PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NHỚ ƠN THẦY CÔ - Mời Thi hữu góp họa



Trần Vi Thông
12-11-2012, 02:12 PM
Chỉ còn một tuần nữa là tới ngày 20/11
Để tưởng nhớ công ơn các Thầy Cô, nối tiếp truyền thống Tôn sư - Trọng đạo của tiền nhân,
xin mời quý Thi hữu cùng tham gia góp họa.

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/onglaido.jpg

NHỚ ƠN THẦY CÔ
(ngày 20/11)

Mỗi độ thu qua hẹn tới ngày
Tôn vinh Nhà Giáo lại về đây
Ghi ân Thầy dẫn bao điều thật
Đáp nghĩa Cô rèn những nẻo ngay
Kiến thức người trao mong đắp đủ
Tài năng kẻ nhận muốn đong đầy
Con đò đâu quản đời mưa nắng
Đưa khách sang bờ chẳng đổi thay

Vi Thông

Nguyên Thoại
12-11-2012, 03:17 PM
.

1.

Thầy xưa
(Kính tặng Thầy Phan Thuận An)

Rời xa chốn cũ đã bao ngày
Một sớm con về ghé lại đây
Trước ngõ hàng cau còn lối thẳng
Sau vườn chậu kiểng vẫn hàng ngay
Còng lưng nghiên mực ghì khuya sớm
Bạc tóc cổ kim nhận thiếu đầy
Thật ấm vòng tay trìu mến lạ
Môi cười thuở ấy chẳng hề thay

12/11/2012
Nguyên Thoại

quanlenh
12-11-2012, 04:58 PM
http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/Mungthothaykhoi.jpg

KÍNH TẶNG THẦY KHÔI

Nhớ mãi ấu thơ những tháng ngày
Vô cùng thương mến ảnh hình này
Nắng mưa gian khổ không ngừng nghỉ
Chí hướng rèn người chẳng đổi thay
Ngời sáng bách niên vui Đại thọ
Trò ngoan thành đạt nhớ ơn Thầy
Muôn đời vinh hiển Ông đồ Nghệ
Sự nghiệp huy hoàng trong sáng thay !

manhky
12-11-2012, 05:03 PM
2- ƠN THẦY



Một mái chèo khua suốt tháng ngày
Hàng ngàn khách quý tụ về đây
Người gieo con chữ tìm chân lý
Ta đón niềm tin chọn thẳng ngay
Biển chữ mênh mang nguồn chẳng cạn
Sông tình rộng lớn mạch luôn đầy
Ơn thầy tạo dựng xây nền móng
Lớp lớp nên người đẹp lắm thay .

Mạnh KỶ
12/11/2012

Lãng Nhân
12-11-2012, 05:24 PM
3 - NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG

Hẹn ước thời gian đã đến ngày
Học trò con góp mặt nơi đây
Ghi tâm Thầy hướng điều chân thực
Khắc cốt Cô truyền lẽ thiện ngay
Nghĩa rộng mong đền nhưng khó đủ
Ân sâu muốn đáp lại thêm đầy
Nẻo hay người dẫn đường soi lối
Kiến thức trao đời tốt đẹp thay!

Lãng Nhân

Lương Lương Hòa
12-11-2012, 06:23 PM
4 -Vui thay

Chẳng quản nắng mưa chẳng quản ngày
Trang vàng gấm vóc dệt từ đây
Thầy răn trò nhỏ theo đường chính
Cô dạy bé ngoan hướng lối ngay
Hạnh phúc gọi về mưa tưới khắp
Hân hoan mang đến nắng chan đầy
Nhân tài lớp lớp xây đời mới
Đất nước ngàn năm mãi đẹp thay !

LLH

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-11-2012, 08:29 PM
5- Ơn thày




Bao năm con vẫn nhớ từng ngày
Lời dậy hôm nào vang vọng đây
Lo giảng từng lời khuyên tính thẳng
Mong bày mỗi chữ nhủ tâm ngay
Trò luôn quý mến vì nghĩa nặng
Thày mãi thương yêu bởi tình đầy
Ấm áp vòng tay như phụ mẫu
Biển dâu biến đổi dạ không thay



Thanh Thanh Khiết
12.11.2012

Phong Trần
12-11-2012, 09:36 PM
6- NHỚ ƠN THẦY CÔ

Quanh năm vất vả suốt đêm ngày
Kể biết bao giờ hết được đây
Đến lớp… kiến văn truyền dạy lại
Về nhà… giáo án soạn biên ngay
Niềm mong trò giỏi xôn xao quá
Ước nguyện người tài ấp ủ đầy
Vun đắp ngày sau nhiều thế hệ
Tri ân trọn kiếp chẳng hề thay.

Pt.

Bạch Hồng Ngọc
12-11-2012, 10:32 PM
7- NHỚ ƠN THẦY CÔ

Công ơn dạy bảo nhớ dài ngày
Đạo sống làm người mãi thắm đây
Ở ngái thì qua lời nhắn gửi
Về gần lại đến hỏi thăm ngay
Công thành phải để tình tràn ngập
Danh toại đừng quên nghĩa chất đầy
Năm tháng trôi rồi không trở lại
Con người lí trí khó lòng thay

12/11/2012

Hà Đức Cơ
13-11-2012, 04:49 AM
8- ƠN THẦY
Công ơn dạy dỗ quản bao ngày
Nghĩa cả ghi lòng tạc dạ đây
Đạo đức thầy rèn tâm vững thẳng
Lương tri trò luyện trí bền ngay
Mong quĩ thời gian sông chẳng cạn
Ước kho kiến thức núi cao đầy
Đặt móng xây nền thầy dẫn dắt
Tương lai rạng rỡ sướng vui thay!
Hà Đức Cơ

Đức Cơ đang học thể thơ này, không tránh khỏi sai sót, kính mong các thi huynh thi hữu giúp đỡ, chỉ giáo.

vancali96
13-11-2012, 08:50 AM
Chỉ còn một tuần nữa là tới ngày 20/11
Để tưởng nhớ công ơn các Thầy Cô, nối tiếp truyền thống Tôn sư - Trọng đạo của tiền nhân,
xin mời quý Thi hữu cùng tham gia góp họa.

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/onglaido.jpg

NHỚ ƠN THẦY CÔ
(ngày 20/11)

Cứ mỗi hàng năm đợi tới ngày
Tôn vinh Nhà Giáo lại về đây
Ghi ân Thầy dẫn bao điều thật
Đáp nghĩa Cô rèn những nẻo ngay
Kiến thức người trao mong đắp đủ
Tài năng kẻ nhận muốn đong đầy
Con đò đâu quản đời mưa nắng
Đưa khách sang bờ chẳng đổi thay

Vi Thông

9- NGÀY NHÀ GIÁO http://i47.tinypic.com/ilydud.jpg

Huy Thanh
13-11-2012, 09:18 AM
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Nhà Giáo hai mươi đã đến ngày
Khắp nơi hoan hỉ hướng về đây
Bảng đen gửi tặng tài năng thật
Bục giảng trao cho kiến thức ngay
Nghĩa nặng tạc lòng luôn đếm đủ
Ơn sâu ghi dạ vẫn đong đầy
Trò đi xây dựng đời tươi sáng
Thầy vẫn dõi theo mong lắm thay

HUY THANH
13-11-2012

Tran Xuan Sinh
13-11-2012, 10:06 AM
Chỉ còn một tuần nữa là tới ngày 20/11
Để tưởng nhớ công ơn các Thầy Cô, nối tiếp truyền thống Tôn sư - Trọng đạo của tiền nhân,
xin mời quý Thi hữu cùng tham gia góp họa.

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/onglaido.jpg

NHỚ ƠN THẦY CÔ
(ngày 20/11)

Cứ mỗi hàng năm đợi tới ngày
Tôn vinh Nhà Giáo lại về đây
Ghi ân Thầy dẫn bao điều thật
Đáp nghĩa Cô rèn những nẻo ngay
Kiến thức người trao mong đắp đủ
Tài năng kẻ nhận muốn đong đầy
Con đò đâu quản đời mưa nắng
Đưa khách sang bờ chẳng đổi thay

Vi Thông



NHẮN NHE QUÂN TỬ

Thầy cô hưu trí đợi lâu ngày
Phụ cấp thâm niên có tới đây?
Nghe nói “tri ân” vài triệu bạc
Được hay “bố thí” một lần ngay
Xì xèo chê kẻ tình bèo bọt
Ngán ngẫm khen ai nghĩa cạn đầy
Chẳng dám làm phiền ngày giáo giới
Nhắn nhe quân tử liệu mà thay.

CẢM ƠN

Dẫu biết thế gian lắm đổi thay
Nghĩa tình đong đếm lúc vơi đầy
Vẫn nhiều người trọng nghề Sư phạm
Cũng lắm bạn yêu tính thẳng ngay
Trí tuệ ươm mầm từ Giáo dục
Nhân tài nảy lộc ở nơi đây
Cảm ơn thi hữu tình chung thủy
Vẫn nhớ thầy cô như mọi ngày.

Trần Xuân Sinh
13/12/2012

Hoàng Phan
13-11-2012, 10:32 AM
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ

Đi xa trường cũ đã lâu ngày
Một sáng mùa thu trở lại đây
Mát dịu vài hàng cây đứng thẳng
Thân quen dăm dãy lớp liền ngay
Thầy cô kính mến - tình chan chứa
Bạn hữu thương yêu - nghĩa đủ đầy
Xao xuyến bồi hồi khi gặp gỡ
Nói cười ríu rít thật vui thay!
Hoàng Phan
13.11.2012

manhky
13-11-2012, 10:50 AM
13 -NHỜ CÓ HỌC



Xanh tươi chồi lộc đẹp từng ngày
Khắp nẻo chim về quấn quýt đây
Rộn rã đò đời luôn đợi sẵn
Tưng bừng bến cũ vẫn chờ ngay
Sang sông nhớ mãi ơn còn nợ
Đến đích không quên nghĩa phải đầy
Đất nước phồn vinh nhờ có học
Đức ,tài ,trí ,dũng có ai thay ?

