PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ vũ đình phương mang một chut ngheo mải miết đi



Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 02:21 PM
QUÊ XA

Anh về thăm ngoại -ngày xưa
đường in nắng ,mắt dậu thưa dõi tìm
Ao làng vắng mấy bóng chim ?
hàng tre nghiêng xuống ,bìm bìm trổ hoa
vắng em vườn rộng thêm ra
xao xác tiếng gà gáy gọi giấc trưa
bện vào mắt võng đung đưa
lời ru còn ấm như vừa hôm qua
cánh cò bay lả bay la
chập chờn nhíu mấy mắt na cuối cành
quê nghèo chia hết cho anh
yêu thương vẫn cứ để dành chờ em
em về quê ngoại chưa em ?

tháng2/2001
phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 02:24 PM
MẸ ĐÃ VỀ CHƯA ?
( Kính tặng Mẹ )

Con về thăm mái nhà xưa
gặp con cò đón cơn mưa nhạt nhòa
đậu vào nhịp phách dân ca
chợt nghe tiếng mẹ ơi à...à ơi...
...chị em -"con chấy cắn đôi "
anh em như búp như chồi xanh non
tháng ngày cha mẹ chăm nom
nắng sương giấu ở mỏi mòn bờ vai.
cánh đồng rộng hết riêng hai !
con đê mệt nhoài suốt cả mùa mưa !.
tối rồi mẹ đã về chưa ?
hỏi con cò ,hỏi mùa mưa... phập phồng .


Phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 02:26 PM
RÉT CHẲNG TẠI ĐÔNG


Chiều vơi tím một nửa sông
đò vơi chở vạt nắng hồng lênh đênh.
cầu phơi mấy nhịp gập ghềnh
mà sao tôi bước mấy lần chưa qua ?
mấy lần định hỏi người ta ,
bên kia vắng...có phải là...thế không ?
lạnh ơi...lạnh chẳng tại đông !
nóng không phải bởi than hồng...lạ chưa ?
sụt sùi...cũng chẳng do mưa ,
bao nhiêu ấm lạnh để vừa lòng nhau ?
chiều vơi tím sẽ về đâu ?
tôi men theo những nhịp cầu Cập kênh .


Phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 02:27 PM
TÌNH HAI DÒNG SÔNG

Quê tôi có dòng sông Hồng
quê anh có dòng sông Mê Kông
sông Hồng ,sông Mê Kông
nước xuôi về biển đông
sông Hồng ,sông Mê Kông
chảy quanh những cánh đồng

Anh đến quê tôi
uống nước dòng sông Hồng
tôi đến quê anh
uống nước dòng Mê Kông
say điệu múa năm thon
sánh vai dưới cờ hồng
lập nên những chiến công

Quê anh ,quê tôi
có những dòng sông hiền hòa
bốn mùa sông chở nặng phù sa
đắp bồi thêm mãi ra
giống như tình hữu nghị
trọn đời của chúng ta .


Căm -pu-chia
1975

Phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 02:28 PM
PHỐ NGUYÊN SƠ

Ở đây quán lá liêu xiêu
lời mời đã mở ,lời yêu gói vào.
mừng vui với bạn tâm giao
sẻ chia nào phải mâm cao cỗ đầy ,
vườn sau lạc lối heo may
dấu tay chưa chạm ,dấu Giầy chưa qua
lộc vừng nhả mấy sợi hoa
yêu thương thầm gọi phố là :Nguyên sơ.


Phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 02:29 PM
"ĐỪNG AI ỐM CẢ
LÀ VUI NHẤT ĐỜI "

Nhìn cha yêu bất động
nằm dán lưng xuống giường !
hai bàn tay thô nhám
còn da bọc lấy xương !

Mấy mươi năm tần tảo
trên đồng cạn ruộng chua
giờ cha già ngã bệnh
khóc cười như trẻ thơ !

Đêm cuối đông sương giá
mùa ,vụ đang chuyển thay
trong căn phòng mờ tỏ
ngọn nến vàng lắt lay !

