỏ giả như hiền
Trời mưa ướt áo không tiền thuốc thang
Liếc qua thấy gã khác làng
Mím chi mà xấu rõ ràng điêu ngoa…

Nhỏ cười mặt tựa phấn hoa
Gian chi gian thế anh là ai đây?
Phải anh là bậc lão thầy
Nhỏ cười nhếch mép biết tay với bà

Ô dù hắn đã bung ra
Làm anh quân tử để mà thả be
Vào quán nhỏ gọi ly chè
Cốc tai mấy món te te đầy bàn

Shopping thả dọc hàng ngang
Quần jean một chục áo sang một nùi
Guốc cao giầy hiệu thì thui
Ôi chao đủ món chàng tui tái màu

Giả vờ nhỏ cặp tay nhau
Chàng vui trong dạ thế nào xơi tươi
Dịu dàng nhỏ lại nhẹ lời
Anh ơi mua nhẩn sáng ngời long lanh…

Em thích quà tặng của anh
Một chiếc vòng cổ lòng thành trao duyên
Lắc tay em muốn chiếc kiềng
Thương em anh hãy mua liền nhen anh

Bao nhiêu dự tính tan tành
Làm cho quân tử dạ đành héo hon
Nhỏ vui cười lả rất giòn
Miệng còn lẩm bẩm no đòn mi chưa ??
hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:42 PM
107. GHÉT ANH




Em thương…!
Anh cứ hững hờ
Buông câu mái đẩy…
em chờ như không

Bây giờ…!
anh hỏi lòng vòng
Hỏi em…
có nhớ tơ hồng se duyên

Ghét anh…!
em muốn…
tức điên…
Sao mà…
thấy ghét…
có duyên…vầy nè !

Lối nào…anh nói em nghe
Rẻ chi hai lối…
em e không đành

Hẹn em từ buổi tóc xanh
Bây giờ chớm bạc mà anh không về.

Ghét anh…!
nhiều thiếp nhiều thê
Trong em nỗi nhớ bộn bề
Ghét anh…! chặt đứt lời thề
Mà sao lòng vẫn không hề phôi pha

Ghét anh..! đi yêu người ta
Bỏ em lạnh lẽo cửa nhà trống trơn

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:43 PM
108. PHỐ THƠ VÀ BẠN



Thẩn thờ hạ níu bàn chân
Dang tay em đón hạc trần cưỡi tiên
Lả lơi gió múa thật duyên
Tặng cho người ấy mũi thuyền ươm hoa

Ung dung xuân bước xuống phà
Xuôi dòng định mệnh rót trà dâng nhau
Cổng tơ treo đỏ buồng cau
Trong tay sánh bước ngọt ngào thi ca

Hân hoan bạn đến thăm nhà
Đôi dòng xin nhắn làm quà kết thân
Từ nay thơ buột nghĩ gần
Tình anh nghĩa chị muôn phần vui thêm

Trời khuya phố nhỏ dịu êm
Bước em thật khẻ phố chìm trong mơ…
hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:43 PM
109. TRĂNG LẤY CHỒNG…




Ngàn năm mộng ước còn treo
Thuyền theo bến lái cheo leo phận thuyền

Tơ tình khắc dạ chữ duyên
Nợ chi gió cõng định tiền tìm mây

Nỉ non phút chợt sum vầy
Nguyệt bồng trăng bế cho đầy tay ôm

Thu buồn rưng rưng lệ dòm
Mưa tuôn mái ngói tòm nhòm bức tranh

Hỏi ai kiệt tác duyên lành
Bây giờ nhòa bút hóa thành nỗi đau

Lối nào tìm đến vườn cau
Cho tôi khép lại ngõ sau vườn trầu

Nợ chi ai khéo dệt dâu
Con tằm kén bọng nhấu nhầu mái tranh

Khi yêu thì gọi yến oanh
Cơm đun lửa nhỏ cũng đành ăn chung

Ngày xưa bến vắng ung dung
Bây giờ nháo nhác lạ lùng duyên ưa.

Trăm năm chữ khổ chẳng thừa
Tròn duyên đâu nghĩa đã vừa lòng yêu…

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:44 PM
110. TÌNH YÊU BẤT ĐẮC DĨ





Tôi đi
Về phía không anh
Nghe vụn vỡ trái tim thành sóng thiên

Ừ thì
tôi cười điềm nhiên
Mà nghe tan nát mối duyên hững hờ

Kết thúc
tôi không muốn chờ
Dây leo đã đổ
bao giờ nối dây

Dừng lại
tim bớt chống chầy
Kết thúc
tôi bỏ tình này cho ai

Hạnh phúc...
quả thật đắng cay
Bước đi lưu luyến
ở hoài càng đau

Thôi thì
em người đến sau
Tình nguyện buông bỏ
dẫu đau xướt lòng

Anh ơi
đừng buồn nghe không
Hiểu em
anh sẽ mặn nồng người ta

Cảm ơn
bao tháng ngày qua
Anh làm điểm tựa đóa hoa héo màu

Nợ tình
không có cho nhau
Nghĩa kia em giữ ngày sau đáp đền

Cầu anh
ấm chiếu ấm mền
Đừng mơ dáng nhỏ...
giữ bền đạo gia

Em buồn em giận người ta
Bây giờ lại phải chia xa anh rồi

Cảm ơn
chỉ hai chữ thôi
Mà em mang nặng đứng ngồi không yên

Nợ anh
em khó trả liền
Mong anh đừng trách
định tiền do thiên !

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:45 PM
111. NIỀM RIÊNG




Bềnh bồng gió ghẹo trêu trăng
Phất phơ vải ếm nguyệt hằng lả lơi
Chiều buông nắng rọi sang chơi
Hoàng hôn cất tiếng khẽ mời tao nhân

Buồn thay bướm trắng hổng cần
Đóa hoa tim tím tần ngần ngắm đông
Muốn buông sợ rối tơ lòng
Nắm lại thì sợ uổng công xây bồn

Buồn sao cho cánh ti gôn
Đêm ngày tơ tưởng chiều thôn hôm nào
Chập chùng sóng nước dâng cao
Phất phơ cháy ngọn lửa rào cửa tim

Hỏi ai có hiểu nỗi niềm
Gió lùa trăng rụng dưới thềm đứt tơ
Tình chung chôn đến bao giờ
Men nồng đậm chất mãi chờ chinh nhân
hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:46 PM
112. NGUYỆN CẦU



Nguyện cầu đây đó song đôi
Ngày thì gặp mặt đêm ngồi cạnh nhau
Cầu cho trầu quyện với cau
Cho vôi thắm lại vỡ rào ngăn đôi

Để xuân không phải mồi côi
Bội thu đem gạo đổ nồi nấu chung
Lập đông không phải lạnh lùng
Kéo chăn dệt vải mình cùng chia nhau

Nỉ non chim hót ngọt ngào
Nguyện cầu thỏa ước trăng sao vui vầy.
Ba sinh kết nguyện từ đây
Trăm năm tơ tóc từ rày không xa.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:46 PM
113. THÁNG SÁU




Tháng sáu !
Em đã đi rồi
Nhặt trang ký ức anh ngồi nhớ ai?

Tháng sáu !
Lưu bút còn say
Men thơ chưa cạn mà cay xé lòng

Tháng sáu !
Anh nhớ em không?
Mà sao băng giá cõi lòng không tan

Tháng sáu !
Giọt sầu mênh mang
Trai tim vụng vỡ lệ ràng trên mi

Tháng sáu !
Nhớ ngày biệt ly
Tiển em một buổi trời bi vạn sầu

Tháng sáu !
Khắc khoải mưa ngâu
Dang tay tôi hứng giọt sầu không tan



Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:47 PM
114. EM CHỜ


Chờ anh một lói cung thương
Tuổi đi mấy bận như dường không quen
Trời đêm gió cứ thổi đèn
Bao nhiêu cái tuổi hồng sen vẫn còn

Chờ cho mấy buổi trăng non
Cho cau bén gót dạ son tình chàng
Tơ hồng ai khéo tay đan
Cho ta với bậu cung đàn du dương

Chờ anh cho đến vô thường
Trăm năm bia đá uyên ương không rời
Trăng thanh nước bạc anh ơi
Đừng đem vôi đổ xuống chòi không anh

Chờ cho nước ngọt trường thành
Cho ta với mình duyên lành se duyên
Chờ cho hết tuổi thuyền quyên
Tình đây với đó gắn liền đôi tim

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:47 PM
115.
MƯA !!

Anh ơi trong kiếp ta bà
Ai còn ai mất sao mà khó quên
Giá như anh đừng có tên
Cái tuổi đi mất gối lên thiên đàng

Tim em không cần xốn xang
Đẫm lệ gối nằm lòng chan trường tình
Anh về mộng ấy rất xinh
Ra đi một bước chung tình với ai?

Mắt nhòa em khóc đắng cay
Tình anh với họ hiệp hài nên duyên
Mười năm ngỡ như mới liền
Cúi đầu lạy tạ mối duyên khóc hờ

Không anh tình ấy bơ vơ
Chôn chân miền hứa lập lờ bướm ong
Mười năm nước mắt soi dòng
Ngoảnh lại một kiếp tơ tằm đa đoan.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:48 PM
116. ƯƠM TÌNH

Mười năm chuyện đã qua lâu
Hôm nay dỡ lại tình đầu xót xa
Lời văn vẫn còn mượt mà
Nhưng tình muôn dặm đã qua xuân thời

Ngồi buồn ôn lại tình rơi
Câu văn trôi chảy khép đời trúc mai
Cổ tích hay là chuyện hài
Tình trong non nước mà quay quắt lòng

Mạ thơm lúa trổ đồng đồng
Căn duyên trời định tơ hồng ươm bông
Xa xa một khoảng trời trông
Con nhạn sa cánh lạc lòng tình quân

Thoảng nghe khúc nhạc điệu rừng
Tình xưa đã cũ dạ bừng tim yêu
Ai ơi mộng giấc liêu trai
Ngàn năm mộng tỉnh duyên hài sánh duyên

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:49 PM
117. ANH GIẬN RỒI !!

Tôi buồn ai biết vì sao?
Trăng treo đỉnh núi mà nào rõ đâu
Tương tư ôm mớ giọt sầu
Bao nhiêu thương nhớ gối đầu lên men

Người ơi sao nỡ giận em
Vườn hoa chớm nở cái rèm đóng bưng
Bởi ta bác họ người dưng
Trầu cau quyện lấy nỗi mừng còn đây

Sao người giận gió giận mây
Giận em giữa buổi nõn cây nẩy mầm
Em về cuốc đất nghìn năm
Chôn đi ân ái khóc thầm đêm đông

Trầu cay thôi thế là xong
Một rỗ tơ hồng cho không ứ thèm
Đêm về ướt gối tèm nhem
Sao anh lại nở giận em cho đành.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:49 PM
118. GIẬN ĐI ANH !!


Giận cho cau xanh héo buồng
Giận cho đứt đổ tiếng chuông nguyệt lầu
Giận cho héo cuống lá trầu
Đem vôi em đổ xí ngầu biển đông

Giận cho biển nỗi mưa ròng
Hoàng hôn ứ lệ bưởi bòng dứt luôn
Giận cho con cá dưới nguồn
Ngộp luôn tiếng thở tay buông xuân thì

Giận cho héo lá trầu xanh
Ngoại ngồi ngoại quyệt tan tành mớ duyên
Giận nàng ấy thuyền quyên
Hoa thơm dụng nói tách riêng ân tình

Anh giận em sẽ làm thin
Cho mưa ướt áo mắt xinh nhớm màu
Qua rồi trăng gió ngọt ngào
Còn đây trăm mối trầu cau rụng rời.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:50 PM
119. GIẬN !!

Một mình mình với mình thôi
Ôm thơ để ngủ nẩy chồi truyện xưa
Để dành một chút duyên thừa
Viết cho hết đặng ghét ưa thơ tình

Người giận mình người làm thinh
Bao nhiêu cái buồn rập rình đeo mang
Lời thơ đứng ngõ xếp hàng
Cho ta cảm xúc tình tang với đời

Cúi đầu cảm tạ người ơi
Chỉ một cái giận mà mời nhiều thơ
Tung tăng nét bút tình cờ
Viết nên cảm ngẫu bâng quơ với đời

Giận rồi thì đã hết lời
Ai xui gặp gỡ bây giờ rối ben
Người ta đã giận mình hen
Thôi thì cứ giận lên men cho rồi.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:51 PM
120. NHÉ ANH !!


Mỉm môi em cứ cười hoài
Anh ơi hết giận mày ngài đáng yêu
Em ra nhóm bếp lửa chiều
Tình lên mộng đỏ liêu riêu tim chàng

Tình quân ơi hỡi tân lang
Gói cau em để cung đàn du dương
Lá trầu quyệt thắm tình thương
Một trăm cái giận ngõ tường không xa

Bởi mình không phải ruột rà
Sao yêu chẳng thể cách xa một ngày
Anh buồn dạ em chóng say
Miệng chưa thấm rượu đọ đài cái tim

Nhớ anh trong giấc mộng điềm
Gối tay để nửa bước thềm dư âm
Bây giờ giai ngẫu sắc cầm
Mắt trong đôi mắt lỗi lầm bỏ qua.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:52 PM
121. TÌNH LÊN NGÔI !!

Em vui vì thấy anh cười
Nhen lại bếp lửa sưởi ấm tim lòng
Anh ơi có nhớ gì không
Hao cau rụng trắng trước sân mời trầu

Tơ tằm cũng luống non dâu
Vườn cà cũng đã bắt đầu đươm bông
Trầu cau đã bước theo chồng
Tân lang ơi hỡi pháo hồng có đôi

Hai bên bác họ cùng ngồi
Tình tang giai ngẫu em dỗi cùng chàng
Vai kia nhỏ mộng quàng ngang
Choàng tay hái nửa mây ngàn cho em

Điệu đàng một giấc trầu tiêm
Em cười bảo nhỏ trăng liềm cười ta
Kề vai anh đưa vào nhà
Mặc cho trăng ấy cười già cái răng.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:52 PM
122. GIẬN THƯƠNG ĐÓ À !


Thương anh thức trắng đêm dài
Vì em khó ngủ…trang đài giận yêu
Hôm qua mộng giấc cô liêu
Thấy anh ngồi giữa dáng kiều hồn thơ

Đèn khiêu sao tỏ…trăng mờ
Em ôm nỗi nhớ để chờ người vui
Một đêm thức trắng bùi ngùi
Ôi sao yêu quá mà vui với lòng

Anh ơi xua hết tàn đông
Lập thu lại đến chung dòng luyến thương
Giận nhau cung đàn du dương
Kề môi… nói nhỏ giận thương đó à

Anh là anh của…người ta
Giận thôi đâu bỏ…chớ mà giành nghen
Hoạn Thư khôn lắm khi ghen
Anh mà lén phén đôi đèn…tắt lun.
hoatim

…………………………….

Hoa Tím
13-11-2012, 12:53 PM
123. HỨA NHÉ ANH !!

