PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ nguyễn đức hùng



kambimmosovof
04-12-2012, 12:17 AM
TƯƠNG PHÙNG

Tuổi già vui thú có nhiều đường
Ta vốn yêu thơ phải luyến vương
Kết bạn hướng lòng về mọi nẻo
Làm thơ để ý đến muôn phương
Mơ màng giấc mộng hoà mây gió
Bảng lảng hồn thơ nhuốm tuyết sương
Hạnh ngộ tương phùng nên bạn hữu
Cùng nhau sáng tác những thi chương.

N.Đ.H

kambimmosovof
04-12-2012, 12:19 AM
TĨNH TÂM

Đời dẫu bao la chớ lạc đường
Có buồn không để hận tình vương
Muốn đi tìm bạn nên xem hướng
Mong đến xem hoa phải chọn phương
Sáng sớm thảnh thơi thường dãi nắng
Chiêù hôm lạnh lẽo tránh dầm sương
Tĩnh tâm thoải mái hồn thơ mộng
Thắm thiết trang đời đẹp những chương.

N.Đ.H

TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-12-2012, 12:40 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-12-2012, 07:53 AM
TƯƠNG PHÙNG

Tuổi già vui thú có nhiều đường
Ta vốn yêu thơ phải luyến vương
Kết bạn hướng lòng về mọi nẻo
Làm thơ để ý đến muôn phương
Mơ màng giấc mộng hoà mây gió
Bảng lảng hồn thơ nhuốm tuyết sương
Hạnh ngộ tương phùng nên bạn hữu
Cùng nhau sáng tác những thi chương.

N.Đ.H


Yêu thơ

Từ ngày gian díu với thi Đường
Kiếm tứ tìm từ dạ vấn vương
Xướng hoạ đáp lời trao tám hương`
Gieo vần mượn ý gửi ba phương
Trưa trà phú luận không dầm nắng
Tối rượu thơ bàn chẳng gội sương
Vui cảnh điền viên cùng bạn hữu
Bởi lòng hoà hợp thú văn chương

Thanh Thanh Khiết
4.12.2012




Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây