PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Xuân Đông - Xin Không Họa



xuandong
27-11-2012, 01:06 PM
TIẾP BẠN

Chiều nay bạn nói muốn qua chơi
Uống rượu cùng nhau, hưởng gió trời
Ra quán mua liền con cá lội
Ghé hàng tậu đỡ lũ tôm bơi
Ngại mùi tanh tưởi trùm nhiều nẻo
E vị chanh chua phủ lắm nơi
Tôi tính kéo người tìm phố nhậu
Cho lòng thoải mái nhé, Đùa ơi.

xd

xuandong
27-11-2012, 01:07 PM
BUỒN

Nhiều lần cũng muốn xướng hòa chơi
Mất hứng mê say, chán thấu trời
Từng phút tâm hồn luôn cố nghĩ
Mỗi giây tình cảm kéo vào bơi
Lang thang vì ý, chưa yên chỗ
Lếch thếch bởi vần, chẳng ổn nơi
Bè bạn hỏi sao ra cớ sự...
Cúi đầu buồn gọi: áng thơ ơi

xd

xuandong
27-11-2012, 01:07 PM
ĐI DU LỊCH

Du lịch mùa này rất khó chơi
Cuối năm lễ hội mở rần trời
Hao tiền cũng bởi hơi ham thích
Tốn bạc thời vì quá muốn bơi
Xách xế phi liền, thôi đặt chỗ
Dùng xe chạy lẹ, khỏi tìm nơi
Ừ thì như thế cho nhanh gọn
Mơ Mộng rủ thì... tớ sẽ ơi.

xd

xuandong
27-11-2012, 01:08 PM
SẼ CHẲNG ƠI

Muốn hẹn Thơ Đường tới tết chơi
Xướng hòa tuôn hết lại la trời
Ngắm sông ra ý, e chưa thỏa
Nhìn biển nảy vần, ngại chẳng bơi
Có lẽ không hay vì lạc hướng
Hình như rất dở bởi sai nơi
Thôi thì mấy tứ, niêm buông đại
Xuân có rủ về, hứa... khó ơi

xd

xuandong
27-11-2012, 01:09 PM
HẠNH PHÚC ƠI

Mơ Mộng, Thích Đùa xướng họa chơi
Xuân Đông thấy tủi, lại than trời
Biển vần thiên hạ an nhiên thả
Sông chữ mọi người thoải mái bơi
Tâm sự cùng ai, dù mọi chỗ
Chuyện trò với bạn, dẫu muôn nơi
Trăng thanh, gió mát vui thơ viết
Cạn chén rượu nồng, hạnh phúc ơi

xd

xuandong
27-11-2012, 01:21 PM
http://vnexpress.net/Files/Folder/00/b6/xqh2.jpg

XUÂN QUÊ HƯƠNG

Dùng dằng đào báo hiệu vào xuân
Man mác màu hoa, đẹp vạn lần
Thấy dạ nôn nao cùng lẩn thẩn
Nghe hồn xao xuyến với thanh tân
Gió lùa hây hẩy như vừa giận
Mây đẩy mỏng manh tựa rất gần
Bỗng nghĩ tâm tư dường ngớ ngẩn
Quê nhà đón tết vẫn phân vân

xd

xuandong
27-11-2012, 01:24 PM
MỘNG XA

Tình yêu sao bỗng thấy xa vời
Níu giữ trong lòng, chẳng thuở vơi
Đêm ngắm trăng nghe, lời gió với
Ngày trông nắng ước, tiếng em cười
Thu đông quạnh quẽ, hanh hao tới
Xuân hạ lạnh lùng, giá buốt rơi
Cõi ảo khiến mình ôm nỗi đợi
Vô hình mà mộng mãi về phơi

xd

xuandong
27-11-2012, 01:26 PM
KHÔNG

Trở về với những nỗi ưu tư
Tôi khắc khoải trong tiếng tạ từ
Ngày ấy đâu còn lưu nét bút
Bây giờ chẳng có giữ màu thư
Vẫn mong quên hết mơ không thật
Luôn muốn nhạt dần mộng ảo hư
Gió hãy cuốn đi bao kỷ niệm
Cho lòng kỳ vọng tránh làm nư

xd

xuandong
27-11-2012, 01:29 PM
HÃY CỨ LƠ

Ngộ nghĩnh thiệt tình chuyện viết thơ
Chưa thông, chẳng thuộc lại gà mờ
Trót sa biển chữ, nên bơi mộng
Lỡ rớt sông vần, mới lội mơ
Vẫn cố ngoi lên, dù mệt mỏi
Còn ham chạm đến, dẫu ngu ngơ
Ai chê dở ẹt thời thông cảm
Đừng mở xem dùm ... hãy cứ lơ

xd

xuandong
27-11-2012, 01:34 PM
CHIỀU NAY THỨ BẢY

Xách xế lang thang khắp nẻo đường
Người người ken chặt thấy mà thương
Xuân Đông vừa lách, chen không kém
Thiên Hạ cứ len, lấn chẳng nhường
Mệt mỏi vô cùng, buồn thảm thiết
Chán chường khôn xiết, khổ thê lương
Chiều nay thứ bảy hình như đã...
Chưa gợi thảnh thơi đến tỏ tường

xd

xuandong
27-11-2012, 01:36 PM
CHIỀU NAY THỨ BẢY

Xách xế lang thang khắp nẻo đường
Người người ken chặt thấy mà thương
Xuân Đông vừa lách, chen không kém
Thiên Hạ cứ len, lấn chẳng nhường
Mệt mỏi vô cùng, buồn thảm thiết
Chán chường khôn xiết, khổ thê lương
Chiều nay thứ bảy hình như đã...
Chưa gợi thảnh thơi đến tỏ tường

xd



PHẢI LO

Lang thang qua khắp các con đường
Ngắm nắng nhìn mây quyện sắc thương
Dưới đất, xe bon thời hối hả
Trên cây, lá vẫy thật khiêm nhường
Cà phê, muốn uống, e không bạc
Canh bún, thèm ăn, ngại xuất lương
Vì vợ biểu rằng: đưa hết nhé...
Phải lo bao thứ mới tinh tường...