Hết giận rồi
Em ngồi chải lại mái tóc
Mấy hôm anh buồn ẩm mốc lược gương
Giận cho lắm… nhớ lại thương
Tại em dụng nói nhòa hương má hồng

Hết giận rồi
Mi mắt em cũng long lanh
Mừng lắm anh ơi trầu xanh không héo
Buồng cau lẽo đẽo theo sau
Nhắc em đừng giận cho màu vôi bạc


Hết giận rồi
Tình ca dâng trổi điệu nhạc
Dấu yêu ơi cánh hạc giờ thành đôi
Bàn tay nắm lấy tay rồi
Hứa nhé anh mắt môi không xa rời


Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:53 PM
124. ANH QUA NHÀ HÀNG XÓM !

Tình ơi tình ở nơi đâu
Để ta đem đổ cả trầu lẩn cau
Quơ tay hái cả vườn rau
Ta đem ta nhúng ngõ sau cửa nhà

Trăng ơi bởi mi thiệt thà
Nên tình dụng dại chạy qua nhà người
Hôm qua thấy anh cười cười
Anh bảo yêu lắm cái người bên kia

Nhân tình thế lắm mỉa mai
Rượu nồng không uống mà say men nồng
Gom tơ cắt bỏ dây hồng
Anh ơi có phải bưởi bồng cho cam

Em về ôn lại gió nam
Ai xui biển bắc dạ tham ân tình
Bao nhiêu thương nhớ em gìn
Bây giờ đem đổ…cạn tình dây leo

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:54 PM
125. AI BIỂU ANH PHONG LƯU

Giận anh em có giận đâu
Ngồi buồn lấy bút vẽ sầu mắt yêu
Giả vờ ghen cho nhiều nhiều
Để anh lúng túng hồn xiêu với hồn

Em là gái giữa nông thôn
Thành thị anh đó phồn hoa sắc màu
Thương anh ngồi vẽ trăng sao
Bức tranh tuyệt đẹp hồng hào má yêu

Chiều buồn chim vịt kêu chiều
Hào hoa anh đó mĩ miều đón đưa
Phong lưu trăng gió chưa chừa
Em ngồi em khóc lệ đưa tím trời

Yêu anh em giận mình ơi
Cái ghen nó nổi tơi bời trong tim
Hào hoa phong nhã tỵ hiềm
Giận anh em viết nỗi niềm ghen ghen…

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:55 PM
126. GIAI NGẪU SẮC CẦM

Rối bâng cuộn chỉ tơ lòng
Anh yêu chỉ để cuộn dòng trắng tinh
Phòng loan em khép đợi mình
Lang quân ơi hỡi mộng trinh lữ hành

Bước đi vui tựa hồn anh
Bước về chân nhón nó hành đạp gai
Vào nhà cửa đóng then gài
Anh ơi hãy mở dậy lay xuân tình

Bát cháo em bưng cho mình
Dậy ăn đỡ dạ lỗi tình đâu em
Hạ qua thu đến kéo rèm
Bao nhiêu thương nhớ…anh đem mời trầu

Dứt buồn hết giọt mưa ngâu
Tình anh với bậu miếng trầu nên duyên
Hương em phảng phất anh ghiền
Cau xanh mộng trái non tiên lạc hồn

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:55 PM
127. NHỚ ANH

Thoảng trong gió hạ như đông
Nhớ anh quay quăt phòng không buồn buồn
Bổng dưng trời đổ mưa tuôn
Chiếu chăn nó khóc lệ buông ướt mền

So le chiếu gối buồn tênh
Chàng ơi thiếp nhớ…cái mền…chàng cho
Trời đêm trăng nước ngủ khò
Nhìn lên chiếc áo…cũ xò vẫn yêu

Mỗi đêm trời thắp lửa riêu
Tim em vụt cháy thương nhiều anh ơi
Vén màng thắp đuốt cùng trời
Đợi anh đợi mãi hết thời xuân xanh

Hoa cau thắm với mộng lành
Con chim nó hát trống canh…hỡi chàng
Môi hôn luyến nhớ tình lang
Hòa nhau như một… tiếng đàn ru êm

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:56 PM
128. CHỢT NHỚ ANH (đang làm việc riêng)

Sáng nay ngồi viết tầm phào
Nhớ anh đi đứng ra vào không yên
Đặt bút tả cảnh thần tiên
Cho đây với đó mối duyên đượm màu

Viết lách cái chuyện tào lao
Nguệc ngoạc cho khéo tím trao ân tình
Hôm nay làm chuyện của mình
Tự nhiên nhớ đến mắt tình anh trao

Bỏ ngang viết vẽ trăng sao
Ngồi xuống dệt mộng mâm cao cỗ đầy
Trái tim không trống cũng chày
Hoàng hôn ũ rũ đòi lấy tân lang

Thiếp chàng chung mộng nhịp đàn
Tình tang với gió thu sang đổi mùa
Thoảng trong một giấc gió lùa
Chàng ơi khép cửa đợi mùa xuân sang.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:56 PM
129. TÌNH THẮM

Trăng buồn khai bút làm thơ
Em buồn em viết nỗi nhớ trên tim
Một mai gió kia chạy tìm
Em bưng cau để trước thềm đón anh

Qua cầu ngồi ngắm trăng thanh
Sao đi không nở dạ đành quay vô
Sóng tình dưới biển nhấp nhô
Lòng em gờn gợn hởi hồ luyến thương

Trải bao mưa gió tình trường
Nhạn ơi có mõi tơ vươn em chờ
Cau trầu là giất tình mơ
Đôi ta như thể cuộn tơ se rồi

Ôm trong một rỗ trầu hôi
Em mời hai họ tiêm vôi với trầu
Tình sau hay là tình đầu
Đôi ta cùng nguyện dãi dầu có nhau

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:57 PM
130. VƯỜN THƠ GẶP NHAU

Thương anh chẳng quản ngắn dài
Cuộn tơ em cuộn mà say chỉ tình
Vườn thơ em thò tay rinh
Vô tình bậu lấy được mình cất luôn

Cất vào một góc tình vuông
Ướm duyên đậm mói hái buồng cau non
Trầu xanh vẫn giữ tình son
Vôi dù có bạc tim mòn vẫn yêu

Hôm qua nhóm lửa tình riêu
Anh vào nhen lại dáng tiều…hương xưa
Lá thắm gói hết tình thừa
Còn anh với bậu mộng đưa với tình

Yêu rồi trời tím cũng xinh
Dáng duyên ẻo lả cho mình thương thương
Anh ơi mộng thắm tơ vươn
Gặp đây xin gởi trọn đường tơ duyên

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:58 PM
131. NGỌT MỘNG

Dạ thương anh hãy để dành
Ươm cho già trái duyên thành uyên ương
Trời mưa dung rủi ướt đường
Thấy anh đứng đó lòng thương rộng dài

Anh ơi muối mặn gừng cay
Thắm duyên giai ngẫu nồng say cõi đời
Tưởng mình đi ngắm thơ chơi
Ai xui em gặp ngọt lời bướm trao

Liếc qua rõ dạ anh hào
Phong lưu tao nhã má đào ưa ưa
Đêm về vét mảnh trăng thưa
Cho ta xin hỏi mây mưa có còn

Sóng tình trỗi dậy tim son
Cau xanh rụng trái trầu non ươm tình
Trăng vàng quyện lấy biển xinh
Đôi ta như thể đèn tình cháy cao.
hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:59 PM
132. XA NHỚ…!

Quán buồn nhà khách vắng teo
Xa anh chẳng thể dạ eo tim gầy
Anh ơi có hiểu duyên này
Trầu cau em ủ đợi ngày về anh

Ngọn đèn nhỏ lửa mong manh
Thương nhau em đợi thắm xanh ruộng cày
Xuân về trổ đỏ cành mai
Tình quân ơi hỡi trăng nhai hết trầu

Một ngày thấy vắng thật lâu
Đợi nhau ba bữa tóc sâu nhuộm màu
Nhớ anh hẩm hiu phận đào
Nhóm bếp ngồi đợi anh hào ghé sang

Tơ kia một rỗ tình đan
Một trăm mối thắt cho chàng với em
Gối kia mỗi đêm em quàng
Chiếu chăn kéo đắp tình tang mộng lành

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 12:59 PM
133. NHỚ CON NƯỚC

Chiều buồn nhai hột nhớ thương
Xẻ tim cất giữ mối duyên tình cờ
Lật phím viết vội tình thơ
Vén mây rọi nhớ cắt tơ đem về

Anh ơi có vẹn câu thề
Chung câu hẹn ước tình quê nơi này
Xuân xanh trầu nhắm lưỡi cay
Hương cau đượm thắm cho say tình nồng

Đừng bạc để trăng lập đông
Tím mong hồn tím trời hồng yêu thương
Cau ơi gió hãy vấn vươn
Vườn trầu còn đó vẹn đường tóc tơ

Trăm năm tình vẫn mộng chờ
Vạn năm tím vẫn một bờ bình trôi
Nhớ mong gởi bến xa xôi
Thuyền tình lơ lững em ngồi nhớ mong

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:00 PM
134. TÌNH

Vàng đá anh giữ tình em
Trăng khua bóng nguyệt trước thềm làm duyên
Đêm dài mơ những nỗi niềm
Nhớ anh dáng đứng ngọt mềm môi hôn

Tình thơ gửi trọn tình ngôn
Trăm năm bia đá hợp hôn tình nồng
Sắc cầm nên mối tơ ông
Nguyệt bà se lại vợ chồng nên duyên

Thuyền ai đưa bến uyên ương
Một trăm nỗi nhớ còn vươn tóc màu
Phẳng lặng mặt nước bờ ao
Yêu thương cất giữ trăng sao gọi mời

Đắm say tình tơ rong chơi
Ngọt lòng ân ái ru hời nhân gian
Mộng chàng ơi hỡi tình tang
Xuân qua rụng lá cội ràng đôi ta
hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:01 PM
135. Người Ra Đi

Tình ơi mi ở nơi nào
Sao không hái lá trầu vào quệt vôi
Trăng ơi lại khóc nữa rồi
Tỉ tê con nhạn bồi hồi cuốn tim

Xa trông một bóng trời đêm
Dã Tràng tức tửi bươi tìm ngọc châu
Gió buồn gió lại u sầu
Khóc thương con nhạn tình đầu rẽ đôi

Đèn khuya ếch nhái đơn côi
Lắc đầu con cá quẩy đuôi bỏ về
Trăng khuya một ánh trăng thề
Tình ơi ai gảy xàng xê cùng đàn

Tình lang một bóng vội vàng
Trăng về thưa thớt lệ hàng quen mi
Tình ơi một khúc tình si
Chim bay biển bắc cớ gì đợi mong.
hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:02 PM
136. ĐỢI NGÀY UYÊN ƯƠNG

Thủy chung em gối tay chàng
Nặng thương luyến ái bạt ngàn nhớ mong
Dã tràng xe cát biển đông
Em nơi biển bắc dõi trông tin chàng

Hoa thơm cất giữ tình lang
Mơ ôm gối mộng cung đàn ru êm
Thoảng đưa một khoảng trời đêm
Tiếng con sáo sậu nặng niềm tình quân

Mưa đêm một khúc lưng chừng
Cung đàn lỗi nhịp xin đừng so dây
Dù cho biển bắc trời tây
Cung tơ để sẵn trời mây hòa dùm

Nửa đêm gió lạnh mưa chùm
Giữ hoài một khối tình câm thế này
Thoảng nghe vó ngựa sang đây
Chàng ơi thiếp đợi cái ngày uyên ương.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:02 PM
137. NHỚ !!

Sáng nay trời bổng đổ mưa
Em ngồi điếm giọt nhớ vừa rớt rơi
Tình ơi chảy ra biển đời
Con sông uống ngược đất trời vào tim

Xa anh em cố moi tìm
Bao nhiêu nỗi nhớ nhận chìm gió mưa
Rót lòng uống chút giọt thừa
Hôm qua xót lại ngọn dừa trao nghiêng

Xuân qua hạ đến làm duyên
Thu tàn đông rụng muộn phiền vào tim
Liễu đưa cành trúc ru hiền
Tình luôn nhượng bước thuyền quyên gói sầu

Bình minh ôm giọt mưa ngâu
Trăng sao không tỏ lắc đầu kêu than
Hoàng hôn cũng lệ chứa chan
Kéo rèm lại nhớ mắt chàng hôm nao.
hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:03 PM
138. KẾT VÒNG TIM YÊU !!

Một câu nghe mát dạ hờn
Tình tang trước gió tiếng đờn du dương
Anh ơi thương thiệt là thương
Giai ngẫu duyên thắm tân nương nguyệt nhường

Hoa cau hát tiếng du dương
Nhớ anh vẫn để thầm thương đợi chờ
Trầu ơi chớ có làm ngơ
Ta với anh bây giờ một đôi

Vôi kia tình đã quyệt rồi
Ngổn ngang trăm mối bây giờ vui vui
Lời anh ngọt ngọt bùi bùi
Vì yêu em đợi hết buổi trăng ngàn

Tim em quyện lấy hồn chàng
Tình em quyện lấy tân lang mời trà
Mâm cơm chén đũa một nhà
Vòng tay ân ái mặn mà trăm năm
hoatim

……………………………

Hoa Tím
13-11-2012, 01:03 PM
139. YÊU HẾT MÌNH !!

Yêu nhau cau héo đem phơi
Vu quy một nắm em mời mẹ cha
Đôi ba chén rượu tách trà
Rước em một thể về nhà anh nghen

Yêu thì dạ hơi ghen ghen
Anh thương bỏ lỗi trống kèn rước dâu
Thắm duyên với một miếng trầu
Trăm năm giai ngẫu mình đâu đổi dời

Cho dù anh rách tả tơi
Vụng ăn vụng nói không dời cung thương
Em không nguyệt thẹn hoa nhường
Nhưng câu chung thủy vạn vươn bạc đầu

Dù cho biển bắc mưa ngâu
Trời nam dông bão gật đầu vẫn yêu
Chòi tranh vách lá đìu hiu
Một câu nguyện ước thương nhiều không xa.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:04 PM
140. TRỌN TÌNH

Thương anh nhuộm sợi tơ màu
Em ngồi đan chỉ kiếp sau đượm tình
Yêu nhau bốn kiếp nhen mình
Nếu còn kiếp nữa chung tình trọn luôn

Cau xanh em hái nguyên buồng
Để dành ngoại quệt cho vuông cơi trầu
Anh ơi mưa nắng dãi dầu
Bên chàng có thiếp trọn câu đá vàng

Lang quân ơi hỡi tân lang
Một câu đã hứa kiếp ngàn bên nhau
Đừng đem vôi đổ lòng đau
Đừng quên hẹn ước trầu cau nghen chàng

Không như Chức Nữ Ngưu Lang
Yêu nhau đắng kiếp lỡ làng gặp nhau
Thơ tình Nguyệt Lãm suối giàu
Dẫu trong giông bão nhiệm màu tình ta

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:05 PM
141.
BỔNG DƯNG


Bổng dưng anh để em buồn
Bổng dưng con cá dưới nguồn soi gương
Bổng dưng dạ thấy thương thương
Bổng dưng trăm mối tơ dương khúc sầu

Bổng dưng nhìn anh thật lâu
Bổng dưng gió đến bồ câu cuối chào
Bổng dưng ta chạm tay nhau
Bổng dưng anh đến cau trầu thắm đôi

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:06 PM
142. XỨNG ĐÔI !!


Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in bóng ấy nửa che đôi mình
Em ơi em vẫn rất xinh
Tay anh nửa mộng chung tình em nhen

Vòng tay với bóng lung linh
Áo em xẻ nửa chúng mình chia đôi
Chia em một thúng trầu hôi
Anh đưa mẹ đến lấy nồi nấu cơm

Nấu xa để lửa gần rơm
Duyên anh bén gót nồi cơm thơm lừng
Bởi ta bác họ người dưng
Cơm canh để sẵn không bưng đói lòng

Nhìn em một khoảng xa trông
Chập chờn bóng nước eo ong nõn nà
Này môi này mắt này da
Mẹ bảo cơm chính lụa là cất đi.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:06 PM
143. SẦU ƠI

Gió ơi gió ấy đâu rồi
Sao tôi bỗng thấy chim trời xa trông
Cũng cùng một tiếng tơ lòng
Ai đem nó đến xong rồi đem đi

Tình ơi một khúc tình si
Chim bay hướng bắc người tìm hướng đông
Lụy đò chẳng nỡ sang sông
Người ơi một bóng chạy vòng hoa râm

Ai yêu ai bước âm thầm
Tình trong mộng ước mái dằm xa trông
Ngẫm thương một cánh bèo hồng
Trăng soi bóng nước mặn nồng chi đâu

Trăng thanh một mảnh rầu rầu
Dừa soi bóng nước mối sầu đeo mang
Tôi về xây hồ thở than
Rót thêm cốc nước uống cạn vào tim

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:07 PM
144. Em Về Với Gió


Tình trong mây trắng sơn khê
Lòng em trăm mối bộn bề nhớ mong
Em đi một khoảng tình không
Trăng buồn mây nước đạo đồng cũng xa

Anh về về với người ta
Em nằm bên mẹ xót xa lòng chàng
Bước đi một bước tình ngang
Tim em thổn thức nhìn chàng ngấn mi

Chàng ơi một khúc biệt li
Em xa bến hẹn chàng thì chung đôi
Mưa tuôn mấy đổi mưa chờ
Tình em đã mất thẩn thờ trăng lên

Trăng lên mây vắn buồn tênh
Khóc thương tình ái mênh mang sầu
Chàng ơi đếm giọt mưa ngâu
Đêm về lạnh lẽo gối đầu tình em.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:08 PM
145. Bão Lòng


Vẵng buồn mấy ngọn đêm đông
Khóc thương má thắm nặm nồng xa xôi
Trăng buồn thở than ai ngồi
Anh ơi có biết bồi hồi dạ em

Tình xưa tình ở bên thềm
Mây trôi nước bạc ai tiêm trầu vàng
Em về một mãnh tình ngang
Trách ai lại trách lỡ làng tại em

Xốn xang cái ngữ ân tình
Chân em đã bước dạ mình khóc thương
Ngẫm sao một chữ tình trường
Trăm năm hẹn ước vô thường còn chi

Điếm buồn mấy giọt phân li
Sắc xuân ai nỡ ôm ghì nhớ mong
Thương thay một kiếp má hồng
Trăm ngàn nỗi nhớ chặt lòng quay lưng

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:08 PM
146. NỖI NIỀM CHÔN SÂU



Vẵng nghe tiếng nhạn kêu chiều
Buồn thương phận gái diễm kiều cũng trôi
Anh ơi mấy vạn trầu hồi
Em đem đổ xuống dốc đồi không anh

Chiều buồn ngồi điếm tóc xanh
Bao nhiêu tóc ngã ai dành cho ai
Trông xa một mối u hoài
Tình xưa ai bạc trang đài khóc thương

Bởi thương ngõ liễu hoa tường
Bướm ong cho mấy nguyệt nhường cũng xa
Trách mình mình phụ người ta
Bây giờ mong nhớ tình ca kéo dài

Đau thương một kiếp trang đài
Nỗi niềm chôn kín mày ngài không mơ
Trách cho số kiếp bao giờ
Hai vai nặng trĩu tình tơ rối nùi

Hoatim

…………………………

Hoa Tím
13-11-2012, 01:09 PM
147. MỘNG THỰC EM GIẢ VỜ


Lòng tôi một khói chơi vơi
Sương sa chẳng đặng muôn lời khó phân
Ai ơi một mãnh trăng ngần
Tình tôi con sóng phân vân cơi trầu

Muộn màng cũng chẳng muốn đâu
Làm sao nói được khối sầu em mang
Khó thương khó nói hỡi chàng
Mộng đem vào mộng lỡ làng tóc tơ

Xuân thời anh khó mà chờ
Em rằng vẫn mãi giả vờ không yêu
Hoàng hôn một bóng trăng chiều
Em đi ngược bước buồn hiu bóng tà

Vui buồn cũng một đóa hoa
Người thì muốn hái em mà làm ngơ
Trăng buồn trăng khóc bơ vơ
Tình em em để lững lờ nước trôi.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:09 PM
148. CÁCH CON SÔNG


Chiều buồn nhớ lá sầu đâu
Nhớ con sông nhỏ nhịp cầu chia đôi
Nhớ dáng con suối khi ngồi
Con thuyền lạc mất trăng trôi nửa chừng

Ai buồn ai nhớ người dưng
Sầu riêng rụng lá hờ hững con tim
Lập đông trở gió về đêm
Còn ai mong nhớ bước thềm hôm qua

Từ nay cách trở chia xa
Ô mai lạc mất mặn mà gió thu
Thôi thì thế cũng là đủ
Kí ức này lại cất giữ vào đâu

Giá mà nhai hết lá trầu
Cho người bên ấy bắt cầu sang đây
Cách nhau đường chẳng quá dài
Nhưng bởi con sông đêm ngày vắng nhau

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:10 PM
149. NHỚ ANH 2


Nhớ thương hãy để đầu giường
Khi buồn ngắm nó khi thương hít hà
Nhớ sao nhớ quá người xa
Ngẩn ngơ gió nước thướt tha bóng kiều.

Đêm về gửi mấy thương yêu
Chắt chiu tháng tháng mĩ miều luyến thương
Trời tây trải mấy dặm trường
Gìn lòng sắc đá can thường riêng em…

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:11 PM
150. THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH


Thênh thang phố vắng mình ta
Khập khểnh chân bước qua nhà ấy ơi
Ấy thương ấy mời ngồi chơi
Ngó lên mái ngói ấy ời đôi chim…

Cung son chẳng thể đi tìm
Đạm bạc với gió nỗi niềm với mưa
Cung tơ gãy phím điệu hờ
Thương chàng mấy nỗi giả vờ hổng yêu

Một hôm gió lớn đường xiu
Chợt chân té ngã lại níu tay chàng
Hoa lan ôm chút tình lang
Bởi duyên nguyệt lão buột ràng đôi ta.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:11 PM
151. Mộng Mị


Đố ai vẽ được mặt trăng
Lấy được chàng cuội chị Hằng buồn chơi
Đố ai vẽ được tiếng đời
Nặn cho méo mó xuân thời em đâu

Ví dầu cũng một buồng cau
Buồng thì lại đỏ buồng nào cho xanh
Tủi thân lá thắm cũng đành
Chàng thương em chịu hẹ hành em cam

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:12 PM
152. Ước Chung Duyên


Mỉm cười môi mắt thương ghê
Áo xưa em giữ não nề bước chân
Hoa xuân nước suối trong ngần
Tình trong hẹn ước muôn phần nhớ nhung

Nhớ sao nhớ mảnh tình chung
Cho hoa uống nắng lạnh lùng đươm bông
Thương cho một kiếp má hồng
Làm thân con gái dặn lòng hiền quê

Xa xôi mấy dặm sơn khuê
Chàng đây thiếp đó mà tê tái lòng
Ai về uống giọt mưa trong
Cạn lòng quân tử bưởi bòng cho cam

Bởi em cũng lẽ người phàm
Cũng yêu cũng nhớ đức tam tứ tùng
Chân chàng mỗi bước ung dung
Ôi sao yêu quá ước cùng chung duyên

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:13 PM
153. MẸ NGHE THẦY BÓI

Trăm năm tu mới thành người
Ngàn năm luyện khó vẹn mười cung tơ
Chàng ơi nỗi buồn bao giờ
Sao tin thầy bói bơ vơ duyên mình

Trách ai em lại làm thinh
Thiên duyên không định chớ gìn cải Cha
Mẹ anh tuổi ấy đã già
Thôi nghe theo mẹ làm quà song thân

Ngẫm buồn cho cái duyên trần
Mẹ nghe thầy bói chết lần đôi ta
Bởi em tính nết thật thà
Mẹ thương cho mấy không xa ông thầy

Trách ai chẳng thương thân này
Đôi ba đường khó chẳng ngày nào vui
Em chàng chẳng hợp tuổi thương
Xem chi bói toán uyên ương chia lìa.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:14 PM
154. ĐÓNG CỬA ĐƯỜNG TƠ



Chàng rằng em có thương tôi
Thương đêm trăng tỏ thương vôi bạc màu
Hàng thông rũ lá lao xao
Em ơi có biết má đào của ai

Của ai trăng nước thở dài
Bóng đêm đã ngã mà hoài thở than
Em đây xin thưa với chàng
Má thắm không có buộc ràng ai đâu

Chạnh lòng một khúc sông sâu
Từ nay em để vạn lầu rêu phong
Cửa ngoài em đóng cửa trong
Ngõ trên ngõ dưới bướm ong khó vào

Của ai ai của má đào
Xin chàng đừng hỏi thét gào cung tơ
Trăm năm hội ngộ bao giờ
Nam kha chợt tỉnh giấc mơ còn hoài.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:14 PM
155. NHÉ ANH !!


Mỉm môi em cứ cười hoài
Anh ơi hết giận mày ngài đáng yêu
Em ra nhóm bếp lửa chiều
Tình lên mộng đỏ liêu riêu tim chàng

Tình quân ơi hỡi tân lang
Gói cau em để cung đàn du dương
Lá trầu quyệt thắm tình thương
Một trăm cái giận ngõ tường không xa

Bởi mình không phải ruột rà
Sao yêu chẳng thể cách xa một ngày
Anh buồn dạ em chóng say
Miệng chưa thấm rượu đọ đài cái tim

Nhớ anh trong giấc mộng điềm
Gối tay để nửa bước thềm dư âm
Bây giờ giai ngẫu sắc cầm
Mắt trong đôi mắt lỗi lầm bỏ qua.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:15 PM
156. TẮM MẶN TÂM ĐỒNG



Chập chờn giất ngủ mộng trinh
Nhớ anh lắm lắm lỗi tình ai mang
Tình em gói hết tim chàng
Nũng nịu một chút xốn xang tim người

Chiều thu gió loạn hoa tươi
Tình trong ấp gối hỡi người thấu chăng
Mưa xuân lỗi cung nguyệt Hằng
Tình trong hẹn ước đượm vàng nét xuân

Chàng ơi ai khảy nhạc rừng
Tái tê con nhạn nỗi mừng trao duyên
Một đời ngược bước thuyền quyên
Phu thê trọn ước nối liền tân hôn

Nhớ anh cách trở lời đồn
Cột tơ mối rút trộn luôn mối sầu
Từ nay duyên đượm thắm màu
Phu thê nghĩa trọng trầu cau vẹn nguyền.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:16 PM
157. CHÌU EM


Yêu em anh chịu thua lời
Mềm môi nhõng nhẻo cột đời trai nam
Thương em khó mấy anh cam
Đường tơ lắc léo ghét tham nhân tình

Vì em anh chịu buột mình
Nũng nịu quá quắt làm thin anh cười
Giận hờn má thắm mới tươi
Anh thương anh dỗ em cười thơ ngây

Tình ơi em yêu em gây
Tội anh mấy đỗi oan đây kêu trời
Mím môi anh nói hết thời
Yêu em gắng chịu một đời cho không

Quẩy đuôi con cá lòng tong
Xuôi nước chạy tới anh chồng nhăn nheo
Lả lướt tình xuân chân đèo
Hờn trăng khóc gió anh theo dỗ dành

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:16 PM
158. TÌNH TRỌN...



Hoa thơm trãi rộng bước vàng
Tình ơi mộng tưởng đậm chan lệ tình
Rộn ràng pháo nổ về vinh
Bên tay choàng nửa tay mình với em

Mùa xuân hoa kéo bức rèm
Mộng trăng dệt gió nắng thèm hôn môi
Tình ơi đã hết tình côi
Mưa xuân thấm đất mộng rồi bên nhau

Anh ơi cau đã thắm trầu
Tơ se một mói nguyệt lầu song trăng
Hờn ghen đẫm mắt chị Hằng
Vòng tay mở rộng chàng rằng em thôi

Mưa tuôn thấm ngựng mất rồi
Hoa xuân múa ghẹo hấp hôn tình nồng
Chàng ơi thủy chung một lòng
Yêu nhau trọn kiếp tâm đồng vẹn nguyên.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:17 PM
159. YÊU ANH



Yêu anh một dạ tình chung
Giữ câu hẹn ước muôn trùng nhớ nhau
Yêu thương để đợi trầu cau
Lắng lòng ôm nhớ trăng sao đượm tình

Yêu anh tim khéo giận mình
Thấp thỏm thương nhớ bình minh gọi về
Hôm qua tưởng anh xàng xê
Em gom một mớ ghen về bên anh

Đũa tre sánh với đước cùng
Thân nhom nhóm bếp gán nung miển sành
Dặn lòng nấu bữa cơm canh
Tao phùng một bữa nên nhà chung gia

Tim yêu ngã giá trầu già
Thoảng đưa tình lại mặn mà nên duyên
Em anh trời đã định tiền
Uyên ương tơ tóc nhân duyên đượm tình.

Hoa tim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:18 PM
160. TRỌN ĐƯỜNG TÌNH



Một mai em bước theo chồng
Chăn đơn gối lẻ buồn không hỡi người
Mộng vàng e ấp còn tươi
Tình xuân ai ngõ nắng cười mím môi

Hôm qua cau chính mộng rồi
Miếng trầu ngoại quyệt chút vôi đượm tình
Ngó lên anh bảo trăng xinh
Dòm xuống anh hỏi mình cưới nha em

Tết xuân ai gói chả nem
Mà con sáo sậu đem lòng nhả tơ
Người dưng sao không hững hờ
Cột tơ mối rút anh chờ tiếng em

Nguyệt lên ô thướt bắt cầu
Ông tơ khéo se bạc đầu song đôi
Cau xanh đượm nghĩa tình vôi
Trăm năm vàng đá em ngồi quay tơ.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:19 PM
161. BUỒN



Không yêu sao nhớ quá trời
Giận anh lắm lắm rạng ngời tim yêu
Nhớ anh em nhớ rất nhiều
Chiều thu lặng gió buồn hiu xuân tình

Gạt buồn ngồi ngắm bình minh
Một câu hẹn ước bắt mình chung duyên
Tình yêu như nước ngược thuyền
Miệng bảo không có tim nghiêng về chàng

Lòng buồn ơi hỡi tình lang
Qua cầu trợt té buột ràng chi nhau
Một lòng ôm mộng trầu cau
Thương em không bước nhạt màu phấn hương

Đêm dài lặng bước tình trường
Se duyên không mói vì thương thâm tình
Đời riêng cột chặt làm thin
Cho em trọn kiếp quên mình tương lai


hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:20 PM
162. TÌNH

Vàng đá anh giữ tình em
Trăng khua bóng nguyệt trước thềm làm duyên
Đêm dài mơ những nỗi niềm
Nhớ anh dáng đứng ngọt mềm môi hôn

Tình thơ gửi trọn tình ngôn
Trăm năm bia đá hợp hôn tình nồng
Sắc cầm nên mối tơ ông
Nguyệt bà se lại vợ chồng nên duyên

Thuyền ai đưa bến uyên ương
Một trăm nỗi nhớ còn vươn tóc màu
Phẳng lặng mặt nước bờ ao
Yêu thương cất giữ trăng sao gọi mời

Đắm say tình tơ tân giao
Ngọt lòng ân ái cau khô để giàn
Mộng chàng ơi hỡi tình tang
Xuân qua rụng lá cội ràng đôi ta



Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:21 PM
163. XA NHỚ…!



