PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chùm tứ tuyệt



Trang : [1] 2

Bạch Hồng Ngọc
19-08-2011, 07:39 AM
01- ĐƠN CÔI

Mắt ai lúng liếng hút hồn tôi
Ở giữa thinh không chốn dại đời
Ngợp trái tim si tìm ảo tưởng
Ướp tình cháy mộng, hóa đơn côi

Bạch Hồng Ngọc
19-08-2011, 07:41 AM
02-LO ÂU

Đôi mắt em hồng nâu
Ngắm kỹ thấy thâm sâu
Đừng làm cho anh sợ
Có vẻ đang lo âu

Bạch Hồng Ngọc
19-08-2011, 07:42 AM
03-LÉ

Em có đôi mắt nai
Mà trông chẳng giống ai
Một bên to, bên nhỏ
Cặp mắt lé không sai

Bạch Hồng Ngọc
19-08-2011, 07:44 AM
04-MÀY LIỄU

Bộ lông mày lá liễu
Trông kỹ cũng hơi điêu
Nét cong rất yểu điệu
Càng ngắm lại thấy yêu

Bạch Hồng Ngọc
19-08-2011, 07:45 AM
05-U HOÀI

Hỡi em mắt bồ câu
Sao cứ nhìn đi đâu
Anh đây đang đứng đợi
Sao vẫn thấy u hoài

Bạch Hồng Ngọc
20-08-2011, 07:32 AM
06-CHẤT ĐỘC DA CAM

Ôi da cam lòng quặn thắt
Bao nước mắt vẫn cứ rơi
Khắp mọi nơi đời tím ngắt
Hỏi bao giờ ? hết chơi vơi

Bạch Hồng Ngọc
20-08-2011, 07:35 AM
07-BƯỚM VÀNG

Con bướm vàng bay đồng nội
Anh tìm tới muốn bắt ngay
Bướm đang say bay chấp chới
Niềm vui tới ta cùng say

Bạch Hồng Ngọc
20-08-2011, 07:36 AM
08- HÈ

Hè chói chang hoa Phượng nở
Bao thương nhớ bỗng dâng tràn
Ta muốn dừng không bến đỗ
Đời đau khổ bởi tình khan

buixuanphuong09
20-08-2011, 09:51 AM
Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc



Chùm tứ tuyệt



ĐƠN CÔI

Mắt ai lúng liếng hút hồn tôi
Ở giữa thinh không chốn dại đời
Ngợp trái tim si tìm ảo tưởng
Ướp tình cháy mộng, hóa đơn côi



Bạch Hồng Ngọc





Hình ai cháy bỏng trái tim tôi



Một mối tình si nhớ trọn đời



Biền biệt phương trời em có biết



Lòng anh không lạnh dẫu tình côi!



BXP 20.2011





LO ÂU

Đôi mắt em hồng nâu
Ngắm kỹ thấy thâm sâu
Đừng làm cho anh sợ
Có vẻ đang lo âu



BHN





Nhớ đôi mắt huyền nâu



Như giếng thẳm sâu sâu



Chết đuối hồn anh đó



Giờ em ở nơi đâu?



BXP







Em có đôi mắt mai
Mà trông chẳng giống ai
Một bên to, bên nhỏ
Đúng mắt lé không sai



BHN



Lặng lẽ những ban mai



Anh lại nhớ hình ai



Đôi mắt huyền một mí



Nói lời...chẳng đơn sai!



BXP





MÀY LIỄU

Bộ lông mày lá liễu
Nét cong rất yểu điệu
Trông kỹ cũng hơi điêu
Càng ngắm lại thấy yêu



BHN



Lưng mềm như cành liễu



Dáng nàng đi rất điệu



Mà cứ hút hồn tôi....



Trái tim này quá yếu!



BXP





U HOÀI

Hỡi em mắt bồ câu
Sao cứ nhìn đi đâu
Anh đây đang đứng đợi
Sao vẫn thấy u hoài



Bạch Hồng Ngọc





Em như cánh chim câu



Rời tổ bay về đâu?



Chim câu không lẻ bạn!



Sao để anh u sầu?



BXP 20.2011



Hôm nay khoẻ và vui một chút, sang thăm gửi BHN mấy bài hoạ nôm na, rất muốn giao lưu nhưng sức khoẻ kếm quá, thôi thì được lúc nào biết lúc ấy vậy

Bạch Hồng Ngọc
20-08-2011, 02:18 PM
09- XUÂN ĐẾN

Xuân đến rồi, xuân khắp nơi
Hoa háo hức đua nhau nở
Lá xanh thắm cây đâm chồi
Xuân nắng nồng khoe sắc đỏ

buixuanphuong09
21-08-2011, 07:40 AM
Nguyên văn bởiBHN
CHẤT ĐỘC DA CAM

Ôi da cam lòng quặn thắt
Bao nước mắt vẫn cứ rơi
Khắp mọi nơi đời tím ngắt
Hỏi bao giờ ? hết chơi vơi

BHN

BẤT HẠNH

Nào ai biết nước mắt rơi
Trên cõi đời tim co thắt
Đời chồng chất những nỗi đau
Biết về đâu thân cô quạnh?

BXP 21.8.2011

buixuanphuong09
21-08-2011, 07:42 AM
Nguyên văn bởi BHN


BƯỚM VÀNG

Con bướm vàng bay đồng nội
Anh tìm tới muốn bắt ngay
Bướm đang say bay chấp chới
Niềm vui tới ta cùng say


BHN





HOÁ NGÂY!


Anh gặp em lòng bối rối


Dù phấn khởi khó ngỏ lời


Cứ chơi vơi...lời khó nói


Em mong đợi...anh hoá ngây!!!





BXP 21.8.2011

Bạch Hồng Ngọc
21-08-2011, 10:05 AM
10- LẠC BƯỚC

Đường đời lạc bước chân có mỏi
Thì em hãy cứ tựa vai anh
Ta đi đến chỗ bến Sông Gianh
Cùng vớt lá diêu bông trôi nổi

buixuanphuong09
21-08-2011, 04:43 PM
Nguyên văn bởiBHN





Hè chói chang hoa Phượng nở
Bao thương nhớ bỗng dâng tràn
Ta muốn dừng không bến đỗ
Đời đau khổ bởi tình khan





BHN





THU





Mùa phượng đỏ rất nồng nàn



Ủ tình em vào hoai niệm



Mùa Thu đến cháy lòng anh



Trái tim lành mà như vỡ.




BXP 21.8.2011

buixuanphuong09
21-08-2011, 04:44 PM
Nguyên văn bởiBHN



NGẨN NGƠ





Mênh mông sóng nước lênh đênh
Con thuyền neo đậu chênh vênh
Lúng liếng tròng trành nối nhớ
Ngẩn ngơ sóng gió dập dềnh





BHN





NHỚ





Con thuyền thả lái lênh đênh



Sóng xô gió cuốn dập dềnh



Một bóng chim khơi hoài niệm



Cánh buồm nỗi nhớ chênh vênh!





BXP 21.8.2011

buixuanphuong09
22-08-2011, 07:44 AM
XUÂN ĐẾN

Xuân đến rồi, xuân khắp nơi
Hoa háo hức đua nhau nở
Lá xanh thắm cây đâm chồi
Xuân nắng nồng khoe sắc đỏ


BHN





THU





Thu đã đến gió hiu hiu


Nắng dịu nhiều người vui vẻ


Kìa đàn trẻ bước tung tăng


Đang tới trường cười hớn hở.


BXP 22.8.2011

Bạch Hồng Ngọc
22-08-2011, 07:46 AM
11- NGƯỢC

Trên dòng sông, nước mênh mông
Một con thuyền, cố ngược dòng
Tiếng thở dài, nghe não ruột
Bởi dòng nước, vút trên không

Bạch Hồng Ngọc
23-08-2011, 10:05 AM
12-THƠ- ĐỜI

Đời người điều đó chẳng thể qua
Hãy vui vẻ sống ... mãi cười khà
Thơ - đời hòa quyện nhiều ý vị
Giây phút thơm thơ thật đậm đà

23/8/2011
BHN

Bạch Hồng Ngọc
23-08-2011, 10:17 AM
13- ĐẠO NGHĨA PHU PHỤ

Hoàng hôn có rớt xuống chiều nay
Đạo nghĩa vợ chồng chẳng đổi thay
"Phu thê hảo hợp" ngàn đời thuận
Sẽ hóa thành đôi dương cánh bay

23/8/2011
BHN

Bạch Hồng Ngọc
23-08-2011, 10:26 AM
14-TỰ TÌNH

Nửa mảnh trăng treo hẳn quá rằm
Hỏi rằng xuân ấy đã bao năm?
Biết em, yêu lắm không dám ngỏ
Tình buộc tim yêu lặng thương thầm

Bạch Hồng Ngọc
23-08-2011, 10:36 AM
15- LÀM NGƯỜI CHỒNG NÊN NHƯ THẾ NÀO?

Làm chồng đôn hậu và giản dị
Công lao tột độ vẫn không sa
Hết sức gần gũi thương yêu vợ
"Tại địa nguyện vi liên lý chi"*


"Tại địa nguyện vi liên lý chi"* Bạch Cư Dị đời đường

Bạch Hồng Ngọc
23-08-2011, 10:47 AM
16-THỈNH VẤN

Không quên tri kỷ lúc nghèo hèn
Không nên mặc vợ lúc khó khăn
Tương ái tương thân luôn hòa thuận
Chết rồi chung huyệt hóa bụi trần

Bạch Hồng Ngọc
23-08-2011, 11:06 AM
17- HẲN CÓ NGÀY ÂN HẬN

Không tôn trọng Vợ là ngạo mạn
Chuyên quyền với vợ là bất nhân
Gia đạo bất thành mà bại hoại
Có ngày ân hận bởi nhà tan

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-08-2011, 08:29 AM
Buồn Thay





Mây vờn nắng quái buổi chiều nay



Có gợi tình ai vương vấn đây ?



Liễu đứng nghiêng nghiêng nhoà bóng lẻ



Hoàng hôn sắp xuống thật buồn thay !





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.8.2011





"Nắng quái chiều hôm" trước tới nay...



Chồng không thương vợ, ai thương đây?



"Phu thê nhất nhật" sao quên được!



Cái đạo vợ chồng nặng lắm thay!



BXP 22.8.2011


ĐẠO NGHĨA PHU PHỤ

Hoàng hôn có rớt xuống chiều nay
Đạo nghĩa vợ chồng chẳng đổi thay
"Phu thê thảo hợp" ngàn đời thuận
Sẽ hóa thành đôi dương cánh bay

23/8/2011
BHN

Đáng trách

Thiếu phụ xem ra đáng trách thay
Giàu sang loá mắt bỏ con đây
Gà trống ãm bồng lòng đắng đót
Bắt đầu cuộc sống lại từ nay

Bùi Thanh Thanh Khiết

Bạch Hồng Ngọc
26-08-2011, 12:28 PM
Buồn Thay





Mây vờn nắng quái buổi chiều nay



Có gợi tình ai vương vấn đây ?



Liễu đứng nghiêng nghiêng nhoà bóng lẻ



Hoàng hôn sắp xuống thật buồn thay !





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.8.2011





"Nắng quái chiều hôm" trước tới nay...



Chồng không thương vợ, ai thương đây?



"Phu thê nhất nhật" sao quên được!



Cái đạo vợ chồng nặng lắm thay!



BXP 22.8.2011


ĐẠO NGHĨA PHU PHỤ

Hoàng hôn có rớt xuống chiều nay
Đạo nghĩa vợ chồng chẳng đổi thay
"Phu thê thảo hợp" ngàn đời thuận
Sẽ hóa thành đôi dương cánh bay

23/8/2011
BHN

Đáng trách

Thiếu phụ xem ra đáng trách thay
Giàu sang loá mắt bỏ con đây
Gà trống ãm bồng lòng đắng đót
Bắt đầu cuộc sống lại từ nay

Bùi Thanh Thanh Khiết





18- BỐN ĐIỀU HAY 1

Một là độ lượng biết khoang dung
Hai là tiết kiệm mới đủ dùng
Ba là hữu nghĩa - tâm- hiếu- đức
Bốn là gặp hoạn phải ở cùng

25/8/2011
BHN

Bạch Hồng Ngọc
10-09-2011, 07:41 PM
19-TỰ TÌNH

Trung thu tháng tám tối trăng thanh
Tự tác trang thơ tứ tuyệt thành
Tường tỏ tơ tình trong trí thức
Tương tư thấp thỏm... tự tan tành

10/9/2011

Bạch Hồng Ngọc
10-09-2011, 07:45 PM
20-TRƯỜNG TỒN

Tháng tám trời thu tỏa trăng tròn
Tâm tư tình tứ tuổi thảnh thơi
Trong tâm trầy trật tìm thơ tới
Tiếng trẻ trong tôi tự trường tồn

10/9/2011

Bạch Hồng Ngọc
10-09-2011, 08:12 PM
21-TÂM TƯ

Tâm tư tuổi trăng tròn
Thổn thức thời trong trắng
Thơ tự tình tranh trăng
Ta thương từ thuở trước

10/9/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-09-2011, 09:20 PM
Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=20360#post20360)
THƠ THU

Trời thu trăng tỏa tiếng
Trước thềm tuổi tròn tươi
Tròng trành trong thư thái
Tiếng thơ tình trung triêng

10/9/2011
Bạch Hồng Ngọc

Ghé thăm Bùi Thanh Thanh Khiết
Để lại vài dòng thơ vui



Tuổi trăng tròn





Đep nhất tuổi trăng rằm



Vô tư với tháng năm



Tình yêu nồng say đắm



Đâu tính chuyện xa xăm





Bùi Thanh Thanh Khiết

10.9.2011


TTK cám ơn thi hữu BHN đã ghé , chúc bạn luôn vui

Bạch Hồng Ngọc
12-09-2011, 08:49 AM
22-VÌ AI?

Mẹ hiền tóc ngả màu thương
Đăm chiêu mong ngóng... giọt sương tan dần
Mỏi mòn Mẹ đợi bước chân
Bao nhiêu năm tháng tảo tần vì ai?

12/9/2011
Bạch Hồng Ngọc

Nguyên Hoang
27-09-2011, 06:26 AM
VÌ AI?

Mẹ hiền tóc ngả màu thương
Đăm chiêu mong ngóng... giọt sương tan dần
Mỏi mòn Mẹ đợi bước chân
Bao nhiêu năm tháng tảo tần vì ai?

12/9/2011
Bạch Hồng Ngọc


VĨNH HẰNG..

Ơn người trọn vẹn niềm thương.
Tuổi già nhớ Mẹ, vấn vương phai dần.
Hoàng hôn đà nhũn vết chân,
Xa rời nhân thế, dấu hằn nhớ ai?

nguyênhoang
09.27.11

Bạch Hồng Ngọc
27-09-2011, 10:55 AM
23-SAY NGỦ

Ơ kìa cô gái ngủ đang say
Bao kẻ ngó nghiêng ngắm cả ngày
Nét thẳng nét cong duyên đến thế
Say nồng giấc ngủ với gió lay.

27/9/2011

Bạch Hồng Ngọc
27-09-2011, 10:56 AM
24-NGỦ NGÀY

Trưa hè mắc võng ngủ ban ngày
Chân duỗi chân co trông cũng hay
Cô gái hớ hênh bao kẻ mệt
Biết bao qua lại ngó nơi này.

27/9/2011

Nguyên Hoang
27-09-2011, 06:35 PM
NGỦ NGÀY

Trưa hè mắc võng ngủ ban ngày
Chân duỗi chân co trông cũng hay
Cô gái hớ hênh bao kẻ mệt
Biết bao qua lại ngó nơi này.

27/9/2011

CHẤP NHẬN..

Cũng vì nơi đó.., khổ bao ngày.
Mà chẳng lùi chân, lụy hẵng hay.
Bước cuối, dừng đây.. hồn mỏi mệt!
Vui buồn, cay đắng từ chốn này..

nguyênhoang
09.27.11

Bạch Hồng Ngọc
12-10-2011, 07:59 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=26444#post26444)



Giọt buồn





Cạn chén rượu buồn giọt giọt sa



Bao ly vẫn tỉnh …thế nên là...!



Con tim chối bỏ miền quên lãng



Để nỗi u sầu mãi bám ta





Bùi Thanh Thanh Khiết





Bài họa:
25-SỢI CHÂU

Tay nâng chén rượu, sợi châu sa
Cạn hũ không say... biết thế là...!
Bối rối tơ tình, như phiếm lãng
Tình buồn khốn khổ lại theo ta

12/10/2011
Bạch Hồng Ngọc

Kính chúc Chị luôn mạnh khỏe và có nhiều sáng tác hay
Có gì mong chị góp ý và giúp đỡ

http://vnthihuu.net/clear.gif (http://vnthihuu.net/editpost.php?do=editpost&p=26450)

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-10-2011, 10:27 AM
Giọt buồn





Cạn chén rượu buồn giọt giọt sa



Bao ly vẫn tỉnh …thế nên là...!



Con tim chối bỏ miền quên lãng



Để nỗi u sầu mãi bám ta





Bùi Thanh Thanh Khiết





SỢI CHÂU

Tay nâng chén rượu, sợi châu sa
Cạn hũ không say... biết thế là...!
Bối rối tơ tình, như phiếm lãng
Tình buồn khốn khổ lại theo ta

12/10/2011
Bạch Hồng Ngọc





Muốn thăm





Chiều buông thu muộn giọt sương sa



Muốn đến thăm nhau nhưng ngại là…



Cách biệt lâu ngày người chẳng nhớ



Gây phiền cho bạn tủi lòng ta





Bùi Thanh Thanh Khiết



12.10.2011

Bạch Hồng Ngọc
12-10-2011, 10:42 PM
Chúc rượu



Hãy cạn đi anh một chén này



Lòng buồn uống mãi vẫn không say



Từ nay hai đứa trong ly biệt



Nước mắt lặng thầm hoá rượu cay



Bùi Thanh Thanh Khiết



Bài họa



26-UỐNG RƯỢI

Ta uống vì ai...? cạn hũ này
Cho lòng hết nhớ, sợ chi say
Chờ em sao lại càng biền biệt
Hồn hóa đơn côi... nuốt lệ cay

12/10/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-10-2011, 09:04 AM
Chúc rượu





Hãy cạn đi anh một chén này



Lòng buồn uống mãi vẫn không say



Từ nay hai đứa trong ly biệt



Nước mắt lặng thầm hoá rượu cay



Bùi Thanh Thanh Khiết


UỐNG RƯỢI

Ta uống vì ai...? cạn hũ này
Cho lòng hết nhớ, sợ chi say
Chờ em sao lại càng biền biệt
Hồn hóa đơn côi... nuốt lệ cay

12/10/2011
Bạch Hồng Ngọc




Mời trà





Hương ngát trà xanh pha mới này



Cùng nhau ta uống ngắm trăng say



Chúng mình đồng cảnh nên tương ngộ



Dòng đời hoạn lộ đỡ chua cay





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.10.2011

Trần Như Chuyên
13-10-2011, 10:27 AM
Chúc rượu





Hãy cạn đi anh một chén này



Lòng buồn uống mãi vẫn không say



Từ nay hai đứa trong ly biệt



Nước mắt lặng thầm hoá rượu cay



Bùi Thanh Thanh Khiết


UỐNG RƯỢI

Ta uống vì ai...? cạn hũ này
Cho lòng hết nhớ, sợ chi say
Chờ em sao lại càng biền biệt
Hồn hóa đơn côi... nuốt lệ cay

12/10/2011
Bạch Hồng Ngọc




Mời trà





Hương ngát trà xanh pha mới này



Cùng nhau ta uống ngắm trăng say



Chúng mình đồng cảnh nên tương ngộ



Dòng đời hoạn lộ đỡ chua cay





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.10.2011











ĐỘNG


Lặng ngắm hồn ai trong cõi này
Ân tình uống mãi sao chưa say !
Ngẩn ngơ một mảnh đời dâu bể
Chắc đến kiếp sau lệ vẫn cay !

NGUYỄN VĂN THÁI
13-10-2011, 10:47 AM
ĐỘNG


Lặng ngắm hồn ai trong cõi này
Ân tình uống mãi sao chưa say !
Ngẩn ngơ một mảnh đời dâu bể
Chắc đến kiếp sau lệ vẫn cay !


TĨNH

Bên mảnh vườn thơ lúc vui này
Tĩnh lòng ngấm chén rượu thi say
Gửi nhắn lòng ai buồn dâng lệ
Khắc khoải chi sầu để dạ cay!

13 - 10 - 2011
Nguyễn Thai Sơn

Nguyễn Hải Yến
13-10-2011, 11:24 AM
BUỒN .

Chúc cạn vài ly rượi thắm này
Ta ngồi uống mãi chẳng hề say
Đau buồn quá đổi đời sao thế
Lặng ngắm trăng rằm vẫn thấy cay .

Hải Yến đang học các Huynh nên sai chổ nào mong được chỉ dẫn hi .

Hải Yến .

Bạch Hồng Ngọc
13-10-2011, 11:55 AM
BUỒN .

Chúc cạn vài ly rượi thắm này
Ta ngồi uống mãi chẳng thấy say
Đau buồn quá đổi đời sao thế
Lặng ngắm trăng rằm vẫn thấy cay .

Hải Yến đang học các Huynh nên sai chổ nào mong được chỉ dẫn hi .

Hải Yến .




27-VUI LÊN NHÉ

Hải yến em ơi! anh bảo này
Thơ em càng đọc lại càng say
Có chi mà phải buồn em hả
Cứ hãy vui lên đời hết cay

13/10/2011
Chúc Hải Yến luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé

Bạch Hồng Ngọc
13-10-2011, 12:04 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Yến http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=26694#post26694)

CON ƠI !

Mẹ kể con nghe chuyện khổ đời
Ngày xưa đói rách nhục tơi bời
Bây giờ phải biết tiêu dùng nữa
Tiết kiệm đồng tiền chớ lẳng chơi .

Hải Yến .



Bài họa:
28-MẸ ƠI

Con nói Mẹ nghe chuyện ở đời
Người thì vất vả, kẻ chơi bời
Nghĩ rằng xã hội luôn thay đổi
Phân hóa giàu nghèo chẳng phải chơi

13/10/2011
Bạch Hồng Ngọc

Nguyễn Hải Yến
13-10-2011, 12:07 PM
ĐỘNG



Lặng ngắm hồn ai trong cõi này
Ân tình uống mãi sao chưa say !
Ngẩn ngơ một mảnh đời dâu bể
Chắc đến kiếp sau lệ vẫn cay !












http://www.eva.vn/upload/4-2010/images/2010-12-18/1292665088-ruou-vang_sua.jpg

Mày râu hội họp đến nơi này
Chén rượu hồng đào cạn chẳng cay
Cốc chạm ly nâng dù lướt khướt
Đang ngồi loạng choạng bảo chưa say

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
13-10-2011, 12:09 PM
ĐỪNG CÓ DÈM PHA .

Quý Lão dèm hàng chán thật nha
Nhìn xem mọi thứ vẫn xanh mà
Rau cà mộng đỏ tươi ngon lắm
Xúm lại mua nhiều kẻo hết a .

Hải Yến .



KHÔNG DÈM PHA

Rau phun hóa chất chớ lừa nha
Tiểu ngạch tuồn vào chẳng thiếu mà
Kiểm định dấu son đâu chả thấy
Mua về của dỡm hét ê a ./.

khachien1254720
9/10/2011

Bạch Hồng Ngọc
13-10-2011, 10:25 PM
ĐỪNG CÓ DÈM PHA .

Quý Lão dèm hàng chán thật nha
Nhìn xem mọi thứ vẫn xanh mà
Rau cà mộng đỏ tươi ngon lắm
Xúm lại mua nhiều kẻo hết a .

Hải Yến .



KHÔNG DÈM PHA

Rau phun hóa chất chớ lừa nha
Tiểu ngạch tuồn vào chẳng thiếu mà
Kiểm định dấu son đâu chả thấy
Mua về của dỡm hét ê a ./.

khachien1254720
9/10/2011



Bài họa:
29-CHUYỆN XƯA

Ngày xửa đi buôn kẹo mạch nha
Nhiều khi bực dọc... theo lao mà...
Ngược xuôi bao chốn.... vất vả lắm
Nghèo khó một thời kêu á a

13/10/2011

Bạch Hồng Ngọc
26-10-2011, 01:13 PM
Nguyên văn bởi daonamxuong

TRẢI LÒNG ...

Tình anh đôi lúc cũng liêu nhiêu
Chẳng ít...không hơn... tuổi xế chiều
Xin chớ giận hờn hay dỗi khóc
Ngại ngần đâu dám nói lời yêu

daonamxuong

30-TÌNH NGƯỜI VÀ ĐẤT

Quê nhà đất rộng thật phì nhiêu
Cha Mẹ, em thơ... sạm nắng chiều
Khoai lúa tốt tươi ... đời tuyệt diệu
Đất- Người thắm thiết, nói rằng yêu

26-10-2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
26-10-2011, 01:14 PM
31-HỎI?

Trên đời đâu thiếu chuyện linh tinh
Đẻ,Học... cứ thuê... thấy bất bình
Chuyện thật khơi ra nghe rất lạ
Hỏi nhà chức trách? có mà KINH...

26-10-2011
Bạch Hồng Ngọc

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-10-2011, 08:41 AM
Tình thi hữu

Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết


YÊU

Mộng mơ ngày ấy biết bao nhiêu
Nhung nhớ trào dâng mỗi ráng chiều
Cánh gió ngang trời tươi nụ thắm
Cho từng ngây ngất lúc vào yêu

clttq

E rằng …

Chẳng lẽ tình anh chỉ bấy nhiêu
Như tia nắng nhạt lúc rơi chiều
Hoa buồn bướm vẫn chao xa lắc
Bởi thế e rằng đâu gọi yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011




TRẢI LÒNG ...

Tình anh đôi lúc cũng liêu nhiêu
Chẳng ít...không hơn... tuổi xế chiều
Xin chớ giận hờn hay dỗi khóc
Ngại ngần đâu dám nói lời yêu

daonamxuong




TÌNH NGƯỜI VÀ ĐẤT

Quê nhà đất rộng thật phì nhiêu
Cha Mẹ, em thơ... sạm nắng chiều
Khoai lúa tốt tươi ... đời tuyệt diệu
Đất- Người thắm thiết, nói rằng yêu

26-10-2011
Bạch Hồng Ngọc





Hết yêu





Xuân thắm ngày vui chẳng có nhiêu



Tràn lan gió lạnh sáng sang chiều



Hoa buồn ủ nhuỵ thành khô héo



Xơ xác bên vườn bướm hết yêu





Bùi Thanh thanh Khiết



27.10.2011

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-10-2011, 11:22 AM
http://www.graphixshare.com/uploads/posts/2011-02-14/1297711203_dc19b5a9-c798-4e68-871e-d6a0360a0687.jpg
CÒN YÊU

(Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu)

Anh tặng em hồng đỏ thắm tươi
Lồng trong ảnh đẹp nở nụ cười
Lòng ao ước đến ngày tương ngộ
Hồng đỏ anh dâng (em) cả cuộc đời.
TTTL

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-10-2011, 09:52 PM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28701#post28701)




Tình thi hữu
Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết


YÊU

Mộng mơ ngày ấy biết bao nhiêu
Nhung nhớ trào dâng mỗi ráng chiều
Cánh gió ngang trời tươi nụ thắm
Cho từng ngây ngất lúc vào yêu

clttq

E rằng …

Chẳng lẽ tình anh chỉ bấy nhiêu
Như tia nắng nhạt lúc rơi chiều
Hoa buồn bướm vẫn chao xa lắc
Bởi thế e rằng đâu gọi yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011




TRẢI LÒNG ...

Tình anh đôi lúc cũng liêu nhiêu
Chẳng ít...không hơn... tuổi xế chiều
Xin chớ giận hờn hay dỗi khóc
Ngại ngần đâu dám nói lời yêu

daonamxuong




TÌNH NGƯỜI VÀ ĐẤT

Quê nhà đất rộng thật phì nhiêu
Cha Mẹ, em thơ... sạm nắng chiều
Khoai lúa tốt tươi ... đời tuyệt diệu
Đất- Người thắm thiết, nói rằng yêu

26-10-2011
Bạch Hồng Ngọc




Hết yêu





Xuân thắm ngày vui chẳng có nhiêu



Tràn lan gió lạnh sáng sang chiều



Hoa buồn ủ nhuỵ thành khô héo



Xơ xác bên vườn bướm hết yêu




Bùi Thanh thanh Khiết



27.10.2011


HẾT YÊU

Tình chúng mình giờ em tính nhiêu????
Một đồng hay cắc ... sớm hay chiều???
Cân đong đo đếm cho đầy đủ
Ta trả nợ rồi xa cách yêu

clttq 27/10/2011



GHÉT


Hạnh phúc tay cầm có bấy nhiêu
Sao không tha thiết với yêu chiều
Mặc thân mưa gió đời cô quạnh
Để ghét dâng lòng lấp mất yêu

27 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn




Xin biệt

Ai lại mang tình đong đếm nhiêu



Không ngờ tính khí biết đâu chiều



Trái tim lầm lẫn …thôi xin biệt



Ta biết người ơi ! chẳng phải yêu !





Bùi Thanh Thanh Khiết
:gn13:

Bạch Hồng Ngọc
28-10-2011, 12:10 PM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28701#post28701)




Tình thi hữu
Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết


YÊU

Mộng mơ ngày ấy biết bao nhiêu
Nhung nhớ trào dâng mỗi ráng chiều
Cánh gió ngang trời tươi nụ thắm
Cho từng ngây ngất lúc vào yêu

clttq

E rằng …

Chẳng lẽ tình anh chỉ bấy nhiêu
Như tia nắng nhạt lúc rơi chiều
Hoa buồn bướm vẫn chao xa lắc
Bởi thế e rằng đâu gọi yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011




TRẢI LÒNG ...

Tình anh đôi lúc cũng liêu nhiêu
Chẳng ít...không hơn... tuổi xế chiều
Xin chớ giận hờn hay dỗi khóc
Ngại ngần đâu dám nói lời yêu

daonamxuong




TÌNH NGƯỜI VÀ ĐẤT

Quê nhà đất rộng thật phì nhiêu
Cha Mẹ, em thơ... sạm nắng chiều
Khoai lúa tốt tươi ... đời tuyệt diệu
Đất- Người thắm thiết, nói rằng yêu

26-10-2011
Bạch Hồng Ngọc




Hết yêu





Xuân thắm ngày vui chẳng có nhiêu



Tràn lan gió lạnh sáng sang chiều



Hoa buồn ủ nhuỵ thành khô héo



Xơ xác bên vườn bướm hết yêu




Bùi Thanh thanh Khiết



27.10.2011


HẾT YÊU

Tình chúng mình giờ em tính nhiêu????
Một đồng hay cắc ... sớm hay chiều???
Cân đong đo đếm cho đầy đủ
Ta trả nợ rồi xa cách yêu

clttq 27/10/2011



GHÉT


Hạnh phúc tay cầm có bấy nhiêu
Sao không tha thiết với yêu chiều
Mặc thân mưa gió đời cô quạnh
Để ghét dâng lòng lấp mất yêu

27 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn




Xin biệt

Ai lại mang tình đong đếm nhiêu



Không ngờ tính khí biết đâu chiều



Trái tim lầm lẫn …thôi xin biệt



Ta biết người ơi ! chẳng phải yêu !





Bùi Thanh Thanh Khiết

32-TỰ BẠCH

Thuở trước danh Em gọi sử Nhiêu
Cuộc đời lăn lộn sáng trưa chiều
Bao năm phiêu lãng đời vô vị
Duyên lỡ mất rồi chẳng dám yêu

28/10/2011
Bạch hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
28-10-2011, 01:37 PM
THÂN CÔI .

Khắc khoải lòng sầu mắt lệ tuôn
Đêm dài ngắm ảnh nhớ anh luôn
Quê nhà Có hiểu tình xa cách
Lẻ bóng thân côi tủi phận buồn .

Hải Yến .





33-TÌNH SẦU

Tình sầu lay lắt lệ trào tuôn
Khóc suốt canh thâu ngập nước luôn
Có thấy tình ta nơi ngõ vắng
Lặng thầm chờ đợi hóa u buồn

28/10/2011
BHN

Bạch Hồng Ngọc
28-10-2011, 07:00 PM
http://a367.yahoofs.com/lifestory/y1SyAneBERnlu__DOT__Ep50PozuMSLjMGOuGaHg--_4/blog/ap_20091114015359882.jpg?lb_____Diw7ZfQ7bCảnh Nhàn

Cảnh sắc thiên nhiên thật hữu tình
Thảnh thơi vui hưởng thú bình sinh…
Xem hoa thưởng nguyệt lòng thanh thản
Trần thế mấy ai hiểu được mình…?

Như Mai

1-8-2011

34-ÁNH TRĂNG LÀNG

Ánh trăng chiếu sáng biết bao tình
Sương lạnh màn đêm cảnh tái sinh
Mặt nước lăn tăn hồ dậy sóng
Làng ven in bóng, đẹp quê mình

28/10/2011
Bạch Hồng Ngọc http://vnthihuu.net/upload/file/sig.gif

Bạch Hồng Ngọc
31-10-2011, 08:50 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết




Vì yêu nhan sắc của hoa lan
Những sợ loài ong mật đại ngàn
Vội vã hoá thân làm kiếp bướm
Để mình độc chiếm cả trần gian

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.10.2011




DÂNG TRỌN

Tôi quỳ dâng trọn kiếp nhân gian
Trao cả về hoa nỗi ngút ngàn
Của tấm chân tình trong xác bướm
Muôn đời trang điểm dáng hình lan

DA




Hoa Ô mặc lan



Cao quý biết bao Ô mặc lan



Trang đài vẻ đẹp rạng non ngàn



Nhuỵ hồng giọt mật luôn phong kín



Tránh mắt truy tìm của thế gian



Bùi Thanh Thanh Khiết



31.10.2011




35-HOA LAN



Ngạt ngào lan tỏa ngát hương lan



Nét đẹp rạng ngời sáng bạt ngàn



Quyến rũ lòng người theo thế kỷ



Ngàn năm sắc đẹp quyện nhân gian



31/10/2011



Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
02-11-2011, 08:56 PM
TRĂNG KHUYA .

Gió thổi hương bay mọi nẽo đường
Trăng khuya bút lạnh những đêm trường
Mình ta héo hắt bên lều nhỏ
Thấm cảnh tình côi mãi vấn vương .

Hải Yến .


Họa vần ương

36-CUỘC ĐỜI

Cuộc đời đâu biết có bao chương
Bùi ngọt đắng cay chốn ải trường
Hạt bụi tinh anh sao lướt vội
Đời vui bất tận... chẳng tơ vương

02/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
04-11-2011, 08:52 PM
37-LƯƠNG ƠI

Lương ơi! ta ngóng đợi tăng lương
Vất vả bao năm đã chán chường
Mòn mỏi đợi chờ thân tá lả
Lương bò chậm quá ...khổ trăm phương

04/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
04-11-2011, 10:11 PM
38-NGẪM

Cuộc đời vất vả quá nên thương
Nghèo khó xin ăn khổ vạn đường
Giàu có... sang hèn...đều thế cả
Sống sao cho trọn đạo luân thường

04/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
05-11-2011, 08:06 AM
39-NÀO DỄ

Nhớ về quê cũ, chuyện lên nương
Nắng cháy sương sa… mà vấn vương
Ngày ấy chúng mình chung sức sống
Ngàn năm nào dễ lại sang chương

05/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
05-11-2011, 08:08 AM
40-THƯƠNG

Ra đi chinh chiến khắp muôn phương
Lặn lội đất khách với vạn phường
Bão dập sóng dồn không chán nản
Cuộc đời phiêu bạt thật là thương

05/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
06-11-2011, 07:59 AM
41-TÌM CHỖ NƯƠNG

Mưa rơi rả rích… tiếng ễnh ương
Não ruột vì thương trẻ sống đường
Năm tháng cứ trôi đời chống chọi
Mong tìm tổ ấm để mà nương


06/11/2011

manhky
06-11-2011, 06:16 PM
Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết
TÌM CHỖ NƯƠNG

Mưa rơi rả rích… tiếng ễnh ương
Não ruột vì thương trẻ sống đường
Năm tháng cứ trôi đời chống chọi
Mong tìm tổ ấm để mà nương


06/11/2011
DẠ BUỒN VƯƠNG

Cả ngày mất điện dạ buồn vương
Thất thểu vòng quanh khắp nẻo đường
Mong đợi đèn giăng ngời rực sáng
Thả vần,gieo tứ với thi nương
manhky
6/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
06-11-2011, 09:18 PM
42-VỚI TA

Với ta nghèo khổ chuyện tầm thường
Sống tốt với đời để được thương
Lắm bạn nên vui đời mãn nguyện
Trọn tình vẹn nghĩa đẹp văn chương

06/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
07-11-2011, 09:43 AM
43-RŨ SẠCH

Chẳng hiểu vì sao lại vấn vương
Để rồi sầu não chốn vô thường
Tháng năm khắc khoải tìm trang nhã
Rũ sạch hết đi chuyện giữa đường

06/11/2011

Khắc Hiền
08-11-2011, 04:50 PM
RŨ SẠCH

Chẳng hiểu vì sao lại vấn vương
Để rồi sầu não chốn vô thường
Tháng năm khắc khoải tìm trang nhã
Rũ sạch hết đi chuyện giữa đường


6/1


QUÉT SẠCH

Quét sạch trong đời những tật vương
Vương tình "yêu quái" chớ coi thường
Thủy chung-nhân nghĩa-ngời sau trước
Không để gương trong _ lấm bụi đường ./.

khachien1254720
8/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
17-11-2011, 02:55 PM
44-NHỚ QUÊ

Bao năm xa cách nhớ quê hương
Canh cánh trong tôi suốt chặng đường
Một nắng hai sương nơi tuyến lửa
Trong lòng nặng trĩu nỗi xa thương

17/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
18-11-2011, 07:53 AM
45-CUỘC SỐNG

Cuộc đời phiêu bạt đã sang chương
Gian khổ khó khăn chẳng thể lường
Sống ở trên đời rèn chí hướng
Niềm vui rộng mở bến thân thương

18/11/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-11-2011, 05:26 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/2996201980061153358S600x600Q85.jpg

LẠC ĐÀN

Vịt bé lạc đàn nên ngẩn ngơ
Biết là mẹ vịt đang mong chờ
Bơ vơ lạc lõng nơi xa vắng
Sơ sẩy mẹ ơi bé chẳng ngờ

17/11/2011
BHN



Chờ mẹ

Lối vắng đường xa Vịt đứng ngơ
Xù lông nghiêng cổ hé môi chờ
Hôm nay đi chợ sao lâu thế
Đợi mãi bệnh đau mẹ có ngờ


Bùi Thanh Thanh Khiết
18.11.2011

Bạch Hồng Ngọc
19-11-2011, 11:43 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/2996201980061153358S600x600Q85.jpg

46-LẠC ĐÀN

Vịt bé lạc đàn nên ngẩn ngơ
Biết là mẹ vịt đang mong chờ
Bơ vơ lạc lõng nơi xa vắng
Sơ sẩy mẹ ơi bé chẳng ngờ

17/11/2011
BHN



Chờ mẹ

Lối vắng đường xa Vịt đứng ngơ
Xù lông nghiêng cổ hé môi chờ
Hôm nay đi chợ sao lâu thế
Đợi mãi bệnh đau mẹ có ngờ


Bùi Thanh Thanh Khiết
18.11.2011


47-BẤT NGỜ

Sóng nước mênh mông vịt ngất ngơ
Tìm mau về chốn mẹ còn chờ
Tiếng kêu nào thấu đau lòng trẻ
Về được chốn xưa quả bất ngờ

18/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
20-11-2011, 09:34 PM
48-AI THƯƠNG ?

Cuộc đời nếm trải hết phong sương
Gian khó, khổ đau đủ mọi đường
Đời xế về chiều chưa được sướng
Nỗi niềm canh cánh hỏi ai thương?

