Xem phiên bản đầy đủ : Trang sách và dòng sông
ViktorFersivec
03-12-2012, 12:34 PM
Trang sách và dòng sông
Tặng các thầy, cô giáo
Ta như người đang đứng
Giữa trang sách, cuộc đời
Với bảng đen phấn trắng
Là tình yêu, em ơi!
Như người đưa đò vậy
Sớm chiều trên bến sông
Em với người qua lại
Theo tháng ngày chờ mong
Như dòng nước bao dung
Mang phù sa trải rộng
Cho hai bờ xanh thắm
Lúa vàng thơm cánh đồng
Cuộc đời và trang sách
Con đò và dòng sông
Em đi, ta đứng lại
Bâng khuâng. Trời xanh trong…
11/2011
ViktorFersivec
03-12-2012, 12:43 PM
Ngày em ra trường
Tặng các bạn sv Khóa I sắp tốt nghiệp
Mới hôm nào gặp em còn bỡ ngỡ
Trước cổng trường Đại học Đại Nam
Giờ đây trên tay em là tấm bằng rực rỡ
Đứng bên em bao ký ức vỡ òa…
Tốt nghiệp phổ thông với em nhiều mơ ước
Phận nhà nghèo mẹ bảo đi làm thôi
Trốn mẹ đi thi để rồi lại học
Thương mẹ tảo tần sớm tối lo toan
Theo bạn bè vào Kế toán-Kinh doanh
Giờ học đầu tiên thầy giảng về ma trận
Sợ nhất Toán giờ phải đi học Toán
Em như bơ vơ giữa định thức-phương trình.
Thời gian trôi đi…
Nay em đã ra trường
Tấm bằng cử nhân lấm tấm giọt mồ hôi gắng sức
Ơn mẹ cha và thầy cô chăm chút
Chẳng bao giờ em có thể quên
Anh đi bên em với tất cả niềm tin
Tin ngày mai em là người dựng xây đất nước
Với sức trẻ tự tin, tình yêu và nghị lực
Phương trình cuộc đời em có nghiệm tối ưu.
Muốn nói với em, đã nói được gì đâu
Để hôm nay ngày em ra trường chia tay bè bạn
Trong niềm vui với vô vàn xao động
Anh như bâng khuâng-thầm lặng-ngập ngừng
Ngày mai, ngày mai là phía trước thênh thang
Như bài học đầu tiên thầy nói về ma trận
Cho ta nhớ về nhau một thời xa vắng
Nhớ mãi về nơi đây Đại học Đại Nam.
Mùa ra trường 2011-2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
03-12-2012, 02:04 PM
Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302vnthihuu. jpg
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.