PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chia sẻ những đau buồn cùng các thân nhân của gia đình nạn nhân



thugiangvu
16-12-2012, 09:18 PM
http://www.voatiengviet.com/content/sung-no-tai-mot-truong-tieu-hoc-my-26-nguoi-chet/1565296.html

Mời các bạn bấm vào link trên đây để xem .


Cả thế giới xôn xao đau buồn truớc lễ Giáng sinh .

Nạn nhân từ học sinh 5 tuổi cho đến thầy hiệu truởng và cô giáo vì che chở cho học trò.

http://www.jmjflowers.com/uploads/images/funeral%20flowers3.jpg

cosiaus
17-12-2012, 06:24 AM
Ngày Súng Đạn Lên Ngôi

Để rồi súng đạn bước lên ngôi
Những kẻ trần gian tắt nụ cười
Bàn ghế học trò vương máu rưới
Cửa phòng cô giáo đẩm thân tươi
Ngày tàn thế giới chưa qua tới
Mắt rạng trẻ thơ đã vôi rời
Có phải con người là tội lỗi
Để rồi súng đạn bước lên ngôi.

Trần Thị Lợi
17-12-2012, 09:44 AM
NỖI ĐAU CHUNG
Tự do kiểu Mỹ thế này
Vũ khí tàn sát vào tay bạo tàn
Ngôi trường là chốn bình an
Bỗng dưng súng nổ nát tan cõi lòng
Em thơ hoảng loạn chạy vòng
Thầy cô lao tới sẵn lòng giải vây
Sao nguôi ngoai nỗi đau này
Làm sao chặn đứng bàn tay bạo tàn
Làm sao giữ được bình an?
Nỗi đau chung khắp thế gian thắt lòng
Trần Thị Lợi

quanlenh
17-12-2012, 10:55 AM
NÔ EL HẠI HÙNG

Lại trước Noel cảnh hại hùng
Mấy mươi em nhỏ đám tang chung
Mới hay súng đạn vô nhân nghĩa
Nào biết nguyên nhân bởi đứa khùng
Tội nghiệp khăn tang trùm trắng xóa
Thương tình ảm đạm phủ đen chùng
Bốn mươi năm trước Noel thảm
Bom đạn xéo dày đất chuyển rung.