Quán buồn nhà khách vắng teo
Xa anh chẳng thể dạ eo tim gầy
Anh ơi có hiểu duyên này
Trầu cau em ủ đợi ngày về anh

Ngọn đèn nhỏ lửa mong manh
Thương nhau em đợi thắm xanh ruộng cày
Xuân về trổ đỏ cành mai
Tình quân ơi hỡi trăng nhai hết trầu

Một ngày thấy vắng thật lâu
Đợi nhau ba bữa tóc sâu nhuộm màu
Nhớ anh hẩm hiu phận đào
Nhóm bếp ngồi đợi anh hào ghé sang

Tơ kia một rỗ tình đan
Một trăm mối thắt cho chàng với em
Gối kia mỗi đêm em quàng
Chiếu chăn kéo đắp tình tang mộng lành

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:22 PM
164. NHỚ ANH 2 !!

Thuốc anh là thuốc thần tiên
Nhìn thôi không ngó bệnh liền hết ngay
Nhớ anh ủ dột chau mày
Cái bệnh chạy đến…đến thầy như không

Sốt gì mà cứ long nhong
Tình tang nó ở đuổi không thèm đi
Anh ơi Lan ôm bệnh si
Mơ thấy Điệp cười thở khì hết ngay

Vườn thơ vắng bóng mấy ngày
Hoa cau mong nhớ mà quay quắt lòng
Anh ơi có nhớ em không
Vườn trầu đỏng đảnh tơ hồng cuộn se

Lung linh suối nắng trong hè
Ve sầu gọi bạn mè nhe ân tình
Mình ơi em rất nhớ mình
Chập chờn giất ngủ tang tình chung đôi


Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:23 PM
165. KHÔNG XA NHAU

Rời nhau…không thể anh ơi
Trầu cau đã thắm mẹ cha em mời
Tim trăng gió đã nuốt rồi
Mặc kệ nước bạc em ngồi đan tơ

Anh ơi tình có bao giờ
Đôi ta hội ngộ làng thơ ngẫu tình
Dáng thơ em đó rất xinh
Hồn anh lạc lói nên mình thành đôi

Đừng bắt trăng bước lạc ngôi
Gió đi hướng khác nhỏ mồi bếp nung
Cau trầu thắm đượm nghĩa chung
Một câu hẹn ước sóng chùng không màng

Tình lang ơi hỡi tân lang
Không anh trăng khóc nhịp đàn ai so
Anh ơi đừng nhé sang đò
Giữ câu hẹn ước điệu hò thủy chung.



Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:23 PM
166. NÊN MỐI DUYÊN

bụng đói thì bưng tô cơm
Đói anh em để hương thơm rắc vườn
Thương anh thương thiệt là thương
Vàng rồng không đổi kim cương lắc đầu

Chập chờn anh ngã về đâu
Hoa cau rụng trắng vườn trầu đươm duyên
Tim anh xin để một miền
Chứa em một thể trong riêng múi tình

Mộng vàng chiếu ánh bình minh
Thoảng đưa luyến ái dạ đinh không dời
Cau trầu bác họ cùng mời
Duyên tơ se thắm một đời thủy chung

Non cao nước bạc mộng cùng
Cầu tre lắc lẽo dây trùng nương nhau
Bạc đầu thọ tuổi ngày sau
Sắc cầm ân ái ngọt ngào dây tơ

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:24 PM
167. TÌNH TRONG VẠN Ý

Len trong nước bạc ai ngồi
Trăng soi đáy nước tiên ngồi ướm duyên
Hoa thơm trải bước định tiền
E ấp dáng liễu hai miền nhớ mong

Tơ hồng nhỏ giọt khóc ròng
Trách ông tơ quên mói không se dùm
Tình ơi rơi vãi tùm lum
Cau thơm bén gót đem um lá trầu

Đẫm buồn mấy giọt lệ châu
Nhớ-mong-chờ-đợi nhịp cầu đâu xa
Ngẫm buồn cho kiếp trầu già
Nhai không ngọt nước à ha cõi đời

Anh ơi nhặt hết tình rơi
Đem duyên ướm với trầu cơi ngoại ngồi
Gỡ ra ẩn khúc tim côi
Nhớ anh như thể bát nồi thiếu cơm

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:25 PM
168. NGỌT NGÀO MƠ


Vườn thơ em bước hôm qua
Dáng anh để lại mượt mà nhân duyên
Một mai biển bắc tìm chim
Chiếc trâm em để khách thêm con đò

Đêm về trời đổ mưa to
Lắng trong tiếng ái ngân cho trời buồn
Dữ dằn những đợt mưa tuôn
Thân em ủ lá dập vườn trầu cau

Quân tử hỡi khách anh hào
Vãng lai xứ nghệ chạy vào miền nam
Khối tình trắng rụng múi cam
Thủy chung gối áo nhân nam em chờ

Đồng Nai đẹp tựa tình thơ
Cà Mau nối sợi dây tơ nhịp đàn
Ngân câu đẹp tựa tình lang
Gối trong tay ấp mắt chàng ếm âu.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:25 PM
169. NGHIỀN NGẪM…

Võ vàng ứ lệ trong tim
Muốn đem cau đổ lòng thêm nặng lòng
Cau ơi tiêm lá trầu không
Cho ta quyệt với môi hồng thêm tươi

Đêm ngồi viết mấy vần chơi
Tim ta bối rối trải đời hương hoa
Chiều buông chiếu chăn một nhà
Cộng vào nổi nhớ đươm hoa ngát tình

Phấn son hồng má cho xinh
Muốn yêu mà nhớ…trời gìn đau thương
Đắn đo trên vạn tình trường
Mắt trong đôi mắt mà vươn mối sầu

Cau kia quyện lấy lá trầu
Sắc cầm giai ngẫu biết đâu mà tìm
Tình yêu biệt bóng cá chim
Muốn yêu thôi để nỗi niềm quay đi

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:26 PM
170. HỔNG YÊU

Mạnh lành lắc đầu hổng yêu
Đến khi nhóm bệnh ai trìu thuốc thang
Áo xanh áo tìm có màng
Mộng đâu là mộng rớt đàn nhịp so

Lắm lúc tơ rối như vò
Muốn gật một cái cho đò rước sang
Không yêu gật-lắc có màng
Giàu sang cũng muốn…tình nàng đâu yêu

Hẩm hiu cơm nguội buổi chiều
Biết rằng tim hắn cho nhiều ở ta
Giàu sang hắn đem làm quà
Sao lại vẫn lắc thiệt thà không ưng

Gieo chi tơ rối người dưng
Phòng không lẽ bóng vẫn mừng không yêu
Hắn yêu thì hắn cứ trìu
Tim ta đóng bặt không yêu lấy gì?

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:26 PM
171. THẾ THÁI NHÂN TÌNH

Xuân xanh đem gói lá trầu
Người ta bảo yêu..lắc đầu hổng cho
Cà phê đắng chát điệu hò
Ngân câu mái đẩy con đò lướt qua

Nhạn kêu lẻ bạn trầu già
Vôi sao quá bạc tình ta chia lìa
Suối trong nó nguẩy lia thia
Ngộp lòng tim rối bậu kia hổng thèm

Tím buồn đổ hết thúng men
Sang sông ai đã ghét ghen má đào
Tơ trời duyên nghịch lung lao
Hoa cau trắng bã gối nào thành đôi

Mưa phùn vôi bạc ai nhồi
Trầu xanh héo lá cắt đôi tơ hồng
Đảo điên cái nợ vợ chồng
Gạt trên lừa dưới chổng mông kêu trời

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:27 PM
172. TRĂNG GỌI NGƯỜI




Vườn thơ em ghé lời chào
Tao nhân thanh nhã anh hào phong lưu
Đêm về gối lẽ tương tư
Mộng em với mộng ậm ừ nhớ mong

Trăng khuya kết nối tơ hồng
Trăm năm quyện lấy…tình không đổi dời
Vườn hoa gió thổi tả tơi
Trái tim vẹn giữ mình ơi với mình

Nhớ mong những tưởng…ân tình
Gối ghen với gối bình minh réo người
Trời đông một khóm hoa tươi
Anh ơi có nhớ người dưng lạc tình

Mây mưa gió thổi chống kình
Tay em ôm nửa cái nhìn tri âm
Đêm về gối lẽ âm thầm
Kết yêu một mối ngàn năm chung lòng

Hoatim

………………………

Hoa Tím
13-11-2012, 01:27 PM
173. BẬU THEO CHỒNG




Thở than cho mấy nhịp cầu
Bậu ơi bỏ bến cau trầu tả tơi
Tim tôi nhói đau muôn vời
Dặn lòng thôi để vứt cơi trầu già

Em giờ là của người ta
Mình tôi lặng đứng xót xa cõi lòng
Mai kia em bước theo chồng
Non nước cạn hết biển đông khô dòng

Xuân xưa hỡi có còn không
Bậu đi một bước tơ hồng đứt tan
Mình tôi ngậm đắng lỡ làng
Chim côi tung cánh vội vàng lau mi

Tại tui thương nàng làm chi
Bây giờ chuốc khổ nàng đi theo chồng
Ngoảnh lại nàng hỏi buồn không?
Trời ơi tan nát cõi lòng như băng

Hoatim

……………………..

Hoa Tím
13-11-2012, 01:29 PM
174. KHÔNG YÊU NỮA




Tưởng rằng tôi đã yêu anh
Xuân xanh trói lại kết vành tim yêu
Nhẫn nhường mấy giận buồn hiu
Tạ từ tôi nói bao điều chia tay

Chết lặng anh buông thở dài
Một lần tha thứ…anh nài van xin
Lắc đầu tôi hết nhịn nhường
Cung tơ lỗi nhịp người thương thôi xù

Giận tôi anh nói tù lu
Lời kia ít học làm thù tâm tư
Tôi giận tôi chẳng ậm ừ
Xem như nốt nhạc nhịp dư phím đàn

Tơ tình nay đã lỡ làng
Lỗi tôi không có… vội vàng thất phu
Đàn ông xấu mặt nam nhân
Yêu thương không được bất cần giữ ngôn

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:29 PM
175. CHẲNG THÈM



Em bảo anh cứ đi luôn
Sao anh quay lại làm buồn lòng em
Dối gian em biết hết rồi
Giấu đâu một nửa đời thôi má hồng

Em không lấy anh làm chồng
Chia đôi chiếu lót giường hồng người ta
Duyên em còn thắm mượt mà
Đôi ba tình nhỏ chẳng già tuổi xuân

Chung chồng với kẻ người dưng
Em thà ở vậy cho thân béo mầm
Ra đường kẻ đón người săn
Về nhà chết lặng chung chăn chồng người

Đàn ông như trái cau tươi
Em nào thua kém cũng người ngồi trên
Tội chi mượn chiếu mượn mền
Đêm đông lại vắng mình ên riêng mình.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:30 PM
176. YÊU



Yêu anh khó nói hết lòng
Tơ tình em gắn với dòng thời gian
Trăm năm không lỗi hẹn nguyền
Yêu nhau cho thắm trầu vàng trên mâm

Cầm tay em sợ mất anh
Ôm anh em sợ hơi bông ra ngoài
Anh ơi tháng tháng ngày ngày
Đôi ta như thể trầu cay tiêm rồi

Bây giờ đi đứng nằm ngồi
Đò đưa chuyển bến em rồi bên anh
Hết mùa lá trúc thắm xanh
Đôi ta chung bước ngàn năm đượm tình

Lập lờ dưới bóng bình minh
Choàng tay ôm lại cả tình tóc tơ
Yêu nhau như đã bao giờ
Quân nhân ơi hỡi em chờ ngàn năm.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:30 PM
177. BÂNG KHUÂNG





Yêu anh hết dạ chữ tình
Sắt đinh không đổi hơi mình bên nhau
Duyên em hẹn với trầu cau
Trăm năm một cõi tình nào cũng ta

Một mai cách trở chia xa
Ôi lòng tan nát băng hà khối tim
Thấp thỏm hoàng hôn buông chìm
Dặn lòng ôm lại nỗi niềm bướm ong

Gần anh mà dạ không mong…
Yêu anh lại dặn lòng mình lượng duyên
Bao năm tình cứ buông chìm
Bây giờ chút mối anh tìm bên em

Giữ nhau cho thắm tình men
Tròn câu nguyện ước để em bên mình
Lá lai mặc gió trăng xinh
Tình đây với đó ta gìn lòng son

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:31 PM
178. DUYÊN TIỀN ĐỊNH



Ba năm em gánh gạo vàng
Chẻ tre xuống núi gặp chàng se tơ
Đời chàng một chữ huyền mờ
Vợ con đã có ai ngờ duyên em

Chè thưng em rao ai thèm
Tôm tươi đắt giá ủ men hồng hào
Lửa nhen chất ngất lên cao
Bão bùng không tắt duyên nào của em

Mùa đông ai khiêu ngọn đèn
Gió luồng vẫn cháy mình quen hơi mình
Một mai gió đứt sợi tình
Anh ơi có nhớ hơi mình với em

Đời anh như thể tim đèn
Anh bưng dầu đổ em nhen cõi lòng
Bão bùng em quyết che xong
Một đời rực mãi đèn hồng đôi ta.

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 01:32 PM
179. CẮT TÓC EM ĐI


Em đi qua dãy sương mù
Rớt trâm anh lượm gửi dù em che

Em đi qua bến phòng the
Nắm tay anh hỏi có nghe tim buồn?

Em đi trong giọt mưa tuôn
Anh tiếc mái tóc khẽ luồng mây bay

Em đi bứng gốc trầu cay
Anh ngồi tiếc ngẩn nồng say nụ tình

Em đi lấy cả bình minh
Hớt hơ hớt hải cái nhìn vướng chân

Tóc kia em cắt bao lần
Mà sao nỗi nhớ tần ngần chưa sang

Không đò em bước cầu ngang
Anh buồn tím ruột để nàng ra đi.

