PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nhưng mảnh đời quanh tôi



Hoàng Hoài Nam
19-11-2012, 01:46 PM
GOM NHĂT NHƯNG MẢNH ĐỜI

có những lúc trên đường đời ta bỗng găp.
những mảnh đời bất hạnh éo le.
một già một trẻ nón mê
một câm một điếc đi về cùng nhau.
cuộc đời cơ cực bể dâu
màn trời chiếu đất ruột đâu tứ bề.
cơm ăn qua bữa cà dưa
áo mặc đồ thừa thiên hạ bỏ đi.
con dắt cha góc phố khóc thuê
sáng đi hành khất tối về nơi đâu.
gầm cầu góc chợ làm lêu
thân gầy để gió giỡn chêu tủi hơn.
hỏi người có biết thiệt hơn
hỏi dời còn những người hơn thua gì.
mai ngày cũng đất đem đi
hỏi ai than khóc sầu bi cuộc đơi.

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-11-2012, 02:36 PM
GOM NHĂT NHƯNG MẢNH ĐỜI

có những lúc trên đường đời ta bỗng găp.
những mảnh đời bất hạnh éo le.
một già một trẻ nón mê
một câm một điếc đi về cùng nhau.
cuộc đời cơ cực bể dâu
màn trời chiếu đất ruột đâu tứ bề.
cơm ăn qua bữa cà dưa
áo mặc đồ thừa thiên hạ bỏ đi.
con dắt cha góc phố khóc thuê
sáng đi hành khất tối về nơi đâu.
gầm cầu góc chợ làm lêu
thân gầy để gió giỡn chêu tủi hơn.
hỏi người có biết thiệt hơn
hỏi dời còn những người hơn thua gì.
mai ngày cũng đất đem đi
hỏi ai than khóc sầu bi cuộc đơi.


Chúc mừng em , một bài thơ hay , đã chia sẻ được với những mảnh đời bất hạnh .

Hoàng Hoài Nam
21-11-2012, 10:14 AM
THƠ TÌNH TUỔI35
***************
Mười năm về trước tôi gặp em
Cái tuổi 25 đẹp dịu hiền.
Tóc xanh xoã thắm làn vai mỏng
Một đoá thường xuân mở vô thường.
Cũng vẫn em xưa cũng tình cờ
Gặp em tôi lại hững hờ trước hoa.
Vẫn đôi mắt đẹp mộng mơ
Vẫn làn tóc biếc đong đưa liễu hồ.
Nụ cười vẫn đẹp như xưa
Nghiêng nghiêng áo trắng đung đưa ráng chiều.
Say lòng lảng tử phiêu diêu
Mỏi trân hiệp khách để diều đứt dây.
Thoáng buồn để tóc thôi bay
Mắt buồn để nắng chìm say đáy hồ.
Gió ơi sao mãi hững hờ
Để hoa nở muộn hay chờ ai trăng.
Ước mình là nước suối trong
Để em gột bớt nỗi lòng đầy vơi.
Ước mình là đoá hoa rơi
Để em cài tóc cho đời thêm xuân.
Ước gì lấp được sông ngân
Để cho ta được một lần nhớ ai.

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-11-2012, 10:41 AM
…Ước mình là đoá hoa rơi
Để em cài tóc cho đời thêm xuân.
Ước gì lấp được sông ngân
Để cho ta được một lần nhớ ai.

HHN

Lâu kg thấy HHN . chị vui với em bốn câu này nhé

Ước sao trời lấp sông ngân
Cho thuyền thương ghé một lần bến mơ
Ước sao tằm mãi nhả tơ
Cho em dệt mộng từng giờ …để trao

Thanh Thanh Khiết
21.11.2012

Hoàng Hoài Nam
29-11-2012, 04:15 PM
KHÓC MỘT NGƯỜI DƯNG
******************
Chẳng phải bạn,chẳng người thân
Chỉ vì xấu số hơn mình mà thôi.
Sinh ra cũng một kiếp người
Cũng CHA cũng MẸ cũng lời thầy cô.
Người ta qua một lần đò
Còn em lỡ bước bơ vơ giữa dòng.
Chót mang thân nhuốm bụi trần
Để rồi khi thác gửi thân xứ người.
Than ôi cũng một cuộc đời
Bèo mây trăng gió hoa trôi xuôi dòng.
Chỉ vì chót nhuốm bụi trần
Chỉ vì sương gió em thành cố nhân.