20/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
20-11-2011, 09:45 PM
49-MONG

Ra đi lòng nặng nhở quê hương
Mang cả niềm riêng đến chiến trường
Nghĩa nặng tình sâu nơi bến đợi
Mong ngày gặp lại chốn mười thương

20/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
21-11-2011, 02:02 PM
CHÙM BỐN CÂU MỜI HOẠ

THÔNG

Lồng lộng tầng cao dáng đứng THÔNG
Cheo leo vách núi gió đùa THÔNG
Hạt trần cánh mỏng nương chiều gió
Tung toả muôn phương bản lĩnh THÔNG
BXP 9.11.2011

CÚC

CÚC bất tử - tình yêu mãnh liệt
CÚC đồng tiền lắm sắc, bền, dai
CÚC tình hồng-cốm tốt đôi
CÚC dâng vạn thọ kính người mãi xuân.
BXP 10.11.2011



TRÚC

TRÚC vươn thẳng dáng người quân tử
TRÚC tầm vông mang trí diệt thù
TRÚC - Mai nặng nghĩa phụ phu
TRÚC ba chân để cho già bình yên.
BXP 10.11.2011



MAI

Trắng trong hiền dịu Nhất chi MAI
Sắc thắm dâng đời Chiếu thuỷ MAI
Tứ quí sánh ngang Tùng, Cúc, Trúc
Hồn nhiên, xinh đẹp dáng Như MAI

BXP 9.11.2011

Bài họa:

50-THÔNG
Tam đảo rừng già bát ngát THÔNG
Quanh co dốc núi đứng nhìn THÔNG
Sương bao phủ kín cành nghiêng ngả
Nắng gió trêu đùa lả lướt THÔNG
21/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

51-CÚC
CÚC nở vàng tươi thắm nghĩa tình
CÚC lay trước gió dáng lung linh
CÚC vờn trong nắng say mê mộng
CÚC hé môi cười rạng rỡ xinh
21/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


52-TRÚC
TRÚC mọc bờ ao dang mảnh mai
TRÚC vàng thẳng đứng đẹp như ai
TRÚC xinh trước ngõ tình tươi sáng
TRÚC tỏa hồn thơ rạng rỡ đời
21/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

53-MAI
Xuân về ôm ấp nụ cành MAI
Thắm đượm tình ta với dáng MAI
Hương sắc tỏa lan chiều mộng mị
Nắng nồng xuân điểm đẹp vàng MAI
21/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Sang thăm Bác và họa ít dòng góp vui

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-11-2011, 08:37 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=31968#post31968)
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/2996201980061153358S600x600Q85.jpg

LẠC ĐÀN

Vịt bé lạc đàn nên ngẩn ngơ
Biết là mẹ vịt đang mong chờ
Bơ vơ lạc lõng nơi xa vắng
Sơ sẩy mẹ ơi bé chẳng ngờ

17/11/2011
BHN



Chờ mẹ

Lối vắng đường xa Vịt đứng ngơ
Xù lông nghiêng cổ hé môi chờ
Hôm nay đi chợ sao lâu thế
Đợi mãi bệnh đau mẹ có ngờ


Bùi Thanh Thanh Khiết
18.11.2011


TỰ TIN

Này chú vịt con chớ có ngơ
Mẹ không bên cạnh cớ sao chờ ?
Tập bơi thỏa thích sao cho giỏi
Mai lỡ té ao chẳng bất ngờ

( Ghé thăm và trêu tỷ Khiết một tí nghe. Chúc tỷ luôn vui. )
HỒNG THOẠI

Tự lập

Lần đầu rời mẹ dáng ngu ngơ
Phía trước hồ, ao rộng đón chờ
Chập chững vào đời mong tự lập
Vịt con, chí lớn mẹ nào ngờ.

Sao Hôm


Đâu ngờ

Vịt non trẻ dại lại lơ ngơ
Ảo vọng bờ xa tôm cá chờ
Lạc lối bơi vào nơi nước xoáy
May thay suýt chết - mẹ đâu ngời

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.11.2011

Bạch Hồng Ngọc
22-11-2011, 07:42 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=31968#post31968)
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/2996201980061153358S600x600Q85.jpg

LẠC ĐÀN

Vịt bé lạc đàn nên ngẩn ngơ
Biết là mẹ vịt đang mong chờ
Bơ vơ lạc lõng nơi xa vắng
Sơ sẩy mẹ ơi bé chẳng ngờ

17/11/2011
BHN



Chờ mẹ

Lối vắng đường xa Vịt đứng ngơ
Xù lông nghiêng cổ hé môi chờ
Hôm nay đi chợ sao lâu thế
Đợi mãi bệnh đau mẹ có ngờ


Bùi Thanh Thanh Khiết
18.11.2011


TỰ TIN

Này chú vịt con chớ có ngơ
Mẹ không bên cạnh cớ sao chờ ?
Tập bơi thỏa thích sao cho giỏi
Mai lỡ té ao chẳng bất ngờ

( Ghé thăm và trêu tỷ Khiết một tí nghe. Chúc tỷ luôn vui. )
HỒNG THOẠI

Tự lập

Lần đầu rời mẹ dáng ngu ngơ
Phía trước hồ, ao rộng đón chờ
Chập chững vào đời mong tự lập
Vịt con, chí lớn mẹ nào ngờ.

Sao Hôm


Đâu ngờ

Vịt non trẻ dại lại lơ ngơ
Ảo vọng bờ xa tôm cá chờ
Lạc lối bơi vào nơi nước xoáy
May thay suýt chết - mẹ đâu ngờ

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.11.2011




54- KHÔNG NGỜ

Mẹ kêu khản tiếng bé làm ngơ
Mải miết rong chơi chẳng có chờ
Lạc lối rồi đây ôi khổ quá
Mênh mông sóng cả bé không ngờ

22/11/2011

Khắc Hiền
22-11-2011, 09:35 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/2996201980061153358S600x600Q85.jpg



LẠC ĐÀN

Vịt bé lạc đàn nên ngẩn ngơ
Biết là mẹ vịt đang mong chờ
Bơ vơ lạc lõng nơi xa vắng
Sơ sẩy mẹ ơi bé chẳng ngờ

17/11/2011
BHN



Chờ mẹ

Lối vắng đường xa Vịt đứng ngơ
Xù lông nghiêng cổ hé môi chờ
Hôm nay đi chợ sao lâu thế
Đợi mãi bệnh đau mẹ có ngờ


Bùi Thanh Thanh Khiết
18.11.2011


TỰ TIN

Này chú vịt con chớ có ngơ
Mẹ không bên cạnh cớ sao chờ ?
Tập bơi thỏa thích sao cho giỏi
Mai lỡ té ao chẳng bất ngờ

( Ghé thăm và trêu tỷ Khiết một tí nghe. Chúc tỷ luôn vui. )
HỒNG THOẠI


Tự lập

Lần đầu rời mẹ dáng ngu ngơ
Phía trước hồ, ao rộng đón chờ
Chập chững vào đời mong tự lập
Vịt con, chí lớn mẹ nào ngờ.

Sao Hôm


Đâu ngờ

Vịt non trẻ dại lại lơ ngơ
Ảo vọng bờ xa tôm cá chờ
Lạc lối bơi vào nơi nước xoáy
May thay suýt chết - mẹ đâu ngờ

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.11.2011


KHÔNG NGỜ

Mẹ kêu khản tiếng bé làm ngơ
Mải miết rong chơi chẳng có chờ
Lạc lối rồi đây ôi khổ quá
Mênh mông sóng cả bé không ngờ

22/11/2011

Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; Hôm nay lúc 07:49 AM

Bạn không bao giờ sai.

BHN



Tập bơi
Hồ rộng chíp ơi đừng ngớ ngơ
Tập bơi mạnh dạn me đang chờ
Mai ngày khôn lớn theo anh chị
Lặn lội tài ba chẳng bất ngờ

khắc Hiền
22/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
23-11-2011, 06:48 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/2996201980061153358S600x600Q85.jpg



LẠC ĐÀN

Vịt bé lạc đàn nên ngẩn ngơ
Biết là mẹ vịt đang mong chờ
Bơ vơ lạc lõng nơi xa vắng
Sơ sẩy mẹ ơi bé chẳng ngờ

17/11/2011
BHN




Chờ mẹ

Lối vắng đường xa Vịt đứng ngơ
Xù lông nghiêng cổ hé môi chờ
Hôm nay đi chợ sao lâu thế
Đợi mãi bệnh đau mẹ có ngờ


Bùi Thanh Thanh Khiết
18.11.2011



TỰ TIN

Này chú vịt con chớ có ngơ
Mẹ không bên cạnh cớ sao chờ ?
Tập bơi thỏa thích sao cho giỏi
Mai lỡ té ao chẳng bất ngờ

( Ghé thăm và trêu tỷ Khiết một tí nghe. Chúc tỷ luôn vui. )
HỒNG THOẠI



Tự lập

Lần đầu rời mẹ dáng ngu ngơ
Phía trước hồ, ao rộng đón chờ
Chập chững vào đời mong tự lập
Vịt con, chí lớn mẹ nào ngờ.

Sao Hôm



Đâu ngờ

Vịt non trẻ dại lại lơ ngơ
Ảo vọng bờ xa tôm cá chờ
Lạc lối bơi vào nơi nước xoáy
May thay suýt chết - mẹ đâu ngờ

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.11.2011



KHÔNG NGỜ

Mẹ kêu khản tiếng bé làm ngơ
Mải miết rong chơi chẳng có chờ
Lạc lối rồi đây ôi khổ quá
Mênh mông sóng cả bé không ngờ

22/11/2011





Tập bơi
Hồ rộng chíp ơi đừng ngớ ngơ
Tập bơi mạnh dạn me đang chờ
Mai ngày khôn lớn theo anh chị
Lặn lội tài ba chẳng bất ngờ

khắc Hiền
22/11/2011



55-CHÍP LẠC ĐÀN

Mênh mông sóng cả Chíp bơi ngơ
Lạc lối về nhà Mẹ ngóng chờ
Chẳng biết làm sao kêu ngú ngớ
Hú hồn hú vía quả ngù ngờ.

23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
24-11-2011, 01:06 PM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011



Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011

56-ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
Mời người một chuyến bao lưu luyến
Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Khắc Hiền
24-11-2011, 07:01 PM
Nối nhịp cầu thơ

Hồng Ngọc Mạnh Kỷ bạn mến thương
Lời thơ xướng họa ý am tường
Khắc Hiền vui lắm dang tay đón
Nối nhip cầu thơ mọi nẻo đường

Khachien1254720
24/1/2011



CẦU THƠ !

Thi huynh ,thi hữu,bạn thân thương
Xướng họa cùng nhau mới tỏ tường
Hội tụ ngày ngày vui rạo rực
Cầu thơ nối nhịp ,bước qua đường .
Mạnh Kỷ
24/11/2011[/B]



Tao Đàn
Cầu thơ nối nhịp bến sông thương
Thi hữu hôm nay ý tận tường
Mặc khách tao nhân vui xướng họa
Tao đàn tỏa sáng áng thi đường
khachien1254720
24/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
24-11-2011, 09:13 PM
Nối nhịp cầu thơ

Hồng Ngọc Mạnh Kỷ bạn mến thương
Lời thơ xướng họa ý am tường
Khắc Hiền vui lắm dang tay đón
Nối nhip cầu thơ mọi nẻo đường

Khachien1254720
24/1/2011




CẦU THƠ !

Thi huynh ,thi hữu,bạn thân thương
Xướng họa cùng nhau mới tỏ tường
Hội tụ ngày ngày vui rạo rực
Cầu thơ nối nhịp ,bước qua đường .
Mạnh Kỷ
24/11/2011[/B]




Tao Đàn
Cầu thơ nối nhịp bến sông thương
Thi hữu hôm nay ý tận tường
Mặc khách tao nhân vui xướng họa
Tao đàn tỏa sáng áng thi đường
khachien1254720
24/11/2011



57-NHỊP CẦU TÌNH

Nhịp cầu thi hữu đượm tình thương
Gắn bó với nhau hiểu rất tường
Xướng họa đời vui ngời trí tuệ
Giao lưu học hỏi sáng thơ đường

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2011, 01:00 PM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011



Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011



ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
Mời người một chuyến bao lưu luyến
Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc




BỨC HỌA DANH

Đất Nghệ muôn màu bức họa danh
Biển trời non nước,tựa như tranh
Địa linh, nhân kiệt,ngời trang sử
Điểm hẹn tương lai vẫn tốt lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011



ĐIỂM HẸN

Quê hương Xứ Nghệ rạng lam danh
Biển biếc non ngàn thắm tựa tranh
Dũng Quyết,Sao Va đây điểm hẹn
Cửa Lò tắm mát nước trong lành
khachien1254720
24/11/2011




XỨ NGHỆ QUÊ TÔI

Quê tôi Xứ Nghệ đẹp lừng danh
Nét đẹp tự nhiên tựa thảm tranh
Cửa ngõ miền trung thành phố đỏ
Con cháu rồng tiên hưởng mát lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc




XỨ NGHỆ NỔI DANH

Xứ Nghệ càng ngày càng nổi danh
Làng sen quê Bác đẹp bao tranh
Trời thu tươi mát tình ngời sáng
Điệu ví ngân nga đượm tiếng lành

25/11/2011




Bạn không bao giờ sai.

BHN

RẠNG NGỜI XỨ NGHỆ

Đây rồi Xứ Nghệ rạng ngời danh
Sông núi con người càng tuyệt tranh
Mời bạn trở về nơi chiến tuyến
Truông Bồn máu lửa ... đã ngon lành

25/11/2011



CÂU HÒ XỨ NGHỆ

Câu hò Xứ Nghệ mãi vang danh
Tiếng hát Làng Sen dệt bức tranh
Ví dặm em ca ngời xứ sỡ
Đò đưa anh hát ngọt hương lành
khachien1254720
25/11/2011


58-ĐẤT XÔ VIẾT

Xô Viết năm xưa mãi đượm danh
Cao trào cách mạng quyết giành tranh
Đỉnh cao muôn trượng hồn dân tộc
Cuộc chiến thành công tỏa điềm lành
25/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

nguyen quoc
25-11-2011, 01:57 PM
đọc trang tứ tuyệt của bạn quá hay. tôi xin gửi vào đôi bài cho vui:

cỏ may 1.

nắng chiều đổ xuống triền đê
bóng em triềng giữa lối về cỏ may
xa quê mòn mỏi tháng ngày
bụi trần lấm láp, nhuốm đầy hoàng hôn.

cỏ may 2.

tình em vương đám cỏ may
một chiều trái gió găm dày áo tôi
tự dưng lòng lại bồi hồi
nhổ đi thì tiếc, để thời xót xa!


hà tĩnh.

hà tĩnh mấy hôm mưa đổ nhiều
làng quê ngập ngụa, cảnh buồn thiu
la giang, nước lũ đe đê vỡ
hồng lĩnh, chuông chùa dồn dập kêu.
10/2011


vô đề.

( nhân xem bộ phim " ma làng" )

nhắm mắt lại xuyên thâu ba cõi
mở mắt ra gặp chói hoá loà
quờ tay tìm bóng nương già
thực hư trong cõi người ma chập chờn.


say.

đưa tiễn em đi tận bến sông
quay về lít rượu với cân lòng
tôi cùng với bóng tôi nâng cốc
say xỉn ôm nhau lịm giấc nồng!


khoai- cà.

mỗi khi em đứng thở dài
toàn thân ạnh lạnh nổi gai da gà
quắt teo khoai, úng khú cà
thương em...thương lắm, nhưng mà ...bó tay!


( thông cảm: do máy của tôi bị trục trặc nên không viết được chữ in hoa)

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2011, 03:05 PM
đọc trang tứ tuyệt của bạn quá hay. tôi xin gửi vào đôi bài cho vui:

cỏ may 1.

nắng chiều đổ xuống triền đê
bóng em triềng giữa lối về cỏ may
xa quê mòn mỏi tháng ngày
bụi trần lấm láp, nhuốm đầy hoàng hôn.

cỏ may 2.

tình em vương đám cỏ may
một chiều trái gió găm dày áo tôi
tự dưng lòng lại bồi hồi
nhổ đi thì tiếc, để thời xót xa!


hà tĩnh.

hà tĩnh mấy hôm mưa đổ nhiều
làng quê ngập ngụa, cảnh buồn thiu
la giang, nước lũ đe đê vỡ
hồng lĩnh, chuông chùa dồn dập kêu.
10/2011


vô đề.

( nhân xem bộ phim " ma làng" )

nhắm mắt lại xuyên thâu ba cõi
mở mắt ra gặp chói hoá loà
quờ tay tìm bóng nương già
thực hư trong cõi người ma chập chờn.


say.

đưa tiễn em đi tận bến sông
quay về lít rượu với cân lòng
tôi cùng với bóng tôi nâng cốc
say xỉn ôm nhau lịm giấc nồng!


khoai- cà.

mỗi khi em đứng thở dài
toàn thân ạnh lạnh nổi gai da gà
quắt teo khoai, úng khú cà
thương em...thương lắm, nhưng mà ...bó tay!


( thông cảm: do máy của tôi bị trục trặc nên không viết được chữ in hoa)

59-BẤT NGỜ

Bất ngờ Nguyễn Quốc ghé thăm chơi
Để lại tình thơ quả tuyệt vời
Ý đẹp lời hay hòa quyện lại
Từ nay thêm bạn hẳn thơm đời

25/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2011, 08:30 PM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011
...............................................

60-ĐẤT TRỜI XỨ NGHỆ

Đất trời Xứ Nghệ được vinh danh
Gian khổ khó khăn bởi chiến tranh
Cuộc sống bây giờ ngời sắc thái
Non xanh nước biếc tiếng chim lành

25/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
26-11-2011, 07:04 AM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011
.................................................. ........

61-QUÊ HƯƠNG TA

Quê hương ta đó đang tỏa danh
Xứ Nghệ rạng ngời trong đấu tranh
Non nước thanh bình vui nắng mới
Làng sen ví dặm giọng trong lành

26/11/2011

nguyen quoc
26-11-2011, 06:04 PM
nỗi lòng thu.

sao người cứ bảo thu buồn?
ảo mờ là để làm nguồn cảm thơ!
chẳng qua nhân thế ngác ngơ
chìm trong mộng tưởng...vương tơ, khát tình!

Bạch Hồng Ngọc
26-11-2011, 06:21 PM
Nguyen quoc;32953]
Nỗi lòng thu.

Sao người cứ bảo thu buồn?
Ảo mờ là để làm nguồn cảm thơ!
Chẳng qua nhân thế ngác ngơ
Chìm trong mộng tưởng...vương tơ, khát tình!
26/11/2011

62-THU VỀ
Thu về xua hết nỗi ta buồn
Ánh nguyệt sáng soi đẹp ý thơ
Đường đời đôi lúc lơ ngơ
Hồn thu xao xuyến duyên tơ tỏ tình
26/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

nguyen quoc
27-11-2011, 11:56 AM
ước...

ước gì được nắm tay em
dắt lên đỉnh núi hỏi xem ông trời:
vì sao chung thuỷ muôn đời
ôm ru trái đất sinh sôi muôn loài?

Bạch Hồng Ngọc
27-11-2011, 12:12 PM
ước...

ước gì được nắm tay em
dắt lên đỉnh núi hỏi xem ông trời:
vì sao chung thuỷ muôn đời
ôm ru trái đất sinh sôi muôn loài?




63-ƯỚC...
Ước gì được đến bên Em
Cùng nhau thi họa bên thềm trăng chơi
Đêm đêm nghe tiếng mưa rơi
Vòng quanh trái đất khắp nơi sum vầy

27/11/2011

Khắc Hiền
27-11-2011, 01:04 PM
BIỂN BỜ
Biển cả rộng bao la
Thuyền anh càng nhỏ bé
Đung đưa như chiếc lá
Sóng đẩy thuyền vươn xa

Bờ em cát trắng phau
Sóng xanh biếc một màu
Có khi hờn dữ dội
Nhưng mãi luôn bên nhau

khachien1254720
27/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
27-11-2011, 01:27 PM
BIỂN BỜ
Biển anh rộng bao la
Thuyền em càng nhỏ bé
Đung đưa như chiếc lá
Sóng nâng thuyền vươn xa

Bờ em cát trắng phau
Sóng xanh biếc một màu
Có khi hờn dữ dội
Đêm ngày luôn bên nhau

khachien1254720
27/11/2011


64-NHẠC TÌNH

Khúc nhạc tình la la
Biển khơi còn nhỏ bé
Gió hùa qua nón lá
Cánh sóng tìm khơi xa

Bờ cát trắng phau phau
Nốt nhạc đã phai màu
Tiếng sóng dồn vang dội
Khúc nhạc tình trao nhau

27/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

nguyen quoc
27-11-2011, 04:21 PM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011
.................................................. ........

QUÊ HƯƠNG TA

Quê hương ta đó đang tỏa danh
Xứ Nghệ rạng ngời trong đấu tranh
Non nước thanh bình vui nắng mới
Làng sen ví dặm giọng trong lành

26/11/2011



nghệ-tĩnh


nghệ-tĩnh xưa nay đã nổi danh
cu đơ, tương nhút lắm nhà tranh
áo tơi, cá gỗ làm nên chuyện
hồng lĩnh, lam giang non nước lành

diễn châu-11/2011

-cu đơ : kẹo cu đơ, đặc sản cầu phủ-hà tĩnh.
-tương nhút: nhút thanh chương,tương nam đàn-đặc sản ở 2 huyện của nghệ an.
-áo tơi : mọi người thường gọi người hà tĩnh là dân "áo tơi"
-cá gỗ : mọi người thường gọi người nghệ an là dân "cá gỗ".

Bạch Hồng Ngọc
28-11-2011, 07:39 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=32907#post32907)

AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011
.................................................. ........

QUÊ HƯƠNG TA

Quê hương ta đó đang tỏa danh
Xứ Nghệ rạng ngời trong đấu tranh
Non nước thanh bình vui nắng mới
Làng sen ví dặm giọng trong lành

26/11/2011



nghệ-tĩnh


nghệ-tĩnh xưa nay đã nổi danh
cu đơ, tương nhút lắm nhà tranh
áo tơi, cá gỗ làm nên chuyện
hồng lĩnh, lam giang non nước lành

diễn châu-11/2011

-cu đơ : kẹo cu đơ, đặc sản cầu phủ-hà tĩnh.
-tương nhút: nhút thanh chương,tương nam đàn-đặc sản ở 2 huyện của nghệ an.
-áo tơi : mọi người thường gọi người hà tĩnh là dân "áo tơi"
-cá gỗ : mọi người thường gọi người nghệ an là dân "cá gỗ".


65-ĐẾN VỚI QUÊ TÔI

Người đến quê em biết tiếng danh
Đẹp hơn viễn cảnh ở trong tranh
Vọng vang tiếng hát làng sen đẹp
Người ở lại đi bởi đất lành

27/11/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-11-2011, 08:56 AM
Nguyên văn bởi Duyên An http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=33015#post33015)

Mộng trăng





Ánh vàng lấp lánh rọi vào hoa



Lá biếc nghiêng mình lặng rõi xa



Mây bảo ngàn sao đi ngủ sớm



Để riêng mắt nguyệt chiếu vô nhà






Êm nghe khúc nhạc ngọt lời ca



Hạ giới đêm nay đón ngọc ngà



Ấm áp cùng nhau vui đổi ẩm



Cung thương hoà quyện đẹp trăng già





Bùi Thanh Thanh Khiết



25.11.2011



HỒN RÊU

Rụng xuống hiên thềm giọt nắng hoa
Hồn rêu bỗng nhớ thuở xưa xa
Thân cành mỏng mảnh đời da diết
Lạnh lẽo hoang sơ vắng nẻo nhà

Lở nhịp gieo buồn khúc đoản ca
Dây tơ réo rắc gọi cung ngà
Mơ tình mở hé vùng thương cảm
Cổ tích thiên thu chẳng cỗi già

DA


CHIA LI

Nguyệt thu chiếu xuống mảnh tình hoa
Đôi ngả chia li gần hóa xa
Ngày trước mưa rơi sau ngõ vắng
Hôm nay nắng chiếu trước sân nhà
Sầu tư đặt xuống gốc đa đỏ
Ảo não treo lên ngọn trúc ngà
Thương nhớ bao nhiêu cho là đủ
Quay đầu nhìn lại đã toan già

27/12/2011
Bạch Hồng Ngọc




Đời hoa





Gió giông vây bủa một đời hoa



Nắng mải rong chơi mãi nẻo xa



Đất khóc lệ tràn đau lá cội



Mưa theo sấm sét tạt đầy nhà






Thấp cổ tài hèn đâu thán ca



Thi nhân thương xót tấm thân ngà



Trao thơ nhắn gửi vào cung mguyệt



Trách cứ đôi câu chú cuội già!





Bùi Thanh Thanh Khiết



28.11.2011

Bạch Hồng Ngọc
28-11-2011, 02:31 PM
Nguyên văn bởi Duyên An http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=33015#post33015)

Mộng trăng





Ánh vàng lấp lánh rọi vào hoa



Lá biếc nghiêng mình lặng rõi xa



Mây bảo ngàn sao đi ngủ sớm



Để riêng mắt nguyệt chiếu vô nhà






Êm nghe khúc nhạc ngọt lời ca



Hạ giới đêm nay đón ngọc ngà



Ấm áp cùng nhau vui đổi ẩm



Cung thương hoà quyện đẹp trăng già





Bùi Thanh Thanh Khiết



25.11.2011



HỒN RÊU

Rụng xuống hiên thềm giọt nắng hoa
Hồn rêu bỗng nhớ thuở xưa xa
Thân cành mỏng mảnh đời da diết
Lạnh lẽo hoang sơ vắng nẻo nhà

Lở nhịp gieo buồn khúc đoản ca
Dây tơ réo rắc gọi cung ngà
Mơ tình mở hé vùng thương cảm
Cổ tích thiên thu chẳng cỗi già

DA


CHIA LI

Nguyệt thu chiếu xuống mảnh tình hoa
Đôi ngả chia li gần hóa xa
Ngày trước mưa rơi sau ngõ vắng
Hôm nay nắng chiếu trước sân nhà
Sầu tư đặt xuống gốc đa đỏ
Ảo não treo lên ngọn trúc ngà
Thương nhớ bao nhiêu cho là đủ
Quay đầu nhìn lại đã toan già

27/12/2011
Bạch Hồng Ngọc




Đời hoa





Gió giông vây bủa một đời hoa



Nắng mải rong chơi mãi nẻo xa



Đất khóc lệ tràn đau lá cội



Mưa theo sấm sét tạt đầy nhà






Thấp cổ tài hèn đâu thán ca



Thi nhân thương xót tấm thân ngà



Trao thơ nhắn gửi vào cung mguyệt



Trách cứ đôi câu chú cuội già!





Bùi Thanh Thanh Khiết



28.11.2011







66-ẤP Ủ

Ấp ủ từ khi vẫn nụ hoa
Mà lòng say đắm chẳng lo xa
Mưa đêm lác đác chui hiên vắng
Sương sớm lưa thưa rớt mái nhà

Tự nhủ thân ta đừng luyến tiếc
Lòng than số phận chẳng duyên ngà
Tháng năm rêu phủ hồn thơ cũ
Mới đó mà ta đã quá già

28/11/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-11-2011, 06:17 PM
NhuMai;32651]
http://www.ctu.edu.vn/%7Edvxe/cay_co_web/trang_2.jpg



358. Bông Trang

Vàng tươi lấm tấm cánh hoa duyên
Thanh nhã khoe xinh nét diệu huyền
Khi cắm trong bình hương vẫn giữ
Đoan trang hình thái vẻ trinh nguyên.

Như Mai

17-8-2011



Bông Trang





Giản dị vàng hoa ôi ! quá duyên



Ươm màu nắng nhạt gợi u huyền



Gội sương hứng bụi lòng luôn giữ



Nét đẹp tâm hồn mãi vẹn nguyên





Bùi Thanh Thanh Khiết



27.11.2022




TẶNG HOA

Em tặng hoa vàng đẹp nét duyên
Dệt tình trong mộng sáng vân huyền
Bờ mi rưng ướt bao xao xuyến
Tình nghĩa lâu rồi vẫn vẹn nguyên

27/11/2011
Bạch Hồng Ngọc




Tươi nguyên





Cánh trang kết dệt nở nhìn duyên



Ánh sáng ngời lên trong mắt huyền



Bởi sắc vàng hoa nhìn cuốn hút



Khen đông giá lạnh vẫn tươi nguyên





Bùi Thanh Thanh Khiết



28.11.2011

Bạch Hồng Ngọc
29-11-2011, 07:40 AM
NhuMai;32651]
http://www.ctu.edu.vn/%7Edvxe/cay_co_web/trang_2.jpg



358. Bông Trang

Vàng tươi lấm tấm cánh hoa duyên
Thanh nhã khoe xinh nét diệu huyền
Khi cắm trong bình hương vẫn giữ
Đoan trang hình thái vẻ trinh nguyên.

Như Mai

17-8-2011



Bông Trang





Giản dị vàng hoa ôi ! quá duyên



Ươm màu nắng nhạt gợi u huyền



Gội sương hứng bụi lòng luôn giữ



Nét đẹp tâm hồn mãi vẹn nguyên





Bùi Thanh Thanh Khiết



27.11.2022




67-TẶNG HOA

Em tặng hoa vàng đẹp nét duyên
Dệt tình trong mộng sáng vân huyền
Bờ mi rưng ướt bao xao xuyến
Tình nghĩa lâu rồi vẫn vẹn nguyên

27/11/2011
Bạch Hồng Ngọc




Tươi nguyên





Cánh trang kết dệt nở nhìn duyên



Ánh sáng ngời lên trong mắt huyền



Bởi sắc vàng hoa nhìn cuốn hút



Khen đông giá lạnh vẫn tươi nguyên





Bùi Thanh Thanh Khiết



28.11.2011








68-BÔNG TRANG VÀNG

Bông trang vàng nở quyện hồn duyên
Tỏa sắc hương thu rõ ánh huyền
Mát dịu lan lan hồn mộng mị
Cảnh, Người, muôn thuở vẫn trinh nguyên

29/11/2011

Khắc Hiền
29-11-2011, 10:49 AM
CHỮ TÂM
Chữ tâm rạng rỡ nét hồng tươi
Tỏa sáng soi chung mọi lớp người
Có phải cành nhân đơm quả phúc
Cho đời xanh thắm mãi ai ơi .
khachien 12654720
29/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
29-11-2011, 04:55 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi manhky http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=33255#post33255)

CHỮ TÂM
Chữ tâm rạng rỡ nét hồng tươi
Tỏa sáng soi chung mọi lớp người
Có phải cành nhân đơm quả phúc
Cho đời xanh thắm mãi ai ơi .
khachien 12654720
29/11/2011


ĐỨC

Đức hạnh đời đời mãi thắm tươi
Chỉ hồng xuyên suốt đến từng người
Niềm vui nở rộ hoa thơm ngát
Nhịp sống thời gian,đẹp bạn ơi .
29/11/2011


69-PHÚC

Tích phúc đời sau sẽ sáng tươi
Làm người sống phải có tình người
Cuộc đời ngắn ngủi... sao cho phải
Đua ngược thời gian mệt khổ ơi

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-12-2011, 10:42 AM
Nguyên văn bởi Duyên An http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=33015#post33015)

Mộng trăng





Ánh vàng lấp lánh rọi vào hoa



Lá biếc nghiêng mình lặng rõi xa



Mây bảo ngàn sao đi ngủ sớm



Để riêng mắt nguyệt chiếu vô nhà






Êm nghe khúc nhạc ngọt lời ca



Hạ giới đêm nay đón ngọc ngà



Ấm áp cùng nhau vui đổi ẩm



Cung thương hoà quyện đẹp trăng già





Bùi Thanh Thanh Khiết



25.11.2011



HỒN RÊU

Rụng xuống hiên thềm giọt nắng hoa
Hồn rêu bỗng nhớ thuở xưa xa
Thân cành mỏng mảnh đời da diết
Lạnh lẽo hoang sơ vắng nẻo nhà

Lở nhịp gieo buồn khúc đoản ca
Dây tơ réo rắc gọi cung ngà
Mơ tình mở hé vùng thương cảm
Cổ tích thiên thu chẳng cỗi già

DA


CHIA LI

Nguyệt thu chiếu xuống mảnh tình hoa
Đôi ngả chia li gần hóa xa
Ngày trước mưa rơi sau ngõ vắng
Hôm nay nắng chiếu trước sân nhà
Sầu tư đặt xuống gốc đa đỏ
Ảo não treo lên ngọn trúc ngà
Thương nhớ bao nhiêu cho là đủ
Quay đầu nhìn lại đã toan già

27/12/2011
Bạch Hồng Ngọc




Đời hoa





Gió giông vây bủa một đời hoa



Nắng mải rong chơi mãi nẻo xa



Đất khóc lệ tràn đau lá cội



Mưa theo sấm sét tạt đầy nhà






Thấp cổ tài hèn đâu thán ca



Thi nhân thương xót tấm thân ngà



Trao thơ nhắn gửi vào cung mguyệt



Trách cứ đôi câu chú cuội già!





Bùi Thanh Thanh Khiết



28.11.2011






NỖI NIỀM HOA

Sầu ai ẩn kín nét quỳnh hoa
Gió lạc dương tà khuất lối xa
Trống vắng đêm sâu chìm bóng nguyệt
Cô đơn nụ nở nép hiên nhà

Trời nam dịu dặc khúc du ca
Ước vọng mơ trông chạm dáng ngà
Liễu rũ chiều buông bàng bạc nhớ
Sông trôi đò nặng hắt hiu già

DA

Tươi lại

Có ai hiểu thấu nỗi niềm hoa
Gió cuốn mây vờn bóng nguyệt xa
Tuyết lạnh đêm trường nên lạt sắc
Người thương cám cảnh đặt vô nhà

An ủi vỗ về trong tiếng ca
Khuôn trăng tươi lại đẹp thân ngà
Màu xanh xao xuyến đời vui sống
Ngày tháng trôi qua chẳng thấy già

Bùi Thanh Thanh Khiết
1.12.2011

Bạch Hồng Ngọc
02-12-2011, 01:32 PM
70-CHỢ TÌNH

Chợ tình
ngự ở Sa Pa
Người đi
cho biết kẻo mà,
Hết duyên

Em là
cô gái chính chuyên
Đợi chờ
không khéo hao duyên
mất rồi

Bạch Hồng Ngọc
04-12-2011, 11:14 PM
71-KHẲNG ĐỊNH LẠI

Lục Bát có cánh từ lâu
Ngân - bay khắp quả địa cầu chúng ta
Lục sáu, Bát tám đó là:
Kết tinh tất cả tinh hoa trên đời

04/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
05-12-2011, 07:32 PM
72-CÒN AI MONG

Bây giờ còn ai mong thư
Chỉ cần tin nhắn...rằng ừ thế thôi
Thời gian lặng lẽ dần trôi
Văn minh hiện đại, cuộc đời khác xưa

05/12/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-12-2011, 06:23 PM
Nguyên văn bởi Duyên An http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=34405#post34405)
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1v1EdlkpX-mR5QfFI2PSpORUFSJcvgcRM36uwnXq2uZclVuO5

MỘT XƯA XƯA

Một xuân mái tóc lại thêm màu
Một bến lạc đò dạ xuyến xao
Một ngõ chiều hoang ai đón đợi
Một vườn xưa vắng nụ hoa đào.

DA



MỘT

Một kỷ niệm xưa đã nhuốm màu
Một thời gian khó lắm lao xao
Một người nơi ấy đang mong đợi
Một nét buồn xo lộ má đào

10/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

Thuỷ chung

Mỗi xuân thêm sợi tóc phai màu
Mỗi tuổi vơi dần những xuyến xao
Mỗi lúc bới tìm trong ký ức
Buồn dâng nhớ buổi tựa bên đào

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.12.2011

TTK bận việc mấy ngày tiếp đón chậm xin thông cảm nhé

Bạch Hồng Ngọc
12-12-2011, 06:40 PM
Nguyên văn bởi Duyên An http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=34405#post34405)
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1v1EdlkpX-mR5QfFI2PSpORUFSJcvgcRM36uwnXq2uZclVuO5

MỘT XƯA XƯA

Một xuân mái tóc lại thêm màu
Một bến lạc đò dạ xuyến xao
Một ngõ chiều hoang ai đón đợi
Một vườn xưa vắng nụ hoa đào.

DA



MỘT

Một kỷ niệm xưa đã nhuốm màu
Một thời gian khó lắm lao xao
Một người nơi ấy đang mong đợi
Một nét buồn xo lộ má đào

10/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

Thuỷ chung

Mỗi xuân thêm sợi tóc phai màu
Mỗi tuổi vơi dần những xuyến xao
Mỗi lúc bới tìm trong ký ức
Buồn dâng nhớ buổi tựa bên đào

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.12.2011

TTK bận việc mấy ngày tiếp đón chậm xin thông cảm nhé



73-MỖI

Mỗi độ xuân về tóc bạc màu
Mỗi lần như vậy dạ xôn xao
Mỗi chiều nhìn bóng hoàng hôn lặn
Mỗi tuổi trôi qua thắm nghĩa đào

12/12/2011

Sao Hôm
13-12-2011, 05:04 PM
[QUOTE=Bạch Hồng Ngọc;34613]

MỖI

Mỗi độ xuân về tóc bạc màu
Mỗi lần như vậy dạ xôn xao
Mỗi chiều nhìn bóng hoàng hôn lặn
Mỗi tuổi trôi qua thắm nghĩa đào

12/12/2011


Nguyên văn bởi Duyên An http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=34405#post34405)
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1v1EdlkpX-mR5QfFI2PSpORUFSJcvgcRM36uwnXq2uZclVuO5

MỘT XƯA XƯA

Một xuân mái tóc lại thêm màu
Một bến lạc đò dạ xuyến xao
Một ngõ chiều hoang ai đón đợi
Một vườn xưa vắng nụ hoa đào.

DA


MỘT

Một kỷ niệm xưa đã nhuốm màu
Một thời gian khó lắm lao xao
Một người nơi ấy đang mong đợi
Một nét buồn xo lộ má đào

10/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

Thuỷ chung

Mỗi xuân thêm sợi tóc phai màu
Mỗi tuổi vơi dần những xuyến xao
Mỗi lúc bới tìm trong ký ức
Buồn dâng nhớ buổi tựa bên đào

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.12.2011

TTK bận việc mấy ngày tiếp đón chậm xin thông cảm nhé





MƠ XUÂN

Rét mướt tàn đông nắng đổi màu
Mong làn gió nặng chở xôn xao
Mầm non ẩn kín chồi xanh biếc
Lả lướt xuân treo ngọn trúc đào

DA

Hoàng hôn

Một hoàng hôn ngợp ráng tươi màu
Một tấm chân tình gợi xuyến xao
Một thú thi ca khơi cảm hứng
Một mùa xuân hẹn thắm hoa đào

Sao Hôm

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-12-2011, 08:58 PM
Nguyên văn bởi Duyên An http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=34405#post34405)
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1v1EdlkpX-mR5QfFI2PSpORUFSJcvgcRM36uwnXq2uZclVuO5

MỘT XƯA XƯA

Một xuân mái tóc lại thêm màu
Một bến lạc đò dạ xuyến xao
Một ngõ chiều hoang ai đón đợi
Một vườn xưa vắng nụ hoa đào.

DA


MỘT

Một kỷ niệm xưa đã nhuốm màu
Một thời gian khó lắm lao xao
Một người nơi ấy đang mong đợi
Một nét buồn xo lộ má đào

10/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

Thuỷ chung

Mỗi xuân thêm sợi tóc phai màu
Mỗi tuổi vơi dần những xuyến xao
Mỗi lúc bới tìm trong ký ức
Buồn dâng nhớ buổi tựa bên đào

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.12.2011






MƠ XUÂN

Rét mướt tàn đông nắng đổi màu
Mong làn gió nặng chở xôn xao
Mầm non ẩn kín chồi xanh biếc
Lả lướt xuân treo ngọn trúc đào

DA

Hoàng hôn

Một hoàng hôn ngợp ráng tươi màu
Một tấm chân tình gợi xuyến xao
Một thú thi ca khơi cảm hứng
Một mùa xuân hẹn thắm hoa đào

Sao Hôm


Xuân

Xuân đem tia nắng rọi muôn màu
Bát ngát trời xanh mây xuyến xao
Cành liễu nghiêng nhìn bông nụ thắm
Gió vờn hôn nhẹ cánh hoa đào

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.12.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-12-2011, 09:06 AM
Nguyên văn bởi Duyên An http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=34405#post34405)
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1v1EdlkpX-mR5QfFI2PSpORUFSJcvgcRM36uwnXq2uZclVuO5

MỘT XƯA XƯA

Một xuân mái tóc lại thêm màu
Một bến lạc đò dạ xuyến xao
Một ngõ chiều hoang ai đón đợi
Một vườn xưa vắng nụ hoa đào.