xd

xuandong
27-11-2012, 02:29 PM
CÓ NGÀY TIÊU

Mai này nếu phải kiếm người yêu
Chọn cỡ Lão Còm mới khoái nhiều
Bởi món dỗ bồ luôn rất giỏi
Vì mùi dụ ghệ thiệt là siêu
Sáng vào Hội Ngộ buông lời nhớ
Chiều ghé Diễn Đàn thả tiếng điêu
Hỏi Mập ở đâu mau tới tính
Đắt đào như thế có ngày tiêu

xd

xuandong
27-11-2012, 02:31 PM
TỰ KHÚC

Dạo phố hôm nay thấy chán nhiều
Người đông chen lấn biết bao nhiêu
Thôi thì trở lại tô vần nhớ
Hay cứ quay về vẽ chữ yêu
Thuốc lá vài que suy lắm chuyện
Cà phê mấy cữ ngẫm bao điều
Đường trần lận đận? Ừ thây kệ...
Vẫn sống mỗi ngày tránh tiếng điêu

xd

xuandong
27-11-2012, 02:32 PM
QUƠ Ý THƠ

Mới vừa làm mất một bài thơ
Tức khí xuan dong bỏ đánh cờ
Nhanh tới viết liền dù mấy chữ
Vô ngay ghi vội dẫu dăm tờ
Cơm ăn chẳng kể vì luôn mộng
Nước uống không màng chỉ có mơ
Vợ chán, con buồn, lòng cũng kệ
Miễn là lắm ý để vào quơ

xd

xuandong
27-11-2012, 02:33 PM
KIẾM CHỖ

Nhảy vào Đường Luật học làm thơ
Sư Phụ ở đâu... đệ tử chờ...
Con chữ trò đây, còn chộn rộn
Cái vần thầy đấy có lơ mơ?
Đắm say câu họa nên lơ láo
Mê mẩn ý hòa mới ngẩn ngơ
Viết lách chẳng thông nhưng cứ muốn
Thả vào kiếm chỗ để dành mơ

xd

xuandong
27-11-2012, 02:34 PM
VẪN SỐNG

Về nhà đói bụng kiếm cơm ăn
Chủ nhật du hoang mụ vợ nhằn
Sáng bét âm thầm đi kiếm gối
Tinh mơ lặng lẽ bước tìm chăn
Muốn nằm xóa kiếp nhiều gian khổ
Mong ngủ quên đời quá khó khăn
Ai nói hay cười chê cũng kệ...
Lão già ta vẫn sống nhăn răng

xd

xuandong
27-11-2012, 02:35 PM
CHÁN

Viết mãi không tuôn được chữ gì
Thơ tình nghĩ miết chẳng ra chi
Thôi đành xếp ý, không ham thảo
Vì vậy buông vần, chẳng cố ghi
Giúp vợ nấu cơm cho chắc bụng
Chở con đi học để yên mi
Bà nhà khỏi khóc vì văn vẻ
Của lão chồng già mơ gốc si

xd

xuandong
27-11-2012, 02:36 PM
MỘT MÌNH

Nghĩ thầm tớ sẽ nghỉ hôm nay
Xách xế lang thang suốt cả ngày
Đến bến Bạch Đằng nghe gió lộng
Vào hàng Thủy Tạ ngắm mây bay
Chiều ăn canh bún thêm rau luộc
Tối uống cà phê nghe nhạc hay
Thanh thản đơn thân nơi phố thị
Một mình hưởng thụ thiệt là may

xd

xuandong
27-11-2012, 02:37 PM
SÁNG UỐNG CÀ PHÊ

Dậy sớm kiếm cà phê uống chơi
Khi ban mai ửng ở chân trời
Tấp xe, chống dựng, tìm nơi tọa
Ghé quán, ghế ngồi, ngắm chỗ rơi
Cô gái tươi cười: vài chén nhé
Lão già ấm ớ: một chung thôi
Giọt đen sóng sánh đường hòa quyện
Nhấp chút thấy mình sung sướng khơi

xd

xuandong
27-11-2012, 02:38 PM
VUN GỐC SI

Năm nhớ mười thương hỏi cái gì?
Có ai giải nghĩa thiệt chi li?
Hẹn người, người chối từ không đến
Mời bạn, bạn quay gót chạy đi
Cứ tưởng làm quen là quá dễ
Hay mơ tiếp xúc sẽ không bi
Đâu ngờ đơn độc mình tôi đếm
Ngày tháng lạnh lùng vun gốc si

xd

xuandong
27-11-2012, 02:39 PM
VUN GỐC SI

Năm nhớ mười thương hỏi cái gì?
Có ai giải nghĩa thiệt chi li?
Hẹn người, người chối từ không đến
Mời bạn, bạn quay gót chạy đi
Cứ tưởng làm quen là quá dễ
Hay mơ tiếp xúc sẽ không bi
Đâu ngờ đơn độc mình tôi đếm
Ngày tháng lạnh lùng vun gốc si

xd


CŨNG MÙA SI

Xuân Đông thơ thẩn chẳng ra gì
Còn nhậu cả ngày tới mấy li
Vợ bỏ, con than không thể giữ
Bồ chê, ghệ chán đuổi về đi
Vỉa hè muôn lá vàng rời nhánh
Đầu hẻm một bầy trẻ bắn bi
Ngẫm nghĩ: sao mình đơn lẻ quá
Đông hay thu đến cũng mùa si