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:36 PM
CÓ MỘT LẦN


có một lần anh đã chót hỏi em
nếu anh chết em khóc gì em hỡi
em nhìn anh lắc đầu khẽ nói
anh chết đi em sẽ chẳng khóc gì.

giọt lệ buồn thắm ướt bờ mi
gục vai anh em nghẹn ngào khẽ nói
anh nói đi sao anh dận dỗi
hay là anh đã chán em rồi.

em muốn anh mãi sống ở trên đời
bờ vai này mãi là nơi anh che trở
che cho em những cơn mưa nhỏ
che cho em khi nắng sẽ chiều.

anh biết không em yêu anh biết bao nhiêu
đừng nói lời xa em anh nhé
cuộc đời này dẫu còn nhiều dâu bể
ta sẽ cùng nhau đi đến bến tương lai.

nhưng hôm nay tình vôi nhạt phai
anh xa em đi tìm niềm vui mới
anh xa em bước đi quá vội
trái tim anh đã chết mất rồi.

em cô đơn chết nửa con người
trái tim nhỏ nay thành băng dá
rồi một ngày lại cháy lên rực lửa
khi anh biết rằng nó luôn cháy vì anh.

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:36 PM
KỶ NIỆM CÁNH PHƯỢNG HỒNG

PHƯỢNG hồng rực lửa một vùng trời
bạn bè cùng lớp đã xa vời
trong tiếng trống trường dần lịm tắt
"mùa hè ơi có trở lại bao giờ"
tuổi học chò hồn nhiên trang giấy trắng
tuổi mọng mơ một thả đang yêu
giữa sân trường phượng đứng khẳng khiu
vươn trùm lá rực hồng bông hoa đỏ.
trang giấy tuổi thơ cũng bay theo chiều gió
mùa hạ chia ly,mùa hạ buồn.
cánh phượng hồng rơi trên trang giấy trắng
em lặng nhìn mà nước mắt long lanh.
giọt lệ buồn em khóc cho tuổi xanh
cho hoa học chò đang rụng theo chiều gió
lòng đượm buồn tôi nhặt bông hoa nhỏ
muốn tặng em mà chẳng nói được thành câu
hai đứa buồn vì mai phải xa nhau.
cuộc đời tôi sẽ không biết về đâu
còn em mai bước vào cổng trường đại học.
đó là cuộc chia ly không hẹn chước.
mà mấy ai biết được đó giờ.
tháng năm qua cách đã mấy nắng mưa
tôi chở về thăm trường xưa lớp cũ
vẫn ngày hè tiếng ve sầu não ruột
vẫn giá trống im lìm trong phòng vắng mênh mông
vẫn bạn bè một thủa xa săm
vẫn những kỷ niệm xưa chẳng gì thay đổi
vẫn phượng hồng đứng trong lòng cội
rớt giữa ngày thi mấy ai biết phượng buồn.
nhặt chùm phượng rụng sót thương
dưng dưng ngấn lệ đôi đường sương mi.
sân trường lặng lẽ mọi bề
một cô giáo trẻ đi về phía tôi.
thoáng thấy tôi cô nở nụ cười
tôi bỡ ngỡ nhu chăm ngàn câu nói.
trong lòng tôi cồn cào tiếng trống gọi
với trùm phượng xưa nay như lại bắt đầu.
với tuổi học chò đã mất từ lâu
một anh lính nghèo,một cô giáo trẻ
hai mái đầu xanh dưới gốc phượng già

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:37 PM
Vô đề


gió thu heo hút thổi về đâu
đất sau dấu nấm mộ sầu
em nằm dưới đó trắc em lạnh
tuổi trẻ vui chôn một chữ tình


