PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Quán Trà Thơ



xuandong
08-12-2012, 08:13 PM
QUÁN TRÀ THƠ

Xuân Đông bỏ vốn mở hàng trà
Trang trí nào là bông với hoa
Thảo liễn thời hay trao kẻ lạ
Tô hình thật đẹp tặng người xa
Ghế kê thông thoáng khơi vần thả
Bàn đặt dễ dàng nảy tứ qua
Cung kính mời ai dù bận quá
Cũng cùng thưởng thức chén chè nha

xd

xuandong
08-12-2012, 08:35 PM
QUÁN TRÀ THƠ

Xuân Đông bỏ vốn mở hàng trà
Trang trí nào là bông với hoa
Thảo liễn thời hay trao kẻ lạ
Tô hình thật đẹp tặng người xa
Ghế kê thông thoáng khơi vần thả
Bàn đặt dễ dàng nảy tứ qua
Cung kính mời ai dù bận quá
Cũng cùng thưởng thức chén chè nha

xd
------------------


NHẨN NHA

Thấy hứng họa thơ với chén trà
Bây giờ mơ mộng với tình hoa
Ghé hàng mua bánh mời người há
Xề quán tậu gà đãi khách xa
Bàn ghế kê cao mong ý nhả
Tách ly đặt cạnh tiện tay qua
Bình bông trang trí bên kia ngã
Cũng thấy giật mình lúc nhẩn nha

xd

Lương Lương Hòa
08-12-2012, 10:06 PM
QUÁN TRÀ THƠ

Xuân Đông bỏ vốn mở hàng trà
Trang trí nào là bông với hoa
Thảo liễn thời hay trao kẻ lạ
Tô hình thật đẹp tặng người xa
Ghế kê thông thoáng khơi vần thả
Bàn đặt dễ dàng nảy tứ qua
Cung kính mời ai dù bận quá
Cũng cùng thưởng thức chén chè nha

xd
------------------


NHẨN NHA

Thấy hứng họa thơ với chén trà
Bây giờ mơ mộng với tình hoa
Ghé hàng mua bánh mời người há
Xề quán tậu gà đãi khách xa
Bàn ghế kê cao mong ý nhả
Tách ly đặt cạnh tiện tay qua
Bình bông trang trí bên kia ngã
Cũng thấy giật mình lúc nhẩn nha

xd


CHÚC MỪNG
Thi nhân treo biển quán thơ trà
Nồng ấm tình đông, thưởng nguyệt hoa
Niêm luật trau dồi mời khách lạ
Thanh vần chải chuốt đón tình xa
Mừng vui tiếng ngọc xin dâng tạ
Mến mộ lời vàng kính gởi qua
Giữa chốn trần ai tìm bản ngã
Trải lòng xướng họa khúc ngân nga.
LLH

Chúc mừng chủ nhân mở quán.
Em gởi thơ mừng mà hổng tìm ra chữ để họa cho đúng nên xin đổi 1 vần.
Mong chủ nhân thông cảm.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-12-2012, 06:01 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbRN0TX0AKSLkccwESfyNDJ2rt2mBgo yqcoBHKcZKwbqdBaUSG



NÀO THÌ TRÀ

Bạn mở hàng ra, tớ nghiện trà
Vào đây thi tứ lại bung hoa
Câu vần dào dạt trao muôn cõi
Nhịp điệu lắng trầm dội đến xa
Hảo hiệp tình thơ người gắn bó
Ân cần nghĩa bạn tiếng trao qua
Phố làng xa vậy nên gần gũi
Nồng đượm chân thành giống mạch nha!

KIỀN ĐỨC - 09/12/12

xuandong
09-12-2012, 06:08 PM
CHÚC MỪNG

Thi nhân treo biển quán thơ trà
Nồng ấm tình đông, thưởng nguyệt hoa
Niêm luật trau dồi mời khách lạ
Thanh vần chải chuốt đón tình xa
Mừng vui tiếng ngọc xin dâng tạ
Mến mộ lời vàng kính gởi qua
Giữa chốn trần ai tìm bản ngã
Trải lòng xướng họa khúc ngân nga.
LLH
---------------------

CẢM ƠN

Mừng khách đầu tiên thưởng thức trà
Xuân Đông xin tặng một nhành hoa
Chê bai hàng chợ, dù gần ngả
Ủng hộ quán nhà, dẫu đã xa
Cảm kích vì lời thơ đến thả
Tham gia bởi tiếng xướng theo qua
Chân thành rót chén chè mời nhá...
Kỷ niệm hôm này nhớ mãi nha

xd

xuandong
09-12-2012, 06:32 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbRN0TX0AKSLkccwESfyNDJ2rt2mBgo yqcoBHKcZKwbqdBaUSG




NÀO THÌ TRÀ

Bạn mở hàng ra, tớ nghiện trà
Vào đây thi tứ lại bung hoa
Câu vần dào dạt trao muôn cõi
Nhịp điệu lắng trầm dội đến xa
Hảo hiệp tình thơ người gắn bó
Ân cần nghĩa bạn tiếng trao qua
Phố làng xa vậy nên gần gũi
Nồng đượm chân thành giống mạch nha!