XD

xuandong
27-11-2012, 03:26 PM
HẠNH PHÚC ƠI

Mơ Mộng, Thích Đùa xướng họa chơi
Xuân Đông thấy tủi, lại than trời
Biển vần thiên hạ an nhiên thả
Sông chữ mọi người thoải mái bơi
Tâm sự cùng ai, dù mọi chỗ
Chuyện trò với bạn, dẫu muôn nơi
Trăng thanh, gió mát vui thơ viết
Cạn chén rượu nồng, hạnh phúc ơi

xd


CÙN THƠ

Chối từ chưa đặng, phải theo chơi
Mơ ước giờ đây chán tới trời
Bởi chữ cùn dần, không ý viết
Vì vần hết hẳn, chẳng từ bơi
Luật niêm lóng cóng, ghi nhầm chỗ
Thi tứ vụng về, thảo lạc nơi
Người Thích Đùa la, đây cũng kệ
Tâm chùn, cạn nghĩ, Bạn mình ơi

xd

xuandong
28-11-2012, 04:41 PM
SẼ MÃI ƠI

Bà Xã Thầy Đùa mới ghé chơi
Lúc ngoài kia gió giỡn mây trời
Bạn bè ngưỡng mộ, cùng thăm hỏi
Thi hữu tôn sùng, lại rủ bơi
Gặp mặt hẹn hò về mấy chỗ
Chia tay nhắc nhở tới dăm nơi
Thân tình mời kết và xin chúc
Hạnh phúc, yêu đời sẽ mãi ơi

xd

xuandong
29-11-2012, 09:10 PM
RỘN RÀNG HOA VIÊN

Tôi thường lướt nét, để mà chơi
Lạc quán Hoa Viên, đúng ý trời?
Phía trước nhiều cây trồng để ngắm
Đằng sau lắm cá thả cho bơi
Bạn bè lui tới, không chê chỗ
Thi hữu ra vào, chẳng chán nơi
Bến đậu nhà thơ đây có phải?
Rộn ràng thật sự, Admin ơi.

xd

xuandong
29-11-2012, 09:12 PM
NHỤT CHÍ

Một lần đây muốn thử ăn chơi
Chân bước ngao du mộng đỉnh trời
Lên núi khó khăn thời phải tập
Xuống sông vất vả cứ nên bơi
Chán đường khúc khuỷu đà ngăn lối
Buồn nẻo gập ghềnh đã cản nơi
Nhụt chí thôi đành lòng bỏ cuộc
Ở nhà yên phận tiếng anh ơi!

xd

xuandong
29-11-2012, 10:44 PM
LẢ LƠI

Mười sáu trăng treo giữa đỉnh trời
Tỏa vầng sáng nhẹ khắp muôn nơi
Nụ quỳnh thức dậy dường nhàn nhã
Cây trúc trở mình vẻ thảnh thơi
Bên suối có người đang bổi hổi
Cạnh rừng còn kẻ đứng chơi vơi
Nghe xao xuyến nhớ ngày xuân cũ
Cũng gió mây này đã lả lơi

xd

xuandong
30-11-2012, 02:06 PM
CHUYỆN TẮM SÔNG

Có thi hữu rủ đến sông chơi
Từ sáng tinh mơ tới tối trời
Vẫn sợ người buồn, vì khó lội
Hoài lo trí nản, bởi không bơi
Mình gàn mới mãi dè chừng chỗ
Dạ nhát nên luôn ngắm nghía nơi
Lúc nước triều lên, trông rất oải
Thôi đừng tắm nhé, bạn thân ơi

xd

xuandong
30-11-2012, 05:10 PM
KỶ NIỆM

Thuở còn đánh đáo, nhảy dây chơi
Lúc mệt, nằm trên cỏ ngắm trời
Nghe tiếng gió ru và nước chảy
Ngẫm lời mây hát với sương bơi
Mỗi ngày hạnh phúc tràn đây đó
Từng phút chân tình tỏa các nơi
Nhớ gốc đa xưa trong ký ức
Vọng về kỷ niệm mãi, ai ơi

xd

xuandong
01-12-2012, 12:02 AM
BẾN CÁ

Muốn rủ mọi người dạo biển chơi
Chúng ta được ngắm cánh chim trời
Nhìn lên lắm gió mây chao lượn
Ngó xuống nhiều tôm cá lội bơi
Dưới bến, thuyền dừng về phía trước
Trên bờ, thúng đậu ở đâu nơi?
Thấy lòng vui vẻ và hồ hởi
Tấp nập ghe tàu rộn tiếng ơi

xd

xuandong
01-12-2012, 06:31 AM
ĐI NHÀ HÀNG

Sân thượng mình leo để biết chơi
Nhìn mây, nắng, gió khắp phương trời
Có chuồng sóc với mèo lui tới
Thêm chậu sen và cá quẫy bơi
Khách uống chén trà, ham thích chốn
Chủ mời chung rượu, tỏ bày nơi
Nhà tầng cao rộng, hàng ăn mở
Chắc tốn bạc nhiều, ngưỡng mộ ơi

xd

xuandong
04-12-2012, 01:48 PM
NGUYỆN CẦU

Thi Đường thôi chớ rủ rê chơi
Tận ở trong tâm đã nguyện trời
Mau giúp đỡ mình, đừng kiếm níu
Hãy quên lãng trí, tránh tìm bơi
Thời gian cố xóa, từng phương hướng
Năm tháng nên nhòa, những lối nơi
Sông chữ, biển vần xin cạn hết
Cho hồn thơ chẳng động lòng ơi