Giọt mồ hôi mặn chát
từ ngày xưa...tảo tần
qua ánh đèn con thấy
gò má cha...long lanh !

Cha ăn chưa ngon miệng
bát cháo hoa ấm lòng
đấy là tình của đất
của đồng trắng ,nước trong

Thầm mong cha mạnh khỏe
yên vui với cuộc đời.
"tai qua rồi nạn khỏi "
sống an nhàn thảnh thơi .


Phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 02:30 PM
BẦU VÀ BÍ

Xin cảm tạ những tấm lòng nhân ái ,
để vui buồn làm lối hướng về nhau .
đông sẽ cạn rồi mùa xuân trở lại ,
yêu thương ơi !giống như bí thương bầu .


GIỌT SƯƠNG MỒ CÔI

Nghe từng cơn gió lạ
cuối nẻo đường... mồ côi !
tan vào đêm lạnh giá
gió nổi lên từng hồi .

Lá rơi... tìm cội rễ
mạch nguồn... xuôi bể đông.
cha nằm nghe gió chở !
lòng hướng về tổ tông .

Lỡ mai cha khuất núi !
con buồn như gió sôi .
về cuối đường cát bụi ,
làm giọt sương mồ côi !


Phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 02:31 PM
NHỚ BẾP LỬA NGÀY ĐÔNG

Xuân đến ! gió ngàn lan tím thắm ,
mùa mênh mang cây nở lộc ươm chồi
sông mịn màng ,dòng nắng ngẩn ngơ trôi ,
xa xa núi ,lưng chừng mây... quấn quít .
mạch ngầm nối theo nhau về... bịn rịn ,
gom góp từng dòng ngọt gửi khơi xa.
những nụ cười tươi như gấm như hoa ,
như vần đẹp, như thơ chưa kịp viết .

Chiều nay ơi ! xin làm mây tím biếc
nắng thêm men , rượu sóng sánh thêm nồng
chim chọn tiếng gọi từng không , duỗi cánh
tôi thẫn thờ nhớ bếp lửa ngày đông .

Phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:20 PM
HÒA ĐỒNG

Sương rơi đọng giọt mơ màng
Đêm se se lạnh mùa đang...chuyển mùa.
Màn trời trăng lạnh,sao thưa
Đất nâu tĩnh lặng giao thừa...XUÂN SANG!
Lòng người hớn hở, hân hoan...
Gửi về THƯ QUÁN thơ tràn...ý say...
Nắm bàn tay,nối vòng tay
Mừng vui NƯỚC VIỆT từ nay HÒA ĐỒNG.

PHUONG VU_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:21 PM
THẾ LÀ EM...

Thế là em...thế là tôi...
...Mà sao chẳng dám nói lời từ li.
Thế là hò hẹn bay đi
Từ đây đừng nhắn nhủ gì người ơi!
Năm chờ,tháng cạn,ngày vơi...
Lịch tờ sót lại mấy lời mong manh!
Giờ bên mầu nhớ để dành
Vẽ cây lưu luyến,ra cành thờ ơ !
Em về...sâu,cạn bến mơ,
Véo von ghép nhạc vào thơ rộn ràng.
Tôi về bến,vẽ đò ngang,
Thầm mong khách lỡ độ đàng ghé qua

Tháng ngày chuyện với cỏ hoa
Se tơ nên lỗi...ớ ra chỉ mành.

PHUONGVU_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:21 PM
VƯỜN NGOẠI Ô

Ai ơi giữ lại mảnh vườn
nhỏ xinh để lũ chuồn chuồn tập bay!

Vườn nhà tôi còn đó
Nhưng nhỏ hơn ngày xưa
Bàn chân người thợ ngõa
Lội lầy những bờ mưa!

Gạch,cát,xi chở đến
Vôi,sắt thép mua về
Họ dựng nhà mở xưởng
Sau lưng mảnh vườn quê!

Giàn giáo cao chót vót
Xuyên qua bóng trăng rằm!
Vườn nhà tôi khuất nẻo
Nhìn khung trời xa xăm!