HOATIM

Hoa Tím
13-11-2012, 01:32 PM
180. TÓC TƠ


Giận anh em cắt tóc thề
Đem nhuộm màu nắng lối về đơn côi

Giận anh em vứt trầu vôi
Buồng cau tơi tả rơi rồi nhặt chi

Khi xưa anh thích ngắm gì
Bây giờ cắt hết để đi đón đò

Tóc dài là của mẹ cho
Giận anh vứt bỏ câu hò ầu ơ

Từ nay khỏi phải đợi chờ
Tóc kia em búi mộng hờ đổ sông

Bây giờ là tóc của chồng
Dù có xanh mướt đừng hòng của anh

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 01:34 PM
181.
VÒNG TAY HẠNH PHÚC



Ghét anh lắm để con gió cứ thổi
Bồng bềnh trôi rồi lỗi nhịp yêu thương
Dẫu biết rằng đời mãi mãi vô thường
Nhưng chén mộng em lường đầy gót ngọc

Em cô bé anh thì như chú nhóc
Ngày xưa kia chàng khóc thiếp dỗ dành
Ghét lang quân suốt ngày cứ hẹ hành
Rồi nũng nịu cam đành nàng phận dzợ

Chút lưu luyến ngày xưa còn troăn trở
Núi tình yêu đâu lỡ bến mà sang
Tím hoàng hôn thôi thúc trái tim nàng
Sao bắc đẩu buột ràng tình đôi lứa

Em hỏi nhỏ anh có còn đi nữa
Khách diễu hành với nửa kiếp lãng du?
Thiếp ở nhà chôn nỗi nhớ trong tù
Ánh mắt đó kẻ thù tên cai ngục

Đời lắm mộng tình dài thêm uốn khúc
Anh về rồi lắm lúc tưởng nằm mơ
Lang quân ơi đừng để thiếp ngồi chờ
Cửa cai ngục tối mờ sầu mộng ảo

Thưa với mẹ em là cô dâu thảo
Chăm chút tình ta dạo bước hoàng hôn.

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 01:35 PM
182. ĐỪNG ĐI NỮA NHÉ


Vậy hoài anh nói ngọt ngon
Anh đi công tác bỏ con dại khờ
Em ngồi nướng bánh bơ vơ
Thương thân liễu yếu cậy nhờ ai đây?

Ầu ơi cha mãi đi xây
Việc công bên xóm hồng đầy lưng eo
Mẹ ngồi ru mãi đói nghèo
Thân cò lặn lội eo sèo chợ trưa

Chén cơm chan giọt nước mưa
Nhà tranh tứ phía để chừa trăng vô
Ướt thời cho mẹ nhường khô
Cho con ấm áp sóng xô cõi lòng

Anh ơi về ở luôn không
Hay lên thành thị việc công chưa rồi?
Việc gì xa vợ có đôi
Việc chi để vợ mồ côi ân tình

Đừng đi nữa nhé hỡi mình
Ở nhà nhen lửa ấm tình gia can
Đời em vất vã không than
Thương chồng trọn đạo dẫu tàn đời hoa

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 01:35 PM
183. NHẮC ANH CHỒNG



Lời ai đó em nghe mà thánh thót
Chút nụ tình đem rót mật để yêu
Anh uống đi một nửa nét diễm kiều
Cho chàng cả kèm theo nhiều mi gió

Uống đi nhé không thì xin lại đó
Khổ không đành chịu khó giữ duyên xưa
Cách bao năm tình vẫn mãi không thừa
Lưu dấu ấn sớm trưa mình bầu bạn

Chén rượu đắng hai ta cùng uống cạn
Nhen tâm tình hết hạn lại xuân thu
Yêu nhau nhiều nên tim cứ rối mù
Đường hai nẻo tịnh tu lòng giữ vững

Anh CHỒNG khéo…nếu không em bứng…
Cội tình già lững thững khóc đông sang
Kẻo giận hờn thiếp đoạn tuyệt…lang thang
Đứng cho vững chớ màng vui ong bướm…


HT

Hoa Tím
13-11-2012, 01:36 PM
184. LÚNG LIẾNG


Em cười lúng liếng hương cau
Bây giờ gặp lại cho nhau nụ hồng
Phải chăng lúng liếng còn đông
Anh đem tình giặt để bồng luyến thương

Ngày xưa lúng liếng nguyệt nhường
Bây giờ lúng liếng lót đường trái tim
Ngày xưa lúng liếng lặng im
Bây giờ lúng liếng để tìm thấy nhau

Em về hái mấy buồng cau
Chờ anh trầu tới ướp màu vôi tươi
Quả là lúng liếng tuyệt vời
Cộ chân quân tử một đời bên em

Mai này lúng liếng nhiều thêm
Cho anh dỗ giấc ngọt mềm liếng ơi.

HOATIM

Hoa Tím
13-11-2012, 01:37 PM
185. HÒ Ơ HÒ


Hò ơ ngoại ngồi quệt vôi
Thương con với cháu mồ côi một mình

Hò ơ lấy chỉ cột tình
Lấy khăn quấn nửa của mình cất đi

Hò ơ tưới nước chậu si
Em ra hóng mát gắng kì công thêu

Hò ơ thấm mật thương yêu
Ngoại se mối chỉ cất lều đôi ta

Hò ơ thắp ánh trăng ngà
Soi cho đôi lứa mặn mà bên nhau

Hò ơ vôi đã yêu cau
Trầu vàng lẽo đẽo theo sau ươm mầm

Hò ơ một mối tình câm
Cho em xin gởi anh cầm đừng lơi

Hò ơ đừng bỏ nửa vời
Cho cau trốc gốc nụ thời héo queo.

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 01:38 PM
186. TỨ ĐỨC


Bây giờ mới thấy anh về
EM đem nửa ánh trăng thề bán đi
Bây giờ em bảo chia li
Anh cười nỏi nhỏ đừng đi nhé nàng

Dây tơ em quấn cho chàng
Cái quà nhẫn cưới vội vàng ném đâu?
Ghét anh nên bứt dây trầu
Cho rơi tơi tả lắc đầu ghét ghê

Tặng người cái ánh trăng quê
Còn anh góc tối não nề nhớ thương
Bỏ chưa cái tội nguyệt hường
Để em lạnh lẽo như dường thác đi

Hỏi anh em có tội chi
Nỡ lòng vứt áo... hồ li ôm chàng
Tại anh cái tính đa mang
Tiền nong hết sạch tìm đàng về đây

Ỏng à thánh thót phây phây
Mởn mơn nà nõn anh hay xiêu lòng
Bây giờ có khổ vợ không
Thân tàn mới nhớ nghĩa chồng vợ xưa

Cũng đành cam phận cơm thừa
ANh vào tắm rửa em chừa món ăn
No rồi ngủ nhớ kéo chăn
Em lo buôn bán tảo tần nuôi con.


HT

Hoa Tím
13-11-2012, 01:39 PM
187. BÌNH THƯỜNG


Bình thường em rất đáng yêu
Không son phấn dậm nét kiều vẫn ngây
Gửi anh chút phận hồng này
Bình thường nhưng cũng hây hây má hồng

Biết rồi em đẹp như không
Em già như trẻ vì lòng anh yêu
Bình thường như cái buổi chiều
Vòng tay hôn má vương nhiều tơ thương

Bình thường trong lẽ vô thường
Cảm ơn anh đã bình thường để yêu

HOATIM

Hoa Tím
13-11-2012, 01:39 PM
188. NẾU ANH LÀ

Nếu anh là con sóng
Em nguyện làm biển khơi
Ôm ấp mãi một đời
Bóng hình xưa yêu dấu

Nếu anh sao bắc đẩu
Em nguyện làm chị Hằng
Rọi vào nỗi nhọc nhằng
Cho anh bờ vai mộng

Nếu anh là gió lộng
Em con sóng trùng dương
Đem đến bao tình thương
Vấn vương lòng lữ khách

Nếu anh là tấm vách
Em sẽ là mái che
Mặc oi ả nắng hè
Đôi ta cùng yêu nhé

Nếu anh không còn trẻ
Em cũng lão già nua
Vá áo ngồi thêu thùa
Tình yêu mình chan chứa

Em nguyện làm bếp lửa
Thắp sáng anh niềm tin
Cho gió ghen ngẩn nhìn
Uyên ương tình mộng thắm.


HT

Hoa Tím
13-11-2012, 01:44 PM
189. VẤP ANH



Vấp anh

Ngừng bước nhìn quanh
Môi duyên chúm chím
Để dành dạ yêu

Vấp anh
Mấy lượt đường chiều
Sao không ngoảnh lại để diều căng dây

Vấp anh
vết cắt chống trầy
Nghe sao rát buốt tình này nở hoa

Vấp anh
Mái lá xây nhà
Dây tơ buột chặt vấp mà thấy vui

Hoa Tím

Hoa Tím
13-11-2012, 01:48 PM
190. QUÊ NGƯỜI


Về quê đổi gió anh ơi
Chập chùng sông nước sắc ngời hương đưa

Dáng ai nghiêng dưới bóng dừa
Nhấp nhô mặt nước song thưa đổi màu
Con đò í ới câu chào
Bà ba ẻo lả dạt dào sóng đưa

Con trâu nó kéo cày bừa
Mùi thơm rạ mới như vừa bội thu
Đêm dài em gói sầu tư
Phải chăng lạ chỗ khó mừ ngủ ngon

Vẳng nghe ai hát véo von
Đời chưa trang điểm sầu còn vây quanh
Chùng dây lạc phím tìm anh
Giấc mơ còn đó trầu dành cho ai?



HT

Hoa Tím
13-11-2012, 01:51 PM
191. HỎI ANH


Vườn xưa mở cửa chờ anh
Xin mời lữ khách du hành nghỉ chân
Cau này kết nghĩa trâu trần
Đêm đêm nguyệt tới tri ân thâm tình

Chiều nay gió điệu thật xinh
Qua bên làng ấy ngẩn nhìn chàng thơ
Khung trời ai khéo dệt tơ
Đan cho chặt mối khỏi chờ tháng năm

Bao lâu anh mới qua thăm
Bài thơ dang dở nó nằm góc kia
Mỗi lần đến giấc trăng khuya
Lời thơ than thở đầm đìa lệ rơi

Mấy hôm anh vắng rong chơi
Qua nhà hàng xóm ru hời tri âm
Em ôm chiếu gối khóc thầm
Trách con bướm trắng nỡ bầm bỏ tơ

ANh về cho đến bao giờ?
Có còn tơ tưởng nàng thơ bên này?
Rượu tình chưa uống đã say
Em đóng chặt cửa bỏ ngoài lạnh chơi

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 01:51 PM
192. U MINH



U Minh hôm ấy ta về
Rừng vàng bạc cánh cò quê tung trời
Hương thơm tỏ ngát mật đời
Phù sa nước mặn ngọt lời thủy chung

U Minh mưa gió lạnh lùng
Đơn sơ mái lá một vùng rừng thay
Đêm hè oi ả nồng say
Rừng khoe nụ sắc cấy cày ruộng thưa

U Minh rợp mái ngọn dừa
Ai bơi xuồng tới hái mưa đem về
Mùa này cái lạnh tái tê
Cô nàng đỏng đảnh gái quê kiêu kì

U Minh không cuộc chia li
Người dân bám đất xuân thì thủy chung
Dẫu cho đời lắm bần cùng
Sắt son một dạ bóng tùng nâng khăn

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 01:53 PM
193. NHỚ MẸ HIỀN


Số phần mẹ đã ra đi
Một chiều trăng khuyết biệt li vĩnh hằng
Tóc con vải trắng nhọc nhằn
Ai đem tô điểm giăng giăng nỗi sầu

Mẹ giờ đang ở nơi đâu?
Lệ con ứa mắt bóng tầu khuất xa
Mỗi đêm ngắm ánh trăng ngà
Mẹ ơi thánh thót mượt mà lời yêu

Chiều chiều ra ngắm trời chiều
Hồn con tan nát cháy thêu phần hồn
Mẹ ơi mưa gió dập dồn
Gót son nay đã đáo đôn mọi bề

Đạo đồng khắc chữ sơn khê
Rồi em với cháu chân quê não nùng
Mỗi hôm gió bấc lạnh lùng
Trở mình nghe nhớ bóng tùng hôm nao

Phải chi còn mẹ vui sao
Nỗi niềm san sẻ ngọt ngào thiêng liêng
Sẩy chân thì có mẹ hiền
Vấp đời có mẹ vỗ yên giấc nồng

Nơi nào có nhớ con không?
Lệ chan ướt gối cánh hồng héo hon
Nhớ mẹ mòn mỏi hồn con
Giá như được ngủ cho tròn tình thâm

Nỗi buồn nhàu nát cái tâm
Thắp nhang cho mẹ hương trầm ngát bay
Lệ nhòa mắt mũi nghe cay
Mặn môi đắng chát canh dài riêng con

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 01:54 PM
194. KIẾP TƠ TẰM


Thân cò lặn lội sớm trưa
Mò cua bắt ốc cho vừa nghiệp vay
Hỡi người buồn lắm có hay
Bao nhiêu tơ rối nó cày cái tâm

Còn đâu cái kiếp hoa trâm
Lòng buồn man mát ai ngâm nửa vời
Trầu cau bén rể ngồi chơi
Nhịp chân réo rọi xuân thời ngày xưa

Bây giờ tóc búi nắng mưa
Soi gương mới biết nó thừa tháng năm
Mấy câu đưa đẩy xa xăm
Đùa vui chớ có nguyệt tằm chi đâu

Cười vui rồi lại rút cầu
Thuyền tình ngoảnh mặt lắc đầu qua sông
Bến ngồi bến đợi bến trông
Có hay nỗi nhớ uốn dòng trái tim.

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 01:55 PM
195. MỘNG VÀ THỰC


Dây hồng em tặng riêng anh
Cho cau bén rể trầu xanh ươm mầm
Mỗi đêm chiếu gối âm thầm
Ngó ra trăng khuyết nguyệt cầm thở ra

Biết anh vẫn nhớ người ta
Sao khuya man mác dạ mà hả hê
Bây giờ soi lối nẻo về
Tơ hồng anh tặng đường quê giao hòa

Đường tình song lối anh nha
Trái cau chẻ nửa mẹ già móm duyên
Bóng tùng che bóng thuyền quyên
Trầu cau quyện lấy truân chuyên không màng

Ngày ngày thiếp ở bên chàng
Gối chăn ấm áp chói chang nắng chiều
Thơ tình ta thả mộng yêu
Trẻ con khúc khích mái lều ấm êm.

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 01:56 PM
196. MỘT NỬA


Ai mua một nửa vào đây
Ta bán hai nửa để xây lầu đài
Nửa kia Gốc Rạ để chay
Ninh kiều bán nốt để mai mua vàng

Cái hôm một nửa tình tang
Dạo quanh góc phố gặp nàng Cần Thơ
Nửa kia đã biết đợi chờ
Nhen cho lửa cháy mộng hờ thi nhân

Nửa này nửa nọ kết thân
Trên bàn cuộc sống để gần nhau hơn
Nửa kia giả bộ giận hờn
Cuộn trào con sóng bôi trơn lối về

Nửa kia làm bộ tỉ tê
Khóc thương má phận giả hề cho vui
Con thuyền nước ngược ngậm ngùi
Lục bình trôi mãi nửa lùi nửa đi

Nửa này từ giã biệt li
Nửa kia đau đớn nói gì nữa đây
Bóng hồng núp dưới hàng cây
Tìm thêm một nửa cho đầy trái tim

Nửa ơi biết nẻo mà tìm
Ai cho một nửa để đêm gối đầu
Tơ tình như vải kết khâu
Thế gian một nửa tìm đâu bây giờ?

