PDA

Xem phiên bản đầy đủ : "MÂY VIỄN XỨ" - Thơ PHẠM AN HÒA - Mời góp họa



Trần Vi Thông
06-12-2012, 09:41 AM
MÂY VIỄN XỨ

Xa xôi thoắt đã mấy năm trường,
Khắc khoải đêm ngày nỗi nhớ thương.
Đất khách bộn bề cơm áo nợ,
Quê nhà đoài đoạn rốn nhau vương.
Trông mây tháng hạ sầu luân lạc,
Nghe gió ngày thu vọng cố hương.
Khói sóng hoàng hôn,sầu chất ngất,
Bến xưa chìm khuất cõi mù sương.

phamanhoa

Lãng Nhân
06-12-2012, 02:50 PM
1 - TÌNH VIỄN XỨ

Nằm nghe gió lộng giữa đêm trường
Gợi nỗi riêng mình những luyến thương
Hận kiếp tha phương tình chẳng trọn
Sầu đời viễn xứ nghĩa còn vương
Thầm mong đất mẹ ngày khơi sắc
Lặng ngóng quê nhà phút tỏa hương
Rộn bước chân xa người trở lại
Vui lời đoàn tụ mắt mờ sương

Đồ Lãng

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-12-2012, 06:42 PM
2 - Thuỷ chung

Mãi gánh trên vai nỗi đoạn trường
Trở về quê mẹ với yêu thương
Tiếng thề thủa ấy duyên còn ủ
Câu hẹn hôm nào mộng mãi vương
Lưu lạc bao mùa hoa lạt sắc
Tha phương những tháng nụ phai hương
Người xưa đứng đợi nhìn xa xót…
Tóc đã phai màu trắng tựa sương

Thanh Thanh Khiết
6.12.2012

Lương Lương Hòa
06-12-2012, 06:46 PM
VIỄN XỨ
Tình quê đau đáu khắc miên trường
Con sóng xa bờ nhớ bến thương
Đông chớm lạnh se khơi nỗi nhớ
Xuân về nồng ấm gọi niềm vương
Bao lần hoa lúa khoe thanh sắc ?
Mấy bận tầm xuân tỏa dáng hương ?
Mòn mỏi ngóng trông người đất khách
Mẹ già mái tóc luống pha sương.
LLH

Lương Lương Hòa
06-12-2012, 07:23 PM
NHỚ QUÊ NHÀ
Đau đáu vời trông suốt dặm trường
Cây đa bến nước mấy yêu thương
Mây xa núi biếc hoài lưu luyến
Sóng cách bờ xanh mãi vấn vương
Quê cũ mùa vàng tươi ngọt nắng
Nhà xưa cơm dẻo trắng thơm hương
Bước chân rong ruổi đường xa xứ
Vai áo bạc sờn nhuộm khói sương.
LLH

Huy Thanh
06-12-2012, 08:19 PM
MƠ VIỄN XỨ

Ước sao chìm đắm giấc miên trường
Lặng lẽ quên đi khỏi nhớ thương
Viễn xứ lạc loài con sóng lạ
Quê nhà khắc khoải bến sông vương
Tình xưa nắng hạ luôn lan tỏa
Nghĩa cũ mưa thu vẫn ngát hương
Phố vắng vì em mơ đất khách
Đông tàn xuân đến chẳng sa sương

Huy Thanh
06-12-2012

Bùi Bắc Hợp
06-12-2012, 08:51 PM
06 - Xuân Viễn Xứ
Đêm nằm thổn thức mấy canh trường
Bởi nhẽ xa nhà vạn nỗi thương
Viễn xứ xuân về lòng luyến nhớ
Quê nhà tết đến dạ tơ vương
Tình người thủa ấy luôn bừng sắc
Nghĩa bạn bây giờ mãi ngát hương
Kí ức mờ dần trong quá khứ
Bình minh đã dậy nắng tan sương
Bùi Bắc Hợp

quanlenh
07-12-2012, 03:11 PM
07 - HỒN XA XỨ

Bơ vơ đất khách tháng năm trường
Khuất nẻo quê nhà bao nhớ thương
Tết đến Xuân về trời lạnh lẽo
Hương trầm nhàn nhạt khói quẩn vương
Ngày về xa lắc đời du viễn
Lưu lạc hồn mê vọng cố hương
Mơ tưởng qua rồi thời khát vọng
Quạnh hồn xa xứ đẫm tuyết sương.

Hoàng Phan
08-12-2012, 08:01 AM
NHỚ QUÊ HƯƠNG

Năm tháng bôn ba vạn dặm trường
Đong đầy nỗi nhớ lẫn niềm thương
Thềm xưa sớm hạ hương lan quyện
Vườn cũ chiều thu sắc nắng vương
Ấm áp nghĩa tình cùng quyến thuộc
Êm đềm kỷ niệm với quê hương
Khắc sâu tâm khảm không phai nhạt
Dẫu mái tóc dần pha tuyết sương.

Hoàng Phan
8.12.2012

HỒNG THOẠI
08-12-2012, 10:28 AM
9 TẾT THA PHƯƠNG
Cố quốc rời xa vạn dặm trường
Đêm ngày canh cánh nỗi niềm thương
Quê người lạ lẫm lòng không vướng
Đất khách lạc loài dạ chẳng vương
Nhớ mãi mai đào khoe quý tướng
Thương hoài nếp gạo dậy lừng hương
Trông về chốn cũ sầu hoài tưởng
Nước mắt buông chùng ướt đẫm sương
HỒNG THOẠI