Bà thăm cây cơm nguội
Chợt nhớ tới đàn gà.
Ông rào cây trứng cá
Thương những dòng sông xa!

Phố đi tới tương lai
Vườn trở về quá khứ,
Những hàng cây...tư lự
Theo bà tôi về trời!

Cơn mưa không ướt đất,
Mùa thu quên lối về!
Vườn nhà tôi hưu quạnh
Lũ chuồn chuồn bay đi.


phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:22 PM
EM HÃY NGỦ ĐI

Gió ơi đừng chạm vào mơ
Khéo không làm tiếng ầu ơ nghẹn ngào!
Cái cò lặn lội bờ ao
Bỗng dưng gặp trận mưa rào dở dang.
Cò bay về với mênh mang
Buồn vui ở lại ao làng với mưa!
Từ tờ mờ sáng tới trưa
Bố vẫn đi bừa theo tiếng mõ trâu,
Mẹ còn cặm cụi đồng sâu!
Đội gió trên đầu dẫm lạnh dưới chân!
Mưa chưa xa,nắng đã gần!
Bao nhiêu vất vả tảo tần lúa ơi!
Ru em em ngủ đi thôi
Trời mưa mẹ sắp về rồi...trời mưa.

phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:23 PM
GIẤU HẸN VÀO TAY

Một mình tôi,một mình tôi
Vẽ em tôi vẽ cả tôi lên tường.
Tóc mây xanh khuất mờ sương
Mắt trong lúng liếng, môi hường đắn đo
Tình riêng riêng những âu lo
Giấu trong tay tiếng hẹn hò..vỡ đôi!
Giờ còn chỉ một mình tôi
Vẽ em tôi vẽ vào tôi nhạt nhòa.


phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:23 PM
NHỚ GIỌNG THƠ BUỒN


Mỗi lần thấy nắng mới men sông
Cây trút lá khô cải khoe ngồng,
Con đò lưỡng lự mờ xa bến
Tôi đến hẹn thầm ai biết không!

Vẫn nhớ năm xưa ở nơi này
Bờ vàng cơn nắng bến heo may,
Lời thơ ai thả thơm hồn gió
Tím cả trời chiều biêng biếc bay.

Thơ giống như ai đó vậy mà
Trắc bằng nào đã kịp nhận ra!
Tình gieo vần nhớ về phương vắng
Thơ cũ theo người xưa khuất xa!

Lưu luyến chiêm bao vạn giấc buồn
Với tình tôi mơ mộng đơn phương!
Giờ về thăm lại dòng sông gió
Nhớ giọng thơ buồn như ngấm sương!

đông đã từ khi sắc lá vàng
đò đời thuận nẻo đã sang ngang!
vui xưa buồn cũ... tôi vẫn vậy!
thương ở bên này thương nhớ sang.


phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:24 PM
CHỢ CHIỀU

Chợ chiều bán vắng cho chiều
Bán mây cho gió,bán diều thêm dây.
Bến quê mua chuyến đò đầy
Để mùa thu chở heo may về làng.
Chợ chiều bận bịu lo toan,
Vai nghe kĩu kịt muộn màng đường xa.
Ai ơi mua trứng cho gà!
Mai về ríu rít nở ra xum vầy,
Ai ơi mua hạt ươm cây,
Mai về lúc lỉu vườn đầy nụ xuân...
Ai buôn xa bán cho gần
Chợ chiều bận bịu,nợ nần,trả vay...

Tôi đi mua rượu cho say!
Liêu xiêu rót một chai đầy hoàng hôn.


phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:25 PM
NGƯỜI VỀ

Người ngồi bóng núi hình sông
Buồn thăm thắm,nhớ mênh mông một người.
Chiều trôi mải miết đi rồi,
Đoài,đông co thắt tiếng cười hạt dưa!
Hỏi đàn chim bỏ rừng thưa
Bóng bay về phía buồn vừa chia ra!
Đâu là tình gọi trăng xa?
Nghe mong manh vỡ như là...mong manh!
Đâu là tình gợi thu xanh?
Hoa khô cây nắng trỏ cành về đâu?
Nõn buồn lá quấn kèn sâu!
Vàng bay thổi tiếng ve sầu tỉ tê...

Sinh linh-bóng đổ-người về,
Hồn lưu vong giữa bốn bề trầm luân.

phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:26 PM
GỌI HỒN

Xuân này mình vãn vậy thôi
Khi đi nghĩ ngợi,lúc ngồi trầm ngâm,
Gọi hồn cơn gió xa xăm
Thấy hoàng hôn vỡ vàng thăm thẳm mờ!
Bến xưa thấy lặng như tờ,
Bờ nghiêng lau lách đổ cờ heo may.
Thấy tiền,vàng,mã gió bay,
Hồng nhang rụng thấy buồn lay lắt buồn!
Vấn ba mươi sáu giá đồng
Giá cô,giá cậu,giá ông,giá bà...
A-DI-ĐÀ-PHẬT...giá mà
Hiển linh chia được đời ra làm mười!
Tai thương khóc,mắt yêu cười
Thơm môi tê tím,ôm đời vàng da!
Chân tìm khắp nẻo đường xa
Đôi vai gánh lặng tình nhà,duyên thơ...
Năm mươi năm đã đợi chờ
Hai năm mươi vẫn vẩn vơ một mình!

Nhang hoài niệm,nến hiển linh...
Gọi hồn lên hỏi thăm mình...NAM MÔ...!

phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:27 PM
CHÌM,BAY,RƠI,VỠ.


Chìm là để ngấm bùn đen
Từng giây nín lặng chờ sen tô màu.

Dầm mưa cho biết dãi dầu
Giọt dài giọt ngắn vì đâu...phập phồng!

Bay là chấp chới vô cùng
Đọc giang sơn gió, vẽ hùng vĩ xanh.

Rơi là nghe thấy tan tành
Mảnh đời cạnh góc,mảnh danh vô hình!

Cô đơn nhớ nghĩa nhớ tình...
Soi gương xếp mảnh đời mình đâu hay!

Trời cao, biển rộng,đất giầy
Cao rơi tan xác,đất lầy mục thân,
Biển đời rộng lắm...phù vân!
Đây hoi hóp,đấy xoay vần...học đau.

phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:28 PM
QUÊ HƯƠNG GẤM VÓC


Quê mình em có nhớ không
Sớm mai xạ lúa,chiều trồng vạt rau?
Nuôi tằm thương lá dâu đau!
Ươm tơ nhớ sợi nắng màu vàng hanh.
Quê mình sông bốn mùa xanh
Có con cò đậu gãy cành ca dao!
Đêm mưa nhớ điệu ả đào
Lại thương...ứ hự nghiêng vào..cắc tom!
Quê mình có mẹ thương con
Có chồng xa vợ có hòn vọng phu...!

Quê ơi có tự bao giờ
Mà tranh xao xuyến,mà thơ bổng trầm?
Muôn dân như thể tơ tằm
Non sông gấm vóc góp phần dệt nên.


phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:29 PM
TÔI TỰ BÁN MÌNH

Chợ đời bán nợ cho đời,
Người ta rủ cái thân tôi đi tìm
Mua cho mình cõi lặng im,
Xem người ta bán nổi chìm cho nhau!
Thấy đoài mặc cả nỗi đau!
Nhìn đông mua chén nguyện cầu trăm năm.
Góc buồn,buồn bán xa xăm!
Góc vui,vui thảnh thơi nằm...bán mơ.
Ơi người thơ thẩn thẩn thơ
Còn trang nào bán đợi chờ tôi không?
Tôi là gió của mùa đông,
Tôi là mưa của những dòng sông xa!
Chợ đời... tôi cởi lòng ra
Chưa mua sao bớ người ta...gói vào!
Chín xu...!
Không-đúng một hào.
Mua về nhớ nhốt tôi vào...tương tư.


phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:30 PM
HỎI

Mấy lần thức dậy trước ban mai
Đêm vẫn còn trăng cửa vẫn gài,
Lại nhắm mắt chờ bình minh tới
Chập chờn nhơ nhớ bóng hình ai!