Đã đành một nửa chơ vơ
Bán cho một nửa bài thơ chung tình.

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 01:57 PM
197. TRÁCH AI



Phải chi anh đừng nói yêu
Song song lối nhỏ đường chiều đi riêng
Sợi dây mạch nối thiêng liêng
Tại anh lo ngại nên siêng bày trò

Ngồi buồn muốn cất giọng hò
“Thương anh đứt ruột giả đò làm thinh”
Chắc là tại kiếp đôi mình
Có duyên không nợ nên tình đong đưa

Phải chi lắm mối thì thừa
Đằng này một mối sớm trưa chung tình
Thu vàng nở rộ thật xinh
Cớ sao bèo nước gập rình xô nhau

Rõ ràng mình đã trồng cau
Vườn trầu bên ấy cũng màu xanh tươi
Cớ chi lạc nối bị rời
Dây tơ nó đứt nửa vời hỡi ai?



HT

Hoa Tím
13-11-2012, 01:58 PM
198. VƯỜN TRẦU CAU


Trầu cau anh cắt cho ai?
Em về mất nửa dây dài cột tơ
Phải chăng ngủ quên đợi chờ
Cho người lấy mất vần thơ em rồi

Thu buồn phong nguyệt buông trôi
Mấy hôm vắng họa tinh khôi tiếng lòng
ANh ơi ra liếp tơ hồng
Hái em một sợi cay nồng cột chân

Vắng anh đã biết bao lần
Muốn ra bứng nốt mấy vần thơ ca
Qua bên hàng xóm người ta
Tặng cho cái gã hiền hòa ngây ngô

Biển chiều trầu dập sóng xô
Buồn lòng em lắm phết tô sợi tình
Cái hôm nhốt ánh bình minh
Em đem nỗi nhớ có hình treo cao

Ngờ đâu cau úa leo rào
Xin cho chút nước hồi màu xanh ươm
Hương xưa lấy chén ngồi đơm
No rồi lại nhớ cái hôm gieo tình

Em ngồi mở cửa đợi mình
Trầu vàng héo lá cũng gìn trong tim
Dẫu cho đường uốn khúc gim
Lúc nào mỏi mệt hãy tìm về em

Đó giàn thiên lý ngày đêm
Chờ anh về tưới cho thêm rộn ràng
Đời này em tặng riêng chàng
Cau xanh quyện với trầu vàng thắm duyên

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 01:59 PM
199. HỒI ỨC

Ai đem bán cả vầng trăng
Cho môi tím mộng trở troăn đêm dài
ANh ơi có nhớ cái ngày
Học hoài không thuộc cái bài tình yêu

Em đưa trái ổi cắn liều
Tay nàng chảy máu thương nhiều mắt anh
Xa rồi mộng thuở ngày xanh
Cầm tay anh bảo để dành cho tim

Phượng rơi đỏ xác trước thềm
Còn trang lưu bút êm đềm thương ơi
Em cười đôi mắt rạng ngời
Nhành cây trứng cá nó mời em lên

Giận hờn mấy bữa đã quên
Lật trang nhật ký khắc tên anh nhiều
Ghét anh sao quá đáng yêu
Người ta hái trái ứ chìu làm chi

Ba hôm giận dỗi ước mi
Đến trường ngoe nguẩy lầm lì đi vô
Lệ kia anh vội lau khô
Cầm tay xin lỗi hỡi cô má hồng

Bây giờ em chữa có chồng
Người ta bồng bế cúi gồng cái lưng
Mà sao vẫn nhớ người dưng
Tiếng ve não nuột chưa dừng cuộc chơi

À ơi ai đó ru hời
Phượng hồng tất tả với đời bôn ba
Bao lần nghe dạ xót xa
Lật trang lưu bút mặn mà còn đây

Nhớ không dưới bóng hàng cây
Song hành một lối bến này trao ai?

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 01:59 PM
200. QUAY VỀ KỶ NIỆM


Trở về lói cũ ngày xưa
Bóng ai thấp thoáng như vừa hôm qua
Hạ ơi cái nắng đã già
Tình yêu trẻ mãi hay là dư âm?

Chiều thu em bước âm thầm
Vàng lên nỗi nhớ bến tầm nụ hôn
Nhớ ngày em được anh tôn
Là nàng hoa tím nghe xôn xao buồn

Khoảng trời nhung nhớ lệ tuôn
Hoàng hôn tím ngắt tiếng chuông cảnh lòng
Song hành cái buổi trời đông
Mà nghe tan nát hai dòng lệ rơi

Núi tình chia cắt rã rời
Một trời kỷ niệm ai ơi lệ trào
Mười năm nhung nhớ ngọt ngào
Giật mình tỉnh giấc nghe đau cả hồn

Tìm ai giữa biển tim chôn
Đào sâu huyệt lạnh mà dồn trái tim
Bao nhiêu thương mến đã chìm
Phượng rơi trắng xóa nỗi niềm réo vang

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 02:00 PM
201. ÁO MỚI


Ngày mới anh ơi phố vừa thức giấc
Không gương soi nên ngắm mặt trời
Ẻo lả làm duyên trong màu nắng
Người ta thầm thì phố điệu ghê

Chẳng biết bao giờ như thế
Chiếc áo mới phố không thèm mặc
Cứ xuýt xo chuyện của ngày xưa
Ai cắt nửa áo đem đi mất

Sáng nay thức giấc phố mỉm cười
Ai bày giữa chợ làng hoa tươi
Mấy mươi lần phố ước như thế
Nên mỉm cười phố mỉm cười thôi

Phố ngày nay trông mà đẹp mắt
Nửa áo ngày xưa bổng thành một
Phố mặc vào đẹp tựa nàng tiên
Để cau trầu thắm nợ duyên

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 02:01 PM
202. TỪ BIỆT


Có không đoạn kết tình yêu?
Chia tay trang giấy thấm nhiều mực xanh
Muốn buông sợ vá không lành
Trái tim tan nát dạ đành ngoảnh sao?

Còn đây lời nói ngọt ngào
Bao nhiêu trầu mộng gói vào hương cau
Xa rồi có nặng lòng đau
Thấm màu nước mắt như dao cứa lòng

Đặc ân có giống chạy không?
Từ từ tìm bạn...khích hồng quay lưng
Giá như đừng nhớ người dưng
Tương tư bỏ bến mà mừng không yêu

Nỗi buồn cho phận hẩm hiu
Thôi thì đành vậy để chìu người vui

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 02:03 PM
203.
NGUYỆT TRÒN

Sen hồng nàng ngắm hoàng hôn
Nào ai có biết điếng hồn nhớ mong
Trầu cay ai nối sợi hồng
Mà nghe da diết tấm lòng trung trinh

Màn đêm nỗi nhớ gập rình
Thắt lòng se dạ hỡi tình là chi
Ai ngồi đếm cuộc phân li
Tự nhiên sợ gió ở lì không đi

Đớn đau nỗi nhớ mưa lì
Treo tình ngọn gió lệ mi tuôn tròn
Buồn se thắt ngọn nước non
Trái tim còn vẹn tình son chan hòa

Có ai hiểu thấu lòng ta
Cau non phơi mãi cho già đem chôn
Nguyệt cười nhấp chén môi hôn
Mà nghe tan nát cõi hồn dương gian

Có chăng nửa dạ đã tàn
Tình đem cất giấu lại càng đau thêm
Cái hôm gặp bạn trước thềm
Lòng riêng cất giấu nỗi niềm chôn sâu

Bây giờ vẹn ước tình đầu
Kề môi nhấp rượu đem sầu giặt mây
Khó khăn nỗi nhớ chống chầy
Hàng huyên hội ngộ lệ này lau khô

Men tình gờn gợn nhấp nhô
Trăm năm vàng đá phết tô đường tình
Bao năm cách trở bình minh
Bây giờ trọn ước bóng hình ấp yêu

Hết rồi cái khoảng cô liêu
Soi đen ngồi ngóng gió chiều thổi sang
Tình xuân tặng nốt cho chàng
Bao nhiêu nỗi nhớ lẹ làng kết tơ

Nhớ thương hết mộng bơ vơ
Ngày xưa thệ nguyện bây giờ thành đôi



Khi nào VNTĐ post không được thì ht vào đây trả nợ nhé hì hì hì

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 02:03 PM
204. EM VỀ


Em về
Giữa buổi bình minh
Cầm tay hội ngộ nhen tình ngút cao

Em về
Anh hỡi còn nhau
Trầu xanh mướt lá má đào cho anh

Em về
Mưa tạnh gió tan
Hàng huyên hội ngộ hỡi chàng lang quân

Em về
Xúm xít cau mừng
Trong tay hòa quyện tình xuân vui vầy

Anh ơi
Thắm thiết tình này
Dấu yêu còn đó tình xây lâu đài

Anh ơi
Duyên thắm nở hoài
Nụ xuân e ấp lạc ngai cung vàng

Tình tang
Ai mắc chỉ đan
Em anh hội ngộ mơ màng có nhau

Vải the
Quấn lấy ngọt ngào
Đôi ta như thể mận đào ươm xuân

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 02:05 PM
205. EM CÒN


Còn đây
Cau bổ ngọt mềm
Anh hờn chi hỡi giấc đềm em trao

Vắng anh
Buồn lắm vườn cau
Trầu xanh đỏ ngọn vẫn giàu ước mong

Anh ơi
Kết duyên tơ hồng
Trăm năm tơ tóc đạo đồng không phai

Đừng buồn
Em vẫn trang đài
Trao anh trọn vẹn gót hài vẫn son

Duyên tơ
Cột mối chỉ mòn
Tình em vẹn giữ cau còn xanh ươm

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 02:06 PM
206. TÌNH THƠ KHÔNG TÌNH YÊU


Chồi đâu nở nụ thình lình
Hoa vườn vẫn giữ thân trinh đây mà
Bướm ong là chuyện người ta
Mình là phận gái mặn mà người ưng

Gạo thơm nấu với nếp vừng
Dễ thương người ghẹo nên mừng với thơ
Tình thơ ngồi đợi ngồi chờ
Tình yêu vắng tiếng có mơ ai nào

Biết rằng đây lắm anh hào
Phong lưu lãng mạn dạt dào ý thơ
Tình thơ tình đợi tình chờ
Tình yêu đâu có làm ngơ lâu rồi

Đừng nghĩ viễn vông bạn ôi
Hoa tím cỏ nội cút côi ân tình

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 02:07 PM
207. YÊU NHÉ ANH



Vườn thơ em gặp tân lang
Ngoéo tay hẹn ước cung đàn du dương
Chắc là kiếp trước mình thương
Nên giờ gặp lại uyên ương thắm màu

Anh ơi nặng nghĩa tình nhau
Tơ loan buột chặt anh hào với em
Đêm dài vén nhẹ bức rèm
Chàng sao mà đẹp lòng đem vui mừng

Nhờ trời em anh người dưng
Tình yêu mấy kiếp...giờ mừng giao bôi
Trái tim xẻ nửa cho rồi
Anh nhớ cất kỉ đẹp đôi trùng phùng

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 02:08 PM
208. GIẬN MÀ THƯƠNG


Thương em anh chẳng chung tình
Hết liếc cô mận lại nhìn cô đào
Đời em nó khổ làm sao
Yêu phải anh hào có máu đào hoa

Mở lời nói tình thiết tha
Nhưng hôm bữa nọ anh đã vứt rồi
Ra ngoài anh ngồi ăn xôi
Chê tô cơm nguội ăn hoài hổng ngon

Giận anh héo cả tuổi son
Năm ba đường rẽ chưa mòn chân anh
Bây giờ anh nói để dành
Bóng em thấp thoáng hồn anh nát rồi

Buồn quá tình em mồ côi
Chôn vào huyệt lạnh tình ôi là tình
Bây giờ xuất hiện thình lình
Anh bảo yêu lắm ơi mình còn không

Tim em đập vỡ băng đông
Đón anh vào ngõ giận lòng vu vơ

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 02:08 PM
209. GIẬN


Em là phận gái thuyền quyên
Anh tài đâu sám dánh duyên hỡi chàng
An phận chồng hiền tân lang
Biết yêu thương vợ chẳng màng vọng cao

Cảm ơn chàng nghĩ phận đào
Sánh duyên kết mối trầu cau trùng phùng
Em chàng khác họ người dưng
Yêu em chàng để tình xuân nơi nào?

Hào hoa chàng lắm hào hoa
Khê phòng em đóng dạ mà luyến thương
Chàng ơi trầu cau vấn vương
Cớ sao chàng lại trăm đường yến oanh

Giận chàng vứt bỏ trầu xanh
Buồng cau tơi tả xem anh có chừa
Phong lưu đến mấy cho vừa
Em là phận gái chẳng ưa bưởi bồng

HT

quanlenh
13-11-2012, 02:09 PM
Phuc?

Đăng thơ như chim sổ lồng
Tù tì một mạch như không muốn ngừng
Người xem chưa kịp trông chừng
Lại tuôn xối xả tưng bừng Thơ ... trôi!

Tổng số bài
Tổng số bài 215
Số bài viết mỗi ngày 26,10

Hoa Tím
13-11-2012, 02:13 PM
Phục?

Đăng thơ như chim sổ lồng
Tù tì một mạch như không muốn ngừng
Người xem chưa kịp trông chừng
Lại tuôn xối xả tưng bừng Thơ ... trôi!



Thơ này lẻ phận mồ côi
Đếm trang mà post cho rồi nghỉ ngơi
Cảm ơn ai đã ghé chơi
Dệt đôi vần họa để mời kết giao...

