Xem phiên bản đầy đủ : Trang Thơ Trần Thị Lợi
Trang :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 11:30 AM
LỜI CHÀO
Kính chào Quản Trị, Admin
Tôi xin gửi trọn niềm tin nơi này
Mến chào thi hữu nơi đây
Bạn mới xin được bắt tay thắm tình
Tôi là thành viên mới tinh
Một người lớn tuổi, cảm tình văn thơ
Bấy lâu nay vẫn mong chờ
Tìm nơi gửi gắm tình thơ, tình người
Buổi đầu xin gửi đôi lời
Mong được thành người các bạn tin yêu
Để bên nhau những sớm chiều
Họa thơ, chia sẻ mọi điều buồn, vui
Sẻ chia cay đắng ngọt bùi
Không cô đơn, hết ngậm ngùi từ đây
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 11:33 AM
MẸ ƠI!
Con xa mẹ tám năm rồi
Nỗi thương nhớ vẫn như hồi vừa xa
Như vừa mới sáng hôm qua
Mẹ còn ngồi trước cửa nhà chờ con
Tình mẹ như núi như non
Lòng mẹ như biển mãi còn bao la
Thương con gần, xót con xa
Âm thầm chịu đựng cảnh nhà khó khăn
Nhịn nhường manh áo, tấm khăn
Ổ rơm, cơm độn, tấm chăn mỏng tèo
Quê hương chưa thoát đói nghèo
Con sinh cháu, mẹ đi theo đỡ đần
Khó khăn rồi cũng vơi dần
Nhưng đời mẹ chẳng mấy lần thảnh thơi
Cha phiêu du sớm cõi trời
Mấy mươi năm mẹ đầy vơi nỗi buồn
Nhớ thương mẹ lệ trào tuôn
Mẹ ơi! ơn mẹ suối nguồn trào dâng
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 11:36 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290
(Thiệp hoa Chào mừng Bạn mới do ĐHV Trần Thị Thanh Liêm đăng)
CẢM ƠN VIỆT NAM THI HỮU
Ngôi nhà chung thật đáng yêu
Có ta có bạn sớm chiều họa thơ
Nghĩa tình Thi Hữu không mờ
Bên nhau xây đắp tình thơ, tình đời
Thân tình chào đón muôn nơi
Siết bàn tay ấm, nụ cười nở hoa
Chân thành, thân ái, mặn mà
Trước, sau, cũ, mới một nhà thân thương
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 11:38 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=87837#post87837)
XIN CHÀO
Xin chào các bạn khắp muôn nơi
Đã đến nơi đây nở nụ cười
Đã gửi vần thơ đầy cảm mến
Xây đời rạng rỡ thắm hoa tươi
Trần Thị Lợi
ĐÓN CHÀO
Đón chào bạn hữu khắp ngàn nơi
Thân ái trao nhau thắm nụ cười
Xướng họa giao lưu cùng hạ bút
Mở lòng hoan hỉ đóa quỳnh tươi
Huy Thanh
MỪNG ĐÓN BẠN HUY THANH
Vui mừng đón bạn đến thăm nhà
Khoảng cách phương trời chẳng thể xa
Ấm áp tình thơ vui xướng họa
Yêu thơ, hội tụ một ngôi nhà
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 11:41 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi buixuanphuong09 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=87877#post87877)
Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi
KÍNH CHÀO ANH XUÂN PHƯỢNG
Anh em lâu mới gặp đây
Chúc anh vui khỏe, tràn đầy hân hoan
Sưu tập hoa, trồng vườn lan
Thơ, hoa khoe sắc, vô vàn niềm vui
Trần Thị Lợi
Chào bạn mới Trần Thị Lợi
Chào em gái! Đã lâu không gặp
Đất Vi Thông em đã đến rồi
Anh em giờ lại chia vui
Anh phều phào lắm, nhưng đời còn tươi.
Huê viên các đất trời rộng mở
Nhờ Vi Thông mới có duyên này
Chút tình Thi Hữu bấy nay
Gác thơ...vườn vẫn nở đầy hoa thơm.
BXP 06/12/12
CẢM ƠN ANH PHƯỢNG THĂM NHÀ
Anh em mình đôi lần đã gặp
Nơi hội thơ, thôn ấp anh rồi
Thi Hữu ta lại cùng vui
Động viên, chia ngọt sẻ bùi thêm tươi
Tình thơ ấm, tình đời rộng mở
Dù đi đâu hãy nhớ nơi này
Anh em sum họp từ nay
Thơ hoa nở rộ hàng ngày ngát thơm
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 11:43 AM
NAM ĐỊNH QUÊ TÔI
Nam Định đất dệt nên thơ
Mênh mang sóng biếc, mộng mơ sông Đào
Tú Xương, Nguyễn Bính thuở nào
Thi nhân, thi phẩm gửi bao tâm tình
Sông Hồng, sông Đáy, sông Ninh
Nhịp cầu mới bắc nối tình muôn phương
Đền Trần đón khách dâng hương
Phủ Dầy Thánh Mẫu linh thiêng bao đời
Nhân tài Hành Thiện rạng ngời
Cổ Lễ Phật Tổ ngàn đời Minh Không
Nghĩa Hưng nổi tiếng Rạng Đông
Thịnh Long, Hải Hậu, nơi rồng định cư
Người dân chất phác, hiền từ
Đồng muối Văn Lý- cuốn thư biển trời
Ý Yên trạm khắc tuyệt vời
Nam Định đổi mới, muôn nơi tìm về
Ở đâu lòng vẫn nhớ quê
Vọng thờ tiên tổ, vẹn bề nghĩa nhân
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 11:44 AM
CẢM NHẬN BAN ĐẦU
Thành viên mới tới, bất ngờ
Về đây gặp các bạn thơ tuyệt vời
Đẹp vần thơ, ấm tình người
Ai ai như cũng mỉm cười chào nhau
Trang thơ xanh dịu tươi màu
Màu xanh hy vọng của bầu trời trong
Màu thiên lý vạn tấm lòng
Trường tồn vĩnh cửu ấm trong êm ngoài
Màu lộc non của tương lai
Màu xanh càng đậm miệt mài càng cao
Nhìn màu xanh biết mức nào
Mới, thân hay bạn thâm giao chốn này
Màu xanh gợi những mê say
Màu xanh xứ sở dang tay đón mừng
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 11:45 AM
TÔI VẪN MÊ THƠ
Từ khi chưa học i tờ
Tôi nghe mẹ kể chuyện thơ Thúy Kiều
Mê say, tôi nhẩm thuộc nhiều
Xót xa thân phận cô Kiều nổi trôi
Bệnh mê thơ ngấm vào tôi
Lớn lên đi học vẫn ngồi ngâm nga
Đôi khi quên cả việc nhà
Lấy tờ giấy nháp ê a ghép vần
Bệnh mê thơ lớn lên dần
Đôi khi lòng dạ bần thần vì thơ
Vào, ra, đi, đứng ngẩn ngơ
Đến nay tóc đã bạc phơ mái đầu
Mà thơ vẫn có phép màu
Làm tôi phấp phỏng, lo âu, mong chờ
Già rồi còn vẫn mê thơ
Thương nàng Kiều đến bây giờ càng thương
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 11:48 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=87959#post87959)
MỘNG MƠ HẠ VẦN
Tặng anh một đóa hoa hồng
Bởi nay anh đã là chồng của em
Giải khát thích nhất là kem
Cuối tuần đưa vợ đi xem họa vần
Tham dự mới chỉ một lần
Nửa đêm thức giấc tần ngần làm thơ
Trăng lên trăng lặn sương mờ
Ngồi ghế ngủ gục mộng mơ hạ vần
Huy Thanh
HỌA VẦN MƠ MỘNG
Thơ như hương của hoa hồng
Thơ hay hương cũng thơm nồng tình em
Tình thơ không lạnh như kem
Ngọt ngào thưởng thức, bình, xem từng vần
Đọc rồi suy ngẫm nhiều lần
Hiểu sâu từng ý, từng vần, tứ thơ
Thơ hay ấn tượng không mờ
Họa vần mơ mộng, mộng mơ nối vần
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 11:52 AM
HÁT VỚI CA DAO
Vui cùng hát với ca dao
Cho con chim chích bay vào lời ru
Cho tan những đám mây mù
Bướm vàng đậu trái mù u mơ màng
Bắc cầu giải yếm anh sang
Khi dòng sông rộng tày gang tay ngà
(Con cò bay lả bay la)
Trúc xinh trúc đứng... cho ta nhớ mình
Nhớ khi nghiêng nón bên đình
( Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu)
Ví dầu... ai bắc cầu kiều
Nghe ai hát lý chiều chiều thêm thương
Câu hò Mái đẩy sông Hương
Vin câu Ví dặm tìm đường thương yêu
Ca dao ai hát sớm chiều
Cho ta thương phận nàng Kiều lênh đênh
Đời người lên thác xuống ghềnh
Nghe ca dao bỗng thênh thênh bước đường
Ca dao hồn của quê hương
Gừng cay muối mặn tìm đường về thăm
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 11:54 AM
VẪN LÀ EM
Từ khi cháu nhỏ chào đời
Tự nhiên ai cũng gọi tôi là "BÀ"
Tự hào lên chức rồi nha!
Tôi vui cũng lắm, xót xa cũng nhiều
Đâu rồi những tiếng " mình yêu
Đâu rồi tiếng "mẹ" chứa điều thiêng liêng
Đành rằng " BÀ" rất uy nghiêm
Nhưng dành cho cháu gọi riêng tiếng "BÀ"
Con gọi "MẸ" khỏi cách xa
Anh gọi "EM" để tình ta mãi gần
Để đời thắm mãi mùa xuân
Vẫn là EM vẫn luôn cần có ANH
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 11:55 AM
ƯƠM MỘNG
Sống mà hết mộng hết mơ
Coi như sống kiếp vật vờ thả trôi
Không vui, buồn nữa người ơi!
Khác nào khuất bóng chân trời mờ xa
Trang thơ ươm mộng hồn ta
Ươm mầm ý tưởng nở hoa tình đời
Ươm mầm nhân nghĩa sáng tươi
Nẩy cây nhân ái mọc chồi văn chương
Ươm mầm từ tốn khiêm nhường
Bạn bầu khắp chốn thân thương tụ về
Ươm mầm nghiêm túc say mê
Vườn thơ tươi tốt xum xuê lá cành
Mộng lành, ươm mảnh đất lành
Cây đời kết trái trĩu cành nhân văn
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 11:56 AM
XIN CHÀO THẦY GIÁO HUY THANH
Xin chào thầy giáo Huy Thanh
Tôi là bạn mới chân thành tới đây
Đọc trang thơ bạn mê say
Gần ngàn bài viết đó đây đăng trình
Làm thầy rèn dạy học sinh
Làm cha trách nhiệm quên mình dạy thêm...
Vần thơ chân thực, dịu êm
Học thầy, tôi gắng luyện thêm thơ mình
Xin làm một " lão học sinh"
Trần Thị Lợi
THÂN CHÀO BẠN LỢI
Thơ bạn mẫu mực chân phương
Đọc rồi xem lại dạ vương mát lành
Trang thơ như một bức tranh
Tâm tình gửi gắm treo mành gió lay
Qua song trăng rọi bay bay
Ý hương lan tỏa mơ say điệu vần
Dù mới chỉ biết vài phân
Hữu duyên tri ngộ ngàn lần bắt tay
Bóng câu qua vội đêm ngày
Một đời trôi nổi "không thầy giáo" đâu
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 11:57 AM
THÂN CHÀO BẠN LỢI
Thơ bạn mẫu mực chân phương
Đọc rồi xem lại dạ vương mát lành
Trang thơ như một bức tranh
Tâm tình gửi gắm treo mành gió lay
Qua song trăng rọi bay bay
Ý hương lan tỏa mơ say điệu vần
Dù mới chỉ biết vài phân
Hữu duyên tri ngộ ngàn lần bắt tay
Bóng câu qua vội đêm ngày
Một đời trôi nổi "không thầy giáo" đâu
Huy Thanh
CÓ THƠ, CÓ BẠN
Bạn thơ gặp gỡ muôn phương
Về đây Thi Hữu thân thương tươi lành
Cùng nhau tô đẹp bức tranh
Xây nhà chung vững như thành chẳng lay
Cho hồn thơ cất cánh bay
Bên nhau xướng họa mê say nối vần
Thân, sơ, mới, cũ không phân
Cảm thông, chia sẻ, ân cần chung tay
Trăm năm còn bấy nhiêu ngày
Có thơ, có bạn vui này dễ đâu
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 11:58 AM
BẠN BÙI BẮC HỢP THĂM QUÊ
Bạn Bùi Bắc Hợp thăm quê
Ý Yên Nam Định? hay về vùng biên?
Nghĩa tình đã nối muôn miền
Ngược xuôi gắn bó tươi duyên thắm tình
Trần Thị Lợi
http://www.chodulich.vn/media/files_travel/chexanh2.jpeg
THĂM QUÊ
1
Đình làng quán nước rặng tre
Vẳng nghe í ới trưa hè gọi nhau
Tình người vẫn vẹn trước sau
Còn mo cau đã bạc màu thời gian
2
Trưa hè tiếng gọi râm ran
Chè xanh xanh những chứa chan tình người
Cho dù đi ngược về xuôi
Cũng không quên được cái nôi sinh thành
3
Chõng tre bát nước chè xanh
Quê hương hai chữ mát lành trong tôi
Ầu ơ cái thủa nằm nôi
Đã ru tôi lớn nên người hôm nay
4
Lòng thành dâng chút tâm này
Xa quê xin chẳng đổi thay tấm lòng
Trọng nghề nối nghiệp cha ông
Dẫu xa nhưng vẫn một lòng nhớ quê
Bùi Bắc hợp
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 12:00 PM
LÀNG TÔI
(Họa thơ Bùi Bắc Hợp)
1
Làng tôi xanh mướt bóng tre
Ríu ran cò trắng chiều hè tìm nhau
Làng tôi tình nghĩa trước sau
Thủy chung trọn vẹn tươi màu thời gian
2
Làng tôi tiếng trẻ râm ran
Đến trường học tập chăm ngoan nên người
Sông Ninh Cơ nước êm xuôi
Chở phù sa đắp bồi nơi lũy thành
3
Đồng làng tôi sóng lúa xanh
Trắng trong sữa gạo thơm lành nuôi tôi
Thương bàn tay mẹ đưa nôi
Lời ru của mẹ bồi hồi đến nay
4
Làng tôi trong trái tim này
Cây đa, bến nước, hàng cây mát lòng
Từ đường thờ cúng cha ông
Bao đời tô thắm tiếp dòng làng, quê
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 12:01 PM
TIÊN TỔ HIỂN LINH
Đời người có một mẹ hiền
Đạo làm con nguyện đáp đền ơn trên
Mẹ hiền - Tổ Quốc không quên
Các Vua Hùng đã dựng nên nước mình
Con dân nước Việt đinh ninh
Suy tôn thờ Tổ nước mình Hùng Vương
Đời đời truyền tụng khói hương
Mấy ngàn năm khắp bốn phương phụng thờ
Đền, đài, nghi lễ không mờ
DI SẢN THẾ GIỚI bây giờ tôn vinh
Muôn đời Tiên Tổ hiển linh
Độ trì dân nước thái bình an vui
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 12:02 PM
http://hoidieukhac.gov.vn/uploads/images/news/1350273021_news.jpg
BÁC HỒ VỀ VỚI ĐỒNG BÀO TÂY NGUYÊN
Bác luôn thương nhớ đồng bào
Tây Nguyên kiên cường bất khuất
Lòng trung núi non cao ngất
Niềm tin như suối dâng trào
Bác luôn mong muốn đồng bào
Không còn đói nghèo đau khổ
Sông Ba ào ào thác đổ
LangBiang hùng vĩ ngăn thù
Đồng bào xin mang họ Hồ
Một lòng kết đoàn kháng chiến
Giặc đến không còn đường tiến
Chiến công dâng Bác kính yêu
Hoa Pơ Lang thắm rừng chiều
Kơtia tuyền tin chiến thắng
Đất nước quê hương giải phóng
Khắp Tây Nguyên mở hội mừng
Đồng bào thương nhớ rưng rưng
Dựng tượng Bác Hồ tôn kính
Rộn vang núi rừng yên tĩnh
Cồng chiêng mở hội đón mừng
Ngân nga suối đàn Tơ rưng
Rộn ràng khúc ca điệu múa
Hương chè, cà phê, hương lúa
Hương lòng dân đón Bác về
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 12:03 PM
BỆNH
Già rồi tật bệnh cứ sinh sôi
Nhức cốt, đau chân, khổ quá thôi
Mắt mỏi, tay tê, quay chóng mặt
Xa trời gần đất đến nơi rồi
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 12:05 PM
em chào chị lợi qua đây
chúc chị khỏe khoắn viết bài nhiều thêm
bấy nay mạng nhà dở ẹt
nên ít có vào thăm thi hữu thi nhân
nga
sợ rơt mạng em viết vội k chữ hoa k cả cám ơn
CHỊ CHÀO EM NGA
Sang đây em giỏi quá chừng
Trên ngàn bài viết chị mừng cho Nga
Đôi bên ta vẫn chung nhà
Dở hay cũng vẫn chính ta viết rồi
Hay viết tiếp, dở thì thôi
Nâng niu kỷ niệm một thời có nhau
Chúc em khỏi bệnh, khỏe mau
Mong sao có dịp gặp nhau vui vầy
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 12:05 PM
TÂM TƯ
"Trẻ nói ngay già hay nói thật"
" Một già một trẻ bằng nhau"
"Nói thật mất lòng" cũng đau
Khen vờ, khen nịnh một câu sướng đời!
Ngẫm xưa các cụ tuyệt vời
Bao năm đúc kết sự đời dạy con
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 12:06 PM
MỘT TRỜI MƠ
Lục bát*Thi Đàn em đọc thơ
Trần Thị Lợi ơi ! thật không ngờ
Đầy tính nhân văn , giàu nhân ái
Tràn tình thi hữu , nặng hồn thơ
Tuổi ngoại sáu mươi tóc bạc phơ
Thơ chọn một trăm chẳng bất ngờ
Ý thi sâu sắc và khiêm nhã
Tình thơ lắng đọng một trời mơ
*lục bát .com
Bùi Bắc Hợp Kính tặng chị Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 12:07 PM
CẢM ƠN BẠN BÙI BẮC HỢP
Biết tên từ mấy năm nay
Thi Đàn, Thi Hữu bao ngày họa thơ
Chưa hề gặp mặt bao giờ
Mà quen biết bởi qua thơ hiểu người
Bùi Bắc Hợp mến thân ơi!
Chân thành, bộc trực, tình đời bao la
Thương bạn gần, quí bạn xa
Mau cười, mau nói, người ta hiểu lầm
Cảm ơn Bắc Hợp ghé thăm...
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 12:08 PM
CHỊ LỢI @
Biết chị qua mấy hôm nay
Miệt mài chăm chỉ suốt ngày họa thơ
Thời gian hữu ích từng giờ
Trôi đi vẫn đọng tứ thơ dâng người
Đồng hương - Đồng chí tôi ơi
Lòng nhân ái tựa biển trời bao la
“Sợ mặt gần nhưng lòng xa
Trách người ích kỉ hay ta sai lầm”
Mong chị luôn ghé tới thăm
Ái Biết Đô
CẢM ƠN BẮC HỢP
Cảm ơn Bắc Hợp họa thơ
Ái Biết Đô chẳng phải ngờ là ai
Hình như vừa tật, vừa tài
Nhiều thơ, nhiều nic khó ai tỏ tường
Thôi thì xin nhận đồng hương
Đều cùng mất gốc tha phương cả rồi
Lại còn đồng đội một thời
Cùng mê thơ phú dăm nơi đăng đàn
Mau nói, mau lỗi, cũng oan
Cười xòa vui vẻ hân hoan đón chào
Giải đố vậy đúng chưa nào?
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 12:09 PM
NIỀM VUI TRỞ LẠI
Nửa đêm pos thử thành công
Cảm ơn kỹ thuật hết lòng chung tay
Bình an trở lại rồi đây
ADMIN hãy ngủ cho say khỏe người
Niềm vui đã trở lại rồi
Bên nhau xướng họa bồi hồi câu thơ
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 12:10 PM
CẢM ƠN
Hôm qua truy cập khó khăn
Hôm nay đã hết lăn tăn, vui rồi
Admin, Kỹ thuật tuyệt vời
Cảm ơn tất cả những người lo toan
Cứu trang thơ được an toàn
Mất ăn mất ngủ để làm việc chung
Thành viên cảm phục vô cùng
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 02:50 PM
QUA CƠN LẬN ĐẬN
" Qua cơn lận đận hiểu tận lòng nhau"
Ơn trời bão táp qua mau
Ơn Ban Quản Trị thêm giầu tình thơ
Bị tấn công thật bất ngờ
Thông tin giũ rối, câu thơ lạc vần
Vì thành viên, chẳng ngại ngần
Admin, kỹ thuật ân cần cứu nguy
Tình cao nghĩa cả khắc ghi
Chữ TÂM sáng rực như vì sao Khuê
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-12-2012, 10:46 PM
ĐÓN BẠN THƠ
Nửa vòng trái đất bạn về đây
Từng họa thơ nhau đã mê say
Thủ Đô đón bạn tay siết chặt
Chuyện tựa pháo ran tràn cung mây
Thăm hỏi chuyện nhà, chuyện làm ăn
Vẫn lại trở về chuyện thơ văn
Qùa tặng trao nhau toàn ấn phẩm
Vô tư thoải mái chẳng băn khoăn
Giờ phút bên nhau thật quí trân
Biết còn gặp lại được mấy lần
Mỗi người mỗi cảnh trong đời thực
Giấc mơ kỳ ngộ hội long vân
Trần Thị Lợi
11/12/2012
Trần Thị Lợi
12-12-2012, 08:13 AM
THỜI GIAN
Vô tình cứ để mặc thời gian
Lặng lẽ trôi trong gió nắng tràn
Ngoảnh lại hoàng hôn trùm bốn hướng
Bao quanh bóng tối đã buông màn
Trần Thị Lợi
thái thanh tâm
12-12-2012, 08:33 AM
CÒN DÀI
(Tặng tg Trần Thị Lợi nhân đọc bài thời gian ở trên)
Sang chiều mới khoảng một hai giờ
Thoải mái đêm ngày mộng với mơ
Nam Bắc Đông Tây còn dạo tiếp
Nay đây mai đó thỏa hồn thơ...
TTT
Trần Vi Thông
12-12-2012, 10:24 AM
Thưa chị Trần Thị Lợi!
Vừa qua, topic "Trang thơ Trần Thị Lợi" được khôi phục bằng "phương pháp thủ công".
Có nghĩa là: BQT hoàn toàn lập "mới" lại toàn bộ nick name: Trần Thị Lợi
(sau khi bị mất trắng hồ sơ cá nhân và không thể phục hồi trong sự cố ngày10/12)
BQT đã sưu tầm những bài đã post của chị và ngồi "thi công" dán lại từng bài một... Sau đó còn phải "mượn" bút danh Trần Thị Lợi để "đăng lại" nội dung những bài thi hữu đã post trong topic này...