Tôi nắm tay tôi cứ tưởng là
Bàn tay dấu ái của người ta
Chiêm bao ơi hỡi thương tôi với!
Nhầm mấy lần rồi không nhớ ra.

Đã trót tương tư sắc nắng hồng ,
Là mơ ngay cả lúc rạng đông
Em ở phương trời xa sôi ấy
Thi thoảng có nhầm giống tôi không?

PHUONGVU_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:31 PM
HẠ-THU để lại...

Chợt nghe thấy tiếng chim gù
Đọc không gian thấy hạ-thu xa mờ!
Ước gì mình giống câu thơ
Thầm ghi lại những hẹn chờ,nhớ mong...
Nhớ người ở cuối dòng sông
Thương quê,lại ngại đò đông chợ chiều !
Tương tư nhờ cánh gió diều
Vi vu...gió cuốn lời yêu xa rồi!
Mênh mang theo cánh chim trời
Hạ thu gửi lại đôi lời...heo may.

PHUONGVU_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:31 PM
TÌNH THÂN

Đã ai sống được thay ai
Thì thôi hơn kém nhau hòai làm chi,
Như hoa thơm cũng có thì
Đào sen dịu thắm, nhu mì cúc mai...
Lời rằng (xuân bất tái lai)
Mấy ai đã bước ra ngoài trăm năm!
Thôi thì ai đúng ai nhầm
Người ta ai cũng đôi lần trải qua.
Ước gì bè bạn gần xa
Bên nhau xướng họa chan hòa tình thân.

phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
30-11-2012, 03:33 PM
TRỞ VỀ NGUỒN

Cứ theo sông trở về nguồn
Ghé vai gánh đỡ nỗi buồn xa quê
Xóm nhà cách mấy rẻo đê !
Hỏi thăm mây trắng còn về xứ đông?
Bến đoài nước đục hay trong?
Thuyền ai trở mãi sao không hết chiều?

Chiêm bao nhớ mái tranh nghèo
Giờ về đọc lại tích chèo xưa xa
Cửa Thiền...Kính cởi oan ra
Cớ sao dây nợ người ta buộc vào!
Giờ về thăm Mận rủ Đào
Chợ quê tìm lại người nào bán gương
Mua về...soi cái vấn vương
Soi cái đoạn trường,chìm nổi ,đa đoan.

Bán là,bán cái lo toan
Nợ là...nợ sắc nắng vàng mùa đông,
Nhớ là,nhớ những con sông
yêu là,yêu những cánh đồng quê hương.

PHUONG_TRĂNG QUÊ

Hoàng Hoài Nam
01-12-2012, 09:40 AM
ĐI CHỢ

Nhà nghèo quẩy khó trên vai
Bà tôi đi chợ qua hai cánh đồng,
Mất mùa nên chợ không đông!
Có nhiều người đến nhưng không mua gì!
Có người vừa đến đã đi!
Còn tôi thấy lạ cái gì cũng xem
lời chào nghe thật thân quen
Anh ơi!mua giúp cho em với nào,
Cái kim này có năm hào
Anh mua về để khâu vào...người ta.
Em bán ổi,chị bán na...
Cụ ông mua rượu,cụ bà bán cau...
Thôn,làng tận đẩu tận đâu
Về đây mua giúp cho nhau cái nghèo.