DA


MỘT

Một kỷ niệm xưa đã nhuốm màu
Một thời gian khó lắm lao xao
Một người nơi ấy đang mong đợi
Một nét buồn xo lộ má đào

10/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

Thuỷ chung

Mỗi xuân thêm sợi tóc phai màu
Mỗi tuổi vơi dần những xuyến xao
Mỗi lúc bới tìm trong ký ức
Buồn dâng nhớ buổi tựa bên đào

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.12.2011




MƠ XUÂN

Rét mướt tàn đông nắng đổi màu
Mong làn gió nặng chở xôn xao
Mầm non ẩn kín chồi xanh biếc
Lả lướt xuân treo ngọn trúc đào

DA

Hoàng hôn

Một hoàng hôn ngợp ráng tươi màu
Một tấm chân tình gợi xuyến xao
Một thú thi ca khơi cảm hứng
Một mùa xuân hẹn thắm hoa đào

Sao Hôm


Xuân

Xuân đem tia nắng rọi muôn màu
Bát ngát trời xanh mây xuyến xao
Cành liễu nghiêng nhìn bông nụ thắm
Gió vờn hôn nhẹ cánh hoa đào

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.12.2011


NGÀY XUÂN

Ngày xuân mận đỏ nhớ thương đào
Chốn cũ quê xưa rộn xuyến xao
Góc nhỏ tim em còn thắm mãi
Tình anh nồng ấm mãi tươi màu.
BMT-15/12/2011
Tùng Lâm



DÁNG ĐÀO

Mỗi tiết giao mùa mỗi sắc màu
Thu vàng đông gọi rét xanh xao
Xuân tươi hạ đỏ hoang đời nắng
Áo lụa thềm trăng lộng dáng đào

DA

Duyên & Xuân

Duyên dáng hoàng mai cạnh bích đào
Bên nhau khoe sắc gió lao xao
Đồng quê , phố thị thơm hương nắng
Trời đất vào xuân thắm vạn màu

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.12.2011

Bạch Hồng Ngọc
17-12-2011, 04:16 PM
74-ĐÃ LÀ BỘ ĐỘI

Đã là Bộ đội chân không mỏi
Vững bước trường chinh thật tuyệt vời
Ý chí kiên trung lòng dũng cảm
Trong tim Tổ Quốc mãi ngàn đời

17/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
17-12-2011, 04:24 PM
Nguyên văn bởi Duyên An http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=34405#post34405)
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1v1EdlkpX-mR5QfFI2PSpORUFSJcvgcRM36uwnXq2uZclVuO5

MỘT XƯA XƯA

Một xuân mái tóc lại thêm màu
Một bến lạc đò dạ xuyến xao
Một ngõ chiều hoang ai đón đợi
Một vườn xưa vắng nụ hoa đào.

DA


MỘT

Một kỷ niệm xưa đã nhuốm màu
Một thời gian khó lắm lao xao
Một người nơi ấy đang mong đợi
Một nét buồn xo lộ má đào

10/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

Thuỷ chung

Mỗi xuân thêm sợi tóc phai màu
Mỗi tuổi vơi dần những xuyến xao
Mỗi lúc bới tìm trong ký ức
Buồn dâng nhớ buổi tựa bên đào

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.12.2011




MƠ XUÂN

Rét mướt tàn đông nắng đổi màu
Mong làn gió nặng chở xôn xao
Mầm non ẩn kín chồi xanh biếc
Lả lướt xuân treo ngọn trúc đào

DA

Hoàng hôn

Một hoàng hôn ngợp ráng tươi màu
Một tấm chân tình gợi xuyến xao
Một thú thi ca khơi cảm hứng
Một mùa xuân hẹn thắm hoa đào

Sao Hôm


Xuân

Xuân đem tia nắng rọi muôn màu
Bát ngát trời xanh mây xuyến xao
Cành liễu nghiêng nhìn bông nụ thắm
Gió vờn hôn nhẹ cánh hoa đào

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.12.2011


NGÀY XUÂN

Ngày xuân mận đỏ nhớ thương đào
Chốn cũ quê xưa rộn xuyến xao
Góc nhỏ tim em còn thắm mãi
Tình anh nồng ấm mãi tươi màu.
BMT-15/12/2011
Tùng Lâm



DÁNG ĐÀO

Mỗi tiết giao mùa mỗi sắc màu
Thu vàng đông gọi rét xanh xao
Xuân tươi hạ đỏ hoang đời nắng
Áo lụa thềm trăng lộng dáng đào

DA

Duyên & Xuân

Duyên dáng hoàng mai cạnh bích đào
Bên nhau khoe sắc gió lao xao
Đồng quê , phố thị thơm hương nắng
Trời đất vào xuân thắm vạn màu

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.12.2011




75-VUI XUÂN

Vui xuân chẳng sắm nổi cành đào
Ấy thế nên lòng bị gió xao
Cuộc sống khó khăn đời mãi khổ
Xuân sang vạn vật lại thay màu

17/12/2011

Lương Lương Hòa
17-12-2011, 04:48 PM
VUI XUÂN

Vui xuân chẳng sắm nổi cành đào
Ấy thế nên lòng bị gió xao
Cuộc sống khó khăn đời mãi khổ
Xuân sang vạn vật lại thay màu

17/12/2011

NỤ XUÂN
Xuân ghé mơn man ửng má đào
Gió lay hoa lá hát xôn xao
Nụ yêu thức giấc ngu ngơ hỏi
Có phải vườn mơ điểm sắc màu.
nguyenthilan

Bạch Hồng Ngọc
17-12-2011, 07:39 PM
NỤ XUÂN
Xuân ghé mơn man ửng má đào
Gió lay hoa lá hát xôn xao
Nụ yêu thức giấc ngu ngơ hỏi
Có phải vườn mơ điểm sắc màu.
nguyenthilan


76-XUÂN MỚI

Xuân mới vườn em thắm sắc đào
Nắng nồng xuân tỏa gió lao xao
Vườn xuân sôi động tình thân thiết
Hoa điểm tình ta mãi đượm màu

17/12/2011

Lương Lương Hòa
17-12-2011, 10:11 PM
NỤ XUÂN
Xuân ghé mơn man ửng má đào
Gió lay hoa lá hát xôn xao
Nụ yêu thức giấc ngu ngơ hỏi
Có phải vườn mơ điểm sắc màu.
nguyenthilan

XUÂN MỚI

Xuân mới vườn em thắm sắc đào
Nắng nồng xuân tỏa gió lao xao
Vườn xuân sôi động tình thân thiết
Hoa điểm tình ta mãi đượm màu

17/12/2011

XUÂN GỌI
Gió xuân mơn nhẹ cánh mơ đào
Cho mắt môi em chợt xốn xao
Luyến ái bay về lay má phấn
Tình thơ rung động thắm tươi màu.
nguyenthilan

Bạch Hồng Ngọc
18-12-2011, 08:04 AM
NỤ XUÂN
Xuân ghé mơn man ửng má đào
Gió lay hoa lá hát xôn xao
Nụ yêu thức giấc ngu ngơ hỏi
Có phải vườn mơ điểm sắc màu.
nguyenthilan

XUÂN MỚI

Xuân mới vườn em thắm sắc đào
Nắng nồng xuân tỏa gió lao xao
Vườn xuân sôi động tình thân thiết
Hoa điểm tình ta mãi đượm màu

17/12/2011

XUÂN GỌI
Gió xuân mơn nhẹ cánh mơ đào
Cho mắt môi em chợt xốn xao
Luyến ái bay về lay má phấn
Tình thơ rung động thắm tươi màu.
nguyenthilan


77-XUÂN ĐẾN

Xuân về tình thắm nghĩa thêm đào
Đôi má em hồng bởi nắng xao
Mưa rớt tóc ai như bụi phấn
Để lòng xuyến động trước muôn màu

18/12/2011

Lương Lương Hòa
18-12-2011, 10:23 AM
BÂNG KHUÂNG
Bụi phấn rơi rơi tóc ngả màu
Ngoài kia xuân đến hát lao xao
Giật mình bỗng thấy cay lòng mắt
Khoảnh khắc bâng khuâng, thẹn má đào.
nguyenthilan

Bạch Hồng Ngọc
20-12-2011, 09:13 PM
78-BẾN MƠ



Con đường đi tới rộng thênh thang
Tươi thắm tình ta dệt mộng vàng
Tô nét hương đời thêm sắc mới
Cho tình mãi đẹp... bến mơ màng

Lương Lương Hòa
20-12-2011, 10:38 PM
BẾN MƠ







Con đường đi tới rộng thênh thang
Tươi thắm tình ta dệt mộng vàng
Tô nét hương đời thêm sắc mới
Cho tình mãi đẹp... bến mơ màng




ĐƯỜNG XƯA
Gã khờ ngọng nghịu bước lang thang
Trên lối đường xưa lá rắc vàng
Tìm lại chút hương tình vụng dại
Trái tim thánh thiện biết ai màng.
nguyenthilan
Có câu hát "gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ..."

Bạch Hồng Ngọc
22-12-2011, 08:18 AM
79-BON SAI


Một nhánh bon sai đẹp tuyệt vời
Cành hoa lá nụ vừa xinh tới
Sắc hương hòa quyện tình xuân mới
Tươi thắm hồn quê một góc trời

Bạch Hồng Ngọc
23-12-2011, 07:44 AM
80-CÂY NÊU


Chiều hai chín tết chặt cây tre
Trừ lại một cành trên chót nè
Buộc ít vòng tròn và vật dụng
Rồi đem dựng cạnh góc sân hè

Bạch Hồng Ngọc
28-12-2011, 07:17 AM
81-TIỄN NĂM MÈO

Tiễn biệt năm Mèo chẳng xót xa
Quên đi ngày tháng khó khăn đà
Trong ta bao nỗi tình xao xuyến
Chờ đón Rồng vàng thỏa sức ca

28/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
28-12-2011, 07:25 AM
82-ĐÓN NHÂM THÌN

Thế là Tân Mão sắp rời xa
Cuộc sống khó khăn cũng hết đà
Đất nước chuyển mình... lòng lại xuyến
Nhâm Thìn đi tới rộng ràng ca

28/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
29-12-2011, 07:29 PM
83-XUÂN

Xuân về trước ngõ tiếng chim vang
Nước biếc non xanh dạ xáo xang
Bách bộ quanh làng mà bỡ ngỡ
Quê hương đổi mới thỏa mơ ràng

29/12/2011

cado19841
29-12-2011, 07:41 PM
Chào mừng các bạn đến với M88 Việt Nam, đến với nhà cái M88 bạn sẽ tận hưởng những giây phút thư giãn đầy hấp dẫn.


------ > Giới thiệu và hướng dẫn đăng kí tài khoản Mansion88 ! (http://betvn-online.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-va-huong-dan-ang-ki-tai.html)


http://affiliate.m88.com/Collateral.aspx?sID=62d72d2a-2ac7-48fd-8301-12f806141b7f&id=dca24b02-47b5-4227-80f6-bd59a24accc2 (http://www.mansion88.com/main/home.aspx?affiliateid=78040)
http://affiliate.m88.com/Collateral.aspx?sID=62d72d2a-2ac7-48fd-8301-12f806141b7f&id=dca24b02-47b5-4227-80f6-bd59a24accc2 (http://www.mansion88.com/main/home.aspx?affiliateid=78040)

------ > Giới thiệu và hướng dẫn đăng kí tài khoản Mansion88 ! (http://betvn-online.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-va-huong-dan-ang-ki-tai.html)


Chào mừng bạn đến với (http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4866276133671338516) Mansion88 (http://affiliate.mansion88.com/Track.aspx?referral=78040) !
1. Bạn muốn có 1 Account để giải trí với bóng đá - môn thể thao vua vào cuối tuần ?
2. Bạn không nhất thiết phải có tiền triệu, chỉ cần tối thiểu 10$ ~ 180.000 đ (http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4866276133671338516)
3. Bạn không mất đến 3 ngày như các site khác. --- > giờ đây bạn chỉ cần nửa ngày (http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4866276133671338516)
4. Bạn cũng không phải chuẩn bị nhiều thứ giấy tờ, hoá đơn phức tạp...
5. Giao diện tiếng Việt thân thiện, cách bố trí kèo như ibet888.net (web về cá độ lớn nhất).



Bạn hãy click (http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4866276133671338516) vào đây (http://affiliate.mansion88.com/Track.aspx?referral=78040) để đăng ký ngay và cảm nhận những điều tuyệt vời của M88.




Nếu trang mở ra là English thì đổi sang Tiếng Việt rồi Click ĐĂNG KÝ (http://affiliate.mansion88.com/Track.aspx?referral=78040)







http://4.bp.blogspot.com/_AV7Rs4P3LgA/S7fZjoIYtNI/AAAAAAAAAKY/G7ZaT7BXX7c/s1600/20100113034403627.jpg (http://affiliate.mansion88.com/Track.aspx?referral=78040)









http://3.bp.blogspot.com/_AV7Rs4P3LgA/S7mIT6V8NCI/AAAAAAAAAMA/zn5Cb3WcvY4/s1600/6.JPG (http://affiliate.mansion88.com/Track.aspx?referral=78040)

1. Đăng ký tài khoản. (http://affiliate.mansion88.com/Track.aspx?referral=78040)



Để xem ảnh rõ hơn, bạn click chuột phải vào ảnh chọn Open Link in New Tab
Sau khi bạn click vào Xác Nhận thì tài khoản của bạn sẽ tự động đăng nhập. Đến đây coi như bạn đã hoàn thành việc đăng ký.

Lưu ý:
1. Bạn nên ghi nhớ cẩn thận Câu hỏi và câu trả lời bảo mật để đề phòng trường
hợp bạn quên mật khẩu hay tên truy cập hay một vài trường hợp khác.


2. Tại bất kỳ thời điểm nào bạn gặp khó khăn bạn có thể nhờ nhân viên hỗ trợ tư vấn
bằng cách click vào nút Hỗ Trợ Trưc Tuyến ở góc dưới bên phải.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gởi (deposit) và rút tiền ( withdawn) ở Mansion88 - Quick Pay (http://betvn-online.blogspot.com/2010/10/goi-deposit-va-rut-tien-withdawn-o.html)



Sau khi bạn đã Đăng kí 1 tài khoản Mansion88 (http://www.cado-online.info/2010/10/gioi-thieu-va-huong-dan-ang-ki-tai.html), giờ là đến lúc gởi tiền vào và bet !Có 2 cách gởi tiền phổ biến :

- Gởi bằng Local Pay và Quick Pay - tức là gởi trực tiếp bằng tài khoản Ngân Hàng mang tên bạn tại Việt Nam



Đọc thêm >>>>>>>>>>>>>>>> (http://betvn-online.blogspot.com/2010/10/goi-deposit-va-rut-tien-withdawn-o.html#more)

Bạch Hồng Ngọc
29-12-2011, 08:41 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=36210#post36210)
TIM THƠ
Trao em một nữa trái tim thơ
MỘT để phần anh chút dại khờ
Xao xuyến đêm dài hong nỗi nhớ
Thả hồn bay bỗng cõi hoang sơ .
khachien1254720
29/12/2011


BÓNG ...!

Vầng trăng sẽ nửa gửi vào thơ
Từ chỗ khôn ngoan lại hóa khờ
Chuyện cũ qua rồi thôi miễn nhớ
Chim sa ,xúi quẩy bóng tàn sơ !

Mạnh Kỷ
29/12/2011


84-XUÂN...

Thổn thức xuân về vút ý thơ
Lang thang bến cũ, hóa mù khờ
Bao năm lối vắng ngàn thương nhớ
Trở lại xuân này xóa cảnh sơ

29/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
30-12-2011, 07:58 AM
85-BÊN MỘ MẸ

Kính cẩn, lòng thành bên mộ Mẹ
Quì, cầu, khấn, vái sáng nay hè
Mong trời thấu được tình con trẻ
Mẹ hãy yên lòng an nghỉ nghe


30/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
30-12-2011, 08:01 AM
86-BÊN MỘ CHA

Đứng trước linh thiêng ngôi mộ Cha
Con không nén nổi nước mưa òa
Mong nơi chín suối Cha an nghỉ
Kính cẩn con quì gọi tiếng Ba

30/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
30-12-2011, 08:07 AM
87-CHỢ QUÊ

Về quê, rất thích chợ quê nhà
Chuối, Mít, Hồng, Na.. lắm quá nha
Chép, Chạch, Lươn, Rô.. tươi rói cả
Mua gì cũng rẻ, miệng cười khà

30/9/2011

Bạch Hồng Ngọc
30-12-2011, 06:00 PM
88-BÊN LĂNG BÁC
(8 chữ)

Bên lăng Bác con nghiêng mình kính cẩn
Người Cha già kính quí mãi trong tim
Luyến tiếc nhớ thương...đứng lặng im lìm
Ngắm Bác trong lăng nặng lòng vương vấn

30/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
31-12-2011, 07:03 AM
89-NĂM MỚI

Năm mới quê nhà nét rộn vang
Đồng quê rộn rã...cảnh mang xang
Khắp nơi phấn chấn xây đời mới
Tiên cảnh quê nhà quá rõ ràng

30/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
31-12-2011, 07:03 AM
90-XUÂN SỚM

Xuân sớm năm nào cũng sớm sang
Xuyến xao trong dạ lắm mênh mang
Trên đà đổi mới, quê phơi phới
Đất nước con người rộn tiếng vang

30/12/2011

Bạch Hồng Ngọc
31-12-2011, 10:01 AM
91-NƯỚC VÀ BÈO

Nước nổi thì bèo cũng nổi theo
Tăng cường thuế má khổ dân nghèo
Đi đâu quốc bộ cho đơn tốn
Xếp xó xe đi hưởng kiếp bèo

31/12/2011

nguyen quoc
31-12-2011, 01:35 PM
BỌT VÀ BÈO.

Bọt nước nhìn bèo đuổi bám theo
Hô hào "đạo lý" giúp dân nghèo
Của tiền quyên góp luôn dồn đóng
Có biết bao nhiêu dạt bọt bèo?

Bạch Hồng Ngọc
02-01-2012, 03:15 PM
92-Hỏi…?

Tiền tài , địa vị mấy người mơ ?
Nảy mực cầm cân phải thế nào?
Cậy thế làm càn là hại nước
Lừa trên dối dưới mãi được sao?

01/2012

nguyen quoc
02-01-2012, 06:11 PM
LỜI ÔNG CHỈ ĐẠO.

Chỉ đạo: Ta cần làm thế nào?
Thế nào rồi lại: phải làm sao?
Vòng vo Tam Quốc rê nhiều tập
Kết cục hoá ra nói tầm phào!

Bạch Hồng Ngọc
02-01-2012, 08:24 PM
93-TUỔI GIÀ

Tuổi già nó đẩy xuân ra
Tu nhân tích đức xuân xa sao đành
Đôi lời tỏ rõ ngọn ngành
Giữ gìn sức khỏe...ngọt lành xuân xanh

01/2012

Tiểu Nhã Đình
02-01-2012, 10:14 PM
TUỔI GIÀ

Tuổi già nó đẩy xuân ra
Tu nhân tích đức xuân xa sao đành
Đôi lời tỏ rõ ngọn ngành
Giữ gìn sức khỏe...ngọt lành xuân xanh

01/2012



Tuổi già khắc khoải cùng Xuân?
Hồn thơ tươi trẻ!
Thuốc thần cho ta!
Bác Hồ xưa bảy chục mà
Nhưng tâm hồn Bác vẫn là thiếu nhi (*)
Vui giữ lại!
Buồn quẳng đi...
Tháng năm lưu giữ Xuân thì nơi đây...

Nhã Đình

(*) Bảy mươi tuổi vẫn còn xuân chán
So với ông Bành mới thiếu nhi (Thơ Bác Hồ)

nguyen quoc
03-01-2012, 01:43 PM
Tuổi già khắc khoải cùng Xuân?
Hồn thơ tươi trẻ!
Thuốc thần cho ta!
Bác Hồ xưa bảy chục mà
Nhưng tâm hồn Bác vẫn là thiếu nhi (*)
Vui giữ lại!
Buồn quẳng đi...
Tháng năm lưu giữ Xuân thì nơi đây...

Nhã Đình

(*) Bảy mươi tuổi vẫn còn xuân chán
So với ông Bành mới thiếu nhi (Thơ Bác Hồ)


DAY DỨT!

Lặng nhìn sông nước mãi trôi
Mình tôi cùng với bóng tôi trên bờ
Thần hồn khi tỉnh, khi mơ
Thời gian chuyển nhịp bạc phơ mái đầu
Ngóng xuân hoa nở thắm màu
Nụ cười khoả lấp nỗi sầu già nua...!

03/01/2012

Bạch Hồng Ngọc
05-01-2012, 09:02 AM
94-ANH

Anh như cánh diều bay
Phiêu bồng theo cánh gió
Bất ngờ trời giông tố
Lọt vào ánh mắt Em …

01/2012

Bạch Hồng Ngọc
06-01-2012, 06:56 PM
95-XUÂN VỀ

Đây lối xuân về đẹp dáng quê
Ngàn hoa sắc thắm đón xuân về
Muôn nơi phấn khởi mua sắm tết
Một thoáng hồn tôi đắm mộng mê

01/2012

Bạch Hồng Ngọc
07-01-2012, 07:28 AM
96-NẮNG XUÂN

Nắng nồng xuân mới tỏa muôn nơi
Sắc thắm duyên quê nghẹn đất trời
Một thuở say sưa ngàn nét đẹp
Nghĩa tình xao xuyến rực đời tươi

01/2012

nguyen quoc
07-01-2012, 02:52 PM
VÔ ĐỀ.