xd

xuandong
04-12-2012, 01:51 PM
LO LẮNG THƠ

Thơ vẫn hàng ngày trang điểm chơi
Từng dòng xướng hoạ thắm tơ trời
Vẽ Đường Luật sánh Rồng lay chuyển
Tô Tứ Niêm như Phụng lượn bơi
Mong màu vần đẹp rồi tung hướng
Muốn sắc ý hồng sẽ toả nơi
Nhưng hình như đã chưa tròn vẹn
Trống rỗng mọi điều, lo lắng ơi

xd

xuandong
04-12-2012, 02:31 PM
KHOÁI ƠI

Thiên hạ nhảy vào trang NGỘ chơi
Ngỡ đang u ám bỗng xanh trời
Hân hoan khiến lá dường thôi héo
Thích thú nên rùa cũng lặn bơi
Hoa nở chào mừng cùng lắm nhánh
Nắng bày cảm tạ tới bao nơi
Mai này xướng họa thêm màu sắc
Tâm ý nhẹ nhàng rất khoái ơi

xd

xuandong
05-12-2012, 05:58 AM
CHIA TAY

Hết nợ duyên mình cứ nghỉ chơi
Có đâu than thở, réo trên trời
Năm canh cho nỗi buồn vào đánh
Sáu khắc để niềm nhớ đến bơi
Lếch thếch nên tình chưa trọn hướng
Lang thang khiến nghĩa chẳng tròn nơi
Chia tay hai đứa đành đôi nẻo
Kỷ niệm có về, xa vắng ơi

XD

xuandong
05-12-2012, 01:51 PM
GHÉT

Tôi ghét anh chàng chẳng chịu chơi
Muốn xô chỏng vó giữa mưa trời
Bởi khi kêu ở, hò mau tới
Nhưng lúc nhắc về, bảo bận bơi
Đồ đạc của người quăng đủ hướng
Áo quần do hắn gói riêng nơi
Sống đời không khác loài tầm gửi
Oải quá trong lòng, bực bội ơi

xd

xuandong
05-12-2012, 01:52 PM
CHÂN DUNG

Người Thích Đùa là kẻ biết chơi
Văn chương viết lách để giăng trời
Thi từ trau chuốt, không cho rớt
Niêm luật giữ gìn, chẳng khiến bơi
Ổn định trắc bằng, theo lối ngõ
Xếp hàng vần tứ, đúng đường nơi
Ai sai nhắc nhở, mau vào sửa
Vui vẻ cả làng, xướng họa ơi

xd

xuandong
05-12-2012, 07:24 PM
CÕI NHỚ RU

Ừ thì đây cũng thấy lười chơi
Trang Ngộ hôm nay hết ước trời...
Thả trận mưa mơ cho ý lội
Buông cơn lũ mộng để từ bơi
Tâm tình ngừng trệ, không suy hướng
Năm tháng tiến hành, chẳng nghĩ nơi
Nhưng những ảnh hình quanh cuộc sống
Thắm màu trong cõi nhớ ru ơi

xd

xuandong
05-12-2012, 07:24 PM
MÊ THƠ

Tắc tịt chữ vần, thảo đại chơi
Những mong với ước thả lên trời
Nhờ mây giữ hộ, đừng quay đổ
Cậy gió ôm dùm, chớ quấn bơi
Bởi trót đam mê nên nhớ lối
Vì đang đắm đuối mới yêu nơi
Làm sao quên được màu thơ thẩn
Cứ gọi tâm hồn quyến luyến ơi

xd

xuandong
06-12-2012, 10:43 PM
MUỐN MỜI

Thích nhất có người quấy quả chơi
Đem thơ sánh biển với so trời
Hóa sông chảy mãi khi niêm thả
Thành suối tuôn hoài lúc ý bơi
Lan rộng mộng mơ về tận chỗ
Tỏa xa ao ước đến cùng nơi
Mời bè bạn hãy vào Đường Luật
Xướng họa vui vầy, nghĩa thắm ơi

xd

xuandong
07-12-2012, 06:04 AM
PHẢI CỐ

Cứ tưởng theo vào để phá chơi
Ngờ đâu tâm ngã bởi cơ trời
Không cho yên lặng, còn hò đến
Chẳng để bình an, vẫn hẹn bơi
Lúc ngại so bì vì khác hướng
Khi e tị nạnh bởi chung nơi
Biển văn chương phải theo mà lội
Không gắng thì chìm, khốn khổ ơi

xd

xuandong
08-12-2012, 10:45 AM
VẪN ĐẸP

Với NGỘ bây giờ lần cuối chơi
Chữ tiêu từ cạn, hết tham trời
Chia tay thi hữu nghe hồn quyến
Từ giã bạn bè thấy dạ bơi
Mong nhớ qua vần hòa vẽ lối
Tin yêu đến ý xướng ghi nơi
Tám mươi nét họa, dù nhiều sạn...
Vẫn đẹp nghĩa tình thương mến ơi

xd

xuandong
12-12-2012, 12:28 AM
CHIỀU HÀ NỘI

Bờ Hồ lộng gió, buổi chiều nay
Hà Nội vào đông, lạnh rủ bày
Bỡ ngỡ với nẻo đường đã chật
Bâng khuâng cùng lối phố còn hay
Hẹn người uống chén tình, không đổi
Mời bạn cạn chung nghĩa, chẳng thay
Phố Cổ hôm này vừa chứng kiến
Một niềm hạnh phúc, ấm lòng say

xd

xuandong
18-12-2012, 01:35 PM
DỞ ẸT

Thi Đường đây cũng muốn chung vui
Xông xáo họa theo chẳng có lùi
Hiềm tứ trót gieo như lợn dũi
Chán vần lỡ thả giống đời xui
Trong tâm cứ biểu: tìm nơi lủi
Tận dạ lại khều: kiếm chốn lui
Niêm luật chưa rành càng thấy tủi
Giận mình xướng dở cái vần: CUI