PHUONGVU 210

Hoàng Hoài Nam
01-12-2012, 09:42 AM
CÒN LẠI BẤY NHIÊU
****************
Anh còn có bấy nhiêu thôi
kể ra ngộ nhỡ lắm lời thì sao
anh còn một khoảng trời cao
để cho nắng gió lạc vào ngẩn ngơ
anh còn có một tuổi thơ
ngủ quên trong tiếng ầu ơ - vụng về
anh còn có một miền quê
là nơi đi về ,thương nhớ, buồn vui
anh còn có bấy nhiêu thôi.

phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
01-12-2012, 03:04 PM
CỔNG LÀNG
*********
Cổng làng thêm một cơn mưa
Xa quê từ độ mất mùa thu đông
Con đường gió uấn cong cong
ai con thắt đáy lừng ong đứng chờ

phuong vu_ 210

Hoàng Hoài Nam
02-12-2012, 12:16 PM
BÀI THƠ TẶNG TIỂU THANH ĐÌNH
*************************

Ngước lên ngắm ĐỈNH THANH TIỀU
hoàng hôn còn một góc chiều lẻ loi.
suối tìm vè bế mồ côi
chim bay về phía trời ơi trập trờn.
em về nhóm lửa cô đơn
khói nhang trần thế nỗi hờn trời xanh.
mẹ như trái chín lìa cành
lá thơm hoa tím níu nhành mồ côi.
hoa rơi về phía trời ơi
một em khóc mẹ.một tôi trách mình.
xẻ chia với TIỂU THANH ĐÌNH...

PHUONGVU_210

Hoàng Hoài Nam
03-12-2012, 11:21 AM
TÔI TỰ BÁN MÌNH

Chợ đời bán nợ cho đời,
Người ta rủ cái thân tôi đi tìm
Mua cho mình cõi lặng im,
Xem người ta bán nổi chìm cho nhau!
Thấy đoài mặc cả nỗi đau!
Nhìn đông mua chén nguyện cầu trăm năm.
Góc buồn,buồn bán xa xăm!
Góc vui,vui thảnh thơi nằm...bán mơ.
Ơi người thơ thẩn thẩn thơ
Còn trang nào bán đợi chờ tôi không?
Tôi là gió của mùa đông,
Tôi là mưa của những dòng sông xa!
Chợ đời... tôi cởi lòng ra
Chưa mua sao bớ người ta...gói vào!
Chín xu...!
Không-đúng một hào.
Mua về nhớ nhốt tôi vào...tương tư.


phuongvu_210

Hoàng Hoài Nam
07-12-2012, 10:29 AM
Giếng sen rơi vỡ tiếng gầu
Người xưa giờ biết đi đâu chưa về.
Đêm đêm cá đọc trăng thề
Ai mà chẳng nhớ đến quê hương mình.

PHUONGVU_210

quanlenh
07-12-2012, 04:21 PM
TÔI TỰ BÁN MÌNH

Chợ đời bán nợ cho đời,
Người ta rủ cái thân tôi đi tìm
Mua cho mình cõi lặng im,
Xem người ta bán nổi chìm cho nhau!
Thấy đoài mặc cả nỗi đau!
Nhìn đông mua chén nguyện cầu trăm năm.
Góc buồn,buồn bán xa xăm!
Góc vui,vui thảnh thơi nằm...bán mơ.
Ơi người thơ thẩn thẩn thơ
Còn trang nào bán đợi chờ tôi không?
Tôi là gió của mùa đông,
Tôi là mưa của những dòng sông xa!
Chợ đời... tôi cởi lòng ra
Chưa mua sao bớ người ta...gói vào!
Chín xu...!
Không-đúng một hào.
Mua về nhớ nhốt tôi vào...tương tư.


phuongvu_210


DÀNH TẶNG ...

Làm sao ai dám mua "mình"
Dẫu rằng chỉ nửa đồng "chinh" cũng buồn
Chợ trời dắt rẻ thiệt hơn
Cởi lòng ... há chẳng dận cơn chán đời
Gió mưa ướt cả đất trời
Lạnh đâu chỉ một mảnh đời lẻ loi
Dẫu rằng số phận hên xui
Tìm nơi đáng giá bán đời khổ đau.

Chút tình dành để tặng nhau!

Hoàng Hoài Nam
13-12-2012, 01:43 PM
HẠ-THU để lại...