Mạnh Kỷ
13/11/2012

Hoàng Phan
16-11-2012, 08:04 AM
CÔNG ƠN NHÀ GIÁO
(Hoạ đảo vận)

Công ơn nhà giáo lớn lao thay
Tựa núi non cao, biển nước đầy
Dạy dỗ học trò bao lẽ phải
Trui rèn lớp trẻ những điều ngay
Lửa hồng khoa học ngời muôn nẻo
Cuộc sống văn minh đẹp đó đây
Mảnh đất thầy gieo mầm trí tuệ
Đơm hoa kết trái suốt đêm ngày.
Hoàng Phan
16.11.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
17-11-2012, 12:31 AM
15.

NGHIỆP ĐÒ



Nối nghiệp cha ông chẳng kể ngày
Thương trò phải vậy biết sao đây?
Tu thân giữ lối tình chân thực
Tích đức theo nghề nghĩa thẳng ngay
Kiến thức truyền đi mong đắp đủ
Tinh hoa để lại muốn ươm đầy
Lặng thầm chèo lái nào toan tính
Định hướng con đò khó đổi thay.

Hà Nội, ngày 17-11-2012
Trần Thị Thanh Liêm

phamanhoa
17-11-2012, 05:42 AM
ƠN THẦY

Đèn sách bao năm,nhớ một ngày,
Ơn người như biển, nói sao đây?
Đưa bầy em dại qua bờ trí,
Dắt lũ trò khờ đến bến ngay.
Phấn trắng bảng đen thương chửa cạn,
Trường xưa lớp cũ nhớ luôn đầy.
Dẫu đời chìm nổi thân phiêu bạt,
Công đức thầy cô mãi chẳng thay.

phamanhoa

HONGLINH64
18-11-2012, 04:12 PM
NHỚ MÃI LỜI THẦY

Mỗi độ chớm đông lại nhớ ngày
Học trò tứ xứ tụ về đây
Tôn sư mãi nhớ lòng tâm thẳng
Trọng đạo không quên bụng dạ ngay
Rèn đức đâu hay bao tháng đủ?
Luyện tài nào biết mấy năm đầy?
Chúng con ghi tạc lời thầy dặn
Vật đổi sao dời chẳng đổi thay

Hồng Lĩnh

tuyen45-ad
21-11-2012, 12:08 AM
http://thcstantien.pgdgialoc.edu.vn/pgl/vn/upload/media/1352421408313_banner2011.jpg





NGHĨA NẶNG ÂN SƯ
---*---
Tạm biệt mái trường những tháng ngày
Hiến chương nhà giáo đến rồi đây
Ơn sâu thày giảng điều chân thật
Nhớ kỹ cô khuyên tính thẳng ngay
Kiến thức người cho ghi đáy dạ
Tài năng trò nhận đã đong đầy
Dẫu nay mái tóc pha sương bạc
Nghĩa nặng ân sư chẳng thể thay.

20/11/2012
Tuyen45

Nắng Xuân
19-01-2013, 10:24 AM
Chỉ còn một tuần nữa là tới ngày 20/11
Để tưởng nhớ công ơn các Thầy Cô, nối tiếp truyền thống Tôn sư - Trọng đạo của tiền nhân,
xin mời quý Thi hữu cùng tham gia góp họa.

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/onglaido.jpg

NHỚ ƠN THẦY CÔ
(ngày 20/11)

Mỗi độ thu qua hẹn tới ngày
Tôn vinh Nhà Giáo lại về đây
Ghi ân Thầy dẫn bao điều thật
Đáp nghĩa Cô rèn những nẻo ngay
Kiến thức người trao mong đắp đủ
Tài năng kẻ nhận muốn đong đầy
Con đò đâu quản đời mưa nắng
Đưa khách sang bờ chẳng đổi thay

Vi Thông

9- NGÀY NHÀ GIÁO
http://i47.tinypic.com/ilydud.jpg



ƠN NGHĨA THẦY CÔ
(Họa nguyên vận)

Dạy bảo thầy cô chẳng tính ngày
Ơn đền nghĩa trả cách nào đây
Sân Trình kiến thức càng cao rộng
Ngõ Khổng tâm hồn mãi thẳng ngay
Sách soạn trăm năm rừng chất đủ
Tình trao một kiếp bể đong đầy
Mưa dầm nắng dãi không sờn chí
Bạc tóc son lòng, ngưỡng mộ thay!

Nắng Xuân