Vì là topic mới mở (ngày 11/12) nên mất nhiều "lượt đọc", lượt "cảm ơn" , thiếu cả một số bài "đăng trực tiếp" của bạn thơ tại đây...
BQT cũng đã tìm và "xóa-sửa" tại những topic chị đã tới giao lưu, đây là việc làm mang tính đối phó "chữa cháy", mục đích để trang thơ được gọn gàng.
BQT xin giải trình điều này, rất mong chị Trần Thị Lợi và các ACE Thi hữu hiểu cho và thông cảm.
Hy vọng từ đây VNTH sẽ không phải gặp những trường hợp tương tự.
Chúc chị vui.
T/M BQT
Trần Vi Thông
Trần Thị Lợi
12-12-2012, 03:24 PM
TẤM LÒNG
Bọn tin tặc từ đâu tới phá
Cả trang thơ bị xóa trắng tinh
Nhờ Ban Kỹ Thuật tài tình
Trang thơ trở lại tươi xinh đủ đầy
Ban Quản Trị ra tay khôi phục
Sưu tầm bài viết lúc giao lưu
Kỳ công tìm kiếm, chắt chiu
Tấm lòng cao cả mến yêu vô bờ
Tình Thi Hữu, tình thơ rộng mở
Trong gian nan thấu tỏ lòng nhau
Lửa hồng đã rõ vàng thau
Yêu tin giành trọn cho nhau tấm lòng
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
12-12-2012, 08:55 PM
KHÚC CA CHIỀU ĐÔNG
Màn sương mỏng mảnh tỏa chiều đông
Ráng đỏ chân mây nhạt sắc hồng
Mỏi cánh chim trời tìm hướng núi
Chân chồn gối mỏi bước phiêu bồng
Xơ xác cánh buồm đậu bến sông
Qua bao thác lũ chọn luồng trong
Quay đi ngoảnh lại dòng đang cạn
Gió buốt đẩy đưa thuyền sạt hông
Vàng tia nắng quái buổi chiều đông
Năm tháng đợi chờ chẳng quản công
Sum họp khúc ca ngân trọn vẹn
Tâm tâm niệm niệm sắc cùng không
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
13-12-2012, 07:56 AM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1306&d=1355327789
EM KHÔNG VỀ
Em không về để sầu mười hai bến
Bến nhớ thuyền sông nước đổ buồn thương
Thu lánh mặt giá lạnh đông ập đến
Trăng trong mây vắng lặng những đêm trường
Nguyễn Văn Hùng
EM ĐÃ VỀ
Em đã về từ xứ người tuyết trắng
Thấy ấm nồng bầu không khí quê hương
Tan buốt giá nơi mưu sinh vời vợi
Bạn thơ đón mừng trìu mến thân thương
Trần Thị Lợi
[/CENTER]
Bùi Thanh Thanh Khiết
13-12-2012, 09:25 AM
EM ĐÃ VỀ
Em đã về từ xứ người tuyết trắng
Thấy ấm nồng bầu không khó quê hương
Tan buốt giá nơi mưu sinh vời vợi
Bạn thơ đón mừng trìu mến thân thương
Trần Thị Lợi
Em về
Tg Vân Nhi
Em về quê mẹ với yêu thương
Đôi má ửng hồng đẹp sắc hương
Cảm xúc nồng nàn nơi đất tổ
Xa cách bao ngày chút lệ vương
Thanh Thanh Khiết
13.12.2012][SIZE=
quanlenh
13-12-2012, 09:40 AM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1306&d=1355327789
EM ĐÃ VỀ
Em đã về từ xứ người tuyết trắng
Thấy ấm nồng bầu không khí quê hương
Tan buốt giá nơi mưu sinh vời vợi
Bạn thơ đón mừng trìu mến thân thương
Trần Thị Lợi
CHÀO EM
Còn vương tuyết rắng trong màu nhớ
Làn da vờn tuyết hãy còn hơi
Trang thơ đón em lòng rộng mở
Với quê hương và mãi mãi cuộc đời!
Trần Thị Lợi
13-12-2012, 07:50 PM
CHÀO EM
Còn vương tuyết trắng trong màu nhớ
Làn da vờn tuyết hãy còn hơi
Trang thơ đón em lòng rộng mở
Với quê hương và mãi mãi cuộc đời!
QUẢN LỆNH
CẢM ƠN HUYNH QUẢN LỆNH
Cảm ơn huynh ghé nơi đây
Chào Vân Nhi, mở vòng tay đón mừng
Tình thơ ấm áp vô cùng
Tình đời hương tỏa muôn trùng không gian
Trần Thị Lợi
manhky
13-12-2012, 08:58 PM
CHỜ AI !
Mỏi mòn năm tháng ngóng chờ ai
Thấp thỏm bâng khuâng bởi nhớ hoài
Đọc kỹ vần thơ tình lắng đọng
Lần theo ý tứ mộng hồn bay
Nôn nao hẹn ước lòng vương vấn
Xúc động trào dâng dạ đắm say
Một thoáng bồi hồi ôn kỷ niệm
Dạt dao nắng trải buổi chiều phai .
Mạnh Kỷ
13/12/2012
Trần Thị Lợi
14-12-2012, 01:11 PM
CHỜ AI !
Mỏi mòn năm tháng ngóng chờ ai
Thấp thỏm bâng khuâng bởi nhớ hoài
Đọc kỹ vần thơ tình lắng đọng
Lần theo ý tứ mộng hồn bay
Nôn nao hẹn ước lòng vương vấn
Xúc động trào dâng dạ đắm say
Một thoáng bồi hồi ôn kỷ niệm
Dạt dao nắng trải buổi chiều phai .
Mạnh Kỷ
13/12/2012
THƯƠNG AI
Còn thương nhớ mãi bóng hình ai
Chẳng thể quên đâu vẫn nhắc hoài
Tính nết hiền từ trăng ngả bóng
Thần phong sắc sảo gió thôi bay
Bồi hồi đón đợi hồn chưa tỉnh
Thổn thức mong chờ dạ đã say
Bến cũ ai xây lầu khát vọng
Tình cao nghĩa cả chẳng hề phai
Trần Thị Lợi
Kính thưa Huynh Mạnh Kỷ
Trần Thị Lợi rất phục tài thơ của Huynh nhất là thể thất ngôn này
Trần Thị Lợi còn ngu ngơ lắm, bạo gạn họa cùng Huynh một bài
Kính mong được huynh chỉ giáo
Trân trọng:
Trần Thị lợi
manhky
14-12-2012, 08:41 PM
GỬI BẠN TRẦN THỊ LỢI
Gặp gỡ buổi đầu cảm thấy hay
Hồn thơ lai láng mộng hồn bay
Vần -niêm-đối họa rất hoàn hảo
Chửa uống rượu nồng đã thấm say .
Mạnh Kỷ
14/12/2012
Trần Thị Lợi
14-12-2012, 09:04 PM
gửi bạn trần thị lợi
gặp gỡ buổi đầu cảm thấy hay
hồn thơ lai láng mộng hồn bay
vần -niêm-đối họa rất hoàn hảo
chửa uống rượu nồng đã thấm say .
Mạnh kỷ
14/12/2012
KÍNH HUYNH MẠNH KỶ
Thầy khuyên " ăn vóc" học càng hay
Cánh yếu, thân mềm chưa thể bay
Tự biết mình còn nhiều khiếm khuyết
Mong huynh hướng dẫn muội đang say
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
15-12-2012, 05:13 AM
CHIỀU TÀ
Đừng buồn mình nhé cảnh chiều tà
Vẳng tiếng chim kêu đa hỡi đa!
Nhớ tổ thương bầy than lạc giọng
Tìm về hướng núi khuất mây xa
Đừng lo mình nhé chuyện hôm qua
Một thoáng phân vân mộng vỡ òa
Càng với càng xa tầm vuột khỏi
Nhìn theo tiếc nuối mắt cay nhòa
Hạnh phúc là đây ta có mình
Hoàng hôn vẫn nhớ lúc bình minh
Nắng quái chiều hôm trùm mái ấm
Câu thơ điệu nhạc thiết tha tình
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
15-12-2012, 03:58 PM
http://phunutoday.vn/dataimages/201207/original/images723131_0.jpg
DÌU ANH TẬP ĐI
( Tặng các chị phố tôi có chồng bị tai biến)
Em dìu em dắt anh đi
Bước từng bước chậm, mỏi thì dừng chân
Mỗi ngày gắng tập mấy lần
Mỗi lần mấy bước vẫn cần tập chăm
Gắng lên anh, chớ ham nằm
"Bán thân bất toại" mấy năm còn gì
Gần bảy mươi mới tập đi
Vai em đây chớ ngại vì mong manh
Lúc nào em cũng bên anh
Bệnh dù nặng mấy cũng lành mau thôi
Đôi chân từng bước phục hồi
Tay trong tay giống như hồi mới yêu
14/12/2012
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
16-12-2012, 04:56 AM
MỘT NGÀY
Cao niên giấc ngủ chẳng ngon
Nửa đêm trở giấc ngại con phiền lòng
Nằm yên mắt tựa đèn chong
Vẩn vơ nghĩ ngợi những mong tới ngày
Bình minh vừa rạng chân mây
Nhanh tay chăm cảnh, tưới cây, dọn nhà
Chiều chiều đọc sách, ngắm hoa
Cháu con hiếu thuận lòng ta yên bình
Một ngày trong cõi nhân sinh
Ta vun hạnh phúc ân tình đời ta
Trần Thị Lợi
HONGLINH64
16-12-2012, 08:21 AM
Sang đây lại gặp chị hiền
Vần thơ chị viết vẫn nguyên tấm lòng
Tấm lòng vừa trắng vừa trong
Ngọt ngào tình cảm ấm nồng thương yêu
Vần thơ nói hộ bao điều
Long lanh chân thật mỹ miều lòng nhân
Hồng Lĩnh
Lâu rùi em k ghé thơ Hôm nay vào đây gặp chị
em họa mấy vần tặng chị. Chúc chị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe
CHỊ SỮA GIÚP EM LỖI CHÍNH TẢ NHÉ CHỊ (CHẬT = CHÂN)
Trần Thị Lợi
16-12-2012, 08:28 AM
Sang đây lại gặp chị hiền
Vần thơ chị viết vẫn nguyên tấm lòng
Tấm lòng vừa trắng vừa trong
Ngọt ngào tình cảm ấm nồng thương yêu
Vần thơ nói hộ bao điều
Long lanh chật thật mỹ miều lòng nhân
Hồng Lĩnh
Lâu rùi em k ghé thơ Hôm nay vào đây gặp chị
em họa mấy vần tặng chị. Chúc chị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe
CẢM ƠN HỒNG LĨNH
Cảm ơn Hồng Lĩnh mến thân
Thi Đàn Thi Hữu bao lần tâm giao
Thơ em mới thật ngọt ngào
Sang đây bút lực dồi dào hồn thơ
Đường thi, lục bát mộng mơ
Chúc em vui khỏe tình thơ ấm nồng
Trần Thị Lợi
manhky
16-12-2012, 07:29 PM
TÌNH THƠ
Ánh nắng ban mai trải khắp đồng
Sương rơi nhè nhẹ xuống triền sông
Mây bay bãng lãng - nôn nao dạ
Gío thổi thì thào -náo nức lòng
Duyên bút bâng khuâng -trao nỗi nhớ
Tình thơ lai láng- gửi niềm mong
Người ơi đón đợi ngày tao ngộ
Xướng họa chung vui đẹp thắm nồng .
Mạnh Kỷ
16/12/2012
Huy Thanh
16-12-2012, 08:02 PM
TIẾNG LÒNG
Tiếng lòng thổn thức giữa cơn mơ
Như gió bâng khuâng luống đợi chờ
Thấp thoáng mây trôi hòa bóng nước
Chập chờn én liệng quyện trời thơ
Ngoài hiên lác đác cây buông lá
Dưới bến lao xao sóng gọi bờ
Biền biệt người đi hồn quạnh quẽ
Đường xưa in dấu chẳng phai mờ .
Mạnh Kỷ
14/12/2012
DỆT MƠ
Khắc khoải nhớ ai vẫn dệt mơ
Như cây ngóng nước mãi trông chờ
Chỉ hồng nợ gió mây trôi nổi
Lá thắm duyên trời suối thả thơ
Một thoáng nồng nàn hồn kết mộng
Tháng năm mòn mỏi bến giao bờ
Ngoài song sương nhạt bình minh đợi
Lối cũ hương xưa chẳng nhạt mờ
Huy Thanh
16-12-2012
buixuanphuong09
16-12-2012, 09:01 PM
Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=88817#post88817)
MỪNG ANH XUÂN PHƯỢNG
Mừng anh Xuân Phượng mấy ngàn bài
Viết mấy trăm trang chẳng kém ai
Thượng uyển vườn lan hoa thắm sắc
Giao lưu thơ phú nối chương dài
Mừng anh Xuân Phượng sức dẻo dai
Ngoại bảy mươi xuân vẫn miệt mài
Tình bạn tình thơ luôn gắn bó
Đường xa thăm bạn tận Lào Cai
Mừng anh Xuân Phượng đức tâm tài
Có vợ dịu hiền trúc sánh mai
Trọn vẹn cả đôi nửa thế kỷ
Bên nhau hạnh phúc mãi lâu dài
Trần Thị Lợi
CẢM ƠN TRẦN THỊ LỢI
Vì nặng duyên Hoa mới có bài
Xét ra thơ phú chẳng bằng ai
Níu trang Sưu tập mà dan díu
Cát bụi...còn mong bước dặm dài.
"Cõi tạm" chưa đi nên vẫn dai
Tìm Hoa ngày tháng vẫn dùi mài
Mò Lan...hoài niệm trong sâu thẳm
Nặng nghĩa, nhưng TÌNH ...vẫn khó "cai"!
Nào có dám đâu nhận đức tài
"Phu thê nhất nhật" giữ hôm mai
Gừng cay, muối mặn từng chia sẻ
Khăng khít bên nhau sánh bước dài.
BXP 16/12/12
Huy Thanh
17-12-2012, 11:05 AM
TÌNH THƠ
Ánh nắng ban mai trải khắp đồng
Sương rơi nhè nhẹ xuống triền sông
Mây bay bãng lãng - nôn nao dạ
Gío thổi thì thào -náo nức lòng
Duyên bút bâng khuâng -trao nỗi nhớ
Tình thơ lai láng- gửi niềm mong
Người ơi đón đợi ngày tao ngộ
Xướng họa chung vui đẹp thắm nồng .
Mạnh Kỷ
16/12/2012
HƯƠNG QUÊ
Về thăm nội ngoại băng ngang đồng
Sương phủ là đà khắp mặt sông
Cảnh cũ đổi thay- man mác dạ
Người xưa trông đợi- nôn nao lòng
Quê nhà thiên lý- muôn niềm nhớ
Đất khách nghìn trùng- vạn ước mong
Đò dọc đò ngang chờ trở lại
Vườn hoa khoe sắc ngát hương nồng
Huy Thanh
17-12-2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
17-12-2012, 12:32 PM
XUÂN SANG
Đông đã buông mành xuân lại sang
Cành mai khoe nụ thắm tươi vàng
Én nghiêng ngả liệng chào năm mới
Tiếng hát -vần thơ thật rộn ràng .
Mạnh Kỷ
14/12/2012
CHIM ÉN
Trời cao én lượn báo xuân sang
Nắng mới lung linh tỏa ánh vàng
Thắm sắc hoa đào tươi trước cửa
Chim non vỗ cánh tập ra rang
Trần Thị Lợi
Xuân
Cảnh sắc không gian thật rộn ràng
Trời xanh mây trắng nắng pha vàng
Muôn hoa mở cánh chào năm mới
Chim hót trên cành gọi bạn sang
Thanh Thanh Khiết
16.12.2012
Trần Thị Lợi
17-12-2012, 03:14 PM
Xuân
Cảnh sắc không gian thật rộn ràng
Trời xanh mây trắng nắng pha vàng
Muôn hoa mở cánh chào năm mới
Chim hót trên cành gọi bạn sang
Thanh Thanh Khiết
16.12.2012
CHÀO BẠN
Chào bạn Thanh Thanh Khiết ghé sang
Mừng xuân khoe sắc nắng tươi vàng
Xướng họa trao nhau vần ý đẹp
Quê hương tiếng trống hội reo vang
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
17-12-2012, 03:33 PM
TÌNH THƠ
Ánh nắng ban mai trải khắp đồng
Sương rơi nhè nhẹ xuống triền sông
Mây bay bãng lãng - nôn nao dạ
Gío thổi thì thào -náo nức lòng
Duyên bút bâng khuâng -trao nỗi nhớ
Tình thơ lai láng- gửi niềm mong
Người ơi đón đợi ngày tao ngộ
Xướng họa chung vui đẹp thắm nồng .
Mạnh Kỷ
16/12/2012
HƯƠNG QUÊ
Về thăm nội ngoại băng ngang đồng
Sương phủ là đà khắp mặt sông
Cảnh cũ đổi thay- man mác dạ
Người xưa trông đợi- nôn nao lòng
Quê nhà thiên lý- muôn niềm nhớ
Đất khách nghìn trùng- vạn ước mong
Đò dọc đò ngang chờ trở lại
Vườn hoa khoe sắc ngát hương nồng
Huy Thanh
TÌNH QUÊ
Quê hương lúa bát ngát trên đồng
Tiếng hát ai vang vọng bến sông
Gắn bó bao đời còn nhớ mãi
Thương yêu vạn thuở chẳng thay lòng
Tổ tiên tích đức tình còn nhớ
Con cháu thảo hiền nghĩa vẫn mong
Dẫu phải mưu sinh nơi đất khách
Tình quê tạc dạ ấm thơm nồng
Trần Thị Lợi
Hoàng Phan
17-12-2012, 04:04 PM
XUÂN SANG
Đông đã buông mành xuân lại sang
Cành mai khoe nụ thắm tươi vàng
Én nghiêng ngả liệng chào năm mới
Tiếng hát -vần thơ thật rộn ràng .
Mạnh Kỷ
14/12/2012
CHIM ÉN
Trời cao én lượn báo xuân sang
Nắng mới lung linh tỏa ánh vàng
Thắm sắc hoa đào tươi trước cửa
Chim non vỗ cánh tập ra rang
Trần Thị Lợi
Xuân
Cảnh sắc không gian thật rộn ràng
Trời xanh mây trắng nắng pha vàng
Muôn hoa mở cánh chào năm mới
Chim hót trên cành gọi bạn sang
Thanh Thanh Khiết
16.12.2012
ĐÓN XUÂN
Giá lạnh qua rồi năm mới sang
Quê hương lồng lộng nắng hươm vàng
Đón mùa xuân đến lòng phơi phới
Trước cảnh non sông đẹp rỡ ràng.
Hoàng Phan
17.12.2012
manhky
17-12-2012, 09:10 PM
http://lh4.ggpht.com/_ot9k8Q07Ns0/TCVTLYHl1PI/AAAAAAABuw0/v7EOsEF4hYk/s800/4419614664_27fc41def2.jpg
HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG
Mặt trời đi ngủ vội vàng sao ?
Hắt ánh vàng nâu nhuộm sóng dào
Sương tím dần buông hồn bãng lãng
Thuyền về cặp bến gió lao xao .
Mạnh Kỷ
17/12/2012
Trần Thị Lợi
18-12-2012, 05:11 AM
http://lh4.ggpht.com/_ot9k8Q07Ns0/TCVTLYHl1PI/AAAAAAABuw0/v7EOsEF4hYk/s800/4419614664_27fc41def2.jpg
HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG
Mặt trời đi ngủ vội vàng sao ?
Hắt ánh vàng nâu nhuộm sóng dào
Sương tím dần buông hồn bãng lãng
Thuyền về cặp bến gió lao xao .
Mạnh Kỷ
17/12/2012
THỜI GIAN
Thời gian vùn vụt chạy nhanh sao
Đỏ thắm tim ta mãi dạt dào
Nghĩa nặng tình sâu cần báo đáp
Hoàng hôn vội vã giục xôn xao
18/12/2012
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
18-12-2012, 08:13 AM
"NOEL 2012" - Thơ Vancali - Mời góp họa
Noel 2012
Hoa tuyết đông hàn trước gió rơi
Ngôi Hai hạ thế nhạc vang trời
Đem niềm hạnh phúc về muôn chốn
Tạo cảnh an lành đến mọi nơi
Thôn xóm tưng bừng chờ phước thánh
Giáo đường nhộn nhịp tạ ơn đời
Bê len ấu chúa nằm hang đá
Cõi thế tình thương chúc vạn lời
Vancali 12.13.12
CHUÔNG NGÂN ĐỈNH THÁP
Đêm đông buốt giá giọt sương rơi
Tuyết đã đơm bông rải trắng trời
Đức Chúa giáng sinh bừng khắp chốn
Hào quang hiển hiện tỏa muôn nơi
Hiền từ đức Mẹ ban may mắn
Hiển thánh công Cha cứu rỗi đời
Tỏa ánh linh thiêng ngày giáng thế
Chuông ngân đỉnh tháp vọng thay lời
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
18-12-2012, 07:26 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/7dBrKnsutwiOg2hPbvFQ/Image/NAM-2012/THANG-12/Tuan-3/b52-2-62093.JPG
CHIẾN CÔNG VANG DỘI
Bầu trời sáng chói vệt rồng bay
Đã bốn mươi năm cảnh tượng này
Lưới lửa ta vây quân cướp Mỹ
Chiến công vang dội đến ngày nay
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
18-12-2012, 09:17 PM
MỪNG NĂM MỚI 2013
Bông tuyết đông về gió thả rơi
Hoa đăng rực sáng cả chân trời
Chào nghênh Quý Tỵ người trăm hướng
Tiễn biệt Nhâm Thìn khách vạn nơi
Trai gái mong ngày vui kiếp phận
Làng thôn mừng phút đẹp duyên đời
Đào mai hé nở mùa xuân mới
Hạnh phúc tình thân chúc triệu lời.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 15/12/2012
Trần Thị Thanh Liêm
CHÀO NĂM MỚI
Năm mới sắp sang tuyết vẫn rơi
Không gian trắng xóa tận chân trời
Nam thanh khăn đóng du muôn nẻo
Nữ tú áo dài dạo khắp nơi
Quý Tỵ nhún chân cảm tạ đất
Nhâm Thìn lui gót cám ơn đời
Công thành đền đáp ân cha mẹ
Sức khỏe an vui chúc vạn lời
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
19-12-2012, 09:11 AM
CÕI PHÚC
Những niềm vui không dễ gì có được
Ấy là khi đạt mơ ước đời mình
Tuổi trẻ nhiệt tình chấp nhận hy sinh
Vì nghĩa cả đem thân mình dâng hiến
*
Những nỗi đau không hình hài hiển hiện
Cứ âm thầm vò xé trái tim ta
Chẳng dễ dàng cất tiếng nói được ra
Để chia vợi những xót xa cay đắng
*
Những nỗi buồn chất chồng theo năm tháng
Phai mái đầu, hằn lên trán nếp nhăn
Buốt lòng ta trong giấc ngủ, bữa ăn
Khó lý giải thật rõ rành nguyên cớ
*
Điều muốn quên thì lòng luôn ghi nhớ
Còn có điều đáng nhớ lại lãng quên
Kiếp luân hồi, nhân, quả, phúc, họa, duyên
Sinh, bệnh, tử, chân tu là cõi phúc
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
19-12-2012, 07:33 PM
MÊ THƠ
Mê thơ thành nghiện mất rồi
Chẳng thành thơ, chỉ thành người ngẩn ngơ
Sợ từng con chữ bơ vơ
Ghép vần, sắp đặt câu chờ, câu thương
Câu nghĩ ngợi, câu vấn vương
Gió, mây, mưa,bão, nắng, sương, đêm, ngày
Mê thơ thành bệnh rồi đây
Càng cai càng nặng, càng say, càng nghiền
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
20-12-2012, 04:42 AM
DẬY SỚM
Già rồi tính nết cũng thêm hâm
Khó ngủ nên không muốn gượng nằm
Dậy sớm ngồi thiền chừng nửa tiếng
Vào trang, thể dục não, bình tâm
Trần Thị Lợi
Vân Nhi
20-12-2012, 05:01 AM
DẬY SỚM
Già rồi tính nết cũng hóa hâm
Khó ngủ nên không muốn gượng nằm
Dậy sớm ngồi thiền chừng nửa tiếng
Vào trang, thể dục não, bình tâm
Trần Thị Lợi
bạc phếch mái đầu nên đổ hâm
vào ngồi, ra đứng lại vô nằm
thơ từ nặn mãi không ra tứ
gõ đại mấy vần, chẳng thẹn tâm...