Chợt nghe thấy tiếng chim gù
Đọc không gian thấy hạ-thu xa mờ!
Ước gì mình giống câu thơ
Thầm ghi lại những hẹn chờ,nhớ mong...
Nhớ người ở cuối dòng sông
Thương quê,lại ngại đò đông chợ chiều !
Tương tư nhờ cánh gió diều
Vi vu...gió cuốn lời yêu xa rồi!
Mênh mang theo cánh chim trời
Hạ thu gửi lại đôi lời...heo may.

PHUONGVU_210

Hoàng Hoài Nam
13-12-2012, 01:44 PM
HỎI

Mấy lần thức dậy trước ban mai
Đêm vẫn còn trăng cửa vẫn gài,
Lại nhắm mắt chờ bình minh tới
Chập chờn nhơ nhớ bóng hình ai!

Tôi nắm tay tôi cứ tưởng là
Bàn tay dấu cái của người ta
Chiêm bao ơi hỡi thương tôi với!
Nhầm mấy lần rồi không nhớ ra.

Đã trót tương tư sắc nắng hồng ,
Là mơ ngay cả lúc rạng đông
Em ở phương trời xa sôi ấy
Thi thoảng có nhầm giống tôi không?

PHUONGVU_210

Nguyễn Thế Duyên
13-12-2012, 08:48 PM
BÀI THƠ TẶNG TIỂU THANH ĐÌNH
*************************

Ngước lên ngắm ĐỈNH THANH TIỀU
hoàng hôn còn một góc chiều lẻ loi.
suối tìm vè bế mồ côi
chim bay về phía trời ơi trập trờn.
em về nhóm lửa cô đơn
khói nhang trần thế nỗi hờn trời xanh.
mẹ như trái chín lìa cành
lá thơm hoa tím níu nhành mồ côi.
hoa rơi về phía trời ơi
một em khóc mẹ.một tôi trách mình.
xẻ chia với TIỂU THANH ĐÌNH...

PHUONGVU_210

Hai kẻ mồ côi!
Một em khóc mẹ , một tôi trách mình


Em mồ côi!
Tôi cũng mồ côi!
Sẻ chia? Sao lại nhân đôi nỗi buồn?
Bây giờ mới biết cô đơn
Dù cô đơn đã bắt nguồn từ lâu
Trách mình chẳng sớm gặp nhau
Cho tôi khóc với để sầu chia đôi

Hoàng Hoài Nam
17-12-2012, 03:29 PM
thay mặt thầy .nam xin cam ơn các anh chi đã vào đọc và họa thơ thầy.chúc các anh chị luôn vui
khỏe

Hoàng Hoài Nam
20-12-2012, 12:20 PM
NỖI BUỒN MANG MỘT TÊN RIÊNG
************************

Nỗi buồn sao chẳng giống nhau
Buồn mây mang mác buồn ngâu dầm dề.
Buồn lang thang chẳng muốn về
Buồn cô đơn giữa bộn bề nhớ mong.
Mình là gì ơi mênh mông
Hỏi xanh xanh tái hỏi hồng hồng phai.
Tên buồn đã chẳng giống ai
Về vui với tiếng thở dài bằng nhau.

VUPHUONG_210

Hoàng Hoài Nam
26-12-2012, 09:41 AM
MỘT NỬA CÔ ĐƠ
***********
Một nửa mình,một nửa tôi
khéo tay xếp vẫn lõm lồi lạ chưa.
nửa mình như những giọt mưa
thoảng theo cơn gió về xưa cũ rồi.
tưới cây hàng xóm nở chồi
tắm sông thiên hạ trẩy trôi vô cùng.
đầu sông là núi với rừng
cuối sông là biển.lưng chừng là...thôi.
nửa mình khóe mắt vành môi
đã thầm cười nửa mảnh tôi dại khờ.
......
......
đời như sương mỏng khói mờ
tôi như miếng vỡ mảnh chờ...chờ ai.
đừng làm vỡ nửa thứ hai
để tôi ngày rộng tháng dài tương tư.

PHUONGVU_210