KIỀN ĐỨC - 09/12/12
-------------------------
MÃI ĐẸP

Cảm ơn người nghiện bởi chung trà
Có phải vì lòng cảm mến hoa?
Ra chợ, lại e, đồ tá lả
Tới hàng, thời ngại, lối đường xa
Sáng mời thi hữu nên mau thả
Chiều kính bạn bè hãy chóng qua
Cạn chén thâm tình câu xướng họa
Vần từ mãi đẹp nghĩa tình nha

xd

xuandong
10-12-2012, 11:42 PM
http://skds3.vcmedia.vn/DGLcjEtCi7V4PUO35EGZceYAXCoe9f/Image/2012/05/29_118ac.jpg

NGÂN NGA

Mở hàng chờ đợi khách đường xa
Lỡ bộ ghé qua, cạn chén trà
Thả hộ dăm vần niêm, ý nhã
Buông dùm mấy tứ luật, thơ hòa
Mây trời sẽ sáng tươi nhiều nhá
Sóng biển rồi xanh thẳm lắm nha
Ta thấy tâm hồn như bỗng ngã
Bởi vì câu chữ mãi ngân nga

xd

xuandong
12-12-2012, 12:56 AM
Ê SẮC...

Quán trà dường thiếu sự tươi vui
Quạnh vắng nên tâm lại muốn lùi
Có lẽ hơi tàn, nên cứ hẻo
Hình như rất dở, mới là xui
Người kêu không bóng hồng qua lại
Kẻ bảo chẳng hoa thắm tới lui
Chậu kiểng cũng ngày càng lặng lẽ
Trong quầy, chủ quán mãi lui cui

xd

xuandong
12-12-2012, 02:42 PM
NHỚ

Sáng này ngồi uống tách trà sen
Của quán nhà bên chẳng bõ bèn
Nhớ buổi thù thì Bà Chiểu hẹn
Thương ngày thủ thỉ Sài Gòn khen
Thướt tha cùng bạn mừng vui bén
Lả lướt với chàng thỏa mãn chen
Giờ chỉ một mình, lòng chợt nghẹn
Bần thần kỷ niệm khiến say men

xd

xuandong
12-12-2012, 10:33 PM
PHẢI

Hà Nội mùa này lạnh thấu xương
Quán Trà nay ế thấy mà thương
Không người xề tới nhâm nhi vị
Chẳng kẻ lạng vào thưởng thức hương
Nghe mặn tận hồn như nếm muối
Thấm cay trong dạ tựa chưa đường
Mới hay buôn bán là gian khổ
Đôi lúc tinh thần vẫn phải cương

xd

cosiaus
13-12-2012, 07:59 AM
vào choc XD chut


Quán Trà Kho


Sai Gon ốm đói chướng lòi xo
Trà chủ ngồi chơi gác cẳng ho
Ly đá tan dần từng giọt nhỏ
Túi tiền rổng tuếch mỗi đồng co
Quán ba đối diện đầy hàng họ
Tẩm quất đầu đường lắm khách to
Đã biết thời nay người thích mó
Thế mà tớ lại bán trà kho

HỒNG THOẠI
13-12-2012, 10:54 AM
Ê SẮC...

Quán trà dường thiếu sự tươi vui
Quạnh vắng nên tâm lại muốn lùi
Có lẽ hơi tàn, nên cứ hẻo
Hình như rất dở, mới là xui
Người kêu không bóng hồng qua lại
Kẻ bảo chẳng hoa thắm tới lui
Chậu kiểng cũng ngày càng lặng lẽ
Trong quầy, chủ quán mãi lui cui

xd



CỨ TỪ TỪ ...
Diễn đàn lắm mục để hòa vui
Thích cánh chen vai, dại mới lùi !
Lục bát, Đường thi ..., không phải xúi !
Phê cà, ca nhạc ..., chẳng cần xui !
Đừng buồn - rỉ rả tao nhân tới
Chớ giận - lèo tèo mặc khách lui
Ê sắc ... do hàng mình mới mở
Từ từ rồi sẽ hết lui cui.
HỒNG THOẠI

Lãng Nhân
13-12-2012, 01:44 PM
:gn23::gn2:
NHỚ…

Cái nghiệp đeo rồi... cố phải vui!
Nhỡ “iu” làm tới… ngốc sao lùi?
Nhiều bà - rách việc, cha này rủi
Lắm mợ - tan nhà, gã ấy xui
“Cẩn thận Hà Đông”, chờn hãy lủi
“Coi chừng cọp dữ”, ngại thôi lui
Khi cần phóng khoáng, mình chơi bụi
Muốn nhậu thêm bè… nhớ gọi tui!