xd

xuandong
18-12-2012, 01:53 PM
CHẲNG CÒN QUÊ

Ý từ tớ viết thấy mà ghê
Bao kẻ ghé xem phải môi trề
Bởi dở nên vần nhiều lối bế
Vì gàn khiến tứ lắm người chê
Phen này đóng cửa tìm thầy tế
Lượt tới về nhà kiếm ghế kê
Quyết chí học thông đời vị nể
Vào Thi Hữu sẽ chẳng còn quê

xd

xuandong
18-12-2012, 10:44 PM
BUỒN GHÊ

Tối này bị kéo uống cà phê
Rồi ghé quán bar, xỉn mới về
Từ chối e người kêu, mãi kể
Bằng lòng ngại bạn nói, hay chê
Xem đường trì hoãn, vì lo nể
Tính lối kéo dài, bởi sợ quê
Tiền bạc hẩm hiu, sao có thể...
Giận nghèo đeo đẳng, thiệt buồn ghê

xd

xuandong
19-12-2012, 05:11 PM
GIỠN MÀ

Ai hỏi nghe kỳ quá vậy ta?
Còn trêu Đồ Lãng: đã hơi già?
Đừng đùa chàng giận quay về nhá
Chớ ghẹo ảnh buồn chẳng đến nha
Mời rất nhiều lần, thời bảo phá
Thỉnh bao nhiêu bận, cũng chê xa
Thôi thì năn nỉ: xin Anh ạ!
Chuyện có gì đâu... chỉ giỡn mà

xd

xuandong
19-12-2012, 07:12 PM
LÀM MAI

Nghe đồn Đồ Lãng rất bô giai
Nhạc, họa, văn, thơ... rõ thiệt tài
Ngưỡng mộ nhiều cô mơ mộng mãi
Mến yêu lắm ả ước ao dài
Rượu bia không thích, xiêu lòng gái
Trà thuốc chẳng thèm, hạ mắt nai
Hỏi nhỏ: Bao giờ Chàng cưới đại?
Có nàng xinh xắn muốn làm mai...

xd

xuandong
20-12-2012, 08:43 AM
NHỜ

Có bà ngắm nghía một chàng trai
Đồ Lãng danh xưng, thế mới tài.
Bởi thích, nên lòng mơ kéo mãi
Vì thương, khiến ý mộng thêm dài
Nếu nàng hiền dịu như con gái
Thì Lão đáng yêu tựa chú nai
Xứng lứa vừa đôi, nhờ mối lái
Trầu cau mang đến sáng ngày mai?

xd

xuandong
20-12-2012, 01:44 PM
Ê SẮC Ế

Ông Đồ có nói: sống làm trai
Chu đáo ngoài trong mới rõ tài
Cơm nấu tinh tươm, thành giỏi mãi
Việc lo gọn ghẽ, hóa khôn dài
Nhưng chàng chẳng chịu yêu cô gái
Và lão chưa thèm cưới dáng nai.
Lớn tuổi kén hoài, là ế vợ
Đâu người thủ thỉ lúc ban mai?

xd

xuandong
21-12-2012, 01:31 PM
CHỚM HỎI

Ghé qua Đồ Lãng hỏi thăm rằng:
Mai mối giúp chàng có chịu chăng?
Thiếu nữ môi hồng thời giỏi giắn
Thanh xuân mắt biếc lại siêng năng
Gia đình giàu sụ, tiền luôn thắng
Sức khỏe dồi dào, ký cứ tăng
Đồng ý hay không thì hãy dặn
Kẻo nàng thay đổi bởi đông giăng

xd

xuandong
26-12-2012, 07:12 AM
NGHE

Thoảng nghe giọt nhớ mới vừa mời
Vọng giữa canh trường thao thức khơi
Trăng trốn như mong che lệ tủi
Gió luồn tựa muốn giấu tình tơi
Tưởng là êm ấm theo về tặng
Đâu biết đắng cay lại đến vời
Đêm của tiết đông tràn lạnh lẽo
Cõi lòng chợt thấm nỗi buồn rơi

xd

xuandong
26-12-2012, 01:03 PM
MÃI DÂNG

Mời uống, Người ơi, dẫu một lần
Noel lạnh lẽo, nỗi buồn nâng
Khi đau, sẽ chạm thao cùng thức
Lúc nhớ, vào hùa bâng với khuâng
Trót nợ, hình như... vì lỡ chuyến
Không duyên, có lẽ... tại xa tầm
Giáng sinh nay đến, đây chung rượu
Cạn để ru mình, ước mộng dâng

xd

xuandong
27-12-2012, 12:22 PM
THỜI GIAN TRÔI ĐI

Năm tháng trôi đi chỉ một lần
Chẳng chờ, không đợi để về xuân
Một ngày trán nhíu từng đường chỉ
Mỗi buổi tay hằn những nét vân
Hạnh phúc hư vô khôn kiếm vọng
Chân tình sâu thẳm khó tìm ngân
Đời người duyên nợ hoài đưa đẩy
Mấy kẻ được vui ở cõi trần?