Chị ơi, đêm qua mệt quá, em ngủ một giấc tỉnh dậy , ngỡ trời đã sáng, ai dè mới có hơn 2 giờ đêm
Biết làm gì với mấy canh giờ để chờ trời sáng đây, thôi thì gõ vài chữ. Dẫu gì vẫn được gọi là THƠ chị nhỉ, hihi tự an ủi mình mà
Chúc chị vui nhiều nhé !
Bùi Thanh Thanh Khiết
20-12-2012, 09:16 AM
http://uphinh.ssc.vn/images/236nightphoto24.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=236nightphoto24.jpg)
quanlenh
20-12-2012, 09:49 AM
Vân Nhi ui....
Bạn hẹn đến nhà để cùng say
Sao mà vẫn tỉnh ai có hay
Chỉ mỗi ánh nhìn say điều khác
Say này ai dám...được cùng say???
Mọi chuyện rồi sẽ qua!
:gn24::gn1::gn25:
LỖI HẸN
Thầm kín nỗi niềm giãi sao đây
Say nào mà chẳng dám không vầy
Cơn lòng thi hữu chi hờn dỗi
Lỗi hẹn với tình, ngại ngần thay!
Trần Thị Lợi
20-12-2012, 02:06 PM
bạc phếch mái đầu nên đổ hâm
vào ngồi, ra đứng lại vô nằm
thơ từ nặn mãi không ra tứ
gõ đại mấy vần, chẳng thẹn tâm...
Chị ơi, đêm qua mệt quá, em ngủ một giấc tỉnh dậy , ngỡ trời đã sáng, ai dè mới có hơn 2 giờ đêm
Biết làm gì với mấy canh giờ để chờ trời sáng đây, thôi thì gõ vài chữ. Dẫu gì vẫn được gọi là THƠ chị nhỉ, hihi tự an ủi mình mà
Chúc chị vui nhiều nhé !
THANH TÂM
Thôi thì chấp nhận tính ta hâm
Dậy sớm vào ra bởi chán nằm
Bữa sáng lo xong vào viết tiếp
Cho lòng có được chút thanh tâm
Trần Thị Lợi
Cảm ơn Vân Nhi ghé trang thơ và hòa vui cùng chị
Trần Thị Lợi
20-12-2012, 02:12 PM
http://uphinh.ssc.vn/images/236nightphoto24.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=236nightphoto24.jpg)
CẢM ƠN
Cảm ơn Người gửi gió thu
Đượm hương hoa cúc phiêu du sắc vàng
Cảm ơn Người đã cùng sang
Với tranh thơ đẹp mệnh mang tâm hồn
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
20-12-2012, 02:20 PM
LỖI HẸN
Thầm kín nỗi niềm giãi sao đây
Say nào mà chẳng dám không vầy
Cơn lòng thi hữu chi hờn dỗi
Lỗi hẹn với tình, ngại ngần thay!
ĐẾN HẸN
Đến hẹn lại nên cùng bạn đây
Quê hương vẫy gọi cảnh sum vầy
Dẫu phải mưu sinh trên đất khách
Cũng về đúng hẹn thật vui thay
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
20-12-2012, 02:54 PM
DẠ HỘI
Trời đông lạnh giá suốt bao ngày
Gió bấc lan tràn lá rụng bay
Núi nọ trùm băng ta chẳng biết
Sông kia phủ tuyết bạn không hay
Muôn nơi đón Chúa về từ ấy
Vạn nẻo mừng Cha đến chốn này
Đức Mẹ linh thiêng ban hạnh phúc
Chuông ngân dạ hội mở vui say
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
21-12-2012, 04:53 AM
ĐÍNH HÔN
Thương em thổn thức trái tim anh
Bác mẹ đôi bên đã tác thành
Sính lễ trầu cau xin đính ước
Tình ta trọn vẹn mối duyên lành
21/12/2012
Trần Thị Lợi
Mừng lễ ăn hỏi hai cháu của tôi
Trần Thị Lợi
22-12-2012, 09:19 AM
NHỚ
Mặt trời sắp khuất núi rồi
Bâng khuâng nhớ bạn ta ngồi ước ao
Ước thời gian chẳng trôi ào
Sân trường những phút khát khao tâm tình
Ước còn mãi buổi bình minh
Nụ cười chúm chím tươi xinh mê hồn
Khi bối rối lúc bồn chồn
Tan trường ánh mắt hút hồn thầm mang
Ra trường bao nỗi xốn xang
Chia tay, kẻ Bắc, người Nam đôi đường
Lòng còn thầm nhớ trộm thương
Men vừa đủ độ dậy hương say nồng
Đã tan vào khoảng mênh mông
Người xa, xa mãi vẫn không trở về
Đò chờ khắc khoải bến quê
Người ơi muôn nỗi tái tê nhớ người
Trần Thị Lợi
quanlenh
22-12-2012, 10:30 AM
NHỚ
Mặt trời sắp khuất núi rồi
Bâng khuâng nhớ bạn ta ngồi ước ao
Ước thời gian chẳng trôi ào
Sân trường những phút khát khao tâm tình
Ước còn mãi buổi bình minh
Nụ cười chúm chím tươi xinh mê hồn
Khi bối rối lúc bồn chồn
Tan trường ánh mắt hút hồn thầm mang
Ra trường bao nỗi xốn xang
Chia tay, kẻ Bắc, người Nam đôi đường
Lòng còn thầm nhớ trộm thương
Men vừa đủ độ dậy hương say nồng
Đã tan vào khoảng mênh mông
Người xa, xa mãi vẫn không trở về
Đò chờ khắc khoải bến quê
Người ơi muôn nỗi tái tê nhớ người
Trần Thị Lợi
CHIA SẺ ...
Đã hẹn lòng gặp là sẽ ôm nhau
Cho thỏa nỗi vời xa khát vọng
Mà sao giờ cầm tay nhau xúc động
Cứ ngập ngừng líu ríu ánh mắt nhau.
Hơn 50 năm ! Có ngắn ngủi gì đâu
Cái tuổi thơ ngọt ngào trong sáng ấy
Vẫn nghĩ về nhau dù thời gian trốn chạy
Nửa đời người hoài niệm vẫn trong nhau.
Đã nên vợ nên chồng
Cháu nội ngoại, rể dâu
Có mất mát đau thương xa vắng
Có thấm đẫm nỗi ngọt bùi cay đắng
Bấy nhiêu năm hình bóng chẳng phai màu.
Ai nói giùm cho ta hiểu vì sao
Chất men nào giữ tình nhau vĩnh cửu
Phải tình quê thấm sâu vào dòng máu
Đi suốt cuộc đời chẳng thể quên nhau .
Trần Thị Lợi
22-12-2012, 04:05 PM
CẢM ƠN HUYNH QUẢN LỆNH
Cảm ơn huynh đến sẻ chia
Quê hương, bạn cũ như tia nắng hồng
Gợi về nỗi nhớ mênh mông
Trọn đời trọn kiếp mãi không phai mờ
Ta cùng gửi trọn vào thơ
Câu thương câu nhớ câu chờ câu mong
Vịn câu thơ trải nỗi lòng
Mái đầu càng trắng càng hồng con tim
Trần Thị Lợi
Duyên An
22-12-2012, 04:25 PM
CHÀO BẠN DUYÊN AN
(Trùng tên) chào bạn Duyên An
Xa lâu gặp lại hỏi han đôi lời
Bạn thân mến của tôi ơi!
Thi Đàn, Thi Hữu đôi nơi viết đều
Bài thơ nào cũng đáng yêu
Lợi tôi phục bạn rất nhiều đó nha!
Về đây ta lại gặp ta
Vui cùng Thi Hữu mái nhà thân thương
Mái nhà hội tụ muôn phương
Tấm lòng Thi Hữu ngát hương tình đời
Trần Thị Lợi
MỪNG CHỊ
Nhớ thời tập tễnh học làm thơ
Chữ nghĩa dường như chẳng bến bờ
Có chị hay thường sang đối họa
Ngôn từ bỗng chốc dạo vườn mơ
Thi đàn biến động nỗi buồn dâng
Kẻ đến người đi tứ lỗi vần
Rét bấc nam nồm lời hạn nắng
Lòng đau dạ xót đã bao lần
Ngờ đâu duyên phận gặp nơi này
Chưa kịp thăm chào chị đến đây
Cảm tạ từ không mang hết nghĩa
Niềm vui thi hữu lại đong đầy
DA
manhky
22-12-2012, 05:42 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/7dBrKnsutwiOg2hPbvFQ/Image/NAM-2012/THANG-5/Tuan-1/a18_857ce.jpg
BIỂN CỬA LÒ
Vi vút rừng lau gió dịu dàng
Ngắm nhìn trời biển đẹp mênh mang
Hòn Ngư chễm chệ ngồi trên sóng
Đảo Mát uy nghi đứng dưới trăng
Hạ đến nơi đây hồn náo nhiệt
Đông về chốn ấy bóng mơ màng
Tàu thuyền tấp nập vây quanh cảng
Du khách vào ra mãi rộn ràng .
MạnhKỷ
22/12/2012
Trần Thị Lợi
22-12-2012, 07:16 PM
MỪNG CHỊ
Nhớ thời tập tễnh học làm thơ
Chữ nghĩa dường như chẳng bến bờ
Có chị hay thường sang đối họa
Ngôn từ bỗng chốc dạo vườn mơ
Thi đàn biến động nỗi buồn dâng
Kẻ đến người đi tứ lỗi vần
Rét bấc nam nồm lời hạn nắng
Lòng đau dạ xót đã bao lần
Ngờ đâu duyên phận gặp nơi này
Chưa kịp thăm chào chị đến đây
Cảm tạ từ không mang hết nghĩa
Niềm vui thi hữu lại đong đầy
DA
CHÚC EM
Vui vì mãi ấm tấm tình thơ
Bến cũ không quên vẫn cập bờ
Cảng mới tàu về thêm tấp nập
Tình thơ ấm áp tựa như mơ
Chúc em tỏa sáng áng thơ dâng
Xướng họa giao lưu nối thêm vần
Thi Đàn Thi Hữu thơ lấp lánh
Như vì sao sáng đẹp muôn lần
Vui cùng gắn kết với nơi này
Góp sức cùng tô đẹp chốn đây
Chúc em dào dạt hồn thơ mộng
Tình thơ tình bạn mãi vun đầy
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
22-12-2012, 07:46 PM
TƠ VƯƠNG
Bốn chục năm qua một chặng đường
Cuộc đời lặng lẽ mộng tơ vương
Thuyền tình gác mái theo làn nước
Bến hẹn thả hồn với gió sương
Mấy độ thu tàn đông rét tới
Bao lần xuân cạn hạ nồng buông
Người ơi sao nỡ đi biền biệt
Anh đợi em về đến cố hương .
Mạnh Kỷ
21/12/2012
VƯƠNG TƠ
Tơ vương gắn bó nửa con đường
Lặng lẽ đêm trường mộng vấn vương
Gió đẫy bập bềnh trên mặt sóng
Hoa trôi lờ lững dưới làn sương
Vườn sau lặng lẽ mưa rơi xuống
Ngõ trước mơ màng nắng chiếu buông
Ước nguyện tương phùng sông nước cũ
Trên nhìn chữ " S " đúng quê hương
Huy Thanh
22-12-2012
Huy Thanh
22-12-2012, 08:04 PM
HẸN CÙNG EM
Sương sớm long lanh rải khắp đồng
Lung linh từng hạt rụng triền sông
Dạt dào sóng nước ôm bờ cát
Rạo rực hồn thơ dậy tiếng lòng
Bạn đến nơi đây vàng biển lúa
Ta về chốn ấy thắm rừng thông
Thuyền ai chở nắng trôi lơ lửng
Ứơc hẹn cùng em ngọt chén nồng .
Mạnh Kỷ
21/12/2012
RỪNG THƯƠNG
Lung linh sao sáng rọi ngô đồng
Mờ ảo sương rơi khắp mặt sông
Anh hởi nếu yêu sao để dạ
Em ơi đã mến cứ phơi lòng
Du dương khúc hát mơ tình suốt
Dìu dặt cung đàn mộng cảm thông
Trăng chiếu vườn dâu soi bóng ngả
Rừng thương biển nhớ mãi say nồng
Huy Thanh
22-12-2012
Trần Thị Lợi
22-12-2012, 08:11 PM
BIỂN CỬA LÒ
Vi vút rừng lau gió dịu dàng
Ngắm nhìn trời biển đẹp mênh mang
Hòn Ngư chễm chệ ngồi trên sóng
Đảo Mát uy nghi đứng dưới trăng
Hạ đến nơi đây hồn náo nhiệt
Đông về chốn ấy bóng mơ màng
Tàu thuyền tấp nập vây quanh cảng
Du khách vào ra mãi rộn ràng .
MạnhKỷ
22/12/2012
VỀ THĂM XỨ NGHỆ
Xứ Nghệ quê hương vẫn dịu dàng
Biển trời sông núi gió mênh mang
Nhân kiệt muôn đời còn tiếp nối
Địa linh vạn thuở mở thêm trang
Yêu nước Phan Sào Nam rạng rỡ
Thương nòi Nguyễn Ái Quốc vinh quang
Về thăm xứ Nghệ lòng luôn nhớ
Câu Ví dòng Lam mãi rộn ràng
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
22-12-2012, 09:41 PM
TƠ VƯƠNG
Bốn chục năm qua một chặng đường
Cuộc đời lặng lẽ mộng tơ vương
Thuyền tình gác mái theo làn nước
Bến hẹn thả hồn với gió sương
Mấy độ thu tàn đông rét tới
Bao lần xuân cạn hạ nồng buông
Người ơi sao nỡ đi biền biệt
Anh đợi em về đến cố hương .
Mạnh Kỷ
21/12/2012
VƯƠNG TƠ
Tơ vương gắn bó nửa con đường
Lặng lẽ đêm trường mộng vấn vương
Gió đẫy bập bềnh trên mặt sóng
Hoa trôi lờ lững dưới làn sương
Vườn sau lặng lẽ mưa rơi xuống
Ngõ trước mơ màng nắng chiếu buông
Ước nguyện tương phùng sông nước cũ
Trên nhìn chữ " S " đúng quê hương
Huy Thanh
22-12-2012
HY VỌNG
Bên nhau sánh bước suốt cung đường
Nắm chặt tay nhau dạ vấn vương
Vững dạ không lo trời bão lửa
Bình tâm chẳng ngại đất gió sương
Niềm tin chẳng tắt ta còn giữ
Hy vọng không mờ bạn chớ buông
Kiếm sống mưu sinh trên đất khách
Câu thơ xướng họa gửi quê hương
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
22-12-2012, 10:06 PM
HẸN CÙNG EM
Sương sớm long lanh rải khắp đồng
Lung linh từng hạt rụng triền sông
Dạt dào sóng nước ôm bờ cát
Rạo rực hồn thơ dậy tiếng lòng
Bạn đến nơi đây vàng biển lúa
Ta về chốn ấy thắm rừng thông
Thuyền ai chở nắng trôi lơ lửng
Ứơc hẹn cùng em ngọt chén nồng .
Mạnh Kỷ
21/12/2012
RỪNG THƯƠNG
Lung linh sao sáng rọi ngô đồng
Mờ ảo sương rơi khắp mặt sông
Anh hởi nếu yêu sao để dạ
Em ơi đã mến cứ phơi lòng
Du dương khúc hát mơ tình suốt
Dìu dặt cung đàn mộng cảm thông
Trăng chiếu vườn dâu soi bóng ngả
Rừng thương biển nhớ mãi say nồng
Huy Thanh
22-12-2012
TÌNH QUÊ
Quê tôi bát ngát lúa trên đồng
Bến nước con thuyền chạy dọc sông
Thế núi lượn vòng luôn tạc dạ
Hình sông uốn khúc mãi ghi lòng
Ra đi nỗi nhớ đang dồn tụ
Trở lại niềm thương đã hanh thông
Bạc tóc tình quê càng thấm đậm
Quê hương ấm áp tỏa hương nồng
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
23-12-2012, 03:18 PM
TRỌN VẸN LỜI THỀ
Nếu như không có cuộc binh đao
Cô gái miền quê chẳng thể nào
Việc nước việc nhà hai vai nặng
Gánh vác thay chồng mọi gian lao
Nếu như không có cuộc binh đao
Phận gái điểm tô sắc má đào
Hiếu thuận lo công dung ngôn hạnh
Làm dâu, làm mẹ hạnh phúc sao
Nếu như không có cuộc binh đao
Chồng vợ bên nhau vui biết bao
Chồng cày vợ cấy, con vun gốc
Cây đời tươi tốt trái ngọt ngào
Chiến tranh gây bao cảnh thương đau
Hòa bình rồi, mấy chục năm sau
Tóc trắng mẹ ngồi chờ mở cửa
Ngóng con mòn mỏi mắt đỏ ngàu
Trở về từ ký ức chiến tranh
Đất Việt chở che ôm các anh
Đoàn tụ người thân ôm di ảnh
Xét nghiệm ADN rõ ngọn ngành
Bốn chục năm bao cuộc kiếm tìm
Bao chuyến đi về trong lặng im
Cưới vợ ba ngày rồi đi mãi
Hiến dâng Tổ Quốc cả trái tim
Bao người mẹ liệt sĩ anh hùng
Bao người vợ liệt sĩ thủy chung
Mong con, chờ chồng nửa thế kỷ
Quặn thắt đớn đau đến vô cùng
Xóm thôn nay đón các anh về
Quốc kỳ thắm đỏ mảnh hồn quê
Bao bọc nắm xương người liệt sĩ
Vì dân đã trọn vẹn lời thề
Trần Thị Lợi
Lệ Hà
23-12-2012, 08:01 PM
TÌNH KHÔNG CÓ TUỔI
Yêu đời, yêu bạn, trọng thân
Trái tim nhạy cảm nỗi gần niềm xa
Buồn, vui, sâu lắng, mặn mà
Tình không có tuổi bao la tình đời
Trần Thị Lợi
MÁI NHÀ THI HỮU
Mái nhà thi hữu mến thân
Thương yêu ,đùm bọc, dẫu gần hay xa
Niềm vui sau trước đó mà
Vần thơ kỷ niệm thiết tha cuộc đời .
Mạnh Kỷ
22/12/2012
TÌNH DUYÊN
Tôi yêu người ấy tuổi thân
Phôn nhau thương nhớ ngỡ gần lại xa
Tình duyên cách trở thôi mà
Bóng hình mỹ nữ trong ta trọn đời
Lệ Hà
Huy Thanh
24-12-2012, 11:13 AM
QUÊ MẸ
Dừng chân quê mẹ bóng chiều rơi
Cuốc gọi triền miên dạ rối bời
Dòng chảy thời gian luôn ẩn hiện
Đường về kỷ niệm mãi đầy vơi
Làng xưa ôm ấp tình êm thắm
Xóm cũ nâng niu nghĩa sáng ngời
Nôi ấm năm nao còn thấm đượm
Cuộc đời sau trước vẫn ngời soi .
Mạnh Kỷ
24/12/2012
QUÊ NỘI
Quê nội đường chiều nắng nhẹ rơi
Đầu làng đa rụng lá tơi bời
Lối xưa tình thắm lòng không cạn
Đường cũ nghĩa nồng dạ chẳng vơi
Đất khách rừng nghiêng trăng sáng chiếu
Trời xa thác đỗ nước không ngời
Thuyền tình còn đợi hay rời bến
Bắc đẩu đêm đông vẫn rạng soi
Huy Thanh
24-12-2012
Trần Thị Lợi
24-12-2012, 04:06 PM
QUÊ MẸ
Dừng chân quê mẹ bóng chiều rơi
Cuốc gọi triền miên dạ rối bời
Dòng chảy thời gian luôn ẩn hiện
Đường về kỷ niệm mãi đầy vơi
Làng xưa ôm ấp tình êm thắm
Xóm cũ nâng niu nghĩa sáng ngời
Nôi ấm năm nao còn thấm đượm
Cuộc đời sau trước vẫn ngời soi .
Mạnh Kỷ
24/12/2012
QUÊ NỘI
Quê nội đường chiều nắng nhẹ rơi
Đầu làng đa rụng lá tơi bời
Lối xưa tình thắm lòng không cạn
Đường cũ nghĩa nồng dạ chẳng vơi
Đất khách rừng nghiêng trăng sáng chiếu
Trời xa thác đỗ nước không ngời
Thuyền tình còn đợi hay rời bến
Bắc đẩu đêm đông vẫn rạng soi
Huy Thanh
24-12-2012
QUÊ HƯƠNG
Tha hương lận đận kiếp cơm rơi
Nỗi nhớ quê hương dạ rối bời
Đất cũ muôn đời tình vẫn đọng
Người xưa vạn kiếp nghĩa chưa vơi
Dòng sông biến dạng màu xanh lục
Ngọn núi nguyên hình sắc tím ngời
Nhớ mãi quê hương tình gắn bó
Tình yêu đất nước sáng bừng soi
Trần Thị Lợi
Kính thưa các thầy Mạnh Kỷ, Huy Thanh
Trần Thị Lợi dốt thể thơ này quá
Nhờ các thầy hướng dẫn thêm nhiều nhé, cứ bạo gan họa ào ào, sai chỗ nào các Thầy uốn giùm chỗ ấy giúp ạ.
TTL
Trần Thị Lợi
24-12-2012, 08:13 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1336&d=1356192469
CHÚC MỪNG ANH PHẠM MINH GIẮNG
Với thơ anh hiến hết mình
Giao lưu bốn biển nặng tình yêu thương
Thái Bình biển lúa quê hương
Vần thơ anh nối muôn phương đất trời
Liệt mà không bại anh ơi!
Tình thơ tình bạn rạng ngời Nghĩa Nhân
Tấm gương trong sáng vô ngần
Xa xôi xin gửi đôi vần mừng anh
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
24-12-2012, 09:27 PM
ƠN CHÚA
Ơn Chúa ban phước chúng sinh
Yên vui hạnh phúc hòa bình muôn nơi
Nhớ ngày Đức Chúa chào đời
Năm châu bốn biển lòng người hân hoan
Trần Thị Lợi
GIÁNG SINH 2012
Thế gian như được hồi sinh
Khắp chốn đón đợi yên bình mọi nơi
Chúc mừng ngày Chúa giáng đời
Bê Lem tuyết phủ muôn người ca hoan
Huy Thanh
manhky
24-12-2012, 10:25 PM
NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG
Quê hương yêu dấu tự bao giờ
Mà khiến lòng ta luống ngẩn ngơ
Nhớ mái tranh nghèo chiều khói quyện
Nhớ dòng sông nhỏ sáng sương mờ
Nhớ đồng lúa chín bông vàng trải
Nhớ ruộng dâu xanh lá thắm bờ
Mấy chục năm rồi giờ trở lại
Nghẹn ngào xúc động dạ vương tơ .
Mạnh Kỷ
24/12/2012
Trần Thị Lợi
25-12-2012, 10:58 AM
TÌNH XUÂN
Đông còn bịn rịn níu làn mây
Bất chợt tình xuân ngọt rễ cây
Chiếc lá vàng rơi vừa chạm đất
Tươi non lộc biếc đã xòe tay
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
25-12-2012, 11:19 AM
NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG
Quê hương yêu dấu tự bao giờ
Mà khiến lòng ta luống ngẩn ngơ
Nhớ mái tranh nghèo chiều khói quyện
Nhớ dòng sông nhỏ sáng sương mờ
Nhớ đồng lúa chín bông vàng trải
Nhớ ruộng dâu xanh lá thắm bờ
Mấy chục năm rồi giờ trở lại
Nghẹn ngào xúc động dạ vương tơ .
Mạnh Kỷ
24/12/2012
TÌNH QUÊ HƯƠNG
Xa quê dạo ấy đến bây giờ
Lúc nhớ ta như kẻ ngác ngơ
Nhớ khóm tre xanh chiều gió lộng
Thương hàng mía tím sớm mưa mờ
Người đi vẫn nhớ về thăm bến
Kẻ ở không quên đến viếng bờ
Dẫu có mưu sinh nơi đất khách
Sen lìa ngó ý vẫn nguyên tơ
Trần Thị Lợi
Muội họa ào ào, có sai luật hay đối không chuẩn nhờ huynh góp ý muội xin tiếp thu sửa lại. Cảm ơn huynh đã tạo điều kiện để muội học tập thêm.
Trần Thị Lợi
manhky
25-12-2012, 11:52 AM
Cảm ơn Trần Thị Lợi
Em đối tương đối tốt ,bài có hồn .Năm vận đảm bảo , nhưng chữ thứ 6 như : bao .ngẩn, sương ,thắm và chữ vương không được phép trùng với bài xướng .
Mạnh Kỷ
manhky
25-12-2012, 12:30 PM
VUI HẠNH NGỘ
Truyền thống muôn đời mãi đến nay
Thi ca Đường luật chẳng hề thay
Mạch nguồn hòa cảm luôn thân thiết
Dòng chảy chung tình mới thắm say
Cánh nhạn trao duyên còn mãi đắm
Vần thơ kết bạn lại càng hay
Nhịp cầu giao hảo vui tao ngộ
Thắp sáng cho đời đẹp đó đây .
Mạnh Kỷ
25/12/2012
Trần Thị Lợi
25-12-2012, 12:38 PM
Cảm ơn Trần Thị Lợi
Em đối tương đối tốt ,bài có hồn .Năm vận đảm bảo , nhưng chữ thứ 6 như : bao .ngẩn, sương ,thắm và chữ vương không được phép trùng với bài xướng .
Mạnh Kỷ
Em cảm ơn anh Mạnh Kỷ thật nhiều Em xin tiếp thu và sửa lại đây ạ.
Một lần nữa em xin cảm ơn anh.
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
25-12-2012, 03:18 PM
VUI HẠNH NGỘ
Truyền thống muôn đời mãi đến nay
Thi ca Đường luật chẳng hề thay
Mạch nguồn hòa cảm luôn thân thiết
Dòng chảy chung tình mới thắm say
Cánh nhạn trao duyên còn mãi đắm
Vần thơ kết bạn lại càng hay
Nhịp cầu giao hảo vui tao ngộ
Thắp sáng cho đời đẹp đó đây .
Mạnh Kỷ
25/12/2012
HỌC VIẾT THƠ ĐƯỜNG
Thích thơ bát cú bấy lâu nay
Đường luật thất ngôn viết khó thay
Tận tụy thầy khuyên bao ý tỉnh
Thân tình bạn mách bấy vần say
Đam mê học hỏi mong tầm vóc
Quyết chí tôi rèn ước mức hay
Xướng họa hòa vui tình hữu ái
Giao lưu hội ngộ chốn này đây
Trần Thị Lợi
Kính thưa thầy Mạnh Kỷ,
Các cụ xưa nói " điếc không sợ súng"
Còn em bây giờ đúng là dốt không sợ bị chê cười, em lại bạo gan họa bài và mong được thầy chỉ giáo tiếp ạ.
manhky
25-12-2012, 08:15 PM
CHÚC MỪNG T T L
Nhạy cảm Đường Thi chẳng mấy ai
Vần niêm đối họa đắm hồn say
Thơ gieo lai láng tình man mác
Sóng nhạc âm vang mộng chất đầy .
Mạnh Kỷ
25/12/2012
Trần Thị Lợi
25-12-2012, 10:01 PM
CHÚC MỪNG T T L
Nhạy cảm Đường Thi chẳng mấy ai
Vần niêm đối họa đắm hồn say
Thơ gieo lai láng tình man mác
Sóng nhạc âm vang mộng chất đầy .
Mạnh Kỷ
25/12/2012
ƠN THẦY
Ơn thầy chỉ bảo chứ còn ai
Ăn vóc học hay trò gắng say
" Bán tự vi sư" trò nhớ mãi
Câu thơ xướng họa nghĩa thêm đầy
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
26-12-2012, 05:51 PM
BÂNG KHUÂNG
( Họa nguyên đề thơ Vân Nhi)
Mải tìm
mải nghĩ
đẩu đâu
Đất xa trời rộng
kín màu mây giăng
Trái tim
không thể
đóng băng
Đại dương cuộn sóng
chưa bằng tình ai
Dạt dào
nồng thắm
không phai
Từ xa
mắt liếc
dạ hoài bâng khuâng
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
26-12-2012, 06:05 PM
ĐÓN CHÁU
Đây niềm vui của ông bà
Đến giờ đón cháu vội ra cổng trường
Giang vòng tay mở yêu thương
Cháu ôm chầm ghé tóc sương cụng đầu
Ríu ran trò chuyện cùng nhau
Xa một ngày đã thấy lâu quá chừng
Thấy ông bà, cháu vui mừng
Vỗ tay, chân nhảy tưng tưng, tươi cười
Niềm vui hạnh phúc đời người
Ngập tràn ánh mắt nụ cười trẻ thơ
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
26-12-2012, 07:46 PM
THƯƠNG AI
Thương ai đất khách nhớ quê nhà
Đứng giữa trời sương gió tuyết sa
Ngó xuống xa vời nơi góc biển
Trông lên tít tắp giải ngân hà
Trần Thị Lợi
THA HƯƠNG
Xứ lạ sao vơi nỗi nhớ nhà
Tha hương lặng lẽ lúc mưa sa
Hướng về cố quốc lòng man mác
Thiên lý cách ngăn mấy hải hà
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
26-12-2012, 09:24 PM
THƯƠNG AI
Thương ai đất khách nhớ quê nhà
Đứng giữa trời sương gió tuyết sa
Ngó xuống xa vời nơi góc biển
Trông lên tít tắp giải ngân hà
Trần Thị Lợi
THA HƯƠNG
Xứ lạ sao vơi nỗi nhớ nhà
Tha hương lặng lẽ lúc mưa sa
Hướng về cố quốc lòng man mác
Thiên lý cách ngăn mấy hải hà
Huy Thanh
THƯƠNG THÂN
Mưu sinh cám cảnh nỗi xa nhà
Lắm lúc lòng buồn giọt lệ sa
Cảnh cũ tạc lòng hình cố quốc
Thương thân cách trở bấy sơn hà
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
27-12-2012, 10:02 AM
LỜI RU THẤU ĐẤT VỌNG TRỜI
Tim ngừng đập vẫn ôm con
Giữa làn bão đạn mưa bom mịt mù
Tấm lưng che chắn đạn thù
Vòng tay ôm ấp miệng ru ơi à...
Con đừng sợ, mẹ thương mà...
Trong bom đạn mẹ con ta không rời
Lời ru át tiếng bom rơi
Lời ru thấu đất vọng trời Khâm Thiên
27/12/2012
(Kỷ niệm 40 năm Điện Biên Phủ trên không)
Trần Thị Lợi
Bùi Thanh Thanh Khiết
27-12-2012, 11:05 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/man-model-japan-7_500x749_zps1bad05db.jpg
Lệ Hà
27-12-2012, 04:09 PM
TÌNH XUÂN
Đông còn bịn rịn níu làn mây
Bất chợt tình xuân ngọt rễ cây
Chiếc lá vàng rơi vừa chạm đất
Tươi non lộc biếc đã xòe tay
Trần Thị Lợi
NÀNG THƠ
Lúng liếng nàng thơ xỏa tóc mây
Đêm trăng mơ mộng gió lay cây
Tình xuân phơi phới lòng ngây ngất
Say đắm cơn mê mãi vẫy tay
Lệ Hà
Lệ Hà
27-12-2012, 04:35 PM
THA HƯƠNG
Xứ lạ sao vơi nỗi nhớ nhà
Tha hương lặng lẽ lúc mưa sa
Hướng về cố quốc lòng man mác
Thiên lý cách ngăn mấy hải hà
Huy Thanh
THƯƠNG THÂN
Mưu sinh cám cảnh nỗi xa nhà
Lắm lúc lòng buồn giọt lệ sa
Cảnh cũ tạc lòng hình cố quốc
Thương thân cách trở bấy sơn hà
Trần Thị Lợi
HOÀI BẢO
Chí trai hoài bảo phải rời nhà
Thương bóng hình ai mưa nắng sa
Sóng cuộn dâng cao hương gió biển
Con tàu xa tít mộng sơn hà
Lệ Hà
Huy Thanh
27-12-2012, 07:05 PM
THƯƠNG THÂN
Mưu sinh cám cảnh nỗi xa nhà
Lắm lúc lòng buồn giọt lệ sa
Cảnh cũ tạc lòng hình cố quốc
Thương thân cách trở bấy sơn hà
Trần Thị Lợi
HOÀI BẢO
Chí trai hoài bảo phải rời nhà
Thương bóng hình ai mưa nắng sa
Sóng cuộn dâng cao hương gió biển
Con tàu xa tít mộng sơn hà
Lệ Hà
TRÁCH PHẬN
Đường xa vời vợi nhớ quê nhà
Trách phận thấm buồn ngắm tuyết sa
Bến cũ vẫn mong thuyền trở lại
Lối xưa xin chớ ngại giang hà
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
27-12-2012, 08:23 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/man-model-japan-7_500x749_zps1bad05db.jpg
KỆ
Kệ người ta cứ tà tà
Kệ trời sương gió nhạt nhòa nắng mưa
Kệ ai mong đến ngày xưa
Ta mong người ấy không chừa nết yêu
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
27-12-2012, 08:48 PM
KỆ
Kệ người ta cứ tà tà
Kệ trời sương gió nhạt nhòa nắng mưa
Kệ ai mong đến ngày xưa
Ta mong người ấy không chừa nết yêu
Trần Thị Lợi
MÃI YÊU
Gió lay duyên dáng hai tà
Thoáng nhìn thiếu nữ lệ nhòa dưới mưa
Lũy tre đa cũ đình xưa
Mong sao cha mẹ nói ừa, mãi yêu
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
28-12-2012, 05:03 AM
NGÔI SAO
Ngôi sao lấp lánh phía trời xa
Trông thật hồn nhiên nét đậm đà
Tỏa sáng lung linh ngời biển bạc
Mỉm cười rạng rỡ đẹp kiêu sa .
Mạnh Kỷ
27/12/2012
KẾT NỐI
Câu thơ kết nối mọi miền xa
Thắm nghĩa muôn phương kiến tạo đà
Đất rộng trời cao hòa mạng lưới
Thanh vần xướng họa ý châu sa
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
28-12-2012, 08:50 AM
CHẮP TAY LẠY PHẬT
Khổ đau không của riêng ai
Nỗi chờ đợi, tháng năm hoài phí trôi
Khổ đau nảy nở sinh sôi
Nói hay làm dở càng dôi nỗi sầu
Khổ đau nhuộm trắng mái đầu
Một lời hứa, mắt đỏ ngầu ngóng trông
Mầm non héo úa trên đồng
Khi khô hạn, lúc mênh mông lũ tràn
Ngâm trong bể khổ trần gian
Chắp tay lạy Phật giải oan kiếp người
Trần Thị Lợi
manhky
28-12-2012, 02:46 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Hoa_%C4%91%C3%A0o.JPG
THƠ VỚI MÙA XUÂN
Tấm thảm Đường Thi vạn sắc màu
Diễn đàn thi hữu luôn bên nhau
Chúc hòa điệu nhạc hay từng ý
Chúc họa bài thơ đẹp mỗi câu
Chúc nghĩa kim bằng vui trọn vẹn
Chúc tình nghiên bút rạng dài lâu
Chúc nguồn sáng tác không khô cạn
Chúc cả mùa xuân chẳng nhạt màu .
Mạnh Kỷ
28/12/2012
Trần Thị Lợi
28-12-2012, 03:46 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Hoa_%C4%91%C3%A0o.JPG
THƠ VỚI MÙA XUÂN
Tấm thảm Đường Thi vạn sắc màu
Diễn đàn thi hữu luôn bên nhau
Chúc hòa điệu nhạc hay từng ý
Chúc họa bài thơ đẹp mỗi câu
Chúc nghĩa kim bằng vui trọn vẹn
Chúc tình nghiên bút rạng dài lâu
Chúc nguồn sáng tác không khô cạn
Chúc cả mùa xuân chẳng nhạt màu .
Mạnh Kỷ
28/12/2012
CHÚC MỪNG
Xuân sang đất nước đẹp muôn màu
Tết đến làm thơ gửi chúc nhau
Chúc bạn Đường Thi êm bát cú
Mừng tôi Lục Bát mượt đôi câu
Từng vần xướng họa tình bền mãi
Mỗi ý giao lưu nghĩa thắm lâu
Chạm cốc nâng ly vui hạnh ngộ
Diễn đàn Thi Hữu rực tươi màu
Trần Thị Lợi
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-12-2012, 04:04 PM
NÚI
Sừng sửng hiên ngang đứng trụ trời
Ngàn năm bão táp chẳng hề vơi
Núi ơi sao nỡ xa quần đảo
Để sóng gào lên đến bạc đầu !
Mạnh Kỷ
27/12/2012
SÔNG
Sông xanh ấp bóng áng mây trời
Chảy suốt đời sông chẳng cạn vơi
Bồi đắp cù lao thành ốc đảo
Ra khơi vẫn nhớ điểm ban đầu
Trần Thị Lợi
Cảnh xuân
Mây biếc chênh chao lộng gió trời
Ngọt ngào đào thắm mộng đầy vơi
Cánh bướm tung tăng vờn hương sắc
Màu nắng mênh mang toả rạng ngời
Thanh Thanh Khiết
28.12.2012
Trần Thị Lợi
28-12-2012, 07:32 PM
Cảnh xuân
Mây biếc chênh chao lộng gió trời
Ngọt ngào đào thắm mộng đầy vơi
Cánh bướm tung tăng vờn hương sắc
Màu nắng mênh mang toả rạng ngời
Thanh Thanh Khiết
28.12.2012
HƯƠNG XUÂN
Hoa xuân thắm sắc nở tung trời
Bát ngát tình xuân chẳng thể vơi
Ấm áp hương xuân thơm thắm đượm
Trong đôi mắt biếc ánh xuân ngời
Trần Thị Lợi
Lương Lương Hòa
28-12-2012, 09:07 PM
Tối nay mười sáu trăng tròn
Mở lòng thấy cả núi non ùa về
Ánh vàng ấm áp tình quê
Thơ ngân khe khẽ lời thề sắt son.
ntl
ghé trang thơ thi hữu bâng khuâng viết mấy dòng
Chúc bác vui khỏe nhé.
Trần Thị Lợi
28-12-2012, 09:27 PM
Tối nay mười sáu trăng tròn
Mở lòng thấy cả núi non ùa về
Ánh vàng ấm áp tình quê
Thơ ngân khe khẽ lời thề sắt son.
ntl
ghé trang thơ thi hữu bâng khuâng viết mấy dòng
Chúc bác vui khỏe nhé.
Nghĩa tình thi hữu vuông tròn
Ghé thăm nhau nghĩa nước non ùa về
Dẫu không cùng một làng quê
Cùng yêu thơ trọn lời thề sắt son
TTL
Cảm ơn bạn ghé thăm, chúc bạn mọi điều may mắn, hạnh phúc
Trần Thị Lợi
29-12-2012, 07:30 AM
TRONG MỘT BẦU TRỜI
Trong một bầu trời hai máy bay
Kẻ đi hủy diệt nước non này
Người quyết một lòng giành chiến thắng
Hai người hai phía mắt cùng cay
Kẻ đi hủy diệt khóc vì lo
Lưới lửa đối phương kín khó dò
Tim đập người run tay lẩy bẩy
Phen này chắc sẽ cháy thành tro
Phi công nước Việt quyết bền lòng
Bay giữa bầu trời giữ núi sông
Đỏ mắt căm thù quân cướp nước
Pháo đài bay rụng xuống sông Hồng
Trong một bầu trời hai cánh bay
Hai người thợ lái gặp hôm nay
Khép trang quá khứ mong hòa hợp
Hòa bình rạng rỡ nước non này
29/12/2012
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
29-12-2012, 03:32 PM
Chúc Tết
Chỉ còn mấy bữa Tết Tây đây
Chúc bạn trời xa lộc trĩu đầy
Thi Hữu tưng bừng vui nét mực
Diễn Đàn rộn rã ấm vòng tay
Duyên già quí mến nên gìn giữ
Tuổi trẻ yêu nhau cứ tỏ bày
Hạnh –phúc muôn nhà tiền nặng túi
Con rồng nước Việt cánh tung bay
Vancali 12.27.12
ĐÓN TẾT
( Bài họa)
Hoa đào đã rực rỡ rồi đây
Thắm sắc vàng tươi mai nở đầy
Đón tết mừng anh thơ đủ tập
Chào xuân chúc chị sách đầy tay
Lời hay bạn thảo tươi danh đặt
Ý đẹp tôi in sáng mục bày
Bạn hữu bốn phương về họp mặt
Mừng nhau phúc lộc thọ cùng say
Trần Thị Lợi
manhky
29-12-2012, 07:54 PM
LÒNG RỘN RÃ
Bổng mấy hôm nay rộn rã lòng
Xuân đà hé nụ nét tươi trong
Lung linh nắng đậu trên triền núi
Thấp thoáng én vờn dưới bến sông
Tiếng hát đò đưa ai đón đợi
Dọng hò ví dặm ta chờ mong
Khơi nguồn cảm hứng ru hồn mộng
Tặng mấy vần thơ ngọt giấc nồng .
Mạnh Kỷ
29/12/2012
Huy Thanh
29-12-2012, 08:16 PM
KỲ DUYÊN
Thôi rồi bạn đã nghĩ nhầm
Cái nghề gõ trẻ thương thầm từ lâu
Thế nhưng mộng có được đâu
Nửa đường đứt đoạn qua cầu mây bay
Xa quê dạo đó bao ngày
Đường xa lữ khách men say hương nồng
May sao nhận được đóa hồng
Kỳ duyên tơ nguyệt lạnh nồng có nhau
Kể từ nhận lễ trầu cau
Có em nâng bước tôi mau trưởng thành
Mặc dù chẳng toại công danh
Thiếp dành nữa mảnh cao xanh tặng chàng
Huy Thanh
manhky
29-12-2012, 09:20 PM
ĐƠN CÔI
Bàng bạc sương giăng phủ núi đồi
Chạnh lòng man mác dạ đơn côi
Trăng khuya nhòa nhạt rơi đầu phố
Bến vắng thuyền ai nép giữa vời .
Mạnh Kỷ
29/12/2012
Trần Thị Lợi
29-12-2012, 10:22 PM
LÒNG RỘN RÃ
Bổng mấy hôm nay rộn rã lòng
Xuân đà hé nụ nét tươi trong
Lung linh nắng đậu trên triền núi
Thấp thoáng én vờn dưới bến sông
Tiếng hát đò đưa ai đón đợi
Dọng hò ví dặm ta chờ mong
Khơi nguồn cảm hứng ru hồn mộng
Tặng mấy vần thơ ngọt giấc nồng .
Mạnh Kỷ
29/12/2012
HOA TÂM
Xuân sang lộng lẫy đóa hoa lòng
Thắm sắc tươi hồng đẹp sáng trong
Lảnh lót chim ca ngang đỉnh núi
Rì rào sóng hát dọc triền sông
Thuyền xuôi cập mạn về phương đợi
Gió ngược đưa hương tới hướng mong
Chợt thấy niềm vui tươi náo nức
Hoa tâm rực rỡ tỏa thơm nồng
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
29-12-2012, 10:31 PM
ĐƠN CÔI
Bàng bạc sương giăng phủ núi đồi
Chạnh lòng man mác dạ đơn côi
Trăng khuya nhòa nhạt rơi đầu phố
Bến vắng thuyền ai nép giữa vời .
Mạnh Kỷ
29/12/2012
QUÊ TÔI
Quê tôi lắm ruộng ít nương đồi
Một đỉnh nhô cao gọi núi côi
Đứng giữa đồng làng đa tỏa bóng
Dòng sông thẳng hướng biển xa vời
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
29-12-2012, 10:49 PM
KỲ DUYÊN
Thôi rồi bạn đã nghĩ nhầm
Cái nghề gõ trẻ thương thầm từ lâu
Thế nhưng mộng có được đâu
Nửa đường đứt đoạn qua cầu mây bay
Xa quê dạo đó bao ngày
Đường xa lữ khách men say hương nồng
May sao nhận được đóa hồng
Kỳ duyên tơ nguyệt lạnh nồng có nhau
Kể từ nhận lễ trầu cau
Có em nâng bước tôi mau trưởng thành
Mặc dù chẳng toại công danh
Thiếp dành nữa mảnh cao xanh tặng chàng
Huy Thanh
THÔI ĐÀNH
Chưa thân nhưng chẳng ngại nhầm
Đọc thơ, trước lạ hiểu dần nhớ lâu
Có điều chi khó nói đâu
Câu ca dối mẹ qua cầu gió bay
Giao lưu xướng họa bao ngày
Tình thơ, tình bạn xưa nay vẫn nồng
Vẫn chân thành trái tim hồng
Trao câu thơ hiểu tấm lòng quí nhau
Úa trầu, rụng trắng hoa cau
Không duyên, chẳng nợ, chờ lâu chẳng thành
Không công cũng chẳng có danh
Thôi đành xe cát như anh dã chàng
Trần Thị Lợi
buixuanphuong09
30-12-2012, 08:07 AM
Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=89959#post89959)
VẪN NGUYÊN
Kính quí tặng anh Xuân Phượng
Vẫn nguyên kỷ niệm tình đầu
Vẫn nguyên thương nhớ mộng sầu tương tư
Đền Quan Thánh đường Cổ Ngư
Hương Lan vẫn ngát thơm như ngày nào
Vẫn nguyên hy vọng khát khao
Lệ tương còn mãi dâng trào tim yêu
Trần Thị Lợi
CHÀO EM GÁI!
Cảm ơn em gái của tôi
Hai năm gắn bó chẳng phai nhạt lòng
Tim anh ... em có biết không?
Hình năm người bạn sáng trong nắng chiều
Ngày ngày anh vẫn chắt chiu
Nhặt từng hạt tím cho nhiều nắng Xuân...
Nguyên Tiêu ...còn ước một lần...
Dối già chuyến nữa...cho gần gần thêm.
Cảm ơn em gái - bạn hiền!
BXP 30.12.12
Huy Thanh
30-12-2012, 09:34 AM
ƠN TRỜI
---*---
Ơn trời ban tặng cho tôi...
Gặp bà vơi cạn quãng đời khổ đau
Xây lên cuộc sống đa màu
Đời vui nay hết lệ sầu giọt rơi.
29/12/2012
Tuyen45
ƠN CHÚA
Chúa ban sức khỏe cho tôi
Chúa ban hạnh phúc cho đời bớt đau
Chúa ban trời đất xanh màu
An, khang, hòa thuận, hết sầu bom rơi
Trần Thị Lợi
SẺ CHIA
Nhìn sang bạn hữu quanh tôi
Sẻ chia nồng lạnh để đời thôi đau
Ngắm hoa khoe sắc thắm màu
Xuân về nắng ấm giọt sầu ngưng rơi
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
30-12-2012, 12:32 PM
SẺ CHIA
Nhìn sang bạn hữu quanh tôi
Sẻ chia nồng lạnh để đời thôi đau
Ngắm hoa khoe sắc thắm màu
Xuân về nắng ấm giọt sầu ngưng rơi
Huy Thanh
CẢM ƠN
Cảm ơn chia sẻ cùng tôi
Niềm vui gom góp cho đời hết đau
Cho hoa xuân thắm tươi màu
Cho ai dối mẹ qua cầu nhẫn rơi
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
30-12-2012, 12:48 PM
Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=89959#post89959)
VẪN NGUYÊN
Kính quí tặng anh Xuân Phượng
Vẫn nguyên kỷ niệm tình đầu
Vẫn nguyên thương nhớ mộng sầu tương tư
Đền Quan Thánh đường Cổ Ngư
Hương Lan vẫn ngát thơm như ngày nào
Vẫn nguyên hy vọng khát khao
Lệ tương còn mãi dâng trào tim yêu
Trần Thị Lợi
CHÀO EM GÁI!
Cảm ơn em gái của tôi
Hai năm gắn bó chẳng phai nhạt lòng
Tim anh ... em có biết không?
Hình năm người bạn sáng trong nắng chiều
Ngày ngày anh vẫn chắt chiu
Nhặt từng hạt tím cho nhiều nắng Xuân...
Nguyên Tiêu ...còn ước một lần...
Dối già chuyến nữa...cho gần gần thêm.
Cảm ơn em gái - bạn hiền!
BXP 30.12.12
GẶP GỠ
Anh là gương sáng đời tôi
Đến thăm gia cảnh xinh tươi ấm lòng
Tâm hướng Phật, hiểu sắc không
Y O GA luyện kỳ công sớm chiều
Vợ chồng cần kiệm chắt chiu
Thương con, quí cháu, mong nhiều nắng xuân
Bạn thơ gặp gỡ bao lần
Mỗi lần gặp, tiếp ân cần, trọng thêm
Trần Thị Lợi
tuyen45-ad
30-12-2012, 06:26 PM
ƠN TRỜI
---*---
Ơn trời ban tặng cho tôi...
Gặp bà vơi cạn quãng đời khổ đau
Xây lên cuộc sống đa màu
Đời vui nay hết lệ sầu giọt rơi.
29/12/2012
Tuyen45
ƠN CHÚA
Chúa ban sức khỏe cho tôi
Chúa ban hạnh phúc cho đời bớt đau
Chúa ban trời đất xanh màu
An, khang, hòa thuận, hết sầu bom rơi
Trần Thị Lợi
SẺ CHIA
Nhìn sang bạn hữu quanh tôi
Sẻ chia nồng lạnh để đời thôi đau
Ngắm hoa khoe sắc thắm màu
Xuân về nắng ấm giọt sầu ngưng rơi
Huy Thanh
SẺ SAN
---*---
Sớm chiều thi hữu cùng tôi
Đường thi vịnh họa quên đời thương đau
Hồn thơ đa sắc muôn màu
Sẻ san tình cảm cho sầu hết rơi.
29/12/2012
Tuyen45
Huy Thanh
30-12-2012, 07:03 PM
SẺ SAN
---*---
Sớm chiều thi hữu cùng tôi
Đường thi vịnh họa quên đời thương đau
Hồn thơ đa sắc muôn màu
Sẻ san tình cảm cho sầu hết rơi.
29/12/2012
Tuyen45
RÈN CHÍ
Bạn thời may mắn hơn tôi
Sinh lão bệnh tử lẽ đời khổ đau
Cuộc sống ngàn vạn sắc màu
Nam nhi rèn chí lệ sầu khó rơi
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
30-12-2012, 07:28 PM
RÈN CHÍ
Bạn thời may mắn hơn tôi
Sinh lão bệnh tử lẽ đời khổ đau
Cuộc sống ngàn vạn sắc màu
Nam nhi rèn chí lệ sầu khó rơi
Huy Thanh
LUYỆN TÀI
Bạn ơi! tôi tự hiểu tôi
Tài hèn, sức mọn,lỗi thời, yếu đau
Dù không thuận lợi, kém màu
Luyện tài, cần mẫn, nguyện cầu lộc rơi
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
30-12-2012, 08:18 PM
LUYỆN TÀI
Bạn ơi! tôi tự hiểu tôi
Tài hèn, sức mọn,lỗi thời, yếu đau
Dù không thuận lợi, kém màu
Luyện tài, cần mẫn, nguyện cầu lộc rơi
Trần Thị Lợi
MỘT THỜI
Không ai hiểu bạn hơn tôi
"Trên không Biên Phủ" một thời buồn đau
Khâm Thiên anh dũng, phép màu
Năm hai thần sấm bên cầu bay rơi
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
30-12-2012, 08:52 PM
LUYỆN TÀI
Bạn ơi! tôi tự hiểu tôi
Tài hèn, sức mọn,lỗi thời, yếu đau
Dù không thuận lợi, kém màu
Luyện tài, cần mẫn, nguyện cầu lộc rơi
Trần Thị Lợi
MỘT THỜI
Không ai hiểu bạn hơn tôi
"Trên không Biên Phủ" một thời buồn đau
Khâm Thiên anh dũng, phép màu
Năm hai thần sấm bên cầu bay rơi
Huy Thanh
CẢM ƠN
Cảm ơn bạn đã hiểu tôi
Chiến tranh, dân tộc qua rồi nỗi đau
Thời gian như có phép màu
Vết thương thành sẹo lệ sầu khỏi rơi
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
31-12-2012, 07:46 AM
NGÀY CUỐI NĂM
Ngày cuối năm cũng y hệt mọi ngày
Hăm bốn giờ trái đất cứ vần xoay
Ngủ, thức, làm, ăn, buồn, vui, lo lắng
Hăm bốn giờ tự nhủ mình cố gắng
Ngày cuối năm trời không mưa, chẳng nắng
Gió thổi tràn cực Bắc một độ âm
Tự nhủ mình hãy dậy, chớ cố nằm
Tập thể dục sẽ không còn rét buốt
Ngày cuối năm hãy soi gương, chải chuốt
Điểm trang cho gương mặt đỡ sạm màu
Hết một năm tuổi mới lại bắt đầu
Nhìn mái tóc nở hoa tiên trắng sáng
Ngày cuối năm dành phút giây tĩnh lặng
Sau chu kỳ trong hữu hạn đời ta
Ngẫm nghĩ về những sự kiện đã qua
Lòng thanh thản, mỉm cười mừng năm mới
31/12/2012
Trần Thị Lợi
BTV.vnthihuu
manhky
31-12-2012, 01:53 PM
KẾT BẠN THƠ
Em đã cùng anh kết bạn thơ
Xa xôi đôi chút lại mong chờ
Khi tràn nỗi nhớ lòng da diết
Lúc ngập niềm mơ dạ thẩn thờ
Ý tứ trao nhau lòng lặng đọng
Vần niêm gửi gắm mộng vương tơ
Giao lưu xướng họa tình khăng khít
Thắp sáng Đường Thi mãi chẳng mờ .
Mạnh Kỷ
31/12/2012
tuyen45-ad
31-12-2012, 02:20 PM
http://2.bp.blogspot.com/-cX9rw_tWHnM/ToUpoFho5UI/AAAAAAAANzI/CwiDLqeUdi8/s1600/ToThi1.jpg
HÒN VỌNG PHU
---*---
Xuân thì mòn mỏi ngóng trông
Tháng năm đứng đợi tay bồng con thơ
Chim bay cá lặn vẫn chờ
Người đi kẻ ở ngẩn ngơ đêm ngày
Đất trời có thấu lòng này
Mưa giông bão giật mải say ngóng chồng
Đầy vơi nước mắt dòng dòng
Đứng nhìn sóng vỗ biển đông bùi ngùi
Dãi dầu nắng gió trùng khơi
Bồng con nàng đứng giữa trời lặng im
Bao năm bao tháng kiếm tìm
Như con vịt lội mò kim đáy hồ
Tháng ngày bụng đói khát khô
Mà lòng nhất quyết đợi chờ người thương
Đứng bên khối đá bất thường
“Hỏi nay trung thủy tận tường có ai ?!”
31/12/2012
Tuyen45
Bạch Hồng Ngọc
31-12-2012, 03:25 PM
NGÀY CUỐI NĂM
Ngày cuối năm cũng y hệt mọi ngày
Hăm bốn giờ trái đất cứ vần xoay
Ngủ, thức, làm, ăn, buồn, vui, lo lắng
Hăm bốn giờ tự nhủ mình cố gắng
Ngày cuối năm trời không mưa, chẳng nắng
Gió thổi tràn cực Bắc một độ âm
Tự nhủ mình hãy dậy, chớ cố nằm
Tập thể dục sẽ không còn rét buốt
Ngày cuối năm hãy soi gương, chải chuốt
Điểm trang cho gương mặt đỡ sạm màu
Hết một năm tuổi mới lại bắt đầu
Nhìn mái tóc nở hoa tiên trắng sáng
Ngày cuối năm dành phút giây tĩnh lặng
Sau chu kỳ trong hữu hạn đời ta
Ngẫm nghĩ về những sự kiện đã qua
Lòng thanh thản, mỉm cười mừng năm mới
31/12/2012
Trần Thị Lợi
HẾT NĂM
Ngày hết năm chẳng khác mọi ngày
Đời vẫn thế làm ăn ngủ nghỉ
Chẳng có chi bận tâm suy nghĩ
Tự đáy lòng ta hãy cứ vui lên
Bao khó khăn gác lại một bên
Mừng năm mới, xuân thiên vĩ đại
Nhâm Thìn qua để lòng nhớ mãi
Đẹp vần thơ ấp ủ ngát hương đời
Những nhọc nhằn năm tháng đầy vơi
Những băn khoăn... bao lần đổi mới
Những trăn trở... đôi khi chới với
Những niềm vui bất tận ngỡ miền mơ
Nối nhịp đời mải viết vần thơ
Chắp đôi cánh mùa xuân đẹp mãi
Nước chuyển mình, ngời thêm sắc thái
Cuộc sống thiên thần sáng mãi lòng ta
Những vẫn thơ điệu nhạc hoan ca
Xây đời mới hồng tươi huyền diệu
Để năm tháng cho đời báo hiếu
Nghĩa Mẹ tình Cha, huynh đệ … thiên thần
31/12/2012
Lệ Hà
31-12-2012, 03:30 PM
ĐƠN CÔI
Bàng bạc sương giăng phủ núi đồi
Chạnh lòng man mác dạ đơn côi
Trăng khuya nhòa nhạt rơi đầu phố
Bến vắng thuyền ai nép giữa vời .
Mạnh Kỷ
29/12/2012
TRĂNG VÀ SAO
Vầng trăng sáng tỏ dọi sườn đồi
Một bóng nhưng tình chẳng cút côi
Lấp lánh muôn sao cùng nhảy múa
Ca vang khúc nhạc giữa cao vời
Trần Thị Lợi
RỪNG THÔNG
Ngắm cảnh rừng thông xanh đỉnh đồi
Buồn thay lạc mẹ vượn mồ côi
Mắt nhìn ngơ ngác mi rơi lệ
Tình cảm thân thương thật tuyệt vời
Lệ Hà
Trần Thị Lợi
31-12-2012, 03:52 PM
RỪNG THÔNG
Ngắm cảnh rừng thông xanh đỉnh đồi
Buồn thay lạc mẹ vượn mồ côi
Mắt nhìn ngơ ngác mi rơi lệ
Tình cảm thân thương thật tuyệt vời
Lệ Hà
TIẾNG RỪNG
Suối ngân điểm nhịp dưới chân đồi
Vẳng tiếng nai đơn lẻ cút côi
Gió hú đầu nguồn nghe thảm thiết
Rừng đang cất tiếng giữa xa vời
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
31-12-2012, 04:19 PM
http://2.bp.blogspot.com/-cX9rw_tWHnM/ToUpoFho5UI/AAAAAAAANzI/CwiDLqeUdi8/s1600/ToThi1.jpg
HÒN VỌNG PHU
---*---
Xuân thì mòn mỏi ngóng trông
Tháng năm đứng đợi tay bồng con thơ
Chim bay cá lặn vẫn chờ
Người đi kẻ ở ngẩn ngơ đêm ngày
Đất trời có thấu lòng này
Mưa giông bão giật mải say ngóng chồng
Đầy vơi nước mắt dòng dòng
Đứng nhìn sóng vỗ biển đông bùi ngùi
Dãi dầu nắng gió trùng khơi
Bồng con nàng đứng giữa trời lặng im
Bao năm bao tháng kiếm tìm
Như con vịt lội mò kim đáy hồ
Tháng ngày bụng đói khát khô
Mà lòng nhất quyết đợi chờ người thương
Đứng bên núi đá bất thường
“Hỏi nay trung thủy tận tường có ai ?!”
31/12/2012
Tuyen45
CHỜ CHỒNG
Người ra đi kẻ ngóng trông
Việc nhà vợ đảm, mong chồng gửi thơ
Bao nhiêu tháng đợi năm chờ
Dưỡng cha, mẹ, dạy con thơ bao ngày
Cũng vì giặc cướp nước này
Chàng ra tiền tuyến, em nay xa chồng
Đôi bờ chung chảy một dòng
Niềm tin bồi đắp thương mong bùi ngùi
Người đi muôn dặm trùng khơi
Người trông ngóng phía xa vời lặng im
Hết chiến tranh vẫn kiếm tìm
Đi theo mách bảo trái tim mơ hồ
Khóc chồng dòng lệ cạn khô
Năm mươi năm lẻ đợi chờ nhớ thương
Chiến tranh bao sự bất thường
Chờ chồng, ai thấu nỗi niềm chăng ai?
Trần Thị Lợi
Lệ Hà
31-12-2012, 07:00 PM
MỘT
Một tiếng chim kêu lạc giữa trời
Một làn gió thoảng gọi chơi vơi
Một ngôi sao rụng bên bờ suối
Một bóng hình ai lặng lẽ ngồi .
Mạnh Kỷ
31/12/2012
NGẮM HOA
Một đàn én lượn giữa bầu trời
Một nỗi buồn tênh dạ chẳng vơi
Một đóa hồng tươi lòng rạng rỡ
Một vườn hoa đẹp cạnh em ngồi
Lệ Hà
Duyên An
31-12-2012, 07:07 PM
CHÚC EM
Vui vì mãi ấm tấm tình thơ
Bến cũ không quên vẫn cập bờ
Cảng mới tàu về thêm tấp nập
Tình thơ ấm áp tựa như mơ
Chúc em tỏa sáng áng thơ dâng
Xướng họa giao lưu nối thêm vần
Thi Đàn Thi Hữu thơ lấp lánh
Như vì sao sáng đẹp muôn lần
Vui cùng gắn kết với nơi này
Góp sức cùng tô đẹp chốn đây
Chúc em dào dạt hồn thơ mộng
Tình thơ tình bạn mãi vun đầy
Trần Thị Lợi
TÂM THƠ
Vần thơ bắc nhịp chiếc cầu thơ
Đạo nghĩa nào đo được bến bờ
Sợi gió làn mây chiều lá rụng
Sông dài bến đổ lạc thuyền mơ
Tâm tình ước vọng cứ trao dâng
Khách đến vần gieo lại nối vần
Xếp chữ cho lòng thêm nhớ chữ
Dù nghiêng hay ngã biết bao lần
Duyên đưa hội ngộ chốn thơ này
Rộn rã xuân về khắp đó đây
Chúc chị mừng anh chào đón bạn
Tình thêm chan chứa nghĩa đong đầy
DA
Trần Thị Lợi
31-12-2012, 09:27 PM
KẾT BẠN THƠ
Em đã cùng anh kết bạn thơ
Xa xôi đôi chút lại mong chờ
Khi tràn nỗi nhớ lòng da diết
Lúc ngập niềm mơ dạ thẩn thờ
Ý tứ trao nhau lòng lặng đọng
Vần niêm gửi gắm mộng vương tơ
Giao lưu xướng họa tình khăng khít
Thắp sáng Đường Thi mãi chẳng mờ .
Mạnh Kỷ
31/12/2012
TÌNH THƠ
Hân hoan phấn khởi kết tình thơ
Thỏa nỗi đam mê luống đợi chờ
Lúc sớm giao lưu luôn quí trọng
Khi chiều xướng họa mãi tôn thờ
Lời hay cậy bạn mong ươm kén
Ý đẹp nhờ thầy ước nhả tơ
Hạnh phúc làm người yêu nghĩa khí
Tâm an dạ vững trí không mờ
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
01-01-2013, 05:28 AM
HỒN THƠ
Xuân sang chúc bạn lộng hồn thơ
Nghĩa nặng tình sâu ấm bến bờ
Ý đẹp câu văn thêu mộng ước
Lời hay bản nhạc dệt đời mơ
Như làn sóng biển lúc triều dâng
Xướng họa bên nhau viết tiếp vần
Mở rộng tầm nhìn xa bấy lượt
Đào sâu nếp nghĩ rộng bao lần
Yêu thơ quý trọng bạn nơi này
Hội ngộ duyên trời gặp ở đây
Có bạn giao lưu lòng phấn khởi
Ngày vui nối mãi vẫn luôn đầy
Trần Thị Lợi
lethanhson
01-01-2013, 05:40 AM
Cám ơn người
Cám ơn người đã tới thăm
Trót trăm năm mộng ai nằm ngủ yên
Bao giờ cởi nỗi ưu phiền
Như con thuyền nhỏ bình yên xuôi dòng
Biết là vậy lòng vãn mong
Qua bao bão tố sông trong hỡi người
Cuối đời sao vẫn đơn côi
Chuyện tình xưa cũ cuối đời vẫn đau
Lê Thanh Sơn
Trần Thị Lợi
01-01-2013, 07:21 AM
Cám ơn người
Cám ơn người đã tới thăm
Trót trăm năm mộng ai nằm ngủ yên
Bao giờ cởi nỗi ưu phiền
Như con thuyền nhỏ bình yên xuôi dòng
Biết là vậy lòng vãn mong
Qua bao bão tố sông trong hỡi người
Cuối đời sao vẫn đơn côi
Chuyện tình xưa cũ cuối đời vẫn đau
Lê Thanh Sơn
CHÚC NHAU
Bạn thơ quí trọng, năng thăm
Chúc nhau xuân mới tình đằm, bình yên
Mau tan hết những muộn phiền
Con thuyền hạnh phúc thần tiên thuận dòng
Thỏa điều lòng vẫn hằng mong
Đời vui, may mắn sống trong tình người
Năng giao lưu, hết đơn côi
Tình xưa đã thắm lại rồi, hết đau
Trần Thị Lợi
Bùi Thanh Thanh Khiết
01-01-2013, 10:41 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/8_zpsab1f461c.jpg
Trần Thị Lợi
01-01-2013, 11:14 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/8_zpsab1f461c.jpg
MỪNG BẠN BÙI THANH THANH KHIẾT
Hai trang thơ đã tỏ tường
Thi Đàn, Thi Hữu vấn vương tơ trời
Thân thương trân trọng trao lời
Chúc Thanh Thanh Khiết trọn đời yên vui
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
01-01-2013, 03:13 PM
NIỀM VUI
Niềm vui đã đến với muôn người
Siết chặt tay nhau nở nụ cười
Hướng tới tương lai mơ dáng thắm
Nhìn về quá khứ hiện hình tươi
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
01-01-2013, 07:21 PM
CHÚC HUYNH MẠNH KỶ
Chúc huynh Mạnh Kỷ khỏe, vui nhiều
Thi hữu muôn miền mãi mến yêu
Bạn đọc luôn mong chờ đón đợi
Đường thi tuyệt diệu nở đăng đều
Trần Thị Lợi
manhky
01-01-2013, 08:13 PM
CHÚC HUYNH MẠNH KỶ
Chúc huynh Mạnh Kỷ khỏe, vui nhiều
Thi hữu muôn miền mãi mến yêu
Bạn đọc luôn mong chờ đón đợi
Đường thi tuyệt diệu nở đăng đều
Trần Thị Lợi
CẢM ƠN TRẦN T LỢI
Gìa rồi sức khỏe kém đi nhiều
Thơ phú nghèo nàn ít kẻ yêu
Vẫn muốn hồn thơ bay bổng mãi
Mà sao nhịp bút lại không đều .
Mạnh Kỷ
01/01/2013
Trần Thị Lợi
01-01-2013, 09:09 PM
CẢM ƠN TRẦN T LỢI
Gìa rồi sức khỏe kém đi nhiều
Thơ phú nghèo nàn ít kẻ yêu
Vẫn muốn hồn thơ bay bổng mãi
Mà sao nhịp bút lại không đều .
Mạnh Kỷ
01/01/2013
HỌC TẬP HUYNH NHIỀU
Xin thưa muội học tập huynh nhiều
Huynh nhất nơi này, bạn đọc yêu
Sắp bảy mươi ngàn lần ghé tới
Hàng ngàn bài viết vẫn đăng đều
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
02-01-2013, 01:02 PM
NHỚ BẠN THƠ
Hôm nay bận việc của gia đình
Chẳng thể vào trang, nhớ bạn mình
Nhớ lúc bên nhau vui học hỏi
Câu thơ xướng họa thiết tha tình
2/1/2013
Trần Thị Lợi
manhky
02-01-2013, 08:21 PM
RÁNG CHIỀU
Ráng chiều đỏ rực nhuộm dòng sông
Bến nước,thuyền neo,lấp lánh hồng
Bãi mía,nương dâu,ngời sắc thắm
Đầm sen, ruộng lúa, ngát hương nồng
Dạt dào sóng vỗ ôm bờ lộng
Ngào ngạt khói bay quyện gió lồng
Lác đác mây trời trôi bãng lãng
Nắng tà nhòa nhạt rãi mênh mông .
Mạnh Kỷ
02/01/2013
Trần Thị Lợi
02-01-2013, 10:25 PM
RÁNG CHIỀU
Ráng chiều đỏ rực nhuộm dòng sông
Bến nước,thuyền neo,lấp lánh hồng
Bãi mía,nương dâu,ngời sắc thắm
Đầm sen, ruộng lúa, ngát hương nồng
Dạt dào sóng vỗ ôm bờ lộng
Ngào ngạt khói bay quyện gió lồng
Lác đác mây trời trôi bãng lãng
Nắng tà nhòa nhạt rãi mênh mông .
Mạnh Kỷ
02/01/2013
CẢNH LÀNG QUÊ
Quanh làng uốn khúc một con sông
Chở nặng phù sa ánh sắc hồng
Đủ nước, mùa này cho quả ngọt
Sa bồi vụ tới được hoa nồng
Đầu sông uốn khúc làn mây lượn
Cuối bến dàn ngang lớp sóng lồng
Cảnh đẹp quê hương như bức họa
Đây tranh phong thủy bản người Mông
Trần Thị Lợi
Bài của huynh Mạnh Kỷ tả cảnh hay quá, tiểu muội họa không ra sao cả, nhất là cái từ láy "mênh mông" rất khó họa huynh ơi. Nhờ huynh chỉ dẫn cho muội nhé. Muội dốt thể loại thơ này quá mà cứ thích liều họa để được học hỏi thêm.
TTL
HONGLINH64
03-01-2013, 06:56 AM
MÙA THƠ
Một mùa xuân đến một mùa thơ
Gío đẩy mây trôi ánh nguyệt chờ
Thấp thoáng sông mơ dào dạt sóng
Thuyền ai đua nhịp chở đầy thơ .
Mạnh Kỷ
01/01/2013
Thiên - địa- nhân
Trời xuân hoa nắng dệt thành thơ
Thay áo cho mây gió đã chờ
Mặt đất xanh tươi màu cỏ mướt
Thi nhân phóng bút gửi dòng thơ
Thanh Thanh Khiết
12.1.2013
THIÊN THỜI ĐỊA LỢI NHÂN HÒA
Trời yên biển lặng gió mơ thơ
Thắm sắc muôn hoa đất ấm chờ
Phấn chấn lòng người vui mở hội
Xuân về xướng họa đẹp vần thơ
Trần Thị Lợi
HỒN THƠ
Xuân về nắng trãi rộn lời thơ
Khoảnh khắc giao niên đợi với chờ
Ngây ngất lòng người vui Tết đến
Mai vàng chúm chím ngát hồn thơ
Hồng Lĩnh
NĂM MỚI HỒNG LĨNH CHÚC CHỊ SỨC KHỎE AN KHANG VẠN SỰ NHƯ Ý
Trần Thị Lợi
03-01-2013, 07:58 AM
HỒN THƠ
Xuân về nắng trãi rộn lời thơ
Khoảnh khắc giao niên đợi với chờ
Ngây ngất lòng người vui Tết đến
Mai vàng chúm chím ngát hồn thơ
Hồng Lĩnh
NĂM MỚI HỒNG LĨNH CHÚC CHỊ SỨC KHỎE AN KHANG VẠN SỰ NHƯ Ý
TÌNH THƠ
Giang tay đón nắng ấm tình thơ
Đón bạn sang thăm thỏa đợi chờ
Đón nắm bàn tay trao cảm mến
Đón năm mới đến rạng câu thơ
Trần Thị Lợi
CẢM ƠN HỒNG LĨNH, CHỊ CŨNG CHÚC EM VÀ GIA ĐÌNH MỌI SỰ TỐT LÀNH
Bùi Thanh Thanh Khiết
03-01-2013, 08:37 AM
Thiên - địa- nhân
Trời xuân hoa nắng dệt thành thơ
Thay áo cho mây gió đã chờ
Mặt đất xanh tươi màu cỏ mướt
Thi nhân phóng bút gửi dòng thơ
Thanh Thanh Khiết
12.1.2013
THIÊN THỜI ĐỊA LỢI NHÂN HÒA
Trời yên biển lặng gió mơ thơ
Thắm sắc muôn hoa đất ấm chờ
Phấn chấn lòng người vui mở hội
Xuân về xướng họa đẹp vần thơ
Trần Thị Lợi
Đêm trừ tịch
Quý tỵ đến rồi hỡi bạn thơ
Thiêng liêng giây phút thế nhân chờ
Giao hoà trời đất - chào nguyên đán
Trừ tịch đêm này dâng tứ thơ
Thanh Thanh Khiết
3.1.2013
thugiangvu
03-01-2013, 11:55 AM
http://yeudulich.vn/userfiles/12-2011/th%C3%A1ng%2012-2012/30-12/hoatet/dao.jpg
Quà xuân
Đến thăm chị lại không có nhà
Đôi guốc bùn lầy gõ nhịp xa
Chậu hoa nho nhỏ em vun xới
xuân đến bên thềm đã nở hoa
Tặng chị chút quà để lấy 'hên"
hữu duyên thiên lý gió bên thềm
Hương xuân man mác khơi niềm nhớ
Năm mới đầy tràn sức khỏe thêm .
Thugiangvũ
Cám ơn chị ghé thăm em mà em bận quá , mấy hôm lễ lậy ...đủ thứ chuyện,
kính chúc chị và toàn gia quyến một năm mới an khang , đầy may mắn
buixuanphuong09
03-01-2013, 01:56 PM
Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=90621#post90621)
CHÚC HUYNH PHƯỢNG
Cảm ơn huynh Phượng kỳ công
Vườn lan sưu tập thỏa lòng khách thơ
Mừng huynh sắp thỏa ước mơ
Chúc huynh hạnh phúc, hoa, thơ đăng đều
Niềm vui ngày một thêm nhiều
Bốn phương bạn đọc dập dìu ghé thăm
Trần Thị Lợi
CẢM ƠN MUỘI MUỘI
Cảm ơn muội động viên huynh
Bất ngờ lại mệt nên đành nghỉ ngơi
Đam mê in ít vậy thôi
Không thì các cụ triệu hồi ...phải "Quy".
BXP
Trần Thị Lợi
03-01-2013, 03:05 PM
http://yeudulich.vn/userfiles/12-2011/th%C3%A1ng%2012-2012/30-12/hoatet/dao.jpg
Quà xuân
Đến thăm chị lại không có nhà
Đôi guốc bùn lầy gõ nhịp xa
Chậu hoa nho nhỏ em vun xới
xuân đến bên thềm đã nở hoa
Tặng chị chút quà để lấy 'hên"
hữu duyên thiên lý gió bên thềm
Hương xuân man mác khơi niềm nhớ
Năm mới đầy tràn sức khỏe thêm .
Thugiangvũ
Cám ơn chị ghé thăm em mà em bận quá , mấy hôm lễ lậy ...đủ thứ chuyện,
kính chúc chị và toàn gia quyến một năm mới an khang , đầy may mắn
CHÚC THU GIANG VŨ
Đầu xuân năm mới chúc Thu Giang
Trẻ, đẹp, vui tươi, giỏi đảm đang
Xướng họa thơ, tranh hay nức tiếng
Giao lưu, ảnh lạ diệu kỳ trang
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
03-01-2013, 03:20 PM
Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=90621#post90621)
CHÚC HUYNH PHƯỢNG
Cảm ơn huynh Phượng kỳ công
Vườn lan sưu tập thỏa lòng khách thơ
Mừng huynh sắp thỏa ước mơ
Chúc huynh hạnh phúc, hoa, thơ đăng đều
Niềm vui ngày một thêm nhiều
Bốn phương bạn đọc dập dìu ghé thăm
Trần Thị Lợi
CẢM ƠN MUỘI MUỘI
Cảm ơn muội động viên huynh
Bất ngờ lại mệt nên đành nghỉ ngơi
Đam mê in ít vậy thôi
Không thì các cụ triệu hồi ...phải "Quy".
BXP
KHÔNG QUY
" Triệu hồi" cũng chẳng vội "quy"
Ngoài trăm tuổi "triệu", tội gì "triệu" ngay
Để còn có dịp hàng ngày
Thưởng thơ, ngắm nghía hoa đầy cành xuân
Một cây bút giỏi, chuyên cần
Dương gian hữu ích muôn lần, không quy
Trần Thị Lợi
manhky
03-01-2013, 08:24 PM
XUÂN
Xuân sang hoa nắng rãi triền đê
Xuân gọi thơ bay rộn lối về
Xuân gửi lời vàng lòng đắm đuối
Xuân trao ý ngọc dạ say mê
Xuân đi khắp nẻo- thơm lời hẹn
Xuân dạo muôn nơi-ngọt bóng thề
Xuân chúc từng nhà tươi lộc biếc
Xuân mừng non nước đẹp tình quê .
Mạnh Kỷ
03/01/2013
Trần Thị Lợi
03-01-2013, 10:22 PM
XUÂN
Xuân sang hoa nắng rãi triền đê
Xuân gọi thơ bay rộn lối về
Xuân gửi lời vàng lòng đắm đuối
Xuân trao ý ngọc dạ say mê
Xuân đi khắp nẻo- thơm lời hẹn
Xuân dạo muôn nơi-ngọt bóng thề
Xuân chúc từng nhà tươi lộc biếc
Xuân mừng non nước đẹp tình quê .
Mạnh Kỷ
03/01/2013
TẾT
Tết đem nắng ấm sưởi bờ đê
Tết đón đàn chim én lượn về
Tết đợi cành đào hoa tỉnh giấc
Tết chờ gốc quất trái còn mê
Tết trao người ở bền lòng hẹn
Tết gửi kẻ đi vững dạ thề
Tết đến lòng người vui rạo rực
Tết về mở hội khắp làng quê
Trần Thị Lợi
manhky
04-01-2013, 06:48 AM
DÙNG DẰNG
Dùng dằng chi nữa hỡi mưa đông !
Xuân đến kia rồi em biết không ?
Xin hãy dừng chân đừng bịn rịn
Để cho hoa nắng quyện hương nồng .
Mạnh Kỷ
04/01/2013
Trần Thị Lợi
04-01-2013, 09:08 AM
DÙNG DẰNG
Dùng dằng chi nữa hỡi mưa đông !
Xuân đến kia rồi em biết không ?
Xin hãy dừng chân đừng bịn rịn
Để cho hoa nắng quyện hương nồng .
Mạnh Kỷ
04/01/2013
NGẤP NGHÉ
Bồi hồi ngấp nghé đợi tàn đông
Én đã bay về rợp khoảng không
Nắng sớm lung linh trên lộc biếc
Hoa xuân hé nụ thắm hương nồng
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
04-01-2013, 11:02 AM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/04/1e/cong-hung1.jpg
NHỮNG VÒNG TRẮNG ĐAU THƯƠNG
Những vòng hoa trắng đau thương
Xếp hàng trước cửa bên đường chịu tang
Vành khăn tang trắng ngỡ ngàng
Trên đầu bạn gái lỡ làng đớn đau
Đường xa, đã tới đích đâu
Hùng ra đi để lệ sầu tuôn rơi
Công Hùng ơi! Hiệp Sĩ ơi!
Vội ra đi để bao người tiếc thương
Trần Thị Lợi
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/04/1e/cong-hung2.jpg
Nguyễn Thị Phương - bạn gái của Hiệp Sĩ Nguyễn Công Hùng
Trần Thị Lợi
04-01-2013, 02:43 PM
RÉT
Rét do gió bấc thổi về đây
Rét bởi tâm can bị đọa đầy
Rét buốt tê lòng người đứng đợi
Rét dai dẳng mãi suốt bao ngày
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
04-01-2013, 02:45 PM
RÁNG CHIỀU
Ráng chiều đỏ rực nhuộm dòng sông
Bến nước,thuyền neo,lấp lánh hồng
Bãi mía,nương dâu,ngời sắc thắm
Đầm sen, ruộng lúa, ngát hương nồng
Dạt dào sóng vỗ ôm bờ lộng
Ngào ngạt khói bay quyện gió lồng
Lác đác mây trời trôi bãng lãng
Nắng tà nhòa nhạt rãi mênh mông .
Mạnh Kỷ
02/01/2013
CẢNH LÀNG QUÊ
Quanh làng uốn khúc một con sông
Chở nặng phù sa ánh sắc hồng
Đủ nước, mùa này cho quả ngọt
Sa bồi vụ tới được hoa nồng
Đầu sông uốn khúc làn mây lượn
Cuối bến dàn ngang lớp sóng lồng
Cảnh đẹp quê hương như bức họa
Đây tranh phong thủy bản người Mông
Trần Thị Lợi
Bài của huynh Mạnh Kỷ tả cảnh hay quá, tiểu muội họa không ra sao cả, nhất là cái từ láy "mênh mông" rất khó họa huynh ơi. Nhờ huynh chỉ dẫn cho muội nhé. Muội dốt thể loại thơ này quá mà cứ thích liều họa để được học hỏi thêm.
TTL
THUYỀN TÌNH
Sóng vỗ nhấp nhô trên mặt sông
Sương mai lấp lánh cánh sen hồng
Đông đi tuyết vắng lòng thôi lạnh
Xuân đến nắng về dạ trở nồng
Anh hỡi chớ luôn ngồi đáy giếng
Em ơi đừng mãi nhốt trong lồng
Thuyền tình cập bến chờ người mộng
Chạm bụi ô rô ong đốt mông
Huy Thanh
4-01-2013
Trần Thị Lợi
04-01-2013, 03:08 PM
HỎI THĂM
Vài hôm Bắc Hợp chẳng lên trang
Chắc bận lo toan việc phố, làng
Lắp máy lên hình hay ghép ảnh
Thì ra thư pháp thảo mươi hàng
Đa tài quá đấy Mậu A ơi
Chị đến thăm em gửi mấy lời
Hẹn nhớ xuân này về dự hội
Gặp nhau thỏa ước nguyện đầy vơi
Trần Thị Lợi
Duyên An
04-01-2013, 03:22 PM
Nâng Chén Rượu Nồng Vui Quý Tỵ
http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/184450_321882701261255_805128722_n.jpg
Viết Vần Thơ Nhạt Chúc Mừng Xuân
Cảm ơn chị
Lệ Hà
04-01-2013, 08:23 PM
DÙNG DẰNG
Dùng dằng chi nữa hỡi mưa đông !
Xuân đến kia rồi em biết không ?
Xin hãy dừng chân đừng bịn rịn
Để cho hoa nắng quyện hương nồng .
Mạnh Kỷ
04/01/2013
TÌNH NỒNG
Hoa ban hương ngát trắng mùa đông
Gió rét Sa-pa còn tuyết không?
Sắc thắm phong lan vờn kẻ lá
Rừng xanh cảnh đẹp say tình nồng
Lệ Hà
Trần Thị Lợi
04-01-2013, 09:53 PM
DÙNG DẰNG
Dùng dằng chi nữa hỡi mưa đông !
Xuân đến kia rồi em biết không ?
Xin hãy dừng chân đừng bịn rịn
Để cho hoa nắng quyện hương nồng .
Mạnh Kỷ
04/01/2013
TÌNH NỒNG
Hoa ban hương ngát trắng mùa đông
Gió rét Sa-pa còn tuyết không?
Sắc thắm phong lan vờn kẻ lá
Rừng xanh cảnh đẹp say tình nồng
Lệ Hà
BÌNH MINH
Bình minh đã rạng ở trời đông
Ánh sáng lung linh giữa khoảng không
Tiếng hót chim chuyền trong lá biếc
Bừng lên khúc nhạc thiết tha nồng
Trần Thị Lợi
manhky
04-01-2013, 10:25 PM
NỐI NHỊP CẦU
Sông ơi mãi miết chảy về đâu ?
Ta gửi vần thơ nối nhịp cầu
Dạo ấy cách ngăn tình lỗi hẹn
Bây giờ xa cách bóng âu sầu
Niềm thương năm tháng hương ngào ngạt
Nỗi nhớ thời gian ngát sắc màu
Thấp thỏm chờ mong ngày hội ngộ
Cùng nhau thắp sáng buổi ban đầu .
Mạnh Kỷ
04/01/2013
Trần Thị Lợi
05-01-2013, 07:27 AM
Hỏi lòng
Hỏi lòng chi rứa cho đau
Trăm năm mộng gửi đã nhàu bến mơ
Rời sông giờ đã lên bờ
Thuyền neo bến cũ ngẩn ngơ đợi người
Đò qua bao chuyến ngược xuôi
Thuyền tình tôi vẫn rối bời lênh đênh
Xót đau mộng cũ chẳng thành
Đã hay mộng ảo tan thành khói mây...
Lê Thanh Sơn
ĐỜI NGƯỜI
Một đời bao nỗi thương đau
Hợp, tan, chìm, nổi, cơ cầu, mộng mơ
Đôi khi quên bến xa bờ
Dạt, trôi, lỡ vận, sa cơ phận người
Phù vân mê mải ngược xuôi
Bọt bèo góc bể chân trời lênh đênh
Bao phen ngược thác xuôi ghềnh
Đẩy đưa theo gió bồng bềnh theo mây
Trần Thị Lợi
manhky
05-01-2013, 01:52 PM
VỊNH HẠ LONG
`Cả nước hướng về vịnh Hạ Long
Bâng khuâng ngưỡng mộ dáng Tiên Rồng
Thiên Cung huyền ảo lung linh sáng
Yên Tử bồng lai lấp lánh hồng
Đảo Ngọc vươn vai đùa sóng bạc
Trúc Lâm giang cánh níu chùa Đồng
Hỡi chàng thi sĩ tình lai láng
Hãy tặng vần thơ ngọt giấc nồng .
Mạnh Kỷ
05/01/2013
Trần Thị Lợi
05-01-2013, 03:29 PM
NỐI NHỊP CẦU
Sông ơi mãi miết chảy về đâu ?
Ta gửi vần thơ nối nhịp cầu
Dạo ấy cách ngăn tình lỗi hẹn
Bây giờ xa cách bóng âu sầu
Niềm thương năm tháng hương ngào ngạt
Nỗi nhớ thời gian ngát sắc màu
Thấp thỏm chờ mong ngày hội ngộ
Cùng nhau thắp sáng buổi ban đầu .
Mạnh Kỷ
04/01/2013
ĐỜI SÔNG
Dòng sông mải miết chảy về đâu
Nước xiết gầm lên dưới bóng cầu
Xám ngắt thân bèo trôi ảm đạm
Vàng khè bọt nước nổi nênh sầu
Bồng bềnh ánh nguyệt soi sâu thẳm
Bát ngát tà dương tỏa thắm màu
Suốt cuộc đời sông không biết mỏi
Ra khơi vẫn nhớ bến ban đầu
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
05-01-2013, 04:26 PM
VỊNH HẠ LONG
`Cả nước hướng về vịnh Hạ Long
Bâng khuâng ngưỡng mộ dáng Tiên Rồng
Thiên Cung huyền ảo lung linh sáng
Yên Tử bồng lai lấp lánh hồng
Đảo Ngọc vươn vai đùa sóng bạc
Trúc Lâm giang cánh níu chùa Đồng
Hỡi chàng thi sĩ tình lai láng
Hãy tặng vần thơ ngọt giấc nồng .
Mạnh Kỷ
05/01/2013
NON NƯỚC HẠ LONG
Về đây thưởng ngoạn cảnh Tiên Long
Nhở thuở hoang sơ tạo vịnh Rồng
Đắm đuối nơi Tiên nghiêng lọng tía
Say mê chốn Phật ngả dù hồng
Lên non ngắm cảnh miền Yên Tử
Xuống biển xem Đầu Gỗ tựa đồng
Thấp thoáng buồm ai dương đỏ thắm
Xa xa tiếng hát đượm hương nồng
Trần Thị Lợi
manhky
05-01-2013, 05:34 PM
MƯA BAY
Trời thả mưa bay trắng ngập đồng
Gío ru nhè nhẹ chạy triền sông
Cây run rẩy lạnh buồn ôm lá
Mây lửng lờ trôi nhớ nguyệt lồng .
Mạnh Kỷ
05/01/2013
Trần Thị Lợi
05-01-2013, 06:07 PM
MƯA BAY
Trời thả mưa bay trắng ngập đồng
Gío ru nhè nhẹ chạy triền sông
Cây run rẩy lạnh buồn ôm lá
Mây lửng lờ trôi nhớ nguyệt lồng .
Mạnh Kỷ
05/01/2013
QUÊ TÔI
Quê tôi sóng lúa mượt trên đồng
Sóng hát êm đềm một nhánh sông
Lướt nhẹ con thuyền xuôi bến đợi
Rì rào gió thoảng ánh trăng lồng
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
06-01-2013, 04:55 AM
Bóng nguyệt lồng
Công người vất vả với ruộng đồng
Ghe chèo đây ắp nổi trên sông
Từng bao gạo trắng thơm như núi
No ấm đêm vui bóng nguyệt lồng.
Thugiangvũ
NHÀ NÔNG
Gắn bó quanh năm với ruộng đồng
Chiều về câu cá ở bên sông
Đêm đợi cô Hằng vui đối ẩm
Mặc trời mưa nắng gió sương lồng
Trần Thị Lợi
Bùi Thanh Thanh Khiết
06-01-2013, 10:16 AM
NHÀ NÔNG
Gắn bó quanh năm với ruộng đồng
Chiều về câu cá ở bên sông
Đêm đợi cô Hằng vui đối ẩm
Mặc trời mưa nắng gió sương lồng
Trần Thị Lợi
Bóng nguyệt lồng
Công người vất vả với ruộng đồng
Ghe chèo đây ắp nổi trên sông
Từng bao gạo trắng thơm như núi
No ấm đêm vui bóng nguyệt lồng.
Thugiangvũ
Tình ta
Tình ta đẹp lắm bởi tương đồng
Như nước phù sa đọng đáy sông
Bồi đắp niềm tin xanh rưộng mộng
Trăm năm quấn quýt tựa cây lồng
Thanh Thanh Khiết
6.1.2013
manhky
06-01-2013, 02:14 PM
QUÝ TỴ XUÂN SANG
Qúy tỵ xuân sang rộn rã lòng
Từng đàn én liệng tít tầng không
Mưa ngừng thả hạt- chờ trăng rọi
Gío lặng thổi hồn-đợi nắng hong
Nghiên bút đề thơ, tình mãi thắm
Văn chương thảo tứ, nghĩa thêm nồng
Ba miền hội tụ vui tao ngộ
Thắp sáng Đường Thi ngọn lửa hồng .
Mạnh Kỷ
06/01/2013
Huy Thanh
06-01-2013, 03:01 PM
CHÀO XUÂN QUÝ TỴ
Rồng bay Tỵ đến đó người ơi
Tuổi trẻ tương lai chỉ một thời
Phấn đấu thi gan không nhụt chí
Bền lòng gian khó vẫn vui tươi
Huy Thanh
Chúc thi hữu TRẦN THỊ LỢI luôn AN VUI-HẠNH PHÚC
Trần Thị Lợi
06-01-2013, 03:16 PM
CHÀO XUÂN QUÝ TỴ
Rồng bay Tỵ đến đó người ơi
Tuổi trẻ tương lai chỉ một thời
Phấn đấu thi gan không nhụt chí
Bền lòng gian khó vẫn vui tươi
Huy Thanh
Chúc thi hữu TRẦN THỊ LỢI luôn AN VUI-HẠNH PHÚC
XUÂN VỀ
Rồng rắn giao ca đấy bạn ơi!
Nhân hòa địa lợi gặp thiên thời
Hạnh phúc khang ninh toàn thịnh vượng
Xuân về khắp đất nước vui tươi
Trần Thị Lợi
Trân trọng cảm ơn và kính chúc thi hữu HUY THANH cùng gia đình mọi sự may mắn tốt lành.
Huy Thanh
06-01-2013, 03:27 PM
PHÙ DU
Âm dương tương hợp cõi trần gian
Thế giới đa phương luân chuyển hoàn
Tỵ Hợi muôn đời chưa thống nhất
Dần Thân vạn thuở vội ly tan
Quang dương mưa đổ buồn bao lượt
Ánh nguyệt mây che tủi mấy lần
Thế sự phù du như giấc mộng
Chiêm bao chưa trọn đã phai tàn
Huy Thanh
6-01-2013
Trần Thị Lợi
06-01-2013, 04:21 PM
PHÙ DU
Âm dương tương hợp cõi trần gian
Thế giới đa phương luân chuyển hoàn
Tỵ Hợi muôn đời chưa thống nhất
Dần Thân vạn thuở vội ly tan
Quang dương mưa đổ buồn bao lượt
Ánh nguyệt mây che tủi mấy lần
Thế sự phù du như giấc mộng
Chiêm bao chưa trọn đã phai tàn
Huy Thanh
6-01-2013
ĐỜI VẪN VẬY
Bao đời vẫn vậy chốn dân gian
Cũ mới xoay quanh chuyện cải hoàn
Chí vững gặp thời sinh vẫn tụ
Gan bền thất vận mệnh chưa tan
Trời chưa ban tặng tôi nhiều lượt
Đất chẳng cho không bạn mấy lần
Hãy cứ vui lên mà phấn đấu
Mùa hoa nở rộ, hết mùa tàn
Trần Thị Lợi
manhky
06-01-2013, 04:24 PM
TẬP LÀM THƠ
Về hưu thong thả tập làm thơ
Cầm bút mà sao cứ ngỡ ngờ
Chọn tứ nhiều khi còn ngú ngớ
Tìm từ có lúc lại ngu ngơ
Bạn bày niêm luật thì ầm ớ
Ai chỉ đối câu cứ ậm ờ
Thiếu sót điệp từ đều phải chớ...
Trắc bằng lộn xộn vẫn lơ mơ .
Mạnh Kỷ
05/01/2013
Trần Thị Lợi
06-01-2013, 05:09 PM
QUÝ TỴ XUÂN SANG
Qúy tỵ xuân sang rộn rã lòng
Từng đàn én liệng tít tầng không
Mưa ngừng thả hạt- chờ trăng rọi
Gío lặng thổi hồn-đợi nắng hong
Nghiên bút đề thơ, tình mãi thắm
Văn chương thảo tứ, nghĩa thêm nồng
Ba miền hội tụ vui tao ngộ
Thắp sáng Đường Thi ngọn lửa hồng .
Mạnh Kỷ
06/01/2013
XUÂN SANG
Xuân sang náo nức rộn trong lòng
Mây đã thưa dần thoáng khoảng không
Nắng ấm bừng lên trời bớt lạnh
Mưa dầm lắng xuống đất tăng hong
Cành mai nảy nụ tràn tươi thắm
Gốc quất đơm bông ngập ngát nồng
Tết đến niềm vui dâng khắp phố
Mừng vui tặng bạn tấm khăn hồng
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
06-01-2013, 05:30 PM
QUÝ TỴ XUÂN SANG
Qúy tỵ xuân sang rộn rã lòng
Từng đàn én liệng tít tầng không
Mưa ngừng thả hạt- chờ trăng rọi
Gío lặng thổi hồn-đợi nắng hong
Nghiên bút đề thơ, tình mãi thắm
Văn chương thảo tứ, nghĩa thêm nồng
Ba miền hội tụ vui tao ngộ
Thắp sáng Đường Thi ngọn lửa hồng .
Mạnh Kỷ
06/01/2013
XUÂN SANG
Xuân sang náo nức rộn trong lòng
Mây đã thưa dần thoáng khoảng không
Nắng ấm bừng lên trời bớt lạnh
Mưa dầm lắng xuống đất tăng hong
Cành mai nảy nụ tràn tươi thắm
Gốc quất đơm bông ngập ngát nồng
Tết đến niềm vui dâng khắp phố
Mừng vui tặng bạn tấm khăn hồng
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
06-01-2013, 05:34 PM
TẬP LÀM THƠ
Về hưu thong thả tập làm thơ
Cầm bút mà sao cứ ngỡ ngờ
Chọn tứ nhiều khi còn ngú ngớ
Tìm từ có lúc lại ngu ngơ
Bạn bày niêm luật thì ầm ớ
Ai chỉ đối câu cứ ậm ờ
Thiếu sót điệp từ đều phải chớ...
Trắc bằng lộn xộn vẫn lơ mơ .
Mạnh Kỷ
05/01/2013
MÊ THƠ
( Bài họa )
Em là một kẻ quá mê thơ
Nói rõ anh nghe cũng bất ngờ
Sớm sớm tìm từ lòng ngắc ngứ
Chiều chiều lựa tứ dạ lơ ngơ
Cơm ăn nửa chén, chồng khuyên, ứ
Nước uống vài lon, bạn gọi, ừ
Lúc đừng còn suy bao nối ước
Khi ngồi vẫn nghĩ bấy niềm mơ
Trần Thị Lợi
manhky
06-01-2013, 05:50 PM
PHÙ DU
Âm dương tương hợp cõi trần gian
Thế giới đa phương luân chuyển hoàn
Tỵ Hợi muôn đời chưa thống nhất
Dần Thân vạn thuở vội ly tan
Quang dương mưa đổ buồn bao lượt
Ánh nguyệt mây che tủi mấy lần
Thế sự phù du như giấc mộng
Chiêm bao chưa trọn đã phai tàn
Huy Thanh
6-01-2013
XUÂN RỰC RỠ HOA
Vẫn biết ngàn năm chuyện thế gian
Điều hay lẽ phải nghĩa chưa hoàn
Non sông gấm vóc còn tồn tại
Đất nước huy hoàng cũng chẳng tan
Đánh đuổi kẻ thù dù vạn lượt
Xua tan quỹ dữ dẫu bao lần
Bình minh chiếu rọi lung linh sáng
Xuân rực rỡ hoa hết bão tàn .
Mạnh Kỷ
06/01/2013
Trần Thị Lợi
06-01-2013, 09:07 PM
XUÂN RỰC RỠ HOA
Vẫn biết ngàn năm chuyện thế gian
Điều hay lẽ phải nghĩa chưa hoàn
Non sông gấm vóc còn tồn tại
Đất nước huy hoàng cũng chẳng tan
Đánh đuổi kẻ thù dù vạn lượt
Xua tan quỹ dữ dẫu bao lần
Bình minh chiếu rọi lung linh sáng
Xuân rực rỡ hoa hết bão tàn .
Mạnh Kỷ
06/01/2013
ƯỚC
Đời còn những chuyện dối lời gian
Kẻ gây thất thoát lại đòi hoàn
Thẳng thắn đôi khi vàng cũng nát
Chui luồn lắm lúc bạc không tan
Người hiền ẩn ức buồn bao lượt
Kẻ ác huyênh hoang sướng bấy lần
Ước chóng qua đêm, bừng ánh sáng
Mọi điều độc địa sẽ suy tàn
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
07-01-2013, 05:31 AM
CHUYỆN EM TÔI
Bao nhiêu ngang trái trên đời
Em tôi gánh chịu, kêu trời, trời xa
Không còn trẻ, vẫn chưa già
Ngoài năm mươi, phận đàn bà trớ trêu
Lấy chồng thực có tình yêu
Éo le nên cảnh liêu xiêu cửa nhà
Chồng còn sống đã lìa xa
Khác nhau chủng tộc, sơn hà cách ngăn
Một mình chịu cảnh khó khăn
Nuôi con khôn lớn, trưởng thành như ai
Đoạn đường phía trước còn dài
Một mình gánh cả hai vai mẹ, thầy
Công kia việc nọ chất đầy
Lo toan mệt mỏi thân gầy xác xơ
Chăm nuôi dạy các cháu thơ
Tay bà cầm quạt, phất cờ thay ông
Em như bà Táo hai chồng
Mà trong trần thế lại không chồng nào
Hỡi ơi đất thấp trời cao
Buồn này còn nỗi buồn nào buồn hơn!
Trần Thị Lợi
manhky
07-01-2013, 06:50 AM
http://congnghe24h.vn/img/download/2012/10/moon-8.jpg
TRĂNG TREO
Mây trắng bồng bềnh ôm đỉnh núi
Thủy triều dậy sóng níu trăng treo
Thuyền ai lướt nhẹ chờ sao rụng
Khúc hát xa xa vọng xuống đèo .
Mạnh KỶ
07/01/2013
Trần Thị Lợi
07-01-2013, 09:42 AM
http://congnghe24h.vn/img/download/2012/10/moon-8.jpg
TRĂNG TREO
[B]
Mây trắng bồng bềnh ôm đỉnh núi
Thủy triều dậy sóng níu trăng treo
Thuyền ai lướt nhẹ chờ sao rụng
Khúc hát xa xa vọng xuống đèo .
Mạnh KỶ
07/01/2013
ĐÊM TRĂNG
Trăng tỏa ánh vàng in dáng núi
Núi soi hồ ngắm bóng mình treo
Rì rào suối dạo đàn mơ mộng
Vẳng tiếng ai ca phía đỉnh đèo
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
07-01-2013, 02:55 PM
TỰ SƯỞI
Trời lạnh buốt đốt lửa hồng lên sưởi
Bác nông dân có rơm, rạ, củi cây
Bếp than hồng, người vùng mỏ nhóm ngay
Nơi thành phố máy điều hòa đủ ấm...
Bên hè phố bác hàng rong lạnh cóng
Bật diêm lên nhóm lửa nắm lá khô
Mấy học trò góp giấy nháp đem cho
Bập bùng cháy phút giây rồi vụt tắt
Khách qua đường thấy cay nơi đáy mắt
Rét căm căm gió lồng lộng bên đường
Gánh hàng rong trên vai trĩu gió sương
Đứng không vững mà bác đang ghánh, chạy
Bác cố gắng tự sưởi cho mình đấy
Chạy càng nhanh hơi ấm tỏa càng nhiều
Gánh hàng rong nuôi lớn các con yêu
Dù mưa rét, một ngày không thể thiếu
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
07-01-2013, 07:33 PM
ĐẠI
Đại hàn gió bấc tái tê người
Đại cán trưng bày khắp phố tôi
Đại hạ giá rồi hàng vẫn ế
Đại nghèo đành chịu, thiếu tiền thôi
Trần Thị Lợi
Lệ Hà
07-01-2013, 08:23 PM
TRĂNG TREO
Mây trắng bồng bềnh ôm đỉnh núi
Thủy triều dậy sóng níu trăng treo
Thuyền ai lướt nhẹ chờ sao rụng
Khúc hát xa xa vọng xuống đèo .
Mạnh KỶ
07/01/2013
ĐÊM TRĂNG
Trăng tỏa ánh vàng in dáng núi
Núi soi hồ ngắm bóng mình treo
Rì rào suối dạo đàn mơ mộng
Vẳng tiếng ai ca phía đỉnh đèo
Trần Thị Lợi
RỪNG THÔNG
Lấp lánh trăng tròn soi bóng núi
Rừng thông vẫy lá vượn cành treo
Trai làng nhảy múa vui ca hát
Thác đổ chim kêu vang vọng đèo
Lệ Hà
Huy Thanh
07-01-2013, 09:56 PM
Bóng nguyệt lồng
Công người vất vả với ruộng đồng
Ghe chèo đây ắp nổi trên sông
Từng bao gạo trắng thơm như núi
No ấm đêm vui bóng nguyệt lồng.
Thugiangvũ
NHÀ NÔNG
Gắn bó quanh năm với ruộng đồng
Chiều về câu cá ở bên sông
Đêm đợi cô Hằng vui đối ẩm
Mặc trời mưa nắng gió sương lồng
Trần Thị Lợi
SỔ LỒNG
Lúa chín hương bay tỏa khắp đồng
Thuyền ai bến vắng đậu đầu sông
Hai con chim nhỏ kêu buồn bã
Ao ước nhìn trời được sổ lồng
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
08-01-2013, 05:34 AM
RỪNG THÔNG
Lấp lánh trăng tròn soi bóng núi
Rừng thông vẫy lá vượn cành treo
Trai làng nhảy múa vui ca hát
Thác đổ chim kêu vang vọng đèo
Lệ Hà
TRĂNG TẮM
Trăng tắm đáy hồ chung với núi
Núi như tan giữa đóa trăng treo
Nổi sóng lòng hồ dâng dựng thác
Núi cao chặn đứng tạo nên đèo
Trần Thị Lợi
manhky
08-01-2013, 08:49 AM
http://i019.radikal.ru/0711/42/9cf043f2f3bc.gif
ĐẾM MƯA RƠI
Ngồi đếm mưa ngàn những hạt rơi
Mà sao man mác nghĩ xa vời
Người ơi có thấu hay chăng nhỉ
Ta thả hồn neo dạ rối bời .
Mạnh Kỷ
08/01/2013
Huy Thanh
08-01-2013, 10:43 AM
Trở về
Chán nắng hạ - buồn đông mưa
Về nơi lặng gió ngày xưa đã tường
Vườn đào còn vẹn mùi hương
Vẫn vang khúc hát nghê thường đêm trăng
Thanh Thanh Khiết
VẪN ĐỢI
Cuối đông trời vẫn còn mưa
Lời thề năm trước em chưa tỏ tường
Dặm đường anh có nhớ hương
Nụ quỳnh mãi đợi khó lường tuần trăng
Huy Thanh
Nguyễn Thành Dũng
08-01-2013, 10:57 AM
ĐẠI
Đại hàn gió bấc tái tê người
Đại cán trưng bày khắp phố tôi
Đại hạ giá rồi hàng vẫn ế
Đại nghèo đành chịu, thiếu tiền thôi
Trần Thị Lợi
"Đại hàn gió bấc rét tê người
Đại cán trưng bầy khắp phố tôi"
Có lẽ bây giờ vì lỗi mốt
Cho nên đại cán phải ế thôi!
Hê!Hê!:o đùa vui một chút cho không khí bớt giá lạnh được ko chị? chúc chị luôn vui và hồn thơ lai láng nhé!
Trần Thị Lợi
08-01-2013, 12:45 PM
http://i019.radikal.ru/0711/42/9cf043f2f3bc.gif
ĐẾM MƯA RƠI
Ngồi đếm mưa ngàn những hạt rơi
Mà sao man mác nghĩ xa vời
Người ơi có thấu hay chăng nhỉ
Ta thả hồn neo dạ rối bời .
Mạnh Kỷ
08/01/2013
GỠ TƠ LÒNG
Xa nhau nỗi nhớ lệ sầu rơi
Khoảng cách đôi nơi vẫn vợi vời
Biết đến khi mô mình hạnh ngộ
Tơ lòng gỡ mối rối tơi bời
Trần Thị Lợi
Lệ Hà
08-01-2013, 05:38 PM
ĐẾM MƯA RƠI
Ngồi đếm mưa ngàn những hạt rơi
Mà sao man mác nghĩ xa vời
Người ơi có thấu hay chăng nhỉ
Ta thả hồn neo dạ rối bời .
Mạnh Kỷ
08/01/2013
GỠ TƠ LÒNG
Xa nhau nỗi nhớ lệ sầu rơi
Khoảng cách đôi nơi vẫn vợi vời
Biết đến khi mô mình hạnh ngộ
Tơ lòng gỡ mối rối tơi bời
Trần Thị Lợi
TUYẾT RƠI
Cuối đông lạnh buốt tuyết đang rơi
Sắc thắm trạng nguyên đẹp tuyệt vời
Vui ngắm anh đào hoa chớm nở
Gió lên lá cuốn rụng tơi bời
Lệ Hà
manhky
08-01-2013, 07:06 PM
GẶP EM
Dạo ấy gặp em cúc nở vàng
Sông chiều sóng dậy tiếng ngân vang
Cây bàng trước ngõ chim đùa giỡn
Khóm trúc sau nhà gió xốn xang
Lời hẹn năm nao còn ấm đượm
Câu thề thuở nọ vẫn cao sang
Xôn xao trong dạ lòng như đã ...
Lưu luyến bâng khuâng cứ ngỡ ngàng .
Mạnh Kỷ
08/01/2013
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-01-2013, 07:50 PM
ĐẾM MƯA RƠI
Ngồi đếm mưa ngàn những hạt rơi
Mà sao man mác nghĩ xa vời
Người ơi có thấu hay chăng nhỉ
Ta thả hồn neo dạ rối bời .
Mạnh Kỷ
08/01/2013
GỠ TƠ LÒNG
Xa nhau nỗi nhớ lệ sầu rơi
Khoảng cách đôi nơi vẫn vợi vời
Biết đến khi mô mình hạnh ngộ
Tơ lòng gỡ mối rối tơi bời
Trần Thị Lợi
Mưa & sầu
Ngoài thềm tối lại bởi mưa rơi
Phiến lá đơn côi gió chẳng vời
Chìm đắm thời gian vào tĩnh lặng
Cành xanh ôm bóng giọt bời bời
Thanh Thanh Khiết
8.1.2013
Trần Thị Lợi
08-01-2013, 08:02 PM
GẶP EM
Dạo ấy gặp em cúc nở vàng
Sông chiều sóng dậy tiếng ngân vang
Cây bàng trước ngõ chim đùa giỡn
Khóm trúc sau nhà gió xốn xang
Lời hẹn năm nao còn ấm đượm
Câu thề thuở nọ vẫn cao sang
Xôn xao trong dạ lòng như đã ...
Lưu luyến bâng khuâng cứ ngỡ ngàng .
Mạnh Kỷ
08/01/2013
GẶP NHAU
Gặp nhau gặt lúa giữa đồng vàng
Ví Dặm câu hò ấm áp vang
Khúc hát quê hương lòng náo nức
Bài ca đất nước dạ xênh xang
Ngân nga ý đã mong mau tới
Luyến láy tình còn ước chóng sang
Hết giận càng thương thêm gắn bó
Thiên duyên kỳ ngộ chẳng ngơ ngàng
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
09-01-2013, 05:26 AM
MƯU SINH CƠ CỰC
Ngoài kia nhiệt độ thấp hơn mười
Gió buốt gầm gào rét tím môi
Kẻ vẫn chăn êm đềm ấm áp
Người đang bươn trải dưới mưa rơi
Mưu sinh cơ cực kiếm cơm ăn
Gánh nặng lo toan kiếp nhọc nhằn
Chẳng quản thân cò khi khuya sớm
Mong sao con cháu bớt gian nan
Bao giờ mới có sự công bằng
Ước vọng muôn đời tới được chăng
Cái đích ta hằng mơ mộng tưởng
Khi nao? chú cuội hỏi cô hằng
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
09-01-2013, 09:20 AM
Mưa & sầu
Ngoài thềm tối lại bởi mưa rơi
Phiến lá đơn côi gió chẳng vời
Chìm đắm thời gian vào tĩnh lặng
Cành xanh ôm bóng giọt bời bời
Thanh Thanh Khiết
8.1.2013
NẮNG ẤM
Qua ngày gió rét hết sương rơi
Nắng ấm bừng lên thật tuyệt vời
Ríu rít chim ca lời phấn chấn
Tan nhanh những ẩn ức tơi bời
Trần Thị Lợi
Bùi Bắc Hợp
09-01-2013, 01:14 PM
1347
Xương Rồng
Xương rồng đón đợi hạt sương rơi
Nụ biếc chồi xanh đẹp tuyệt vời
Giá lạnh không làm hoa kém sắc
Phong ba bão táp chẳng tơi bời
Bùi Bắc Hợp
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nggGISm9fc8
Trần Thị Lợi
09-01-2013, 02:34 PM
1347
Xương Rồng
Xương rồng đón đợi hạt sương rơi
Nụ biếc chồi xanh đẹp tuyệt vời
Giá lạnh không làm hoa kém sắc
Phong ba bão táp chẳng tơi bời
Bùi Bắc Hợp
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nggGISm9fc8
ĐỜI NGƯỜI
Đời người mấy lượt lệ tuôn rơi
Lúc mới sinh ra khóc khác vời
Cách biệt chia ly, khi bệnh, tử
Vui, buồn, cũng thổn thức tơi bời
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
09-01-2013, 03:34 PM
Cung đàn
Lướt phím tay mềm buông nốt mi
Niềm riêng thánh thót thả câu gì…
Nghe như sóng cuộn trào cung đắm
Lại thấy trôi dòng lịm khúc si
Giữ trọn lời thương nơi kẻ ở
Trao nguyên tiếng nhớ đến người đi
Chờ ngày xuân lại - mai khoe sắc
Giữa phút tương phùng lệ ướt mi./
Thanh Thanh Khiết
THÂN THƯƠNG
Thân thương giọng mộc mạc tau, mi
Chỉ thoáng nghe chưa hiểu chuyện gì
Cảm nhận quê cha bao nghĩa thắm
Ghi lòng đất mẹ bấy tình si
Xứ Nghệ địa linh thương lúc đến
Lam Hồng nhân kiệt nhớ giờ đi
Giọng nói vùng miền không trộn lẫn
Xa quê gặp được lệ trào mi
Trần Thị Lợi
manhky
09-01-2013, 05:04 PM
CÁCH VỜI
Gỉả biệt từ nay mộng cách vời
Nắng vàng úa rụng trước sân phơi
Sông xưa kỷ niệm bao nhung nhớ
Bến cũ thới gian những ngậm ngùi
Chén rượu năm nao còn lỡ hẹn
Ly trà ngày ấy vẫn chưa vơi
Bâng khuâng xúc động buồn lưu luyến
Mượn gió heo may gửi mấy lời .
Mạnh Kỷ
09/01/2013
Trần Thị Lợi
10-01-2013, 05:10 AM
CÁCH VỜI
Gỉả biệt từ nay mộng cách vời
Nắng vàng úa rụng trước sân phơi
Sông xưa kỷ niệm bao nhung nhớ
Bến cũ thới gian những ngậm ngùi
Chén rượu năm nao còn lỡ hẹn
Ly trà ngày ấy vẫn chưa vơi
Bâng khuâng xúc động buồn lưu luyến
Mượn gió heo may gửi mấy lời .
Mạnh Kỷ
09/01/2013
NHỚ QUÊ
Quê hương chốn ấy cách xa vời
Ước nguyện ngày về tắm nắng phơi
Ngắm cảnh đồng sâu xanh lúa tốt
Tham quan ruộng cạn thắm khoai tươi
Trên kênh thả lưới tôm đầy ắp
Dưới lạch buông câu cá chẳng vơi
Cách trở nên lòng luôn khắc khoải
Bồi hồi nỗi nhớ viết thay lời
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
10-01-2013, 10:40 AM
VIẾNG ĐỒNG NGHIỆP
Từng hàng người đứng cúi đầu
Nhìn thêm lần nữa, lệ sầu hoen mi
Hương trầm tỏa khói biệt ly
Bác Khoa bỏ chúng tôi đi thật rồi
Chúng tôi nhớ bác, bác ơi
Những người đồng nghiệp một thời bên nhau
Nghĩa tình trọn vẹn trước sau
Chắp tay khấn vái, nguyện cầu hồn thiêng
Sinh, lão, bệnh, tử, luật thiên
Mong hồn siêu thoát bình yên cõi trời
Vĩnh biệt bác, bác Khoa ơi!
10/01/2013
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
10-01-2013, 05:30 PM
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/736310/pho_nui_02.jpg
Câu chờ câu đợi
Trời đông lạnh gió lùa hiu hắt
Thương người còn nhặt
lá làm thơ
Vần thơ chữ đợi câu chờ
Để thương với nhớ thẫn thờ ảo hư
Tình có thật hay mơ hư ảo
Dòng sầu rơi áo não mưa giăng
Trăng đêm chẳng rọi cung hằng
Thức thao canh vắng băn khoăn gọi đò
Sân ga vắng con tàu lặng lẽ
Tiếng còi xa quạnh quẽ nhớ người
Bàn tay lạnh giá chơi vơi
sương bay khói phủ như khơi nỗi buồn
Đành vậy nhé nuớc xa nguồn cội
Ngày quay về ai đợi mình đây
Hay là gió thoảng chân mây
Một cơn lốc nhẹ cành lay hoa tàn .
Thugiangvũ
CHỮ THƯƠNG CHỮ NHỚ
Vì xa cách nỗi buồn heo hắt
Gửi nhớ nhung dìu dặt hồn thơ
Chữ thương chữ nhớ chữ chờ
Khi nào cũng thực chớ ngờ là hư
Chân tâm, phải đâu như mộng ảo
Xin ai đừng mưa bão mãi giăng
Phải chi đến được sông Hằng
Tắm bầu cam lộ thuyền trăng thay đò
Tình chẳng rõ nguyên do lý lẽ
Lời con tim rành rẽ mỗi người
Nỗi niềm chứa chất đầy vơi
Mong quên càng nhớ càng khơi thêm buồn
Từ xa thẳm mong nguồn ước cội
Nơi quê nhà mãi đợi chờ đây
Người dù góc biển chân mây
Tình ta thắm chẳng phút giây phai tàn
Trần Thị Lợi
manhky
11-01-2013, 06:44 AM
THI THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Đề thi Đường luật xoáy vần ay
Qủa thật gay go khó giải bày
Cứ muốn nhờ thầy trao ý đẹp
Lại mong cậy bạn lượm từ hay
Nhớ khi xướng họa lòng xao xuyến
Nghĩ lúc giao lưu dạ đắm say
Múa bút thả hồn trên biển mộng
Niềm vui thử sức với chông gai .
Mạnh Kỷ
11/01/2013
Trần Thị Lợi
11-01-2013, 07:20 AM
http://www.cnseed.org/wp-content/uploads/Elaeagnus%20conferta%20seed2.jpg
VỊ QUÊ
Màu quê trái lựu tươi hồng
Sắc quê xanh mướt ruộng đồng lúa khoai
Hương quê bưởi, quất, mộc, nhài...
Vị quê nhót, khế, ai ai cũng thèm...
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
11-01-2013, 10:31 AM
[CENTER][CENTER][CENTER]
[CENTER]THI THƠ ĐƯỜNG LUẬT
[CENTER]Đề thi Đường luật xoáy vần ay
Qủa thật gay go khó giải bày
Cứ muốn nhờ thầy trao ý đẹp
Lại mong cậy bạn lượm từ hay
Nhớ khi xướng họa lòng xao xuyến
Nghĩ lúc giao lưu dạ đắm say
Múa bút thả hồn trên biển mộng
Niềm vui thử sức với chông gai .
Mạnh Kỷ
11/01/2013
CHƯA HỌC CHƯA THI
Đề thi tổ chức chọn âm ay
Muốn dự thi xin phép tỏ bày
Trước hết mong khâu đào tạo tốt
Sau rồi ước mục kiếm tìm hay
Em đây kiến thức còn vơi mộng
Bác đấy tài năng đã đủ say
Chưa học chưa thi, chờ học tiếp
Khi nào học tốt ngại chi gai
Trần Thị Lợi
Khó quá thấy Mạnh Kỷ ơi, em chẳng giám đâu ạ
Trần Thị Lợi
11-01-2013, 07:24 PM
ĐIÊN KHÙNG
Quầy hàng thực phẩm đủ màu tươi
Trắng, đỏ, vàng, xanh bắt mắt người
Tết đến tìm mua về sử dụng
Băn khoăn lượng độc tố đầy vơi
Người ta muốn hưởng lợi riêng mình
Kích thích tăng liều đến phát kinh
Sản phẩm làm riêng ra để bán
An toàn chẳng nghĩ đến dân sinh
Bây giờ lựa chọn khó vô cùng
Bảo quản hàng tươi hóa chất dùng
Chất cấm quá liều gây bệnh tật
Vô lương, tắc trách đến điên khùng
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
12-01-2013, 08:08 AM
ĐỪNG TRÁCH
Anh ơi đừng trách cao xanh
Sơn ca lặng tiếng vờn quanh đưa người
Trùng dương gió lộng ngàn khơi
Bao giờ thắm lại những lời trong thơ
Huy Thanh
KHÔNG QUÊN
Quen nhau từ thuở tóc xanh
Bây giờ tóc trắng mong manh phận người
Mưu sinh cách trở trùng khơi
Vẫn không quên bạn từ thời còn thơ
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
12-01-2013, 10:39 AM
KHÔNG QUÊN
Quen nhau từ thuở tóc xanh
Bây giờ tóc trắng mong manh phận người
Mưu sinh cách trở trùng khơi
Vẫn không quên bạn từ thời còn thơ
Trần Thị Lợi
VẪN NHỚ
Chiều hôm lặng ngắm trời xanh
Nhớ thời áo trắng long lanh mắt người
Ngăn sông ghềnh thác gió khơi
Làm sao quên được bạn thời tuổi thơ
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
12-01-2013, 10:52 AM
KHÔNG QUÊN
Quen nhau từ thuở tóc xanh
Bây giờ tóc trắng mong manh phận người
Mưu sinh cách trở trùng khơi
Vẫn không quên bạn từ thời còn thơ
Trần Thị Lợi
VẪN NHỚ
Chiều hôm lặng ngắm trời xanh
Nhớ thời áo trắng long lanh mắt người
Ngăn sông ghềnh thác gió khơi
Làm sao quên được bạn thời tuổi thơ
Huy Thanh
MONG CHỜ
Đồng xanh trời biển cũng xanh
Mắt ai biêng biếc long lanh tình người
Mong chờ sóng lặng trùng khơi
Gặp nhau tâm sự đôi lời nên thơ
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
12-01-2013, 11:49 AM
MONG CHỜ
Đồng xanh trời biển cũng xanh
Mắt ai biêng biếc long lanh tình người
Mong chờ sóng lặng trùng khơi
Gặp nhau tâm sự đôi lời nên thơ
Trần Thị Lợi
CHỜ MONG
Chiều đông mơ mộng tuổi xanh
Sương rơi giá lạnh nhớ anh ấm người
Chờ mong lặng gió bể khơi
Xuôi thuyền cập bến trao lời...thẩn thơ
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
12-01-2013, 04:02 PM
MONG CHỜ
Đồng xanh trời biển cũng xanh
Mắt ai biêng biếc long lanh tình người
Mong chờ sóng lặng trùng khơi
Gặp nhau tâm sự đôi lời nên thơ
Trần Thị Lợi
CHỜ MONG
Chiều đông mơ mộng tuổi xanh
Sương rơi giá lạnh nhớ anh ấm người
Chờ mong lặng gió bể khơi
Xuôi thuyền cập bến trao lời...thẩn thơ
Huy Thanh
HY VỌNG
Tương lai cuộc sống tươi xanh
Đủ đầy, hạnh phúc, thơm danh kiếp người
Căng buồm rẽ sóng ra khơi
Tràn trề hy vọng rạng ngời như thơ
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
12-01-2013, 04:17 PM
VÀO HỘI
Thành đô vào hội đẹp như mơ
Thiên Mụ mây giăng bóng nguyệt mờ
Mấy nhịp Tràng Tiền vai trĩu nặng
Hương giang sôi động khách ven bờ
Huy Thanh
12-01-2013
Huy Thanh
12-01-2013, 04:28 PM
HY VỌNG
Tương lai cuộc sống tươi xanh
Đủ đầy, hạnh phúc, thơm danh kiếp người
Căng buồm rẽ sóng ra khơi
Tràn trề hy vọng rạng ngời như thơ
Trần Thị Lợi
ẢO MỘNG
Ước mong đời mãi màu xanh
Xuân về nắng ấm mừng anh nhớ người
Thuyền ai xa tít mù khơi
Trong mơ ảo mộng dệt lời tình thơ
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
12-01-2013, 07:38 PM
Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc
Hạ Long
Hạ Long cảnh đảo đẹp hơn xưa
Trống mái – bóng đôi - sương phủ mờ
Biển khơi tung bọt ôm đầy gió
Sóng vỗ từng cơn vuốt ve bờ
Nguyễn Thành Dũng
PHỐ NÚI
Phố núi trăng ngàn kể chuyện xưa
Xe qua ngõ vắng bùi bay mờ
Mây vờn gió hút phiêu bồng nắng
Khướu hót ve kêu khắp bụi bờ
12/1/2013
Bạch Hồng ngọc
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/5653290218_6c466d655c_zpsa5445721.jpg
QUÊ TÔI
Quê tôi cảnh đẹp tự ngàn xưa
Bóng dáng con đê hiện tỏ mờ
Sải cánh cò bay trên thảm lúa
Sông xanh bát ngát sóng xô bờ
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
12-01-2013, 07:52 PM
VÀO HỘI
Thành đô vào hội đẹp như mơ
Thiên Mụ mây giăng bóng nguyệt mờ
Mấy nhịp Tràng Tiền vai trĩu nặng
Hương giang sôi động khách ven bờ
Huy Thanh
12-01-2013
TÔI ƯỚC
Tôi hằng ước nguyện cả trong mơ
Nghĩa nặng tình sâu chẳng thể mờ
Sống để thương yêu nhau trọn vẹn
Tình người thắm thiết, đẹp vô bờ
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
12-01-2013, 08:45 PM
ĐỢI EM
Từng giọt sương khuya gội mái đầu
Mỏi mòn thấp thỏm suốt canh thâu
Đợi em chẳng thấy hồn cô quạnh
Thoảng tiếng vạc kêu rớt xuống cầu .
Mạnh Kỷ
12/01/2013
CHINH PHỤ
Mòn mỏi đợi ai bạc mái đầu
Hàng đêm vò võ suốt đêm thâu
Chờ anh lặng lẽ như chinh phụ
Đáy nước nhìn trăng rụng xuống cầu
Huy Thanh
lethanhson
13-01-2013, 06:43 AM
Ước
Cuộc đời mộng ước đẹp như mơ
Nghiã trọng tinh thâm chẳng phai mờ
Sống đươc sẻ chia, tình trọn vẹn
Thuyên bơi con sóng vỗ xao bờ.
Lê Thanh Sơn
Trần Thị Lợi
13-01-2013, 07:51 AM
ĐỢI EM
Từng giọt sương khuya gội mái đầu
Mỏi mòn thấp thỏm suốt canh thâu
Đợi em chẳng thấy hồn cô quạnh
Thoảng tiếng vạc kêu rớt xuống cầu .
Mạnh Kỷ
12/01/2013
CHINH PHỤ
Mòn mỏi đợi ai bạc mái đầu
Hàng đêm vò võ suốt đêm thâu
Chờ anh lặng lẽ như chinh phụ
Đáy nước nhìn trăng rụng xuống cầu
Huy Thanh
ƯỚC
Nghĩ ngợi lo toan bạc cả đầu
Hết ngày bươn chải đến canh thâu
Áo ấm cơm no nay tạm đủ
Hạnh phúc phồn vinh vẫn ước cầu
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
13-01-2013, 08:01 AM
Ước
[/COLOR]]
Cuộc đời mộng ước đẹp như mơ
Nghiã trọng tinh thâm chẳng phai mờ
Sống đươc sẻ chia, tình trọn vẹn
Thuyên bơi con sóng vỗ xao bờ.
Lê Thanh Sơn
CÓ BẠN
Mong đời mãi đẹp tựa trong mơ
Cuộc sống yêu thương nghĩa chẳng mờ
Có bạn trao thơ lời thắm thiết
Như thuyền đã tới cập bên bờ
Trần Thị Lợi
thái thanh tâm
13-01-2013, 09:10 AM
ĐỜI TÔI - THUYỀN THÚNG
Ngoài đời chẳng thấy đẹp như mơ
Trên biển thuyền trôi giữa mịt mờ
Bão giật nước chàn chèo loạn xạ
Nào hay được lúc cập vào bờ ???
TTT
Trần Thị Lợi
13-01-2013, 09:33 AM
ĐỜI TÔI - THUYỀN THÚNG
Ngoài đời chẳng thấy đẹp như mơ
Trên biển thuyền trôi giữa mịt mờ
Bão giật nước chàn chèo loạn xạ
Nào hay được lúc cập vào bờ ???
TTT
DU THUYỀN
Du thuyền thúng cũng đẹp hơn mơ
Khéo đẩy thuyền trôi bóng mập mờ
Mặc sóng xô quanh thuyền vẫn tiến
Bồng bềnh lướt nhẹ vượt xa bờ
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
13-01-2013, 09:36 AM
ĐỢI EM
Từng giọt sương khuya gội mái đầu
Mỏi mòn thấp thỏm suốt canh thâu
Đợi em chẳng thấy hồn cô quạnh
Thoảng tiếng vạc kêu rớt xuống cầu .
Mạnh Kỷ
12/01/2013
ƯỚC
Nghĩ ngợi lo toan bạc cả đầu
Hết ngày bươn chải đến canh thâu
Áo ấm cơm no nay tạm đủ
Hạnh phúc phồn vinh vẫn ước cầu
Trần Thị Lợi
NGUYỆN CẦU
Biển động gió to sóng bạc đầu
Mây vần vũ kéo suốt đêm thâu
Thuyền ai lạc nẻo chưa về bến
Dõi mắt trông mong ước nguyện cầu
Huy Thanh
Huy Thanh
13-01-2013, 09:51 AM
Ước
Cuộc đời mộng ước đẹp như mơ
Nghiã trọng tinh thâm chẳng phai mờ
Sống đươc sẻ chia, tình trọn vẹn
Thuyên bơi con sóng vỗ xao bờ.
Lê Thanh Sơn
CÓ BẠN
Mong đời mãi đẹp tựa trong mơ
Cuộc sống yêu thương nghĩa chẳng mờ
Có bạn trao thơ lời thắm thiết
Như thuyền đã tới cập bên bờ
Trần Thị Lợi
TIẾNG LÒNG
Du thuyền ngắm cảnh ngỡ trong mơ
Nước lững lờ trôi sương trắng mờ
Hang động ven sông ôi đẹp quá
Tiếng lòng réo gọi cập vào bờ
Huy Thanh
Bùi Bắc Hợp
13-01-2013, 09:51 AM
ƯỚC
Nghĩ ngợi lo toan bạc cả đầu
Hết ngày bươn chải đến canh thâu
Áo ấm cơm no nay tạm đủ
Hạnh phúc phồn vinh vẫn ước cầu
Trần Thị Lợi
SOI MÌNH
Mới ngoại năm mươi bạc trắng đầu
Nguyên do nghịch máy suốt đêm thâu
Khi thì ghép ảnh khi vui họa
Lúc tập làm thơ , lúc nguyện cầu…
Bùi Bắc Hợp
Huy Thanh
13-01-2013, 10:30 AM
ƯỚC
Nghĩ ngợi lo toan bạc cả đầu
Hết ngày bươn chải đến canh thâu
Áo ấm cơm no nay tạm đủ
Hạnh phúc phồn vinh vẫn ước cầu
Trần Thị Lợi
SOI MÌNH
Mới ngoại năm mươi bạc trắng đầu
Nguyên do nghịch máy suốt đêm thâu
Khi thì ghép ảnh khi vui họa
Lúc tập làm thơ , lúc nguyện cầu…
Bùi Bắc Hợp
MONG CẦU
Mây bay vần vũ phủ giang đầu
Gió lộng sóng gào gác vọng thâu
Biển động rền vang như giận dữ
Tàu thuyền đánh bắt phải mong cầu
Huy Thanh
manhky
13-01-2013, 11:02 AM
NỖI NIỀM
Men đời chất ngất giữa cơn say
Mộng ảo chơi vơi những tháng ngày
Biển rộng bao la lùa sóng dậy
Trời cao tít tắp thổi mây bay
Bao lần lỗi hẹn buồn xa bạn
Một thuở quên lời nhớ bóng ai
Cánh nhạn xôn xang tình mãi đợi
Vần thơ nhắn gửi nỗi niềm đầy .
Mạnh Kỷ
13/01/2013
Trần Thị Lợi
13-01-2013, 04:58 PM
TÌNH LÀNG NGHĨA PHỐ
Tiễn cụ về an nghỉ cuối cùng
Nghĩa phố tình làng vẹn thủy chung
Buồn vui đời đã bao chia sẻ
Cách biệt âm dương bấy não nùng
13/01/2013
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
13-01-2013, 08:21 PM
NỖI NIỀM
Men đời chất ngất giữa cơn say
Mộng ảo chơi vơi những tháng ngày
Biển rộng bao la lùa sóng dậy
Trời cao tít tắp thổi mây bay
Bao lần lỗi hẹn buồn xa bạn
Một thuở quên lời nhớ bóng ai
Cánh nhạn xôn xang tình mãi đợi
Vần thơ nhắn gửi nỗi niềm đầy .
Mạnh Kỷ
13/01/2013
HỌA THƠ
Yêu thơ muốn thỏa nỗi mê say
Gắng luyện rèn trong những tháng ngày
Ý tứ mong tươi điều ước tới
Câu từ muốn đẹp mộng mơ bay
Chiều chiều xướng họa thân thương bạn
Sớm sớm giao lưu quí trọng ai
Bối rối chưa xong bài đáp lại
Bồi hồi mục mới đến rồi đây
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
13-01-2013, 08:33 PM
NGUYỆN CẦU
Biển động gió to sóng bạc đầu
Mây vần vũ kéo suốt đêm thâu
Thuyền ai lạc nẻo chưa về bến
Dõi mắt trông mong ước nguyện cầu
Huy Thanh
VÔ TÂM
Ai mà chẳng nhớ mối tình đầu
Cũng như lầm lạc giữa canh thâu
Cất bước đi vào nơi bất định
Vô tâm bất đắc mọi mưu cầu
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
13-01-2013, 08:44 PM
SOI MÌNH
Mới ngoại năm mươi bạc trắng đầu
Nguyên do nghịch máy suốt đêm thâu
Khi thì ghép ảnh khi vui họa
Lúc tập làm thơ , lúc nguyện cầu…
Bùi Bắc Hợp
NGẮM ẢNH
Yêu con quí cháu khắc trong đầu
Tính toán chu toàn trọn vẹn thâu
Ngắm ảnh, râu ria nhiều kiểu cách
Xem ra đã thỏa nguyện tâm cầu
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
13-01-2013, 08:52 PM
PHÚC ĐỨC
Khôn ngoan lúc đến cửa quan
Biết phúc đức đã rời sang cõi trời
Sống trồng cây đức giữa đời
An nhiên thanh thản ngậm cười ngàn thu
Hà Đức Cơ
THANH LIÊM
Thanh liêm từ thuở làm quan
Tu thân tích đức sáng ngang mặt trời
Bấy nhiêu năm hết cuộc đời
Tâm hồn thanh thản mĩm cười thiên thu
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
13-01-2013, 08:55 PM
TIẾNG LÒNG
Du thuyền ngắm cảnh ngỡ trong mơ
Nước lững lờ trôi sương trắng mờ
Hang động ven sông ôi đẹp quá
Tiếng lòng réo gọi cập vào bờ
Huy Thanh
XUÂN
Xuân về nở trắng đóa hoa mơ
Cảnh vật chìm trong bóng ảo mờ
Lất phất mưa xuân như bui phấn
Con thuyền lướt sóng tiến xa bờ
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
14-01-2013, 11:40 AM
HẸN
Cuối năm công việc quá nhiều
Lo toan từ sớm tới chiều chưa xong
Bỏ trang vắng chẳng đành lòng
Giao lưu xướng họa vẫn mong hàng ngày
Biết tranh thủ thế nào đây?
Gửi lời chào bạn, hẹn ngày rảnh rang...
Trần Thị Lợi
lethanhson
14-01-2013, 03:44 PM
Tiếng gọi
Tiếng gọi nàng thơ mãi quyết đi
Gian nan vất vả chẳng ai bì
Dõi theo phương sáng sưu tầm đạo
Đến với Đường Thi thật diệu kỳ!
Lê Thanh Sơn
Trần Thị Lợi
14-01-2013, 04:01 PM
TẾT
Lúc còn thơ mừng tết
Được thêm một tuổi hồng
Mẹ may cho áo mới
Mấy bữa cơm ấm lòng
Mới trưởng thành đón tết
Vui lập được chiến công
Xa nhà đi kháng chiến
Nhớ thương ai... chờ mong
Tuổi cao, khi tết đến
Lòng hướng về Tổ Tiên
Lo phụng thờ, xây đắp
Truyền thống giữ lâu bền
Trần Thị Lợi
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.