Em chẳng mơ nhiều thứ lắm đâu
Xe con một chiếc, một nhà cao
Để cho tương xứng, không vênh váo
Xe bốn chỗ ngồi, nhà bốn lầu!

Bạch Hồng Ngọc
07-01-2012, 06:49 PM
VÔ ĐỀ.

Em chẳng mơ nhiều thứ lắm đâu
Xe con một chiếc, một nhà cao
Để cho tương xứng, không vênh váo
Xe bốn chỗ ngồi, nhà bốn lầu!

97-VÔ ĐỀ 2

Em mơ nhiều nữa chẳng sao đâu
Biệt thự vài đôi, xế đời cao
Không cần thật rộng, không vêu váo
Héc ta, nhà cổ, chẳng cần lầu

01/2012

nguyen quoc
07-01-2012, 08:45 PM
VÔ ĐỀ.

Hy vọng-Bông hoa nở đẹp tươi
Đợi chờ, khắc khoải cánh tàn rơi
Chuyển hương ủ lại vào trong trái
Mùa chín, ngọt thơm thoả cuộc đời!

01/2012

nguyen quoc
07-01-2012, 08:48 PM
Tựa cây đa, Cuội cười mây:
Ngang ngang trôi giữa đất dày, trời cao.
Vì sao nhảy múa trên đầu
" Ời ời" khen Cuội thả trâu phá đồng
Thấp hèn, Đất cứ lặng thầm
Xoay trong giông bão ươm mầm lộc xanh!

Duyên An
07-01-2012, 09:39 PM
THĂM BÁC DUYÊN AN

Em vào để chúc Bác Duyên An
Kính Bác đôi lời đẹp chứa chan
Khỏe mạnh an bình và hạnh phúc
Thơ hay Nghĩa đẹp thật nồng nàn

31/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

CẢM ƠN BẠN THĂM NHÀ

Nghiêng xiêu mái lá rách nghèo nàn
Bạn ghé thăm nhà nghĩa thắm chan
Một mối chân tình xin đón nhận
Mong người chúc phúc được bình an

* * * * *
Xuân về nắng ấm xôn xao
Chúc mừng gia chủ mai đào hạnh thông

DA

nguyen quoc
08-01-2012, 05:54 PM
Thơ vui.

Mỗi khi em đứng thở dài
Toàn thân anh lạnh nổi gai da gà
Quắt teo khoai, úng khú cà
Thương em thương lắm nhưng mà... bó tay!

nguyen quoc
09-01-2012, 03:11 PM
QUAN.

Thời nay chẳng có danh quan lớn
Động biến sinh quan béo lại to
Huấn luyện, trọng tài kiêm đá bóng
Tài hòi, đức hẹp... khoái nhận thư!

Khắc Hiền
10-01-2012, 08:41 AM
XUÂN
Xuân lại bồi hồi hẹn với mơ
Xuân trao nụ thắm gửi nàng mơ
Xuân sang cành biếc tràn hoa lá
Xuân đến sắc màu dệt ước mơ
Xuân nhớ người thân còn viễn xứ
Xuân thương bạn hữu trí thầm mơ
Xuân vui chấp bút thành vần tứ
Xuân của thi nhân cứ mộng mơ
khachien1254720
10.1.2012

Bạch Hồng Ngọc
23-01-2012, 02:15 AM
98-PHÁO HOA

Pháo hoa sáng rực trời xuân mới
Đón tết Nhâm thìn rộn khắp nơi
Đất nước vào xuân xây đời mới
Hương quê muôn nẻo ngợp đất trời

01-01 Nhâm thìn

Bạch Hồng Ngọc
26-01-2012, 10:28 AM
Nguyên văn bởi TTK



Xuân trái tim



Có một trời xuân trong trái tim



Bốn mùa hoa nắng dịu dàng êm



Chúa xuân ngự trị từ muôn kiếp



Vĩnh cửu thời gian tình đẹp thêm





Bùi Thanh Thanh Khiết



25.1.2012




Xuân trái tim





Giọt tình trân giữ ở con tim



Tha thiết tiếng lòng êm dịu êm



Cứ thấy bốn mùa hoa thắm nở



Tình Xuân phơi phới mãi dầy thêm.





BXP 26.1.2012




99- XUÂN TRÁI TIM


Khắp nẻo xuân về sưởi ấm tim
Non sông choáng ngợp cảnh trời êm
Tình xuân ngát tỏa hương đời mới
Nghĩa nặng tình dày đượm thắm thêm

26/01/2012
Bạch Hồng Ngọc

buixuanphuong09
26-01-2012, 09:46 PM
Nguyên văn bởi TTK
XUÂN TRÁI TIM

Có một trời xuân trong trái tim
Bốn mùa hoa nắng dịu dàng êm
Chúa xuân ngự trị từ muôn kiếp
Vĩnh cửu thời gian tình đẹp thêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
25.1.2012

XUÂN TRÁI TIM

Giọt tình trân giữ ở con tim
Tha thiết tiếng lòng êm dịu êm
Cứ thấy bốn mùa hoa thắm nở
Tình Xuân phơi phới mãi dầy thêm.

BXP 26.1.2012

XUÂN TRÁI TIM

Khắp nẻo xuân về sưởi ấm tim
Non sông choáng ngợp cảnh trời êm
Tình xuân ngát tỏa hương đời mới
Nghĩa nặng tình dày đượm thắm thêm

26/01/2012
Bạch Hồng Ngọc

XUÂN TRÁI TIM

Rộn rã trong ta những nhịp tim
Nhớ ngày xuân ấy giọt tình êm
Mái đầu điểm bạc còn đau đáu
Để sóng dòng tương cứ cuộn thêm.

BXP 26.1.2012

Bạch Hồng Ngọc
27-01-2012, 04:08 PM
Nguyên văn bởi TTK
XUÂN TRÁI TIM

Có một trời xuân trong trái tim
Bốn mùa hoa nắng dịu dàng êm
Chúa xuân ngự trị từ muôn kiếp
Vĩnh cửu thời gian tình đẹp thêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
25.1.2012

XUÂN TRÁI TIM

Giọt tình trân giữ ở con tim
Tha thiết tiếng lòng êm dịu êm
Cứ thấy bốn mùa hoa thắm nở
Tình Xuân phơi phới mãi dầy thêm.

BXP 26.1.2012

XUÂN TRÁI TIM

Khắp nẻo xuân về sưởi ấm tim
Non sông choáng ngợp cảnh trời êm
Tình xuân ngát tỏa hương đời mới
Nghĩa nặng tình dày đượm thắm thêm

26/01/2012
Bạch Hồng Ngọc

XUÂN TRÁI TIM

Rộn rã trong ta những nhịp tim
Nhớ ngày xuân ấy giọt tình êm
Mái đầu điểm bạc còn đau đáu
Để sóng dòng tương cứ cuộn thêm.

BXP 26.1.2012



100-XUÂN TRÁI TIM 2

Qua rồi cái rét buốt se tim
Xuân đến muôn nơi dạ ấm êm
Lác đác mưa rơi tình xuân tỏa
Cho đời phấn chấn phúc dày thêm

27/1/2012

Bạch Hồng Ngọc
27-01-2012, 04:22 PM
KHÔNG ĐỀ

Mây trời gió núi níu chân đi
Mộng ước đời trai có những gì?
Hay chỉ lắt lay bao ảo giác?
Và rồi vương vấn mối tình si.

clttq 27/12/2011


101-KHÔNG ĐỀ

Đây tình mạng ảo gạt ra đi
Quyến luyến tình khô có ích gì
Cuộc sống quanh ta nên cảnh giác
Cho đời khỏi vướng bận mộng si

27/1/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-01-2012, 04:54 PM
Nguyên văn bởi TTK





Xuân trái tim





Có một trời xuân trong trái tim



Bốn mùa hoa nắng dịu dàng êm



Chúa xuân ngự trị từ muôn kiếp



Vĩnh cửu thời gian tình đẹp thêm





Bùi Thanh Thanh Khiết



25.1.2012




Xuân trái tim





Giọt tình trân giữ ở con tim



Tha thiết tiếng lòng êm dịu êm



Cứ thấy bốn mùa hoa thắm nở



Tình Xuân phơi phới mãi dầy thêm.



BXP 26.1.2012





XUÂN TRÁI TIM

Khắp nẻo xuân về sưởi ấm tim
Non sông choáng ngợp cảnh trời êm
Tình xuân ngát tỏa hương đời mới
Nghĩa nặng tình dày đượm thắm thêm

26/01/2012
Bạch Hồng Ngọc




Xuân tình





Có một vòng tay xuân ấm thêm



Như làn gió mát giữa trời êm



Đức tin sáng mãi lời thề ngọc



Rực cháy muôn đời nơi trái tim





Bùi Thanh Thanh Khiết



27.1.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-01-2012, 08:15 AM
XUÂN THƠ





Tình thơ Thi Hữu ấm nồng thêm



Bởi lẽ thơ này tự trái tim



Hoà cảm cùng nhau tuôn ngọn bút



Câu vần cuộn chảy cứ êm êm.



BXP 28.1.2012





TÌNH XUÂN

Xuân về nhựa sống lại đầy thêm
Ấm áp hương xuân tỏa miền êm
Cuộc sống muôn nơi hòa đổi mới
Cho đời thắm rực rộn con tim

BHN 28/1/2012





Xuân

Xuân rót đầy ly hạnh phúc thêm
Nắng rung âu yếm gối tay êm
Xôn xao hoa lá đầu cành hỏi
Má phấn, tình thơ gởi đến tim.
nguyenthilan





Dại khờ





Lý lẽ dại khờ của trái tim



Luôn cho cuộc sống một trời êm



Bon chen tính toán thì …thôi nhé



Chỉ chuốc u sầu đau khổ thêm





Bùi Thanh Thanh Khiết



29.1.2012

buixuanphuong09
29-01-2012, 09:16 AM
Nguyên văn bởi BHN


XUÂN TRÁI TIM

Qua rồi cái rét buốt se tim
Xuân đến muôn nơi dạ ấm êm
Lác đác mưa rơi tình xuân tỏa
Cho đời phấn chấn phúc dày thêm

BHN 27/1/2012




GIẬT THÓT TIM!




Muốn cố quên mà lại nhớ thêm


Câu thơ ngày ấy cứ êm êm


Say trong câu hoạ tình tri kỷ


Pháo nổ Giao thừa...giật thót tim!



BXP 29.1.2012

buixuanphuong09
29-01-2012, 09:30 AM
TÌNH XUÂN

Xuân về nhựa sống lại đầy thêm
Ấm áp hương xuân tỏa miền êm
Cuộc sống muôn nơi hòa đổi mới
Cho đời thắm rực rộn con tim

BHN 28/1/2012





Xuân

Xuân rót đầy ly hạnh phúc thêm
Nắng rung âu yếm gối tay êm
Xôn xao hoa lá đầu cành hỏi
Má phấn, tình thơ gởi đến tim.

nguyenthilan





Dại khờ





Lý lẽ dại khờ của trái tim



Luôn cho cuộc sống một trời êm



Bon chen tính toán thì …thôi nhé



Chỉ chuốc u sầu đau khổ thêm





Bùi Thanh Thanh Khiết



29.1.2012





NGHIỆP TIM





Dại khờ là Nghiệp của con tim



Có ngọt có cay - Hạnh phúc êm!



Lý lẽ con tim là thế đó



Bận lòng chi lại chuốc sầu thêm.





BXP 28.1.2012

Bạch Hồng Ngọc
30-01-2012, 08:18 AM
102-TÌNH XUÂN

XUÂN thiên sưởi ấm cảnh muôn nơi
Phúc lộc XUÂN ban đẹp đất trời
Thắm thiết tình XUÂN đầy mộng tưởng
Du XUÂN khắp nẻo ngập tình đời

30/1/2012

Bạch Hồng Ngọc
01-02-2012, 10:05 AM
103-BẠCH TRÀ

Bạch trà nở rộ đón xuân sang
Ngát tỏa hương đời dệt mộng vàng
Điểm nét tình xuân tràn nhựa sống
Cho đời đẹp mãi… trải mênh mang


01/2/2012

Bạch Hồng Ngọc
01-02-2012, 10:17 AM
104-BẠCH TRÀ 2

Khóm Bạch trà hoa nở đón xuân
Mùi thơm rạo rực tỏa nồng nàn
Lung linh sắc cảnh hương đời mới
Phảng phất hồn xuân ngập chứa chan

01/2/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-02-2012, 02:39 PM
Xuân về





Nắng đã về vui với xóm làng



Buồn mai sớm nở cội hoang mang



Thương đào e ấp chờ xuân thắm



Khép áo ra chào dáng chỉnh trang





Thanh Thanh Khiết



1.2.2012

Bạch Hồng Ngọc
05-02-2012, 08:53 AM
105-XUÂN VỀ

Mầm chồi bật dậy đón xuân về
Thắm đượm tình ta đẹp xuân quê
Đất nước tâm đồng xây xuân mới
Cây đời hưởng phúc lộc xuân mê

2/2012

Bạch Hồng Ngọc
06-02-2012, 09:54 PM
106-RẰM THÁNG GIÊNG

Nguyên tiêu, trăng sáng rộn ràng say
Bát ngát tình xuân rạng chốn này
Hơi ấm nồng nàn xua cái rét
Thơ hòa nhịp sống tỏa hồn bay

2/2012

nvhung
07-02-2012, 09:57 AM
RẰM THÁNG GIÊNG

Nguyên tiêu, trăng sáng rộn ràng say
Bát ngát tình xuân rạng chốn này
Hơi ấm nồng nàn xua cái rét
Thơ hòa nhịp sống tỏa hồn bay

2/2012



RẰM THÁNG GIÊNG(dịch thơ)
Nguyên tiêu, trăng sáng…Ta say
Tình xuân bát ngát, hồn ngây ngất trời
Nắng xuân xua rét đi rồi
Vần thơ chắp cánh, tình người bay xa
N.V.H 2/2012

Bạch Hồng Ngọc
13-02-2012, 12:04 PM
107-NỖI NIỀM NGÀY 14/2

Mười bốn tháng hai mắt lại lòa
Lần trang nhật ký nát nhàu hoa
Nỗi buồn chất chứa nuôi hy vọng
Trở lại vườn xưa,vui hát ca

14/2/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
21-02-2012, 11:58 AM
108-THI HỮU CHUYỂN NHÀ

Thi Hữu mấy hôm chuyển dời
Đến ngôi nhà mới. xin lời cảm thông
Biết là thi sỹ chờ mong
Support Team cố gắng chỉ trong bốn ngày

21/2/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-02-2012, 10:35 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=41033#post41033)


ĐẦU XUÂN GIẢI HẠN


Xuân sang tiên cảnh yên bình
Dâng sao giải han... thần linh giữa trời
Nỗi niềm giải tỏa được rồi
Ruột gan hết cảnh nổi trôi bồng bềnh


22/2/1012
Bạch Hồng Ngọc



THÂN EM
---*---
Thân em như cánh lục bình
Thuyền tình mất lái điêu linh giữa trời
Yêu anh đã chót yêu rồi
Tơ duyên vỡ mộng dạt trôi bồng bềnh.




22/2/2012
Tuyen45



MỐI TÌNH VÀNG ĐÁ




Sống trong hạnh phúc an bình
Nhớ ngày khói lửa thần linh đen trời
Bên nhau vai tựa vai rồi
Thuyền tình vàng đá chẳng trôi bồng bềnh.


TTTL


Phận bèo


Trai thời loạn – gái thời bình
Vô duyên bởi tại ngày sinh số trởi
Đời em bèo bọt mất rồi
Loài hoa tan - hợp , dạt trôi lềnh bềnh


Thanh thanh Khiết
22.2.2012

Bạch Hồng Ngọc
24-02-2012, 07:41 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=41033#post41033)


ĐẦU XUÂN GIẢI HẠN



Xuân sang tiên cảnh yên bình
Dâng sao giải han... thần linh giữa trời
Nỗi niềm giải tỏa được rồi
Ruột gan hết cảnh nổi trôi bồng bềnh


22/2/1012
Bạch Hồng Ngọc




THÂN EM
---*---
Thân em như cánh lục bình
Thuyền tình mất lái điêu linh giữa trời
Yêu anh đã chót yêu rồi
Tơ duyên vỡ mộng dạt trôi bồng bềnh.




22/2/2012
Tuyen45


MỐI TÌNH VÀNG ĐÁ




Sống trong hạnh phúc an bình
Nhớ ngày khói lửa thần linh đen trời
Bên nhau vai tựa vai rồi
Thuyền tình vàng đá chẳng trôi bồng bềnh.



TTTL


Phận bèo


Trai thời loạn – gái thời bình
Vô duyên bởi tại ngày sinh số trởi
Đời em bèo bọt mất rồi
Loài hoa tan - hợp , dạt trôi lềnh bềnh


Thanh thanh Khiết
22.2.2012





109-NỖI NIỀM SAU CHIẾN TRANH

Quê hương đang hưởng thái bình
Non sông dáng vóc hồi sinh ơn trời
Chiến tranh kết thúc lâu rồi
Nỗi niềm trăn trở vẫn trôi lênh bềnh

24/2/2012

Bạch Hồng Ngọc
28-02-2012, 02:47 PM
110-QUÊ ĐỔI THAY





Cùng về trong nắng ban mai



Hương đồng gió nội, mắt nai … ngỡ ngàng



Xa quê đi khắp thế gian



Nay về thay đổi chứa chan tình đời

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-02-2012, 08:53 AM
Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc
RẰM THÁNG GIÊNG

Nguyên tiêu, trăng sáng rộn ràng say
Bát ngát tình xuân rạng chốn này
Hơi ấm nồng nàn xua cái rét
Thơ hòa nhịp sống tỏa hồn bay

2/2012

Thơ nhập thần

Trăng chưa nhấp chén cớ sao say
Mắt nguyệt long lanh rạng rỡ này
Để nỗi thi nhân hồn đắm đuối
Lời thơ thần nhập rộn ràng bay

Thanh Thanh Khiết
29.2.2012

Bạch Hồng Ngọc
29-02-2012, 11:22 PM
111-TÍM HOÀNG HÔN

Tím chiều tím cả hoàng hôn tím
Sợi nắng nhặt gom mấy nổi chìm
Cố níu hoàng hôn buông đứng lại
Để hồn bải hoải khổ con tim

Bạch Hồng Ngọc
01-03-2012, 01:31 PM
112-GÓI BÁNH CHO TRÂU




Tết về gói bánh cho trâu


Để Trâu ăn tết, nhớ lâu chủ mình


Cặp đôi quả thật là linh


Trâu ăn, Trâu nhớ nhà mình Trâu ơi.




Ngày 14/01/2011

Bạch Hồng Ngọc
04-03-2012, 03:13 PM
113- CHO EM





Anh có một dòng sông
Cho em luôn tắm mát
Anh có ngàn câu hát
Ru em giấc đêm đông

thylan
04-03-2012, 04:54 PM
113- CHO EM





Anh có một dòng sông
Cho em luôn tắm mát
Anh có ngàn câu hát
Ru em giấc đêm đông


Sang thăm bạn Bạch Hồng Ngọc, góp họa vài câu cho vui nhé!


Có phải anh là dòng sông
Còn em là con suối mát?
Trao anh bài ca em hát
Vơi đi giá rét mùa đông.

Thy Lan

Bạch Hồng Ngọc
04-03-2012, 05:14 PM
114-CƠN MƯA BẤT CHỢT
( Họa thơ HuyDungpro)


Bất chợt mưa rớt quá mau
Ai ngờ từ đó, viện màu rồi vin
Chân tình khóa chặt vì tin
Đêm mong, ngày nhớ cho tình tỏa hương

04/3/2012

tuyen45-ad
08-03-2012, 09:18 PM
Chào anh Bạch Hồng Ngọc !
Cảm ơn anh ghé thăm và để bài họa giao lưu - chúc anh vui khỏe.
Tuyen45 nhờ anh sửa giúp trên trang của tuyen45 câu 2 và cau 4 bài : (RƯỢU Mời)
Cảm ơn anh nhiều.




http://www2.vietbao.vn/images/vn2/cong-nghe/20549241_images923935_drinking100306.jpg



RƯỢU MỜI
---*---
Rượu mời chưa nhấp mà say
Phải chăng men nặng hay tay người mời
Nâng ly tửu chúc cạn rồi
Hình như anh uống cả môi em cười...

2/3/2012
Tuyen45



Quote Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết
Họa :

MƠ RƯỢU NHẠT

Chưa nghe men rượu đã say
Hay vì tình nghĩa qua tay em mời
Rượu nồng thưởng thức đủ rồi
Nay mơ rượu nhạt... nhấp môi khà cười

06/3/2012
Bạch Hồng Ngọc



RƯỢU TÌNH
---*---
Rượu tình chưa uống đã say
Say men hay chính say tay dẻo mời
Cụng ly cạn úp chén rồi
Bâng khuâng anh ngắm đôi môi nàng cười.

8/3/2012
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
30-03-2012, 10:23 PM
115-Đừng 1

ĐỪNG chạy trốn, và cũng đừng chờ đợi
Hãy đi tìm hạnh phúc với tương lai
Đừng từ chối, cũng như đừng ngần ngại
Khi trong đời vẫn còn cái để cho.

Bạch Hồng Ngọc
18-04-2012, 08:11 PM
116-BÊN NHAU

Bạn hữu bên nhau khoái tiệc trà
Còn chè rượu bạc cảnh xa hoa
Thời nay cuộc sống nhiều qoái gỡ
Xiết chặt chân tình chẳng sợ sa.

18/4/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-04-2012, 08:23 PM
CHỢT ...

Sáng nay, quán gió thoảng hương trà
Chợt nhớ tình xưa ngây ngất hoa
Mới đó đang còn ngời sắc biếc
Mà giờ đã điểm cánh sương sa

18/4/2012
BHN


HẸN

Hẹn nhé đêm nao tiệc rượu trà
Túi thơ bầu rượu ngắm quỳnh hoa
Trăng sáng lung linh rơi ánh ngọc
Rùng mình quỳnh nhả giọt hồng sa...

Nguyễn Văn Hùng

Bạch trà

Xuân sắc xanh tươi có bạch trà
Luôn gìn thanh khiết cả đời hoa
Gió lạnh nắng tràn lòng vẫn sáng
Bốn mùa chẳng để giọt châu sa

Thanh Thanh Khiết
18.4.2012

Bạch Hồng Ngọc
22-04-2012, 06:22 PM
865


117-THĂM BẠN Ở VĨNH TƯỜNG

Hôm nay, trở lại Vĩnh Tường chơi
Bụi bẩn bay mù...tiếng "nhạc" rơi
Tháng trước qua đây êm biết mấy
Bây giờ nát bấy ngỡ xe bơi

22/4/2012

Bạch Hồng Ngọc
23-04-2012, 06:41 PM
118- ĐẦU HÈ

Chớm hạ rền ve đã rộn ràng
Tre ngà ngả bóng mát mênh mang
Hương quê tiếng sáo diều vi vút
Gợi nhớ trong ta nghĩa xóm làng

23/4/2012

Bạch Hồng Ngọc
26-04-2012, 08:07 AM
119- VỊNH CỐI 5

Bên bờ suối chảy một hàng chày
Cứ thế đêm ngày thả sức thay…
Nắng cháy mưa dầm em chẳng sợ
Phơi trần cái lỗ rõ càng hay

23/4/2012

Bạch Hồng Ngọc
26-04-2012, 08:11 AM
869870
120-ANH Ở ĐÂY

Anh ở nơi đây đất Vĩnh Trường
Gio Linh - Quảng Trị ấm tình thương
Bên dòng Bến Hải bao lưu luyến
Bát ngát hương đời tỏa bốn phương

25/4/2012

Bạch Hồng Ngọc
02-05-2012, 06:11 AM
121-VỊNH CỐI 6

Nước chảy càng nhanh tiếng giã dòn
Ven mom thấp thoáng bản làng con
Trần truồng một dãy chày và cối
Bát ngát hương rửng đẹp núi non

Bạch Hồng Ngọc
03-05-2012, 11:04 AM
TẤM LÒNG

San sẻ niềm đau bởi tấm lòng
Vòng tay ấm áp giữa trời đông
Lá lành đùm bọc cây nghiêng ngã
Cứu cuộc đời nhau khỏi chát nồng

03.5.2012
TTN

122- CHÂN TÌNH

Tình càng xiết chặt bởi đồng lòng
Ấm áp trong đời dẫu buốt đông
Cuộc sống muôn màu nào ai biết
Chân tình mà sống hẳn tâm nồng

03/5/2102
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
10-05-2012, 10:43 PM
Hỏi

Em là dải cát mềm
Mưa - nắng - thêm dịu êm
Giữa muôn ngàn sóng đổ
Sao không vỗ bờ em

Thanh Thanh Khiết
10.5.2012



123-TRẢ LỜI

Anh là cơn sóng hiền
Vỗ bến bờ triền miên
Em là miền cát sạch
Gợi tình anh trước tiên

10/5/2012
BHN

Bạch Hồng Ngọc
13-05-2012, 07:00 AM
880


124- CHIM MÕM CHÓ

Loài chim này
lạ nhất đời
Đầu thì giống chó, quả thời hiếm hoi

Lần dò
sách đỏ
mà coi
Là loài chim quí,
ít oi giống nòi

12/5/2012

Bạch Hồng Ngọc
14-05-2012, 03:57 PM
125- NGẮM TRĂNG

Thu đêm thưởng nguyệt bán Sơn Trà
Thấp thoáng gần xa đẹp ngất hoa
Biển biếc ươm tình vào cánh sóng
Lác đác sương rơi ngỡ ngọc sa

14/5/2012
BHN

Bạch Hồng Ngọc
14-05-2012, 09:45 PM
881



126- CŨI GIAM

Vô đây Đá có chạy đàng trời
Cũi sắt dày khin chẳng phải chơi
Nếu có vào gần sờ cũng khó
Trên đời lắm chuyện ở khắp nơi

14/5/2012

Bạch Hồng Ngọc
19-05-2012, 07:37 PM
948

127-NGÁO ỘP

Cháu làm ngáo ộp sợ không nè
Khiếp quá cháu ơi ông sợ ghê
Cũng biết hù người hay đấy nhỉ
Lêu lêu xấu xí chẳng ai mê!

19/5/2012

Bạch Hồng Ngọc
24-05-2012, 12:02 AM
128-THƯỞNG TRÀ

Tỉnh giấc nồng say nhấp thưởng trà
Tiên Hằng tỏ bóng có mình ta
Gom vài cánh gió mây phiêu lãng
Bát ngát trời hoa ngỡ Nhạn sa

23/5/2012
Bạch Hồng Ngọc

tuyen45-ad
24-05-2012, 11:17 AM
http://vntimes.com.vn/upload/hinh-anh/tra-thai-nguyen.jpg



UỐNG TRÀ ĐÊM
---*---
Đêm khuya mất ngủ dây pha trà
Một ấm một mình chỉ một ta
Gió cũng u sầu lay cánh lá
Tưởng em ngó vội thấy sao sa...

23/5/2012
Tuyen45


THƯỞNG TRÀ

Tỉnh giấc nồng say nhấp thưởng trà
Tiên Hằng tỏ bóng có mình ta
Gom vài cánh gió mây phiêu lãng
Bát ngát trời hoa ngỡ Nhạn sa

23/5/2012
Bạch Hồng Ngọc



THAO THỨC
---*---
Thao thức canh trường dậy uống trà
Chị hằng mờ tỏ rọi hình ta
Một mình vò vọ bên thềm vắng
Lĩnh đủ bụi sương táp gió sa.

24/5/2012
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
24-05-2012, 12:30 PM
http://vntimes.com.vn/upload/hinh-anh/tra-thai-nguyen.jpg



UỐNG TRÀ ĐÊM
---*---
Đêm khuya mất ngủ dây pha trà
Một ấm một mình chỉ một ta
Gió cũng u sầu lay cánh lá
Tưởng em ngó vội thấy sao sa...

23/5/2012
Tuyen45


THƯỞNG TRÀ

Tỉnh giấc nồng say nhấp thưởng trà
Tiên Hằng tỏ bóng có mình ta
Gom vài cánh gió mây phiêu lãng
Bát ngát trời hoa ngỡ Nhạn sa

23/5/2012
Bạch Hồng Ngọc



THAO THỨC
---*---
Thao thức canh trường dậy uống trà
Chị hằng mờ tỏ rọi hình ta
Một mình vò vọ bên thềm vắng
Lĩnh đủ bụi sương táp gió sa.

24/5/2012
Tuyen45



129-ĐÊM THU BUỒN

Bán dạ trời hè cạnh ấm trà
Trăng mờ bóng ẩn chứa tình ta
Bên thềm vắng nhạt côn trùng khẽ
Chỉ một mình ngồi đợi tuyết sa

24/5/2012
BHN

Bạch Hồng Ngọc
28-05-2012, 02:42 PM
130-ĐÊM QUÊ

Đêm quê trúc sáo vút ngân nga
Vọng tiếng ngàn xa bóng nguyệt ngà
Thổn thức tràn ùa bao kỷ niệm
Xưa rồi gợi lại... hết châu sa!

27/5/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
07-06-2012, 11:38 AM
131-GIỌT LỆ ĐÊM TRƯỜNG


Nhớ ly biệt lúc trăng ngà soi bến
Nỗi u sầu tắt nến cháy miền thương
Bao chất chứa vấn vương tình sâu thẳm
Giọt lầu trang chìm đắm mộng đêm trường


07/5/2012
Bạch Hồng Ngọc

thylan
07-06-2012, 03:32 PM
TÁCH BẾN

Chiều hôm kia một con đò tách bến
Trôi ngược dòng, cuồn cuộn nỗi sầu thương
Vẫn cô lẻ trên đường về quê cũ
Tiếng sóng như ai oán khúc đoạn trường

7/6/2012
Thy Lan

NGUYỄN VĂN THÁI
07-06-2012, 05:00 PM
ÔM BẾN

Chiều thanh lặng con đò xưa ôm bến
Tưởng ngược xuôi một thuở đã yêu thương
Hồn mê mải sông quê chèo sương gió
Vọng sầu ngâm cổ tích sóng đoạn trường.

Nguyễn Văn Thái7 - 6 - 2012

Bạch Hồng Ngọc
07-06-2012, 07:20 PM
TÁCH BẾN

Chiều hôm kia một con đò tách bến
Trôi ngược dòng, cuồn cuộn nỗi sầu thương
Vẫn cô lẻ trên đường về quê cũ
Tiếng sóng như ai oán khúc đoạn trường

7/6/2012
Thy Lan



132-RỜI BẾN

Đêm hôm ấy thuyền nhổ neo rời bến
Gió chòng chành dạt đến chốn bi thương
Nào ai đã khôn lường nơi sóng cả
Tiếng thở dài ai oán giữa can trường

07/6/2012

Bạch Hồng Ngọc
07-06-2012, 08:02 PM
ÔM BẾN

Chiều thanh lặng con đò xưa ôm bến
Tưởng ngược xuôi một thuở đã yêu thương
Hồn mê mải sông quê chèo sương gió
Vọng sầu ngâm cổ tích sóng đoạn trường.

7 - 6 - 2012

133-ĐÊM TRĂNG

Vẫn còn đó con thuyền chưa rời bến
Vẫn đợi chờ xao xuyến khát yêu thương
Cơn sóng nhỏ bỗng chòng chành nỗi nhớ
Ánh trăng tà soi sáng cảnh giang trường

07/6/2012

thylan
08-06-2012, 07:19 PM
TÁCH BẾN

Chiều hôm kia một con đò tách bến
Trôi ngược dòng, cuồn cuộn nỗi sầu thương
Vẫn cô lẻ trên đường về quê cũ
Tiếng sóng như ai oán khúc đoạn trường

7/6/2012
Thy Lan

RỜI BẾN

Đêm hôm ấy thuyền nhổ neo rời bến
Gió chòng chành dạt đến chốn bi thương
Nào ai đã khôn lường nơi sóng cả
Tiếng thở dài ai oán giữa can trường

07/6/2012 - Bạch Hồng Ngọc

HẮT HIU

Thuyền ra khơi chẳng bao giờ cập bến
Mảnh linh hồn vẫn khát một tình thương
Đêm dần buông hắt hiu vầng trăng khuyết
Nghe đâu đây gió hú vọng đêm trường

Thy Lan
8/6/2012

Bạch Hồng Ngọc
11-06-2012, 08:31 AM
134-BÔN BA

Khắp chốn bôn ba nước mắt nhòa
Đông vầy, Nắng cháy,giữa mù sa
Phiêu lưu lạc lõng đời cơ cực
Đất Mẹ quay về thấy quá xa

11/6/2012

Bạch Hồng Ngọc
16-06-2012, 10:21 AM
135-VIẾT TẶNG ANH

Viết mấy vần thơ tặng các anh
Trong đêm vắng gác vững tâm thành
Biên cương Hải đảo lòng can đảm
Giữ trọn an bình tiến bước nhanh


16/6/2012

Bạch Hồng Ngọc
20-06-2012, 02:04 PM
136-NGƯỜI XƯA

Thuở biết rằng yêu anh tặng thơ
Đôi câu tỏ ý dưới trăng mờ
Nay xa ngàn dặm tình xao xuyến
Chẳng hiểu người xưa có đợi chờ

20/6/2012

Bạch Hồng Ngọc
27-07-2012, 08:13 PM
137-MẸ ANH HÙNG

Khổ đau buồn tẻ
Biết mấy năm ròng
Giờ nhà nước phong
Anh hùng là Mẹ

tuyen45-ad
28-07-2012, 09:41 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-K6TbSWNmToY/UBNJ2t4eVjI/AAAAAAAAA4s/pYR3ljtwmi8/w593-h395-k/S%25C3%2582N%2BTR%25C6%25AF%25E1%25BB%259CNG%2BV%2 5E1%25BA%25AENG%2BI.jpg



CHIỀU HÈ
---*---
Chiều hè lớp vắng bóng người
Cánh hoa phượng đỏ vương rơi cổng trường
Bỗng lòng thầm nhớ người thương
Thoáng buồn ngấn lệ mắt hường ướt my.

25/7/2012
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
02-08-2012, 08:52 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-K6TbSWNmToY/UBNJ2t4eVjI/AAAAAAAAA4s/pYR3ljtwmi8/w593-h395-k/S%25C3%2582N%2BTR%25C6%25AF%25E1%25BB%259CNG%2BV%2 5E1%25BA%25AENG%2BI.jpg



CHIỀU HÈ
---*---
Chiều hè lớp vắng bóng người
Cánh hoa phượng đỏ vương rơi cổng trường
Bỗng lòng thầm nhớ người thương
Thoáng buồn ngấn lệ mắt hường ướt my.

25/7/2012
Tuyen45




138- HẾT HÈ

Hết hè trường lại đông người
Còn đâu hoa phượng đỏ rơi sân trường
Trong lòng vẫn lắm nhớ thương
Quê hương nỗi nhớ hoa hường che my

02/8/2012

Bạch Hồng Ngọc
03-08-2012, 04:40 PM
139- THU SANG

Mùa THU đếm lá vàng rơi
Hương THU xao xuyến người ơi! đừng về
Nét THU đẹp dáng hồn quê
Trãi lòng mộng giấc nhớ về THU xưa

01/8/2012

lethanhson
04-08-2012, 02:55 AM
Mọi vật


Mọi vật tạo ra giữa đất trời
Con người - muông thú ở muôn nơi
Sinh tồn phát triển cùng hòa hơp
Khi dưới vũng sâu, lúc đỉnh đồi

4. 8. 2012
Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
04-08-2012, 04:31 PM
CUỘC ĐỜI QUẨN QUANH
---*---
Đã đi khắp bốn phương trời
Đức Nga Mỹ Nhật cuộc đời quẩn quanh
Ở đâu trái đất cũng lành
Đôi tay khối óc hợp thành danh nhân.

4/8/2012
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
04-08-2012, 05:30 PM
Mọi vật



Mọi vật tạo ra giữa đất trời
Con người - muông thú ở muôn nơi
Sinh tồn phát triển cùng hòa hơp
Khi dưới vũng sâu, lúc đỉnh đồi

4. 8. 2012
Lê Thanh Sơn


140- VÀO THU

Vào thu lá úa ngập chân trời
Gió cuốn bay tràn đổ khắp nơi
Tím đỏ trời quê xao xuyến lạ
Mình ta đứng ngắm dựa lưng đồi

04/8/2012

Bạch Hồng Ngọc
04-08-2012, 05:42 PM
CUỘC ĐỜI QUẨN QUANH
---*---
Đã đi khắp bốn phương trời
Đức Nga Mỹ Nhật cuộc đời quẩn quanh
Ở đâu trái đất cũng lành
Đôi tay khối óc hợp thành danh nhân.

4/8/2012
Tuyen45





141-CUỘC ĐỜI ĐẸP SAO

Chu du cuối đất cùng trời
Không thành đại nghiệp nên đời loanh quanh
Năng tu được hưởng phước lành
Ngày đêm tích đức ướp thành nghĩa nhân

04/8/2012

tuyen45-ad
04-08-2012, 07:43 PM
http://thaithanh.vnweblogs.com/gallery/6045/Spring.gif



HỎI BIỂN
---*---
Biển ơi ! biển giận làm chi ?
Sóng xô bờ đá có khi tàn đời
Sao không tình cảm tý thôi ?
Sao không dịu ngọt giống lời mẹ ru ?

2/8/2012
Tuyen45

HỎI SÓNG BIỂN ?

Sóng hờn biển giận cái chi?
Mà tràn bến nhớ mỗi khi xô đời
Ngàn năm sóng vẫn thế thôi
Không sao êm dịu khi lời cha ru

02/8/2012
Bạch Hồng Ngọc


ĐỪNG TRÁCH

Bạn ơi! Trách biển làm chi
Sóng hôn bờ cát - Tình si suốt đời!
Bão cuồng ... giận tí mà thôi
Gió yên...biển lại hát lời êm ru!

BXP 02.8.2012
02-08-2012 09:38 PMBạch Hồng Ngọc


NHỚ HÈ XƯA

Nhìn hoa phượng nở nhớ người...
Một chiều tạm biệt...hoa rơi sân trường
Bằng lăng sắc tím thân thương...
Biết đâu giọt lệ đoạn trường tràn my!

BXP 28.7.2012


HẾT HÈ

Hết hè trường lại đông người
Còn đâu hoa phượng đỏ rơi sân trường
Trong lòng vẫn lắm nhớ thương
Quê hương nỗi nhớ hoa hường che my

02/8/2012
BHN


BIỂN BUỒN

Biển buồn, nào có vui chi
Sóng tung cuồng nộ mỗi khi giận đời
Muốn vui một chút mà thôi
Muốn cho bờ bãi đôi lời êm ru.

KIỀN ĐỨC - 02/08/12


Sóng ru

Biển đâu hờn giận điều chi
Hợp tâm cùng sóng lắm khi giỡn đời
Tung cao vùng vẫy mãi thôi
Khúc ca hoàng tráng như lời hát ru.

BMT, 3-8-2012



Sóng cuồng

Sóng cuồng phẫn nộ điều chi
Để cho biển cả lắm khi giận đời
Bọt tung trắng xóa nào thôi
Sao không dừng lại nghe lời hát ru

Khắc Hiền
3.8.2012


HỎI SÓNG
---*---
Sóng hờn biển chẳng vui chi
Chỉ thương bờ cát nhiều khi khổ đời
Sóng ơi ! vỗ nhẹ nhàng thôi
Giống như tay mẹ bống lời hát ru .

4/8/2012
Tuyen45

lethanhson
05-08-2012, 10:50 AM
Người đẹp


Lầu tây người ngọc chốn Chương Đài
Tóc liễu, mắt huỳền dáng mảnh mai
Tiếng hát, lời thơ nghe quyến rũ
Xa rồi lòng vẫn mộng mơ hoài

5. 8. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
05-08-2012, 11:00 AM
http://thaithanh.vnweblogs.com/gallery/6045/Spring.gif



HỎI BIỂN
---*---
Biển ơi ! biển giận mà chi ?
Sóng xô bờ đá có khi tàn đời
Sao không tình cảm tý thôi ?
Sao không dịu ngọt giống lời mẹ ru ?

2/8/2012
Tuyen45

HỎI SÓNG BIỂN ?

Sóng hờn biển giận cái chi?
Mà tràn bến nhớ mỗi khi xô đời
Ngàn năm sóng vẫn thế thôi
Không sao êm dịu khi lời cha ru

02/8/2012
Bạch Hồng Ngọc


ĐỪNG TRÁCH

Bạn ơi! Trách biển làm chi
Sóng hôn bờ cát - Tình si suốt đời!
Bão cuồng ... giận tí mà thôi
Gió yên...biển lại hát lời êm ru!

BXP 02.8.2012
02-08-2012 09:38 PMBạch Hồng Ngọc


NHỚ HÈ XƯA

Nhìn hoa phượng nở nhớ người...
Một chiều tạm biệt...hoa rơi sân trường
Bằng lăng sắc tím thân thương...
Biết đâu giọt lệ đoạn trường tràn my!