xd

xuandong
27-12-2012, 04:42 PM
TRÔI NỔI

Thế gian, hạnh phúc chẳng cho lần
Đau khổ theo về gọi dáng xuân
Chạm chán chường nhiều như xếp nếp
Kề ngao ngán lắm tựa in vân
Vương tình, nên ý tình, luôn vọng
Lỡ nhớ, khiến hồn nhớ, mãi ngân
Hư ảo là đây, hay sự thật ?
Mà tâm trôi nổi giữa hồng trần

xd

xuandong
27-12-2012, 08:54 PM
GIỮ

Nhân gian chân, giả biết sao lần
Cuộc sống trôi hoài, hạ tới xuân
Nếu núi đang còn cây đổ lá
Thì rừng sẽ có gỗ vằn vân
Giữ tâm thanh tịnh, vang lời hát
Gìn trí an bình, vọng tiếng ngân
Củng cố niềm tin từ thực tại
Mai sau hạnh phúc đẹp duyên trần

xd

xuandong
29-12-2012, 08:15 PM
NHƯNG LÀ

Biết rằng thơ viết chẳng bài hay
Vẫn cứ vào đây, gõ chữ đầy
Mấy tứ thả hồn khi đã thích
Vài từ buông ý lúc đang say
Nhiều người kêu họa, như se dệt
Lắm kẻ nói hòa, giống vá may
Ngẫm nghĩ: ừ thì hơi dở thật
Nhưng là tâm huyết bấy lâu nay

xd

xuandong
04-01-2013, 01:28 PM
LỜI ĐÁP

Người ở nơi đâu, tớ cũng chờ
Ngày đêm ướp mộng với ươm mơ
Ngó lên trời sợ, mây xa thẳm
Nhìn xuống biển lo, sóng bất ngờ
Chiều viết đôi dòng, tôi mãi nhớ
Sáng ghi mấy chữ, bạn đừng lơ
Cõi đời hư thực, vần thơ họa..
Điểm xuyến tâm hồn đã ngác ngơ

xd

xuandong
04-01-2013, 01:52 PM
TRÁCH

Thư gửi người xưa, viết mấy dòng
Tần ngần, chưa quyết: tiếp hay không?
Bởi duyên dù cạn, còn lưu luyến
Vì nợ dẫu cùng, vẫn mỏi mong
Hạnh phúc xa rời, tình chẳng trọn
Tương lai tan vỡ, nghĩa không xong
Trách ta xô đẩy chi hoài niệm
Để gợn hoài mơ tận cõi lòng

xd

xuandong
04-01-2013, 02:19 PM
XIN LỖI

Thèm ngọt, thì ta phải bỏ đường
Có mơ, thời mộng mới soi đường
Nếu giờ chưa hiểu, khi qua cửa
Thì mốt sẽ thông, lúc rõ đường
Trót hỏi lời này, là trật nhịp
Nhầm kêu tiếng nọ, lại sai đường
Hôm nay xin lỗi bằng con chữ
Với mấy vần thơ của luật Đường

xd

xuandong
08-01-2013, 11:01 PM
CHƯA

Câu từ bỗng chốc biến đi đâu
Ước mộng hoài nên thấy phát rầu
Vài chữ tỏ lòng không trọn vẹn
Mấy vần bày ý chẳng thâm sâu
Ngó trời chợt tủi rơi dòng lệ
Nhìn cảnh dưng buồn đọng giọt châu
Yêu dáng thi nhân, nhưng có lẽ
Áo tình chưa được nét mơ khâu

xd

xuandong
09-01-2013, 11:45 AM
MÀU TANG

Thấy buồn khi nợ chẳng tìm sang
Có lẽ nhân duyên chẳng buộc ràng
Bởi nghĩa gieo neo khôn bước dọc
Vì tình trắc trở khó đi ngang
Giận mình bạc nhược, mơ thời bỏ
Thương bạn yếu mềm, mộng phải dang
Ngăn cách từ đây, đành vĩnh biệt
Trọn đời cuộc sống nhuốm màu tang

xd

xuandong
13-01-2013, 12:20 PM
VUI CÙNG THƠ

Đời ta rong ruổi, kể chi ngày
Bạn với thi từ cạn chén say
Nhìn nắng sớm mai, mong ý chuẩn
Ngắm trời chiều tối, muốn vần hay
Sáng mơ yên ả, thơ tuôn suối
Khuya ngủ êm đềm, mộng gối tay
Cuộc sống bon chen không bước đến
Bình an, thanh thản tặng cho này.

xd

xuandong
13-01-2013, 04:33 PM
XUÂN QUÊ

Thả hồn trong gió thấy đê mê
Khi nắng ban mai lại trở về
Tỏa sắc vàng tươi trên khóm cúc
Ươm màu trắng muốt dưới hoa lê
Mừng vui con đón xuân phơi phới
Cân nhắc mẹ lo tết bộn bề
Gặp mặt mọi người cười hớn hở
Thương ngày sum họp ở miền quê

xd

xuandong
16-01-2013, 11:23 PM
http://www.photofacefun.com/s5/data/8c/2c78d866de9b07b2e5fe7a63bc2632a7/kIkwWtDnQEnFsXxmjQ.jpg
SAI HẸN

Em lại dỗi hờn... thiệt khổ ghê!
Dỗ dành trong dạ thấy ê chề.
Trễ chừng dăm phút, thời quay bước
Chậm cỡ mấy giây, cũng bỏ về
Góc phố một mình,dưng thoáng tủi
Hè đường đơn lẻ, bỗng hơi quê
Không gian như nhuộm màu đen tối
Hò hẹn nhưng rồi nhận tái tê

xd

xuandong
17-01-2013, 12:25 PM
http://nu9.upanh.com/b2.s33.d2/b2f0d5afc5cd8a8dc79b8c59195811ab_52653339.mkif57pd rz.jpg

MÙA XUÂN

Nghe như nắng trải ở trên ngàn
Và gió lượn lờ vẻ rất ngoan
Xuân đổ bộ về nhà rộn rịp
Tết lan la đến trẻ hân hoan
Cha thời cân nhắc bày hương khói
Mẹ cũng lăng xăng dọn cỗ bàn
Trước ngõ chậu mai dường thắm sắc
Giao thừa pháo nổ, tiếng giòn tan

xd

xuandong
17-01-2013, 04:49 PM
http://nu1.upanh.com/b4.s33.d3/6a478ef38a01a57beac7de34a8d07ee8_52654611.xuanphai 12.jpg

XUÂN PHAI

Dập dìu ong bướm mộng tình xuân
Mặc những đài hoa nét kém dần
Chốn mộng lụi tàn vì nghĩa cử
Cung mê tắt lịm bởi tình nhân
Ghi nhung nhớ mãi, mà không nghĩ
Mắc tưởng tơ hoài, lại chẳng phân
Xua đẩy yêu thương vào cõi tận
Để đời nay nhạt sắc thanh tân

xd

xuandong
23-01-2013, 04:02 PM
THƠ CẢM TÁC TỪ LỜI MỜI VỀ ĐỒNG THÁP


RÁNG BAO

Đồng Tháp có gì vui lắm sao?
Rủ rê thi hữu kéo nhau vào
Nghe hò đi lụi thời ham đến
Thấy hẹn uống chùa lại khoái lao
Nhậu nhẹt cạn tiền Anh bị tốn
Chơi bời hết bạc Sếp thêm hao
Hai ngày phá phách nhà Đùa nhé
Có ghét hay hờn cũng ráng bao

xd

HẸN VỀ ĐỒNG THÁP

Hẹn về Đồng Tháp phá Đùa nha
Sẽ thấy lăng xăng chuẩn bị quà
Cho mấy cân sen xin chớ hỏi
Tặng vài ký đậu nhớ đừng la
Bắc nồi nấu vịt cùng hoa lý
Nổi lửa om lươn với quả cà
No bụng chè xanh người một cốc
Mát lòng thi hữu ở phương xa

xd

HÀI BI

Hai ngày Đồng Tháp kéo nhau đi
Í ới hò xe chở mấy dì
Mắt Cỏ, Laocom thời thích đến
Xuân Đông, Lãng tử cũng ham phi
Mong rằng thi hữu không e nữa
Vẫn ước kim bằng chớ ngại chi
Quậy phá Anh Đùa cho thiệt đã
Khiến chàng méo mặt khóc tình si

xd

NHẮN ĐÙA

Nhà Đùa lắm rượu lại nhiều bông
Xin hỏi người ơi: Có bạc đồng?
Mua bó hoa xinh bày vẽ hảo
Sắm con xế xịn chở đi rông
Pha trà xanh uống cho yên dạ
Nấu bún bò ăn mới thỏa lòng
Nếu thấy tốn hao đừng giận dỗi
Bù vào: thơ tặng cả mùa đông.

xd

ĐỒNG LÒNG

Cùng đi Đồng Tháp quậy Anh Đùa
Bạn hữu chung lòng đố thắng thua.
Kẻ uống rượu ngon hờn rượu đắng
Người ăn canh ngọt dỗi canh chua
Nghĩ bày lắm kiểu cho liền mạch
Suy tính nhiều trò để nối tua
Nghị quyết HOA VIÊN mời tất cả
Phen này kéo đổ cái ngôi vua

xd

HỎI CHÀNG

Nếu về Đồng Tháp, đãi gì đây?
Hứa hẹn xem chừng nghe rất tây
Có phải vài nàng tôm cá nướng?
Hay là mấy ả vịt gà quay?
Rượu thời loại xịn, khui xôm tụ?
Bia cũng dòng ngon, rót thật đầy
Hỉ hả người ca cùng kẻ hát
Thích Đùa méo mặt gượng cười ngây.

xd

DẶN DÒ

Đồng Tháp gọi mời, ngẫm cũng hay
Hò nhau một chuyến... quậy hai ngày
Đến nhà Lão Thích, tha hồ nghịch
Xông đất Anh Đùa, thoải mái quay
Sáng nốc cà phê, đêm mộng thả
Chiều xơi hủ tiếu, tối mơ bay
No say gia chủ hao tiền của
Méo mặt khóc rằng: KHỐN KHỔ THAY.

xd

xuandong
25-01-2013, 10:42 PM
VỀ ĐỒNG THÁP

Chuẩn bị hành trình để đến thăm
Quê hương Đồng Tháp buổi trăng rằm
Kia hoa sen trắng tươi ngời ý
Đó nụ súng hồng thắm đẹp tâm
Ngắm bến đò yên trong gió lạnh
Trông bờ sông lặng dưới trời râm
Nhà ai thấp thoáng hàng tre trúc
Có nhánh điệp vàng nở suốt năm

xd

xuandong
25-01-2013, 10:44 PM
THẤY NGỘ

Nếu về long trọng tiếp, à nha
Dù đến tay không chẳng có quà
Xe đỗ cổng rào, hư chớ giận
Guốc khua nền đất, rộn đừng la
Trần tình suốt sáng sao kỳ quá?
Bày tỏ thâu đêm ngộ vậy cà?
Mạng ảo kết thân nhiều... mới lạ
Lại đòi cạn chén với người xa

xd

xuandong
26-01-2013, 02:55 PM
TIẾC

Bởi bận đi làm mới khó theo
Chứ đâu phải tại tớ hay lèo
Trăm điều chẳng xuể tâm hiu hắt
Mọi việc chưa tròn ý quắt queo
Nghe tiếc màu sen từ đất khó
Thấy thương sắc súng của quê nghèo
Không còn dịp ngắm vùng Đồng Tháp
Lòng bỗng bồi hồi cứ mãi gieo

xd

xuandong
27-01-2013, 01:25 AM
BAO GIỜ

Lúc trăng còn giỡn ánh sao trời
Mà mộng buông mình rớt giữa nôi
Cho núi âm thầm cùng sóng biển
Để tâm lặng lẽ với duyên đời
Xưa hờn nhân thế theo vào gọi
Giờ chán gian trần tủi chẳng trôi
Tỉnh giấc nửa đêm buồn phận bạc
Thì sao trọn được nét môi cười?