Vần “cui” tử vận đổi nhé! hè hè
Đồ Lãng

xuandong
16-12-2012, 10:33 PM
vào choc XD chut


Quán Trà Kho

Sai Gon ốm đói chướng lòi xo
Trà chủ ngồi chơi gác cẳng ho
Ly đá tan dần từng giọt nhỏ
Túi tiền rổng tuếch mỗi đồng co
Quán ba đối diện đầy hàng họ
Tẩm quất đầu đường lắm khách to
Đã biết thời nay người thích mó
Thế mà tớ lại bán trà kho
CHẤT ĐẦY KHO

Nghe Người nói thế, tớ buồn xo
Đây, chủ âu sầu, đến phát ho
Ủ rũ vì trà chưa được ngó
Héo hon bởi bạc vẫn hoài co
Chén chè tôi bán, lời hơi nhỏ
Biệt thự bạn mua, lãi thiệt to
Mặc kệ túi tiền ai quá đỏ
Thi từ trong quán chất đầy kho

xd

xuandong
16-12-2012, 10:55 PM
:gn23::gn2:
NHỚ…

Cái nghiệp đeo rồi... cố phải vui!
Nhỡ “iu” làm tới… ngốc sao lùi
Nhiều bà - rách việc, cha nào xúi?
Lắm mợ - tan nhà, gã ấy xui!
“Cẩn thận Hà Đông”, chờn hãy lủi
“Coi chừng cọp dữ”, ngại thôi lui
Khi cần phóng khoáng, mình chơi bụi
Muốn nhậu thêm bè… nhớ gọi tui!

Vần “cui” tử vận đổi nhé! hè hè
Đồ Lãng


Ê SẮC Ế NÈ...

Ê sắc ế nè... chẳng có vui
Nhìn trời mưa gió, dạ kêu: LÙI
Dẹp hàng gọn ghẽ, buồn vì tủi
Đóng cửa nhẹ nhàng, chán bởi xui
Quán vắng tao nhân, niêm vận lủi
Trà không mặc khách, tứ vần lui
Thôi đành phải chịu duyên mình hủi
Chỉ trách phận đời sao cút cui?

xd

xuandong
16-12-2012, 11:27 PM
Ê SẮC...

Quán trà dường thiếu sự tươi vui
Quạnh vắng nên tâm lại muốn lùi
Có lẽ hơi tàn, nên cứ hẻo
Hình như rất dở, mới là xui
Người kêu không bóng hồng qua lại
Kẻ bảo chẳng hoa thắm tới lui
Chậu kiểng cũng ngày càng lặng lẽ
Trong quầy, chủ quán mãi lui cui

xd



CỨ TỪ TỪ ...
Diễn đàn lắm mục để hòa vui
Thích cánh chen vai, dại mới lùi !
Lục bát, Đường thi ..., không phải xúi !
Phê cà, ca nhạc ..., chẳng cần xui !
Đừng buồn - rỉ rả tao nhân tới
Chớ giận - lèo tèo mặc khách lui
Ê sắc ... do hàng mình mới mở
Từ từ rồi sẽ hết lui cui.
HỒNG THOẠI


GIẬN

Cũng muốn theo về xướng họa vui
Mà sao vẫn thấy ý tâm lùi
Niêm vần tiêu hết, gây nên hẻo
Thi tứ cạn cùng, thế mới xui
Hàng vắng càng buồn khi gió đến
Quán thưa lại chán lúc người lui
Quạnh hiu lặng lẽ, thơ thêm tủi
Bởi giận dính vào tử vận CUI

xd

@Mời Bác Thoại dùng trà ạ...
http://r27.imgfast.net/users/2716/19/36/52/smiles/581297714.gif

xuandong
18-12-2012, 02:07 PM
BỚ EM YÊU

Sáng giờ chẳng bán được bao nhiêu
Chỉ có gió bay thỉnh thoảng khều
Ngó quán hắt hiu lòng chợt hiểu
Nhìn trời lặng lẽ ý dưng tiêu
Ghế bàn im ắng không người tếu
Đường phố ồn ào có nắng trêu
Tâm huyết kinh doanh xoay các kiểu
Sao mà khó quá, bớ em yêu

xd

bagia
22-12-2012, 02:11 AM
GHÉ TRÀ THƠ

Lang thang lạc bước Quán Trà Thơ
Vắng vẻ xung quanh, bụi phủ mờ
Mấy vận đường thi hơi lạnh lẽo
Dăm vần ý tứ quá hoang sơ
Không ai ghé đến cho niềm mộng
Chẳng kẻ ra vào gửi giấc mơ
Kéo ghế, tôi kêu ngay một tách
Âm thầm thưởng thức giọt ngu ngơ

bgmm

Lương Lương Hòa
30-12-2012, 01:34 PM
QUÁN VẮNG
Chủ quán đi đâu, khách vắng teo
Không gian lặng ngắt cảnh eo sèo
Trà hôi, rượu lạt thơ buồn héo
Ghế chỏng bàn trơ, khói nhạt phèo
Ta tưởng ta mơ cười ngặt nghẽo
Bóng mờ bóng ảo khóc nhăn nheo
Độc bình độc ẩm buông lời ghẹo
Năm hết tình tan túi bạc nghèo
ntl

xuandong
30-12-2012, 02:56 PM
QUÁN VẮNG
Chủ quán đi đâu, khách vắng teo
Không gian lặng ngắt cảnh eo sèo
Chun trà chén rượu thơ buồn héo
Ghế chỏng bàn trơ, khói nhạt phèo
Ta tưởng ta mơ cười ngặt nghẽo
Bóng mờ bóng ảo khóc nhăn nheo
Độc bình độc ẩm buông lời ghẹo
Năm hết tình tan túi bạc nghèo
ntl