BXP 28.7.2012


HẾT HÈ

Hết hè trường lại đông người
Còn đâu hoa phượng đỏ rơi sân trường
Trong lòng vẫn lắm nhớ thương
Quê hương nỗi nhớ hoa hường che my

02/8/2012
BHN


BIỂN BUỒN

Biển buồn, nào có vui chi
Sóng tung cuồng nộ mỗi khi giận đời
Muốn vui một chút mà thôi
Muốn cho bờ bãi đôi lời êm ru.

KIỀN ĐỨC - 02/08/12


Sóng ru

Biển đâu hờn giận điều chi
Hợp tâm cùng sóng lắm khi giỡn đời
Tung cao vùng vẫy mãi thôi
Khúc ca hoàng tráng như lời hát ru.

BMT, 3-8-2012



Sóng cuồng

Sóng cuồng phẫn nộ điều chi
Để cho biển cả lắm khi giận đời
Bọt tung trắng xóa nào thôi
Sao không dừng lại nghe lời hát ru

Khắc Hiền
3.8.2012


HỎI SÓNG
---*---
Sóng hờn biển chẳng vui chi
Chỉ thương bờ cát nhiều khi khổ đời
Sóng ơi ! vỗ nhẹ nhàng thôi
Giống như tay mẹ bống lời hát ru .

4/8/2012
Tuyen45

[B]
Biển cuồng


Ai sinh biển dữ làm chi
Làm cho thuyền nát, lắn khi tan đời
Thói hùng hãy bỏ đi thôi
Thùy dương vẫn hát những lời mẹ ru

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
05-08-2012, 11:57 PM
http://www.baodanang.vn/dataimages/201207/original/images786337_ban_co__2.jpg



TIÊN - TIỀN
---*---
Tiên – tiền hai chữ kề liền
Tiên thì tưởng tượng chẳng phiền đến ai
Còn tiền thế mạnh biệt tài
Sai quan bảo chúa một hai vâng lời.

5/8/2012
Tuyen45.




http://qtdndhophong.vn/uploads/news/1_9.jpg

Bạch Hồng Ngọc
23-08-2012, 11:03 AM
143-XA QUÊ

Xa quê nhớ nhút nhớ cà
Tình say như nước sông đà quyện nhau
Cuộc đời xa xứ dấn sâu
Thương Cha nhớ Mẹ đậm màu sợi thương

7/8/2012

Bạch Hồng Ngọc
23-08-2012, 11:04 AM
144- LÁ THU RƠI

Chiều buồn ngắm lá thu rơi
Đăm chiêu nhìn cuối góc trời xa xôi
Gió lùa cho lá vàng bơi
Mang theo bao nỗi tím lời nhớ nhung
21/8/2012

Bạch Hồng Ngọc
23-08-2012, 11:05 AM
145- ĐÒ XƯA

Đò xưa quên bến mất rồi
Nên giờ hương nhớ khóc đời ngây ngơ
Tiếc thương buồn tủi tuổi khờ
Nghĩ về quá khứ vẫn mơ thấy người

10/8/2012

Bạch Hồng Ngọc
24-08-2012, 09:37 AM
1050
146-THƯƠNG

Cùng trang đến lớp rộn ràng chơi
Chỉ mỗi mình em khóc giữa đời
Khát vọng dồn lên đôi mắt ấy
Bao điều muốn nói lắm đấy vơi

24/8/2012

Bạch Hồng Ngọc
03-09-2012, 06:56 AM
147-AI?

Ai ngơ ngẩn giữa trời thu lồng lộng
Ai xuyến xao trong giấc mộng diệu huyền
Ai tiếc nuối trong cơn điên cuồng mộng
Ai thẫn thờ đếm cuống lá tình duyên


2-9-2012

lethanhson
04-09-2012, 07:37 AM
Quán thu


Anh dắt em vào ghé quán thu
Hàng cây vờn vã gió như ru
Gặp người buổi ấy lòng xao xuyến
Có thắm duyên chăng, lại mịt mù

4. 9. 2012
Lê Thanh Sơn

Bạch Hồng Ngọc
04-09-2012, 07:59 PM
Quán thu



Anh dắt em vào ghé quán thu
Hàng cây vờn vã gió như ru
Gặp người buổi ấy lòng xao xuyến
Có thắm duyên chăng, lại mịt mù

4. 9. 2012
Lê Thanh Sơn


148-TÌNH NGANG TRÁI

Anh chờ đợi suốt cả mùa thu
Hun hút tình em giữ gió ru
Thấp thỏm lo âu chìm nỗi nhớ
Nào ngờ có mắt khác chi mù

4/9/2012

Bạch Hồng Ngọc
15-09-2012, 08:23 AM
149- VẪN NGÁT HOA

Một nửa mùa thu nữa sắp qua
Đông về xóm nhỏ chẳng còn xa
Thời gian lặng lẽ không chờ đợi
Chốn ấy muôn đời vẫn ngát hoa

14/9/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-09-2012, 07:30 PM
VẪN NGÁT HOA

Một nửa mùa thu nữa sắp qua
Đông về xóm nhỏ chẳng còn xa
Thời gian lặng lẽ không chờ đợi
Chốn ấy muôn đời vẫn ngát hoa

14/9/2012
Bạch Hồng Ngọc

CÁI TÂM

Cơn bão tình nào cũng sẽ qua
Thời gian khô sạch giọt buồn xa
Cái tâm biết nói lời con nắng
Kim cổ đông tây tươi sắc hoa.

Nguyễn Văn Thái.
15/9/2012

Hậu quả

Mặc cho cơn bão ngắn đi qua
Hậu quả phút cuồng đâu đã xa
Vỡ đổ xé lòng còn hiện hữu
Thân gầy liễu yếu xác xơ hoa

Thanh Thanh Khiết
15.9.2012

Bạch Hồng Ngọc
15-09-2012, 08:05 PM
VẪN NGÁT HOA

Một nửa mùa thu nữa sắp qua
Đông về xóm nhỏ chẳng còn xa
Thời gian lặng lẽ không chờ đợi
Chốn ấy muôn đời vẫn ngát hoa

14/9/2012
Bạch Hồng Ngọc

CÁI TÂM

Cơn bão tình nào cũng sẽ qua
Thời gian khô sạch giọt buồn xa
Cái tâm biết nói lời con nắng
Kim cổ đông tây tươi sắc hoa.

Nguyễn Văn Thái.
15/9/2012

Hậu quả

Mặc cho cơn bão ngắn đi qua
Hậu quả phút cuồng đâu đã xa
Vỡ đổ xé lòng còn hiện hữu
Thân gầy liễu yếu xác xơ hoa

Thanh Thanh Khiết
15.9.2012

150-CUỘC SỐNG

Đường đời ắt lắm khúc can qua
Phú quí giàu sang cũng phải xa
Cuộc sống thường ngày nên lịch thiệp
Làm sao hưởng trọn một đời hoa

15/9/2012

Bạch Hồng Ngọc

lethanhson
15-09-2012, 08:52 PM
Mùa hoa


Mối tình xưa cũ đã chia xa
Khắc mãi trong lòng nỗi xót xa
Chẳng lẽ thời gian lành lại được
Có chăng khi gặp lại mùa hoa

Lê Thanh Sơn

Bạch Hồng Ngọc
17-09-2012, 07:41 PM
151-THỜI GIAN VÀ NỖI NHỚ

Thu về nối nhớ diết da ơi!
Chẳng thể thời gian cứ ngừng trôi
Thắm thoắt thoi đưa đời được mấy?
Bần thần đếm lá cuối thu rơi

17/9/2012
BHN

Bạch Hồng Ngọc
18-09-2012, 08:13 AM
1111


152- MÌNH EM

Mình em đứng giữa cánh đồng sen
Bát ngát hương vây nắng gió chèn
Gợi nét đa tình bao kẻ đắm
Say tình lãng tử đã bao phen

18/9/2012

Bạch Hồng Ngọc
20-10-2012, 10:24 AM
153-THỊ NỞ

Mặt xấu, tâm hồn vẫn đẹp sao
Yêu thương thắm thiết chẳng ai rào
Em là Thị Nở... đời mãi đẹp
Cuộc sống chân tình em đã trao...

20/10/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-10-2012, 04:01 PM
Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc
THỊ NỞ

Mặt xấu, tâm hồn vẫn đẹp sao
Yêu thương thắm thiết chẳng ai rào
Em là Thị Nở... đời mãi đẹp
Cuộc sống chân tình em đã trao...

20/10/2012
Bạch Hồng Ngọc

Vẻ đẹp

Giàu lòng - vẻ đẹp – sáng như sao
Hữu xạ tự nhiên hương…..khó rào
Thầy tu đâu phải vì khăn aó
Tự thẳm trong hồn khát vọng trao

Thanh Thanh Khiết
20.10.2012

Bạch Hồng Ngọc
24-10-2012, 08:03 PM
Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc
THỊ NỞ

Mặt xấu, tâm hồn vẫn đẹp sao
Yêu thương thắm thiết chẳng ai rào
Em là Thị Nở... đời mãi đẹp
Cuộc sống chân tình em đã trao...

20/10/2012
Bạch Hồng Ngọc

Vẻ đẹp

Giàu lòng - vẻ đẹp – sáng như sao
Hữu xạ tự nhiên hương…..khó rào
Thầy tu đâu phải vì khăn aó
Tự thẳm trong hồn khát vọng trao

Thanh Thanh Khiết
20.10.2012


Hợp duyên

Chí Phèo quái vạ bởi vì sao?
Xã hội bất công phá luật rào
Thị Nở tin yêu.. tình nảy nở
Cháo hành lót dạ thế rồi trao

24/10/2012
BHN

Bạch Hồng Ngọc
03-11-2012, 04:44 PM
155- TÌNH SƯƠNG...

Bao năm cách biệt gánh sầu vương
Biết mấy tương tư trải khắp đường
Xuân Hạ Thu Đông đầy khắc khoải
Xao lòng trắc ẩn mối tình sương...

03/11/2012

Huy Thanh
03-11-2012, 08:28 PM
155- TÌNH SƯƠNG...

Bao năm cách biệt gánh sầu vương
Biết mấy tương tư trải khắp đường
Xuân Hạ Thu Đông đầy khắc khoải
Xao lòng trắc ẩn mối tình sương...

03/11/2012


SƯƠNG MỜ

Trường xưa ngàn dặm mối tơ vương
Bạn cũ chia tay mọi nẻo đường
Họp mặt bên nhau vui thỏa nguyện
Lam chiều lặng lẽ khói mờ sương

HUY THANH
03-11-2012

Bạch Hồng Ngọc
04-11-2012, 07:13 AM
155- TÌNH SƯƠNG...

Bao năm cách biệt gánh sầu vương
Biết mấy tương tư trải khắp đường
Xuân Hạ Thu Đông đầy khắc khoải
Xao lòng trắc ẩn mối tình sương...

03/11/2012


SƯƠNG MỜ

Trường xưa ngàn dặm mối tơ vương
Bạn cũ chia tay mọi nẻo đường
Họp mặt bên nhau vui thỏa nguyện
Lam chiều lặng lẽ khói mờ sương

HUY THANH
03-11-2012

156-NHỚ TÌNH XƯA

Tình cũ bao giờ cũng vấn vương
Theo ta khắp chốn với cùng đường
Tháng năm chờ đợi tim dồn nén
Đời ngắm hoàng hôn vuốt tóc sương

04/11/2012

Tran Xuan Sinh
04-11-2012, 08:04 AM
NHỚ TÌNH XƯA

Tình cũ bao giờ cũng vấn vương
Theo ta khắp chốn với cùng đường
Tháng năm chờ đợi tim dồn nén
Đời ngắm hoàng hôn vuốt tóc sương

04/11/2012


SOI MÌNH

Một thời trai trẻ mơ làm vương
Vất vả gian nan suốt dặm đường
Vẫn cứ đói nghèo xơ xác vậy
Soi mình tóc đã điểm pha sương.

DẠ CÒN VƯƠNG

Bao năm say nghiệp tóc pha sương
Sách quý theo ta suốt giảng đường
Vẫn muốn gieo mầm ươm trí tuệ
Về hưu, nhìn sách dạ còn vương.

Trần Xuân Sinh
11/2012

Huy Thanh
04-11-2012, 10:07 AM
NHỚ TÌNH XƯA

Tình cũ bao giờ cũng vấn vương
Theo ta khắp chốn với cùng đường
Tháng năm chờ đợi tim dồn nén
Đời ngắm hoàng hôn vuốt tóc sương

BHN
04/11/2012


SƯƠNG SƯƠNG

Dâu tằm tình nghĩa mối tơ vương
Gắn bó bao năm suốt chặng đường
Hồi tưởng một đời mi đẫm lệ
Thơ bầu rượu túi chỉ sương sương

HUY THANH
04-11-2012

Hà Đức Cơ
04-11-2012, 04:15 PM
NHỚ TÌNH XƯA

Tình cũ bao giờ cũng vấn vương
Theo ta khắp chốn với cùng đường
Tháng năm chờ đợi tim dồn nén
Đời ngắm hoàng hôn vuốt tóc sương

BHN
04/11/2012


SƯƠNG SƯƠNG

Dâu tằm tình nghĩa mối tơ vương
Gắn bó bao năm suốt chặng đường
Hồi tưởng một đời mi đẫm lệ
Thơ bầu rượu túi chỉ sương sương

HUY THANH
04-11-2012


NHỚ

Sen lìa ngó ý sợi tơ vương
Gót đỏ đi xa vẫn nhớ đường
Nhớ khóm tre ngà đu trước gió
Ngôi nhà lợp rạ mái mờ sương
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
04-11-2012, 08:24 PM
NHỚ

Sen lìa ngó ý sợi tơ vương
Gót đỏ đi xa vẫn nhớ đường
Nhớ khóm tre ngà đu trước gió
Ngôi nhà lợp rạ mái mờ sương
Hà Đức Cơ


GIỌT SƯƠNG

Lá rụng xa cành cây vấn vương
Đi hay ở lại hai con đường
Lìa quê đất khách bao gian khó
Tan biến đau buồn như giọt sương

HUY THANH
04-11-2012

Bạch Hồng Ngọc
05-11-2012, 10:58 AM
1273

157-BÊN NHAU

Ta lại bên nhau kể chuyện xưa
Xua tan nỗi nhớ tạo nguồn mưa
Tình đời là thế ai mua bán
Thở hỏi tim mình có biết bưa …

04/11/2012

NGUYỄN VĂN THÁI
05-11-2012, 11:32 AM
NHỚ

Sen lìa ngó ý sợi tơ vương
Gót đỏ đi xa vẫn nhớ đường
Nhớ khóm tre ngà đu trước gió
Ngôi nhà lợp rạ mái mờ sương
Hà Đức Cơ


GIỌT SƯƠNG

Lá rụng xa cành cây vấn vương
Đi hay ở lại hai con đường
Lìa quê đất khách bao gian khó
Tan biến đau buồn như giọt sương

HUY THANH
04-11-2012


TƠ VƯƠNG

Mấy mùa trăng tỏ mối tơ vương
Thầm lặng yêu thương mỗi ngả đường
Lỡ hẹn trăm năm tình mãi nợ
Bóng hình thấp thoáng chốn khói sương

Nguyễn Văn Thái
5 - 11 - 2012

Huy Thanh
05-11-2012, 07:39 PM
TƠ VƯƠNG

Mấy mùa trăng tỏ mối tơ vương
Thầm lặng yêu thương mỗi ngả đường
Lỡ hẹn trăm năm tình mãi nợ
Bóng hình thấp thoáng chốn khói sương

Nguyễn Văn Thái
5 - 11 - 2012


GIÓ SƯƠNG

Mang nặng nợ đời tóc bạc vương
Nghìn trùng cát bụi suốt con đường
Họa vô đơn chí đi theo mãi
Mưa nắng một thời dãi gió sương

HUY THANH
05-11-2012

Bạch Hồng Ngọc
05-11-2012, 07:47 PM
158- VÒ VÕ

Trở lại tìm em ở chốn xưa
Lang thang ngõ vắng giữa chiều mưa
Người ơi có hiểu lòng mong mỏi
Biết mấy canh trường vò võ chua...

05/11/2012

quanlenh
05-11-2012, 10:02 PM
158- VÒ VÕ

Trở lại tìm em ở chốn xưa
Lang thang ngõ vắng giữa chiều mưa
Người ơi có biết lòng mong mỏi
Biết mấy canh trường vò võ chua...

05/11/2012


CỒN CÀO

Nặng tình tìm lại lối em xưa
Giữa buổi xế chiều nhạt nắng mưa
Hoài niệm dâng lòng cơn sóng dậy
Cồn cào da diết mọi bến bờ.

Bạch Hồng Ngọc
05-11-2012, 10:15 PM
1274

159-GẶP MẶT

Vui vẻ bên nhau sáng đến trưa
Khó lòng dứt nổi… nói sao vừa
Nỗi niềm canh cánh tha hồ mở
Tiếng nhạc tiếng lòng xen mộng xưa

04/11/2012

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2012, 08:08 PM
160- ĐƯỜNG CÁCH MẠNG


Con đường cách mạng, sáng soi ngời
Quyết tử, lời thề chẳng thể vơi
Quét sạch xâm lăng, ta hưởng thụ
Hòa bình, độc lập, khắp muôn nơi

25/11/2012

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2012, 08:33 PM
161- BUỒN!

Con đường khúc khuỷu kế sinh nhai
Cuộc sống muôn màu sướng, khổ ai?
Giá rét người mò...người hưởng thụ
Lòng buồn thấp thỏm sợ ngày mai...

25/11/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2012, 09:45 PM
162- THƠ ƠI

Đường thi khổ nỗi: luật làm đầu
Hết trắc rồi bằng: bạc cả râu
Chịu khó sưu tầm và học hỏi
Dần dà xướng họa hết buồn thâu

25/11/2012
Bạch Hồng Ngọc

NGUYỄN VĂN THÁI
26-11-2012, 12:24 PM
CỒN CÀO

Nặng tình tìm lại lối em xưa
Giữa buổi xế chiều nhạt nắng mưa
Hoài niệm dâng lòng cơn sóng dậy
Cồn cào da diết mọi bến bờ.

NGẤN TÌNH

Tình cũ rêu phong lối mộng xưa
Theo xuân lã chã ngấn tình mưa
Lỡ duyên mắt chớp vì sao sáng
Thầm ước kiếp sau cập bến bờ.

Nguyễn Văn Thái.
26 -11 - 2012

Bạch Hồng Ngọc
26-11-2012, 01:02 PM
NGẤN TÌNH

Tình cũ rêu phong lối mộng xưa
Theo xuân lã chã ngấn tình mưa
Lỡ duyên mắt chớp vì sao sáng
Thầm ước kiếp sau cập bến bờ.


Nguyễn Văn Thái.
26 -11 - 2012


TÌNH NÀY VẪN ĐẮM

Tình này vẫn đắm giống ngày xưa
Mộng ước lời thề trãi nắng mưa
Chẳng thể nào ngờ bao trắc trở
"Tâm đầu ý hợp" đẹp vô bờ

26/11/2012
Bạch Hồng Ngọc

Nguyễn Thành Dũng
28-11-2012, 10:30 PM
NGẤN TÌNH

Tình cũ rêu phong lối mộng xưa
Theo xuân lã chã ngấn tình mưa
Lỡ duyên mắt chớp vì sao sáng
Thầm ước kiếp sau cập bến bờ.


Nguyễn Văn Thái.
26 -11 - 2012

TÌNH NÀY VẪN ĐẮM

Tình này vẫn đắm như ngày xưa
Mộng ước lời thề trãi nắng mưa
Chẳng thể nào ngờ bao trắc trở
"Tâm đầu ý hợp" đẹp vô bờ

26/11/2012


Hạ Long

Hạ Long cảnh đảo đẹp hơn xưa
Trống mái – bóng đôi - sương phủ mờ
Biển khơi tung bọt ôm đầy gió
Sóng vỗ từng cơn vuốt ve bờ

Nguyễn Thành Dũng

Bạch Hồng Ngọc
12-01-2013, 01:34 PM
Hạ Long

Hạ Long cảnh đảo đẹp hơn xưa
Trống mái – bóng đôi - sương phủ mờ
Biển khơi tung bọt ôm đầy gió
Sóng vỗ từng cơn vuốt ve bờ
Nguyễn Thành Dũng

PHỐ NÚI

Phố núi trăng ngàn kể chuyện xưa
Xe qua ngõ vắng bùi bay mờ
Mây vờn gió hút phiêu bồng nắng
Khướu hót ve kêu khắp bụi bờ

12/1/2013
Bạch Hồng ngọc