xd

xuandong
27-01-2013, 04:29 PM
ĐƠN CÔI

Pà con cô bác mất đâu rồi?
Thi Hữu Diễn Đàn... vắng quá thôi
Đồng Tháp níu hồn người mới lạ?
Tràm Chim lưu bước kẻ xa xôi?
Trang thơ quạnh quẽ không ai dạo
Topic đìu hiu thiếu tứ bồi
Ngơ ngác nhìn trời màu nắng úa
Trong lòng trỗi dậy nỗi đơn côi

xd

xuandong
27-01-2013, 08:13 PM
VÀO THƠ

Việt Nam Thư Quán bước vào chơi
Mong thỏa say thơ, thỏa một đời
Sáng với vần từ cho ý lượn
Chiều cùng trăng gió để hồn bơi
Bao niềm khát vọng về lên tiếng
Những nỗi cô đơn trốn chẳng lời
Topic mở ra trang tự sự
Kết tình thân hữu đẹp muôn nơi

xd

xuandong
29-01-2013, 11:25 AM
NGHÈO

Có lần tôi đã trót đi theo
Mắt biếc long lanh... mới lỡ trèo...
Đôi lúc trong nhà thì nhõng nhẽo
Lắm khi dạo phố lại làm eo
Nhà hàng mỗi bữa còn kêu kiệm
Quán xá từng ngày vẫn bảo keo
Mấy tháng tỏ tình tiền cạn túi
Ngờ đâu em nỡ mắng tui nghèo.

xd

xuandong
30-01-2013, 12:06 PM
Họa Bài ĐƠN CÔI - Tp


MONG THỜI GIAN

Sương giá tuôn tràn buổi sớm nay
Mộng như từ đó trải thêm ngày
Nhẹ nhàng nắng ửng rồi tan mất
Thư thái mây bồng lại chẳng bay
Lan cúc trông xuân xua tuyết phủ
Mai đào đợi tết báo mùa hay
Cõi lòng như nhuốm niềm rung cảm
Mong mãi thời gian đậu chốn này

xd

xuandong
31-01-2013, 01:16 PM
BUỒN ĐÊM

Đêm này trăng lại đến bên tôi
Như muốn ủi an kẻ bụi đời
Ngắm giọt sương rơi, hồn rạn vỡ
Nhìn làn gió động, dạ chưa vơi
Mây bồng đỉnh núi nghe say núi
Lệ đổ viền môi thấy đắng môi
Tơ tưởng năm canh hoài thổn thức
Nỗi niềm xa xót cứ sang vời

xd

xuandong
02-02-2013, 04:17 PM
CHÚC ĐẠI

Sinh nhật An Hòa dịp để vui
Đúng sai, sai đúng chớ bùi ngùi
Nếu ai dâng rượu mồm ham ới
Thì tớ xực mồi miệng khoái ui
Ăn nhậu no nê khều bảo bạn
Hát chèo ngả ngớn nhớ kêu tui
Xuân sang xin Chúc Mừng Huynh Trưởng
Trăm tuổi yên bình, bệnh tật lui

xd

xuandong
05-02-2013, 08:16 PM
PÓ TAY CHẤM COM

Ngũ Quái Vườn Bông thiếu Lão Còm
Hay là chú í mải lom khom?
Ngắm nàng Mắt Cỏ người tròn trịa
Xua khứa Xuân Đông dáng ốm nhom
Lạ nhất Sếp Đùa kêu bận ngó?
Kỳ khôi Huynh Lãng bảo đang dòm
Thì ra đắm đuối vì nhi nữ
Đã khiến anh hùng tựa phát bom.

xd

xuandong
05-02-2013, 11:57 PM
ĐÃ

Người đã trở về với cõi tiên
Lánh xa trần thế lắm ưu phiền
Không còn lay lắt đường tình ái
Cũng chẳng nặng lòng sắc nợ duyên
Với gió mỗi ngày thêm mạnh mẽ
Cùng mây từng phút trở vô biên
Xuân nay Nga hóa thành sương khói
Thong thả rong chơi khắp mọi miền

xd

xuandong
13-02-2013, 09:11 PM
BÓNG MƠ

Nắng vàng lưu luyến mãi hình em
Nên dẫu xa xôi vẫn chảy mềm
Từng sợi kim cương mơ giữa hạ
Mỗi làn gió chướng nhớ trong đêm
Đôi môi như tặng bao mộng ảo
Ánh mắt ngỡ trao lắm nỗi niềm
Khuya tối vẫn mong trời hửng sáng
Nắng vàng lưu luyến mãi hình em

Xuân Đông

xuandong
27-12-2015, 01:15 AM
CHƯA XONG

Khuya rồi bóng nguyệt ở ngoài song
Cứ gợi hồn ta kỉ niệm dòng
Thuở hiểu yêu còn quanh quẩn gọi
Duyên mời mọc vẫn đẩy đưa hong
Ghi đêm hẹn ước thành chồng vợ
Chuyển phút ưu phiền hóa cũi gông
Lạc bước thi nhân đành khắc khoải
Ôm bề quạnh quẽ thế cho xong

Xuân Đông

xuandong
11-11-2017, 07:37 AM
BAO GIỜ

Miền Trung lại hứng bão thêm rồi
Nước với mưa nguồn chẳng chịu thôi
Mẹ địu con tìm nơi để tránh
Cha lo nóc đổ chốn đâu ngồi
Đau nhiều bởi vịt gà heo chết
Khổ vạn vì sông suối lũ bồi
Cám cảnh dân tình tuôn lệ máu
Bao giờ nạn kiếp hết nhân đôi

Xuân Đông