QUÁN Ế

Đây nè chủ cái quán đang teo
Buôn bán gặp khi, eo với sèo
Thôi lúc ồn ào người níu kéo
Hết khi nhộn nhịp kẻ phì phèo
Gọi ai ghé đến nên mồm dẹo
Tìm khách mời vào khiến mắt nheo
Buôn bán không lời, lòng úa héo
Hết năm tiền bạc cứ than nghèo

xd
@Em iu: Tử Vận rồi. Hu hu hu

Lương Lương Hòa
31-12-2012, 12:08 PM
Trang này THư Giãn Giải trí chứ có phải xướng họa đâu mà chủ quán cũng bắt khó vậy .
Tử vận là sao nhỉ ?
Không hiểu .
ntl

xuandong
31-12-2012, 01:55 PM
VÀI LỜI

Quán mình tập tễnh viết thơ đường
Miễn phí ai vào nhã ý thương
Mấy tứ trọn tình, cho dạ nhớ
Dăm vần tròn nghĩa, để hồn vương
Đây, trà thơm ngát loang đôi chốn
Này, sách mới tinh dạo mấy chương
Niêm luật nhàn đàm khi rảnh rỗi
Tách chè mời uống cạn cùng Lương

xd

xuandong
08-01-2013, 09:34 PM
CHUẨN BỊ

Chỉnh trang hàng quán đón xuân sang
Sửa soạn ngoài trong thật rỡ ràng
Mấy chậu hoa tươi kê cửa sổ
Vài khung ảnh đẹp điểm nhà ngang
Một hồ cá nhỏ làm tàm tạm
Dăm cái đèn to sửa dở dang
Ngắm nghía xem chừng như vẫn thiếu
Dàn kèn với nhạc để tình tang

xd

xuandong
09-01-2013, 06:59 AM
BÁN TRÀ THƠ

Trà ngon, bán rẻ lắm anh ơi
Và khuyến mãi luôn, một nụ cười
Khi gió mây kia đang đuổi bắt
Lúc trời trăng nọ mải rong chơi
Cho từ phiêu lãng cùng thanh cảnh
Để tứ đua đòi với thảnh thơi
Thong thả mời nhau tìm vận ý
Thơ đề phóng bút xóa chơi vơi

xd

xuandong
24-02-2013, 11:13 AM
MỜI TRÀ

Nước nóng em đây đã hãm trà
Xong rồi lần một rót thông qua
Mùi ngon giữa mũi nghe sâu sắc
Vị ngọt đầu môi thấy đậm đà
Mời bác mời dì mau uống nhé
Kính anh kính chị hãy dùng nha
Thơm lài sen bởi công người ướp
Dâng tặng cuộc đời những thiết tha

xd

nhuquynh
28-02-2015, 09:54 PM
QUẠNH

Ghé quán Xuân Đông định hỏi trà
Im lìm chẳng một bóng người ra?
Bàn long ghế mục trông buồn nhỉ?
Ấm nguội bình khô thấy nản mà
Quạnh quẽ vườn xưa chân khách lạc
Đìu hiu lối vắng tảng mây sà
Nghe lòng đắng chát thương mùa cũ
Vọng những thanh trầm chỉ có ta

Như Quỳnh

Anh Dũng Trần
03-10-2015, 10:35 AM
QUẠNH

Ghé quán Xuân Đông định hỏi trà
Im lìm chẳng một bóng người ra?
Bàn long ghế mục trông buồn nhỉ?
Ấm nguội bình khô thấy nản mà
Quạnh quẽ vườn xưa chân khách lạc
Đìu hiu lối vắng tảng mây sà
Nghe lòng đắng chát thương mùa cũ
Vọng những thanh trầm chỉ có ta

Như Quỳnh



ĐỘC ẨM
Xuân Đông lữ quán mở thơ trà
Mấy bận toan vào lại trở ra
Cứ nghĩ là Huynh lòng nhủ vậy
Rồi trông cả Muội chỗ quen mà
Hôm chờ bóng lẻ vầng dương não
Bữa ngỏ hồn côi ánh nguyệt sà
Ngõ vắng đường khuya nào ngại khổ
Tương phùng đối ẩm mỗi mình ta.

Dũng Trần

xuandong
05-10-2015, 11:04 PM
ĐỘC ẨM
Xuân Đông lữ quán mở thơ trà
Mấy bận toan vào lại trở ra
Cứ nghĩ rằng Huynh- lòng nhủ vậy
Nào hay phải Muội- chỗ quen mà
Hôm chờ bóng lẻ vầng dương não
Bữa ngỏ hồn côi ánh nguyệt sà
Ngõ vắng đường khuya nào ngại khổ
Tương phùng đối ẩm mỗi mình ta.