Hoa Tím

Hoa Tím
13-11-2012, 02:21 PM
210. TRAO TƠ



Hứa rồi anh nhớ đó nha
Lang quân em gửi trăng ngà nâng niu
Gió đưa lạ lẫm về chiều
Một câu nguyện ước thương nhiều không phai

Xuân về đỏ rực cành mai
Tình anh em kết đêm dài nhớ mong
Đợi anh từ buổi lập đông
Thuyền rồng đến rước theo chồng về quê

Tình duyên không lỗi câu thề
So dây gắn nhịp dạ hề yêu thương
Cau trầu dạo ấy vấn vương
Về nhà thưa mẹ chọn đường dùm con

Một lòng trọn dạ sắt son
Yêu anh như thể núi non yêu trời
Mây chiều lững thững rong chơi
Mấy đàn ong bướm vẽ vời nguyệt hoa

Ai sao mặc kệ người ta
Lòng em trao gửi chén trà em dâng
Mai sau đen mối dạ trần
Tấm lòng chung thủy bội phần em trao

Đêm khuya ai hát ngọt ngào
Lời ru êm dịu má đào xin theo
Dẫu cho lên núi xuống đèo
Chân tình trọn vẹn bọt bèo không than

Cho em lời hứa tâm an
Về nhà mai áo cơ hàn trao anh
Chim quyên hót tiếng thót thanh
Cau trầu trộn mối cho xanh cuộc tình

Ngày mai trời ửng bình minh
Trong tay thắm mật chúng mình song đôi

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 02:24 PM
211. TRÒN NGUYỆN ƯỚC


Chúng mình...còn nữa không anh?
Chiều thu man mác dỗ dành giấc ru
Cái hôm mưa gió quên dù
Về nhà dưỡng bệnh chạy ù...thuốc ơi

Mấy viên thuốc cũ buông rơi
Của anh ngày ấy... một thời yến oanh
Nụ tình giữ mãi mầm xanh
Cầu cho ai đó để dành trong tim

Mộng vàng lạc lối em tìm
Một trời nhung nhớ...mỗi đêm giào hòa
Câu thơ ngấy ấy thiết tha
Tình xuân nở nụ món quà tình quân

Bao giờ cũng nhớ người dưng
Bao giờ trái đắng sẽ ngừng yêu ta?
Trách ai cái thuở trăng già
Ngự trên vòm lá để mà trêu ngươi

Bây giờ nguyệt đã lỡ thời
Cuội ta vẫn gọi ới ời yêu em
Sửa sang mắt phấn...trầu têm
Một lời tạc dạ êm đềm trăng mơ

Trong tay cắt mối tơ chờ
Trầu cau một thể quấn thơ chung tình
Yêu em ! yêu nhé hỡi mình
Trăm năm tóc rối quyện hình bóng chung

Lập đông sẽ hết lạnh lùng
Trăng non ôm lấy anh hùng để yêu
Trầu xanh chải tóc mĩ miều
Định tiền đôi lứa thương nhiều nha anh

HT

quanlenh
13-11-2012, 02:26 PM
Thơ này lẻ phận mồ côi
Đếm trang mà post cho rồi nghỉ ngơi
Cảm ơn ai đã ghé chơi
Dệt đôi vần họa để mời kết giao...

Hoa Tím


Răng là "phận lẻ mồ côi"?
Vào đây thi hữu tình người tình thơ
Bây giờ cho đến ... bao giờ
Trao nhau rung cảm hồn thơ tình người ...

Lẽ nào tự cảm đơn côi?

Hoa Tím
13-11-2012, 02:41 PM
Răng là "phận lẻ mồ côi"?
Vào đây thi hữu tình người tình thơ
Bây giờ cho đến ... bao giờ
Trao nhau rung cảm hồn thơ tình người ...

Lẽ nào tự cảm đơn côi?


Tại mình khó đứng không một nơi
Chạy đi khắp chỗ để chơi
Thả đôi vần họa hợt hời rồi ra
Dám đâu lại trách người ta
Cũng không tự cảm...một nhà hữu duyên

Thi thơ tất cả bạn hiền

Hoa Tím
13-11-2012, 02:44 PM
212. VỊNH VỌNG CỔ HÀI


Người ta uống rượu nàng say
Cửa không thèm đóng chốt rài hổng xong
Người ta uống rượu cay nồng
Quá khuya thiếp đợi ngồi trông mau về

Con đường gập gềnh chân đê
Dốc lên khúc khủy dạ hề lắng lo
Nhường anh tất cả tự do
Sáng say chiều sỉn tối đo làng đường

Cũng bởi lòng đã nặng thương
Canh khuya thao thức hứng sương vai gầy
Hỏi ai có hiểu lòng này
Chén tình đong mãi cũng xây lầu đài

Biết ta lo lắng cho ai
Đêm nằm thao thức canh dài đợi mong
Một mình tùng bách long nhong
Lỡ như té ngã cành hồng ai che

Tiếng đàn như dế đêm hè
Bài ca con cá lối vè mới tinh
Người ta bỏ mặc lặng thinh
Đi sương về gió cho mình rối ren

Bây giờ ta nói thiệt nghen
Canh khuya trống điểm lên đèn về mau
Giới nghiêm phá luật leo rào
Cửa tình ta đóng cào nhào ăn roi

Dùng dằn ta oánh cho coi
Khá mà lo liệu học đòi đi rong
Chị đây khó tánh hổng chồng
Cải lời đem nhốt vườn hồng đóng bưng

Dẫu rằng ta ấy người dưng
Hát hoài nghe chán cũng đừng trốn đâu
Ngoan thì ngồi giữ cau trầu
Để cho xanh tốt bắt cầu uyên ương

Dẫu đời là chốn vô thường
Nợ duyên ai gánh khó đường thói lui
Hì hà chớ có ngậm ngùi
Ta bắt quỳ gối sụt sùi xin tha

Rượu chè cho bậu phiền hà
Cơm canh nguội lạnh chén trà ai bưng?
Mai này cố gắng đi Kưng
Đi chơi về sớm chớ đừng nhậu say

Nửa đêm ngồi đợi bóng ai
Màn sương chắn lối thở dài ra vô

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 02:45 PM
213. SAY


Nửa đêm rồi đó về đi
Chén tình chén nghĩa cụng ly tràn trề
Mau về gắp ánh trăng quê
Bỏ vào chén nước gây mê một lần

Thấp cao chân bước giật gân
Ngã nghiêng xiêu dẹo phong trần ấy ơi
Một ly vỡ cả đất trời
hai ly trời đất tuyệt vời toàn sao

Ba ly chân bước thấp cao
Bốn ly cười ngất tự hào ta hay
Năm ly ôn lại đắng cay
Sáu ly tơi tả đường cày ruộng thưa

Bảy ly chàng vẫn chưa chừa
Tám ly ngang ngửa như vừa chớm yêu
Chín ly thấy dáng mĩ miều
Chạy theo vấp ngã rớt tiêu nải tình

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 02:47 PM
214. MỘT TRỜI TỰ DO



Áo trắng trinh nguyên đẹp tựa hồn
Thuyền tình đắm đuối trôi giữa thôn
Tơ vương cánh mỏng làng sim trắng
Phất phơ gió hỏi có trường tồn

Đậm đà nét bút như trêu gợi
Lả lướt chiều đêm cỡi gió mây
Dòng sông thơm mát lẻ cá bầy
Nguẩy đuôi ngúng ngẩy hồn phơi phới

Chạm mặt ông trăng vời vợi cao
Nguyệt hằng khanh khách chào mai mỉa
Nỗi lòng ấp ủ sao thấm thía
Cái nhớ bềnh bồng chạy dìa đâu?

Chạm tay vào lá ấy lắc đầu
Bóng hồng phớt gió canh thâu vắng
Đêm dài cô quẻ hồn lẳng lặng
Một chút bâng khuâng khó giải sầu



HT

Hoa Tím
13-11-2012, 02:48 PM
215.
GHÉT GHÊ



Thường tình nhõng nhẽo khi yêu
Không buồn cám cảnh trời chiều tối đen
Nhớ ai mà gió hờn ghen
Giận hờn nghèn nghẹn cho men thêm nồng

Người ta nhõng nhẽo chìu hông?
Mà đem rao bán tơ hồng sớm mai
Giận rồi chẳng trách hờn ai
Người ta nhõng nhẽo kể hoài người dưng

Ừ thì nhõng nhẽo là Kưng
Anh cười đi nhé rồi mừng thảnh thơi
Đêm dài khóc dỗi mà chơi
Cho chàng lãng tử rối bời trong tim

Người đâu dẻo dẹo ngọt mềm
Làm như không biết ôm đêm ngồi cười
Ghét ghê nhõng nhẽo chút chơi
Mà ai cứ đứng rót đời ngâm thơ

Phải mà có kẻ ngồi chờ
Nên chê nhõng nhẽo thờ ơ hổng nhìn
Phải mà sư tử không xinh
Người ta chê xấu đem tình đi rong.

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 02:50 PM
216. TÂM TÌNH


Anh về ở mãi đừng đi
Trái tim rớt nhịp em thì lượm lên
ANh về ấm chiếu ấm mền
Không buồn thiếu vắng lếp phênh phai màu

ANh về tưới lại hương cau
Vườn trầu em đốn cho nhau nụ hồng
Anh về phố mở đèn trông
Đón chàng quân tử mặn nồng lửa yêu

ANh về khỏi ngóng mỗi chiều
Tình tang song bước dáng kiều thướt tha
Anh về ở cạnh người ta
Đêm đông chẳng dỗi lược ngà không quên

Dừng chân anh nhé xây nền
Tô nhà cho thắm độ bền không tan
Tình duyên phật đã đem ban
Chúng ta tròn nguyện lập đàn cảm ơn

Nhịp nhàng vọng khúc tiếng đờn
Đôi ta cột chặt không hờn nhé anh !
.
Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 02:50 PM
217. VƯỜN TRẦU XƯA



Hì hì mấy bữa đi xa
Chim quyên vẫn hót vẫn ca với đời
Nụ hôn gợi nhớ anh ơi
Chuồn chuồn cánh mỏng tung trời cười ngây

Trắng thềm tựa cửa vòm mây
Nàng trăng lẻ bạn phương nầy đợi ai
Vườn hồng vẫn đượm trầu cay
Tung tăng với gió ngày ngày vui chơi

Nụ hoa vẫn ngọt thắm lời
Trao câu ân ái rạng ngời sắc xuân
ANh về thu đón tưng bừng
Ngàn hoa trải lối nguyệt mừng hân hoan

Suối trong róc rách chim ngàn
Từng đàn con én lượn quàng núi non
Chân tình vẫn giữ nét son
Lửa rơm cõng bạn em còn chưa sang

Nắng thu trải nhẹ bước vàng
Đợi anh ướm mối lể làng rước đưa
Trầu xanh lắm mối em chừa
Chờ anh cau tới cho vừa lòng em

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 02:52 PM
218. CAU TRẦU


Cau non em hái quyệt trầu
Ngoại cười đứa cháu vãi dầu không than
Bội thu lúa trổ từng đàn
Em đem gạo mới tặng chàng nấu cơm

Vợ chồng mặn nghĩa còn thơm
Tình yêu đem bát em đơm cho đầy
Mai sau duyên nợ chống chầy
Thuyền tình giữ vững lòng này không thay

Ba trăm một mớ trầu cay
Lót cho con cháu chung tay hẹn thề
Đêm đêm ngắm ánh trăng quê
Một đàn con nghé hề hề cười vui

Đò đưa em rước về xuôi
Chàng ơi nỗi nhớ không lùi tháng năm
Mỗi đêm kéo mối dệt tằm
Thương chàng thiếp mãi âm thầm lo toan

Bão giông hóc búa gót son
Chân em vẫn vững nước non mặc tình
Cảm ơn trời phật thương mình
Đôi chim quấn quýt bão kình không xa

Ngồi buồn Cuội nhớ trăng già
Thương chồng đâu quản việc nhà gắng lo
Bến ngồi mong ngóng con đò
Sao hôm ấp gối giọng hò ru êm

Gió đưa lả lướt trời đêm
Trong men hơi thở êm đềm quyện hương
Vững lòng khắc dạ đêm trường
Tay chàng em gối tóc vương sợi tình

Một lời thệ nguyện sắt đinh
Vạn năm không đổi nhé mình dấu yêu

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 03:13 PM
219. TÂM ĐỒNG
.
Em đi nhóm bếp lửa chiều
Nấu tình cho chín diễm kiều mắt nhung
Yêu anh một dạ tình chung
Kề vai em gối bóng tùng che mưa
.
Trăng sao vắng bạn chòm thưa
Mong anh một dạ cho vừa nồi yêu
Lửa tình bắt ngọn trong chiều
Em nhen chút nữa cho lều ấm lên
.
Trái tim khe khẽ ngồi bên
Hát ru tình ái hoan nghênh nụ hồng
Bây giờ chưa đến lập đông
Mà xuân hồi lại để bồng tim son
.
Yêu sao một mảnh tình con
Khi xưa em hái ủ giòn nhớ mong
Trèo cây hái trái nhản lồng
Lia thia quen chậu tâm đồng quấn quanh
.
Em về nhặt lá trầu xanh
Quyệt vôi mời mẹ yến oanh sum vầy
Thảo ngoan hiếu thuận ngày ngày
Dâng cơm mời nước cuốc cày chung tay
.
Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 03:17 PM
230. QUÂN VƯƠNG CỦA EM


Trăng lên đỉnh núi ngồi cười
Hỏi em thương nhớ bây giờ nhân đôi?
Cũng do anh đã tặng vôi
Khi xưa em giữ một chồi trầu xanh

Giao mùa trở gió yến oanh
Tương phùng một thể tặng anh chậu tình
Thương em ngàn kiếp nhen mình
Song hành lữ khách cho quỳnh nở hoa

Dẫu cho năm tháng cau già
Trăng non búi tóc lược ngà bỏ quên
Nguyện lòng sóng sánh cạnh bên
Chiếu chăn ấm thể chung mền trong đêm

Mặc cho gió bấc xuống thềm
Trầu này anh giữ cau têm theo mùa
Tim em chàng ngự như vua
Các con quân sĩ cùng đùa hậu cung

Long bào chiếc áo tình chung
Đêm đêm em dệt bóng tùng em nương
Chắc lòng một dạ mến thương
Chỉ mình em nhé quân vương hỡi chàng

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 03:26 PM
231. HỨA



Nhớ nhau tìm lại vườn cau
Thấy anh đứng ngõ hàng rào đợi em
Gió lùa trăng nước đang xen
Trái tim nhập đập nghe ghen nỗi lòng

Anh ơi một chút tơ hồng
Em may áo mới xua đông ngày nào
Đâu cần mâm cổ chi cao
Tình anh vẹn nghĩa trước sau em mừng

Từ nay mình hết người dưng
Đượm nồng chén bát chúc lưng cơi trầu
Không còn than thở canh thâu
Vào trông ra ngóng nỗi sầu riêng mang

Ươm tươi mấy lá trầu vàng
Mua vôi tô đậm tình lang chung tình
Mai sau bão lớn sóng kình
Đồng tâm son sắt duyên mình trăm năm



Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 03:29 PM
232. TÁI NGỘ


Hổng ừ em dạ được không
Tình xưa chớm lửa tâm đồng nối dây
Tối qua em dạo chốn này
Mà nghe da diết trầu cay rượu nồng

ANh ơi có nhớ gì không
Vườn thơ sắc thắm nụ hồng yến oanh
Uyên ương xây chắc liên thành
Cau trầu mời mẹ để dành se duyên

Thương sao hai chữ định tiền
Ái ân vàng vọt nó ghiền môi hôn
Chim trời tung cánh mưa dồn
TRùng quang kết lại gió xôn xao mừng

Hôm qua mơ thấy người dưng
Rộn ràng kiệu cưới tưng bừng đón dâu
Ra vườn em hái lá trầu
Hai ta một nửa vãi dầu có nhau

Trở về chốn cũ đi mau
Vườn hồng thưa lá anh sao chưa về?
Bây giờ trọn thệ trăng quê
Vui say gió hắt bão huề chuyện xưa

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 03:30 PM
233. TÌNH XƯA


Mấy hôm dạo gió vườn trăng
Có nghe ai gọi tung tăng cổng chào
Đêm về lặng lẽ chốn nao
Em ru thơ ngủ ngọt ngào ý hay

Trầu vàng chắc cũng còn cay
Trăng non chưa ngủ đã say giấc dài
Bình mình sẽ đến sáng mai
Anh ơi nỗi nhớ nó dài ra thêm

Nhấp nhô con sóng dịu êm
Bồ câu tung cánh áo xiêm rơi dài
Em về gót thấp trang đài
Anh dang tay đỡ cho ngày thêm xuân

Vì sao ta nhớ người dưng
Ông tơ cột mối dạ bừng tim yêu
Nhớ thương khắc khoải trong chiều
Bây giờ thỏa mộng xây lều nuôi tơ

Tình yêu gắn kết bao giờ
Trái tim thẹn nửa trên bờ vai thương
Ngã lưng giữa chốn tình trường
Tùng quân che mát sợi vương cột hồng

Một mai em bước theo chồng
Khăn voan anh tặng má hồng em trao
Trăng ôm nguyệt đẹp làm sao
Tình anh như thể lối vào trái tim

ANh về mặt biển êm đềm
Nối vòng ân ái dịu êm giấc nồng

hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 03:31 PM
234. TÀN PHẾ CÔNG LỰC



Lâu rồi mới được một câu
Yêu anh lắm lắm bạc đầu không phai
Ngoài em vợ bé không ai
Lén phén em giận bỏ ngoài cửa luôn

Chín bà anh bỏ nghe buồn
Trái tim rát dạ lệ tuôn trực trào
Có điều vợ bé xanh xao
Lâu ngày ghen miết cào nhào không tha

Tại anh nên bậu mới già
Đem chồng cho mượn cửa nhà trống trơn
Trở trời trái gió ngồi hờn
Chồng tôi thê thiếp trớn mơn các nàng

Chồng tôi có bệnh đa mang
Ngày đêm uống thuốc bổ gan bổ phèo
Sáng về thân thể bèo nhèo
Ngã lên quẹo xuống dây đeo không còn

Bởi vì mấy ả quá son
Bây giờ hết túi báo con vợ nhà
Tàn rồi mới chịu thông ra
Yêu em vợ bé dẫu già cũng yêu

__________________
hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 03:31 PM
235.
TƯƠNG NGỘ



Em ra múc ánh trăng đầy
Gội vào nỗi nhớ để xây hương tình
Bao lâu em đợi trông mình
Vườn cau héo rũ nụ xinh héo màu

Nhớ xưa mặn mối trầu cau
Vôi nồng em quyệt cho nhau biển thề
Tự nhiên nước ngập đường đê
Lũ ào kéo đến tràn trề lối đi

Bây giờ trăng khuyết chia li
Em về hấp lại duyên thì ngày xưa
Cau vàng héo ngọn ban trưa
Em đem nước tưới che mưa nụ hồng

Anh ơi hấp lại tàn đông
Một duyên hai nợ khéo bồng không tan
Nỉ non sợi nhớ buột ràng
đoàn viên ca khúc khải hoàn đón nhau

Anh về trồng lại vườn cau
Em đem trầu tới bên nhau trọn tình

Hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 03:32 PM
236. BẮT ĐƯỢC EM
.
Hôm nao ngắm nguyệt đầu đình
Thơ vương trên áo kết tình vào tim
Bây giờ đã bắt được em
Nắm tay anh bảo cho xem trăng thề
.
Em ơi nỗi nhớ hương quê
Thoảng mùi gió mới em về với anh
Cau trầu mẹ đã sẵn dành
Chờ nàng ưng thuận mái tranh chung nhà

Dáng ai thấp thoáng thướt tha
Mẹ anh khen mãi con nhà ai ngoan
Mấy lời gửi gió nhắn nàng
Cho anh xin cưới kiệu vàng rước dâu
.
Chờ em một cái gật đầu
Đời này trao tặng gối đầu cho em

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 03:37 PM
237. HUỀ


Bài thơ hết giận thật không?
Đọc mà lưu luyến vườn hồng ngày xưa
Buồng cau giờ có phải thừa?
Nửa hồn chết lịm như vừa hôm qua

Hết rồi giận lẩy thơ ca
Đêm đêm em đến thăm nhà vắng teo
Tình thơ như cánh bọt bèo
Mong rằng ai đó không theo ngịch lòng

Hỏi em bây giờ dỗ không?
Ngày xưa anh lỡ trẻ lòng gây nên
Để giờ ngồi ngắm phố lên
Gót hài em bước đứng trên anh nhìn

Bao ngày em vẫn làm thin
Muốn xem hối cải thanh minh khi nào
Một lời xin lỗi có sao
Cớ gì ương bướng đóng rào tiển em

Hôm qua em đến trước thềm
Đọc câu hết giận để tìm về thăm
Quay ra khấp khởi mừng thầm
Cuối cùng rồi cũng sắt cầm trùng quan

Nhỏ to xin lỗi mấy hàng
Em vui trong dạ ôi chàng thơ xưa
Bây giờ phố mở ngưng mưa
Một câu nhận lỗi em vừa dạ ghê

Cảm ơn anh đã hóa hề
Cho em mát bụng đường về với cau

hoatimht

Hoa Tím
13-11-2012, 03:39 PM
238. LỠ HẸN


Em giờ đã lỗi hẹn thề
Anh ơi đừng nhớ não nề trái tim
Quên đi xếp lại giấc đềm
Chờ xuân về đến ngồi têm trầu nồng

Em giờ đã bước theo chồng
Cầu ô đã gãy tơ hồng cắt ngang
Duyên xưa cũng đã lỡ làng
Bậu theo bến mới rõ ràng gia môn

Quên rồi đường về hai thôn
Chân em rửa sạch để tôn lên bà
Đi rồi phố thị phồ hoa
Phèn chua nước mặn đã qua tuổi thì

Anh ơi đừng nhớ làm chi
Cái duyên con gái đã đi theo chồng


HT

Hoa Tím
13-11-2012, 03:46 PM
239. ANH RU


Anh ru em ngủ tới trưa
Mặt trời mọc ở góc dừa ngủ thềm
Anh ru một giấc êm đềm
Choàng tay gối nửa trăng lềm lên vai

Anh ru em ngủ rất say
Hương đưa ngát tỏ mây bay cuối trời
Ngủ ngon một giấc mình ơi
Đậm đà thương mến ngọt lời câu ca

Anh ru giấc ngủ thêm già
Mặt trời mọc đã xuyên qua liếp vườn
Anh ru em ngủ thật thương
Gối đầu vai chắc mộng vương cõi tình

Ru em nữa nhé nghen mình
Trọn đời ru mãi đêm nghìn hết đêm

16/07/2012 HT

Hoa Tím
13-11-2012, 03:48 PM
240. CỐ NHÂN
.
Than chi lắm tiếng bẽ bàng
Em trong mộng ước của chàng hôm nao
Nhớ thương lời hẹn ngọt ngào
Tình yêu gắn kết trăng sao bạc đầu
.
Đêm khuya văng vẵng tìm đâu?
Lá khô xào xạc nhiệm mầu đến anh
Đây rồi cau thắm trầu xanh
Lối xưa em giữ trường thành em canh
.
Đợi anh từ buổi tóc xanh
Bây giờ trắng bệt bung vành trái tim
Về đây nhen lại bếp đêm
Ung hương thơm ngát nỗi niềm chóng tan
.
Áo xưa léo chỉ em đan
Tình xưa em vẹn trăng ngàn em mong
Anh về có bỏ em không?
Cau trầu têm sẵn mặn nồng đợi nhen

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 03:51 PM
241. NGẬM NGÙI


Đỏ xanh tím biếc trời tình
Em se mối chỉ cho mình đừng xa
Dù cho bão táp phong ba
Lửa lòng cháy ngọn đẹp da má hồng

Cái ngày lấy vải che đông
Giật mình em biết chút lòng tặng ai
Qua rồi những nỗi nhớ dài
Hàng cây trứng cá lầu đài ngủ quên

Biển tình gội trí sóng thiên
căn duyên tiền định nó ghiền trái tim
Anh ơi nỗi nhớ về đêm
Trầu xanh héo úa ai têm được đâu

Trăng buồn ủ rủ trời sầu
Gió đưa mộng ước nguyệt lầu bắc thang
Tình yêu dạo bước phố sang
Hoa tím cỏ nội héo vàng lá xanh

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 03:54 PM
242. LỐI VỀ KỶ NIỆM


Quay về chốn cũ tìm anh
Não nề chiếc lá cau xanh héo sầu
Bước vào lối nhỏ vườn trầu
Xơ cành úa ngọn tình đầu chia xa

Anh giờ là của người ta
Nghe như rát dạ tim mà quặn đau
Bao giờ mới có được nhau
Trùng phùng thỏa mộng cho cau quệt trầu

Xa nhau là bởi vì đâu
Con đường năm cũ bạc đầu nhớ mong
Dây tơ ai đã ngồi hong
Chảy tan lạc mất mặn nồng thuở xưa

Ngây ngô tà áo đong đưa
Cột ngang eo nhỏ cho vừa tuổi ngây
Ôi trời trứng cá hây hây
Nàng leo lên ngọn tụi bây lượm dùm

Bạn bè hớn hở nhặt chùm
Nhành cây trứng cá lọt ùm xuống thân
Ôi chà nàng đã trật gân
Có anh trai nhỏ đến gấn đỡ lên

Bao năm vẫn khắc cái tên
Dán vào kí ức cho bền nhớ nhung


16/07/2012 hoatim

Hoa Tím
13-11-2012, 03:55 PM
243. NIỆM


Ước gì mọi việc đều thông
Em về thăm lại cánh đồng hôm xưa
Nhà anh bốn vách hứng mưa
Em thương xót dạ tình đưa võng buồn

Vọng xa ai oán tiếng chuông
Ngập lòng thương nhớ em buồn anh ơi
Bao năm xa cách không mời
Biết ai còn nhớ cái thời nữ sinh

Anh đi trong ánh bình minh
Em về hốt hết mảnh tình đổ sông
Bây giờ ai nhớ mình không
Lúa non tưới mãi ngập lòng dư âm

Em đi mỗi bước âm thầm
Trách trời không mối nguyệt dầm bão giông
Đời em như lúa trên đồng
Nắng mưa tơi tả má hồng nhạt phai


HT

Hoa Tím
13-11-2012, 03:56 PM
245. DẠO KHÚC TÌNH


Trăng về vắt vẻo ngọn dâu
Nguyệt cười khúc khích lắc đầu ngây ngô
Nắng lên chàng gió cầm ô
Che cho má thắm quạt khô thơ tình

Vọng xa một khúc mơ xinh
Ngàn năm luyến mộng chúng mình nên đôi
Giờ này ấy đã ngủ rồi
Còn trăng ngơ ngác lên đồi xuống sông

Suối kia một ánh trăng lồng
Nhấp nhô nước cạn mênh mông thuyền tàu
Nguyệt kia chở nặng tình nhau
Mấy ghe xanh đỏ buồng cau quệt trầu

Bây giờ ngồi với canh thâu
Nghe sao nhớ quá nỗi sầu riêng mang
Tùng quân ơi hỡi tân lang
Ngày mai đón bạn bên nàng vui say.

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 03:59 PM
246. BUỒN


Chữ buồn nó thấm tận đâu
Lững lơ con nước rút cầu sao qua
Hỡi ơi ông phật đâu già
Cánh sen nhỏ nhụy cũng đà héo queo

Chuồn chuồn mỏng cánh khó theo
Anh chàng quân tử nheo nheo mắt hoài
Cau trầu rồi cũng chia hai
Vĩnh hằng không mối nàng mai chẳng thèm

Luyến lưu tình ý rồi xem
Trời già ghen ghét nên đem thả rồi
Mối tơ gút mắc xẻ đôi
Cả hai theo suối mồ côi ân tình

Giận ai rồi ghét tại mình
cau trầu trộn lẩn tâm tình khó lay
Mũi kim đường chỉ xỏ dài
Khâu cho tà áo trang đài không rơi

Thuyền tình chạy khắp muôn nơi
Ta buồn không nói à ơi mặc tình

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 03:59 PM
247. TÌNH ĐỜI


Khó lòng ăn bắt cơm trưa
Đói meo cái dạ như vừa chớm say
con trâu bao tháng cuốc cày
Nhọc công rồi cũng ngày ngày nắng mưa

Tôn thờ hai chữ khó ưa
Gập ghềnh chân bước ai đưa qua cầu
Trời buồn nhỏ giọt mưa ngâu
Cái anh quân tử lắc đầu rút lui

Đêm khuya con ếch ngậm ngùi
Vôi nồng nó bạc nói rồi không tin
Bão to bay mất góc đình
Thấy em khờ dại đứng nhìn cho vui

Miếng trầu thiếu cau khó bùi
Em thân con gái tiến lùi khó phân
Bão bùng kết mối phong vân
Mặc kệ khách đến phong trần ghẹo hoa

Dáng ai như liễu thướt tha
Tắm vào bụi cát cũng là lọ lem

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 04:02 PM
248. NIỀM RIÊNG


Xin ai một chút tinh thần
Gội cho mọi việc nó dần dễ hơn
Làm sao khó quá lòng nhơn
Con chim không mẹ vập vờn khó bay

Hôm qua thì đã định ngày
Bây giờ bẻ cột lung lay tâm mình
Không gì để lấy làm tin
Nỗi buồn đan xé tâm tình đang lung

Phật ơi người vẫn ung dung
Con nơi trần thế khó bung rào dầy
Cố rồi sao vẫn chống chầy
Đi thì trậm trễ chạy thầy khó khăn

Mặt sông con nước lăn tăn
Biển ào dậy sóng nói năn được gì
Lần đầu khó tính chuyện chi
Biết ai san sẻ những gì cho an?

Cuộc đời sao lắm gian nan
Khó khăn rồi lại sầu chan nỗi lòng
Ngồi buồn vẽ mấy chữ cong
Trang thơ trắng bệt mấy dòng ngoằn co

Có ai biết nỗi lòng đo
Giả vờ vui vẻ ru hò tứ tung
Mỗi đêm chiếu gối lạnh lùng
Nghe như tan nát não nùng cái tâm

Một mình, mình tính âm thầm
Nặng vai hồng phấn lặng câm với đời
Thơ vui mấy chữ vẽ vời
Nào đâu thương nhớ à ơi rối lòng.

HT

Hoa Tím
13-11-2012, 04:09 PM
249. MAI EM ĐI


Anh bảo giận em thì thương nhiều lắm
Chiều công viên thuyền đắm vội ngang sông
Vớt nỗi nhớ đem phơi lòng thăm thẳm
Có anh rồi sẽ ấm mái tranh không?

Mai em đi trên dòng cỏ mới sơn
Tìm cho gặp cung đờn ngày xưa cũ
Nước ngập mặn bờ đê như thác lũ
Vắng một ngày làm chủ ở chốn thơ

Biết bao giờ...anh có đợi trong mơ?
Em về sớm bước chân không lần lựa
Ngày mới đấy đứng chần chừ chi nữa
Giận em không những ước muốn xa vời?

Mai đi rồi tình yêu ngập muôn nơi
Vắng mấy phút nghe lòng buồn rộn rã
Nhớ lắm đó giả đò cười buông thả
Nhói trong lòng khó tả lắm anh ơi

Mai em về pháo hồng trắng góc trời
Người ta cưới rạng ngời niềm thương lạ
Tình yêu đó muôn vàng là cao cả
Như chúng mình đẹp quá phải không anh?

HT