đất lạ trời thu che bóng em
một đời con gái những ưu phiền
tình đầu chôn kín trong lòng đất
sương nhòa một thủa bóng giai nhân


dù sao cũng một chữ tình
dù sao em cũng một mình ra đi
dù sao cũng đã biệt ly
dù sao đất cũng mang em đi rồi



dù sao cũng một kiếp người
em đi xa mãi để tôi một mình
năm năm tôi vẫn âm thầm
chờ nghe tiếng nói ân cần ngày xưa


thế là đã hết mộng mơ
thế là đã hết ưu tư buồn phiền
gió thu vẫn mãi dịu hiền
trời thu xanh thẳm lá vàng vẫn rơi



em đi để lại mình tôi
một mình lẻ bóng đất trời ngả nghiêng

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:38 PM
MẸ ỐM
nghe điện bố báo chiều qua
mẹ con đang ốm sót sa giật mình
nửa đời con sống lênh đênh
nửa đêm tỉnh giấc giật mình mẹ ơi.
hôm nay mẹ bị ốm rồi
con không về được mẹ ơi con buồn.
bao năm con sống tha hương
xa vòng tay mẹ,con thương mẹ nhiều.
mẹ ơi cứ sớm cứ chiều
con ngồi ngóng mẹ như hồi còn thơ
mẹ ơi mẹ đã đỡ chưa
con trai của mẹ vẫn chưa kịp về
mẹ ơi gắng uống thuốc đi
con trai của mẹ sẽ về mẹ ơi.
mẹ ơi con đã về rồi
đến nhà con thấy mẹ cười đón con.

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:40 PM
[COLOR="magenta"][B]
NHẬN THƯ NHÀ
chiều nay con nhận thư nhà
nỗi buồn nỗi nhớ mẹ cha vơi đầy
và rồi con lại ngồi đây
bên vọng gác nhỏ vơi đầy nhớ thương.
nhớ mẹ một nắng hai sương
tảo tần bên ruộng bên nương sớm chiều
nhớ cha tóc đã bạc nhiều
quanh năm lam lũ sớm chiều gió sương.
cha mẹ một nắng hai sương
nuôi con khôn lớn thành gương con người
con mẹ nay dã lớn rồi
là anh bộ đội bồi hồi áo xanh.
cha mẹ để lại tuổi xanh
giờ như trái chín trên cành mẹ ơi
mẹ ơi con đã biết rồi
mồ hôi mặn chát xuống đôi quang dài.
gió sương tóc mẹ dần phai
áo cha sứt chỉ bạc mầu thời gian
hy sinh gần hết tuổi xuân
dành cho con hết muôn phần niềm vui.
nỗi buồn cha mẹ san đôi
kể sao cho hết niềm vui nỗi buồn
mẹ ơi cứ sớm lại hôm
nhớ về cha mẹ mà hồn bâng khuâng.
con mẹ cùng với áo xanh
chiều nay ngồi đọc tâm tình mẹ cha.
chiều nay ngồi đọc thư nhà
lòng con lại nhớ mẹ cha vơi đầy.

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:41 PM
KẺ TỘI ĐỒ



Anh là người bình thường trong xã hội
Chưa nhận đặc ân cũng chẳng oán thù
Không mơ mộng cao sang quyền quý
Không biết mình cũng chẳng biết đến chi.




Khi gặp em ánh mắt diệu kỳ
Vừa sâu thẳm vừa thoáng buồn mang mác
Ôi ánh mắt thầm làm anh ao ước
Phút đơn côi anh chỉ dám trộm nhìn.


ánh mắt buồn thoáng nét xa săm
Vừa nồng ấm vừa xa sôi ngàn dặm
ánh mắt đen tròn và sâu thẳm
Để anh soi soi lại bóng hình anh.




Đã từ lâu anh sống thu mình
vừa yên tĩnh vừa giấu mình trốn tránh
Khi gặp em nửa con tin giá lạnh
Bỗng vỡ òa anh gặp lại chính anh.