Dũng Trần


XIN MỜI

Mừng vui nhóm lửa đặng pha trà
Đón Bạn chân tình phải nghĩ ra...
Quét bụi kê bàn khăn cũ nhỉ?
Bày hoa sửa ghế việc quen mà
Trời cao lối thẳng đường mây lượn
Dạ rõ lòng ngay biển nắng sà
Mở áng thơ cùn xin diễn họa
Mong Người hãy cạn chén cùng ta

Xuân Đông

xuandong
26-12-2015, 07:16 PM
UỐNG TRÀ

Được bữa sang mùa gió lạnh khơi
Trà ngon uống cạn thỏa thuê đời
Dù sao với nguyệt chưa lần đổi
Dẫu núi cùng mây chẳng thuở rời
Bạn thả lời thơ êm ái viết
Ta nhìn bóng liễu miệt mài phơi
Lòng nghe lắng dịu trong tình cảm
Giữa chốn yên hà mặn đắng vơi

Xuân Đông

Dạ Cổ Hoài Lang
26-12-2015, 08:05 PM
UỐNG TRÀ

Được bữa sang mùa gió lạnh khơi
Trà ngon uống cạn thỏa thuê đời
Dù sao với nguyệt chưa lần đổi
Dẫu núi cùng mây chẳng thuở rời
Bạn thả lời thơ êm ái viết
Ta nhìn bóng liễu miệt mài phơi
Lòng nghe lắng dịu trong tình cảm
Giữa chốn yên hà mặn đắng vơi

Xuân Đông


Thưởng Thức Trà

Vui buồn ấm lạnh cứ dần khơi
Cạn chén trà thơm thoải mái đời
Nửa mảnh trăng tàn lời chửa dứt
Đôi câu chuyện vụn ý vừa rơi
Bên hiên bức họa xem người vẽ
Trước cửa tơ tằm ngó kẻ phơi
Đã bấy lâu rồi sai ước hẹn
Nên lòng cũng thấy thật đầy vơi.

DCHL

xuandong
27-12-2015, 12:12 AM
UỐNG TRÀ

Được bữa sang mùa gió lạnh khơi
Trà ngon uống cạn thỏa thuê đời
Dù sao với nguyệt chưa lần đổi
Dẫu núi cùng mây chẳng thuở rời
Bạn thả lời thơ êm ái viết
Ta nhìn bóng liễu miệt mài phơi
Lòng nghe lắng dịu trong tình cảm
Giữa chốn yên hà mặn đắng vơi

Xuân Đông




Thưởng Thức Trà

Vui buồn ấm lạnh cứ dần khơi
Cạn chén trà thơm thoải mái đời
Nửa mảnh trăng tàn lời chửa dứt
Đôi câu chuyện vụn ý vừa rơi
Bên hiên bức họa xem người vẽ
Trước cửa tơ tằm ngó kẻ phơi
Đã bấy lâu rồi sai ước hẹn
Nên lòng cũng thấy thật đầy vơi.

DCHL



CẠN CHÉN TRÀ THƠ

Bên trà kỉ niệm dịu dàng khơi
Tựa thước phim quay kể chuyện đời
Vị đắng êm đềm còn trở lại
Ngày xưa phiến diện vẫn không rời
Cùng thơ chén cạn tình thân trỗi
Với bạn duyên đầy nghĩa ái phơi
Ngọt ở nơi lòng tha thiết đãi
Bao niềm cảm xúc chẳng hề vơi

Xuân Đông

XĐ chân thành cảm ơn DCHL họa bài thơ hay.
Chúc Thi Hữu vui nhiều.

xuandong
27-12-2015, 12:46 AM
LÀM THƠ

Một góc đường thi xúc cảm lòng
Khơi mào trở lại nỗi niềm mong
Chiều rơi gió nhẹ mơ màng thổi
Liễu rũ thơ cùn tưởng tượng đong
Viết chẳng hay lời câu bị méo
Soi càng chuẩn ý nghĩa thành cong
Nhiều khi thấy nản buông tay bút
Kệ ánh trăng gầy cứ biểu xong

Xuân Đông

xuandong
08-02-2016, 03:25 PM
HẾT THƠ

Bên trà đã định viết vài băng
Nặn riết không ra mệt mỏi chằng
Một ý cân đầy con chữ bạc
Vài phen viết dở góc tâm cằn
Nghe buồn phận hẩm âm thầm tiếc
Nghĩ xót thân tàn khắc khoải căng
Cố gắng nhưng mà sao hỏng đặng
Thơ mần cảm giác nhạt nhòa tăng

Xuandong

xuandong
10-02-2016, 01:31 PM
XUÂN

Xuân về hớn hở trải tình thân
Chẳng tiễn mà xuân bước lặng dần
Chuyển bến nên màu xuân tiễn cội
Nao lòng khiến buổi tết đày xuân
Hoa rơi nhụy héo xuân càng mỏng
Nắng bỏ xuân sầu tuổi lại tân
Đón thuở xuân thời nghe lắng đọng
Xuân tràn nguyện ước ngọt ngào ân

Xuandong

xuandong
12-02-2016, 08:38 AM
TẢN MẠN

Cà phê buổi sáng giữa trời xuân
Cảm giác thân quen trải vạn lần
Một tách trà thơm nghe dịu ấm
Vài cơn gió nhẹ thổi xa gần
Mời anh nâng chén câu tình gửi
Giục bạn se duyên lối nghĩa quần
Để buổi giao thời tròn hẹn ước
Cho đời tỏa ngát nẻo hồng ân

XuanDong

xuandong
28-02-2016, 10:38 AM
CHỦ NHẬT UỐNG TRÀ

Chủ nhật mình ên thưởng lãm trà
Mây trời lộng gió điệu đàng qua
Vài câu nhạt nhẽo treo cùng nắng
Mấy lượt âm thầm nản với ta
Vẽ mãi niêm cùn thơ hóa vụn
Đi hoài bước dại nghĩa thành xa
Tìm đâu ý chuẩn cho nguồn chữ...
Để lối duyên đời mạnh mẽ sa

Xuandong

xuandong
20-03-2016, 08:46 PM
NHỚ

Gặp giữa Sài Gòn một bóng quen
Dường như kỉ niệm sáng trưng đèn
Trà thơ một thuở say lòng uống
Luật chữ bao lần lớn giọng khen
Nhớ kiểu duyên gài hôm tiễn bạn
Vui ngày nợ kết buổi tung kèn
Hò nhau hợp xướng lời đưa đẩy
Thỏa ý giăng tình mộng mãi len

XuanDong

xuandong
03-03-2017, 07:53 PM
THOÁNG

Trà dư tửu hậu chuyện đời nay
Tính chuyện đòi lề thấy cũng hay
Quán chị nhà vô dù chuyển tiết
Hàng anh mái dỡ dẫu sang ngày
Thông hè mẹ ước bình yên giữ
Thoáng ngõ ba mừng hạnh phúc lay
Lối rộng đường quang nên hết tắc
Đi về cảm giác ngọt ngào say

Xuân Đông

xuandong
08-03-2017, 07:43 PM
CŨNG

Có dịp người ta tặng các Nàng
Nhân ngày phụ nữ tháng ba sang
Lề kia vạn lẵng bày hoa sắc
Chỗ nọ vài anh trả giá hàng
Vịn lễ thơ tình bao lối viết
Nhờ ai chữ nợ một đường phang
Thằng tôi dẫu chán nhưng đành phải...
Ghé chợ hoa hồng một bó mang

XuanDong

xuandong
04-04-2017, 09:18 AM
MƯỢN

Chọn đến cùng thơ biểu diễn điều
Cho màn ngữ hẹp bỏ lời điêu
Lòng ngay luật vẽ âm thầm tứ
Ý thảo vần tuôn đẹp đẽ chiều
Trải bóng trăng vàng duyên nợ giữ
Đưa dòng chữ cạn lửa tình thiêu
Ngày thu tháng hạ mơ còn chuyển
Gạt những ưu phiền thoải mái yêu.

Xuân Đông

xuandong
02-07-2017, 07:54 AM
MONG

Vừa hay mụ ấy đã theo chồng
Chẳng biết tinh thần có ổn không?
Nếu khổ vương vào đau giữa dạ
Thì xa để thoát nhẹ trong lòng
Duyên thời đã gạt tình đâu ấm
Nợ kiếp theo bày nghĩa sẽ nông
Ngẫm với hôn nhân người chọn lấy
Mong đời họ thắm cả mùa đông

xd

xuandong
07-07-2017, 04:32 PM
KỆ

Cứ tưởng làm thơ hỏng tốn nhiều
Ai ngờ phí phạm kín đầy biêu
Trà theo thuốc lá vơi vài mẫu
Lá đổ bàn chân ngập mấy chiều
Nghĩ trọn ngày nên người hóa dở
Soi tròn chữ khiến ý thành điêu
Thôi thì viết đại còn đăng nữa
Mặc bếp đang còn đợi rửa niêu

Xuân Đông

xuandong
07-07-2017, 04:48 PM
ĐÃ

Túi rỗng nhưng mà ngập lắm duyên
Bà ba chị tám khoái tui hiền
Kêu bê đống gạch tâm mình thẳng
Bảo lấy đôi đồng dạ lão nghiêng
Vợ chửa con không nhà cũ trú
Tình chưa nghĩa có gió xưa chuyền
Lâu nay sống giữa đời cô lẻ
Thỏa với trăng vàng bốn bảy niên

Xuân Đông

xuandong
08-07-2017, 03:43 PM
XIN

Xuân này đã vắng tiếng người xưa
Thiếu cả mùa vui thuở nắng thừa
Kẻ bước đi tình vương lụy biển
Ta ngồi nhớ chuyện giỡn đùa mưa
Mong trời hạnh phúc màu xinh đổ
Ước dạ bình an bể khổ chừa
Chẳng khát khao gì luân chuyển nữa
Xin là cuộc sống ngọt ngào thưa

Xuân Đông

BTV giới thiệu lưu TV:
HT

xuandong
11-07-2017, 04:43 PM
KẾT

Bạn nhắn sang chơi kết chữ đồng
Tôi liền đến gặp chỉ mình không
Ngoài sân chiếu trải êm đềm gió
Giữa lối bia bày thắc thỏm ông
Thấy lửa than cùng tôm rất kỹ
Bê nồi lẩu với bát hơi nông
Hùa nhau kể lại thời quân ngũ
Nghĩa cả tình thâm cảm nhận nồng

xuandong

BTV giới thiệu lưu TV:
HT

Dạ Cổ Hoài Lang
06-08-2017, 09:55 PM
Ngưỡng Mộ Thi Nhân

Vào trang Dạ Cổ thấy duyên đầy
Xướng họa tưng bừng đẹp lắm đây
Tựa giỡn làn mây ngày nắng đổ
Như mừng ngọn gió buổi hè quây
Nhìn câu chữ sáng bày muôn kiểu
Ngẫm tứ thơ nhiều kéo vạn dây
Ngưỡng mộ đôi lời xin chúc khỏe
Chiều sang tửu cạn thảo thơm gầy

Xuân Đông

CẢM TẠ

Cảm tạ Xuân Đông gửi tứ đầy
Như làn gió nhẹ thoảng quanh đây
Vài chung rượu lạt anh em nhấp
Một giỏ thơ còm chú bác quây
Rước ánh trăng vào se mối chỉ
Chờ năm tháng lại kết đầu dây
Làm cho mảnh đất càng thêm rộn
Bút vẽ chim non sải cánh gầy.

DCHL


* Cám ơn bạn Xuân Đông ghé thăm và có lời khích lệ. Mong rằng thời gian tới sẽ có nhiều dịp được giao lưu thơ ĐL cùng bạn cho vui.

Thân mến.

Dạ Cổ Hoài Lang
09-08-2017, 10:12 PM
CẢM

Thấy được màu duyên nghĩa cảm đầy
Nhiều vui lắm ngọt trải tràn đây
Lời cao kẻ gửi chiều dưng nhớ
Ý chuẩn ai vời gió bỗng quây
Ngắm chữ vương tình tha thiết dạ
Trông vần níu nợ điệu đà dây
Như là biển giữa ngàn con sóng
Vẫn vỗ đều cho hạnh phúc gầy

Xuân Đông

https://s2.postimg.org/4xsp7zyop/image.png

SÂN THƠ

Sân chơi đóng góp giọt tình đầy
Chữ nghĩa vuông tròn thả tại đây
Cảnh đẹp tôi treo mời bạn ngắm
Câu giòn kẻ đặt réo người quây
Du dương nốt nhạc vừa nâng phím
Réo rắt cung đàn mới chỉnh dây
Lữ khách tương phùng bên quán trọ
Sương khuya buốt lạnh thấm vai gầy.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
09-08-2017, 10:22 PM
NGHIỆN LÀM THƠ
(Họa vui)

Rặn chữ mần thơ khó cũng sầu
Xong rồi tá hỏa nghĩa gì đâu
Vò tai nghĩ ngợi bên thành giếng
Nặn óc suy tư cạnh cái cầu
Vợ chán ra chuồng quăng máng lợn
Con buồn tới ngõ đạp cành sâu
Đường thi dẫu biết làm theo luật
Phải ráng họa nhanh khỏi trật chầu.

(NHC)

https://s1.postimg.org/ngl1q2ya7/esf.png

TẠI

Tại kiếp đời ta dính phải sầu
Mê hoài cái chữ khổ càng đâu
Chiều mơ gió lạ vờn thân trúc
Tối mộng lời hay thả dốc cầu
Ghét buổi mưa làm ta thấy lạnh
Ghen mùa nắng đổ lệ chìm sâu
Mong từng khắc khoải thôi về nữa
Để bước trần ai chẳng đặng chầu

Xuân Đông

https://s1.postimg.org/ngl1q2ya7/esf.png

GIẢI THOÁT

Bởi nặng vô minh chuốc não sầu
Luân hồi quả nghiệp biết về đâu
“Di Đà tính sáng” sao còn hỏi *
“Tịnh Độ lòng trong” nọ phải cầu
Bỏ phải buông hơn duyên nghiệp vững
Tìm từ lấy hỉ nghĩa tình sâu
Mang tâm giải thoát không còn khổ
Bỗng chốc lên Tiên khối kẻ chầu.

BXP 9.8.2017

* Trích “Phú Cư trần lạc đạo” của Phật hoàng Trần Nhân Tông:
Tịnh Độ là lòng trong sạch, Di Đà là tính sáng soi.

https://s1.postimg.org/ngl1q2ya7/esf.png

ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

Trong đêm tĩnh lặng tiếng ai sầu
Kỷ niệm hôm nào cất ở đâu
Nỗi nhớ mênh mang dùng đặt cược
Niềm vui nhẹ nhõm lấy gieo cầu
Đong đầy nghĩa bạn khu vườn lớn
Ấm áp duyên trò mảnh ruộng sâu
Một thoáng xuôi tay rời bể khổ
Là khi ảm đạm khói nhang chầu.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
10-08-2017, 11:25 PM
CẢM NHẬN

Một buổi chiều kia nhớ chuyện sầu
Len từng thớ thịt chẳng buông đâu
Còn vương giấc mộng ngày qua phố
Vẫn nuối mùa xuân gió lượn cầu
Ý ngọt người trao đưa đẩy thắm
Duyên mòn dạ níu khát khao sâu
Bên trời lá rụng bay đây đó
Cảm giác thời gian đứng lặng chầu

Xuân Đông

https://s27.postimg.org/7qo5b2rfn/Palm-_Tree-24-500x500serttt.png

THỨ GÌ ĐÂU !

Từ xa điểm nhẹ tiếng kinh cầu
Rảo bước đi tìm giấc mộng sâu
Sợi nắng xuyên qua vòm lá tủi
Vần thơ kết lại áng mây sầu
Ra vườn chiếu trải vô tư hát
Kiếm vợ tiền xin thoải mái chầu
Đã ốm o còn ba bữa rượu
Giang hồ tặc lưỡi : thứ gì đâu !

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
13-08-2017, 11:25 PM
LẮM KIỂU NGỜ

Buổi sáng thèm xơi món vị bò
Rau thời đẫy dĩa chẳng còn lo
Tô đầy ngập nước cho nhiều sụn
Bún mập đều dây bỏ ít giò
Béo ngọt vì hương quanh quẩn tỏa
Ngon mềm bởi thịt khó khuây ho
Bà con bảo nhỏ tiền căng nhé
Nếu nghiện mà ăn lắm kiểu ngờ

Như Quỳnh

https://s21.postimg.org/wp7pin9hj/xxx.png

CHẲNG LƯỢT NGỜ

Xực bún tôi đây thích sụn bò
Tô tràn những thịt đuổi buồn lo
Rau nhiều trụng tái đừng thêm chả
Giá ít trần xanh chớ bỏ giò
Chẳng ngại đường xa khi vẫn thích
Không nề hẻm nhỏ lúc còn ho
Vì mê vị mắm nên lòng mãi
Cảm giác thèm luôn chẳng lượt ngờ

Xuân Đông

https://s21.postimg.org/wp7pin9hj/xxx.png

DỄ AI NGỜ

Chiều nay tớ mới tậu đôi bò
Chủ quán mua liền vợ cũng lo
Lãi tốt bầy con chăm chút mặt
Lời ngon lũ cháu vuốt ve giò
Không cầm ví lại nhiều tên hỏi
Chẳng phát tiền thì lắm đứa ho
Rốt cuộc còn chừng đâu tỷ mấy
Đem chôn xuống đất dễ ai ngờ.

DCHL

lethutrang
14-08-2017, 12:10 AM
LẮM KIỂU NGỜ

Buổi sáng thèm xơi món vị bò
Rau thời đẫy dĩa chẳng còn lo
Tô đầy ngập nước cho nhiều sụn
Bún mập đều dây bỏ ít giò
Béo ngọt vì hương quanh quẩn tỏa
Ngon mềm bởi thịt khó khuây ho
Bà con bảo nhỏ tiền căng nhé
Nếu nghiện mà ăn lắm kiểu ngờ

Như Quỳnh

https://s21.postimg.org/wp7pin9hj/xxx.png

CHẲNG LƯỢT NGỜ

Xực bún tôi đây khoái sụn bò
Tô tràn những thịt đuổi buồn lo
Rau nhiều trụng tái đừng thêm chả
Giá ít trần xanh chớ bỏ giò
Chẳng ngại đường xa khi vẫn thích
Không nề hẻm nhỏ lúc còn ho
Vì mê vị mắm nên lòng mãi
Cảm giác thèm luôn khó lượt ngờ

Xuân Đông

https://s21.postimg.org/wp7pin9hj/xxx.png

DỄ AI NGỜ

Chiều nay tớ mới tậu đôi bò
Chủ quán mua liền vợ cũng lo
Lãi tốt bầy con chăm chút mặt
Lời ngon lũ cháu vuốt ve giò
Không cầm ví lại nhiều tên hỏi
Chẳng phát tiền thì lắm đứa ho
Rốt cuộc còn chừng đâu tỷ mấy
Đem chôn xuống đất dễ ai ngờ.

DCHL

https://s21.postimg.org/wp7pin9hj/xxx.png


CHỚ

Dạ Cổ vừa kêu lão mất bò
Bao nhà lối xóm thập thò lo
Bên rào kiếm chuyện chàng soi lá
Cạnh giếng tìm dây chú thử giò
Quát lũ con khờ chưa thuở nhốt
La bà vợ điếc chẳng lần ho
Điên đầu Bác Thoại mời qua nói:
Chớ kiểu rầy nhau dẫn đến ngờ

Lê Thu Trang

xuandong
04-10-2017, 12:23 PM
KHỔ THẰNG TUI

Nản chí nhiều khi lão lại buồn
Mưa rồi gió bão miệt mài tuôn
Quần dơ áo bẩn chưa người giặt
Bạc hẻo tiền hao chửa lối chuồn
Mượn chú nhà bên vài chĩnh gạo
Vay bà xóm cạnh một dàn khuôn
Phen này quyết định mần ăn lớn
Để vận xui đừng có cớ buôn

xuandong

xuandong
06-11-2017, 12:02 PM
CÒN MAY

Bão lớn thằng tui sợ đổ nhà
May thời ổn định cả làng ta
Phòng chưa ngập nước khô thềm bậu
Rác chẳng đầy sân gọn lối bà
Thấy vạn người đi màu nắng trải
Trông nhiều kẻ dạo góc đường qua
Lòng nghe cảm nhận còn sung sướng
Bởi được yên bình mới khỏe ra

xuandong

nhuquynh
22-12-2021, 02:52 PM
TÌM XƯA

Đi tìm chẳng thấy bạn Xuân Đông
Chắc hẳn tình duyên rất mặn nồng
Gác nhỏ còn ta vương vấn chuyện
Tay gầy vẫn phận ngậm ngùi sông
Quen người thả luật dâng màu thắm
Thích kiểu đề thơ toả sắc hồng
Trở lại vườn xưa rêu đã phủ
Đâu rồi dáng vẻ lạnh lùng ngông?

Như Quỳnh