Cảm ơn em cô gái yên lành
Mang cảm súc cho con tim băng giá
dẫu ngày mai trên đường đời muôn ngả
Cho anh một lần được gọi tiếng con tim.

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:41 PM
MỘT THỜI ĐÃ QUA





đời trai trẻ đắm mình trong tình cảm
thủa đầu xanh ngang dọc với trời xanh
khi biết yêu hồn như giấc mộng lành
truyện tình tôi cũng dài dài như thế.



hai mươi tuổi tôi thầm yêu HẢI
giáng yêu kiều nhỏ nhắn để làm kiêu
nàng và tôi chung một cuộc đời
tình đầu ấy xin gi vào trang sổ.


biết là yêu là mang nhiều đau khổ
bởi tình yêu đâu phải cho không
bởi tình yêu đâu dễ đổi lòng
tưởng là yêu là mang nhiều hạnh phúc.



nhưng số trời tôi đâu thể cưỡng
để em đi xa mãi cuộc đời tôi
tôi biết mình không phụ bạc chia phôi
còn em thì cứ yêu tôi mãi mãi.


trời chia cắt tình duyên đành dừng lại
hai đứa hai nơi chung một nỗi sầu.

Hoàng Hoài Nam
01-12-2012, 09:50 AM
MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI

cồn cát xa hoa tím đậm đà
ngôi mộ nhỏ nghiêng nghiêng hàng chữ nhỏ.
LIỆT SĨ VÔ DANH
tấm bia đá bình yên muôn thủa
hàng chữ hằn in đau nhói nấm mồ xanh..
LIỆT SĨ VÔ DANH
tên anh tên đất nước anh hùng
tên của những người con ra đi khi tuổi còn rất trẻ.
tên của một thời máu và hoa rực rỡ
tên của những cõi lòng tan vỡ chờ mong.
hoa tím quanh năm làm bạn cùng anh
cùng đất nước bốn ngàn năm lịch sử.
đơn vị anh hành quân qua đường nhỏ
b52 gầm gào chút những chùm bom.
sát vai anh đồng đội kiên cường
đáp trả chúng bằng những chùm aka tuyệt vọng.
B52 ầm ào ngã gục
trong ánh chớp liên hồi đáp trả của ta.
trong lúc sục sôi thù hận nước nhà
cũng là lúc trái tim anh ngừng đập.
cồn cát kia là nơi anh nằm xuống
giữa rừng hoa cồn cát quê hương.
và nơi đây mãi gương cao họng súng trường.
với tuổi trẻ và hồn thiêng sông núi.
để có ngày đế quốc cúi đầu lần lũi
đất nước thanh bình cờ đỏ khắp nơi nơi.
đất nước ơi xin hãy nhớ những người
mà tên các anh đã thành tên đất nước.
tên các anh những người con ngã xuống
dẫu vô danh nhưng đất nước tên anh.
những người con đã hi sinh cả tuổi thanh xuân.
vì tổ quốc vì tự do độc lập
những người con đã hi sinh thầm lặng
dâng hiến tuổi thanh xuân cho cuộc sống yên bình.
để hôm nay tổ quốc gọi tên anh..
việt nam hỡi tên anh tên đất nước
tự hào thay những người con anh dũng.
tô đậm mầu cờ đẹp mãi tuổi hai mươi .

Hoàng Hoài Nam
20-12-2012, 12:26 PM
NỖI LÒNG HOA CÀ PHÊ
**********************

ngây ngất lòng tôi tiếng hoa cà
hương thơm ngào ngất thoảng thoảng qua.
mùi hương không lẫn vào đâu được
mùi thơm dặc biệt của hoa cà.
hoa cà nở trắng vườn ta
thoảng đưa trong gió hương là là bay.
hoa cà nở trắng thân cây
nhìn hoa tôi nhớ những ngày bên em.
những ngày hai đứa cùng xem
hoa cà nở trắng trên sườn đồi xanh.
hoa cà vương mái tóc anh
em nhặt hoa trắng nhìn anh cười thầm.
hai đứa như cặp thiên thần
kề vai ta ngắm cả rừng cà phê.
hẹn nhau chờ đến mùa thu
thu cà anh sẽ sang xin mẹ thầy.
thu sang tóc gió thôi bay
cà phê chín đỏ em nay đâu rồi.
anh ngồi nhìn những quả đồi
bồi hồi súc động nhớ người ngày sưa.
cà phê vẫn nở đón chờ
xuân này anh vẫn cứ chờ đợi em.
hoa cà nở trắng ưu phiền
vương đầy trên tóc không thềm nhặt hoa.
em nay là vợ người ta
lúc buồn có nhớ hoa cà ngày sưa.
lúc buồn em nhớ trời mưa
lưng đồi trái chín anh chưa trẩy vào.
HẢI ơi em ở phương nào
bây giờ ai biết phương nào nữa em.
cà phê vẫn nở êm đềm
anh đà bỏ rẫy đi tìm cuộc vui.
anh đi khắp chốn cùng nơi
tìm em mà chẳng mọt lời phân minh.
cho đời trôi nổi lênh đênh
anh vào bộ đội đẻ quên sự đời.
nhưng anh vẫn nhớ một thời
hoa cà vương trắng tóc người anh yêu.
nếu mai trong bước phiêu liêu
tình cờ anh lại gặp em dọc đường.
thì em ơi hãy nhớ rằng
cái thời hoa mộng đã nằm lại đây.
nằm lại trên đỉnh cao này
cùng hoa cà trắng cùng tình đôi ta.

Hoàng Hoài Nam
20-12-2012, 12:27 PM
BỐ TÔI
******



mười năm kháng chiến trường kỳ
đôi chân bố đã qua bao nẻo đường
hòa bình một nắng hai sương
lại vui bên ruộng bên nương sớm chiều.
bố tôi tóc đã bạc nhiều
bạc manh áo vải chỉ sờn mẹ may
thế mà bố vẫn hăng say
quên đi bom đạn những ngày chiến khu.
bố tôi vốn tính nhân từ
không màng danh lợ hơn thua với đời
tài sản của bố là tôi
dù bao khó nhọc chẳng dời yêu thương.
mười năm bom đạn đau thương
mười năm tiễn bạn tha phương đất người
nhiều đên mình bố với tôi
bố ngồi tâm sự cuộc đời đã qua.
đời vui,buồn ,những sót sa
dạy tôi phải sống sao cho nên người.
bây giờ tôi đã lớn rồi
chao ôi nhìn tóc bố tôi bạc nhiều.
cuộc đời sóng gió phiêu liêu
thì nay dành hết sớm chiều bên con.

con tặng bố kính yêu
mong bố đừng già thêm nữa
cứ thế hoài nhìn bố con vui

Hoàng Hoài Nam
20-12-2012, 12:29 PM
MẸ ỐM
nghe điện bố báo chiều qua
mẹ con đang ốm sót sa giật mình
nửa đời con sống lênh đênh
nửa đêm tỉnh giấc giật mình mẹ ơi.
hôm nay mẹ bị ốm rồi
con không về được mẹ ơi con buồn.
bao năm con sống tha hương
xa vòng tay mẹ,con thương mẹ nhiều.
mẹ ơi cứ sớm cứ chiều
con ngồi ngóng mẹ như hồi còn thơ
mẹ ơi mẹ đã đỡ chưa
con trai của mẹ vẫn chưa kịp về
mẹ ơi gắng uống thuốc đi
con trai của mẹ sẽ về mẹ ơi.
mẹ ơi con đã về rồi
đến nhà con thấy mẹ cười đón con.

Hoàng Hoài Nam
20-12-2012, 12:34 PM
BỐ TÔI
******
Bố hoàng văn Mễ
Kể cũng dễ thôi.
Một phích nước sôi
Một bò chè búp
Thuốc lào một nắm
Cả xóm đến chơi.
Bố là bố tôi
Người tôi kính trọng
Một đời đơn giản
Yêu vợ thương con.
Một đời giản đơn
Bố hoàng văn Mễ
Kể cũng dễ thôi.
Kể cũng dễ thôi...